Thursday, April 30, 2009

THÁNG HOA MẸ LẠI VỀ

THÁNG HOA MẸ LẠI VỀ

Tháng năm về con hái hoa dâng Mẹ
Hoa muôn màu sắc thắm con xin dâng
Với hương ngát ngào ngạt thơm đầy tràn
Con hiệp thông với thần thánh ca tụng

Maria Nữ Vương Mẹ Ơn sủng
Con tin yêu kính dâng Mẹ tình thương
Của hết thảy con cái Mẹ bốn phương
Luôn trung thành kính yêu Mẹ hết dạ

Hoa Mân Côi kết thành tràng chuổi hạt
Mà con dâng mỗi tối lên Mẹ hiền
Mẹ yêu ơi đó những đóa hoa thiêng
Bên tòa Mẹ con nỉ non cầu khẩn

Mẹ ! Mẹ ơi có lắm khi lẫn thẫn
Như mất hồn chẳng nhớ đến Mẹ yêu
Nguyện với Mẹ từ nay yêu Mẹ nhiều
Noi gương Mẹ xin Tuân phục Thánh ý

Tháng Hoa về cảm kích lòng hoan hỹ
Trước Tòa Mẹ con dâng hoa Mân côi
Mẹ Mẹ ơi ! Đất Nước con nguy rồi..!
Cầu xin Mẹ thương Quê Hưong Nước Việt

Mẹ yêu ơi con nguyện xin tha thiết
Đất Nước con mây đen kéo đầy trời
Có nguy cơ không đẹp gì Mẹ ơi
Xin Mẹ thương cứu giúp Dân Tộc Việt …

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 29, 2009

DẬY ĐI ANH TA HÃY LO CỨU NƯỚC

DẬY ĐI ANH TA HÃY LO CỨU NƯỚC

Dậy đi Anh Ta lo đi Cứu Nước
Nắng vàng lên cành nở nụ hoa tươi
Đồng nội xanh ... vui con Dân đón cười
Sâu trong kén đang lập lò tung cánh

Dậy đi Anh không lẽ Nước bất hạnh
Ta Chính Nghĩa …hồn Tổ tiên yêu thương
Giúp Dân Việt hết lầm than đoạn trường
Nguyện vùng dậy sống chết với tuổi trẻ

Hơn ba mươi năm còn tha phương mãi thế
Không …trăm vạn lần không , mà trở về
Thề Đấu tranh ! ta không thể bỏ bê
Cùng trở về …ta cứu nguy Tổ Quốc

Giờ quá rỏ …bọn giặc đỏ thâm độc
Đi dậy đi hãy cứu lấy Quê Hương
Nguyện cứu quốc, ổn định Quê-Phố phường
Cho xóm làng khắp Giang sơn ổn định

Đảng tàn bạọ, giỏi Tham ô… xua nịnh
Ôm chân Tàu , bọn truyền kiếp thù ta
Thật hèn ngu bán đất biển Quê nhà
Cướp Dân Oan cảnh màn trời chiếu đất

Dậy mà đi ,Nước lâm nguy rỏ thật
Đừng sợ hãi , hãy đứng dậy đi Anh
Vươn cao vai ta hùng dũng di hành
Bạn trẻ ơi ! tiến bước lên dũng cảm

Đời Tuổi xanh các Anh tràn sức mạnh
Ngực căng tròn đầy nhựa sống hiên ngang
Dậy đi Anh… Hùng sử lật sang trang
Lớp lớp người , Ta đi làm Lịch sử

Dậy mà đi.. bọn Lãnh Đạo hèn nhát
Ôm chân Tàu , bán Nước và tham ô
Kìa Biển Đông gió dậy sống Tự Do
Tôi với Anh Đứng dậy Ta Cứu Nước

Cao Trí Dũng

TÌNH ĐẦU LUYẾN NHỚ

TÌNH ĐẦU LUYẾN NHỚ

Ta tặng người Tình xưa mình xa cách
Cuộc tình mình sao lại để chia xa
Mối tình này vấn vương còn mặn mà
Tháng năm dài bóng hình em mãi giử

Nhớ một đêm dưới trăng vàng gặp gở
Mà bao năm nhớ mãi em trong đời
Bốn mươi hai năm… mấy mùa trăng ơi
Tình vẫn đẹp em có hay không chứ …

Em có biết mối tình đầu hoa nở
Ta ôm ấp tình nhớ mãi về em
Buổi hẹn hò trời trăng đẹp êm đềm
Vai kề vai ta bên nhau tâm sự

Trước mặt ta thuyền qua lại sông nước
Bến đò xưa còn vui nhộn không hè
Đâu biết em hãi ngoại có hay về
Thăm bến xưa nơi bàn chuyện đêm ấy

Em có thấy tình đầu ta đẹp vậy
Lòng e ấp mình giử ý ngày nào
Nhớ bên nhau kỷ niệm đẹp làm sao
Vẫn như mơ như mộng lòng hớn hở

Đêm giao hòa tâm hồn anh hoa nở
Ta say đắm trong hạnh phúc dư đầy
Tình yêu đầu sao tuyệt mỹ mê say
Khó nhạt phai tình mãi đẹp muôn thủa .

