Sunday, August 31, 2008

THÁI HÀ VỚI CHÍNH SÁCH KHÁT MÁU

THÁI HÀ VỚI CHÍNH SÁCH SÁT MÁU

Nhất Cộng sản bọn Chuyên chính sát máu
Lấy tàn bạo làm đối sách trị Dân
Họ bất chấp Công lý hay Công bằng
Chẳng quan tâm Quyền lợi của Dân chúng

Họ hành xử bằng gông cùm , họng súng
Nhằm củng cố một Chính sách phi nhân
Họ bất cần tiếng van lơn … kêu oan
Bọn chúng như loài lười ươi ác qủi

Chúng tàn độc muốn ăn tươi nuốt sống
Say uống máu vụ Thái Hà điển hình
Họ đã dùng roi diện và giày đinh
Để trấn áp chẳng thương tình tính hữu

Họ nghĩ rằng Giáo dân , các Linh Mục
Đã bỏ trốn không còn dám đến đây
Để tụ tập Cầu nguyện như mọi ngày
Vì hôm trước họ đánh đập đổ máu

Khi Cha Phụng bị làm việc xỉ vả
Ngài chịu trận lên Báo chí -Truyền hình
Một số ít Giáo Dân bị bắt đi
Họ nắm chắc phần thắng “Dân sợ hãi”

Chúng đâu ngờ ý Dân thật vĩ đại
Họ không sợ phải hy sinh máu đào
Dẫu phải chết vì Công bằng chẳng sao
Chả sợ hãi …Đòi bằng được Công lý

Còn ai dám bén mảng nữa …chúng nghĩ
Không bao giờ Sự thật chịu thua đâu
Ngày hôm sau Dân kéo đến đông hơn
Nhà thờ chật ních …Dân cầu kinh –Dâng lễ

Trong bài giảng của Linh Mục Chủ tế
Ngài khẳng định Sự Thật sẽ Chiến thắng
Và Công lý sẽ sáng tỏ rỏ ràng
Ai tàn độc Ông Trời sẽ hủy diệt

Bọn Công an họ rất đổi hăng tiết
Nhưng kinh ngạc trước sự cố đông hơn
Niềm tin của người Tín hữu chẳng sờn
Vì Công lý Dân khéo đến Cầu nguyện

Câu trả lời cho Thành phố , Quận Huyện
Không trả đất chúng tôi mãi nguyện cầu
Thay phiên nhau Kinh-Lễ ngày đêm thâu
Đòi ra lẽ vì Công bằng – Công Lý

Dân can đảm kéo thêm đông đến nữa
Để hiệp thông cầu nguyện với chúng ta
Bọn Công an và Đầu gấu la cà
Chuyên rình rập sẳn sàng gây nợ máu

Một ít Linh mục ra Quận để chất vấn
Họ tỉnh bơ chúng tôi không đánh ai
Đâu có thấy đơn trương gì khiếu nại
Thật điêu ngoa miệng lưởi của Công an …!

Một xã hội gian trá đến như thế
Chuyên cướp đất cướp nhà của người Dân
Đơn khiếu kiện lên xuống đã bao lần
Chẳng giải quyết bỏ lờ để ăn cướp

Họ chỉ tài tham nhũng và hiếp đáp
Dân kêu trời ai sống chết mặc ai
Còn Đảng viên ruộng vườn và lầu đài
Họ ăn chơi tiêu xài vô tội vạ …

Ai là người ở yên mặc cướp phá
Thương Dân tinh cảnh đói khổ thê lương
Còn ngồi nhìn giặc đỏ phá Quê hương
Mau nhập cuộc với Thái Hà Tín hữu ..!…

Cao Trí Dũng

Saturday, August 30, 2008

TÌNH OÁI OĂM

--------------------------------------------------------------------------------

TÌNH OÁI OĂM

Anh ơi Anh ! sao Em lắm nuối tiếc
Thương chuổi ngày ngà ngọc với thương yêu
Em thích nhìn hoa phượng vĩ về chiều
Dưới nắng vàng ta bên nhau rủ rỉ

Em mân mê những tàn hoa phượng vĩ
Lời thì thầm Em nói khẻ với hoa
Nhìn tàn hoa mi Em ướt nhạt nhòa
Sao phượng nở sớm tàn phai rơi rớt

Nhớ không Anh tuổi ngà ngọc lả lướt
Em vui đùa đuổi bắt bướm đồi xanh
Dưới nắng vàng rơi rớt nước long lanh
Làn môi mộng nụ hôn nồng thơm ngọt

Anh còn nhớ tiếng chim muông ca hót
Lời thì thầm Anh khể rót bên tai
Em mắt huyền bị giọt ướt vì ai
Nếu không phải vì Tình hồi ngây ngất

Anh có biết tình ta trong ngang trái
Anh là Thầy Em học trò ngây ngô
Anh quên Anh mẫu mực cho học trò
Không ngăn nổi vì Tình yêu bừng cháy

Em biết Anh bị tai tiếng… áy náy
Chịu gánh sầu rồi lẳng lặng chia tay
Anh thôi dạy chuyển đi Em đâu hay
Khi hay biết sầu mộng …đời con gái..!

Tình là thế nhiều oái oăm ngang trái
Duyên tình yêu chẳng soi tỏ tương lai
Ai quan niệm rằng danh vọng - tiền tài
Nhưng đạo đức con người vốn là qúi …

Cao Trí Dũng

Friday, August 29, 2008

ƯỚC MƠ TRI NGỘ

ƯỚC MƠ TRI NGỘ

--------------------------------------------------------------------------------

ƯỚC MƠ TRI NGỘ

Một lần hẹn vào buổi chiều hôm nay
Ngày mai ta chia tay
Em đi vào tận phương trời nào vậy
Bến hẹn xưa giờ mình Anh ngồi đây

Để ôn cố kỷ niệm buồn nơi này
Em có hay ngày nay
Khi Cuộc sống luôn bắt ta vội vã
Đến chia tay không lời để tỏ bày

Để một hôm thoáng gặp nhìn xa lạ
Trong muộn màng không có lời nói yêu
Lòng Anh buồn đau nhói trong cô liêu
Rồi vội vả Em lai đi nơi khác

Nhớ Em nhớ kỷ niệm nơi thôn xóm
Khu nhà Em Xã Phú Thanh ấy mà
Cố quên đi hình bóng Em trong ta
Còn ẩn hiện nơi con Tim luyến nhớ

Có chăng tim Anh …vì Em mà nặng nợ
Nhớ chia tay không nói lấy nữa lời
Thiếu nụ hôn để buồn mãi trong đời
Thiếu hương tình cho ta mãi nuối tiếc

Đời chia xa tạo lổ tróng thua thiệt
Ánh Trăng đêm …nó biến lặn bao giờ
Để đời Anh viết mãi Thơ ước mơ
Với kỳ vọng một ngày ta tri ngộ..!..?

Cao Trí Dũng

QUA MẸ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

QUA MẸ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
(Per Mariam Ad Jesum)

Bên lòng Mẹ gian khó con chẳng ngại
Mẹ xin gì Chúa nhận lời Mẹ ngay
Chiều hoàng hôn sẩm tối xuống mổi ngày
Bóng tà dương cứ thế lại tàn lụi

Sống trên đời xoay vần sáng lại tối
Đời buồn vui sự thế chẳng là gì
Miễn xin Mẹ giúp con sống điều chi
Yêu Mến Chúa và yêu thương đồng loại

Trước gian nguy khốn khó con chẳng ngại
Vẫn với Chúa , bởi Chúa, sống trong Ngài
Còn gì qúi và hạnh phúc vui tươi
Sống kết hợp với Chúa vui biết mấy

Tối đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy
Điều tiên quyết là nhớ Chúa dâng ngày
Mọi dự liệu về việc làm hôm nay
Phó dâng Chúa xin Ngài thương Chúc phúc

Thoảng phút giây hướng tâm lên từng lúc
Thầm cầu xin “lời nguyện tắt” lên Cha
Với tâm hồn thành khẩn trong thiết tha
Còn gì qúi mặn mà hơn nữa chứ

Và cứ thế từng phút giây nhớ Chúa
Tâm lên Ngài gì hạnh phúc hơn bằng
Cuộc đời ta luôn bận bịu lăng xăng
Noi gương Mẹ làm việc và cầu nguyện

Cứ mãi thế sống kết hợp…đào luyện
Muốn nên Thánh ta nguyện cầu liên miên
Ta trở thành con qúi tử ngoan hiền
Chúa hoan vui Ngài thích thú toại nguyện

Cao Trí Dũng

ĐỨC MẸ VỚI DẤU LẠ ĐÂY ĐÓ

ĐỨC MẸ VỚI DẤU LẠ ĐÂY ĐÓ

Vài năm gần đây chuyện Đức Mẹ khóc
Mỗi lần xuất hiện tiếng Mẹ đồn xa
Liên tục xảy ra trên đất Việt Nam
Mọi người bảo nhau đến viếng Đức Mẹ

Để nguyện cầu và diện kiến Mẹ khóc
Mọi người đến họ chứng kiến rỏ ràng
Nhiều sự kiện lệ chảy… Mặt đổi màu
Người ta chứng kiến thấy rõ điều ấy

Với tôi Mẹ khóc không gì mà kinh ngạc
Chúa ban quyền cho Mẹ làm mọi điều
Tất cả vì ta Mẹ hiền thương yêu
Mẹ xuất hiện nhắc ăn năn đền tội

Siêng năng lần hạt mỗi ngày sớm tối
Mẹ cộng tác chương trình Cứu độ mà
Mãi ngàn đời vì yêu thương chung ta
Mẹ có đó Người hằng luôn hiện diện

Mẹ Tàpao, nhà thờ Đức Bà và Xóm Chiếu
Mẹ Bạch Lam …rồi là Mẹ La-Vang
Trong dịp Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm
Hay trong những ngày Đại Hội Thánh Mẫu

Đều nói lên Mẹ hằng luôn hiểu thấu
Mẹ hiện hữu lắng nghe ta Nguyện cầu
Chuyện Mẹ khóc , trời Hào quang trên đầu
Là chuyện siêu nhiên tỏ hiện khác lạ

Có điều trùng hợp nhắn gởi ta sám hối
Me muốn chúng ta siêng lần hạt Mân Côi
Giửa lừa dối , gian ác …tàn độc lòng người ..!
Mẹ nhắn gởi hãy ăn năn hối tội

Vấn đề là có Niềm tin vào Mẹ
Vào sự hiện hữu Con Mẹ Chúa Ngôi Hai
Đấng sinh xuống làm Bé thơ hình hài
Chết khổ giá để Cứu độ nhân thế …

Mẹ ! Mẹ ơi Mẹ đau buồn vô kể
Khi con cái Dân Việt đang khổ đau
Thêm cái nạn Bành Trướng của bọn Tàu
Muốn nuốt trửng và xâm chiếm Đất Mẹ

Họ cốt máu Quân Phương Bắc tàn tệ
Mãi ngàn xưa muốn Việt Nam chư hầu
Mẹ thừa hiểu Đất mẹ Việt khổ đau
Vì bọn Tàu chực xâm lăng bành trướng

Vui có Mẹ Dân Việt sẽ sung sướng
Hưởng yên bình trọn nghĩa với giang sơn
Mặc Phương Bắc dẫu chúng mãi căm hờn
Nhờ cạnh Mẹ Dân con Mẹ Chiến đấu

Mẹ ! Mẹ ơi cho mọi người tin Chúa
Đấng Cứu Độ sinh xuống thương gian trần
Yêu Mẫu Tâm ,Lần chuổi và ăn năn
Là Vũ khí cứu Quê Hương - Dân tộc …!

Cao Trí Dũng

Thursday, August 28, 2008

ANH CÓ VỀ

ANH CÓ VỀ

Anh có về nhưng đứng mãi từ xa
Âm thầm nhìn bóng dáng Em vô ra
Trước ngỏ nhà ngày xưa Anh lui tới
Dỏi mắt nhìn mà lòng dạ xót xa

Anh có về nhìn Em như xa lạ
Ôm kỷ niệm để nhớ mãi vòng tay
Nhớ trước đây chung dù dưới mưa bay
Say trò chuyện khi học về chung bước

Anh về đây thăm lại xứ Huế xưa
Ôm kỷ niệm bên nhau đi dưới mưa
Đi bên Em khỏi lo cảnh mưa ướt
Được chung dù ta ấm áp say sưa

Anh có về ghé thăm canh nhà xưa
Dẫu bên Em có người cũng bằng thừa
Anh một mình Tim dù phải chết lặng
Cũng đến chào… hỏi Em có bạn chưa

Anh có về nhưng đứng mãi song thưa
Trong cơn say Anh chẳng nói còn ưa
Ai yêu đương còn riêng ta lẻ bóng
Con sông nhà Hương Giang vẫn lặng trôi

Anh thấy vui khi biết Em lên ngôi
Thành Bà Mẹ bên hai con Em ngồi
Vẻ chiều chuộng thương yêu hai bé lắm
Anh Mừng chúc … Em hạnh phúc quá rồi..!

Cao Trí Dũng
__________________

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ( Nữ Thánh Monica )

Một Phụ nữ , nàng yêu thương đầy ắp
Đó là Monica can đảm kiêu hùng
Không có gì lay chuyển được cậy trông
Ở con người của Bà đối với Chúa

Với Bà dương thế là đường thử thách
Đầy nước mắt và cuộc đời thương đau
Nhưng khóc lóc …nước mắt sẽ qua mau
Kinh nghiệm đời càng khiến Bà chống chọi

Một con đường Thiên Chúa luôn mời gọi
Chúa vượt qua Ngài về lại Thiên Đàng
Bà phấn đấu đi nốt hết đường này
Đường Chúa qua Bà các con theo sát

Để đi hết đoạn đường Bà cố tiến
Mong hưởng được Nhan Thánh Chúa Quang vinh
Bà lưu tâm tận lực , quyết hết mình
Theo chân Chúa Đấng Tình yêu trìu mến

Bà tấm gương nhẫn nhục và chịu đựng
Mọi khốn khó mọi hành xử tệ tàn
Từ ông chồng chẳng tôn trọng nể nang
Chẳng cảm thông tình nghĩa chồng với vợ

Cái chết của Bà trên đường đi từ Ý
Về Quê Cha đất Tổ là Phi Châu
Là Biểu tượng con đường lắm gian truân
Về Thiên Đàng tận cỏi bến Hạnh Phúc…


Cao Trí Dũng

TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO THẦY

TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO THẦY
( Chúa Nhật XXII – A - TN )

Qua Tiên tri Giêrêmia cho ta thấy
Sứ mệnh của Tiên tri
Là thi hành Thánh ý “ Rao giảng Lời ”

Kìa Môi sen Ông cho mình cà lăm
Nhưng Chúa vẫn sai đi
Cho Aaron phụ tá

Isaia tự thấy mình còn nhỏ
Nhưng Chúa vẫn sai đi
Để giảng rao Lời Ngài

Gierêmia bản thân nên trò cười
Ông bị nhạo rao giảng
Nhưng Chúa vẫn hổ trợ và sai đi

Còn Giêsu là Thiên Chúa ngôn sứ
Vĩ đại nhất Tiên tri
Vẫn tuân phục ý Cha ra đi xuống trần thế

Phải chịu đau khổ và chịu chết
Ba ngày sau Phục sinh
Là Thiên Chúa Ngài còn Tuân phục

Là Môn đồ ta phải làm gì chứ
“Hãy bỏ mình đi
Vát Thánh giá mình mà theo Thầy

Muốn cứu mạng sống thì sẽ mất
Ai mất mạng sống vì Thầy
Thì sẽ tìm được mạng sống mình ”

Theo Chúa dù nặng nhọc
Ơn Chúa đủ cho con
Thánh giá trao vừa sức
Kiên trung không mỏi mòn…Vác đi …

Hãy hiến dâng đời mình
Vâng lời Ngài truyền dạy
Mở Nước Chúa mỗi ngày
Xông xáo đời Rao giảng...Ra đi ...!

Cao Trí Dũng

ĐƯỜNG LỮ HÀNH DƯƠNG THẾ

ĐƯỜNG LỮ HÀNH DƯƠNG THẾ
( Chúa Nhật XXII - A –TN )

Giêrêmia bị cám dổ xa Chúa
Ông Bà Tổ loài người Ađam-Êvà
Bị qủi kế … coi thường Lời Chúa
Ăn quả cấm nơi vườn Địa đàng

Ngôi Hai Chúa mang Ơn Phúc Cứu độ
Vì thương nhân loại Tuân phục ý Cha
Dẫu gian khổ chịu chết …Cứu độ ta
Trong tim Giêrêmia như thấy lửa đốt

Vì mến thương mà Thiên Chúa dũng mãnh
Chiến thắng được vị Ngôn sứ-Tiên tri
Khiến Giêrêmia trong lòng âm ỉ
Con tim ông như đốt như thiêu

Đức Kitô mặc khải cuộc khổ nạn
Đổi mới lòng ta theo Thánh ý Cha
Qua cụ thể bằng “Lễ tế sống động
Đẹp lòng Thiên Chúa Thánh thiện tốt lành”

Con lạy Cha …Đức Kitô từ ái
Xin cho con luôn ý thức được rằng
“Vinh dự đời con là Thánh giá Chúa ban,
Ách của Ngài luôn dịu dàng êm ái ..!”

