Friday, August 27, 2010

GƯƠNG THẦY KHIÊM HẠ

GƯƠNG THẦY KHIÊM HẠ
(Chúa Nhật XXII/C–TN )

Ưa cao trọng thích giàu sang phú qúi
Là nguyện ước thường tình của người đời
Con người ta cũng có nhiều tính tốt
Nhưng kiêu căng họ lại coi khinh người

Họ muốn được chổ nhất trong Xã hội
Nên sinh ra có những cuộc tranh đua
Làm thế nào chứ không chịu bị thua
Tự cho mình hơn người không thua kém

Họ sốt sáng tìm cách lo đánh bóng
Phóng đại lên cái khả năng của mình
Mà không thấy yếu điểm thường phát sinh
Nên khó nhận ra yếu hèn khiếm khuyết

Thái độ đúng nhận ra mình khuyết điểm
Có như thế khai phá được cái tôi
Tốt cũng có nhưng quá nhiều điểm tồi
Nhận chân thế… ta cảm thấy hạnh phúc

Sự khiêm nhường chẳng những Chúa yêu thích
Gương của Ngài xuống thế nhận phận người
Ngài bị nhổ , bị đòn vọt tả tơi
Kết cuộc chết khổ nhục trên Thập giá

Là Thiên Chúa Đấng quyền năng cao cả
Ngài tự hạ làm kiếp người phạm nhân
Qùi rửa chân cho Đồ đệ của mình
Vì yêu thương chết cứu độ nhân thế

Ngài là Đấng bất tử nhưng chịu chết
Ngài tự hạ và chết cách khổ hình
Noi gương Ngài sống tự hạ hy sinh
Vì hạnh phúc cho toàn thể nhân loại

Con lạy Chúa ! giúp con sống quảng đại
Biết cho đi để chia sẻ yêu thương
Sống phục vụ học gương Chúa khiêm nhường
Yêu tha nhân như yêu chính mình vậy …

Cao Trí Dũng

ĐỈNH CAO BỌN CƯỚP

ĐỈNH CAO BỌN CƯỚP

Hỡi giặc đỏ bọn bây đừng khoác lác
Đi ra ngoài cứ vác mặt ta đây
Trấn áp ư …cả Dân tộc Việt này
Đừng có nhầm Dân không làm gì được

Ý Dân ý Trời lo lượng giá trước
Đừng như tên Đàm Vĩnh Hưng khó lường
Nhuốm hơi cay nhắm nghiền mắt chó thương
Dân vận ư ! diễn xuất gì được nữa

Hát như vẹt ! tên Hưng này nghiêng ngửa
Hồn vía bay… bởi nó khoái hứng hoa
Tỏa hỏa tam tinh… như tên mù lòa
Vì cái tội khoác lác làm Dân vận

Đảng trị đỏ gần tới ngày khánh tận
Bay trấn áp và hiếp đáp Dân lành
Với Phương Bắc thì chui rúc tẩu nhanh
Từ trên xuống cả một lũ hèn nhát

Quân bán nước , dâng đất biển rỏ mạt
Cho thuê rừng , thuê luôn biển khốn thay
Bọn chúng bay cả một lũ trời đày
Giết Dân mình lại nâng bi bọn Hán

Đồ hèn mạt …bọn Đảng trị cướp cạn
Tư bản đỏ quân bắt nạt Dân oan
Cả một lũ Thái thú cho Hán Tàu
Bằng bạo lực ! sát máu ! Dân khốn khổ

Cha ông ta và Tổ tiên tủi hổ
Con cháu chi đồ cướp ! đi ngược dòng
Chuyên lừa lọc hiếp đáp Dân Lạc long
Nhằm củng cố ngôi vị bọn Đảng cướp

Người như bay… thua lũ vật khủng khiếp
Cả Dân Nam hận thù giặc đỏ bay
Vì cướp hết nhà, ruộng vườn Dân này
Lịch sử Việt lên án bay Đảng cướp …

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 25, 2010

NGÁN NGẨM BỌN CHÓP U

NGÁN NGẨM BỌN CHÓP U

Ngày ngày ngắm vòm Trời xă xăm
Chập chờn nhớ về Đất Nước Việt
Quê hương còn mất nào ai biết
Đất Mẹ thang thương Lãnh đạo ơi

Giặc đỏ trấn áp Dân tàn bạo
Quê hương đem bán đứng cho Tàu
Đất rừng , biển Đông cho thuê mướn
Gả vợ lấy chồng công nhân tàu

