Wednesday, July 29, 2009

CHÍNH QUYỀN CÔN ĐỒ

CHÍNH QUYỀN CÔN ĐỒ

Không một Quốc gia nào trên Thế giới
Có cái cảnh côn đồ bọn Chính chuyên
Lũ mất dạy phục vụ cho Chính quyền
Để hổ trợ góp tay gây tội ác

Công an công cụ thay luôn quần áo
Mặc thường phục trà trộn đám du côn
Để đánh hội đồng giáo sĩ , giáo dân
Có ai hèn mạt như công an Cộng đỏ

Làm sao gọi Chính quyền là bọn nó
Nếu chính quyền thuê mướn bọn côn đồ
Đánh hội đồng người tín hữu Kitô
Đồ sát máu lưu manh ! lũ cộng đỏ

Ta gọi thế có gì là quá đáng
Có oan không xin thưa rỏ là không
Qua quá khứ và hành động lâu nay
Mà mới nhất tại Tam Tòa Đồng Hới

Bốn Linh Mục bị du côn sấn tới
Vừa đánh đấm vừa la ó đủ chi
“Đập chết cha thằng cha đạo đó đi”
Có Cha Tâm Tổng đại diện nhân chứng

Chúng còn bắt Nguyễn văn Thống Đại diện
Các Sinh viên Công giáo Địa phận Vinh
Còn biết bao em gái nhỏ thư sinh
Cũng bị lũ cô hồn dọa đánh đấm

Thật du côn hết chổ phải đề cập
Quả thật bọn Cộng sản đỏ du côn
Đồ mất dạy lũ trấn áp cô hồn
Một tập đoàn thủ lãnh toàn mất dạy

Mà chỉ có lũ giặc đỏ oan trái
Xin hãy nhớ gì cô hồn gây nên
Thì chính các người sẽ gặt hái ưu tiên
Những quả báo loại quả ác kinh khủng

Có thoát được không lưới trời lồng lộng
Đừng đần độn đến dốt nát hại dân
Sao hèn nhát phản Nhân dân bao lần
Theo Tàu Cộng phản bội lại Dân tộc .

Cao Trí Dũng

VÌ HẠNH PHÚC TRƯỜNG CỬU

VÌ HẠNH PHÚC TRƯỜNG CỬU
( Chúa Nhật XVIII / B TN )

Hiện nay Kinh tế mối bận tâm nhất
Mà thế giới xếp nó vào hàng đầu
Điều trái ngược còn những người lo âu
Giảm thu nhập cho hoạt động Bác ái

Họ sẳn sàng hy sinh không ngần ngại
Vào cho sinh hoạt Bác ái Tông đồ
Nhiều cha mẹ đầu tư chú tâm lo
Cho con cái học hành theo tiếng gọi

Của Thiên Chúa và lời khuyên Giáo Hội
Để dấn thân cho công cuộc Trường tồn
Họ đặc biệt với tinh thần chú tâm
Giúp người nghèo đói của ăn thiếu thốn

Họ thuận thảo sao được dịp cống hiến
Khả năng mình phục vụ Chúa-tha nhân
Cả cuộc đời hy sinh trong ân cần
Cho người nghèo có chén cơm manh áo

Tin nhận Lời sẻ chia bánh hằng sống
Vì chỉ Chúa ban của ăn trường sinh
Lương thực nuôi cho hạnh phúc chúng mình
Và trọn đời đặt niềm tin vào Chúa

Gì với bạn điều tồn tại muôn thủa
Về tài chánh hay hạnh phúc tin yêu
Tính toán việc đời bận tâm chi nhiều
Điều quan yếu được dấn thân phục vụ

Xin cho con biết lắng nghe…Lạy Chúa
Không chỉ làm nuôi cuộc sống đời này
Nhiệm vụ ta lo lương thực ngày mai
Cho hạnh phúc Vĩnh Cửu trong Nước Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 28, 2009

CHÀO KÍNH MẸ ! AVE MARIA

CHÀO KÍNH MẸ ! AVE MARIA

Ave Maria ! thiết tha Tình Mẫu tử
Ngợp cung hằng thơm tho ngát mùi hương
Ôi tuyệt diệu Mẹ chan chứa Tình thương
Mẹ lộng lẫy giửa cầu vòng ngủ sắc

Nơi góc trời lạc uyển đầy hương ngát
Muôn màu sắc thắm hương hoa vĩnh hằng
Dưới ánh vàng tắm tưới nhuốm màu trăng
Muôn ngàn sao cả một trời lấp lánh

Mây vờn trăng đẹp lung linh cỏi thánh
Mắt Mẹ hiền nhìn đắm đuối con thơ
Mẹ ngọc ngà bóng hình Mẹ mộng mơ
Trên tay Mẹ tràng trân châu Chuổi hạt

Mẹ yêu con tình dạt dào bát ngát
Con dâng Mẹ Tình con thảo thơ ngây
Nguyện cầu Mẹ thương con chốn lưu đày
Được yên bình chứa chan vui tình Mẹ


Suy tôn Mẹ Kinh Mangnificat
Mà xưa kia Mẹ hát tạ Chúa Trời
Kính chào Mẹ ! vượt trội lắm hoa tươi
Ngát thơm tho quện trăm ngàn hương sắc


“Ave Maria ”con nghiêm qùi chào Mẹ
Con dâng Mẹ Tràng chuổi hoa Mân côi
Hưởng nhan Mẹ bên Thiên Chúa Ba Ngôi
Muôn Vinh Phúc chốn viên mãn cực lạc ..!

