Thursday, February 27, 2014

HÃY TÌM KIẾM NƯỚC CHÚA

HÃY  TÌM  KIẾM  NƯỚC  CHÚA
   ( Chúa nhật Tuần VIII / A TN ) 

Hãy tìm Nước Chúa và đức công chính
Mọi thứ khác Người sẽ thêm cho ta
Chúa Giê-su muốn đề cập đến là
Cơm ăn áo mặc ta cần đến nó 

Nhưng còn một thứ quan trọng hơn đó
Là mạng sống của chính  mỗi chúng ta
Những thứ kia chẳng tích sự gì mà
Có thì tốt không có chả sao cả 

Được cả thế giới mà mạng sống mất
Khi kết thúc chẳng có ích lợi gì
Như con tàu lộng lẫy khi ra đi
Không phao cứu sinh ,canô cứu mạng 

Thì chuẩn bị gì cũng vô ích lắm
Quan trọng nhất là Quê hương Nước Trời
Mọi sự khác Ngài sẽ ban cho thôi
Ta trông kia chim trời luôn no đủ 

Là con vặt Chúa còn lo cho nó
Huống hồ ta là con cái riêng Ngài
Chim có long màu rực rỡ thua ai
Chính Thiên Chúa lo áo mặc cho chúng 

Ngài thừa biết ta cần gì là đúng
Mà mạng sống với Ngài phải ưu tiên
Bạn và tôi ta cẩn lo ngay liền
Chính do vậy Ngài chết để cứu độ 

Tiếc rằng người ta chạy vạy gian khổ
Lo tìm kiếm những thứ chẳng vô đâu
Còn Nước Chúa thật rất đổi nhiệm mầu
Lại thờ ơ việc mở mang Nước  Chúa 

“Phúc âm hóa”Sứ mệnh không tàn úa
Đức Công chính cần thể hiện khắp nơi
Trong mọi việc luôn hướng tâm về Trời
Sống hít thở không khí tình thương mến 

                  Cao Trí Dũng

Saturday, February 22, 2014

YÊU KẺ NGƯỢC ĐÃI MÌNH


                      YÊU  KẺ  NGƯỢC  ĐÃI  MÌNH
                          ( Chúa Nhật VII / A - TN  ) 

Tình yêu đáp trả Tình yêu , kỳ diệu
Tình yêu phép mầu Hạnh phúc,diệu kỳ
Tình yêu sức sống Mới nên nghiệm suy
Yêu thương là bến bờ của hạnh phúc 

Yêu người nên ...cho đi trong mọi lúc
Sư sống liên đới là biết yêu  nhau
Tình Chúa yêu ta rất đổi nhiệm mầu
Nó bao quát cả nhân quần Xã hội 

Yêu được kè thù ...mới là vĩ đại
Giáo huấn xuất phát từ Đức Giêsu
“Anh em hãy yêu... luôn cả kẽ thù ”
Và nguyện cầu cho kẽ ngược đãi bạn 

Lời giáo huấn này như là trừu tượng
Nó đi ngược với suy nghĩ người đời
Hành xử ấy cần thể hiện khắp nơi
Sứ điệp này do chính Chúa đã dạy 

Ngài mời gọi ta con cái hết thảy
Hãy thể hiện và tích cực nguyện cầu
Chính Chúa Ngài làm cách thế nhiệm mầu
Luật yêu thương này là cuộc Cách mạng 

Bằng hy sinh chết tủi nhục Thánh giá
Ta tìm thấy Chân lý yêu Chúa rồi
Điều quan yếu có thực hiện không thôi
Bằng Tình  yêu  vĩ  đại   vị  lợi 

Một mệnh lệnh của Cách mạng đồng khởi
Làm thay đổi suy nghĩ của người đời
Chúa mời gọi hết con cái ai ơi
Ấy Chân lý mang hòa bình hạnh phúc 

Con xin Chúa thương phù hộ mọi lúc
Để con yêu cả những người ghét con
Dẹp ích kỷ vui chia sẻ vuông tròn
Để con yêu tha nhân hơn mình nữa 