Cái nạn đồng hóa thành đạt mau
Sinh con đẻ cháu sẽ là Tàu
Mẹ con theo bố cũng lại chệt
Phương cách đồng hóa thật nhiệm mầu

Nhìn về Quê mẹ thấy buồn đau
Nước mất tới nơi thật là rầu
Lãnh đạo kiểu gì cao trí tuệ
Sao mà đần độn đến thế kia

Ham danh ham lợi quên nòi giống
Đấu thầu ưu tiên dành cho Tàu
Hợp pháp Tàu ô nắm tất cả
Lãnh thổ lãnh hải mất dần mau

Công dân Việt Nam thất nghiệp đống
Trúng thầu dân chệt đông đúc qua
Thao túng đạp tan cả Sơn hà
Trong khi dân ta không công việc

Sống trên Đất Nước chi tội nghiệp
Gặp phải Lãnh đạo say ôm danh
Bán Nước nhằm duy trì ngôi báu
Đói rách Dân tình , Nước tan tành

Lòng đau hướng mãi Quê huơng
Buồn con Dân Việt đau thương khốn cùng

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 24, 2010

QUÊ HƯƠNG KHỔ ĐAU MẸ ƠI

QUÊ HƯƠNG KHỔ ĐAU MẸ ƠI

Có những đêm con mãi mê khấn nguyện
Dệt Thơ yêu với thao thức cầu kinh
Cầu Mẹ Thương Quê Hương Việt chúng mình
Dẹp ngay cho bọn vô thần khát máu

Maria ! Tim Mẹ nơi nương náu
Mẹ che chắn mọi hiểm nguy giúp đời
Mẹ hiểu rồi Non Nước Việt tội ơi
Họ đang bị bọn giặc đỏ trấn áp

Nhà đất đai , ruộng vườn bị thu cướp
Bọn vô thần chẳng tình nghĩa gì đâu
Nguyện Mẹ yêu ! Mẹ cao cả nhiệm mầu
Giúp Công lý được tôn trọng trở lại

Tin yêu Mẹ ! Mẹ Cứu giúp luôn mãi
Danh hiệu Mẹ , Mẹ Nữ Vương nhân lành
Từ xưa nay Mẹ ra tay bao lần
Cứu con cái qua nguy nan khốn khổ

Mẹ thấy rồi Nước non bị nhuộm đỏ
Bởi màu máu bọn qủi đỏ tư bề
Mẹ biết rồi chúng xảo quyệt đến ghê
Làm Dân tình sống trên đe dưới búa

Maria Mẹ nhân loại Mẹ Chúa
Mẹ quyền năng hằng cứu giúp con dân
Xin Mẹ thương mau ra tay nhân lành
Cứu Dân Việt được yên bình trở lại

Kìa Mẹ nghe tiếng Dân oan ta thán
Khổ dân tình đang khốn đốn biết bao
Bởi tay sắt quỉ đỏ hại đồng bào
Chúng cướp mất mọi nhân quyền căn bản

Mẹ yêu ơi ! Biển Đông đang dậy sóng
Cầu Mẹ thương cứu nguy cho Việt Nam ..!

Saturday, August 21, 2010

TRẢ LẠI EM

TRẢ LẠI EM

Thôi thì xin trả lại em
Thư em gởi đến một đêm hẹn hò
Chổ ngồi trăng tỏ bến đò
Những lời tâm sự dặn dò tương lai

Mộng yêu xây đắp ngày mai
Tơ duyên se sợi chung vai một đời
Nguyện lòng trọn vẹn kiếp người
Cho Duyên ta thắm cho đời nở hoa

Hương yêu thơm tho mặn mà
Cạnh kề hơi ấm chan hòa cho nhau
Ấy rồi để lở chuyến tàu
Người đi mất hút lòng sầu ai hay

Khiến ta dang dở những ngày
Thuyền em rẻ bến tỏ bày ai đâu
Ôm lòng cô lẻ buồn sầu
Đêm về im vắng nguyện cầu cao thiêng

Nếu còn tình nghĩa nối liền
Một ngày nào đó kết duyên mộng lành
Vấn vương tình củ có anh
Duyên tình trôi nổi bồng bềnh khó quên

