Friday, April 30, 2010

CỨU NGUY NON SÔNG

CỨU NGUY NON SÔNG

Hỡi tất cả ai dòng giống Tiên Rồng
Mang trong mình máu Lạc hồng bất khuất
Nếu các bạn còn lo toan thao thức
Yêu Đất Nước thương nghĩa tình Đồng bào

Hãy vùng lên đánh đuổi hết bọn Tàu
Để giành lại toàn Non sông Nước Việt
Là Dân Nam với tinh thần oanh liệt
Nguyện Vùng lên để Cứu nguy Non sông

Dân tình Việt chung chí khí Diên hồng
Ta trung dũng kiên cường dẹp giặc đỏ
Muốn đuổi Tàu cần dẹp hết lũ nó
Là thái thú tiếp tay Tàu hóa ta

Hỡi Đồng bào khắp cả Nước mọi nhà
Vì thương Dân vì Dân mau nhập cuộc
Nguyện quyết tâm không để Tàu Bắc thuộc
Một ngàn năm đô hộ khổ lắm rồi

Còn giặc đỏ ta sẽ mất Nước thôi
Hãy mau lên đồng loạt ta cứu Nước
Đuổi Phưong Bắc , cần dẹp giặc Hồ trước
Dep nội xâm , đánh đuổi sạch bọn Tàu

Được như vậy tránh đồng hóa trước sau
Diệt Đảng trị ta cứu nguy Dân tộc
Mang Tự do no ấm cho Tổ Quốc
Tránh được nạn đồng hóa do bọn Tàu

Trong một Nước sống chập chờn âu lo
Bọn hồ cáo ngày lẫn đêm rình mò
Đừng sợ nữa ! xuống đường ta nhập cuộc
Hãy Vùng lên ! Sống dậy rồi biển Đông

Súng đây em hãy trung kiên một lòng
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm khỏi Nước

Cao Trí Dũng

Thursday, April 29, 2010

LÀM SAO TRẢ NỢ TÌNH

LÀM SAO TRẢ NỢ TÌNH


Ừ thôi nhĩ ! trả lại em gì nữa
Cái thời ấy tuổi ngà ngọc xanh màu
Những tình Thơ màu mực tím anh trao
Trả gì được tim hồng giử kỷ niệm


Tình xưa ấy dù lâu nhưng huyền nhiệm
Vẫn biết rằng thương với nhớ mãi nhau
Khiến cho lòng miên man cứ muộn sầu
Có lắm khi ta ngẩn ngơ vương vấn


Trả gì chứ cả trời mây vương nắng
Nụ tình thắm ngày nào rày lẻ loi
Nụ hôn ngọt xa xưa giờ mặn đắng
Trả làm chi Tình yêu bị chôn vùi


Lời thề nguyền ban đầu bị che dấu
Vì thời gian nhạt nhòa đi mất rồi
Nếu em muốn điện thư được muôn nơi
Nếu có gì tâm sự đến anh nhé..


Anh kỳ vọng đời em không cô lẻ
Vần yêu đời sống năng động tươi màu
Có gì đâu để nuôi mãi niềm đau
Cho cuộc đời sinh sầu muộn thương tổn


Cao Trí Dũng

Wednesday, April 28, 2010

MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
(Chúa Nhật V/C Phục Sinh)

Khi ta được nhận Bí Tích Thanh tẩy
Người Tín hữu ơn gọi nên Thánh nhân
Chúa gọi ta nên Đồ đệ bao lần
Nhiều Hồng ân xuống cho ta từ Chúa

Nên Môn đệ trở thành người Ngôn sứ
Đi đây đó giảng rao Lời Tin mừng
Tin Bình an và rao truyền yêu thương
Cho mọi người lãnh nhận ơn cứu độ

Con cái Chúa sống tư thế Môn đệ
Sống điều răn mới : “hãy yêu thương nhau”
Mọi người sẽ nhận anh em là bạn đường
Là Môn đệ của Giêsu con Chúa

Sống yêu thương ,chứng nhân là Tín hữu
Rao Tin Mừng không ưu tiên cho ai
Đừng quan niệm dành Giáo sĩ mà thôi
Gia đình sống yêu thương ra Xã hội

