Wednesday, September 30, 2009

SỨ MỆNH RAO GIẢNG

SỨ MỆNH RAO GIẢNG
( Mừng Lễ Thánh Têrêxa 10/01)

Không phải ai đều được gọi rao giảng
Khát vọng yêu hoài bão của tình thương
Ta thành phần của Giáo hội lên đường
Vì Sứ mệnh Ơn gọi đi rao giảng

Như Têrêxa bà yêu Thầy Chí Thánh
Sống cầu nguyện và hy sinh vì yêu
Lòng của Chị tha thiết mến yêu nhiều
Yêu si mê khát vọng đời Truyền giáo

Lòng Chị quá thiết tha nên bé nhỏ
Sống giản đơn tựa đứa bé ngây ngô
Muốn mình mãi nên nhỏ bé con thơ
Bên lòng Chúa như bé ngồi lòng mẹ

Là con bé Bà tự do thỏ thẻ
Cởi nổi lòng của mình hết cho Thầy
Bà hoan vui hạnh phúc đến si mê
Sống mến yêu hài hòa với tất cả

Bà ví mình như một hoa hồng nhỏ
Vui thân thương bên lòng Chúa mến yêu
Sống vì yêu chết vì yêu …phúc nhiều
Đức ái chính là con đường tuyệt hão

Đời Têrêxa chỉ có một hoài bão
Nên Hồng nhỏ hoa dấu chỉ Tình yêu
Suốt đời Chị hành xử yêu mến nhiều
Con tim Chị luôn khao khát yêu mến …

Hỡi Chị Thánh ! gương Chị ngày lễ kính
Em ước vọng nên nhỏ bé mến yêu
Cùng với Chị sống yêu mến thật nhiều
Tin yêu Thầy! Gương Chị sống Truyền giáo

Cao Trí Dũng

TRẢ LẠI ANH

TRẢ LẠI ANH


Trả lại anh chiều hẹn trên bến ấy
Vui bên nhau kỷ niệm tình yêu đầu
Em hiểu rồi duyên tình mình chớm nở
Ta khờ khạo biết gởi gì cho nhau

Trả lại anh ngày gìờ mấy hôm tiếp
Vì em yêu anh trăn trở nhớ nhung
Trời nổi gió đưa ta khỏi lối mộng
Đêm miên man thao thức đến lạ lùng

Đền bù anh vì những ngày nhung nhớ
Chiều theo em ta song hành trên đường
Ta vui ghê dìu nhau đến bến hẹn
Áo em thơm làm anh say mùi hương

Cũng vì em khiến anh phải vấn vương
Sao dể quên tối hôm ấy hẹn hò
Nhớ không em những mong ước kỳ vọng
Hướng tương lai bừng sáng chẳng lắng lo

Anh buồn em sao sang thuyền rẻ sống
Khiến cho anh từng đêm phải muộn phiền
Trả lại anh những tháng ngày kỳ vọng
Thương với tiếc nhung nhớ đến như điên

Em đâu hay những ngày tháng buồn đó
Bóng hình em với nụ hôn mê say
Giờ chỉ còn sầu muộn vì mất mát
Em ra đi ta sầu vương những ngày …!


Cao Trí Dũng

Tuesday, September 29, 2009

VUI SỐNG HÔN NHÂN

VUI SỐNG HÔN NHÂN
( CN. XXVII / B –TN )

Anh với em ta nhìn chung một hướng
Thề son sắt vui trọn vẹn trao nhau
Nguyện thủy chung cho đến ngày sau cùng
Khi được gọi về bên kia Thế giới

Ngay khởi nguyên thấy rỏ sự khắc khoải
Lòng trống vắng của anh chàng Ađam
Vườn Địa đàng tràn ngập muôn hoa thơm
Muôn vật tươi xinh vẫn thấy buồn man mác

Tâm hồn chàng vẫn cô đơn hoang lạnh
Bao năm tìm tòi vần thấy mình đơn côi
Làm sao đêm về cảm nhận ấm trong đời
Được hàn huyên sẻ chia tâm ước vọng

Cảm thông nổi lòng của Ađam Chúa nói
“Người đàn ông ở một mình không tốt …”
Và tự cạnh sườn chàng Thiên Chúa tạo Evà
Ngài đưa nàng đến tặng riêng cho Ổng

Hơn bao giờ hết lòng chàng tràn hạnh phúc
Trong niềm cảm mến chàng rất đổi sướng vui
Chàng hân hoan “ đây là xương thịt tôi”
Chàng gắn bó với nàng thật tha thiết

Và cả hai nên một xương một thịt
Nổi lòng ấy của Ađam ngày xưa
Cũng là nổi lòng của chúng ta bây giờ
Hạnh phúc mở đường con đường sáng phía trước

Nam và nữ hoà quyện nhau nên một
Một thân xác có chung nhau tâm hồn
Và từ nay họ sánh bước song hành
Vui buồn sướng khổ họ thuộc về nhau mãi

Trên vạn nẻo đường chung hành trình cuộc sống
Trẩy đi chung đường trong hạnh phúc yêu thương
Dưới khung trời yêu… hành trình về Quê hương
Vui đoàn tụ trên Vĩnh hằng Nước Chúa…

Cao Trí Dũng

SỐNG ƠN GỌI ĐÔI BẠN

SỐNG ƠN GỌI ĐÔI BẠN
(Chúa Nhật XXVII / B – TN)

Được mời gọi bước vào đời đôi bạn
Sau thời gian tìm hiểu kỷ với nhau
Anh với chị sớm tối cùng nguyện cầu
Ngày hôn lễ dẫn nhau lên bàn thánh

