Sunday, September 23, 2018

TIN YÊU KỲ VỌNG MẸ

 TIN YÊU KỲ VỌNG MẸ
Tâu kính Mẹ , Maria huyền diệu
Con tin yêu sẽ không mất Non sông
Vì Dân Tình Việt Nam có tấm lòng 
Tin yêu Mẹ cậy trông Mẹ phù giúp
Tay trong tay vai kề vai mọi lúc
Đến bên Mẹ con say sưa nguyện cầu
Mẹ hẵn biết hằng ngày hay đêm thâu
Khi đêm về con cầu Mẹ thêm nữa
Hằng đêm ngủ , nhớ hoài lời Mẹ hứa
Tôn sùng Mẹ Trái Tim Mẹ khiết trinh
Yêu kính Mẹ sùng mến Mẹ Tràn tình
Tin yêu Mẹ con không mất kỳ vọng
Đến cầu Mẹ con có thêm sức sống
Trông cậy Mẹ hy vọng Mẹ hộ trì
Mẹ yêu ơi Đất Nước Việt lâm nguy
Mong Mẹ thương mau ra tay cứu vớt
Chúc tụng Mẹ ca đoàn mãi không ngớt
Họ hoan vui Chúc tụng mừng Mẹ hiền
Mẹ tươi thắm Kính mừng Mẹ ưu tiên
Mẹ Trinh Vương ca khen Mẹ có phước
Nguyện bên Mẹ chúng con mãi rảo bước
Cùng với Mẹ ra đi gieo Tin Mừng
Lời Hằng sống xưa Con Mẹ đã từng
Đi đây đó truyền Rao cho nhân loại
Mẹ theo Chúa...đường Cal-vê khắc khoải
Lòng nhói đau khi Chúa bị roi đòn
Tim Mẹ yêu lòng Mẹ bị héo hon
Cùng với Mẹ niềm đau con suy niệm
SốngTin Mừng đã thông, lòng cảm nghiệm
Mẹ Sầu thương con cảm động vô cùng
Mẹ Từ bi cảm thông lòng ̣đau chung
Cùng với Mẹ đường thương khó Thánh ý
Đã theo Chúa gian truân hay hoan hỹ
Mẹ tôn thờ Thánh ý thưa Xin Vâng
Noi gương Mẹ đường Cal-vê Mẹ từng
Nguyện phó thác theo Chúa vác Thánh Giá
Chúa Giê-su chết treo cứu thiên hạ
Cũng vì do chính tội phạm chúng ta
Hãy sám hối ăn năn cứu Quê nhà
Xin Mẹ thương cứu nguy Dân tộc Việt
               Cao Trí Dũng

CẦU MẸ CHO DÂN TỘC VIỆT

              CẦU  MẸ  CHO  DÂN  TỘC  VIỆT   

Bàn tay Mẹ , Mẹ Nữ vương hiền mẫu
                                 Mẹ là Mẹ của con của mọi người
Con nguyện ước sùng kính Mẹ Mẹ ơi
Mẹ dịu hiền cùng Mẹ con phó thác

Dâng kính Mẹ Hoa Mân Côi chuổi hạt
Mẹ yêu thương dâng lên Mẹ Lời kinh
Niềm tin yêu cậy trông Mẹ chí tình
Dâng lên Mẹ Hoa Mân Côi Chuổi hạt

Yêu kính Mẹ Thánh ca con ca hát
Chúc tụng Mẹ Mẹ Thiên Chúa tình yêu
Noi gương Mẹ con Xin Vâng thật nhiều
Dù gai góc với qúa nhiều thách đố

Con Đường hẹp nhiều thương khó gian khổ
Bằng đường này , đường sỏi đá chông gai
Mẹ phù giúp con cố bước theo Ngài
Lắm gian nguy kiên trung nguyện tiến bước

Từ ngàn xưa biết bao năm về trước
Bị lệ thuộc bọn tàu phù dể chi
Hồn chan chứa ta dốc tâm làm gì
“Truy quét sạch lũ tàu phù bành trướng”