Cao Trí Dũng

CHÚA GIÊSU VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CHÚA GIÊSU VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
( Chúa Nhật IV / B Phục Sinh )

Từ Abraham đến Môisen và David
Các Tổ Phụ từng là người chăn chiên
Qua kinh nghiệm họ lãnh đạo con dân
Thế nên các Ông gọi Chúa là Mục Tử

Và coi mình là đoàn chiên của Chúa
Các Ngôn sứ thường dùng hình ảnh này
Chỉ tương quan giửa Chúa và dân Ngài
Chúa Giêsu Đấng nhân lành Mục Tử

Mục tử -Đàn chiên hình ảnh đẹp tuyệt
Nó gắn liền đời du mục với chiên
Dẫn về đàn bảo vệ từng con một
Nếu để lạc thú dữ ăn thịt liền

Người chủ chăn biết chiên từng con một
Chính Thiên Chúa Ngài là một mẫu gương
Người Mục tử nhân lành Ngài dẫn đường
Chúa tập trung đàn chiên dưới tay Chúa

Coi từng con như cả trăm chiên vậy
Ai có trăm chiên bị lạc một con thôi
Ông để chín mươi chín con lại rồi
Để đi tìm… vác chiên lạc về lại

Chúa chăn dắt tôi …chẳng gì thiếu thốn cả
Làm chiên luôn hằng vững dạ yên tâm
Chẳng sợ nguy khốn vì chiên được chở che
Có Chúa chăn dắt không con nào bị mất …

Nhưng lở lạc …Ta đưa nó về lại
Sễ băng bó nếu con nào bị thương
Ta làm mạnh…nếu con nào tật nguyền
Luôn canh chừng để nó nên béo mập

Chúa cứu thoát đàn chiên như Mục tử
Ngài thực sự yêu thương đàn chiên mình
Vì an nguy sẳn sàng Ngài hy sinh
Cho cả đàn được yên bình hạnh phúc

Mọi Kitô hữu là chiên của Chúa
Tôi biết chiên và chiên tôi biết tôi
Nó sẽ nghe tiếng của tôi kêu mời
Như Cha biết và Ta biết Cha vậy

Mục tử tốt lành thì sẳn sàng thí mạng
Ngài đã chết ba ngày rồi Phục sinh
Để cho tất cả mọi con chiên mình
Những kẻ đã chết với Ngài nhờ phép Rửa

Trở nên Nghĩa tử con cái Thiên Chúa
Được gọi Ngài là Abba… Cha ơi !
Ngài sinh ra …tử nạn và Phục sinh
Vì đoàn chiên Ngài yêu thương Phục vụ

Mỗi Kitô hữu tham dự và trách nhiệm
Theo Mục tử tốt lành Chúa Giê-su
Là Phục vụ tất cả anh chị em
Trong tư cách nhiệm vụ Mục tử tốt …

Thường chủ ông bắt chiên phải hiến mạng
Hiếm có trường hợp ngược lại như Ngài
Điểm rỏ nét của Mục tử nhân lành
Chính hiệu Giêsu nhân lành hiến mạng

Ta cảm tạ được thuộc Đàn chiên Chúa
Xin Cha thương giúp ta luôn trung thành
Nghe và đi theo Mục tủ khéo nhanh
Vị Mục tử Tuyệt hão là chính Chúa …

Cao Trí Dũng

Monday, April 27, 2009

NGÀY ĐAU BUỒN TỘT ĐỘ

NGÀY ĐAU BUỒN TỘT ĐỘ
( 30 Tháng 4 ,1975 )

Ba mươi tháng tư ngày đau buồn tột độ
Ngày đen tối trong lịch sử Việt Nam
Biết bao người vì Chính Nghĩa Quốc gia
Đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc

Hàng triệu người con yêu của Dân Tộc
Đã chết đi thê thảm trong rừng sâu
Vượt biển cả trên đường bằng thuyền tàu
Làm mồi cá… xương chìm sâu đáy biển

Họ ra đi chọn sống trong cái chết
Để thoát khỏi quân giặc đỏ quỉ vương
Bằng đủ cách và tìm mọi nẻo đường
Miễn làm sao thoát khỏi tay quỉ đỏ

Thật kinh hoàng những ngày hải hùng đó
Kinh nghiệm thấy đấu tố năm năm tư
Qua nhân văn giai phẩm Phú Địa hào
Đến Mậu Thân mồ Chôn sống tập thể

Cộng đến đâu chết chốc tràn đến đó
Làm người Dân hú vía đến kinh hoàng
Chúng vào đâu gây đổ nát tan hoang
Bần cùng hóa làm Dân tình đói khổ

Cộng vào đâu kết nạp thành nhóm tổ
Để kiềm chế … xách bao tử trị Dân
Giử lương thực bán nhỏ giọt ít dần
Bắt hàng vạn Sĩ quan ta tù tội

Bần cùng hóa đánh tư sản mại bản
Thu mất nhà ,cướp của ,bắt đi tù
Rồi mấy lần chúng đổi tiền liên tu
Đó chẳng qua là hình thức kẻ cướp

Yêu Dân tình yêu Quê hương Đất Nước
Ta trung dũng mãi Đấu tranh không ngơi
Dẫu có phải hy sinh cả cuộc đời
Vì Tự Do- Vì Việt Nam -Dân chủ …

Hỡi Toàn Dân Việt Nam ta khốn khổ
Bọn Phương Bắc ,bành trướng vào nhiều rồi
Nếu không nhanh Đất Nước Việt Nam tôi
Sẽ thành một tỉnh nhỏ của Trung Cộng

Là Dân Việt con Lạc Hồng nòi giống
Cháu Tiên Rồng đừng hổ mặt Cha Ông
Hãy Vùng lên ta đồng loạt một lòng
Giải thể bọn Đĩnh cao lũ hèn nhát

Mười mấy tên Chính trị Bộ ton hót
Rước voi về giày mả tổ Cha Ông
Bọn buôn Dân bán nước lũ giặc Hồng
Hãy phản tỉnh ...muốn Dân tha tội chết ...

