Monday, August 31, 2015

SỐNG NHỜ MẸ


     

                                                                                                                                                                                           
                  SỐNG  NHỜ  MẸ

Mẹ yêu ơi , Quê hương Việt khốn khổ
Bị cướp đất mất nhà là chuyện thường
Nạn Dân oan mỗi ngày thêm thê lương
Đã đến lúc van xin Mẹ thương giúp

Dân khiếu kiện họ lang thang tiếp tục                     
Không nơi nương tựa khốn đốn điêu linh
Xin cầu Mẹ mau ra tay thương tình
Cứu Dân Việt sớm tai qua nạn khỏi

Bị bắt bớ...  tùy tiện tránh không nổi
Cảnh tra khảo bị đánh đập tộỉ thay
Bất kể thời gian cả đêm lẫn ngày
Họ đánh chết.. rồi.hô hoán đột qụy

Bọn chó vàng đúng chúng là lũ qủi
Còn thủ vai xã hội đen tung hoành
Trấn áp Dân đánh đấm người Dân oan
Và hô hoán là người dân tự phát

Toàn sát máu lại hùng hổ bắt nạt
Ám hại Dân xô xát chết nhân Dân
Bọn chó vàng đứng im như trời trồng
Chẳng can thiệp nghiệp vụ an ninh vậy

Nhiều điều Dân đã biết...họ thường thấy
Tuôn tang tóc lên đầu cổ người Dân
Nhà tù thì tiếp tục mọc lên lần
Họ tự tung tự tác bắt vào  đấy

Một Xã hội gây tang tóc như vậy
Có văn hóa an sinh ở chổ nào
Mẹ La Vang Mẹ Cứu Giúp tính sao
Toàn Xã hội đều thi đua dối trá

Cả ba Miền nhân Dân khặp thiên hạ
Hãy Đứng lên đạp đổ sạch côn đồ
Chúng hèn nhát với bọn khựa tàu ô
Nhưng với Dân chúng khe khắt tàn bạo

Hỡi bọn  bay nhóm chóp u lãnh đạo
Hãy thức tỉnh nghiêng về với Hoa kỳ
Thì Đất Nước sé qua khỏi lâm nguy
Khỏi mất Nước Tổ Quốc mới cường thịnh

Nghe Lời Mẹ Giáo Dân Việt Sùng kính
Trái Tim Mẹ,lần Chuổi hạt, ăn năn
 Lời của Chúa phù giúp con thực hành
Sống nhờ Mẹ Dân Việt mãi hạnh phúc

                   Hướng Thiện





Sunday, August 30, 2015

ƯỚC NGUYỆN CHUNG CỦA DÂN TỘC


ƯỚC  NGUYỆN  CHUNG  CỦA  DÂN  TỘC

                                    Ước nguyện chung của người Dân Nước Việt
Lúc này cần Dân Chủ hóa Quê hương
Hết toàn Dân Đứng dậy chung con đường
Tự do Đa Đảng kiên trung bằng được

Có như thế Quê Hương mình có phước
Tránh Độc Đảng chuyên trấn áp Dân oan
Làm điêu đứng bao gia đình tan hoang
Vô gia cư vì  nhà đất Đảng cướp

Vì độc Đảng Nhân Quyền cũng bị tước
Còn nói gì về Quyền lợi người Dân
Ho tham ô chết nhân dân chẳng cần
Miễn sao cho đầy túi tham của họ

Thể hiện bạo hành luật rừng bọn nó
Trong đảng này Dù lớn che dù nhỏ
Còn ai vô đó áp dụng luật rừng...
Làm Dân Việt phải điêu đứng khốn khổ

Hãy Vùng dậy chuyến này quyết đạp đổ
Bọn Đảng trị tự xưng là Đỉnh cao
Hãy đứng lên hỡi toàn thể Đồng bào
Cách mạng cam chuyến này phải thành đạt

Được vậy rồi cả ba Miền ca hát
Mừng Đất nước Dân Tự do hoan vui
Các bà Mẹ lòng sướng vui ngậm ngùi
Tai họa qua không còn cảnh trấn áp

Nạn côn đồ xã hội đen hỗn tạp
Hết còn đất để bọn chúng tung hoành
Một xã hội chuyên láo xược chối quanh
Thế làm sao Nước hùng cường ổn định

Hỡi Thanh niên Tuổi trẻ hãy sớm tính
Gương Thánh giống leo ngựa thần tiến lên
Đừng để nhục ...là  con cháu Rồng tiên
Quyết Dựng xây và bảo vệ Đất Mẹ

Dẹp Đảng trị chết phơi thây chúng kệ
Ta đắp xây Nước Dân chủ - Tự Do
Làm Dân giàu , Nước mạnh vui ấm no
Một Việt Nam Dân Tự do thay mới ...

