Tuesday, March 31, 2009

THEO THẦY LÊN NÚI SỌ

THEO THẦY LÊN NÚI SỌ

Theo Thầy lên Gol-gô-ta
Nối gót Rao giảng Nước Cha trị vì
Theo Thầy chẳng sợ gian nguy
Vai mang khổ giá tư duy nguyện cầu

Ban ngày cho chí đêm thâu
Ngất ngây chiêm niệm nguyện cầu với Cha
Hổ trợ xót thương thứ tha
Giúp con tiến bước Cal-va núi đồi

Thế gian lửa đỏ dầu sôi
Quỉ ma rình rập nuốt trôi mất hồn
Ăn chay cầu nguyên đêm hôm
Nguyện cầu lên Chúa hết lòng ăn năn

Chúa thương vượt hết khó khăn
Ban Ơn trợ lực nhọc nhằn nhẹ bay
Nhanh chân tiến bước theo Thầy
Đi con đường hẹp dẫy đầy nguy nan

Giúp con băng núi vượt ngàn
Gian nguy có Chúa ủi an đêm ngày
Mặc cho sự thế đổi thay
Tin yêu vào Chúa mọi ngày tiến lên …!

Cao Trí Dũng

ĐỪNG ĐỂ CHẾT TRONG TỘI

ĐỪNG ĐỂ CHẾT TRONG TỘI

Dân Pharisêu đang tức tối lồng lộn
Vì thất bại xử người phụ nữ ngoại tình
Họ gài bẩy Chúa Giêsu cứu tinh
Họ tố Ngài đưa lời chứng không thật

Chúa cho biết Ngài thuộc về thượng giới
Và được sai đến bởi Đức Chúa Cha
Thế nhưng Lời Chúa họ cố tình bỏ qua
Không tìm ý … tự giới hạn hiểu biết

Giới hạn luôn tầm nhìn nơi hạ giới
Và giải thích mọi sự kiểu thế gian
“Chúa bảo muốn hiểu Lời nhìn lên cao
Giương Con Người lên… mới hiểu Tôi Hằng hữu”

Mới khỏi mang tội tình để phải chết
Cuộc đời ta như xe bị lún bùn
Càng gầm rú xe lại càng lún sâu
Cố làm ăn mong cuộc sống thoải mái

Nhưng khốn nổi muốn thêm …dầu đã có
Lòng tham con người không sao đo lường
Thấy đời họ bon chen mà xót thương
Chính vì vậy họ vương thêm tội lổi

Càng xoay xở họ càng thêm rắm rối
Cuộc đời họ cứ vậy lún sâu hơn
Muốn thụ hưởng không được lại giận hờn
Cứ luẩn quẩn lún sâu vào tội lổi

Không sao thoát khỏi đam mê đắm đuối
Hãy ngước nhìn lên Thập giá Kitô
Để nâng hồn lên với Chúa Giêsu
Tự hối tội …ôm hôn Thánh Giá Chúa

Con sám hối xin Cha thứ tha cho
Đặt lên tim Thánh Giá Chúa chịu chết

Cao Trí Dũng

MẾN YÊU SONG HÀNH

MẾN YÊU SONG HÀNH
(Chúa Nhật Lễ Lá / B)

Hơn hai ngàn năm một nhân vật vĩ đại
Đã sinh xuống Ngài để lại cho đời
Một di sản rất qúi báu tốt tươi
Anh em” hãy yêu thương nhau luôn mãi”

Thầy yêu con trong quá khứ hiện tại
Ngài yêu chúng ta luôn mãi về sau
Vâng theo lệnh Ngài “Chúng ta yêu nhau”
Vì đó chính giới răn Thầy dạy bảo

Tương giao với Chúa là điều rất tuyệt hão
Nhưng cần nhớ ta gắn bó với nhau
Trong tương quan giửa Anh em trước sau
“Yêu thương nhau ”như Lời Thầy đã dạy

Có được thế ta con yêu hết thảy
Bỏ bản tính ích kỷ …của loài người
Dẹp cái tôi hủy tự ái ngay thôi
Làm được vậy là thi hành Thánh ý

Với Thiên Chúa-Tha nhân …nghiệm cho kỹ
Cẫn nối kết thân mật trong tương giao
Với Thiên Chúa và anh em với nhau
Kính mến Chúa , yêu thương nhau hết thảy

Với Thiên Chúa – Tha nhân…ta bén nhạy
Mến yêu Chúa thương yêu nhau thật lòng
Cả hai cần thực hiện tiến song song
Càng yêu nhau , càng sốt mến thờ Chúa

Ước trọn đời bây giờ và muôn thủa
Thi hành Thánh ý Mến Chúa yêu người
Ta tiến lên Tình yêu mến không nguôi
Trọn một đời sống hoan vui hạnh phúc .

Cao Trí Dũng

Thursday, March 26, 2009

NHƯ HẠT LÚA MIẾN

NHƯ HẠT LÚA MIẾN
( Chúa Nhật V / B Mùa Chay )

Như lúa miến được gieo xuống lòng đất
Phải mục nát mới sinh bông hạt nhiều
Người Tín hữu cần chết cho Tình yêu
Để sống đời tạ ơn và đắp trả

Có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa
Đem ơn phúc siêu nhiên cho chính ta
Cho hết cả người thân ở trong nhà
Và cho luôn mọi người trong Xã hội

Nếu hạt miến gieo vào đất chả thối
Không chết đi sễ trơ trọi một mình
Cần nó chết…nhiều bông hạt phát sinh
Hy sinh mạng sống… sẽ được sống mãi

Dân Chúa xưa hy sinh rời Ai cập
Lên đường đi vào cuộc sống lưu đày
Với khổ ải trong sa mạc đắng cay
Sau bốn mươi năm mới về được đất hứa

Chúa Kitô Ngài chuộc tội nhân loại
Ngài tự hạ trở nên một người phàm
Và chấp nhận bao đau khổ lầm than
Để nên Ơn Cứu độ cho nhân loại

Người tín hữu chúng ta là con cái
Trên hành trình tiến về Quê hương Cha
Ta luôn gặp nhiều gian khổ phong ba
Xin Chúa luôn ban sức mạnh Ơn Thánh

Hết chúng ta mang thân phận bất hạnh
Dễ sa ngã hay xúc phạm đến Cha
Lại coi thường tình huynh một nhà
Hãy tận dụng Mùa Chay lo thống hối..!..

