Wednesday, August 31, 2011

DẸP NỘI , ĐUỔI NGOẠI

DẸP NỘI , ĐUỔI NGOẠI

Những bộ mặt lưu manh bọn quân cướp
Một lũ hèn với giặc , ác với Dân
Bọn chuyên chính luôn đàn áp dân lành
Bất kỳ đêm hay ngày chúng rình rập

Bọn hắn tham ô , thủ phạm cướp giật
Buôn quan bán chức trên lưng người Dân
Bọn thái thú rước giặc vào… “ngu đần” !
Đĩnh cao bây! lũ buôn Dân , bán Nước

Tiếng Dân ai oán nghe chừng bạc phước
Nó vang vọng …đến tận cỏi trời xanh
Thật quá thảm cho biết bao dân lành
Làm Dân tình khốn cùng ! đồ quân cướp

Tố cáo trước dư luận trong ngoài Nước
Với Công luận Quốc tế “ bọn ác này”
Chúng toàn trị quyền sinh sát trong tay
Đã bao năm chúng đè đầu cởi cổ

Hãy Xuống đường đồng loạt ta lật đổ
Giành lại quyền lãnh đạo cho người Dân
Để toàn Dân tự định đoạt phận mình
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm cấp thiết

Có được vậy Dân Việt Nam tự quyết
Chống ngoại xâm không ai cản được ta
Còn giặc cộng chúng cản mủi kỳ đà
Được vậy rồi thế giới sẽ giúp đở

Ngày vui ấy mau đến Dân mừng rở
Ta hội ngộ cả nước chung dựng xây
Nền Công lý, Nước Dân chủ từ đây
Sống Tự Do ,hưởng Nhân quyền ,Hạnh phúc

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 30, 2011

XIN CHÚA THƯƠNG

Chiều nay đến qùi dưới chân Thập giá
Lệ sám hối lên đôi mắt dạt dòa
Lòng sầu buồn bởi năm tháng đã qua
Nguyện theo Chúa dẫu thân phận tội lổi

Chúa ơi Chúa hãy giúp con biến đổi
Bao dan díu mãi theo con mỗi ngày
Con thành khẩn nguyện xin Chúa ra tay
Giúp con biết phải yêu thương đồng loại

Bao lôi cuốn của trần đời băng hoại
Những ngày đêm luôn rình rập hại con
Xin giúp con luôn tỉnh thức cậy trông
Vào Tình Chúa hằng yêu thương che chở

Sống bên Chúa với ánh quang rạng rở
Dẫn con đi trong muôn vạn nẻo đường
Lòng con luôn kỳ vọng Chúa tình thương
Nhờ Lời Ngài dẫn đường và chỉ lối

Con sung sướng Chúa giúp xa lánh tội
Dẫn con đi trong ánh sáng huy hoàng
Vui mai sau hưởng Nhan Chúa Vinh Quang
Trên Ngai Vàng cỏi Vĩnh Hằng bất diệt

Con nguyện ước với lòng thành tha thiết
Mong Chúa thương ngày đêm hộ trì con
Con kỳ vọng với lòng dạ sắt son
Tung lên mạng mỗi tuần Tin Mừng Chúa

Ước một đời con say yêu Lời Chúa
Nguyện giảng rao Tin Vui đến mọi người
Và thực thi Lời Chúa khắp mọi nơi
Nên nhân chứng cho Chúa giửa trần thế

Cao Trí Dũng

CA KHEN VÀ YÊU THƯƠNG

CA KHEN VÀ YÊU THƯƠNG
( Chúa Nhật XXIII / A – TN )

Hãy cùng đến chúng ta reo mừng Chúa
Vui hoan hô Đá tảng Cứu độ ta
Và ra trước Tôn nhan với lời ca
Hãy reo mừng chúng ta cùng ca ngợi

Hãy tiến lên ta cúc bái sụp lạy
Và qùi gối trước Đấng tạo thành ta
Vì chính Ngài là Chúa của mọi nhà
Và chúng ta là Dân Người chăn dắt

Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa
Đừng cứng lòng như ở Mêriba
Trong rừng vắng ở nơi miền Massa
Chổ cha ông các người từng thách thức

Ta đã thấy công việc của Chúa thực
Hãy yêu thương chớ có mắc nợ ai
Ta yêu thương là vâng nghe Lời Ngài
Chăm nghe Lời gìn giử tốt lề luật

Và nếu có điều nào khác trong luật
Thì cũng được tóm gọn lời này là
Hãy yêu thương kẻ khác như chính ta
Vì yêu thương là chu toàn lề luật

Thầy bảo nếu … từ hai người họp lại
Để cầu xin bất cứ một điều gì
Thì Cha trên Trời Đấng nhậm lời xin
Và có Thầy đến giửa các người ấy

Hãy yêu thương rồi đến cầu nguyện Chúa
Xin Người thương chở che hộ trì ta
Giúp ta biết yêu thương hết con Cha
Vì mọi người đều do Chúa tạo dựng …

Cao Trí Dũng

Saturday, August 27, 2011

HOA TRÁI CẦU NGUYỆN

HOA TRÁI CẦU NGUYỆN

(Để Mừng Lễ Nữ Thánh Monica
Bổn Mạng các Bà Mẹ Công Giáo)

Cầu nguyện là cho phép ta thưa chuyện
Và nghe nhận tiếng nói của chính Cha
Đấng tuyệt đối ta cậy trông đậm đà
Vì chính Ngài nguồn yêu thương hết mực

Như Monica được chuyển họa thành phước
Một phương thế Bà Cầu nguyện “ kiên trung”
Bà “ cậy trông” Tình Chúa thương vô cùng
Phần đông ta không tưởng tượng được hết

Gương Bà Mẹ Công giáo thật tha thiết
Bà thưa chuyện đối thoại thẳng với Cha
Bà tin tưởng vào Tình Chúa mặn mà
Con Tim Bà đóng vai trò thu phát

Muốn Chúa nhận và thương yêu đối đáp
Nhắm nghiền mắt , ngậm miệng ," mở con tim "
Monica thưa Chúa chuyện con mình
Xin cho Anh từ bỏ đời trụy lạc

Sau ông Anh trở thành vị Thánh Cả
Thánh ấy chính …là Augustinô
Khi Cầu nguyện với Chúa ta thân thưa
Trước…Cảm tạ những hồng ân đón nhận

Sau …trình bày những nhu cầu cần đến
Rồi xin Ơn cho mình cho tha nhân
Hoàn hão nhất kinh “Lạy Cha-Kính Mừng”
Lời nguyện xin cần chân tình ngắn gọn

Từ con Tim sâu lắng và tin cậy
“Nói lên điều tốt lành cần cầu xin
Cứ tin đi ! sẽ được như ý mình” (Mc.11,24)
Nguyện thành tâm ta cảm tạ Thiên Chúa…

Cao Trí Dũng

Friday, August 26, 2011

KÍNH DANH THÁNH MẸ

KÍNH DANH THÁNH MẸ

Maria ! Danh Thánh Mẹ vinh hiễn
Tên gọi Mẹ Nghe dịu hiền làm sao
Kêu Danh Mẹ miệng lưởi con ngọt ngào
Mẹ Cao thiêng ,Maria huyền nhiệm

Maria ! Mẹ trinh thai vô nhiềm
Tình con thảo thích kêu tên Mẹ yêu
Mẹ đẹp xinh trông Mẹ thật diễm kiều
Mẹ Từ Mẫu ! con say yêu gọi Mẹ

Maria ! Mẹ Cứu Giúp mau lẹ
Nhậm lời con ,Tình Mẹ yêu nhiệt tình
Dâng lên Mẹ những nhọc nhằn hy sinh
Mẹ đở nâng , Mẹ dắt dìu con bước

Mẹ Hiền Mẫu ! đời con thật có phước
Trông lên Mẹ , gọi nữa Maria !
Mẹ hoan vui lên đường đến thăm nhà
Mang theo Chúa Đấng Ngôi Hai Cứu độ

