Wednesday, March 31, 2010

NHÌN CẢNH VẬT NHẬN ĐẤNG QUYỄN NĂNG

NHÌN CẢNH VẬT NHẬN ĐẤNG QUYỀN NĂNG

Nhìn ngôi nhà Cao tầng ta thán phục
Hay chiếc cầu Vi đại phục lăn ra
Người kỷ sư Kiến trúc nào tài ba
Với đầu óc sáng tạo nên tuyệt đẹp

Những giòng suối tạo nên những gềnh thác
Những con sông lớn nhỏ nước chảy xuôi
Ai là người tạo cảnh vật trên đời
Cho Thiên nhiên nhiều hương hoa tươi đẹp

Với màu sắc với không gian rộng hẹp
Với Dưỡng khi ta hô hấp phút giây
Muôn muôn sinh vật đang sống tháng ngày
Và cứ thế luân chuyển mãi không dứt

Những tiếng hót thanh thót muôn chim chóc
Lắm màu sắc rực rở đẹp muôn hoa
Bao núi non, hang động tựa ngọc ngà
Rồi thạch nhũ muôn hình ảnh đẹp thật

Trong tất cả có bàn tay duy nhất
Đấng quyền năng Ngài tác tạo mọi loài
Ngài điều hành hết mọi sự tốt tươi
Theo ý dịnh của Thánh ý từ trước

Mỗi con người chúng ta có ý thức
Luôn bảo vệ mọi cảnh vật trên đời
Với lòng thành cảm tạ Đấng chí tôn
Yêu sự sống và bảo vệ sự sống …

Ta thán phục Đấng quyền năng cao trọng
Ta cảm tạ bao hồng ân Ngài ban
Với thật nhiều muôn sinh vật vô vàn
Cho con người hưởng dụng và thưởng thức

Cảm kích cảnh vật thiên nhiên
Tạ ơn Thượng Đế vô biên ngàn trùng

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 30, 2010

NGƯỜI YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

NGƯỜI YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

Vì “ Yêu Thương” Chìa khóa vàng giúp mở
Con tim yêu Thầy Chí Thánh Giêsu
Để Cảm nghiệm nghĩa cử trong ba ngày
Ba ngày Thánh … của trong Tuần Thánh ấy

Với câu “Và Người yêu thương họ đến cùng”
Ngài lập Bí Tích Thánh Thể ,một sáng kiến lạ lùng
Hiến chính máu thịt mình cho thế nhân
Làm của nuôi cả linh hồn thể xác

Để kết hợp … ở với đến tận thế
Vì yêu thương muốn ở lại mỗi ngày
Ôi Tình yêu của Ngài cao đẹp thay
Ngài hạ mình qùi rửa chân Đồ đệ

Phục vụ môn đồ như thể tôi tớ
Ngài sẳn sàng uống cạn chén Cha trao
Chúa yêu thương nhân loại ta dường nào
Sẳn sàng bị đòn,mão gai,vác Thập giá

Bị đóng đinh, chết treo thảm thương quá
Chúa Ngài nói “Mọi sự đã hoàn tất...”
Ngài gục đầu sinh thì trao Thần khí… !
Đây giờ phút từ biệt Đức Mẹ giao Gioan

Và để cho … lửa Thần khí thiêu đốt
Trên Thánh Giá làm của lễ tế Cha
Từ nay Trời và Đất lại giao hòa
Khế ước mới giờ đã được ký kết

Được máu Đấng chịu đóng đinh niêm ấn
“Lạy Thiên Chúa ! sao Cha lại bỏ con !”
Trong giây phút trọng đại ,có Cha bên
Cha chứng kiến cảnh Con gục đầu xuống

Có Cha đây ! Cha bên Con hiện diện
Ngài thiếp đi trong tay của Chúa Cha
Khi Chúa vào cỏi chết xa trần thế
Cũng giờ này bên Cha…Chúa Phục Sinh..!

Cao Trí Dũng

SỨC MẠNH CHÚA THÁNH LINH

SỨC MẠNH THÁNH LINH

Lạy Chúa Thánh Linh xin Ngài ngự đến
Để canh tân Thế giới và con người
Cho Tín hữu sống niềm tin mọi nơi
Ước người người vui đón mừng hạnh phúc

Các gia đình và nhân quần sung túc
Sống hài hòa trong tâm người thế nhân
Luôn yên vui trong ơn Chúa Thánh Thần
Cầu Thánh Linh ban yên bình nhân loại

Như Lời Chúa đã hứa với con cái
Ơn Thánh Linh tràn xuống các Tông Đồ
Đồ đệ Ngài tràn ngập ơn Thánh thần
Biến các Ông nên kiên trung can đảm

Các Môn Đồ thấu suốt Lời hằng sống
Nhớ lại hết mọi Lời Chúa phán truyền
Các Ngài không đóng cửa hay gài then
Hết sợ hãi bóng dáng người Do Thái

Các Ông say sưa trẩy đi rao giảng
Có đông người họ nghe Lời tin theo
Chịu phép rửa nhận Ơn Chúa Thánh linh
Họ đua nhau gia nhập vào Giáo hội

Từ ngày đó giảng Lời thêm hùng mạnh
Theo Thời gian ngày càng phát triển lên
Ơn Cứu rổi lan tràn đến mọi miền
Họi tin theo trờ về chịu phép rửa

Qua thời gian Ơn Thánh Thần triển nở
Giáo hội Chúa càng gặp nhiều khó khăn
Những cuộc bắt hại khủng khiếp lầm than
Phêrô-Phaolô đầu tiên bị bắt bớ

Các Tông đồ lần lượt chết tử đạo
Ngay Việt Nam các Vua Triều Nguyễn ta
Cũng bắt bớ rất dữ dằn bạo tàn
Nhưng càng bắt… Đạo Chúa càng triển nở

Nhờ Thánh Thần và Sức mạnh của Chúa
Hạt giống Đức Tin…ngày càng bộc phát thêm…
GIáo Hội Ngài ngày một lớn mạnh lên
Không sức mạnh trần thế nào hủy được

Cao Trí Dũng

Saturday, March 27, 2010

BA MƯƠI THÁNG TƯ KHÓ QUÊN

BA MƯƠI THÁNG TƯ KHÓ QUÊN
( Đặt Biệt Mậu Thân Huế )

Ôi Quê Mẹ ba lăm năm bỏ nước
Tim đau nhói vì hận tủi sục sôi
Ôi tháng Tư qua nữa thế kỷ rồi
Vì giặc đỏ quân bạo tàn khát máu

Trước bảy lăm chúng pháo kích bừa bải
Nhiều Thành phố đã đổ máu Dân lành
Huế Mậu Thân chôn sống chết người Dân
Khắp đây đó hố chôn sống tập thể

Huế của ta mây sầu dâng Đất Mẹ
Hai chín ngày cố đô thật điêu tàn
Các cô lái cũng câm lặng hò khoan
Buồn sông hương cầu Trường Tiền bị gảy

Cố đô ơi khói súng trùm thành quách
Người u buồn cảnh vật vướng màu tang
Vì đổ vở , chết chóc trông hoang tàn
Bao khăn tang vấn đầu… thân nhân chết

Còn hàng ngàn mất tích bị chôn sống
Ở những hố tập thể bị bỏ quên
Tìm dò tìm với buồn thảm khóc than
Họ kêu van mặt sầu dâng khốn khổ

Có ai hay ai biết chỉ giúp chổ
Vợ mất chồng con mất Cha thảm thương
Tiếng kêu gào vọng vang mọi nẻo đường
Huế đô ơi sao đau thương khổ thế

Năm bãy lăm giặc vào đau đáo để
Kẻ vào rừng ,người vượt biển gian nguy
Bao Sĩ quan Cộng hòa phải vào tù
Vợ với con buộc xa rời Thành phố..!

