Tuesday, January 31, 2012

XUỐNG ĐƯỜNG GIÀNH LẠI NƯỚC

XUỐNG ĐƯỜNG GIÀNH LẠI NƯỚC

Xuân về rồi , nhớ Xuân Việt yêu mến
Xuân xứ người buồn lắm Trời tuyết rơi
Nhưng trong tôi , Nguyên đán của mọi người
Nhớ Quê hương Tết nhất bị trấn áp

Buồn cũng phải vì Đất Mẹ phức tạp
Bao em bé bụng đói chẳng có cơm
Ông bà lão rách nát áo vai sườn
Bao mẹ già khô cằn sống chết giở

Mang xuất ngoại những thanh niên thiếu nữ
Nam nô lệ cực nhọc , nữ bán thân
Khổ Quê hương khốn khó cứ tăng dần
Thật thao thức khi nhớ nhung Đất Mẹ

Mẹ ! Mẹ ơi ! giúp Quê hương mau lẹ
Giành lại Nước từ Đảng trị ác ôn
Cho Quê hương Đất Mẹ mãi trường tồn
Cho đuốc thiêng mãi soi chiếu cả Nước

Triệu cánh tay của Thanh niên đi trước
Để triệu triệu con Dân Việt theo sau
Những bước chân dồn dập tiến bước mau
Tay Cờ Vàng trương cao bay trong gió

Với tiếng hô vọng vang lừng đây đó
Lòng dân chúng rộn rã khắp đó đây
Toàn Dân ta ước mong sớm từng ngày
Để việt nam có Tự Do – Dân chủ

Ôi ngày vui Tổ Quốc Việt bất hủ
Ta reo mừng cho thỏa dạ ước mong
Triệu triệu người có chung một tấm lòng
Tràn xuống đường giành lại Giang sơn Việt

Cao Trí Dũng

Sunday, January 29, 2012

TÌNH YÊU TRÂN QÚI NHẤT

TÌNH YÊU TRÂN QÚI NHẤT

Mọi sự thế chúng sẽ qua đi hết
Bạn cố giử rồi chết cũng trắng tay
Chỉ Thiên Chúa Ngài tồn tại mọi ngày
Và Tình yêu theo bám sát ta mãi

Hãy suy nghĩ trong tương lai hiện tại
Mọi sự thế ta thao thức làm gì
Đời mai hậu nó không giúp được chi
Giả từ đời ta bỏ lại tất cả

Hào nhoáng trần thế lôi cuốn thiên hạ
Chỉ Tình yêu có giá trị đến cùng
Chết đi rồi ngày giờ phán xét chung
Ai có phúc đã yêu thương Chúa chọn

Hãy vui mừng được Thiên Sứ chào đón
Muốn được thê sống Niềm tin trông chờ
Theo chân Chúa nguyện vui sống nên thơ
Như các em… bé nhỏ Chúa yêu mến

Hãy cầu nguyện , và say yêu dự Lễ
Viếng thăm Ngài nơi nhà Tạm cô đơn
Hãy yêu thương , nguyện quên đi giổi hờn
Để chia sẻ sống vui tình Bác ái

Ai đói khổ ta chứ có ngần ngại
Hãy tìm đến vui chia sẻ ủi an
Yêu thương họ như tình Chúa vô vàn
Hãy cứ yêu và hành xử Bác ái

Với mọi người bằng tình yêu đồng loại
Sống hài hòa và nhân ái yêu thương
Mẹ vầng trăng chiếu soi vạn nẻo đường
Hãy theo Mẹ sống yêu thương thờ Chúa …

Ôi Tình yêu Tuyệt vời trong muôn thủa
Say tình Chúa ! yêu tình người thế nhân
Với mọi người luôn vui vẻ ân cần
Thể hiện Lời ta mến yêu đồng loại

Cao Trí Dũng

Saturday, January 28, 2012

CÁC ANH LÀ THỨ NGƯỜI GÌ

CÁC ANH LÀ THỨ NGƯỜI GÌ

Anh Công an ! anh cũng là người Việt
Sao anh nở đánh chết Dân thế kia
Người ta đâu có làm trái chi mà
Sao anh đạp ngay vào mặt tội thế

Anh có biết nước ta đang đồi tệ
Để kẻ thù truyền kiếp ta nó vào
Anh không thấy nạn mất Nước hay sao
Lại tiếp tay cho kẻ thù ta vậy

Bị đô hộ cả ngàn năm anh thấy ?
Giờ chúng vào giẩm nát khắp Quê hương
Anh có hay chúng bành trướng bạo phường
Muốn đồng hóa thành tỉnh lẻ bất hạnh

Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh
Hai Bà Trưng gương soi của chị em
Không lẽ ta Thanh niên chỉ đứng xem
Buộc xuống đường biểu tình chống lại chúng

Biên giới Việt không cho chúng đụng tới
Muôn Dân Việt ta Xuống đường một lòng
Hãy Vùng lên giử đảo đất Non sông
Đuổi bọn nó về lại Nước của nó

Người Việt Nam của ta phải thế đó
Đất Nước Việt của ta mãi anh hùng
Lòng dạ ta chí Diên Hồng dũng trung
Thảy Đứng lên xua đuổi chúng về Nước

Gương Cha Ông Tổ Tiên ta thủa trước
Đánh đuổi chúng chạy vắt dái về tàu
Còn các ông lại hèn mạt trước sau
Cho thuê đất , thuê rừng , còn dâng biển

Muốn giử trọn Quê hương hãy xúc tiến
Đuổi chúng về , mọi khế ước bải đi
Những gì đó Sử sách rồi sẽ ghi
Bọn Đỉnh Cao Lịch sử sẽ trị tội !

