Saturday, January 30, 2016

TOÀN DÂN HÃY VÙNG DẬY


              TOÀN  DÂN  HÃY  VÙNG  DẬY

Hỡi Đồng bào Ba Miền Nước Việt
Toàn Dân ta oanh liệt Vùng lên
Là con... cháu chắt Rồng Tiên
Vung gươm Thánh Giống ngựa thiêng lên đường

Trần Quốc Toản tấm gương xưa ấy
Tinh thần này ta thấy kiên cường
Tống-Nguyên ra khỏi Quê hương
Lạc Hồng Đất Mẹ bi thương không còn

Hỡi toàn Dân Lạc Hồng Non Nước
Tự Do-Dân Chủ ước đổi thay
Dân ta phải quyết lúc này
Thời cơ Đứng dậy tỏ bày Ý Dân

Vùng lên đi Toàn dân cả Nước
Bọn Thái thú vô phước dâng Tàu
Non sông Đất Mẹ đẹp màu
Đứng lên Dân Chủ, nguyện cầu Quê hương

Hãy nhìn xem Tân Cương- Tây Tạng
Lắm gian khổ  sinh mạng khốn cùng
Trong tay Tàu cộng tàn hung
Tự thiêu chết cháy nảo nùng thảm ghê

Thật đau thương thế cô nguy khốn
Họ như chim bất động vô phương
Vào tay tàu cộng hết đường
Quay cuồng vô ích đau thương khốn cùng

Dẹp mau đảng trị... chung lòng nhé
Toàn Dân Nam mau lẹ xuống đường
Giành Non sông đuổi Bắc phương
Lòng Dân bừng sáng Quê hương Xuân về

      Thanh niên Dân Việt nguyện thề
Ra quân dẹp cộng bốn bề hoan vui
      Dân Nam lòng dạ ngậm ngùi
Hoa Xuân rộ nở lòng người hân hoan
      Cờ Vàng tung bay huy hoàng
Trên Quê hương Mẹ Vinh quang  Lạc hồng

                                                         Cao Trí Dũng

Friday, January 29, 2016

HÀNH XỬ CỦA ĐẢNG CƯỚP



                HÀNH  XỬ  CỦA  ĐẢNG  CƯỚP

Dân Việt Nam bị ngàn đời tăm tối
Lại cam phận cảnh mất Nước yếu hèn
Bởi do đâu... vì cộng đảng bon chen
Ham quyền chức lại nhũng tham bán nước

Chúng chỉ lo độc quyền cho đảng cướp
Chẳng cần biết đến Quyền lợi người Dân
Chúng coi Dân thua cỏ rác không cần
Suốt tháng ngày lo trấn áp sát máu

Chúng ví von đỉnh cao thời đại... háu
Ăn thịt người uống máu Dân Việt ta
Là đầy tớ của nhân Dân thế à
Quân hèn mạt lũ cướp vô nhân đạo

Lũ công an  đồ côn đồ tàn bạo
Phá sập nhà , cướp vườn tược của Dân
Quyết giử Đảng, còn Nước mất không cần
Quân độc tài ...Lịch sử sẽ nguyền rủa

Chúng coi đảng là cao vời hơn cả
Còn Tổ Quốc Non sông thứ yếu thôi
Lành đạo kiểu gì cả một lũ tồi
Chuyên trấn áp và tài giỏi ăn cướp

Quân tệ hại chuyên buôn Dân bán Nước
Chẳng  biết gì về quyền lợi nhân dân
Hèn với giặc truyền kiếp một lũ đần
Phá bỏ bao di sản của tiên tổ ....

Cầu Ơn trên hãy gia tay phù hộ
Cho Dân Việt cùng quyết tâm Vùng lên
Không chần chờ ta cháu chắt Rồng Tiên
Cùng đứng dậy phất cờ Vàng khởi nghĩa
                          
Giành lại Nước dẹp Cộng khắp tứ phía
Cho về vườn bọn bán Nước buôn dân
Nối vòng tay đồng loạt chung một lần
Ta dẹp cộng , đánh đuổi quân bành trướng

Cả ba miền ...khắp thôn làng tám hướng
Cờ Vàng bay phất phới trên mọi nhà
Vui mừng hát  reo hò toàn Dân ta
Dân xôn xao mừng Bính Thân Đại thắng