Hằng ngày vác Thánh giá mình đừng ngại
Theo Đường Ngài …bám chân Thầy mà đi
Đường Núi Sọ đầy sỏi đá gian nguy
Cứ vững tin …Vì ách ta êm ái ..!…

Cao Trí Dũng

CHAN CHỨA TÌNH CHA

CHAN CHỨA TÌNH CHA

Có những lúc hồn con thấy im vắng
Say hướng tâm hồn lên
Viết nên vần Thơ yêu
Thấy miên man trìu mến

Thêm tin yêu…Thấy con tim rung động
Hồn con chan chứa tình
Bổng đâu con cảm nghiệm
Ngọt ngào Ơn Thánh linh

Hồn Cảm nghiệm lòng trào dâng yêu mến
Tình Chúa níu kéo con
Thúc bách con Rao giảng
Nguyện tâm dạ sắt son

Hãy yêu đi Tình Cha luôn níu réo
Ngài mời mọc đợi chờ
Đừng ngoẳn mặt làm ngơ
Gắng đi đừng nản chí

Cha là Đường , Chân lý và Nguồn sống
Cứ đường Cha con đi
Quyết tâm sống Chân lý
Nguồn sống Phúc Trường sinh

Có Cha đây yên bình con vui sống
Hãy trung dũng theo Cha
Sờ đi và giử lấy
Ngây ngất Tình mặn mà

Hồn con vui trong Tình Cha chan chứa
Hướng tâm hồn lên Trời
Lòng con say cảm nghiệm
Cùng chư Thánh nghỉ ngơi

Phải không con trong hào quang ánh sáng
Trong hoan lạc Vinh quang
Chan chứa Tình hạnh phúc
Hưởng Nhan Chúa Thiên đàng

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 27, 2008

CỘNG SẢN LUÔN ĐỘC TÀI

CỘNG SẢN ĐỘC TÀI

Các chế độ Cộng sản độc tài nhất
Lây sát máu phương tiện quá bạo tàn
Họ chẳng biết thăng tiến cho người Dân
Không vì Nhân sinh lợi ích mà phục vụ

Họ làm đủ cách để củng cố địa vị
Cố giử ngai vàng để thống trị người Dân
Họ bất chấp tiếng Dân oan van lơn
Chúng gian ác bạo ngược bọn Tàu Cộng

Bao gian lao bao nước mắt xương máu
Của triệu triệu với biết bao sinh linh
Đã đổ máu nát thịt và tan xương
Dưới Chế độ quá ư là tàn độc ..!

Họ chỉ biết trấn áp và hăm dọa
Các lân bang trong đó có Việt Nam
Thế vận hội chiếm đất không bồi hoàn
Các nhà cửa đất đai bị chiếm cứ

Nhằm phục vụ Olympic thế giới
Nó được xây cất bằng ăn cướp bạo hành
Những món tiền hoang phí từ nhân dân
Bảy tám triệu Dân hệ lụy vì Thế vận

Họ đang sống thật vô cùng cơ cực
Những màn biểu diễn hoành tráng bởi phi nhân
Làm Dân tình phải khốn đốn gian truân
Do hệ lụy xây cất cho hùng tráng

Qua Olympic họ muốn chính trị hóa
Với mưu đồ lớn mạnh kiểu lưu manh
Những màn trình diễn gian dối háo danh
Hầu khoe mẻ bất chấp có trung thực

Giả dối lừa lộc là cốt cách Cộng sản
Một Đất Nước cai trị kiểu chính chuyên
Họ độc tài , gian ác với độc quyền
Tài mạnh tay ăn cướp và trấn áp

Tất cả vì muốn gian manh chính trị
Bị Thế giới khinh chê chẳng ngại ngùng
Chế độ này sớm muộn Dân hất tung
Màu máu đỏ ...Nhân dân sẽ xóa sạch ...

Cao Trí Dũng

GIỬ NỮA MÀ CHI & BÀI THƠ KỶ NIỆM

GIỮ NỮA LÀM CHI

Giữ làm chi bài tình thơ em viết
Chẳng dịu êm chỉ chì chiết chua ngoa
Bởi giận anh em chẳng muốn làm hòa
Nên thơ viết đã pha bằng mực tím

Giữ làm chi khi anh luôn tìm kiếm
Nụ hôn nồng ngọt lịm những đam mê
Nhưng riêng em thì chứa lắm ê chề
Bờ môi đắng tái tê niềm sầu tủi

Giữ làm chi anh ơi tình ngắn ngủi
Phút dại khờ lầm lũi bỏ ra đi
Chỉ lệ buồn còn lắng đọng bờ mi
Thì anh hỡi giữ chi hoài khổ hận

Giữ làm chi cho anh luôn lận đận
Chữ ân tình trong rượu đắng men cay
Để khát khao khắc khoải với tháng ngày
Rồi nhung nhớ héo mòn con tim héo

Hãy buông tay anh ơi đừng lôi kéo
Trả em về dĩ vãng của ngày xưa
Để em đây theo gió thoảng giao mùa
Bay đi mất cho anh thôi hồi tưởng

Giữ làm chi cho hồn luôn vương vướng
Nỗi nhớ mong thành hình tượng trong mơ
Để trắng đêm anh thao thức đợi chờ
Rồi thầm gọi tên em mà mong ngóng

Quên đi anh giọt lệ buồn lắng đọng
Trên mi em anh sẽ chóng phôi phai
Nghĩ về em anh sẽ lắm thở dài
Thôi đừng giữ ngày mai quên đi nhé

Lida Nguyễn

------------------------

BÀI THƠ KỶ NIÊM
Họa Bài “Giử Nữa Mà Chi ”của Lida

Anh thích thú đọc Tình Thơ Em viết
Thơ êm dịu chẳng có gì chua ngoa
Dù Em giận Anh vẫn cố làm hoà
Yêu Thơ Em gởi Anh giòng mực tím

Kỷ niệm vui dại gì không tìm kiếm
Nụ hôn ngọt đến Anh phải đam mê
Cớ làm sao bảo chua chát ê chề
Bờ môi ngọt tiếc nuối sinh sầu tủi

Bài Thơ hay dẫu Tình có ngắn ngủi
Vui dại khờ ngây thơ sao quên đi
Nên lòng dạ cảm kích ướt bờ mi
Ta càng vui …giử lấy gì sầu hận

Nhớ …lại đọc cớ sao …bảo lận đận
Đời nghĩa tình kỷ niệm có men cay
Ta luyến tiếc muốn lôi lại tháng ngày
Của một thời yêu thương đến tim héo

Khiến cho lòng sinh khát khao níu kéo
Nhớ những gì thời dĩ vãng ngày xưa
Qua thời gian nhớ nhất buổi giao mùa
Mãi lởn vởn trong tâm tư hồi tưởng

Bài Thơ Em làm hồn Anh vương vướng
Bóng hình ai thoáng thấy trong giấc mơ
Với ước vọng ngày tri ngộ đợi chờ
Ngày vui này hiện thực hét trông ngóng

Vui lên Em buồn chi tim lắng động
Nhờ nghiệp Thơ mà Tình khỏi phôi phai
Tri ngộ vui giờ còn đâu thở dài
Trái đất tròn hẹn gặp ôn qúa khứ

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 26, 2008

TÌNH ĐẦU CHO EM

TÌNH ĐẦU CHO EM

Anh chỉ có một mối Tình duy nhất
Đến cho Em trong chiều hẹn năm nào
Duyên tình dang dở Tình bay mất sao
Tình đã mất không còn tìm lại được

Lá Thư đầu cũng là cánh thư cuối
Cho Em hay Anh chẳng yêu nữa chi
Thư dán kỷ mang giòng chữ chia ly
Từ đây thôi Anh giả từ con gái

Nói thế đấy nhưng đời trai vụng dại
Mấy lần rồi Anh qua lại nhà Em
Ôi buồn đau bức thư Anh gởi kèm
Em đọc chưa …? Anh thấy bị xé vụn

May cho Anh lòng Em… Anh đọc được
Qua giấy vụn Em xé rồi bức thư
Ta hết rồi vấn vương nữa mà chi
Lòng có bực nhưng thứ tha tất cả

Giận mà chi Em hờn ….chỉ lúc đó
Anh vẫn thấy Em ngọt ngào trinh nguyên
Em vẫn là người Em gái tinh tuyền
Mà Anh yêu Anh vẫn thương mãi mãi

Lời Thơ yêu gởi nữa Anh chẳ ngại
Mong Em đọc suy nghĩ lại đi Em
Tình duy nhất Anh đã trao đã gởi
Đến cho Em sao Em lại giỗi hờn …

Cao Trí Dũng

Monday, August 25, 2008

NHỚ VỚI THƯƠNG

NHỚ VỚI THƯƠNG

Sao hôm nay ta cảm kích vui thú
Khi nhớ lại buổi đầu mình biết yêu
Nàng mời tôi đến nhà một buổi chiều
Tối hôm ấy Trăng vàng soi trên bến

Chiều hôm ấy lâu lắm rồi còn nhớ
Hai đứa mình bách bộ đi dưới Trăng
Vui tận hưởng miên man ánh Chị Hằng
Ngồi bờ cỏ bên bờ sông ấm cúng

Hai đứa mình đan tay sao nồng thắm
Ta ngồi cạnh bên nhau trên bến sông
Dưới ánh trăng vàng soi thấu đáy lòng
Vui tỉ tê chuyện yêu đương tha thiết

Buổi trò chuyện sao yêu thương da diết
Vui bên nhau trong hương tình ngất ngây
Thấy ấm cúng ta cảm kích vui say
Em dìu Anh vào yêu thương thề thốt

Buổi ngày đầu gặp nhau Anh đường đột
Chả biết nói những gì nghĩa yêu thương
Nhưng con tim tự do như đã lường
Duyên bọn mình hương say dâng nồng độ

Giờ nhớ lại chiều hẹn hò tri ngộ
Đến ngày nào được cảm giác như xưa
Của cái thời ngà ngọc vui đón đưa
Duyên Tình ta còn đâu nữa nối tiếc

Ôi Tình yêu tại sao mà da diết
Đến biếng ăn mất ngủ cũng vì yêu
Yêu đến lúc ta thương tổn rất nhiều
Cố quên đi thoảng khi lại thương nhớ

Trả lại đi dù kỷ niệm dang dở
Em với Anh ai buồn khổ hơn ai
Nhớ xưa kia sao hai ta ngọt lời
Ước yêu thương …hàn gắn mọi đổ vở …

Cao Trí Dũng
__________________

Sunday, August 24, 2008

NHÀ CHÚA HẠNH PHÚC QÚA

NHÀ CHÚA HẠNH PHÚC QUÁ

Anh ở đây Kinh - Lễ và Chiêm niệm
Đời tưởng chừng một chuổi ngày Mùa Xuân
Nó yên tịnh và Hạnh phúc vô ngần
Phụng sự Chúa bằng "Cầu nguyện-lao động"

Đời Đan tu sao quyến luyến khát vọng
Làm tất cả vì mến Chúa mà thôi
Ngài cạnh kề nâng đở ủi an tôi
Ta phó thác mọi sự vì yêu mến

Anh say yêu đời Đan tu êm ấm
Bao tháng năm hồn Chiêm niệm mê say
Lòng lâng lâng với hương nguyện Phúc đầy
Lời Thánh ca Thánh vịnh say Chúc tụng

Bỏ xã hội theo tiếng gọi ơn sủng
Trọn cuộc sống làm lễ tế tiến dâng
Hồn tin yêu nồng mến tim nóng bừng
Xác thân này mọi sự vì yêu mến

Con tim ta chả bao giờ lạnh giá
Lòng ngực ta luôn ấm cúng lạ lùng
Có phải chăng tim yêu nung nấu bừng
Lửa Thánh Tâm Chúa hằng luôn sưởi ấm

Ngày tháng trôi Mưa Thánh ân càng thấm
Có lắm khi hồn miên man vì yêu
Ôi Tình Chúa sao mặn mà thật nhiều
Yêu được ỳêu nương chiều theo Thánh ý

Ôi hạnh phúc kẻ ở trong nhà Chúa
Đời là một chuổi ngày Chúc tụng Cha
Danh Ba Ngôi ta luôn mãi hoan ca
Say Chúc tụng Thánh Danh của Thiên Chúa

Con nguyện ước ở Nhà Chúa muôn thủa
Để không ngừng ca khen Chúc tụng Người
Ôi hạnh phúc sống Chiêm niệm trọn đời
Phó xác hồn hy sinh dâng tiến Chúa

Cao Trí Dũng

Saturday, August 23, 2008

TÌNH MẸ VIỆT NAM

TÌNH MẸ VIỆT NAM

Mẹ Việt Nam con không thể chấp bút
Để viết mãi những dòng Thơ thở than
Vì Dân khổ do Cộng Đảng bạo tàn
Họ than khóc dưới gót giày giặc đỏ

Nhưng vì con thương đồng bào mình đó
Mang con tim nặng nợ với Núi sông
Hằng thao thức vương vấn mãi trong lòng
Thương Đồng bào ruột thịt khổ ai oán

Những con tim máu Lạc hồng khô cạn
Qua bao năm bị cởi cổ đè đầu
Cơm bửa no bửa đói cảnh thương đau
Làm sao Thơ nhuốm nắng vàng Quê Mẹ

Chẳng lẻ nào chưởi mãi bọn qủi đẻ
Khiến hương thơ nhuốm hận thù mãi sao
Dẫu trấn áp…bị khiếp sợ thế nào
Vẫn kỳ vọng có một ngày quang đảng

Thơ con viết phải là Thơ hùng tráng
Thơ đấu tranh cho Công lý – Công bằng
Thơ Tình nghĩa vui Bé thơ tung tăng
Như sắc hoa hương thơm tình duyên mới

Nhưng Thơ buồn Thơ lâu ngày sầu đợi
Không vui tươi Thơ khóc cho Dân tình
Xót thương mãi con cái Mẹ điêu linh
Thơ con viết vương ai oán thổn thức

Một bài thơ rung cảm thấy hay nhất
Là Bài Thơ trung dũng trong Đấu tranh
Cho Tự do , Nhân Quyền và yên lành
Để Toàn Dân thấy Đất Mẹ Dân chủ

Con nguyện vui hết cuộc đời dong ruổi
Theo Trăng ngàn về lại Đất Quê hương
Thấy Quê Mẹ trên muôn vạn nẻo đường
Vui Cờ Vàng của Tổ Quốc phất phới

Dân Tình mình khi đó vui hồ hởi
Khắp Sơn khê tiếng reo hò hoan vui
Người lưu vong hội ngộ mừng ngậm ngùi
Họ cảm kích sung sướng vui về lại

Tất cả Dân trong ngoài nước chẳng ngại
Cùng ngồi lại thảy đoàn kết liên minh
Ôi Quê hương đẹp Đất Nước Dân tình
Con một Mẹ góp tay xây dựng Nước

Kể từ đó Thơ thôi thúc tiến bước
Thanh niên trẻ với nhiệt huyết dựng xây
Họ hăng say góp công sức mỗi ngày
Để nối kết âm vang chung tiếng hát

Thời thế mới hồn Thơ ta dào dạt
Trẻ vui đùa Quê nhà dưới trăng sao
Nghe lại được lời ru êm thủa nào
Hết sầu đau …vần Thơ vui khởi sắc

Ta đọc lại bài Thơ buồn hãi tặc
Của một thời trên biển cảnh lưu vong
Giờ Hội ngộ đẹp Quê hương Lạc Hồng
Vui trong ta hồn Thơ dâng lai láng

Đã hết rồi cái quá khứ ly tán
Vì hoàn cảnh khiến lòng người rẻ chia
Giờ hết rồi thời Đảng trị ra rìa
Ta Liên minh Dân Tộc Việt là một

Dân có giàu , Nước hùng mạnh lỏi cốt
Mỗi chúng ta hãy ý thức điều này
Lo Quyền lợi của Dân Nước mỗi ngày
Sống liên minh ...Dân Tộc Ta Đoàn kết

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, August 22, 2008

THẦY BAN CHÌA KHÓA CHO PHÊRÔ

THẦY BAN CHÌA KHÓA CHO PHÊRÔ
( Chúa Nhật XXI /A –TN )

Dại gì ai chọi trứng vào đá , trứng bể
Đầu húc vào đá… chảy máu bể đầu !
Xây nhà trên đá chắc chắn… bền lâu
Tên Ông Phê-rô có nghĩa là đá

Trong Phúc âm hôm nay Phê-rô đã
Tuyên xưng mạnh bạo đại diện các Tông đồ :
“Thầy là Đức Giê-su Con Thiên Chúa hằng sống”
Ta thấy được Quyền lực Chúa giao cho Phêrô

Ông sẽ là Thủ Lành cầm đầu Hội Thánh
Quyền cai quản này Thiên Chúa ban cho Ông
Làm đầu Giáo Hội thật Quyền uy vô cùng
Cao trọng hơn xa mọi chức quyền trần thế

Quyền cầm buộc cũng như Quyền cởi trói
Ông cầm chìa khóa Nước Trời Chúa giao cho
Thì như Chúa nói thẳng với Phê-rô
Con có phúc ..! chẳng phải máu thịt mặc khải

Nhưng là Cha Thầy Đấng ngự cỏi Vinh phúc
Âu cũng là đặc ân Chúa ban cho riêng ông
Chứ không phải do khả năng của Phê-rô ,
Chính ở khả năng mà ông đã ngăn cản

