Friday, January 28, 2011

HẠNH PHÚC THẬT

HẠNH PHÚC THẬT
(Chúa Nhật IV/A- TN)

Đức Giêsu trong Bài giảng trên núi
Tám mối Phúc ngắn ngủi mà tuyệt hay
Gọi Phúc thật đúng như Ngài trình bày
Về Hạnh phúc Vĩnh cửu nơi đất hứa

Hạnh Phúc này là được hưởng nhan Chúa
Trên Thiên Cung muôn thủa vui thanh nhàn
Được tán dương sung mãn trong Bình an
Cùng Triều Thần hưởng nhan Cha Cực Thánh

Loài người đây may mắn được hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc trần tục lại chóng qua
Chẳng đáng gì với Vinh phúc Thiên Đàng
Là Hạnh phúc muôn ngàn đời Vĩnh cửu

Hành trang người Tín hữu tìm Phúc thật
Thứ hạnh phúc phát xuất từ Nước Trời
Cho ai chịu theo lời Chúa giảng rao
Như nghèo khó , khổ đau , không dục vọng

Sống hiền hòa trông ngóng sự công chính
Biết yêu thương như lệnh Chúa đã truyền
Hãy rèn luyện sống như Lời Ngài khuyên
Trọn đời vui tâm nguyền quyết tiến đức

Người giáo dân không chỉ tạo hạnh phúc
Cho riêng mình quên mất đi tha nhân
Nhưng ta cần tha thiết chớ lừng khừng
Rán tạo phúc cho nhân quần đồng loại

Ta cố lo cho cả luôn dân ngoại
Cũng cộng hưởng vui toại nguyện cách nào
“Để phần thưởng cho anh em lớn lao ..”
Vì Danh Chúa và tình yêu đồng loại

Cao Trí Dũng

Sunday, January 23, 2011

CÙNG DỰ LỄ THÁNH

CÙNG DỰ LỄ THÁNH

Đôi ta bên nhau đến nguyện đường
Giờ phút yên bình trên Quê hương
Tình tự khẩn cầu Đêm Lễ Thánh
Cầu Lễ Giáng sinh xuống yêu thương

Đèn sao soi sáng gót chân em
Hài Nhi Hang đá giấc mơ đêm
Nụ cười môi em tràn biển nhớ
Hạnh phúc Giáng sinh miền Bê-lem

Những Lễ Giáng sinh vui biết bao
Ước những Noel của năm nào
Tâm tình hai đứa xây duyên mộng
Tình thâm Hài Nhi Chúa trên cao

Hạnh phúc bên em đêm Giáng sinh
Tâm trạng bên nhau trên thuyền tình
Vui sướng cùng em Đêm lễ Thánh
Đêm đông xưa ấy vui hai mình

Đường tình vương vấn Bé Giáng sinh
Sinh xuống lạnh giá cũng vì tình
Chung nhau tâm ý ta tự hối
Ước tái ngộ nữa nhân Giáng sinh

Nơi Quê hương Mẹ đẹp màu hồng
Bên nhau nồng ấm mặc tiết Đông
Yêu nhau hồng phúc cầu ơn xuống
Như những năm đầu đi lễ chung …

Cao Trí Dũng

NGUYỆN CẦU ĐẦU XUÂN

NGUYỆN CẦU ĐẦU XUÂN

Con qùi nguyện Chúa Ba Ngôi
Tân Xuân Nguyên Đán đến rồi Chúa ôi
Lời nào Cầu Chúa Xuân tươi
Quê hương Dân Việt sống đời gian truân

Nguyện Ngài tuôn xuống Hồng ân
Giúp Dân Nước Việt hợp quần Vùng lên
Lạc Hồng con cháu Rồng Tiên
Thanh niên giới trẻ Đứng lên một lòng

Ông già bà lão đứng chung
Sinh viên trí thức ta Vùng lên luôn
Kìa quân Thái thú mất hồn
Lười ươi Cộng đỏ bán luôn Nước nhà

Còn không lãnh thổ Quốc gia
Biển Đông hải đảo Trung Hoa lấn rồi
Non sông đến thế mất thôi
Dày công Tiên Tổ bao đời dựng xây

Lãnh Đạo âm mưu kiểu này
Chần chờ gì nữa ra tay dẹp liền
Buôn Dân bán Nước lũ điên
Toàn Dân đồng loạt quy tiên bọn này

Nội xâm chơi đẹp liền tay
Ngoại xâm đánh đuổi mong thay yên bình
Muôn lòng Dân Việt đồng tình
Giành lại Đất Mẹ Quê mình Tự Do

Theo nền Dân Chủ ấm no
Nhân Quyền Nước Việt phải lo làm đầu
Dân tộc khỏi lo muộn sầu
Việt Nam sẽ được Hoàn cầu vinh danh

Cầu xin Thien Chúa Xuân lành
Lạc Hồng Dân Việt vẻ vang nhờ Người

Cao Trí Dũng

Saturday, January 22, 2011

CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI

CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI

Tạ từ Thượng Đế một năm qua
Vô sự bằng an tất cả nhà
Cháu chat con cai sức khỏe tốt
Vui vẻ mọi sự tạ ơn Cha

Cọp dữ năm rồi sắp qua đi
Cướp càn trấn áp hơn mọi khi
Dẫu có chết đi còn sử sách
Lành dữ tất cả sẽ được ghi

Tân Mão đến dần đón chú Mèo
Tí ta to nhỏ đều phải teo
Cơ hội còn đâu cướp bốc nữa
Tích trử túi đầy cũng ra bèo

Xuân về cầu Chúc hết Đồng bào
Cầu nguyện Chúa Xuân ngự trên cao
Chúc cho Quê Mẹ Việt nam mới
Non sông yên vui sống thanh tao

Nguyện cầu Anh linh Tổ Quốc ta
Lãnh đạo vì Dân vui mọi nhà
Tự Do-Dân chủ Nước hạnh phúc
Quốc ích lợi Dân tạ Ơn Cha

Tân Mão đón Xuân vui Tự do
Con đường Dân chủ ta ấm no
Thế giới khắp nơi vui ủng hộ
Việt Nam giàu mạnh hết còn lo

Năm Mới Cầu Chúc hết mọi nhà
Cờ Vàng phất phới Quê hương ta
Tân Xuân thay đổi Mừng Xuân Mới
Giặc đỏ rồi tiêu dan hoan ca …!

