Showing posts with label THƠ CHÚA -. Show all posts
Showing posts with label THƠ CHÚA -. Show all posts

Thursday, November 30, 2017

BAO LA TÌNH CHÚA

                   ÔI  BAO  LA TÌNH  CHÚA 

Chúa thương con từ lâu trong muôn thủa
Phận hèn con lấy gì đáp đền Cha
Cha hiến mạng  xót thương con mặn mà
Ôi Tình Chúa Ngài yêu thương con qúa

Hiến thịt máu vì yêu  ôi qúi hóa
Con xin hứa cùng Chúa từng phút giây
Con yêu mến dù đêm hay là ngày
Con yêu mến thờ Chúa trong cuộc sống

Đời phải thế chúng ta cần sinh động
Mới mong rằng mình cải tiến hơn lên
Để Tình yêu chúng mình sẽ tăng thêm
Và theo đó Tình Phụ Tử yên ấm

Tình Ngài yêu ngày một thêm nồng thắm
Ôi ưu ái  và cao qúi làm sao
Nó đắm say ngây ngất đến thế nào
Khiến cho lòng càng nôn nao Tình Chúa

Mọi vinh quang và vật chất tiền của
Chằng là chi với Tình Chúa yêu thương
Ta theo Chúa sẽ hạnh phúc khôn lường
Ta thân thương cạnh kề Ngài tốt nhất

Chúa là đường ,sự sống và Sự Thật
Đi theo Ngài Đấng phép tắc Quyền Uy
Ngài điều hành vạn vật ta nghiêm suy
Tôn thờ Chúa uy quyền Ngài chủ động

Monday, November 20, 2017

TA HƯỚNG TÂM LÊN CHÚA

            TA  HƯỚNG  TÂM  LÊN  CHÚA

Ta làm Dấu nhớ Ba Ngôi Thiên Chúa
Với Tình yêu Cha-Con-và Thánh Thần
Ghi tạc lòng ThánhTâm Cha nguồn ân
Con chân thành kính sấp mình cảm tạ

Trong muôn thủa  Ôi Tình Chúa kỳ lạ
Ngài thương con ấp ù con bên lòng
Như gà Mẹ ấp ủ con bên hông
Phận con thơ hằng tin yêu cậy mến

Mỗi buổi chiều đến Giáo đường dâng tiến
Tham dự Lễ con thờ lạy tạ Cha
Con xin ơn Chúc tụng Cha thiên Tòa
Cả một đời say yêu thương Phục vụ

Suốt buổi Lễ con cầm lòng chăm chú
Say Tin yêu Tôn thờ Chúa mỗi ngày
Con say sưa  thờ lạy Cha phúc thay
Nguyện kiên trung mến yêu Cha Cảm tạ

Cũng vì yêu Người sinh xuống hoang giá
Ngoài đồng không lạnh lẽo sương tuyết rơi
Là Thiên Chúa Ngài sinh xuống làm người
Sống thanh bần Tình Thánh gia bình dị   

Được yên ấm trong Tình Cha hoan hỹ
Có còn gì ưu ái hơnTình Cha
Cao đẹp thay Tình Phụ-tử mặn mà
Ánh mắt Cha qúa đậm đà chí ái

Đến với Cha con không gì ngần ngại
Dù thân con vốn yếu đuối Cha ơi
Nhưng Tình Cha hằng xót thương muôn đời
Tin yêu vậy con  say sưa mến Chúa

Phận hèn con được Cha yêu muôn thủa
Ánh mắt Cha luôn ưu ái nhìn con
Con Tim Cha nguồn xót thương mãi còn
Hướng về con một đứa con nhỏ bé

Gặp gian nguy Tình Cha thương mau lẹ
Ngài ra tay hổ trợ con ngay liền
Ôi Tình Cha Tình Phụ tử vô biên
Thương con cái Tình Cha luôn yên ấm...

                                                Hướng Thiện CTD   

Monday, June 12, 2017

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

  TÌNH  YÊU  TUYỆT  VỜI  
                                                                                                 
                       Nếu không vì Tình yêu với Thiên Chúa                                          
                       Nên Ab-ra-ham sẵn sàng hy sinh                                        
                       Tuân lệnh Chúa hiến tế con mình                                             
                       Nhưng Thiên Thần Chúa cản tay Ông lại

                       Giờ Đức Chúa Cha yêu thương nhân loại          
                       Ngài sai con một xuống  thế làm người                                                
                       Nhờ Con của Ngài xuống thế cứu đời                                          
                       Phúc thay nhân thế , được Ơn Cứu độ...