Xin Chúa xót thương như con nguyện hứa
Chỉ lệnh Chúa quan yếu nhất mà thôi
Mọi sự khác đều thứ yếu trên đời
Hãy yêu thương hết mọi người đồng loại 

                   Cao Trí Dũng

BỌN ĐĨNH CAO ĂN CƯỚP

BỌN  ĐĨNH  CAO  ĂN  CƯỚP 

Mấy tên kia bọn Đĩnh cao ăn cướp
Lãnh đạo gi vô phước chẳng thương dân
Lũ sát máu quân đồ tể ngu đần
Suốt ngày chỉ... biết buôn Dân bán Nước 

Non sông Tiên Tổ xây dựng thủa trước
Hình chữ S ...công gìn giử bao đời
Giờ đĩnh cao mạt rệp lũ lười ươi
Tiền bỏ túi nhượng luôn đất , hải đảo 

Toàn Đảng bây... cả một lũ bất hão
Theo lệnh tàu bây trấn áp dân lành
Tay vấy máu nồng nặc mùi hôi tanh
Chuyên trấn áp người dân lành khốn khổ 

Xài luật rừng đảng bây đáng phỉ nhổ
Dân yêu Nước biểu tình chống xâm lăng
Bắt đi tù ! cấm cản với bạo hành
Người dân oan lắng lo đến khô máu 

Lệ thấm ướt trên Đất Mẹ con cháu
Họ chết thảm do bàn tay bọn bây
Đau thương khốn khổ tiếp diễn mỗi ngày
Bay đốt hết niềm vui đời tuổi trẻ 

Đất Nước sẽ vảo tay tàu mau lẹ
Nếu đảng cướp còn tiếp tục trị dân
Chúng đã bán và đang tiếp bán dần
Nước Non ta chủ quyền như đã mất 

Hỡi toàn Dân con Lạc Hồng cháu chắt
Không lẽ ta khoăn tay nhìn Quê hương
Đứng lên đi ...ta đồng loạt Xuống đường
Để tháo ách đang đè nặng Dân chúng 

Hỡi anh chị chúng ta suy nghĩ đúng
Phá xiềng xích giành Dân Chủ – Tự Do
Ta bầu lên... người lãnh đạo mong chờ
Một thể chế yêu Tự Do – Dân Chủ ... 

                  Cao Trí Dũng


Friday, February 21, 2014

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ


YÊU  THƯƠNG  KẺ  THÙ
 (Chúa Nhật VII /A - TN ) 
 
Thầy xuống thế không phải để bải bỏ
Nhưng là để... lề luật kiện toàn  hơn
Chúa muốn ta yêu thương chớ giận hờn
Được như vậy mới trở nên công chính 

“Mắt đền mắt,răng đền răng” luật định
Họ  cho  như  thế  là  phải  đạo  rồi
Nhằm ứng xử chung hết cho mọi người
Luật công bình làm như vậy là phải 

Cũng như thế cần có đi có lại
Làm được vậy mới vui toại lòng nhau
Tiến xa hơn  cho nhau lời nguyện cầu
Để tạo tình chòm  xóm thêm tốt đẹp 

Chúa còn truyền“hãy đi vào cửa hẹp"
Hãy cầu nguyện , yêu thương cả kẻ thủ
Có làm vậy mới mong sống thiên thu
Yêu thương tuyệt vời mong nên hoàn thiện  

Nói yêu thương ta hãy cố thể hiện
Yêu kẻ yêu ta thì công lênh gì
Đó là thường tình ...có lạ lùng chi
Qúi hóa hơn !  yêu cả kẻ thù nghịch 

Là con cái Chúa.... ta sống vui thích
Sống sao thể hiện được sự hài hòa
Bác ái yêu thương cho đời nở hoa
Theo Chúa là phải trường kỳ chiến đấu 

Khó khăn đấy ...nên ngẫm suy thấu đáo
Ai xin vay mượn chớ nên chối từ
Mà vui chấp thuận,đừng ngoãnh mặt cơ
Làm được thế theo như Lời Chúa dạy...