Cao Trí Dũng

Friday, January 21, 2011

LUÔN Ở BÊN MẸ

LUÔN Ở BÊN MẸ

Ở bên Mẹ chẳng còn chi sợ hãi
Mẹ Trinh Vương ánh hải đăng đưa đường
Tình Mẹ yêu đầy ắp bao tình thương
Cạnh kề Mẹ can trường con vui sống

Bao hiểm nguy đầy ắp vì biến động
Nhìn lên Mẹ nguồn sáng ánh Sao Mai
Con tự tin đặt niềm tin vào Ngài
Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai Đấng tuyệt hão

Có nghĩa gì dù cuồng phong gió bão
Mẹ ở bên chỉ đạo giúp con thơ
Sống nhờ Mẹ con cậy trông mông chờ
Đi yên bình về bờ bến vô sự

Dù đường đời có vô vàn điều dữ
Nhưng có Mẹ nâng đở đời tâm linh
Con kỳ vọng trao Mẹ trọn tâm tình
Sống hân hoan vui Tình thiêng Mẫu tử

Đâu có Mẹ thì có Chúa ở giửa
Đức Kitô muôn thủa Đấng quyền năng
Lời Ngài phán sóng gió phải yên lành
Thế nên con chân thành yêu kính Mẹ

Cùng với Mẹ Rao giảng không câu nệ
Mang Lời Chúa đi đến khắp đó đây
Để Tin Mừng vọng vang đêm chí ngày
Lời mang đến được say sưa đón nhận

Sống bên Mẹ con hành xử cẩn thận
Vì Nước Chúa hiến thân say Rao Lời
Cầu nhiều người nghe theo và tin nhận
Được gần Mẹ vui tận hiến trọn đời

Cao Trí Dũng

Thursday, January 20, 2011

MỪNG XUÂN KỲ VỌNG

MỪNG XUÂN KỲ VỌNG

Mừng Xuân Mới rộn rã đón Nguyên Đán
Khắp nơi nơi thiên hạ vui chào Xuân
Hoa muôn sắc Mừng Xuân chưng suốt tuần
Tô điểm đẹp ngày Xuân đón Năm Mới

Hương thơm ngát từ nơi đâu bay tới
Cho hồn Xuân quật khởi đời thắm tươi
Mừng Xuân đến ta hoan vui yêu đời
Đón vui Xuân gọi mời tạ Thiên Chúa

Mừng vui Xuân Chúc Chúa Xuân muôn thủa
Xin Ngài thương ổn thỏa hòa nắng mưa
Ruộng lúa đồng hạt nặng chỉu ngày mùa
Nắng sưởi ấm mùi lúa vàng chín tới

Ta mừng Xuân pháo hồng nổ phấn khởi
Nghe rền khắp mọi nơi quê phố phường
Xuân Xuân ơi ! Xuân tươi đẹp Quê hương
Xác pháo hồng ngập đường khắp lối xóm

Bao con tim vui nhộn nơi thôn khóm
Vui cười nói rộn rả khắp đó đây
Mừng Chúc Xuân trọn vui luôn ba ngày
Đám trẻ em thơ ngây cười trong nắng

Vui Ông Bà con cháu mang quà tặng
Từ khắp nơi cháu chắt vui trở về
Mừng đón Xuân mang quà cáp vui ghê
Trong yên vui Xuân về trời ấm áp

Nhưng lạy Chúa ! Đất Nước còn phức tạp
Phục vụ Dân là tôi tớ của Dân
Nhưng ngược ngạo coi Dân như cỏ rác
Họ cướp cạn trấn áp khổ người Dân

Vui Xuân không quên nguyện cầu
Cho Đồng bào Việt trước sau một lòng
Một ngày nắng đẹp Non song
Toàn Dân quật khởi Diên Hồng ra quân

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 19, 2011

SỨ MỆNH NGƯỜI TÔNG ĐỒ

SỨ MỆNH NGƯỜI TÔNG ĐỒ
(Chúa nhật III / A Thường Niên)

Như Thánh Gioan hãy vào chốn Sa Mạc
Có điều kiện tịch mạc đời nội tâm
Xa lánh ồn ào nơi phố xá thị thành
Để tâm sự lòng thành ta cùng Chúa

Hãy câm lặng để lắng nghe Lời Chúa
Để tìm hiểu Lời Chúa nói với ta
Hãy bày tỏ nổi lòng mình với Cha
Để xin Ngài giúp ta mau đổi mới

Hãy dọn lòng mình cho Chúa ngự tới
Nhưng cũng cần mời gọi nhau dọn lòng
Vì “Nước Thiên Chúa đang đến gần rồi”
Hãy chu toàn lệnh Ngài đã trao phó

Sống theo Lời Chúa dạy trong kinh Thánh
Học Giáo lý là hành xử ý Ngài
Nguyện dứt bỏ trong ta mọi ương tai
Cảm nghiệm tốt Lời Ngài trong đạo hạnh

Cầu với Ngài giúp ta học nên Thánh
Chúa muốn ta gặp gở Ngài mỗi ngày
Xin Ngài giúp ta hối tội từ nay
Nguyện theo Chúa đêm ngày ta hối cải

Hãy kêu gọi cho mọi người trở lại
Bỏ liên hệ tồn tại không phân minh
Luôn yêu thương sống chia sẻ tràn tình
Vui hành xử tâm tình yêu đồng loại