Cuộc đời dù lắm gian nguy khốn khổ
Trông lên Mẹ con kêu Maria
Lòng cảm nhận Tình Mẹ yêu đậm đà
Bao hồng ân Mẹ mãi thương tuôn xuống

Không có Mẹ con hư hỏng oan uổng
Thuyền hồn con đâu biết hướng để đi
Cầu Danh Mẹ đời con chẳng thiếu gì
Maria ! Mẹ Đồng Công cứu rỗi

Bao tâm hồn dẫu ngụp lặn trong tội
Trông lên Mẹ kêu Danh Maria
Mẹ đưa tay vội vã kéo họ ra
Khỏi trầm luân trong bể khổ sâu thẳm

Khi lạnh lùng kêu Mẹ được ấm áp
Ôi lạ kỳ Maria Danh thiêng
Con say yêu kêu tên Mẹ dịu hiền
Maria ! con say sưa Danh Mẹ

Cao Trí Dũng

Thursday, August 25, 2011

NƯỚC MẮT NGƯỜI BIỂU TÌNH

NƯỚC MẮT NGƯỜI BIỂU TÌNH

Cuộc Biểu tình qua đi vẫn động lại
Không đồng phục hình ảnh bọn an ninh
Họ tung hoành bắt hại dân biểu tình
Vất lên xe giống như những con vật

Cùng Đồng bào thất đức nở nào vậy
Họ hành xử trông tàn bạo quá chừng
Có cô gái với nước mắt rưng rưng
Thương Dân tình bọn bạo lực bắt giử

Tội cô gái miệng mếu máo bất lực
Nước mắt em dàn dụa lệ khóc thương
Mặt méo mó tràn lệ ! hận bạo phường
Bọn an ninh hành xử như quân dữ !

Những con người yêu nước làm gì chứ
Họ bị bắt chẳng có phạm lổi gì
Vì yêu Nước Đất Mẹ gọi mời đi
Nhằm tuần hành phản đối Tàu vô đạo

Ôi Hoàng sa, Trường sa những hãi đão
Từ ngàn xưa vẫn là của Việt Nam
Sao bọn Tàu lấn chiếm chi bạo tàn
Cấm đánh cá bắt ngư Dân tiền phạt

Tiến xa hơn chúng giam thuyền , bắn giết
Gây nợ máu với ngư Dân Việt Nam
Dân biểu dương phản đối việc Tàu làm
Trên cho lệnh để công an bắt bớ

Bọn chuyên chính mạt hèn đến như thế
Chúng chuyên lo bán Nước và buôn Dân
Rước giặc vào nối giáo Tàu bạo hành
Làm Dân Việt càng sục sôi uất hận

Dân Việt Nam nguyện Đứng lên đồng loạt
Tràn Xuống đường dẹp bỏ giặc bất lương
Nguyện giành lại từ tay quân bạo phường
Toàn Đất Mẹ có Tự Do-Dân chủ…

Cao Trí Dũng

MỪNG SINH NHẬT MẸ

MỪNG SINH NHẬT MẸ

Maria ! Mẹ Ngôi Hai Con Chúa
Chúc tụng Mẹ! Mừng Sinh nhật hôm nay
Chúa thương Mẹ ban ơn phúc dư đầy
Hình ảnh Mẹ , một người Mẹ ngà ngọc

Trong muôn thủa Thiên Chúa ban ơn phúc
Cha thương yêu chọn Mẹ “ Mẹ Ngôi Hai”
Mẹ trinh trắng , Mẹ người nữ tuyệt vời
Mẹ có phúc hơn hết trong giới nữ

Nơi dương gian sống cuộc đời lữ thứ
Mẹ thương yêu Con Thiên Chúa nhất đời
Mẹ không quên hết nhân loại khắp nơi
Mẹ yêu con thương giúp con phúc thật

Phận hèn con tôn sùng Mẹ nhiều nhất
Vì lòng Mẹ yêu thương đở nâng con
Ở bên Mẹ ca khen Mẹ hết lòng
Do Tình Mẹ hằng thương giúp che chở

Mẹ sinh ra cả triều Thần hớn hở
Toàn vũ trụ và nhân thế mừng vuì
Cảm tạ Mẹ lòng con đây bùi ngùi
Mắt ứa lệ ,cảm nghiệm đến sung sướng

Hồn lên hương ! con kỳ vọng tận hưởng
Ở bên Mẹ trước Tôn Nhan Ba Ngôi
Cùng với Mẹ hưởng Dung nhan Chúa Trời
Con ngụp lặn trong Hào Quang Nước Chúa

Thánh !Thánh! Thánh Mừng Mẹ con ca múa
Nhân Danh Cha , Con ,Thánh Thần! Mẹ ơi
Gì sướng hơn hưởng Vinh Quang Nước Trời
Nghe tiếng đàn …hoà tiếng Thiên Thần hát

Mẹ sinh ra giửa muôn hoa hương ngát
Với màu sắc lộng lẫy đẹp đất trời
Mẹ rạng ngời trong hào quang cao ngơi
Cùng Triều Thần con Chúc khen mừng Mẹ

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 24, 2011

MỜI GỌI TỪ BỎ MÌNH

MỜI GỌI TỪ BỎ MÌNH
(Chúa Nhật XXII /A-TN)

Cuộc sống ta có lắm điều thử thách
Từ bỏ mình , nên chọn lựa điều lành
Dẫu mình ta phải chiến đấu khó khăn
Hày quyết tâm lo làm lành lánh dữ

Như người cha hy sinh luôn giờ nghỉ
Có thêm gìờ làm việc vì gia đình
Tạo kinh tế giải quyết nhiều linh tinh
Không mất mát hay thiệt thòi gì cả

Mà trái lại tạo hạnh phúc gia đạo
Thấy lòng mình phấn khởi thêm vui tươi
Trong gia đình có thêm nhừng nụ cười
Coi yêu thương quan yếu hơn tất cả

Chúa mời gọi bỏ mình vác thập giá
Đi đường hẹp dù sỏi đá gian lao
Hãy can trường dù thử thách thế nào
Nguyện quyết tâm ta tiến về phía trước

Cần hy sinh thời giờ cho bằng được
Hầu suy niệm- dự Thánh Lễ- nguyện kinh
Đến cùng Chúa nơi Thánh thể tâm tình
Ta sẽ thấy lòng yên vui hạnh phúc

Xin cho con mỗi ngày biết túc trực
Ở bên Chúa hồn con được sướng vui
Mang tâm sự với cay đắng ngọt bùi
Chúa yêu thương giúp con biết siêu thoát

Có cảm nghiệm chia sẻ trong sinh hoạt
Để anh em cùng hoan vui với mình
Họ sẽ nhận thêm ơn phúc niềm tin
Vui trung thành hài hòa với sứ mệnh

Cao Trí Dũng

VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY

VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY
(Chúa Nhật XXII / A–TN)

Hiến thân mình dâng tiến làm lễ vật
Quả sống động làm đẹp lòng của Cha
Việc phụng thờ Thiên Chúa mỗi ngày qua
Tránh thói đời…luôn canh tân lòng trí

Để anh em biết đâu là Thánh ý
Hợp lòng Ngài cách hoàn hão tốt lành
Như việc Ngài lên Giê-ru-sa-lem
Phải chịu nhiều đau khổ bởi kỳ lão

Do luật sĩ và Thượng tế bất hão
Chúa bị giết , sau ba ngày Phục sinh
Ta theo Chúa cần hy sinh bỏ mình
Vác khổ Giá của mình theo Chúa thật

Ai muốn cứu mạng sống , sễ bị mất
Còn vì Thầy mất mạng chẳng sá gì
Vì hạnh phúc Thiên Đàng tiến lên đi
Chẳng có gì sánh bằng Nước Trời cả

Vì khi Chúa lại đến trong thiên hạ
Cùng Thần Thánh từ cỏi Trời vinh quang
Để trả công do những việc ta làm
Đem ta về hưởng Dung Nhan Nước Chúa

Cùng chư Thánh hạnh phúc trong muôn thủa
Ta hoan vui hát ca khen reo mừng
Ôi Ba Ngôi ! Cha-Con-và Thánh Thần
Hạnh phúc ta hưởng Quang Vinh Vĩnh cửu .