Đó một cách loan Tin Mừng hiệu quả
Yêu thương thì đòi hỏi ta quên mình
Bằng con đường đổi mới với hy sinh
Và nếu cần ta hiến cả mạng sống

Được như thế dựng xây “trời đất mới”
Hãy xóa đi ghen ghét và hận thù
Góp phần mình xua tan mây âm u
Để văn minh tình thương được quang sáng

Ước Giáo hội Việt Nam ta toàn thắng
Sống hãnh diện có Chúa trong cuộc đời
Làm nở rộ tình yêu thương khắp nơi
Trong Cộng đoàn ngoài đời sống xã hội

Ta không quên nguyện cầu cho Linh Mục
Biết thể hiện vai trò những chứng nhân
Tư thế Môn đệ …càng nổi bật hơn
Sống Tin Mừng nên chứng nhân của Chúa .

Cao Trí Dũng

MẸ VÔ NHIỄM THAI

MẸ VÔ NHIỄM THAI

Vô nhiễm thai phận người chỉ có Mẹ
Mẹ đầy ơn được chúc phúc từ đầu
Trong muôn thủa Mẹ trinh trắng ngọc châu
Được Thiên Chúa chọn Mẹ làm Mẹ Chúa

Danh hiệu Mẹ , Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Mẹ trinh thai Chúa chọn Mẹ từ lâu
Phúc lộc này trong Thanh ý nhiệm mầu
Đấng Ngôi Hai con yêu của lòng Mẹ

Mẹ chúng ta là Mẹ Chúa Cứu Thế
Qua lòng Mẹ ! Con Chúa sinh ra đời
Ngài hoàn thành Sứ mệnh Chúa Cha giao
Trời và Đất lại giao hòa nhờ Mẹ

Mẹ Đồng công cùng Con mình hiến tế
Đường núi Sọ , chết Thánh giá treo mình
Vì tội con khiến Con Chúa hy sinh
Ngài chết thay cho toàn thể nhân loại

Mỗi lần con tái phạm là hủy hoại
Tình nghĩa Chúa đã chết thay cho con
Làm con Tim của Mẹ đau vô cùng
Vì chính con lại đóng đinh Chúa nữa

Maria ! Mẹ hiện ra đã hứa
Cứu những kẻ biết tôn sùng Mẫu tâm
Lo ăn năn hối cải mọi lổi lầm
Siêng lần hạt Chuổi Mân Côi kính Mẹ

Xin vâng nghe Đền tạ Trái Tim Mẹ
Nguyện sớm tối tôn sùng Mẹ Mẫu tâm
Chuổi Mân Côi con mãi nguyện chuyên cần
Trong gia đình cầu kinh chung mỗi tối

Mẹ , Mẹ ơi ! Mẹ vô Nhiễm nguyên tội
Kính yêu Mẹ , Mẹ Đồng công Cứu đời !

Cao Trí Dũng

Tuesday, April 27, 2010

NHỚ TÌNH QUÊ XƯA

NHỚ TÌNH QUÊ XƯA

Nhớ buổi đầu mình yêu thương trao gởi
Bao nhung nhớ vấn vương tận trong lòng
Cứ mỗi ngày anh gởi em bông hồng
Đang đêm ngủ anh say sưa gối mộng

Những trông chờ với thi tứ lắng động
Anh nhìn thấy mấy chậu hoa đàng kia
Có đôi bướm đang nhởn nhơ vờn hoa
Hồn liên tưởng những chiều xưa thân ái

Nhớ không em những chiều giờ tan học
Ai đứng đợi đưa đón em cùng về
Ta ngại ngùng chưa nói được lời yêu
Trong tâm tưởng em yêu ơi còn nhớ…

Cầu mộng lành của chúng mình hồi nớ
Làm sống lại những kỷ niệm thân thương
Con phố nhỏ ta say sưa trên đường
Vui trò chuyện của một thời lưu luyến

Ước một ngày tình mình sẽ toại nguyện
Khi Quê hương ánh Bình minh bừng lên
Tiếng ca mừng vọng nghe đến vang rền
Mình trở về vui gặp gở hội ngộ …

Điều chắc chắn ta tin yêu ngày đó
Bóng cờ vàng sọc đỏ khắp sơn khê
Vui biết bao Dân hãi ngoại kéo về
Sống hạnh phúc như ngày nào ngà ngọc