Đâu rồi ước nguyện lời nguyền
Đêm xưa hò hẹn thuyền quyên chung dòng
“Em ơi trái đất vẫn tròn …
Chúng mình hai đứa ước còn gặp nhau …”

Cao Trí Dũng

Friday, August 20, 2010

MARIA MẸ MÙA XUÂN

MARIA MẸ MÙA XUÂN

Mẹ đep qúa vượt xa mọi người nữ
Mẹ trinh trắng không tỳ vết tội trần
Mẹ vô nhiễm ! Chúa ban muôn hồng ân
Maria ! Mẹ luôn xin Tuân phục

Mấy nén hương dâng lên Mẹ đầy phúc
Ta bên nhau ngắm ảnh Mẹ say sưa
Gác lại hết ! Dâng Chúa giờ Giao thừa
Cùng với Mẹ Đầu Xuân Tạ Ơn Chúa

Vui Mừng vui Chúc Xuân Chúa muôn thủa
Ly trà nóng ta nhấm nháp mứt gừng
Miệng thắm cay lòng nao nức chưa từng
Ta cảm nhận niềm hạnh phúc ngày mới

Xuân Quê hương dịp nhớ vui ngày cưới
Ta hoan vui tặng nhau say nụ hôn
Đúng năm nay nung nấu nụ Xuân hồng
Xuân đất trời Xuân lòng người hoan ngộ

Đêm giao thừa người qua lại đầy phố
Anh ước mơ đường phố rợp Cờ Vàng
Rộn tiếng cười hòa tiếng pháo nổ ran
Khắp muôn nơi Ca lừng Mừng Xuân Mới .

Ngày vui ấy chắc chắn nó sẽ tới
Toàn Dân Nam sẳn chờ đón Mừng Xuân
Xuân Hòa bình, Xuân Dân Chủ -Tự Do
Xuân Hoan vui , Xuân ấm no ,Hạnh phúc

Cao Trí Dũng

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Dâng Chúa đời con từng phút giây
Nồng nàn cảm nghiệm ơn phúc đầy
Gió mây vần vũ xoắy cơn lốc
Quyền năng Thánh ý ở nơi này

Lữ hành cuộc sống lắm chông gai
Dù bạn giỏi giang hay bất tài
Thực hành đường Chúa sống khiêm hạ
Hãy theo đường hẹp bám chân Ngài

Đời con sống chết thường tình thôi
Một mủi tên bay lên nghĩa đài
Chúa ơi Tình Chúa thương con với
Nếu không đời con sẽ tàn phai

Dâng Chúa đời con Cha trên Trời
Với nguồn cảm hứng lời Thơ rơi
Hồn con tin yêu và trông cậy
Tình Cha yêu con mãi không ngơi

Con nguyện dâng Cha trọn cuộc đời
Đi vào cửa hẹp dù tàn hơi
Nhưng rồi thành qủa thật tươi tốt
Buồn vui sướng khổ vẫn theo Người

Hiến Cha cuộc sống với tình Thơ
Con Tim yêu Nước đợi với chờ
Cầu Quê hương Việt tiêu Cộng đỏ
Đầy Trời Cờ Vàng sọc phất phơ

Việt Nam Quê Mẹ đạt ước mơ
Hãi ngoại tuôn về dưới Trời Thơ
Quê hương con cái thôi lưu lạc
Hoan vui Đoàn tụ TẠ ƠN NGƯỜI …!

Cao Trí Dũng

Thursday, August 19, 2010

QUÊ HƯƠNG KHỔ ĐAU MẸ ƠI

QUÊ HƯƠNG KHỔ ĐAU MẸ ƠI

Có những đêm con mãi mê khấn nguyện
Dệt Thơ yêu với thao thức cầu kinh
Cầu Mẹ Thương Quê Hương Việt chúng mình
Dẹp ngay cho bọn vô thần khát máu

Maria ! Tim Mẹ nơi nương náu
Mẹ che chắn mọi hiểm nguy giúp đời
Mẹ hiểu rồi Non Nước Việt tội ơi
Họ đang bị bọn giặc đỏ trấn áp

Nhà đất đai , ruộng vườn bị thu cướp
Bọn vô thần chẳng tình nghĩa gì đâu
Nguyện Mẹ yêu ! Mẹ cao cả nhiệm mầu
Giúp Công lý được tôn trọng trở lại

Tin yêu Mẹ ! Mẹ Cứu giúp luôn mãi
Danh hiệu Mẹ , Mẹ Nữ Vương nhân lành
Từ xưa nay Mẹ ra tay bao lần
Cứu con cái qua nguy nan khốn khổ

