Saturday, May 28, 2011

THÁNH THẦN TÌNH YÊU

THÁNH THẦN TÌNH YÊU
( Chúa Nhật VI / A Phục Sinh )

Gì xảy ra khi Thánh Thần Chúa xuống
Điều lành đến , đuổi cái ác đi xa
Bệnh tật lành ,lan tỏa niềm hân hoan
Thay ưu phiền , biến tan đi tuyệt vọng

Điển hình người Samaria điểm nóng
Họ nhận lãnh sự giảng rao khai quân
Khi mô tả thuộc về lễ Ngủ Tuần
Samaria-Do Thái thôi cách biệt

Sự hàn gắn do Thánh thần tuyệt đẹp
Như liên hệ hay đại kết thời nay
Hết tiêu cực hay định kiến mỗi ngày
Ta cảm nghiệm Thánh Linh Chúa cải hóa

Cộng đồng Giêrusalem thỏa thích vui qúa
Về sự kiện người Samaria trở về
Đón nhận Tin mừng,Phép rửa Kitô
Vào những thập niên đầu Kitô giáo

Chúa Thánh Linh Ngài hiện đến chỉ đạo
Thánh Thần Chúa giác ngộ từng cá nhân
Những Cộng đoàn được nhân lên không ngừng
Ai giác ngộ ? Thánh Thần thật kỳ diệu

Thánh Linh Tình Yêu Chúa quả huyền nhiệm
Được tỏa sáng nhờ Cứu Độ Tin Mừng
Trong thời đại này có cảm giác bất an
Không thể bảo Chúa Thánh Linh vắng mặt

Nhưng chính chúng ta con người ngoẳn mặt
Không nhận ra cải hóa do Thánh linh
Tại sao vậy ? đến ngoẳn mặt vô tình
Nhận rỏ đi …Thánh Linh Đấng cải hóa …

Thánh Thần biến hóa muôn lòng
Khắp nơi Dân Chúa cậy trông vào Ngài

Cao Trí Dũng

Wednesday, May 25, 2011

XIN ƠN THÁNH HÓA

XIN ƠN THÁNH HÓA

Ước Ngài giúp biến hóa con nên thánh
Để Lời Chúa con vẫn mãi tin yêu
Cho lòng con mến yêu Chúa thật nhiều
Con kỳ vọng sống Tin Mừng thể hiện

Con hèn yếu Chúa giúp con thăng tiến
Bao sóng tình trên biển kia dạt dào
Làm sao con thỏa mản được ước ao
Say hòa mình vào tình Chúa biển rộng

Bao nhiêu mưa tuôn đổ trên ngọn sóng
Nhưng vào Hè nắng vàng nhạt nóng nung
Ôi Tình Chúa quá lớn lao vô cùng
Con nóng lòng sớm hưởng Dung Nhan Chúa

Tin yêu Chúa Đấng Quyền năng muôn thủa
Khám phá thêm tình Chúa thật nhiệm mầu
Mãi muôn đời cảm nghiệm Tình cao sâu
Yêu nhân loại Chúa chịu chết Cứu độ

Chúa thương con chọn con đường đau khổ
Dẫu nguy nan Chúa lỡ yêu nhân trần
Ngài yêu thương xuống biết bao hồng ân
Tràn đầy xuống dạt dào không giới hạn

Riêng phần con với tâm hồn nông cạn
Còn tính toán cùng Ngài cả thời gian
Với anh em tình đồng loại phai tàn
Biết làm sao đáp đền Ơn của Chúa

Ước từ đây trước nhan Ngài thề hứa
Con trung thành kính tôn Cha mến yêu
Cùng đồng loại nguyện thương yêu thật nhiều
Sống phó thác vào tình Chúa biển rộng

Cao Trí Dũng

Tuesday, May 24, 2011

CHÚA HẰNG TỎ MÌNH CHO TA

CHÚA HẰNG TỎ MÌNH CHO TA
(Chúa Nhật VI /A Phục Sinh)

“Ai mến Thầy ,Cha Thầy yêu mến họ
Thầy mến yêu , và tỏ mình ra cho”
Ấy Lời Ngài trước khi sắp chia ly
Là di chúc trao Môn đồ ở lại

Vì Ngài thấy cần phải trấn an họ
Dẫu rằng Chúa Phục sinh Ngài lên trời
Nhưng có thể nhận ra Ngài khắp nơi
Gặp được Chúa là môt niềm ao ước

Rất nhiều người chẳng bao giờ gặp được
Nên họ đã thưa với Chúa thế này
Con dự lễ và cầu nguyện hăng say
Chẳng khi nào ,con đưọc gặp thấy Chúa

Thật ra Chúa Ngài vẫn đến với bạn
Nhưng khác xa với cách bạn nghĩ suy
Bạn muốn Chúa hữu hình Ngài hiện ra
Như xưa từng hiện ra với Đồ đệ