Cầu Bình minh lại về trên Đất Mẹ
Tay trong tay ta nắm chặt mừng reo
Nhà nhà vui cảnh đoàn tụ sum vầy
Quê Hương Mẹ Tự do ngày nắng mới ..!

Cao Trí Dũng

VINH QUANG VÀO THÀNH GIÊRUSALEM

VINH QUANG VÀO THÀNH GIÊRUSALEM

Vinh quang Chúa qua việc Dân đón rước
Đi vào thành thánh …Thành Giêrusalem
Nhưng Vinh quang này chỉ thoáng qua rèm
Chóng lùi tàn … ít ngày sau bị giết

Trên khổ giá Ngài nhục nhã chịu chết
Vinh quang Ngài chỉ trọn vẹn sau khi
Ngài Phục sinh …lên Trời cao Vinh qui
Vào cỏi Phúc trên Nước Ngài bất diệt

Hôm nay ta… tay cầm lá vạn tuế
Để biểu dương Vinh quang Chúa Giêsu
Nhưng rồi Ngài sẽ bị chết đau thương
Dẫu quyền cao Đấng làm vua vũ trụ

Biểu lộ thật… lòng mình Ngài ngự trị
Bằng cách nghe và tuân phục Lời Ngài
Sống bằng tinh thần cảm nghiệm bi ai
Mà Chính Ngài trải qua đường thập giá

Tinh thần Ngài tinh thần người tôi tớ
Được diễn tả trong bài đọc hôm nay
Sẳn sàng tự hạ hy sinh đêm ngày
Chấp nhận theo Ngài cùng chết Thập tự

Qua khổ giá ta cũng sẽ Sống lại
Cách Vinh quang và Hạnh phúc như Ngài
Ngài chết đi…cho ta sống những ai
Cũng cần chết để với Ngài ta sống

Ta sống Phục sinh Vinh Quang
Theo Thầy Chí Thánh hân hoan lên Trời

Cao Trí Dũng

ĐAU THƯƠNG CỦA KIẾP NGƯỜI

ĐAU THƯƠNG CỦA KIẾP NGƯỜI

Đức Giêsu muốn nêu rỏ cho ta thấy
Những giới hạn tầm thường của kiếp người
Gương khổ giá Ngài vác lên đĩnh đồi
Ngài chịu ngập trong vô vàn đau khổ

Uống chén đắng cùng đến khi giọt cuối
Chén đắng kia có đủ mọi thứ mùi
Của kẻ thù đến cả của người thân
Đắng chua cay cho đến cả bùi ngọt

Nếu con người Duđa không phản bội
Thì kẻ thù biết đâu ra hại Thầy
Khuôn mặt Phêrô in đậm nét bất trung
Tiên liệu rồi nhưng không tránh vấp ngã

Đau khổ kẻ thù nhiều hình thức triệt hạ
Khốn khổ tinh thần bởi những lời dạo cười
Xúc phạm chính Sứ mệnh Tiên tri Ngài
Hạng vô lại dám nhục mạ Đấng Toàn trị

Kể Lãnh đạo lợi dụng quyền uy địa vị
Để xuyên tạc vu cáo chống chính quyền
Người không hề run sợ… nhưng bình yên
Vẫn thái độ thinh lặng, mặc chế diễu

Mặc coi thường … triều Hêrôđê cường điệu
Hạ nhục Ngài như tên cướp không bằng
Những thách đố trách vụ Đấng Thiên sai
Đụng vào địa vị của Ngài cao cả nhất

Còn đau khổ xác thân khôn kể xiết
Ngài bị bắt như tên cướp không bằng
Trong khi Ngài Đấng công chính vô song
Họ la hét giết Ngài cho bằng được

Tới cao điểm gìờ cuối trên Thập giá
Ngài phải qua bao thách đố khốn cùng
Thật ghê rợn khủng khiếp và hãi hùng
Cho sứ mệnh Đấng Thiên sai cứu rổi

Nhờ chết đi Ngài mang lại cơ hội
Cho nhân loại theo chân Ngài Kitô
Noi gương Ngài dầu mưa đẳm nắng khô
Nhờ Thần khí Ngài vững trước gió bão

Qua Thánh giá một chứng từ mãnh liệt
Nó trở thành lời nói vượt ngôn từ
Lời nói chính tình yêu Chúa Vĩnh hằng
Ban tặng đời ,tặng cho toàn thế giới

Thánh giá dấu chỉ tuân phục tuyệt đối
Thánh ý Cha minh định con Thiên sai
Con Thiên Chúa là Đấng Mesia
Và do đó chính Ngài là Vua thật

Ngay khi vừa tắt thở trên đồi Sọ
Viên Đội Trưởng cất tiếng tôn vinh Ngài
“Người này công chính là Đấng Thiên sai”
Tại sao lời tôn vinh này từ Ông sĩ quan..?

Người điều động lý hình bắt bớ Chúa
Lệnh đánh đòn, đóng đinh Chúa Giêsu
Trước khi dẫn Con Chúa ra pháp trường
Chắc chắn ông ta đọc kỹ bản án

Khi đích thân chứng kiến mọi diễn biến
Trước sau và suốt cuộc hành trình
Ông nhận thấy tử tội là nạn nhân
Của âm mưu bất công và đen tối

Lời tôn vinh phủ nhận mọi tố cáo
Của người lãnh đạo , quần chúng bất công
Tất cả sự thật đã rất rõ ràng
Ngài chết cho quyền làm người và Con Chúa

Lạy Chúa giửa khát vọng nhân quyền hôm nay
Chúng con biết làm gì cho Dân tộc Đồng bào
Dù đang lưu lạc hay sống trên Quê hương
Theo tiếng gọi thôi thúc của Đất Mẹ

Cao Trí Dũng

Thursday, March 25, 2010

LÃNH ĐẠO GÌ ĐẦN ĐỘN

LÃNH ĐẠO GÌ ĐẦN ĐỘN

Nhóm Lãnh Đạo ăn thứ gì ngu độn
Máu tim ta mãi sục sôi lâu rồi
Nên Thánh Giống tiêu giặc đỏ chết toi
Trời đất ơi lũ Đĩnh Cao trí tuệ

Đồ hèn mạt ngu muội chi đến thế
Cho Văn công sang tế Mà Viện sao
Rồi những vai Nhị Trưng -Thị Sách nữa
Thế mà chúng xưng Trí Tuệ Đĩnh cao !