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 25, 2009

CỨU SỐNG THAI NHI

CỨU SỐNG THAI NHI

Cầu Thượng Đế con van xin khẩn nguyện
Hãy can ngăn chớ để Mẹ Cha con
Nở lòng nào lại cam tâm mê hồn
Diệt mầm sống của Thai nhi vô tội

Con cầu xin cho các nhà Lãnh Đạo
Để họ không chấp nhận luật phá thai
Bàn tay ác giết đi bao hình hài
Lương tri đâu họ giết thai nhi chết

Giết thai nhi làm bé đau thống thiết
Bé quằn quại bé tội tình gì cơ
Chính mầm sống Chúa tạo dựng trông chờ
Kiến tạo bé cho thế hệ sắp tới

Chưa chào đời họ hủy hoại giết bé
Bé tác phẩm mà Thiên Chúa dựng nên
Không một ai được Thiên Chúa ủy quyền
Nhưng cần để cho Thai nhi được sống

Đừng giết con , nhưng quan tâm kỳ vọng
Ngày chào đời con yêu sống tình người
Để cho con được tự do chào đời
Hầu thể hiện sứ mệnh người Ngôn sứ

Con giảng rao về nguyên lý cuộc sống
Nó trân qúi nó cao đẹp lắm thôi
Để con được hạnh phúc sống giửa đời
Môi trường này sứ mệnh Truyền Chân lý

Đừng nghe gì sự đời xấu tác động
Mà Ba Mẹ lại nở tâm giết con
Hành động này làm sao được vuông tròn
Việc cưu mang , sinh thành Trời đặt để

Đừng giết đi mầm non thơn mùi sửa
Là thai nhi có nên tội tình gì
Cớ sao để người ta giết con đi
Ôi hành động gì man di tàn ác …!

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 24, 2009

HÃY TỈNH NGỘ SỚM

HÃY TỈNH NGỘ SỚM

Là Lãnh Đạo các Ông hẵn rỏ biết
Dân tình Việt chất chứa bao căm hờn
Dãy Trường Sơn đang vặn mình lên cơn
Đợi ngày giờ hỏa diệm sơn phun lửa

Phún xuất thạch giòng lửa cuốn tất cả
Đốt thiêu hết bọn chuyên chính bạo tàn
Lũ giặc đỏ …thân xác chúng thành than
Qua bao năm hại Dân …và bán Nước

Đồ gian ác hung bạo chuyên ăn cướp
Ban tay chúng vấy máu bị rụi thiêu
Bao nhiêu năm trấn áp Dân tiêu điều
Làm Dân Việt sống trên đe dưới búa

Gây nợ máu, có vay thời có trả
Kẻ chơi gươm họ sẽ chết vì gươm
Qui luật này ứng dụng bọn quỉ vương
Họ gây máu chính họ phải trả máu

Hỡi giặc đỏ , lũ chuyên chính tàn bạo
Hãy hồi tỉnh trở về với nhân dân
Tình Dân tộc ôm ấp bạn ân cần
Kìa biển Đông đang rùng mình dậy sống

Hãy thức tỉnh ra khỏi cơn ác mộng
Bạn sẽ thấy nghĩa Đồng bào nở hoa
Vì tất cả chúng ta con một nhà
Cha Ông ta là con cháu Hồng Lạc

Bao năm rồi theo con đường Cácmác
Với lý thuyết ảo tưởng và hư vô
Một số Nước bỏ sọt rác lâu rồi
Riêng Việt Nam còn ôm ấp ảo mộng…!

Cao Trí Dũng

Monday, March 23, 2009

ĐỂ SINH HOA TRÁI

ĐỂ SINH HOA TRÁI
( Chúa Nhật V/B Mùa Chay)

Chúa Giêsu , dầu là con Thiên Chúa
Người đã phải kinh qua nhiều khổ đau
Kể luôn cả sợ hãi và muộn sầu
Mới có được bài học về tuân phục

Mỗi khi Chúa đã thập toàn đúng mức
Ngài trở nên nguồn Cứu độ loài người
Trọn cuộc sống ba mươi ba tuổi đời
Ngài trung dũng trong chân thành đạo hạnh

Chúa Giêsu thưa thốt với Cha Thánh
“Tâm hồn Con nhiều xao xuyến buồn thay
Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này …
Tôn vinh Danh Cha và còn tôn vinh mãi”

Từ Trời cao tiếng đó vang vọng xuống
Không chỉ Ngài mà cho hết loài người
Chúa ám chỉ Ngài chết cứu độ đời
Khi lên trời… tôi kéo theo tôi hết

Con đường Chúa không có bị ngắt quảng
Tuy nhiên có những kẻ cùng đồng hành
Bước chân họ lắm khi bị cách ngăn
Đó là những bước chân tìm phú qúi

Với vinh hoa của đời qúa ngắn ngủi
Những bước chân cơ hội không chân thành
Cùng thời điểm họ cố thu nhặt nhanh
Giá trị đảo lộn và phân hóa tệ hại

Trên bước lữ hành những thứ chả tồn tại
Nó vương víu gây khó khăn cho ta
Nhiều tệ đoan , lừa lọc và gian tà
Đường Chúa đi mất hút rồi …tầm mắt

Chớ chồn chân …không bao giờ ngừng lại
Xin cho con biết sống trong tin yêu
Và giúp con hằng suy niệm Thánh giá
Chọn gian khó để Phục sinh với Ngài