Nếu bạn biết mến yêu Chúa thực tế
Bạn sẽ thấy Chúa tỏ mình mọi nơi
Khi làm việc ở đâu dưới khung trời
Bạn cũng thấy Chúa tỏ mình cho bạn

Bản thân Chúa đã thể hiện lời hứa
Ở cùng ta đến tận thế mọi ngày
Nhưng chính ta thường mắc bệnh hay quên
Xin cho con luôn nhớ Chúa bên cạnh

Đặc biệt nhất lúc cử hành Lễ Thánh
Phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể nhiệm mầu
Khi Lời Truyền phép Mình – Máu cao sâu
Ngài hiện hữu nơi Bí Tích Thánh Thể..!...

Cao Trí Dũng

SỨC CON QUÁ HẠN HẸP

SỨC CON QUÁ HẠN HẸP

Con lạy Chúa hơi sức con hạn hẹp
Trước Nhan Chúa Đấng quyền uy tuyệt vời
Con nghèo hèn tội lổi nữa Người ơi
Biết lấy gì đáp đền ơn Trời bể

Lắm khi khi muốn cùng với Ngài kể lể
Nói lên hết mọi nổi lòng con đây
Nhưng Chúa ôi ! biết làm sao tỏ bày
Thế nên con tựa em bé thơ dại

Ở bên Chúa con không gì ngần ngại
Nói lên điều con mơ ước Chúa ôi
Những gì con kỳ vọng Ngài biết rồi
Xin tín thác vào lòng Cha thương đoái

Xu hướng đời lôi cuốn làm di hại
Phận hèn con yếu đuối biết sao đây
Không Ơn thánh hiểm nguy lại dẫy đầy
Như cơn lốc cuốn hút con xuống hố

Hiện thực vậy , đời quá lắm thách đố
Không ơn Chúa , con ngả đổ mà thôi
Con cậy Mẹ , dâng chuổi hạt Mân côi
Mỗi chiều tối hai chúng con Cầu nguyện

Vì con biết qua Mẹ đến với Chúa
Lúc này đây cần thiết hơn lúc nào
Con tha thiết cậy trông Mẹ dường bao
Mẹ dẫn con đến thưa chuyện với Chúa

Con lạy Chúa ! xin thương con muôn thủa
Con say mê Lời Chúa quá tuyệt vời
Sống yêu mến ước mơ thể hiện Lời
Noi gương Chúa kiên trung đi đường hẹp

Con đường hẹp dẫn đưa đến hạnh phúc
Tuyệt vời thay đường thánh đức trọn lành

Cao Trí Dũng

Monday, May 23, 2011

TÌM CHỔ Ở TRONG NHÀ CHA

TÌM CHỔ Ở TRONG NHÀ CHA
( Chúa Nhật V / A Phục Sinh )

Có những điều thực tế phải chấp nhận
Mếu ta muốn trung thành với Tin Mừng
Và có chăng thiệt thòi , tiến không ngưng
Nếu ta muốn kiên trung đi theo Chúa

Muốn trung thành với Chúa trong muôn thủa
Như Lời Ngài Chúa Giêsu Kitô
Thầy về Trời dọn chổ cho anh em
Khi sẳn sàng Thầy trở lại đón tiếp

Để Thầy đâu anh em cũng ở đấy
Nên đời ta là ở cả nơi Cha
Chẳng ngại gi dù khốn khó xảy ra
Thử thách giúp… ta hành trình về Chúa

Là kitô hữu ta sống trong vui vẻ
Vì Chúa tể vạn vật thuộc về ta
Ngài biến đổi thử thách nên ngọt ngào
Chúa quyền năng biến đổi được mọi sự

Nổi buồn khổ thành niềm vui trong Chúa
Mọi áp lực khốn khó cũng đều qua
Chẳng là gì với hạnh phúc Thiên đàng
Vì Quê hương trường cửu ta trên đó

Xin Thiên Chúa giúp con luôn củng cố
Sống niềm tin vững vàng không lắng lo
Mọi thử thách Ngài sẽ bênh đở cho
Xin cho con lớn lên và mạnh mẽ

Chúa Giêsu Ngài ra đi dọn chổ
Sống hướng tâm lên đó từng phút giây
Nguyện ơn Thánh hổ trợ con mỗi ngày
Để được sớm về cỏi Phúc Nước Chúa

Cao Trí Dũng

Saturday, May 21, 2011

LA VANG MẸ VIỆT NAM

LA VANG MẸ VIỆT NAM

Đã hai trăm năm thời Vua Cảnh Thịnh
Ông ra lệnh bắt đạo thật hung tàn
Giáo Dân Quảng Trị vào trú ẩn La Vang
Đất La Vang là rừng thiêng , núi hiểm