Cao Trí Dũng

Friday, July 24, 2009

QUAN PHÒNG YÊU THƯƠNG

QUAN PHÒNG YÊU THƯƠNG
( Chúa Nhật XVII /B -TN )

Trước tiên phép lạ không là điều trái
Không có chuyện,không cần ăn cũng no
Nhưng phép lạ kết quả thấy ngay mà
Để tiến trình chửa bệnh lành rất lạ

Phép lạ dấu chứng quyền năng của Chúa
Là sự kiện quan phòng đầy yêu thương
Hóa bánh nhiều cho con người ăn no
Hành xử đó đầy yêu thương sâu thẳm

Nhận chân rõ… sự theo dỏi của Chúa
Ngài tạo dựng mọi sự trên thế gian
Và Chúc phúc mong ta luôn bình an
Hơn xa man-na , đây “Máu Thịt của Chúa”

Nhằm kiếp người được nuôi sống muôn thủa
Mà Ngài còn muốn kề cận yêu thương
Và mai sau hưởng Vinh phúc Thiên đàng
Cùng chư Thánh trên cỏi Trời bất diệt

Gì qúy hơn Tình Chúa yêu nồng nhiệt
Biểu hiện thấy… qua Thánh Thể mến yêu
Ngài xuống thế chết thương ta rất nhiều
Tiệc ly chia tay… nhưng còn ở lại mãi ..!

Thay đổi sự thế với Ngài quá đơn giản
Cuộc sống ta chan chứa bao hồng ân
Phép lạ hóa bánh hằng ngày biết bao lần
Ta ngồi bàn thức ăn đâu sẳn vậy

Đi xa trở về đưọc yên bình ai thấy
Ta tránh bao hiểm nguy trên đường dài
Tình thương ấy chính bánh hóa cho ta
Phép lạ đó nhận biết ta cảm tạ

Qua Tin Mừng nhận rõ kỳ công Chúa
Tạ ơn Ngài xuống biết bao hồng ân ..!
Tình Chúa thương đời con xiết bao lần
Con thờ lạy , trọn đời mến yêu Chúa.

Cao Trí Dũng

Thursday, July 23, 2009

ĐÓI KHÁT TÌNH CHÚA

ĐÓI KHÁT TÌNH CHÚA
( Chúa Nhật XVII / B TN )

Chúa muốn nên bánh ngon nuôi nhân loại
Ngài cầm bánh tạ ơn rồi phát ra
Khiến chúng ta liên tưởng bửa tiệc ly
Cùng Đồ đệ trước hôm Ngài chịu chết

Bánh này đây nhiều người rất cần thiết
Bánh nuôi sống hồn xác của chúng ta
Ăn bánh này rất ngon lành đậm đà
Được thông phần vào sự sống của Chúa

Theo Chúa xưa dân no nê một thủa
Của nuôi hồn thứ lương thực rất cần
Thứ bánh qúi nuôi sống hết người dân
Ta tin Chúa đói tình yêu nhân loại

Ngài đói khát ban đi tình yêu ấy
Còn hơn xa ta đói Tình yêu Ngài
Sứ mệnh ta nguyện cầu cho hết ai
Khát khao Chúa khát tình Ngài luôn mãi

Chúa muốn ta khiêm nhu nên tấm bánh
Để mang Chúa nuôi sống hết tha nhân
Cho con khát… như Chúa được đến gần
Với tha nhân với bao người khát Chúa

Xin cho con biết hy sinh gỏ cửa
Các tâm hồn đang đóng kín lâu nay
Để họ mở cánh cửa lòng mỗi ngày
Cho Ân sủng Tin Mừng Chúa đến họ

Chúa Ngài muốn đến lòng người thế đó
Đến tâm hồn tập thể lẫn cá nhân
Chúa Giêsu Ngài ao ước ở gần
Vì bao người đang đói khát Tình Chúa

Cao Trí Dũng

Thursday, July 16, 2009

CHIÊN VỀ ĐÀN "NƯỚC CHÚA"

CHIÊN VỀ ĐÀN "NƯỚC CHÚA"
(Chúa Nhật XVI/B-TN)

Như bầy chiên không có người chăn dắt
Chúa thấy đám dân đông đúc theo Ngài
Dân hiểu ý từ các thành đến nơi
Họ đến đó sớm hơn cả Đồ đệ

Chúa thấy đám đông theo Ngài như thế
Động lòng thương dạy dổ họ nhiều điều
Lúc bấy giờ trời muộn đã về chiều
Tông đồ thưa Chúa , ở đây thanh vắng

Xin Thầy cho họ về vì trời đã muộn
Để họ vào các làng kiếm gì ăn
Chúa bảo “anh em lo cho họ ăn đi”
Mua đến hai trăm quan tiền bánh ư …?