Cao Trí Dũng

Saturday, March 21, 2009

NON SÔNG KÊU GỌI

NON SÔNG KÊU GỌI

Hỡi Đồng bào Việt Nam trong ngoài Nước
Hãy bắt tay Đoàn kết ta một lòng
Là con cháu giòng giống Lạc Long Quân
Ta Liên minh Cứu nguy cho Tổ Quốc

Không chứng minh giải thích gì thêm nữa
Nước lâm nguy bị Tàu hóa bây giờ
Thật cấp thiết nhập cuộc đừng giả lơ
Mau lên đi ta Vùng lên cứu Nước

Là Sinh viên với Thanh niên đi trước
Nêu gương Dũng để Toàn Dân Vùng lên
Là Cháu chắt của Trưng Triệu - Ngô Quyền
Trần Hưng Đạo – Quang Trung và Nguyễn Trãi

Hơn ai hết ta không còn sợ hãi
Hỡi con Dân Rồng Tiên và Lạc Hồng
Ta đồng loạt cùng Đoàn kết một lòng
Thãy Đứng lên đừng chần chờ gì nữa

Đất Cao nguyên có rồi lũ Phương Bắc
Lấy cớ cùng khai bồ-xít tràn sang
Với ý đồ muốn đồng hóa Việt Nam
Thành một tỉnh của Tàu Ô Đại hán

Đĩnh Cao ơi ! Dân tình đã phát chán
Các Ông hèn đem dâng Ải Nam quan
Rồi Bản giốc và cả suối Phi Khanh
Mà Cha Ông giử gìn bao xương máu

Ta cần phải thu hồi Đất -Hải Đảo
Mà bọn hèn lũ Lãnh Đạo hiến dâng
Cho kẻ thù truyền kiếp của Dân Nam
Quân Tàu Cộng luôn nuôi mộng bành trướng

Lãnh đạo hèn lũ bất tài vô tướng
Ta hậu duệ là con cháu Lạc Hồng
Hãy Vùng lên cùng Đoàn kết một lòng
Để viết Trang sử Mới cho Dân Tộc …

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, March 20, 2009

MẸ SẦU BI THƯƠNG KHÓ

MẸ SẦU BI THƯƠNG KHÓ

Ngài nhắn gởi con dệt thơ Thương khó
Mắt lệ rơi lòng thổn thức xót thương
Nguyện xin Chúa đừng để con sai đường
Chuyến tàu suốt con nguyện về theo Chúa

Con suy niệm Chúa trên đường thương khó
Xót thương Mẹ, Mẹ Con Chúa … Sầu bi
Đường thương khó Mẹ lẻo đẻo bước đi
Lòng Mẹ đau như gươm sắc thâu suốt

Mẹ đau thương thấy chân Chúa bị tuột
Thánh giá nặng trên vai con dấu yêu
Mẹ chứng kiến Chúa gục ngã tiêu điều
Cảnh lý hình roi vọt lên mình Chúa

Chúng hối thúc Chúa bước lên núi Sọ
Tiếng nộp rủa cùng đòn đánh hung hăng
Ngài dấn bước trong cố sức nhọc nhằn
Nhiều trận đòn thân dầy dụa những máu

Mẹ phó thác Con Mẹ theo Thánh ý
Mẹ Đồng công với Con mình dấu yêu
Mẹ đớn đau trong sâu thẳm rất nhiều
Như gươm thâu qua Tim yêu của Mẹ

Mẹ Sầu bi ! Mẹ Đồng công lặng lẽ
Đứng trang trọng dưới Thánh giá nhìn con
Mắt ứa lệ thân châu Mẹ mỏi mòn
Trong xót thương Giêsu con yêu Mẹ

Mẹ Sầu bi ẳm Con từ Thánh giá
Mẹ chăm chú tôn kính Chúa trong lòng
Me kết hiệp cùng Con Mẹ Đồng công
Với Sứ mệnh Cứu độ toàn nhân thế…

Cao Trí Dũng
__________________

Thursday, March 19, 2009

CHIÊM NGẮM THÁNH GIÁ

CHIÊM NGẮM THÁNH GIÁ
( Chúa Nhật IV / B Mùa Chay )

Yêu nhân thế Chúa đã ban con một
Ai tin Người sẽ được sống muôn đời
Trong tương quan giửa Chúa với mọi người
Chúa hy sinh chết treo mình Thánh giá

Do Tình yêu Ngài chết cho thiên hạ
Với nhiều người Thánh giá không dám nhìn
Họ không thích đối diện với hy sinh
Để chiêm ngắm Tình Chúa qua Thập giá

Do mặc cảm đưa đẩy họ xa Chúa
Tuy vậy Chúa …Ngài muốn đến với ta
Với những kẻ tội lổi khó nghèo mà
Ngài đến ta , đến mọi người trần thế

Tình yêu Chúa ở dấu chỉ Thánh giá
Tình yêu ấy Ngài dành cho thế gian
Mùa Chay Thánh giúp sám hối thực hành
Hãy ngắm nhìn và suy niệm Thánh giá

Con xin Chúa giúp con sống khiêm hạ
Ngắm nhìn Chúa trên thánh giá khổ hình
Ngài chết treo tay chân bị đóng đinh
Vì Tình yêu chết cứu độ trần thế

Con hiểu rồi Tình Chúa thương đáo để
Chúa yêu con muốn chiếm đoạt hồn con
Con nguyện khấn sống theo Chúa vẹn toàn
Xin giúp con nung nấu con tim héo …!