Mẹ Hiền Mẫu dẫn con đi đúng hướng
Trên con lộ có ánh sáng soi đường
Hoa Mân Côi từ lòng Mẹ ngát hương
Con ngây ngất mùi hương say tâm niệm

Mẹ , Mẹ ơi ! không ngại gì nguy hiểm
Con sướng vui hằng suy niệm trong lòng
Tình Mẹ yêu xin cứu Dân Lạc Long
Qua nguy hiểm khỏi phải cảnh nô lệ

Quân phương bắc bọn tàu ô ngạo nghễ
Mẹ ra tay hộ trì Việt Nam con
Mãi muôn năm vẫn kiên cường sống còn
“Dẹp đảng trị ,truy quét sạch bành trướng”

Đưa Giang Sơn Quê hương Việt đúng hướng
Dân no ấm Nước  Dân Chủ -Tự Do
Gian nguy ư sống chết chẳng nhằm nhò
Ta chung vai cho Việt Nam Hạnh phúc

                   Cao Trí Dũng

Saturday, September 22, 2018

SAY YÊU TRÀNG HẠT MÂN CÔI

                 SAY  YÊU  TRÀNG  HẠT  MÂN  CÔI

Con quá biết lòng Mẹ thương con lắm
Con tin yêu chiêm ngắm bóng Mẹ hiền
Mẹ yêu con nhiều hơn và ưu tiên
Biết lấy gì sùng kính Mẹ cân xứng

Tạ ơn Mẹ , thơ con đầy cảm hứng
Nhờ lòng Mẹ yêu thương con suốt đời
Mẹ muôn hoa Mẹ Mân côi tốt tươi
Tin yêu Mẹ con thích thú chuổi hạt

Chuổi Mân Côi một loài hoa thơm ngát
Con Tin yêu tán dương lòng Mẹ hiền
Kính Kính mừng con sùng kính ưu tiên
Lần chuổi hạt luôn mỗi ngày sùng Mẹ

Đạo binh Xanh con đăng ký mau lẹ
Cho mỗi người trong gia đình chúng con
Chuổi Liên hoàn năm người con sắt son
Đọc mười kinh mỗi ngày suốt cuộc sống

Riêng mỗi con tùy lòng mến sinh động
Lần chuổi riêng khi cam kết hội viên
Từ ngày đầu đã hai sáu năm liền
Chúng con yêu sùng kính Trái Tim Mẹ

Con tin yêu chạy đến Mẹ mau lẹ
Dâng lên mẹ Tràng hoa Chuổi Mân Côi
Mẹ xuống Ơn Mẹ cầu bầu luôn rồi
Con Cám ơn con say sưa Tạ Mẹ

Còn điều này con van nài Mẹ nhé
Quê Hương Việt đang lâm nguy Mẹ ôi
Mong Mẹ yêu mau ra tay cho rồi
Giúp giải thoát khỏi bàn tay tàu cộng

Vì yêu thương Mẹ Mân côi năng động
Cứu Đất Mẹ thương Quê hương Việt Nam
Giúp con cái Lạc hồng khổ vô vàn
Nếu chẳng may phải nô lệ tàu cộng

Đừng sợ hãi liều Xuống đường chết sống
Mẹ thương giúp Dân tộc Việt Nam con
                                    Luôn kiên trung Tranh đấu không mỏi mòn
Miễn sao Nước có Tư Do - Dân Chủ.

                   Cao Trí Dũng

Friday, September 21, 2018

TRƯỚC NHAN MẸ HIỀN

                      TRƯỚC  NHAN   MẸ   HIỀN

Trước tòa Nữ Vương Mẹ Hiền
Quanh hàng nến trắng Cao thiêng diệu huyền
Con say ngắm Mẹ Uy quyền
Tay tràng chuổi hạt đẹp duyên Nước Trời

Long lanh ánh mắt rạng ngời
Trinh Vương Trời đất loài người kính yêu
Buông lơi tóc Mẹ yêu kiều
Mân Côi sắc thắm với nhiều mùi hương

                                    Tôn nhan tình tứ yêu thương
Trái Tim của Mẹ vấn vương tình người
Thánh đường trổi nhạc đầy vơi
Lòng con vui sướng một trời đầy thơ

