Thursday, November 24, 2016

THANKSGIVING LỄ TẠ ƠN

                        THANKSGIVING  LỄ  TẠ   ƠN

Cám ơn  Ngài Đấng cho ta ánh sáng
Sưởi ấm hết mọi vạn vật trên đời
Nắng vàng tươi lung linh nhảy trên đồi
Làm đẹp thêm muôn sắc hoa tươi thắm

Mọi sinh vật cảm nhận được hơi ấm
Bao trùm hết vạn vật trong thiên nhiên
Hãy biết ơn mọi loài hoa khắp miền
Là sứ giả tình yêu thương chia sẻ

Ta cám ơn ánh trăng vàng đẹp đẻ
Cho ta nhiều cảm nghiệm viết Thơ –Văn
Để cho đời bao thơ-văn phát hành
Nguồn cảm hứng cho thơ nhạc rộ nở

Cám ơn Trời cho nhiều con suối nhỏ
Khiến ta nghe nước rủ rỉ núi rừng
Cám ơn trên cho ta  gió nhẹ bưng
Đang ve vuốt trên da thịt tươi mát...

Cám ơn Cha cho chúng ta  trái hạt
Thưởng thức nhiều hương vị ngọt ngào thay
Hạt mọc lên nở hoa trái  đêm ngày
Sinh cây xanh làm mặt đất nhim mát

Cám ơn Trời cho muông chim ca hót
Cho ta nghe tiếng nhạc đệm thiên nhiên
Với từng cơn gio nhẹ rất hòa hiền
Như mơn trớn cho ta sự tươi mát

Hãy cám ơn những cơn mưa nặng hạt
Làm mát mẻ đất khô hạn bao ngày
Trả màu xanh cây cối hoa trái sai
Cho mùa gặt mai ngày lúa nặng hạt 

Lòng biết ơn khiến ta vui ca hát
Phúc đức thay ấm êm say tuyết vời
Hỡi anh em tình đồng loại tốt tươi
Vui chia sẻ ta cảm nhận hạnh phúc

Sống chan hòa Ngày tạ Ơn thân chúc
Hết mọi người tình đồng loại sẻ chia
Biết cho đi ta nhận nhiều lại về
Vui tình người nên khăng khít  thắm đượm...


                  Cao Trí Dũng

Friday, November 18, 2016

CẦU MẸ ĐẦU NĂM MỚI

CẦU MẸ ĐẦU NĂM  MỚI


Khởi đầu năm hãy bước vào nhà Chúa
Vào gia đình của Thiên Chúa Thần Linh
Mẹ cao sang ! Mẹ Thiên Chúa Thiên Đình
Con tin yêu cậy trông nhiều vào Mẹ
 


“Ta Chúc lành cho con cái mau lẹ
Nhờ vào Mẹ , Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta”
Kính yêu Mẹ , mến Mẹ tình đậm đà
Danh của Mẹ , “Mẹ Thiên Chúa”Hiền Mẫu
 

Maria , Mẹ Thiên Chúa …Mẹ thấu
Con Dân Việt , Mẹ La Vang nguyện cầu
Bao nhiêu năm phải chinh chiến điêu linh
Mẹ ơi Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa đầy phúc
 


Trông cậy Mẹ trong mọi nơi mọi lúc
Vì Quyền uy ! Mẹ Chúa , Mẹ loài người
Nhân đầu năm kêu cầu Mẹ , Mẹ ơi
Mẹ huyền nhiệm ! Nữ tỳ Chúa muôn thủa
 


Maria ! Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa
Xin dâng Mẹ Lời Nguyện cầu đầu năm
Cho Quê hương ! cho Đất Nước Việt Nam
Được Bình an , sớm Tự Do , Dân chủ
 


Maria ! Mẹ Nữ tỳ của Chúa
Danh của Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Chính qua Mẹ Con Thiên Chúa ra đời
Và trọn đời con được làm “Con Mẹ ”
 


Chính Gioan đại diện cả nhân loại
Khi giờ cuối lúc Chúa gần sinh thì
Con hạnh phúc được trao phó thực thi
Đây mãi là Con yêu dấu của Mẹ …
 


Hạnh phúc thay Chúa trao con cho Mẹ
Con mãi là đứa con của Mẹ luôn ..!...
Mẹ giờ đây vẫn luôn mãi là nguồn
Nơi xuất phát hằng tuôn bao Ơn phúc !
 