Mẹ thấy rồi Nước non bị nhuộm đỏ
Bởi màu máu bọn qủi đỏ tư bề
Mẹ biết rồi chúng xảo quyệt đến ghê
Làm Dân tình sống trên đe dưới búa

Maria Mẹ nhân loại Mẹ Chúa
Mẹ quyền năng hằng cứu giúp con dân
Xin Mẹ thương mau ra tay nhân lành
Cứu Dân Việt được yên bình trở lại

Kìa Mẹ nghe tiếng Dân oan ta thán
Khổ dân tình đang khốn đốn biết bao
Bởi tay sắt quỉ đỏ hại đồng bào
Chúng cướp mất mọi nhân quyền căn bản

Mẹ yêu ơi ! Biển Đông đang dậy sóng
Cầu Mẹ thương cứu nguy cho Việt Nam ..!

CẦU CHO CÁC LINH HỒN

CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Con lạy Chúa ! Người Cha lành kính mến
Ngài yêu thương nhân loại đến dường nào
Ngài tự hiến chết thảm thương biết bao
Chúa thương ta không thể nào tả xiết

Chết Thập giá một cái chết thảm thiết
Một kiểu chết ô nhục thời bấy giờ
Bị treo lên trần truồng trông thảm chưa
Bọn quân dữ lại nhạo báng phỉ nhổ

Chúng thô bạo với mưa đòn đến độ
Thân châu Ngài bị tóe máu tội ghê
Mẹ theo Chúa lòng Mẹ đau não nề
Mẹ Đồng công cứu chuộc cùng Con Mẹ

Chúa đớn đau đến ba lần gục ngã
Ta lòng nào lại tái phạm nữa chư
Hãy ăn năn tự hối dốc lòng chừa
Nguyện Mẹ giúp ta quyết tâm hối tội

Để đền tội cho mình và Thế giới
Trái Tim Chúa qúa khốn khổ vì ta
Xin Mẹ giúp ta cải quá đường tà
Để chổi đậy mau trở về cùng Chúa

Tội lổi ta gây nên bao tai họa
Sinh hận thù gây khủng bố khắp nơi
Cảnh chết chóc đau thương tội cho đời
Và làm Chúa mãi muộn phiền đau đớn

Ôi chết chóc một thế giới hung tợn
Máu hận thù mỗi ngày lại dâng cao
Người giết người tay nhuốm máu đồng bào
Không gờm sợ cứ đắm chìm trong tội

Ôi Chúa ôi! thương nhân loại tội lổi
Mong ơn Ngài trợ giúp họ trở về..!

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 18, 2010

HÃY TIẾN QUA CỬA HẸP

HÃY TIẾN QUA CỬA HẸP
( Chúa Nhật XXII / C-TN )

“Cút ngay đi kẻ làm điều bất chính…”
Họ nhận nhiều mà đáp trả số không
Lời của Chúa vẫn ở ngay trong lòng
Không thực hành , lại làm ngơ giả điếc

Vì họ muốn… đi đường rộng rãi miết
Vui hưởng thụ vật chất và giàu sang
Họ khoái đi con đường rộng thênh thang
Thích địa vị, giàu sang và danh vọng

Hạng người này sẽ nghiến răng khóc lóc
Đúng gọi nhiều,nhưng chọn chẳng là bao
Đường dài nhất là từ tay đến tai
Hẵn Lời Chúa và Giáo huấn giáo Hội

Ta thường nghe nhưng thực hành không dễ
Đời lôi cuốn đưa ta đến những gì
Cho dễ dàng thoải mái trên đường đi
Đừng nghe theo …và không ngừng chiến đấu

Với lòng tin… sức mạnh Ngài hiểu thấu
Bạn sẽ có can đảm bơi ngược dòng
Dám hy sinh các kỳ vọng viễn vong
Không ích gì cho tâm linh cuộc sống

Không a dua đua đòi hay hiếu động
Đừng chạy theo sống hưởng thụ trần gian
Nguyện theo Chúa đường hẹp sẽ yên hàn
Dẫu phải cần hy sinh hãy dũng cảm

Con lạy Chúa trước quyến hút đời tạm
Với hấp lực đưa ta trật đường Cha
Các giáo huấn của Chúa , Giáo hội ta
Hãy tỉnh thức nhận diện ra Chân lý

