Monday, December 31, 2018

ĐÃ ĐẾN LÚC RA TAY NGAY

                     Đà ĐẾN  LÚC  RA  TAY  NGAY

An ninh mạng nó chính thức áp dụng
Bóp kín miệng của toàn thể Dân ta
Quân bán Nước lũ cướp đất cửa nhà
Chúng chèn ép cả đầu óc Dân Việt

Không thể được chúng ta nguyện thề quyết
Cùng đứng lên tha thiết vung cao tay
Giành lại Nước thành tâm luôn tỏ bày
Ước nguyện ta “Nước Tự Do-Dân Chủ”

Chí Diên Hồng của Cha Ông bất hủ
Ý lòng Dân là hợp với ý Trời
Tràn Xuống đường không ngơi nghĩ bạn ơi
Thề tranh đấu ta quyết giành lại Nước

Chí Diên Hồng thanh niên ta tiến bước
Nguyện xông pha ta dẹp lũ bạo tàn
Leo ngựa thần thúc quân hỡi dương gian
Như vũ bão tiến lên cách thần tốc

Sống hay chết hướng tới diệt tận gốc
Bọn sài lang quân cộng sản gian tham
Cướp quân cướp ta quyết chí cùng làm
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam Dân Đứng dậy

Toàn Dân oan và Đồng bào hết thảy
Ta chung lòng chung ý nguyện đấu tranh
Cùng Dân tình Nước Việt quyết vận hành
Cuộc Cách mạng giành lại Non sông Việt

Điều quan yếu mà chúng ta cần thiết
Quyết không để chúng bán Nước buôn Dân
Hầu đáp ứng Quyền lợi người  Dân cần
Nguyện giử Nước không đề tàu khống chế

Lãnh đạo gì mà hèn nhát như thế
Đem dâng đất bán biển cho bọn tàu
Nó cướp dầu biển Đông cùng chia nhau
Tự do đâm thuyền giết Dân do TÀU LẠ

Tàu Lạ là ai ...? - bọn nó tất cả
Chính tàu khựa giế̀t ngư Dân Việt Nam
Đâm chìm tàu của ngư Dân Nước nhà
Thù truyền kiếp chính là bọn Phương bắc

Lũ tàu khựa chính chúng nó là giặc

                 Cao Trí Dũng

Tuesday, December 25, 2018

MÙA LỄ THÁNH

                         MÙA  LỄ  THÁNH

Nhân Lễ Thánh thành kính con sùng Mẹ
Tôn thờ Chúa Bé Hài Nhi sơ sinh
Ngài sinh hạ mang xuống Phúc Ân tình
Con âu yếm lòng cảm tạ tôn kính

Hồng Ân Chúa từ Trời Mưa Công Chính
Xuống Ân Phúc cao thiêng đến vô cùng
Ôi linh thiêng rung động cả không trung
Muôn lời ca từ Thiên Thần cao cả

Đức Giê-su qua Mẹ đầy Phúc lạ
Từ lòng Mẹ Người Nữ Trinh Tuyệt vời
Do Thánh Linh Đấng Ngôi Ba Chúa Trời
Vẫn Trinh Thai Sau khi Sinh hạ Chúa

Nơi đồng hoang Đấng Tình Yêu muôn thủa
Giửa giá buốt Ngài xuống thế làm người
Mang Hồng Phúc Ơn Cứu Độ khắp nơi
Cho thế nhân từ cung lòng Trinh Nữ

Ma-ri-a ,  Giuse nơi lữ thứ
Gia Thất Thánh một Gia đình Tuyệt vời
Lòng Đạo hạnh lan tỏa khắp muôn nơi
Từ thôn làng nhỏ bé Na-za-reth

Đức Giêsu sống tuân phục nồng nhiệt
Thánh Ý Cha thể hiện ở trong Ngài
Trong gian nan nghèo khó hơn những ai
Sống đơn sơ rất hài hòa tốt đẹp
  
Lòng đạo hạnh bao dung không hạn hẹp
Sống khó nghèo lại hiền hòa yêu thương
Nazareth mãnh đất Mẹ Quê hương
Thích hài hòa chan chứa tình chòm xóm

Mọi người dân trong miền cùng vui sống
Đều khen ngợi Gia Thất Thánh qúi này
Những lời ra tiếng vào vui đẹp thay
Ôi cao thiêng gương đạo hạnh trân qúy

Mừng Giáng Sinh: Thánh Gia Thất tuyệt Mỹ
Đẹp vuông tròn Thánh thiện qúa Chúa ơi
Vì Gia Thất Quyền cao Thiêng Nước Trời
Có Con Cha - Mẹ - Giuse hiện hữu..!