Trước chứng kiến của cộng đoàn Dân Chúa
Vị Linh mục cử hành Lễ thành hôn
Kết liên anh chị nên một xác hồn
Kể từ nay không còn hai mà một

Và anh chị từ đây sống hôn phối
Nhờ Tình yêu trong sâu thẳm tâm hồn
Yêu được yêu còn gì hạnh phúc hơn
Luôn trong mình say yêu thương khát vọng

Yêu được yêu còn gì hơn hạnh phúc
Biết bao nhiêu pho sách được viết nên
Bao bài nhạc bao tập Thơ tình yêu
Vẫn không tả hết ý nghĩa yêu được

Yêu được yêu nó phong phú cao đẹp
Ôi tình yêu nam nữ quá diệu kỳ
Nó thâm thúy hấp dẫn đến mê li
Yêu thương nhau tràn đầy và phong phú

Ôi tình yêu thật sâu sắc cao đẹp
Đặc biệt hơn Kitô giáo hôn nhân
Càng linh thiêng đem so sánh tình yêu
Giủa Đức Kitô và Giáo hội của Chúa

Chàng với nàng cùng nhìn về một hướng
Thề son sắt và trọn vẹn trao dâng
Nguyện trọn đời vẫn mãi mãi chung tình
Đến lìa đời trọn tình nghĩa chung thủy …

Cao Trí Dũng

Monday, September 28, 2009

DÂNG MẸ KINH MÂN CÔI

DÂNG MẸ KINH MÂN CÔI

Trước ảnh Mẹ con khiêm cung cảm tạ
Nguyện Mẹ thương cầu Chúa tha tội tình
Lần Chuổi hạt dâng mẹ lòng trung trinh
Tạ ơn Mẹ với tâm tình con thảo

Mẹ mến yêu dâng nụ hồng tuyệt hão
Tỏa thơm tho với muôn hoa sắc hương
Con nhờ Mẹ cầu Chúa đoái tình thương
Xuống ơn phúc ! phận hèn con tội lổi

Tạ ơn Chúa nguyện một đời tự hối
Tràng Chuổi hạt dâng Mẹ Hoa Mân côi
Mỗi chiều tối khi hoàng hôn xuống rồi
Con say sưa dâng lời kinh chào Mẹ

Tin yêu Mẹ con không muốn kể lể
Vì Mẹ yêu Ngài thấu hiểu con rồi
Con say yêu dâng lời kinh chào Mẹ
Xin Mẹ thương cứu giúp Đất Nước tôi

Đường núi sọ Chúa ba lần ngã gục
Lòng của Mẹ như gương thâu đau lòng
Thảm nảo nào ! tim của Mẹ héo hon
Nguyện với Mẹ xin trọn đời sám hối

Trên Thiên cung nhìn đoàn con tội lổi
Mẹ cầu Chúa giúp con cái bốn phương
Kính Mẫu Tâm ! Tim Mẹ yêu khôn lường
Cho nhân thế hưởng hồng ân Cứu độ

Mẹ Trinh vương ! Mẹ phù hộ tín hữu
Tháng Mân Côi , cầu Mẹ xuống hồng ân
Cho đoàn con luôn sớm tối ân cần
Mến yêu Chúa ! dâng Chuổi hạt kính Mẹ ..!

Cao Trí Dũng

ĐỨC MẸ VỚI CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ

ĐỨC MẸ VỚI CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ

Ông Bà Tổ không tuân theo Thánh ý
Ăn trái cấm làm phương hại Chương trình
Của Thiên Chúa trên con người thế nhân
Ông Bà theo ý mình hơn ý Chúa

Trái lại Mẹ …Mẹ “Xin vâng” muôn thủa
Theo Thánh ý Mẹ đã thưa “ Xin vâng ”
Cả Thiên Đàng lẫn trần thế reo mừng
Mẹ khai thông Chương trình Ơn Cứu độ

Mẹ “Xin vâng” con Ngôi Hai xuống thế
Lòng của Mẹ nên Cung điện Con Trời
Muôn đờn ca tiếng hát vọng khắp nơi
Mầng Giêsu Thiên tử Con lòng Mẹ

Nhờ “Xin vâng” Con Thiên Chúa Cứu thế
Ràng buộc Mẹ vào Công trình của Cha
Mẹ ánh sao tô điểm đẹp sơn hà
Công trình Cha vuông tròn được nhờ Mẹ

Con cầu Mẹ thương con nơi dương thế
Biết Xin vâng trong gian nguy cuộc đời
Sống nhờ Mẹ qua Mẹ đến cùng Chúa
Xin cộng tác vào Công Trình của Ngài

Mẹ ! Mẹ ôi ! Tháng Mân côi về đến
Mừng lòng Mẹ Cung điện Chúa Ngôi Hai
Với con cái của Mẹ khắp trần thế
Dâng lên Mẹ Mân côi thắm cuộc đời

Xin Mẹ thương con cái Việt khắp nơi
Ở trong Nước hay đâu dưới vòm trời
Họ dong ruổi đâu đó cậy trông Mẹ
Xin Mẹ giúp mến Chúa yêu Mẹ hoài …!