Làm tiêu ma Quốc uy và Quốc thể
Đúng Lãnh đạo toàn một nhóm lười ươi
Đồ hèn mạt mất đi rồi tính người
Cần dẹp ngay bọn ăn hại ngu muội

Bọn chúng bay mai đây Dân trị tội
Đã bán đất ,dâng biển ,cho thuê rừng
Công Cha ông Tổ Tiên ta đã từng
Đổ xương máu để giử gìn Đất Mẹ

Nên Non sông Việt nam mới bề thế
Hình chữ S tươi đẹp từ xưa nay
Giờ giặc đỏ bọn du đẳng cướp ngày
Đem Đất Mẹ dâng cho bọn Phương bắc

Chúng Hán – Minh kẻ thù ta vạn kiếp
Ai phong bây lên lành đạo ngu đần
Ta Việt Nam gần chín mươi triệu dân
Chịu ngồi yên để nhóm bay thao túng

Không thể được ...hỡi toàn thể Dân chúng
Nguyện Vùng dậy dẹp giặc đỏ ngay đi
Còn bọn này Quê hương chẳng ra gì
Ngày một thêm lụn bại… Dân đói khổ

Trước Anh Linh các Vong linh Quốc tổ
Với hồn thiêng sông núi giống Tiên Rồng
Ta Dân Việt nguyện sống chết một lòng
Cùng đồng loạt Đứng lên làm Lịch sử

Nạn Đồng hóa sớm muộn rồi thành sự
Nguyện hồn thiêng của Tổ Tiên anh hùng
Xin hộ trì giúp Dân Việt đồng loạt
Giành bằng được Đất Nước Việt Quê hương

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 24, 2010

CHÚA ĐẤNG CHỬA LÀNH

CHÚA ĐẤNG CHỬA LÀNH
( Chúa nhật / C Lễ Lá )

Tin Mừng Luca vẻ hình ảnh đặc biệt
Về Chúa Giêsu Ngài Đấng Chửa lành
Mặc dù Ngài đang mang nhiều thương tích
Nhưng Chửa lành thương tích ai đến Ngài

Đầu tiên tên đầy tớ vị Thượng tế
Kẻ mà Phêrô tuốt gươm chém đứt tai
Chúa Giêsu sờ vào vành tai nó
Và lập tức tai nó được chửa lành

Rồi đến lượt Thánh Phêrô hung hãn
Đã ngã gục thê thảm chối bỏ Ngài
Phêrô sợ hai chối Thầy đến ba lần
Ông không ngờ mình hèn nhát đến thế

Ba lần chối xé lòng …Ông đau đớn
Dù tay Chúa đang bị trói trên đường
Quay nhìn Ông với ánh mắt yêu thương
Chửa lành vết thương lòng Phêrô ấy

Chúa Chửa lành cho hai người kế tiếp
Là những kẻ mà chúng ta không ngờ
Đó là Philatô và Hêrođe
Trước đó hai ông không đội trời chung được

Nhờ giải Chúa qua lại mà thân thiện hơn trước
Một trong hai tên trộm bị đóng đinh
Chúa Giêsu Ngài cũng đã Chửa lành
Chỉ vì môt câu nói anh ta van xin Chúa

Khi vào Nước Ngài Xin nhớ đến tôi với
-“Ta bảo thật cùng anh ngay hôm nay
Anh sẽ ở cùng ta trên Thiên đàng”
Chính Viên Đội Trưởng chỉ huy hành quyết

Ông cũng được Chúa Giêsu chửa đả
Ơn Chửa lành lan tràn đến đám đông
Họ những kẻ la hét đòi đóng đinh
Xem cảnh tượng họ ăn năn đấm ngực

Giuse Arimathê đựơc chửa lành hãi sợ
Ông đến gặp trực tiếp Philatô
Lãnh Thi hài Chúa chôn cất vào huyệt đá
Được làm sẳn cho chính bản thân Ông ...

Cao Trí Dũng

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU
( Chúa Nhật/C Lễ Lá )

Tin Mừng trường thuật Thương khó Chúa
Cảm thương đường khổ giá Ngài hy sinh
Với cảnh Ngài bị treo chết khổ hình
Ta hiểu hơn Tình Chúa thương nhân loại

Bài học đầu là tinh thần phục vụ
“Thầy như người phục vụ giửa anh em”
Gương phục vụ Ngài cúi mình rửa chân
Cuộc đời Chúa cả chuổi ngày phục vụ

Đặc biệt ba năm Ngài giảng Rao đây đó
Giảng dạy Dân chúng,chửa lành tật nguyền
Ngài Phục vụ kẻ bất hạnh nghèo hèn
Là Tín hữu ta nguyện theo chân Chúa

Vác Thánh giá theo chân Ngài muôn thủa
Noi gương Ngài ta phục vụ anh em
Như Giám Mục Cassaigne trại phong Di linh
Hay như Mẹ Calcutta Chân Phuớc

Bài học hai ta phận người yếu đuối
Phêrô thề sống chết với Thầy mình
Dầu tù tội hoặc cần chết hy sinh
Cũng sẳn sàng không chấp nệ gì cả

Nhưng than ôi cuối cùng Ông chối Chúa
Không một lần mà đến những ba lần
Các Môn đệ chạy tránh né mặt dân
Người Kitô có thể chối bỏ Chúa..!

Vì hãi sợ hay vì quyền lợi địa vị
Xin Chúa thêm niềm tin cho chúng con
Tha thứ một bài học nữa ghi lòng
Chúa là Đấng hay thương và nhân ái

Ngài hằng luôn mến thương và tha thứ
Người Cha nhân hậu ,người nữ ngoại tình
Hoặc người trộm lành đều là nhân chứng
Ngài xin Cha hãy tha kẻ giết mình…

Xin giúp con thực thi theo Lời dạy
Sống Phục vụ trong khiêm hạ quên mình
Vui sẻ chia ,tha thứ và hy sinh
Thực thi Lời... trung thành như Chúa dạy

Cao Trí Dũng

Sunday, March 21, 2010

NHÀ DÂN CHỦ NGUYỄN VĂN LÝ

NHÀ DÂN CHỦ NGUYỄN VĂN LÝ

Hoa muôn sắc làm tươi vui cuộc sống
Một Nguyễn văn Lý rạng rở gương đấu tranh
Một hình ảnh bịt miệng quân bạo hành
Thế giới hay một Chính Quyền lạc hậu

Kỷ nguyên này hưởng Tự do ngôn luận
Ánh sáng Nhân Quyền chiếu dọi khắp nơi
Quyền ăn nói ,quyền báo chí lâu đời
Nhưng Việt Nam vẫn mọi rợ độc đoán

Một Chính quyền chuyên chính đầy thủ đoạn
Dân có miệng bịt mồm cũng như không
Họ ấm ức và căm tức trong lòng
Chỉ báo Đảng quyền được ăn được nói

Biết ngày nào Dân ta được cởi trói
Để người Dân được ăn nói tự do
Về báo chí được viết lách tha hồ
Tỏ thái độ phê phán cả lãnh đạo

Một Đảng trị chuyên chính và tàn bạo
Khác ý kiến chụp mũ chống chính quyền
Cho vào tù mọt gong bị bỏ quên
Ở trong tù hằng mấy chục cuốn lịch

