Friday, December 30, 2011

THÁNH GIA NAZARETH

THÁNH GIA NAZARETH

Gia thấtThánh ! một Gia đình Tuyệt vời
Là Cha Mẹ và con cái ai ơi
Gương kính sợ và mến yêu Thiên Chúa
Đạt đến mức tuyệt hão “ Đức Vâng lời ”

Thưa “ Xin Vâng ”theo Thiên Thần Truyền Tin
Mẹ mang thai Con Thiên Chúa vào mình
Trong bối rối , Giuse nghe theo mộng
Ở lại với Mẹ không còn định bỏ đi

Chúa Giêsu gương hiếu thảo phận con
Vâng lời Mẹ và Cha nuôi vuông tròn
Sứ mệnh Cha Ngài ra đi Rao giảng
Đưa Tin Vui cho khắp trời Nước non

Ba mươi năm sống yêu thương thầm lặng
Bé Giêsu làm mộc với Giuse
Chúa ở cùng gia đạo được chở che
Một gia đình sống niềm tin Cứu độ

Dẫu Thiên Chúa Ngài hài hòa khiêm hạ
Còn Đức Mẹ vui Thánh ý hiến dâng
Mẹ hiểu được Sứ mệnh sống Tin Mừng
Mà Giêsu Con Mẹ đang trách nhiệm

Lễ Thánh Gia mời gọi ta cảm nghiệm
Ơn phúc người biết kính sợ Chúa Trời
Được hạnh phúc tròn Sứ mệnh nơi nơi
Để vui hưởng Vinh Quang của Dân Chúa

Cầu Tình yêu , Bình an trong muôn thủa
Tận trong hồn tại ngôi nhà lòng mình
Ôi Thánh đức từ Con Chúa Giáng sinh
Đến với ta Người ở lại luôn mãi

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa
Nguyện vui sống theo đường lối của Người
Con kính xin Chúa Cứu độ Ngài ơi
Thương con cái bạn tôi được an hưởng

Cha muốn tình yêu chứ không cần hy lễ
Lễ vật Cha Mẹ , là con cái của mình
Hiến tế mình làm của lễ hy sinh
Nó thánh thiện và rất đẹp lòng Chúa

Cao Trí Dũng

Thursday, December 29, 2011

TỘI TÊN HỒ TẶC

TỘI TÊN HỒ TẶC

Tội Hồ tặc mang Marxit đưa về
Hại Dân tộc phá Tổ Quốc Non sông
Đỉnh cao ngu ! ôm chi thuyết Đại đồng
Để Đảng viên Việt cộng thành bọn cướp

Luôn sát máu bọn giặc Hồ bán Nước
Lo buôn Dân nữ hành nghề bán dâm
Thanh niên ra làm tôi mọi ngu đần
Đĩnh Cao gì hút máu Dân khốn thế

Lịch sử Việt cả muôn năm thế hệ
Sẽ lên án bọn Lãnh đạo chúng mày
Đồ ăn hại phản Đất Nước tụi bây
Có đời nào biển đất bị thu hẹp

Trời không tha ! Toàn Dân Nam đè bẹp
Bây thè lưởi về thăm Mark-Lenin
Hỡi Dân oan ta Đứng lên đồng tình
Cùng tất cả toàn con Dân Nước Việt

Ta tâm nguyện diệt chó săn cho hết
Bởi chúng nó công cụ chính hại Dân
Đánh chết Dân , trấn áp bao nhiêu lần
Tội lổi bây giao cho Dân xử lý

Họ hành xác lẫn tinh thần hết ý
Cho lũ bây trắng mắt ra mà xem
Vì tội bây , tội hại dân tầy đình
Đáng tội chết , tội bây khó dung thứ

Ngày nay đây cũng như trong qúa khứ
Bay giết chết , thủ tiêu biết bao người
Câu giết lầm hơn sót, ác độc ơi !
Tội bọn bây không sao kể hết được …!..!

Cao Trí Dũng

Wednesday, December 28, 2011

MARIA ! MẸ THIÊN CHÚA

MARIA ! MẸ THIÊN CHÚA

Maria Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa
Mẹ chúng con , Mẹ tất cả mọi người
Mẹ thưong giúp , Mẹ bên ta khắp nơi
Mẹ sẳn sàng đở nâng trong cuộc sống

Khi Thiên Thần báo tin qua giấc mộng
Mẹ hẵn hay phiền lụy đến Giuse
Nhưng biết qua Thánh Thần Mẹ mang thai
Nên “ Xin vâng”Mẹ vui mừng phó thác

Khi nghe Ông Simong không kinh ngạc
“ Một lưởi gươm sẽ thâu qua lòng Bà “
Mẹ vần một niềm tín thác ý Cha
Mẹ một da kiên trung luôn phó thác

Và khi Chúa trả lời , như khéo trách
"Mẹ không thấy việc Cha giao con sao"
Dẫu chưa hiểu ý nghĩa ấy thế nào
Nhưng một dạ vào Chúa Mẹ tin tưởng

Ngày nay sống nhờ có Mẹ âm hưởng
Con một dạ noi gương Mẹ kiên trung
Dạy con cái gương tử đạo anh hùng
Của tiền nhân nòi giống con Dân Việt

Noi gương Mẹ con tin yêu tha thiết
Phó dâng mình làm của lễ toàn thiêu
Gương con Mẹ chết khổ giá tiêu điều
Học gương Mẹ ! Mẹ đồng công Cứu độ

Là Thanh niên Mẹ yêu thương phù hộ
Khi ra đời số phận sẽ ra sao
Cần học hành và hướng theo đường nào
Hãy học Mẹ gương tin yêu tuyệt quá

Giáo Hội muốn Tôn vinh Mẹ Thiên Chúa
Ngay ngày đầu dương lịch của mỗi năm
Sang Năm mới con cầu Mẹ Chúc lành
Cho cuộc sống xinh tươi vượt xa trước