Cao Trí Dũng

GIỚI RĂN MỚI

GIỚI RĂN MỚI
(Chúa Nhật V/C Phục Sinh)

Lời của Chúa làm chúng ta khắc khoải
Điều răn mới Thầy ban cho chúng con
“Hãy yêu nhau như Thầy yêu chúng con”
Yêu thương nhau trở thành giới luật mới

Mới đòi hỏi… giống như Ngài yêu họ…
Mỗi khi ta hành xử tốt với nhau
“Lấy ân trả oán”phải là phương châm
Các Kitô hữu cần thể hiện hành động

Không cách nào hàn gắn có hiệu lực
Bằng yêu thương ,tha thứ cho kẻ thù
Chẳng nợ gì ngoài ra tình mến thương
Hãy yêu nhau như Thầy yêu ta vậy

Cách mạng bạo lực chỉ mang lại chết chóc
Máu sẽ đổ … gây bao cảnh đau thương
Chỉ yêu thương …tiêu diệt đi hận thù
Mới có thể cứu vản được nhân loại

Bao rào cản nếu không vượt trở ngại
Thì làm sao người ngoại giáo tin theo
Và chấp thuận đạo Chúa được thế nào
Hầu vượt qua thách đố để hiệp nhất

Ngay trong giáo hội đã thấy sự khác biệt
Về chủng tộc , tiếng nói,và màu da
Quan điểm chính trị ,văn hóa giửa người Kitô
Giủa Tin lành , chính thống và công giáo

Áo Kitô còn nguyên hay nhiều mãnh
Chính yêu thương mà họ dành cho nhau
Trong cảm thông ,chia sẻ và thương yêu
“Hãy nên một” Kitô hóa cuộc sống…

Thế giới hôm nay như sa mạc cháy nắng
Bị thiếu vắng yêu thương và cảm thông
Ước Giáo hội thành địa đàng tươi xanh
Nơi mọi người vui vẻ đặt chân tới

Cao Trí Dũng

Friday, April 23, 2010

LINH MỤC VỊ CHỦ CHĂN

LINH MỤC VỊ CHỦ CHĂN

Là Linh Mục một Đức Kitô khác
Đức Kitô , người Mục tử nhân lành
Các Linh Mục được Chúa giao đàn chiên
Qúi Ngài là những chủ chăn đích thực

Đẹp hình ảnh gần gủi Chúa Cứu Thế
Vị Linh Mục phản ảnh Chúa Kitô
Thật cao qúi , vĩ đại cùng lớn lao
Ngài Hạnh phúc và rất là danh dự

Gương mặt Kitô sống động giửa đồng loại
Sứ vụ Linh Mục cũng thật nặng nề
Chính nơi ngài gương mặt Chúa Giêsu
Sống hài hòa đồng hành cùng tín hữu

Trách nhiệm Ngài thể hiện tốt Mục tử
Săn sóc chiên chúng nghe tiếng của Ngài
Ngài giúp họ để được sống đời đời
Chúng sẽ không bao giờ phải hư mất

Điều Cha ban thì cao trọng hơn hết
Không ai cướp được khỏi tay Cha tôi
Tôi và Cha Tôi , nên một mà thôi
Linh Mục là chiên, cũng là Mục tử

Ngài thi hành Mục tử Cha giao phó
Với vai trò vị chủ chăn tối cao
Cầu cho các Ngài chu toàn thế nào
Cố giử mình cho khéo kẻo hư mất

Giử cho chiên khỏi bị vào tay sói
Hành trinh chiên được yên bình khắp nơi
Cho Linh mục sống say yêu Rao Lời
Để cac Ngài xã thân vì Đức ái

Mang tinh thần của chính Chúa Cứu thế
Tìm lại căn tính Linh Mục của mình
Xả thân cho chiên gương Chúa Cứu tinh
Cầu cho các ngài hoàn thành trách vụ…

Cao Trí Dũng

Thursday, April 22, 2010

BUỒN BA MƯƠI THÁNG TƯ

BUỒN BA MƯƠI THÁNG TƯ

Ai người Dân Việt quê mình
Lòng nghe thổn thức Dân Tình khổ đau
Tháng tư ánh nắng nhạt màu
Nghẹn ngào sầu tủi rủ nhau vào tù