Nguyễn văn Lý người anh hùng Dân chủ
Ngài can trường đương đầu với kẻ thù
Mặc kềm kẹp ,không hạnh phúc .Tự do
Chẳng Nhân Quyền ,không độc lập ,Dân chủ

Bằng nhân chứng bị bịt miệng khốn khổ
Không được nói lên ý nguyện của mình
Chúng tham ô ,cướp bốc, khổ dân tình
Khốn dân Việt sống trên đe dưới búa

Chúng ta cần những con người Dân chủ
Hy sinh mình vì ích Quốc lợi dân
Dẫu gian khổ tù tội khổ bản thân
Miễn Quê hương có Tự do-Dân Chủ

Nguyễn văn Lý mẫu gương hùng chói lọi …
Gương Đấu Tranh kiên cường vì Tự Do
Muốn Dân mình hưởng Nhân Quyền ấm no
Cho người Dân được Tự do Tôn giáo

Cao Trí Dũng

Friday, March 19, 2010

NHỮNG NGÀY YÊU THƯƠNG

NHỮNG NGÀY YÊU THƯƠNG

Ôn cố ngày tháng thương yêu
Với bao lưu luyến thật nhiều ấm êm
Sông Hương nước chảy êm đềm
Phú Thanh kỷ niệm với nhiều nhớ nhung

Trả em ngày tháng chập chùng
Chia tay ly tán vô cùng đau thương
Con Đường Lê Lợi đến trường
Em say duyên mới học đường vắng anh

Chiến trường thôn xóm tan tành
Biên cương chết chốc muôn ngàn đớn đau
Trận tuyến khói súng phủ đầu
Nhạt màu tình tứ gói sầu thương đau

Chiến tranh mang lại thảm sầu
Trả anh âu yếm buổi đầu thương yêu
Say em mấy ngón tay thêu
Gởi anh áo ấm hoa yêu gợi hình

Hôm nay cảm tạ ân tình
Những ngày tháng củ hai mình bên nhau
Ngày ấy thân thương nguyện cầu
Cho duyên tình thắm nhiệm mầu ước mong

Nợ nhau những buổi chiều đông
Bên nhau sưởi ấm lửa hồng cười vui
Giờ buồn luyến nhớ bùi ngùi
Hai ta đắm đuối lăn vùi tình xuân

Lời yêu chẳng nói khất lần
Bây giờ luyến tiếc lổi lầm tại ai ..!
Tại anh hay lại vì em
Chúng mình xa cách thòm thèm mãi thôi

Cao Trí Dũng

NHỮNG ĐỢT TRIỀU SÓNG

NHỮNG ĐỢT TRIỀU SÓNG

Tâm hồn con có những cơn triều sóng
Bảo nổi lên giửa Đại dương mịt mù
Bao trăn trở lắng lo trời âm u
Dù mi ướt cậy tin nguyện câm nín

Đời lử hành nhiều lúc ước yên tịnh
Gió mưa tiếp đổ xuống trong tâm hồn
Con vẫn cố len lỏi vào tận trong
Trung tâm bảo tận tim Thầy Chí thánh

Ngày tháng qua con nổi trôi bất hạnh
Giửa phong ba bảo táp nơi đại dương
Từng đợt sống kinh hồn giửa đêm trường
Trong gió bảo con van nài lên Chúa

Chúa ơi Chúa ! lắm khi con sợ qúa
Muốn siêu thoát về cỏi trời hừng đông
Xin được Cha nắm bắt xác hồn con
Biến trần ai thành cỏi thiêng kỳ vọng

Con say sưa cỏi thần thánh vui sống
Hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi tận cỏi trời
Sống yên vui bên lòng Chúa phúc ơi
Cùng Thần Thánh con ca khen Chúc tụng …

Tiếng đờn tiếng hát vọng vang
Vinh quang Nước Chúa Thiên Đàng phúc thay
Bao năm sống chốn lưu đày
Những mong siêu thoát đợi ngày Phúc vinh

Cao Trí Dũng

Thursday, March 18, 2010

CHỢT NHỚ SẦU DÂNG

CHỢT NHỚ SẦU DÂNG

Như con chim lặng im không hót nữa
Tiếng tơ tình bổng câm nín sầu dâng
Bến sông xưa màu mây nhạt lâng lâng
Thuyền qua lại nước chao đảo vổ sống

Ta tìm ai bóng hình nơi cỏi mộng
Góc trời cao hoặc trần thế mông lung
Đi về đâu lạc bước chân chập chùng
Một lần hẹn để ngàn năm nhung nhớ

Lần hẹn ấy làm ta như vương nợ
Cả một đời nhớ nhung mãi tận đây
Gom thương nhớ để ôn cố mỗi ngày
Bổng một hôm gặp lại nàng bở ngở

Duyền tình à … dẫu sao cũng đã lở
Con thuyền tình nổi trôi mãi về đâu
Đêm trăng sao bến hẹn nhớ chi sầu
Kỷ niệm đêm ngủ nhà nàng trăn trở

Ta nhớ rồi suốt đêm ấy không ngủ
Nghe rỏ tiếng trở mình của nàng bên
Ta nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng
Tội đời nàng say duyên nghiệp lính chiến

Ước có ngày về Huế thăm lại bến
Nơi hẹn xưa giờ thay đổi thế nào
Đường xuống sông mường tượng nó ra sao
Tại bến ấy …sinh vấn vương lòng nhớ ..!

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 17, 2010

CHA LO SĂN SÓC DÂN NGÀI

CHA LO SĂN SÓC DÂN NGÀI
(Chúa Nhật V/C Mùa Chay)

Ta cho nước chảy qua giửa sa mạc
Khơi sông ngòi tại vùng đất khô cằn
Cho dân ta tuyển chọn được giải khát
Chính chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta

Trong dân ngoại người ta sẽ bàn tán
Việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay
Giờ gieo giống ,mừng mùa gặt tới đây
Dạ trào dâng niềm vui , mừng hớn hở

Lúc trở về dân ta vui chan chứa
Vì trên vai … vai nặng gánh lúa vàng
Họ ra đi trong nao nức hát vang
Lúa vàng về phơi phóng đầy kho lẫm

Thiệt thòi gì …sánh sao bằng lợi lộc
Lợi tuyệt vời là nhận biết Giêsu
Mọi sự khác như cỏ rác đáng gì
Được thông phần sự khốn khó với Chúa

Ta sẽ nên đồng dạng trong cái chết
Cần đoạt giải ta hãy mau nhanh chân
Quên hết đi những quá khứ nhọc nhằn
Cố lao mình tiến thẳng về phía trước

Chạy ta chạy ! cố đến đích nguyện ước
Để chiến thắng giành phần thưởng Trời cao
Ôi Vinh quang các Thiên Thần đón chào
Đưa vào nơi dành cho kẻ được chọn ..!