Lạy Đức Kitô Chúa muốn con thành tựu
Vác Thánh Giá thật trung dũng kiên cường
Thì xin Cha giúp con sống yêu thương
Biết quên mình hoàn thành tốt Sứ mệnh

Cao Trí Dũng

Monday, August 22, 2011

MỪNG MẸ TRINH VƯƠNG

MỪNG MẸ TRINH VƯƠNG

Maria Mẹ Trinh Vương Vô Nhiễm
Trọn đời Mẹ sống khiết tịnh trinh trong
Mẹ Cứu Giúp thương con cái hết lòng
Suốt một đời bên Chúa Mẹ chiêm niệm

Mẹ Trinh nữ sống cuộc đời Dâng hiến
Mẹ bên Chúa đến phút cuối lâm chung
Yêu Con Chúa Đấng Ngôi Hai vô cùng
Trọn đời Mẹ qúa yêu thương nhân loại

Cha trên Trời mãi lưu tâm thương đoái
Ngài chọn Mẹ giửa vô vàn Nữ Trinh
Cũng qua Mẹ Đấng Ngôi Hai hạ mình
Ngài xuống thế mặc xác phàm Cứu độ

Thương nhân loại Ngài chịu chết khốn khổ
Bị đóng đinh trên Thap giá thảm thương
Mẹ Đồng Công theo Chúa vạn nẻo đường
Mẹ dấn bước theo Con lên Núi Sọ

Mẹ chứng kiến những trận đòn ghê sợ
Thật kinh hoàng do quân dữ lý hình
Mẹ đau buốt tựa gươm nhọn qua tim
Mẹ ôm ngực quá đau thương cùng tận

Thế mà Mẹ vẫn kiên trung lặng đứng
Dưới Thánh Giá Mẹ hướng nhìn lên Con
Lòng của Mẹ đau đớn đến héo mòn
Me diện kiến giây phút Con tắt thở

Mẹ Đồng Công không một chút thổ lộ
Hạ xác Chúa Mẹ ôm Con vào lòng
Thương nhân loại Mẹ càng lắm yêu Con
Mẹ xin vâng phó Con theo Thánh Ý !

Cao Trí Dũng

Saturday, August 20, 2011

PHÚC ÂM HÓA THẾ GIỚI

PHÚC ÂM HÓA THẾ GIỚI

Phúc âm hóa con người này
Hướng tâm lên Chúa đêm ngày Truyền rao
Tin Mừng vọng vang lên cao
Trang Thơ Mời gọi đường vào Thiên thu

Tin Vui truyền tụng cần cù
Tin Mừng mạng lưới chu du khắp trời
Gọi mời hết thảy ai ơi
Nguyện tâm tìm Chúa ra khơi cá người

Con cái theo Chúa học Lời
Sống theo Lời Chúa trọn đời si mê
Tìm Chúa nguyện xin trở về
Tin Mừng học hỏi tứ bề truyền rao

Cầu mong mọi giới đồng bào
Trở về tin nhận Tin Mừng nở hoa
Người người theo Chúa Thiên tòa
Trơ nên nghĩa thiết chan hòa Tình Cha

Lời Phúc âm hóa nở hoa
Thơ Anh đơn giản đậm đà Tin Vui
Tin Mừng Rao giảng ngậm ngùi
Hân hoan Tin nhận mọi người theo Cha

Mùa Thu hoạch đến rồi mà
Nước Cha trị đến mọi nhà hân hoan
Phúc con cái Chúa vinh quang
Đờn ca tiếng hát xóm làng yên vui !

Tin Mừng vang tỏa ngậm ngùi
Tạ ơn Con Chúa một đời Giảng rao
Theo Chúa Tin Vui ngọt ngào
Sướng vui thể hiện đón chào niềm Vui

Cao Trí Dũng

Friday, August 19, 2011

AN VUI RAO GIẢNG

AN VUI RAO GIẢNG

Con Yên vui nguyện theo chân Chúa
Say Tình mến muôn thủa với Ngài
Chẳng cần tìm kiếm tiền tài
Cũng không cậy dựa một ai trên đời

Nhưng con cần Lời Ngài học hỏi
Nguyện Thánh Linh soi dọi tâm can
Hướng tâm lên cỏi Thiên đàng
Tin Mừng rao giẳng xóm làng đó đây

Sức con hèn xin Thầy nâng đở
Nguyện đồng hành xin chớ xa con
Thương con luôn sống sắt son
Bền tâm vững dạ quyết lòng Xin vâng

Thực thi Lời ân cần dâng hiến
Nguyện cầu Ngài thăng tiến một đời
Đó đây rảo bước Rao Lời
Bên Thầy con nguyện vui đời giảng rao

Ngày chí đêm cao trào Truyền bá
Sống Tin Mừng cảm tạ Ơn Ngài
Bám theo chân Chúa không rời
Theo Ngài rao giảng cho Lời truyền vang

Khắp nơi nơi xóm làng phố xá
Lời Tin Mừng đây đó lan tràn
Cảm tạ ơn Chúa thương ban
Sương sa mưa xuống hồn tràn niềm vui

Nguyện Hồng phúc từ Trời tuôn xuống
Vui học hỏi ham muốn Tin Mừng
Không gian Lời Chúa không ngưng
Muôn lòng tin nhận ngoan cường tiến lên …!

Tin Vui lan tỏa mọi miền
Nguyện Phúc âm hóa ưu tiên làm đầu

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 17, 2011

CON BẢO THẦY LÀ AI

CON BẢO THẦY LÀ AI
( Chúa Nhật XXI / A -TN )

Người ta bảo con Người là ai thế
Còn các con thì bảo Thầy là ai ?
Hãy khiêm nhu khi ta tới với Ngài
Và trong lòng của ta luôn kỳ vọng

Chúa thăm dò thế nào về dư luận
Xem người ta nghĩ suy Người thế nào
Dân chúng đã tôn danh Chúa ra sao
Hộ tôn Ngài vào hạng danh giá nhất

Cho rằng Ngài là Gioan Tẩy giả
Elia hay là Giêrêmia
Về Ngôn Sứ Ngài quả là nhất mà
Không một ai mà qua mặt được Chúa

Câu Phêrô trả lời xa hơn nữa
Vượt mọi Danh xưng nhân loại nghĩ ra
Con Thiên Chúa Đấng Hằng sống như Ngài
Vừa là người cũng vừa là Thiên Chúa

Chúa cũng đặt câu hỏi này với bạn
“Còn phần con , con bảo Thầy là ai ?”
Bạn có chân thành trả lời cho Ngài
Trên tình thần… thiết nghĩa Ngài với bạn

Câu hỏi này qủa rất là quan trọng
Cần phải sống đúng với câu trả lời
Không thể sống theo kiểu sống lơi loai
Mà phải cần có nổ lực thực sự

Con lạy Thầy sinh xuống nhằm phục vụ
Đã nâng con lên Môn đệ của Thầy
Làm bạn hữu làm anh em nữa đây
Còn rửa chân chúng con như nô lệ

Xin cho con hiểu được lòng của Chúa
Thể hiện sống yêu thương như anh em
Điều mong muốn và con rất ước thèm
Coi mọi người như anh em ruột thịt

Cao Trí Dũng

Monday, August 15, 2011

MỪNG MẸ LÊN TRỜI

MỪNG MẸ LÊN TRỜI

Cùng Triều Thần cả nhân thế mừng Mẹ
Mẹ Vô nhiễm , Mẹ Mông Triệu Thăng thiên
Hôm nay Mừng Mẹ Thiên Chúa cao thiêng
Được lên Trời cả Linh hồn thể xác

Maria ! Mẹ muôn hoa thơm ngát
Con Chúc khen Mừng hát Mẹ Lên Trời
Phận hèn con Chúc tụng Mẹ , Mẹ ơi
Cùng với Mẹ con cảm tạ Ơn Chúa