                   Cao Trí Dũng

Saturday, January 23, 2016

ĐÓN MỪNH XUÂN MỚI


ĐÓN  MỪNH  XUÂN  MỚI


Tết sắp đến hoan vui Mừng Xuân Mới
Nhà nhà chuẩn bị Nguyên Đán tới nơi
Mọi người vui trông rạng rở tươi cười
Họ kỳ vọng Nước hùng cường  tươi đẹp

Mong Năm Mới lòng Dân nên sắt thép
Khi đã nguyện là con cháu Rồng Tiên
Ta thề nguyền chí Diên Hồng Vùng lên
Dẹp cộng đảng khắp ba miền Đất Nước

Những nhà Dân Chủ can trường đi trườc
Là Thanh Niên ta nhanh bước theo sau
Sự Đồng Thuận phải là " một nhu cầu "
Cùng Xuống đường ta quyết tâm tiến bước

Sinh Viên học sinh lũ lượt lên trước
Hết thảy đồng loạt hò reo hô to
Tiến chiếm hết mọi phường xã cộng nô
Mọi nhà máy và quận hạt tất cả

Nước non ta mọi tỉnh thành làng xã
Khắp mọi nhà toàn Dân tràn xuống đường
Quyết Xuân này Vùng dậy cứu Quê hương
Dẹp cộng đảng ...quét giậc thù truyền kiếp

Các công ty hảng xưởng tàu... chiếm hết
Bắt bọn nó chờ giải quyết trả về
Giao nộp hết bọn chúng qua bên kia
Tận Quảng Đông – Quảng Tây đất tàu khựa

Như ta nguyện toàn Dân Nam ̣đã hứa
Gom toàn lực quyết sống còn Xuân này
Dẹp cho sạch quân sát máu bọn bay
Đồ hèn mạt bọn côn đồ ăn cướp

Bính Thân Xuân ! Toàn Dân Nam sum họp
Khắp năm Châu tận bốn bể trở về
Vui mừng Xuân tận hưởng cảnh hương Quê
Đẹp Xuân này hân hoan mừng Đất Mẹ...

       Việt Nam Đất Nước thân thương
Bính Thân tươi đẹp Quê hương Tiên Rồng
       Lại  Danh " Hòn Ngọc Á Đông"
Việt Nam tươi sáng ...Lạc Hồng Quê Hương

                    Cao Trí Dũng



Thursday, January 21, 2016

NGƯỜI ĐỨNG ĐỢI


NGƯỜI  ĐỨNG  ĐỢI

Em còn đó bên kia Trường Tiền ấy
Mái tóc thề thả lỏng xuống bờ vai
Đả bao năm đứng vậy em chờ ai
Vẻ u buồn... biểu hiện lên đôi mắt

Ta bên nhau năm ấy tay đan chặt
Anh hứa em một ngày mai trở về
Khi chia tay anh buồn đau tái tê
L̀ời nguyện thề giờ chưa thể hiện được

Nhớ Duyên tình đôi ta những năm trước
Bao nhớ nhung vui buồn thủa bên nhau
Tình luyến nhớ làm sao thật nhiệm mầu
Nó cao thiêng đến như là kỳ lạ

Giờ với em với Non sông anh đã
Sai lời hẹn trở về của ngày nào
Mong em hiểu anh quyết tâm rất cao
Nhưng tình hình Thế giới chưa cho phép

Những ngày này đấm đá nhau quá đẹp
Nhân dịp này toàn dân phải đứng lên
Tiấng kêu trời đã đến lúc vang rền
Phải giành lại Nước Tự Do – Dân Chủ

Điều ưu tiên dẹp ngay lũ thái thú
Kêu cứu tàu bọn truyền kiếp hại ta
Sao lú lẫn quên Quyền lợi Nước Nhà
Cứ bám mãi bọn bành trướng trung Quốc

Này là lúc hy vọng cho Dân tộc
Nguyện Ơn Trên giúp toàn Dân Đứng lên
Cùng Quân đội cháu chắt của Rồng Tiên
Làm Cách Mạng  Hoa Lài cho thật đẹp

Cầu nguyện đi em... mau chóng ta dẹp
Bọn Cộng nô và thái thú hại Dân
Khắp ba Miền ta đồng loạt một lần
Đừng chần chờ hãy vùng lên giành lại

Nước Dân Chủ-Dân Tự Do là phải
Hết thảy Đồng bào tràn xuống đường ngay
Cùng chung tay Mừng Bính Thân năm này
Vui Mừng Xuân Xuân hoan vui cả Nước