                       Xưa Chúa không để I-sa-ac chết khổ             
                       Dưới lưởi dao run rẩy của Abbraham  
                       Không để I-sa-ác bị chết thiêu thân                                         
                       Làm Hy Lễ cho Ngài bằng hiến  tế

                       Còn giờ con một Ngôi Hai giáng thế                             
                       Ngài Con Đất Trời Chúa Tể càn khôn   
                       Phải bị đóng đinh quằn quại thương đau                                                                                                   Chết khổ nhục treo mình trên Thập giá

                        Hiến mạng vì yêu thật là cao cả                                                                                                                Trí tưởng tượng của con người chúng ta                                     
                        Không Tình yêu nào sánh ví được mà                                                                                                        Với Tình yêu Chúa giành cứu nhân loại...

                         Chỉ vì Yêu ta Cha không ngần  ngại                                                                                                         Cao qúi biết bao Tình Cha cao vời                                                                                                           Hy sinh con Một xuống thế làm người                      
                         Cứu độ tất cả vì yêu Thế giới...

                                      Hướng Thiện CTD               

Thursday, June 1, 2017

CHÚA HẰNG LUÔN SỐNG ĐỘNG

           CHÚA  HẰNG  LUÔN  SỐNG  ĐỘNG

Đức Kitô hôm qua ,hôm nay và mãi mãi
Đúng vậy  bạn...vì Tình Chúa yêu ta
Ngài hiện diện luôn mãi rất mặn mà
Chúa yêu ta ... cạnh kề ta là vậy

Ánh mắt Chúa luôn ưu ái ta thấy
Ngài nhìn ta với trìu mến yêu thương
Ôi Tình Người yêu nhân thế vô lường
Trái Tim yêu của Chúa luôn bừng cháy

Phận con cái mến yêu Cha... thờ lạy
Con Tim Ngài ngọn lửa mến yêu ta
Ôi tuyệt vời Trái Tim Cha mặn mà
Yêu thương ta bằng ánh mắt trìu mến

Bạn và tôi,chúng ta luôn chạy đến
Đền tạ Chúa...vì bội bạc loài người
Chúa Tình yêu ! con mến Cha Người ơi
Xin đốt lên trong con ngọn lửa mến

Con xin nguyện cùng Thầy con dâng hiến
Hồn xác con và mọi sự cho Ngài
Với anh em tôn trọng bất kỳ ai
Để yêu thương cùng chia sẻ với họ

Yêu anh em như Lời Cha dạy dỗ
Đâu có Tình yêu , đó có Chúa Trời
Con xin nguyện...tôn thờ Chúa mọi nơi
Yêu đồng loại bằng con tim nồng mến...

Ôi Lạy Chúa ! vì yêu xin tự hiến
Trót một đời...  mến yêu Chúa mãi thôi

              Hướng Thiện CTD

Wednesday, May 31, 2017

TRỞ NÊN HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU

               TRỞ  NÊN  HÌNH ẢNH CHÚA  GIÊSU
                                                                                                   Về Chúa Cha Đức Giê-su đã nói
Khiến Đồ Đệ lại sinh ra tò mò
Họ hỏi Ngài“Đức Chúa Cha là ai  
Tận nơi đâu,Người là Đấng nào thế  

Được thấy Cha chúng con sẽ mản nguyện
Chúng con vẫn... trông thấy Thầy mỗi ngày
Thầy ở trong Cha,Cha ở trong Thầy
Giửa Thầy với Cha ,Thánh Thần là Một

Sau này về Trời... hưởng nhan cực Thánh
Các con sẽ thấy Nhan Cha Tuyệt vời
Thánh ,Thánh, Thánh...Ôi Cao sang Chúa ơi
Ngài là Đấng Toàn năng và Cao Cả

Ngài là Cha Đấng Hiện hữu Khôn tả
Vua Tình Yêu hằng yêu Thương loài người
Mầu nhiệm về Chúa Cha thật cao vời
Khác chi gang tay đo tầng trời vậy

Chúa Giêsu dùng trực quan nghe thấy
Chân dung đích thực của Đức Chúa Cha
Là:”Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha ...”
Chúa Con hình ảnh Người Cha đích thực

Sống yêu thương trong niềm tin ơn phước
Tạo hình ảnh cao đẹp về Cha ta
Nơi con người thánh thiện họ thấy Cha
Là hình ảnh thoát ra sự trung thực...