Cao Trí Dũng

Saturday, September 26, 2009

LÁ RƠI TRÊN PHỐ

LÁ RƠI TRÊN PHỐ


Anh nhắc em nhũng gì về Quê Mẹ
Nhớ ngày vui thời non trẻ năm nào
Em xa Quê ra đi rồi đi mãi
Mưa ngoài trời lòng dạ buồn làm sao

Ngày xưa ấy bọn mình còn non trẻ
Tóc thề em đen lánh thỏng bờ vai
Tình yêu đầu thơ ngây chưa biết ngỏ
Trông mặt mày đôi mắt quá tơ nai

Nhớ tung tăng trên đồi non bắt bướm
Cỏ mượt mà như nhung êm màu xanh
Những chiếc lá vàng rơi theo gió xoáy
Mùa Thu ấy cũng qua rồi lá vàng

Ta giả từ đường phố củ năm ấy
Giủa cảnh đời ngày lọan ly dập dìu
Ta xoay đầu vàng lá rơi trông thấy
Nhìn phố xá mà lòng dạ buồn thiu

Ôi Đà Thành buồn lắm ngày giả biệt
Ta nguyện ước có ngày vui trở về
Trên Quê hương mùi lúa thơm tho thiệt
Xa Quê Mẹ những ngóng trông ngày về

Ta đã nguyện yêu em đến trọn thề
Nhưng người đi …đi mãi đâu về tới
Có nghe chăng ngày nào em ra về
Cho quên đợi với chờ vui ngày mới …


Cao Trí Dũng

ĐỒ ĐỆ ĐẤNG SƯ SỐNG

ĐỒ ĐỆ ĐẤNG SỰ SỐNG

Có ba loại người trong hội đường xưa ấy
Người đau ốm cần giúp đở ủi an
Kẻ tận tâm đem sự sống cho đời
Có người tìm kế hoạch diệt kẻ khác

Câu hỏi của Chúa Giêsu trong ngày sabat
Có thể làm lành cứu sống mạng người
Hay hành dữ hủy diệt người khắp nơi
Câu hỏi đặt ra Pharisiêu lúng túng

Bởi Chúa đánh trúng vào tim đen chúng
Thế giới giờ cũng vẫn ba hạng này
Những kẻ pro life phò sự sống con người
Xây dựng văn minh và phục vụ năng động

Có kẻ chủ trương tiêu diệt sự sống
Hãy theo Thầy trên đường sống Ngài đi
Đừng ích kỷ sống hưởng lạc thú gì
Là con cái ánh sáng được mời gọi

Hãy theo Thầy chọn cho mình đường sống
Bạn được mời năng động sống yêu thương
Để dựng xây nền văn minh xóm phường
Ở nơi đâu chổ bạn đang sinh sống

Làm gì được cho thêm môi trường sống
Xoay chuyển đổi trong khả năng của mình
Nhận diện một trong tệ nạn phát sinh
Ngăn chặn nó và tìm cách xoay đổi

Chúa mời gọi chúng ta nên men muối
Thành ánh sáng soi chiếu từ núi cao
Chúa giúp con nổ lực góp phần vào
Để cố vỏ sống giá chuộc Cứu thế …

Cao Trí Dũng

THÁNH GIÁ VINH QUANG

THÁNH GIÁ VINH QUANG
( Lễ Suy tôn Thánh Giá 9-14)

Như Môisen giương cao rắn sa mạc
Trên Thánh giá Người cũng bị giương cao
Những di vật Thánh tử đạo Việt Nam
Được cất giử trong tủ kiếng trang trọng

Ở Hội Thừa sai tại Balê Nước Pháp
Đó di vật của nhục hình Quan Triều
Giá trị thực …vật chất chả bao nhiêu
Thế nhưng qúi giá ở bằng chứng xác tín

Một niềm tin bất khuất chết Tử đạo
Suy cùng ra không bất cứ Thánh giá nào
Cũng được Tôn vinh là Thánh giá Trời cao
Khổ giá Chúa mang lại Ơn cứu độ

Những Thánh giá qúi kim và vàng bạc
Chỉ giá trị như trang sức mà thôi
Làm dấu trên mình nhớ Thiên Chúa Ba Ngôi
Nếu không thì…là cử chỉ vô nghĩa

Nhưng nếu nhớ Mầu nhiệm Chúa Cứu Thế
Cũng diễn tả mầu nhiệm Chúa cực hình
Đấng Kitô con Thiên Chúa Phục sinh
Tôi có vui đón nhận mọi gian khổ

Có dám chịu thiệt thòi khi phục vụ
Vì Công lý hệ lụy vẫn dấn thân
Hầu bênh vực cho Công lý-Công bằng
Giúp những người bị bỏ rơi cô thế

Có bao giờ bạn ngầm chối Thánh giá
Trao cho bạn vì đặc biệt Ngài thương
Có cầu xin tình Chúa thương khôn lường
Để ca tụng Giá Mầu nhiệm Cứu Độ…

Cao Trí Dũng

Friday, September 25, 2009

TIẾNG GÀO AI OÁN DÂN LOÂN LÝ

TIẾNG GÀO AI OÁN DÂN LOAN LÝ

Những tiếng gào của Giáo Dân Luân Lý
Đã vang vọng thảm não giửa đêm khuê
Và còn vang nữa sang ngày hôm sau
Tại sân trường Tiểu học của Giáo xứ

“Sao các ông lại đánh chúng tôi thế
Sao đẩy chúng tôi ra khỏi ngôi trường
Chúng tôi Dân lành sao đối xử bất lương
Đuổi chúng tôi khỏi nơi chúng tôi xây dựng”

Sao các ông lại đối xử ác độc
Xin tôn trọng Công lý và công bằng
Công lý đâu ! Tự do Tôn giáo đâu !
Từ trưng dụng đến ăn cướp luôn thể

Đã nhiều năm nay Giáo xứ đòi lại
Chính quyền không trả cũng chẳng cho sửa sang
Chỉ cho dùng dạy Giáo lý Chủ nhật thường
Nhưng đùng cái bày trò dạy luôn Chủ nhật

Cấm luôn Giáo lý sáng chiều bực thật
Cha Chính xứ không chấp nhận nghe theo
Bỗng nhiên đâu hai xe cần cẩu rè vào
Một xe đổ đất và xe Ben cùng tới

Họ bắt đầu cho các xe cày bới
Ngăn đẩy giáo dân và cho xây tường
Ngăn nhà trường ra riêng khẩn trương
Đúng cướp ngày lũ giặc đỏ gian ác

Cậy quyền thế chúng tự tung tự tác
Mang xe cần trục ủi tượng Mẹ La Vang
Tại xứ Chày Phúc Trạch Tỉnh Quảng bình
Đúng vô thần cái bọn đỏ phá hoại …

Con cái Chúa ta vui sống thoải mái
Cậy trông Ngài ta phó trọn niềm tin
Mến Thiên Chúa yêu thương anh em mình
Tin yêu Chúa chờ đón ngày chến thắng .