Hãy theo Ngài chài người như chài cá
Vì chúng ta tất cả con cái Cha
Về Thiên Quốc hưởng Vinh phúc một nhà
Nơi Vinh Quang Nước Cha ôi cực Thánh

Cao Trí Dũng

Monday, January 17, 2011

CHÚA KITÔ ĐẾN ĐỂ ĐI

CHÚA KITÔ ĐẾN ĐỂ ĐI
(Chúa Nhật III/A Thường Niên)

Đến Thế gian Giảng Tin Mừng Nước Chúa
Quan trọng nhất là sứ mạng của Ngài
Chúa Giêsu lãnh nhận từ Chúa Cha
Lời Rao giảng gọi ta vào sám hối

Kêu gọi người cộng tác…chửa bệnh tật
Tiếp nối điều chân thật Đức Kitô
Giáo Hội đã và đang giảng Rao Lời
Tức loan báo Tin Mừng hay Truyền giáo

Ý thức tầm quan trọng của tự hối
Giáo hội kêu gọi bỏ tội trở về
Đến hòa giải được Ơn phúc phủ phê
Lòng hối cải …ta sẽ được tha thứ

Khai mở Đức tin cho kẻ tìm hiểu Chúa
Làm việc này tiếp sứ vụ của Ngài
Và Giáo Hội của Chúa mình tham gia
Nguyện noi gương giảng Lời Chúa thành tựu

Trách vụ này đè lên vai tín hữu
Thể hiện đi giải cứu mọi chư dân
Gánh này ta mang sẽ được vơi dần
Hãy thể hiện cho Danh Cha ngời sáng

Con lạy Chúa sức hèn con có hạn
Xin hổ trợ giúp con biết tiến lên
Ra đi đến với anh em ngay liền
Họ đang cần con liên kết giúp họ

Nối gót Chúa Ngài đi khắp đó đây
Giảng Tin Mừng chửa lành mọi bệnh tật

Cao Trí Dũng

TÂM TƯ XUÂN VỀ

TÂM TƯ XUÂN VỀ

Xuân đang đến một Mùa Xuân hớn hỡ
Một năm củ sẽ qua với tháng ngày
Để nhường chổ cho năm mới nay mai
Cầu bao điều hạnh thông trong năm mới

Người Việt ta vui háo hức Xuân tới
Đón Nguyên Đán ước khẩn khoản đầu Xuân
Dân Việt Nam khắp năm châu quây quần
Chúc gia đạo người Dân Việt hạnh phúc

Nhiều người khổ cảnh cơm áo chưa đủ
Bao éo le với lo toan cạnh kề
Cuộc đời họ sống lưu vong xa quê
Mong Xuân đến cầu an vui đầm ấm

Hưởng niềm vui , quên nổi buồn xa vắng
Trong không khí vui tươi của lòng mình
Chia sẻ đi cùng Dân oan điêu linh
Đang buồn vương vì mất nhà mất cửa

Cầu Chúc họ có nơi ăn chốn ở
Thoát nổi khổ vì mất cửa mất nhà
Mất ruộng vườn mất luôn hết đất đai
Thoát khốn khổ được bồi thường hợp lý

Xuân Tân Mão Chúc Xuân được như Ý
Chúc Dân Việt trăm họ được Tự do
Dân phồn thịnh thoát đói khổ , ấm no
Chúc an vui hạnh phúc Nước Dân chủ

Cao Trí Dũng

TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG

TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG

Đồng bào ơi ! Quân giặc đỏ khát máu
Bọn côn đồ ,lũ ác ôn lưu manh
Chuyên trấn áp và cướp cạn bạo hành
Bao nhà đất ruộng vườn bị cưởng chiếm

Mất tính người bọn chúng rất nham hiểm
Chúng dày xéo làm Dân Việt gian nan
Khiến Quê Mẹ khốn khổ cảnh Dân oan
Sống lây lất không còn nơi trú ẩn

Bọn Thái thú quân Công an tàn nhẫn
Chúng hiếp đáp , đánh chết cả người Dân
Dùng roi đìện dùi cui dí vào thân
Làm Dân tình cảnh nữa sống nữa chết

Ôi đau thương bọn chuyên chính khắc nghiệt
Gây gian khổ cho Dân Việt Nam ta
Toàn Dân ơi ! Mau đứng lên mọi nhà
Dẹp giặc đỏ , đuổi ngoại xâm bành trướng

Bọn chuyên chính côn đồ không thể tưởng
Với Hán Minh thì hèn mạt bưng bô
Với Dân ta hiếp đáp kiểu côn đồ
Coi người Dân còn thua cả con vật

Là thanh niên có nghe bao tiếng nấc
Quê hương ta vọng vang lời khóc than
Sống trên đe dưới búa quân bạo tàn
Thôi chần chờ Xuống đường ta xấn tới

Xuống đường mau toàn Dân đang trông đợi
Nhập cuộc chung cả Dân tộc Việt Nam
Bảo táp phong ba phù họa ta làm
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam giành lại Nước

Cao Trí Dũng

Saturday, January 15, 2011

NHỚ MÃI BUỔI HẸN

NHỚ MÃI BUỔI HẸN

Vui ánh Trăng vàng trên bến ấy
Cho Duyên tình đẹp bao mùa Trăng
Trăng khuya diễm tuyệt ánh Chị Hằng
Lung linh sao sáng duyên tình mộng

Hẹn rồi lòng ta thấy rộn rã
Bóng Anh đến rồi thỏa ước mơ
Biết không thấy lâu em đợi chờ
Anh đến với em say tình thắm

Thời gian dừng lại Trăng soi bóng
Sung sướng hai mình ta bên nhau
Tóc em bay nhẹ trong gió vờn
Tình hồng ngọt ngào tươi mát quá

Nụ cười em xinh môi như mộng
Đẹp xinh tươi thắm say tình nồng
Lạc cỏi duyên tình thỏa ước mong
Một trời yêu thương thật là tuyệt