Chúa đừng lên Gierusalem chịu khổ nạn
Và đã chối Chúa ba lần nơi sân đình Caipha
Nếu không ơn Chúa và không Niềm tin thiết tha
Sẽ làm theo ý mình vì không tin yêu kỳ vọng

Hãy cầu nguyện và làm theo Thánh ý
Mong yêu thương thể hiện được Tình Cha
Sống cậy tin và mến yêu mặn mà
Câu trả lời thể hiện qua sức sống …

Cao Trí Dũng

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI ( Chúa Nhật XXI / A –TN )

Con Người là ai theo dư luận quần chúng
Các Ông thưa : “ Kẻ nói là Gio-an ,
Kẻ thì bảo là… ông Ê-li-a
Có người lại cho… là Giêrêmia đấy ”

Còn Anh em bảo Thầy là ai vậy ?
Phêrô thưa : “ Thầy là Đức Ki-tô ,
Con Thiên Chúa hằng sống”
Chúa quan tâm Lòng Tin các Môn đồ

Hơn là về dư luận của quần chúng
Vì Sứ mệnh Chúa cần tiếp tục mãi sau
Muốn được vậy trông chờ vào Môn đồ
Họ dong ruổi tiếp chân Thầy Rao giảng

Khi ấy Chúa đang ở Xêdarê Philip
Một thị trấn đầu nguồn sông Gio-đan
Nước chảy dồi dào , quang cảnh tươi xanh
Nhìn cảnh sinh tình… các Môn đồ cảm nghiệm

Chúa nguồn nước vào cánh đồng nhân loại
Đến mãi về sau và suốt thế hệ này
Ngài là Con Thiên Chúa và loài người
Chính Ngài trở lại vào ngày sau hết

Để xem vườn cây loài người xanh tốt
Có sinh hoa nhân… trái đức hay không
Ngài Con Thiên Chúa xuống làm người trần
Để nhân loại được tái sinh trong Chúa

Lời xác tín vang vọng mãi muôn thủa
Của Phê-rô tuyên xưng về Đức Ki-tô
Đây lời vọng tiếng nói từ Nước Trời
Khi Chúa Giê-su Ngài nhận Phép rửa

Để đáp lể Chúa cho Phê-rô tên mới
“Anh là tảng đá …đúng là Phêrô,
Chính Cha Thầy mặc khải cho Anh…
Thầy trao Anh Chìa khóa Nước Thiên Chúa”

Cao Trí Dũng

Thursday, August 21, 2008

CỨU NGUY DÂN TỘC

CỨU NGUY DÂN TỘC

Liên Minh Dân Tộc một nhu cầu cấp bách
Ta tranh đấu cần Đoàn kết liên minh
Tạo sức mạnh ta quyết hết tâm tình
Không gục đầu hay ngồi yên câm lặng

Đất Nước cần mọi Đoàn thể cố gắng
Cùng ngồi lại kết Liên minh ngày nay
Mong Đoàn kết lợi ích tối thượng này
Cho Đất Mẹ , cho Quê Hương Dân tộc

Hỡi tuổi trẻ kỳ vọng của Tổ Quốc
Tiếng réo gọi của Đất Mẹ vọng vang
Mong giới trẻ ta tiếp ứng lẹ làng
Hãy Vùng lên kiên cường lãnh trách nhiệm

Với Quyết tâm Đấu tranh ta thực hiện
Dẫu gian khổ thể hiện Cách mạng Cam
Kỳ vọng này cấp thiết ta phải làm
Cho sống còn của Quê hương Dân Nước

Hỡi Thanh niên giới trẻ mau tiến bước
Cộng sức mạnh Đoàn kết ta Đấu tranh
Dùng báo chí ,Truyền hình và Truyền Thanh
Chọn đường đúng ta “Liên minh Dân Tộc”

Có Liên Minh có Sứ mạnh Tổ Quốc
Đưa Đất Nước tiến mạnh và tiến nhanh
Kết hợp lại Liên minh ta vận hành
Các Tổ chức , Đảng phái ngồi lại hết

Hãy Liên minh ta cố quên dị biệt
Dẹp bỏ đi mọi chính kiến khác nhau
Vì Quyền lợi Đất Nước Mẹ…mau mau
Cùng ngồi lại qua “Liên Minh Dân Tộc”

Hơn sáu mươi năm Đảng lãnh đạo ngu ngốc
Cảnh Dân Tình mãi nghèo khổ đau thương
Nhà tù mọc khắp mọi miền Quê hương
Dân tình sống cảnh trên đe dưới búa..!…

Con cái Mẹ trong ngoài Nước tàn úa
Trong bị trấn áp, ngoài buồn cảnh lưu vong
Nghĩ về Dân tộc ai mà không đau lòng
Hãy mau lên ta Liên minh kết nối

Bậc Cha Ông mãi ngóng trông hết nổi
Mong ngày vui hội ngộ trên Quê hương
Trong Đất Nước có Tự Do – Nhân Quyền
Ước mong gởi tấm thân lòng Đất Mẹ

Hơn ai hết là Thanh niên tuổi trẻ
Với nhiệt huyết sôi sục máu Đấu tranh
Cùng ngồi lại thế Liên Minh vận hành
Tạo Sức bật ta “Cứu nguy Tổ Quốc”…

Với tinh thần tạo “ Liên minh Dân tộc”
Bằng cách này Sức mạnh được bội nhân
Với hào khí kiên cường trong tinh thần
Giành lại Nước viết Sử Mới Dân Tộc ../..

Là Thanh niên yêu Quê hương Tổ Quốc
Chung tinh thần tạo sức bật Liên Minh
Con đường sáng cho Đất Nước Dân mình
Ta làm ngay một “ LIÊN MINH DÂN TỘC ”

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 13, 2008

BÀ MUỐN GÌ BÀ SẼ ĐƯỢC VẬY

BÀ MUỐN GÌ , BÀ SẼ ĐƯỢC VẬY
( Chúa Nhật XX / A – TN )

Lòng Chúa thương mãi trước sau như một
Đúng như thế Thiên Chúa giàu xót thương
Ngài tạo dựng kẻ yêu Trời Quê hương
Giống hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa

Ngài bảo vệ họ như con ngươi của Ngài
Khi Adam-Eva phạm tội rồi
Lẽ ra Chúa tận diệt Ông Bà Tổ
Nhưng không vì Ngài là Đấng từ nhân

Giàu lòng thương hứa ban Đấng Cứu Độ
Bé Giê-su sinh hạ để cứu đời
Ngài hy sinh chịu chết thay loài người
Cả chiên lạc của người nhà Do Thái

Còn Do Thái không tin và từ chối
Ngài có lý do để Nước Chúa mở mang
Rao giảng cả cho ngoại giáo khó tin
Ấy lý do Ngài chửa lành bé gái

Con của người nữ Samaria Dân ngoại
Chứng tỏ Chúa Ngài thương hết mọi người
Không phân biệt người đạo hay kẻ đời
Vì Thiên Chúa cứu độ toàn nhân thế

Chỉ cần bà có niềm tin vào Chúa
Dầu Ngài đã có nghiêm khắc những lời
Bà hết dạ … giử vững tin yêu Ngài
Chính bà cảm nhận được …lòng thương xót

Của Chúa Cứu độ đã đến với nhân loại
Cũng như đến với chính gia đình Bà
Chính lòng thương xót cuốn hút người ta
Chìm sâu vào tình thương của Đấng cứu độ

Chính Chúa dẫn đưa bà ta tới cuộc sống
Đó cứu cánh Sứ mệnh Cha trao Ngài
Ngài cũng muốn ta tin Ngài hơn ai
Đấng Cha lành nguồn Ơn thiêng Cứu độ

Cao Trí Dũng

NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI

NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI

Tôi vẫn cố quên đi...người xưa ấy
Nàng giờ đây ở đâu nơi Quê hương
Ai vân vê phượng vĩ nơi sân trường
Vào mỗi chiều tan học chờ đưa đón

Đôi mắt huyền của nàng như săn đón
Làm nhiều lúc mình sinh mộng với mơ
Nhớ một tối nàng hẹn dưới Trăng mờ
Bên bờ sông An cựu của xứ Huế

Hôm nay về thăm lại Huế nhung nhớ
Tìm đến ngay chổ hẹn con bến xưa
Đêm nay đây cũng dưới ánh Trăng mờ
Nhưng buồn vương..! còn đâu nàng xa vắng

Em hỡi em nhớ thương hồn cay đắng
Ta bên nhau kề cận đây lâu rồi
Bốn mươi năm thời gian thật xa xuôi
Bao đổi thay…sóng còn đâu ai biết

Càng muốn quên ,càng nhớ nhung tha thiết
Điều huyền diệu khiến lòng Anh nhớ em
Cố quên đi không một chút ước thèm
Mà sao lòng cứ vấn vương trong dạ..!

Nhớ chiều ấy bửa cơm như vương giã
Chính tay em dọn bửa ăn thật ngon
Bao dịu ngọt…như thật vợ chồng son
Anh say sưa với bửa cơm ngon tuyệt

Ôi Tình yêu buổi đầu sao tha thiết
Nó đậm đà da diết lắm đi thôi
Kỷ niềm này đọng lại mãi trong tôi
Với luyến nhớ cố quên đi chẳng được ..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 12, 2008

MỪNG LỄ MẸ LÊN TRỜI

MỪNG LỄ MẸ LÊN TRỜI

Xin dâng Cha nhân ngày Lễ Mông Triệu
Mừng Lễ Mẹ ,Mẹ Hồn xác lên Trời
Mẹ Ngôi Hai , Mẹ toàn thể loài người
Mẹ lên Trời …Mẹ uy nghi sáng láng

Cuộc đời Mẹ bên Chúa quả xứng đáng
Miền Nazareth cùng Thánh Cả Giuse
Mẹ dưỡng nuôi , Mẹ săn sóc chở che
Bé Giê-su con yêu của lòng Mẹ

Qua vai trò Mẹ Ngôi Hai quyền qúy
Thiên Chúa thưởng Mẹ hồn xác lên Trời
Một tạo vật Mẹ Thiên Chúa Cao ngơi
Được vinh thăng hồn xác trên Vinh phúc

Là Nữ tì dẫu nguyên người trần tục
Được Chúa thương trọng thưởng Mẹ Quang vinh
Mẹ Nhân Thế , Mẹ Ngôi Hai Thiên Đình
Mẹ Cưu mang Con Thiên Chúa Cứu độ

Hôm nay mừng Mẹ hồn xác Lên Trời
Cùng toàn thể giáo hội Chúa khắp nơi
Ta chung lời Chúc tụng Mẹ có phước
Mẹ Thiên Chúa Đấng Thiên sai Cứu đời .

Mẹ lên Trời…Trong uy linh tuyệt vời
Thiên Chúa thương … đặc biệt Mẹ Ngôi Hai
Mẹ Đồng công Cứu độ Mẹ nhân thế
Mẹ của con , Mẹ Chúa , Mẹ loài người .

Mẹ lên Trời … nhờ Quyền Uy Con Mẹ
Mẹ xứng đáng đặc biệt được Chúa thương
Ở trên Trời trước nhan Chúa Thiên đường
Xin Mẹ thương giúp Quê hương Dân Việt

Cao Trí Dũng

TÌNH THƠ KHÔNG CẠN

TÌNH THƠ KHÔNG CẠN

Bao năm rồi các nhà Thơ mãi viết
Cầu thôi nữa bài thơ tình bận lòng
Trong tim ta vẫn mê say cầu mong
Có ngày vui chừng nào gặp lại nhĩ

Nhớ vui đùa dưới tàn cây Phượng vĩ
Rồi những ngày thủ thỉ đẹp ngày xanh
Ta bên nhau sánh bước vui học hành
Mỗi chiều về bên nhau giờ tan học

Giờ thoáng nghĩ lòng vấn vương tuổi ngọc
Ai tài gì níu kéo được thời gian
Sao tàn nhẫn cướp mât đi nhẹ nhàng
Bao trìu mến của ngày xanh đi học

Nụ cười duyên mỗi lần ghé quán cốc
Loại trái cây Em không quên bao giờ
Ôi đẹp quá tuổi trong trắng nên thơ
Đã bao năm tìm lại trong tâm tưởng

Tất cả đẹp qua rồi còn gì hưởng
Ta nhớ lại thấy luyến tiếc vô cùng
Bao kỷ niệm đẹp êm ấm hơn nhung
Dầu tất cả động lại trong ký ức

Xin đừng bảo sao Anh hay thao thức
Chẳng hiểu lòng đến rạo rực lâu dài
Kỷ niệm xưa còn man mác trong ai
Nguồn Thơ viết về Em còn mãi đó

Trong tim anh Em là người Anh nhớ
Mãi là người còn vướng víu bóng hình
Đã bao năm tâm tư ta cố tìm
Vẫn chưa gặp Em người tình mơ ước …

Cao Trí Dũng

Monday, August 11, 2008

TA CÒN NHỚ

TA CÒN NHỚ

Ta còn nhớ những Niềm vui ngày củ
Nhìn để đó dấu tích đọng bao đời
Ở phía trước Hương giang lặng lờ trôi
Tình bạn xưa chưa quên được ngày củ

Ta đi qua ngoái nhìn cười thích thú
Theo đường dài cảm nhận gì tương lai
Nhưng trong hồn thoáng thấy bóng hình hài
Tìm gặp lại người người xưa vui lai láng

Mộng thủa trước nhạt nhòa theo năm tháng
Môi nào cười thấy ấm cúng lòng ta
Hương nào thơm gây mùi nhớ thoảng qua
Ta hạnh phúc vui ôn cố niềm nhớ

Ta còn nhớ bạn bè vui ngày đó
Ghi vào tim thành dấu tích ngàn năm
Thời gian xưa chưa chọn đúng chổ nằm
Tuổi ngà ngọc xoi mòn trong ký ức ..?

Nhớ sân trường ngày hè Phượng đỏ rực
Lòng luyến nhớ thời học sinh ngọc ngà
Ngôi trường củ đậm dấu vết trong ta
Bạn bè nữa có quá nhiều kỷ niệm …

Dòng máu đỏ nổi niềm đau huyền nhiệm
Tuồi si mê vừa chớm nở tình yêu
Người thoáng qua tình vương vấn ít nhiều
Rồi quên bẳng mặc sầu buồn luyến nhớ …

Cao Trí Dũng

SỐNG TIN YÊU PHÓ THÁC

SỐNG TIN YÊU PHÓ THÁC

Các con hỡi hãy coi chừng Qủi kế
Bọn sa-tan lắm mưu chước khôn lường
Hãy tin vào Cha nguồn mến yêu thương
Luôn cạnh con hầu vổ về yên ủi

Nguy nan ư ! yên vui đừng buồn tủi
Khi bấn loạn gian khổ cứ tin yêu
Khi cuộc sống lắm cay đắng khổ nhiều
Con tin đi Cha luôn ở bên cạnh

Sâu tim Cha không muốn con bất hạnh
Dẫn đưa con vào ánh sáng bình yên
Vì Danh ta Đấng Quyền năng uy quyền
Luôn bảo vệ dẫn đưa con về bến

Ta không thờ ơ ngồi nhìn con chèo chống
Ánh mắt Cha hằng theo dỏi quan tâm
Thuyền đời con dẫu sóng gió thăng trầm
Hãy cẩn mật … vì đời nhiều cạm bẫy

Yêu Thánh linh cầu Ngài thương thúc đẩy
Sau lưng con luôn có Chúa ở cùng
Sống làm sao có tình nghĩa thủy chung
Dẫu bể khổ và thung lủng nước mắt

Vẫn một dạ kiên trung cầu nguyện tắt
Dâng lên Cha lưởi giáo đâm vào Tim
Nguồn yêu thương lòng mến dào dạt tình
Sống tin yêu ,cậy mến luôn phó thác …

Đời đức hạnh sống tránh xa điều ác
Lo thu tích sẳn hành lý Nước Trời
Sống vững tin đưa Chân lý vào đời
Yêu Công bằng luôn bảo vệ Chân lý

Cao Trí Dũng

Saturday, August 9, 2008

NHỮNG CÁO TRẠNG HÙNG HỒN

NHỮNG CÁO TRẠNG HÙNG HỒN
(Theo Xã Luận của Nguyệt San TDNL số 31)

Luật Đất Đai hai ngàn lẻ ba hiệu lực
“Đất đai thuộc sở hữu của Người Dân
Nhưng,Nhà Nước Đại diện sở hữu luôn
Và Nhà Nước họ… thống nhất Quản lý ”

Đây Nguyên tắc ngụy biện và cố ý
Phản nhân bản , coi thường Quyền lợi Dân
Cho Quan Chức tham nhũng họ cướp dần
Chỉ Xã Hội Chủ Nghĩa vô nhân thế ..!