Cao Trí Dũng

TRỞ LẠI NƠI HẸN XƯA

TRỞ LẠI NƠI HẸN XƯA

Bến hẹn xưa đứng đây ta tưởng nhớ
Bóng hình em môi mộng cười tươi vui
Khung trời Huế lắm kỷ niệm bùi ngùi
Em giờ đâu để lòng ta vương vấn

Con đường tình… yêu em vào vô tận
Chiều nắng vàng cây lộng gió vi vu
Lá Thu rơi chập chùng trong sương mù
Bóng hình em nơi đâu tình tự lự

Có khi nào bên ấy em còn nhớ
Trời Quê mình mây ủ rủ vương bay
Nhớ nhung em ray rứt ta tháng ngày
Thoảng gió bay lùa qua khung cửa sổ

Mỗi lần nhớ ngồi làm thơ thổ lộ
Gởi lòng mình vào cả ở trang Thơ
Nhưng khó tránh những giây phút thẩn thờ
Nhớ về em với con tim kỳ vọng

Miên mang nhớ ...lắm khi đắng cổ họng
Trách duyên tình ông Trời chẳng thương cho
Để mãi giờ hồn vương vấn mong chờ
Biết ngày nào thỏa được lòng nhung nhớ …

Em ở đâu khung trời nào bên nớ
Có khi nào tưỏng nhớ nữa tình ta
Hay ham vui đến quên đi Quê nhà
Còn ta đây mãi tháng ngày chờ đợi …

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 22, 2009

THIÊN CHÚA ĐƯỢC TÔN VINH

THIÊN CHÚA ĐƯỢC TÔN VINH
(Chúa Nhật XXVI / B - TN)

Sứ mạng Thầy là dựng xây Nước Chúa
Nước Thiên Chúa không giới hạn đất đai
Chẳng ranh giới lãnh thổ như thế gian
Không phân biệt màu da hay chủng tộc

Nhưng thiên mạnh về Chân lý sự thật
Người thành tâm thiện chí được nhận vào
Nơi chốn ấy luôn vui hưởng dung nhan
Của Thiên Chúa Ba Ngôi Đấng Chân lý

Đi theo Chúa phát huy tình tri kỹ
Tiếp Sứ mệnh dấn thân đi Rao Lời
Mang Tin Mừng truyền rao khắp mọi nơi
Cho mọi người biêt yêu chuộng Chân lý

Được nhiều người ủng hộ Chúa Cứu Thế
Bởi vì họ đã không chống lại Ngài
Phần chúng ta hài hòa hết những ai
Luôn tư thế khoan dung khi hành xử

Đừng làm gì cản ngăn Tin mừng Chúa
Không đến được với tất cả mọi người
Nhưng đặt nặng khả tín hết những ai
Để Lời Ngài được nhiều người tin nhận

Ta phục vụ đặc biệt sao Lời Chúa
Được quảng ba thật rộng rãi khắp nơi
Hạt Tin mừng được gieo vào lòng đời
Cho nẩy nở hoa trái trên Thế giới

Xin dạy con biết kiên nhẫn chờ đợi
Chấp nhận dị biệt ở nơi anh chị em
Sống yêu thương khiêm nhu với mọi người
Có được vậy hạt Tin Mừng nẩy nở

Xin cho con… Lạy Chúa ! hiểu nhiệm vụ
Để chúng con hành xử sứ mệnh mình
Làm sao để Thiên Chúa được tôn vinh
Con nguyện mình sống hy sinh phục vụ

Cao Trí Dũng

Monday, September 21, 2009

HÃY THEO THẦY

HÃY THEO THẦY
(Mừng Lễ Th . Matthêô 9-21)

Nghe tiếng Thầy con liền đứng dậy
Đi theo theo Thầy không chút chần chờ
Bỏ của cải… tiền bạc ước mơ
“Hãy theo Ta” con bỏ tất cả

Lòng sướng vui con liền vội vã
Màng gì nữa mọi sự trần gian
Con đứng dậy theo Thầy vội vàng
Chẳng còn gì ngại ngùng nữa chứ

Dẫu tội lổi cậy trông vào Chúa
Vui hân hoan bước đi theo Ngài
Theo chân Ngài chẳng sợ gì ai
Ngài quyền năng Con một Thiên Chúa

Như nai tơ đồi non nhảy nhót
Lời Thầy gọi ngon ngọt làm sao
Theo Ngài hạnh phúc biết bao
Tin Mừng Rao giảng phúc nào hơn chăng

Nguyện một đời gương người thu thuế
Theo Thầy ngay bỏ hết tiền tài
Vật chất mối mọt trần ai
Tin Mừng ta nguyện theo Ngài truyền rao

Sống nội tại tranh đấu hơn nữa
Luôn khiêm nhu chớ có tự cao
Yêu thương phục vụ đồng bào
Chu toàn sứ mệnh Truyền rao Tin Mừng