Cao Trí Dũng

Thursday, April 23, 2009

GẶP GỞ CHÚA PHỤC SINH

GẶP GỞ CHÚA PHỤC SINH
( Chúa Nhật III –B / Phục Sinh )

Phúc âm hôm nay tường thuật tỉ mỉ
Cuộc gặp gở Môn đệ Đấng Phục sinh
Các Đồ đệ kể lại kinh nghiệm mình
Chúa hiện đến giửa các Ông lúc ấy

Ngài trấn an vì các Ông sợ sệt
Và củng cố Niềm tin các Tông đồ
Ngài cầm bánh ăn trước mặt các Ông
Cho thấy Ngài không ma như so sánh

Mà chính Chúa Ngài giải thích Kinh Thánh
Để các Ông hiểu ý nghĩa của Lời
Và Mầu nhiệm Phục sinh của chính Ngài
Ngài thổi hơi và Sai đi Rao Giảng

Thánh Lễ Chúa nhật không chỉ là nhóm họp
Giửa các Tín hữu với nhau mà thôi
Nhưng tiếp diễn Chúa Dâng hiến trên đồi
Nơi Cộng đoàn hướng tâm lên núi Sọ

Trong sự hiện hữu Chúa Phục sinh cứu độ
Hãy tự hỏi tâm trạng nào của ta
Khi mỗi lần tham dự Lễ Mi-sa
Hãy rước Chúa Phục sinh thật niềm nở

Và tôn kính gặp gở Chúa hớn hở
Khi Thánh Lễ kết thúc nhận Phép lành
Lý do thực “Vâng lệnh Chúa ra quân…
Đi Rao giảng Lời Phục sinh của Chúa…”

Nguyện cầu ta năng động say gặt lúa
Hãy nhập cuộc lúa chín vàng đầy đồng
Chúa Phục sinh Ngài vẫn mãi ước mong
Hãy ra đi thu hoạch nhiều hoa trái …

Cầu Chúa củng cố Niềm tin
Nối gót Đồ Đệ chúng mình Giảng rao

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 22, 2009

NGÃI TỪ CỎI CHẾT SỐNG LẠI

NGÀI TỪ CỎI CHẾT SỐNG LẠI
(Chúa Nhật III / B sau Phục Sinh)

Chúa Giêsu Đấng công chính bị nộp
Ngài ban sự sống mà anh em lại giết đi
Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài Phục sinh
Điều ấy thật… chúng tôi chứng nhân sống

Lạy Chúa của con ! Ngài đã thương giải thoát
Xin chiếu giải Thánh nhan Chúa trên con
Để con sạch và được đi trong ánh quang
Ta tự hối… cầu cho loài người Thế giới

Ai bảo mình biết Ngài mà không tuân giử
Giới răn Ngài dạy…là dối gian thay
Và Chân lý không có nơi người này
Còn ai giử Lời Ngài thì tuyệt hão đấy

Chúa giải thích Thánh kinh giúp người ấy
Xin Ngài cho con hiểu rỏ hơn Thánh kinh
Và cho con đọc Lời sốt sáng nhiệt tình
Khi trong con được nghe tiếng Ngài nói

Đồ đệ nhận ra Ngài và nhận bánh trao tặng
Ngài hiện ra giủa ngay chổ các ông
Thầy đây đừng sợ “Bình an cho các con”
Sao chúng con lo nghĩ… sinh bối rối

Nói xong Ngài đưa tay cho xem thấy
Họ còn bở ngở và chưa hẳn đã tin
Ngài hỏi các ông đây có gì ăn không
Họ giao tảng mật ong và một con cá

Ngài ăn trước mặt và giao phần còn lạị …
Đó là lúc đầy ấn tượng và lý chứng Phục sinh
Và như vậy qua việc Rước Máu và Mình
Mời gọi ta nên những tảng mật ,mẫu cá

Chúa hiện diện mở lối sống mới cho tất cả
Các Tông đồ nở rộ niềm vui… yêu thương
Hôm đó các ông đã nhận lệnh lên đường
Đi Rao giảng thống hối để được Ơn tha thứ

Cao Trí Dũng

Monday, April 20, 2009

ĐỨNG DẬY QUYẾT TRỞ VỀ

ĐỨNG DẬY QUYẾT TRỞ VỀ

Một gia chủ giàu sang đầy nhân hậu
Tình Phụ tử nồng thắm và bao dung
Không bút mực lời nói nào tả cùng
Ôi tình Cha Ngài bao dung tha thứ

Phần gia chủ có hai cậu qúi tử
Ông chiều chuộng và dạy dổ đủ điều
Lại hết mực Tình Phụ tử thương yêu
Nhưng cha mẹ sinh con Trời sinh tính

Bổng một ngày thưa Cha người con thứ
Nói với Cha Xin chia nữa gia tài
Trẩy đi xa ăn chơi bất cần ai
Vì thương con gia chủ không trở ngại

Nhận gia tài cậu chu du hồ hải
Đi phương xa trác táng và ăn chơi
Xài xả láng tiêu pha bất cần đời
Đến một ngày tiền sạch túi …đói khổ..!

Kẹt đến nước… đi ở đợ nhà họ
Được giao cho trách vụ lo chăn heo
Đói quá đổi giành ăn cả lợn bèo
Cũng không được cơn đói hành bao tử

Anh nghỉ bụng nhà Cha ta no đủ
Rồi quyết định về lại nhà của Cha
Còn người cha mỏi mòn buồn thở ra
Đứng trước nhà trông mãi con về lại

Ông buồn nghĩ con nó còn tồn tại
Vẫn cầu trời và trông ngóng cậu về
Dạ xốn xang Ông hướng nhìn xa kia
Ai như con Ông vội ra ôm lấy

Ôm vào lòng cậu con cảm động thấy
Anh nức nở cầu xin Cha thứ tha
Con đắc tội với Trời và với Cha
Đúng con đây một thằng con bất hiếu

Người Cha già không cần để tâm đến
Bảo giai nhân bắt bê béo tiệc mừng
Ông cho người đi đều khắp làng bưng
Mời mọi người cùng đến chung mừng tiệc

Con ta về lại vì bấy lâu tưởng chết
Ông sung sướng tỏ bày nổi niềm vui
Ông cảm kích giọt lệ mừng ngậm ngùi
Vì bao năm … con bỏ đi… về tới

Bảo người nhà lấy áo choàng đẹp mới
Mặc cho cậu khi đã tắm rửa xong
Người Cha già quá sướng vui trong lòng
Họ bắt đầu linh đình vui yến tiệc