Nhan Mẹ như thực như mơ
Tuyệt vời say đắm thần thờ hồn con
Thánh ca thẩm thấu cỏi lòng
Du dương đàn đệm mênh mong ý tình

Mẹ ôi Trinh Nữ quang vinh
Yêu thương con cái kết tinh ân tình
Ma-ri-a Mẹ hiển linh
Dáng yêu của Mẹ bao Tình yêu thương

La-Vang tên Mẹ Quê hương
Việt Nam kính Mẹ khôn lường Mẹ ơi
Mẹ bồng con Mẹ Chúa Trời
Từ Bi Danh Mẹ rạng ngời hào quang

Ước mong Đấ̀t Mẹ an toàn
Con Dân Nước Việt hân hoan tưng bừng  
Tự Do – Dân Chủ vui mừng
Tự cường Độc lập hào hùng an vui

Mẹ ơi Dân Việt bùi ngùi
Muôn năm tạ Mẹ an vui muôn đời
Danh Mẹ Cứu giúp rạng ngời
Cháu con kính Mẹ suốt đời mến yêu

Cám ơn tạ Mẹ bao nhiêu
Muôn đời đền đáp thật nhiều hồng ân            
Trinh Vương Đức Mẹ chuyên cần
Cầu xin phù hộ An Dân Quê nhà  ...

          Hướng Thiện C T D

Thursday, September 20, 2018

MẸ NGUỒN HY VỌNG CẬY TRÔNG

                                                 
            MẸ  NGUỒN  HY  VỌNG  CẬY  TRÔNG

Ma-ri-a nguồn cậy trông yêu mến
Đến với Mẹ con tin yêu vững vàng
Kêu cầu Mẹ ,trông cậy lòng than van
Mong Mẹ thương lời van xin Mẹ nhận

Chắc một điều trong hồn con tin cẫn
Cầu Mẹ rồi chắc chắn Chúa xuống ân
Qua Mẹ rồi Chúa Giê-su tuôn ơn
Lòng an vui con vô cùng cảm tạ

Qua cầu Mẹ ta được nhiều ơn lạ
Chúa ban cho nhờ qua Mẹ cầu bầu
Mẹ yêu ta suốt ngày chí đêm thâu
Miễn tin yêu ta cậy trông vào Mẹ

Yêu thương ta Mẹ ra tay mau lẹ
Chuyển lời ta lên Tòa Chúa yêu thương
Lời ta xin qua Mẹ đến thẳng đường
Lòng Thương Xót Trái Tim Chúa chấp nhận

Bao Ơn thiêng cầu Mẹ lòng phấn chấn
Chắc một điều được Ơn Chúa hộ trì
Lòng yên vui không phải lo lắng chi
Nhưng tâm dạ con dâng tình Cảm tạ

Cám ơn Mẹ , con yên vui trong dạ
Nhờ cầu Mẹ tạ ơn Chúa cho con
Con say sưa cậy trông và vững lòng
Ơn cao thiêng qua Mẹ Chúa ban xuống

Sống gần Mẹ dù trong mọi cảnh huống
Mẹ nông nả Mẹ ra tay cầu thay
Xin muôn ơn cho con đêm lẫn ngày
Chắc hơn bắp nhờ Mẹ Chúa ghi nhận

Không bao giờ  nhờ Mẹ ta nghi vấn
Mà hằng luôn cậy trông dạ vững vàng
Nhờ qua Mẹ Chúa xuống ơn Bình an
Khiến cho lòng luôn được Ơn Chúa xuống

Cám ơn Mẹ , Tạ Ơn Chúa lôi cuốn
Trong ánh sáng con đi theo đường ngay
Dẫu nghịch cảnh hay thử thách đêm ngày
Không làm con nao núng nhờ có Mẹ

Gian nguy ư ? Mẹ ra tay mau lẹ
Nắm tay con Mẹ hết dạ ủi an
Con yên vui Tin Yêu Mẹ hoàn toàn
Tin yêu Mẹ không bao giờ thất vọng

                                                Hướng Thiện CTD

HÃY TRẢ LẠI HOÀNG TRƯỜNG SA

                                               

