Wednesday, March 29, 2017

CỘNG SẢN KHÓ MÀ SỬA CHỬA

               CỘNG  SẢN  KHÓ  MÀ  SỬA  CHỬA

Bọn cộng sản thật khó mà sửa chửa
Cần thẳng tay ta dẹp chúng đi thôi
Nó lúc nhúc trong phân tựa nhặng ruồi
Bọn mặt dày chuyên cướp bốc ăn bẩn

Quan chức cộng sản gian tham vô tận
Bọn chúng nó còn thua cả súc sinh
Nhưng súc vật chúng còn biết nghe mình
Thế nên chúng biết vâng nghe tập luyện

Những con vật biết nghe nhà ảo thuật
Còn cộng sản dùng sát máu trị dân
Thường trấn áp bằng chuyên chính vô thần
Đảng chính là bọn cướp ngày chuyên chính

Dùng gươm giáo , súng đạn để ra lệnh
Đừng ngông cuồng cho cộng là thiên đường
Nhưng ta cần đối phó không tiếc thương
Cần thiết là phải hủy diệt bọn chúng

Chỉ cần người Dân không chút nao núng
Dẹp bỏ ngay đi chế độ qủi vương
Thì mới tiêu diệt cộng sản thiên đường
Mới may ra bọn chúng nó đổ vỡ

Khi đó toàn Dân vui mừng hớn hở
Ngày hội ngộ bọn chuyên chính không còn
Đất Nước Mẹ có Dân chủ-Tự do
Đồng bào ấm no hân hoan hạnh phúc

Dân Việt nam khắp năm Châu đông đúc
Cùng trở về từ bốn bể mười phương
Họ hoan vui Đoàn tụ trên Quê hương
Mừng hội ngộ Nước Tự Do-Dân Chủ...

Kể từ đây ...thực sự Dân làm Chủ
Họ chọn người Đại diện cho chính mình
Ra Ứng cử với nhiệm vụ cứu tinh
Họ đấu tranh cho Quyền lợi Dân tộc...

Dẹp ngay lũ cộng qủi vương
Quê hương Đất Mẹ Thiên Đường Việt Nam...


                 Cao Trí Dũng

Monday, March 27, 2017

GIỬ̉ LỬA ĐỂ CHIẾN THẤNG

                    GIỬ̉  LỬA  ĐỂ  CHIẾN  THẤNG

Ta hoan hô Quốc nội hết sợ hải
Lòng người Dân coi đảng cộng ra gì
Cộng hèn mạt còn thua cả man di
Cố giử lửa Đấu tranh không mệt mỏi

Người tha thiết và kiên trì kêu gọi
Linh Mục Lý ngài tha thiết gọi mời
Đồng bào ơi ! nguyện Vùng dậy khắp nơi
Để cứu nguy Tổ Quốc đang nghiêng ngả

Trẻ già nam nữ sống chết chẳng sá
Vì con cháu của nòi giống mai sau
Chính lúc này giang sơn Việt nhiệm mầu
Lòng Dân tình đang hừng bùng bốc cháy

Tiến lên đi đồng loạt ta hết thảy
Nếu muốn còn Đất Nước Viết Lạc Hồng
Ta quyết tiến với vũ bảo vô song
Lòng con Dân lửa trong tim hừng hực

Ngọn lửa này ,lửa dũng khí căm tức
Đổ lên đầu cái bọn xưng đình cao
Bay lãnh đạo Đất Nước như thế nào
Lại dâng đất rước voi giày mả tỗ

Thù phương Bắc,kẻ thù gây khốn khổ
Thù truyền kiếp của Dân tộc chúng ta
Truy quét chúng răng môi chẳng mặn mà
Mộng bành trướng chúng nó luôn cắn xé

Đồ tàu khựa …Đồng bào ta không lẽ
Để mặc chúng tung hoành trong nhà ta
Biển đảo ta cần đuổi chúng ra xa
Quyết kỳ này ta giảnh lại tất cả

Cùng nâm châu bốn bể ta không lạ
Một thực thể thống nhất phải trường tồn
Từ thị thành phố xá đến nông thôn
Khắp ba miền đồng loạt quyết Vùng dậy

Kìa Hán Mông -Tây Tạng ta đã thấy
Bị tàu cộng chà đạp khốn khồ thay
Mất Tự do ,bị khủng bố đêm ngày
Cả đất nước triền miên sống nô lệ…

Gương Tiền Nhân Cha Ông cố giử Nước...