              Hướng Thiện CTD

Sunday, December 9, 2018

MỪNG MẸ NỮ TRINH VÔ NHIỄM

                MỪNG MẸ NỮ TRINH VÔ NHIỄM

Maria ! Mẹ Trinh Nữ  Vô nhiễm
Mẹ có phúc nhất nữ giới trần gian
Mặc kẻ thù gây tang tốc vô vàn
Mẹ yêu thương Mẹ hộ trì DânViệt

Maria ! con tin yêu thống thiết
Nhờ Ơn Mẹ thương Dân tộc Việt Nam
Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm con nài van
Kêu xin Mẹ yêu thương con Dân Việt

Mùa Đông giá đang  khéo về Mẹ biết
Kẻ già nua , trẻ em thơ yếu hèn
Mong Mẹ thương Mừng Mẹ con Chúc khen
Cùng Thế giới Mừng Chúc Mẹ Vinh hiễn

Mẹ Trinh Vương giúp Dân Việt đồng tiến
Vai chen vai nhờ Ơn Mẹ hộ trì
Giúp tin yêu noi gương Mẹ thực thi
Luôn Xin vâng bên Mẹ theo  Thánh ý

Hôm nay mừng Lễ Mẹ con hoan hỹ
Sống trung thành yêu kính Mẹ thân thương
Ở bên Mẹ con đi chung con đường
Luôn kiên định mến yêu Chúa con Mẹ

Mẹ Trinh Nữ Mẹ vô nhiễm Mẹ nhé
Con cái đây nhiều sai sót Mẹ ơi
Mong ơn Mẹ dạy con biết Rao Lời
Và thiết thực sống Lời bằng nhân chứng    

Yêu thương nhau hài hòa không dị ứng
Chính Tình yêu là mấu chốt Đạo Cha
Sống hy sinh tha thứ yêu mặn mà
Chín bổ ra làm mười bỏ qua hết

Ôi Tình Cha Ngài thương yêu nồng nhiệt
Ban con Một xuống hóa thân làm người
Hồng Cứu độ tội nhân thế khắp nơi
Mà loài người tất cả đã phạm phải

Với cùng Chúa đời Mẹ lắm đầy  ải
Sống bình dị trong gia thất nghèo hèn
Giáo Hội noi gương Mẹ không bon chen
Trong xóm nghèo miền quê Nazareth

Mẹ Xin Vâng ! Gia Thất Thánh bất diệt
Ở bên Mẹ Đức Giêsu Con Cha !
Ôi Tình yêu ! Mẹ với Con mặn mà
Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Thai Tình Mẹ !

             
                 Hướng Thiện CTD

Tuesday, December 4, 2018

MỘT GIÁNG SINH SẦU VƯƠNG

           MỘT  GIÁNG  SINH  SẦU  VƯƠNG 

Mừng Giáng Sinh sao hồn Anh vương vấn
Dệt thơ buồn Tình yêu thương Quê Hương
Đêm Lễ Thánh anh thao thức canh trường
Thương Đất mẹ lòng buồn vương rủ rợi             

Chúa ơi Chúa Lễ Thánh con mong đợi                
Sao tình thơ hồn vương vấn sầu lo
Bao kỷ niệm Giáng sinh xưa đâu còn
Trong Đêm Thánh lòng heo hắt da diết

Giáng sinh đến tuyết giá lạnh khôn xiết
Lòng nhớ nhung Quê hương mẹ xa xuôi                   
Bao hân hoan Mừng Chúa sinh ra đời
Của cái thời xa xưa ngày thơ ấu

Đèn muôn màu giờ không thể che dấu
Cái bóng bẩy bên ngoài lạ gì đâu
Con chỉ nguyện xin Hài Nhi nhiệm mầu
Thương Việt Nam Nước lâm nguy khốn khổ

Có phải chăng có qúa nhiều thách đố
Để hồn thơ vương vấn mãi u buồn
Thương Việt Nam Dân tình mắt lệ tuôn
Rất nhiều người lang thang không nơi ngụ

Bọn đảng trị lòng tham chúng chưa đủ
Nên ngày đêm vẫn chiếm cứ đất đai
Nạn Dân oan đi khiếu kiện lâu dài
Họ lang thang dưới gầm cầu,hè phố

Chúa giáng sinh Ngài thương giúp cứu khổ
Cho Việt Nam sớm thoát ách qủi vương
Mong Dân tình được Tình Chúa yêu thương
Để Việt Nam Có Tự Do – Dân chủ

Mừng Giáng sinh Chúa Hài Nhi cứu khổ
Giúp Toàn Dân không vô cảm đứng yên
Chúa hộ trì ! Dân Việt Đứng lên liền
Thì vô phương đỉnh cao chúng phải sụp

Toàn Dân ơi ! hãy Vùng lên đúng lúc
Tràn Xuống đường cần bạo động cùng làm
Cuộc Cách Mạng dẹp sạch quân gian tham
Giành lại Nước “ Tự Do và Dân Chủ ”

                                                        Cao Trí  Dũng