                 HÃY  TRẢ  LẠI  HOÀNG TRƯỜNG  SA

Ta lưu ý bọn bành trướng Trung Quốc
Trả lại ngay Hoàng-Trường Sa Quê ta
Trả lại ta Nam Quan cùng Bản giốc 
Những đất đai dọc Biên giới Quê nhà

Trả lại ta Biển Đông và Hãi đảo
Những núi rừng của Quê hương Nước ta
Mọi sông núi của Đại Nam Sơn Hà
Hãy truy quét sạch giặc tàu lấn chiếm

Ta gìn giử mọi núi cao hốc hiểm
Mọi hang động và lạch suối Quê hương
Ta đi lại kiểm tra mọi con đường
Mọi thung lủng núi đồi của Đất Mẹ

Hồn Vạn kiếp của  Dân tình mau lẹ
Tràn Xuống đường triệu con Tin đứng lên
Dốc toàn lực ta con cháu Rồng Tiên
Hồn dâng lên như cao tốc núi lửa

Toàn Dân tộc khắp ba Miền xin hứa
Quyết Vùng lên cho Đảng trị biết tay
Cho tàu cộng hôm nay và mai ngày
Trả lại hết đất , biển Đông hãi đão

Hãy Đứng lên dẹp sạch đảng tàn bạo
Quân ăn cướp và cưởng chiếm đất đai
Bọn đào mã,chuyên truy bắt nhân tài
Cho cầm tù nhiều Thanh niên Dân Chủ

Lũ chó vàng loại công an đao phủ
Đánh đạp Dân , bị lên đồn khốn rồi
Chúng tra khảo đánh đấm chết mặc thôi
Rồi hô hoán rằng người Dân tự sát

Là thớ gì bọn chúng luôn bắt nạt
Khốn chúng mày mãi hăm dọa Dân ta
Tiền lót trước mỗi khi về thăm nhà
Nếu không thì bị khó khăn đủ chuyện

Từ trên xuống cho đến mọi quận huyện
Chúng tự xưng là đầy tớ nhân dân
Tiền đút lót điều ưu tiên phải cần
Ai biết điều mọi sự được dễ dãi

Lũ chuyên chính bọn chúng toàn ăn hại
Hiếp đáp Dân trấn áp làm khổ Dân
Dân khiếu kiện hoặc kêu la mặc cần
Cướp lại cướp làm Dân tình khốn khổ..!

                 Cao Trí Dũng

Tuesday, September 18, 2018

VỀ NAM CALI ĐẠI HỘI

                    VỀ  NAM  CALI  ĐẠI  HỘI


Từ bốn phương về Cali đại hội
Các chiến hữu vui tay bắt mặt mừng
Tình đồng chí mọi con tim trào dâng
Vui hồn nhiên niềm tin yêu lưu luyến

Nam Ca-li trời nắng ấm ta đến
Nắng hanh vàng rộn rã lòng hoan vui
Lâu gặp nhau vài ba hôm bùi ngùi
Những bàn tay nắm chặt tình nồng ấm

Về Ca-li tình yêu thương say đắm
Dù lâu năm đâu tranh vẫn kiên cường
Lòng thao thức về số mệnh Quê hương
Lại nung nấu bồi dưởng máu rực nóng

Mãi xa xưa bị nô lệ vẫn sống
Cha ông ta nuôi chí lớn phục thù
Nào Quang Trung – Nguyễn Huệ danh thiên thu
Đến Nữ nhi có Trưng Trắc – Trưng Nhị

Tình Dân Chũ - Tự Do đang âm ỷ
Trong thâm tâm của biết bao lòng người
Nhiều bạn trẻ Nhà Dân Chủ vui tươi
Vẫn kiên trung hào hùng sức Tranh đấu

Hỡi toàn Dân Nam Nữ ta có thấu
Lòng sôi sục của Thanh Niên Việt Nam
Quyết tâm ta kiên định cần phải làm
Cuộc Cách Mạng Xuống đường giành lại Nước

Mọi Đất liền và Biển Đông Hải đảo
Nguyện giử Nước ta xây dựng Giang sơn
Mọi Quận hạt , Xóm làng dạ căm hờn
Tình Dân tộc Biền Đông ta nổi sống