                                                   Cao Trí Dũng

Saturday, August 29, 2015

MỘT LOÀI HOA QÚI


                    

               MỘT  LOÀI  HOA  QÚI  

                                    Hoa Mân Côi một loài hoa  tuyệt đẹp
Nò qúi hóa hơn hết mọi loài hoa
Hoa được chưng trên Ngai Mẹ Thiên tòa
Phẩm lượng hoa đều hơn xa trổi vượt

Tên của Hoa “Rosa”tươi xinh mướt
Việt Nam  gọi Tràng hạt Hoa Mân Côi
Hoa Maria qúi hóa nhất thực rồi
Một loài hoa say mân mê từng hạt

Gặp Mùa hoa Mân Côi thắm hương ngát
Hoa xinh tươi mượt mà đẹp trên tay
Hoa được rất nhiều người lần hằng ngày
Ta say mê Hoa Mân Côi Chuổi hạt

Trong Mùa Hoa vọng vang lời ca hát
Chúc tụng Mẹ ...Mẹ Thiên Chúa Quang vinh
Lòng Mẹ Hiền chan chứa bao nhiêu tình
Vui say sưa mân mê tràng hoa Mẹ

Mẹ Mân Côi , Mẹ ra tay mau lẹ
Giúp Đoàn con nhân thế khỏi nguy nan
Mẹ Mân Côi mừng Hiền Mẫu bình an
Mẹ mời gọi nhân thế siêng lần hạt

Chiều thứ bảy tung hoa Mừng kính Mẹ
Con cái Mẹ vui họp mặt hát ca
Say Rước kiệu mến yêu Mẹ mặn mà
Mẹ Nữ Vương Hoa Mân Côi diễm lệ

Kính Mừng Mẹ Mân Côi đẹp đáo để
Áo choàng Mẹ màu xanh nhạt xinh xinh
Đôi tay Mẹ với Tràng hạt thắm tình
Mê goi mời con cái siêng lần hạt

Mến Mân Côi con hân hoan Mừng hát
Những bài ca sùng kính Mẹ Mân Côi
Mẹ yêu ơi , tán tụng Mẹ nhiều rồi
Qua Tình Thơ  con say sưa dệt vận

Trong Tim con Hoa Mân Côi khắc ấn
Con Tim Mẹ Hoa Rosa tuyệt vời
Muôn hương sắc xinh tươi đẹp Mẹ ơi
Trọn một đời mãi mến yêu lần hạt

                                                       Hướng Thiện

Friday, August 28, 2015

RÈN LUYỆN THÁNH ĐỨC

                
                RÈN  LUYỆN THÁNH  ĐỨC

Con đường đời gian nan nguy hiễm
Không cầu nguyện chiêm niệm mỗi ngày
Lấy đâu ơn Chúa đổi thay
Kiên trung cải qúa mê say hương tình

Đường nên thánh giúp mình thăng tiến
Nên trọn lành dâng hiến xác hồn
Ăn năn rèn luyện sớm hôm
Chuyên tâm hòa giải tâm hồn yên vui

Ơn Chúa xuống ngậm ngùi vui sướng
Sống cho Chúa lý tưởng cao siêu
Kiên cường chiến đấu vì yêu                               
Ơn Chúa ban xuống sẽ nhiều hơn xưa

Đời lữ hành sáng trưa chiều tối
Say hương nguyện trao đổi liên hồi
Kiên trung thờ Chúa không thôi
Ân năn sám hối một đời yên vui

Với Thánh Thể ngậm ngùi tâm sự
Lòng yên vui tư lự làm chi
Tin yêu phó thác những gì
Trong ngoài mọi sự lâm li dâng Ngài

Thiêng liêng Rước Lễ ơi bạn  nhé
Ơn Thầy ban không lẽ bỏ quên
Phúc thay giao ước thề nguyền
Ơn phúc Thánh Thể từ trên  no đầy