Hình ảnh Cha... con hằng luôn mơ ước
Sống đạo đức giống hình ảnh của Cha
Thật hạnh phúc yêu thương nhau mặn mà
Cao đẹp thay Phúc âm ta truyền bá...

Hình Ảnh Cha... ôi tuyệt vời cao cả   
Con trong Cha,Cha trong con chan hòa
Con ao ước mong nên một với Cha
Nhất mỗi khi được đón nhận Mình-Máu

            Hướng Thiện CTD  

TÌNH NGÀI YÊU CON

                        TÌNH  NGÀI  YÊU  CON

Ôi Tình Ngài hằng yêu thương tha thiết
Với con Tim nồng thắm lắm yêu đương
Tình Chúa thương sao nồng ấm lạ thường
Con say sưa tin yêu vào Tình Chúa

Con xin nguyện như lời xưa đoan hứa
Ngay hôm Chúa Ngài gọi con leo trèo
Nhắm theo Người lên rặng núi liểu reo
Phúc biết bao con được Chúa mời gọi

Theo đường hẹp con đường nhiều đá sỏi
Nguyện theo Chúa lắm gian nguy đợi chờ
Cố tiến lên nhắm đúng hướng Trời Thơ
Lên núi Thánh con hăng say rảo bước

Xưa theo Chúa hiến dâng mình Núi Phước
Mười một tuổi theo Thầy lên Phước Sơn
Lòng tự nhủ cố bền đổ không sờn
Mười bốn năm kinh qua cơm nhà Chúa

Chờ đến ngày  được gọi cho khấn hứa
Suy xét kỷ sau bàn bạc chi  ly
Cùng với Cha Linh hướng mọi điều gì
Để tìm hiểu ý Chúa cho lý giải

Theo Thánh ý bàn bạc không ngần ngại
Gần cuối đường đứt gánh... dù đau buồn
Tự nguyện xin trả áo Dòng lệ tuôn
Nhưng can đảm giả từ như ý Chúa...

Hoàn cảnh thế ra đời con nguyện hứa
Sống đức hạnh cố truyền bá Lời Ngài
Việc Tông đồ đền đáp như thiên sai
Sống phó thác tin yêu vào Tình Chúa

Trọn một đời Chúa vẫn thương mừng qúa
Con xin nguyện tinh thần nếp sống xưa
Thể hiện sống ơn sủng Cha có thừa
Ngài thương con Ngài hổ trợ con mãi...

Hướng tương lai ý Chúa trong hiện tại
Cho tâm tư trong sáng nhờ Thánh Linh
Luôn thấy được bao hồng ân tràn tình
Ngài thương con bằng ánh mắt trìu mến...

                   Cao Trí Dũng

Thursday, October 27, 2016

CHÚNG TA LÀM TÔI CHÚA

       CHÚNG  TA  LÀM  TÔI  CHÚA

Trong cuộc sống mưu sinh nơi trần thế
Nhiều khi Tiền của... thành Ông chủ nhà
Nó tự tác giành làm chủ chúng ta
Nơi trần thê Ta coi ...nó cứu cánh

Mê tiền bạc vì nó giúp nuôi sống
Cả bản thân ...và luôn cả gia đình
Biến cơ cực tạo hạnh phúc phát sinh
Tiền đầy tớ tốt...nhưng ông chủ xấu

Lệ thuộc nó ...coi nó là ông chủ
Hành xử thế...là cứu cánh cuộc đời
Kể như đánh mất nhân tính tốt tươi
Mà trở nên biến lận ...mất nhân tính

Rồi sinh nạn tham ô thành cơn bệnh
“Mạnh vì gạo , bạo vì tiền” ai ơi
Hay là “nén bạc đâm toạc tờ giấy” rồi
Đời nể nang “Tiền mua Tiên cũng được”

Trọng Tiền bạc kiểu đó thành vô phước
Dùng tiền của cách bất xứng không nên
Hãy ý thức hơn không thề mua Tiên
Nhưng trái ngược chuốc phải phận tôi mọi

Nếu tiền được dùng vào việc cứu đói
Phục vụ tha nhân xả kỷ vị tha
Vì yêu thương tình đồng loại mặn mà
                               Đấy Sứ vụ ....gieo Tin Mừng bạn ạ

Yêu thương Phục vụ khỏi phải sa ngả
Dùng bạc tiền để cải hóa tâm hồn
Không dùng mua đồ phù phiếm... ma cô
Hầu phần nào xứng đáng làm tôi Chúa ...