Cao Trí Dũng

Friday, January 27, 2012

NGƯỜI GIẢI THOÁT TA

NGƯỜI GIẢI THOÁT TA
( Chúa Nhật IV / B – TN )

Chúa giải thoát chúng ta khỏi qủi dữ
Đuổi công khai qủi sứ trong hội đường
Nơi khác Chúa xua qủi ma cả đoàn
Nhập đàn heo chạy xuống biển chết sạch

Chúa gián tiếp giải thoát ta khỏi ách
Nô lệ hóa , giúp hoán cải thực lòng
Ngài giúp ta hội nhập cộng đoàn chung
Xa thế lực đen tối của qủi dữ

Qua việc làm của Chúa cách cụ thể
Cứu ta khỏi thế lực của qủi ma
Cuộc chiến dai dẳng ma qủi hại ta
Hãy tránh khỏi đen tối của bọn chúng

Cuộc chiến ta ma qủi còn tiếp tục
Sai đi giảng Chúa căn dặn Tông đồ
Lo xua đuổi qủi ma chúng mưu mô
Đi đến đâu hãy chửa lành đến đó

Hôm nay Người sai bảo ta tiếp bước
Theo chân Người để giải thoát qủi ma
Giúp họ sống xứng đáng đời con người
Mặc sức mạnh từ ăn chay cầu nguyện

Trong đối xử sông khiêm hạ uyển chuyển
Từ bỏ mình để tuân phục ý Cha
Cầu Thánh Thần luôn hổ trợ chúng ta
Khỏi sự dữ để tuân theo Thánh ý

Cần hy sinh và vui sống tự hủy
Theo đường hẹp Chúa Kitô đã qua
Hãy yêu thương ! ta đối đầu trừ tà
Hầu nhiệt tâm hăng say Rao Lời Chúa ….

Cao Trí Dũng

MẸ MÙA XUÂN

MẸ  MÙA   XUÂN

Mẹ Mùa Xuân của con Dân Nước Việt
Mẹ tha thiết yêu con cái Dân tình
Mẹ tốt tươi sáng chói hơn Bình Minh
Mẹ muôn hoa sắc hương thơm ngào ngạt

Mùa Xuân tươi với muôn hoa hương ngát
Nhưng so sánh với bóng hình Mẹ hiền
Không gì đẹp Mẹ vượt xa hơn tiên
Muôn tươi mát Mẹ tốt đẹp hơn hết

Lời nguyện cầu nhân Mùa Xuân tha thiết
Mẹ sớm thương cho Dân Việt đổi thay
Để Tự Do – Nhân Quyền đẹp đêm ngày
Mới ! thay củ ! Mẹ thay hết Mẹ nhé

Bao năm rồi chúng con mãi cầu Mẹ
Đổi ! đổi thay ! Mẹ thương giúp Mẹ ơi
Họ trấn áp , họ nhục mạ nặng lời
Làm con Mẹ phải gian khổ quá thể

Mẹ yêu thương lòng Mẹ hơn trời bể
Thương con cái Mẹ cầu Chúa đoái thương
Cho Dân Việt thoát cảnh thảm vô lường
Vì mãi sống trong tình trạng đói khổ

Lại bị cảnh cướp vườn đất đấu tố
Con cầu mong Xuân này Mẹ ra tay
Giúp toàn Dân con cái Mẹ sớm ngày
Không sợ hãi mà một lòng Vùng dậy

Hỡi Thanh niên gương Cha ông ta thấy
Một tấc đất Quê hương giử vẹn toàn
Hãy truyền lại cho hậu thế cháu con
Lo giử Nước chống bành trướng phuơng bắc

Đừng buôn Dân bán Nước như Hồ tặc
Đừng cướp bốc gây ngặt nghèo Dân tình
Hãy cầu cho Mùa Xuân rọi Bình minh
Để Việt Nam khỏi tăm tối tàn bạo..!

Cao Trí Dũng

Thursday, January 26, 2012

NĂM MỚI THAY ĐỔI MỚI

NĂM MỚI THAY ĐỔI MỚI

Niềm hy vọng đa dạng trong dịp Tết
Nhất màu xanh của bánh trái , lá hoa
Hoa muôn sắc với cánh bướm chan hòa
Vui tiếng ca cùng lời chúc tha thiết

Lòng biết ơn của Dân ta dịp Tết
Được biểu lộ qua văn hóa dương gian
Tế lễ Trời , Táo quân ,rước Ông bà
Chúc Chúa Xuân ! đẹp văn hóa Dân tộc

Tạ ơn Trên và biết ơn Tiên tổ
Ta không quên các bạn trẻ Thanh niên
Lòng hăng say , đốc thúc do Tổ Tiên
Sang năm mới , cầu Dân chủ chóng tới

Say Lý tưởng dâng tiến , hy vọng mới
Vui cống hiến trọn cuộc đời Thanh xuân
Ước nguyện Công lý với khát vọng đã từng
Cho Việt Nam , Thế giới hy vọng mới

Dù khổ đau ! Thanh niên ta bước tới
Với rất nhiều kỳ vọng và biết ơn
Yêu Hòa bình ,Công lý quên căm hờn
Dẫu cho đời trải qua nhiều sóng gió

Đức Thánh Cha , Vị Chủ chăn hiểu rỏ
Niềm kỳ vọng của Tuổi trẻ Thanh niên
Nên có lời Ngài Cầu chúc Tân niên
Với tín hiệu của Niềm Tin hy vọng

Ta ước nguyện Năm Mới của cuộc sống
Và những ngày vui Nguyên Đán Tân Xuân
Đầu năm mới cầu Dân tình thấm nhuần
Mừng hạnh phúc vui hưởng Mùa Xuân Mới …

Theo Chân Lý , Công bằng cho Thế giới
Cơ hội tốt cho Tuổi trể Thanh niên
Bảo vệ Nước việc ưu tiên phải làm
Vì Quyền lợi Tổ Quốc Mẹ trên hết …

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 25, 2012

THIÊN CHÚA UY QUYỀN

THIÊN CHÚA UY QUYỀN
( Chúa Nhật IV – B – TN )

Thần ô uế , hết tự tung tự tác
Quyền lực Chúa đè bẹp chúng tiêu tan
Qủi biết rằng sẽ có chuyện khó khăn
Khi đối diện với Quyền uy của Chúa

“Chuyện chúng tôi can gì đến Ông chứ
Ông Giêsu biết quyền ông uy linh”
Khiến mọi người đến than phục kính tin
Quyền uy ấy thấy biểu hiện rất rỏ

Khi qủi dữ được Chúa truyền cho nó
Phải ra khỏi người bệnh nhân ấy liền
Tôi có ân oán gì với ông đâu
Quyền uy Ngài thật vô cùng hiệu lực

Qua nhờ Ngài ta sẽ hưởng hạnh phúc
Tròn viên mãn nơi cực lạc cao thiêng
Con lạy Chúa! Đấng phép tắc uy quyền
Làm chấn động cả muôn loài vũ trụ

Mong phục hồi được ơn phúc đầy đủ
Tôi và bạn cần hết lòng cậy trông
Chúa vô cùng quyền phép đến vô cùng
Phù giúp ta giao tranh đến chiến thắng

Không có Chúa ! phần ta chẳng gì đáng
Xin giúp con chiến đấu để sống còn
Con tin yêu nguyện cầu Chúa thương con
Quyền uy Chúa nguồn Chân lý hy vọng

Quả thực Chúa , Đấng quyền uy cao trọng
Ngài là Con Thiên Chúa Đấng cứu tinh
Trước mắt bạn và nhân loại chúng mình
Quả thực Ngài là Con Một Thiên Chúa !