    Yêu thương thông cảm bỏ qua
Để còn vui sống chan hòa với nhau 

                   Cao Trí Dũng

Monday, February 17, 2014

CON CA KHEN VỀ MẸ


CON CA KHEN VỀ MẸ

Maria ! ca khen Mẹ Hiền Mẫu
Thì dẫu có muôn ngàn áng Thơ hay
Và trăm triệu lời ca hát trình bày
Cũng không thể tả xiết được Tình Mẹ

Bao Thánh ân Thiên Chúa ban cho Mẹ
Nói không xuể ... khi diễn tả Mẹ yêu
Thật sự Mẹ được Thiên Chúa thương nhiều
Cho dẫu đến muôn tiếng chim ca hót

Không sánh kịp lời Mẹ ôi ngon ngọt
Khi ủi an hay nhắn gởi chúng ta
Lời của Mẹ nghe ngọt ngào mặn mà
Đưa hồn ta vào cỏi thiên say mộng

Sao sánh được Con Mẹ nguồn sự sống
Luôn cạnh kề Tình Mẫu Tử tuyệt vời
Âu yếm lắm ,yêm ấm lắm qúa thôi
Đời Thánh Gia ...Ôi hạnh phúc qúa đổi

Muôn người nữ ai phúc hơn Mẹ nổi
Mẹ rực rữ trong ánh quang tuyết vời
Mẹ được lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi
Nhất lúc “Xin vâng”thành Mẹ Con Chúa

Mẹ Triều Thần , Mẹ vũ trụ muôn thủa
Đến Tổng lãnh Sứ Thần cũng cúi đầu
Khi đến Mẹ , Mẹ vinh quang nhiệm mầu
“Kính chào Bà , Đấng tràn đầy Ơn Phúc”

Con Thiên Chúa xuống lòng Mẹ phút chốc
Mẹ huyền nhiệm , Mẹ Phúc đức tràn đầy
Mẹ nhân thế , Mẹ Thiên Chúa từ đây
Hoa muôn sắc đẹp tươi thua xa Mẹ

Ta cũngđược nhiễm phúc làm con Mẹ
Chào kính Mẹ! ca khen Mẹ suốt đời
“Kính Mừng Mẹ đầy Ơn Phúc Chúa Trời”
Nguyện một đời Tôn sùng Trái Tim Mẹ

Cao Trí Dũng

Sunday, February 16, 2014

QUÂN BÁ QUYỀN BÀNH TRƯỚNG


          QUÂN  BÁ  QUYỀN  BÀNH  TRƯỚNG 

Ngày mười bảy tháng hai năm bảy chính *
Trung Cộng xua quân vào miền Bắc ta
Suốt các tỉnh biên giới của Nước nhà
Chết,thương vong sáu mươi ngàn tất cả 

Cuộc chiến này với âm mưu chẳng lạ
Từ việc xâm chiếm trước đó Hoàng Sa
Tới chiếm nữa Trường Sa sau này
Rồi tuyên bố đường lưởi bò phi lỷ 

Trên Biển Đông của Nước ta bạn nhỉ
Chúng bắt ngư Dân, kéo mất luôn thuyền
Sau đó phạt vạ buộc phải đóng tiền
Mới thả người và cho lại thuyền cá 

Chúng còn cố xâm lăng cả văn hóa
Và kinh tế... thuê rừng và núi non
Hơn ba mươi tỉnh có phố tàu chi còn
Nhập bọn tàu có mặt khắp đất Việt 

Dân đã khổ...chúng cướp luôn công việc
Cảnh thất nghiệp cứ ngày càng thêm đông
Dân khốn khổ Đảng chúng chẳng mủi lòng
Dân chết mặc ...miễn chúng tư bãn đỏ 

Hai chữ Việt Nam Tổ Quốc còn đó
Nhưng như mất rồi vào tay bọn tàu
Mang danh Lãnh đạo ngu qúa Đĩnh cao
Phương Bắc kẻ thù truyền kiếp kia ấy..! 