                      Cao Trí Dũng




CHÚA CHỊU CHẾT VÌ TA

                 CHÚA  CHỊU  CHẾT  VÌ  TA
                    ( Tuần Thánh 3-2016  )


Sao nhân thế loài người hư mất
Khiến Ngôi Hai bỏ Trời hiến thân
Giê-su Con một ân cần
Hy sinh chịu chết hiến dâng cứu đời

Nhờ báu huyết thân Người chịu chết
Đức Giê-su tha thiết vì yêu
Tình Ngài sâu thẳm thật nhiều
Bị treo Thập Tự lắm điều khổ đau

Con đường Tình nhiệm mầu của Chúa
Vì yêu thương muôn thủa cứu đời
Tình Chúa hiện hữu khắp nơi
Hồng ân mưa mốc đầy trời tỏa lan

Tội lổi ta đầy tràn mọi thứ
Xin ơn Ngài tha thứ bao dung
Tình Cha yêu ta lạ lùng
Sai Con Cứu chuộc trung kiên nghẹn ngào

Thầy dâng Cha dạt dào báu huyết
Do roi vọt máu tiết tuôn ra
Máu-Mình Chúa rất đậm đà
Nuôi hồn Tín hữu mặn mà Tình Cha

Tình yêu ta mặn mà Cứu Chúa
Trong máu huyết cải hóa hồn ta
Linh thiêng Mình –Máu hải hà
Tràn Tình mầu nhiệm chan hòa yêu thương

Tình của Cha  khôn lường bao xiết
Người hy sinh chịu chết vì yêu
Bao la Tình Chúa thật nhiều
Yêu ta Cứu độ bao nhiêu là Tình
        

           Hướng Thiện CTD

NGƯỜI PHONG CÙI BIẾT TẠ ƠN

NGƯỜI  PHONG  CÙI  BIẾT  TẠ  ƠN

           Thật đẹp thay con người biết cảm tạ
           Anh Cám ơn biểu lộ lòng khiêm nhường
           Một tâm hồn  đón nhận trong yêu thương
           Tâm hồn Anh khiêm nhu  Chúa ghi nhận

Không biết Cám ơn họ sẽ luôn bất mãn
            Người biết Cám ơn yên vui trong đời
            Họ thấy được hạnh phúc trong mọi nơi
            Người biết Cám ơn thấy mình vui thú

Họ biết cám ơn lòng luôn tự nhủ
            Người làm ơn là ân nhân của mình
            Cám ơn đời đã cho họ niềm tin
            Họ kinh nghiệm .. để vui sống hạnh phúc

            Có đến mười người cho lành một lúc
            Nhưng chỉ một người lui lại cám ơn
            Còn chín người nữa đều hạnh phúc hơn
            Sao không thấy họ trở lại cảm tạ
                
            Sẽ tốt đẹp hơn nếu trở lại tất cả
            Ta Cám ơn Chúa và cám ơn nhau
            Thể hiện biết ơn  như là nhu cầu
            Ta thân thiện với nhau hơn là thế

             Ta cám ơn mỗi sáng thức dậy để
              Sống thêm  nữa một ngày vui bên nhau
              Mong như vậy  thêm một ngày đẹp màu
              Chung vui hưởng đồng ca Lời cảm tạ

              Cám ơn Trời và mọi người tất cả
              Dù đường đời  hối hả ...ta có nhau
              Dẫu có kẻ đi trước lại về sau
              Nhưng biết ơn là nhiệm vụ tốt đẹp

              Xin cùng Chúa giúp con vào cửa hẹp
              Cám ơn người  Đấng chửa lành cho ta
              Xin cho đời tạ ơn Chúa mặn mà
              Vì chúng con luôn cần Chúa  chửa đã

               Cám ơn Ngài ...Cám ơn đời tất cả
               Chính Ngài cho ...mỗi chúng ta chào đời
               Và cũng do Ngài cho ta được nghỉ ngơi
               Ta luôn cám ơn và Chúc tụng Chúa mãi...