-Anh em có mấy chiếc bánh hãy đi xem
“Năm chiếc bánh hai con cá”các ông thưa
Ngài lệnh cho mọi người ngồi thành nhóm
Nhóm năm mươi , và nhóm một trăm

Ngài cầm bánh-cá ngước mắt lên trời
Đọc lời chúc tụng và rồi bẻ ra
Trao các môn đệ phát hết cho dân
Mọi người no nê còn thu mười hai thúng

Số người ăn đến năm ngàn đàn ông
Chưa kể các bà và số trẻ con
Thiên Chúa chiên lành Ngài không bỏ mặc
Nhưng tự Ngài đứng ra lo cho chiên

Ngài dẫn chúng đến đồng cỏ tươi tốt
Về dòng suối mát với nước trong veo
Và Ngài còn hứa cho họ chủ chăn
Đấng minh quân khôn ngoan và tài giỏi

Lời hứa đó được Thiên Chúa thể hiện
Nơi Giêsu Vị Mục tử tốt lành
Ở với ta những tín hữu lữ hành
Để dẫn hết chiên về đàn Nước Chúa

Cao Trí Dũng

CHẠNH LÒNG THƯƠNG DÂN CHÚNG

CHẠNH LÒNG THƯƠNG DÂN CHÚNG
( Chúa Nhật XVI/B-TN )

Chúa Giêsu chạnh lòng thương Dân chúng
Thấy đám đông lũ lượt theo chân Ngài
Tận cỏi lòng Con Chúa Đấng Ngôi Hai
Vì yêu chiên Ngài bỏ Trời xuống thế

Trước tình cảnh Dân ái mộ theo Chúa
Ngài để lộ tình yêu thương đám đông
Là chủ chăn Chúa thương chiên trong lòng
Ngài Mục tử Đấng chiên lành ngoại hạng

Với mọi người là Đoàn Chiên của Chúa
Trở nên một kỳ vọng Ngài cầu Cha
Trong ý định Thiên Chúa con một nhà
Chúa xuống thế vì yêu thương nhân loại

Thương Chiên mình không muốn chúng bị hại
Cả Đồ đệ và Ngài không nghỉ ngơi
Yêu đám đông không chịu buông tha Ngài
Họ đoán nơi mà Chúa sẽ đi đến

Không phiền chi hoặc buông lời trách móc
Nhưng Chúa luôn đón nhận và hài hòa
Làm mọi sự theo thiên ý của Cha
Nhưng dù thế nhiều người chưa tin nhận

Họ khăng khăng và cố tình chối bỏ
Không nhận ra Thiên Chúa Đấng Tình yêu
Tín hữu ta …có thực sự mến Ngài
Hay còn chạy theo Thần tượng nào khác

Có qúi mến nhận lãnh các Bí Tích
Hay thờ ơ… nghe và thực hành Lời
Còn mãi tìm thần tượng đời chóng qua
Theo tiền tài và vật chất mối mọt

Được hạnh phúc thuộc về Đoàn chiên Chúa
Nhưng ta có thực hiện tình yêu thương
Có nông nã mang Tin Mừng lên đường
Rao Niềm vui cho khắp nơi thế giới ..?…

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 15, 2009

TÌM LẠI NƠI HẸN

TÌM LẠI NƠI HẸN

Ngày em đi buồn tình ai ngơ ngác
Sông An cựu man mác chổ hẹn hò
Bến đò ấy vẫn thiết tha mộng mơ
Cho một ngày về lại thăm chốn củ

Một lần về thấy bến đò ủ rũ
Trăng hửng hờ vàng nhạt trên bến sầu
Ta vấn vương về em cảm lòng đau
Hồn nức nở loang dần trên bến ấy

Lòng ủ dột … cảnh củng buồn trông thấy
Ta vẫn còn nhung nhớ bóng hình em
Mây trời buồn vàng lá rơi bên thềm
Ngay chổ xưa hai mình ngồi tâm sự

Kỷ niệm buồn hằn sâu trong ký ức
Theo đường xưa mình sánh bước bờ sông
Tâm tư anh không thấy vui trong lòng
Bến hẹn giờ nhìn lại thấy cay đắng ..!

Em còn nhớ bến xưa trong dĩ vãng
Anh tìm lại nơi đó để làm gì ..?
Tại lòng này còn nhung nhớ em yêu
Muốn tìm lại cảm kích xưa hò hẹn…

Để ta xem hồi đó sao e thẹn
Như ngày nào chúng ta ngồi bên nhau
Mình nghỉ lại sao ngây ngô buổi đầu
Anh hối hận… đâm ra giờ luyến tiếc …

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 14, 2009

NGÀY NÃO VỀ LẠI THÔN XƯA

NGÀY NÀO VỀ LẠI THÔN XƯA

Vườn hoa hương ngát bên hè
Trên cành Phượng vĩ đỏ hoe gợi buồn
Mỗi chiều tróng đánh tan trường
Nhớ thời ngà ngọc vấn vương thủa nào

Đón đưa vui thú biết bao
Ai sai ai khiến thủa nào mê say
Nhưng rồi chinh chiến một ngày
Khiến mình hai đứa chia tay cuộc tình

Mùa Hè đỏ lửa chúng mình
Cuộc đời chinh chiến sầu tình hai ta
Dẫu rằng nhung nhớ mặn mà
Tình mình hai đứa đậm đà lâu nay