Đảng đang bán Nước diễn tiến ta thấy
Như đi chợ cho bọn tàu nhập vào
Tiền tao bỏ túi mất Nước có sao
Để bọn tàu cưới gái Việt thoải mái

Sẽ hóa tàu khi sinh con đẻ cái
Không mất viên đạn lấy đứt Việt Nam
Hỡi toàn dân ta thống nhất việc làm
Vùng dậy đi...giành Tự Do-Dân Chủ  

                Cao Trí Dũng  (*1979)

Friday, February 14, 2014

LỄ TÌNH YÊU VALENTINE


           LỄ  TÌNH  YÊU  VALENTINE 

Để cuộc sống có Mùa Xuân hạnh phúc
Ta tặng Quà vào dịp Lễ Tình yêu
Vào ngày đó Tình nồng thắm thêm nhiều
Yêu mặn mà yêu say sưa tha thiềt 

Ngày Tình yêu ta thương nhau nồng nhiệt
Là vợ chồng yêu da diết đấm say
Anh em Tình huynh đệ qúi giá thay
Cha Mẹ anh em tất cả hạnh phúc  

Không chỉ Lễ Tình yêu nhưng mọi lúc
Đã yêu nhau luôn nguyện cầu cho nhau
Sống niềm tin say Lời Chúa nhiệm mầu
Hình ảnh đẹp mỗi tối chung Cầu nguyện 

Kìa suối mát đang lặng lờ di chuyển
Nước êm ả trong vắt thu hút thay
Tình yêu tuyệt hơn cả dòng nước này
Chảy đá mòn lại cho ta mát mẻ 

Các biểu tượng như trái tim hình vẽ
Chim Bồ câu ,đôi cánh  thần ái tình
Với lời Chúc Chữ nắn nót đẹp xinh
Là nội dung  bên trong các cánh thiệp 

Qúi hơn cả Kim cương hạt xoàn thiệt
Mà các cô ,các Bà họ thích yêu
Nhưng tình thương chân thật qúi hơn nhiều
Kết hợp trong ngoài cả hai sẽ tuyệt  

Lễ Tình yêu từ nổi lòng tâm huyết
Luôn tâm tư và tận đáy con tim
Yêu tha thiết đến cuồng nhiệt hềt tình
Sống yêu trọn suốt một đời thành tín 

Yêu cảm thông lãng mạn và bịnh rịn
Phải xa nhau lòng ảo nảo nhớ thương
Đêm thao thức nhung nhớ suốt canh trường
Vui ngày về sung sướng chung hội ngộ ... 

                   Cao Trí Dũng

Saturday, February 8, 2014

MUỐI MẶN ĐÈN SÁNG


MUỐI  MẶN  ĐÈN  SÁNG 
 
Em là Muối mặn trần gian
Là Đèn soi chiếu tỏa quang khắp trời
Ước em là muối mặn đời
Nếu mà muối nhạt thì người đạp chân 

Mong em ánh sáng gian trần
Treo cao lên đĩnh sáng ngần ánh quang
Người ta đi lại an toàn
Nhờ vào ánh sáng phát quang em làm 

Đó là những việc tốt lành
Gương bày lôi cuốn  thực hành đẹp thay
Nhìn vào trông thấy mê say
Tìm về thờ Chúa đẹp thay muôn người 

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi
Giảng Lời Hằng Sống cho đời về theo
Gương Thầy thí mạng chết treo
Môn sinh sống chết ta theo gương Thầy 

Giảng rao gương sáng mỗi ngày
Việc làm hấp dẫn tỏ bày gương trông
Ánh quang soi chiếu hừng đông
Muối dùng ướp mặn cá trông ngon lành 

Thịt cá đều ngon không tanh
Giử lâu chẳng sợ tỏi hành thêm ngon
Gương lành rao giảng vuông tròn
Hoàn thành sứ mệnh sắt son theo Thẩy 

Nghe Lời cám nghiệm  mê say
Thực thi thể hiện gương bày tuyệt chiêu
Muối Đèn mặn sáng được nhiều
Thực thi Lời giảng cao siêu nhiệm mầu 

Đó là phương thế tối ưu
Là người Môn Đệ nguyện cầu bước theo
Ra khơi thả lưới tay chèo
Trở về đầy cá giàu nghèo đều vui