Sống chiến đấu mỗi  ngày nghe bạn 
Nhìn sao Mai chiếu sáng soi đường
Mẹ phù hộ Mẹ yêu thương
Giúp con về đến Quê hương Nước Trời

Mặc  thử thách biển khơi sóng gió
Có Mẹ bên chẳng có gì lo
Ước gì  phó thác Chúa cho
Bảo bùng không ngại sóng to chẳ̉ng sờn

Đường Tiến đức gì hơn rèn luyện
Nguyện kiên trung quyết chiến tiến lên
Mẹ ơi tuôn xuống Ơn trên
Mê say Lời Chúa con nguyền giảng rao

                 Hướng Thiện

Thursday, August 27, 2015

CHỈ BIẾT CẬY MẸ



                           CHỈ  BIẾT  CẬY  MẸ

Mỗi lần con tưởng nhớ đến Mẹ
Lòng dạ con cảm nghiệm miên man
Tình con yêu Mẹ vô vàn
Tay con dệt vận nồng nàn ý thơ

Con tỉnh hay là mơ Mẹ ạ
Mẹ người Mẹ mặn mà yêu thương
Mẹ ơi con nhớ Quê hương
Thương con Dân Việt vấn vương Quê nhà

Nạn Dân oan sao mà khổ thế
Dân bị cướp bốn bễ kêu trời
Kính mong phù trợ Mẹ ơi
Bọn kia tham nhũng tơi bời tiêu ma

Được như vậy phúc ta vận nước
Bao khốn khổ từ trước đến nay
Cám ơn nhờ Mẹ thương thay
Sớm cho Dân Việt có ngày Vinh quang

Mẹ ơi Mẹ , huy hoàng về Mẹ
Mẹ yêu thương mau lẹ ra tay
Viêt Nam ơn Mẹ phúc đầy
Quê hương nhờ Mẹ mỗi ngày tiến lên

Cháu chắt ta Rồng Tiên rạng rỡ
Tinh hoa mình niềm nở yêu thương
Dựng xây tốt đẹp trăm đường
Tạ ơn Hiền Mẫu đoái thương Quê mình

Mẹ yêu ơi thắm tình Hiền Mẫu
Con yêu Mẹ chẳng thấu vào đâu
Mẹ ôi quyền cả nhiệm mầu
Con yêu sùng Mẹ luôn cầu Mẹ thương

Cho Lãnh đạo biết đường cứu Nước
Tìm đúng đường Dân Nước Tự do
Dựng xây hạnh phúc ấm no
Dân tình no ấm Tự do Quê mình

Mẹ ơi Mẹ đượm tình con thảo
Nhờ qua Mẹ giông bão qua đi
Non sông Đất Mẹ yêu vì
Tự do- Dân chủ còn gì phúc hơn...

                                                 Hướng Thiện

Wednesday, August 26, 2015

TIN VÀO MẸ TA SẼ THẮNG


TIN  VÀO  MẸ  TA  SẼ  THẮNG 

Dẫu thế nào làm sao đến như vậy 
Con hết dạ tin yêu Mẹ mãi hoài
Hết mọi người đã rỏ Mẹ là ai
Mẹ là Mẹ... Đấng Ngôi Hai Thiên Chúa

Trong Thánh ý... Cha chọn Mẹ muôn thủa
Mẹ người nữ tuyệt vời nhất mà thôi
Có phụ nữ nào quyền thế trên đời
So sánh được hơn trội bằng Đức Mẹ

Ma-ri-a Mẹ Nữ Vương quyền thế
Mẹ Thiên Chúa , Mẹ Thế giới chúng con
Mẹ nữ tỳ trong  Thánh Gia vuông tròn
Mẹ Hiền Mẫu của toàn thể nhân loại

Tín hữu Việt van xin Mẹ thương đoái
Giúp Dân tình Quê hương Việt Nam con
Sống giử gìn bảo vệ Đất Lạc Hồng
Trước sóng gió bảo bùng bọn bành trướng

Đánh Dân Nam một ý đồ hoang  tưởng
Ta một ngàn năm bị đô hộ rồi
Nhưng Dân Việt ta  oanh liệt lắm thôi
Việt Nam không đề mất vào tàu khựa

Giờ cậy Mẹ ...Mẹ tiếp sức  giúp nữa
Con tin chấc có Mẹ sẽ thành công
Cho Dân Việt mãi oanh liệt một lòng
Mặc sống chết kiên cường quyết giử Nước