Áo của Mẹ màu xanh dương đẹp quá
Vờn mây trời óng ả cuộn đôi chân
Tiển chân Mẹ tiếng ca vang Thiên Thần
Muôn chư Thánh cung nghinh Chào đón Mẹ

Tung hô Mẹ Mẹ Nữ Vương quyền qúi
Mẹ tuyệt vời Mẹ rất đổi Cao sang
Cùng đờn ca với tiếng hát nhịp nhàng
Con ca khen Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa

Ước mai ngày về cỏi phúc muôn thủa
Sống cùng Mẹ bên Ngai Chúa Thiên Đàng
Đẹp muôn màu muôn sắc với ánh quang
Được muôn đời hưởng Dung nhan Thánh Chúa

Ôi sướng vui và tuyệt vời hạnh phúc
Mẹ hiển vinh bên Tòa Chúa Thiên Đình
Các Thiên Thần và chư Thánh ca vinh
Dâng lên Mẹ vạn hương hoa sắc thắm

Ngày hôm nay nắng vàng vương đẹp lắm
Vờn mây trời trong nắng sớm vàng tươi
Cả Thiên Cung Mừng đón Mẹ Lên Trời
Và muôn lòng của Vũ trụ hoan hỹ …

Mẹ Lên Trời nhớ Đoàn con Mẹ ơi
Nơi duơng thế trọn đời cậy trông Mẹ

Cao Trí Dũng

Saturday, August 13, 2011

DẸP CỘNG ĐÁNH ĐUỔI TÀU

DẸP CỘNG ĐÁNH ĐUỔI TÀU

Đã đến lúc bọn Lãnh Đạo Hà Nội
Tụi man rợ mở to mắt mà nhìn
Bây Thái thú rước Tàu vào Việt Nam
Ai thủ phạm gây trấn áp khốn khổ

Trong ngoài Nước Dân Việt nguyện lật đổ
Tràn Xuống đường đồng loạt hết toàn Dân
Ta Quyết tâm cùng Vùng lên một lần
Dẹp giặc đỏ lũ buôn Dân bán Nước

Hãy Xuống đường đòi bạo quiyền quân cướp
Từ Bộ Chính Trị đến những tên Trung Ương
Phải để Dân…quyền đánh đuổi Bắc phương
Bằng nếu không Đất Nước bị đô hộ

Phải để Dân họ tự quyền Quyền định
Sự sinh tồn của vận mệnh Việt Nam
Cái quyền này bọn thái thú hại Dân
Đã cướp đoạt từ hơn nữa thê kỷ

Qua Điều Bốn chúng độc tôn chính trị
Những ai còn có chút ít lương tri
Không thể nào chịu đựng thêm được gì
Quân bán nước bọn tội đồ Dân Tộc

Thật nhục nhã với Báo chí Thế giới
Bọn thái thú như mất hết lương tri
Chúng làm mất Danh dự và Quốc uy
Chúng vô cảm trước nổi khổ Dân tộc

Chúng đáng bị lên án “ Tội Phản Quốc”
Vì bán đất nhường biển cho bọn Tàu
Mở biên giới chệt qua lại Tự Do
Toàn dân hỡi lên án bọn phản phúc

Chúng cũng còn vô cảm trước nổi nhục
Mà Dân tộc chịu đựng vì bọn Tàu
Giết ngư dân, cấm cản giử thuyền ta
Biển của ta Tàu cấm đánh bắt cá

Trong Quốc nội chiếm nhà đất cướp của
Chẳng biết thương người Dân oan lang thang
Không còn nơi cư ngụ, gió , mưa sa
Mãi hành Dân khốn khổ ! bọn qủi sứ

Cắp của công , bớt xén tiền viện trợ
Bị báo chí Thế giới nguyền rủa cho
Cho thuê đất chúng bày thêm nhiều trò
Tạo điều kiện tiền huê hồng bỏ túi

Mặc Dân tình chẳng cơm ăn đói khổ
Còn bày thêm cảnh cướp chùa ,nhà thờ
Cướp bớt tiền, bão lụt nhà nước cho
Làm người Dân cảnh chết lên chết xuống

Trước tình hình thật nguy ! nạn mất Nước
Biết khi nào người Dân hết thờ ơ
Không lẽ ta cứ vòng tay ngồi chờ
Hãy Xuống đường quyết định cho số phận

Đừng hy vọng bọn giặc đỏ giác ngộ
Hoặc phản tỉnh trả lại quyền người Dân
Chúng qủi quyệt giử mãi quyền cướp dần
Dân chết mặc còn chúng tư bản đỏ

Chúng là loài súc vật ta thấy rõ
Chẳng cần biết đói khổ mặc người Dân
Lớn nhỏ chi cả một lũ cáp duồn
Chúng là loài vô cảm cần đạp đổ

Phải thay thế ,chúng không thể sửa chửa
Tự Do nào mà không trả giá đâu
Đừng ngồi chờ có phép lạ nhiệm mầu
Phép lạ đây “Vùng lên Toàn Dân Việt”

Cao Trí Dũng

NGÀi CHỬA LÀNH

NGÀI CHỬA LÀNH
( Chúa Nhật XX/A-TN )

Điều kiện cần để nhận lãnh ơn lạ
Là chúng ta phải có được niềm tin
Dù niềm tin nhỏ bé cũng vẫn được
Sẽ đạt đúng như ý nguyện mình xin

Dẫu ta có chút ít về niềm tin
Sẽ vượt khó để đạt được ý mình
Nếu lòng tin anh em bằng hạt cải
Thì anh em có bảo cây dâu này

“Hãy bật rễ,xuống biển kia mà mọc”
Nó cũng sẽ vâng theo lời anh em
Mỗi khi làm phép lạ hay chửa lành
Chúa ban ơn tùy lòng tin tha thiết

Vì lòng tin Chúa bảo người bại liệt
“Đứng dậy đi,lòng tin anh cứu anh”
Với phụ nữ đến xức dầu chân Ngài
“Chị đi bình an …lòng tin cứu chửa chị”

Còn với người từ lâu nay bị liệt
Thấy lòng tin ,Chúa bảo “Đứng dậy đi ,
Lòng tin anh , đã cứu chửa anh lành”
Tin là phó thác vào quyền năng Chúa

Vì lòng tin , Chúa chửa lành con gái
Bà thổ lộ lòng tạ ơn thâm sâu
Cững như trước bà than vản kêu cầu
Để xin Chúa chửa con mình bằng được

Bao hồng ân Chúa cho ta từ trước
Hãy dâng lời cảm tạ và biết ơn
Khắp mọi nơi và mọi lúc xa gần
Hãy đặt trọn niềm tin và phó thác

“Vì ai xin sẽ được , tìm sẽ thấy
Hãy gỏ cửa Chúa sẽ mở ra cho”

Cao Trí Dũng

Friday, August 12, 2011

NỔI LÒNG NGƯỜI MẸ

NỔI LÒNG NGƯỜI MẸ
( Chúa Nhật XX / A – TN )

Về người mẹ Canaan đau khổ
Khi con gái bị ám bởi qủi ma
Nghe tin Chúa Giêsu có trử tà
Bà tìm gặp để xin Người cứu chửa

Thế nhưng Chúa vẫn im lặng không hứa
Khiến cho bà lại lên tiếng van xin
“Thưa lạy Ngài xin hãy cứu con tôi”
Thái độ Chúa khiến ta phải sửng sốt

-“Chớ lấy bánh của con vất cho chó”
Với chúng ta ắt hẳn đã giận rồi
Vì lời trên có tính cách mỉa mai
Nhưng kiên trì …bà van xin chúa mãi

-“Vâng , chó ăn được những mãnh vụn vương vãi ”
Bà này đã thắng nhờ lòng bà cậy tin
Khiến Chúa đã lên tiếng ngợi khen bà
Ngài làm phép lạ như lòng bà mong ước

Này bà , bà có lòng tin mạnh mẽ
Bà muốn sao sẽ được như ước mong
Ngay lúc đó con gái được chửa lành
Bà qúa vui vì lòng dạ hớn hở