Các Bạn nhé !theo ĐƯỜNG CHÚA Tiến lên …

Cao Trí Dũng

TÌNH YÊU CHA KỲ LẠ

TÌNH YÊU CHA KỲ LẠ


Sao anh bảo tình yêu gì kỳ lạ
Anh chối từ Ơn Chúa mời gọi anh
Anh thấy rồi cuộc đời đầy bạo hành
Anh tránh né không để Ngài theo đuổi

Tôi như anh chúng ta đều yếu đuối
Sống giửa đời mây vần vũ âm u
Con tim ta bị thương tổn mịt mù
Ánh sáng Chúa giải thoát khỏi tăm tối

Hãy mở lòng vì Chúa đang mời gọi
Lời mến yêu với điệp khúc hiến dâng
Ta vì Chúa quyến rủ đời chẳng cần
Đừng để hồn ngụp lặn trong đắm đuối

Với thịt béo,tiền của và con gái
Tất cả rồi mất hết chẳng gì còn
Hãy kiên trung “ ơn Ta đủ cho con”
Chúa trên hết ta đừng có kháng lại

Thời gian qua hay những ngày hiện tại
Ta tin yêu phó dâng hết cho Thầy
Hãy nguyện cầu van xin từng phút giây
Hồn của bạn sễ yên vui hạnh phúc..!

Hướng tâm lên lời nguyện tắt liên tục
Ấy phương thức đánh động Chúa rất nhiều
Ta tin tưởng với kỳ vọng mến yêu
Hãy từ bỏ … ta yên vui theo Chúa ..!


Cao Trí Dũng

BUỒN XA VẮNG

BUỒN XA VẮNG

Đã lâu rồi nhớ nhung người em gái
Dệt tình Thơ ta hoài niệm thủa xưa
Vui học về đi chung dù dưới mưa
Trời đổ mưa gợi nhớ nàng da diết

Sáng hôm nay thức dậy buồn tha thiết
Nhớ nhung hoài buổi hẹn xưa bên nhau
Trên bến ấy mình dự tính lần đầu
Ta tổ chức ngày vui về đám cưới

Anh vui sướng với giấy hẹn tìm tới
Mắt dỏi buồn thoáng nhìn em nằm yên
Như linh cảm nàng bệnh …đến ngồi bên
Tay lên trán thấy đầu nàng hơi nóng

Tối hôm ấy dưới trăng vàng vờn sóng
Thuyền xuôi ngược nước róc rếch mạn thuyền
Ngồi trên bến mình bên nhau khó quên
Vui tâm sự chuyện tình đầy thơ mộng

Giờ cách xa vấn vương buồn lắng động
Những chuổi ngày buồn vắng bóng người yêu
Ước gặp mặt mộng tình xưa vui nhiều
Còn đâu nữa phải cách xa buồn nhớ

Chiều hôm nay lái xe về từ sở
Lòng trống vắng chẳng hiểu gì trên đường
Phố xá buồn lòng nặng chỉu nhớ thương
Dù xa vắng nhưng lòng mãi vương mộng …

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 17, 2010

MỘNG ĐỜI HỘI NGỘ

MỘNG ĐỜI HỘI NGỘ

Đã lâu rồi em những mong gặp lại
Với Tình ta nồng ấm như thủa nào
Để cho ta thỏa mãn lòng ước ao
Vui tâm sự như ngày xưa hẹn gặp

Gió nhẹ lay dưới trăng vàng vằng vặc
Ánh vàng soi dưới trời mộng nên thơ
Để thỏa thuê thả hồn say mãi chờ
Ta ôn cố những ngày mình xa cách

Bao buồn vui xưa nay ta bộc bạch
Tuổi ngọc ngà qua rồi vạn sầu dâng
Mất hay còn tiếng cười vui vang lừng
Trách chi đời duyên tình ta cách trở

Vui gặp lại em vô cùng mừng rở
Giờ phút này sao qúi giá lắm thôi
Xa cách nhau bao năm đã qua rồi
Giờ tao ngộ như đi vào cỏi mộng

Ôi giây phút tâm hồn mình giao động
Tình ròn rã vui này được nhiêu lâu
Hay sau đó lại trở về muộn sầu
Khi ngày vui chửa tròn rồi lại tắt …

Ôi cuộc đời có chi nhiều ngỏ ngắt
Cuộc tình ta trở ngại chi lạ thường
Sao phiền toái hỡi tình trường yêu đương
Để cho lòng phải hoài niệm đau khổ ..!