Bến đời trôi nổi những ngày
Đôi ta hai ngả lưu đày hai nơi
Yêu Em ôm mối sầu đời
Dệt Thơ thương nhớ à ơi buồn này

Nhớ em như ở đâu đây
Bóng em nhung nhớ mỗi ngày không quên
Buồn ơi buồn hỡi lời nguyền
Hai ta kết nối thuyền quyên mai ngày

Cớ sao chinh chiến thế này
Khiến mình đứt đoạn chuổi ngày bên nhau ..!
Ước cho cuộc chiến qua mau
Để ta về lại mai sau thỏa nguyền

Cao Trí Dũng

HỠI LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

HỠI LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

Tôi thấy rồi hỡi Đỉnh Cao Trí Tuệ
Bản chất nào ở Lãnh Đạo các ông
Ngoài căn tính luồn cúi bọn giặc Tàu
Ở trong Nước lại trấn áp Dân Việt

Thêm trọng tội lo buôn Dân bán Nước
Các chính thể từ trước chưa ai làm
Nhưng các Ông bị cái bệnh nhũng tham
Quên công giử Nước của Cha ông từ trước

Các ông nhường Đất hải đảo Tổ Quốc
Cho bọn Tàu , và rước chúng vào thêm
Giành hết cả mọi công ăn việc làm
Dân Quốc nội không việc làm đói khổ

Thanh niên Sinh viên bức xúc chuyện đó
Thấy Quê hương bị giặc Tàu tự tung
Và tự tác như trên đất Hán Trung
Họ muốn phản kháng các ông ngăn chặn

Là Đỉnh cao Lãnh đạo kiểu gì vậy
Vì yêu Nước ta phản đối biểu dương
Công cụ Công an đàn áp ngang xương
Lợi ích cho Nước… các ông lệnh ngăn cản

Hành động này như nối giáo cho giặc
Chúng tự tung tự tác đánh giết dân
Một số nơi chúng hành hạ nhiều lần
Dân Việt ta ngày mỗi thêm căm giận

Cớ sao đánh cá trên biển ta chúng cấm
Thuyền bị giử ngư dân bị đánh đòn
Chúng còn bắt mang tiền phạt ra khơi
Có những vụ bị bắn giết đau khổ

Lãnh đạo gì mà không biết xấu hổ
Ngư Dân mình bị giết lại làm thinh
Hèn mạt thế để Tàu chúng cười khinh
Chúng lên nước …Dân mình thêm khốn khổ ..!…

Cao Trí Dũng

Monday, July 13, 2009

CON TIM ANH THỔN THỨC

CON TIM ANH THỔN THỨC


Anh thương bé tuổi ngây ngô thơ dại
Thường mỉm cười và chịu học làm Thơ
Thương Bé quá tuổi ngà ngọc mộng mơ
Ra công viên hay chạy đuổi bắt bướm


Bé thích chuyện cùng bạn bè ca hát
Sáng đi biển bé khoái tắm thích bơi
Nghe Bé hát tiếng ca rất rỏ lời
Thấy bé khoái mê thích nằm trên cát


Anh thấy bé lại thích đốt lửa trại
Đua cắm cờ chạy tốc độ cực nhanh
Chơi gút giây kiểu hướng đạo di hành
Từng nhóm nhỏ bịt mắt chạy đùa bắt


Có những lúc bé buồn anh đọc thấy
Nương theo gió mắt nhìn mây mộng mơ
Tay ôm cằm đầu nghiêng dáng thẩn thờ
Yêu bé quá ! ôi đẹp tuổi ngà ngọc


Hoa sau vườn vắng bé cỏ lại mọc
Ngọn sầu đông trổ lá nhìn tương tư
Mang trong hồn bóng hình bé đang chờ
Con tim anh thổn thức bé xa vắng ..!


Cao Trí Dũng

NHỚ MÃI THỜI NGÀ NGỌC

NHỚ MÃI THỜI NGÀ NGỌC

Nói gì đây tận phuơng trời cách biệt
Nghĩ về em tình cố tri Quê hương
Ước ngày về gặp lại vui phố phường
Ta ôn cố thời học sinh ngày đó

Anh vẫn còn nhớ nhung từng gốc phố
Những đưòng xóm mình sánh bước bên nhau
Anh mê em nón nghiêng nghiêng mái đầu
Những cánh phượng rơi rụng thành thảm đỏ

Giờ còn nhớ lời chia tay trước ngỏ
Khi sánh bước mỗi chiều ta học về
Vui bên em nhiều câu chuyện đến mê
Có những khi mình vui cười hớn hở

Rồi một sáng sân trường như hoa nở
Gặp bạn bè tình lưu luyến dể thương
Ba tháng hè đã qua giờ tựu trường
Nay nhớ lại sao mình mãi luyến tiếc

Mà đúng vậy thời gian gì trôi miết
Tính mà tiếc đến giờ đã bao năm
Sao không ai níu kéo được thời gian
Để đời ta mãi non trẻ mãi chứ

Ước được thế bọn mình vui biết mấy
Mình mới đó mà nay tóc muối tiêu
Ba mươi năm nó qua đi cái vèo
Có nuối tiếc còn chăng là kỷ niệm