Đang lúc tiệc tùng hoan vui khôn xiết
Người con cả từ ngoài đồng trở về
Thấy Cha , khách mời… tiệc tùng phủ phê
Cậu tức giận nói với cha hằn học

Con với Cha bao năm trời săn sóc
Chưa làm gì trái ý cha lần nào
Mà bao giờ Cha làm tiệc mừng khao
Để con vui cùng thợ thầy làng xã

Còn thằng em kia đem của cải phung phá
Trẩy đi xa bỏ mặc Cha tại nhà
Bất cần đời quên luôn bản thân Cha
Mà nay Cha tổ chức Mừng Đại tiệc

Con ơi ! Em con,Cha con mình tưởng chết
Nay nó về lại nên Ba mở tiệc mừng
Còn riêng con mọi sự của Cha là của con
Vì con mãi trung thành sống nghĩa phước …

Tiệc tùng cho con khi nào làm chẳng được
Con hãy cùng Cha mừng em con trở về
Cùng vui với mọi thực khách đây nghe
Lòng Cha sung sướng,vì em chết… về lại !

Cao Trí Dũng

Sunday, April 19, 2009

BỌN TRỞ CỜ

BỌN TRỞ CỜ

Khốn khổ thay có những kẻ trí thức
Dẫu có học nhưng bán tận lương tri
Vì đồng tiền họ quên hết những gì
Mà Công bằng và Chân lý soi chiếu

Họ là người có nhận thức rỏ hiểu
Nhưng phớt lờ... phản Tổ Quốc Non sông
Làm nhân chứng bênh đở bọn giặc hồng
Nói Việt Cộng có Tự Do Dân chủ

Họ buộc trói những con người Tranh đấu
Cho Tự Do -cho Nhân Quyền Việt Nam
Tiền vô nghĩa … họ hèn mạt nhận làm
Điều gian ác còn hơn là ác quỉ

Là Giáo sư Trường Quốc gia Hành Chánh
Của Việt Nam Cộng Hoà ta trước đây
Giờ cam tâm ca tụng Đảng đỏ này
Không biết nhục ..! Không còn lương tri nữa

Ông còn bảo Việt Nam nay hạnh phúc
Không còn cảnh trấn áp bốc lột nào
Ông có thấy Dân oan khổ biết bao
Bị cướp nhà chiếm đất hơn bọn cướp

Ông có thấy Mẹ Việt Nam đau nhức
Bọn Lãnh đạo dâng Đất-Biển cho Tàu
Mở biên giới để Tàu phù đua nhau
Hàng trăm ngàn vào sâu nội địa Việt

Đất nước ta không khéo bị hủy diệt
Vào một ngày không xa lắm đâu ông
Nạn đồng hóa sễ đến thật đau lòng
Vì những kẻ trở cờ phản lại Nước

Những con người kiểu các ông vô phước
Núi Trường sơn đang vặn mình đớn đau
Cả biển Đông cũng dậy sống ùa nhau
Sẽ cuốn trôi hết những tên phản tặc

Tạ văn Tài hay Cao kỳ râu kẻm
Cũng sẽ trôi theo giặi đỏ mai đây
Khi Toàn dân nổi căm phẩn dâng đầy
Sẽ Đồng loạt Vùng lên dẹp giặc đỏ

Các ông hãy mở to mắt mà ngó
Lịch sử Việt sẳn sàng để sang trang
Một Việt Nam hùng cường đang sẳn sàng
Giành lại hết toàn vẹn Đất -Hải đảo …

Hỡi Toàn Dân Đất Nước nổi giông bão
Cuốn phăng đi bọn giặc đỏ vô thần
Kéo luôn hết bọn phản phúc hại Dân
Cho Việt Nam Bình minh sáng trở lại …

Cao Trí Dũng

Saturday, April 18, 2009

CHÚA PHỤC SINH

CHÚA PHỤC SINH

Trong giòng thác người tín hữu đông đúc
Đến Thánh đường đêm Đại Lễ Phục sinh
Nguyện đường này mấy lần cùng người tình
Đi dự lễ vui bên nhau hạnh phúc …

Anh không sao có thể tìm gặp được
Bóng dáng em đã hòa quyện đám đông
Tất cả đang sốt sáng ở trong lòng
Vì tim họ tràn đầy ánh sáng Chúa

Ánh sáng đêm …áp Phục sinh sáng tỏa
Mừng Giêsu con Thiên Chúa Phục sinh
Sáng chan hòa chiếu soi mọi con tim
Cùng Tín hữu mừng Con Chúa sống lại

Anh ước mong tìm gặp em trở lai
Sau những năm tù tội bị đi xa
Nhưng lònh anh không quên em ở nhà
Mồi Chúa nhật đến nguyện đường dự lễ

Không thấy em đêm Phục sinh trọng thể
Có lẽ em có mặt trong đám đông
Anh kỳ vọng với nguyện ước trong lòng
Cùng bên em mừng Con Chúa sống lại

Anh cô đơn vẫn kiên trì đứng đợi
Đợi ngay cổng nhà nguyện khi lẽ về
Với hy vọng gặp được em vui ghê
Ta sống lại những kỷ niệm thủa trước

Con tim anh không thể quên em được
Chúa Phục sinh đem ta lại với nhau
Để chia sẻ buồn vui nơi trần thế
Tôn thờ Chúa nhớ kỷ niệm buổi đầu …

Cao Trí Dũng

HẬN THÁNG TƯ ĐEN

HẬN THÁNG TƯ ĐEN

Tháng tư về rồi đó em nhé
Anh đau đớn lòng lắm em ơi
Tháng tư loạn lạc anh nhớ đời
Non sông Đất Mẹ đành bỏ lại

Vì lũ giặc đỏ vào phá hoại
Cưởng chiếm miền nam đất Quê nhà
Con cái của Mẹ bỏ Quê Cha
Xót đau lòng dạ tổn xương máu

Vì sao bỏ nước trực chỉ biển
Trên những tàu thuyền thật hiểm nguy
Sống chết cơ nguy chịu ra đi
Làm mồi nuôi cá chẳng sợ chết

Tháng tư thảm họa tháng Quốc hận
Bạo lực sát máu của chính quyền
Dẫn đưa Dân tộc vào chính chuyên
Xách cao bao tử để thống trị

Khiến cảnh Dân tình rất đói khổ
Thương khóc Quê mẹ hận một đời
Miền Nam Dân tình khổ quá thôi
Khiến Dân sống trên đe dưới búa

Ngoài kia biển đông đang dậy sóng
Hướng Tây Trường sơn đau vặn mình
Giang sơn khắp Nước cảnh điêu linh
Kêu gọi nhân dân ta Đứng dậy …

Con tim đau nhói ta chẳng thấy
Việt nam Hạnh phúc -Tự Do đâu
Giặc vào gây thêm bao khổ đau
Miền Nam trù phú… hóa vô sản ..!