Cao Trí Dũng

Sunday, March 15, 2009

PHỤC KÍCH LÒ TRÂU

PHỤC KÍCH LÒ TRÂU *

Bao năm rồi Anh chưa về Vĩ dạ
Thăm em gái ngày xưa Anh thân quen
Anh còn nhớ …? Vườn cau đẹp nắng lên
Nơi hai mình bên cành trúc chụp ảnh

Nhớ ngày nào tại lò trâu kiêu hãnh
Diệt giặc đỏ chúng đang đêm mò về
Trung đội anh phục kích bên bờ đê
Mìn định hướng ,lựu đạn, súng dòn nổ

Sáng hôm sau em đến điểm phục kích
Chứng kiến chúng xác tại trận nhiều tên
Mùi máu tanh cùng khói súng mới nguyên
Đáng cái tội đang đêm về mò mẫm

Mừng các anh chiến đấu thật anh dũng
Với nhiệm vụ an ninh Huế Vòng đai
Làm giặc về bị tiêu diệt dài dài
Bọn chúng nó đêm mò về dâng mạng

Bỏ cái tật đêm về hay lạng quạng
Thiếu cảnh giác bỏ mạng thật điêu linh
Dân xung quanh họ hân hoan đồng tình
Bớt đi nhiều nạn khuấy làng quấy xóm …

Anh nhớ nhà Bà Sinh bên Đập đá
Nơi thỉnh thoảng Binh sĩ anh nghỉ quân
Đến thăm anh nơi ấy ngày cuối tuần
Em còn nhớ Bà phục vụ ăn uống …

Chồng của Bà như Thượng sĩ thường vụ
Đơn vị Ông ở tận mãi Phú yên
Thỉnh thoảng ông về thăm nhà thấy quen
Bà ấy tốt … Tình quân Dân cá nước ...! …

Nhớ Mậu Thân con gái bà tên Nữ
Chết giửa Đập*… trên đường về lại nhà
Bọn giặc đỏ tàn nhẫn bắn cô ta
Nàng chết đi độ tuổi chừng mười tám ..!

Cao Trí Dũng

*1-Một Làng bên kia Đập sát thôn Vĩ
*2-Đập Đá Huế...

Saturday, March 14, 2009

PHƯỚC SƠN LƯU NHỚ

PHƯỚC SƠN LƯU NHỚ

Phước sơn núi Chúa bao kỷ niệm
Tinh thần Đệ tử còn mãi đây
Biết bao dư hương Đan viện này
Cầu nguyện tu đức và lao động

Lưu bút Chiêm niệm trong cuộc sống
Con đường Tu đức say nguyện cầu
Tuổi thơ non nớt chưa được sâu
Xuất thần Chiêm niệm Say Núi Phước

Rồi giông bão đỏ ta lui bước
Lủi thủi giả biệt Núi Phước sơn
Mang theo sách nhỏ Bản Tin Mừng
Trong đêm lủi rừng ta tẩu thoát

Về Quận Vĩnh Linh tụ tập lại
Cha Thầy phơi phóng ít lúa mùa
Tạm dùng những nhày xa Viện tu
Núi Phước Đan Viện còn lưu luyến

Bạn bè cùng lớp ai sống chết
Biền biệt phương nào ta chẳng hay
Nhưng có một đìều đặc biệt này
Ta mừng Đan Viện khá phát triển

Ơn gọi Tu Trì tốt thể hiện
Một số Đan viện ở các nơi
Có mặt đây đó các Vùng Trời
Việt Nam -Thủy sĩ cả Đất Mỹ …

Cao Trí Dũng

Friday, March 13, 2009

ĐỀN THỜ CHÚA TRONG HỒN

ĐỀN THỜ TRONG HỒN
( Chúa Nhật III / B Mùa Chay )

Ta cần sống trong tình trạng Ân sũng
Nghĩa là có Ơn nghĩa Chúa trong lòng
Luôn hòa giải để lòng mình sáng trong
Vì Thiên Chúa Đấng hoàn toàn thánh thiện

Ta là Thánh các ngươi phải nên Thánh
Nghĩa là lòng ở tình trạng sạch trong
Không trọng tội mới được Chúa ở cùng
Có như vậy mới đáng lên Rước Chúa

Ta đề cao cần tâm hồn trong sạch
Về luân lý và thể lý song toàn
“Nhà sạch thì mát , bát sạch thì ngon”
Phúc âm hôm nay đã rỏ ràng thuật lại

Chúa Giêsu đã xua đuổi bọn họ
Cùng chiên bò , chim chóc khỏi đền thờ
Còn hất tung hết tất cả bạc tiền
Ngài lật nhào luôn bàn ghế của họ

Bởi họ biến Đền thờ thành chợ búa
Nơi tranh chấp,lừa bịp và dối lừa
Làm nhà Chúa thành ô uế nhớp nhơ
Ngài không muốn đền thờ thành chợ búa

Bản thân mình muốn tâm hồn sạch sẻ
Để đón rước kính mời Chúa vào lòng
Nên đền thờ hồn ta Chúa ngự trong
Chúa là Thánh đến hồn ta ngự trị

Chính vì thế chúng ta cần nổ lực
Phải chuẩn bị và săn đón trang hoàng
Để bảo trì ngôi đền thờ hồn ta
Nên sạch sẻ , trang trọng và thanh nhã

Chúa ở với hồn mình nên cao cả
Thành Đền thờ cao trọng Chúa Ba Ngôi
Thiên Đàng đây còn tìm đâu nữa chứ
Ôi hoan lạc Đền thờ Chúa trong tôi …!