                                                       Cao Trí Dũng

Wednesday, January 20, 2016

ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN


                       ĐỪNG  NGHE  CỘNG  SẢN

Chúng bảo rằng Dân làm Chủ Đất Nước
Còn cán bộ đầy tớ của nhân Dân
Phải thỏa mãn những gì Dân chúng cần
Người Lãnh Đạo không cho Dân chọn lựa

Chỉ cho phép Dân bầu người Đảng cử
Dân cần đất , cửa nhà họ cướp đi
Chuyên trấn áp , tù tội không sót gì
Bắt bớ chụp mủ lắm điều không xiết

Công an mặc sức... ép cung đánh chết
Rồi bảo đột qụy , tự tử là xong
Chúng coi mạng người đánh chết đi đong
Chết như súc vật chẳng  là gì cả

Quân sát máu điên rồ nhất thiên hạ
Coi mạng người như cỏ rác thế thôi
Chúng tự xưng là đỉnh cao loài người
Lại đi phò bọn thù nhà truyền kiếp

Đỉnh cao gì thường trấn áp khủng khiếp
Quyền lợi Dân chúng chẳng đếm xỉa gì
Không hay biết đói khổ Dân làm chi
Mặc ai biết chuyên trấn áp tù tội

Họ không muốn Đất Nước Việt thay đổi
Giử mãi Nước chậm tiến thế được rồi
Dân khốn khổ có chết cũng mặc thôi
Thật bạc phước sao non nước khốn khổ

Đỉnh cao gì với cái chiêu xấu hổ
Nâng bi tàu bọn truyền kiếp thù nhà
Nó ôm mộng bành trướng sang Nước ta
Cướp Đất đai và biển Đông hải đảo

Lãnh Đạo gì cả một lũ  bất hão
Đem Việt Nam xích gần lại với tàu
Ác với Dân bạn kè thù trước sau
Lịch sử Việt mãi muôn đời lên án

                                                 Cao Trí Dũng

Thursday, January 14, 2016

CHÚC XUÂN MỪNG MẸ



                          CHÚC  XUÂN  MỪNG  MẸ 

Nhân Ngày Xuân hai mình viếng Tòa Mẹ
Chúc mừng Mẹ..Tết Nguyên Đán thắm tươi
Mang theo hoa với hương sắc nụ cười
Kính dâng Mẹ mọi sự đầu năm Mới

Cầu Mẹ thương... Dân tình Việt trông đợi
Muôn lòng người ca ngợi Mẹ Mùa Xuân
Sống gương Mẹ theo Thánh ý hợp quần
Vui Đoàn kết Mẹ Xin vâng đầy phúc

Hai chúng mình với niềm tin tiếp tục
Ta tin yêu vào Tình Mẹ Nữ  trinh
Mẹ nguồn suối Ơn Phúc chảy ân tình
Tô thắm đẹp ngày Đầu Xuân năm Mới

Yêu kính Mẹ con cái say ca ngợi
Chúc khen Mẹ tươi đẹp trong nắng Xuân
Nhớ nhung Mẹ tuần tam nhật cuối tuần
Để dọn lòng đón mừng Xuân kính Mẹ

Hai chúng con hồn tâm đắc mau lẹ
Nguyện cầu Mẹ nối kết đẹp Duyên tình
Cho Mùa Xuân tươi vui mừng Nữ Trinh
Cho Dân Việt hằng tin yêu cậy Me

Hoa muôn sắc với hương thơm nhè nhẹ
Phơi phới hồn của Tín hữu khắp nơi
Con hân hoan trong nắng Xuân hương trời
Ca mừng hát chúc mừng Mẹ Xuân mới

Mẹ yêu ơi ! Mừng Chúa Xuân hồ hỡi
Ở bên Mẹ ,trong nắng Xuân tươi vui
Tin yêu Mẹ thương Dân Việt ngậm ngùi
Cầu Mẹ giúp giành lại Nước Dân chủ

Nhân Đầu Xuân van xin Mẹ... tự nhủ
Dân oan Việt người ta khốn lắm rồi
Mong Mẹ thương cầu Chúa Xuân Mẹ ơi
Họ vất vưởng không còn nơi trú ngụ

Nhà vườn bị cướp không  nơi ẩn trú
Họ vất vưởng nơi xó chợ cuối đường
Sống khổ ải  nhờ đồng loại đồng hương
Mẹ yêu ơi , Nước Non mong Mẹ giúp