Cao Trí Dũng

Sunday, September 20, 2009

BỎ LẠI NGÔI TRƯỜNG VÀ XA NHAU

BỎ LẠI NGÔI TRƯỜNG VÀ XA NHAU

Nhớ Huế xưa cảnh phượng rơi thảm đỏ
Đường Lê Lợi chiều tan học bên nhau
Nắng Vàng rơi vương áo trắng trước sau
Nhớ màu áo thủa nữ sinh trong trắng

Ta bỏ lại sân trường vương hạt nắng
Trang Thơ anh tả hình ảnh nữ sinh
Đep ngây thơ tuổi ngà ngọc bọn mình
Đoàn nữ sinh tựa thiên nga xinh quá

Ta không quên bóng nàng mãi hành hạ
Khiến con tim mộng mơ buổi yêu đầu
Qua bao năm lòng mình còn nhớ nhau
Những chử ký ngoằn ngoèo trang nhật ký

Ngày bỏ trường nhớ nhau tình tri kỷ
Sao hồi ấy ngần ngại mở lời yêu
Nhớ mỗi chiều đón đưa thương yêu nhiều
Giả em gái bỏ lại Trường ra trận

Tình yêu mình cả một đời lận đận
Đất nước mình hồi ấy chiến chinh hoài
Khiến duyên tình của mình đến phôi phai
Khổ Quê Mẹ bao năm bom đạn pháo

Có một hôm tìm đơn vị đánh bạo
Trước thăm anh sau nói lời giả từ
Theo gia đình nên em phải đi xa
Tại vùng mình chiến tranh thêm căng thẳng

Trên đường về sao lòng em cay đắng
Lòng trí em như điên loạn vu vơ
Em bảo lòng sao không rán đợi chờ
Làm anh buồn giửa chiến trường sôi động

Xa Quê nhà xa anh chẳng muốn sống
Tâm hồn em cứ xao lảng nhớ nhung
Nhưng xa rồi còn đâu… buồn lạ lùng
Có những hôm biếng ăn tối chẳng ngủ..!

Cao Trí Dũng

Nghe Đây Tam Tòa Kêu Cứu

NGHE ĐÂY TAM TÒA KÊU CỨU

Tam Tòa Giáo Xứ Thánh đường đổ nát
Trong những năm Chiến tranh giửa hai miền
Giáo dân dựng láng thờ Chúa Cao thiêng
Đấng nhiệm mầu mà họ luôn thờ kính

Thế mà giặc đỏ giả man bất chính
Núp bóng côn đồ đập phá Tam tòa
Láng bị lôi sập,Thánh giá bể ra
Đầy trời Tam tòa dầu sôi lửa bỏng

Nơi tôn nghiêm trở thành nơi đánh đấm
Giáo dân , Linh mục bị đánh chấn thương
Thân xây xát máu đổ tựa chiến trường
Bị hành hung trông ngổn ngang đổ nát

Là Dân Việt bạn nghĩ sao cảnh sát
Họ yên nhìn côn đồ đánh giáo dân
Chính họ thủ phạm gây cảnh tương tàn
Tạo hổn loạn như mọi người trông thấy

Cảnh sát nhiệm vụ an ninh thôn xóm
Nhưng toàn thấy trấn áp đánh đập dân
Còn ngầm gọi bọn côn đồ đến gần
Tạo hổn loạn gây hành hung đánh đấm

Chính quyền gì núp bóng bọn du đãng
Cứ ném đá nhưng dấu tay… lưu manh
Họ đổ tội Dân nổi giận bạo hành
Chính quyền thế lãnh đạo được gì nữa

Không ưa ổn định nhưng đào sâu chia rẽ
Toàn dân ơi đồng loạt Đứng cả lên
Kia biển đông cũng nổi sống vang rền
Cuốn mất mã tiêu ma bọn giặc đỏ

Tiếng trống Diên hồng vọng vang mời gọi
Đã đến lúc hết chần chờ nữa chi
Trai gái già trẻ dậy cả mà đi
Ta Xuống đường cùng viết lạiTrang sử

Cao Trí Dũng

ĐẢNG THẤT DÂN TÂM

ĐẢNG THẤT DÂN TÂM

Một Chính Quyền phục vụ Dân với Nước
Phúc Dân tâm lo thu phục mỗi ngày
Chứ có đâu như giặc đỏ lâu nay
Chuyên trấn áp và độc tài Đảng trị

Chính chuyên áp đặt sát máu thậm tệ
Họ rình mò và hảm hại người Dân
Miệng hô hào chống tham nhũng bao lần
Nhưng nội bộ vẫn dù che kiên cố

Họ Tham nhũng thành cơ cấu đồ sộ
Ăn từ dưới lên trên dù chở che
Ăn công khai cố vơ vét mạt hèn
Tài sát máu hồng bịt miêng thiên hạ

Nói không sai Đảng đỏ sẽ bị đạp
Việc bất chính đã lộ rõ mỗi ngày
Tài bịt miệng làm sao che mắt đây
Dân thấy rõ sờ sờ họ điễm mặt

Một Chính quyền chuyên cướp bốc hèn mạt
Với Quốc nội thì dử tợn hơn hùm
Đối Phương bắc thì qùy lụy khom lưng
Coi Quân Hán là quan thầy bằng được

Tài cái nghề buôn dân và bán nước
Giỏi nịnh bợ bọn Hán hảm hại dân
Rước giặc về giành hết công việc dần
Dân Quốc nội thất nghiệp đến đói khổ

Lãnh đạo gì chẳng còn biết xấu hổ
Chẳng cần biết đến ích quốc lợi dân
Tài trấn áp bóp miệng cho chết dần
Nhưng làm sao che mắt được quần chúng