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 27, 2011

CẢM NGHIỆM GIÁNG SINH

CẢM NGHIỆM GIÁNG SINH

Vui Chào đón...Lễ Giáng sinh Chúa đến
Ta man dại đời lữ hành phiêu lưu
Em mang ảnh Chúa Hài Đồng nhiệm mầu
Màu trắng bạc trông mây vờn vũ trụ

Kìa ánh nến lung linh đẹp quyến rủ
Nó thu hút như sao trời trong đêm
Ngoài hoang vắng gió về ru bên thềm
Nơi máng cỏ Chúa Hài Nhi thương mến

Bao quanh Ngài đẹp mơ huyền ánh nến
Ta cảm nhận Ngôi Hai Chúa hy sinh
Hồn thổn thức thương Con Chúa tràn tình
Yêu nhân loại Ngài bỏ Trời Giáng thế

Thấy con Chúa nghèo hèn em rớm lệ
Anh thổn thức mắt ướt mi nhạt nhòa
Hai chúng mình đều cảm nghiệm sâu xa
Sao Chúa không sinh đền đài cung điện

Con tự hỏi “Chúa Quyền uy Vinh hiển
Sao sinh hạ trong khung cảnh nghèo hèn..”
Trong khi thế giới… tìm tiền của bon chen
Chúa ơi Chúa! Đấng Cứu Thế trọn hảo

Đó ý tình của chúng mình …con thảo
Xét về Chúa Ngài vĩ đại thế nào
Tình Ngài thương nhân loại ta biết bao
Mặc xác phàm với thân phận khiêm hạ

Trông mắt huyền mi ướt em đẹp quá
Đôi hồn ta cùng tâm trạng mến thương
Con Thiên Chúa Ngài đáng yêu khôn lường
Đời tan vụn trước Tình Chúa cao thẳm

Thương Con Chúa sinh hạ nghèo hèn lắm
Yêu mến Ngài nồng thắm quá em ơi !
Hai chúng con nguyện hoán cải một đời
Mừng Giáng Sinh hồn tràn tình mến Chúa

Cao Trí Dũng

Monday, December 26, 2011

NGUYỆN CẦU ĐÊM THÁNH

NGUYỆN CẦU ĐÊM THÁNH

Đồng hoang lạnh giá ! Chúa Hài Đồng
Sinh nằm máng cỏ giửa đêm đông
Tiếng hát Thiên Thần Mừng Con Chúa
Bài ca Giáng sinh rộn muôn lòng

Con Chúa mang xuống bao Thánh ân
Người mang ơn Phúc , Chúc Bình an
Đem đến Tin Vui cho Thế giới
Chúa Đấng Cứu Tinh của nhân trần

Kiếp sống lữ hành chốn trần gian
Con mãi ước trông về Thiên Đàng
Muốn nên nhân chứng của Hang đá
Yêu đời Thánh Gia sống nghèo nàn

Giêsu Hài Nhi xuống trần gian
Xin giúp Dân Việt dẹp bạo tàn
Quê hương Việt con gian khổ quá
Cầu Bình an Chúa chẳng phai tàn

Xin Chúa thương giúp cứu Việt Nam
Dẹp quân bạo tàn được Bình an
Cho xã hội đen , côn đồ ấy
Chóng đến ngày tàn chúng tan hoang

Hôm nay đón Chúa đến Vinh quang
Đèn nến màu sắc đẹp huy hoàng
Bình an Chúa xuống toàn Dân Việt
Muôn lòng cậy Chúa thương Việt Nam

Đất Nước Quê hương bị bạo tàn
Nối vòng tay lớn Toàn Dân Nam
HƯỚNG VỀ THÁI HÀ HỒN THIÊNG VIỆT
MUÔN LÒNG SÁT CÁNH THẢY VÙNG LÊN ..!...

Cao Trí Dũng

Sunday, December 25, 2011

HUYỀN NHIỆM GIÁNG SINH

HUYỀN NHIỆM GIÁNG SINH

Niềm vui Giáng Sinh bao trùm hoàn vũ
Kắp nơi nơi Hang đá , đẹp đèn màu
Nhạc Giáng sinh và Lời kinh nguyện cầu
Từ nhiều nơi nhà nhà đang vang vọng

Vui thì nhiều,buồn có trong cuộc sống
Xin chia vui với mọi người đang vui
Được phép nghe nhạc Giáng sinh thật bùi
Nhưng có nơi vì chưa có nhà nguyện…

Thôi có nhiều lý do ...họ tự uyển chuyển
Nhưng Chúa , Ngài Chủ lịch sử đất Bêlem
Không sinh cung điện, mà máng lừa nghèo hèn
Thế nên chỉ mục đồng ,ba đạo sĩ Dân ngoại

Đến thờ lạy và dâng qùa chiêm bái
Trong khi các vị thông luật , đại gia
Chẳng ai đến thờ lạy Bé Giêsu
Chẳng để tâm hay lờ không hay biết

Trong khi Hêrôđê tìm cách tiêu diệt
Chỉ ba Đạo sĩ theo sao lạ đến nơi
Dâng lễ vật …tôn thờ Chúa Ngôi Hai
Lạ lùng thật !" huyền nhiệm là thế đó "

Điều quan trọng là khát khao chiêm bái
Mừng Giáng sinh với tâm hồn kính yêu
Dù là nơi gặp khó khăn ! trăm chiều
Mừng sáng tạo trong hoàn cảnh cho phép

Một lần nữa xin mượn lời Thiên Sứ
“ Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”
Trong hồn ta Bê-lem mãi vang vọng

Hãy yêu thương phục vụ qua cuộc sống
Ước mọi nguời nhận Chúa sinh cảnh nghèo
Để Hang đá sống động ta mang theo
Cầu nhân chứng phải là một Hang đá ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, December 24, 2011

LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH

LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH

Giáng Sinh về …Chúa thấy rồi Dân Việt
Đang khốn đốn và khổ sở đủ điều
Con tin yêu Chúa Quyền uy cao siêu
Vẫn yêu mến hộ trì con dân Việt

Xa Tổ Quốc con vấn vương tha thiết
Lòng nhung nhớ cầu Chúa thương Quê hương
Chúa biết rồi quân giặc đỏ bạo phường
Bảo tự phát “ xã hội đen láo xược ”

Chúa biết chăng Đỉnh cao gì bạc nhược
Hèn với giặc , nhưng tàn bạo với Dân
Các nhà Dân chủ bị tù tội bao lần
Họ Công an như chó săn rình rập

Chính quyền gì coi Dân như súc vật
Gọi làm việc đánh chết luôn cả thôi ..!
Chúa ơi Chúa ! đổ đột qụy là rồi
Mấy chục người bị chết khắp như vậy

Chính quyền gì quá sát máu rõ thấy
Cầu Thánh ân ! không lẽ mãi ngồi yên
Đâu khí phách Rồng Tiên ở mọi miền
Chí Diên Hồng đâu mất ! Hãy Vùng dậy

Còn giặc cộng Dân khốn khổ Chúa thấy
Mất Tự Do bị trấn áp đêm ngày
Dân tình Việt bị cướp ! Chúa có hay
Giúp Chúa ơi ! toàn Dân dẹp bọn nó

Còn giặc đỏ tàu phương bắc dòm ngó
Muốn thôn tính Quê hương Việt Nam con
Bọn hèn nhát dâng đất biển Nước non
Xin Mẹ cầu đánh đuổi Tàu bành trướng

Cao Trí Dũng

Thursday, December 22, 2011

ÁNH SAO GIÁNG SINH

ÁNH SAO GIÁNG SINH

Nhìn ánh sao nơi góc trời xa thẳm
Hướng trông kìa đẹp lung linh vì sao!
Ngôi sao kia tuyệt vời sáng lúc nào
Có ba nhà Thiên văn mãi theo dỏi

Ôi hạnh phúc sao Giáng sinh sáng chói
Chúc mang đến Hoà bình cho thế nhân
Ôi sương sa với Thánh ân xuống trần
Nơi Hang đá Chúa tuôn bao ân sủng

Đức Kitô niền vui đến Dân chúng
Cứu độ ta Chúa hóa thân làm người
Mang thân kiếp phàm nhân đi nhiều nơi
Để Tin Vui của Chúa vọng vang khắp

Tìm đến Chúa ta hướng theo sao lạ
Sao chỉ đường đến thờ lạy Hài Nhi
Dù đường đời lắm gian truân ngại gì
Con Tin yêu phó thác dâng lên Chúa

Tình Ngài thương mến yêu con muôn thủa
Tuân phục Cha Ngài bỏ Trời vì yêu
Ngài sinh hạ phải lạnh buốt thật nhiều
Vì tội con và bao người xúc phạm

Nhìn Hài Nhi Chúa nhiệm mầu chiêm ngắm
Ơn trời bể biết lấy chi đáp đền
Chúa mang đến an hòa và bình yên
Cầu thế giới được Hòa bình thật sự …

Vinh Danh Thiên Chúa Hài Nhi
Bình an dưới thế còn gì qúi hơn ..!...

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 20, 2011

TIẾNG MẸ KÊU GỌI

TIẾNG MẸ KÊU GỌI

Con đường dài lắm chông gai phía trước
Trách nhiệm ta vì Đất Nước Quê Hương
Nguyện ra quân ta dốc chí lên đường
Kìa Cách mạng Hoa Lài đến đúng lúc

Mẹ quặn đau dải Trường Sơn uất ức
Lời của Mẹ thổn thức còn vọng vang
Từ phố thị và tất cả xóm làng
Hãy Vùng lên ta giành lại Tổ Quốc

Hỡi Thanh niên , Sinh viên , toàn Dân Tộc
Có nghe chăng lời nhắn từ ngục tù
Của các nhà Dân Chủ yêu Tự do
Đứng lên đi hỡi toàn Dân Nước Việt

Tiếng Mẹ nhắn từ Quê hương tha thiết
Hỡi con Dân Hãi ngoại xa Quê nhà
Vùng lên đi ! Cùng Quốc Nội Nước ta
Nguyện dẹp đi mọi bất đồng chính kiến

Nối vòng tay quyết một lòng ta tiến
Vì Cách mạng Hoa Nhài tuyệt vời thay
Hãy Xuống đường mặc súng đạn , hơi cay
Cố bằng được! Dẹp độc tài sát máu

Dù sống chết vì tương lai con cháu
Khiến Quyền lực sát máu phải rủn tay
Không chần chờ mau tiếp tay Thái Hà
Dù độc tài , khát máu ! cũng run sợ

Ta đón Xuân Vui Hoa Nhài rộ nở
Hoa kỳ diệu! khiến Quyền lực phát run
Kìa Trung Đông ! chân tay thép cũng chùn
Với xu thế tất yếu không đảo ngược ..!

Cao Trí Dũng

Monday, December 19, 2011

MÙA GIÁNG SINH VỀ

MÙA GIÁNG SINH VỀ
(-Nhớ những ngày Anh tù tội )

Ta ước mơ một Giáng sinh đoàn tụ
Noel về mình chạnh nhớ Quê hương
Nhớ Xóm đạo ta lui tới nguyện đường
Ôi Giáng sinh với thật nhiều kỷ niệm

Nhớ Giáng sinh bên em thật lưu luyến
Mình giao kết chuyện duyên tình của nhau
Đi Lễ Thánh say sưa ta nguyện cầu
Cho Duyên tình của hai mình nồng ấm

Mùa Noel giặc vào bị ngăn cấm
Đèn Giáng sinh không được treo ngoài đường
Không tiếng ca mừng hát Chúa tình thương
Mọi sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế

Chúa mang đến Bình An cho dương thế
Nhưng họ vào làm tổn thương Dân tình
Anh đi tù… em quán xuyến một mình
Dẫn các con cùng theo em dự lễ

Đêm năm ấy Lễ về buồn đáo để
Bên chút ít qùa cáp cho các con
Nhìn chúng nó vắng anh buồn mỏi mòn
Không vui tươi như Noel trước ấy

Vẻ mặt con đứa nào cũng buồn thấy
Phần thương anh nhớ Ba giờ nơi đâu
Nơi rừng xanh núi rừng mãi thượng lưu
Của miền Bắc tận Lao cay Yên bái

Buồn sầu dâng thổn thức dạ ưu ái
Trả lời sao em dấu lệ … ú ơ
Họ bắt ba đi tù tận đâu me
Chừng khi nào thì Ba mới về được

Thương nhớ anh tận miền sâu mạn ngược
Em ngày đêm lắng lo mãi về anh
Cầu Hài Nhi Xin Ngài thương Chúc lành
Cho Anh luôn được bình an sức khỏe …

Con lạy Chúa đời cô liêu quạnh quẻ
Xin Chúa thương cho vui vẻ binh an
Giúp nhà con cho anh mãi an toàn
Để sớm có những ngày vui đoàn tụ

Cao Trí Dũng

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Trong bối cảnh ngày nay của Thế giới
Mọi người đều thích sống thoáng Tự do
Không tìm cách kiềm tỏa hoặc kiểm tra
Chúa sinh ra cũng hoàn cảnh xưa vậy

Về Quê hương xứ sở khai sổ bộ
Gặp lúc Mẹ gần đến ngày khai hoa
Giuse tìm chổ trọ… không ai cho
Chắc họ thấy gia cảnh nghèo hèn quá

Giuse nhớ đồng Bêlem hang đá
Có hang động như mời gọi sẳn chờ
Nơi bò lừa ,chiên cừu trú tuyết mưa
Sau khi tìm nơi trọ không ai nhận

Sau cùng Giuse dẫn Mẹ cùng ra đó
Chúa sinh hạ tại chính hang đá này
Đặt nằm máng cỏ Chúa lạnh lẻo thay
Không chăn nệm ! cảnh cơ hàn tội quá

Có sao xuất hiện được gọi sao lạ
Truyền thuyết rằng sao chỉ đường Ba Vua
Đến thờ lạy dâng tiến lên Chúa quà
Con lạy Chúa ! Cả Thế giới ca ngợi

Dân Do Thái vẫn ngày đêm trông đợi
Chúa Quyền uy Vua trên hết các Vua
Ngài sẽ đến Vinh quang ngự trên tòa
Để phân định giửa người lành kẻ dữ

Quan niệm thế người Do Thái chối bỏ
Chỉ Mục đồng tìm đến nơi thờ Ngài
Giá Đông lạnh lẻo thương Bé Ngôi Hai
Được đặt nằm trong máng lừa lạnh giá

Trong khi ta mãi chạy theo tiền của
Vui ăn chơi xa xỉ khổ mặc ai
Hãy khéo lợi dụng của cải tiền tài
Để san sẻ ! và yêu thương đồng loại…

Cao Trí Dũng

Friday, December 16, 2011

LÒNG MẾN TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

LÒNG MẾN TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

Têrêxa ! biệt danh Hoa Hồng nhỏ
Sống ngây thơ chưa chối Chúa điều gì
Như gà con dưới cánh mẹ phủ phê
Chị khiêm nhu sống trọn đời dâng hiến

Đức Giêsu người tình Chị yêu mến
Cần xin gì Chị thỏ thẻ với Ngài
Chị mến Chúa hơn cả bất kỳ ai
Chị tin yêu phó dâng Ngài mọi sự

Chị yên vui chẳng tính toán do dự
Mến yêu Chúa tâm hồn Chị ngây thơ
Ở bên Chúa không chút gì nghi ngờ
Trong tất cả Chi tin yêu phó thác

Yêu hy sinh ! có Chúa niềm hoan lạc
Như đứa bé luôn ở bên Mẹ hiền
Gì hiểm nguy đến với Chúa ưu tiên
Nắm được Chúa là Chị có tất cả

Luôn yên vui bên Chúa chẳng gì ngại
Chị tuyệt đối tin yêu Thầy Giêsu
Tên Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Một qúi Danh Giáo Hội gọi tên Chị

Đến với Chúa Chị thường luôn thủ thỉ
Chị nhỏ thó như bé xin Mẹ mình
Chị vui sống trong nhà kính lặng thinh
Say ơn gọi "chiêm niệm và cầu nguyện"

Chị thoải mái yên vui không suy xuyển
Hồn Chị luôn hướng lên Chúa Tình yêu
Gặp khó khăn Chị càng mến Ngài nhiều
Trọn một đời Chị hằng luôn yêu mến

Chị vui sống trọn ước nguyện dâng hiến
Cho Giêsu vị hôn phu tình yêu
Vừa là Cha! là Thầy mến yêu nhiều
Say Tìng Chúa nguồn suối yêu vô tận..!..

Cao Trí Dũng

NIỀM TIN CỨU ĐỘ

NIỀM TIN CỨU ĐỘ
( Chúa Nhật IV /B Mùa Vọng )

Trong niềm tin thuộc Công trình Cứu độ
Do Ngôi Hai Đấng Con Chúa giáng trần
Đức Trinh Nữ Mẹ vui nhận “ Xin vâng ”
Lời Truyền Tin quan trọng từ Thiên Sứ

Trong tư cách là Nữ tì của Chúa
Mẹ đã nhận như lời Sứ Thần truyền
Bằng niềm tin bởi phép Chúa Thánh linh
Mẹ niềm nở “ Xin vâng” vui đón nhận

Kể từ nay mang Chúa Mẹ kính cẩn
Trong ăn ỏ , trong cuộc sống tâm linh
Mẹ phó thác vâng ý Cha trọn tình
Không chối từ sống tuyệt vời hơn trước

Đặc biệt Mẹ ! người nữ thực có phước
Chỉ mình Mẹ được Ơn Chúa riêng ban
Mẹ đầy phúc ! Mẹ sung sướng vô vàn
Cả trời đất Chúc mừng Mẹ liên tục …

Bởi lòng Mẹ mang thai Chúa tuyệt phúc !
Xin Mẹ thương giúp con thánh hóa mình
Noi gương Mẹ sống đạo hạnh trung trinh
Và chấp nhận đổi thay trong cuộc sống

Đến thờ Chúa giửa đông giá lạnh cống
Đang nằm trong máng cỏ thật nghèo hèn
Xin giúp con đừng tính toán bon chen
Nhưng xa lánh những quyến rủ trần thế

Con cảm nhận Hài Nhi con Thượng Đế
Nơi hang đá không nệm ấm chăn êm
Ngài sinh xuống nơi hang đá nghèo hèn
Xin giúp con sống tinh thần nghèo khó

Hãy mau đến với Hài Nhi Cứu độ
Để đón nhận ơn Hòa bình Ngài ban
Cầu Ngài thương giúp Quê hương Việt Nam
Hết bạo tàn , sống Tự Do – Dân chủ

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 13, 2011

NÓI VỚI TRẦN CÔNG TỬ

Hỡi Ông Trần công tử ông có thấy
Bọn giặc đỏ chúng bán nước , buôn dân
Cắt đất đảo , cho Phương Bắc thuê rừng
Đồ thái thú phản tổ Tiên , mất dạy

Hỡi tênTrần công Tử ông có thấy
La Chính quyền sao lại dùng du côn
Đánh , bắt dân, cướp mất đất ruộng vườn
Chẳng cần biết đến quyền lợi Dân Việt

Trần công Tử ông có hay có biết
Mấy trăm ngàn thiếu nữ ra ngoại bang
Làm vợ thừa , đĩ điếm , sống lang thang
Tại sao, trách nhiệm đâu, không biết nhục

Đâu quốc thể , quốc uy của Tổ Quốc
Đĩnh cao gì mà ngu dốt , tham tàn
Dân Việt Nam phải thương người Việt Nam
Đi biểu tình chống xâm lăng bị bắt

Dân biểu tình yêu nước bị cấm ngặt
Đất Nước gì giờ tràn đầy bọn tàu
Chúng đồng hoá mất Nước rồi còn đâu
Hơn ba mươi tỉnh đã xây phố tàu cộng

Đến đây rồi đầu óc vẫn trống rỗng
Chắc là ông đã mù mắt rồi sao
Ông có thấy nạn Dân oan Đồng bào
Trần công Tử ông là tên ngoan cố

Đất Quê Hương Việt nam yêu Quốc tổ
Nguyện noi gương đánh đuổi bọn ngoại xâm
Dẹp nội xâm bọn tiếp tay giặc tàu
Nguyện sống chết giành Chủ Quyền Dân tộc …

Hỡi Thanh niên Vùng lên cứu Tổ Quốc
Còn Việt cộng Đất Nước còn nguy nan
Dân tình ta vãn mãi khổ vô vàn
Hãy Đứng lên ta làm lại Lịch sử …

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH TUYỆT VỜI

GIÁNG SINH TUYỆT VỜI

Tuyệt vời Thánh ý cao ngơi
Niềm tin lăng kính nhìn đời an vui
Mến yêu tâm dạ ngậm ngùi
Ơn thiêng cảm kích lòng vui an bình

Hương tình Chí thánh phát sinh
Tâm tư hướng thiện tràn tình Chúa thương
Mến yêu tha thiết Thiên đường
Nhiệm mầu tâm khảm hoài vương Tình Thầy

Khắp nơi Tín hữu hăng say
Ngày đêm cảm nghiệm tỏ bày tri ân
Chúa thương yên ủi ân cần
Thành tâm cảm tạ tri ân trong hồn

Ơn Cha phù trợ ta luôn
Gương Thầy Rao giảng phố thôn mọi miền
Tin Mừng Truyền bá Ơn thiêng
Từ Trời ân điển đoàn chiên vui mừng

Hân hoan xướng hát tưng bừng
Lời kinh hương nguyện vang lừng dâng lên
Tòa Chúa Ba Ngôi nhân hiền
Mừng vui Giáo Hội đoàn chiên an lành

Kính chào Con Chúa giáng sinh
Hòa bình dương thế An lành Ngài ban
Cầu cho Dân Việt bình an
Tự Do hạnh phúc an toàn khắp nơi

Ta vui Mừng đón Ngôi Lời
Hòa mình hạ giới làm người như ta
Hân hoan Con Chúa sinh ra
Ơn phúc sương xuống Nước Nhà Việt Nam

Thành tâm quật khởi sớm làm
Hoa lài nơ rô Cờ vàng tung bay
Quê hương khởi sắc mỗi ngày
Vòng tay nối kết hăng say xây đời…

Cao Trí Dũng

Sunday, December 11, 2011

THẾ ĐỨNG CON CÁI SỰ SÁNG

THẾ ĐỨNG CON CÁI SỰ SÁNG

Là Tín hữu con cái của Thiên Chúa
Chắc các bạn hiểu thấu đáo hơn ai
Đã là người học vị cao có tài
Tự cho mình học rộng hiểu tất cả

Nhưng hạn hẹp tư cách với thiên hạ
Và còn thiếu niềm tin vào Chúa Trời
Nên cuộc sống thiếu tự trọng bạn ơi
Cần chiến đấu với bản thân nội tại

Hàng Giám mục hay Linh Mục của Chúa
Hiểu thấu đáo việc Mục vụ được giao
Hoàn tất tốt Sứ mệnh với đồng bào
Khuyên dạy tốt người giáo dân đạo hạnh

Hay hơn cả Truyền thống trong Hội Thánh
Nhìn giáo sĩ bằng lăng kính Niềm tin
Họ qúi mến và tôn trọng chân tình
Vai trò các Vị đáng chúng ta tôn trọng

Đã là người thế tất có sai phạm
Họ là người nên nhân vô thập toàn
Thế sao bạn mãi bới móc lung tung
Vô tình ta lại mắc bẩy Cộng sản

Bọn vô thần làm ta bể thành mảng
Họ ước muốn liên tôn chia rẻ nhau
Muốn đảng phái đánh lộn nên nhu cầu
Biến bó đủa khó gảy chia để trị

Quân giặc đỏ muốn Tôn giáo biến thể
Muốn Liên Tôn chúng mình chia rẻ nhau
Muốn đảng phải đánh nhau cho bể đầu
Chia để trị mất đoàn kết rồi đấy

Việc vạch long tìm lá ta đã thấy
Nó dấy lên như cả một phong trào
Coi Giám mục- Linh mục quốc doanh sao
Đối tượng nhắm tới ...là hàng Giáo sĩ

Bị sập bẩy ! người Cộng sản hoan hĩ
Nghị quyết Ba sáu gải đúng chổ rồi
Coi mình trí thức thế hã , bạn ôi
Đánh phá bới móc chỉ sinh tồn hại

Không nhằm xây dựng , sáng suốt chớ dại
Ta vô tình nối giáo cho vô thần
Bới móc vô bổ lại lụy vào thân
Tự vạch áo đưa lưng ! chúng khinh bỉ…

Cao Trí Dũng

Saturday, December 10, 2011

GIÁNG SINH HUYỀN NHIỆM

GIÁNG SINH HUYỀN NHIỆM

Đi gọi cửa đêm đông khắp phố xá
Để kiếm chổ trú ngụ tạm qua đêm
Nhưng thành đô Nazareth Bê-lem
Chê nghèo hèn các quán trọ chối thẳng

Tận ngoài xa nơi đồng hoang im vắng
Trẻ Hài Nhi hạ giới chỉ vì yêu
Ngài sinh xuống nằm máng lừa nghèo hèn
Các Sứ Thần hát ca Chào mừng Chúa

Thương gian trần trọn Thánh ý muôn thủa
Chúa hóa thân làm người giửa chúng ta
Mang hồng ân Bình an đến mọi nhà
Ngài bỏ trời xuống thế cứu Thiên hạ

Sinh nghèo hèn giửa tiết Đông lạnh giá
Ngài thể hiện Đức Khiêm hạ nêu gương
Lòng Chúa thương yêu nhân loại khôn lường
Mang Hòa bình Chân lý cho dương thế

Từ muôn đời trải qua bao thế hệ
Lời hằng sống mang Tin Vui cho đời
Yêu thương ta Chúa rảo bước khắp nơi
Truyền Chân lý Chúc an bình Thế giới

Sứ Thần Chúa cùng Mục đồng ca ngợi
Ngay chiên bò đến phủ phục chuyền hơi
Ôi tuyệt vời bức tranh đẹp không lời
Dạy ta hiểu nghĩa Giáng sinh sâu nhiệm

Vui mừng đón Chúa Hài Nhi
Hòa bình –Bác ái thực thi mỗi ngày

Cao Trí Dũng

Friday, December 9, 2011

TIM RUNG NHỊP CHÂN LÝ

TIM RUNG NHỊP CHÂN LÝ
( Chúa nhật III / B Mùa Vọng )

Ông Gioan một nhân chứng Tin Mừng
Còn dân chúng phần đông họ thờ ơ
Lo kiểm chứng là - Lêvi và Tư tế
Đa số người Do Thái không đón nhận

Các thầy Lêvi - Tư tế họ bận rộn
Việc kiểm chứng vì họ luôn đa nghi
Chỉ Gioan dũng trung không nghĩ gì
Tim ông luôn đập chung điệu Chân lý

Ông là người ngôn sứ rất dũng sĩ
Minh chứng Chúa Đấng Cứu độ thế nhân
Tim Gioan rung nhịp theo Tin Mừng
Nhân chứng Chúa cho đến hơi thở cuối

Bị tù đày bị giam trong ngục tối
Bao khốn khổ nơi tù rạc gian truân
Ông kiên trung rao giảng Chúa đến cùng
Chân tay ông bị cùm cố cơ cực

Do lưởi gươm của Hêrôd thâm độc
Ông là người đến trước Đức Kitô
Ông Tiền hô gào thét vọng vang to
Từ sa mạc để mời gọi sám hôi

Lời Tin Mừng hôm nay đến đồng loại
Qua Rao truyền Chân lý từ Gioan
Ông kêu gọi đến tất cả dương gian
Hãy khiêm tốn sẳn sàng đón Chúa xuống

Ôi thời gian hư mất thật oan uổng
Hãy cầu nguyện ,tám mối cố thực hành
Nếu ước muốn hưởng nhan Chúa Vinh quang
Nơi Nước Trời cỏi Vĩnh hằng hạnh phúc …!

Cao Trí Dũng

Thursday, December 8, 2011

DỌN LÒNG MỪNG CHÚA ĐẾN

DỌN LÒNG MỪNG CHÚA ĐẾN

Mùa Vọng về dọn lòng mừng Con Chúa
Muôn vì sao trong hồn ta lung linh
Chiếu sáng lên mời gọi con sửa mình
Là men muối chờ Thánh ân tuôn xuống

Như sương tuyết giửa ngày đông rơi xuống
Chuông nguyện đường đang vọng vang gọi mời
Hãy tỉnh thức và nguyện cầu ai ơi
Ngày Chúa đến tuôn Ơn phúc Cứu độ

Đời lữ hành ta có nhiều thách đố
Sống phó thác vào Thiên Chúa Tình yêu
Càng mến yêu Ơn tha thứ càng nhiều
Hồn yên bình trong khí thiêng đạo hạnh

Còn gì hơn trên đời mang so sánh
Mọi sự thế đều phù vân chóng tàn
Hãy chuẩn bị cho hồn ta bình an
Để mừng đón Đấng Con Chúa lại đến

Cầu Thánh Linh Ngài giúp ta thăng tiến
Chuẩn bị lòng trong tư thế sẳn sàng
Để đón Chúa Ngài đến trong vinh quang
Hưỏng nhan Chúa Ba Ngôi cùng chư Thánh

Hãy sửa đường tâm hồn cho ngay thẳng
Và lấp bằng mọi hố sâu bất đồng
Rồi san bằng những núi đồi kiêu căng
Đường Chúa đến đẹp sắc hương tươi thắm

Con lạy Chúa giúp con biết mau mắn
Chào đón bé Hài Nhi Đấng con thờ
Không thể để tâm hồn mình thờ ơ
Nhưng đốt lên ngọn lửa tình yêu mến

Lạy Giêsu trọn đời con dâng hiến
Xin Ngài đến ở mãi trong hồn con

Cao Trí Dũng

Wednesday, December 7, 2011

CÓ NHẬN RA NGÀI KHÔNG

CÓ NHẬN RA NGÀI KHÔNG
( Chúa Nhật III / B Mùa Vọng )

Khi Chúa đến giải cứu ta khỏi tội
Để nhân loại được thấy ánh Bình minh
Qua thời gian đến lúc cần sự tình
Con Thiên Chúa xuống thế làm người thật

Ơn Cứu độ có nguy cơ hỏng mất
Chúa đến mà không ai nhận ra Ngài
Vì họ muốn… người vượt trội hết ai
Bằng quyền uy bằng tài năng siêu việt

Họ muốn Chúa theo khuôn thước đặc biệt
Đi theo đường họ vạch trong vinh quang
Và ước đoán Chúa đến trong huy hoàng
Giửa đờn ca tiếng tung hô chúc tụng

Nhưng ngược lại Chúa đến trong nghèo túng
Chính Ngài bảo ta không đá gối đầu
Không nơi trú tránh rét mướt đêm thâu
Chết không mồ phải chôn mộ người khác

Thế mà họ không nhận Ngài …thật ác
Điều đáng tiếc họ lại chối bỏ Ngài
Chính đêm ấy tìm chổ trọ vài nơi
Trú qua đêm nhưng mọi người từ chối

Thật đau thương Giuse buồn quá đổi
Đành ra đồng tìm hang đá cừu bò
Chính nơi đây Mẹ sinh Chúa Giê-su
Không chăn nệm, đặt nằm trong Máng cỏ

Có thể bạn nằm trong số người đó
Khi thấy Chúa sinh hạ cảnh nghèo hèn
Còn người thế luôn bận bịu bon chen
Tìm thế sự loại mau qua chóng hết

Muốn sưởi ấm lòng mặn mà tha thiết
Say tình Chúa hân hoan đón nhận Ngài

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 6, 2011

CÙNG MẸ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

CÙNG MẸ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Maria ! thiết tha con yêu Mẹ
Mẹ Hài Nhi Giêsu Đấng Ngôi Hai
Con Thiên Chúa sinh xuống mang hình hài
Làm con người sống hòa mình Cứu độ

Ơn trời bể Chúa yêu con vậy đó
Biết lấy gì đền đáp được Ơn này
Chúa hy sinh vì tội con xưa nay
Làm Chúa chết treo mình trên Thập giá

Yêu thương ta Chúa chết thay thiên hạ
Bao tội tình khiến Chúa phải hy sinh
Do tội ta , Ngài chịu chết khổ hình
Chọn nghèo hèn giửa đêm Đông sinh hạ

Ngài tự hiến bằng cái chết vô giá
Con Thiên Chúa hiến tế mình vì ta
Ngài yêu ta bằng Tình Cha mặn mà
Một cái chết hơn ngọc ngà châu báu

Máu Thánh Chúa đổ ra nguồn phúc hậu
Làm nối kết đất trời lại giao hòa
Con lạc lối trong bao năm tháng qua
Giờ Chúa đến con dọn đường đón Chúa

Phận hèn con được Chúa thương muôn thủa
Ngài chăm lo , luôn ủi an vổ về
Mừng Giáng sinh bên Mẹ Thánh Giuse
Con thờ Chúa hiến mình làm của Lễ

Chúa giáng sinh chốn đồng hoang quặn quẻ
Yêu nghèo hèn cứu độ hết chúng sinh
Con dâng Chúa xác hồn lần tâm tình
Để cùng Mẹ đồng công xin hiến tế

Mừng Giáng sinh Con Chúa Đấng Cứu Thế
Sống yên vui nguyện chia sẻ tình người
Noi gương Mẹ sống Bác ái yêu thương
Để đón mừng Chúa Giáng sinh lại đến …

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH CHÚA XUÔNG

GIÁNG SINH CHÚA XUÔNG

Giáng sinh năm xưa hai chúng mình
Viếng Chúa Hài nhi trẻ sơ sinh
Tim mến hòa chung một cung điệu
Cảm thương tình Chúa dâng lời kinh

Vì yêu nhân thế Chúa sinh ra
Giửa đêm Đông giá nơi hang lừa
Không chăn cũng chẳng có nệm ấm
Nơi chốn đồng hoang tội quá mà

Dẫu Chúa Quyền năng Đấng cao cả
Bỏ trời xuống thế vì thương ta
Nghèo hèn khiêm hạ Con Thiên sai
Sinh xuống khốn khổ đến cùng tận

Không nơi tạm trú tội thân phận
Sinh xuống lạnh buốt giửa đồng hoang
Lấy đâu hoa nến ! đẹp huy hoàng
Như giờ ta thấy muôn màu sắc

Mỗi năm Mùa Đông Chúa sinh xuống
Trong nơi hang lừa thật nghèo hèn
Trong khi mọi người lo bon chen
Ăn chơi nhậu nhẹt vui mừng Chúa

Mấy ai lo chuẩn bị lòng mến
Để mừng đón Chúa Đấng chí tôn
Lòng con tự hối dọn tâm hồn
Xin Mẹ cùng con đón mừng Chúa

Lạy Trẻ Hài Nhi con Thiên Chúa
Cầu tình yêu Chúa dậy trong hồn
Giúp con chỉnh trang lòng cải hóa
Mừng đón Chúa đến dạ vuông tròn ..!...