                 Cao Trí Dũng



TA KHÔNG CÓ TỔ QUỐC SAO... ?

     TA  KHÔNG   CÓ  TỔ  QUỐC  SAO... ?


Này là lúc cần ra tay hành động
Đừng vô cảm chuyện Đất Mẹ Nước Non
Ta tự xưng là con Dân Lạc Hồng
Hãy Đứng lên góp tay làm Lịch Sử

Bọn Lãnh đạo là thái thú thực sự
Nên chúng mở biên giới cho tàu vào
Ta tự xưng là anh hùng làm sao
Lại dâng đất bán biển cho tàu cộng

Là anh hùng sao lại phải chịu sống
Cách khổ nhục... thay vì được chết vinh
Hãy giành lại Đất Mẹ Tổ Quốc mình
Tính ngay chuyện Đứng lên ta lật đổ

Đừng ngồi tán ba câu chuyện vô bổ
Qua chén trà , ly càfê mất giờ
Hãy hướng lòng về Quê hương ta chưa
Nếu không Việt Nam phải cảnh mất Nước

Chỉ tính chuyện về Viết Nam bằng được
Với khoe mẻ mang áo gấm về làng
Lại đâm đầu...vào lạc thú chơi  hoang
Chẳng chịu thấy... mình cũng là phản Quốc

Bắt chấp chuyện mất còn một Dân tộc
Là Dân Việt sao vô cảm yên thân
Chuyện Đất Nước chờ ai lo...mất dần
Vậy phải ta ...là Dân vô Tỏ Quốc

Hỡi Toàn Dân còn yêu chăng Dân tộc
Mau ra tay Quyết giành lại Quê hương
Nếu không thì...phận Nước sẽ không lường
“Việt Nam  ta !  sẽ mãi  không còn nữa…!"


                     Cao Trí Dũng

MỘT SÁNG XA NHAU

                   MỘT  SÁNG  XA  NHAU

Sáng xa em anh mang theo hình bóng
Vui nhí nhảnh trong buổi chiều hẹn đầu
Nhớ không em bửa cơm chiều bên nhau
Với thương yêu năm tháng hoài vương vấn

Anh đâu ngờ ...dứt tình ta bất tận
Trong tim mình in dấu ấn vết thương
Xa Quê hương lần lượt cũng lên đương
Qua xứ người hai chúng mình đôi ngã

Ta biền biệt trở về chẳng phai dạ
Mỗi chiều về từ hảng xưởng nhớ nhung
Ước bên nhau tâm sự vui lạ lùng
Nhưng vương vấn năm tháng hoài vương vấn

Ta buồn vương cho cuộc tình bất tận
Đông bên này lạnh giá lại tuyết rơi
Nhớ nhung chi lòng băn khoăn mãi hoài
Giờ nơi đâu em biền biệt mãi thế

Bóng hình em trông kiêu sa diễm lệ
Nhớ về em anh vương vấn  ngày đêm
Anh tưởng tượng em óng ả bên thềm
Mái tóc huyền thả lỏng sao quyến rủ

Và cứ thế bao năm rồi ấp ủ
Bến hẹn xưa nhung nhớ nữa không em
Thư em viết đến anh khó mà quên
Một chiều Hè sung sướng anh nhận được

Chuổi năm tháng nhạt nhòa không như trước
Ngồi đan tay bến hẹn xưa nhớ không
Riêng hồn anh mãi ghi nhớ trong lòng
Chiều đến em với đêm dài kỷ niệm...