Gương Quang Trung- Hưng Đạo Vương từ trước
Đến Nữ Nhi Trưng -Triệu chị em ta
Đã Đứng lên cùng khởi nghĩa mọi nhà
Đánh đuổi sạch Quân Nguyên- Thanh-Minh-Hán

Tin vào Mẹ Dân Việt ta chiến thắng
Chắc chắn rồi không lưởng lự gì đâu
Mẹ Quyền Uy Tình yêu Mẹ  nhiệm mầu
Chúc tụng Mẹ ...Mẹ La Vang Cứu giúp

Ước một ngày Dân tình thôi oan ức
Nhưng Đông bào mọi giới thương yêu nhau
Họ cảm tạ Mẹ yêu thương nhiệ́m mầu
Cho Việt Nam có Tự Do -–Dân Chủ

                                                      Cao Trí Dũng

Tuesday, August 25, 2015

CON TIN YÊU VÀO MẸ


                          CON  TIN  YÊU  VÀO  MẸ

Tin yêu Mẹ...Mẹ Nữ Vương thanh tịnh
Mẹ hạnh phúc hơn tất cả mọi người
Chúa thương Mẹ...chọn Mẹ Mẹ Ngôi Lời
Mẹ chúng con , Mẹ của toàn Thế giới

Đến Cầu Mẹ một điều con mong đợi
Mẹ thương giúp cho Dân Việt chúng con
Nước Tự do-Dân Chủ mãi sống còn
Vì con biết lãnh đạo chúng bán Nước

Hội Diên Hồng của Cha Ông từ trước
Lấy ý Dân đánh  đuổi giặc ngoại xâm
Chí kiên cường đã quyết không để lầm
Toàn Dân Viết cố kiên trung đuổi giặc

Đảng cộng sản họ rất là độc ác
Chắng cần biết đến Quyền lợi người Dân
Lại bốc hốt cướp nhà đất cạn dần
Dân tình Việt thành dân oan đều khắp

Giờ dân Nam lòng  uất hận đầy ắp
Mau Vùng lên giải thể ngay chính quyền
Thì mới mong tình hình sẽ sáng lên
Để bão vệ Quê hương và Tổ Quốc

Nếu Đảng biết Dân Chủ hóa Dân tộc
Thì tránh được uất ức Dân Đứng lên
Do nhiều tội ác Đảng đã tạo nên
Bởi trấn áp , giết dân lành vô tội ...

Với đồng tình rộng rải của thế giới
Dân Việt Nam hưởng Dân chủ-Tự Do
Vui biết bao Đồng bào Việt ấm no
Nước hùng cường sớm trở nên giàu mạnh

Con tin yêu Mẹ Hiền Mẫu đạo hạnh
Thương Dân Việt Mẹ nhận lời van xin
Cho Đất Nước Việt Nam con hòa bình
Mẹ yêu ơi ! bần cùng sinh đạo tặc..

Dân càng nghèo càng sinh nhiều tội ác
                                    Cướp của bị lộ đâm ra giết người
                             Chì năm trăm ngàn , đồng tiền Hồ tặc
                                    Mà  giết  mất mấy mạng người Mẹ ơi ...

Quê Hương lầm tha khốn nguy hỡi trời
Hãy ra tay !  cứu  ngay cho Mẹ ạ ....

                                              Hướng Thiện

Monday, August 24, 2015

ĐÃ CÓ MẸ SỢ CHI


   Đà CÓ  MẸ  SỢ  CHI

Sống cạnh Me, có gì phải sợ hãi
Nơi ẩn náu yên vui chính Mẹ ta
Là con cái của Cha chung một nhà
Mẹ đồn lũy vững vàng ta ẩn náu

Dù sóng gầm , bảo bùng hay mưa máu
Đã có Mẹ ta chiến đấu sợ chi
Mẹ là nguồn cậy trông còn ngại gì
Cứ hiên ngang theo Mẹ trên đường sáng

Vì chính nghĩa Thần khí giúp cáng đáng
Ngài thu xếp sáng soi tránh u mê
Dù thử thách hay gian nguy nặng nề
Mẹ  thương giúp yên bình ta tới bến

Hãy tin yêu bên Mẹ ta vững tiến
Những quyến luyến vật chất chẳng là gì
Hãy can đảm hiến mình nguyện ra đi
Đã tra tay cấm cày chớ quay lại