Mỗi đêm về họ họp nhau cầu nguyện
Bổng một hôm thấy Bà đẹp hiện ra
Gần gốc cây đa cổ thụ ấy mà
Họ nhận ra Đức Mẹ , Mẹ Thiên Chúa

Vì trên tay Mẹ bồng một chú bé
Hai bên Mẹ có hai vị Thiên Thần
Tay cầm đèn chào Mẹ , Mẹ giáo dân
Trong dịp này Mẹ hiện ra phán bảo

“Mẹ ban ơn phù hộ cho hết thảy
Nhưng ai đến cầu Mẹ ở nơi đây”
Mẹ nhậm lời và ban ơn dư đầy
Mẹ hiện ra với họ nhiều lần nữa

Tháng tám , năm một ngàn bảy chin tám(8/1798)
Cuộc bắt hại xảy ra một tháng thôi
Cũng vào tháng tám của năm nói trên
Vì có sự bất hòa trong nội bộ

Anh em Tây sơn họ bận lo đánh đấm
Chém giết nhau nên để giáo Dân yên
Vào đúng năm một ngàn tám sáu hai(1862)
Vua Tự Dức ban hành lệnh ân xá

Giáo dân trốn lánh giờ về lại xứ đạo
Nhưng lòng họ không quên Mẹ La vang
Vào năm một ngàn tám trăm sáu tư(1864)
Lãnh ý cùng Vị Linh Mục quản nhiệm

Họ tập trung ba mươi người hiện diện
Cùng kéo về Linh địa Mẹ hành hương
Tay gậy gộc , giáo mác họ lên đường
Họ trực chỉ rừng Lá vàng đến đó

Đoạn đường Cổ vưu – Lá Vàng bảy cây số
Phải mất nữa buổi vì đường khó đi
Những năm tiếp cả giáo hạt cùng về
Và cứ thế hằng năm có Đại Hội

Giáo dân càng đông vào những năm tiếp
Vì nhiều người đã nghe tiếng La Vang
Ngôi nhà thờ ngói xây trong sáu năm(1895-1901)
Thánh đường La Vang mới hoàn thành được

Lễ khánh thành nhà thờ vào ngày tám
Tháng tám , năm một ngàn chin trăm lẻ một(08-8-1901
Đó cũng chính ngày Đại hội lần đầu
Đại hội này là Đại hội thứ nhất

Hưởng ứng lời của Đức Cha Caspar Lộc
Giáo dân đến dự lễ làm phép Nhà Thờ
Họ nô nức Rước kiệu Mẹ La Vang
Có cả người lương cùng nhau hiện diện

Dù đường giao thông không mấy thuận tiện
Chỉ đi bộ, đi thuyền đò mà thôi
Nhưng đám đông đến mười hai ngàn người
Đoàn kiệu dài đến gần ba cây số

Từ năm giờ sáng , cuộc Rước kiệu Đức Mẹ
Đã tiến vào đất Linh địa La Vang
Giửa tiếng kèn trống ,kinh hát vọng vang
Đền thờ tên “ Mẹ phù hộ Giáo hữu”

Mẹ La Vang gốc tích Mẹ từ đó
Tên La Vang đánh động con suốt đời
Mẹ cứu giúp con Dân Việt khắp nơi
Luôn hướng tâm về La Vang Linh địa

Cao Trí Dũng

Friday, May 20, 2011

MẸ KIỀU DIỄM

MẸ KIỀU DIỄM

Maria ! Mẹ diễm kiều đẹp lạ
Tựa vừng trăng giửa bầu trời mây trong
Muôn sao sáng với vườn hoa thơm nồng
Mẹ lung linh giửa những hàng bạch lạp

Maria ! Mẹ Nữ trinh tuyệt đẹp
Ngự tòa cao đôi mắt Mẹ dịu hiền
Mẹ trang trọng lộng lẫy hơn là tiên
Trên tay Mẹ Tràng Mân côi chuỗi hạt

Hoa Mân Côi lịm mùi hương thơm ngát
Say ngọc ngà với tiếng hát đê mê
Dâng lên Mẹ tiếng đàn đệm lâm ly
Nghe dào dạt như ru hồn mộng nguyệt

Áo Mẹ mặc tinh trắng hơn cả tuyết
Vờn đôi tay thật nỏn nà mơ duyên
Con cảm nghiệm Mẹ trinh nguyên vẹn tuyền
Con say sưa ngắm nhìn Mẹ đẹp tuyệt

Trước ngai Mẹ nguyện thề với tâm huyết
Trái Tim Mẹ con hết dạ tôn sùng
Tin yêu Mẹ ! sám hối lòng kiên trung
Siêng lần hạt với gia đình sớm tối