Cao Trí Dũng

NGỌC QÚI NGƯỜI NỮ NGOẠI TÌNH

NGỌC QÚI NGƯỜI NỮ NGOẠI TÌNH
( Chúa Nhật V / C Mùa Chay)

Người phụ nữ phạm ngoại tình thời đó
Luật Môisen xử phạt rất nghiêm minh
Chúa thừa hiểu nhóm kinh sư cố tình
Định đôi đá bà này cho đến chết

Nhóm kinh sư dẫn đến Chúa người nữ
Bi bắt quả tang vì phạm tội ngoại tình
Qua Chuyện kể nêu gương lớn tâm linh
Câu chuyện Tin Mừng quả là viên ngọc qúi

Dùng sự kiện này hồng gài bẩy Chúa
Người đàn bà …qua bi kịch này
Ý đồ chúng ám hại Chúa Giêsu
Chúng làm thế để Chúa bị sụp bẩy

Nhưng bọn này hoàn toàn bị thất bại
Họ bị vào thế… phải đối diện lương tâm
Chúa cúi xuống viết lên mặt đất rằng:
“Cứ đôi đá …ai thấy mình sạch tội ..”

Ngài không mời họ tự thú tội lổi
Nhưng qua câu viết họ nhận lổi mình
Từ người lớn tuổi họ đều bỏ đi
Ngài muốn chi phối tự do của họ

Ngài nói “Không ai lên án Chị sao ?..”
Thưa Ông, không có người nào cả
-Tôi cũng vậy “ không lên án chị đâu
Hãy ra về , đừng phạm tội nữa nhé…”

Sự tha thứ giải thoát kẻ tội lổi
Một cái nhìn tràn ngập tình yêu hương
Cho phép Chị một hành trình lên đường
Một con đường mới , với cuộc hành trình mới

Sao anh thấy rác nhỏ mắt người khác
Mà cái xà trong mắt không nhận ra
Anh em đong đấu nào cho người ta
Chúa cũng đong đấu ấy lại cho bạn

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 16, 2010

CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI

CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI

Hôm nay bình minh dậy sắc hương
Cảm nghiệm Tình Cha thật khôn lường
Tôn thờ Tình Chúa cao vời vợi
Thánh ca huyền nhiệm vọng yêu thương

Chúa ơi Tình Chúa tràn ý thơ
Yêu mến cao vời trọn ước mơ
Tình Thơ quyện vương trời yêu mến
Gợi ý Tình Cha Ôi tuyệt vời

Thân con hèn yếu dâng Chúa rồi
Hồn con hoa nở sảng khoái ôi
Thơm tho nồng thắm tình hương mến
Dâng tiến Chúa đây trọn cuộc đời

Con muốn Tình Thơ mãi xanh tươi
Bác ái yêu thương với mọi người
Hình ảnh của Chúa ở trong họ
Muôn đời ca tụng hướng cỏi Trời

Con nguyện dệt Thơ quảng diễn Lời
Lời Chúa hằng tuần đến khắp nơi
Ý Thơ Lời Chúa nguồn sao sáng
Siêu lộ điện toán nhanh tuyệt vời

Chúa đã cho con những nén bạc
Sứ mệnh của con làm sinh lời
Truyền bá Niềm vui đến muôn nơi
Để toàn nhân loại vui đón nhận

Lý tưởng cuộc sống hết thù hận
Đi dâu cũng thấy tình yêu thương
Lời Chúa vọng vang khắp nẻo đường
Bác ái tình thương đời hoa nở

Huynh đệ nhân tình vui hớn hở
Tình Chúa thấm nhuần sâu trong hồn
Lòng đời chan chứa đẹp non sông
Tin Mừng Cứu độ nở đều khắp ..!

Cao Trí Dũng

Monday, March 15, 2010

MỪNG CÔNG NHÂN RA TÙ

MỪNG CÔNG NHÂN RA TÙ

Lê Công Nhân một nữ sĩ Dân tộc
Em thao thức việc Đất Mẹ Non sông
Là thân gái phận liểu yếu má hồng
Nhưng trong em có tâm hồn vĩ đại

Thân liểu yếu tranh đấu em chẳng ngại
Em từng nói “ một mình vẫn đấu tranh..”
Thấy Dân tình khốn khổ em chẳng đành
Đã hy sinh , nếu cần hy sinh nữa

Em xướng lên một bài ca cứu nước
Gọi Non sông với giới trẻ thanh niên
Hãy đứng lên bao bàn tay nối liền
Để chung nhau viết lại Trang sử mới

Việc Tổ Quốc Non sông đừng mong đợi
Sự tiếp tay của ngoại bang được gì
Những ta cần khẳng định mình làm chi
Tự cứu mình khỏi sài lang qủi đỏ

Chúng hèn mạt tiếp tay Tàu thấy rỏ
Chuyên hù dọa trấn áp khổ người dân
Tài tham ô, bán đất biển bao lần
Nhục luồn cúi kẻ thù ta truyền kiếp

Hỡi Đỉnh cao cầu bay chết tiệt hết
Không vì Nước vì quyền lợi người dân
Sao cho Tàu thuê mướn đất và rừng
Hại sinh thái,tài nguyên qúi mất hết

Chưa nói đến về an ninh thua thiệt
Nạn đồng hóa đang bị Tàu tiến hành
Tội các ngươi đi ngược lại Cha ông
Máu đã đổ , xương chất đống giử Nước .

Toàn Dân Việt hãy đồng loạt tiến bước
Quyết dẹp mau bọn bán nước buôn dân
Đuổi Phuơng bắc nạn mất nước tới gần
Nguyện hy sinh nhập cuộc lo Cứu Nước

Cao Trí Dũng

Saturday, March 13, 2010

DẬY MÀ ĐI VỚI CÁC NHÀ DÂN CHỦ

DẬY MÀ ĐI VỚI CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Xin cám ơn những Nhà Dân chủ Việt
Dám nghĩ dám làm Nhập cuộc Đấu tranh
Họ Đứng lên chống giặc đỏ bạo hành
Vì Tự Do… cho Dân Chủ Quê Mẹ

Coi nhà tù, tra tấn họ chẳng sợ
Nhưng như chổ… thử sửc xem mà thôi
Tâm trí lòng… nguyện kiên trung một đời
Đánh nam dẹp Bắc cho tiêu ma Cộng sản

Tâm lòng họ thật cao qúi vô hạn
Họ Sinh ra không phải vì bản thân
Nhưng nguyện lòng vì Nước vì Toàn Dân
Ơn gọi họ cho Tự Do Dân Chủ

Những con người có tâm hồn bất hủ
Bước chân đi… theo tiếng gọi Non sông
Chí Quật khởi của Hội Nghị Ziên hồng
Không hổ ngươi là Cháu chắt Dân Việt

Quả đúng thế Gương Quang Trung Nguyễn Huệ
Gương Trưng Trắc Trưng Nhị dẹp ngoại xâm
Họ đứng dậy khi Biển Đông thét gầm
Lúc Trường Sơn vẹo mình kêu đau nhức

Vùng lên đi..! hỡi người Việt ý thức
Sự mất còn Non sông Việt tùy ta
Hãy Đứng lên Đồng loạt Cứu Sơn hà
Nếu không ta …bị đồng hóa sắp tới

Ngoài Biển Đông nạn Tàu ô đang đợi
Mau tiến lên mọi giới trẻ Thanh niên
Không chần chờ nắm cơ hội làm liền
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm chạy hết