Cao Trí Dũng

Monday, August 16, 2010

MARIA MẸ TUYỆT HÃO

MARIA MẸ TUYỆT HÃO


Maria ! ngàn đời con yêu mến
Chiêm ngắm Mẹ ! Mẹ cao sang tuyệt vời
Mẹ suối mát hằng tuôn nước sạch tươi
Con đắm mình trong suối Mẹ sảng khoái

Mẹ là máng từ Trời thông ơn Chúa
Giúp gian trần bớt hiểm nguy khổ đau
Mẹ thương yêu… ủi an kẻ muộn sầu
Mẹ kính yêu ! Mẹ Chúa Mẹ nhân thế

Maria ! Ơn Mẹ hơn trời bể
Mẹ yêu thương giúp con cái Việt Nam
Đưa Giáo Hội qua khỏi bao nguy nan
Giúp tín hữu tránh bớt cơn sóng gió

Mẹ yêu ơi ! cậy trông Mẹ nhiều đó
Được Mẹ thương con cái không nản lòng
Nhưng nhờ Mẹ củng cố dạ kiên trung
Nhờ ơn Mẹ họ vững  tin Mẹ mãi

Phó thác Mẹ tương lai và hiện tại
Của Quê hương và Dân tộc Việt Nam
Giúp con Mẹ tin yêu Chúa Quyền năng
Tôn sùng Mẹ nguyện trở nên con thảo

Maria ! Mẹ cao sang tuyệt hão
Chỉ có Mẹ hưởng đặc sủng Chúa ban
Mẹ vô nhiễm ! Hồn xác lên Thiên đàng
Mẹ hãy thương kéo chúng con lên nhé ..!


Cao Trí Dũng

Sunday, August 15, 2010

TUỔI XUÂN THÌ

TUỔI XUÂN THÌ

Tuổi Xuân thì người con gái lạ nhỉ
Đúng là nàng đây rồi không nghi ngờ
Đôi mi như dao cắt đẹp lạ chưa
Mắt óng ánh thuyền tình ta qua lại

Lạ có lạ nhưng một thời quen biết
Tóc huyền nàng thoảng mùi hương dậy thì
Trái Tim hồng chưa từng vấn vương chi
Làm ta cũng đến si mê chết mệt

Duyên tình gì đày đọa ta da diết
Sinh kiếp người sống ở chốn trần ai
Lại yêu thương đến sầu muộn dài dài
Đời sao lạ , yêu chi người con gái

Cho đời ta đến như mê như dại
Con tim nàng vẫn nguyên xi Xuân thì
Khiến mê man ta vương vấn vì chi
Hồn vờn mây với tương tư ngơ ngẩn

Ôi Tình yêu khiến hồn ta thơ thẩn
Cứ mê say mãi miết vì thương yêu
Vấn vương chi với nét đẹp yêu kiều
Ve vuốt gió lên mây trời lơ lửng …

Trăng ơi trăng , sao trăng cứ thơ thẩn
Khi ẩn hiện khi khoe mình sáng soi
Trăng ra đây cho ta khỏi lục lòi
Cho Tình yêu của duyên ta tươi đẹp..!

Cao Trí Dũng

Saturday, August 14, 2010

TÌNH CHÚA YÊU CON

TÌNH CHÚA YÊU CON


Tình Chúa yêu con quá
Nồng nàn lắm mê say
Qua bao năm tháng ngày
Chìm trong bể tình ái

Trăng thẹn thùng e ngại
Ẩn mình trong áng mây
Bình minh thức dậy trể
Ôi hạnh phúc dư đầy

Rồi mây đen bay tới
Trời gào thét u buồn
Con ngậm ngùi lệ tuôn
Mãi buồn thương yêu Chúa

Con chạy đến kêu Ngài
Chúa ủi an con ngay
Con ơi Cha hiện diện
Hổ trợ con đêm ngày

Yên tâm sướng vui thay
Có Chúa luôn cạnh đây
Ngài hằng luôn ở với
Con hoan vui dư đầy ..!