Mùa Xuân năm ấy mây mù
Trùm lên Đất Việt thiên thu hận sầu
Oan khiên bỏ Nước đêm thâu
Xuống thuyền ra biển lòng đau quá chừng

Bỏ lại Đất Mẹ sau lưng
Xác người trôi nổi biển đông tội tình
Nhiều người kẹt lại quên sinh
Chết vinh hơn nhục nộp mình ai ưa

Lệnh trên bỏ súng buồn chưa
Oan khiên hận tủi tiển đưa chẳng bàn
Tháng tư buồn thảm đầu hàng
Bao nhiêu Tướng Tá tủi buồn quên sinh

Chết vinh hơn nhục nộp mình
Vào tay giặc đỏ tù binh khốn cùng
Kiếp tù bỏ xác núi rừng
Con thơ vợ dại muôn trùng xót xa

Thương chồng xa vắng khỏi nhà
Khóc Cha con cái thiết tha muộn sầu
Hỏi Mẹ Ba bỏ đi đâu
Một màu tang tóc buồn sầu xót thương

Ai người sầu nhớ Quê hương
Bình minh thiếu nắng xa phương đau lòng
Ước trời tỏ rạng xanh trong
Con Dân Nước Việt hoài mong trở về

Hoài mong rực nắng nguyện thề
Đón con Dân Việt trở về hợp hoan
Ta về giành lại hoàn toàn
Quê hương Đất Mẹ Vinh quang Sơn hà

Cao Trí Dũng

Tuesday, April 20, 2010

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

MỤC TỬ NHÂN LÀNH
( Chúa Nhật IV / C Phục Sinh )

Chúa Chiên lành chúng ta cùng tìm hiểu
Khuôn mặt thật của Thiên Chúa nhân từ
Ngài đích thực Đức Kitô Giêsu
Đấng Cha chung của mọi người nhân thế

Ngài đâu phải là người Cha nghiêm nghị
Quá xa cách hay lại quá khắt khe
Nhưng là Cha nhân ái luôn chở che
Ngài ở bên luôn quan tâm bênh vực

Hình ảnh Người Mục tử rất nhân hậu
Ban ơn lành , cứu giúp và hay thương
Ngài quan tâm chăm sóc từng con chiên
Là Chủ chăn tràn Tình thương dào dạt

Chúa người bạn đồng hành vừa thủ lãnh
Là Chủ chăn Ngài bảo vệ đoàn chiên
Đấng Mục tử rất mực yêu chiên mình
Ngài biết rõ tính nết từng con một

Ngài ẳm chiên trên tay ôm lên ngực
Săn sóc chiên đưa chúng đi nghỉ ngơi
Thánh kinh khẳng định Chân lý này rạng ngời
Trong vòng tay yêu thương Quan phòng Chúa

Thiên Chúa Cha Đấng toàn năng Mục tử
Chiên đầy ơn... chẳng còn thiếu thốn gì
Muôn dân hỡi hãy chăm chú nghe đi
Lời vàng ngọc vọng vang xa hải đảo

Rằng Đấng phân tán sẽ thâu tập lại
Canh giử họ như Mục tử canh chiên
Ngài quá gần gủi … Vị Chủ chăn nhân hiền
Ngài người Cha quá vô cùng nhân hậu ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, April 17, 2010

XIN MẸ CỨU DÂN NAM

XIN MẸ CỨU DÂN NAM

Maria ! Danh Mẹ Hằng Cứu Giúp
Dân tình Việt bị giặc đỏ đọa đày
Chúng chuyên chính sát máu Dân khổ thay
Mẹ ở đâu chưa ra tay can thiệp

Mẹ có hay bọn giặc đỏ khủng khiếp
Chúng cướp đất ,chiếm dụng nhà người Dân
Cướp ruộng vườn Dân kháng cự bắt dần
Cho vào tù mặc thân dẫu sống chết

Maria Mẹ ôi ! Dân oan khốn khổ thiệt
Đâu ấm no vui hạnh phúc yên bình
Con Dân Việt bao năm chống Hán Minh
Giờ Thái thú hèn cúi đầu bái phục