Mẹ hẵn biết phận hèn con yếu đuối
Thề hứa đó nhưng rồi dể lơ là
Cầu xin Mẹ dẫu nắng bỏng mưa sa
Cho con mãi sống kiên trung yêu Mẹ

Bên Mẹ yêu con sẽ được che chắn
Sống hạnh phúc say Ơn Chúa thương ban
Mẹ giúp con yêu Lời Chúa thực hành
Để một đời Xin Vâng noi gương Mẹ

Cao Trí Dũng

Thursday, May 19, 2011

CHỌN CHỔ TRONG LÒNG CHÚA

CHỌN CHỔ TRONG LÒNG CHÚA
( Chúa Nhật V/A Phục Sinh )

Chúng ta tất cả đều có nơi cư ngụ
Chỉ Đức Giêsu không có đá gối đầu
Đây không chổ , thế chổ Ngài mãi đâu
Nhưng với ta Ngài khuyên “Đừng xao xuyến”

Hãy tin Thầy , và tin vào Thiên Chúa
Có nhiều chổ ở trong nhà Cha Thầy
Anh em đã biết Thầy sẽ đi đâu
Để Thầy đâu , anh em cũng ở đó

Vậy mỗi chúng ta đều đã có chổ
Đức Kitô chuẩn bị chổ ta rồi
Chổ tùy thuộc đức tin , việc làm thôi
Tức cách sống niềm tin vào Thiên Chúa

Nhờ Đức Giêsu đến được với Cha đó
Không ai đến với Cha không qua Thầy
Tùy tinh thần của ta ngày hôm nay
Tức cách sống niềm tin vào Thiên Chúa

Nhờ Đức Giêsu ta mới đến Cha được
Không ai đến với Cha không qua Thầy
Nhờ qua Thầy hạnh phúc được hôm nay
Mọi việc làm , dựa vào Lời tác động

Làm việc gì hòa nhập tâm hồn sống
Đức Kitô, đá người ta loại đi
Nhưng Ngài được Cha Trên trời coi là
Đá sống động và rất là qúi giá

Về anh em cũng đều là đá qúi
Là những đá xầy đền thờ thiêng liêng
Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em
Hàng tư tế Thánh… dâng lễ và tế lễ

Nhưng tiếc thay ta tìm nhiều loại chổ
Mà toàn là chổ mau qua trần gian
Đâu phải chổ qúi giá gì … cho cam
Không chổ nào trong lòng Thiên Chúa cả

Cao Trí Dũng

TRÁI TIM THƯƠNG XÓT

TRÁI TIM THƯƠNG XÓT

Trái Tim Cha quặn đau vì nhân thế
Lòng xót thương Cha vẫn mãi mến yêu
Cho dẫu sao Ngài thứ tha mọi điều
Vì Tình Cha qúa yêu thương con cái

Tình phụ tử Thầy không chút ngần ngại
Đi con đường gian khổ Golgota
Bao tủi nhục đòn vọt tướt máu ra
Cạnh nương long máu và nước rơi vải

Chính tội con và tội lổi nhân loại
Làm Tim Cha bị thương tổn đau thương
Nhưng Tình Cha yêu nhân loại vô lường
Thế nên Ngài mời gọi ta sám hối

Nhưng Thế giới vẫn vô tâm qúa đổi
Chẳng cần biết đến Tim Chúa đau thương
Vẫn ăn chơi trác táng đến điên cuồng
Dẫu tình Thầy gọi mời ta sám hối

Ôi Tình Thầy mãi thương con yếu đuối
Cha xót thương kêu gọi con trở về
Người tha hết mọi tội lổi đam mê
Dẫu bao phen khiến tim Thầy tê tái

Ôi Tình Thầy thật vô cùng vĩ đại
Cha xót thương kêu gọi con trở về
Con trở về rồi yếu đuối ra đi
Và cứ thế làm Tim Thầy rỉ máu

Con lạy Chúa xin thương hết con cháu
Nguyện lòng chúng biết thống hối ăn năn
Say yêu Lời và nguyện tâm thực hành
Để ủi an Tim Cha đang rỉ máu

Nguyện với Thầy xin giúp con chiến đấu
Lo hối tội và quyết tâm trở về
Xin từ bỏ mọi quyến rủ đam mê
Đền tạ Trái Tim Thầy bị phản bội

Cao Trí Dũng

Tuesday, May 17, 2011

TIẾN HOA DÂNG KÍNH MẸ

TIẾN HOA DÂNG KÍNH MẸ

Ta hiệp hoan dâng tiến hoa muôn sắc
Dâng kính Mẹ Maria Nữ trinh
Mẹ tuyệt vời Mẹ yêu thương tràn tình
Con dâng Mẹ vạn nổi niềm yêu mến