                Cao Trí Dũng

Thursday, March 23, 2017

TUYỆT VỜI GIA THẤT THÁNH

TUYỆT  VỜI  GIA  THẤT  THÁNH

Ông Giuse , một người chồng lý tưởng
Ngài chu toàn hưởng ứng mọi nhu cầu
Ma-ri-a , người hiền Mẫu thâm sâu
Hai Người luôn hiệp nhất trong Thánh ý

Bé Giê-su , Đấng Qúy Tử liên lỹ
Sống thể hiện là một cậu con ngoan
Ngài tuân phục Cha Mẹ đời hoàn toàn
Và luôn sống đẹp lòng Người Cha Cả

Người hóa thân xuống thế cứu thiên hạ
Sống gương mẫu trọn Sứ mệnh trên đời
Con Thiên Chúa , dấu yêu Đấng Ngôi Hai
Cả  Ba  Đấng  như  bài  ca  hòa  tấu

Ma-ri-a , Mẹ Gia đình gương mẫu
Sống chan hòa luôn ưng ý của Cha
Thánh Giu-se , người Gia Trưởng trong nhà
Ôi Mẫu gương vẹn toàn “Gia Thất Thánh”

Mọi Gia đình theo gương sống đức hạnh
Của Ba Đấng qúa ư là tuyệt vời
Ôi hạnh phúc tốt đẹp lắm bạn ơi
Một mẫu gương Gia đình rất tuyệt tác

Gia thất Thánh Ba Đấng thơm hương ngát
Với màu sắc thắm đượm Ơn phúc đầy
Hãy noi gươn sống Đức hạnh từng giây
Được vậy thì Thiên Đường ngay dương thế

Hỡi dương gian… với cháu con dâu rễ
Trong Gia đ̀ình niềm tin qúy dường bao
Sống thể hiện ta yêu thương thế nào
Như anh em trong một gia đình vậy

Sống yêu thương …vui phục vụ sễ thấy
Ơn phúc Chúa Ngài tuôn xuỗng dư đầy
Niềm hạnh phúc và bình an nơi đây
Chúa chúc lành xuống gia thất đạo hạnh…


                 Hướng Thiện CTD

Friday, March 17, 2017

TOÀN DÂN MAU VÙNG DẬY

        TOÀN  DÂN  MAU  VÙNG  DẬY

Nguyện kiên cường toàn Dân Nam Vùng dậy
Dẹp thái thú ,đuổi ngoại xâm về tàu
Môt Non Sông gấm vóc ta với nhau
Phá xiềng xích ,đứng lên đuổi bành trướng

Đừng chần chờ ...ta có chung lý tưởng
Tràn Xuống đường đòi Dân Chủ-Tự Do
Ấ́́m no Hạnh phúc ...Ai xin mà cho
Cần máu đổ ,xương rơi mới có được

Chờ gì nữa ta Xuống đường cả Nước
Quyết phen này viết Trang Sử Tự Do
Muốn Dân giàu , Nước mạnh vui ấm no
Hết Dân tình đồng nhất ta Quyết chiến

Làm gì đây ...toàn Dân Nam tự hiến
Thề với Non sông một lòng đứng lên
Nam Nữ lớn bé nguyện cùng Tổ Tiên
Dẫu sống chết ta xin nguyện Quốc Tổ

Vùng dậy dứt khoát không lở cơ hội
Đất Nước Nam , Dân Việt Nam chúng ta
Quyết chung tay gìn giử lấy Sơn hà
Tiến ta tiến  …giới trẻ ta đi trước

Yêu Quê hương,yêu Tổ Quốc Đất Nước
Lớp trước ngả ,lớp sau ta Tiến lên
Hỡi Đồng bào Cháu chắt của Rồng Tiên
Ta thề quyết viết lại Trang Sử mới...

Xuống đường , tràn xuống đường đi tới
Dẹp giặc cộng Quân sát máu mạt hèn
Nạn buôn Dân bán Nước tài bon chen
Dẹp ...ta dẹp đồ cái quân ăn cướp....