Không thể được chí Diên Hồng bất khuất
Gương Quang Trung-Nguyễn Huệ Đấng Anh hùng
Đến phận gái gương nhị Vị Nữ Trưng
Cởi mình voi phất Cờ Vàng khởi nghĩa

Mẹ Việt ơi ! Con cái Mẹ Chính nghĩa
Công Cha Ông dựng Nước giử cơ đồ
Xin Mẹ giúp thức tỉnh bọn gia nô
Trả lại Dân Quyền Lãnh Đạo Đất Nước

Bằng không Mẹ ! giúp Dân Nam tiến bước
Dẹp nội xâm đuổi ngoại xâm ...về tàu
Tiến lên đi toàn Dân Vùng dậy mau
Dẹp giặc Hồ ,đuổi Phương Bắc về Nước

Gương Cha Ông Tổ Tiên mình từ trước
Ta hiệp nhất nối chí khí Diên Hồng
Hãy nhập cuộc Đứng lên cứu Non sông
Là cháu chắt Lạc Long thề sống chết

Con Dân Việt Nguyện cầu Mẹ tha thiết
Xin ra tay Cứu giúp Dân Nước Nam
Nguyện Đồng loạt Cách Mạng Nhung ta làm
Dẹp nội xâm , đuổi Phương Bắc xâm lược ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, April 15, 2010

DẤU CHÂN CHÚA TRÊN CÁT

DẤU CHÂN CHÚA TRÊN CÁT
(Chúa Nhật III/C Phục Sinh)

Đêm nằm mơ thấy đi dạo với Chúa
Anh mơ thấy sự kiện này hiện ra
Nằm mơ thấy trên bải cát biển nhà
Với biến cố hai dấu chân trên cát

Một của anh , một dấu kia của Chúa
Có lúc thấy chỉ còn một dấu chân
Đó là lúc đời anh gặp thăng trầm
Với gian truân và gặp nhiều đau khổ

Anh thực sự buồn bực và hỏi Chúa
Chúa nói con theo Chúa mọi nẻo đường
Khi gặp khổ… thì còn một dấu chân
Chúa bỏ con khi con cần đến Chúa

Chúa trả lời : Hỡi con rất yêu dấu
Cha mãi yêu… không bao giờ bỏ con
Khi gian khổ con thấy một dấu chân
Đó là lúc Cha đã ẳm con đấy

Đưa con qua khỏi đau khổ là vậy
Như thế …dấu chân đó là của ai ?
Của Chúa hay của ta …Chúa ẳm ta
Vậy thì dấu đó đúng là dấu chân Chúa

Các Tông đồ theo Thầy với hoài bảo
Họ ôm ấp bao tốt đẹp ước mơ
Nay Thầy chết họ tan tác bơ vơ
Đời dở dang họ quay về nghiệp củ

Đánh bắt cá ,nhưng chuốc phải thất bại
Đang thất vọng đến cực độ đau buồn
Thì Chúa đến …Ngài là Đấng Phục sinh
Ngài ẳm họ qua khúc quanh gian khổ

Kinh nghiệm thấy khi thành công may mắn
Ta hạnh phúc… thì thấy Chúa đáng yêu
Ngài gần gủi ! ta thương mến Chúa nhiều
Thất bại rồi … cảm tưởng Ngài đã bỏ

Chúa Phục sinh hết tất mọi khổ đau
Với thất bại trên đường đời gặp phải…
Chúa giúp ta vững vàng kềm tay lái
Đưa Thuyền hồn về tới bến bình an

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 14, 2010

PHỤC SINH NGUỒN SÁNG MỚI

PHỤC SINH NGUỒN SÁNG MỚI
( Chúa Nhật III/C Phục Sinh )

Xong phận người …khi Chúa Ngài sống lại ..?
Còn chúng ta rán kéo lê cuộc đời !..?
Thánh Gioan bằng thị kiến của Ngài
Ngài chứng kiến Thần Thánh Chúa ca ngợi

Chiên bị giết Ngài lãnh nhận phú qúy
Mọi uy quyền sức mạnh và khôn ngoan
Lời Cung chúc và Vinh dự Vinh quang
Cả muôn loài trên trời và dưới đất