Nước lâm nguy Tình Chiến hữu năng động
Lòng kiên định ta quật cường Vùng lên
Hỡi cháu con của Dân tộc Rồng Tiên
Hãy Đứng lên ta Viết Trang Sử Mới

Đừng chần chờ hay ngóng trông chờ đợi
Sức mạnh ta xuất phát từ lòng Dân
Như vũ bảo sức gió mãi tăng dần
Chỉ có Dân sức công phá mãnh liệt

Hỡi chiến hữu Chúc Dân tình cương quyết
Phá xích xiềng quân Đảng trị lưu manh
Để Quốc nội – Hãi ngoại ta đồng hành
Phá xích xiềng giành lại Nước Dân Chủ
                  
                  Cao Trí Dũng
                 ̣(9/15-16/2018)

Sunday, September 16, 2018

ĐỒ ĐỆ SỐNG GƯƠNG NGÀI

                       ĐỒ  ĐỆ  SỐNG  GƯƠNG  NGÀI

Chúa chịu chết bằng con đường thương khó
Đường sỏi đá đường đầy dẫy chông gai
Là Môn đệ hy sinh bước theo Ngài
Dẫu gian lao nguyện cùng Ngài sống chết

Các  Đồ  Đệ  của  Ngài  sống  y  hệt
Chết đau thương gương Tử đạo theo Thầy
Cuộc sống Rao giảng kham khổ đó đây
Sau cùng chết theo gương Thầy Chí Thánh 

Sống gian khó chết theo lối khổ hạnh
Theo Tin Mừng sống đạo hạnh yêu thương
Các Ngài đi theo Chúa chung con đường
Con đường sáng , đường Tin Vui Cứu độ

Nhờ Thánh Thần Đấng hằng luôn hỗ trợ
Giúp Môn Đệ Rao lời Chúa hăng say
Theo chân Chúa bất kể bao tháng ngày
Miễn Lời Chúa được Rao truyền lan rộng

Đạo Thánh Chúa kế thừa con đường sống
Buổi sơ khai Lời Chúa được mở mang
Từ thị thành đến các thôn xóm làng
Say Lời Chúa đi Rao truyền đều khắp

Đường công bằng,công lý luôn thẵng tắp
Chẳng quanh co hay giấu diếm điều gì
Rồi công bằng ,công lý cần chi li
Sống ân thiêng Lời Chúa vào ký ức

Lời của Chúa luôn công minh chính trực
Dạy ta luôn tránh dử và làm lành
Đường tu đức rèn luyện cầu tiến nhanh
Để rộn rả theo Tin Mừng lan tõa

Thể hiện Lời-hành động được thánh hóa
Ta Tin-Yêu luôn tâm niệm trong lòng
Vì Tình Mến và Yêu thương chờ mong
Hầu Nước Chúa mãi muôn năm lan rộng

Cuộc đời ta có Thánh Linh chuyển động
Và Thiên Thần bên cạnh gìn giử luôn
Luôn sống theo nguồn Thánh ân trong hồn
Ôi hạnh phúc no đầy ơn Thánh Chúa..!

                Hướng Thiện CTD
                        

Saturday, September 15, 2018

TRÔNG LÊN THÁNH GIÁ

                        TRÔNG  LÊN  THÁNH  GIÁ


Nhìn Thánh Giá Chúa chết thảm khổ nhục
Ngài hiến mình chết treo ôi nhục hình
Ngài hy sinh mạng sống vì chúng sinh
Vâng lệnh Cha Ngài xuống thế Cức chuộc

Đấng Cứu Tinh Chúa Giêsu tự chuốc
Mang nhục hìn khổ giá bị đóng đinh
Vì yêu ta thương nhân loại hy sinh
Chết treo mình chuộc tội trên khổ giá

Vì yêu thương chúng ta và thiên hạ
Cứu chuộc ta bằng cách Ngài hy sinh
Theo ý Cha gói trọn cả tâm tình
Theo đường hẹp đầy chông gai sỏi đá

Bị đòn vọt hung bạo Chúa tơi tả
Bầm giập mình đầy máu me toàn thân
Ôi đau thương vai nặng cạn hơi dần
Hết chịu nổi ! Ngài ba lần gục ngả 