Dân việt Nam trong ngoài ta đã biết
Bóng Tàu Cộng dẫy đầy khắp Non sông
Bước thêm nữa cho thuê hết đất rừng
Nạn ô nhiễm …phá hủy gây lụt lội

Bọn giặc đỏ lũ bây thật nặng tội
Tội cướp đất, chiếm nhà của Dân oan
Nạn tham ô cửa quyền hiếp đáp Dân
Thật thối nát một xã hội Chuyên chính

Đúng Đĩnh cao ! tài kết nạp du đảng
Lũ côn đồ vô học đánh giết Dân
Trước Công an là tai mắt giai tầng
Rồi bảo đó là “người Dân tự phát”

Đồ lưu manh bọn bây lũ sát phạt
Ở trong Nước lo hiếp đáp người Dân
Có gì ra bảo chống người thừa hành
Chụp cái mủ “chống đối” thật to tướng

Còn giặc đỏ Dân không thể sung sướng
Vì bọn nó là điệp viên cho Tàu
Chuyên qùi lụy giặc Tàu đỏ trước sau
Cho Minh Hán đi sâu vào Lãnh thổ …

Là Dân Nam cảm thấy nhục tủi hổ
Công dựng nước giử Nước của Cha ông
Xương thành đống ,máu thấm đất thành giòng
Trong hơn bốn ngàn năm công gầy dựng

Giờ không lẻ ta vòng tay đứng khựng
Trước bạo lực sát máu của giặc Hồ
Không thể được ta hèn mạt nữa sao
Mà quyên đi cái sự nghiệp giử nước

Chí Ziên hồng là Thanh niên đi trước
Hết sinh viên và học sinh theo sau
Cùng hợp lực mọi tôn giáo với nhau
Và Toàn Dân cả Nước mau Đứng dậy

Bọn giặc đỏ tay súng sẽ run rẩy
Không lẻ nở bắn kẻ cứu non sông
Sao lại bắn vào con cháu Tiên rồng
Những con yêu ưu tú ! cứu Quê Mẹ …

Cao Trí Dũng

GƯƠNG KHIÊM HẠ GIUSE

GƯƠNG KHIÊM HẠ GIUSE

Ngắm nhìn hết các ảnh tượng Thánh cả
Ánh mắt yêu tay ẳm bé Giê-su
Với Huệ trắng trên tay Chúa bé thơ
Nói lên sự khiêm hạ và trinh khiết

Thánh Giuse được kính yêu nồng nhiệt
Hội Thánh chọn …Ngài là Đấng Quan Thầy
Bóng dáng Ngài gần gủi khắp đó đây
Chứng tỏ lòng sùng kính Ngài rộng khắp

Thánh Giuse nhiệm vụ Ngài Cao Cả
Đấng Cha nuôi của chính Chúa Con Trời
Công phúc này siêu việt lắm người ơi
Vinh quang Ngài sáng ngời đời khiết tịnh

Mẹ chọn Ngài làm Phu Quân trinh khiết
Địa vị Ngài Gia Trưởng của Thánh gia
Cha gia đình nêu gương sáng mọi nhà
Bầu chữa con trước tòa Chúa và Mẹ

Ước đời con không bao giờ cô lẻ
Con Quyết tâm hằng kính nhớ đến Ngài
Tôn kính Ngài mọi ngày trong cuộc đời
Xin phù hộ giúp con nơi trần thế

Xin Thánh Cả kéo Ơn Chúa và Mẹ
Xuống cho con và cho mọi anh em
Gương kiên trung phục tùng sống đức tin
Lòng phó thác trong câm lặng khiêm hạ

Hãy tin cậy và cầu xin Thánh Cả
Về nhu cầu của mình Ngài nhận lời
Cùng với Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Thì sẽ biết Cha giúp ta thật sự …

Thánh Giuse Đấng khiết tịnh khiêm hạ
Ngài cứu giúp hết nhưng ai van nài
Đến với Ngài mọi tín hữu ai ơi
Giúp mọi kẻ kêu cầu Ngài chạy đến…

Cao Trí Dũng

VÒNG TAY ĐÊM HẸN

VÒNG TAY ĐÊM HẸN

Xuân đã về Trời hãi ngoại đầy tuyết
Mai – Đào đâu …khiến lòng nhớ em thương
Nữa vòng đất cách trở bao dặm trường
Giờ tan học đón đưa đâu còn nữa

Nhớ chổ hẹn trời trăng sao bến nước
Bao năm rồi vấn vương mãi người ôi
Nhớ bên nhau sánh bước che miệng cười
Kỷ niệm vui tâm sự lời âu yếm

Tối hẹn ấy trời trăng sao chứng kiến
Tay đan tay tình ấm áp chyền hơi
Vờn vai nhau câm lặng không nên lời
Vui bên nhau dưới vòm trời diễm phúc

Thời gian trôi mau qúa có lắm lúc
Ta buồn nhớ buổi hẹn thủa xa xưa
Lòng nôn nao với mong ước đợi chờ
Nhớ thương gì khiến đêm ấy khó ngủ

Vẫn chưa hiểu sao ngày ấy rẻ lối
Em đường em ta những ngày vấn vương
Vài năm sau bổng gặp em trên đường
Chuổi sầu dâng luyến tiếc đêm hẹn ấy

Giờ có khi trong giấc ngủ anh thấy
Bóng em xưa lại tuần tự hiện ra
Lòng nhớ nhung duyên tình thủa xa xưa
Lại liên tưởng nhớ bến xưa hò hẹn …

Cho ta xin lại vòng tay
Để mình ôm trọn những ngày tim yêu
Hai ta cách biệt cô liêu
Duyên tình ngày đó còn nhiều vấn vương
Tình ta còn đó dư hương
Nhưng sao vẫn sống xa phương nghìn trùng

Cao Trí Dũng

Thursday, March 11, 2010

THÁNH GIUSE GƯƠNG GIA TRƯỞNG

THÁNH GIUSE GƯƠNG GIA TRƯỞNG

Trước mặt Giuse , Chúa là một cậu bé
Vừa sơ sinh bé thơ “Chúa Toàn năng”
Ngài ! các Tiên tri báo là Đấng giải thoát
Vâng! trong đêm chả biết đi về đâu

Giuse can đảm với niềm tin từ đầu
Đi trong đêm như đi giửa lòng Mẹ
Với niềm tin , tín thác thật kiên trung
Trách nhiệm với Mẹ-Con giửa đêm tối

Thánh Giuse biết …Bé là Chúa Trời đất
Noi gương Thánh Cả dù hoàn cảnh nào
Vai trò Ngài một Gia Trưởng lớn lao
Lễ vượt qua Ngài hướng dẫn Chúa-Mẹ

Qua một ngày đường… bóng con chưa thấy
Lo lắng về Con , Cha đã giao mình
Mẹ cùng Giuse khổ công hỏi han
Hai ngày sau đến đền thờ lần nữa

“Sao để Mẹ Cha tìm con lâu mãi
-Chứ Mẹ Cha không biết việc Cha con
Con cần làm việc Cha giao vuông tròn..”
Đời Giuse… cuộc đời tìm kiếm Chúa …