Ước hội ngộ ngày họp lớp mau đến
Lại gặp nhau với bao nổi xiết mừng
Nhìn lại nhau xưa kia ta đã từng
Ngồi chung lớp học cùng trường thủa ấy

Mỗi lần nhớ như lảng vảng nghe thấy
Tiếng ai đâu như giọng nói của em
Tự trong hồn sống dậy nổi ước thèm
Được bên nhau như ngày nào ngà ngọc

Cao Trí Dũng

VỀ VỚI MẸ LA VANG

VỀ VỚI MẸ LA VANG

Con sung sướng về thăm Mẹ năm đó
Dẫu đường sá cách trở cũng tìm về
Nhiều hiểm nguy chờ đón chẳng ngại chi
Ghé viếng Mẹ mỗi khi về Đất Nước

Về với Mẹ gần mười năm về trước
Dù an nguy hệ lụy cũng an lòng
Trong hồn con niềm tin yêu vô song
Viếng La-vang Mẹ Trung tâm cả Nước

Với đôi chân nhẹ nhàng con tiến bước
Qùy bên Mẹ con nguyện cầu van xin
Cho hồn con mãi yêu Mẹ hết tình
Cho Non sông được yên bình trở lại

Nhìn ảnh Mẹ áo choàng màu xanh biếc
Thiên Chúa ban tòa Mẹ hơn cung hằng
Say ngắm Mẹ đẹp tuyệt hơn vầng trăng
Gót hài Mẹ hơn ngọc ngà tuyệt mỹ ..!

Trước Ngai Mẹ lòng tin yêu hoan hĩ
Say mến Mẹ lòng con tràn cậy trông
Mẹ Việt Nam sắc hương hoa trời hồng
Mắt ưu ái chan hòa lòng trinh trắng

Đất La Vang xưa núi rừng hoang vắng
Con cái Mẹ nương náu ở nơi đây
Mẹ hiện đến ủi an những tháng ngày
Có Mẹ bên lòng Tín hữu tin tưởng

Trong bắt bớ có Mẹ họ vui sướng
Cậy trông Mẹ vào mở ngỏ tình thơ
Nhớ xa xưa với kỳ vọng mong chờ
Sống yên bình giửa thời kỳ truy nã

Cao Trí Dũng

ĐỂ CỨU NGUY TỔ QUỐC

ĐỂ CỨU NGUY TỔ QUỐC

Dẫu là một hạt cát quá bé nhỏ
Cũng cố gắng làm gì được cho đời
Ngay cả ngày Hè có dịp đi chơi
Tôi thấy được sứ mệnh và trách nhiệm

Tôi muốn la hét cho người Dân Việt
Họ có hay “Đất Nước việt lâm nguy”
Số phận ta trong tay bọn Hán hoa
Nếu không khéo mất Nước vào Tàu Cộng

Tay bành trướng muốn vồ lấy Nước việt
Có phải như vậy không hởi chị hỡi anh
Ta Dân Việt hãy đồng loạt Vùng lên
Tôi viết nên những vần Thơ mời gọi

Hãy Đoàn kết ta nhất tâm Đứng dậy
Cùng Xuống đường ta nới rộng vòng tay
Không chần chờ mà hôm nay ngày này
Cùng góp tay dựng lại cơ đồ mới

Một Non sông của Nhân Quyền đi tới
Cho phồn thịnh của Dân Nước Việt Nam
Mau lên đi Đứng dậy ngay cùng làm
Cuộc Cách Mạng Dân chủ cứu Tổ Quốc

Hỡi Sinh viên –Thanh niên của Dân tộc
Hãy can trường ta mạnh dạn Đứng lên
Cùng hô to Dân Đại việt vang rền
Dẹp bán nước buôn Dân bầy tôi mọi

Hãy thức tỉnh lo trở về hối lổi
Trao Chính quyền trở lại cho nhân dân
Bao trấn áo bao chết chóc đã từng
Gây nợ máu làm Dân ta khốn khổ …

Cao Trí Dũng

HỌ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

HỌ ĐỈNH CAO THỜI ĐẠI

Lãnh đạo Nước Đỉnh cao của Thời đại
Họ tự xưng là thời đại Đỉnh cao
Quả đúng vậy tài ăn cướp cao trào
Chỉ lớp ba Trường làng thành tiến sĩ

Thế giới biết vậy rểu nâng li hoan hỉ
Mừng Việt Nam tiến bộ nhất trần đời
Nhưng ai ngờ Bộ Chính trị lười ươi
Cả một lũ giỏi buôn dân bán Nước

Gái Việt Nam xuất khẩu hàng qúi trước
Số lớn lao kể đến hàng trăm ngàn
Có đời nào nhục nhã cho Dân Nam
Trai tôi mọi , gái bán mình khốn khổ

Là Dân Việt ai lại không xấu hổ
Người Lân bang bảo gái Việt rất nhiều
Toàn bán thân nghe nhục nhả bao nhiêu
Ra Nước ngoài người lân bang bảo vậy

Ở trong Nước nhiều công cụ trấn áp
Các Quan quyền cướp đất nhà của Dân
Khiến cả Nước Dân Việt thành Dân oan
Chỉ số ít tham nhũng nên giàu có