Đầu Ngài đội mão gai cứu thiên hạ
Máu quanh đầu rỉ chảy xuống mặt Ngài
Riêng có Mẹ theo sau còn có ai
Ngoài Gioan với vài ba người nữ

Dưới Thánh Giá Mẹ Sầu bi tư lự
Lòng Mẹ đau hơn giao cắt vào lòng
Nghe tiếng Chúa hắt lên hoàn tất xong
Chúa gục chết trông thảm thương qúa đổi

Vì chính ta và thế nhân tội lổi
Cha Giê--su phải khốn đổi vì ta
Ngài chết đi ta nên con ngọc ngà
Được sống mãi trong Ân phúc Cứu Chuộc

Qua cái chết qúa bi thương quen thuộc
Là Tín hữu ta rút tỉa điều gì
Vì tội ta Chúa chết thảm khắc ghi
Cần hy sinh noi gương Thầy gian khổ

Dẫu thử thách hay bi ai tủi hổ
Vì yêu Chúa rán bước đi theo Ngài
Đi đường hẹp gian khổ lắm ương tai
Đường sỏi đá đến Hạnh Phúc Vĩnh Cửu ..!

                Cao Trí Dũng

Friday, September 14, 2018

TOÀN DÂN THỀ CỨU NƯỚC

               TOÀN  DÂN  THỀ  CỨU  NƯỚC

Dân tình Việt hầu hết đang thất vọng
Vì thái thú dâng Đất-Biển cho tàu
Toàn Dân hỡi chúng ta nguyện trước sau
Cố giành lại Non sông Tổ Quốc Việt

Quân hèn nhát Dân Vùng lên dẹp hết
Thanh toán xong toàn Dân ta rãnh tay
Truy quét luôn quân tàu cộng cướp ngày
Làm điêu đứng Dân ba Miền cả Nước

Là Thanh niên ta xung phong đi trước
Cùng sinh viên học sinh nguyện trước sau
Ta Đứng dậy Xuống đường một nhu cầu
Để cứu Nước khỏi bàn tay sát máu

Cùng Cha anh ta hậu duệ con cháu
Mau xông tới dẹp tiêu tan thù nhà
Bắt được chúng giao nhân dân Nước ta
Gom chúng lại đem treo đầu bọn nó

Hỡi Quân-Dân trách nhiệm ta còn đó
Ổ̉n định hết mọi tệ đoan Nước nhà
Cố giử Nước chính nhiệm vụ của ta
Truy quét sạch bọn xâm chiếm tàu cộng

Giành lại nước dẫu gian nguy chết sống
Việc Đất Nước cần ưu tiên hàng đầu
Ta quyết tâm cho Quê Mẹ trước sau
Nên hùng mạnh và kiên cường no ấm

Toàn Dân Việt chúng ta cần suy ngắm
Nếu chẳng may Đất Mẹ bị bọn tàu
Bắt Dân ta làm nô lệ thương đau
Với muôn vàn khổ nhục lắm cay đắng

Tên Việt Nam mãi thiên thu sầu lắng
Mất tên rồi thì Đất Việt còn đâu
Dân Việt ta sẽ nô lệ bọn tàu
Ôi bi đát muôn đời cho con cháu

Ôi Tổ tiên còn đâu thanh gươm báu
Đức Thánh giống với ngựa Thần nữa đâu
Hãy xuất hành Vị Tướng Quân áo nâu
Cùng Dân – Quân thề Quyết chiến ta tiến

Hỡi Toàn Dân tràn Xuống đường dâng hiến
Dẹp tiêu tan bọn bán Nước hại Dân
Tấm thân này còn mất ta chẩng cần
Nguyện sống chết quyết cứu Dân cứu Nước

                     Cao Trí  Dũng

Thursday, September 13, 2018

KÍNH DANH THÁNH MẸ

                           KÍNH  DANH  THÁNH  MẸ

Ma-ri-a con kính tôn Danh Mẹ
Khắp Thế giới tên của Mẹ vang lừng
Kêu Danh Mẹ hồn cảm nhận lâng lâng
Mẹ Thánh ân Tên Mẹ con yêu kính