Kính tôn Mẹ đóa hoa lòng dâng tiến
Mẫu tâm Mẹ con hết dạ tôn sùng
Ăn năn tội mỗi chiều tối nguyện chung
Siêng lần hạt bàn thờ Mẹ cung kính

Đạo binh Mẹ thể hiện đúng y lệnh
Theo lời Mẹ nhắn ở Fatima
Hội Bà Mẹ kính yêu Mẹ mặn mà
Các Cộng đoàn bùng lên tình yêu Mẹ

Con ước mong mọi con cái dương thế
Nguyện kiên trung kính yêu Mẹ mỗi ngày
Hoan vui lắm cả nhân loại ngày nay
Kính yêu Mẹ , Mẹ Hòa bình Thế giới

Riêng Việt Nam Quê hương con trông đợi
Mẹ ra tay cứu giúp hết người Dân
Ở khắp nơi Dân tình Mẹ rất cần
Sự hổ trợ và cứu nguy Dân Nước

Con từng biết những năm xưa thủa trước
Mẹ đích thân ở nhiều nơi hiện ra
Nào La Vang , Lộ Đức , Phatima
Đâu đâu Mẹ cũng thiết tha nhắn gởi

Tôn sùng Mẫu tâm , chân thành sám hối
Siêng năng lần chuổi Mân Côi sáng chiều
Cầu yên lành cho Đất Việt khắp nơi
Mẹ thương giúp ban Hoà bình thực sự ...!

Cao Trí Dũng

Monday, May 16, 2011

NIỀM TIN KIÊN TRUNG

NIỀM TIN KIÊN TRUNG
( Chúa Nhật V / A Phục Sinh )

Đức Kitô , viên đá tảng sống động
Dù bị loại nhưng qúi giá vô cùng
Vì Thiên Chúa chọn làm đá gốc tường
Nếu không tin , đá nên cớ vấp ngã

Ai không tin Lời Chúa họ tàn tạ
Chúa từng nói đừng xao xuyến làm chi
Hãy tin vào Thiên Chúa , tin vào Thầy
Trong nhà Cha Thầy có nhiều chổ ở

Thế nên Thầy phải trở về Trên đó
Để còn lo dọn chổ cho anh em
Rồi lại đến đưa anh em cùng về
Vì Thầy ở đâu anh em cũng ở đó

Thầy khyuên ta anh em đừng xao xuyến
Thực là khó vì đời lắm bão bùng
Có khi bị vùi dập thật gian truân
Cứ như đời không còn nơi nương tựa

Chúa có Lời ủi an như đã hứa
Ngài vắng bóng , nhưng rồi sẽ trở về
Vì Ngài đi dọn chổ cho chúng ta
Ngọt ngào thay lời ủi an xâm chiếm

Vì chúng ta giống nòi Chúa yêu mến
Và tuyển chọn cách ưu ái ưu tiên
Nên vương giả Ngôn sứ để rao truyền
Về Tin Mừng Cứu Độ đầy trong sáng

Chúa dẫn ta vào hạnh phúc sáng láng
Ngài là Chân lý , Sự sống , là Đường
Chính Ngài là Vua Tình yêu xót thương
Ta theo Ngài không phải bi tăm tối

Hãy đến gần Đức Kitô con Chúa
Lắng nghe Lời làm theo đúng ý Người
Sống Niềm tin đời ta sẽ tốt tươi
Muốn kiên trung hãy hướng tâm Cầu nguyện

Cao Trí Dũng

Friday, May 13, 2011

HÃY TIẾN ĐẾN BÊN CHA

HÃY TIẾN ĐẾN BÊN CHA
( Chúa Nhật V / A Phục Sinh )

Anh chị em ! Hãy tiến gần đến Chúa
Ngài ,viên đá sống động bị loại đi
Nhưng đá này Cha Ngài chọn làm gì
Để dựng xây ngôi đền thờ trọng vọng

Cha chọn Ngài là Lễ tế cao trọng
Nên đá qúi chọn lựa cho Xion
Đá góc tường kiên vững chẳng trui mòn
Tin vào Ngài sẽ không phải thất vọng

Phúc ai tin viên đá loại cao trọng
Viên thạch qúi , đá vững chắc góc tường
Tin Lời Ngài cuộc sống bạn lên hương
Phúc anh em giống nòi được tuyển chọn

Hàng tư tế ,Vương giả Chúa nghinh đón
Và bạn nên Ngôn sứ đi loan truyền
Bao kỳ công của Chúa Đấng quyền uy
Dẫn anh em vào luồng sáng huyền diệu

Ở cỏi thượng nơi Thầy đi chọn chổ
Ngày trở lại đem anh em theo Thầy
Để Thầy đâu anh em cũng ở đó
Cầu cho nhau phúc đoàn tụ sum vầy