Cả biển khơi núi rừng và vạn vật
Đều lên tiếng ngợi khen và ca Lời
Xin kính dâng Chúa ngự trị trên Ngai
Và Con Chiên được Danh dự Chúc tụng

Quyền năng Chúa đến muôn đời uy dũng
Chúa Phục sinh Ngài mặc lấy Vinh quang
Đức Giêsu không chỉ Ngài Khải hoàn
Đấng Cứu Thế Ngài đã xuống nhập thể

Nhập thể rồi … qua khổ nạn như thế
Với ý nguyện nhân loại sẽ Phục sinh
Ngài sống chết Vinh nhục cũng vì Tình
Yêu nhân thế… Vinh quang Ngài chiếu giải

Tình yêu thương với ta Chúa vẫn mãi
Trong ánh quang trên cỏi Phúc Nước trời
Ngài vẫn mong ôm trọn hết mọi người
Vào vòng tay nghĩa tình Cha ưu ái ..!

Ngôi Hai Quang sáng Phúc vinh
Hoan ca Chúa đã Phục sinh lên Trời
Vờn mây lơ lửng sáng ngời
Lung linh màu sắc tung lời ca khen..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, April 13, 2010

PHỤC SINH NGUỒN SÁNG TÌNH YÊU

PHỤC SINH NGUỒN SÁNG TÌNH YÊU

Trong điều kiện khác thường và mới mẻ
Có câu chuyện tại biển hồ Tibêria
Chúa Giêsu trên sóng biển đến ta
Khi Tông đồ đang lênh đênh trên biển

Trong nguy biến ta tăm tối bất lực
Thì bầu trời tràn ngập ánh Phục sinh
Chúa khai mở một ngày mới Phúc vinh
Với Niềm tin ngập tràn chứng kiến thấy

Chúa hỏi các ông có gì ăn không vậy ..?
Câu hỏi này sát thực trạng tông đồ
Ngày đó …cũng như hôm nay chúng ta
Mà Ngài rất am tường và chỉ dạy

“Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền đi”
Lời chỉ dạy …chút ít khôi hài thực
Vì ngược với kinh nghiệm của những ai
Là ngư dân chuyên nghiệp…nhưng “tin phục”

Đáp trả phục tùng : “nên lưới đầy cá”
Nói đúng hơn phép lạ thưởng Tuân lời
Vui mừng với thành quả bất ngờ ơi
Tâm tình Vui quá! khi Tông đồ gặp Chúa

Các Ông thấy lửa hồng có bánh cá
“Đem ít cá mới đánh được tới đây”
Với tâm tình Chúa Phục sinh lúc này
Thái độ nào xứng hơn là kính mến

Chính đây… mời gọi ta nên phẩm giá
Đức Giêsu ,Mục tử Chúa Cha mong
Cần Tông đồ làm Mục tử than hồng
Hoàn thành tốt với trách vụ gắn bó

Hãy chăn dắt chiên của ta …trao phó
“Phêrô ! con có yêu mến Thầy không”
Lạy Thầy Thầy thấu rỏ lòng con..!
Lời chân thành…mỗi người ta cần nói…

Cao Trí Dũng

Thursday, April 8, 2010

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT
(Chúa Nhật Sau Phục Sinh )

Sau Phục Sinh kính Chúa lòng Thương xót
Thật vô cùng ý nghĩa và cao sâu
Qua Thập giá Ngài chết thật thảm sầu
Biểu hiện tình xót thương cao cả nhất

Ôi Tình Chúa… với lòng thương xót thật
Mà Thiên Chúa đã dành cho loài người
Nơi trú ẩn cho hồn ta mọi nơi
Đáng thương nhất cho linh hồn tội lổi

Trong ngày ấy lòng xót thương rộng mở
Chúa hằng tuôn ơn phúc cho linh hồn
Từ nguồn mạch lòng yêu mến Chí tôn
Lan tràn ra Ơn xót thương chan chứa

Ý nghĩa trên Chúa ban qua Thánh nữ
Maria Fraustina chuyển cho đời
Qua Giáo Hội… lòng thương xót loài người
Chúa thấu suốt mọi nhu cầu con cái