Tin yêu Mẹ nghe theo Mẹ trung tính
Sống xin vâng theo Thánh ý của Cha
Trái Tim Mẹ nơi ẩn náu cố định
Say Danh Mẹ con kêu Ma-ri-a

Tin yêu Mẹ khi nguy nan cầu Mẹ
Con kêu van luôn được Mẹ ủi an
Ở bên Mẹ lòng cảm thấy an nhàn
Lại được Mẹ thương ban xuống ơn phúc

Yêu Danh Mẹ Ma-ri-a mọi lúc
Con tôn kính Danh Mẹ  Ma-ri-a
Nghe vấn vương trong tim con đậm đà
Tình yêu Mẹ , ôi Hiền Mẫu qúi giá

Danh Thánh Mẹ được kính yêu hơn cả
Mẹ Phúc nhất trong Nứ giới hoàn cầu
Yêu Tim Mẹ ...Mẹ sầu bi thâm sâu
Thương Con Mẹ , Mẹ đau thương ẳm Chúa

Khi hạ xác Mẹ thảm thương Con qúa
Suốt hành trình đường thương khó đau thương
Bám theo Chúa ôi khổ giá trên đường
Đúng Danh Mẹ , Mẹ Đồng công Cứu Chuộc

Theo chân Chúa con Tim Mẹ đau buốt
Thấy quân dữ la lối đánh đòn Ngài
Tim yêu Mẹ đau nhói hơn hết ai
Mẹ đứng đó như dao sắc thâu suốt

Ma-ri-a Danh Mẹ con thành thuộc
Cứ Danh Mẹ tin yêu con kêu van
Trong thử thách cũng có khi phàn nàn
Nhưng có Mẹ luôn ra tay giúp đở

Kính Danh Mẹ lòng không còn bỡ ngỡ
Nhưng tin yêu phân vân lắng lo chi
Có Mẹ bên kêu Danh Mẹ sợ gì
Lòng vững dạ loan truyên Lời Hằng sống.

                Hướng Thiện CTD
 ( Lễ Kính Danh Thánh Mẹ 12/ 9/18 )
  

Monday, September 10, 2018

LUÔN TƯ THẾ SẴN SÀNG

                                   
             LUÔN TƯ  THẾ  SẴN  SÀNG

Con có gì giử lại khi lìa thế
Chẳng có gì ngoài hai bàn tay không
Thế sẳn sàng chịu chết dâng xác hồn
Cho Thiên Chúa người Cha yêu cao cả

Là con người toàn thọ tạo thiên hạ
Ta hy sinh tất cả chết vì Cha
Kìa khung Trời nơi cỏi tạm Quê nhà
Ta dâng Cha trọn hồn xác tất cả

Hỡi muôn người của ba quan thiên hạ
Lúc sinh ra ta chỉ có mình trần
Sống lữ hành đã có Chúa thi ân
Thì cần gì mà phài lo nuối tiếc

Sống yêu thương chết đi thành bất diệt
Vì đồng loại luôn sẵn sàng sẻ chia
Có như thế tin yêu dẫu chia lià
Chết sống ̣đều vì Chúa Đấng trường cửu

Bản tính Chúa Ngài là Đấng tự hữu
Luôn vinh quang cỏi Trời Thiêng muôn đời
Giửa Thánh Thần và Thiên Chúa Ngôi Hai
Thánh Thánh Thánh Chúc tụng Ba Ngôi Chúa

Muôn lời ca dâng lên Cha muôn thủa
Vọng vang rền lan tỏa khắp nơi nơi
Thánh chí Thánh cao cả Đức Chúa Trời
Muôn câu ca chốn  cỏi Trời vang vọng

Cùng Thiên Thần dâng lời Ca Chúc tụng
Tiếng đờn ca hòa câu hát quang vinh
Ôi yêu thương muôn Thánh ca tràn tình
Bao Chúc tụng tán dương lòng Cha cả

Cùng Giáo Hội nơi lữ hành hoàn vũ
Dâng Ba Ngôi Vinh danh cỏi Trời Thơ
Muôn thần Thánh con cái Chúa tôn thở
Ca khen Ngài Đấng Thiên Triều Quang sáng