                                                       Hướng Thiện

Tuesday, January 12, 2016

KÍNH CHÚC XUÂN MỪNG MẸ


             KÍNH  CHÚC  XUÂN  MỪNG  MẸ  

Nhân Ngày Xuân hai mình viếng Tòa Mẹ
Chúc mừng Mẹ Tết Nguyên Đán thắm tươi
Mang theo hoa với hương sắc nụ cười
Kính dâng Mẹ mọi sự đầu năm Mới

Cầu Mẹ thương Dân tình Việt mong đợi
Muôn lòng người cùng vạn vật mừng Xuân
Sống gương Mẹ theo Thánh ý đã từng
Mẹ Xin vâng ôi vinh quang  Ơn phúc

Hồn đôi ta  với niềm tin tiếp tục
Ta tin yêu vào lòng Mẹ trung trinh
Mẹ nguồn suối trông veo chảy ân tình
Tô thắm đẹp ngày Đầu Xuân năm Mới

Yêu kính Mẹ con cái say ca ngợi
Chúc khen Mẹ tươi đẹp trong nắng Xuân
Nhớ nhung Mẹ tuần tam nhật cuối tuần
Để dọn lòng đón mừng Xuân kính Mẹ

Hai chúng con hồn tâm đắc mau lẹ
Nguyện cầu Mẹ hộ trì giúp Dân tình
Mùa Xuân tươi kính mừng Mẹ Nữ Trinh
Cho Dân Việt hằng tin yêu cậy Me

Hoa muôn sắc với hương thơm nhè nhẹ
Phơn phớt hồn của Tín hữu khắp nơi
Con hân hoan trong nắng Xuân hương trời
Ca mừng hát chúc mừng Mẹ Xuân mới

Mẹ yêu ơi ! Mừng Chúa Xuân hồ hỡi
Ở bên Mẹ ,trong nắng Xuân tươi vui
Tin yêu Mẹ thương Dân Việt ngậm ngùi
Cầu Mẹ giúp giành lại Nước Dân chủ

Nhân Đầu Xuân van xin Mẹ... tự nhủ
Dân oan Việt người ta khốn lắm rồi
Mong Mẹ thương cầu Chúa Xuân Mẹ ơi
Họ vất vưởng không còn nơi trú ngụ

Nhà vườn bị cướp không còn nơi ẩn trú
Họ vất vưởng nơi xó chợ cuối đường
Sống khổ ải  nhở đồng loại đồng hương
Mẹ yêu ơi , Nước Non mong Mẹ giúp

                                                       Hướng Thiện

Monday, January 11, 2016

HẸN HÒ ĐÊM TRĂNG


                     HẸN  HÒ  ĐÊM  TRĂNG

Ánh Trăng đêm soi chiếu
Vàng rực mặt nước sông
An Cựu vấn vương lòng
Bên nhau trên bờ vắng...

Còn nhớ không ...sầu lắng
Hỏi thăm đến người xưa
Rằng em ơi quên chưa...
Dù  cuộc  đời  thay  đổi

Bến xưa trăng sáng tối
Đêm khuya nằm lẻ loi
Im vắng đắng cổ rồi
Lòng như vương sầu lặng

Đêm nhà em im vắng
Còn thao thức lặng thinh
Lắng nghe trong lặng im
Tiếng trở mình thức trắng

Chia xa không quên đặng
Chiều hẹn hò yêu  thương
Khiến giờ còn vấn vương
Trên bến xưa hò hẹn ...

Lúc đó sao e thẹn
Nhưng chưa nói lời yêu
Dẫu thấy đã thương nhiều
Duyên tình âu số mệnh...

       Cao Trí Dũng

DÂNG CHÚA MÙA XUÂN MỚI


            DÂNG  CHÚA  MÙA  XUÂN  MỚI

Nhân ngày Xuân con tiến dâng lên  Chúa
Chúa Xuân ơi xin Ngài nhận cho đời
Những Lời nguyện yêu mến từ muôn nơi
Của ba miền mừng Xuân tươi hương ngát

Ngày Xuân về  Non Nước Việt mừng hát
Con dâng lên... Cha Quang Vinh Chí tôn
Xuân đã về con hiến dâng xác hồn
Cầu xin Cha nhân ngày Xuân kỳ vọng