Con đường hẹp Chúa đi ta không ngại
Mẹ Đồng công theo sát chân con mình
Ngài là Đức Kitô chịu đóng đinh
Theo đường này Chúa Phục sinh Quang sáng

Cũng đường này Mẹ Lên Trời Hồn xác
Cứ kiên trung theo Mẹ ta tiến lên
Trên Tòa Mẹ ta chiêm hưởng Mẹ hiền
Mẹ tiền đồn vững chắc ta nương cậy

Tiến theo Mẹ thành qủa bạn sẽ thấy
Lòng dạ ta nên tuyệt vời vô cùng
Nên con yêu của Mẹ giờ lâm chung
Mẹ bên ta đưa  ta về Nước Chúa

Về bên Mẹ ...Cỏi Vinh Phúc muôn thủa
Hưởng Nhan Thánh Ba Ngôi Chúa Vĩnh Hằng
Cùng Thần Thánh ca tụng Chúa Vinh Quang
Nơi Cao Thiêng cỏi Nước Trời bất diệt

Sống bên Mẹ hồn ngậm ngùi tha thiết
Yêu được yêu ta sung sướng vô cùng
Chiến thắng hết mọi nổi khổ gian truân
Niềm Tin yêu nồng nhiệt vào Tình Mẹ...

                 Hướng Thiện

Sunday, August 23, 2015

NÓI VỀ MẸ KHÔN CÙNG



                    NÓI  VỀ  MẸ  KHÔN  CÙNG

Nói về Me con không sao viết hết
Dầu tối ngày ngồi dệt thơ cũng thua
Vì lòng Me bao quát suốt bốn mùa
Và mênh mong đầy tràn hơn biển cả

Mẹ Trinh Vương người Mẹ đầy phúc lạ
Mẹ Thiên Chúa ...Mẹ tất cả chúng con
Từ muôn thủa Mẹ thanh tịnh vuông tròn
Sinh Con Chúa ...Mẹ vẫn hoài trinh trắng

Mẹ Hiền Mẫu một bà Mẹ thượng thặng
Nhất giới nữ trên đời có Mẹ thôi
Con cái Mẹ khắp Thế giới biết rồi
Họ Chúc tụng mừng kính Mẹ rất Thánh

Mẹ Hiền Mẫu ôi  tuyệt vời đức hạnh
Dùng lời nào ca tụng Mẹ cho cùng
Tình của Mẹ thì bát ngát bao dung
Vì xót thương đoàn con cái trần thế

Tin yêu Mẹ ...ta không ngại qủi kế
Khi nguy nan t̀ìm đến Mẹ van xin
Mẹ yêu thương cứu giúp ta tận tình
Đău vào đó Mẹ ủi an nâng đở ...

Đêm khuya xót thương  bên Mẹ than thở
Ôm con vào lòng Mẹ e ấp con
Mẹ yêu con ... yêu với tận đáy lòng
Con xúc động say  tình Mẹ nồng thắm

Mẹ yêu con Mẹ  thương con qúa lắm
Con mến Mẹ Mẹ hiền mẫu của con
Con say sưa con ngây ngất  tâm hồn
Xin dâng Mẹ trọn tâm tư hồn xác

Yêu kính Mẹ ... con lại say sáng tác
Những câu thư nồng nặc lòng mến yêu
Yêu mến Mẹ con làm Thơ càng nhiều
Yêu được yêu con thêm lòng cậy Mẹ ...

Con vẫn nhớ ... vì yêu Mẹ nhanh lẹ
Tuôn ơn phúc xuống trên con mỗi ngày
Gì sướng hơn sống cạnh Mẹ phúc thay
Yêu được yêu Tình Mẹ thương tuyệt diệu

                 Hướng  Thiện

Saturday, August 22, 2015

MỪNG DANH MẸ MARIA


MỪNG  DANH  MẸ  MARIA


                                    Chúc tụng Mẹ ...Mẹ Con Chúa Cứu Thế
Con ca vang Danh Mẹ “ Maria “
Tình Mẹ yêu qúa tha thiết đậm đà
Mẹ xót thương hết loài người con cái

Danh Maria mãi muôn đời tồn tại
Hết con cái luôn gọi Danh Mẹ yêu
Nghe Danh Mẹ cả Triều Thần hết điều
Vọng lời ca và khúc hát sùng mến