Họ là thành phần được Chính Quyền đải ngộ
Thành tư bản đỏ họ nên giàu sang
Tiền của đó do cướp cạn của Dân
Làm lắm trò hồng che mắt thiên hạ

Nhưng nên nhớ còn có luật nhân quả
Họ có vay họ sẽ trả mấy hồi
Nổi căm hờn của Dân tình nay mai
Sẽ Vùng lên nuốt chết hết giặc đỏ …

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, July 10, 2009

CON CHƯA THỂ VỀ ĐƯỢC

CON CHƯA THỂ VỀ ĐƯỢC

Thấy nhiều người họ về thăm Quê Mẹ
Nhưng riêng con chưa thể về Mẹ ơi
Có những ngày con buồn nhớ xa vời
Lòng tự hỏi ngày nào con về được

Vì giặc đỏ con phải bỏ lại Nước
Thân lưu vong từ đó sống tha phương
Dân ta khổ bởi giặc đỏ bạo phường
Chuyên trấn áp cướp nhà- đất- vườn tược

Chúng buôn Dân bán Nước đồ ăn cướp
Sống xứ người anh miệt mài đấu tranh
Tố giác chúng chuyên chính và bạo hành
Là giặc đỏ tàn bạo hơn qủi dữ

Chúng xuất khẩu con gái việt xa xứ
Ra nước ngoài bị hành nghề mãi dâm
Họ sầu muộn gian khổ trong âm thầm
Muốn trốn thoát cũng khó lòng đi được

Chúng hèn mạt làm nhục mạ Đất nước
Chẳng còn biết Quốc thể hay Quốc uy
Còn giặc đỏ Đất nước sẽ lâm nguy
Quê hương mình sớm muộn bị Tàu hóa

Vì giặc đỏ Dân mình lãnh hậu họa
Có thấy chăng bóng bọn Hán khắp nơi
Trong khi ta thất nghiệp kêu thấu trời
Đảng sáng suốt mời thêm vào bọn Hán

Chúng dành hết công việc làm …Dân oán
Đồ khôn nhà dại chợ Lãnh đạo gì
Ai hút hồn mà hèn nhát thế kia
Để bọn Tàu hành hung đánh Dân Việt

Chúng tự do hành hạ ngư Dân Việt
Biển Đông ta chúng coi như biển nhà
Chúng cấm ta đánh cá ở Biển ta
Đúng Đĩnh Cao Lãnh đạo chi hèn mạt ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, July 9, 2009

SÁM HỐI ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI

SÁM HỐI ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI
(Chúa Nhật XV / B – TN )

Đón nhận Lời cần tâm hồn sám hối
Cùng thái độ thành khẩn trong ăn năn
Nhằm giúp lòng mọi người đuợc bình an
Để đón nhận Tin Mừng Chúa đem đến

Chúa sai Đồ đệ ra đi Rao giảng
Không mang bánh chẳng mang theo tiền nong
Chúa muốn các Ông chuẩn bị tấm lòng
Vào việc nhắc nhở mọi người sám hối

Để chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng
Còn mọi sự khác chẳng có gì cần
Thống hối để biết sai phạm bản thân
Và nhận ra thân phận mình hèn yếu

Chúng ta cần Chúa xót thương hơn nữa
Thống hối để làm mới lại tâm hồn
Không cố chấp , không tự mãn trong tâm
Có sám hối mình thấy cần Ơn Chúa

Vì Ngài là cùng đích ta tìm đến
Riêng ta thường luẩn quẩn trong tội tình
Và chính Chúa là Cứu cánh uy linh
Ngài là Đường ,là Sự thật , Sự sống

Thống hối để cầu xin Chúa giải quyết
Giúp canh tân đổi mới lại tâm hồn
Biết lánh xa nguy cơ ám hại ta
Muốn tồn tại hãy nương tựa vào Chúa

Con cầu Chúa giúp con biết tự hối
Để đón nhận Ơn Cứu rổi Tin Mừng
Luôn cải thiện trưởng thành trong Đức tin
Hiểu Sứ mệnh …Chúa chọn con Ngôn sứ

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 8, 2009

SIÊU THOÁT VÀ PHÓ THÁC

SIÊU THOÁT VÀ PHÓ THÁC
( Chúa Nhật XV / B – TN )

Để rãnh rang nhẹ nhàng khi xuất phát
Ta hạn chế tối đa khi đi xa
Tránh phiền phức và lỉnh kỉnh rầy rà
Vật dụng tuy cần…lắm khi gây cản trở

Không tiền bạc hay bao bị giỏ xách
Chúa sai đi đồ đệ chả bận tâm
Phó dâng Chúa Đấng Quyền uy Quan phòng
Họ sẽ nhận nhu cầu từ kẻ tiếp đón

Như thế vị thừa sai không bận bịu
Mà rãnh rang nhẹ nhàng khi lên đường
Điều này cần thiết khi rao giảng tình thương
Sứ mệnh Ngôn sứ chuẩn mực là như thế

Họ ra đi Chứng nhân với tiêu chí
Nó quan trọng giảng sám hối ăn năn
Đồ đệ đi không lương thực gạo tiền
Được thanh thản khỏi lắng lo…phó thác