                   Cao Trí Dũng

ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CÁC BẠN

                 ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CÁC BẠN

Đừng vô tâm nữa nghe...hỡi các bạn
Này là lúc cần thống nhất một lòng
Cùng Quốc nội ta cứu nguy Non sông
Hỡi Đồng bào , mau Vùng lên cứu Nước

Dẹp Đảng cộng ...truy lùng Quân bành trướng
Chung tâm huyết,diệt sạch luôn ác ôn
Dẹp cho sạch bọn bán Nước buôn Dân
Đồ thái thú lũ tay sai tàu cộng

Kìa biển đảo Quê hương Mẹ dậy sóng
Chần chờ gì mà không mau ra quân
Lãnh đạo giờ chúng hèn mạt ngu đần
Muốn Việt Nam phải xương rơi máu đổ

Biến Non sông thành Tây tạng khốn khổ
Đời nô lệ ... cảnh Nước mất nhà tan
Sống cuộc đời chẳng khi nào bình an
Mãi thổn thức, lo toan cảnh mất Nước

Này là lúc toàn Dân ta tiến bước
Cùng xuống đường với cả Nước hiên ngang
Mọi thành thị , tận thôn quê xóm làng
Tràn xuống đường ta hô to quyết chiến

Là tuổi trẻ cần đi đầu dâng hiến
Nguyện hy sinh ta kết nối mọi người
Bất phân già trẻ trai gái bạn ơi
Mọi nổ lực... Mẹ Việt Nam ghi nhớ

Mau lên đi chúng ta đừng để lỡ
Nếu không xuống đường vào đúng lúc này
Bằng hành động thầm lặng nhưng hăng say
Những tuần kế cầu tiến công Cách Mạng

Cho đến lúc toàn Dân ta xứng đáng
Nhìn Cờ Vàng phất phới khắp Quê hương
Từ thôn Quê,Phố thị đến xóm đường
Dân  mừng vui Quê hương được giải phóng

Quê hương đẹp nhất hình chữ S
Nam Quan –Cà Mau con một nhà
Hội ngộ hoan vui mừng Quê Cha
Việt Nam, Việt Nam Vui Chiến thắng


                Cao Trí Dũng

Monday, March 6, 2017

MẾN YÊU THEO THẦY

            MẾN  YÊU  THEO  THẦY
                      ( Cursillo )

Nếu không vì Mến vì Yêu
Thì ai tha thiết bao nhiêu tụ về
Ba ngày leo Núi say mê
Người Cusilitas kéo về mà chi

Ul-tre-ya Tiến lên làm gì
Nguyện Phúc âm hóa Ra đi Rao Lời
Tìm đường Thăng Tiến cuộc đời
Mến Thầy Chí Thánh thương người sẻ chia

Yêu nhau chẳng muốn xa lìa
Xa thì lại nhớ lệ mi giọt sầu
Mến Yêu là một nhu cầu
Mẹ ơi ! Cứu giúp Cầu bầu Mẹ ơi

Nguyện theo gương Mẹ một đời
Xin Vâng Thánh ý không ngơi tấc lòng
Phong trào nhờ Mẹ cậy trông
Cusilitas vững lòng Tiến lên

Tay Thầy tay Bạn nắm liền
Hằng tuần  Hội nhóm ưu tiên làm đầu
Khối Tiền – Tỉnh huấn thâm sâu
Thứ tư Khối hậu nhiệm mầu qúy thay

Hằng tuần Hội nhóm vui vầy
Gặp Thầy gặp bạn tràn đầy hân hoan
Cái kiềng bền vững Ba chân
Ta theo cứ thế xoay vần đẹp thay

Năm màu sắc thắm mỗi ngày
Đẹp chi đẹp lạ theo Thầy Tiến lên

Các Anh các Chị kề bên
Decolores ưu tiên làm đầu
Vui ghê họp mặt mỗi tuần
Cusilitas ra quân vững bền


           Hướng Thiện