Giặc đỏ ngày nay thành tư bản
Ăn cướp tham ô nên giàu sang
Dân khổ Dân đói do bạo tàn
Chiếm đất cướp nhà gây đói khổ …

Cao Trí Dũng

Thursday, April 16, 2009

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Các Sinh hoạt đạo đức mãi từ trước
Thật sốt sáng và đoàn kết yêu nhau
Các Tông đồ mến yêu nhau nguyện cầu
Trong tinh thần cộng đồng Tín hữu Chúa

Họ sống vui yêu thương trong hòa hợp
Coi mọi sự như thể là của chung
Sông chan hòa tôn trọng tình cộng đồng
Cả một đời bên nhau ca tụng Chúa

Thánh Gioan muốn tin yêu muôn thủa
Ngài mời gọi giử vững vàng niềm tin
Kính mến Chúa thương yêu nhau thật tình
Khuyên trung thành thực hành giới răn Chúa

Năm hai ngàn Đức Phao-lô đệ nhị
Ngài chọn Chúa nhật sau Phục sinh để tường
Cho Hội Thánh Mừng lễ Chúa xót thương
Đến loài người nhân loại trên Thế giới

Với ước mong nồng cháy… Ngài mông đợi
Chiếu giải thương xót Chúa đến mọi nơi
Đẻ tin yêu thẩm thấu lòng mọi người
Họ hiểu được lòng Chúa tràn thương xót

Lòng xót thương của Ngài với tất cả
Tỏa lan rộng hết mọi người quanh ta
Lòng xót thương rất bao la hãi hà
Nhất yêu thương đến mọi người nghèo khó

Thương khổ đau bệnh hoạn trong cuộc sống
Xin thương xót của Thiên Chúa đoái hoài
Cả loài người khổ đau ở khắp nơi
Được vui vẻ trong yên bình ổn định

Còn những nơi không tôn trọng sự sống
Càng cần lòng xót thương Chúa không ngơi
Để họ nhận biết được giá trị tuyệt vời
Của lòng thương xót vô cùng của Chúa…!

Lòng xót thương của Chúa trong muôn thủa
Ngài ủi an mong yên vui cho đời
Yêu nhân loại sống khốn khổ khắp nơi
Để chấm dứt bớt oan nghiệt trần thế

Xin cho con biết yêu thương chia sẻ
Biết nhận ra cái tốt đẹp nơi người
Nguyện hy sinh yêu thương khắp mọi nơi
Không dửng dưng nổi khổ ở người khác

Con xin đặt Tim con vào lòng Chúa
Mong cảm nhận Tình xót thương của Người
Để con không từ nhiệm yêu thương ai
Và sẻ chia nổi khổ vì yêu mến ...

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 15, 2009

CHÚNG LOÀI VƯỢN HAI CHÂN

CHÚNG LOÀI VƯỢN HAI CHÂN

Là loài vượn hai chân bọn giặc đỏ
Chúng tàn độc rình rập hại Dân lành
Do ăn tham lấn đất cướp nhà Dân
Khiến Toàn Dân họ điên cuồng oán hận

Thất nhân tâm chính chuyên đỏ gây hấn
Đem dâng đất… bán hải đảo cho Tàu
Họ tự tung tự tác lấy với nhau
Chẳng cần biết quyền lợi của Dân tộc

Trái lại họ chuyên trấn áp bốc lột
Dân bất bình uất ức hận biết bao
Đảng làm tới rước Tàu Cộng thêm vào
Cả trăm ngàn làm công nhân khai thác

Các dự án ưu tiên cho Tàu cộng
Chúng không để công nhân Việt vào làm
Nhận toàn Tàu từ Trung Cộng đem sang
Lãnh đạo gì ,Đĩnh cao ơi … giỏi vậy ..!

Đĩnh cao đâu , sao chúng tôi chả thấy
Người Việt ta thất nghiệp biết bao nhiêu
Dân đói khổ thiếu ăn thật tiêu điều
Nhưng các ông giàu sang do bốc lột

Chuyên ăn cướp và tham nhũng tột độ
Vết thương đau dẫy đầy lãnh đạo ơi
Dân kêu oan đã vọng đến tận trời
Kẻ tàn ác sẽ lãnh nhận quả báo

Vết thương mẹ đau nhức mãi còn đó
Nam quan -Bản giốc mất rồi còn đâu
Hỡi đĩnh cao Lãnh đạo nhóm ma đầu
Hoàng sa-Trường sa bọn bây dâng hết ..!