Xin dâng Cha hoa Xuân đầy sức sống
Với muôn sắc... tươi thắm ngát hương tình
Con dâng Cha Mùa Xuân trọn niềm tim
Tín thác Chúa mọi con Dân Nước Việt  

Cầu xin Cha  cho tuổi Xuân nồng nhiệt   
Để hương Xuân tô thắm đượm Quê hương
Để danh Chúa vọng vang khắp nẻo đường
Để Dân tình  nhận ơn phúc cứu độ

Ta chia nhau nắng Xuân tươi trước ngỏ
Vui bước nhanh theo hạnh phúc Chúa Xuân
Vui mừng Xuân ta vui say quăy quần
Trong bầu khí ánh Xuân tươi Nguyên Đán    

Ước Hòa bình Nắng Xuân tươi sáng lạn     
Để Dân tình mừng hát đón Chúa Xuân
Xuân ơi Xuân  Dân Việt Nam vui mầng
Đón Chúa Xuân ! Xuân Tự Do – Dân Chủ

Ước được vậy , Xuân này Xuân Đoàn tụ
Từ năm Châu , bốn bể ta trở về
Trên Quê hương mừng  Xuân tươi phủ phê
Xuân Hạnh Phúc Xuân Hòa bình  Quê Mẹ

Mùa Xuân này Chúa Xuân thương Ngài sẽ
Cho Quê hương Đất Nước Việt Hòa bình
Ôi hạnh phúc lòng chan chứa niềm tin
Dân sướng vui xây đắp nền Dân Chủ ...

Xuân tươi vui ...Xuân nở Hoa Đoàn tụ
Rủ nhau về trên Quê Mẹ thân thương
Chúa Xuân ơi lòng  cảm tạ khôn lường
Xin Chúa Xuân Chúc lành cho Dân Việt

                 Cao Trí Dũng

Sunday, January 10, 2016

HỒN THƠ NGÂY CỦA THÁNH THERESE


HỒN  THƠ  NGÂY CỦA  THÁNH THERESE

Têrêxa hồn thơ ngây bé nhỏ
Chị đã sống đời tâm nguỵện tuyệt vời
Chị chiếm trọn com tim Chúa Chị ơi
Tiếng nhỏ bé nhưng qúa ư vĩ đại

Đường nên Thánh bé nhỏ mà không phải
Nhỏ nhưng mà qúa vĩ đại... khó theo
Nhiều Vị Thánh muốn cố gắng bơi chèo
Theo con đường nên Thánh Chị không được 

Lòng Chị Thánh mến Chúa rất tốt phước
Chị không hề chối từ Chúa điều chi
Chị phó thác hết cho Chúa những gì
Muốn giao Chúa điều hành hết mọi sự

Sống cho Chúa dứt khoát không do dự
Chị ví mình như trẻ trong lòng Cha
Yêu mến Chúa  thiết tha và đậm đà
Chi ̣ dâng mình cho Cha Ngài ̣định đoạt

Hết mọi việc... lớn nhỏ trong sinh hoạt
Chị dâng tiến cho Thiên Chúa Trời cao
Chi sống thế ! đẹp lòng Cha dường nào
Chúa yêu Chị gọi Hiền thê qúi mến

Ngài gọi Chị “Hoa Hồng nhỏ Vinh hiễn”
Nói lên lòng mến cùa Ngài với hiền thê
Phần mọn Chị mến Chúa với nguyện thề
Chị làm hết mói sự ...vì Yêu mến

Lòng mến Chí Thánh Tim Chị thể hiện
Sống khiêm nhu Chị từ tốn vui tươi
Khuôn mặt Chị như hoa nở nụ cười
Lòng thơ ngây của Chị luôn tươi mát

Bị bạo bệnh vui tươi trong kinh hạt
Chị yên vui trong tình Chúa yêu thương
Con đường hẹp lắm gian khổ đoạn trường
Chi  vui  vẻ  tiến  dâng  Cha ...tất  cả

Con Đường nhỏ Thánh Thiện lắm Chị ạ
Xin Giú́p em học gương Chị thăng hoa
                                          Mai sau trên cỏi Thiên tòa
Chung Lời Ca tụng chan hòa yêu thương

                                                    Hướng Thiện CTD

Tuesday, January 5, 2016

MẸ HIỀN MẪU YÊU THƯƠNG


                 MẸ  HIỀN  MẪU  YÊU  THƯƠNG

Mẹ Hiền Mẫu Tình yêu thương lai láng
Thương con cái với lòng Mẹ  nồng nàn
Được Mẹ yêu hồn thanh thản bình an
Con thỏa vui trong yêu thương Tình Mẹ