Cao Trí Dũng

Sunday, January 22, 2012

MỪNG TẾT VĂN HÓA VIỆT

MỪNG TẾT VĂN HÓA VIỆT
(Chúa Nhật III /B-Thường Niên)

Với văn hóa Cổ truyền của ngày Tết
Là cốt cách tuyệt đẹp của Dân ta
Ngày Xuân Mới tốt tươi của mọi nhà
“Cần bầu da mới , để đựng rượu mới”

Chúa Giêsu mời gọi ta tự hối
Bỏ đường củ đi vào đường trọn lành
Ngày Xuân mới cơ hội ta làm nhanh
Thực hành Lời “ tích cực ta đổi mới”

Tinh thần cổ truyền của Ngày Xuân Mới
Cho Tin Mừng Lời Chúa giá trị lên
Để bảo toàn tình tiết đẹp ưu tiên
Với tâm tình Tạ Ơn Ngày Nguyên Đán

Hãy cho đi hầu đáp đền xứng đáng
Với chân thành chứ không phải xả giao
Đến với nhau thật chân tình mừng chào
Nguyện trong tâm ta thành thực đổi mới

Như Mùa Xuân muôn hoa màu tươi rói
Con đường mới theo giáo lý của Người
Lời Tin Mừng được rao giảng khắp nơi
Và rỏ ràng tạo thêm tình liên đới

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái
Những truyền thống tốt nhất của Dân Nam
Ta hành xử trong năm mới cần làm
Đặng đổi mới và mạnh dạn xúc tiến

“ Thời kỳ mãn,Triều đại Ngài đã đến,
Hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng..”
Bằng chịu khó với tâm huyết hiến dâng
Theo tiếng gọi và thành tâm theo Chúa

Ơn Cứu độ Chúa muốn ta cộng tác
Nên Ngài gọi các Đồ đệ theo Người
Vi Chúa muốn ta hợp tác khắp nơi
Theo chân Người góp phần ơn Cứu độ

Cao Trí Dũng

XUÂN LY HƯƠNG CẠNH MẸ

XUÂN LY HƯƠNG CẠNH MẸ

Mẹ La Vang ! Mẹ Chúa , Mẹ Dân Việt
Mẹ còn nhớ Xuân ấy con ra đi
Quay đầu lại con cầu Mẹ những gì
Mẹ thương con hành trình luôn có Mẹ

Nhớ Xuân ấy thổn thức xa Quê Mẹ
Giửa cảnh đời ly loạn của chiến tranh
Theo vợ con ra đi trong kinh hoàng
Thế rồi Mẹ giúp con xa rời bến

Ngày ra đi cũng Mùa Xuân Tết đến
Con quên luôn Lễ Nguyên Đán Mừng Xuân
Qua chiến tranh hải hùng con đã từng
Bao ngày đêm lăn lộn trong khói lửa

Con cảm nhận Xuân ấy Mẹ thầm hứa
Mẹ hành trình cạnh con bỏ lại Quê
Lòng của Mẹ hằng ưu ái vổ về
Giúp gia đình của con đến đất hứa

Đến nơi rồi luôn có Mẹ nương tựa
Hướng dẫn con nơi xứ lạ quê người
Chỉ hơn tháng tìm được việc sướng ơi
Cũng nhờ Mẹ xui khiến người giúp đở

Cuộc hành trình bên Mẹ con hớn hở
Trước hơi khó nhưng dần dà lại quen
Mẹ thương giúp con giử trọn lời nguyền
Và cứ thế noi gương Mẹ hành động

Nhờ có Mẹ gia đình con vui sống
Cuộc hành trình cứ tốt đẹp lên dần
Con cái con chúng sẳn sàng ra quân
Sống nhờ Mẹ dẫn đưa đều xuôi thuận

Lập gia đình sống gương Mẹ ưng chuẩn
Thành gia đạo nề nếp với Niềm tin
Hai chúng con cầu xin Mẹ hết tình
Nhờ có Mẹ tiếp sức sống đạo hạnh

Luôn đổi mới canh tân gương các Thánh
Sống khiêm hạ hài hòa theo Thánh gia
Chúa Giêsu - Giuse - Mẹ Maria
Những mẫu người tuyệt vời trong cuộc sống

Cao Trí Dũng

Saturday, January 21, 2012

MÙA XUÂN VỀ TỚI

MÙA XUÂN VỀ TỚI

Quê hương Đất Mẹ Xuân về tới
Tiếng pháo Giao Thừa nổ rền vang
Nhớ Xuân thắm đẹp xóm làng
Tuổi Xuân tuyệt lắm xa xăm qua rồi

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh qúa
Nuối tiếc Xuân thì qủa đẹp ôi
Tuổi xuân thơ bé qua rồi
Ngày Xuân tươi thắm nó thời qua mau

Xuân Đất Mẹ đẹp màu hương sắc
Đất Quê hương loạn lạc bảy lăm
Miền Nam giặc đỏ xâm lăng
Dân tình lánh nạn nguy nan dặm trường

Nhớ Xuân ấy Quê hương hoảng loạn
Cộng xâm lăng bạo loạn tột cùng
Xóm làng phố thị hải hùng
Dân tình bỏ lại Quê hương chạy dài

Theo giòng thác người người tháo chạy
Quân đội ta được lệnh rút dần
Xuân nầy đạn pháo ì ầm
Thay cho pháo nổ Tân Xuân thảm sầu

Nồi bánh chưng nhạt mùi nếp mới
Than hồng còn ngọn lửa thấy đâu
Nhà trống không người muộn sầu
Hỏi ra mới biết giặc vào bỏ đi

Đón Nhâm Thìn Xuân thì đang tới
Nguyện Hồng ân Chúa tưới tràn đầy
Cho Mùa Xuân đẹp năm nay
Ròng về ta tiến lần này Vùng lên

