Wednesday, August 6, 2008

TUNG VÀNG DẸP ĐỎ

TUNG VÀNG DẸP ĐỎ

Anh hãy nhìn lá cờ đỏ sao vàng
Là màu máu sát hại chết Dân Oan
Dân bị giết ngàn cách rất tàn bạo
Máu đã đổ thấm sâu đất Nước Nam

Hơn triệu người bị giết do đấu tố
Hậu quả này Hồ theo lệnh anh Mao
Bày cái trò gọi “Tòa án nhân Dân”
Mang đi khắp mọi thôn làng lối xóm

Rồi máu đổ do Nhân văn giai phẩm
Hàng chục ngàn Dân trí phải chết đi
Cũng giặc đỏ giết bảy ngàn Dân Huế
Bị Máu đổ cảnh chôn sống đầu Xuân

Máu nhiều nhất đổ từ các Binh lính
Của cả hai miền do giặc đỏ gây nên
Rồi máu đổ từ nhà tù khắp miền
Mọc như nấm trên toàn Đất Nước Mẹ

Hãy vùng lên dẹp tiêu ma Cờ máu
Tượng trưng cho bọn giặc đỏ Việt Nam
Cái lũ vật gieo tang tóc nó làm
Chuyên trấn áp, tham ô, cướp tài sản

Các Tôn giáo đã dến lúc đồng loạt
Hãy nhập cuộc Xuống đường ta đứng lên
Cùng Dân Oan-Sinh viên khắp mọi miền
Dẹp cờ đỏ cho Vàng lên phất phới

Rằng Bạn nhớ hai Bà Trưng Bà Triệu
Đã phất cờ khởi nghĩa từ ngàn xưa
Hai Bà mặc áo Vàng ngồi mình voi
Dẫu quần thoa đuổi phương bắc tan tác

Trang sử Việt Cờ Vàng là thế đó
Màu vàng rực Màu Vàng lưu ngàn thu
Nay non nước khắp nơi máu nhuộm đỏ
Đám Lãnh đạo tay vấy máu hèn ngu

Hà nội – Sàigòn Vùng lên
Cuốn trôi cờ Máu , cho VÀNG tung bay

Cao Trí Dũng

No comments: