Friday, September 30, 2011

CON ĐƯỜNG THƠ ẤU

CON ĐƯỜNG THƠ ẤU
( Mừng Chị Thánh Têrêxa )

Têrêxa với con đường Thơ ấu
Là Linh đạo để Truyền giáo tuyệt vời
Đường thơ ấu một kho tàng cơ ngơi
Mà đời Chị đã dấn thân đặc biệt

Chị triệt để nên gương cho tuổi trẻ
Nên nhân chứng cho hậu thế soi chung
Bằng cách dựa vào tâm huyết lạ lùng
Chị khích lệ sự quyết tâm mọi giới

Hoa Hồng nhỏ mục tiêu ta bước tới
Nguyện tiến đức bằng tâm huyết của mình
Yêu ! Mến yêu thiết tha Chúa Cứu tinh
Với tương quan giửa tha nhân với Chúa

Mục tiêu phục vụ là định hướng của
Lòng yêu mến sẻ chia với tha nhân
Lôi cuốn ta hy sinh với chuyên cần
Dựa khả năng riêng khó mà thành đạt

Cần dấn thân và nguyện cầu chân thật
Thì ơn Chúa mở đường hồng ân ban
Vượt bất toàn Ơn Thánh Thần đầy tràn
Ta khởi đi bằng con đường Chiêm niệm

Để nhận ra Ơn nào là hoàn thiện
Một chìa khóa hoàn hão nhất: “Tình yêu”
Bác ái cũng là con đường Tuyệt vời
Yêu-Bác ái hai kỳ diệu tới Chúa

Đức ái cho Chị Chìa khóa tuyệt quá
Để tìm thấy Ơn gọi Chúa nơi mình
Chính Tình yêu điểm tô Chị tốt xinh
Vì có Tình yêu là sẽ có Ttất cả

Con đường nhỏ , đường thơ ấu rộng mở
Là khởi nguyên đón nhận Ơn Thánh Linh
Vì hạnh phúc tha nhân và của mình
Làm triển nỡ đuờng tâm huyết khát vọng …

Cao Trí Dũng

Thursday, September 29, 2011

ĐỨNG LÊN ĐI

ĐỨNG LÊN ĐI

Trăng Mê Linh với lời thề còn đó
Nguyện Anh Linh dẫn đưa ta đường về
Bao Anh hùng kiên cường xưa còn kia
Những gương hùng họ hy sinh vì Nước

Bọn giặc cộng rước Tàu vào từng bước
Từ Bồxit miền đất đỏ tây nguyên
Rồi bày chuyện cho thuê rừng ăn tiền
Giờ lâm nguy có nghe chăng Mẹ gọi

Xuống đường đi lửa Diên hồng cháy tới
Toàn Dân ta Đứng dậy giành Giang sơn
Từ Cà mau, tuốt Bản giốc,Nam quan
Giành lại hết không một tấc thua thiệt

Dân ta ơi đời người một lần chết
Gương Cha Ông oanh liệt chống ngoại xâm
Đứng lên đi đã nguyện ta quyết tâm
Không nhường bước quân bành trướng đồng hóa

Để mất Nước là cả một đại họa
Bọn Lãnh đạo lũ thái thú đê hèn
Với Dân mình thì trấn áp bon chen
Nạn cướp càn , tù tội Dân khốn khổ

Với tàu cộng thì hèn mạt ũ rũ
Chiều lòn chúng mất Quốc thể ,Quốc uy
Với Dân mình thì ác ôn thế kia
Lãnh đạo gì lo buôn Dân bán nước

Gương Quang Trung - Nguyễn Huệ ta tiến bước
Đuổi bành trướng, xác trôi nổi đầy sông
Muôn Dân ta cùng Đứng lên một lòng
Dẹp giặc đỏ tiếp tay quân Phương bắc

Mê Linh sông núi rạng ngời
Vong Linh Tổ quốc gọi mời Đứng lên
Toàn Dân Cháu chắt Rồng Tiên
Vùng lên cứu Nước ba miền Việt Nam

Cao Trí Dũng

CON TÀU TRỞ VỀ

CON TÀU TRỞ VỀ

Một con tàu ra khơi rẽ sóng
Quyết lần này chết sống trở về
Anh tôi ta vẹn câu thề
Lòng người Quốc nội hã hê vui mừng

Hãi ngoại ta cũng từng mong đợi
Họ hoan vui ca ngợi anh hùng
Dân mình phấn khởi nức lòng
Biển đông dậy sóng cầu mong yên bình

Ta trong ngoài Dân tình hớn hỡ
Yêu Quê hương trăn trở Đứng lên
Hân hoan Dân Việt Rồng Tiên
Dõi theo biển cả con thuyền Lạc Long

Người anh hùng tiên phong mưu lược
Dân tộc ta phước đức trời thương
Con tàu vượt sóng trùng dương
Trở về Quê Mẹ Quê hương đây rồi

Lời thề xưa anh tôi đã nguyện
Quyết tâm ta thể hiện trở về
Giải phóng Quê hương tứ bề
Giang sơn giành lại trọn thề anh ơi

Quê hương ta hết lời ca ngợi
Người anh hùng Lê Lợi Quang trung
Thời đại ta cũng anh hùng
Trở về giành lại Non sông thủa nào

Toàn Dân ta biết bao mừng rở
Mừng anh hùng hoa nở chào vui
Con tàu rẻ sóng bùi ngùi
Lòng ta hoan hĩ sướng vui quá chừng

Con tàu về lại vui mừng
Toàn Dân Vùng dậy mọi vùng Đứng lên
Diên hồng chí khí Tổ Tiên
Cờ hồng nhòa nhạt-Cờ Vàng tung bay

Cao Trí Dũng

Wednesday, September 28, 2011

TÁ ĐIỀN VỚI VƯỜN NHO

TÁ ĐIỀN VỚI VƯỜN NHO
( Chúa Nhật XXVI I/A –TN )

Vài chi tiết của dụ ngôn nói rõ
Biết chủ vườn qúi trọng đến bao nhiêu
Ông săn sóc lo vườn nho thật nhiều
Xây tháp canh , dựng hàng rào hoàn hão

Ông mong các tá điền làm chu đáo
Giao vườn nho để họ sẽ chăm lo
Ông tin tưởng họ sẽ không giở trò
Các tá điền hoan vui họ vồn vã

Vì phần lớn thu hoặch họ hưởng cả
Chỉ dành phần nhỏ nộp chủ mà thôi
Được vậy mà lòng tham nổi lên rồi
Mùa thu hoạch chủ phái đầy tớ đến

Thu phần nhỏ hoa lợi nhưng chẳng dễ
Họ không nộp còn đánh đấm đuổi về
Lại lần nữa phái nhiều người đến thêm
Họ còn bị đánh đuổi tệ hơn trước

Sau hết chủ … sai người con độc nhất
Vì Ông nghĩ chúng nể nang con mình
Nhưng con Ông cũng bị bắt giết đi
Lòng buồn quá mất con trai độc nhất

Ông truyền diệt bọn tá điền gian ác
Giao vườn nho cho tá điền khác lo
Để ngày mùa nộp chút ít cho ông
Nước Thiên Chúa ...chỉ cho ai sinh lợi

Ông chủ đây chính Ngài là Thiên Chúa
Những tá điền tay trắng là chúng ta
Chúa giao hẵn cho ta cả vườn nho
Vì Ngài muốn hết mọi người hạnh phúc

Để tiến dâng Ngài …gọi là ít chút
Đó là tình mến cùng lòng tạ ơn
Chút gì cung tiến cũng chẳng muốn dâng
Ta có không “Chỉ chút gì ”dâng Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 27, 2011

KÍNH THIÊN THẦN HỘ THỦ

KÍNH THIÊN THẦN HỘ THỦ

Sinh ra ta ở trên nơi dương thế
Là con người một kiệt tác của Ngài
Chúa tạo dựng nên ta có vì ai
Để ca tụng tình yêu thương của Chúa

Chúa cho ta một Thiên Thần hộ thủ
Thiên Thần này luôn cạnh kề bên ta
Đấng hộ trì , căn giử ta kỷ càng
Giúp giao chiến ngày đêm giữ yên mạng

Ngài canh chừng hộ trì ta tối sáng
Ngài thúc giục bênh đở ta xác hồn
Ngài chăm lo săn sóc ta luôn luôn
Ngài hộ tống luôn ân cần đưa đón

Cả đời ta sứ mệnh Ngài làm trọn
Ngài canh giử mỗi chúng ta đêm ngày
Ngài cứu ta qua nạn khỏi tai bay
Hướng dẫn ta luôn đi trên đường sáng

Thường ta hay …quên Thiên Thần bổn mạng
Có mấy khi ta cảm tạ ơn Ngài
Chỉ mỗi năm kính Lễ Ngài mà thôi
Nhưng cũng có mấy ai nhớ yêu Kính

Con kính cẩn xin Thiên Thần bản mệnh
Thứ tha lổi con thờ ơ với Ngài
Khi gặp nạn nguy khốn chạy đến ai
Gần gủi nhất Đấng Thiên Thần bản mệnh

Thiên Thần Hộ thủ kính yêu
Suốt đời bênh đở qua nhiều gian nan
Sống sao hành xử ngoan lành
Một đời yêu kính Thiên Thần hộ ta..!...

Cao Trí Dũng

Monday, September 26, 2011

KÍNH THÁNH TERÊXA HÀI ĐỒNG

KÍNH THÁNH TERÊXA HÀI ĐỒNG

Têrêxa Hài Đồng Thánh thời đại
Đời ngắn ngủi sống tu kín trong Dòng
Thế mà Chị được Giáo hội tôn phong
Thánh Tiến sĩ Quan Thầy xứ Truyền giáo

Sống ngây thơ ! Đường nhỏ bé táo bạo
Đời tu đức thơ dại … quả mê li
Thánh thơ ấu không chối Chúa điều gì
Cả một đời yêu mến và phó thác

Trong tay Chúa tựa em nhỏ chất phác
Chị khiêm nhu mộc mạc đến dễ thương
Đường yêu mến nên Thánh thật phi thường
Khiến nhiều Vị Giáo hoàng phải ca tụng

Sống Dòng kín mấy năm nhưng xuất chúng
Đường nên Thánh quá vĩ đại nên thơ
Nhiều chân tu kỳ vọng và ước mơ
Học theo đường Thơ ấu ...nhưng không dễ

Như đứa bé trong lòng mẹ như thế …
Một hình ảnh phó thác đầy tin yêu
Chị mến Chúa với hy sinh thật nhiều
Vì yêu mến Đấng Cha lành Chí Thánh

Trong Dòng kín sống tu đức khổ hạnh
Đời chiêm niệm …Chị vui sướng biết bao
Chị khiêm nhu, nhỏ bé ,không tự hào
Trót một đời chị sống trong khiêm hạ

Tâm hồn Chị thơ ngây đến khó tả
Chị vui sống với Chúa thật ngây ngô
Bé thơ nhưng ! vĩ đại trong nghiệp tu
Đường nên Thánh lớn lao của Thời đại .!..

Yêu Chị Thánh ! em nguyện không ngần ngại
Cầu Ơn Thánh , Chị giúp em theo cùng
Sống bé thơ mến yêu Chúa kiên trung
Mến... yêu mến ! gương Chị Hoa Hồng nhỏ .!..

Cao Trí Dũng

Sunday, September 25, 2011

KHÔNG CHẦN CHỜ HÃY VÙNG LÊN

KHÔNG CHẦN CHỜ HÃY VÙNG LÊN

Hãy Đứng lên lửa Diên Hồng bùng cháy
Vùng lên đi hỡi Toàn Dân Việt Nam
Gương Cha Ông bao chiến công đã làm
Quân Phương Bắc thất hồn vía tháo chạy

Cùng Xuống đường ta Vùng lên hết thảy
Dẹp Lãnh đạo lũ đĩnh cao nhát hèn
Với Đồng bào trấn áp khổ bao phen
Với Phương Bắc thì hèn mạt khúm núm

Mở biên giới rước bọn Tàu vào Nước
Chúng chiếm lãnh các trọng điểm Quê ta
Đất Cao nguyên nạn bô xít xót xa
Làm Dân tình hận sục sôi.. ! Đứng dậy!

Bọn Lãnh đạo đồ thái thú cả đấy
Chúng tham quyền cố vị hại Dân lành
Chúng hung hãn hiếp đáp khổ người Dân
Với những người Thanh niên Việt yêu Nước

Chúng tra khảo bắt tù tội ngang ngược
Chỉ cái tội yêu Nước chống giặc Tàu
Cấm biểu tình làm Dân tộc khổ đau
Đồ ngu đần rước voi giày mã Tổ

Khiến Dân ta đã bao phen sầu khổ
Nạn thất nghiệp cứ mỗi ngày dâng cao
Chúng lại rước Tàu cộng mãi thêm vào
“Nạn đồng hóa” chính trị bộ tội phạm

Việt cộng bây cả một lũ hắc ám
Bán Đất Nước , dâng rừng, biển cho Tàu
Hãy phản tỉnh lo trở về nhanh mau
Nếu không thì Toàn Dân sẽ trị tội

Bây không thấy nạn mất Nước đã tới
Đất Cao Nguyên, rừng núi cho Tàu thuê
Để Tàu phù chiếm hải đảo cũng huề
Phố xá tàu giờ tràn lan ! “Mất Nước”

Cao Trí Dũng

CON TÀU VƯỢT SÓNG TRỞ VỀ

CON TÀU VƯỢT SÓNG TRỞ VỀ

Con tàu chẻ sống ra khơi
Muôn lòng người Việt hoan vui quá chừng
Nhúm lên ngọn lửa tiến công
Con tim Dân Việt nức lòng Đứng lên

Nước Nam con cháu Rồng Tiên
Khắp nơi Quốc nội ba miền Quyết tâm
Xuống đường Vùng dậy Toàn Dân
Nối vòng tay lớn ra quân lần này

Đứng lên đồng loạt hăng say
Cờ Vàng hồn Việt tung bay rợp Trời
Giang sơn giành lại khắp nơi
Mọi miền Đất Nước Quê tôi phố phường

Diên Hồng khí thế bốn phương
Đuổi quân bành trướng bạo phường thoát thân
Tháo lui giống hệt mọi lần
Gương xưa Tiên Tổ Dân quân Nước mình

Diên Hồng chí lớn kết tinh
Máu xương hun đúc Dân tình Việt Nam
Cờ hồng sát máu biến nhanh
Cờ Vàng hồn Nước Vinh quang khắp trời

Hồn thiêng Sông núi Nước tôi
Muôn hoa tô thắm đẹp tươi Quê mình
Toàn Dân chung sức đẹp xinh
Nối vòng tay lớn Dân tình hân hoan

Dựng xây phố xá xóm làng
Bắc Nam toàn vẹn Vinh Quang Sơn Hà

Cao Trí Dũng

Saturday, September 24, 2011

VƯỜN NHO CHÚA

VƯỜN NHO CHÚA
(Chúa Nhật XXV/A-TN)

Vinh dự thay cho các Tín hữu Chúa
Họ được mời làm Vườn nho Kitô
Vườn nho này của chính Chúa Giêsu
Thuộc Giáo Hội Người Cha lành thánh thiện

Hạnh phúc thay Thiên Chúa Đấng hiện diện
Ngài là thân nho chúng ta là cành
Với hồng ân xuống từ Cha Quyền năng
Là cành nho sống bởi thân nuôi sống

Thân nho Kitô Đấng hằng sống động
Do nguồn nhựa từ Chúa Cha dâng tràn
Không giới hạn người làm hoặc thời gian
Phúc ai làm vườn nho được Cứu rổi

Chính vì thế Chủ hằng luôn mời gọi
Cho Ơn Cứu độ ảnh hưởng lên mọi người
Không phân biệt giàu, nghèo, cùng mọi nơi
Người trí thức hay là kẻ thất học

Sáng trưa tối Ngài cho người mời mọc
Hết tất cả mọi người vào vườn nho
Cùng làm vườn cho của Chúa Kitô
Để tất cả cùng nhận Ơn Cứu độ

Vào làm vườn “nhận Bí tích Rửa tội”
Là dấu chỉ nên con Chúa Kitô
Còn bao người chưa nhận làm vườn nho
Cầu cho họ đáp lại Lời Chúa gọi

Để tất cả gia nhập vào Giáo hội
Phúc biết bao nên con Chúa Kitô
Nên nhân chứng trở thành những Tông đồ
Thuộc Dân Chúa nên Con cái Hội Thánh

Cao Trí Dũng

KIÊN CƯỜNG BẢO VỆ NƯỚC

KIÊN CƯỜNG BẢO VỆ NƯỚC

Hỡi thanh niên Việt Nam trong ngoài Nước
Nhận rõ mặt quân bán Nước buôn Dân
Với vai trò Lãnh đạo một lũ đần
Chúng tham quyền chuyên chính bọn Đảng trị

Chắc người Dân đã thấy họ suy nghĩ
Hèn mạt ! “ hòa với giặc ác với Dân”
Đó là bọn Đảng trị lũ vô thần
Cần đạp đổ tiêu tan dẹp chuyên chính

Dân làm chủ Đất Nước , Nước cường thịnh
Nước Tự Do Dân chủ Mẹ quang vinh
Toàn Dân Việt hoan vui thỏa Dân tình
Nhà tù lớn không còn Dân hạnh phúc

Thời cơ tốt đứng lên thật đúng lúc
Kìa Hoa lài Cách Mạng khắp Trung đông
Đã bùng lên với thành quả lạ lùng
Họ dẹp tan độc tài và quân phiệt

Chắc mọi người đã nhận ra mặt thiệt
Chúng hèn mạt mời mọc bọn hán tàu
Bán giang sơn biển ,rừng thấy mà đau
Đáng nguyền rủa lũ thái thú bán Nước

Hãy tranh đấu ! Thanh niên ta đi trước
Dân làm chủ Đất Nước trọn Quê hương
Giành lại hết hãi đão và núi rừng
Mà giặc đỏ cho thuê và dâng hiến

Không ngồi yên hãy vùng dậy ta tiến
Bọn bành trướng đang lấn chiếm Nước ta
Hãy Đứng lên toàn Dân cả Sơn hà
Nguyện hy sinh nếu cần ta sống chết

Còn giặc đỏ chuyên chính ta mất hết
Không Dân chủ, Mất Tự do Giang san
Dầu tù tội khốn khổ ta chẳng sờn
Hãy Vùng lên ta Quyết tâm Cứu Nước

Cao Trí Dũng

Friday, September 23, 2011

THEO CHÚA VỀ NƯỚC TRỜI

THEO CHÚA VỀ NƯỚC TRỜI
( Chúa Nhật XXVI / A – TN )

Ta tin Chúa Đấng Quyền năng hiện hữu
Ngài tạo dựng nên muôn vật đất trời
Uy quyền Ngài bủa vây hết mọi nơi
Từ Trời cao đến muôn loài dưới đất

Thiên Chúa Đấng quan phòng mọi vạn vật
Thánh Linh Chúa với đường lối tuyệt vời
Tư tưởng Ngài ôi Thánh thiện cao ngơi
Còn con người như ta thật bé nhỏ

Ta thấy mình...bị giới hạn thấy rõ
Càng suy tư những kỳ công tyuệt vời
Ta càng thấy Chúa Quyền cả cao ngơi
Nguyện muôn đời ta tri ân cảm tạ

Mục đích ta theo định hướng cao cả
Bao quyến rủ đưa ta đến diệt vong
Theo chân Chúa nguyện quyết tâm một lòng
Đưa hành trình của ta theo đường sáng

Có kẻ vùi đầu... ăn chơi xã láng
Lại có thể mau về Trời hơn ta
Bỡi vậy ta đừng nghĩ mình vững vàng
Hãy cẩn thận coi chừng khéo bị ngã

Cần yếu là… lo hối tội trước đã
Rồi nguyện cầu và Quyết tâm trở về
Xin với Chúa nguồn ơn Thánh phủ phê
Ban cho ta quyết tâm sống đạo hạnh

Ở trên đời hãy nghĩ đến cứu cánh
Và cùng đích để hoàn tất chương trình
Sứ mệnh ta Rao Lời, sống niềm tin
Đừng vùi đầu lắm... vào chuyện trần thế

Hãy biết chọn cho mình đường mới mẽ
Theo đường hẹp Chúa muốn ta nhanh chân
Hãy tham dự các Bí Tích ân cần
Để Thầy đi đâu ... ta cũng theo đó

Cao Trí Dũng

Monday, September 12, 2011

SUY TÔN THÁNH GIÁ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Con tôn kính con thờ lạy Thánh giá
Đường Thánh giá phần rổi của đời con
Lạy Thánh giá sâu nhiệm ở trong hồn
Ách êm ái ! nhẹ nhàng Cây Thánh giá

Nhờ Thánh giá Chúa Cứu độ Thiên hạ
Qua Thánh giá lên tột đĩnh Vinh Quang
Ta cố gắng đào luyện qua gian nan
Lửa thử vàng , còn gian nan thử đức

Từ bỏ mình yêu phần rổi hết mức
Chính bản thân Giêsu Chúa đã đi
Dù Đường dốc chẳng ngần ngại sá gì
“Gánh dịu dàng , ách ta thì êm ái”

Từ bỏ mình ta hân hoan tồn tại
Nhờ Thánh giá lập công phúc từ đây
Dầu sỏi đá theo đường hẹp phúc đầy
Bám chân Chúa dạ hân hoan ta tiến

Vai Thánh giá theo Chúa hầu thể hiện
“Vác Thánh giá của mình mà theo Ta”
Là đồ đệ của Giê-su con Cha
Gì qúi hơn theo chân Ngài tiếp tục

Giảng rao về Thánh giá đường hạnh phúc
Biết bao Vị Tử đạo chết oai hùng
Qua bạo hành sát máu bị hành hung
Nhờ Thánh giá mua Nước Trời Vĩnh cửu

Thánh Giá phần rổi đời con
Yên tâm vác lấy nguyện mong theo Ngài

Cao Tri Dũng

CHIÊM NGẮM THÁNH GIÁ

CHIÊM NGẮM THÁNH GIÁ

Đây Thánh Giá con nghiêm qùi chiêm ngam
Chúa nhân hiền đã chịu chết vì ta
Ngắm nhìn Ngài chết thảm tội quá mà
Phơi bày hết máu thịt da thê thảm

Thân châu Người chả nơi nào lành lặn
Cạnh nương long bị giáo nhọn đâu sâu
Máu lấm láp từ chân lên tận đầu
Không nơi nào mà máu không rơi vải

Đầu mão gai mời gọi ta sám hối
Ngài yêu thương qúa lắm cả loài người
Nếu không là yêu nhân thế Ngài ơi
Biết lấy gì đền đáp ơn trời bể

Tình yêu Chúa Ngài thương ta qúa thể
Ngài chịu chết Thánh giá bi thảm thay
Trước đọc kinh hay dùng bửa mỗi ngày
Cần làm dấu Thánh Giá thật trang trọng

Người Tín hữu tôn Thánh giá sống động
Dấu Thánh giá ta xác tín Niềm tin
Qua Thánh Giá Chúa chết hiến tế mình
Làm của Lễ đền tội cho nhân thế

Kính tôn thờ Thánh Giá như của Lễ
Hiến thân mình tự hối đền tội ta
Thờ Thánh giá nhiệm mầu tình đậm đà
Thánh Giá Chúa nguồn ơn phúc Cứu Rỗi

Nhờ Thánh Giá làm của Lễ đền tội
Qua Thánh giá nối lại thang đất trời
Từ Thánh giá ta về cỏi Cao ngơi
Bên Chư Thánh hưởng Vinh Quang Nước Chúa

Cao Trí Dũng

Sunday, September 11, 2011

TÓM HẾT BỘ CHÍNH TRỊ

TÓM HẾT BỘ CHÍNH TRỊ

Tụi Đĩnh Cao Bộ Chính Trị bán Nước
Lũ Thái thú đáng tội chết nay mai
Những tang chứng bán mất đất lâu dài
Suối Phi Khanh-Ải Nam Quan -Bản giốc

Từ những vụ để Tàu khai Bauxit
Để bọn chệt trúng thầu ở nhiều nơi
Cho thuê rừng thuê đất nữa trời ơi
Đĩnh cao gì ngu muội! quân ăn cướp

Chừng ấy tội còn văn kiện bán Nước
Đến buôn dân xuất cảng gái ra ngoài
Đến các nước lân bang , khốn tội ai
Nói trắng ngay bọn Lãnh đạo thủ phạm

Thêm cái tội nhường biển và hãi đão
Để bọn tàu ngang ngược cấm Dân ta
Đánh bắt cá dù đó là biển nhà
Biển của ta ! Dân ra khơi là chết

Hãi quân ta của Đĩnh cao hèn nhát
Có mặt đó mà hèn mạt đứng nhìn
Bảo vệ thuyền ngư dân mà lặng im
Để Hãi quân bành trướng làm mưa gió

Tịch thu thuyền mọi dụng cụ bắt cá
Lây mất hết cá mú thu luôn dầu
Ngư dân khổ bị bắn giết đớn đau
Rồi bắt dân còn sống nộp tiền chuộc

Bộ Chính trị bọn bây lũ ngu dốt
Đĩnh cao gì mà hèn nhát thế kia
Rước rắn vào giành việc… cắn gà nhà
Thật ngu hèn cả lũ Bộ Chính trị

Bây ham Danh ham chức không biết dị
Cả một bầy Bộ Chính trị chính chuyên
Đồ ham tiền,nhũng tham lại bon chen
Ham thì thâm tự bay thắt cổ chết ..!

Hãy Đứng dậy Nam Bắc Trung Nước Việt
Ta đồng loạt dẹp hết bọn mạt hèn
Với Đồng bào thì trấn áp ...nhỏ nhen
Với bọn Tàu thì nâng khăn sửa túi

Tụi bọn bây đáng nhân dân trị tội
Xác phơi khô cán lép mang thả sông
Đáng tội bây Dân uất hận trong lòng
Khổ Dân tình bao năm rồi đắm đuối

Tụi lãnh đạo là một lũ ngu muội
Tài ăn cướp và bắt hại Dân lành
Toàn trở thành Tư bản đỏ giàu sang
Chẳng biết gì Dân tình cảnh chết chốc

Đĩnh Cao Trí Tuệ cả một lũ ngốc
Đồ Đảng trị sát máu hại Dân oan
Bầy thú vật lũ lười ươi lăng loàn
Quân buôn Dân bán Nước đáng tội chết ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, September 10, 2011

DẸP CÔNG HÀM BÁN NUỚC

DẸP CÔNG HÀM BÁN NUỚC

Lịch sử Việt không bao giờ chấp nhận
Cho giặc Cộng bán Nước và buôn Dân
Chính nghĩa ta là vũ khí đấu tranh
Hãy vận động toàn Dân Việt giử Nước

Cần giành lại Tự Do của Đất Nước
Toàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam
Nguyện Đứng lên Cách Mạng ta phải làm
Kìa Hoa Lài khắp Thế giới rộ nở

Khắp Trung Đông nơi Cách mạng bùng nổ
Toàn cơ cấu quân phiệt và độc tài
Tiếp theo nhau đã đổ nát tả tơi
Nhờ Thanh niên tuổi trẻ họ chủ động

Đấu tranh giử Nước ta hoàn thành Truyền thống
Của Cha Ông dẫu đổ máu tan xương
Ai buôn Dân , bán nước của Quê hương
Họ sẽ chịu trách nhiệm trước Dân tộc

Đấu tranh giử Nước rạng danh Tổ Quốc
Ta vinh danh hết tuổi trẻ Việt Nam
Dẹp Bộ Chính trị xé bỏ Công hàm
Mà tên Hồ -Phạm văn Đồng ký nhận

Ta trung kiên nếu cần phải đổ máu
Dẹp tan hết lũ bán Nước buôn Dân
Xé công hàm ngoại giao Phạm văn Đồng
Tóm ngay hết Bộ Chính trị bán Nước

Hòa hợp là mưu chước của quân cướp
Chúng tiêp tay cho phương bắc giặc tàu
Cho thuê đất dâng hãi đão tiếp sau
Giờ làng mạc bọn tàu mọc khắp nước

Gương Ông Cha Chí Diên hồng thủa trước
Xin mời gọi Toàn Dân ta Đứng lên
Hỡi con cháu của Đất Mẹ Rồng Tiên
Để Hoa Lài khắp Ba Miền rộ nở ..!

Cao Trí Dũng

Friday, September 9, 2011

THỨ THA TỘI

THỨ THA TỘI
( Chúa nhât XXIV /A-TN )

Tha bảy lần thôi ? ,Thầy không bảo thế
Nhưng tha đến “bảy mươi lần bảy” cơ
Hãy tha thứ ! kẻ hại ta bây giơ
Thi khi cầu nguyện, ngươi được tha thứ

Thật khó nghe để mà chấp nhận được
Chúa làm thể, nhưng với đời thì không
Việc tha thứ không dể với con người
Ngồi nghĩ lại nhiều lần ta vi phạm

Đến anh em bằng việc làm lời nói
Có nhận ra những lầm lổi này không
Khi đã nhận ta có muốn khoan hồng
Vấn đề cụ thể hóa… bằng ví dụ

Vua tha nợ anh “ mười ngàn nén bạc”
Con nợ của anh “ một trăm nén thôi”
Anh chẳng tha còn bóp cổ chẹn hầu
Và cho lệnh tống con nợ vào ngục

Ví dụ này làm ông vua nổi giận
Trao con nợ “mười ngàn nén” cho lý hình
Để họ hành hạ đến khi trả xong
Bài học này Chúa đòi ta “ tha hết”

Thứ tha hết để được Chúa tha thứ
Xứng đáng với… lòng dung thứ của Cha
Thứ tha rồi, nguyện cầu thêm cho họ
Để khi ta xin …mình sẽ được tha

Lạy Chúa tôi! tha kẻ xúc phạm quả khó
“Răng đền răng ,mắt đền mắt” cơ mà
Nhưng con muốn chính mình cũng được tha
Vậy Chúa giúp! con tha hết cho họ .

Cao Trí Dũng

Thursday, September 8, 2011

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Trái Tim Chúa , nguồn yêu thương vô tận
Yêu con cái ,thương nhân thế loài người
Ngài tiếp tục mưa ơn phúc không ngơi
Con Tin yêu Trái Tim Ngài nồng mến

Yên ủi Chúa yêu Thánh Thể chạy đến
Viếng chầu Chúa ẩn mình trong Nhà Chầu
Phép Thánh Thể ôi nhiệm mầu thâm sâu
Yêu nhân loại con Tim Chúa héo hắt

Sống tin yêu kết nối Ngài bền chặt
Ta năng đến với Chúa nơi nhà Chầu
Cha với con say tâm sự thâm sâu
Để đáp đền phần nào các xúc phạm

Chúa vẫn mãi kiên trì nơi nhà tạm
Ngài kêu mời con cái đến viếng thăm
Ngài ngự đó trong thinh lặng âm thầm
Dẫu lắm hôm không một ai thăm viếng

Trái Tim Ngài héo hắt vì đau điếng
Có nhiều người chẳng mảy may nhớ Ngài
Thì đâu có lời ủi an kêu van
Trong đó bạn và tôi cũng tàn tệ

Con hối tội xin tâm sự chia sẽ
Nguyện kêu van Trái Tim Chúa xót thương
Thứ tha con mọi lầm lổi sai đường
Khiến Tim Chúa phải héo hon buồn thảm

Trước nhà Chầu vắng vẻ trông ảm đạm
Mắt lệ nhòa con ôm ngực ăn năn
Xin dâng Chúa những bội bạc vong ân
Mong Tim Chúa nguồn bao dung tha thứ

Trái Tim Con Chúa...Tình yêu
Suối nguồn từ ái rất nhiều mến thương

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 6, 2011

XUÂN DÂNG HIẾN

XUÂN DÂNG HIẾN
(Sống Nghiệp Tu)

Sống nghiệp tu vui chuổi ngày dâng hiến
Say Mùa Xuân , Xuân Vĩnh cửu ước mơ
Đời Chân tu sống Ơn gọi đợi chờ
Dưới vầng trăng Mẹ mỹ miều soi sáng

Sau kinh Chiều nhìn ảnh Mẹ sáng láng
Chào Nữ vương Maria Mẹ lành
Chưa ai cầu với Mẹ phải về không
Sum họp đây chúng con Chúc khen Mẹ

Nhờ qua Mẹ đến với Chúa Cứu Thế
Hưởng Mùa Xuân ! Xuân đầm ấm bên nhau
Một mai đây hưởng Mùa Xuân nhiệm mầu
Xuân Vinh quang tận cỏi Hằng bất diệt

Đời lữ hành còn lắm lúc oan nghiệt
Ta trung kiên nhiệt thành bước theo Ngài
Dẫu nguy nan với gian khổ bi ai
Trông ánh sao Mẹ nhiệm mầu soi sáng

Sống Chiêm niệm đời Đan tu năm tháng
Kinh nhật tụng ta ca khen mỗi ngày
Ôi hân hoan sống Nhà Chúa phúc thay
Được hát khen Chúc tụng Ngài muôn thủa

Đời Đan tu sống hạnh phúc trong Chúa
Mỗi giây phút con tim yêu ngất ngây
Hồn rung động với hồng ân mỗi ngày
Sống cậy trông tin yêu tôn kính Mẹ

Cùng với Mẹ con ca ngợi Tình Chúa
Xuân Huynh đệ trong Nhà Chúa ấm nồng
Nguyện Ba Ngôi luôn ngự trị trong con
Cùng với Mẹ kiên trung sống Ơn gọi

Cha Thầy được chọn nghiệp tu
Giửa đường đứt gánh Chân tu phận mình
Hoàn tục giảng rao Lời tình
Tinh thần Núi Phước trung trinh duy trì

Cao Trí Dũng

THƠ ĐỨC MẸ

ĐỌC KINH MÂN cÔI

Kinh Mân côi Niềm tin yêu hy vọng
Ai sầu khổ lắm buồn tủi khóc than
Bao con tim bị thương đau héo tàn
Đọc kinh Mân Côi được yên vui trở lại

Kinh Mân Côi vững tâm không sợ hãi
Mẹ Mân Côi với ánh mắt dịu hiền
Thương con cái Mẹ luôn chúc bình yên
Có Mẹ bên chẳng lo chi bắt hại

Mẹ Mân côi ! đời có lắm băng hoại
Mẹ giúp con sống yêu Mẹ kiên trung
Dù khó khăn noi gương Me vũng lòng
Luôn nhìn thấy Thánh ý trong mọi sự

Lời Mẹ nhắn năm xưa con mãi nhớ
Cùng ba trẻ Phatima dấu yêu
Hãy sám hối , siêng lần hạt sớm chiều
Và tôn sùng Mẫu tâm Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ Mân Côi thương giúp con thoát hiễm
Thể hiện Lời của Mẹ thương nỉ non
Qua Chuổi hạt con tin yêu vững lòng
Học hỏi Lời , kiên trung phụng thờ Chúa

Đời có Mẹ con kỳ vọng muôn thủa
Sống yêu đời cảm nghiệm Chúa Ba Ngôi
Say yêu thương Bác ái thể hiện Lời
Vui Chia sẻ chan hòa Tình đồng loại …

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 6:12 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Thursday, March 31, 2011
MẸ ÁNH SAO MAI

MẸ ÁNH SAO MAI

Sớm thức dậy nhìn Sao Mai đẹp quá
Trăng lưởi liềm bên cạnh ánh Sao Mai
Mây hồng nhạt Bình minh rạng trang đài
Ôi đẹp lạ ! áng mây hồng le lói

Say nhìn ngắm ánh Sao Mai con nói
Mẹ Sao Mai xin dẫn đường con đi
Giửa biển đời con đợi trông nữa gì
Ngoài Mẹ ra con biết ai trông cậy

Mẹ , Mẹ ơi nhìn hướng Đông con thấy
Mẹ hiện diện Sao Mai kia đó rồi
Trông Sao Mai con kính Mẹ Mẹ ôi !
Mặc đường trần dẫu nguy nan đến mấy

Ngước trông Mẹ Niềm cậy tin trổi đậy
Mà đúng vậy có Mẹ con sợ gì
Vững tay lái cậy tin Mẹ con đi
Cậy Mẹ rồi ! Mẹ soi đường dẫn lối

Phận hèn con trên đường đời tội lổi
Có Mẹ rồi , con về mái nhà Cha
Được yêu thương vui săn sóc Cha già
Còn gì hơn đời có Mẹ hổ trợ

Chẳng còn gì khiến con phải lo sợ
Ở bên Mẹ , say sưa chiêm niệm Lời
Lời chỉ đạo …còn có Mẹ Sao Mai
Nguyện một đời trung kiên kính yêu Mẹ

Mẹ ,Mẹ ơi ! Mẹ giúp con nhanh lẹ
Đi đến nơi , về đến chốn Bình an
Con yêu Mẹ , cậy trông Mẹ vô vàn
Nguyện trung kiên Thờ Chúa Yêu kính Mẹ .!

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 6:30 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Sunday, February 27, 2011
THÁI HÀ ĐẤT MẸ HẴNG CỨU GIÚP

THÁI HÀ ĐÂT MẸ HẴNG CỨU GIÚP

Đất Thái Hà một nơi hằng lôi cuốn
Nơi có đền Mẹ Cứu giúp rất thiêng
Nơi nhiều người xin ơn Mẹ được liền
Bao con cái đã nhận lãnh ơn thánh

Ơn phần hồn Ơn phần xác khôn sánh
Bao cuộc đời đã được Mẹ đở nâng
Bao linh hồn đến với Mẹ hiến dâng
Vui chân thành dâng đời mình cho Mẹ

Có nhiều người lãnh ơn phúc từ Mẹ
Họ vui sướng từ Thanh hà trở về
Họ mừng rở lòng hân hoan reo vui
Vì nhờ Mẹ họ được bao ơn lạ

Ngày ba Tết như đã thành thông lệ
Cả hai ngã Đền Thánh Giêrađô
Và từ cổng của Bệnh viện Đống Đa
Nguoi dự Lễ đầy ngay cổng Bịnh viện

Cả hai bên nhà thờ cũng đầy ắp
Họ sốt sáng cùng với Me cầu xin
Họ khấn xin cùng Đức Mẹ chí tình
Chắp nén hương đầu Xuân kính tạ Mẹ

Đền Đức Mẹ hôm nay đông qúa thể
Con cái Mẹ từ đâu khắp quê hương
Đông đúc qúa đổ về cách khác thường
Tết nay Thái Hà như một ngày trẩy hội

Hàng chục ngàn người không hẹn mà tới
Ngày hội ngộ Mẹ Cứu giúp Thái Hà
Không khi nào đông đúc như năm nay
Người người chen chúc chỉ cứ từng bước

Họ nô nức tới gần Đền thờ Mẹ
Để nguyện cầu cho Việt Nam Quê hương
Cho Đất Mẹ được nồng ấm Tình thương
Vì nơi này sáng lên tia hy vọng

Những ngọn nến Thái hà vẫn sống động
Nơi chiếu soi cho hết mọi tâm hồn
Cho mọi người niềm tin Đấng chí tôn
Và hy vọng cho một Việt Nam mới -

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 4:08 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Friday, January 21, 2011
LUÔN Ở BÊN MẸ

LUÔN Ở BÊN MẸ

Ở bên Mẹ chẳng còn chi sợ hãi
Mẹ Trinh Vương ánh hải đăng đưa đường
Tình Mẹ yêu đầy ắp bao tình thương
Cạnh kề Mẹ can trường con vui sống

Bao hiểm nguy đầy ắp vì biến động
Nhìn lên Mẹ nguồn sáng ánh Sao Mai
Con tự tin đặt niềm tin vào Ngài
Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai Đấng tuyệt hão

Có nghĩa gì dù cuồng phong gió bão
Mẹ ở bên chỉ đạo giúp con thơ
Sống nhờ Mẹ con cậy trông mông chờ
Đi yên bình về bờ bến vô sự

Dù đường đời có vô vàn điều dữ
Nhưng có Mẹ nâng đở đời tâm linh
Con kỳ vọng trao Mẹ trọn tâm tình
Sống hân hoan vui Tình thiêng Mẫu tử

Đâu có Mẹ thì có Chúa ở giửa
Đức Kitô muôn thủa Đấng quyền năng
Lời Ngài phán sóng gió phải yên lành
Thế nên con chân thành yêu kính Mẹ

Cùng với Mẹ Rao giảng không câu nệ
Mang Lời Chúa đi đến khắp đó đây
Để Tin Mừng vọng vang đêm chí ngày
Lời mang đến được say sưa đón nhận

Sống bên Mẹ con hành xử cẩn thận
Vì Nước Chúa hiến thân say Rao Lời
Cầu nhiều người nghe theo và tin nhận
Được gần Mẹ vui tận hiến trọn đời

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 4:17 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Wednesday, January 12, 2011
MẸ NGUỖN SÁNG VÀ SỰ SỐNG

MẸ NGUỒN SÁNG VÀ SỰ SỐNG

Qua Mẹ Chúa mang nguồn sống sự sáng
Cho nhân loại khắp thế giới loài người
Mẹ tín thác và khiêm hạ một đời
Ta hãy sống noi theo gương của Mẹ

Năng hiệp Thông tham dự Lễ bẻ bánh
Và hãy luôn cầu nguyện mãi không ngừng
Nay con người viện lý do khước từ
Tiệc Thánh Thể và đời sống Cầu nguyện

Cơn cám dổ có cơ hội lôi cuốn
Sự yếu đuối cơ bản của chúng ta
Nhờ cầu nguyện kết liên với Thánh Thể
Ban cho Mẹ , đồ đệ thêm Niềm tin

Nhất là khi Chúa Giêsu về Trời
Ngày nay đây khi chiêm niệm về Mẹ
Là nguồn sáng chiếu ánh quang cho đời
Nhưng không chỉ ngừng lại điểm chiêm ngắm

Mà hãy học nhũng gì Đức Mẹ dạy
Cùng thể hiện bao điều Mẹ đã làm
Chuyện quan trọng thói lành tốt thích ham
Cũng như sống những gì Mẹ đã sống

Xin cầu Mẹ giúp chúng con cầu nguyện
Và tham dự lễ Bẻ bánh mỗi ngày
Nhờ gắn chặt ta với Mẹ từ đây
Vào lòng Chúa nguồn sống và Sự Sáng

Ơn Cha sống động trong mình
Nhờ bàn tay Mẹ uy linh thương tình

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 11:16 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Sunday, January 9, 2011
HẠNH PHÚC BÊN MẸ LAVANG

HẠNH PHÚC BÊN MẸ LAVANG

Kính chào Mẹ ! Mẹ La Vang hiền mẫu
Tình Mẫu tử ôi Tình đẹp cao thiêng
Mẹ gắn bó con cái cách dịu hiền
Tình Mẹ con muôn đời mãi bền chặt

Mẹ nhịp cầu nối liền các con cái
Khắp mọi miền về bên Mẹ nương mình
Tình thương Mẹ sưởi ấm long chúng sinh
Ánh mắt Mẹ chan hòa tình yêu mến

Khuất bóng Mẹ con tìm tòi chạy đến
Lở xa đàn theo ước vọng riêng tư
Để theo đuổi thứ hạnh phúc mịt mờ
Tình ấm cúng phải đến hồi phai nhạt

Chẳng đặng đừng không Mẹ đời ngột ngạt
Vui hạnh phúc về bên Mẹ Lavang
Bao hồng ân có Mẹ con vững vàng
Không còn cảnh phải lạc lõng thiếu Mẹ

Con sung sướng không bơ vơ quạnh quẻ
Trái Tim Mẹ , máu con cái tuôn về
Mẹ buồng phổi cấp dưỡng khí phủ phê
Cho đoàn con tế bào sinh khí mới

Hướng về Mẹ con can trường bước tới
Là tế bào trong châu thân Giêsu
Con không sợ phải lạc lỏng sương mù
Nhưng sảng khoái trong ánh dương của Mẹ

Xin trao Mẹ nổi niềm con san sẻ
Và ngả đầu vào tim Mẹ dấu yêu
Mỗi khi con gặp phiền muộn trăm chiều
Về bên Mẹ hồn con lại phấn khởi

Về La Vang chúng con say ca ngợi
Tình Mẫu tử Mẹ con vui sum vầy
Được quay quần bên mẹ tại nơi đây
Đất La Vang Trung Tâm Mẹ cả Nước

Kỳ vọng thế con kiên trung tiến bước
Trên đường hẹp lên đỉnh đồi Calvê
Theo chân Chúa hiến tế mình nguyện thề
Và cùng Mẹ xin Vâng theo Thánh ý…

Ôi hạnh phúc sống bên Mẹ hoan hỹ
Tình Mẫu tử lòng con tràn tin yêu
Nhờ ơn Mẹ mến yêu Chúa hơn nhiều
Con vui sướng hưởng Ơn phúc Cứu độ

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 6:15 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Saturday, January 1, 2011
THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

--------------------------------------------------------------------------------
THÁNH MARIA MẸ CHÚA TRỜI

Không ngày nào ta quên xưng Danh Mẹ
Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta , Mẹ loài người
“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ,
Cầu cho chúng con là kẻ có tội …”

Ta ý thức thân phận mình yếu đuối
Nói lên niềm phó thác và cậy trông
Mẹ Thiên Chúa , tin yêu Mẹ hết lòng
Mẹ Trời đất , Mẹ toàn thể Giáo Hội

Khi nhập thể qua Mẹ Chúa sinh hạ
Mẹ hiện diện để khích lệ ủi an
Đường thương khó lòng của Mẹ héo tàn
Mẹ muốn ta sống trong tình Mẫu tử

Chúa trao ban Đức Mẹ cho nhân thế
Khi nói với Gioan “ này Mẹ con ”
Người Môn Đệ vâng đón Mẹ về nhà
Gioan đại diện nhận Mẹ cho nhân loại

Từ ngày đó Mẹ tiếp tục nâng đở
Mẹ còn mãi chở che đời chúng ta
Qua hình ảnh Mẹ Mẫu tử mặn mà
Lo cái lo về con cái toàn thể

Mẹ đã đau nổi đau Mẹ Cứu Chúa
Mẹ sẳn sàng làm tất cả vì yêu
Vì Tình Mẹ thương yêu Con thật nhiều
Yêu toàn thể cả nhân loại gian khổ

Tình của Mẹ yêu con cái thế đó
Mẹ hy sinh vì hạnh phúc đời con
Mẹ yêu Chúa yêu nhân loại hết lòng
Ước ta mãi tha thiết sung kính Mẹ

Đừng bao giờ để ta phải mất Mẹ
Dâng cho Mẹ cuộc sống ta đầy vơi
“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng con …trong giờ lâm tử”-Amen

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 11:33 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Saturday, December 11, 2010
NỔI NIỀM CÙNG VỚI MẸ

NỔI NIỀM CON VỚI MẸ
( Nhân Mùa Vọng Giáng Sinh )

Kính chào Mẹ ! Mẹ Nữ trinh huyền diệu
Được Chúa thương cho Mẹ Vô nhiễm thai
Cất Mẹ lên làm Mẹ Con của Ngài
Chính nhờ Mẹ “Xin Vâng” đời cảm tạ

Mẹ thọ thai Con Thiên Tử sinh hạ
Chúa xuống trần qua lòng Mẹ Nữ trinh
Việc nhiệm mầu nên được nhờ Thánh Linh
Đêm Đông lạnh miền Bê-lem bừng sáng

Chúa Giê-su Đấng Ngôi Hai quyền cả
Mặc xác phàm sinh hạ nơi máng lừa
Ngoài đồng hoang hưu quạnh nghèo hèn chưa
Chỉ vì yêu Ngài tuân phục Thánh ý

Ngài bỏ Trời nơi Thiên Triều hùng vĩ
Chọn hang đá chốn hoang sơ sinh ra
Đêm đông giá không chăn mền lụa là
Đến tấm khăn để che thân không có

Bỡi vì đâu cảnh nghèo hèn thấy rõ
Chỉ vì yêu nhân loại Ngài hy sinh
Ôi yêu thương con Tim Chúa tràn tình
Mặc xác phàm chịu bần cùng tột độ

Dự Giáng sinh lòng cảm kích cảnh ngộ
Vì Tình yêu Chúa cam khổ tột cùng
Sinh nghèo hèn cô lạnh giửa đêm Đông
Ngoài hoang vu xa làng mạc dân chúng

Cả một đời gia thất Thánh nghèo túng
Sống đạm bạc với nghề mộc nuôi thân
Bên Giuse học nghề mộc ân cần
Lo đục bào và tối ngày cưa kéo

Ba năm sau giảng rao Lời hằng sống
Dân rủ nhau đông đúc đến nghe Ngài
Chạnh lòng thương hóa cá bánh nhiều ra
Cho Dân ăn …sợ quá bửa Dân đói…

Dân nghe theo làm phép Rửa cho họ
Họ tin yêu mỗi ngày thêm thật đông
Ngài thương họ thấy cảm kích mủi lòng
Với Vinh quang vào Giêsusalem thành thánh

Rồi nghịch cảnh ít lâu sau nộp Chúa
“Đóng đinh nó … và tha Bac-ba-ra”
Mẹ theo Chúa đến lúc Ngài băng hà
Trông thấy con chết khổ giá thảm não !

Nhưng trước đó trên đường đến núi Sọ
Mẹ đớn đau như gươm thâu qua lòng
Trước thảm cảnh những trận mưa roi đòn
Đã giáng xuống trên thân châu con Mẹ

Hạ xác Chúa ! Mẹ ôm con mau lẹ
Tượng Sầu bi tồn tại mãi về sau
Mẹ đớn đau đến tột cùng nổi sầu
Khi ôm Con Trái Tim Mẹ tan nát ..!

Sau ba ngày Chúa chết Người Sống lại
Mẹ hoan lạc được hội ngộ cùng con
Mừng hơn nữa Chúa Vinh quang lên Trời
Cùng Đồ đệ lòng Mẹ tràn vui sướng

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 12:19 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Friday, December 10, 2010
MẾN MẸ YÊU CHUỔI MÂN CÔI

MẾN MẸ YÊU CHUỔI MÂN CÔI

Mẹ ngôi sao sáng giửa đêm thâu
Mẹ ươm lời thơ ý nhiệm mầu
Sáng nhìn nắng lên con cảm nghiệm
Nghe tiếng chuông vang hòa kinh cầu

Mẹ được Thiên Chúa yêu từ đầu
Con say yêu Mẹ mãi từ lâu
Sống theo ơn gọi xa trần thế
Thầm lặng yêu Mẹ tim gươm thâu

Mẹ suối tình yêu con nguyện cầu
Ơn phúc Mẹ thương tình thâm sâu
Con như cánh diều trời lộng gió
Tiếng sáo ca yêu say nhiệm mầu

Danh Maria vọng mãi đâu
Lời kinh trong gió say nguyện cầu
Mân côi chuổi hạt con Yêu kính
Dâng Mẹ đời con mọi vui sầu

Hôm nay mừng Lễ Mẹ Mân côi
Noi gương của Mẹ đi lên đồi
Theo chân của Chúa nguyện tiến bước
Calvê Chúa chết thảm thương ôi !

Chiều nay nắng vàng rớt trên đồi
Đèo heo hút gió Gôn -gô-ta
Chúa chết Thập tự treo khổ giá
Cứu độ nhân trần chết thay ta

Yêu kinh chuổi hạt rosa
Sáng chiều kinh Lễ chúng ta nguyện cầu
Ý kinh lần hạt nhiệm mầu
Tóm tắt kinh thánh từ đầu đến đuôi

Mến yêu kính Mẹ Mân Côi
Siêng năng Tín hữu sáng chiều nguyện kinh

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 8:24 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Thursday, December 9, 2010
MỪNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

MỪNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Maria Mẹ nữ trinh vô nhiễm
Được Thiên Chúa chọn lựa Mẹ từ lâu
Ngài cân nhắc Mẹ lên chức nhiệm mầu
Mẹ Ngôi Hai Con Chúa , Mẹ nhân loại

Nhờ Mẹ thưa Xin Vâng không ngần ngại
Khi Thiên Thần Gabriel Truyền tin
Phút giây đó qua Thiên Chúa Thánh linh
Con một Chúa xuống tượng thai lòng Mẹ

Mẹ thụ thai … Con Thiên tử mau lẹ
Từ Trời cao xuống cung lòng Nữ Trinh
Mẹ Tuyệt vời Mẹ Chúa Mẹ Thiên đình
Ngài bỏ Trời nơi Cao thiêng Vĩnh cửu

Mẹ Xin vâng Ơn Cứu độ thành tựu
Trời và đất được giao hòa sướng vui
Lòng của Mẹ đầy cảm kích ngậm ngùi
Cả Triều Thần Thiên Quốc mừng hoan hỷ

Maria ! Mẹ sướng vui liên lỹ
Con Thiên Chúa đến ngự xuống trong lòng
Ôi hạnh phúc đất trời nối kết xong
Hài Nhi đến Mẹ đồng công Cứu chuộc

Ngày lại ngày qua hành trình xuyên suốt
Mẹ bên Chúa trong mọi lúc mọi nơi
Từ Hang đá , đường thương khó với Người
Và sau cùng đồi Cal-vê Núi Sọ

Mẹ lặng người …chân Thánh giá đứng đó
Chúa hấp hối trối Mẹ cho Gio-an
Và Gio-an thay Chúa làm con Mẹ
Ơn Cứu độ tất cả… được hoàn tất …

Maria Tình Mẫu tử cao ngất
Chính qua Mẹ Chúa Cứu độ loài người
Hơn ai cả Mẹ Chúa Vô Nhiềm thai
Con cảm tạ ơn Chúa nhờ qua Mẹ

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 7:40 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Sunday, November 14, 2010
MARIA ! MẸ ĐIỀM LẠ

MARIA MẸ ĐIỀM LẠ…

Maria ! Mẹ hiền mẫu phúc lạ
Nghe tin Mẹ Thái Hà rào rực mừng
Mẹ cho điềm lạ nhắn nhủ nhiều lần
Mẹ La Vang,Mẹ Tàpao,Trà Kiệu

Mẹ Đồng Chiêm , Mẹ Sàigòn , Bình Triệu
Mấy nơi nữa không nhớ hết Mẹ ơi
Con cái Mẹ từ năm Châu ca lời
Chúc tụng Mẹ ! Cảm tạ Mẹ yêu kính

Con dâng Mẹ lòng kiên trung thành tín
Mẹ Trinh vương ! Mẹ đầy phúc Tuyệt vời
Ca tụng Mẹ bao Thơ Văn nào ngơi
Chúa cân nhắc Mẹ Chúa , Mẹ nhân loại

Sống nhờ Mẹ đời không thể băng hoại
Nhưng tin yêu ngày một mạnh bạo hơn
Có Mẹ bên vui tươi hết căm hờn
Nhờ qua Mẹ con đến được với Chúa

Con nguyện hứa nên con thảo muôn thủa
Sống gương Mẹ nguyện Chúa luôn Xin vâng
Xin Mẹ yêu cứu Việt Nam qua dần
Nhiều ba đào thoát khỏi cơn sóng gió

Mẹ Mẹ ơi ! Quê hương Việt Mẹ đó
Hiện Dân tình đang sống cảnh lầm than
Nạn Dân oan ngày một thêm lan tràn
Họ vất vưởng ở đầu đường xó chợ

Vì nhà cửa ,ruộng vườn họ bị cướp
Không nơi trú khiếu kiện chẳng ai nghe
Mẹ mẹ ôi ! yêu thương Mẹ chở che
Giúp họ qua mọi tai ương khốn khó

Con cái Việt tin yêu Mẹ lắm đó
Kỳ vọng Mẹ đoái thương cứu Non sông
Con tin yêu cậy trông Mẹ hết lòng
Mong Mẹ thương ra tay cứu Dân Việt …

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 5:55 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Saturday, October 30, 2010
CUỐI THÁNG MƯỜI MÂN CÔI

CUỐI THÁNG MƯỜI MÂN CÔI

Tháng Mân Côi đã qua rồi đó Mẹ
Tháng Giáo Hội riêng Kính Mẹ Mân côi
Kính Kính Mừng Chào kính Mẹ Chúa Trời
Cũng là Mẹ của toàn thể nhân loại

Maria ! Mẹ Nữ hoàng thống soái
Mẹ Thiên Triều , Mẹ của cả loài người
Cậy trông Mẹ ,Tin yêu Mẹ Mân côi
Cả tháng qua con không quên lần chuổi …

Ngày cuối Tháng Mân Côi con tự hối
Cả tháng Mười tháng Mẹ con cầu kinh
Cũng nhiều khi con thực chưa trọn tình
Để lần hạt Mân côi thật sốt sáng

Có lắm khi miệng đọc tâm chểnh mảng
Với phong cách chưa thực sự mến yêu
Vui hay buồn , sướng khổ hay cô liêu
Nhưng nhờ Mẹ con yên vui hạnh phúc

Mẹ Mẹ ôi ! tin yêu Mẹ mọi lúc
Khi sướng vui hay những lúc cơ hàn
Kinh Mân Côi dâng Mẹ mọi lo toan
Với ước mông suốt đời ở bên Mẹ

Có Mẹ bên con yên vui chia sẻ
Khi sung túc hay lúc phải nghèo hèn
Con sướng vui chia sẻ kẻ lạ quen
Với anh em trong tình yêu đồng loại

Cầu cùng Mẹ thứ tha và thương đoái
Mọi sai sót con tự hối thật lòng
Chưa sốt sáng như lòng Mẹ ước mong
Tháng Mân côi đã qua …tiếp lần hạt !

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 7:36 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Sunday, October 17, 2010
NGUYỆN CẦU MẸ LA VANG

NGUYỆN CẦU MẸ LA-VANG

Mẹ La Vang ! Mẹ của con Dân Việt
Con cái Mẹ tin yêu Mẹ hoàn toàn
Họ Dâng Mẹ hết toàn thể Dân oan
Đang ngày đêm lây lất đi khiếu kiện

Nguyện đường Mẹ Giáo Hội đã dâng hiến
Đất La Vang là Trung Tâm hành hương
Của cả Nước đến từ mọi nẻo đường
Khắp Thế giới con cái cũng về Mẹ

Con cầu Mẹ ! Xin ra tay mau lẹ
Qua bao năm bị chinh chiến đau thương
Giờ yên bình , nhưng con Mẹ vẫn thường
Bị hà hiếp , bị chụp mủ , trấn áp

Mẹ La Vang Quê Mẹ còn phức tạp
Bao nhiêu khê , bao gian khổ điêu linh
Đang bao trùm lên Đất Nước Quê mình
Nên con cái của Mẹ đang khốn đốn

Mẹ thấu rồi , Dân tộc Việt thương tổn
Trên ba miền giặc đỏ chúng bạo hành
Khiến Quê Mẹ càng gian khổ lầm than
Xin Mẹ thương cho hòa bình no ấm

Giang sơn Mẹ bị bán đất dâng biển
Cho thuê rừng ,khoáng sản khai thác bừa
Mẹ quặn đau, xin ra tay ngăn ngừa
Giử Quê hương được trọn vẹn lãnh thổ …

Mẹ Lavang con Dân Mẹ đang khổ
Cầu Mẹ thương cho Đất Nước bình an
Cho Dân Việt thoát khỏi cảnh bạo tàn
Để Quê Mẹ được yên vui hạnh phúc …

La Vang tụ điểm Niềm tin
Trung tâm cả Nước Dân mình Hành hương
Cầu Mẹ La Vang yêu thương
Ban cho Đất Mẹ Quê hương yên bình..!

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 3:54 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Friday, October 15, 2010
CẦU MẸ MÂN CÔI

CẦU MẸ MÂM CÔI

Năm ấy cây sồi Mẹ hiện ra
Uy linh sáng chói đẹp hiền hòa
Nhắn nhủ người đời ăn năn tội
Mân côi lần hạt đẹp chuổi hoa

Tháng mười Mân Côi mừng kính Mẹ
Con nguyện tôn sùng Mẹ nhiều hơn
Cầu cho Thế giới khỏi căm hờn
Để có Hòa bình và ổn định

Ngày nào Thế giới thôi chinh chiến
Dân tình khốn khổ lắm Mẹ ơi
Mong Mẹ thương tình nguyện Chúa Trời
Cho đời yên vui sống hạnh phúc

Đặc biệt Quê hương con cùng cực
Dưới ách giặc đỏ bọn hung tàn
Dân tình khốn khổ họ than van
Cầu Mẹ thương tình hãy cứu giúp

Dân Việt khắc khoải luôn bị chụp
Cái mủ phản động chống chính quyền
Vào tù ra khám chuyện thường xuyên
Đất Nước tựa như nhà tù lớn

Mẹ ơi ! lòng họ sao hung tợn
Hà hiếp Dân lành thật giả man
Cửa nhà vườn tược bị cướp càn
Quyền lợi Dân tình chẳng đếm xỉa

Còn đâu mất hết rồi chính nghĩa
Tình người cũng chả tìm đâu ra
Mẹ ôi xin thương cứu Nước nhà
Bọn chúng tàn ác còn hơn qủi …

Xin Mẹ thương giúp Việt Nam
Tai ương khốn khó bạo tàn chóng qua

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 10:29 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Thursday, October 14, 2010
NOI GƯƠNG MẸ THEO CHÚA

NOI GƯƠNG MẸ THEO CHÚA


Trước nhan Mẹ thiết tha con khẩn nguyện
Dâng Lời kinh tỏa hương ngát thơm tình
Sống yêu Mẹ con say sưa niềm tin
Tôn sùng Mẹ ! Mẹ cao thiêng quyền phép

Đến với Chúa qua Mẹ thật là tuyệt
Mẹ nắm tay đưa ta đến với Thầy
Say sưa hưởng… nhan Thánh Chúa ngất ngây
Giửa Triều Thần nơi Ba Ngôi ngự trị

Ước bên Mẹ giửa Ngai vàng hoan hĩ
Con không còn luyến lưu gì trần gian
Tin yêu Mẹ đời lữ hành chóng tàn
Quê hương thật là Thiên Đàng hoan lạc

Học gương Mẹ không bao giờ thoái thác
Dẫu gian lao nguyện gương Mẹ hy sinh
Con cái Mẹ trên Quê hương Nước mình
Hằng yêu say tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Sống theo Mẹ học yêu thương chia sẻ
Mang Chúa đến với tất cả mọi người
Để Nước Chúa lan tỏa khắp nơi nơi
Con bên Mẹ cứ đường Chúa tiến bước

Tin yêu Mẹ ! Mừng Mẹ đầy ân phước
Dù con đường Núi Sọ lắm gai chông
Nhưng con nguyện dẫu sống chết mặc lòng
Học gương Me quyết trung kiên theo Chúa

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 6:43 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Sunday, October 3, 2010
TìNH MẸ LA VANG

TÌNH MẸ LAVANG

Nhiều Tín hữu bị bắt bớ vì đạo
Họ chạy trốn vào khu rừng Lá vàng
Quân Văn Thân hùng bá gây gian truân
Vào một ngàn bảy trăm chín mươi tám

Họ bắt đạo tín hữu phải trốn lánh
Nơi sơn lâm chướng khí chết giáo dân
Phần lạnh lẽo , phần nước độc núi rừng
Bổng một đêm Mẹ La Vang hiện đến

Trên tay Mẹ bế Hài Nhi Cứu Thế
Hai Thiên Thần chầu chực ở hai bên
Mẹ an ủi …chỉ họ bẻ cỏ cây
Ở quanh đó sắc lên làm thuốc uống

Lạ lùng thay cỏ cây thành thần dược
Chửa lành bệnh hồi phục cách nhiệm mầu
Mẹ cũng hứa nay từ đó về sau
Ai đến đây cầu nguyện Mẹ thương nhận

Bao ý nguyện xin được nên nhân chứng
Tôn sùng Mẹ Dân Việt thường kéo về
Cứ trung tuần mỗi tháng tám vui ghê
Con cái từ mọi miền kính viếng Mẹ