Trong quan phòng của Thiên Chúa Quyền phép
Chính điều cần ở nơi vị Thừa sai
Để sứ mệnh Đồ đệ của chính Ngài
Các Vị trao dâng hoàn toàn cho Chúa

Mỗi chúng ta… có lẽ sẽ tự hỏi
Tại sao cần phải siêu thoát phó dâng
Là Ngôn Sứ có cần phải thế không
Cần… Hẹn mai sau một cuộc sống sung mãn

Cao Trí Dũng

Monday, July 6, 2009

TUNG KIÊN TIẾN LÊN

TRUNG KIÊN TIẾN LÊN

Hãy tiến lên phía trước Chân trời mới
Vào Rừng sâu cây lá thắm Mùa hoa
Xuống biển sâu nơi trầm tích chói lòa
Núi đá xanh nhiều qúi thạch ngọc bích

Tiến lên đi bất khuất không nô dịch
Gương Cha Ông công dựng nước giử Nhà
Trao lại ta toàn sự nghiệp Ông Cha
Phải lách mình tránh phong ba bão táp

Mau ta mau hãy Tiến lên phía trước
Vượt gian nguy , tránh cạm bẩy giăng đầy
Dẫu sương gió…kiên định ta tiến bước
Hợp ý Trời và lòng Dân khắp nơi

Hạnh phúc , Vinh quang đâu có xa vời
Hết mọi sự còn tùy cơ vận dụng
Ngọt ngào cay đắng tính lại đi thôi
Tất cả tùy cơ ứng biến linh động

Hãy khéo léo vận hành trong cuộc sống
Biển sâu , rừng rậm , núi đá chon von
Sông có thể cạn , đá có thể mòn
Nhưng với ta nuôi chí Quyết Đứng dậy

Vì Quê hương Giang sơn ta sẽ thấy
Hãy nhanh chân Đồng loạt ta Đứng lên
Trong kiêu hùng mạnh bạo và trung kiên
Chắc một điều Bình minh sẽ Quang sáng

Gương Quang Trung- Nguyễn Huệ diệt Quân Hán
Chí Trưng Trắc-Trưng Nhị đuổi Quân Tàu
Là Thanh niên Tuổi trẻ Việt mau mau
Ta Tiến lên đánh đuổi bọn Phương Bắc

Cao Trí Dũng

Sunday, July 5, 2009

LẦN HẸN KHÓ QUÊN

LẦN HẸN KHÓ QUÊN

Bến An cựu chính nơi ta hò hẹn
Ngồi bên nhau vui tâm sự dưới trăng
Thơ mộng quá tắm ánh vàng chị Hằng
Nơi kỷ niệm đầu đời chung hẹn ước

Biết ngày nào hội ngộ nơi bến nước
Chổ hai mình ta tâm sự yêu thương
Chung tờ báo bên nhau quện tơ vương
Mỗi lần nhớ mình vấn vương bến củ

Đêm hôm đó chuyện tình say tâm sự
Bàn ngày vui mình đám cưới… xe hoa
Mộng Ngày vui nồng thắm không nhạt nhòa
Nhớ đêm đó trời trăng sao trong sáng

Sau cuộc hẹn những tháng ngày mưa nắng
Vẫn theo đuổi mãi bóng hồng của nàng
Cầu cho nàng luôn sức khỏe bình an
Chia xa nàng có những đêm lưu luyến

Thời xưa ấy đời ngọc ngà say mến
Thơ Anh viết với nhung nhớ ngày qua
Vì ly loạn lâu quá có nhạt nhòa..?
Tình em yêu vấn vương làm chi nữa

Vì hoàn cảnh khiến nàng phải thất hứa
Ta cảm thông thuyền tách bến đi xa
Nhưng mãi nhớ đêm hẹn gặp chan hòa
Bên sông nước dưới trăng sao trời mộng

Đời qua mau năm mươi năm cuộc sống
Ta vẫn nhớ và hoài mong có ngày
Vui hội ngộ ta ôn chuyện xưa nay
Ngày chia xa chưa nói lời giả biệt

Cao Trí Dũng

Saturday, July 4, 2009

ĐẠI HỘI LIÊN MINH DÂN CHỦ AC

ĐẠI HỘI LIÊN MINH DÂN CHỦ Á CHÂU

Khắp bốn phương chiến hữu về Đại Hội
Hầu đáp ứng thời cuộc tính Tình nồng
Nâng chén ly hương đồng đội cứu Non sông
Với tình huống đau thương Đất Quê Mẹ

Bao năm rồi chí Tranh đấu chia sẻ
Tình nghĩa anh em hạnh ngộ chí thân
Về Đại hội hằng năm chỉ một lần
Ta trước sau trót cuộc đời dâng hiến

Vì Quê hương Tổ Quốc nguyện thăng tiến
Ta kiên trì đấu tranh cho Tự Do
Cho Việt Nam Quê hương Mẹ ấm no
Hưởng Nhân Quyền sống hạnh phúc Dân chủ

Dẫu thế nào trong bất cứ cảnh ngộ
Với lập trường kiên định ta giử nguyên
Quyết dẹp đi bọn giặc đỏ chính quyền
Lũ buôn dân bán Nước đất , hải đảo