Ai biết Thầy , Cha Thầy họ sẽ biết
Vì Đức Kitô là Đường đến với Cha
Con đường này ưu tiên dành cho ta
Với kinh nghiệm yêu thương của Cha đó

Sống yêu thương đạt cứu cánh thấy rõ
Và đạt tới mạc khải với Chúa Cha
Cứ mỗi khi thấy ơn Chúa trong ta
Cảm nghiệm Chúa Ngài tràn tình thương xót

Tin và Yêu một Tin Mừng hai mặt
Thể hiện thấy khuôn mặt Chúa Kitô
Khuôn mặt này tràn yêu thương vô bờ
Ta cảm nhận nồng thắm rõ ràng thật

Cao Trí Dũng

CHÚA MỤC TỬ NHÂN HẬU

CHÚA MỤC TỬ NHÂN HẬU
(Chúa Nhật IV / A Phục Sinh)

Đức Gia –vê Người Mục tử nhân hậu
Cho chiên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Chúng nghỉ ngơi cạnh suối mát tuyệt vời
Ngài chăn dắt dưỡng nuôi chiên no đủ

Ngài quả thật vị Mục tử tốt bụng
Rất dể thương đúng “kẻ chăn chiên lành”
Được gọi thế do nhân loại chúng sanh
Nhưng không hiền với sói rừng ám hại

Để chiên được an toàn về chuồng trại
Có lắm khi Ngài gay gắt nặng lời
Cần dứt khoát đánh đuổi đến tơi bời
Loài sói rừng rình bắt chiên ăn thịt

Người Mục tử luôn giử chiên chắc nịt
Ngài cảnh giác trong nghịch cảnh hiểm nguy
Luôn đề cao mọi cảnh huống xứng tùy
Để đối phó cùng sói rừng tàn bạo

Chúa chiên lành đúng là Vị lãnh đạo
Hàng Giáo sĩ Mục tử cần noi gương
Không lợi dụng uy quyền như bạo phường
Để hà hiếp tội Dân oan bé miệng

Ngài muốn rằng người thủ lãnh thực hiện
Tạo quyền lợi cho hết mọi Dân tình
Phải là những Mục tử biết hy sinh
Tạo an lành cho chiên sống no đủ

Người Mục tử tốt lành luôn tự nhủ
Cần hy sinh cho quyền lợi đàn chiên
Gương Mục tử Đức Kitô dịu hiền
Cùng đàn chiên do chính Ngài chăn đắt

Nhưng lắm khi cần thái độ dứt khoát
Trước mưu mô thịt chiên bởi sói rừng…

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH HOAN VUI

GIÁNG SINH HOAN VUI

Giáo đường đèn nến lung linh
Bông hoa dâng tiến Giáng sinh vui mừng
Đờn ca tiếng hát tưng bừng
Hương kinh lòng dạ lưng lưng ngọt ngào

Nhìn vào hang đá dạt dào
Yêu thương con Chúa biết bao là tình
Tình Ngài yêu ta hạ mình
Chúa nằm máng cỏ hy sinh tột cùng

Ngài thương nhân loại lạ lùng
Không chăn , nệm ấm đêm đông vì tình
Chúa thương tội phạm hy sinh
Bỏ trời sinh xuống cứu tinh nhân quần

Tội con sai phạm bao lần
Đóng đinh con Chúa treo thân khổ hình
Phận con Chúa đoái thương tình
Xác hồn cảm tạ quên mình yêu Cha

Tình Thầy thương lắm chúng ta
Bỏ Trời Cứu độ thật là bao dung
Tạ ơn Con Chúa vô cùng
Nghèo hèn sinh hạ lạnh lùng vì con

Yêu con Thánh ý vuông tròn
Ba năm rao giảng sắt son chung tình
Treo thân khổ giá cực hình
Chết thay nhân loại bạc tình vô ơn

Lạy Cha ! nguyện sống tốt hơn
Ăn năn thống hối tạ ơn đến Thầy
Thân con yếu đuối hao gầy
Mong Thầy trợ giúp đêm ngày Thầy ơi ..!