Hậu họa Việt Nam Tàu muốn đồng hóa
Như kiểu Tây Tạng sẽ đến nay mai
Việt nam ! Việt nam bao đấng Anh tài …
Hãy Đứng lên ta đồng loạt Cứu Nước ..!…

Cao Trí Dũng

Monday, April 13, 2009

HỌC SINH NGÀ NGỌC

HỌC SINH NGÀ NGỌC

Mái Trường xưa tên đâu còn nữa
Đồng Khánh chỉ còn trong tâm tư
Cũng ngôi Trường ấy quen thuộc xưa
Chỉ còn kỷ niệm và luyến nhớ

Nữ sinh dài trắng không thấy nữa
Cái dáng đon đả mất đâu rồi
Thương hoài nữ sinh Huế quá thôi
Trang sách ép hoa và cánh bướm

Nhớ quá những ngày vui đưa đón
Tan Trường nhẹ bước tà áo bay
Lê Lợi Phượng vĩ đẹp ngày hè
Chúng mình học về vui sánh bước

Về Huế thăm lại ngôi Trường củ
Quốc học - Đồng Khánh khó mà quên
Những tên quen thuộc xưa ước nguyền
Lâu lâu hứa về thăm Huế chứ

Ta hẹn về Huế thật đông đủ
Rủ nhau thăm lại hai Trường xưa
Cho thỏa hoài mộng và ước mơ
Nhơ quá đi thôi mái Trường củ …!

Cầu mong một ngày nào đoàn tụ
Về lại Huế đô Quê hương mình
Với cảnh sông hương và núi ngự
Thăm Chùa Thiên mụ và Văn Thánh…

Còn nhiều Lăng tẩm nhiều kỳ tích
Cuốn hút khách xa đến viêng thăm
Ai đến thăm Huế được một lần
Ra đi không dể mà quên được …

Cao Trí Dũng
__________________

Sunday, April 12, 2009

THƯƠNG NGỪƠI CHIẾN SĨ !!!

Họ lính trẻ oai hùng chiến trận ,
Vượt lằn tên chặn bước quân thù .
Sớm đầu NAM , tối BẮC lên non,
Thân xác đổ , làm nền dân chủ .

Trong chiến trận kinh hồn bom đạn ,
Kẻ quay về chẳng vẹn toàn thân .
Người mất tích thân chia vạn mảnh,
Chỉ còn chăng ,CHIẾN SĨ VÔ DANH .

Sương lạnh mồ hoang theo năm tháng ,
Mà hồn chiến sĩ vẫn lang thang.
AI người hậu thế ? còn tưởng nhớ !
Đốt nén hương cho mảnh xương tàn .

Hồng Hãi





NHỚ NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH
CTD Họa

Người lính trẻ oai hùng xông trận
Đi truy kích đánh đuổi quân thù
Anh bất chấp lặn suối trèo non
Mong xây nền Tự Do - Dân chủ

Trời khói súng mịt mù bom đạn
Anh quay về chẳng vẹn tấm thân
Kẻ mất tích, kẻ xác trăm mảnh
Anh còn gì “ CHIẾN SĨ VÔ DANH ”

Mộ của Anh nằm đâu năm tháng
Hồn Chiến sĩ Anh mãi lang thang
Hậu thế còn ai chăng… tưởng nhớ
Thắp nén hương linh ! kính xương tàn …

Cao Trí Dũng

Saturday, April 11, 2009

BÌNH AN PHỤC SINH

BÌNH AN PHỤC SINH

Lắm lúc sống trong âu lo sợ hãi
Lòng băn khoăn mất bóng dáng Bình An
Trong tâm hồn loạn lạc nhiều ngổn ngang
Chính lúc vậy Chúa Phục sinh bên bạn

Chúa Phục sinh nguồn bình an vô hạn
Thứ Bình an đích thực và kiên trung
Có sức mạnh thu hút đến lạ lùng
Chúa Phục sinh nguồn Bình an Tuyệt hão

Dù thử thách …đời gian nguy giông bão
Lắm phủ phàng nhiều đổ nát chua cay
Hãy kêu cầu Chúa Phục sinh đêm ngày
Tin yêu Ngài nguồn hạnh phúc vô tận

Thầy để lại Bình an cho nhân loại
Lúc sinh thời Ngài luôn Chúc Bình an
Thầy ban cho sự Bình an dư tràn
“Anh em đừng lo âu và sợ hãi…”

Hãy nhanh chân đến với Chúa Phục sinh
Đừng chần chờ chạy đến Thầy của mình
Bạn sẽ thấy Bình an và hoan lạc
Tôi bão bạn Tin yêu đừng sợ hãi

Sống Tin yêu không gì phải ngần ngại
Đến với Thầy như đến với người Cha
Hãy lui tới vui vẻ không nề hà
Ta phơi bày tim yêu trước mặt Chúa

Chúa Phục sinh nguồn bình an muôn thủa
Đến với Ngài bạn sẽ được Bình an
Với Ơn phúc Đấng Cứu độ gian trần
Thầy đến đâu Bình an Ngài đến đó …

Cao Trí Dũng

BÌNH AN QUÀ CHÚA PHỤC SINH

BÌNH AN QUÀ CHÚA PHỤC SINH

Sau Phục sinh …mỗi lần Chúa hiện đến
Ngài luôn Chúc “ Bình an cho anh em ”
Chiều thứ nhất trong tuần Ngài đến bên
“Bình an cho anh em”khi Ngài ở giửa

Vì tâm trạng Môn đồ đang sợ hãi
Trước sai đi “ Bình an cho anh em”
Vì biết hồn Đồ đệ mất Bình an
Vì lòng họ đang xốn xang lo sợ

Mang tâm trạng lo âu và ngờ vực
Họ kinh hồn mất vía… tưởng là ma
Sao các ông sinh sợ hãi …Thầy mà …
Một tình trạng đầy lo âu cực độ

Khi Trời sáng ..Chúa đứng bờ biển đó
Nhưng Đồ đệ không nhận ra Thầy mình
Ngài mời các ông “ anh em đến mà ăn
Tông đồ tự hỏi“Ông là ai vậy …”

Thấy các Ông thiếu Bình an sợ hãi
Chỉ thế thôi hoàn cảnh thật giản đơn
Nên đến đâu Ngài luôn chúc Bình an
Chúa ủi an …đẩy lui đi ngờ vực

Chúc Bình an để họ được tỉnh thức…
Khỏi ngờ vực , sợ hãi và lo âu
Vì sợ hãi làm ta sinh muộn sầu
Hãy tin yêu Chúa Chiến thắng sự chết

Sự Bình an ra đi ta mất hết
Niềm tin yêu và cậy trông ở Ngài
Là Tín hữu ta TIN hơn hết ai
Chúa Phục Sinh Nguồn Bình an đích thực

Đến với Giêsu Tin yêu đừng ngờ vực
Đừng chần chờ hãy chạy đến với Ngài
Chúa ban Bình an cho hết những ai
Bình an cho mình ,cho Quê hương Đất Nước

Cao Trí Dũng

Friday, April 10, 2009

TIỆC LY TÂM HUYẾT

TIỆC LY TÂM HUYẾT

Đích điểm Đức Tin là Bí Tích Thánh Thể
Khởi xướng Sứ mệnh Rao giảng Tin Mừng
Với Lời kêu gọi “ Thời giờ đã đến ,
Hãy ăn năn và tin vào Tin Mừng..”