Cao Trí Dũng

ĐỀN THỜ TÂM HỒN

ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Xin Người thương xây nên Bàn thờ Thánh
Hồn con sẳn đón chào Chúa Thánh Linh
Cùng với Chúa Giêsu Đấng Phục sinh
Dâng lên Cha nguồn mạch mọi ơn phúc

Người giáo dân đã nhận rồi Phép Rửa
Nhờ tái sinh …Ơn xức dầu Thánh Thần
Tâm hồn họ nên Đền Thánh hiến Dâng
Sống ơn nghĩa Chúa Ba Ngôi ngự trị

Chúa hiện diện trong hồn con sướng nhỉ
Còn Đền thờ nào hơn Tâm hồn con
Nơi Ba Ngôi Đấng ngự sẳn trong hồn
Thiên Đàng đây ..! tìm đâu hơn nữa chứ

Hãy vui sống tình trạng trong Ơn nghĩa
Ta kính cẩn tôn thờ Chúa Ba Ngôi
Ngài đang sống hoan vui ở trong tôi
Nguyện hồn ta nên Đền thờ Chúa ngự

Con say sưa trang hoàng Bàn thờ đó
Con nâng niu trong kính cẩn lòng mình
Con cảm nhận Đền thờ Hồn đẹp xinh
Con tin yêu lòng Kính tôn thờ Chúa

Qúi hóa thay Hồn con nên Đền thánh
Con thỏa thích hưởng Nhan Chúa Ba ngôi
Không còn gì cao trọng hơn Chúa Trời
Thiên Đàng đây… Hồn con say Thờ Chúa…!

Cao Trí Dũng

Thursday, March 12, 2009

HÔN NHÂN HUYỀN NHIỆM

HÔN NHÂN HUYỀN NHIỆM

Cao đẹp quá về Bí Tích Hôn Phối
Sự nối kết huyền nhiệm giửa hai người
Thật keo sơn bền chặt đẹp đạo đời
Giửa đôi tâm hồn của một nam một nữ

Dù chẳng biết gì nhau trong quá khứ
Nhưng tình yêu triển nở thu hút nhau
Thật lạ lùng Duyên tình buổi ban đầu
Đến với nhau trong huyền nhiệm bí mật

Rồi dần dà cuộc Tình đến hiệp nhất
Giửa hai tâm hồn rất đổi tin yêu
Họ cảm thông yêu thương nhau thật nhiều
Đến kết hợp tình hiến dâng hồn xác

Yêu tha thiết yêu nồng thắm bền chặt
Và cứ thế Tình lớn theo thời gian
Có lắm khi sóng gió hay an nhàn
Đã yêu rồi nhờ dư hương Hôn phối

Có lắm khi bão đời nó cản lối
Họ can trường dìu dắt nhau tiến lên
Nhờ Bí tính hôn phối mà vững bền
Vượt qua được bao lần dể đổ vở

Duyên tình họ mỗi ngày thêm tầm cở
Họ hy sinh cảm thông đến nhiệm mầu
Tình yêu họ càng củng cố bền lâu
Thật đúng nghĩa mà hôn phối kỳ vọng

Ôi Bí Tích Hôn phối ta vui sống
Với Thời gian ta triển vọng đạo đời
Với điều kiên tin yêu nhau mọi nơi
Đời đẹp quá huyền nhiệm hai nên một

Cao Trí Dũng

NGƯỜI CON YÊU DẤU

NGƯỜI CON YÊU DẤU

I-sa-ac người con yêu duy nhất
Mà Abraham sinh khi tuổi đã già
Đức Giê-su yêu dấu Con Chúa Cha
Con Tuyệt hão Cha mến yêu đáo để

I-sa-ác hình ảnh Chúa Cứu Thế
Còn Abraham hình bóng Thiên Chúa Cha
Nghe tiếng gọi “Con yêu dấu”mặn mà
Đức Giêsu Người Con Cha yêu dấu !

Có Cha nào lòng dạ không cảm thấu
Khi con yêu qúi mến nhất của mình
Phải chịu chết trên khổ giá cực hình
Với Abraham Chúa Ngài muốn thử thách

Nhưng Giêsu Con Cha lại chết thật
Ôi Tình Cha ! Đấng thương ta dường bao
Tình vĩ đại ! yêu nhân loại thế nào ..!
Abraham hiến luôn con nòi giống

Trong Sa mạc Chúa từng bị thử thách
Hôm nay trên núi chứng kiến Ngài Hiển Linh
Phần chúng ta với thái độ chân tình
Đời lữ hành phải qua nhiều gian khổ

Mới đề cập việc hiệp thông Cứu độ
Sống chiến đấu Đường Tiến đức tập tành
Hãy nhập cuộc dẫu đời lắm gai chông
Sống chết hã … ta không thể ngưng trệ …

Gương Abraham hiến con không câu nệ
Miễn làm sao thi hành đẹp ý Cha
Không hẹp hòi hay đánh đo nề hà
Dâng con yêu miễn thực thi Thánh ý …

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 11, 2009

CẢM NGHIỆM MÙA CHAY

CẢM NGHIỆM MÙA CHAY

Mùa Chay Thánh là thời điểm thuận tiện
Để chúng ta cảm nghiệm về Tình yêu
Tình của Chúa yêu thương ta rất nhiều
Chúng ta hứa làm gì… để đáp trả

Ta có dám hy sinh đi tất cả
Mọi danh lợi , của cải và thú vui
Để tận hiến đời tôi cho Chúa Trời
Dám nhập cuộc cùng sống chết vì Chúa

Để có thể theo Chúa trong muôn thủa
Hãy sống lại với Chúa Mùa Phục sinh
Sống trọn đời với tin yêu hết mình
Hãy yêu thương và chia sẻ vui khổ

Hoá làm người Chúa xuống thế cứu độ
Để chuộc tội cho trần thế muôn dân
Vâng lệnh Cha Sứ mệnh cứu gian trần
Xin giúp con luôn thi hành Thánh ý

Sống cảm nghiệm Chúa chết treo Thập giá
Vác khổ giá theo chân Thầy Giêsu
Bám chân Ngài lên núi Gol-gô-ta
Và chấp nhận bị bắt bớ , đòn vọt

Sống lữ hành cuộc đời lắm thử thách
Hãy từ bỏ .. tự hủy mình… theo Thầy
Hiến dâng Chúa mỗi ngày từng phút giây
Hiệp dâng Lễ …lời nguyện tắt thắm thiết…

Tin yêu Chúa với Niềm tin nồng nhiệt
Hãy tự hối , ăn năn và trở về
Con ao ước mến yêu Chúa say mê
Và trọn đời sống phục vụ chia sẻ …