                                    Cao Trí Dũng

Thursday, October 8, 2015

Ý NGHĨA CỦA HẠNH PHÚC


                   Ý  NGHĨA CỦA  HẠNH  PHÚC
                   ( Chúa Nhật XXVIII / B  - TN )

Tìm đâu ra ý nghĩa của Hạnh phúc
Nếu không là “ Hãy đến mà theo Ta”
Cũng có nghĩa theo Ngài là hiến dâng
Đó là cần yêu thương và quảng đại

Có trao ban có thứ tha không ngại
Cần cho đi chính mình như Giê-su
Trao ban và  thứ  tha cả kẻ thù
Làm được vậy ...đã có câu đáp trả

Ý nghĩa và hạnh phúc cho thiên hạ
Khi họ biết chia sẻ ... và cho đi
Vươn mình trên mọi của cải cần gì
“Vì không thể cùng làm tôi hai chủ”

Đi theo Chúa đòi hỏi một thái độ
Vươn mình trên mọi vật  chất chóng tàn
Đã theo Chúa cần dứt khoát kiên gan
Nghĩa là trao ban... không chút do dự

Ai còn đó những khoẳn khắc tư lự
Vừa mang danh là con cái Ki-tô
Mà tâm trí chẳng sáng còn bị mù
Họ còn lấy tiền của làm  lẽ sống

Thậm chí còn giành giật ...thế là hỏng
Còn sát phạt vì tham lam của tiền
Chỉ khi biết sống Đức ái ưu tiên
Biết san sẻ  yêu thương kẻ nghèo khó

Ta mới nếm được niềm hạnh phúc đó
Vậy nếu thấy kẻ thiếu thốn quanh ta
Liệu ta có can đảm ngay không nào
Hãy cho đi ...vì  kho tàng muôn thủa

Có được vậy mới tính đi theo Chúa
Mới rãnh rang ra đi cách dễ dàng
Con đường hẹp mà lại thấy thênh thang
Theo đường này ta đi trong ánh sáng

                  Cao Trí Dũng





Wednesday, March 18, 2015

CON XIN TÁN DƯƠNG NGÀI


            CON  XIN  TÁN  DƯƠNG  NGÀI

Thăm Nghĩa Trang ...nhìn ngắm các ngôi mộ
Ta nghĩ gì những người này trước đây
Ngược thời gian họ như ta thời này
Cũng đủ mọi thành phần... và trình độ

Ngoài nghĩa địa ...còn bảy tỷ người sống
Họ hiện diện đang sống trên địa cầu
Trong số này có̀ chúng ta bên nhau
Trăm năm nữa...rồi ai còn ai mất

Một vấn nạn cũng sẽ xãy ra thật
Ta có thể chết giờ hay ngày maỉ̉
Có người đêm đi ngủ ...rồi ngủ dài
Họ không bao giờ còn thức dậy nữa

Người Tín  hữu ... ta hẵn biết rồi chứ
Sống hay chết ta vẫn trọn niềm tin
Xin phó thác lên Chúa mọi huống tình
Biết trước đường đi,thấy luôn hướng tới

Chết để về ...trên Nước Trời mong đợi
Đó khác biệt của người có Niềm tin
Không niềm tin chọn về đâu cho mình
Bất ổn thay con người trong cuộc sống

Xin biến con luôn tỉnh thức sinh động
Để con được mãi thuộc hẵn về Ngài
Không sức mạnh nào... dụ con đi sai
Nếu không phép Chúa , Đấng con kỳ vọng

Tán dương Chúa Đường , sự Thật,sự Sống
Không theo Ngài , con còn biết theo ai
Chỉ có Ngài có Lời ban Sự sống
Chúa quyền uy !  con xin tán dương Ngài...

                   Hướng Thiện  


Monday, January 5, 2015

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA


                       CHÚA  CHỊU  PHÉP  RỬA 


Tin Mừng nay kể Chúa chịu Phép Rửa

Gio-an Tẩy giả làm Phép cho Ngài
Ngay trên sông Gio-đăng với đoàn người
Ngài được Cha nhận là “Con yêu dấu” 

Được Ơn Thánh Thần Ngài đi rao giảng
Sứ mạng này Ngài hằng luôn chu toàn
Chểnh mảng không..trách nhiệm lại vuông tròn
Chúa Cha hài lòng.... về Con tuyệt hão 

Ngày chúng ta nhận Bí tích Thánh Tẩy
Ta cúng được nên Nghĩa Tử con Cha
Cha hài lòng về mỗi người chúng ta
Đừng để Ngài : “cha buồn về con lắm” 

Về Phép Rửa Thánh Phaolô nhận lãnh
Ngài trở nên một dân ngoại tông đồ
Ngài ý thức Thần linh ở trong hồn
“Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống 

Mà chính Chúa Kitô Ngài sống động”
Và Thánh nhân Ngài nhắn nhủ chúng ta
Anh em chớ dập tắt Thánh Linh...mà
Để Ngài tác động trong chúng ta mãi... 