Việc bất chính người Dân thấy thất sủng
Một Chính quyền tàn bạo thế trước sau
Toàn Dân sẽ đồng loạt chung một lòng
Dẹp tan đi đi bọn hại dân bán Nước

Cao Trí Dũng
__________________

Thursday, September 17, 2009

ĐẤNG RẤT LỚN LAO

ĐẤNG RẤT LỚN LAO
(Chúa Nhật XXV / B – TN )

Qua Tin Mừng Chúa Quyền năng cao cả
Uy quyền Ngài trên sự chết , thiên nhiên
Trên thần dữ , Ngài Chúa cả Cao thiêng
Con Thiên Chúa , Ngài với Cha là một

Vậy sao Ngài chấp nhận mình bị nộp
Vào tay kẻ dữ , họ toàn người đời
Còn chính Ngài là Thiên Chúa Tình yêu
Ngài yêu Cha nên làm theo Thánh ý

Lương thực Thầy Là theo ý Cha dạy
Đấng sai Thầy… yêu Thầy thật biết bao
Chúa Giêsu yêu thương ta dường nào
Yêu tới cùng …yêu hiến thân chịu chết

Thế nên Thầy đã ra đi nhất quyết
Lên Giêrusalem thể hiện ý định Ngài
Đến tột đĩnh chịu khổ nạn cứu đời
Trút Vinh quang sống khiêm hạ chết nhục

Với cái chết trần truồng trên Thập tự
Như phạm nhân trọng tội hồi bấy giờ
Nên khi nghe kêu Danh thánh Giêsu
Hết mọi loài phải kính bái thờ lạy

Ngài lớn lao cao trọng lắm như vậy
Cả trên Trời , dưới âm phủ lâm bô
Nghe tên Ngài đều phủ phục tung hô
Đức Kitô con Thiên Chúa Cứu độ

Xưa Êva –Adong phạm tội tổ
Bất tuân lệnh ăn Trái cấm địa đàng
Nên cháu chắt cả loài người vương mang
Adong mới Giêsu Đấng Cứu thế…

Giêsu Con Chúa Ngôi Hai
Sinh ra khiêm hạ hình hài khó khăn
Hiến mình chịu chết vì Dân
Khổ hình Thập tự chết thân trần truồng..!…

Cao Trí Dũng

Wednesday, September 16, 2009

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ
( Chúa Nhật XXV / B – TN )

Người Công chính… mặc mưu mô gian ác
Bị thử thách , phỉ báng… Chúa hộ trì
Thiên Chúa luôn cứu giúp ta sợ chi
Cha yêu thương Đức Giêsu con một

Ai theo Chúa đường Ngài hãy tiếp nối
Mặc chống chế …đấu tranh đòi công bằng
Bảo vệ Chân lý bằng mọi giá hăng say
Bám sự nghiệp vì Nước Trời theo Chúa

Sứ mệnh này không ai là lãnh đạo
Chỉ có Cha …Đức Giêsu là Thầy
Còn chúng ta tất cả là anh em
Hãy phục vụ lẫn nhau vô điều kiện

Không lợi lộc , danh vọng ham tăm tiếng
Mà Sứ mệnh bổn phận làm con Cha
Tất cả ta con cái Cha một nhà
Vì Thầy đến không để được phục vụ

Không chuyên dành để mình nên ưu tú
Trái lại ta khiêm tốn phục vụ nhau
Không thiên vi, xét đoán là nhu cầu
Nhưng bao dung sống hòa binh xây dựng

Lưu tâm nhất phục vụ người bất hạnh
Giúp sức khỏe , vật chất lẫn tinh thần
Cho dầu họ bị nhục mạ bản thân
Không tham vọng , ta trung thành theo Chúa

Nên nhân chứng của niềm tin phục vụ
Coi sự nghiệp Chúa hơn cả mạng mình
Yêu thương người sống hy sinh bản thân
Noi gương Chúa sống phục vụ khiêm tốn

Cao Trí Dũng

CHO AI MUỐN LÀM LỚN

CHO AI MUỐN LÀM LỚN
( Chúa Nhật XXV / B – TN )

Điều trớ trêu ! Thầy tuyên bố chịu nạn
Trò tranh dành địa vị mình thấp cao
Thầy xử thế tế nhị …không xen vào
Cuộc tranh luận đến hồi thật sôi nổi

Nhưng Ngài đợi về nhà rồi mới hỏi
Chúa tế nhị chẳng nặng lời các ông
Ngài không làm tắc nghẻn tham vọng đâu
Nhưng hướng lòng các ông về phục vụ

Khát vọng này thay tham vọng cá thể
Chúa mong ước các Ông biết xả thân
Cho lợi ích người khác , với góp phần
“Người lớn nhất là kẻ phục vụ nhất”

Tự can đảm nhận tham vọng chi phối
Vì hồn bạn hiện không có bình an
Dù tranh đua điều hơn thua chóng tàn
Trong hồn bạn có tranh chấp cao thấp

Chổ cao bạn , sẽ thấp trong Nước Chúa
Có thể bạn đang có chút quyền hành
Bạn xét xem bạn hành xử hướng nào
Quyền hành ấy có khiến bạn phách lối

Chưa nói đến ỷ quyền với kẻ khác
Biến họ thành kẻ lệ thuộc bạn không
Mời bạn rút tỉa cho mình một quyết tâm
“Vui phục vụ tha nhân như tôi tớ ”

Có chăng quyền hành giúp phục vụ thêm tốt
Theo tinh thần Bác ái và yêu thương
Noi gương Chúa ta cố tiến lên đường
Phục vụ nhau và Phụng sự Thiên Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 15, 2009