Giáng sinh Con Chúa bỏ Trời
Mừng vui Chúc tụng dâng lời ca khen

Cao Trí Dũng

Wednesday, May 11, 2011

CHÚA CHĂN CHIÊN LÀNH

CHÚA CHĂN CHIÊN LÀNH
( Chúa Nhật IV / A Phục Sinh )

Giáo Hội Chuồng Chiên , Chúa là cửa
Cửa độc nhất muôn thủa rất cần
Giáo Hội tại thế Đoàn chiên
Giêsu Mục tử Cao thiêng nhân lành

Hàng giáo phẩm là những Mục tử
Chúa tốt lành Mục tử của ta
Ngài yêu thương con cái Cha
Chăm lo chu tất mặn mà yêu thương

Ngài săn sóc hết từng chiên một
Và chăm lo kẻ rốt người đầu
Biết họ vui mừng, lo âu
Cần gì ban tặng đi đầu chú chăm

Gì chiên gặp đón săn kiểm điểm
Nhiều cạm bẩy nguy hiểm Ngài trừ
Tài chăn dắt Chúa có thừa
Chịu sào đứng mủi Ngài chưa thỏa lòng

Ngài dám hy sinh luôn mạng sống
Chết thay nhân loại cố cứu đời
Dần chiên tìm cỏ xanh tươi
Uống nguồn suối mát nghỉ ngơi yên lành

Ngài chăm lo cho chiên no đủ
Ngài chính là Mục tử tốt lành
Ý Cha chăm chú thi hành
Lo cho con cái chúng sanh vẹn toàn

Giáo Dân Giáo sĩ quyết tâm nguyện
Theo chân Mục tử Đức Kitô
Tận tụy giảng rao chăm lo
Cho toàn Thế giới tiếp thu Tin Mừng

Cao Trí Dũng

Saturday, May 7, 2011

HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG ÊMAU

HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG ÊMAU
(Chúa Nhật III/A Phục Sinh)

Đường Êmau quạnh hưu chiều dần xuống
Hai Môn đồ hồn lạnh giá bên đường
Họ chơi vơi chán chường dạ tơ vương
Lòng miên mang thâu đêm Chúa sống lại

Họ khắc khoải trên đường xa ngần ngại
Chân họ bước nhưng lòng dạ phai tàn
Đường họ đi mà con tim hoang mang
Còn đâu nữa Thầy ủi an hy vọng

Nhưng đâu ngờ đồng hành Đấng hằng sống
Ngài dìu dắt hai ông vạn dặm trường
Có Ngài bên sầu muộn nhưng lên hương
Theo chân Ngài yên tâm vui tiến bước

Tin Mừng Chúa vui giảng rao đi trước
Đường núi Sọ rão bước chẳng ngại ngùng
Tiến lên đi với Tình yêu hồng ân
Đấng Kitô Ngài Phục sinh đưa tiển

Theo đường hẹp nhưng tương lai vinh hiển
Ngài bên ta nghe tâm sự nảo nề
Phúc có Ngài đồng hành dạ phủ phê
Đời hân hoan nhận ra Ngài bẻ bánh .

Bao miên mang với phiền muộn lo lắng
Có vị khách đồng hành tạo niềm vui
Chính người ấy là Thầy dạ bùi ngùi
Lòng hai vị Mừng Phục sinh ấm cúng...!

Cao Trí Dũng

HỌ NHẬN RA NGÀI KHÔNG

HỌ NHẬN RA NGÀI KHÔNG
( Chúa Nhật III / A Phục

Hai bộ hành về Emau chiều ấy
Tâm trạng họ đang thất vọng não nề
Hy vọng tiêu tan rồi kìa
Vì họ đặt hết niềm tin vào Ngài

Ngài là Đấng Thiên Sai Nazareth
Phục sinh quả thế kẹt...đâu Ngài
Trở về không có ngày mai
Họ đang tiến bước lòng ai chán chường

Đang đồng hành gặp người khách lạ
Hai Vị này mang kể chuyện ra
Với đầy chi tiết các bà
Thuộc trong nhóm ấy sáng ra thăm mồ

Nghe vậy… thầm cười từ khách lạ
Kể nghe rồi tất cả thế nào
Thánh linh soi dọi ra sao
Nghe lòng thao thức lời nào đẹp hơn

Thầy chết rồi như thất bại nặng
Trong khi Đấng chiến thắng bên ta
Bàn Ngài chết mấy ngày qua
Nào ai ngờ được hai ta bên Ngài

Biến cố Emau trình tự vậy thật
Những Thánh Lễ Chúa nhật Cộng Đoàn
Từ bao Xứ đạo liên hoan
Lễ dâng hiến tế khải hoàn Phục sinh

Lời Chúa thôi thúc hai đồ đệ
Ấm lòng rỉ rả thấm vào tim
Khi bẻ bánh ơn tràn tình
Nhận Thầy hiện diện Phục sinh đi cùng

Cao Trí Dũng

CHÚA VẪN ĐỒNG HÀNH
(Chúa Nhật 3/A Mùa Chay)

Hồn miên mang lòng dạ cay đắng
Kỳ vọng đâu trỉu nặng tâm hồn
Nhớ Thầy quá vãng mấy hôm
Bao ngày đào luyện uổng công mất rồi

Thân Đồ đệ một đời đeo đuổi
Tình Đệ tử đến hồi nhạt phai
Công lao đến thế thì thôi
Con đâu kỳ vọng mai ngày Vinh quang