Nhìn em vui cười như xác quyết
Dưới ánh trăng vàng đẹp nên duyên
Yêu qúa là yêu em nguyên tuyền
Mượt mà trăng sao duyên kỳ ngộ

Sáng sớm chia tay chào trước ngỏ
Vội đi quyên cả lời giả từ
Anh như con tàu đang lắc lư
Qua một đêm thâu tràn sung sướng

Cao Trí Dũng

DÂN TỘC VIỆT HÃY ĐỨNG LÊN

DÂN TỘC VIỆT HÃY ĐỨNG LÊN

Việt Nam ta một Dân Tộc hào hùng
Là Cháu chắt con Dân Việt Lạc Long
Bao ngàn năm người Việt luôn đứng thẳng
Trước áp bức của hết mọi bất công

Chưa bao giờ Dân mình phải khuất phục
Vì người Dân thiết tha với giống nòi
Yêu mặn nồng Dân Việt Nam quá thôi
Vì anh linh Tổ Quốc đã hun đúc

Giờ cháu chắt gương Tiền nhân tiếp tục
Chí quật cường toàn Bô Lão Diên Hồng
Nối tay lớn mở Trang Sử Nước Non
Làm tốt tươi cho cháu chắt con cái

Hỡi tuổi trẻ gian nguy không ngần ngại
Hãy xem đi những gì đang xảy ra
Đất đai ruộng vườn cho đến cửa nhà
Bị giặc đỏ chúng cướp cạn tất cả

Nạn Dân oan lây lất khắp phố xá
Hãy thức tỉnh lương tri của con Dân
Đừng khoăn tay cứ chần chờ khất lần
Nạn mất Nước đang đến hồi nguy kịch

Đừng thờ ơ nhưng vùng dậy phản kích
Người Dân oan đang kỳ vọng ở ta
Đứng lên ngay ! Vùng dậy khắp mọi nhà
Ta giành lại trọn Quê hương Đất Nước

Hãy Xuống đường Vùng lên mau phía trước
Theo trào lưu Thế giới khắp mọi nơi
Dân chủ hóa Quê Mẹ sẽ tốt tươi
Đưa Việt Nam thành một Quê hương mới …

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 12, 2011

CHIÊN THIÊN CHÚA

CHIÊN THIÊN CHÚA
(Chúa Nhật II/A Thường Niên)

Hình ảnh Chiên mang rất nhiều ý nghĩa
Chiên được dùng như hy lễ toàn thiêu
Chiên thí mạng vì yêu thương ta nhiều
Đây là Chiên Thiên Chúa xóa sạch tội

Đích thân Giêsu Đấng làm lễ vật
“Đây Chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian”
Một lời giới thiệu súc tích gọn gàng
Gói trọn Tình yêu nồng nàn của Chúa

Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa
Ngài hiến tế một lần cho mọi người
Công ơn Ngài Cứu ta đến muôn đời
Ngài chính là Đức Kitô Cứu thế

Ngay từ khi ta còn trong lòng Mẹ
Chúa đã dọn cho bạn thành tôi trung
Làm ánh sáng cho muôn dân khắp cùng
Bạn được nhận ba tác vụ một lúc

Tức Ngôn Sứ ,Tư tế và Vương Đế
Bạn đồng hành đồng dạng với Kitô
Đấng đã đến làm hy lễ cho ta
Để đền tội cho toàn thể nhân loại

Hãy nhiệt thành vui sống với Sứ vụ
Để cuộc sống của ta được lớn nhanh
Hãy Cầu nguyện để xin Chúa đồng hành
Luôn cạnh kề với ta trong cuộc sống

Ta xác tính nhờ hồng ân Cứu chuộc
Mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mình
Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội Cứu tinh
Xin đoái ban Bình an cho nhân thế

Cao Trí Dũng

MẸ NGUỖN SÁNG VÀ SỰ SỐNG

MẸ NGUỒN SÁNG VÀ SỰ SỐNG

Qua Mẹ Chúa mang nguồn sống sự sáng
Cho nhân loại khắp thế giới loài người
Mẹ tín thác và khiêm hạ một đời
Ta hãy sống noi theo gương của Mẹ

Năng hiệp Thông tham dự Lễ bẻ bánh
Và hãy luôn cầu nguyện mãi không ngừng
Nay con người viện lý do khước từ
Tiệc Thánh Thể và đời sống Cầu nguyện

Cơn cám dổ có cơ hội lôi cuốn
Sự yếu đuối cơ bản của chúng ta
Nhờ cầu nguyện kết liên với Thánh Thể
Ban cho Mẹ , đồ đệ thêm Niềm tin

Nhất là khi Chúa Giêsu về Trời
Ngày nay đây khi chiêm niệm về Mẹ
Là nguồn sáng chiếu ánh quang cho đời
Nhưng không chỉ ngừng lại điểm chiêm ngắm

Mà hãy học nhũng gì Đức Mẹ dạy
Cùng thể hiện bao điều Mẹ đã làm
Chuyện quan trọng thói lành tốt thích ham
Cũng như sống những gì Mẹ đã sống

Xin cầu Mẹ giúp chúng con cầu nguyện
Và tham dự lễ Bẻ bánh mỗi ngày
Nhờ gắn chặt ta với Mẹ từ đây
Vào lòng Chúa nguồn sống và Sự Sáng

Ơn Cha sống động trong mình
Nhờ bàn tay Mẹ uy linh thương tình

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 11, 2011

NON SÔNG MỜI GỌI

NON SÔNG MỜI GỌI

Anh em ơi ! Đồng bào ta kêu khóc
Trống Diên Hồng vọng vang khắp Non sông
Là cháu chắt của Cha Ông Lạc Hồng
Anh có nghe máu trong tim sôi sục

Đồng bào ơi ! Mẹ Việt Nam thôi thúc
Cả Non sông mời gọi ta lên đường
Là con cháu Vùng lên cứu Quê Huơng
Nguyện thề quyết dốc tâm ta dẹp giặc