Trang Sử Mới Tự Do - Dân Chủ
Nguyện Xuân này tranh thủ tiến lên
Toàn Dân Cháu chắt Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn viết Trang Sử hùng

Cao Trí Dũng

Friday, January 20, 2012

CHÚC XUÂN CÁC NHÀ DÂN CHỦ

CHÚC XUÂN CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Hỡi các bạn ! những nhà Dân Chủ Việt
Toàn Dân ta kính các bạn thân yêu
Nhân Xuân về trọng các Anh hơn nhiều
Mỗi người Việt luôn nghỉ đến các bạn

Lời cầu mong dịp Xuân về mãn hạn
Hết tù tội reo mừng Xuân Hoa nhài
Về đoàn tụ cùng Đồng bào khắp nơi
Để bắt tay chung lo bảo vệ Nước

Ta kỳ vọng có Tự Do – Dân chủ
Mong Xuân này dẹp lãnh đạo Chính quyền
Cho sụp đổ hết Đảng trị chính chuyên
Toàn Dân ta Xuống dường giành lại Nước

Mừng các bạn những anh hùng đi trước
Dẫn đưa đường cho toàn Dân bước theo
Cầu Nhâm Thìn con Rồng vàng ngoằn ngoèo
Cuốn trôi hết bọn giặc đỏ khát máu

Nước sẽ có nhân quyền thật qúi báu
Một Quê hương Dân Chủ yêu Tự Do
Toàn Dân Việt hưởng hạnh phúc ấm no
Giử vững Nước , Quê hương Mẹ tự quyết

Các nhà Dân Chủ những con người tha thiết
Về vận mệnh sống còn của Quê hương
Trước ý đồ bành trướng thật khó lường
Của Phương Bắc bọn Hán Minh lấn chiếm

Hỡi Toàn Dân chống ngoại xâm kinh nghiệm
Gương Cha ông của Tổ Tiên ngàn đời
Ta Việt Nam không dại để chúng chơi
Trò đồng hóa cách dể dàng thế được

Là trai Việt ta xung phong đi trưóc
Bảo vệ Nước , giử lãnh thổ vẹn toàn
Trung Nam Bắc trói tay quân mưu toan
Ta giử Nước vuông tròn không để mất …

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 18, 2012

MÙA XUÂN TẠ ƠN

MÙA XUÂN TẠ ƠN

Xuân về tới con tạ Ơn Thiên Chúa
Tiết Xuân về cầu Chúa Xuân thương tình
Xuân Nhâm Thìn Xuân kỳ vọng đẹp xinh
Xuân nôn nao , Xuân nắng vàng Nuớc Việt

Con cảm tạ Chúa Xuân , Xuân bất diệt
Muôn hoa thắm vạn hương sắc muôn màu
Con dâng Chúa những lời kinh nhiệm mầu
Để ca ngợi cảm tạ hồng ân Chúa

Chúa yêu con chọn con từ muôn thủa
Với Ngôn sứ trách nhiệm Truyền Tin Vui
Con hân hoan con vui sướng ngậm ngùi
Hứa trọn đời giảng rao Lời hằng sống

Mến Chúa Xuân con tin yêu hy vọng
Xin Ngài thương Chúc Xuân Nước Việt con
Cho Xuân này hết con cái Lạc Hồng
Thoát ách Cộng mọi sự được thay mới

Cầu Chúa Xuân Trang sử Việt sắp tới
Sẽ tốt tươi nhu hương hoa Mùa Xuân
Bao Dân oan với năm tháng gian truân
Bị trù dập với tù tội liên lỹ

Con nguyện xin Đấng Quyền uy Chân lý
Cho Dân Việt hoan hỷ đón mừng Xuân
Gió Tự Do-Dân Chủ sẽ thấm nhuần
Và Dân tình được ấm no hạnh phúc

Cầu Chúa Xuân và Tiên Tổ Dân tộc
Giúp Dân Việt liên tục nguyện Đứng lên
Cho Việt Nam Hoa Lài rộ nở liền
Mừng Nhâm Thìn Rồng về ! Nước hùng mạnh

Tạ ơn Chúa ! nhớ Mùa Xuân bất hạnh
Xuân Mậu Thân thương Xứ Huế đau thương
Hai mươi chín ngày đêm nhiều pháp trường
Gieo máu lửa chết chóc người Dân Huế ..!..!...

Cao Trí Dũng

Monday, January 16, 2012

XUÂN XỨ NGƯỜI

XUÂN XỨ NGƯỜI

Thêm một Mùa Xuân xa Quê Mẹ
Ba bảy năm rồi Tết vắng nhà
Nhớ Xuân bỏ lại từ độ ấy
Đợi đến Xuân nào trên Quê ta

Ước ngày con Tàu Tự Do đó
Cùng cờ Vàng sọc trở về nhà
Trực chỉ Biển Đông ,Hải đảo ta
Mang theo hồn Nước nền Dân chủ

Khơi dậy tinh thần thiêng Quốc tổ
Cùng với ý chí của Diên Hồng
Vùng lên Toàn Quốc cả Non sông
Mừng đón Cờ Vàng bay trong nắng

Mẹ ơi ! Dân tình Việt lo lắng
Độc tài Đảng trị mãi tung hoành
Buôn Dân bán Nước khổ người Dân
Đất Mẹ ! Nước Non còn hay mất

Trước bàn thờ tổ con ngây ngất
Khấn vái van xin với Tổ tiên
Cho Quê hương Mẹ được bình yên
Cho lòng dân Việt được ấm cúng

Nguyện tình thương Mẹ con ấp úng
Thành tâm khấn vái Mẹ Việt Nam
Hộ trì con cái dạ vững vàng
Dựng xây Tự do và Dân Chủ

Đón mừng ngày vui Dân làm chủ
Đất Nước Tự Quyết giàu mạnh hơn
Yêu thương Đồng bào hết căm hờn
Mừng Tàu Tự Do về bến cảng …!

Vui sướng đón Tàu Tự Do
Mừng ca chiến thắng ấm no Dân mình !