Bọn Chuyên chính lũ giặc đỏ tàn bạo
Quyết lần này ta đồng loạt Đứng lên
Bàn kế hoạch cụ thể với ý nguyền
Mặc thời gian chồng chất vì tuổi tác

Có khá nhiều chiến hữu tóc trở bạc
Đời tranh đấu nhiều gian khổ vai mang
Nhưng khí thế tranh đấu không muộn màng
Về cả đây Miền Cali nắng hạ

Đất lành chim đậu tình Chiến hữu đẹp quá
Gặp lại nhau ta hội ngộ vui tươi
Tay bắt mặt mừng rạng rở nụ cười
Xiết chặt tay thắm thiết đời Tranh đấu

Cao Trí Dũng

Thursday, July 2, 2009

MỘT NỮA TÌNH CHO EM

MỘT NỮA TÌNH CHO EM

Tình yêu anh để dành em một nữa
Nữa đời anh bất tận cho mùa Xuân
Dẫu cuộc tình chúng mình có lạc giòng
Cho em xin nữa bờ môi âu yếm

Tình yêu đầu nữa kiếp người quan yếu
Yêu vụng dại tình yêu ấy thủy chung
Em chỉ xin ánh mắt tình kiên trung
Cho Tình yêu mãi hoài vẫn nồng thắm

Trái Tim yêu buổi đầu có ngọt đắng
Nó ngọt ngào lẫn đắng cay thân gầy
Tình ái ân xanh ngất đẹp trời mây
Chỉ bất đồng chút ít còn kỷ niệm

Nhờ bất đồng mà tình ta quyến luyến
Bảo đảm anh tình thương không hư hao
Cơn sóng tình có vụng dại thế nào
Giận rồi thương em yêu anh hơn nữa

Nói với anh lúc này em xin hứa
Giử tình anh soi chiếu cuộc đời em
Đuổi mất hết những tăm tối yếu hèn
Cho Tình ta trắng trong tim lắng động

Dẫu đi đâu ở đâu hoài mơ mộng
Nhớ tên anh khắc sâu ở trong hồn
Lúc Bình minh hay ánh chiều hoàng hôn
Thương yêu anh giử mãi trong tâm tưởng …

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 1, 2009

QUAN NIỆM SỐNG CỦA TÍN HỮU

QUAN NIỆM SỐNG CỦA TÍN HỮU
( Chúa Nhật XIV / B TN )

Chúa Giêsu có những Lời giảng dạy
Ai nấy đều kinh ngạc nơi Quê Hương Ngài
Họ bỡ ngỡ nên vấp phạm nghi ngờ
Dân đồng hương tự hào vì quá biết

Lý lịch Chúa và nguyên cả gia thế
Họ tưởng rằng mình quá rỏ về Ngài
Trong khi Sứ mệnh Cha giao chả biết chi
Điều không biết thành “đề tài” nổi bật

Vì yêu thương Thiên Chúa sai Con một
Mang phận người để cứu độ thế nhân
Mặc dầu Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Ngài chấp nhận thân phận thiếu thốn nhất

Mặc xác phàm với Hài Nhi bé bỏng
Để chia sẻ thân phận người nghèo nàn
Dẫu Ngài là Chúa tể Đấng Quyền năng
Sinh hang lừa trong đêm Đông lạnh giá

Ngài chấp nhận gian khổ với thiên hạ
Học nghề mộc với Cha nuôi Giu-se
Giúp Mẹ Maria mọi việc trong nhà
Lẽ ra con người phải nhận rõ Chúa

Đàng này họ… lại trở thành vấp phạm
Để nên cớ họ lại kết án Ngài
Họ đâu ngờ Đấng Cứu độ loài người
Mang dáng vẻ rất tầm thường khiêm hạ

Bởi họ nghĩ Oai phong Đấng Cứu thế
Thuộc dòng dõi sang trọng Đấng Quân vương
Phải là Người bách chiến và oai phong
Đến giải phóng cho Dân tộc Do Thái

Trong cuộc sống đời lữ hành hiện tại
Có lắm khi ta không nhận ra Ngài
Mặc dầu Chúa Ngài luôn ở bên ta
Mà khốn thay ta không chịu thấy Chúa …!

Thậm chí nhiều khi còn xa rời nữa
Và phủ nhận sự hiện hữu của Ngài
Khi Chúa đến dáng vẻ người nghèo hèn
Hay ốm đau bệnh tật không nương tựa

Cũng nên nhớ Ngài chưa muốn ban phát
Cách hào nhoáng với những gì mình xin
Bởi Ngài biết gì cần thiết cho mình
Để giúp ta đạt Hạnh phúc Vĩnh cửu

Xác định lại đi về quan niệm sống
Vẫn biết Ngài Đấng Quyền năng uy quyền
Ngài ra tay cứu vớt hết chúng nhân
Phúc âm hôm nay thành câu hỏi lớn

Hãy tự vấn lương tâm… rà soát lại
Để xác định cách sống đạo của mình
Giúp ta sống với quan niệm Phục sinh
Sống gương Chúa nhiệm vụ người Tín hữu

Cao Trí Dũng