Các con Mẹ lưu lạc khắp bốn bể
Cũng trở về Đất Mẹ để hành hương
Kính viếng Mẹ…Từ Mẫu Chúa Thiên đường
Đất La vang là Trung tâm Thánh Mẫu (1961)

Thánh đường Mẹ nên Vương Cung Đền Thánh
Do Giáo Hoàng Gio-an hai mươi ba
Kinh Mân Côi qúi yêu xa ngọc ngà
Mỗi lời Kinh đượm sắc hương thơm ngát

Yêu kính Me trên tay xâu chuổi hạt
Say lời kinh Mân côi ngát hương ngàn
"Kính Mừng Maria" Mẹ Chúa,Mẹ Lavang
Mẹ của con , Mẹ của toàn Dân Việt

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 8:00 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Friday, October 1, 2010
ƯỚC HÀNH HƯƠNG LA VANG

ƯỚC HÀNH HƯƠNG LAVANG

Con muốn về Quê hương để thăm Mẹ
Miền đất lành viếng Tòa Mẹ kính yêu
Chính nơi đây Mẹ chở che rất nhiều
Trong những ngày con cái Mẹ lánh nạn

Quân Cảnh Thịnh truy lùng chạy trốn tránh
Họ hùng bá một thời … Mẹ chở che
Yêu Giáo dân ! nguyện cầu Mẹ thương nghe
Cứu giúp họ cho tai qua nạn khỏi

Mẹ hiện ra Rừng Lá Vàng một cỏi
Giúp Tín hữu vào ẩn núp nơi này
Mẹ kiều diễm hiện ra ở nơi đây
Trên tay Mẹ ẳm Ngôi Hai yêu dấu

Chúa từ bi ! Mẹ hiền Mẫu nhân hậu
Mẹ thấu hiểu Niềm tin của Giáo Dân
Mẹ hiện đến thương ủi an bao lần
Mẹ hộ trì Tín hữu được yên ổn

Mẹ không để các con cái nguy khốn
Mẹ dẫn đưa họ về lại yên bình
Mẹ hộ trì con Mẹ , Mẹ uy linh
Danh xưng Me Hằng Cứu Giúp quả đúng

Nay con cái tin yêu Mẹ kiên dũng
Về họp mặt Đại hội Mẹ hằng năm
Mẹ La Vang Mẹ Dân Tộc Việt Nam
Vinh quang thay ! Tung hô Mẹ Hiền Mẫu

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 6:47 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Tuesday, September 28, 2010
MỪNG THÁNG HOA MÂN CÔI

MỪNG THÁNG HOA MÂN CÔI

Con cầu Mẹ kinh Mân Côi Chuổi hạt
Cùng trót cả năm tháng chuổi đời con
Con dâng Mẹ Tình con thảo vuông tròn
Với muôn hoa đượm hương thơm sắc thắm

Hoa Mân Côi trót đời con say đắm
Thực thi lời Mẹ nhắn gởi ba em
Dưới cây Sồi Mẹ hiện ra êm đềm
Nhắn sám hối, Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Chuổi Mân Côi với lời kinh yêu mến
Thuyền đời con dù sóng gió ba đào
Kìa Sao mai trông lên Mẹ Trời cao
Con cậy Mẹ mạnh tay con chèo chống

Tin yêu Mẹ thuyền đời con lướt sóng
Vững tay lái thuyền tình về bến yêu
Trông lên Mẹ kinh Mân Côi sáng chiều
Cho chúng con bình an về thấu bến

Cậy vào Mẹ Tín hữu luôn chạy đến
Kêu cầu Mẹ bằng Chuổi hạt Mân Côi
Con cái Mẹ khắp Việt Nam Mẹ ôi
Lời Mẹ nhắn họ trung kiên thể hiện

Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ân điễn
Cho Việt Nam Quê hương Mẹ trở về
Ăn năn tội ! Sùng Mẫu tâm Mẹ nghe
Và Lần hạt Mân côi sáng chiều tối

Kính mừng Mẹ xin yêu thương dẫn lối
Để chúng con theo đường lối Mẹ đi
Theo chân Mẹ còn chẳng lo sợ gì
Tâm luôn hướng tận Trời Cao Vinh phúc

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 4:35 AM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Tuesday, September 14, 2010
CẬY TRÔNG MẸ MARIA

CẬY TRÔNG MẸ MARIA

Con tự nghĩ không nơi nào vững chắc
Làm điểm tựa cho cuộc sống con người
Chỉ có Mẹ ! nơi yên nghỉ Mẹ ôi
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ Thế giới

Ai hơn Mẹ để tin yêu ca ngợi
Trông đợi ai hơn Mẹ ! Mẹ Chúa Trời
Mẹ hộ trì hết con cái khắp nơi
Nhìn bóng Mẹ ! con vững tin tiến bước

Mẹ người Nừ duy nhất tràn ơn phước
Mà Thiên Chúa chọn Mẹ từ muôn đời
Chính qua Mẹ ! Con Chúa Đấng Ngôi Lời
Đã xuống trần làm người cứu nhân thế

Maria ! Mẹ của muôn thế hệ
Nhờ qua Mẹ Chúa xuống cứu trần gian
Cũng nhờ Mẹ nối đất với Thiên Đàng
Sự liên hệ đất trời cũng nhờ Mẹ

Đến với ai hơn Mẹ nữa Mẹ nhé
Dẫn đưa ta qua sóng gió ba đào
Me cho ta mọi yên vui ước ao
Được thỏa thích chẳng thèm khát sự thế

Giửa đêm thâu mênh mông nơi trời bể
Ở bên Mẹ vững tay lái chống chèo
Mặc sóng gió dồn dập mẹ luôn theo
Để giúp ta vượt gian nguy bão táp

Mẹ, Mẹ ơi ! đời lữ hành phức tạp
Không có Mẹ con chẳng thể yên tâm
Tin yêu Mẹ con hằng đêm âm thầm
Lòng tự hối, Lần chuổi ,Tôn sùng Mẹ

Cầu Mẹ thương cho Việt Nam mau lẹ
Được thoát ách bọn giặc đỏ bạo tàn
Dân tình Việt phải khốn khổ lầm than
Khắp ba miền Dân tình bị trấn áp..!

Cao Trí Dũng

Posted by Cao Trí Dũng at 6:50 PM 0 comments
Labels: THƠ ĐỨC MẸ
Sunday, September 12, 2010
KÍNH CHÀO ĐỨC NỮ TRINH

KÍNH CHÀO ĐỨC NỮ TRINH

Hằng đêm về kính chào Mẹ tha thiết
Dâng lời kinh Salve Regina
Maria ! muôn hương hoa trước tòa
Kính dâng Me bao cỏi lòng trìu mến

Yêu kính Mẹ , chúng con nguyện chạy đến
Ở bên Mẹ con van nài kêu xin
Nguyện Mẹ thương Đất Nước Việt Dân tình
Con cái Mẹ đang lầm than khốn khổ

Kính mừng Mẹ Lời kinh đêm vang tỏa
Trước nhan Mẹ Chào kính Mẹ Nữ trinh
Ơn phúc lạ Chúa thương Mẹ chí tình
Noi gương Mẹ nguyện khiêm nhu bé nhỏ

Với Sứ mệnh đi Rao Lời đây đó
Theo chân Chúa như Mẹ lúc sinh thời
Cùng với Chúa Mẹ dong ruổi khắp nơi
Để Lời Chúa vọng vang khắp trời bể

Đúng vai trò Mẹ Đồng Công Cứu thế
Con Ngôi Hai xuống nhập thể trong lòng
Phúc dạ Mẹ sinh hạ Chúa Hài Đồng
Đấng Cứu Thế chết thay cho nhân loại

Đức Giêsu trên Núi Sọ khắc khoải
Trối Đức Mẹ cho Thánh trẻ Gioan
Ngài hoàn tất mọi sự đi Bình an
Về cùng Cha trên Vĩnh hằng Nước Chúa

Maria ước bên Mẹ muôn thủa
Trên Nước Cha vui vinh phúc Thiên Đàng
Cùng chư Thánh hưởng nhan Chúa Vinh quang
Với Tiếng ca đàn hát mãi vang vọng

Giửa Triều Thần muôn ánh quang cao trọng
Chúa Ba Ngôi trị vì trên Ngai tòa
Thiên Triều Thần Chúc mừng hát hoan ca
Thánh Thánh Thánh ! Ôi Vinh Quang Chí Thánh..!

Cao Trí Dũng

Monday, September 5, 2011

QUYẾT TÂM ĐỨNG LÊN

QUYẾT TÂM ĐỨNG LÊN

Hỡi Toàn Dân Non sông nguyện giữ
Đất Nước Việt chế ngự ngoại xâm
Dẹp nội thù cần chú chăm
Lần này thái thú Việt gian tiêu tùng

Gương Trưng Vương Nữ hùng hãy nhớ
Hồn thiếu nữ còn đó lưu danh
Quang Trung -Hưng Đạo : Quân Thanh
Hán Minh hoảng hốt Quân Nguyên Bạch Đằng

Giặc tới nhà Thanh niên xung kích
Ta thanh nữ tiêu đích tiến lên
Một lòng Dân Việt Rồng Tiên
Nối vòng tay lớn ba miền xung phong

Hỡi toàn Dân một lòng vì Nước
Cứu Tổ Quốc mau bước ra quân
Đồng loạt Vùng lên một lần
Kiên cường anh dũng ân cần đấu tranh

Việt Nam Đất Nước Dân Nam giử
Gương Cha Ông từ trước của ta
Vùng lên Non Nước một nhà
Giang Sơn Tổ Quốc Dân ta giử gìn

Chí Diên Hồng kiên trinh từ trước
Trưng Triệu Vương cứu Nước ra quân
Hưng Đạo –Quang Trung đã từng
Làm Quân Phương Bắc bao lần tháo lui

Nay Tổ Quốc đang cơn nguy biến
Mẹ mời gọi ta tiến Vùng lên
Sẳn sàng súng đạn cung tên
Quân Tàu bành trướng ngã nghiêng chạy dài

Từ Văn kiện Phạm văn Đồng bán Nước
Với tang chứng thác Bản giốc mất đi
Kể luôn cả Suối Phi Khanh
Nhiều ảnh đời Mốc...Nam Quan mất tròn ..!

Bão vệ Nước đoàn con cấp thiết
Đất Nước Nam ta quyết giử gìn
Biên cương , Hãi đão của mình
Quyết tâm giành lại kiên trinh một lòng ..!