Cao Trí Dũng

DÂNG HIẾN ĐẦU XUÂN

DÂNG HIẾN ĐẦU XUÂN

Nhân ngày Xuân con thành tâm dâng hiến
Những vần Thơ Xuân tình trọn niềm tin
Với tâm tư tình cảm thắm đượm tình
Tình Mẫu tử ! Tình con cái Dân Việt

Vui đón Xuân dâng lời cầu tha thiết
Dâng lên Mẹ ! Mẹ con cái Việt Nam
Mẹ Cứu giúp! Mẹ La Vang dịu dàng
Xin Mẹ thương Cứu giúp con Dân Việt

Mẹ có hay Lãnh đạo chúng hèn nhát
Với Phương Bắc họ khúm núm cúi mình
Với Dân mình , dữ tợn hơn qủi tinh
Luôn trấn áp và cưởng chế cướp bốc

Không bao giờ biết quyền lợi Dân tộc
Mà chỉ tội ...lo bán Nước buôn Dân
Họ tham ô ,chuyên nhục mạ Dân lành
Đất Hải đảo đem dâng hết cho giặc

Ngư Dân mình bị Trung hoa hải tặc
Cấm đánh cá ngay trên biển của ta
Đất rừng Việt cho thuê khắp sơn hà
Để lấy tiền chia nhau bỏ đầy túi

Còn Đảng trị Dân tình Việt sầu tủi
Nạn Đồng hóa Đất Nước trong nay mai
Hỡi Đỉnh cao Trí tuệ lũ bất tài
Để Quê Mẹ mất Nước đang xảy đến

Tội tầy trời ! lãnh đạo đem dâng hiến
Cả Non sông Tổ Quốc cho giặc Tàu
Hỡi Toàn Dân hãy Vùng dậy mau mau
Góp công sức lo bảo vệ Đất Mẹ ! …

Mẹ ! Mẹ ơi ! con tin yêu cậy Mẹ
Thương Dân Tình con cái Việt Mẹ ơi !

Cao Trí Dũng

Saturday, January 14, 2012

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG
( Chúa Nhật II/B - TN )

Năm Phụng Vụ hướng dẫn người Tín hữu
Cùng đồng hành tuần tự theo thời gian
Với cái nhìn do Thánh sử Gioan
Để định hướng cho hành trình theo Chúa

Anrê-Gioan hai đồ đệ mừng quá
Chúa quay hỏi “ Các anh đi tìm gì ”
Câu hỏi lạ ! hai ông theo Thầy đi
Như nhắc đến Sứ vụ toàn nhân loại

Trong đó hai ông Chúa đã tuyển chọn
Theo Ơn gọi soi sáng của Thánh Thần
Cảm nghiệm được, hai ông nguyện hiến thân
Nhằm hành trình với thành tâm theo Chúa

Để thông dự vào cuộc sống muôn thủa
Nó cao thiêng , sung mãn đời hiến dâng
Anrê-Gioan thành đồ đệ đầu tiên
Của Đức Kitô bị đóng đinh thập giá

Và những ai hướng về Chiên Thiên Chúa
Tiếng gọi Thập giá vang vọng trong tâm
Vào sâu tiềm thức sầu khổ thâm trầm
Hầu hết mọi người sợ đau khổ Thập giá

Nhưng chính sầu khổ đưa ta vào hạnh phúc
Người Kitô hữu lắm khi ngại ngùng
Có nhiều người còn e sợ hành hung
Sợ bệnh tật , với sầu đau thử thách

Đức Kitô Đấng yêu thương nguồn mạch
Ta cầu Mẹ giúp ta biết hiệp thông
Như Mẹ ta lưởi gươm thâu qua lòng
Mẹ trung dũng đứng dưới chân Thánh giá

Chiên Thiên Chúa Đấng Cứu độ thiên hạ
Qua Thánh giá tạo hạnh phúc cho đời
Là Tín hữu theo chân Chúa nhiều nơi
Hãy tìm đến với Chúa Đấng chịu nạn

Hãy Tin yêu vào Vinh Quang Thập giá
Sống phúc hậu liên tục theo tiến trình

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 11, 2012

XUÂN ĐẾN RỒI Ư !

XUÂN ĐẾN RỒI Ư !

Xuân đến rồi đi ta chả nhớ
Xứ này giửa Đông Tuyết còn rơi
Chẳng gì bóng Xuân chán cuộc đời
Mai đào chẳng có đâu hương sắc

Nhìn Lịch mới hay Tết đến thật
Sống cảnh lưu vong nổi nhớ nhà
Xứ người đón Tết Việt Nam ta
Tổ chức mừng Xuân… nhớ Quê Mẹ

Đã mấy Mùa Xuân ngoài Đất Mẹ
Không pháo , không nêu, chả mai đào
Nhưng trong lòng ta thấy nao nao
Mỗi năm Nguyên Đán ta vương vấn

Xứ người Tết đến buồn bất tận
Bỏ xa Quê Mẹ đã lâu rồi
Xuân về dệt Thơ nhớ Quê ôi
Tình Xuân Quê hương mãi thắm thiết

Là con cái Mẹ người Dân Việt
Dù ở nơi đâu Tết nhớ nhà
Nhớ xưa ngày Xuân Quê hương ta
Vui gói bánh chưng , đúc bánh Tết

Thủa nhỏ ngày Xuân ta vui Tết
Kỷ niệm quá vui đẹp tuổi hồng
Biết bao điều vui Xuân đợi trông
Nhớ mãi trong hồn Xuân vui thật

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 10, 2012

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

Ta vẫn biết tình yêu giửa đôi lứa
Nó nồng ấm đến tha thiết biết bao
Nhưng Tình Chúa vượt xa hơn dường nào
Không bút mực văn thơ nào tả xiết

Yêu là muốn gần gủi người yêu miết
Muốn làm vui , làm vừa lòng người yêu
Yêu băn khoăn ! yêu tha thiết thật nhiều
Muốn thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi

Yêu sung sướng theo người yêu mời gọi
Thỏa mãn hết những điều đối tác yêu
Nhưng đem so Tình Chúa tuyệt hơn nhiều
Trổi vượt hết mọi tình yêu cộng lại ..!