Và  ta luôn ...xin vâng Thánh ý Chúa
Được chổi dậy cùng với Đức Kitô
Ngài nguồn sống của chúng ta luôn
Sẽ cùng Ngài hưởng Vinh Quang bất diệt 

Thế nên ta tìm gì thuộc thượng giới
Phụng sự Chúa và thương yêu mọi người
Sống hài hòa và Bác ái nơi nơi
Vui chia sẻ và giúp đở hồn xác 

Khi người ta họ đã chịu phép rửa
Ngài cũng chịu Phép Rửa bởi Gioan
Thánh Thần Chúa hình Bồ câu trên Ngài
“Con là Con Cha ...Tiếng từ Trời xuống” 

Với chúng ta Chúa cũng bảo như thế
“Con là con của Cha ,Cha yêu con”
Hãy theo Cha vào Quê Trời nghe con
Để vui hưởng Nhan Thánh Cha bất diệt...
 
                                                        Hướng Thiện

Wednesday, November 19, 2014

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU


VƯƠNG  QUỐC  TÌNH  YÊU
 

Chúa Giêsu kết thúc Thế giới củ
Đưa ta vào Thế giới mới tốt lành
Nơi Trời mới ta Chúc tụng Vinh Danh
Không còn có thời gian nhưng vĩnh cửu  

Một Thế giới tuyệt vời đầy thành tựu
Nơi không còn đau khổ , phúc tràn đầy...
Một Vương Quốc Tình yêu hạnh phúc thay
Ta được tuyển vào nơi Vương Quốc mới 

Một Vương Quốc Tình Yêu ta mong đợi
Đức Giêsu trở thành Vua Tình Yêu
Đời chóng qua phải dựng xây thật nhiều
Nhất xót thương những anh em bé mọn 

Làm được vậy , bạn sẽ được tuyển chọn
Vào cỏi Phúc nơi Vinh Quang Nước Trời
Đời ngắn ngủi ...mất cơ hội bạn ơi
Hãy thực hành yêu thương kẻo không kịp 

Chúa đã thổ lộ... hết những bí mật
Của Thế giới và chỉ đường cho ta
Hãy thể hiện yêu thương chớ nề hà
Cho người đói khát,rách rưới ăn mặc 

Chia sẻ yêu thương hành động tâm đắc
Đây là việc vừa tầm tay mọi người
Ai cũng có điều kiện cả bạn ơi
Cứ làm đi ...để được vào Nước Chúa 

Con lạy Chúa Vua Tình Yêu muôn thủa
Mến thương nhiều... Chúa  làm chủ hồn con
Ngài phù trợ... Đấng làm Vua muôn lòng
Xin thương con ! được vào Vương Quốc Chúa ...
 

                     Cao Trí Dũng

Wednesday, November 5, 2014

KẺ DẠI NGƯỜI KHÔN


                     KẺ  DẠI  NGƯỜI  KHÔN
                    ( Chúa Nhật XXXII A - TN )


Thiên hạ thường nói khôn với dại
Dại khôn nhận định ...thường khác nhau
“ Khôn với cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn” 

Trong dụ ngôn mười người trinh nữ
Có nhứng bà chuẩn bị dầu đèn
Là những người được Chúa ban khen
Ai không mang theo dầu... là dại ! 

Người khôn biết canh thức... là phải
Họ trông đợi chờ ngày quang lâm
Ngay hôm nay họ vẫn chú chăm
Cũng như mãi trông chờ ngày cuối 

Ta con Chúa  được nhắc nhở tới
Về đinh mệnh cuối cùng đời mình
Mặc biến cố tai họa phát sinh
Nơi cuộc sống bấp bênh xảy ̣đến 

Có những cảnh báo... đang thể hiện
Sống hôm nay như ngầy cuối đời
“Xin giúp con... chuẩn bị Chúa ôi
Luôn dầu đèn sẳn trong cuộc sống” 

Ước lời nguyện này luôn sinh động
Nhắc con luôn sống tốt  mỗi ngày
Được như thế hạnh phúc lắm thay
Và cứ thế... mỗi ngày tốt chuẩn bị 

         Kiên trung bền chí ai ơi
Tâm linh quan yếu trọn đời chăm lo
         Của đời đừng có buôn so
Yêu thương chia sẻ Chúa cho thêm nhiều
 

                   Cao Trí Dũng