Ngài đáp ứng mong ước cách quảng đại
Sự trông chờ các tâm hồn cậy tin
Và phó thác vào Chúa hết lòng mình
Ta sống với bằng tâm tình mến mộ

Ngay trong gia đình và ngoài xã hội
Bằng nguyện cầu với lối sống bao dung
Để khám phá Tình Chúa Đấng cửu trùng
Ngài là Đầu và Ngài cũng là Cuối

Là Thiên Chúa , Đấng hằng sống cứu rổi
Là Chúa tể Ngài tạo dựng muôn loài
Ngài hằng có hiện diện khắp mọi nơi
Đấng chịu chết vì xót thương nhân loại

Chúa Phục sinh lòng xót thương vô hạn
Ngài cũng muốn ta sống lại như Ngài..!

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 7, 2010

CHÚA CHÚC BÌNH AN

CHÚA CHÚC BÌNH AN
( Chúa Nhật II / C Phục Sinh )

Sau biến cố Chúa Giêsu bị giết
Lòng Đồ đệ họ chưa hết bàng hoàng
Các Ông đau đớn và lo sợ hoang mang
Còn đối diện với bao bách hại khác

Các Ông sợ hãi các thủ lãnh Do Thái
Sợ là phải vì Do Thái săn lùng
Bế quan tỏa cảng lúc này mà hay
Thế nên nội bất xuất… ngoại bất nhập

Để tránh khỏi Dân Do Thái dòm ngó
Các Đồ đệ với trạng thái lắng lo
Lòng các Ông trong tư thế thăm dò
Vẫn nảo nề vì sợ Dân Do Thái

Trong lúc lo lắng Chúa Giêsu hiện đến
Ngài Chúc lành “ Bình an cho anh em ”
Đây không là Lời xả giao bình thường
Mà còn là xác nhận “ Chúa Sống lại”

Bình an đến ...các Ông hết sợ hãi
Chúa Phục sinh mới cho ta Bình an
Để thống khổ , phiền muộn được xóa tan
Ban Thần khí giúp thể hiện sứ mệnh

Tiếp tục ra đi gương Thầy Rao giảng
Xóa bỏ tội … đón mừng Chúa Phục sinh
Ban ơn thứ tha cho hết Dân tình
Để nhân loại sống hạnh phúc huyền nhiệm

Mỗi chúng ta hãy hồi tâm kiểm điểm
Xem gia đình Cộng Đoàn có an hòa
Có Bình an Chúa Phục sinh trong ta
Bởi đâu có chán chường và ngột ngạt

Hãy đóng cửa tìm gặp Chúa Bình an
Hỏi lòng mình Chúa hiện diện đây không

Cao Trí Dũng

Monday, April 5, 2010

ĐÃN ÁP TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

ĐÀN ÁP TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

Cũng giờ này hơn hai ngàn năm trước
Vừa sáng sớm Đồ đệ thăm mộ Ngài
Đá cửa mộ đã bị lăn qua bên
Nhìn vào trong chỉ là ngôi mộ trống

Cùng giờ nay hôm nay Mừng Đại lễ
Các Tín hữu cùng đi đến An Bình
Xã Bình Phước để mừng Chúa Phục sinh
Tín Đồ đến từ lúc năm rưởi sáng

Nhưng không ngờ các ngã vào nhà nguyện
Bị Công an mai phục sẳn đâu rồi
Họ bị chặn bắt không vào được nơi
Nhà nguyện tạm… nhà Mục sư Quản nhiệm

Thế nên Dân không thể vào nhà nguyện
Lúc này đây khoảng hai mươi Công an
Chốt chặt hai ngã không vào được nhà
Họ chận bắt tín đồ đến nhà nguyện …

Mười tên Công an ở mỗi hai chốt
Cả thường phục lẫn sắc phục Công an
Chỉ huy do tên Thiếu tá Sơn Đông
Một anh bộ đội đến Chúa bắt trở lại

Công an tỏ ra rất là dữ tợn
Hầu uy hiếp tinh thần của tín đồ
Không ai qua được hàng rào Công an
Mục sư hỏi … trả lời lệnh thượng cấp

Tự do Tôn giáo …Hiến Pháp Cộng là thế
Thiếu Tá Đông cũng chỉ biết thừa hành
Vì bí mật Quốc gia không nói được
Thị xã Bình Phước căng thẳng dịp Phục sinh