Tôn kính Mẹ xin tín thác cho Mẹ
Mọi lo toan bên Mẹ con sợ gì
Đã có Mẹ chẳng bận tâm làm chi
Sống tin yêu vui có Mẹ bênh đở

Hoạn nạn ư hay thử thách bất cứ
Đã có Mẹ con yên dạ vững lòng
Điều còn lại con một mực cậy trông
Tin yêu Mẹ ...Mẹ ra tay cứu chửa

Đúng như Lời của Mẹ hằng nhắc nhớ
Nếu tin yêu tôn sùng Mẹ thật nhiều  
Mẹ sẽ xuống Thánh ân cho con yêu
Giúp chúng ta trở về cùng Thiên Chúa

Hãy ăn năn và thành tâm cải qúa
Nguyện tiến đức theo đường hẹp Chúa đi
Mọi sự thế sẽ qua hết còn gì
Nếu không là ...chỉ công đức tôn tại

Tin vào Mẹ giúp vững tay lèo lái
Mẹ sẽ thương và nâng đở hộ trì
Giúp ta bước theo đường Chúa đã đi
Đường cứu rổi hướng vễ cỏi Thiên Quốc

Con tin chắc con cái Việt Dân tộc
Họ sùng kính và cậy trông  Mẹ nhiều
Mẹ xót thương sớm ra tay Mẹ yêu
Cứu nguy ngay cho con Dân Nước Việt

Con van nài con kêu cầu tha thiết
Mong Mẹ thương ra tay cứu Việt Nam
Khỏi kẻ thù truyền kiếp bọn bạo tàn
Lũ Hán Minh mãi nuôi mộng bành trướng

Chúng lấn dần đất biển đảo tứ hướng
 Ngoại nội nhập tả hữu đột xâm lăng
Việt Nam tuổi trẻ sát khí đằng  đằng
Lưng ngựa thần ta tung gươm sát thủ...

                                                   Cao Trí Dũng

Monday, January 4, 2016

DANH THÁNH MẸ MARIA


                    DANH  THÁNH  MẸ  MARIA

Maria , kêu cầu Danh Thánh Mẹ
Rất nhiều Danh hiệu của Mẹ trao ban
Đúng chức năng cao qúy ta cần bàn   
Cao qúy nhất Danh hiệu “ Mẹ Thiên Chúa ”  

Từ giây phút Thiên Thần Chúa Truyền Tin
Mẹ đã thưa hai tiếng gọn “Xin vâng”  
Do Xin Vâng cả Triều Thần vui mừng
Và loài người được tràn trề sương xuống

Chính giây phút này Con Chúa ngự xuống
Trong lòng Nữ Tỳ Mẹ Maria
Mẹ thể hiện trọn vẹn ý của Cha
Con Thiên Chúa tượng thai lòng Trinh Nữ

Ngoài ra Mẹ ... Mẹ Phù hộ Tín hữu
Mẹ của con và là Mẹ mọi người
Con của Mẹ Đức Giêsu bỏ Trời
Xuống cứu độ hết loài người trần thế                                                             

Mẹ Hằng Cứu Giúp yêu thương vô kể
Yêu hết mọi người không trừ một ai
Mẹ ra tay Cứu giúp Mẹ biệt tài
Xót thương yên ủi ai gặp thử thách

Lòng Mẹ vững vàng hơn cả bàn thạch
Hằng yêu thương nâng đở hết chúng ta
Vì lòng Mẹ ...yên nồng thắm mặn mà
Mẹ là máng thông Ơn vô bờ bến

Noi gương Mẹ  chân thành ta dâng hiến
Linh hồn thể xác với cả tâm tư
Dâng Mẹ tắt cả lòng thành nhân từ
Giao Mẹ hết mọi lo toan gian khổ

Được Mẹ thương yêu tim ta hết chổ
Vì Mẹ nắm trọn con tim của ta
Mẹ tuôn xuống muôn ơn phúc hải hà
Làm hồn ta tràn niềm vui chan chứa

Ta no thỏa ta cậy trông đoan hứa
Phó thác Mẹ mọi tâm tư hồn ta
Nguyện yêu Mẹ thật nồng thắm mặn mà
Ta no thỏa trong Tình Mẹ Mẫu Tử
              
                                                  Hướng Thiện CTD              

Sunday, January 3, 2016

VINH DANH THIÊN CHÚA...