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 10, 2009

TỪ VƯỜN DẦU ĐẾN NÚI SỌ

TỪ VƯỜN DẦU ĐẾN ĐỒI SỌ

Trong vườn Dầu Chúa đổ mồ hôi máu
Vì Tình yêu …Chúa xót thương chúng ta
Ngài ra nơi vắng vẻ nguyện cùng Cha
Xin Cha cất chén đắng…nếu có thể …

Nhưng không ý con …mà vâng Thánh ý
Để ý Cha được trọn vẹn nơi Con
Con xin vác khổ giá theo đường mòn
Dẫu sỏi đá…lắm lồi lỏm , dốc dác

Bị đòn vọt thân châu Chúa tan nát
Máu tươm ra nhuộm đỏ cả thân Người
Chúa đớn đau khốn khổ bởi vì ai
Chính do ta đã gây nên tội ác

Khổ giá nặng… Chúa gồng mình cố vác
Xót thương Thầy chiều ấy trên Cal-vê
Thân châu Ngài chết treo thảm thương ghê
Con cảm kích lòng đau đớn khôn tả…!

Cả Trời đất mây tối bao phủ cả
Màn trướng đền thờ bi xé làm đôi
Phó hồn cho Cha… Ngài hoàn tất rồi
Ba giờ chiều gục đầu Ngài tắt thở

Chứng kiến sự việc xảy ra như thế
Viên Đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh
Người này quả thật là Đấng công chính
Đông đảo xem thấy cảnh tượng thương tình

Họ đấm ngực ăn năn về nhà mình
Trên đường về cảm thương Chúa vô cùng
Trong số những người quen biết đi chung
Cùng với Đức Mẹ … chứng kiến mọi sự …

Cao Trí Dũng

Monday, March 9, 2009

NGOẢNH MẶT LÀM LƠ

NGOẢNH MẶT LÀM LƠ

Ta ngoảnh mặt không nhìn nhau gì nữa
Những tháng ngày vui gặp gở còn đâu
Đường xóm củ giờ sao thấy nhạt màu
Anh buồn người lòng dạ gì thay đổi…

Chiều nay sao thấy trong ta giận dổi
Buồn em gái sao rồi bấy lâu nay
Tự nhiên sầu cho năm tháng những ngày
Không còn ai tới lui vui gặp gở

Ngọn gió chiều ve vuốt bông hoa nở
Nơi công viên từng bên nhau dạo chơi
Giờ mãi đâu nàng vẫn còn yêu đời..?
Thoảng khi nào còn nhớ ta không nhỉ

Dẫu thế nào vẫn còn kỷ niệm củ
Ta còn nhớ những gì đã trải qua
Nó vần đẹp dầu xa nhau rồi mà
Thôi để mặc… cố quên cũng chẳng dể

Thoảng nhớ nhung bóng hình nàng chưa thể
Xóa nhòa đi chẳng có dể đâu mà
Chữ tái ngộ có nghĩ cũng xót xa
Yêu làm chi để vấn vương mãi chứ …!

Cao Trí Dũng

Saturday, March 7, 2009

XUÂN THA HƯƠNG

XUÂN THA HƯƠNG

Tha hưong Xuân này nữa là mấy
Mười bảy Xuân qua ở xứ người
Xuân về nhớ Đào Trúc Cúc Mai
Lan Vàng - Đỏ - Tím Xuân Quê Mẹ

Nguyên Đán Xuân này đến mau lẹ
Ước sớm Đoàn tụ trên Quê nhà
Dưa - Mứt - Rượu – Pháo đẹp muôn hoa
Hướng về Thái Hà tâm rực lửa

Tín hữu Việt Nam nguyện thề hứa
Đòi lại bằng được Nước Tự Do
Mong sao Dân Việt thảy ấm no
Nhân Quyền- Công Lý sớm thể hiện

Toàn Dân yêu chuộng sống thực tiễn
Dẹp đi Chuyên chính lũ vô thần
Trấn áp, cướp bốc và ngu dân
Lòng Dân uất hận khắp cả Nước

Thanh niên đón Xuân ta đi trước
Hiệp thông cầu nguyện cho Quê nhà
Sớm có Nhân Quyền đời thăng hoa
Để con cái Mẹ vui Đoàn tụ

Tha hương lòng những mong hội ngộ
Mừng Xuân đông đúc vui bạn bè
Nguyên Đán đón Xuân kể nhau nghe
Lưu vong chuyện dài đời Tranh đấu …

Dân tình Quốc nội khốn ai thấu
Nhà đất bị cướp gây tang thương
Dân oan lòng đau..! khốn trăm đường
Đồng loạt Vùng lên dẹp bọn cướp.…

Cao Trí Dũng

MÙA CHAY THÁNH TRỞ VỀ

MÙA CHAY THÁNH TRỞ VỀ

Nhân Mùa Chay hãy ăn năn chổi dậy
Chúa bảo ta “ mau đứng dậy trở về”
Đừng phạm nữa …tội lổi con được tha
Về với Cha nguyện ăn năn tự hối …

Cản ngăn bớt …tội loài người quá đổi
Họ xúc phạm khiến lòng Cha đắng cay
Cả tội con buồn tâm Cha mỗi ngày
Nên đành phái Ngôi Hai xuống Cứu độ

Trên Thánh giá Ngài bị treo khốn khổ
Ngài chết đi để cứu chuộc chúng ta
Để nối lại thang đất Trời đổ gảy
Mùa Chay Thánh sám hối trở về ngay ..!

Nhìn Thánh giá Chúa Kitô giăng tay
Ngài muốn ôm mọi con chiên trọn bầy
Hãy cùng Thầy vào vườn Dầu cầu nguyện
Để xin Ngài thổi hồn ta nhẹ bay …!