Yêu Danh Mẹ chúng con thường chạy đến
Kêu xin Mẹ ...đoái thương Dân Việt con
Mẹ xót thương cho Việt Nam trường tồn
Ban xuống trên Quê hương con Hồng Lạc

Kính Danh Mẹ  con say sưa sáng tác
Dệt Thơ yêu sùng kính Maria
Kêu Danh Mẹ ...nguồn suối yêu hải hà
Hằng tuôn xuống trên con cái nhân loại

Maria Danh Mẹ hiền thương đoái
Cho Quê Hương con Dân Việt Tiên rồng
Hằng yêu kính Tình Mẹ thương Nước non
Cho Việt Nam hình chữ S mãi đẹp

Tình mến Mẹ vững vàng hơn sắt thép
Luôn kiên trung mặc bảo táp mưa sa
T̀ình yêu Mẹ La Vang mãi đậm đà
Dù đầy trời bao quanh lấm giông bảo

Sùng kính Mẹ con cái thực sống đạo
Yêu thương nhau như Con Mẹ dạy truyền
Mừng kính Mẹ ta lần Chuổi thường xuyên
Yêu kính Mẹ sùng Trái Tim vẹn sạch

Ăn năn tội luôn cải qúa thượng sách
Điều Mẹ yêu ...Mẹ mời gọi ta làm
Hãy Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ chuyên chăm
Để đền thay cho bao người xúc phạm

Sống gương Mẹ Gia Thất Thánh thanh đạm
Vui cảnh nghèo Mẹ thương hết chúng ta
Mang chia sẻ đẹp Danh Maria
Với bao người khốn khó cần chia sẻ ...

                                                     Hướng Thiện

SỐNG YÊN ẤM BÊN MẸ


     SỐNG  YÊN  ẤM  BÊN  MẸ

Ở cạnh Me ta cảm nhận yêm ấm
Chẳng hải sợ hay lo lắng điều chi
Vì chính Mẹ nơi ấm êm ngại gì
Sống tin yêu phó thác mình cho Mẹ

Bất kỳ  đâu , nơi nào Chúa đặt để
Đà có Mẹ , bên cạnh vui ấm êm
Mẹ hộ trì ...cùng Mẹ sống êm đềm
Đời thánh hiến nhờ Mẹ ta dâng tiến

Trót mình ta hồn lẫn xát thể hiện
Vì Sự sống hãy cứu lấy con người
Không phá hũy những thai nhi ai ơi
Hãy giử gìn cho đến ngày sinh nỡ

Nuôi dạy tốt đời em bé rạng rỡ
Sống yên vui lợn lên trong Tình Cha
Trên cánh tay của Mẹ hiền mặn mà
Còn gì hơn sướng vui yên bình nhất

Bên cạnh Mẹ cuộc đời ta vui thật
Sống thăng hoa lớn lên trong niềm tin
Được yêu thương mặc sức mà tỏ tình
Ta đáp trả vui tâm sự thỏa thích

Sống bên Mẹ cố ngoan đừng ngổ nghịch
Yêu đồng loại Tình anh em nở hoa
Sống yêu nhau với Tình bạn chan hòa
Mặc sức ta mỗi người say hương nguyện

Tràng chuổi hạt bên mình ta quyến luyến
Kinh Mân Côi kính yêu Mẹ nguyện thầm
Nhờ qua Mẹ cầu bầu Chúa từ nhân
Cho Việt Nam Quê hương ta hùng mạnh

Quân ngoại xâm chí Diên Hồng ta đánh
Để Nước Nam hoàn toàn của Dân ta
Không để ai ngang ngược trên sân nhà
Mẹ La Vang Mẹ Dân Nam Nước Việt

Con cái Mẹ luôn kêu van tha thiết
Mong Mẹ thương đừng để̉ mất Nước Non
Trung Nam Bắc Ba Miền vẫn vuông tròn
Mãi kiên trung là con ngoan của Mẹ ...