Một Nguyên tắc cho Cán Bộ qủi kế
Để Tỉnh-Huyện Ủy , ở các Địa Phương
Họ tự do ăn cướp… thật bất lương..!
Những đất đai của Tư nhân , Tôn giáo

Suốt hơn nữa Thế kỷ gây điên đảo
Cho hơn sáu trăm ngàn gia đình
Hơn hai triệu rưởi nông Dân Nước mình
Phải gian khổ và vô cùng tang tốc

Họ chiếm đất đền bù không phù hợp
Thậm chí cả bất công với lòng Dân
Dân mua lại không được đất cùng diện
Do đền bù tiền cách biệt hụt nhiều

Sao Quan chức Tỉnh Huyện tung hoành thế
Vì có sự bao che của Trung ương
Còn Dân Tình khốn khổ thật khôn lường
Nay trở thành không còn chịu được nữa

Ký lưu giử vào Lịch sử Tranh đấu
Về Dân tình khốn khổ Đất Nước Nam
Không Tập đoàn , Đại biểu nào bất nhân
Và khốn nạn hơn lũ cướp Việt Cộng ..!

Bọn Quan Chức Địa Phương hơn qủi sống
Đánh đuổi Dân cướp Đất đai cửa nhà
Khiến Nông Dân mọi miền Đất Nước ta
Bị mất Đất nhà cửa vì trấn áp

Chúng bất nhân và Tham ô liếm láp
Nên Nông Dân từ các Tỉnh kéo lên
Tại Sàigòn – Hà nội ngày như đêm
Dân Khiếu kiện Xuống Đường không mệt mỏi

Hãy tiếp tục Vùng lên Dân oan hỡi
Đâu còn gì để dung thân nữa đây
Giờ lang thang Đói khổ Ta Vùng dậy
Tràn Xuống Đường giành lại Nước Chuyến nầy

Cao Trí Dũng

THẾ NƯỚC LÒNG DÂN ĐÃ ĐẾN

THẾ NƯỚC LÒNG DÂN ĐÃ ĐẾN

Cái Thế Nước đã đến hồi cần đổi
Chơi cái trò đu dây ấy không xong
Trong tham nhũng ngoài Phương Bắc chờ trông
Muốn đục khoét , muốn nuốt tươi vào họng

Giờ cần đổi vì Lòng Dân muốn sống
Sống Dân Chủ , sống Nhân Quyền -Tự Do
Muốn thay đổi cái Chế độ Tam vô
Để Đất Nước có Hòa Bình- Công Lý

Đơn giản thế Lòng Dân là Nguyện vọng
Điều ước nguyện của những người Dân oan
Muốn dẹp đi Bọn Đảng trị bạo tàn
Chuyên Tham nhũng và bạo tay ăn cướp

Hãy trả lại mọi đất đai từ trước
Đã cưởng chiếm và tùy tiện trưng thu
Xin tạm mượn… Hay trấn áp dâng , cho
Phải trả lại tài sản cho Dân chúng

Nguyện vọng chung của toàn thể Dân Tộc
Không muốn sống bị trấn áp bạo tàn
Dân khát khao Công lý và Công Bằng
Dù phải trả với tất cả mọi giá

Không Lòng Dân- Thế Nước , sẽ thất bại
Không đi được mạnh khỏe như bình thường
Chỉ có một ,Thế Nước hoặc lòng Dân
Bước đi sẽ khập khiểng không thể vững

Thế Nước ta đã có bốn cơ hội *
Nhưng khốn nổi mọi Cơ hội đều qua ..!
Để khốn đốn dai dẳng mãi Dân ta
Giờ Thế Nước –Lòng Dân đều đã đến…

Hãy Xuống Đường Hỡi Thanh Niên Nam Nữ
Cùng Nông Dân - Thợ Thuyền khắp Non Sông
Quyết phen này cùng Dân Oan một lòng
Tràn Xuống Đường Giành lại Nước Dân Chủ

Hỡi Tín Đồ - Đạo hữu mọi Tôn Giáo
Bọn Đảng Trị quá quỉ quyệt gian manh
Đúng chính Danh bọn ác quỉ vô thần
Đem Mác-Lê vào các Trường Tôn Giáo

Toàn Dân Việt tất cả Trẻ-Già-Lão
Cùng Dân Oan nổi Bão lửa Đấu Tranh
Hãy Vùng dậy Xuống Đường ta Vận hành
Cuộc Cách Mạng Nhung-Cam giành lại Nước

Cao Trí Dũng

TIẾNG THÉT DÂN OAN

TIẾNG THÉT DÂN OAN

Nhiều cơn mưa liên tục như trút nước
Bầu trời xám ảm đạm trông u buồn
Trời cảm động như chia sẻ Dân oan
Nổi khổ đau của Dân Tình khiếu kiện

Nhiều cụ Bà run rẩy trông xiểng liểng
Bụng đói meo ngồi co ro u buồn
Mấy đứa bé mếu máo mi lệ tuôn
Với vẻ mặt u buồn trông thảm não

Chạnh lòng nhất thấy rỏ hai ông lão
Người qua đường cho vài ổ bánh mì
Lão ngước nhìn lệ lưng tròng đôi mi
Lời Cám ơn… nhưng chưa kịp mở miệng

Thì Công An đã vội vàng xua đuổi
Không cho người qua lại được dừng chân
Và cứ thế cơm hộp , vài gói xôi
Thấy thương tâm xe lách qua đun dủi

Ôi oan hận Dân biểu Tình thui thủi
Dưới những tấm che nắng mưa qua ngày
Không chăn màn Dân khiếu kiện khổ thay
Họ từ mãi những vùng của Tổ Quốc

Tiền Giang-An Giang -Bến tre-Bà rịa
Vũng Tàu-Bạc Liêu-Trà Vinh –Bình Dương
Đồng nai-Bình Thuận-Sóc Trăng –Kiên Giang
Còn nữa ,Thêm nữa mọi Miền Đất Nước

Ai nấy đều mang tâm trạng oan ức
Trong việc khiếu kiện đòi lại đất đai
Những đám Biểu Tình đã rộng lan ra
Từ Hoàng văn thụ đến Vỏ thị Sáu

Nơi có Cơ Quan Tiếp Dân Chính Phủ
Còn ngay Cần Thơ hơn trăm Đồng bào
Ngay trước Toà Tỉnh nhân dân dàn chào
Về việc Thu Khoán cách bất hợp pháp

Nếu không giải quyết sẽ lên Thành Phố
Hệ lụy Biểu Tình chắc còn kéo dài
Với cả hình thức qui mô hơn nữa
Diện rộng lan ra mọi miền Đất Nước

Chiếm đoạt khốn nạn bất công oan ức
Đã gây khổ đau cho bao gia đình
Hầu hết phải ngủ xó chợ ,vỉa hè
Sức khỏe con người thế tất đe dọa

Ăn uống thiếu dài , ngủ không màn muổi
Vệ đường ,vỉa hè làm nơi tạm dung
Họ bị xuống cân …hóc hác trông thấy
Màn trời chiếu đất cảnh rất là thảm..!

Là Dân con cháu Lạc Hồng
Có chung thương cảm nổi lòng Dân oan
Hận cay uất ức Cộng quân
Chúng người hay Vẹm cướp càn thế kia …!

XUỐNG ĐƯỜNG Tràn Xuống ngay đi
Dẹp ngay Cộng phỉ tiêu ma cho rồi …
Giành lại Quê Hương Nước tôi
Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền ai ôi

Độc lập Chủ Quyền Quê tôi
Tự Hành - Tự Quyết nay mai hùng cường
Dân oan khiếu kiện can trường
Khắp nơi góp LỬA Cháy Bùng cao lên

Dân Việt toàn thể mọi miền
An mừng ca tụng Tiền Giang đi đầu
Lửa Hồng Tiền Giang lan mau
Cứu Tinh Đất Nước Anh Hùng Dân ta..!


Cao Trí Dũng

ỦNG HỘ BIỂU TÌNH KHIẾU KIỆN

ỦNG HỘ BIỂU TÌNH KHIẾU KIỆN

Tại Quê Hương Đất Việt Nam quí mến
Dân khiếu kiện họ đòi hỏi nhiều năm
Đòi trả lại Nhà , Vườn tược , Đất đai
Bọn tham ô lạm quyền đã cướp dật

Hiện ít nhất có hơn cả một triệu
Những gia đình nạn nhân của Dân oan
Bị trấn lột lâm màn trời chiếu đất
Họ chỉ còn liều mạng ra Trung Ương

Đến cửa Quyền nằm vạ hận khôn lường
Họ kêu van mong Lãnh Đạo xót thương
Nhưng tất cả đã không được cứu xét
Kể như Đảng không màng gì yêu đương

Họ lại bị trù dập và trấn áp
Hết các giới của Đồng bào nông Dân
Họ bức xúc tức nước vở bờ lần
Với hàng ngàn những nạn nhân các giới

Từ các Tỉnh ba Miền Trung Nam Bắc
Họ thường xuyên tụ tập để kêu nài
Đòi Chính Quyền phải trả lại Đất đai
Bất chấp mọi trù dập và khủng bố

Sự kiện này trong ngoài nước đều biết
Dân kiên trì với khí thế Đấu tranh
Được Dư luận Quốc tế họ tán thành
Họ lưu ý để tâm quyết theo dỏi

Để ủng hộ với nhiệt tâm tận lực
Hãy hổ trợ giúp cho các nạn nhân
Tiếp thức ăn với Nước uống nhiều lần
Cho nông Dân tiếp tục nổi lửa cháy

Ai xui ăn cướp Đất đai
Dân Quyết khiếu kiện đổi thay Chính Quyền

Cao Trí Dũng

YỂM TRỢ DÂN OAN KHIẾU KIỆN

YỂM TRỢ DÂN KHIẾU KIỆN

Hỡi Đồng Bào Hãy Xuống Đường ủng hộ
Dân Quốc nội Họ Dũng cảm kiên trì
Đã đứng lên Tranh Đấu dầu gian nguy
Đòi Chính Quyền trả Nhà đất bị cướp

Nạn Tham nhũng phải diệt cho bằng được
Chấm dứt đi nạn chiếm cứ đất nhà
Trả tài sản Quyền sở hữu Dân Ta
Xử lý ngay bọn cố tình ăn cướp

Dân khiếu kiện từ khắp nơi cả Nước
Họ Bất chấp mọi khốn khổ nguy nan
Từ Tiền Giang - An giang và Kiên giang
Rồi Bến Tre –Bình Dương đến Đồng tháp

Giờ đến phiên Dân Bình Thuận-Bình Phước
Hơn hai trăm mang thân ra Trung Ương
Số còn lại hai trăm về Sài-gòn
Họ tố cáo tên Đầu Tỉnh tham nhũng

Cả Dân tộc khắp mọi miền Đất Nước
Dân Nhiều nơi họ bị cướp trắng tay
Ta Hãi Ngoại cần tích cực mỗi ngày
Áp lực Họ trả lại Dân tài sản

Hỡi mọi Nước Văn minh trên Thế giới
Xin đừng quên những Dân lành Việt Nam
Đang bị bọn …chúng dựa Thế Chính Quyền
Cướp Đất Nhà do người Dân làm chủ

Nhân khí thế đòi trả lại Tài sản…
Thả luôn các Nhà Dân Chủ bi giam
Vẫn mỗi ngày bị ép cung giã man
Chúng giam giử thật bất công-phi pháp

Tội Dân oan bị khủng bố trấn áp
Bị cướp của,cướp Nhà đất công khai
Còn Đảng Trị Việt Nam còn khổ dài
Dân cả Nước mau Tiếp lửa giành lại …

Cao Trí Dũng

THÀNH TÍCH BẦU CỬ QUỐC HỘI

THÀNH TÍCH BẦU CỬ QUỐC HỘI

Tổng Thơ Ký Hội đồng Bầu cử
Của Trung Ương Tuyên bố đi bầu
Đạt hơn chín mươi chín phần trăm
Với Tỷ lệ phần trăm trúng cử

Chín mươi mốt phần trăm tài thật
Dân chỉ đạt không phần trăm lẻ chín
Nghĩa là Dân không đạt một phần trăm
Đảng ăn mừng, Dân cười rộ khinh bỉ

Cả Thế giới họ cười nhèm thán phục
Đúng qui định về Đại biểu xưa nay
Đảng phải giử chín mươi phần trăm hơn
Của Quốc Hội Đảng trị toàn thợ gật…

Tại sao bảo Quốc Hội là của Dân
Mà ghế Đảng nắm Hơn chín mươi phần trăm
Nạn tham nhũng lại toàn cũng do Đảng
Là những người cậy thế có Chức Quyền

Đảng phát động chống chế nạn tham nhũng
Chẳng Chi bộ nào của Đảng phát hiện
Nạn Tham nhũng ở Đảng bị phanh phui
Toàn do Dân …do Phóng viên Báo chí

Nếu Nhân Dân được phép cho khảo sát
Cuộc Bầu cử Quốc Hội Mười hai này
Kết quả chắc mọi người phát giật mình
Bởi Cử Tri không nhớ bầu ai cả

Ở một Nước mà Tự Do không có
Mặc Độc Đảng họ cai trị tung hoành
Thế mà Bảo Cán Bộ công bộc Dân
Đó chỉ là loại câu ca ngoài miệng

Chính bọn họ cửa Quyền và quan liêu
Mặt hách dịch để mạnh tay trấn áp
Những con Dân bị thấp cổ bé miệng
Biết sống chết ở trong tay Đảng ta …

Cao Trí Dũng

HỔ TRỢ DÂN OAN

HỖ TRỢ DÂN OAN

Tôi muốn gởi bao nhiêu lời kêu gọi
Lên gió mây vang vọng đi bốn phương
Để Đồng bào khắp Thôn Quê-Phố phường
Cho Sài Gòn- Hà nội lửa bừng cháy

Dân khiếu kiện ước ngày thêm sinh động
Vì Dân mình Quốc nội mãi chờ trông
Tình Nghĩa chung con cái Dân Lạc Hồng
Cho Thế giới biết Dân Nam ta thán

Tình Nghĩa này ta mong mãi nung nấu
Từ con Tim nóng bỏng Nổi Niềm chung
Mình nôn nao tha thiết ở trong lòng
Trao Dân mình với Nghĩa Tình Dân Tộc

Giờ Phấn khởi thấy Dân Tình Quốc Nội
Hết sợ hãi lũ Chuyên chính bạo tàn
Tình yêu thương Dân Quốc nội vô vàn
Họ can trường đòi Nhà-Đất bị cướp

Hỡi Đồng Bào khắp mọi Miền Đất Nước
Ta đứng lên tiếp lửa với Dân oan
Dẹp tan đi bọn Bọn Cường Quyền bạo tàn
Bọn Chuyên chính cậy thế chiếm Nhà Đất

Nhân khiếu kiện giành lại Nước đã mất
Để Quê Hương có Nhân Quyền-Tự Do
Để Việt Nam Toàn Dân được ấm no
Vui Quê Mẹ Dân Chủ hóa Đất Nước

Là Thanh niên ta kiên cường đi trước
Dẫu gian nguy chết chóc cũng đành cam
Khi đã nguyện Ta Quyết tâm phải làm
Cuộc Cách Mạng Nhung Cam sớm thể hiện..!