Đã dến lúc không chần chờ để mặc
Là Dân Việt ta nở nào khoăn tay
Xuống đường đi đồng loạt trong một ngày
Làm chính biến giải thoát cho Dân Tộc

Kìa nhà tù dẫy đầy khắp Tổ Quốc
Các nhà Dân chủ khốn khổ cùm gong
Nhập cuộc đi bao Thanh niên anh hùng
Nguyện sống chết cho Việt Nam Dân chủ

Là Thanh niên các anh hùng bất hủ
Anh em là kỳ vọng của Non sông
Hãy bắt tay ta chung nhau một lòng
Để Việt Nam có Tự Do hạnh phúc

Là Đại Việt Dân Nam không thuần phục
Trước cái mộng bành trướng của bọn Tàu
Hãy ra quân ta xiết chặt tay nhau
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm Phương Bắc

Đất biển ta không để mất một tấc
Quyết lây lại toàn thể Non Nước nhà
Từ Cà Mau đến Nam Quan Quê ta
Một Việt Nam Lãnh hãi - thổ toàn vẹn

Cao Trí Dũng

Monday, January 10, 2011

MÙA GIÁNG SINH VỀ

MÙA GIÁNG SINH VỀ

Mùa Đông xưa Mẹ sinh Đấng Cứu Thế
Ngày Ở Quê hương ta đi lễ đêm
Noel mùa nào cùng đi bên em
Đến Nguyện đường mình qùi trước Hang đá

Những năm chinh chiến thê lương Quê Mẹ
Bên Chúa Hài Nhi mình cùng nguyện cầu
Cho Đất Mẹ Dân tình bớt thương đau
Bao năm ấy có nhau đêm Lễ Thánh

Cầu xin Chúa thương Việt nam bất hạnh
Quê hương con cầu mong được hòa bình
Xin Ngài cất cảnh đau thương tội tình
Để muôn người chung tay xây dựng Nước

Nay Mùa Noel nhớ những năm trước
Khắp nơi Thế giới vui đón Giáng sinh
Chúng mình cách xa chung một mối tình
Nhớ nguyện cầu cho duyên mình em nhé

Xứ người Đông giá Giáng sinh lạnh thế
Đầy trời mặt đất tuyết phủ trắng tinh
Giáng sinh về đây vấn vương bao tình
Thương Chúa Hài Nhi nhung nhớ em nữa

Vì yêu nhân thế Chúa mặc xác phàm
Xuống thế cứu độ mang đến bình an
Cầu Chúa Hài Nhi thương tình hai đứa
Ngày vui hạnh phúc trong Chúa Bình an

Cao Trí Dũng

NHỚ THƯƠNG CHIẾN HỮU

NHỚ THƯƠNG CHIẾN HỮU

Các Chiến hữu ngày xưa ai còn mất
Giờ Xuân về nhớ lắm các bạn ơi
Mới ngày nào đã ba sáu năm rồi
Lòng ta nhớ những ngày xa xưa ấy

Những khuôn mặt thân thương xa từ đấy
Lúc Đơn vị rã ngủ chia tay về
Người kẹt lại kẻ đã bỏ ra đi
Không một lời buồn nhỏ lệ ôm khóc

Chúng ta giờ biết ai còn ai mất
Lòng buồn đau bỏ lại Quê hương rồi
Ôi đau thương nhớ nhung lắm bạn ơi
Ước một ngày về Quê hương gặp lại

Ta sẽ về nơi Vùng xưa hoạt động
Cùng thăm lại chốn củ mình đóng quân
Mãi kỳ vọng ta nghe xót xa lòng
Thời gian trôi vậy mà đã xa lắm

Nhớ chia tay ôm nhau khóc lần cuối
Cùng sống chết bên nhau đã lâu dài
Giờ rã ngủ cảm kích buồn bi ai
Tìm về xem nơi xưa còn dấu vết

Đêm phủ kín con đường làng tăm tối
Mẹ chẳng còn nấm mộ mẹ còn không
Thương bà con lòng ấm ức trong lòng
Xin nguyện cầu mọi vong linh phúc lạc ..!

Cao Trí Dũng

NGÀY XUÂN QUẬT KHỞI

NGUYỆN XUÂN QUẬT KHỞI

Đêm nay ánh Chị Hằng soi Trăng mượt
Nhớ Quê nhà lần lượt hiện đâu đây
Rặng tre làng gió hiu hắt se cay
Lòng luyến nhớ những ngày ấu thơ ấy

Nhiều người thân đã khuất bóng rồi đấy
Bạn bè xưa biết ai mất ai còn
Mấy nén hương trên tay nguyện cầu mong
Một Mùa Xuân Tân mão Xuân kỳ diệu

Thương vong linh Chiến hữu ta truy điệu
Cầu tất cả hương hồn được nghỉ yên
Hưởng Tôn nhan Đấng Cao Thiêng uy quyền
Để tất cả vui hưởng Trời Cỏi Phúc

Trước bàn Thờ anh linh ta phủ phục
Hương Thánh kinh ngời sáng trọn Niềm tin
Xin dâng lên Thượng Đế mọi tâm tình
Ước Xuân này Một Mùa Xuân quật khởi

Cùng toàn Dân hào hùng vui Xuân Mới
Nguyện Đứng lên Xuống đường dẹp bạo phường
Lũ giặc đỏ bán Nước hại Quê hương
Gây đau thương trấn áp Dân điêu đứng

Kìa biển đông cuồng phong đang dậy sống
Dãy Trường sơn quặn mình Mẹ nhức đau
Hỡi Toàn Dân tiếng gọi Mẹ yêu cầu
Mau đồng loạt hãy Vùng lên Cứu Nước

Mọi sinh viên Thanh niên ta đi trước
Dân già trẻ trai gái tiếp theo sau
Cùng lủ lượt Xuống đường hãy mau mau
Giành lại Nước xây dựng Nền Dân Chủ