                Cao Trí Dũng

Friday, February 7, 2014

MUỐI ÁNH SÁNG CHO ĐỜI


      MUỐI  ÁNH  SÁNG  CHO  ĐỜI
     ( Chúa Nhật V / A Thường Niên ) 

Mỗi chúng ta cần nghiêm chỉnh tự hỏi
Tại sao ngày nay Xã  hội bị suy đồi
Tôi  có  can  đảm  nhận  lổi  về  tôi
Trong đó ta chịu một phần trách nhiệm 

Xả hội luôn có chúng  ta hiện diện
Nó bị xuống cấp một phần do ta
Sống lơ là thiếu đi phần mặn mà
Thiếu nhiệt tâm đề xây dựng Xã hội 

Đã vậy mà ... ta còn làm biến chất
Tình Chúa Tình người tẻ nhạt mất rồi
Nên thường nhắm mắt chuyện người làm ngơ
Cần giúp nhau sống tinh thần đoàn kết 

Phải chăng  đèn Đức tin... cạn dầu hết
Không còn sức để chiếu sáng nữa rồi
Nên quanh ta bị bóng đen tối thui
Làm tăm tối đến hư đốn trong tội 

Qua Tin Mừng mà ta cần học hỏi
Là Đồ đệ cần loan báo Tin Mừng
Muối ta cần mặn,đèn phải sáng trưng
Nước Trời sẽ có nhiều người gia nhập 

Hãy thổi lên Lửa Thánh Thần sáng gấp
Nhớ nhận lãnh các Phép Bí tích đều
Sáng tỏa lên thể hiện Đức thương yêu
Bây giờ ta thấy trời mới đất mới 

Vì Trời củ , đất ,biển củ biến mất
“Và tôi thấy Thành Thánh mới Giêrusalem
Từ nơi Thiên Chúa mà xuống”... ca khen
Để đón Tân lang ,tân nương trang điếm sẵn 

Lạy Chúa! ban ngày mặt trời chiếu sáng
Và trăng sao chiếu soi lúc về đêm
Cảm tạ Chúa , xin dạy chúng con thêm
Để trở nên Muối... Ánh sáng dương thể 

                    Cao Trí  Dũng

Thursday, February 6, 2014

XUÂN GIÁP NGỌ NHỚ MẬU THÂN


      XUÂN  GIÁP NGỌ  NHỚ  MẬU  THÂN 

Thắp nén nhang nhớ Cha Ông ngày Tết
Làn hương thơm quyện bay theo gió Xuân
Lòng ngậm ngùi nhớ sầu thảm Mậu Thân
Buồn Kỷ niệm đào xác chúng chôn sống 

Nhớ Mậu Thân  đầy tang tốc sầu mộng
Thảm cảnh nào kinh hoàng hơn cảnh này
Chúng chôn sống hầm tập thề ác thay
Bị cột chùm với giây tre , điện thoại 

Cái bọn này chúng nó rất ma quái
Chính chúng vừa ăn cướp vừa la làng
Bao nhiêu người Dân Huế bịt khăn tang
Họ còn sống đây đó khắp xứ  Huế 

Chính mắt họ chứng kiến rỏ ràng thế
Nhưng sau khi thôn tính trọn miền Nam
Cộng bố láo... bảo binh sĩ  ta làm
Quân Mỹ Ngụy chôn sống Đồng bào Huế 

Đúng qủi vương  ma quái quân đồ tễ
Quân Điếm lác... làm ,đổ tội cho người
Cả lũ hèn  tàn ác...bà con ơi
Không nhận tội... là lũ quân hèn mạt 

Chỉ giặc Cộng bọn sát máu tàn ác
Vô lương tri mới giết người mà thôi
Còn thường tình ai họ cũng thương người
Làm gì có thảm sát kinh hoàng vậy 

Thiếu gì các Ông Bà già họ thấy
Khắp nhiều nơi họ chứng kiến thảm thương
Biết bao nhiêu đồng bào và đồng hương
Bị giặc cộng chôn sống thật thê thảm ..! 

Mừng Giáp Ngọ nhớ Mậu Thân chết đám
Bao khóc than bao nước mắt đau thương
Tội giặc cộng quân cướp hại xóm đường
Đồ thú vật ... quân vô thần sát máu ..! ! ! 