Tội Buôn Dân bán Nước phải đáng
Ta dẹp bỏ Việt cộng đi thôi
Lòng Dân oán hận lắm rồi
Những làng Tàu Cộng nhiều nơi Quê mình

Đuổi Tàu Cộng ! Ưu tiên phải dẹp
Bọn Việt công mời mộc Tàu vào
Dân Việt khắp nơi ước ao
Toàn Dân nhập cuộc lật nhào Cộng nô

Alô đồng loạt Xuống Đường
Lật nhào Cộng đỏ Quê hương thanh bình

Cao Trí Dũng

Sunday, September 4, 2011

ĐỌC THƠ HÀN MẶC TỬ

ĐỌC THƠ HÀN MẶC TỬ

Hàn Mặc Tử đắm mình trong vũ trụ
Với không gian bềnh bồng nhuốm khổ đau
Anh làm ra những giòng Thơ nhiệm mầu
Khiến người đọc đắm mình trong cỏi mộng

Những bài Thơ phải lòng tôi rung động
Đến say sưa trìu mến tận trong hồn
Thấy chuổi dài anh đau khổ mênh mông
Khiến tôi thương một nhân tài bạc mệnh

Những ma lực ngọt bùi lẫn cay đắng
Đọc Thơ Anh tôi cảm nhận hồn say
Trong lời thơ ngát hương giửa trời mây
Thấy trong mình nhiều cảm giác kỳ lạ

Thơ của anh như lời kinh cảm tạ
Dâng lên Trời đến Thần Thánh cũng say
Huống hồ tôi hạ giới thế gian này
Mà sao không… mê Thơ Hàn Mặt Tử

“Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khỏi lòng tôi cứng tựa si”

Có những khi anh mơ về Thiên giới
Với Triều Thần bừng sáng đẹp huy hoàng
“Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên Triều Thần ngời chói vạn hào quang…”

Đọc Thơ Anh thấy hồn mình lai láng
Nhiều tâm tưởng hư thực trộn lẫn nhau
Thơ của anh như những lời nguyện cầu
Khiến cho lòng cũng bừng lên khát vọng …

“ Lời vàng nguyên vẹn trổ tài hoa
Ấm hơn tiếng nhạc reo trong ý ”

Cao Trí Dũng

SAY THƠ HÀN MẶC TỬ

SAY THƠ HÀN MẶC TỬ

-Có những lúc thân xác ông đau điếng
Như hớp hồn ông đã ọc ra Thơ
Ông cảm nhận ngây ngất đến thẩn thờ
Ông lịm đi trong cơn đau kinh khủng

“Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rung rợn đến vô biên…”

“Đương cầu xin , ọc ra thơ đường sữa,
Ta ngất đi trong khoái lạc hồn đau…”

-Thơ ông như được Thánh Thần biến hóa
Có ý thiêng can dự vào hồn Thơ
Trong cơn đau ông lúc tĩnh lúc mơ
Kiểu như ông trong xuất Thần trạng thái

“Bút tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị …
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
Và trong tay nắm một vạn hào quang”

-Hồn Thơ ông dẫy tràn no ơn thánh
Ông kêu lên những lời Thơ hồng ân
Đấng Cao thiêng uy linh hóa xuất thần
Khiến thơ ông tựa Thánh Thần can dự

“Người có nghe xôn xao muôn tin tú
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe thơ màu nhiệm ra đời
Để ca tụng bằng hương hoa sáng láng …”

-Hồn ông như ngất say trong chùm sáng
Có can dự của Cao thiêng vào chăng
Trên không giới nhà thơ lạc Vĩnh hằng
Ông lịm đi trong linh thiêng sảng khoái

“Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng,
Trời linh thiêng ; cao cả gợi nồng say …”

Cao Trí Dũng

KHEN TẶNG THƠ ANH

KHEN TẶNG THƠ ANH
“ Hàn Mặc Tử ”

Ngọn bút Thần Anh khai hoa Phúc lộc
Lời Thơ Anh nồng mến hơn Thánh ca
Hồn Thơ Anh bay lượn tận Thiên Tòa
Ý Thơ Anh vàng ngọc đời trân qúy

Đọc Thơ Anh tôi cảm nghiệm Thánh ý
Vinh danh thay một tín hữu như Anh
Làm rạng danh Giáo Hội Việt lữ hành
Hơn trân châu , Vàng bạc mọi đá qúi

Nền văn học Việt nam ta hoan hỹ
Có được Anh một thi hữu tài danh
Đẹp ý nghĩa đời Tín hữu lữ hành
Nguyện đồng hành bên hồn anh vạn kiếp

Là Thi hữu theo chân anh nối tiếp
Mang Lời Thơ ý nhạc dâng lên Người
Hứa trao gởi Thơ Anh đến muôn nơi
Để đọc giả ca khen Anh vạn kiếp

Yêu Thơ anh nguyện cầu Chúa tha thiết
Cho hồn Anh sớm về cỏi Vĩnh Hằng
Để ca khen tán tụng Chúa Vinh quang
Bên Thiên Thần Ca tụng Cha Vinh hiễn

Anh hân hoan chốn Cao ngơi hiện diện
Hưởng Dung Nhan của Thiên Chúa Ba Ngôi
Muôn Chư Thánh với Hào quang rạng ngời
Bên Tòa Mẹ Nữ Trinh anh Kính mến

"Tâu lạy Bà ,lạy Bà đầy Ơn phước
Cho Tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm,
Luôn luôn reo trong hồn , trong mạch máu,"

-Theo gương anh Thơ Kính Mẹ hiền Mẫu ...!

Cao Trí Dũng

Saturday, September 3, 2011

MẸ SAO MAI TUYỆT DIỆU

MẸ SAO MAI TUYỆT DIỆU

Maria ! Mẹ Sao Mai tuyệt diệu
Thuyền hồn con hướng nhìn Mẹ tiến lên
Đời quyến rủ yêu vật chất bạc tiền
Mãi lôi cuốn không khéo con suy thoái

Nhìn Sao Mai có Mẹ con chẳng ngại
Con tin yêu cứ lối Mẹ mà đi
Đã có Mẹ theo gương Mẹ sợ gì
Con xin vâng nguyện tuân phục Thánh ý

Được cảm nhận hồn yên bình hoan hỉ
Mặc sóng gió nhiều thách đố cuộc đời
Cậy trông Mẹ hồn con vui thảnh thơi
Cứ tin yêu ! bám sát Mẹ mà tiến

Con vững dạ mai sau sẽ vinh hiễn
Mọi của cải trần thế đều qua đi
Đời phù vân con cảm nghiệm điều gì
Có chi qúi bằng “ hưởng Nhan Thánh Chúa”

Cỏi Nước Trời như lời Mẹ đã hứa
Theo Thánh ý Đức Tuân phục vâng lời
Sống đức hạnh mến yêu Chúa nhất thôi
Mẫu Tâm Mẹ hãy Tôn sùng, sám hối

Yêu Chuổi hạt kinh Mân Côi sáng tối
Thì Quê hương và Thế giới Hòa bình
Ánh Sao Mai ! Mẹ Thiên Chúa uy linh
Sẽ cứu vớt Thế giới khỏi nguy khốn

Maria ! Mẹ tha thiết từ tốn
Yêu con cái Mẹ nhắn nhủ bao lần
Nguyện Thế giới và trước hết bản thân
Sống thể hiện nghiêm túc lời Mẹ nhắn ..!

Đất Nước con hiến dâng Mẹ chí Thánh
Cầu Mẹ thương cho Dân Chủ-Nhân Quyền
Mẹ Sao Mai Mẹ La Vang linh thiêng
Cho Dân Việt được Tự do no ấm...

Cao Trí Dũng

Thursday, September 1, 2011

SỨC MẠNH NGUYỆN CẦU

SỨC MẠNH NGUYỆN CẦU
( Chúa Nhật XXIII/A-TN )

Sức mạnh nguyện cầu được Chúa cỗ võ
Có hợp đoàn tạo sức mạnh phi thường
Cùng đoàn kết giúp hợp đồng yêu thương
Chúa Giêsu Ngài cho biết sức mạnh

“Ở đâu có hai ba người Cầu nguyện
Nhân danh Ta sẽ có ta ở cùng …”
Hết chúng ta nên hãy cầu nguyện chung
Ngài nhận lời cho ngồi vào bàn tiệc

Chung trí lòng hết lẻ loi đơn chiếc
Ngay những khi đen tối nhất cuộc đời
Cạnh bên nhau mãi kỳ vọng vào Người
Nhờ niềm tin có nhau không tuyệt vọng

Lời Cầu nguyện chung nhau tràn sức sống
Vì biết rằng ta đồng thuận nguyện xin
Chúa nhận lời … ta hợp ý chung tình
Thảy nên một với nhau trong ý nguyện

Xin Thánh Thần thương hộ trì đào luyện
Giúp chúng con sống cầu nguyện bên nhau
Yêu đoàn kết trong kinh lễ nguyện cầu
Luôn vui sống, tha thứ theo Lời dạy

Xin Thánh Linh đốt tim con bừng cháy
Lửa yêu thương lửa chia sẻ cho nhau
Để tim con mến yêu say nguyện cầu
Cho Dân Chúa tràn tin yêu kỳ vọng

Lời cầu nguyện được Chúa chuyền sức sống
Ngài nhận lời theo như ý ta xin
Bao hồng ân Trái tim Cha tràn tình
Chạy vào hồn… ta ngây ngất cảm nghiệm

Cao Trí Dùng

VUI CHÀO CHÚA XUÂN

VUI CHÀO CHÚA XUÂN

Xuân đã về hồn reo vui múa hát
Ánh Xuân sang thắm tô đẹp cuộc đời
Nắng vàng tươi khí Xuân tỏa khắp nơi
Xuân bình minh con cảm tạ Tình Chúa

Đi lễ Xuân con vừa về tới cửa
Bao mùi hoa ngát thơm hương hoa nhài
Đẹp sắc màu tươi cười trong nắng mai
Bầu khí Xuân vui Chào đón Xuân Mới

Tâm hồn con Chúa ơi ! sao phơi phới
Mặt Trời cười thắm tô đẹp khắp nơi
Đấng Hóa Công cho cảnh trí tuyệt vời
Tắm tưới hồn con hân hoan sảng khoái

Chúa cho con một niềm vui Xuân mới
Cảnh Trời thơ thắm tươi say lòng người
Con cảm nghiệm thương Chúa Xuân lắm thôi
Biết lấy gì đáp đền Tình yêu Chúa

Xuân năm nay làm hồn con chan chứa
Con mừng vui cảm nghiệm yêu Chúa Xuân
Con nguyện hứa học hỏi Lời thấm nhuần
Tạo cơ ngơi sống gương Chúa Rao giảng

Lời hằng sống vững vàng hơn đá tảng
Xây nên nhà vững vàng sống niềm tin
Nguyện xin Chúa hổ trợ con tận tình
Nên chứng nhân gieo Tin Vui Xuân mới

Giúp con vững tiến Chúa ơi
Nguyện tung lên mạng Tin Vui khắp trời
Vọng vang Lời Chúa muôn nơi
Con say sảng khoái dâng đời Truyền rao

Cao Trí Dũng