Họ cố tình gây rối mất trật tự
Giờ Công an dẹp Lễ Chúa Phục sinh
Nơi trước đây rất nhiều người bỏ mình
Trong cuộc chiến tử thử Đất An lộc ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, April 3, 2010

NGƯỜI SỐNG GIỬA KẺ CHẾT

Sao tìm người sống ở giửa kẻ chết
Đó lời mách bảo cho nhân loại hôm nay
Trong hành trình tìm chân lý Phục sinh
Như các bà hoang mang trước hình ảnh

Với những khả nghi trước “ngôi mộ trống”
Có khi lung lạc xác tín Đấng Phục sinh
Vô tình rơi vào khát đảm kém tin
Khi nghe các Bà mách bảo điều đã thấy

Các ông chả tin và cho là vơ vẩn
Ta có thành tâm tìm Chân lý Phục sinh
Với thiện chí với lòng tin của mình
Thái độ sống không mơ vì xáo trộn

Hay những bề bộn chọn lựa trần thế
Có lúc tìm sự sống nơi kẻ chết rồi
Nghĩa là chưa xác quyết niềm tin yêu
Vào tình thương và quyền năng Thiên Chúa

Chúng ta rất để bị hấp dẫn giao động
Với học thuyết hay hệ tư tưởng sai lầm
Như nấm mộ sự chết nơi hoang sơ
Ngăn khép ta với vĩnh hằng cuộc sống

Nếu ta tin quyền uy Ngài sống động
Chân lý Phục sinh hiễn ngự trong ta
Ánh sáng Phục sinh biểu hiện chói lòa
Sự sống Đức Kitô hiện đang linh hiển

Phúc những ai đi tiếp đuờng Thập giá
Để bênh vực nhân phẩm của con người
Là tặng trước những hoa màu tốt tươi
Những hoa trái sầm uất và nặng trỉu

Tìm Chân lý Phục sinh gì bằng loan báo
Về Tin Mừng Cứu độ của Đúc Kitô
Giửa một Thế giới có Chúa đồng hành
Và mời gọi tiến hành về Vĩnh cửu…

Cao Trí Dũng

Thursday, April 1, 2010

BIỂN ĐÔNG HẬN TÀU Ô

BIỂN ĐÔNG HẬN TÀU Ô

Những con tàu của ngư dân Nước Việt
Trực chỉ hướng Đông biển rộng trời cao
Mùa biển động buồn lo tội Đồng bào
Mẹ bên con trông hoài chồng và bố

Cá đầy khoang được mùa Dân vui qúa
Nên ngư dân cứ bám biển bám tàu
Người ở nhà trên bến đợi thuyền vào
Lắng lo khi trời gió to biển động

Nhưng sao lạ hôm nay trời lặng sóng
Trời về chiều vẫn chưa thấy tàu về
Chắc Tàu ô lại khó dể … giử ghe
Tại Hoàng sa đảo ta chúng đánh chiếm

Chúng lấn biển giành đảo của Đất Mẹ
Tung hoành đánh cá đuổi ghe tàu ta
Bắt ngư phủ cấm đánh cá biển nhà
Nhưng lãnh đạo loài thái thú báo hại

Thật hèn mạt bọn Đỉnh cao trí tuệ
Câm như hến không dám phản kháng gì
Thuyền tàu ta bị bắt đuổi khổ chi
Thu luôn tàu… cho người chạy tiền chuộc

Chưa kể đến chúng dìm tàu, bắn chết
Đau đớn chưa biển nhà Tàu tung hoành
Khổ ngư Dân chết chóc đau Việt nam
Ta biểu tình chống tàu bị đàn áp

Có phải chăng cộng sản Việt tiếp ứng
Để Quân Tàu chèn ép mãi ngư dân
Giờ nghe đâu cho thuê mướn đất rừng
Cưới vợ Việt … nạn đồng hóa thấy rõ

Còn giặc đỏ Dân Việt Nam còn khổ
Toàn Dân hỡi hãy Vùng dậy đi nào
Không lẽ ngồi yên tủi hận mãi sao
Mau Đồng loạt Đứng lên làm Lịch sử

Cao Trí Dũng