Cao Trí Dũng

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Viết về Mẹ thấy ngôn từ hạn hẹp
Diễn tả sao bao hồng phúc , ơn lành
Mà Thiên Chúa ưu ái Mẹ thương ban
Mừng Lễ Mẹ lên trời hồn lẫn xác

Mẹ đã hưởng trọn vẹn ơn mạc khải
Bằng đời sống khiêm hạ luôn xin vâng
Mẹ lên Trời cả Vũ trụ reo mừng
Chúa ân thưởng Mẹ lên Trời hồn xác

Vờn mây bay vọng tiếng ca sóng nhạc
Cùng ơn sủng Chúa ban Mẹ tiến dâng
Gương của Mẹ trọn một đời Xin vâng
Sống hài hòa cuộc đời Mẹ khiêm hạ

Mẹ âm thầm lên đường thăm Chị họ
Mang Chúa đến để Ngài được tôn vinh
Cuộc gặp gở rất thắm thiết chân tình
Bà Elizabeth Chào Mẹ đầy ý nghĩa

“Em được Chúa Chúc phúc hơn mọi người nữ
Và con em trong da được Chúc lành
Hạnh phúc tôi được Mẹ Chúa viếng thăm
Những gì Ngài nói sẽ được thực hiện”

Mẹ đối tượng được Thiên Chúa Chúc phúc
Với bao ơn lành từ trước tới nay
Mẹ ! người Mẹ được Chúa ưu đải thay
Mẹ thực thi Thánh ý trong cuộc sống

Mẹ lên Trời cho ta Niềm hy vọng
Và Niềm tin thi hành theo ý Cha
Chắc chắn rằng ta được ơn thứ tha
Được lên Trời theo gót chân của Mẹ

Hãy chấp nhận sống theo lời Chúa dạy
Qua bất cứ biến cố trong cuộc đời
Theo chân Chúa giảng rao khắp mọi nơi
Noi gương lành Đức Mẹ , Mẹ Vô nhiễm …

Cao Trí Dũng

XUÂN THUNG LŨNG LUCERNE

XUÂN THUNG LŨNG LUCERNE
(Đan Viện Xitô Thánh Giuse )

Quê hương Xuân Mới đến rồi
Muôn hoa khoe sắc đẹp tươi núi đồi
Bầu Trời mây hồng nổi trôi
Pháo Xuân rền nổ điểm tô phố làng

Dang tay ôm đón Xuân sang
Lưu vong đây đó ngở ngàng Mừng Xuân
Hương nguyện Cha Thầy miên man
Khí thiêng yêu mến Xuân sang nồng nàn

Tâm hồn cảm nghiệm bình an
Với bao ơn phúc chứa chan từ Trời
Cỏi lòng Chiêm niệm Lời Ngài
Niềm vui suy gẫm say đời chân tu

Dẫu trời mây xám sương mù
Dù mưa , nắng cháy nghiệp tu vững lòng
Sống vui tuân giử luật Dòng
“Nguyện cầu-Lao động” trong lòng nghiệm suy

Mừng vui Xuân mới mỗi kỳ
Bao mùa Đông đến Xuân thì tiếp theo
Khiết Trinh-Tuân phục-Khó nghèo
Hành trang Khấn hứa tuân theo trọn đời

Ca tụng Tình Chúa không ngơi
Thánh ca-Thánh vịnh một đời hát ca
Tinh thần sống của Thánh Gia
Thung lủng Lucerne Ba Ngài chở che

Noi gương Thánh Cả Giuse
Lặng thinh khiêm hạ trọn bề hiến dâng
Nguyện Cha thương đến Nước mình
Cho Quê hương Việt yên bình an vui

Nhà Chúa hạnh phúc ngọt bùi
Trọn đời ca tụng sướng vui ân tình
Gương Mẹ,Giuse quên mình
Dâng Cha cuộc sống hy sinh khó nghèo ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, August 12, 2010

CHIÊM NGƯỠNG MẸ LÊN TRỜI

CHIÊM NGẮM MẸ LÊN TRỜI

Mẹ Lên Trời cả Linh hồn thể xác
Vờn mây bay theo bóng Mẹ huy hoàng
Trời bừng sáng muôn vạn ánh hào quang
Lên không gian bóng hình Mẹ sáng láng

Ôi hoan vui vạn lời ca tiếng hát
Bao nguồn sống xuất thần Mẹ mến yêu
Ôi tuyệt trần Mẹ đẹp quá mỹ miều
Con dệt Thơ vờn mây bay vạn tuế

Hồn Thơ ơi ! Thiên cung hay trần thế
Say miên man thân châu lẫn linh hồn
Bút mực nào tả cơn xoáy càn khôn
Lời khát vọng lên hồn Thơ bóng nguyệt