Bà cúi mình và xin cảm tạ Chúa
Rồi trở về vội vã với con mình
Ở nơi bà một bài học niềm tin
Và với sự kiên trì rất mạnh mẽ

Không có gì qúi giá trên cỏi thế
Cho bằng tình của Mẹ yêu thương con
Thế nên nhạc sĩ Y Vân từng ví von
“Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình , dạt dào”

Cao Trí Dũng

Thursday, August 11, 2011

NÊN CẦU XIN NHỮNG GÌ

NÊN CẦU XIN NHỮNG GÌ
( Chúa Nhật XX / A – TN )

Chúa xuống trần không vì Dân được chọn
Hưởng Ơn phúc Cứu độ Chúa mà thôi
Nhưng cho hết mọi Dân tộc loài người
Cùng đón nhận như Dân Nước Do Thái

Mong mọi người sẽ nhận ra phải trái
Tuyên xưng Chúa để gắn bó với Ngài
Mọi Dân tộc không phân biệt một ai
Cùng đồng hưởng Ơn Cứu độ Chúa đến

Họ sẽ nhận ra Ngài , Nhà Cầu nguyện
Hết mọi người không phân biệt từ đâu
Được Ngài đưa lên Núi Thánh nguyện cầu
Không khác biệt Dân ngoại hay Do Thái

Nhưng nếu họ từ chối thật nguy hại
Ở đây họ là Do Thái chứ ai
Trong khi đó Dân ngoại đến với Ngài
Nên Tin Mừng được rộng rãi loan tải

Anh Chị là Tín hữu hay Dân ngoại
Vẫn mỗi ngày tìm hiểu Chúa Kitô
Dẫn dắt ta về một người đàn bà
Đang thất vọng ! bà ta người ngoại giáo

Đến với Chúa, bà quả là độc đáo
Dù chả biết gì… về gốc gác bà
Nhưng qua việc bà khẩn khoản kêu van
Thoạt đầu Chúa đã phát lờ bà ấy

Nhưng bà ta không dể dàng thất vọng
Điều bà quậy do ồn ào vọng ra
Nên Đồ đệ xin cùng Chúa giúp bà
Vì bà kêu cứu và sấp mình bái lạy

Theo Do Thái gọi người ngoại là chó
Bà cũng hiểu Chúa muốn thử thách bà
Nên bà thổ lộ và lớn tiếng kêu la
“Chó con cũng được ăn các mãnh vụn”

Chúa khen bà có lòng tin vững mạnh
Bà mẹ được “ điều xin con bệnh lành”
Qua Dụ ngôn này ta học được chi
Về lòng Tin, sự kiên trì Cầu nguyện

Không có gì thành đạt …nếu ta thiếu
Sự kiên trì , Tình yêu và Niềm Tin
Chúa Giêsu chửa lành bé gái mình
Vì bà mẹ đang nhận rõ thân phận

Cũng thế vậy , Chúa Giêsu cứu chữa
Con gái bà ngoại giáo Ca-na-an
Vì niềm tin bà ta mạnh ai bằng
Bà nhận mình hèn mọn trước Do Thái

Vì Do Thái là Dân được tuyển chọn
Tuy bất xứng nhưng bà vẫn van xin
Vì biết Chúa sẽ cứu chửa con mình
Điều này càng khiến bà ta vũng dạ

Bởi vì Chúa đã hứa “Xin sẽ được,
Tìm sẽ thấy , gỏ cửa sẽ mở cho”
Xin Thánh Thần hướng dẫn giúp chúng con
Cầu xin gì phù hợp Thánh ý Chúa ..!

Cao Trí Dũng

ƠN CỨU ĐỘ VỚI TIN MỪNG

ƠN CỨU ĐỘ VỚI TIN MỪNG
( Chúa Nhật XX / A – TN )

Được Cứu độ xưa Tổ Phụ son sắt
Với giao ước, vì Ông Bà bất tuân
Lệnh Chúa cấm… ăn cây quả giửa vườn
Các Ngôn sứ quyết nhiệt tình Rao giảng

Nếu cần phải họ hy sinh tính mạng
Chúa xuống thế không chỉ nhà Israel
Nhưng còn cứu các Dân tộc nghèo hèn
Chính do thế, nhiều Dân ngoại tìm đến

Mong được nghe Lời Chúa Đấng qúi mến
Đưa muôn Dân lên núi Thánh của Ngài
Để cho họ được nguyện cầu trước Ngai
Chúa nhận mọi Hy lễ họ dâng tiến

Bản thân Chúa trở thành nhà cầu nguyện
Để các Dân tộc chung nhau nguyện cầu
Một Đền Thánh mới quy tụ với nhau
Khi Chúa Cứu độ muôn Dân Ngài đến

Lý do khiến Chúa lập Dân Thánh mới
Vì lòng Ngài mãi như một trước sau
Dựng nên ta như tác phẩm nhiệm mầu
Vì chúng ta hình ảnh của chính Chúa

Khi Ông bà Tổ bất tuân lệnh Chúa
Ăn trái cấm đáng Ngài hủy diệt ngay
Nhưng không thế , Chúa khoan dung lắm thay
Vì Tình Ngài mãi yêu hết người thế

Dân Israel chối từ …có lý do để
Ngài đến các Dân tộc khác Giảng rao
Nên Tin Mừng nhiều Dân ngoại nghe theo
Và Nước Ngài ngày một thêm lan rộng

Hiến thân Rao giảng Tin Mừng
Vui đời Ngôn sứ tưng bừng tiến quân

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 9, 2011

NHỜ MẸ THƯA XIN VÂNG

NHỜ MẸ THƯA XIN VÂNG

Maria ! Mẹ Diễm phúc cao cả
Danh Thánh Mẹ Cha chọn lọc từ lâu
Mẹ Vô nhiễm Mẹ Trinh thai nhiệm mầu
Cùng Thần Thánh ca khen Mẹ phúc lạ

Cả Triều Thần với muôn Dân thiên hạ
Ca khen Mẹ , Mẹ người nữ tuyệt vời
Con Một Chúa nơi Vĩnh hằng Cao ngơi
Mặc thế nhân xuống thế qua dạ Mẹ

Người bỏ Trời xuống lòng Mẹ mau lẹ
Khi hai tiếng “ Xin vâng ”Mẹ phát ra
Cả không gian và vũ trụ Thiên hà
Dậy mừng vui ca khen Mẹ có phước

Trời và đất tái nối liền lại được
Cũng nhờ Mẹ với hai tiếng “ Xin Vâng ”
Đấng Ngôi Hai Qúi tử nơi Thiên Đàng
Ngài bỏ Trời sinh xuống cũng nhờ Mẹ

Mẹ yêu thương xin Cứu giúp con nhé
Đời có nhiều chước dữ lắm Mẹ ơi
Xin Mẹ giúp con say sưa đọc Lời
Và thể hiện theo Lời trong cuộc sống

Xin Mẹ cầu Thánh Linh cho năng động
Để con vui nguyện hăng hái Rao Lời
Theo chân Chúa dấn thân khắp mọi nơi
Cho Thế giới vui đón nhận Lời Chúa

Cả một đời cùng Mẹ con xin hứa
Ở trên đời sống còn được bao lâu
Theo mời gọi của Chúa Đấng nhiệm mầu
Nguyện làm Thơ mang Lời Chúa lên mạng

Theo Thánh ý con nghĩ là chính đáng
Xin Mẹ giúp hổ trợ con nhiều hơn
Để con có sức thiêng Chúa tăng cường
Thành Ngôn sứ nguyện một đời Rao giảng …

Cao Trí Dũng

MỪNG MẸ ĐẦY PHÚC

MỪNG MẸ ĐẦY PHÚC

Kính chào Mẹ , Mẹ người Nữ tuyệt vời
Mẹ Nữ Vương , Mẹ Vô nhiễm trinh thai
Cả Triều Thần muôn chư Thánh ca ngợi
Mẹ người Nữ có phúc nhất trần đời