                   Cao Trí Dũng

Wednesday, February 5, 2014

CÙNG MẸ MỪNG XUÂN


        CÙNG  MẸ  MỪNG XUÂN 

Nối vòng tay ta Mừng Xuân kính Mẹ
Say sưa vui ta trông cậy Mẹ yêu
Mừng Xuân mới ca khen Mẹ thật nhiều
Chạy đến Mẹ Chúc Mừng Mẹ Xuân Mới 

Đào Mai Cúc với muôn hoa nở tới
Nụ hoa tươi thắm sắc dâng Ngai Tòa
Mẹ xinh tươi đẹp hơn mọi loài hoa
Hương sắc hoa đẹp thế… thua xa Mẹ 

Nhân Năm Mới cậy trông Mẹ mau lẹ
Cứu giúp cho Đất Nước Việt chúng con
Khỏi ma vương bọn sát máu giặc hồng
Chuyên trấn áp ,bắt bớ,giam tù tội 

Mẹ yêu ơi ! chúng con xin tự hối
Yêu mến Mẹ ,tôn sùng Mẹ nhiều hơn
Nguyện yêu nhau bỏ quên đi giận hờn
Đem yêu thương chan hòa các định kiến 

Nhân Mùa Xuân con cái Việt dâng tiến
Kinh Mân Côi loại Hoa qúi nhất đời
Từ muôn phương dâng  Mẹ Hoa Xuân tươi
Ngày đêm dâng Hoa Qúi đó... lên Mẹ 

Mến yêu Mẹ nguyện thực thi mau lẹ
Lời Mẹ nhắn ở tại Pha-ti-ma
Chúng con tin Tình Mẹ thương mặn mà
Quê hương con Non Nước Việt Tổ Quốc 

Mẹ La Vang !Xin Mẹ thương   Dân tộc
Hộ trợ cho Dân oan Việt kiên cường
Nguyện đồng loạt Đứng lên cứu Quê hương
Giành Tự Do-Dân Chủ cho Quê Mẹ 

Mẹ Mùa Xuân  ! xin thương ra tay lẹ
Giúp toàn Dân Đồng bào Việt Nam con
Ý thức hơn sự nguy hiểm mất còn
Để Vùng lên... giử gìn bảo vệ Nước … 

               Cao Trí  Dũng

Monday, February 3, 2014

NGỢI CA THÁNH GIUSE


          NGỢI  CA  THÁNH  GIUSE 

Lời chợt đến khi Ngài đang ng
Mộng báo đem Đức Mẹ ra đi
Ai Cập xa xuôi ngại gì
Bụng mang dạ chửa có chi ngại ngùng 

Lời lại đến khi đang đêm ngủ
Bảo đem Mẹ Ấu Chúa lại về
Thức dậy ..dẫu đang ngủ mê
Đem con lẫn Mẹ trở về cố hương 

Dẫu xa xuôi trên đường trở lại
Thánh Giu-se không ngại khó khăn
Được báo mộng đêm không trăng
Giuse chẵng ngại tung chăn dậy liền 

Ngài thực thi ưu tiên Thánh
Vâng nghe làm theo ý của Cha
Cha thương Thánh Cả qúa mà
Thực thi Thánh Ý thiết tha tuyệt vời 

Thánh Giuse suốt đời thầm lặng
Say cầu nguyện –lao động chuyên cần
Giu-se gia Trưởng Thánh nhân
Tấm gương sáng chói Xin Vâng nhất Ngài 

Người Gia Trưởng tuyệt vời Thánh Cả
Bổn mạng của Hội Thánh là Ngài
Quyền uy trổi vượt ai ơi
Hãy năng chạy đến cầu Người ban ơn 

Nguyện cố gắng nhiều hơn học hỏi
Noi gương Ngài theo dỏi ân cần
Khiêm nhu Tự hạ bản thân
Giu-se thấm lặng Thánh ân hộ trì 

Với Giu-se những gì thích nhỉ
Luôn thể hiện Thánh ý của Cha
Khiêm nhu –Cầu nguyện chan hòa
Cuộc đời lao động thiết tha chu toàn 