Chúa đã chết cho người yêu tồn tại
Muốn ta sống , sống trường cửu muôn đời
Nên Chúa đã hy sinh chết thay ta
Cho chúng con toàn nhân loại được sống

Trông Chúa chết con tim ta xúc động
Khiến bao người đã nhỏ lệ khóc thương
Bao trận đòn như mưa roi dọc đường
Đã trút xuống trên châu thể con Chúa

Yêu thương Chúa vai khổ giá nặng quá
Ngài đã gục lên xuống đến ba lần
Do tội ta và tội lổi muôn dân
Chúa hoàn tất ! trọn công trình Cứu độ

Bao cực hình với quá nhiều nguy khổ
Chúa đành chịu tất cả do tội ta
Ôi tình Chúa yêu thương ta mặn mà
Ngài tự hiến mạng sống vì nhân loại

Con phận hèn bất xứng làm con cái
Vì đã phạm bao tội lổi tầy trời
Chính tay con đóng đinh Chúa tội ơi
Mồi sai phạm ta lại đóng đinh Chúa

Ôi lạy Chúa ! Tình Chúa yêu con qúa
Chẳng đền đáp lại xúc phạm mãi thêm
Thương chúng ta bị thử thách lụy phiền
Con xin hiệp đường thương khó cứu độ

Gương Đồng công nơi Đức Mẹ thấy rỏ
Mẹ theo hết những đoạn đường Chúa qua
Ngay phút cuối khi con Mẹ sinh thì
Mẹ vẫn đứng nhưng lòng Mẹ se thắt

Phần con đây lòng dạ cũng héo hắt
Thương Con Chúa phải chịu đựng roi đòn
Phải bị nhục , bị xỉ vả héo hon
Bị nhục nhã chết treo mình khổ giá

Hõi muôn Dân khắp hoàn vũ thiên hạ
Hãy sống lành hối tội để yêu Ngài
Đấng bị đóng đinh chết khốn khổ vì ai
Đền tội thay cho chúng con hết thảy …!

Cao Trí Dũng

Friday, January 6, 2012

CON NGOAN TỔ QUỐC

CON NGOAN TỔ QUỐC


Đại tá Cẩn người con ngoan của Mẹ
Yêu Tổ Quốc Anh Chiến đấu đến cùng
Giờ phút cuối anh vẫn mãi Dũng trung
Anh chiến đấu cho Tự Do – Dân chủ

Anh mãi là người con ngoan bất hủ
Trước lúc bắn anh bảo mở mắt tôi
Anh hãnh diện hoàn tất nhiệm vụ rồi
Anh kiên cường nói lên những lời cuối

“Nếu tôi thắng , tôi không kết án anh
Chứ không như các anh nhục mạ tôi
Không ai có quyền kết tội tôi cả
Lịch sử sau này sẽ phê phán anh

Các anh là giặc đỏ hay là ngụy
Muốn giết tôi các anh cứ giết đi
Xin đừng có bịt mắt tôi làm gì
Để tôi còn nhìn Quê hương phút cuối”

“- Đá đão Cộng sản! một lũ giặc đỏ
- Việt Nam Cộng hòa sáng tỏa muôn năm!”

Tướng Tá giử thành phải thủ được thành
Giử chặt tay súng Dẫu vào tay giặc
Anh Đại Tá Cẩn người con kiêu hùng
Làm giặc Cộng phải kinh hồn thất đảm


Cao Trí Dũng

YÊU MẾN NGUYỆN CẦU

YÊU MẾN NGUYỆN CẦU

Con mơ ước kết vần Thơ Tình mến
Dâng lên Cha với nổi niềm thân thương
Ơn Trời bể đáp đền sao cho vừa
Tình Ngài thương rất cao vời khôn sánh

Thánh Tâm Ngài nguồn yêu thương sâu đậm
Yêu con cái đến khắc khoải con tim
Ngày chí đêm Ngài yêu thương tràn tình
Ôi Tình Chúa quá cao vời say đắm

Như đứa bé… em yêu thương Mẹ lắm
Trái Tim Cha với bao nổi lụy phiền
Thương con cái muốn ta sống hồn nhiên
Cho trìu mến với tình Chúa trọn vẹn

Trong giấc ngủ thương Dân oan uất nghẹn
Buồn Dân Việt chẳng nhân quyền Tự do
Chúa Quyền uy cho Việt Nam ấm no
Để người Dân được tự do Tôn giáo

Đã bao năm Dân tình bị áp đảo
Với thời gian mỗi ngày thêm bạo tàn
Nhà,ruộng,vườn chúng đã cướp tan hoang
Xin Quyền uy ! Chúa hằng luôn bênh đở

Con nguyện Chúa cho Hoa nhài rộ nỡ
Cho Dân tình thiết tha việc sống còn
Và Việt Nam muôn lòng nguyện sắt son
Chí Diên Hồng máu sục sôi “Vùng dậy”

Còn Cộng đỏ muôn Dân đã trông thấy
Quân buôn Dân bán Nước!lũ chuyên quyền
Ta nguyện lòng cùng quyết tâm làm nên
Cuộc Cách mạng Hoa Nhài cứu Đất Mẹ

Con lạy Chúa! xin thương Việt Nam nhé
Cho Quê Mẹ có Dân Chủ - Tự Do
Cho hạnh phúc giống nòi vui ấm no
Dẹp nội xâm ,đuổi ngoại xâm bành trướng

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 4, 2012

BA ĐẠO SĨ VỚI ÁNH SAO LẠ

BA ĐẠO SĨ VỚI ÁNH SAO LẠ
( Chúa Nhật Lễ Ba Vua )

Ánh Sao lạ với ba nhà Đạo Sĩ
Qủa ba Ông người thiên chí Chúa thương
Họ ân cần , nô nức quyết lên đường
Cảm tạ Chúa cho Ánh sao xuất hiện

Trời Bêlem ánh sáng tỏa Vinh hiển
Chiếu ánh quang ngời sáng xuống hang lừa
Trông xa kia Ánh sao lạ đẹp chưa
Ba Đạo sĩ cứ hướng này mà tiến

Theo Truyền thuyết có ánh sao xuất hiện
Khiến ba Vua họ nô nức trong lòng
Mang theo qùa tặng Chúa Bé Hài Đồng
Đến phủ phục và thờ lạy Con Chúa

Dâng lên Chúa Vàng ,Nhủ hương, Mộc dược
Vàng tượng trưng lòng Mến Chúa Hài Nhi
Mộc dược là gian khổ với hy sinh
Còn Nhủ hương lòng tôn kính thắm thiết

Dâng lên Chúa Ba lễ vật đặc biệt
Đi cửa hẹp phương thế đào luyện mình
Vượt gian nguy tuyết giá dâng hy sinh
Vì lòng mến họ chiến thắng tất cả

Còn Hêrôđê lại nổi danh bạo chúa
Ông dò đường để tiêu diệt Hài Nhi
Vì ghen tương Bé Hài Nhi Giêsu
Sè là Vua của muôn dân thiên hạ