Cao Trí Dũng

Sunday, January 9, 2011

HẠNH PHÚC BÊN MẸ LAVANG

HẠNH PHÚC BÊN MẸ LAVANG

Kính chào Mẹ ! Mẹ La Vang hiền mẫu
Tình Mẫu tử ôi Tình đẹp cao thiêng
Mẹ gắn bó con cái cách dịu hiền
Tình Mẹ con muôn đời mãi bền chặt

Mẹ nhịp cầu nối liền các con cái
Khắp mọi miền về bên Mẹ nương mình
Tình thương Mẹ sưởi ấm long chúng sinh
Ánh mắt Mẹ chan hòa tình yêu mến

Khuất bóng Mẹ con tìm tòi chạy đến
Lở xa đàn theo ước vọng riêng tư
Để theo đuổi thứ hạnh phúc mịt mờ
Tình ấm cúng phải đến hồi phai nhạt

Chẳng đặng đừng không Mẹ đời ngột ngạt
Vui hạnh phúc về bên Mẹ Lavang
Bao hồng ân có Mẹ con vững vàng
Không còn cảnh phải lạc lõng thiếu Mẹ

Con sung sướng không bơ vơ quạnh quẻ
Trái Tim Mẹ , máu con cái tuôn về
Mẹ buồng phổi cấp dưỡng khí phủ phê
Cho đoàn con tế bào sinh khí mới

Hướng về Mẹ con can trường bước tới
Là tế bào trong châu thân Giêsu
Con không sợ phải lạc lỏng sương mù
Nhưng sảng khoái trong ánh dương của Mẹ

Xin trao Mẹ nổi niềm con san sẻ
Và ngả đầu vào tim Mẹ dấu yêu
Mỗi khi con gặp phiền muộn trăm chiều
Về bên Mẹ hồn con lại phấn khởi

Về La Vang chúng con say ca ngợi
Tình Mẫu tử Mẹ con vui sum vầy
Được quay quần bên mẹ tại nơi đây
Đất La Vang Trung Tâm Mẹ cả Nước

Kỳ vọng thế con kiên trung tiến bước
Trên đường hẹp lên đỉnh đồi Calvê
Theo chân Chúa hiến tế mình nguyện thề
Và cùng Mẹ xin Vâng theo Thánh ý…

Ôi hạnh phúc sống bên Mẹ hoan hỹ
Tình Mẫu tử lòng con tràn tin yêu
Nhờ ơn Mẹ mến yêu Chúa hơn nhiều
Con vui sướng hưởng Ơn phúc Cứu độ

Cao Trí Dũng

Saturday, January 8, 2011

MƠ VỀ THIÊN ÐÀNG



Con mơ Thánh Phêrô , Ngài đứng đợi

Mặt vui tươi như mong mỏi chờ ai

Có Thiên Thần dẫn em đi theo Ngài

Thật rỏ Chúa , Người thương con quá đổi



Ðêm nương tựa ánh sao Trời dẫn lối

Cậy trông Ngài Tình Thầy rất mến yêu

Cửa Thiên Ðàng cỏi Vĩnh Hằng Diễm kiều

Vòng tay Thầy ôm trọn con thắm thiết



Ôi phút giây Hạnh Phúc thay nồng nhiệt

Con hoài mong hy vọng bao năm rồi

Giờ cất lời con ca tụng Chúa tôi

Vui hưởng chính Nhung Nhan của Thiên Chúa



Ôi Hạnh Phúc Con Mừng vui muôn thủa

Và Ca tụng Tình Chúa Cả muôn đời

Thánh Thánh Thánh,Ôi Ngàn Trùng Thánh Thánh

Hân hoan thay Tuyệt Diệu Cỏi Thiên Ðàng..!



Cao Trí Dũng

Friday, January 7, 2011

CẢM TẠ CHÚA XUÂN

CẢM TẠ CHÚA XUÂN

Tạ ơn Ngài ban tặng Mùa Xuân Mới
Cầu Quê hương Tổ Quốc Việt Bình an
Đón Xuân sang cảm tạ Chúa vô vàn
Muôn hồng ân cho con người nhân thế

Như mai-đào trong nắng Xuân đẹp đẻ
Xuân ngát hương trăm hoa rộ bên đường
Xuân bao la đẹp hoa thắm sắc hương
Ôi hồng ân Tình Chúa thương muôn thủa

Nắng Vàng Xuân tươi vui cảm tạ Chúa
Đấng Chúa Xuân tạo hoa huệ trắng trinh
Bầu trời Xuân thắm đẹp bao là tình
Xuân hy vọng với Non Sông Dân Chủ

Xuân êm đềm , Xuân tưng bừng rộn rã
Xuân Tự do ,Xuân nhân quyền ấm no
Nhấm mứt Tết ,trà đầu Xuân Tự Do
Nghe thẩm thấu thắm nồng qua cơ thể

Ca tụng đi…Nào thanh niên tuổi trẻ
Xin Chúa Xuân xuống Ơn phúc Hòa bình
Cho Thế giới các Dân Tộc phát sinh
Trong yên vui hòa bình tình liên đới

Ôi Chúa Xuân con muôn đời ca ngợi
Vì Tình Xuân thắm nồng lắm Chúa ôi
Non sông Việt cầu Chúa Mẹ mãi rồi
Con Dân Chúa vẫn kiên trung kỳ vọng

Một Việt Nam trọng Công bình-Chân lý
Mọi công Dân tự trọng yêu Quê hương
Chí Diên Hồng gương Cha Ông lên đường
Vui Xuân Mới Chúc Mừng Việt Nam Mới …

Cao Trí Dũng

Thursday, January 6, 2011

CHA HÀI LÒNG VỀ CON

CHA HÀI LÒNG VỀ CON
(Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)

Chúa tự nguyện vào đoàn người tội lổi
Đến xin Rửa tội nơi sông Gio-đan
Đức Kitô mặc lấy thân phàm nhân
Dầu trong Người chẳng tì ố tội lổi