Trong Vũ trụ nơi không gian Nước Trời
Sứ Thần Chúa với Sứ mệnh Cao ngơi
Mang Tin Vui đặc biệt “ Chúa Xuống thế ”
Do Thánh Linh Mẹ mang Thai Ngôi Hai

Đấng Con Một Vị Qúi tử Con Trời
Mẹ , Mẹ ơi vai trò Mẹ tuyệt vời
Mẹ đầy phúc hạ sinh Chúa Cứu Thế
Maria ! Mẹ trân qúi nhất đời

Con yêu Mẹ ! Mẹ con , Mẹ Chúa Trời
Danh Thánh Mẹ vang dậy khắp mọi nơi
Mẹ thân thương ! Mẹ tuyệt tác diễm lệ
Danh của Mẹ vang vọng khắp đất Trời

Con tin yêu chúc tụng Mẹ , Mẹ ơi
Mẹ qúi phái hơn hết cả trần đời
Mẹ có phúc hơn hết mọi người nữ
Mẹ Con Chúa , Mẹ cao sang tuyệt vời

Xin Mẹ thương con cái sống trên đời
Nhiều cạm bẩy , với quyến rủ mọi nơi
Không có Mẹ ban ơn giúp, nguy hiểm !
Mất mát hết , mất luôn cả Nước Trời

Mẹ Cứu giúp xin đồng hành muôn nơi
Có Mẹ bên con kỳ vọng một đời
Sống bên Mẹ con nguyện tâm chèo chống
Để cùng Mẹ sớm về bến Nước Trời ..!

Cao Trí Dũng

MẸ NGÔI HAI THIÊN CHÚA

Maria Mẹ tuyệt vời diễm lệ
Con ca khen Tình Mẹ mấy cho vừa
Còn lời nào diễn tả Mẹ con ưa
Không ai hơn Mẹ Ngôi Hai giáng thế

Nhờ Mẹ thưa “Xin vâng”vui đáo để
Cả Trời đất san sẻ niềm vui chung
Từ Thiên cung tiếng hát ca tưng bừng
Tung hô Mẹ từ nay” Mẹ Thiên Chúa”

Cả vũ trụ reo mừng Mẹ muôn thủa
Tung hô Mẹ cả nhân thế loài người
Khắp Thế giới Chào mừng Mẹ , Mẹ ơi
Vì qua Mẹ Chúa Cứu độ sinh xuống

Mẹ Sao Mai! Mẹ dẫn đường soi lối
Dẫn đưa con hối tội nguyện trở về
Sống bên Mẹ đời con phúc thỏa thuê
Hết lắng lo phó thác Mẹ thử thách

Mẹ yêu thương! Mẹ Ngôi Hai nguồn mạch
Trái Tim Chúa nguồn suối mát chứa chan
Sẽ dẹp sạch quân gian manh bạo tàn
Đưa nhân loại đến bến bờ hạnh phúc

Thân phận hèn buồn vui con có lúc
Xin Mẹ thương cầu Chúa thương giúp con
Nếu không Mẹ đời con bị xói mòn
Bởi muôn vàn lôi cuốn của trần thế

Noi gương Chúa, giảng rao con nhờ Mẹ
Giúp đời con hy sinh vì tha nhân
Hiến thân mình nguyện giảng rao ân cần
Để Tin Mừng của Chúa được đón nhận

Mong nhân thế biết ăn năn hối hận
Nguyện hối tội trở về con đường lành
Như Mẹ gọi siêng lần hạt , ăn năn
Và tôn sùng kính Mẫu Tâm của Mẹ

Cao Trí Dũng

Monday, August 8, 2011

CÀNH HUỆ TRẮNG GIUSE

CÀNH HUỆ TRẮNG GIUSE

Cành Huệ Trắng Giuse Thánh Cả
Mùi thơm tho lan tỏa hương tình
Giuse thanh bạch trắng tinh
Một thời trai trẻ giử mình trung trinh

Chàng nguyện cầu giử mình thanh tịnh
Maria trinh tiết đẹp tươi
Còn chàng Huệ trắng đương thời
Hơn xa bông tuyết giửa trời đang rơi

Chàng Giuse một đời khiêm hạ
Tiếng đồn đi vọng tỏa khắp vùng
Nghề mộc nghèo hèn kiên trung
Thánh Gia nồng thắm vui chung một nhà

Anh Giuse chàng ta Huệ trắng
Hương tình yêu ngọt đắng chung tình
Giuse Đức Mẹ trung trinh
Thơm tho Huệ trắng, Nữ trinh hương tình

Nàng Nữ trinh ! Chàng thời khiết tịnh
Hai anh chị vừa lứa xứng đôi
Phu phụ Giêsu Chúa Trời
Gia đình hoàn mỹ tuyệt vời Thánh Gia

Gương gia trưởng -với Nữ tỳ Chúa
Hai chứng nhân muôn thủa phụ phu
Sứ mệnh bên Chúa Giêsu
Cha nuôi và Mẹ khiêm nhu tuyệt vời

Gương Chứng nhân con cái, cha , mẹ
Thắm hương tình gia đạo khắp nơi
Thánh gia Ba Đấng sáng ngời
Con cái cha mẹ nguyện đời noi gương

Cao Trí Dũng

CA TỤNG DANH MẸ

CA TỤNG DANH MẸ

Maria ! Con Chào Mẹ tuyệt vời
Mẹ Nữ Vương Đấng vô nhiễm trinh thai
Cả Triều Thần , Đấng Thiên Sai ca ngợi
Mẹ , Người Nữ có phúc nhất trần đời

Trong vũ trụ cả Thế giới loài người
Mẹ được chọn… Sứ Thần từ Cao ngơi
Mang Tin Vui cao vời “Chúa hạ thế”
Bởi Thánh Linh Mẹ chịu thai Con Trời

Đấng Con một Vị Qúi Tử Ngôi Hai
Mẹ Mẹ ơi ! Mẹ người Nữ Tuyệt vời
Mẹ Hạnh phúc sinh hạ Chúa Cứu Thế
Mẹ diễm phúc trân qúi qúa Mẹ ơi

Cả Vũ trụ hoan vui đón Con Trời
Tiếng “Xin vâng”của Mẹ vọng khắp nơi
Toàn nhân loại và Thiên Cung mừng rỡ
Tin rung động “Mẹ là Mẹ Chúa Trời”

Kể từ đó Danh Mẹ qúa Tuyệt vời
Ca khen Mẹ thân thương qúa đi thôi
Maria ! Mẹ Trinh Vương diễm lệ
Danh Mẹ được ca tụng khắp đất Trời

Con yêu Mẹ Tôn sùng Mẹ trọn đời
Mẹ quyền qúi nhất phái Nữ Mẹ ơi
Trời và đất ngợi ca khen mừng Mẹ
Mẹ sinh Chúa Đấng nối lại đất-Trời

Mẹ , Mẹ ơi Danh Mẹ Maria
Vọng vang khắp cẳ Vũ trụ sơn hà
Mẹ kêu lên “ hồn tôi ngợi khen Chúa,
Và trí tôi mừng Chúa Cứu độ ta…”

Cao Trí Dũng

Saturday, August 6, 2011

TÌNH MẸ THƯƠNG

TÌNH MẸ THƯƠNG

Tình Mẹ thương ! Mẹ Nữ vương trinh trắng
Quyện yêu đương với đức hạnh Thiên Đàng
Vờn mây trắng vương mây hồng ánh quang
Giửa bao la Mẹ vì sao diễm lạ

Tháng Tám về hằng năm con vui quá
Mẹ La Vang , Mẹ Missouri tràn đường
Con cái Mẹ kéo về từ bốn phương
Chúc mừng Mẹ, ca khen Rước kiệu Mẹ

Lòng con cái ai nấy đều vui vẻ
Mẹ Ngôi Hai đặc biệt Chúa yêu thương
Con theo Mẹ gương Mẹ Chúa Thiên đường
Nguyện muôn đời hưởng Dung Nhan Thiên Chúa