Bao ý thơ bao nồi niềm tha thiết
Từ tâm tư với nhiệt huyết cao ngơi
Đâu thân châu nơi cỏi mộng lưng trời
Đẹp ngủ sắc lời thơ bay lả tả

Nhìn bóng Mẹ vờn mây bay đẹp lạ
Hồn Thơ dâng mến yêu Mẹ lên Trời
Con nuốt ực bao ý Thơ ngọt lời
Con ôm ngực nén bầu Thơ ngất lịm

Tiếng hát ca hòa âm giai ngàn phím
Nghe tơ lòng rung nhẹ ngọt ngào ôi !
Con quay cuồng trong mầu nhiệm tuyệt vời
Như cao bay xa cuộc đời tục lụy

Mẹ Mẹ ơi ! Mẹ kiêu sa cao qúy
Con đang ngợp trong hương nguyện ý Thơ
Ôi ngọt ngào trông lên Mẹ Trời mơ
Nơi Thiên Quốc phúc bên Mẹ sảng khoái ..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 10, 2010

ANH HÙNG HỒ NGỌC CẪN

ANH HÙNG HỒ NGỌC CẪN

Rất cảm động và bùi ngùi thương nhớ
Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn anh hùng
Đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng
Cho đến khi bọn giặc đỏ tràn ngập

Ông đã chỉ huy nhiều đơn vị thiện chiến
Chức vụ Tỉnh Trưởng Chương Thiện sau cùng
Ngày Ba mươi tháng tư- bảy lăm kiên trung
Vẫn thái độ hiên ngang và bất khuất

Dù đã bị thương Ông không tự sát
Bản thân Ông một Tín đồ ngoan cường
Rất ngoan đạo không được phép quên sinh
Ông can đảm chiến đấu vì Quê Mẹ

Dù bị Cộng Quân tràn ngập bắt giử
Bị nhục mạ… bị lên án tử hình
Ông vẫn hiên ngang với bao anh linh
Người Chiến hữu lính Cộng hòa tiêu biểu ..!

Đại Tá Hồ Ngọc Cẫn bị chúng bắn chết
Tại sân vận động Thành Phố Cần Thơ
Trước bao thương tiếc bùi ngùi thẩn thờ
Của đông đão Đồng bào kính ngưởng mộ

Hài cốt Ông đã được bốc qua Mỳ
Được gần gủi cùng với vợ các con
Hồ Ngọc Cẩn đời lính chiến vuông tròn
Hoàn thành đẹp Trách nhiệm một Chiến hữu

Quân Lực Việt Nam Cộng hòa
Hân hạnh Tên Anh Vòng hoa Anh hùng
Hồ Ngọc Cẩn ! Anh Dũng trung!
Chiến hữu Tiêu biểu… oai hùng có Anh

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 4, 2010

CANH THỨC SẲN SÀNG

CANH THỨC SẴN SÀNG
( Chúa Nhật XIX/C – TN )

Dân Chúa đợi trông đang đêm cứu thoát
Người công chính tin tưởng không tai ương
Còn đối phương Chúa giáng xuống hình phạt
Để chúng con rạng rở đến với Ngài

Xướng lên bài ca Cha Ông truyền lại
Kẻ ngay lành …nào cất tiếng ngợi khen
Phúc Quê Hương được Ngài làm Chúa tể
Hạnh phúc thay gia nghiệp thuộc Dân ta

Mắt Chúa trông nom kẻ kính sợ Ngài
Kẻ trông cậy lòng yêu thương của Chúa
Chúa ra tay cứu khỏi cảnh cơ hàn
Cứu giúp họ khỏi tay lũ thần chết

Nhờ Niềm Tin Apraham hiến tế
Isaac người con một của mình
Chính do Isaac Người sẽ có dòng dỏi
Và rốt cuộc ông nhận lại con mình

Hãy bán đi những gì mình đang có
Đem chia sẻ hoặc bố thí người nghèo
Hãy sắm lấy túi tiền không củ rách
Một kho tàng không đục phá trên Trời

Hãy canh thức và sẳn sàng luôn nhé
Ngài sẽ đến giờ phút ta không ngờ
Phúc thay đầy tớ làm theo ý chủ
Họ luôn chuẩn bị không thể thờ ơ...!

Cao Trí Dũng