Ai ngờ Chúa đồng hành tiến bước
Mở lòng ra rỏ được Tình yêu
Dù ta thất vọng đã nhiều
Tình Cha Phụ tử sáng chiều ủi an

Lời Cha tràn phúc ơn tình thắm
Thánh ân mưa xuống lắm ơn lành
Thương khó Thánh giá Cha mang
Chung vai gánh vác nhẹ nhàng Vinh quang

Tiến lên con di hành đi trước
Theo chân Thầy rảo bước con theo
Dù sỏi đá đường dốc cheo leo
Quyết tâm rão bước ngặt nghèo vẫn theo

Ta đồng hành núi đèo gian khổ
Vui niềm tin rạng rở ngọt bùi
Bên Cha lòng dạ bùi ngùi
Phục sinh bẻ bánh sáng soi ấm lòng

Bao nhiêu năm tháng cậy tin
Di hành bên Đấng Phục sinh khải hoàn

Cao Trí Dũng

Friday, May 6, 2011

HỌ KHÔNG NHẬN RA NGÀI

HỌ KHÔNG NHẬN RA NGÀI
( Chúa Nhật III / A Phục Sinh )

Hai Vị bộ hành về Emau chiều ấy
Tâm trạng họ đang thất vọng não nề
Hy vọng giờ tiêu tan thành khói mây
Vì họ đặt hết niềm tin vào Chúa

Ngài là Đấng Thiên Sai Nazareth
Ngài Phục sinh ảo tưởng cả thế thôi
Trở về làng sống không có ngày mai
Họ đang bước những bước đi chán nản

Đang đồng hành họ gặp người khách lạ
Hai Vị này mang kể mọi chuyện ra
Với đầy đủ chi tiết từ các bà
Thuộc trong nhóm sáng sớm ra thăm mộ

Nghe qua vậy thầm cười từ khách lạ
Họ kể hết không thiếu chi tiết nào
Chỉ trừ điều soi dọi ánh sáng sao
Để ánh sáng soi tỏ lời họ kể

Họ nói về ảo vọng thất bại thế
Trong khi Đấng chiến thắng bên chúng tôi
Họ bàn đến Ngài chết mấy hôm rồi
Nào ai ngờ người đồng hành bên họ

Biến cố Emau trình tự như vậy đó
Những Thánh Lễ Chúa nhật ở Cộng Đoàn
Từ các Xứ đạo đây đó ở khắp nơi
Biến cố còn dưới ánh sáng Kinh Thánh

Của Lời Chúa thôi thúc sống đạo hạnh
Ước Lời Ngài thấm nhuần vào nội tâm
Khi bẻ bánh nhận ra nhau là ta
Nhận ra Đấng Phục sinh đang hiện diện

Cao Trí Dũng

CHÚA NGÀI ĐANG SỐNG

CHÚA NGÀI ĐANG SỐNG
(Chúa Nhật III/A Phục Sinh)

Theo lời kể của nhị Vị Tông đồ
Sứ Thần nói với phụ nữ viếng mộ
“Người đang sống”Bà mừng vui khôn tả
Niềm hy vọng cho toàn thể chúng ta

Chúa Giêsu Ngài đã sống lại rồi
Người đã sống và đang sống muôn đời
Sống cho tôi , cho mọi người, cho bạn
Ngay hôm nay Ngài với ta đồng hành

Vạn nẻo đường đời bên Chúa vui mừng
Phiền toái gì bất chấp nhưng hy vọng
Chúa đồng hành còn gì phải lo chứ
Bước chân Ngài có khi nhặt khi khoan

Nhưng tai Ngài vẫn luôn mãi lắng nghe
Sưởi ấm lòng khách đặm trường chiều vắng
Thỉnh thoảng Ngài chia sẻ cùng hai Ông
Với tiếng cười sưởi ấm lòng nhị vị

Chân cất bước mà lòng dạ trỉu buồn
Tưởng nghĩ như mình cô đơn lạc lỏng
Nào có ai trên đời này đoái hoài
Nhưng trên đường Ngài âm thầm qua lại

“Nếu Thầy có mặt em con đã không chết”
Thế mới hay ta vẫn sống với Ngài
Tử thần nào làm sao hại được ta
Hình hài Chúa đã được thần linh hoá

Như bánh rượu hóa nên Mình Máu Thánh
Ta cảm nhận rõ khuôn mặt của Ngài
Qua huyền nhiệm sống ân tình mọi nơi
Nhưng đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể

Hai Môn đệ nhận Ngài khi bẻ bánh
Mắt nhị vị thực sự được mở ra
Không cô độc ở Têrêxa Calcuta
Bà luôn nhận ra Chúa nơi đồng loại

Cao Trí Dũng