Xin Mẹ giúp cho hồn còn đột phá
Tìm gặp Chúa để chiêm ngưởng tôn nhan
Nguyện xin Ngài như tiếng hát Thiên Thần
Trong Ngày Vui Sinh Nhật Con Thiên Chúa

“ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời
Bình An đưới thế cho người Chúa thương ”

Cao Trí Dũng

Monday, January 2, 2012

NIỀM MƠ ƯỚC NGÀY XUÂN

NIỀM MƠ ƯỚC NGÀY XUÂN

Năm Mới đến cầu Con Tàu rẻ sống
Ta mơ ước kỳ vọng sớm ngày về
Dân Hãi Ngoại ,toàn Quốc nội Sơn khê
Đón ngày vui tại Quê hương hội ngộ

Ngày vui ấy Nước Tự Do – Dân Chủ
Bao năm rồi lòng thao thức triền miên
Ngày như đêm nhớ Quê hương mọi miền
Trung nam Bắc ước mong ta đoàn tụ

Dân Hãi ngoại bao năm rồi rủ bỏ
Vì Quê hương bị Cộng đỏ tràn vào
Dân tình Việt bị khốn khổ biết bao
Xa Quê Mẹ vẫn mãi trong Niềm nhớ

Mừng Xuân về chạnh nhớ tiếng pháo nổ
Ta liên tưởng Huế buồn Xuân Mậu Thân
Bao Dân lành bị chôn sống chết dần
Họ tắt lịm trong đau thương nuối tiếc

Bao gia đình khóc than quá thảm thiết
Vợ mất chồng ,con mất cha thảm thương
Ôi lòng đau tâm dạ khổ khôn lường
Ta cảm nhận Bà Mẹ Quê khốn khổ

Mừng Xuân về ta nguyện cầu Tiên Tổ
Không sợ nữa dẹp giặc đỏ , Vùng lên
Hỡi con cháu của Đất Mẹ Rồng tiên
Ta kỳ vọng Xuân này Xuân chiến thắng

Toàn Dân hỡi dưới ách cộng cay đắng
Khắp mọi miền từ phố thị thôn làng
Hãy Vùng lên dẹp giặc đỏ tan hoang
Rồi rãnh tay săn đuổi quân Phương Bắc

Nền Tự Do – Dân Chủ ta nắm chắc
Nước hùng mạnh , Xuân nở rộ Nhân Quyền
Khắp Quê hương toàn Dân Việt ba miền
Đón hồn thiêng Tổ Quốc Cờ Vàng sọc

Cờ Vàng khắp nước tung bay
Ngày về Tổ Quốc tràn đầy hân hoan
Dân chủ - Tự Do hoàn toàn
Nhân Quyền - Tự Quyết " Vinh Quang Sơn Hà "

Cao Trí Dũng

MỪNG SINH NHẬT CHÚA

MỪNG SINH NHẬT CHÚA

Mừng Sinh nhật Chúa yêu thương
Hồn con cảm nghiệm vấn vương Quê nhà
Nhìn trời mây vờn xa xa
Tâm con chạnh nhớ Đất Nam bồi hồi

Hướng về Đất Mẹ Nước tôi
Tình thương con Chúa bỏ Trời giáng sinh
Xin Ngài cứu vớt Quê mình
Dân oan bị cướp Dân tình khổ đau

Nhân hôm Lễ Thánh nguyện cầu
Cho Dân tình Việt khổ sầu chóng qua
La Vang khấn Mẹ thương ta
Lắng nghe con nguyện Nước nhà Bình an

Đón mừng Chúa xuống trần gian
Chúa thương ban xuống tràn lan phúc lành
Nhớ về Quê Mẹ xóm làng
Nhân mùa Con Chúa Giáng sinh an bình

Lạy Chúa Hài Nhi giáng sinh
Xin cho Tổ Quốc Dân mình ấm no
Nước non Dân Chủ - Tự Do
Lật trang Sử Mới ! nguyện cho yên bình

Cầu Chúc Ơn phúc Giáng sinh
Sương sa mưa xuống Dân tình mừng vui
Nhìn Bé ngậm ngùi
Hoài thương Con Chúa không nguôi tấc lòng

Trần thế mọi sự hư khong
Cần lo tích trử vào lòng Tình yêu
Hạnh phúc sẻ chia thật nhiều
Yêu thương Bác ái ấy điều lưu tâm …!

Cao Trí Dũng

Sunday, January 1, 2012

HANG ĐÁ LÒNG CON

HANG ĐÁ LÒNG CON

Hang đá điểm tô đẹp lắm
Màu sắc đèn nến lung linh
Vì yêu Con Chúa tràn tình
Tuyệt vời nhiệm mầu Đêm Thánh

Con ,một con người bất hạnh
Con mãi thiếu thốn Tình yêu
Con , con người lắm bệnh hoạn
Con hư đốn yếu đuối nhiều

Nhưng con biết Chúa Tình yêu
Ngài yêu thương con thật nhiều
Con hối tội mong đền đáp
Ơn Chúa bỏ trời thương yêu

Cùng Thiên Thần con muốn hát
Những bài ca yêu tuyệt vời
Con hối lổi phạm Người ơi
Dâng hoa lòng hương ngào ngạt

Con lại có hoa Mân Côi
Thể hiện ý Mẹ Cây sồi
Cùng ba trẻ đến tạ Mẹ
Dành riêng thờ lạy Chúa Trời

Đêm Lễ Thánh Chúa yêu ơi
Tiếng ca hát vọng khắp trời
Con xin dâng Chúa lòng mến
Ước nguyện yêu Chúa trọn đời

Hài Nhi Con Mẹ Chúa Trời
Nghèo hèn sinh nơi tanh hôi
Trong nơi máng lừa dơ dáy
Cảm kích thương Chúa Con Lời

Cao Trí Dũng

NGUYỆN MẸ NGÀY ĐẦU NĂM

NGUYỆN MẸ NGÀY ĐẦU NĂM

Khởi đầu năm Mới cuộc tình
Mến yêu Mẹ Chúa , Mẹ mình , Mẹ ta
Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ ngọc ngà
Con yêu con mến! mặn mà Mẹ ôi

Mẹ ta , Mẹ cả loài người
Mẹ Con Thiên Chúa suốt đời kính yêu
Danh “Mẹ Thiên Chúa”mỹ miều
Con say , con mến với nhiều kính tôn

Tôn sùng Hiền Mẫu Ngôi Con
Cũng là Hiền Mẫu của toàn thế nhân
Yêu Mẹ cầu nguyện ân cần
Mân Côi Chuổi hạt siêng năng sớm chiều