Là Đấng Thánh Người hoàn toàn vô tội
Không tì vết Người thanh sạch vô cùng
Nhưng khiêm hạ hoà dòng người xuống sông
Chìa khóa vấn đề phải nằm chổ khác

Nên loài người ,Ngài tự xa căn tính
Bản tinh Thiên Chúa như nguyên Ba Ngôi
Vừa có tuổi khôn Ngài hiểu căn tính rồi
Con Chúa Trời vẫn nguyên tuyền Thiên tính

Sứ vụ Ngài là Cứu độ nhân loại
Hóa thân với ta ,căn tính Ngài nguyên
Là Đấng vô tội là chiên tinh tuyền
Nên người tôi tớ hiền lành nhân hậu

Hậu qủa tội ta Chúa vui gánh lấy
Ngài chọn đi xuống để nâng ta lên
Chọn lựa này đương nhiên vui lòng Cha
Một chọn lựa bởi tình yêu sung mãn

Trời mở ra và chim câu ngự xuống
Là dấu chỉ Triều Thần Chúa hân hoan
Ơn Cứu độ khai mở vui rở ràng
Ngài tự nguyện gánh vác tội nhân thế

Cha yêu ta đến nổi ban Con một
Muốn nên Thánh tin vào Chúa Kitô
Ngài là cửa hy vọng mở toang ra
Khi Chúa muốn thì mọi sự thể hiện …

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 4, 2011

GIOAN MỘT NHÂN CHỨNG

GIOAN MỘT CHỨNG NHÂN
(Chúa Mhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa )

Dân Israel ước Đấng Cứu tinh giải thoát
Khỏi cái kiếp nô lệ Dân ngoại bang
Hầu xoay chuyển khỏi kiếp sống lầm than
Hy vọng đã bừng lên ! Khi Gioan xuất hiện

Gioan Tiền Hô như một anh hùng Dân tộc
Một nhà Cách mạng giải cứu Dân này
Với một phương thế Dân tộc được đổi thay
Là sám hối trở về với (Giavê)Thiên Chúa

Hãy trung thành với giao ước muôn thủa
Đó là cách tránh thịnh nộ của Ngài
Vì “ cái rìu đã để sẳn gốc cây
Cây (nào) không sinh trái sẽ bị đốn bỏ

Ngày thanh luyện trần gian sắp rồi đó
Thiên Chúa sẽ dùng nia mà lọc sàng
Ngài phân loại tốt xấu mọi thành phần
Kẻ khó nghèo , người cao sang quyền qúy

Từ người chức quyền đến kẻ bé miệng
Đều cảm thấy cần sám hối ăn năn
Hầu tránh cơn thịnh nộ của đất trời
Của Thiên Chúa Đấng tạo thành vũ trụ

Jodan hôm ấy dòng sông đông đúc
Vì dòng người tấp nập đến rất đông
Họ muốn chịu Phép Rửa thanh tẩy lòng
Vì lời bàn tán ngay thanh luyện gần tới

Một sự kiện làm bàng hoàng kinh ngạc
Thấy bầu trời trong sáng lạ thường hơn
Cánh cửa Trời như thể mở rộng toang
Ánh sáng dồn vào một người đặc biệt

Vị này nài xin Gioan làm Phép Rửa
Ông Gioan rất lưởng lự phân vân
Vì chính Ngài Đấng Cứu độ gian trần
Ông hiểu rằng Con Thiên Chúa rất thánh

Ông tự biết không xứng cởi dây giày Ngài nữa
Nhưng rồi ông đã đổ nước vì vâng lời
Lên đầu Ngài đê” ông nhỏ bé đi
Còn Thiên Chúa lớn lên trong Ông ấy

Gioan nghe… lời giao hòa của Chúa
“Đây là con ta yêu qúy,hãy nghe Lời Ngài …”
Chúa kêu gọi giử Phép rửa đầy ơn
Ta nên con cái cao qúy của Chúa

Ta ước gì nên Gioan thời đại
Đi công bố lời hằng sống của Ngài
Cho Thế giới cùng khắp hết mọi nơi
Để nhiều người cùng sám hối trở lại …

Thế giới hôm nay đang cần nhiều nhân chứng
Những con người như Gioan Tiền Hô
Để thức tỉnh nhân loại hãy trở về
Với Thiên Chúa hồng tránh cơn thịnh nộ

Con người Gioan hy sinh vì Chân lý
Vì Tin Mừng dù trả giá đầu rơi
Của con người Tiền hô đi rao Lời
Sống nghèo hèn giửa hoang Vu Sa mạc

Cao Trí Dũng

BA NGÀY LEO NÚI

BA NGÀY LÊN NÚI

Từ bốn phương Thầy yêu thương mời gọi
"Đến gặp Chúa" ta tìm được Kho Tàng
Trời về chiều tại Giáo Xứ La Vang
Hoàng hôn xuống vào khóa trong thinh lặng

Nơi Trung tâm giờ này thật im vắng
Bầu khi thiêng của tỉnh huấn bao trùm
Tiếng chào thăm với tay bắt mặt mừng
Nhiều bộ mặt coi lạ hơi bở ngở

Giờ khai mạc suy niệm thấy rạng rỡ
Đời mỗi người với Sứ mệnh rỏ ràng
Với bóng đêm đang bủa vây tràn lan
Chừng như đời đang xích lại với Chúa

Với tinh thần vui chia sẻ phục vụ
Các Trợ tá gương sống những chứng nhân
Với thái độ tươi vui và ân cần
Lời ngọt ngào họ chân thành đón tiếp

Các Anh chị niềm nở đến tha thiết
Chẳng phân biệt vì con cái một Cha
Phúc về đây thảy hội ngộ một nhà
Theo chân Thầy Chí Thánh ta leo núi

Trước Thánh Thể lòng ăn năn tự hối
Dâng lên Thầy niềm tâm sự bồi hồi
Mắt nhòa lệ khóc hối tội Thầy ôi
Xin tha thứ mọi lổi lầm quá khứ