Cao Trí Dũng

GÓP LỬA GIÀNH LẠI CÔNG LÝ

GÓP LỬA GIÀNH LẠI CÔNG LÝ

Hãy tiếp tay với Dân oan Vùng dậy
Dẹp bạo tàn , dẹp Cán Bộ Cơ Quan
Bọn lợi dụng Quyền lực cướp ngang tàng
Để xâm phạm Tài sản Dân phi pháp

Việc Đồng Bào Họ Biểu tình Khiếu kiện
Để đòi lại tài sản bị trưng thu
Nói trắng ra bị chiếm đoạt điên rồ
Do Cán Bộ các Địa phương ăn cướp

Việc khiếu kiện cần Cơ Quan Nhà Nước
Nên giải quyết trong thời hạn sớm nhanh
Cần nghiêm trị Tỉnh-Huyện Ủy bạo hành
Ỷ Quyền chức để mạnh tay ăn cướp

Đừng cho rằng người Nông Dân bé miệng
Rồi lộng hành với Quyền lực trong tay
Thay phiên nhau cưởng chiếm cướp đêm ngày
Đụng Nhà-Đất tài sản…”Đụng Xương Máu”

Mọi xâm phạm Quyền lợi của tập thể
Của Công Dân …cần Trừng trị nghiêm minh
Dân có Quyền được bồi thường Hợp Tình
Mọi tài sản bị Cường Quyền chiếm cứ

Dân còn cần Phục hồi lại Danh dự
Với Công sức dành khiếu kiện bao ngày
Bao nắng mưa sương gió chịu lâu nay
Với Tinh thần… Đồng bào hãy góp lửa

Hỡi Đồng bào của mọi miền Đất Nước
Hướng tâm về Hà nội và Sài gòn
Hãy nhiệt Tình giúp đở mọi Dân oan
Người nông Dân xa xuôi về khiếu kiện

Các Đoàn thể- Cộng Đồng hãy lên tiếng
Giúp tích cực vật chất lẫn Tinh thần
Để tiếp tay Dân khiếu kiện Nông Dân
Đòi Lẽ phải Công Lý sớm Giải Quyết

Cao Trí Dũng

DÂN KÊU THÂY KỆ

DÂN KÊU THÂY KỆ

Mặc Dân chúng kêu la thì thây kệ
Từ Vườn hoa Mai Xuân Thưởng Dân Oan
Bọn Công An bịt miệng Dân la làng
Chụp ngay mủ phá Trị an…phản động

Kệ bọn họ là Cha -Thầy-Sư Sải
Nào áo đen , áo vàng mặc Thầy Cha
Dẹp hết đi Nhà Nước hết phiền hà
Thế là mang xe xúc chở đi mất

Mặc bọn họ đầy đủ các tôn giáo
Cậy Giáo Quyền thưa kiện cũng mặc thây
Thuê Luật Sư mong kiện thưa đố bay
Bộ Đảng ngu không thẳng tay trấn áp

Mặc kệ họ Giám Mục hay Thượng toạ
Tiền vô đầy dại chi không chịu xài
Rượu đầy quầy gái ghế đón đưa hoài
Thì dại gì phải làm người ngay chính

Mặc kệ chúng một Xã hội bịnh tật
Với đủ cả các hủ hóa tệ đoan
Một Xã hội bị tham nhũng hoàn toàn
Thành cơ cấu từ trên xuống tận dưới

Quê hương mình sao băng hoại như thế
Hư đốn này từ đâu khổ Dân ta
Nếu không phải do Bác Đảng mà ra
Làm Xã Hội Việt Nam ta băng hoại

Cao Trí Dũng

VẬN HỘI CHO ĐẠI CUỘC

VẬN HỘI MỚI CHO ĐẠI CUỘC

Sống Tranh Đấu cho Quê Hương vốn qúy
Nở trong Tim hoa mộng cứu Trời Nam
Những đa mang vì Quê Mẹ phải làm
Cuộc Cách Mạng Nhung Cam giành lại Nước

Em và Anh ta hẹn hò tiến bước
Với chua cay lẫn mật ngọt dịu êm
Anh trao Em tất cả những nổi niềm
Em đón nhận Tình Quê Hương sưởi ấm

Ước Ngày về cùng nhau ta gởi gắm
Trọn ân tình vì Quê Mẹ Non sông
Máu Tim ta máu Toàn Dân Lạc Hồng
Làm sôi sục cả lương tâm Thế giới

Em và Anh ta song hành đi tới
Quyết vượt hết mọi gian khó nguy nan
Niềm đau thương uất hẹn Cộng bạo tàn
Bao nhiêu năm giày xéo cả Dân Tộc

Bọn Lãnh Đạo đưới Chế độ tàn độc
Đưa Đất Nước phải tụt hậu bao năm
Chúng tham ô , khủng bố Dân hờn căm
Nhục bán Đất , bán Dân và bán đão

Còn Cộng Sản Đất Nước còn chao đảo
Còn trấn áp…! Dân Vũ bão Vùng lên
Hỡi Toàn Dân , Thợ thuyền với Thanh niên
Hãy sẵn sàng XUỐNG ĐƯỜNG giành lại Nước

Tràn XUỐNG ĐƯỜNG ngày Trời Phật xuống Phước
Dẹp tham ô , Dẹp Lãnh Đạo đê hèn
Dẹp Quyền lợi Đảng trị quá nhỏ nhen
Cùng dựng xây "Vận Hội cho Đại Cuộc"

Cao Trí Dũng

VIỆT NAM ANH HÙNG

VIỆT NAM ANH HÙNG

Trở về thăm lại Quê Hương
Ngày xưa hai đứa đau thương xa rời
Ngọt môi Anh hứa nhớ lời
Xót xa mi ướt một đời lưu vong

Hướng về với cả tấm lòng
Con đường kỷ niệm tuổi hồng ngày xưa
Vòng tay nồng ấm dưới mưa
Bao nhiêu nhung nhớ đón đưa học về

Anh buồn nội xâm nguyện thề
Quyết tâm Tranh đấu trở về Quê Hương
Giang sơn Đất Mẹ vấn vương
Thao thức Đất Nước đau thương Dân Tình

Em ơi Tranh đấu hy sinh
Dù cho gian khổ giữ Tình Nước Non
Dẫu cho xác thân hao mòn
Dẫu cho tù tội xa con xa nhà

Ở đâu hơn sống Quê Cha
Nghĩa Tình Dân Tộc chan hòa yêu thương
Việt Nam đẹp lắm Quê Hương
Về lại Đất Mẹ nhớ thương một đời

Xuống Đường sách kế hợp thời
Vùng lên giành lại Cuộc đời Tự Do
Nhân Quyền – Dân Chủ Ấm no
Quê hương Dân chúng hết lo bạo tàn

Dẹp đi Đảng trị tan hoang
Dân giàu Nước mạnh Anh hùng tiến lên
Đồng bào Tổ Quốc Rồng Tiên
Việt Nam Con Cháu ba Miền Hoan vui

Cao Trí Dũng

KIÊN TRÌ TRANH ĐẤU

KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH

Hứa với Em…trọn đời Anh luôn giử
Những năm qua Đấu Tranh chẳng hề lơi
Bao thao thức vẫn ấp ủ trong đời
Quyết giống lên bằng Lời Thơ Tranh Đấu

Đời lưu vong lộ diện không che dấu
Anh Tranh đấu bằng Vũ khí Lời Thơ
Quậy sục sôi giòng máu trẻ ước mơ
Giành Tự Do , Nhân Quyền cho đất Mẹ

Bao năm qua dù nhiêu khê cách trở
Dẫu bi sầu tim vở để mà vui
Vì yêu Nước thương Dân không chịu lùi
Anh luôn giử Tình Quê Hương chung thủy

Con Tim buồn vì Dân Tình đau khổ
Mình ấp ủ kêu gọi giới Thanh niên
Hãy đứng lên nối gót của tổ tiên
Lo dựng Nước và giử Nước toàn vẹn

Em còn nhớ với Em Anh từng hẹn
Phải trở về để giải cứu Quê Hương
Việc Quốc Gia đại sự thật khó lường
Nguyện mỗi người một bàn tay vùng dậy

Ta không cần vũ khí hay bạo lực
Nhưng cốt tử quyết nhất tâm lần này
Tràn Xuống Đường là cứu cánh ngày nay
Vạn triệu người ta quật cường Vùng dậy

Với Toàn Dân muôn triệu người hết thảy
Đưa cao tay đòi Dân chủ - Tự Do
Cho người Dân hưởng Nhân Quyền ấm no
Để Đất Nước rợp Cờ Vàng phất phới

Có ngày ấy Niềm Hạnh phúc đã tới
Cho Quê Hương cho Dân Tộc Anh hùng
Niềm vui lớn của Toàn Dân Lạc Hồng
Thảy hoan vui Mừng Dân Chủ Đại Thắng

Bao gian khổ , trấn áp với cay đắng
Cả Dân Tộc bị trị bao nhiêu năm
Dưới tay sắt bọn Đảng trị bạo tàn
Chuyên khủng bố ,giam cầm và cướp bốc

Hãy hàn gắn mọi đổ vở tang tóc
Do Việt Cộng di lụy đến Dân Nam
Ta chung sức bắt tay để cùng làm
Cuộc Cách Mạng màu Cam giành lại Nước

Cao Trí Dũng

HẢI NGOẠI SỤC SÔI 2

HÃI NGOẠI SỤC SÔI 2

Cuộc Biểu dương Sôi động hai ngày liền
Nhằm phản đối Chủ Tịch Triết đến thăm
Nơi Thử Đô của Người Mỹ gốc Việt
Mang cái Tên Quận Cam rất dể thương

Hàng ngàn người Việt đã Xuống đường
Nơi hằng trăm ngàn Người Việt định cư
Có cái Tên rất ư Việt Nam:” Sài Gòn nhỏ”
Để nghinh đón tên đầu sỏ Việt gian

Năm bảy lăm khi Miền Bắc xâm lấn
Họ bỏ chạy với hai bàn tay không
Bao chết chóc gian nguy trên biển đông
Định cư đây cảnh lưu vong xa xứ

Họ ra đi vì giam cầm…bắt bớ
Phải bỏ xứ lòng căm phẩn hờn căm
Họ la hò phẩn nộ Triết đến thăm
Hãy cút về” go home” ngay lập tức

“ Thả ngay các Nhà Dân Chủ trong Nước “
Đang bị tù giam cầm không lý do
Họ la to, Họ đá đảo,Họ nói thay cho
Dân Quốc nội Đồng bào không được nói

Làm xe Triết không dám cắm cờ đỏ
Dáng lo âu và sợ sệt Dân mình
Lái lòng vòng hèn nhát và sợ hãi
Trông nhục nhã với Hãi ngoại Dân tình

Bọn Việt Cộng mưa gió trong Quốc nội
Đi ra ngoài e ấp mặt tái xanh
Trước hàng ngàn người biểu dương Đấu tranh
Chúng không khác các con thỏ đế

Dân biểu tình họ hô to đá đảo
Đòi thả hết các Nhà Dân Chủ tù đày
Bị Quản chế ,bị giam giử lâu nay
Dẹp đi ,Xóa ngay những luật rừng bản án

Không tội vạ , đánh đập cho có tội
Bọn khủng bố cướp đi Quyền công Dân
Bao Cán bộ cướp nhà đất Nhân Dân
Dân kêu la ,Dân kêu oan thê thảm …!

Hãy trả Tự Do ,Nhân Quyền cho Dân tộc
Chấm dứt ngay cảnh bắt bớ giam cầm
Dân Biểu Tình tụ về càng đông hơn
Họ la to “Đá đão Công sản Việt Nam

Đi về ngay , hãy cút về : Go Home ”
Làm bọn Triết chạy thốc mạng như chuột …

Cao Trí Dũng

HẢI NGOẠI SỤC SÔI 1

HÃI NGOẠI SỤC SÔI
( Dịp C T Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ )

Dân Hãi ngoại tại Cộng Đồng Newyork
Chống Nguyễn Minh Triết với hai trận tuyệt vời
Vào các ngày mười tám và hai mươi
Rồi hai mốt và hai hai tiếp nữa

Hoa Thịnh Đốn cũng ra Quân ào ạt
Chưa bao giờ khí thế như tuần qua
Của Cộng Đồng Người Việt Hãi Ngoại ta
Với khí thế sục sôi rất sinh động

Riêng Âu Châu khắp nơi mở diện rộng
Đâu có người Việt thì có Biểu tình
Tạo khí thế sục sôi của Dân mình
Khắp Âu Châu Đấu tranh bất bạo động

Quả chưa có trong Lịch sử Hãi ngoại
Có biểu tình đều khắp chốn khắp nơi
Chống những tên Lãnh Đạo ra nước ngoài
Đá đão Việt Cộng vang vọng cả Thế giới

Khí thế này trào dâng quá mong đợi
Và sẽ còn sục sôi ngày hơn lên
Nhằm đá đão nhóm Lãnh Đạo Thành viên
Của Việt Cộng ra Nước ngoài qụy lụy

Những vận động hậu trường các chính giới
Khắp Năm Châu và từ các Quốc gia
Vận động này hiệu qủa tốt về ta
Đòi hỏi thả hết những nhà Dân Chủ

Và buộc họ tôn trọng Quyền Tự quyết
Với Nhân Quyền và Quyền lợi Nhân dân
Tuần này từ mười tám đến hai ba : Lịch sử
Nguyễn Minh Triết hết đường chạy đi đâu


Cao Trí Dũng

GIÓ NHÂN QUYỀN THỔI VỀ

GIÓ NHÂN QUYỀN THỔI VỀ

Hương vị ngọt từ môi hôn thẩm thấu
Giờ ngồi buồn nuối tiếc cũng đã qua
Riêng thương Anh Tình Em không nhạt nhòa
Em dành riêng cho mình Anh…hiến tặng

Em trằn trọc thương Quê Hương thức trắng
Chiếc áo dài Anh tặng màu hoa sim
Mặc ngày ấy cất giữ còn mới tinh
Treo tủ áo bọc nylon dể thấy

Chờ ngày về của Anh Em sẽ mặc
Để mình Anh dấu yêu thưởng thức nhìn
Mình Anh thương mong đợi ta say tình
Một ngày về sớm hơn trong Hạnh phúc

Chờ hôm đó Anh trong đoàn Cứu Quốc
Anh trở về dẹp đi bọn Chính chuyên
Ngày Anh đi hứa với Em lời nguyền
Sẽ về lại giành Quê Hương Dân Chủ

Em vẫn cầu Ngày về mây vần vũ
Trời nổi gió , biển động dậy sống gầm
Ngày Dân Ta cả Đất Nước ầm ầm
Toàn Dân Việt tràn XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG DẬY

Dẹp dẹp đi lũ bạo tàn khát máu
Bọn Đảng trị chuyên ăn cướp Đất Nhà
Chúng tham ô đục khoét khổ Dân Ta
Suốt ngày đêm bọn Công an trấn áp

Hỡi mây đen Biển Đông nổi bảo táp
Quét sạch đi lũ gian ác vô thần
Rừng Cờ Vàng phất phới khắp Non sông
Gió Nhân Quyền thổi về khí Dân Chủ

Ngày đó đến mình hàn huyên tâm sự
Tình chúng mình thành phu phụ nghe Anh
Vui làm sao Đám cưới Quê Hương dành
Đời Tranh đấu vui nhất GIÀNH LẠI NƯỚC..!…

Cao Trí Dũng

XUỐNG ĐƯỜNG QUYẾT LẦN NÀY

XUỐNG ĐƯỜNG QUYẾT LẦN NÀY

Em chỉ muốn Anh theo Đường Cách Mạng
Sống kiêu dũng Tranh Đấu cho Quê Hương
Vì Việt Nam Dân Tộc đang đau thương
Dân sống cảnh Chuyên chính thật khóc liệt

Em muốn Anh mời gọi hết Dân Việt
Con cái Mẹ đang lưu lạc khắp nơi
Sống lưu vong chốn đất khách Quê Người
Để tất cả trở về trên Quê Mẹ

Mỗi đêm đêm Em thao thức vì lẽ
Quê Hương mình chưa Dân Chủ - Tự Do
Dân đói khổ chưa bao giờ Ấm no
Vẫn ngày đêm bị khủng bố , trấn áp

Anh thừa biết Quê Hương mình hổn tạp
Với bao nhiêu di lụy khổ Dân Tình
Bao Chiến sĩ Dân Chủ bị khổ hình
Cảnh tù tội khốn khổ...! bị bắt ẩu …

Hãy trở về Anh ơi ta Tranh Đấu
Cho Quê Mẹ Việt Nam được Yên bình
Dẹp Đảng trị bọn trấn áp Dân mình
Cho người Dân lấy lại nhà bị cướp

Hãy trở về cùng Dân mình cả Nước
Thảy Vùng lên Hành xử CÁCH MẠNH NHUNG
Tràn XUỐNG ĐƯỜNG giành lại NUỚC Anh hùng
Đưa cả Nước lên TỰ DO – DÂN CHỦ

Hỡi những ai đang còn say mê ngủ
Bừng tỉnh dậy Đồng loạt với Toàn Dân
Ta Vùng lên XUỐNG ĐƯỜNG Quyết lần này
Giành lại Nước một VIỆT NAM TỰ CHỦ ..!

Cao Trí Dũng

EM MUỐN ANH

EM MUỐN ANH

Em muốn Anh trở thành Nhà Cách mạng
Sống Trung Dũng Tranh Đấu cho Quê Hương
Vì Quê mình Dân Tộc đang đau thương
Họ đang sống dưới bàn tay độc ác

Em muốn Anh cổ vỏ Dân lưu lạc
Cùng dốc tâm ta thề ước một lòng
Hãy trở về Đoàn tụ trên non sông
Cùng chung lưng đấu cật xây dựng Nước

Điều tiên quyết Dân Chủ hóa đi trước
Để Dân Tình sống an vui Tự Do
Cho Dân Tộc sống hạnh phúc ấm no
Hưởng Nhân Quyền ,hội họp và Báo chí

Sống Tranh Đấu liên tục nuôi chí khí
Quyết sống còn cho Tổ Quốc Non sông
Là Con Cháu của nòi giống Lạc Hồng
Cho Thế Giới hiểu rõ Dân Tộc Việt

Ta đã thề lòng Kiên tâm Quyết liệt
Đi bước đầu với ngòi bút Đấu Tranh
Viết nhanh lên những giòng Thơ vận hành
Giòng máu Trẻ của Thanh niên Tổ Quốc

Hãy Vùng lên cùng kéo nhau Xuống Đường
Ta Tranh đấu vì Tiếng Dân khóc than
Bị cướp Nhà ,cướp đất ,chiếm ruộng vườn
Khắp Đất Nước vọng tiếng Dân kêu oan …

Với Cách Mạng Nhung Cam khắp mọi chốn
Ta Xuống Đường không khoan nhượng tiến lên
Khắp đó đây ta nổi sóng vang rền
Buộc Cộng Quân phải nhanh chân lùi bước

Lời Chúc Mừng từ năm Châu bốn biển
Bay tới tấp đến Đất Nước Việt Nam
Vui biết bao cùng Đồng bào cả Nước
Ta Vui Mừng hát ca tràn hân hoan

Cao Trí Dũng

QUAN ĐIỂM ĐỘC ĐOÁN MAN RỢ

QUAN ĐIỂM ĐỘC ĐOÁN MAN RỢ

Việt Cộng Họ luôn huynh hoang tuyên bố
Chưa ngăn cản Quyền phát biểu tự do
Quan điểm này luôn Báo chí - Diễn đàn
Kể cả ý kiến Quyền chỉ trích Chính Phủ

Không những thế còn tạo điều kiện đầy đủ
Để Dân nói và Chính Phủ lắng nghe
Hầu điều chỉnh Chính sách đường lối nè
Được như vậy còn Đấu Tranh gì nữa

Tự do hội họp với cái nghĩa rất rộng
Họ từng bảo chưa cản trở bao giờ
Ai muốn họp là quyền của riêng mình
Nếu được vậy thì đâu cần phải nói

Chỉ độc Đảng còn ai dám đòi hỏi
Thì ai Quyền lập Đảng Phái mà chi
Với Việt Cộng…nói đầu gối hơn gì
Đã như vậy đố ai lập Đảng khác

Rỏ ràng Quan điểm họ Xác định lần nữa
Chỉ cho hội họp và phát biểu Tự Do
Trong phạm vi mà Đảng tri họ cho
Còn ngoài ra miễn phân tán tài liệu

Những bài viết Chính Tri khác quan điểm
Của Đảng ,Nhà Nước đều bị cấm bị ngăn
Thế bàn gì nữa đến Đa Đảng Đa nguyên
Bàn hỏi gì thêm khổ công mỏi miệng

Như vậy họ Độc tài hay Dân Chủ
Xã hội luôn ngột ngạt không Nhân Quyền
Chỉ Tự do cướp bốc…không Đa nguyên
Bàn chi chuyện Dân Chủ thêm bức xúc

Ai là người đang hưởng thụ Dân Chủ
Ai là người sống sung sướng Tự do
Chỉ biết mình yên ấm trong ấm no
Mà quên đi …để mặc ai Tranh đấu..!