Gương Mẹ- Giuse bừng sáng muôn thủa
Cả một đời thầm lặng và kiếm tìm
Con Thiên Chúa Đấng xuống thế hy sinh
Chết thay ta cho nhân loại tất cả

Thánh Giuse ta quen gọi Thánh Cả
Là Quan thầy của Giáo Hội Lữ hành
Gương khiêm hạ các gia trưởng giới nam
Để chu toàn việc gia đình chòm xóm

Kinh Thánh ghi “đón Mẹ về nhà ở,
Đưa Mẹ đăng ký sổ bộ tại Bêlem,
Tiến sang Ai cập cùng với Thánh Gia
Về định cư tại miền Nazareth…

Cùng với Mẹ vào đền Thánh dâng Con
Đi Giêsulem khi Chúa lên mười hai
Cả đời Ngài làm theo lời của Cha ..!
Những việc này nhìn thấy thì đơn giản

Nhưng có chung một điểm lại rất cần
"Làm theo Cha "...Thánh Nhân nên Cao trọng

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 10, 2010

CẬU CON HOANG ĐƯỜNG

CẬU CON HOANG ĐƯỜNG

Cậu út ta bỏ nhà đi thụ hưởng
Nhằm thỏa chí tang bồng tận miền xa
Sau đòi hỏi Cha già chia gia tài
Để tự do đi hưởng thụ thỏa thích

Muốn là được ở miền xa xôi thịt
Được kinh qua với đủ mọi thú vui
Lúc gia sản cạn kiệt dạ bùi ngùi
Chàng trở nên người thân tàn ma dại

Đời tàn tệ !… hết rồi thôi thoải mái
Xin chăn heo chẳng gì ăn đói mò
Ước được chút cám heo chẳng buồn cho
Trong khốn cùng lòng anh ta tuyệt vọng

Cậu tưởng đến gia đình mình ấm cúng
Không ai tốt bụng… như là Cha già
Hiện tôi tớ no đủ trong nhà Cha
Còn ta đây thật cô đơn đói khổ

Đường tốt nhất… giờ này anh giác ngộ
Quyết chọn lối trở về mái nhà Cha
Hiện nhiều người đã đi không về nhà
Bị bế tắc không tìm ra lối thoát

Trong cuộc sống tâm linh lười sinh hoạt
Không thiếu người bỏ Chúa để ra đi
Giả từ luôn Giáo Hội không ngại gì
Bất chấp mọi hiểm nguy luôn đưa đẩy

Một lúc nào trong đời bừng tỉnh dậy
Lại sĩ diện ...đâm lao rồi theo lao
Mất cơ hội trở về uổng dường nào
Trường hợp cậu là giải pháp tình huống

Vì vụ lợi …nhưng tôn vẻ cao thượng
Và yêu thương vô bờ của Tình Cha
Không một lời trách mắng …nhưng mặn mà
Đón út về như người con thành đạt …!

Vấn đề là cậu can đảm trờ về …
Và tin tưởng ai thương cậu hơn Cha!

Cao Trí Dũng

MẸ NỮ TRINH HUYỀN NHIỆM

MẸ NỮ TRINH HUYỀN NHIỆM

Maria ! Mẹ Nữ Trinh huyền nhiệm
Con vâng nghe lời Mẹ từng nỉ non
Kính Tôn sùng Mẫu tâm Mẹ trong hồn
Hầu đền tạ tội lổi của nhân loại

Con lần hạt Kinh Mân Côi sớm tối
Nơi gia đình , trong xứ đạo Cộng đoàn
Để nguyện Mẹ cho hòa bình Thế gian
Cho nhân loại sống yên vui hạnh phúc

Đọc Lời Chúa nguyện thực hành tiếp tục
Vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường
Giúp con đi giửa ánh quang tình thương
Cùng Thánh ca dư hương Tình yêu Chúa

Không coi trọng mọi vật chất tiền của
Là phương tiện tạm dung sẽ qua đi
Sống yêu thương vui chia sẻ những gì
Để mang lại yên vui cho đồng loại

Sống rèn luyện , tự thắng đừng hủy hoại
Nhưng nổ lực hài hòa sống tình thương
Cần Thế giới yêu hạnh phúc Thiên đường
Đời lữ hành chuẩn bị ngày Chúa đến

Mùa Chay thánh nguyện trở về cải tiến
Sống cảm thông coi trọng hết mọi người
Say nguyện cầu yêu giảng rao Lời Ngài
Lời hằng sống mang lại Ơn Cứu rổi …

Nguyện Thầy… Rao giảng Tin Mừng
Hy sinh cuộc sống hiến thân theo Ngài

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 9, 2010

MAU LẸ TRỞ VỀ

MAU LẸ TRỞ VỀ
(CN IV/C MÙA CHAY)

Mau trở về ! đòi hỏi sự dứt khoát
Quay ngược lại với đoạn đường đã đi
Mặc trở ngăn , hay sức ép mặc tình
Trở về ngay nhận tội trạng mình thật

Gương trở về của một Vua Đavid
Ông ngoại tình với vợ ! giết luôn chồng
Nhưng Chúa sai Nathan cảnh cáo Ông
Vua nhận lổi và ăn năn sám hối

Thánh Phaolô Ông cũng đã tự thú
Tôi ăn ở như một người thật ngu
Tôi bước đi trong đêm tối mịt mù
Sự sai phạm của tôi thì vô kể…

Hình ảnh Giu-đa thì khác xa thế
Vì không thấy… tình Thầy đã thương ông
Dành cho ông ,cho nhân thế hết lòng
Không can đảm trở về thắt cổ chết

Đừng bao giờ để ta phải thất vọng
Luôn nhận mình là thân phận mỏng giòn
Ta hãy luôn tinh yêu và cậy trông
“Đường trở về là lựa chọn tốt nhất”

Dụ ngôn con hoang dể dàng nhận thật
Anh trở về xây dựng lại nghĩa tình
Với Cha già với người anh của mình
Nhưng người anh lại so bì ganh tị

Dụ ngôn này xếp vào mùa Chay tịnh
Cho thấy Chúa tạo cơ hội vì thương
Để ta có dịp tốt quay về đường
Con đường này thẳng ngay , và công chính

Không giống như con đường bọn biệt phái
Luôn ghen tị chỉ nghĩ đến bản thân
Không muốn ai vượt trội xa hơn mình
Mùa Chay Thánh tẩy hồn ta trong sạch..!