Cao Trí Dũng

Saturday, December 3, 2011

VÙNG LÊN CỨU NƯỚC

VÙNG LÊN CỨU NƯỚC

Xin kính phục những anh hùng Dân chủ
Đã hy sinh trót cuộc đời đấu tranh
Để đòi hỏi các quyền lợi người Dân
Cho Tự Do của Quê hương Dân Việt

Xin cám ơn những con Dân tha thiết
Đòi Công bình – Công lý cho toàn Dân
Họ vào khám ra tù bao nhiêu lần
Chỉ vì muốn Dân việt hưởng Công lý

Nằm đặt tay lên trán ta suy nghĩ
Tại sao họ lại bán nước – buôn Dân
Để Phương Bắc lấn Đất- biển mất dần
Tàu thắng hết nhiều vụ thầu lớn nhỏ

Nạn bành trướng từ ngàn xưa đã có
Tâm óc chúng ôm mộng ấy lâu rồi
Chơi với chúng răng lạnh dể sứt môi
Và mất luôn cả Quê hương Dân tộc

Còn Việt cộng bọn nội xâm phản Quốc
Dân còn khổ còn gian nguy mãi hoài
Là thái thú đồ Đĩnh cao trời ơi
Các ngươi khôn phải sớm ngày phản tỉnh

Về với Dân dẹp vô thần chuyên chính
Giành Quyền lợi ưu tiên cho người dân
Dẫu nếu cần phải hy sinh bản thân
Tất cả cho quyền tối thượng Tổ Quốc

Hỡi Thanh niên cháu chắt của Dân Tộc
Gương Tiền nhân đánh đuổi bọn ngoại xâm
Chúng co dò chạy thoát về bao lần
Thế mới hay tỏ rõ chí Dân Việt

Còn giặc cộng lời Đất Mẹ tha thiết
Nạn mất Nước vì hám danh tham tiền
Hãy Đứng lên toàn con cháu Rồng Tiên
Gương Cha Ông ta bão toàn Đất Nước

Cao Trí Dũng

Friday, December 2, 2011

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN
( Chúa Nhật II/B - Mùa Vọng )

Trong sa mạc tiếng Gioan vang vọng
Hãy mở đường cho Con Chúa đi qua
Một con đường thẳng băng trong hồn ta
Để đón Chúa Đấng Cứu thế lại đến

Mọi của lễ dành sẳn để dâng tiến
Con Thiên Chúa sễ đến trong gian trần
Mọi núi đồi lồi lỏm phải san bằng
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy đặn

Bấy giờ Vinh quang Chúa sẽ tỏ rạng
Hỡi những vị Ngôn sứ hãy mừng vui
Lên núi cao để lớn tiếng giảng rao
Cho Tin Mừng loan truyền khắp thế giới

Con lạy Chúa với tấm lòng nhân ái
Ơn Cứu độ của Ngài tặng chúng con
Điều Ngài phán con để dạ sắt son
Cầu Nước Ngài sẽ muôn đời hiễn trị

Ân với nghĩa hòa bình và chân lý
Chúa tặng ban nguồn ân huệ dồi dào
Đất trổ sinh nhiều hoa trái biết bao
Và Công lý mở đường đi trước Chúa

Vì thế khi ta mong đợi ngày đó
Nhưng Thiến Chúa Ngài sễ đến bất ngờ
Nên ăn ở đức hạnh chớ thờ ơ
Vì ngày đó các tầng trời sụp đổ

Rồi ngủ hành sẽ bốc cháy bùng nổ
Các từng trời bị tiêu hủy chảy tan
Đất trời mới sẽ nở đẹp hoa ngàn
Để tinh toàn trình diện trước mặt Chúa

Hãy dọn đường , mở lối cho Ngài tới
Hết mọi người sẽ chiêm ngưởng Ngài qua
Vị Cứu tinh Ngài đến từ Nhà Cha
Hãy nguyện cầu và ăn năn sám hối

Cao Trí Dũng

RAO TIN VUI CỦA CHÚA

RAO TIN VUI CỦA CHÚA

Ôi tuyệt vời cao thiêng tình Chúa
Mãi yêu ta muôn thủa Tình Ngài
Vì yêu Con Chúa Ngôi Hai
Tuân hành Cha cả bỏ trời vì con

Ngài xuống thế chu toàn Sứ mệnh
Sống âm thầm tuân lệnh Mẹ Cha
Cạnh kề Mẹ Maria
Học nghề thợ mộc cha già Giuse

Ba mươi năm chia sẻ tình Chúa
Sống âm thầm một thủa phận con
Ba năm Rao giảng vuông tròn
Tin Mừng Cứu độ cho con cho đời

Khởi đầu Thiên Sứ Trời sai đến
Truyền tin Mẹ dâng hiến tuổi xuân
Mang thai Chúa bởi Thánh Thần
Sinh Con hang đá không khăn vấn mình

Cũng vì yêu hy sinh chịu chết
Treo mình thập giá thiệt đau thương
Ngài yêu nhân thế khôn lường
Chết thay con cái mến thương quá chừng

Sứ mệnh ta Tin mừng rao giảng
Theo chân Chúa chẳng quản nguy nan
Gương Đồ Đệ hãy lên đường
Rảo chân đây đó bốn phương Rao truyền

Mang Tin Vui lòng nguyện tiên quyết
Làm Ngôn Sứ nồng nhiệt giảng rao
Tin Mừng vang vọng dâng trào
Mở mang Nước Chúa cao trào Tin Vui

Chứng nhân Ngôn Sứ ngậm ngùi
Theo chân Môn đệ Tin Vui Rao truyền

Cao Trí Dũng