Mẹ Mẹ ơi ! Mẹ yêu thương con quá
Tình Mẹ yêu con lấy chi đáp đền
Hướng tâm lên kêu van Mẹ tin yêu
Vì Danh Mẹ , Mẹ ban ơn cứu giúp

Mẹ yêu ơi ! đời con nhiều sa sút
Nhưng Mẹ thương , Mẹ đở nâng con liên
Nhất nhiều lúc mất niềm tin lụy phiền
Làm tiêu hao niềm tin yêu hy vọng

Nhờ qua Mẹ Ơn Thánh Thần linh động
Tùy hoàn cảnh Ngài hộ trợ đở nâng
Sáng soi hồn nên minh mẫn bao lần
Giúp hết lòng Nghĩa tử con yêu Mẹ

Mẹ ban ơn và giúp con mau lẹ
Mãi trung kiên yêu Tim Mẹ tôn sùng
Con hối tội , yêu lần hạt Mân Côi
Nguyện một đời kính Mẹ Tôn thờ Chúa …

Cao Trí Dũng

Friday, August 5, 2011

QUA MẸ TA ĐẾN VỚI CHÚA

QUA MẸ TA ĐẾN VỚI CHÚA

Muộn sầu tìm Chúa giải bày
Vui thì đến Mẹ cho hay nội tình
Chán chường tìm gặp Thánh Linh
Như là đứa bé phận mình ngây ngô

Tội tình hòa giải ta vô
Phơi bày mọi tội nhỏ to với Ngài
Đường trần muôn sự khổ dai
Nhìn Chúa khổ giá kê vai vác liền

Tiến theo đường hẹp bình yên
Dẫu đường sỏi đá trung kiên bước dần
Gương Mẹ theo Chúa tiến dâng
Có Mẹ bên ta xa gần chẳng sao

Đường giốc bám trụ cách nào
Cầu xin Mẹ giúp đĩnh cao ta trèo
Calvê Núi Sọ đèo heo
Bên Mẹ ta cố rán trèo đến nơi

Dưới chân Thánh Giá lặng người
Mẹ câm lặng đứng không lời nhìn con
Như gươm sắc cắt thâu lòng
Mẹ thương con chết long đông cực hình

Chúa yêu con cái tràn tình
Trối Gioan đó thế mình làm con
Từ nay bên Mẹ vuông tròn
Săn sóc nâng đở Mẹ con nghĩa tình

Cao Trí Dũng

Thursday, August 4, 2011

VƯỜN HOA XUÂN MỘNG

VƯỜN HOA XUÂN MỘNG

Tôi lang thang giửa vườn hoa Xuân mộng
Vui dạo chơi say mê dưới trăng mờ
Nghe gió ru tôi say mộng hương Thơ
Vui duyên Thơ tôi say sưa dệt mộng

Vườn Thánh đức bên Thiên Thần Bản mệnh
Giửa trời mộng tôi ca khen tình Cha
Đẹp cảnh quang lòng ngây ngất mặn mà
Hồn tôi say trăng lung linh hoa mộng

Có những lúc hồn Thơ tràn sức sống
Tôi tung tăng như đứa bé ngây ngô
Hỡi Hóa công cảnh đẹp thật hay mơ
Tạ ơn Ngài tiếng muông chim thanh thót

Hồn tôi hỡi ! sao tình Cha ngon ngọt
Yêu thương đời tác tạo bao cảnh Thơ
Làm hồn con đến say sưa hoa mơ
Tạ ơn Chúa Đấng quan phòng quyền cả

Hỡi muôn Dân khắp muôn nơi thiên hạ
Hãy vui lên ta ngợi ca tình người
Đời đáng vui hơn là buồn Người ơi
Con chúc tụng ca khen Tình Thơ ấy

Trong vạn vật quí vị hẳn đã thấy
Đấng Quyền uy đã tác tạo muôn loài
Nó nên thơ đẹp tươi lắm người ơi
Ta ca ngợi bao kỳ công vĩ đại

Đời lên hương ta hoan vui thoải mái
Vui cảnh trí tươi đẹp trong trời thơ
Say sưa ngắm vạn vật dưới Trăng mờ
Mọi vạn vật dệt Trời thơ hoa mộng ..!

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 3, 2011

HÌNH BÓNG EM

HÌNH BÓNG EM

Anh thấy rồi bóng dáng em đẹp thực
Đôi mắt sáng , môi em mộng ngọt ngào
Đúng em tôi , nay em đẹp ôi chao
Anh mê mẫn mắt đăm đăm ngắm nghía

Má em hồng trông tươi vui thắm thía
Em đứng đó đang đợi chờ ai không
Anh sung sướng thấy nôn nao trong lòng
Anh hãnh diện có em yêu đẹp quá

Thế mà em có thấy không chuyện lạ
Ta bên nhau chưa được bao nhiêu ngày
Vì quân cướp bọn giặc đỏ ác thay
Chúng lấn chiếm làm miền Nam sụp đổ

Và từ đó Dân Việt Nam khốn khổ
Chồng xa vợ, con cái buồn nhớ cha
Bao nhiêu năm bị tù tội ấy mà
Làm em buồn những tháng ngày trông đợi

Cầu ngày ấy ta ngóng trông đã tới
Anh ra tù mình hội ngộ mừng vui
Anh cùng em bên con cái bùi ngùi
Vì bao năm phải xa cách tạm biệt

Giờ Quê người ta chờ trông tha thiết
Mong ngày vui ta chiến thắng trở về
Hội ngộ rồi Dân tình ta phủ phê
Nước Dân chủ , Dân Tư Do hạnh phúc

Hãy quên đi em ơi đời khổ cực
Dưới ách Cộng bị hù dọa ngăm đe
Làm toàn Dân phải sống trong e dè
Lỡ không khéo bị chụp mũ phản động

Dưới chế độ chuyên chính buồn cuộc sống
Dân luôn bị rình rập mất Tự Do
Sống hay chết chúng coi chẳng dằm dò
Dân ta sống cảnh trên đe dưới búa

Một Chế độ Đỉnh cao gì cướp của
Coi người Dân như cỏ rác mà thôi
Dân mãi lo và sợ hải lâu rồi
Hết chịu nổi bọn buôn Dân bán Nước

Đà đến lúc em ơi bọn Thái thú
Lớn ăn lớn nhỏ ăn nhỏ khắp nơi
Dân mất nhà mất đất đang kêu trời
Là Thanh niên làm sao ngồi yên được

Ta nhất khoát cùng đồng loạt tiến bước
Anh bên em với Thanh niên Vùng lên
Hoa Lài Cách mạng Con cháu Rồng tiên
Quyết tiến hành để giành lại Quê Mẹ

Toàn Dân hỡi đồng loạt ta mau lẹ
Tràn cả Xuống đường hồng cứu lấy Quê hương
Không để rơi vào tay bọn Bắc phương
Chúng kẻ thù mộng bành trướng truyền kiếp

Bọn giặc đỏ hèn nhát cần tiêu diệt
Nếu chúng còn …nạn mất Nước tới nơi
Hỡi Toàn Dân ! dẹp diệt Cộng mất đời
Để Việt Nam của người Việt mãi mãi …

Cao Trí Dũng

VỮNG TIN THEO CHÚA

VỮNG TIN THEO CHÚA

Cuộc đời ta ! có gì mà hãi sợ
Chúa bên mình cần gì còn phải lo
Thiên tai đến hay không cũng thế thôi
Bạn có lo… chẳng cản được giông bão

Cuộc đời này chẳng có gì hoàn hão
Mọi sự thế đều tạm bợ mà thôi
Giờ sống đây mai lại chết mất rồi
Đời có gì là tồn tại được mãi

Bỏ mặc đấy mọi đam mê hiện tại
Tìm đến Chúa nơi Nhà tạm nguyện cầu
Ở bên Ngài vạn sự vui thâm sâu
Ta tỉ tê trong thân thương thoải mái

Sống ở đời ta phải là men muối
Muối mặn đời , men dậy bột trần gian
Là ánh sáng, ta dọi tỏa ánh quang
Để đuổi hết đêm đen …đời sáng tỏa