              Cao Trí Dũng

Sunday, February 2, 2014

XUÂN QUYẾT TỬ CẬY MẸ


XUÂN  QUYẾT  TỬ  CẬY  MẸ 

Dưới bóng Mẹ Xuân này Vùng dậy
Cúc Lan Thọ sắc hương thấm nhuần
Đào Mai nở... vui chào Mùa Xuân
Ta kiên cường ra Quân Giáp ngọ 

Bóng Mẹ yêu La Vang thủa đó
Thời Văn Thân  quân họ bạo tàn
Tàn sát hết Tín hữu rất căng
Dẫu chết chóc can trường cam chịu 

Trong cùng quẩn gian nan cố níu
Áo Mẹ thương ấp ủ  mọi người
Mẹ xuất hiện đúng lúc đúng nơi
Mẹ che chắn Bình yên vô sự

Nay Xuân về Chúc mừng Giáp Ngọ
Thuận lòng Dân cao trào Vùng lên
Cướp thời cơ muôn họ làm liền
Vui Đồng khởi can trường Quyết tiến 

Gương Cha Ông xa  xưa biểu hiện
Nào Hưng Đạo Lê Lợi Quang Trung
Rồi Ngô Quyền với hai Bà Trưng
Chí Diên Hồng chuyển mình Vùng dậy 

Hỡi Đồng hương chúng ta sẽ thấy
Có Mẹ hiền Quyền uy ra tay
Giửa Rừng cờ Vàng sọc tung bay
Như Phù Đổng lưng Ngựa lộng gió 

Hô to lên muôn Dân trăm họ
Cứu Nước là nhiệm vụ cao thiêng
Toàn Dân ta khắp mọi miền
Vùng lên dẹp cướp ...quét tiêu giặc Tàu 

     Vui Xuân Giáp Ngọ Quê hương
Dốc tâm cứu Nước can trường Vùng lên 

                   Cao Trí Dũng

Saturday, February 1, 2014

MỒNG BA TẾT MẸ DÂNG CHÚA


        MỒNG  BA  TẾT  MẸ  DÂNG  CHÚA 

Mồng Ba Tết, Mẹ dâng Chúa Đền Thánh
Đầu Năm Mới xin Thánh hóa Chúc Lành
Các ước mơ dự tính việc làm ăn
Xin Chúc lành Hạnh Phúc Chúa ở lại 

Với chúng ta tương lai và hiện tại
Cũng như Mẹ dâng Chúa trong Đền thờ
Thầm gọi ta dâng bản thân...ước mơ
Xin Thánh hóa gia đình và Xã hội 

Thời buổi này nhiều thách đố mờ tối
Dẫn đưa ta đến đổ vở gia đình
Làm xao lãng đạo hạnh vơi niềm tin
Đến quên mất nhiệm vụ người Tín hữu 

Bao thói lành với Quyết tâm thành tựu
Giờ xa mất vòng tay Chúa yêu thương
Hãy tìm đến Mẹ  Tuyệt vời con đường
Dẫn đưa ta tìm lại được Tình Chúa 

Để yêu thương chan hòa đẹp thành  qủa
Ấy Gương Mẹ sống khiêm hạ  hài hòa
Cùng Giuse thấm lặng đời nở hoa
Bên Giê-su Người Con yêu muôn thủa 

Theo chân Mẹ lên Đền Thờ dâng Chúa
Dâng mọi sự cả hồn xác bản thân
Cùng tất cả người đồng loại xa gần
Trong năm Mới Giáp Ngọ thay đổi mới 

Cùng với Mẹ Chúc Mừng Chúa Xuân Mới
Dạy ta biết hành động và nguyện cầu
Qua Niềm Tin dâng Chúa mọi lo âu
Đề nhờ Người giúp chúng ta thánh hóa 

Như Mẹ dâng Chúa …món quà vô giá
Xin Người thương cứu nguy Đất Nước ta
Khắp lãmh thổ...Non Nước Quê hương nhà
Cậy trông Mẹ !  giúp toàn dân Vùng dậy … 

                   Cao Trí  Dũng