Ba ngày vui tỉnh huấn mới vừa đó
Giờ chia tay giả biệt thật bùi ngùi
Tay ôm choàng với bịn rịn buồn vui
Tạm biệt nhé hẹn Họp Miền gặp lại

Trở về gieo hạt ra đồng
Mong Mùa thu hoạch muôn lòng sướng vui

Cao Trí Dũng

Monday, January 3, 2011

GIA ĐINH NAZARETH

GIA ĐÌNH NAZARETH

Thánh Gia Thất một Gia Đình hạnh phúc
Nên khuôn vàng thước ngọc cho thế nhân
Một Gia đình nguyện cầu rất chuyên cần
Về lao động lại cần cù chăm chú

Cha Mẹ là bầu trời cho con cái
Cả Ba Đấng đều là những Chứng nhân
Ở đó người Cha lao động chuyên cần
Mẹ và Cha ít nói mà cầu nguyện

Chúa Giêsu hằng vâng lời tuân phục
Cả Ba Đấng còn hơn cả Thiên Thần
Nền đạo hạnh sâu sắc vượt thế nhân
Ngược lại ta nhiều gia đình đổ vỡ

Nền đạo đức luân lý đang hấp hối
Đời sống vật chất lấn át tâm linh
Đang hủ hóa đi truyền thống gia đình
Gương lành thói tốt hiếm hoi có được

Rồi hình ảnh , đến tệ đoan lôi cuốn
Làm hủ hóa khắp xã hội con người
Là con cái , Cha Mẹ hết tốt tươi
Hãy nhìn lên gia đình Thánh Gia thất

Gương Cha Mẹ ,và Con cái tốt nhất
Chiêm ngắm Giêsu, Maria , Giuse
Những nhân chứng làm chúng ta say mê
Luôn rạng rở giửa bầu trời ngời sáng

Con yêu kính gương Gia thất nền tảng
Đức Mẹ , Giuse Gương của Mẹ Cha
Chúa Giêsu tình Con thảo mặn mà
Trót cuộc sống được nuôi bằng Lời Chúa

Cao Trí Dũng

Sunday, January 2, 2011

ÁNH SAO TÌNH YÊU
(Chúa Nhật Lễ Hiển Linh / N.A)

Nói đến Sao ta nghĩ ngay ánh sáng
Mà ánh sáng thường soi vào ban đêm
Thời Cựu ước được ví như đêm đen
Nhân loại cần tìm ánh sáng Chân lý

Tại Bêlem có ánh sao xuất hiện
Soi đường cho ba Đạo sĩ phương Đông
Tìm đến Chúa Vua ấu trẻ giáng trần
Kitô hữu ...cũng nên ánh sáng vậy

Đèn sáng cần để chổ cao soi thấy
Mọi vật thể ta dể dàng nhận ra
Cho mọi người đều trông thấy rỏ ràng
Là nhân chứng để người người bắt chước

Lời ta nói thể hiện việc làm trước
Nói và hành luôn đi đôi với nhau
Thấy công việc tốt lành là nhu cầu
Như ánh sao soi lối cho đồng loại

Xưa con tàu ra khơi không sợ hãi
Vì đã có đền pha chiếu soi cho
Ba Đạo sĩ tìm đến trẻ Giêsu
Cũng đã có ánh sao lạ dẫn lối

Muốn tìm hiểu Vị Chúa Vua Công lý
Cũng như xưa tìm Chúa sinh Bêlem
Nhờ sao lạ soi đường khi đang đêm
Đó Ngôi Sao Tình yêu Sao Cứu độ

Ánh sao này dẫn đường cho dân ngoại
Tìm về Chúa chính là Vua Tình yêu
Đấng yêu thương cả loài người thật nhiều
Ngài là Đường - là Chân lý - Sự Sống

Chúa Hài Đồng giúp con nên sao nhỏ
Giửa bầu trời Đông giá cần sáng soi
Sao nhỏ này Sao Bê-lem một đời
Luôn soi tỏ mầu nhiệm Chúa Cứu Độ

Cao Trí Dũng

Saturday, January 1, 2011

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

--------------------------------------------------------------------------------
THÁNH MARIA MẸ CHÚA TRỜI

Không ngày nào ta quên xưng Danh Mẹ
Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta , Mẹ loài người
“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ,
Cầu cho chúng con là kẻ có tội …”

Ta ý thức thân phận mình yếu đuối
Nói lên niềm phó thác và cậy trông
Mẹ Thiên Chúa , tin yêu Mẹ hết lòng
Mẹ Trời đất , Mẹ toàn thể Giáo Hội

Khi nhập thể qua Mẹ Chúa sinh hạ
Mẹ hiện diện để khích lệ ủi an
Đường thương khó lòng của Mẹ héo tàn
Mẹ muốn ta sống trong tình Mẫu tử

Chúa trao ban Đức Mẹ cho nhân thế
Khi nói với Gioan “ này Mẹ con ”
Người Môn Đệ vâng đón Mẹ về nhà
Gioan đại diện ...nhận Mẹ cho nhân loại

Từ ngày đó Mẹ tiếp tục nâng đở
Mẹ còn mãi chở che đời chúng ta
Qua hình ảnh Mẹ Mẫu tử mặn mà
Lo cái lo về con cái toàn thể

Mẹ đã đau nổi đau Mẹ Cứu Chúa
Mẹ sẳn sàng làm tất cả vì yêu
Vì Tình Mẹ thương yêu Con thật nhiều
Yêu toàn thể cả nhân loại gian khổ

Tình của Mẹ yêu con cái thế đó
Mẹ hy sinh vì hạnh phúc đời con
Mẹ yêu Chúa yêu nhân loại hết lòng
Ước ta mãi tha thiết sung kính Mẹ

Đừng bao giờ để ta phải mất Mẹ
Dâng cho Mẹ cuộc sống ta đầy vơi
“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng con …trong giờ lâm tử”-Amen

Cao Trí Dũng