Bốn mươi ngày Chúa ăn chay Cầu nguyện
Ngài hy sinh ôm con cái vào lòng
Không muốn để mất đi dù một con
Máu Thánh Ngài ta say uống ngây ngất

Trên Nuí Sọ Chúa giang tay khổ giá
Một bài học dâng hiến Ý nghĩa thay
Hãy yêu thương thứ tha giống y Thầy
Và hãy biết hy sinh vì người khác

Đôi tay Chúa giang rộng trên Thập giá
Ngài muốn nâng hết nhân loại trong tay
Xin Thầy giúp… con chiến đấu đời này
Mai sau về hưởng nhung nhan Thánh Chúa ..!

Cao Trí Dũng

Friday, March 6, 2009

KHỐN KHỔ CÔNG NHÂN VIỆT

KHỐN KHỔ CÔNG NHÂN VIỆT

Hằng trăm ngàn Công nhân đi xuất ngoại
Bị bốc lột hành hạ thật giả man
Đang sống dở chết dở quá điêu tàn
Trong một cuộc buôn người qui mô lớn

Nhà cầm quyền vô tình trong việc ấy
Vì trong nước không có lấy nghiệp đoàn
Cũng nằm trong những ý đồ mưu toan
Không chú tâm bênh đở gì lao động

Một luật sư xin với Sứ quán Việt
Ít giấy tờ cần thiết họ giả lơ
Lương hứa hẹn thì cao …nhưng khổ ơi
Chưa đến được bảy mươi đô một tháng

Thư ký Công đoàn Mã lai cho biết
Đã can thiệp Đại sứ Việt giúp cho
Nhưng vô ích Sứ quán Việt chẳng lo
Sợ Mã Lai không nhận thêm người nữa

Giấy thông hành hộ chiếu bị chúng giử
Có muốn về cũng không dể mà về
Không giấy tờ tùy thân đến khổ ghê
Sao về lại được Quê hương Đất Mẹ

Mã Lai có một trăm ba mươi ngàn
Nhưng trên bốn trăm …công nhân Việt chết
Riêng đây có hai mươi ngàn gái Việt
Bất đắc dĩ đi hành nghề mãi dâm

Sống chen chúc trong các nhà ổ chuột
Mươi lăm mét vuông có đến hơn mười người
Khổ đến thế có những người quên sinh
Vì quá khổ không tìm cách trốn được

Các gái Việt sinh gặp thời vô phước
Bị giặc đỏ môi giới bán ra ngoài
Tài ăn chận cắt đầu và cắt đuôi
Khổ thân xác bị giày vò tội nghiệp ..!

Cao Trí Dũng

TA CÓ CHUNG SỨ MỆNH GIẢNG RAO

TA CÓ CHUNG SỨ MỆNH GIẢNG RAO

Tôi với bạn ta có chung Sứ mệnh
Hãy ra đi cùng “Rao truyền Niềm vui”
Mang Lời Chúa đến với hết mọi người
Vì có nhiều đồng lúa đang chín tới

Giáo Hội với …nhiều cánh đồng diệu vợi
Chúa kỳ vọng Ngài trông đợi vào ta
Những thợ gặt ra quân ta xông pha
Hãy nhập cuộc lên đường đi Truyền giáo

Trên đường đời có quá nhiều giông bão
Nhưng tin yêu đã có Chúa đồng hành
Ngài trợ lực hướng dẫn ta tiến nhanh
Dẹp bỏ đi nhiều trăn trở bất lợi

Hãy hoan vui ta dâng Lời ca ngợi
Cảm tạ Người ưu ái thương chúng mình
Vui mừng đón đẹp ánh sáng bình minh
Sẽ chiếu soi trên đồng lúa chín tới

Hãy ra đi khắp nơi trên Thế giới
Rao Tin Mừng cho nhân thế hôm nay
Nguyện dư hương Ơn Cứu độ sớm ngày
Hầu mọi người khắp đây đó đón nhận

Từ khởi đầu cho đến lúc cùng tận
Ơn Cứu độ nở rộ khắp đất trời
Ngài kêu gọi hết Ngôn sứ khắp nơi
Hãy năng nổ ra quân đi thu hoạch

Lúa vàng chín khắp mọi nơi ngốc ngách
Hãy tung cánh ra đi ta gieo Lời
Cho Tin Mừng khơi động khắp nơi nơi
Thấm nhuần đến mọi tâm hồn thiện chí

Đi ta đi hành xử theo Thánh ý
Cho đất Trời bừng dậy đẹp hương hoa
Mến yêu Chúa tình thương nhau đậm đà
Ước sau này hết thảy hưởng Nhan Chúa …

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 4, 2009

TIN YÊU MẠNH MẼ

TIN YÊU MẠNH MẼ
( Chúa Nhật II / B MÙA CHAY)

Vâng lệnh Chúa đem con đi sát tế
Dù cỏi lòng với trăm chìều ngổn ngang
Nhưng ông vẫn tuyệt đối tin hoàn toàn
Vào Thiên Chúa , Đấng Quyền Uy hằng hữu

Niềm tin đó được đảm bảo hơn nữa
Khi Giêsu Đức Kitô Biến hình
Trên núi cao giửa ba Tông đồ mình
Vinh quang này Người nhận khi Sống lại

Nhưng tại sao Chúa Kitô nếm trước
Để động viên vào tử nạn phải chăng
Không phải thế Người chấp nhận hoàn toàn
Hồng chịu chết treo mình trên Thập giá

Chính Biến hình cách Vinh quang trên núi
Cho ấn tượng về một Chúa Kitô
Để theo Ngài vào con đường khổ đau
Vinh quang được mai sau ta nhờ Chúa

Để chứng kiến Vinh quang ngày Chúa đến
Niềm tin tưởng vào Quyền uy của Ngài
Là sự thật chứng kiến cho hết ai
Trong ngày Chúa Phục sinh từ sự chết

Cũng như là ngày Vinh Quang lại đến
Trong lượt hai khi vào ngày cánh chung
Hết mọi người chứng kiến trong oai hùng
Hãy gia tăng niềm tin yêu cậy mến

Noi gương Abraham tin yêu mạnh mẻ
Phó thác giòng tộc vào Chúa Quan phòng
Cũng như Ba Tông đồ nhất dạ ước mong
Ở lại núi cùng Tiên tri với Chúa …!