Chúa Giêsu với cuộc đời Rao giảng
Ngài đã thiết lập và đích thân cử hành
Bí Tích Thánh Thể với các Môn Đệ
“Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”

Những chặng đường gian truân Ngài từng trải
Thứ năm Tuần Thánh dẫn đến cử hành
Một cách tuyệt hão Bí Tích Tình Yêu
Kết hiệp với Chúa cách hoàn hão nhất

Mừng Phục sinh cùng Ngài trong ánh sáng
Hãy hướng về miền Calvariô
Chúng ta khải hoàn với Đức Kitô
Hướng về Bàn Thờ hiến dâng Thánh Lễ

Nhân Danh Chúa ư ? Hãy dự Thánh Lễ
Làm như Chúa Giêsu Ngài đã từng
Con muốn cảm tạ ? Hãy hiệp lễ dâng
Khi hết dầu …ngọn đèn không thể sáng

Xe bị đứng… khi xăng không còn nữa
Hồn Tông đồ suy sập nếu không đến Nhà Chầu
“Ai không ăn thịt và uống máu Thầy,
Thì sẽ không có Sự sống vĩnh cữu ..”

Ta được mời gọi đến dự Thánh Lễ
Có người đồ đệ Giuđa phản Thầy
Trước khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể
“Con đã sửa soạn sẳn chổ Thầy chưa ?”

Ăn Lễ vượt qua mãi ở đâu vậy …?
Là môn đồ lòng mến Chúa qúa thôi
Hăng say góp mình để có sẳn nơi
Mừng Lễ Hiến tế .. thể hiện Cứu rổi …

Bất cứ lúc nào , Xin gìn giử con
Trong Tình yêu thương Thánh Thể của Ngài ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, April 4, 2009

MARIA ! MẸ HIỀN MẪU

MARIA ! MẸ HIỀN MẪU

Nguyện Ơn Mẹ , Mẹ Hàng Cứu Giúp
Đúng danh xưng …thương giúp đàn con
Vai trò Mẹ… hộ trì vuông tròn
Nhờ qua Mẹ con đến với Chúa

Ngày Quốc nạn chia cắt một thủa
Con ra đi bỏ lại xóm làng
Mẹ yêu thương nâng đở ủi an
Nhiều con cái của Mẹ kẹt lại

Họ phải sống để mà tồn tại
Dẫu gian nguy tù tội nguy nan
Khổ Quê hương dưới ách bạo tàn
Con Dân Việt trăm điều khốn khổ

Ngày lại ngày Chế độ giặc đỏ
Bọn quan quyền hiếp đáp kiểm kê
Con cái Mẹ đều khắp Sơn khê
Vẫn một lòng trung kiên cậy Mẹ

Khi gian nguy lanh chân chạy lẹ
Đến bên mẹ kên cần van xin
Mẹ dịu hiền ưu ái tràn tình
Mẹ ôm ấp dìu dắt che chở

Mẹ vườn hồng lắm hoa đua nở
Với hương sắc đẹp đẻ thắm tươi
Mẹ rực rở Mẹ Hoa Mân côi
Tin yêu Mẹ con luôn trông cậy

Kinh Mân Côi niềm tin sắc bén
Luôn cậy trông có Mẹ ở cùng
Dù nguy nan trung dũng cậy trông
Có Mẹ bên vững tin con tiến

Ước ngày về Quê hương Nước Việt
Lòng mọi người rộn rả hoan vui
Ôi hạnh phúc Đoàn tụ bùi ngùi
Có Mẹ bên chan chứa hạnh phúc …!

Cao Trí Dũng

Friday, April 3, 2009

QÚI SỰ SỐNG THAI NHI

QÚI SỰ SỐNG THÁI NHI

Con van xin Thượng Đế đến khẩn thiết
Cản ngăn giúp đừng để mẹ cha con
Nở lòng nào cam tâm giết xác hồn
Diệt mất đi mầm sống con vô tội

Xin can thiệp với những nhà Lãnh đạo
Để sẳn sàng hủy bỏ luật phá thai
Nó tàn ác giết đi bao hình hài
Lương tâm đâu để người giết người chết

Giết thai nhi làm bé đau thảm thiết
Chưa chào đời tội gì diệt con đi
Mầm sống này tác phẩm Chúa Quyều uy
Tạo dựng nó cho thế hệ kế tới

Đúng ra con được sinh để ca ngợi
Bao hùng vĩ cảnh trí Chúa cho con
Sao giết đi không để con lớn khôn
Để hòa mình với tạo vật của Chúa

Đừng giết con để con sống muôn thủa
Trong Tình Chúa tình yêu thương con người
Để cho con được sinh ra giửa đời
Đừng để con chết oan uổng bất hạnh

Cho mắt con được nhìn thấy ánh sáng
Vâng lời Thầy con Rao giảng tình thương
Để chân con rảo bước khắp nẻo đường
Con giảng rao về Chân lý cuộc sống

Đừng để con cho sự đời tác động
Làm mất đi sự trong trắng hồn nhiên
Hồn Thai nhi món quà qúi thiêng liêng
Được ánh mắt của Thiên Chúa nâng đở