TIẾNG ĐAU THƯƠNG TỪ TAM TÒA

TIẾNG ĐAU THƯƠNG TỪ TAM TÒA

Tiếng đau thương từ Tam tòa giáo xứ
Ngôi Thánh đường bị bom, pháo tan tành
Trong những năm Nam Bắc thời chiến tranh
Đã bao năm cảnh nguyện đường đổ nát

Mấy chục năm không có nơi Lễ lạc
Phải dự lễ tạm nhà một giáo dân
Nay tín hữu dựng nền củ nhà thờ
Tượng Thánh giá và lán nhà nguyện tạm

Để làm nơi cầu kinh và dự lễ
Nhưng giặc đỏ không một chút nể nang
Thuê đầu gấu bọn côn đồ bạo tàn
Núp bóng dân gây chia rẽ lương giáo

Đúng giặc đỏ là qủi vương bất hão
Tạo bất đồng dân ẩu đã lần nhau
Còn Công an trời trồng không can ngăn
Mọi người dân quá thừa hiểu việc đó

Chơi cái trò gian manh nghề giặc đỏ
Lộ chân tướng bất chính chuyên diễn hề
Họ tụ tập côn đồ bọn xì ke
Gây đổ máu cho giáo dân , linh mục

Chính quyền chi tại sao không biết nhục
Chuyên lừa dối diễn hề kiểu bọn hèn
Cứ ném đá dấu tay nghề công an
Thấy sự việc lòng đau nhục họ quá

Một nhà nước nuôi côn đồ du đảng
Lửa Tam Tòa ngày đêm vẫn cháy ngầm
Sẽ một ngày bùng lên thiêu bọn bây
Ai vây máu…họ bị trả nợ máu …

Lửa uất hận bùng nữa từ con cháu
Nó thiêu rụi nướng chết hết bọn bay
Dù tài giỏi đến năm đầu chín tay
Cũng sẽ chết bởi lửa hờn Chính nghĩa

Cao Trí Dũng

Monday, September 14, 2009

EM ĐÃ CÓ NGƯỜI

EM ĐẴ CÓ NGƯỜI

Em nói Anh hay …em có chồng rồi
Mong anh quên …đừng nhớ gì lôi thôi
Để tim em rãnh rang khỏi vương vấn
Đừng nhớ nữa những kỷ niệm xa vời

Tuổi hồng ngà ngọc nay cũng qua rồi
Một thời tiếc nuối đời học sinh ôi
Sánh bước đường về mỗi chiều tan học
Đón đưa đưa đón duyên tình vui ơi

Em biết thế mình có nhiều kỷ niệm
Chẳng qua một thời bồng bột thương yêu
Thôi anh đừng nhớ ...nhưng hãy bỏ quên
Hãy cho tất cả chỉ là kỷ niệm

Ngậm ngùi chi làm thân trai lính chiến
Phong sương mưa nắng em lo lụy phiền
Em mãi nguyện cầu mong anh bình yên
Để có ngày vui mỗi lần về phép

Nhưng chinh chiến cứ tăng dần không giảm
Mức độ giao tranh mỗi ngày một căng
Bạn bè của anh đến bốn năm thằng
Dần dà theo nhau tòng quân xung trận

Em ra đi trong một ngày nóng bức
Nắng đổ lửa lẫn khói đạn âm u
Trời Quảng trị tiếng bom đạn vù vù
Chờ anh mãi nhưng biệt vô tin tức ..

Cao Trí Dũng

Saturday, September 12, 2009

CHUYỆN XƯA QUÊ MÌNH

CHUYỆN XƯA QUÊ MÌNH

Em có còn thích về chơi Đà nẵng
Con đường Bạch Đằng ngày xưa chúng mình
Hai ta đồng hành mỗi tối đẹp xinh
Ta đi bỏ lại Đà thành nhung nhớ

Quang Trung hò hẹn đoạn đường lúc nớ
Áo trắng em bay mỗi chiều học về
Môi xinh nụ cười trông đẹp si mê
Tuổi thơ học trò một thời ngà ngọc

Bên này Hè tới cũng thấy bực nhọc
Ngoài trời nóng bức như thể trong lò
Em đã xa anh phượng vĩ đâu còn
Nắng vàng dưới biển cũng thấy xa lạ

Nếu ngày nào …có dịp về xủi mã
Em nhìn lại bầu trời Việt Quê mình
Nhiều cảnh trí đẹp đẽ trông thật xinh
Ta đong đầy nổi nhớ tình Quê Mẹ

Bao nhung nhớ nhìn mây bay bàng bạc
Ta bên nhau vui phố xá đẹp màu
Thấy thú vị khi sánh bước bên nhau
Qua bao ngày với gió mưa dày dạn …

Nhớ Duyên tình ngây ngô không bạo dạn
Mình bên nhau nhưng tự trọng trung trinh
Đẹp vui thay ta trọn nghĩa trọn tình
Cho tương lai có một ngày tươi sáng…

Hướng Thiện

NHỚ NHỮNG NGÀY XA XƯA

NHỚ NHỮNG NGÀY XA XƯA

Nhớ xưa kia cuối tuần mua hoa tặng
Cánh hoa hồng mang nặng lòng anh thương
Dẫu mưa Thu đang lất phất bên đường
Vẫn tới em trên tay hoa hồng đỏ

Đến nhà em dấu hoa chờ trước ngỏ
Như chiều Thu nơi bến sông chờ người
Trời về chiều… mây tím tận non côi
Nghe xào xạc lá rơi Tình đôi ngã

Chừ giờ này mãi nơi đâu xứ lạ
Biết em còn nhớ thủa ấy không em
Thời vàng ngọc thủa học sinh tiếc thèm
Tan học về mình bên nhau sánh bước