Cao Trí Dũng

CHUYÊN CHÍNH LỔI THỜI

CHUYÊN CHÍNH LỔI THỜI

Nếu cố giử bản chất độc đoán
Để cưởng chế nè nếp nhân dân
Họ sẽ bị Dân cô lập dần
Và sẽ phải vấp váp thua thiệt

Họ sẽ bị trở ngại tổn thất
Làm trì trệ bước tiến Quê Hương
Và Đất Nước Dân mãi sầu thương
Thì đâu còn giá trị công nhận

Cần thực hiện sân chơi Quốc tế
Là Tự Do-Dân Chủ- Nhân Quyền
Một Xà hội Bình Đẳng Đa Nguyên
Sống phóng khoáng say mê sinh động

Quyền làm người Tự Do Hội họp
Quyền Ngôn luận,Tôn Giáo Niềm Tin
Tất cả cho Quyền Lợi Dân mình
Cần thực thi ý Dân rộng rãi

Dân thoải mái sống trong nhân ái
Hết trấn áp hết sợ hãi một ai
Phải ưu tiên rèn luyện nhân tài
Lo cổ xúy chất xám cho Dân Tộc

Đủ ba ngành trong cơ cấu Chính Trị
Còn Chuyên Chính Đảng Trị đã lổi thời
Hành Pháp –Tư Pháp-Lập Pháp tách rời
Cho Công bằng Quyền Lợi Dân thăng tiến

Phương cách đó cân bằng các lực lượng
Dể kiểm soát và Trách nhiệm lẫn nhau
Có như thế Dân Việt sẽ tiến mau
Tiến vững chắc trên Chính Trường Quốc tế

Hõi Thanh Niên Tương lai của Thế hệ
Ta ý thức Xây đắp Đất Nước mình
Hãy Tự lực-Tự Cường giành Quang Vinh
Cho Sơn Hà Việt Nam ta Vững Tiến . ..

Cao Trí Dũng

VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ

VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ

Đảng Trị ta đang gặp nguy khốn
Cố bảo vệ lý luận không đâu
Đúng bọn họ đội đá vá trời
Họ cố giử cái không thể giử

Thương cho Bọn chóp u Lãnh Đạo
Biết xiểng liểng cố đấm ăn xôi
Họ thừa hiểu Mác – Lê hết thời
Họ cũng biết… Hồ vô đạo đức

Họ nghe tiếng Dân oan réo chưởi
Họ quá biết Đảng bị Dân khinh
Bị chưởi bới thóa mạ mặc tình
Cái Chủ nghĩa lổi thời dư biết

Một Chủ Thuyết bị lên án Vô tưởng
Bị nguyền rủa …không dũng khí nhận chân
Vì vô số tội ác bởi Cộng Quân
Làm sản sinh biết bao tội ác

Xã hội đầy hủ hóa sai trái
Họ thừa biết Chuyên chính bạo tàn
Làm Dân Tình điêu đứng kêu oan
Đau khổ này đến đau khổ khác

Họ đã ký Hội nhập Kinh Tế
Tự thoả thuận bước vào sân chơi
Chơi trò chơi Quốc tế đang chơi
Lại ngược đời chơi lối rừng rú

Tự đặt mình xa cách thế giới
Thì buộc họ cần phải thích nghi
Sớm hoà nhập trọn vẹn thực thi…
Để Việt Nam sớm Dân Chủ hóa

Cao Trí Dũng

THÔNG TIN BƯNG BÍT

THÔNG TIN BƯNG BÍT
(Viết theo Tương Lai "Chuyện đáng xấu hổ" )

Đọc Bản Tin tôi u hoài đáo để
Vì khuyến khích thu phế liệu thấy đau
Cắt dây cáp liên lạc giửa Biển sâu
Phá Thông Tin mạch máu của thời đại

Hành động này do Chính sách ngu dại
Trách nhiệm này tiêu cực do Chính Chuyên
Chung qui vì đóng kín mọi thông Tin
Nói lên sự yếu kém thiếu thấu hiểu

Một Xã Hội chuyên ăn cắp nói láo
Quyết làm sao tham ô đến cực nhiều
Ăn cướp nhà cướp đất thì mặc nhiên
Bịt luôn miệng các phóng viên Nhà báo

Hiện đại này còn ngu thế Lãnh Đạo
Mãi ém nhẹm mọi Tin tức Truyền thông
Dân đâu hay xài thực phẩm nước tương
Chứa độc tố gây ung thư nguy hiểm

Các xác nghiệm im luôn không thông báo
Đến hai bảy thương hiệu chế biến sai
Người tiêu thụ vô tư tiếp tục xài
Chất 3-M C P D trong nước chấm

Nhà Chức trách như ăn phải trái cấm
Trông như cứ phải lúng túng lúng ta
Vì cái nạn ém nhẹm thông tin ra
Gây nguy hại ung thư nhiều người chết ..!

Nếu Nhà Nước có Thông Tin đầy đủ
Không bưng bít thì cớ sự khác đi
Không vì khẩu vị dùng bừa mà chi
Nhưng cần nhất cho sức khỏe Dân chúng

Cao Trí Dũng

HÃY THỔI LÊN ÁNH ĐUỐC

HÃY THỔI LÊN ÁNH ĐUỐC

Nếu muốn cho Đảng trị hết tồn tại
Sao bó tay mà không chịu làm gì
Mãi ngồi yên mà than thở được chi
Cái Chế độ Bịt miệng vẫn tồn tại

Ta xót thương những con nguời Tranh đấu
Bị xử án , bị trấn áp vào tù
Chúng bắt nữa …trấn áp nữa sợ ư
Và Chế độ Bịt miệng sẽ tồn tại

Hoặc ngồi đó qui trách nhiệm người khác
Hay trách cứ không quan điểm với mình
Chờ lấy ai cùng đấu tranh chung tình
Thì Chế độ Bịt miệng vẫn còn đó

Nếu các Hội Đoàn và các Tôn giáo
Không vì Quyền lợi của Tổ Quốc Quang vinh
Mà chỉ biết lợi riêng cho Đoàn thể-Tôn Giáo mình
Thì Chế độ Bịt miệng vẫn tồn tại

Nếu tố cáo với Chính Khách Ngoại Quốc
Các Quốc Hội của các Nước Tự Do
Và các Cơ Quan Quốc Tế can thiệp cho
Thì Bàn Tay Bịt miệng vẫn tồn tại

Nhưng chỉ khi TOÀN DÂN CÙNG NGỒI LẠI
NHẰM TẨY TRỪ đi cái Chế Độ bạo tàn này
Để đối đầu giửa Thiện-ác Chính-Tà
Chế độ Bịt miệng bị CÁO CHUNG TIÊU DIỆT

Tự Do Tìm đâu ra mà có
Nhưng phảiTranh Đấu mới có Tự Do
Một Đảng Trị Chuyên Chính không dẹp được họ
Nếu không nghiên cứu …dò Đầu Mối tháo gở ra

Một vấn nạn đã có được Đáp số
Với Tổ Quốc-Dân Tộc… chúng ta phải trả lời
Về Thái độ tích cực của mỗi người
Linh Mục Lý đã trả lời rồi đó…“Tràn XUỐNG ĐƯỜNG”…

Cao Trí Dũng

THƠ TẶNG CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ

THƠ TẶNG CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ

Em đang hát và còn hát mãi mãi
Bài Hùng ca gởi vào Tù tặng Anh
Bài Tình ca Em viết cố để dành
Để riêng tặng những chiến sĩ Dân Chủ

Từng lời ca Nhà Dân Chủ bất hủ
Bằng tâm huyết Em hát với con Tim
Để Anh Chị dẫu tù tội cực hình
Hãy biết rằng Dân Tình rất thán phục

Em hát lên để tôn vinh tán thưởng
Những con ngoan của Tổ Quốc Lạc Hồng
Biết tù tội gian khổ nhưng Kiêu hùng
Quyết Đấu Tranh cho Quyền lợi Dân Tộc

Em muốn viết một Bài Thơ Hùng dũng
Dưới Cờ Vàng trong nắng sớm Bình Minh
Ngát hương hoa nổi bật các Bóng hình
Của những nhà Dân Chủ yêu Tổ Quốc

Nhưng Em biết ca tụng vẫn không đủ
So với nhiều cực hình thật gian lao
Các Anh Chị đã đứng mũi chịu sào
Vì tối thượng của Quyền lợi Dân Tộc

Tổ Quốc tự hào đã khéo chọn lộc
Các Anh Chị người Xung kích đi đầu
Cho chúng Em những Thế hệ mai sau
Biết giá máu của Tự Do-Dân Chủ…?

Các Anh Chị những con người bất hủ
Mà Tổ Quốc yêu ấp ủ vào lòng
Những tấm gương Dân Chủ của Lạc Hồng
Làm điểm sáng cho Thanh niên dỏi bước

Nhà Dân Chủ Anh xung phong đi trước
Quyết giành lại Đất Nước Mẹ Việt Nam
Dù tù tội bị trấn áp bao lần
Vẫn kiên cường Đấu Tranh cho Dân Tộc ..!

Cao Trí Dũng

NGUYỆN MẸ THƯƠNG VIỆT NAM

NGUYỆN MẸ THƯƠNG VIỆT NAM
( Đ M Lavang )


Xin tạ ơn lòng nhân ái của Mẹ
Mẹ yêu thương với lòng Mẹ Mẫu ân
Yêu con cái Mẹ Cứu Giúp bao lần
Giờ Quê Mẹ cả Nước bị bắt hại


Tình Mẫu Tử lòng Mẹ tràn nhân ái
Con nguyện cầu Mẹ hộ trì yêu thương
Bao ưu tư về Đất Nước Quê Hương
Làm sao nở …con cái quên Mẹ được


Chuyện Duyên Tình với Mẹ từ kiếp trước
Nơi khu rừng Lá Vằng Mẹ hộ trì
Giúp con cái yên bình qua gian nguy
Trong những ngày trốn tránh vì bắt bớ


Mẹ La-vang ! Mẹ ra tay hổ trợ
Con Dân Việt giờ gian khổ lại rồi
Mất Tự Do …không Nhân Quyền – Dân Chủ
Nhưng Niềm Tin kỳ vọng vào Mẹ nhiều


Cầu Mẹ giúp ra tay đi Mẹ yêu ..!
Giúp dẹp đi bọn qủi ma giam hiểm
Cho Quê Hương Dân Việt hết tiêu điều
Con cái Mẹ được Tự Do Thờ Chúa


Cao Trí Dũng

CẦU XIN MẸ THƯƠNG VIỆT NAM

XIN MẸ THƯƠNG VIỆT NAM

Sáng nay cảm mến nguyện cầu
La Vang nổi nhớ lòng đau Mẹ hiền
Mân mê hạt chuổi liên miên
Kính mừng thầm đọc trung kiên nguyện thề

Lưu vong xa Mẹ Tình Quê
Hè nào con được trở về La Vang
Bâng khuâng lòng dạ miên mang
Trung Tâm Thánh Mẩu nhớ nhung hướng về

Thương Quê nhớ Me nguyện thề
Con xin gởi Mẹ Tình Quê ngọt ngào
Được phúc bên Mẹ kính chào
Thân con lưu lạc nghẹn ngào buồn đau

Hoa tươi dâng Mẹ ngày nào
Trong con hoài niệm kính chào Mẹ yêu
Mẹ ơi kỳ vọng Mẹ nhiều
Mong ngày bên Mẹ thương yêu dạt dào

Mẹ La Vang Mẹ ngọt ngào
Khấn xin Mẹ giúp Đồng bào Quê hương
Cất đi mọi nổi tai ương
Dân Tình khốn khổ đau thương khóc thầm

Cùng Mẹ La Vang lâm râm
Các Nhà Dân Chủ (bị) giam cầm lâu nay
Mẹ thương Quê Mẹ Nước này
Tai bay vạ gió mỗi ngày biến đi

Tự Do –Dân Chủ thực thi
Cầu mong Đảng trị ra đi sớm ngày
Trung Tâm Thánh Mẫu hoan vui
Con cái Dân Việt bùi ngùi TẠ ƠN

Cao Trí Dũng

NHỮNG ANH HÙNG DÂN TỘC

NHŨNG ANH HÙNG DÂN TỘC

Những Nhà Dân Chủ Lạc Hồng
Xứng Danh Con Cháu Tiên Rồng Việt Nam

Họ là những Nhà Dân Chủ Nước Việt
Biết bị bắt với lao lý goong cùm
Nhưng vì Quyền lợi Dân Tộc… Họ kiên trung
Họ hy sinh tất cả dẫu sống chết

Họ hành xử với ý chí quyết liệt
Cho Dân Chủ - Tự Do của Dân mình
Họ là Nhà Dân Chủ Vị cứu tinh
Họ Tiên phong Đấu tranh không khoan nhượng

Họ nắm chắc nguyên tắc của Lý Tưởng
“Không Tự Do cuộc sống sẽ lụi tàn
Nếu nhượng bộ hết hy vọng vươn lên”
Với tâm huyết chống áp bức bốc lột

Họ Quyết tâm Xuân Dân Tộc tươi tốt
Để người Dân luôn Niềm nở vui cươi
Chứ không như bọn chúng lũ lười ươi
Người không người , ngợm không ngợm một lũ

Bọn Công An lũ chó săn cay cú
Luôn rình rập và trấn áp người Dân
Chúng bất chấp mọi quyền lợi Tinh thần
Còn khủng bố ,bắt đi tù …khổ xác

Cần vận động các chính giới Ngoại Quốc
Buộc Chuyên chính của Hà nội thả ngay
Hết các Nhà Dân Chủ đang tù đày
Vì can trường Đấu tranh cho Dân Chủ

Họ con người có chí khí bất hủ
Dám hy sinh cho Quyền lợi Dân mình
Họ những vì sao Dân Chủ Cứu Tinh
Những con ngoan của Việt Nam Tổ Quốc …

Cao Trí Dũng

CON KỲ VỌNG

CON KỲ VỌNG


Con thao thức yêu Quê Hương Dân Tộc
Con cái Mẹ bị mưu chước qủi ma
Mác-Lê Thuyết vào Chủng viện Nhà Cha
Nhằm truyền bá một Chủ thuyết vô tưởng

Vẫn còn đó trong con những ấn tượng
Cả Linh Mục bị dồi sọ Mác-Lê
Tự Do đâu bị áp chế thế kia
Với tà thuyết đi ngược lại ý Chúa

Mẹ ơi Mẹ một hệ lụy nhem nhúa
Đến bao giờ Giáo Hội mới Tự Do
Con nguyện cầu cho Dân tộc ấm no
Con kỳ vọng kiên trì trong chờ đợi

Mẹ ! Mẹ ơi con cái buồn tiếc nuối
Không lẽ mãi gục đầu chờ ngày qua
Con cảm thấy buồn đau lệ ướt nhòa
Nguyện cầu Mẹ Dân Vùng lên Tranh đấu

Nổi lòng Dân Mẹ ơi có hiểu thấu
Họ vẫn nguyện dẹp Chủ thuyết Mác-Lê
Khóa cửa lòng nhiều vết hằn tái tê
Mẹ đâu nở con cái hàng bọn chúng..!

Mẹ Mẹ ơi Chân lý không nao núng
Quyết Vùng lên giành lại Nước Tự Do
Để tà thuyết không còn cơ sống còn
Để Nước Chúa sớm một ngày trị đến ..!