Được chào đời con hoan vui mừng rở
Được hòa mình với bao người con Cha
Cha Mẹ công sinh nhưỡng ở trong nhà
Con lớn lên trong Tình yêu Ba Mẹ …

Cao Trí Dũng

VÙNG LÊN CỨU NGUY TỔ QUỐC

VÙNG LÊN CỨU NGUY TỔ QUỐC

Đất nước ta những ngày giờ nguy hiểm
Đang chồng chất ở cường độ rất cao
Độ báo nguy từ cả Nước Đồng bào
Tấm lòng Dân sục sôi tìm lối thoát

Chính trị Bộ đang ngồi trên bếp lửa
Vì Trung cộng khai Bồ -xít Tây nguyên
Cũng vì do Lãnh đạo quá chuyên quyền
Không hiểu được mối họa này khủng khiếp

Chúng hứa lèo … tổ chức lấy ý kiến
Từ các nhà khoa học …thật vụng về
Hình khai thác gởi về từ Tây nguyên
Thấy hàng nghìn công nhân bọn Tàu hán

Chúng san bằng héc-ta đất …thấy chán ..!
Quân đội chúng đến an ninh hiện trường
Mười lăm Chính trị Bộ chẳng biết thương
Đến Dân tộc , mà tự tung tự tác

Đĩnh cao họ coi Dân như cỏ rác
Bị Trung cộng xỏ mủi lũ nhát hèn
Để Phương Bắc chúng khai thác tây nguyên
Toàn Dân ta đã đồng tâm nhập cuộc

Tiếng toàn Dân thét vang cứu Dân Tộc
Hãy ngưng ngay ..! đuổi Tàu Cộng đi về
Cả trí thức , bộ đội chung nguyện thề
Vang vọng khắp “Ngưng đi ! S O S …!

Lãnh đạo gì …sao cúi đầu hèn kiếp
Sự phẩn nộ trong Bộ đội , toàn dân
Khắp cả Nước phẩn uất nổi căm hờn
Đòi giải quyết dứt điểm không thể đợi

Nước lâm nguy không chần chờ gì nữa
Toàn Dân ta hãy nhập cuộc Đứng lên
Dân Hồng Lạc là Cháu chắt Rồng Tiên
Ta Vùng lên giành lại Toàn Đất Nước ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, April 2, 2009

CUỘC THƯƠNG KHÓ ...KHÓ QUÊN

CUỘC THƯƠNG KHÓ…KHÓ QUÊN

Thường đề cập đến Tiền bạc , lợi nhuận
Thích tiện nghi , địa vị và quyền hành
Nhưng ít ai nói phục vụ , hy sinh
Và yêu thương …chịu khổ vì người khác

Được mấy ai đem quyền lợi , hạnh phúc
Đển cho người …cho đồng loại chúng ta
Họ muốn quên thương khó Chúa Giêsu
Chuyện có thật …dính dáng gì hiện tại

Con Thiên Chúa đã chết đi Sống lại
Không liên can với hiện tại là gì
Thật khó tin …Tình Chúa đã cho đi
Dù Ngài chết khổ nhục trên Thập giá

Họ chả muốn tham gia việc Cứu độ
Mà Thiên Chúa khởi xướng và gọi mời
Ho khó tin vào Tình yêu của Người
Dù tìm kiếm và tạo dựng hạnh phúc

Họ không cần qui chiếu trong liên tục
Với Thập giá của chính Đức Kitô
Đó tâm trạng chung của hết người ta
Trong đám đông, cá nhân hay Xã hội

Ho làm ngơ về yêu thương giá trị
Thích đề cao tiền bạc …và hận thù
Ham chức quyền vui thú…không nghỉ chi
Vì tội họ …nên Chúa chết thập giá ..!

Mọi khổ đau , mọi thiệt thòi gặp phải
Đều có thể góp phần vào kho tàng
Của Thiên Chúa Đấng cứu rổi trần gian
Cho bản thân và cho toàn nhân loại

Chúa đã đã chết để cứu độ nhân thế
Và bênh vực hết toàn thể loài người
Vì yêu thương người đời khắp mọi nơi
Người Tín hữu được mời gọi theo Chúa …

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 1, 2009

TÂM TÌNH CẢM TẠ

TÂM TÌNH CẢM TẠ

Lòng can đảm qua niềm tin Tôn giáo
Trước trấn áp thô bạo của Chính quyền
Chế độ nào rồi cũng bị bỏ quên
Nhưng Lịch sử muôn đời đánh giá họ

Họ chuyên chính lũ tàn độc giặc đỏ
Họ làm trái qui luật sống con người
Dân tộc Việt luôn kiên cường không ngơi
Họ trung dũng chống chíến dịch trấn áp

Vì công lý , Chân lý hóa hợp pháp
Dưới nắng gắt nung nấu họ hy sinh
Toàn dân nước Vùng lên cùng đồng tình
Đem an bình vào nơi đang tranh chấp

Đem thứ tha vào đâu có thù hận
Nhìn quang cảnh tôi cảm kích vô cùng
Tám giáo dân họ nghững đầu hiên ngang
Ngay trước tòa bọn bạo tàn giặc đỏ

Họ vững vàng bất chấp lời dụ dổ
Để bảo vệ lẽ phải và công bình
Họ coi thường trước đe dọa cực hình
Họ bất chấp sống chết hay tù tội

Xin cám ơn những luật sư dũng cảm
Họ chấp nhận hy sinh sự nghiệp mình
Để bênh vực cho sự thật công minh
Tôi tin rằng thượng Đế Chúc phúc họ

Nguyện cầu Ngài đồng hành với qúi vị
Trong đấu tranh bị áp bức vì Ngài
Những Luật sư dũng trung hơn hết ai
Họ bênh vực kể bị bắt vô cớ …

Tôi cúi đầu cám ơn lên Thượng Đế
Ban sức mạnh cho giáo dân trước tòa …

Cao Trí Dũng