Cao Trí Dũng

Monday, March 8, 2010

ƯỚC VỀ QUÊ HƯƠNG THĂM MẸ

ƯỚC VỀ THĂM MẸ

Mẹ La Vang ước mong về thăm Mẹ
Đất Quê Hương miền Quảng trị xa xuôi
Nơi ngày xưa Mẹ ủi an mọi người
Trong bắt hại con cái Mẹ trú độ

Đời Cảnh Thịnh con cái Mẹ khốn khổ
Đến nương náu cậy trông Mẹ đở nâng
Qua thử thách bị bắt hại bao lần
Nhưng có Mẹ hiện ra thương yên ủi

Có Mẹ bên thôi hãi sợ buồn tủi
Tay bồng Chúa Giêsu Đấng Ngôi Hai
Xiêm y Mẹ đẹp màu xanh da trời
Mẹ ban lời ủi an hết con cái

Rằng Mẹ rỏ đoàn con bị bắt hại
Mẹ ban bảo “ đây từ nay về sau
Hể có ai tin yêu đến nguyện cầu
Mẹ ban ơn phù trợ và Cứu giúp”

Ôi ngọt ngào tràn ơn Mẹ hạnh phúc
La Vang Mẹ xuống Dân Việt yên bình
Phù hộ mãi ôi Mẹ Chúa uy linh
Cứu Đất Nước qua khốn khổ nguy hiểm

Mẹ La Vang Mẹ Dân Nam huyền nhiệm
Giúp Quê hương quét sạch bọn ác ôn
Chúng hèn mạt kết hợp bọn côn đồ
Chuyên ăn cướp và hảm hại Dân tộc

Chúng không còn yêu Quê Hương Tổ Quốc
Lại chuyên môn bán nước và buôn Dân
Chúng tham ô quyền lợi dân chẳng cần
Nhưng nhũng tham và chuyên nghề trấn áp

Con qùi lạy Chúa Quyền năng
Nhậm Lời của Mẹ La Vang nguyện cầu

Cao Trí Dũng

Thursday, March 4, 2010

ĐAU THƯƠNG ĐẤT QUÊ HƯƠNG

ĐAU THƯƠNG ĐẤT QUÊ HƯƠNG

Cứ Chiêu bài cái “Quần chúng tự phát”
Thế tinh chuyện Hòa giải sao được đây
Chính quyền gì kết bọn côn đồ này
Thì xây dựng yên bình sao được chứ

Người Dân tôi cầu mong điều công chính
Để xây dựng một Xã hội tình thương
Chuộng Công lý chống tệ đoan bất lương
Còn Chính quyền chơi trò Dân tự phát

Lạ lùng gì lũ Chuyên chính bắt nạt
Lại cái trò ném đá hèn dấu tay
Chính Quyền gì hèn mạt chơi trò này
Để liên kết với côn đồ du đảng

Trò “Quần chúng tự phát” đồ bạt mạng
Một chính quyền kết hợp với côn đồ
Sao Dân chúng Đứng lên đòi Tự do
Thì lại bảo do bàn tay Đế Quốc

Chứ đâu nói tính tự phát Dân Tộc
Nên nhiều nhà Dân chủ phải tù đày
Phạm cái tội… đòi Công lý ngày nay
Cho Việt Nam có Công bằng Dân chủ

Bầu không khí của Dân tình khốn khổ
Bị cái nạn Quan quyền bót nghẹt hoài
Nay các tỉnh bán đất gây bi ai
Chính quyền gì mãi tự tung tự phát

Trên che dù dưới hung tàn bắt nạt
Cố tham lam cướp cho đầy túi tham
Việc ích Quốc lợi Dân chẳng chịu làm
Lo lợi riêng và buôn Dân bán nước

Hỡi toàn Dân mãi chần chờ gì được
Mau nhập cuộc ta đồng loạt Vùng lên
Việc ưu tiên dẹp giặc đỏ làm liền
Vì bọn nó tiếp tay Tàu Đồng hóa …!

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 3, 2010

MÙA CHAY DỊP TRỞ VỀ

MÙA CHAY MÙA TRỞ VỀ
(Chúa nhật III/C Mùa Chay)

Mùa Chay Thánh dịp trở về tự hối
Chúa nhân ái Đấng yêu ta vô cùng
Tiến về Chúa , Tình Huynh đệ Cha chung
Hình ảnh cây vả ,một dụ ngôn hay qúa

Ta trồng cây ai cũng mong hoa quả
Làm cái gì thành đạt ai chả mong
Chúa đoái thương ban giống tốt để trồng
Bao ơn phúc như dụ ngôn nén bạc

Chúa giúp ta làm lành tránh điều ác
Những nén bạc sinh lợi , hạt nẩy mầm
Khốn nổi ta hay quên ơn Chúa ban
Làm gì được thường tự kiêu tự đại

Cho đó là công sức ta thành đạt
Quên ơn Chúa đã thương ban cho không
Tránh chiếm đất vì không sinh hoa trái
Cây vả đây hình ảnh ta nói chung

Nhờ ơn Ngài cho ta nên con cái
Được nuôi dưỡng bằng Bí Tích và Lời
Xuống ân sũng với hồng ân không ngơi
Không sám hối ta sẽ bị hủy diệt

Thời gian qua chúng ta đều nghe biết
Nạn động đất , sóng thần xảy liên thì
Khiến hàng trăm ngàn người bị chết đi
Phận ta đây biết giờ nào Chúa gọi

Nhân mùa chay mỗi người cần sám hối
Định điểm đứng xem ta đang ở đâu
Lở lạc đường sớm tìm về nhanh mau
Tự mình ta được tự do lựa chọn

Đừng bao giờ đổ lổi vì chòm xóm
Dọn dẹp hồn lo vun tưới cây trồng
Nên xanh tươi… sây hoa trái chờ mông
Vườn nho ta nở hoa đẹp sây trái..!

Cao Trí Dũng

CHAY TỊNH MÙA SÁM HỐI

CHAY TỊNH MÙA SÁM HỐI
(Chúa Nhật III/C Mùa Chay)

Là phận người sinh ra đã vương tội
Ông bà tổ lổi phạm từ khởi đầu
Dòng máu ấy di truyền mãi về sau
Chiều hướng xấu có sẵn do nguyên tội

Mùa Chay tịnh nhắc ta hãy sám hối
Nhằm khổ chế…mau trở về ăn năn
Dâng lên Chúa mọi hy sinh gian khổ
Đi đường hẹp dẫu hy sinh nhọc nhằn

Không hối tội trở về…mất ơn nghĩa
Như cây vả lâu ngày không trái hoa
Ý Chủ vườn* là đốn đem đốt đi
Để đất trống ta còn trồng thứ khác

Người làm vườn** xin chủ cho khất lại
Để ông ta bón phân tưới tắm cho
Việc ăn năn trở về ta cần lo
Chúa cho ta tự do… hãy sám hối

Ta không biết được ngày giờ Chúa gọi
Đừng chần chờ , ai biết ngày lìa đời
Lá vàng còn , lá xanh rụng trời ơi ..!
Sóng thần…động đất ta thường nghe thấy

Hàng trăm ngàn… chết một lúc thật đấy
Đâu biết trước ngày giờ trộm vô nhà
Luôn canh chừng bổn phận mỗi chúng ta
Chuẩn bị sẳn …nếu không muốn đốn ngã

Thân phận ta như dụ ngôn cây vả ***
Ngài khất lại thương để ta ăn năn
Mùa chay tịnh tín hữu lo thực hành
Siêng nguyện cầu chay tịnh và tự hối …

Hy sinh phúc đức làm ngay
Kiêng khem chay tịnh chờ ngày Vinh quang

Cao Trí Dũng

*-Thiên Chúa Cha
**-Chúa Giêsu
***-Chúng ta