                      

               VINH  DANH  THIÊN  CHÚA
 
  Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình An dưới thế cho người thiện tâm

Bạn với tôi ta thành tâm tự hỏi
Bởi vì đâu thiên hạ họ chưa tin
Đức Giêsu Con Chúa Đấng Cứu Tinh
Ngài sinh xuống hồng cứu độ nhân thế

Đêm Lễ Thánh qua bao nhiêu thế hệ
Ta thiết tha cầu Chúa xuống an bình
Ngài mang đến Hòa bình cho chúng sinh
Sao Giáng sinh Yên bình chưa thể hiện

Ta có chân thành dâng mình thăng tiến 
Thánh hiến bản thân cho hồn thiện tâm    
Cho lòng ta khát khao sống chuyên cần
Theo đường Chúa Hòa bình sẽ lại đến

Đó chính là An  bình ta tìm kiếm
Cho Thế giới có thực sự Hòa bình
Vì hồn mình chưa Thiện tâm phát sinh
Vì lòng ta thiếu yêu thương đồng loại

Biết bao người còn khổ đau quằn quại
Còn thiếu ăn thiếu mặc chung quanh ta
Sự hận thù còn cao thẳm hằng hà
Rồi chiến tranh tàn khóc vẫn tiếp diễn

Nạn khủng bố hăm dọa mãi cứ tiến
Máu vẫn đổ chết chóc còn diễn ra
Hòa bình  đâu ra nhiều kẻ không nhà
Vì chúng ta Thiện tâm chưa thể hiện...

Con lạy Chúa Đấng Hài Nhi ngài đến
Ánh Sao Lạ đã xuất hiện đêm xưa
Chúng con đây mang thân phận kế thừa
Xin thành tâm thiện chí sống lương thiện

Mong Ơn Chúa trợ lực thương xúc tiến
Để nhân loại cùng Thiện tâm trở về
Con kỳ vọng Hòa bình sẽ kề bên
Cho Thế giới có Hòa bình của Chúa...

                Hướng Thiện CTD




ÁNH SAO LẠ ĐÊM XƯA



               ÁNH   SAO   LẠ  ĐÊM   XƯA


Gốc Trời kia có một ánh Sao lạ
Tỏa ánh sáng lấp lánh như chỉ đường
Cho ba nhà Đạo sĩ từ Đông phương
Biết tìm nơi Đấng Cứu Thế sinh hạ

Đúng đó rồi đẹp qúa Ánh Sao Lạ
Đang chiếu soi rực sáng giửa đêm đen
Vọng vang xa tiếng Thiên Thần ca khen
Làm Mục đông đang ngủ đều thức dậy

Họ hoan vui mời gọi nhau đến đấy
Đứng chung quanh nhìn thấy rỏ Hài Nhi
Họ thờ lạy kính dâng Chúa những gì
Ngoài lòng mến và kính tôn thờ lạy

Chiên bò lừa qui tụ lại hết thảy
Chúng vây quanh thở hơi ấm cho Ngài
Nơi đồng hoang giá lạnh Chúa Ngôi Hai
Đấng sinh hạ mình trần không chăn áo

Vì yêu ta Đấng Quyền Uy sáng tạo
Cho con một đến cứu độ chúng dân
Giải thoát ta khỏi chước ma qủi thần
Giúp ta sống và sống mãi bất diệt

Trở lại Ánh Sao chỉ đường cho biết
Chúa Cứu Thế sinh xuống cứu chúng tôi
Hơn hai thập niên mười sáu năm rồi
Nhưng Thế giới nhiều người chưa nhận biết

Là Tín hữu chúng  ta hãy tha thiết
Rao giảng Lời cho đồng loại biết Ngài
Đấng Cứu độ đã chịu chết vì ai
Nếu không nói cho ta và nhân loại

Hãy mở mang Nước Chúa đến Dân ngoại
Cầu mọi người nhận biết  Chúa Tối Cao
Để Việt Nam Dân tộc hết Đồng bào
Cùng trở về con đường ngay Chính Đạo

Để Chyên chính chúng không còn tàn bạo
Nhưng phản tỉnh trờ về với Cha chung
Tôn thờ Chúa nhận Ánh sao lạ lùng
Soi đường Chính trở về theo đường Chúa ....

                                                    Hướng Thiện  CTD