Cao Trí Dũng

XUỐNG ĐƯỜNG LÀM LỊCH SỬ

XUỐNG ĐƯỜNG LÀM LỊCH SỬ

Ta hoài nhớ Xót thương Tổ Quốc Mẹ
Từng Chiều về mủi lòng khóc Quê Hương
Mãi chặn lòng thương Dân Việt đau thương
Đang khốn đốn dưới ách Cộng tàn bạo

Mẹ Việt Nam …Bọn Chúng nó vô đạo
Không Tôn Giáo chẳng có chút Niềm Tin
Chúng trấn áp bắt bớ chẳng thương tình
Tự Do Tôn Giáo với Cộng Sản không có

Kỷ niệm xưa lễ lạy trong Giáo họ
Anh nuối tiếc bên Em chẳng hề phai
Mọi sinh hoạt giờ bị theo dỏi hoài
Phải xin phép ngay cả dạy Giáo lý

Họ thường xuyên trà trộn theo dỏi kỹ
Mọi hớ hênh sai đường lối Chủ trương
Thì khổ nổi kêu làm việc ngoài phường
Ở Việt Nam không Tự Do Tôn Giáo

Được Tự Do hành đạo là nói láo
Luôn luôn có Công An trà trộn vào
Để lấy cớ bắt bớ khổ là bao ..!
Dân Việt Nam họ khốn đốn buồn thảm

Hỡi Toàn Dân dẹp sợ hãi …Can đảm
Nguyện một lòng Vùng dậy đến nay mai
Mỗi cá nhân , Đoàn thể Quyết trổ tài
Nhớ nhí nhau Ngày Xuống Đường Lịch sử

Giành lại Nước đưa cao tay Biểu ngữ
Toàn Dân ta tràn Xuống Đường biểu dương
Cách Mạng NHUNG giành lại Nước Quê Hương
Để Dân mình vui Tự Do – Dân Chủ …

Cao Trí Dũng

VỊ LINH MỤC ANH HÙNG

VỊ LINH MỤC ANH HÙNG
(Nguyễn Văn Lý)

Con cái Mẹ đang dưới bàn tay sắt
Của Chính quyền Chuyên chính và độc tài
Nguyễn văv Lý xuất hiện Ánh Sao Mai
Kiên cường Đấu tranh long Trời lở đất

Nguyễn văn Lý người hùng của Dân Tộc
Ngài đứng lên đòi Dân Chủ-Tự Do
Cho Dân Tộc con cái Mẹ ấm no
Được vui hưởng Nhân Quyền và Dân Chủ

Lời Trung dũng “ Tư Do hay là chết ”
Tiếng thét này làm rung chuyển biển Đông
Khiến bảo lòng nổi sống giống Tiên Rồng
Nguyễn văn Lý khét tiếng khắp cả Nước

Một Linh Mục kiên cường nguyện đi trước
Ông anh hùng…cả Nước sẽ anh hùng
Ông kiêu hùng nuôi Chí Dũng Đấu Tranh
Kêu gọi Vùng lên Nhung-Cam Cách mạng

Trời sáng dần mong Bình minh tỏ rạng
Niềm vui hân hoan no thỏa lòng người
Trời Dân Chủ đang nở nụ Xuân tươi
Dân Việt Nam Xuống Đường Dẹp Đảng trị

Cộng bịt miệng Danh vang Nguyễn văn Lý
Để cả Nước sẽ la hét vang rền
Sóng biển đông nổi giông bảo tiến lên
Tràn Xuống Đường dẹp sạch Bộ Chính Trị

Dân hô vang , Dân hò reo hoan hĩ
Cả Đất trời vang vọng tiếng Mừng ca
Toàn Dân Việt dẹp tan bọn quỉ ma
Giành lại Nước cho Tự Do – Dân Chủ

Cao Trí Dũng

TÌNH CA CHIẾN HỮU

TÌNH CA CHIẾN HỮU

Khi ta hát bài Tình ca Chiến hữu
Thì cảm kích trong ta tự trào dâng
Khi ta hát bài Quân ca Chiến thắng
Thì hồn mình cũng hãnh diện lâng lâng

Từng lời ca kiên cường thêm dũng khí
Vào cả hồn với nhiệt huyết trong Thơ
Lòng mình như miên man cỏi Trời mơ
Nghe trong ta rộn lên niềm khí khái

Anh muốn cho vào Thơ Tình hồ hãi
Dong ruổi nơi bể mộng khắp bốn vùng
Nụ hoa Xuân giửa sương khói mịt mùng
Ngát hương Tình đời trai niên hùng tráng

Tình Huynh Đệ Chi binh vai mang nặng
Nên Xuân về nhớ thương bận vào thân
Thơ Tình lính Anh viết đã bao lần
Đời chiến binh buồn vương nhiều nổi hận

Hận tan hàng bỏ súng xa bè bạn
Buồn tù tội không án lệnh tập trung
Lòng ấm ức nhiều vết hằn long đong
Mang thân tù cưỡng bách khổ lao động

Anh thủa đó kiên cường thề chống Cộng
Bước chân hùng ngang dọc Dân yên bình
Nơi biên cương dạ Chiến hữu bao Tình
Đời lính chiến sống chết trong gang tấc

Cảnh Tù tội Việt Bắc vọng tiếng nấc
Ca ve sầu Tình Huynh Đệ Chi binh
Buồn ngậm ngùi tâm tư dào dạt Tình
Tình Quê Hương chan hòa Tình Chiến hữu …

Cao Trí Dũng

ÁM HẠI NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ

ÁM HẠI CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Bọn Cộng Sản chúng rất là qủi quyệt
Chuyên tìm cách hầu hủy diệt Đấu Tranh
Chúng âm mưu bắt hết những Dân lành
Những con ngoan người bất đồng chính kiến

Họ những đứa con yêu đã hy sinh tận hiến
Cuộc đời mình cho Tổ Quốc vì Dân Chủ Tự Do
Cho hạnh phúc của toàn Dân Việt ấm no
Cảnh tù tội không làm họ nao núng

Hởi Thanh niên và toàn thể Dân chúng
Hãy can trường và tiếp tục Đấu Tranh
Chống trấn áp ,chống khủng bố bạo hành
Dẹp Bọn cướp lũ Đảng trị nhũng tham

Chuyên chụp mủ với điều tám mươi tám
Của Bộ luật Hành Sự là “Phá rối An ninh”
Và điều tám mươi chín tội“Kêu gọi Dân Tình
Đứng Dậy lật đổ cái Xã Hội Chủ Nghĩa ”

Họ chuyên dùng hai điều luật như thế
Để lấy cớ khủng bố hầu bắt bớ thật nhanh
Những con ngoan ,những nhà Dân Chủ Đấu Tranh
Họ đàn áp khống chế hầu đập tắt, bắt đi tù cải tạo

Bọn Công an lủ chó săn tàn bạo
Dùng qủi kế nếu cần nhằm bắt cóc , thủ tiêu
Chúng bất chấp Công lý để làm liều
Với âm mưu “Thà Giết lầm hơn là bỏ sót”

Lãnh đạo tàn bạo , nhưng lại hay ton hót
Chuyên sang Tàu để qùy lụy Quan Thầy
Cả lũ qủi Đĩnh cao…tụi bay hèn nhát thay
Giết hại Dân mình để thần phục Tàu Cộng

Hỡi Toàn Dân hãy đưa tay tọng thẳng vào họng
Bọn Đảng trị lũ hèn nhát chuyên quy phục Tàu Ô
Tụi Phương Bắc kẻ thù Truyền Kiếp của Dân Tộc Ta
Qùy lụy Chúng hèn thế,Bắt đi tù các Nhà Dân Chủ ..!

Hỡi những Nhà Dân Chủ là con ngoan của Tổ Quốc
Các Ngườì đi tù vì Quyền lợi của Toàn Dân
Dư âm ngọn lửa Dân Chủ đang bùng cháy lên dần
Chính Trị Bộ các ngươi sẽ bị lửa căm hờn thiêu rụi-

Cao Trí Dũng

NHỮNG NGÀY TÙ NHỚ MẸ

NHỮNG NGÀY TÙ NHỚ MẸ

Những chiều buồn tù tội nơi Việt Bắc
Thương nhớ Mẹ nơi Quê Nhà Miền Nam
Tháng ngày trôi và tiếp tục trôi nữa
Buồn nhớ Mẹ ngày mai lại đi làm

Còn đâu nữa Đất Miền Nam yêu dấu
Chúng lấn chiếm gieo tang tóc đau thương
Con nghẹn ngào giọt ướt lệ sầu vương
Con đang sống ô nhục..! nhớ thương Mẹ

Mệt mỏi quá đau lưng ngồi kiểm thảo
Ngoài trời kia bóng đêm xuống lâu rồi
Cảnh tù tội buồn khổ thế Mẹ ôi
Nhà bị chiếm Gia đình đi kinh tế

Thù hằn gì mà khốn khổ như thế
Nghe vợ con phải tần tảo bơ phờ
Thăm nuôi chồng còn nuôi dạy con thơ
Cả một đoàn năm con còn thơ bé

Mẹ các cháu người vợ hiền quá trẻ
Chỉ vỏn vẹn hai bảy tuổi năm con
Giờ Cộng vào thân Em khổ mỏi mòn
Phải chạy vạy lo chồng nuôi con cái

Anh Em cùng hoàn cảnh sống sầu tủi
Bị lao động cưởng bách khổ mọi ngày
Nhiều Anh em không thăm nuôi khổ thay
Nhưng yêu thương đói no cùng chia sẻ

Buồn nhớ Mẹ, Vợ con và đám trẻ
Ngày tháng trôi con vô vọng đợi chờ
Quê Hương khổ tương lai quá bơ vơ
Không biết còn sống chết để tồn tại ..!

Mẹ ơi Mẹ lòng Mẹ thương bất hủ
Mẹ gắng sống chờ con về Đoàn tụ…

Cao Trí Dũng

NHỮNG PHIÊN TOÀ QUÁI ĐẢNG

NHỮNG PHIÊN TÒA QUÁI ĐẢNG


Việt Cộng dựng nhiều phiên tòa quái đảng
Để lộ hình một chế độ độc tài
Chuyên trấn áp khủng bố gây ương tai
Dân uất hận toàn Lãnh Đạo hèn nhát

Bọn Đảng trị lũ côn đồ tội ác
Chúng chỉ biết xài luật rừng mà thôi
Hiến Pháp chúng cũng sáng sủa như ai
Nhưng kèm theo nhiều Nghi định Nghị Quyết

Nhằm chận đầu chận đuôi và chụp mủ
Siết cổ dân đến chết …! đồ bất lương
Chuyên tham ô dưới trên hận Quê hương
Chúng cướp đất chiếm nhà Dân khốn khổ

Là Đĩnh cao lãnh đạo gì xấu hổ
Để Thế giới họ nguyền rủa phi nhân
Một Chế độ Bán Nước và Buôn Dân
Không Nhân Quyền chẳng Tự Do Tôn Giáo

Bị Thế giới lên án lũ Hồ cáo
Chế độ gì gây kỳ thị trong Dân
Chuyên trấn áp và khủng bố Dân lành
Gây tang thương làm con Dân phẩn nộ

Đã đến lúc Hoa Dân Chủ nở rộ
Tràn Xuống đường dẹp sạch bọn Cộng nô
Để Việt Nam có Nhân Quyền Tự Do
Nước Dân Chủ Hùng cường và Tự Quiyết


Cao Trí Dũng

LÃNH ĐẠO DỐT HÈN

LÃNH ĐẠO DỐT HÈN


Đừng có ngây thơ mà nuôi ảo vọng
Rằng cường bạo áp đão được Trí Nhân
Thế giới đã rỏ Lãnh Đạo ngu đần
Hèn nhát cường bạo trổi nhất nhân loại

Họ là những thằng con quá ngu dại
Quên cả Tổ Tiên nòi giống Cha Ông
Chẳng có đầu óc ,chẳng có Linh hồn
Cả lũ vô đạo… một phường tàn bạo

Điều họ đã làm sẽ lãnh quả báo
Những vị Anh Thư hết lòng vì dân
Lên án Đảng trị Họ có tri nhân
Đãng sao nở phá Đoàn kết Dân Tộc

Nếu không ngưng tay vấy máu tội ác
Để hồi tỉnh lại sám hối ăn năn
Mãi dùng cường bạo khủng bố Tri Nhân
Nên dùng nét đẹp nhân văn thời đại

Nếu được vậy Thế giới sẽ ca ngợi
Hãy đứng lên chống Đảng trị vô thần
Tràn cả Xuống Đường Vùng dậy Toàn Dân
Biển động sóng gầm , tai họa ụp đến

Sẽ khốn đốn…hệ quả cao hơn núi
Làm giảm đi Niềm tin cả Hoàn cầu
Là cản bước vào thương mạiThế giới
Chưa nói đến Nhà Dân Chủ bị tù

Thái độ này là đê hèn dốt nát
Làm sụp đổ Tình cống hiến đùi dần
Cắt đi dây liên lạc Đảng –Nhân dân
Sẽ nhiều hệ qủa khốc liệt - dẫy chết

Cao Trí Dũng

BẦU CỬ TRÒ HỀ

BẦU CỬ TRÒ HỀ

Muốn Bầu cử, cần người ra tranh cử
Họ thi đua làm tốt để Dân nhờ
Đây ứng cử viên chủ yếu Đảng cử
Ai là người đại diện thay cho Dân

Một cái dở , là người ứng cử viên
Lệ thuộc Đảng, Đảng đề cử họ ra
Nên người Dân không tha thiết đi bầu
Dưới Chế độ , Chế độ phi Dân chủ

Đảng chỉ tay …Nhà Nước họ ra tay
Quốc Hội vổ tay , Dân buộc đi bầu
Là người Dân ai cũng thích mới đẹp
Kỳ vọng Khóa mười hai là khóa chót

Dẹp Đảng trị , dẹp Chuyên chính nịnh hót
Của Thể chế mà “ Đảng cử Dân Bầu”
Ứng cử viên sáng giá Dân mong đợi
Thì than ôi dần dà phải rút lui

Vì họ biết Đảng đã không thật thà
Không thực lòng có Quốc Hội Đổi Mới
Nghĩa là phải Đảng cử ứng cử viên
Còn người Dân buộc nai lưng bỏ phiếu

Họ rêu rao cho ứng cử Tự do
Nhưng Bí Thư,tên Mạnh đã cảnh cáo
Không cho phép,chúng ta sẽ không cho
Để trò chơi Dân Chủ lọt Quốc Hội

Bởi Chính trường Quốc Hội do Đảng trị
Người Tài đức Chân chính sao phát huy
Hết năng lực cống hiến cho Xã Hội
Bầu cử Đảng trị chỉ là TRÒ HỀ

Bầu cử kiểu gì quái thai
Quả là trơ trẻn mấy ai đi bầu

Cao Trí Dũng

TỰ DO YÊN VUI TRỞ LẠI

TỰ DO YÊN VUI TRỞ LẠI

Em ghét lắm mủ Tai bèo , Dép râu
Anh chẳng thích nón cối ụp trên đầu
Vì dấu ấn trong Tim “Quân lấn chiếm”
Bần cùng hóa ,tang tóc , Dân khổ đau…!

Em chỉ muốn Bầu Trời Việt bừng sáng
Trong nắng mai cờ Vàng sọc tung bay
Giành lại Nước Toàn Dân Việt vui thay
Họ hân hoan ngậm ngùi Mừng Đại thắng

Bao nụ cười rạng rở trên môi thắm
Mọi người vui thôi hết rồi thương đau
Hết trấn áp ,khủng bố Dân điên đầu
Đúng giặc CộngĐảng trị bọn thối nát

Vui Nhân Quyền ,Trời Tự Do tươi mát
Từ nay đi Quê Mẹ ngọt Tình Yêu
Dân Tình Việt thôi cay đắng tiêu điều
Cả Đất Nước tươi vui ..! hết ngột ngạt

Đoàn bé thơ vui học hành ca hát
Từ nay đi hết kỳ thị …Tin yêu
Bao Thanh niên , nữ tú vui diễm kiều
Tràn hy vọng một tương lai rạng rở

Toàn Dân Việt vui bắt tay hớn hở
Chấm dứt cảnh lưu lạc xa Quê Hương
Khắp Thế giới về với Mẹ thân thương
Ta Góp tay dựng xây đẹp Đất Mẹ

Một Việt Nam vui Tự cường mới mẻ
Sống Nhân Quyền Tự Do trên Quê nhà
Cố vươn lên Hùng mạnh vượt người ta
Thành Con Rồng của Châu Á Hiện đại..!

Cao Trí Dũng

ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ

ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ

Em có biết bao năm rồi mơ ước
Được cùng Em Tình Chiến hữu Đấu Tranh
Dẫu Đông về không ủ rủ buồn tênh
Và Sương Tuyết không làm hồn lạnh giá

Thân lưu vong nơi xứ người Quê lạ
Nhớ nụ hôn mình trao nhau thủa nào
Ngày Yên bình Quê Mẹ vui biết bao
Nổi Niềm này chỉ còn trong tiếc nuối

Giờ Quê Hương Thuyền Dân Tộc đắm đuối
Trong khốn nguy trong trấn áp giả man
Dưới tay sắt bọn Đảng trị bạo tàn
Chúng hiếp đáp ,khủng bố Dân Vô tội

Trong Tim ta Niềm Ước mơ trông đợi
Buồn đêm đêm xót thương quá người Dân
Họ trải qua những năm tháng sầu dâng
Làm hằn sâu trong Tim nhiều đau nhói

Nằm thao thức nhớ tù tội bỏ đói
Mà những nhà Dân Chủ phải trải qua
Trong khi mình đang yên vui ở nhà
Gởi vào Thơ những Thi tứ mời gọi

Em ơi Em thương Tranh Đấu Quốc nội
Viết nhiều Thơ sôi sục máu Thanh Niên
Như mời gọi lòng nhiệt huyết Trung kiên
Tràn XUÔNG ĐƯỜNG VÙNG LÊN vì DÂN CHỦ

Hõi Toàn Dân mỗi người nên tự hỏi
Yêu Nhân Quyền-Dân Chủ -Tự Do không
Để Dân Tình được Hạnh Phúc ấm lòng
Thì Hãy mau Tràn XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG DẬY

Cao Trí Dũng

NHẬP CUỘC LÍNH

NHẬP CUỘC LÍNH


Ngày thôi học Anh Nhập Cuộc Quân Trường
Hơn chín tháng những giải nắng nhầm sương
“…Mồ hôi đổ …Chiến trường bớt đổ máu”
Xa Em gái , xa dấu yêu mái trường

Từ Ngày ấy xông pha nơi chiến trường
Bao hiểm nguy …chết chóc đến khóc thương
Thật sôi động các chiến trường khóc liệt
Anh chiến đấu cho yên bình Quê Hương

Ai bảo Anh Trai sinh thời ly loạn
Khi Quê Mẹ ngày đêm bị tấn công
Quân vỏ trang từ Miền Bắc xâm lăng
Ý đồ chiếm Miền Nam Quân lang sói

Ôi kinh hoàng cả Quê Hương lửa khói
Đạn bom cày xới Quê Mẹ nát tan
Gây đổ vở thôn xóm bị tan hoang
Người Dân lành ngày đêm phải khốn nổi ..!