Mẹ ơi ! Mẹ Chúa kính yêu
Tôn kính Mẫu tâm bao nhiêu cho vừa
Mẹ thương hổ trợ sớm trưa
Có mẹ hạnh phúc ngăn ngừa thói hư

Đầu năm dâng Mẹ Lời Thơ
Hiến dâng cầu Mẹ thân thưa Mẹ rằng
Giêsu Con Mẹ Quyền năng
Mẹ thương Mẹ hứa luôn hằng ủi an

Riêng Mẹ La-vang Việt Nam
Xin Mẹ cho Tàu bình an trở về
Tự Do rẻ sóng biển Quê
Con yêu Hải ngoại trở về Mẹ nghe

Xin Mẹ cầu Chúa chở che
Tự Do cặp bến Tàu về hoan vui
Toàn Dân Nước Việt bùi ngùi
Hồn thiêng Nước Việt tung bay khắp trời ..!...

Cao Trí Dũng

CẦU MẸ ĐẦU NĂM

CẦU MẸ ĐẦU NĂM

Khởi đầu năm hãy bước vào nhà Chúa
Vào gia đình của Thiên Chúa Thần Linh
Mẹ cao sang ! Mẹ Thiên Chúa Thiên Đình
Con tin yêu cậy trông nhiều vào Mẹ

“Ta Chúc lành cho con cái mau lẹ
Nhờ vào Mẹ , Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta”
Kính yêu Mẹ , mến Mẹ tình đậm đà
Danh của Mẹ , “Mẹ Thiên Chúa”Hiền Mẫu

Maria , Mẹ Thiên Chúa …Mẹ thấu
Con Dân Việt , Mẹ La Vang nguyện cầu
Bao nhiêu năm phải chinh chiến điêu linh
Mẹ ơi Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa đầy phúc

Trông cậy Mẹ trong mọi nơi mọi lúc
Vì Quyền uy ! Mẹ Chúa , Mẹ loài người
Nhân đầu năm kêu cầu Mẹ , Mẹ ơi
Mẹ huyền nhiệm ! Nữ tỳ Chúa muôn thủa

Maria ! Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa
Xin dâng Mẹ Lời Nguyện cầu đầu năm
Cho Quê hương ! cho Đất Nước Việt Nam
Được Bình an , sớm Tự Do , Dân chủ

Maria ! Mẹ Nữ tỳ của Chúa
Danh của Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Chính qua Mẹ Con Thiên Chúa ra đời
Và trọn đời con được làm “Con Mẹ ”

Chính Gioan đại diện cả nhân loại
Khi giờ cuối lúc Chúa gần sinh thì
Con hạnh phúc được trao phó thực thi
Đây mãi là Con yêu dấu của Mẹ …

Hạnh phúc thay Chúa trao con cho Mẹ
Con mãi là đứa con của Mẹ luôn ..!...
Mẹ giờ đây vẫn luôn mãi là nguồn
Nơi xuất phát hằng tuôn bao Ơn phúc !

Cao Trí Dũng

MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH

MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH

Một thế giới đang cơn lốc hưởng thụ
Say tiền của đánh mất đi tình người
Oằn nặng vai nhà giáo dục khắp nơi
Trách nhiệm ai ! trước bao nhiêu thảm trạng

Nhiều gia đình đổ vở vì li tán
Ăn chơi thác loạn hủy hoại gia phong
Nạn phá thai được cổ vỏ… đau lòng !
Chính cha mẹ nở giết con vô tội

Tội gì bé ! điều nghiên để truy lổi
Ai nở nào giết con mình trong thai
Buồn quá đi mẹ cha …đau hình hài!
Hình ảnh Chúa nơi thai nhi vô tội

Tìm đâu gia thất tốt trong Giáo hội
Gương lao động và cầu nguyện hiến dâng
Giêsu-Maria-Giuse mẫu gương lành
Biêt hành xử đẹp tươi tình gia đạo

Thánh Giuse một mẫu gương khiêm hạ
Ngài lao động Cầu nguyện đẹp nghĩa tình
Maria Mẹ gia đình trung trinh
Chúa Giêsu gương người con hiếu thảo

Người gia trưởng gương lao động đảm bảo
Mẹ gia đình tốt chăm lo chồng con
Bé Giêsu gương đứa con vuông tròn
Thánh Gia thất Mẫu gương vàng xuất chúng

Sống âm thầm bị kỳ thị nghèo túng
Mẹ “Xin vâng” gian khổ không kêu van
Sống phó thác không một chút phàn nàn
Nhưng cậy tin phó dâng theo Thánh ý

Đời chia sẻ tình gia đạo hoan hĩ
Cầu Thánh gia trợ giúp mọi gia đình
Xin Trời cao chiếu ánh sao Giáng sinh
Chiếu giải trên mọi thành phần gia đạo ..

Cao Trí Dũng

NIỀM TIN VỮNG BƯỚC

NIỀM TIN VỮNG BƯỚC
( Ultreya Tiến Lên )

Bạn ơi vững bước theo Thầy
Có Thầy bên cạnh từ đây lo gì
Dẫu đường gian khổ khó đi
Với nhiều sỏi đá mặc thì không sao

Dấn bước theo Thầy lên cao
Ngại ngùng gì nữa gian lao chẳng sờn
Quyết tâm vững bước cao hơn
Trung kiến ta tiến dẫu sờn cứ đi

Cal-vê núi Sọ ngại gì
Theo chân con Chúa có gì khó khăn
Thương Thầy khổ giá vai mang
Xin vâng ! gánh nặng nhẹ nhàng bước đi

Ách Thầy êm ái ngại gì
Vì yêu vì mến sá chi nặng nề
Dâng Chúa hồn xác mọi bề
Hồng phúc Thầy xuống , phủ phê Ơn lành

Lời Chúa suy niệm thực hành
Dẫn đưa cuộc sống noi nhanh gương Thầy
Hướng tâm lên Chúa từng giây
Tháng ngày suy niệm lòng đầy Thánh ân

Hành đạo thương yêu ân cần
Thực hành Bác ái tâm thần yên vui
Sùng đạo hồn ta ngậm ngùi
Học đạo say yêu sướng vui vô cùng

Đồng hành với Mẹ kiên trung
Bên Mẹ Thiên Chúa ta cùng tiến lên

Cao Trí Dũng