                Hướng Thiện CTD

Sunday, September 9, 2018

ĐẢNG CƯỚP BÁN NƯỚC

             ĐẢNG  CƯỚP  BÁN  NƯỚC

Đảng cộng sản bọn chủ trương ăn cướp
Toàn Dân oan lo triệt hạ chúng ngay
Còn Đảng trị lũ chuyên chính cướp ngày
Với bản chất trấn áp quân sát máu

Là hậu duệ thanh niên Việt con cháu
Hãy nối gót cha ông truy quét tàu
Lũ đỉnh cao lãnh đạo hèn trước sau
Chúng rước voi giày mã tổ Hồng lạc

Bọn tàu cộng là một lũ gian ác
Coi Biển Đông như ao nhà không bằng
Lũ phương bắc mộng bành trướng gia tăng
Dân tình Việt chúng ta nguyện chết sống

Thôi chần chờ hãy ra tay hành động
Đại Nam ta lòng Dân luôn kiên cường
Nguyện hy sinh nhất quyết giử Quê hương
Không khoan nhượng lũ giặc tàu bành trướng

Theo gương xưa một lòng chung chí hướng
Như Quang Trung-Nguyễn Huệ toàn anh hùng
Phận Nữ Nhi có nhị vị kiếm cung
Là Trưng Trấc-Trưng Nhị Nữ Tướng Việt

Hỡi Đồng bào cùng Quân nhân hào kiệt
Ra tay ngay làm Cách Mạng ra quân
Chỉ vài ngày hay nội trong một tuần
Ta giành lại Nước Tự Do  - Dân Chủ

Thế giới khắp nơi lòng người hớn hở
Họ hoan vui Chúc Mừng Việt Nam ta
Đã ngoan cường cứu nguy Đất Nước nhà
Một Việt Nam viết nên Trang Sử Mới

Dân Tình Việt hồn hoan lạc phơi phới
Nguyện chung tay xây dựng Nước quang vinh
Chung chí lớn gìn giử Đất Nước mình
Nên hùng cường Tự Do và no ấm...

                    Cao Trí Dũng

Thursday, September 6, 2018

TÌNH VƯƠNG VẤN

                                           
                      
                       TÌNH  VƯƠNG   VẤN

Xa nhau lâu còn không hương hò hẹn..?
Lòng vương vấn duyên tình của đêm vui
Lưu niệm này còn đấy dạ bùi ngùi
Hồn thơ yêu chưa nhạt màu thương nhớ

Vẫn kỳ vọng tương phùng không bỏ lở
Bến An cựu nhớ hò hẹn đêm nao
Ta xa nhau bao năm chưa lời chào
Duyên tình xưa khiến ta bị hụt hẫng

Mình xa nhau làm tim anh buồn lẫng
Lòng hằng mơ dài giấc ngủ ngàn năm
Bao năm rồi tên em anh gọi thầm
Và vướng hoài hình ảnh quen buồn nhớ

Còn nhớ không con đường vui phượng nở
Ta chung bước vui trò chuyện đến trường
Chiều học về ngang Quốc học yêu thương
Sao vậy em để lòng mình hụt hẫng

Có dịp vui lính mủ nâu họp mặt
Cùng anh bạn đến tham dự rất vui
Anh đi lại lòng dạ sao bùi ngùi
Nhớ môi cười còn động lại sâu thẳm

Mong gần nhau ngày hội ngộ vui lắm
Rỏ tâm tình một sáng mình xa nhau
Cà hoàn cành gợi nhớ lòng nguyện cầu
Cho thỏa lòng có ngày vui đoàn tụ

Tình thơ yêu vì em mà trời phú
Bao ý thơ duyên tình mình mãi mơ
Luôn mãi hoài bồ thơ yêu trông chờ
Mong ngày vui may ra lại gặp gở

Tìm gặp lại vui ôn chuyện mãi nhớ
Khung trời yêu “đôi vai chính hai ta”
Anh thiết nghĩ duyên tình sẽ mặn mà
Vì bóng hình xa cách hoài vương vấn

                                                  Cao Trí Dũng