Giờ nhớ lại thủa những năm về trước
Tình yêu ta như sục sôi trong tim
Nổi niềm riêng với em nặng mối tình
Anh ngậm ngùi dệt Thơ lòng gởi gắm

Rồi một ngày vì chiến tranh lửa đạn
Anh xa em …xa xóm làng tòng quân
Mùa hè đỏ lửa chiến chinh ngập tràn
Là thân trai tình nguyện ra tiền tuyến

Từng giây phút phải sống trong nguy hiểm
Dưới lửa đạn và khói súng đầy trời
Trong gian nguy vần thương nhớ em ơi
Nổi niềm riêng mãi giờ còn lắng động …

Em ở đâu , tận nơi mô em sống
Có hay về thăm lại xóm làng xưa
Nơi hai ta ngày ấy dưới rặng dừa
Ở vườn sau vui hai mình tâm sự …

Hướng Thiện

BAO NĂM GẶP LẠI

BAO NĂM GẶP LẠI


Mấy mươi năm mãi nay ta gặp lại
Tình duyên xưa tưởng lâu ngày uá tàn
Giờ tình ta thức dậy dẫu thời gian
Bao kỷ niệm ngút ngàn vui hội ngộ


Năm mươi năm trôi qua tưởng tàn úa
Nhớ phượng vĩ thời ngọc ngà tuổi thơ
Ta nhìn nhau ngẩn ngơ đến dại khờ
Mình luyến tiếc nhớ những ngày thơ ấy


Đã bao năm hai ta đời xuôi ngược
Gió vẫn thổi …mây vần vủ cứ bay
Đời trôi nổi với bao nhiêu tháng ngày
Khiến tư duy của mình có lệch lạc…


Tình yêu mình thủa xa xưa mộc mạc
Say mê nhau mặn mà tuổi biết yêu
Sau bao năm giòng đời đổi thay nhiều
Ta vẫn thấy như nồng thắm trở lại


Tuổi mộng mơ ngày mới lớn thơ dại
Yêu mê say có khi đến thẩn thờ
Đời học sinh ngày ấy nhiều mộng mơ
Khi biết yêu lòng nhớ thương say đắm


Cao Trí Dũng

Friday, September 11, 2009

Quê Hương Mình

QUÊ HƯƠNG MÌNH

Quê hương mình Huế Cố đô Lăng tẩm
Nhiều kỷ niệm lòng thao thức thật nhiều
Ta ước về thăm lại Huế mến yêu
Khi giặc Hồng vắng bóng trên Quê Mẹ

Nhiều hiện tượng bùng lên cho ta thấy
Dân tình Việt bị đè nén khốn cùng
Mau nhập cuộc toàn dân quyết chí chung
Nối vòng tay lần này quyết dẹp cộng

Trương tầm nhìn tâm hồn ta mở rộng
Thấy nguy cơ sống còn đất Quê hương
Bọn Tàu phù mộng bành trướng bắc phương
Muốn chế ngự chừng như nuốt Dân Việt

Nhưng việt Nam một Quê Hương oanh liệt
Nuôi chí khí Diên Hồng của Cha ông
Ta kiên cường đứng dậy chung một lòng
Gương Quang Trung , hai bà Trưng sống chết

Diệt nội xâm …đuổi ngoại xâm ta quyết
Mong Bình minh chiếu sáng khắp Nước Nhà
Ca vang lên đưa cao tay cờ vàng
Cho Tự do …cho Nhân Quyền lan tỏa

Được như thế dân ta khỏi hiểm họa
Tránh mất Nước Dân tình khỏi nguy nan
Phi chính nghĩa bọn chúng sẽ bị tàn
Là Dân Việt ta hân hoan chiến thắng

Cao Trí Dũng

LÒNG XÁC TÍN

LÒNG XÁC TÍN
( Chúa Nhật XXXIV / B TN )

Sứ điệp tin mừng nó còn là vấn nạn
Một thách đố cho niềm tin nhiều người
Câu hỏi đó vang vọng khắp nơi nơi
Cần đáp trả thể hiện qua cuộc sống

Với niềm tin mạnh mẻ ta xác tín
Sống tin yêu đời khiêm hạ phó dưng
Với lòng dạ mến yêu vào Tin mừng
Đòi hỏi ta sự dấn thân trọn vẹn

Người ta bảo Thầy là ai … hởi đồ đệ
Câu hỏi đặt ra như một thăm dò
Vấn đề này đòi hỏi người tông đồ
Không mơ hồ về khuôn mặt của Chúa

Câu trả lời cần rỏ ràng dứt khoát
Nó thi vị ...hấp dẫn không mơ hồ
Diễn tả được khuôn mặt Chúa Giêsu
Của lòng tin vào Tin Mừng Cứu độ

Đâu là cách ta biết việc Thiên Chúa
Đâu cách nhìn… theo lắng kính niềm tin
Lối nhìn khác cái dung mạo thường tình
Là Tông đồ dứt khoát ta xác tín

Với Phêrô như các Tông đồ khác
Chúa không phải là một nhân vật nào
Là Ngôi Hai con Thiên Chúa quyền cao
Đấng hằng hữu Ngài xuống thế cứu rổi

Điều sinh tử là cần sống sám hối
Luôn xác tín niềm tin thật vững vàng
Vào Đức Kitô Ngài chọn đường truân gian
Đường Thập giá cứu độ cả nhân loại …

Ta tin yêu lên đường quyết theo Chúa
Thành môn đồ sống khiêm hạ bỏ mình
Vác Thánh giá của mình với hy sinh
Chứng nhân nếu cần… hiến tế luôn mạng sống

Cao Trí Dũng