                  Cao Trí Dũng

Friday, August 21, 2015

XIN VÂNG NGHE LỜI MẸ


               XIN  VÂNG  NGHE  LỜI  MẸ

                                    Mẹ kính yêu , cơ ngơi  nguồn Phúc lộc
Mà Thiên Chúa đã giành cho Mẹ yêu
Trong Thánh ý Mẹ sang trọng hơn nhiều
Mẹ có Phúc hơn hết mọi người Nữ

Nơi dương gian chốn lưu đày lữ Thứ
Nếu không Mẹ con biết cậy vào ai
Sức hơi con dòn mỏng lại bất tài
Có Mẹ thương...là nơi con nương tựa

Mẹ yêu ơi , như lời Mẹ đã hứa
Tôn sùng Mẹ Thế giới sẽ hòa bình
Trái Tim Mẹ là nguồn mến cậy tin
Theo chân Mẹ con Chúc tụng ca hát

Mẹ gọi mời ...con yêu cổ Tràng hạt
Kinh Mân Côi siêng năng đọc mỗi ngày
Ca tụng Mẹ lòng dạ con phúc thay
Và chúng con nguyện dốc tâm cải qúa

Ăn năn thống hối Mẹ ban thành qủa
Mẹ thương yêu cho nhân loại yên vui
Con cảm kích lòng dạ quả ngậm ngùi
Tạ Ơn Mẹ , Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa

Con say mê sùng kính Mẹ muôn thủa
Vì mãi mãi Mẹ vẫn là Mẹ con
Kính yêu Mẹ con cảm nghiệm trong lòng
Ước một đời con mãi kính yêu Mẹ

Sống cạnh Mẹ , van xin Mẹ mau lẹ
Nhận lời ngay ...Mẹ  ban muôn phúc lành
Cho yên vui ...hòa bình đến thật nhanh
Trên Đất Mẹ , Mẹ La Vang kỳ diệu

Nhờ Ơn Mẹ , con ca vang muôn điệu
Tung hô Mẹ ,Mẹ Con Chúa Giêsu
Mong Đắt Việt tránh khỏi được mây mù
Và Việt Nam  ngày một thêm sáng lạng

Ước Quê hương Ơn Mẹ cho quang đãng
Con Dân Việt sớm được hưởng Tự Do
Nước Dân Chủ Dân tình vui ấm no
Cùng Quốc tế ta hùng cường thịnh vượng

                                                        Cao Trí Dũng

TÌNH MẸ YÊU VÔ HẠN


TÌNH  MẸ  YÊU    HẠN

                                    Tình của Mẹ thương đoàn con vô hạn
Yêu tha thiết yêu mặṇ mà lắm thôi
Mẹ ra tay cứu con cái nhiều rồi
Mẹ vổ về  , Mẹ yêu thương  cứu vớt

Tin yêu Mẹ , ca tụng Mẹ không ngớt
Nói bao nhiêu , viết mấy cũng không vừa
Lời Thơ con diễn tả cũng lưa thưa
Như mây mờ lỡn vờn phương trời ắy

Mẹ tươi xinh đẹp huy hoàng biết mấy
Phần phúc Mẹ thì  quá là tuyệt vời
Không có ai trong giới nữ khắp nơi
Quyền uy hơn hoặc hạnh phúc như Mẹ

Mẹ người nữ thương giúp ta mau lẹ
Cũng vì do Tình Mẹ thật cao vời
Mẹ yêu đời , thương con cái khắp nơi
Đáp đền Mẹ với Tình nào cho xứng

Tình của Mẹ ...sản sinh nhiều cảm hứng
Yêu ...được yêu sung sướng nhất Mẹ ôi
Ý Thơ con tả Tình Mẹ nhiều rồi
Với tình Mẹ ...Tình con chẩng gì hết

Dưới ánh mắt Mẹ yêu thương rõ biết
Tội lổi con phạm đến Chúa lắm rồi
Con phận hèn nhiều yếu đuối lắm thôi
Bao nhiêu lần trong đời xa rời Mẹ

Nhưng Tình Mẹ vì yêu thương bất kễ
Mẹ chẳng chút đếm xỉa đứa con hư
Nhưng lòng Mẹ yêu con không khai trừ
Mẹ vổ về cho con về cạnh Mẹ...

Mẹ yêu ơi ,  giúp con sống nhỏ bé
Yêu khiêm hạ biết tuân phục nhu mì
Hướng theo Mẹ noi gương Mẹ mà đi
Theo đường hẹp dẫu gian lao ...nhờ Mẹ...

Mẹ Đồng Công Mẹ Từ bi khôn xiết
Noi gương Mẹ , bám gót Chúa con đi ...

                                                     Cao Trí Dũng