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 3, 2009

BUỒN QUÊ HƯƠNG MẸ

BUỒN QUÊ HƯƠNG MẸ

Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam Hải Đảo
Bọn Đĩnh Cao đem bán hết cho Tàu
Công Cha Ông bao đời chung sức nhau
Đã dày công dựng xây và bảo vệ

Dân Việt ta trải qua bao Thế hệ
Tốn xương máu dày công lao dựng xây
Để lại sau con cháu sẽ tiếp tay
Lo vun bồi đẹp Giang sơn Đất Việt

Nhưng ngày nay bọn Lãnh đạo hèn thiệt
Dâng Hải đảo , đem bán đất cho Tàu
Bọn Phương Bắc kẻ thù ta trước sau
Qùy lụy chúng …bọn Tàu Ô cướp nước

Hiểm họa này chúng vẫn nuôi từ trước
Hỡi toàn dân con Hồng lạc - Rồng tiên
Nuôi chí lớn Diên Hồng thảy Đứng Lên
Quyết gìử Nước bảo toàn trọn đất biển

Trường sơn hỡi và Biển Đông dậy sóng
Cuốn trôi hết lũ bán nước buôn dân
Bọn sát máu trấn áp Dân bạo tàn
Làm con dân Đất Mẹ lắm đau khổ

Chúng chuyên chính hay dàn dựng đấu tố
Khiến người dân phải khốn khổ điêu linh
Quá nghiệt ngã trào uất nghẹn bất bình
Lại còn cảnh bị thu nhà cướp đất

Bọn qủi đỏ tham ô dân cùng cực
Để ngoại bang dày xéo nát Quê hương
Còn trong nước gây khốn khổ khôn lường
Khiến Dân tình cảnh trên đe dưới búa …

Hãy Đứng lên cho bình minh sáng sủa
Sớm chiếu giải sáng lạn Đất Quê hương
Cho Quê Mẹ dào dạt tràn tình thương
Để người dân hưởng Tự do no ấm …

Cao Trí Dũng

Monday, March 2, 2009

TRĂNG TRÊN BẾN CỦ

TRĂNG TRÊN BẾN CỦ
( L P T - Huế )

Cùng bách bộ xuống bờ sông An cựu
Mới đó mà hơn bốn chục năm qua
Cũng chẳng biết nàng sống còn nơi mô
Mà sao lòng của ta còn trăn trở

Nàng hẹn tôi lên nhà vui gặp gở
Ngồi bên nhau vui tâm sự dưới trăng
Thật thơ mộng đêm ấy vui chị Hằng
Ánh vàng soi tràn chổ ngồi trên bến

Nàng hẹn tôi gặp Cha xứ cùng đến
Đi bên nhau nụ cười nàng nở hoa
Giờ nhớ lại còn luyến nhớ gì qua
Đến với nhau rồi xa nhau kỳ lạ …

Tối hôm ấy không gian giải ánh bạc
Giửa bầu trời ánh vàng chiếu màu trăng
Lên sông nước điểm vàng ánh chị Hằng
Ta thích thú vui bên nhau tâm sự

Hồn nhẹ nhỏm song hành vui sánh bước
Má ửng hồng nồng thắm tình nở hoa
Ta bâng khuâng nhớ nụ hôn làm quà
Dù ở đâu , bao lâu ta mãi nhớ

Bóng hình em tồn động trong tim đó
Khiến lòng ta nhung nhớ những năm qua
Thủa xa xưa luyến tiếc tuổi học trò
Ở nơi đâu em còn không luyến nhớ …

Cao Trí Dũng

Sunday, March 1, 2009

MẪU GƯƠNG NGƯỜI GIA TRƯỞNG

MẪU GƯƠNG NGƯỜI GIA TRƯỞNG

Tháng ba về , tháng Giáo Hội hoàn vũ
Dành Kính nhớ đến Thánh Cả Giu-se
Gương Công Chính Người Gia Trưởng tốt ghê
Được tôn kính hơn trong các Đấng Thánh

Chẳng những vì công đức Ngài đạo hạnh
Và hơn nữa sự mạnh thế của Ngài
Trước nhan Thánh Chúa Giêsu Quyền uy
Đấng đã chọn Giu-se Cha khiết tịnh

Maria chọn Phu Quân Trinh khiết
Con xin chọn Giu-se bảo hộ con
Và nguyện mình luôn giử lòng sắt son
Hằng yêu mến cậy trông vào Thánh Cả

Thánh Giu-se luôn bên Tòa Chúa Mẹ
Đấng Bổn mạng Hội Thánh khắp năm Châu
Con tôn kính Thánh Giu-se… nguyện cầu
Vị Quan Thầy hộ phù con đặc biệt

Với tâm hồn kính yêu Ngài tha thiết
Các Gia Trưởng yêu kính Thánh Giuse
Với hết lòng tận tụy không nề hà
Để xin Ngài luôn Phù hộ nâng đở ..!

Con nguyện hứa, kính yêu riêng Thánh Cả
Học lao động tận tụy Thánh Giu-se
Giao phó mình mọi sự Ngài chở che
Xin Ngài kéo Thánh ân từ Chúa Mẹ

Giúp con sống noi gương của Thánh Cả
Sống âm thầm "làm việc và nguyện cầu"
Đức khiêm nhu , hài hòa mặc sầu đau
Dù mất Chúa ba ngày trong đền thánh

Gương Cha Cả Đấng Phu Quân trinh trắng
Nguyện xin Ngài cạnh kề lúc cuối đời
Cùng với Mẹ con ước vọng cỏi Trời
Trên Nước Chúa nơi Vĩnh Hằng Bất diệt

Cao Trí Dũng