Hãy hoàn thành Sứ mệnh Phúc âm hóa
Là Ngôn sứ nguyện ra quân giảng rao
Mang Tin Vui đến cho mọi Đồng bào
Báo cho hay “Chúa Ngài luôn hiện diện”

Theo chân Ngài ta vững chân mà tiến
Ngài đã truyền cho sóng gió phải nghe
Phận chúng ta là nhân chứng nguyện thề
Nối tiếp Ngài lo Giảng rao Nước Chúa

Ngài sinh động ở bên ta muôn thủa
Dưới tay Ngài ta luôn được chở che
Ngại ngùng gì bạn còn phải e dè
Hãy cậy trông vào Ơn Thánh của Chúa

Tin Vui vang tỏa khắp nơi
Người người hạnh phúc cuộc đời lên hương
Hiền hòa vui sống thân thương
Hân hoan Nước Chúa Thiên Đàng xướng ca

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 2, 2011

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE

Đến Lucerne thành lập Đan viện mới
Nam Cali Tín hữu tay trong tay
Có ân nhân thân thương hiến Đất này
Quê hương mới chồi Thánh Gia nẫy lộc

Xa Núi Phước năm mươi bốn năm trước (1953)
Mất Thủ đức Tình Cha vẫn Tạ ơn(1978)
Đất Lucerne ngày cứ mỗi xanh hơn
Dù nơi đây ta gọi Vùng Sa mạc

Dòng không lo gì gạo cơm đói khát
Thánh Giuse Đấng hộ trì Quan Thầy
Từ các Xứ Tín hữu trẩy về đây
Ngày Bổn mạng đón chào con cái Chúa

Lịch sử Dòng Thánh Giuse Lucerne
Các Chân tu tiếp bước vững mạnh hơn
Trang sử nào ghi đậm nét ân nhân
Những bàn tay góp công sức tiên khởi

Mừng ngủ niên tính từ ngày mới tới (2007)
Miền Sa mạc với vài núi đá thôi
Mong năm này Nhà Nguyện khởi công rồi
Ước năm sau hoàn tất được Nhà Nguyện

Đến rồi đi Miền Sa mạc quyến luyến
Nơi tốt nhất yên tỉnh để Tỉnh Tâm
Với tâm tình chiêm niệm và nguyện cầu
Lòng sám hối trong Tình Chúa êm ấm

Hương kinh nguyện làm hồn ta ấm cúng
Lòng ngây ngất với tiếng hát lời kinh
Thấy rõ rồi ôi Tình Chúa thương mình
Ai gánh nặng mau đến Cha bồi dưỡng …!

Xitô Đan Viện Giuse
Mời gọi tỉnh tâm mau nghe đến liền

Cao Trí Dũng

Monday, August 1, 2011

CẦN NGƯỜI NHƯ PHÊRÔ

CẦN NGƯỜI NHƯ PHÊRÔ
( Chúa Nhật XIX / A - TN )

Thuyền tượng trưng hình ảnh của Giáo Hội
Con thuyền bị sóng gió làm trồng trềnh
Như Giáo Hội có những thời gian truân
Trong giông tố Kitô hữu hoảng sợ

Niềm tin vào Chúa bị sóng gió vùi dập
Muốn tìm kẻ cùng hội thuyền ủi an
Nhất là trong những giông bảo nguy nan
Vẫn mong muốn sống bên cạnh với Chúa

Chúa ở đó bàn tay Ngài chờ sẵn
Chỉ còn thiếu những Thuyền trưởng Phêrô
Dám táo bạo tìm đến Chúa Kitô
Một Phêrô đã biết kêu cứu Chúa

Ông đã biết đưa tay về phía Chúa
Gió ngưng thổi , sóng bổng lặng như tờ
Trong gian nguy …tựa như một bé thơ
Chạy vào Chúa nơi cỏi lòng yên lắng

Lúc gió bão thuyền trồng trềnh sợ lắm
Ta nên sóng triệt để theo Lời Ngài
Để cứu nguy mọi tâm hồn hết ai
Đang vượt biển giửa ba đào sóng gió

Hãy cứu giúp con thuyền của Hội Thánh
Ta đang cần những người như Phêrô
Trong con Thuyền của Hội Thánh Kitô
Để chu toàn bổn phận Kitô hữu

Con lạy Chúa chỉ còn cách hay nhất
Mến Lời Chúa và thực thi Lời Ngài
Hơn tất cả mọi người dẫu là ai
Hãy tín thác vào Chúa hết cuộc sống

Cao Trí Dũng

NGÀI LÀ CON THIÊN CHÚA

NGÀI LÀ CON THIÊN CHÚA
( Chúa Nhật XIX / A – TN )

Đúng là Chúa “ Thầy đây anh em đừng sợ”
Ngài không muốn các đồ đệ nhìn mình
Như một bóng ma …thực thực hư hư
Nhưng quả thực Đức Kitô Con Chúa

Ngài đúng thực “một vì Vua Cứu độ”
Vì Ông Phêrô suýt phải bị chìm
Tại Ông ta bị nao núng niềm tin
Ông kêu lên cùng Chúa”Cứu con với”

Chúa đưa bàn tay ra với Ông ấy
Trong cuộc sống tạm bợ ở đời này
Thuyền hồn ta có những lúc bấp bênh
Cần kêu cầu Chúa giúp chống chước dữ

Con lạy Chúa ! Hãy ra tay cứu chửa
Lòng tin con lắm khi bị hoang mang
Chưa nói tới khi sóng gió dâng tràn
Con nghi nan kém tin yêu vào Chúa

Chúa lên thuyền sóng gió liền yên lặng
Mọi người trên thuyền đều bái phục Ngài
“Quả thực Ngài là Con Chúa Ngôi Hai”
Tất cả đồ đệ đều tuyên xưng thế

Con lạy Chúa Ngài là Con Thiên Chúa
Ở bên Ngài con đâu lắng lo gì
Ngài bên cạnh bạn chẳng còn sợ chi
Nguyện trọn đời ta tin yêu vào Chúa ..!

Nhất là khi phải phong ba sóng gió
Có Chúa bên con đâu sợ hãi gì
Lời Chúa truyền con mãi nguyện thực thi
Sống chứng nhân ta ra quân rao giảng

Cao Trí Dũng

CHÚA HIỆN DIỆN ĐỀU KHẮP

CHÚA HIỆN DIỆN ĐỀU KHẮP

Sáng hôm nay thức dậy chạy ra biển
Gió trong lành trời mát dịu ngất ngây
Ánh nắng vàng bầu trời đẹp vờn mây
Hồn hoan vui thấy rõ Chúa hiện diện

Ngài cho ta khí trong lành dể chịu
Ánh Bình minh lan tỏa đẹp ánh quang
Một vũ trụ bao la thật huy hoàng
Thấy rõ Chúa Ngài cai quản mọi sự

Đấng Quyền năng ban cho ta đủ thứ
Ta hoan vui Tạ ơn Chúa khắp nơi
Như hoa hướng dương quay về mặt Trời
Con ước mãi luôn hướng tâm lên Chúa

Muốn gần gủi bên lòng Chúa muôn thủa
Luôn hoan vui ca tụng Chúa muôn loài
Hướng về Chúa trí lòng không lơi loai
Sống vui hưởng mọi cảnh quang vũ trụ

Yêu Thiên Chúa Đấng quyền uy làm chủ
Hết mọi loài từ trước đến sau cùng
Chúa tác tạo hết vạn vật nói chung
Ta ca tụng Chúa muôn loài mọi sự

Sống trần thế tạm bợ đời lữ thứ
Ta ca tụng Tình Chúa thương yêu ta
Với mến yêu nồng thắm rất mặn mà
Nguyện tích trử hành trang về Nước Chúa

Chúa hổ trợ giúp con như Ngài hứa
Sống chứng nhân say mê rao giảng Lời
Mang Tin Vui tỏa lan khắp nơi nơi
Để Nước Chúa được khai trương rộng mở ..!

Cao Trí Dũng