Tội Chúng nó bọn Vỏ trang Bộ đội
Chúng băng rừng vượt Bến Hải tấn công
Đất miền Nam vốn yên bình bấy lâu
Giờ ùn lên màn mây mù lửa khói

Máu đổ ,chết chóc ,bần cùng hoá :đói
Ai gây nên cảnh đói khổ thế này
Chính vỏ trang Quân Miền Bắc tụi bay
Vào lấn chiếm gây nên cảnh khói lửa

Giờ cả Nước dưới tay sắt nghiêng ngửa
Giọt lệ sầu thương Dân Việt khổ đau
Không dể vở buồn cách trở tan mau
Mà tồn động những vết hằn khó dứt ..!

Cao Trí Dũng

TỚI RỒI VẬN NƯỚC

TỚI RỒI VẬN NƯỚC

Giọt lệ cảm thương
Dân Chủ lên hương
Tự Do đã thắng
Ngay tại Pháp Trường

Thời may Quê Hương
Ngày tốt lên đường
Vận Nước đã tới
Vùng lên Xuống Đường

Có chung lập Trường
Giành lại Quê Hương
Giải thể Cộng Đảng
Mừng vui Quê Hương

Bịt miệng một người
Mọi người phô trương
Giành Quyền ăn nói
Toàn Dân Xuống Đường

Cộng Đảng vô phương
Người người Xuống Đường
Mọi người Tranh Đấu
Dẹp Quân bạo phường

Bình Minh lên hương
Toàn Dân can trường
Tới rồi vận Nước
Việt Nam lên đường …!

Cao Trí Dũng

QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIỬ NƯỚC

QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIỮ NƯỚC

Hai Bà Trưng gương hy sinh vì Nước
Dẫu Anh Thư viết nên được Sử hùng
Lưu mãi Danh Hai Bà Trắc-Nhị Trưng
Thân nữ nhi còn vang danh Sử sách

Trần Hưng Đạo đã hết lòng vì Nước
Quyết ra tay thân Dũng Tướng Núi sông
Đã ba lần dẹp Mông Cổ …ghi công
Bọn xâm lăng cong dò chạy về Bắc

Người áo vải Đất Tây Sơn khởi Nghĩa
Danh Lê Lợi lấy lại Việt Cơ đồ
Vùng lên kháng chiến dẹp giặc Mản Thanh
Một Anh hùng của Mùa Xuân Kỷ Dậu

Một Nguyễn Thái Học lưu Danh Sử sách
Bị bọn Pháp lũ Xâm lăng chặt đầu
Không thành công thì cũng thành nhân
Nguyễn Thái Học và mười hai liệt sĩ

Danh muôn đời Sử sách hằng Thế kỷ
Những Anh Hùng Dân Tộc là con ngoan
Với Anh Thư gương trung liệt vinh quang
Họ luôn là những con Hồng Cháu Lạc

Mới đây có Trần Khải Thanh Thủy
Và Luật Sư Lê Thị Công Nhân
Những Anh Thư của Việt nam nhân dân
Họ Đấu Tranh Dân Chủ không khoan nhượng

Nổi bật nhất Anh Hùng Nguyễn văn Lý
Ngôi sao sáng của Dân Chủ Việt Nam
Nguyễn văn Đài,Kỷ sư Đồ Nam Hãi
Nguyễn công Chính,nhà Báo Nguyễn khắc Toàn

Tất cả Họ là con ngoan Tổ Quốc
Tùy hoàn cảnh vẫn kiên cường Đấu Tranh
Mong Tự Do - Dân Chủ hóa Giang san
Để Dân Việt được no ấm Hạnh Phúc

Cao Trí Dũng

VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC

VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC


Ta trở về với cội nguồn Dân Tộc
Dẹp ngay lăng của Gìa Hồ cho xong
Ông nằm đó xốn mắt …dậy hờn căm
Dân phẩn nộ đem văm thành trăm mãnh

Cho hã giận những năm dài đông lạnh
Dùng nơi đây xây Trường dạy Yêu thương
Cho Dân Tình hiểu Đạo Nghĩa luân thường
Xây lại tâm người Việt , giống nòi Việt

Dạy họ hiểu Nghĩa Đồng Bào ruột thịt
Tình Dân Tộc , Tình Huynh Đệ Anh Em
Tinh thần Quật khởi , Dũng liệt đứng lên
Dẹp ÁC ÔN …Dân Tộc ta bất khuất

Để ngàn năm sử sách mãi khắc ghi
“Anh Hùng Tử -Khí Hùng Bất Tử ”
Tình Dân Tộc Nghĩa Đồng Bào khéo xử
Xây lại Nhà với TỔ ẤM LẠC HỒNG

Con Dân Việt yêu thương mãi nòi giống
Không cúi mặt trước quỉ Đỏ vô thần
Vì Bọn Cộng khát máu của người Dân
Cầu Nước Việt vẫn muôn năm trường cữu

Nước Nhân Quyền – Tự Do sẽ thành tựu
Đưa Việt Nam đến Tự Chủ-Tự Cường
Mong yên bình Cờ Vàng của Quê Hương
Trong gió mới tung bay khắp Trời Việt …!…


Cao Trí Dũng

THƠ NIỀM CAY ĐẮNG

THƠ NIỀM CAY ĐẮNG

Những ngày buồn Em là người Anh nhớ
Dệt nên Thơ nổi niềm gởi đến Em
Dư hương xưa bên nhau Anh luyến thèm
Mối Tình đầu trao Em mình nhắn gởi

Bóng hình Em khiến tâm tư trông đợi
Vần Thơ yêu diễn tả sao nên lời
Nhìn ven hồ khắc khoải thấy mưa rơi
Đã lâu lắm rồi Em hẹn từ dạo đó

Mới buổi đầu hẹn chi rồi dang dở
Khiến Duyên tình quên lảng đến vu vơ
Thắm nồng đâu chợt thấy rồi hửng hờ
Để di lụy một thời đến bực nhọc

Khoái cơm chiều ngày đó Em săn sóc
Cử chỉ đâu sao mà thấy dể thương
Khiến hôm đó Anh thao thức canh trường
Nhưng nằm im để cho Em yên giấc

Mình chia xa tiếp trời Đông gió bấc
Buồn cô đơn mặc lính tráng vui đùa
Anh một mình với giấy bút dệt Thơ
Lòng rả rời bài Thơ niềm cay đắng

Tâm tư Anh vấn vương với sầu lắng
Biết sao đây lòng nổi cơn bão tình
Nông nổi nào cũng đành phải hy sinh
Nhận buồn đau về mình trong cuộc sống

Những ngày sau thôi sóng gió xúc động
Nhớ mãi Em trong bửa cơm nồng nàn
Bao luyến tiếc dạt nhòa theo mây tan
Cố dằn xuống cho thời gian quên lãng

Muốn quên đi …để lòng thôi chán nãn
Nhưng vương vấn với nổi nhớ miên mang
Trong Tim Anh thoáng hiện áng mây ngàn
Như vương trôi lên núi đồi trước mặt …

Cao Trí Dũng
__________________

TUỔI TRẺ VỚI CỜ VÀNG TỔ QUỐC

TUỔI TRẺ VỚI CỜ VÀNG TỔ QUỐC

Ta cảm kích hoan hô tuổi trẻ Việt
Nêu cao gương yêu kính ngọn Cờ Vàng
Trời Xích-nê Đại Hội trẻ vẽ vang
Cờ Chính Nghĩa Hồn thiêng của Dân Việt

Cờ trao tặng Đức Thánh Cha Qúi mến
Nghĩa cử này Hồng ân Thánh Thần ban
Cho giới trẻ kính dâng Đức Giáo Hoàng
Giải Cờ VÀNG Biểu tượng hồn Đất Nước

Cờ Vàng được Giáo Hoàng Chúc Ơn phước
Gần trăm triệu con cái Mẹ Việt Nam
Quyện vào nhau Vàng rực Trời thấy ham
Dâng lên Đấng Đại diện Chúa…ngoạn mục

Đẹp nghĩa cử Giới Trẻ… ta thán phục
Tuổi Thanh niên Việt Nam mới ngày nay
Màu cờ Vàng ngạo nghể phất phới bay
Làm rạng rở Màu Cờ Vàng Tổ Quốc

Thế giới phục tinh thần một Dân Tộc
Nhiều tâm hồn nhiệt huyết trẻ Việt Nam
Với Niềm Tin bừng sáng thấy mà ham
Cái Chính nghĩa của Dân Việt là đó

Tay các Em màu Cờ Vàng sọc đỏ
Cả Thế giới nhận biết rỏ Việt Nam
Qua bàn tay khối óc trẻ muốn làm
Cách mạng Nhung cho Lạc Hồng nòi giống

Thấy cờ Vàng hồn dạt dào sức sống
Mình cảm kích dôi mi ướt giọt rơi ..!
Tiếng reo hò tung hô mãi không ngơi
Lòng dạt dào con tim vui phấn khởi

Thanh niên Việt hãnh diện với Thế giới
Mẹ Việt Nam kỳ vọng ở các Em
Hãy nhanh chân ta nhập cuộc Đứng lên
Lật Trang Sử cho một Việt Nam Mới …

Cao Trí Dũng

Friday, August 8, 2008

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MTB /HK

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI (MTB/HK)


Xin Chào Mừng Đại Hội Miền Trung Bắc
Sự họp mặt thật phấn khởi hôm nay
Nhờ Hội ngộ tăng Niềm Tin vui vầy
Đường Đấu Tranh thêm hương vị Tình Nước

Cùng ngồi lại ta hướng nhìn phía trước
Mọi tồn tại ưu khuyết chia sẻ cùng
Làm kinh nghiệm Đấu Tranh với kiên trung
Hầu nhắm tới cùng đích để Tranh Đấu

Ta kiên trì cùng hướng nhìn phía trước
Cho Dân ta vơi bớt hận sầu đau
Ta vẫn thế luôn kiên cường trước sau
Đời Tranh Đấu lo gì chuyện gian khó

Tình Chíến Hữu –Huynh đệ Ta đối phó
Để con Tim thao thức với Dân Tình
Quyết Đấu Tranh cho ngày về Quê mình
Trong gian khó hành trình ta chiến đấu

Sống lưu vong nguyện ngày về thành tựu
Làm thế nào giành lại Đất Nước Nam
Có còn gì khuất phục mọi gian nan
Đem Tự Do –Nhân Quyền và Dân Chủ

Chuyện Đất Nước, Chuyện Quốc Gia Dân Tộc
Là người Việt cùng ngồi lại mạn bàn
Làm thế nào Đất Nước hùng mạnh hơn
Không lệ thuộc ngoại bang ta Tự chủ


Cao Trí Dũng

TIẾP TAY GIÀNH LẠI NƯỚC

TIẾP TAY GIÀNH LẠI NƯỚC

Trời Đất hỡi nào đâu con có trách
Nhưng Dân Việt ngăn cách bởi vì ai
Lau mi ướt ngậm ngùi Tiếng thở dài
Họ bịt miệng Dân khổ phải câm nín

Tin Quốc nội muôn đời bị dấu kín
Không Nhân Quyền – Dân Chủ khóc sầu bi
Sống tủi nhục Quyền lợi Dân được gì
Họ kêu oan than khóc mãi cũng thế

Bao Dân lành sầu khổ buồn kể lể
Con Dân Việt tủi nhục khổ vì ai
Không ngôn luận , mất Tự Do lâu dài
Mọi Tin tức bị bóp méo , cắt bỏ

Báo chí Đảng toàn láo… ca tụng họ
Số phận Dân đau khổ kêu rên hoài
Chẳng một ai kiên cường bảo vệ ai
Chỉ Công An cố bảo vệ Chế độ

Họ trấn áp , bắt bớ Dân hoảng sợ
Dù vết hằn đau xót chẳng nói ra
Toàn Dân Tình khốn khổ nặng sầu lo
Bị bầm gan đóng cửa mà than thở

Đâu Tự Do Dân Chủ ta nhắc nhở
Nổi sầu đau than thở với thời gian
Thương Dân Tộc hờn căm khổ lo toan
Bọn bạo tàn luôn chụp mủ , đặt bẩy

Khốn đốn thế sao Dân không Đứng Dậy
Cố chịu mãi để lòng phải sầu đau
Dân Tình ta bị cởi cổ đè đầu
Niềm căm tức xoáy tròn đau thương mãi

Hãy Xuống Đường dẹp lo âu Sợ hãi
Nuối Chí lớn sát khí ta đằng đằng
Gìành bằng được một Quê huơng Bình an
Sống Tự Do – Nhân Quyền và Dân Chủ …

Cao Trí Dũng

NHỚ BA MƯƠI THÁNG TƯ

NHỚ BA MƯƠI THÁNH TƯ


Nhớ ba mươi tháng tư ngày Quốc Hận
Còn gì nữa với ánh nắng Trời Thơ
Với Thời gian vết hằn tàn giấc mơ
Buồn tủi nhục đã lu mờ Vinh dự

Ta còn đâu những Binh Đoàn kháng cự
Nét kiêu hùng đã nếm đủ niềm đau
Trong con Tim ám ảnh vết hằn sâu
Đâu viết hết ý thơ Vinh hay nhục

Dấu chân Anh từ bốn Vùng Chiến thuật
Vì Đại cuộc vụn vở đời Chiến binh
Đâu Trách nhiệm Trận cuối trước Tình hình
Bao cay đắng vô vàn kẻ thua cuộc

Trước sức hùng giử Nước ta bị buộc
Lệnh bỏ súng ngao ngán nhục cuộc đời
Trai thời chiến bị trói tay không lời
Thật buồn khổ bị bắt đi tù tội

Xa Gia đình xa vợ con làng nước
Người ở lại đi kinh tế xa xuôi
Kẻ vượt biển xác trôi nổi biển khơi
Hay bỏ mình chết rừng thiêng nước độc

Còn đâu nữa Vinh nhục đời ngang dọc
Dẫu cuộc đời cho yên bình người Dân
Chẳng để tâm vinh dư đã bao lần
Nhiều vết hằn in dấu tích cuộc chiến

Ôi đớn đau trang bi hùng lịch sử
Người lính chiến cả một đời hy sinh
Cho Quê Hương cho Dân tộc Yên bình
Trước vận nước bó tay chào thua cuộc …

Cao Trí Dũng

DẸP BẠO TÀN ĐẢNG TRỊ

DẸP BẠO TÀN ĐẢNG TRỊ


Đất Nước Việt dưới tay Cộng lũ Qủy
Cả Dân Tộc bị bịt miệng lâu ngày
Không Tự Do ngôn luận khốn khổ thay
Họ có miệng mà cũng chẳng được nói

Mọi Báo chí bị Quyền lực buộc trói
Viết và nói theo Bác Đảng mà thôi
Đến sáu trăm tờ báo của nước tôi
Không một tờ thuộc Tư nhân nào cả

Mà tất cả Tư Tưởng Đảng khống chế
Bị kiểm duyệt theo dỏi bởi Cộng nô
Họ nói láo và viết láo tha hồ
Nhằm bịt mắt bịt miệng Dân Tộc việt

Bọn Đảng Trị độc tài đến như thế
Thì tìm đâu ra Nhân Quyền -Tự Do
Bần cùng hóa Dân làm gì ấm no
Lại còng lưng vì bốc lột, áp chế

Ôi Đĩnh Cao ưu việt của Trí tuệ
Lãnh Đạo hèn tham nhũng của Dân lành
Tìm đâu ra cho Quyền lợi nhân dân
Bị khủng bố và chết chóc từng loạt

Thà giết lầm còn hơn là bỏ sót
Ày câu nói từ miệng bọn sát nhân
Giết và giết miễn sao lợi cho Đảng
Đúng một lũ toàn chó má bạo tàn

Hỡi Toàn Dân hết chịu đựng được nữa
Hãy Vùng lên tất cả đưa cao tay
Cùng một lòng nhất tâm Quyết chuyến này
Tràn XUỐNG ĐƯỜNG Dẹp bạo tàn Đảng Trị

Cao Trí Dũng