Cao Trí Dũng

MỪNG TRINH NỮ MARIA

MỪNG  TRINH  NỮ  MARIA 


Mừng Lễ Mẹ Nữ Trinh “ Mẹ Thiên Chúa ”
Cùng Giáo Hội con yêu Mẹ hết tình
Mẹ vô giá ! Ngọc qúy sáng lung linh
Con tôn sùng Mẹ Giáo Hội ! Mẹ Chúa

Không tội truyền Trắng Trinh từ muôn thủa
Chúa chọn Mẹ trong Thánh ý từ đầu
Mẹ tốt tươi ! Mẹ yêu Chúa thâm sâu
Ngài nâng Mẹ ! lên Chức Mẹ Thiên Chúa

Bóng hình Mẹ trong Thánh ý của Chúa
Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ của cả loài người
Mẹ Trinh Vương ! Mẹ Ấu Chúa Ngôi Hai
Bao Ơn phúc Chúa tuôn xuống qua Mẹ

Ở Lộ Đức lời Mẹ nhắn nhỏ nhẹ
“Ta là Đấng Vô Nhiễm không Tội truyền”
Đúng Danh Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Trinh Nguyên
Dẫu thụ tạo Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Con lạy Cha ! Cha chọn Mẹ tuyệt qúa !
Chính qua Mẹ ! Đất - Trời lại giao duyên
Mẹ Nữ Trinh ! Mẹ Chúa ! Mẹ Tinh Tuyền
Mẹ đầy phúc ! được Chúa Yêu riêng Mẹ

Dẫu Mẹ Chúa ! khiêm nhu không ngạo nghể
Ơn phúc Chúa cho Mẹ thật tuyệt vời
Maria ! Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Mẹ Mẹ con ! Mẹ của toàn nhân thế

Nhưng dầu thế , Mẹ đau khổ vô kể
Đúng như lời Ông Simong nói về :
“Ngọn gươm sắc sẽ thâu qua lòng Bà”
Đúng vậy đó ! Mẹ Đồng Công cứu chuộc

Mẹ Trinh Vương ! Mẹ Thiên Chúa NgôiHai
Kính yêu Mẹ ! con sùng kính Mẹ hoài
Ước ngày về Nước Trời xa trần thế
Con đồng hành cùng theo Mẹ lênTrời…!


               Cao Trí Dũng

CẢM KÍCH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

CẢM  KÍCH  LÒNG  CHÚA  XÓT  THƯƠNG


Con cảm kích lòng xót thương Tình Chúa
Xin cho con một quả tim yêu thương
Để con yêu khắp xóm quê, phố phường
Yêu mọi người chia sẻ tình đồng loại

Con van xin nguồn yêu Chúa thương đoái
Giúp cho con có tâm tình hiến dâng
Mọi lo toan , buồn tủi hay vui mừng
Luôn biết hướng hồn lên Chúa tín thác

Con xin dâng những vần thơ mộc mạc
Với tin yêu và tín thác vào Cha
Xin cho con những vần Thơ mặn mà
Để ca tụng nguồn xót thương bể ái

Được tình cha xót thương chẳng ngần ngại
Vui nhận lãnh mọi Thánh giá Chúa trao
Vì ơn cha đủ cho con thế nào
Có Chúa bên con tiến bước mạnh dạn

Dù gian nan ! khốn khó con không ngán
Vai vác nặng có Chúa đỡ giúp con
Con xin nguyện gánh lấy dạ sắt son
Bước theo Chúa đi trên con đường hẹp

Chúa từ nhân lòng yêu thương quyền phép
Ngài ưu ái luôn vổ về ủi an
Theo chân Chúa con vui sướng vô ngàn
Và cứ thế dấn bước đi theo Chúa

Theo lòng Chúa Ngài xót thương muôn thủa
Yêu được yêu lòng sung sướng vô cùng
Ta xin nguyện cả một đời kiên trung
Sống mến Chúa và yêu thương đồng loại

Ôi lạy Chúa Lòng Mến Yêu Thương xót
Xin yêu thương và cứu giúp chúng con
Với Niềm tin nguyện Tín thác vuông tròn
Tình con thảo Xin vâng theo Thánh ý …


                  Cao Trí Dũng

Thursday, November 17, 2016

CON TIN YÊU VÀO MẸ

                   CON  TIN  YÊU  VÀO  MẸ

Tin yêu Mẹ...Mẹ Nữ Vương thanh tịnh
Mẹ hạnh phúc hơn tất cả mọi người
Chúa thương Mẹ...chọn Mẹ Mẹ Ngôi Lời
Mẹ chúng con , Mẹ của toàn Thế giới

Đến Cầu Mẹ một điều con mong đợi
Mẹ thương giúp cho Dân Việt chúng con
Nước Tự do-Dân Chủ mãi sống còn
Vì con biết lãnh đạo chúng bán Nước

Hội Diên Hồng của Cha Ông từ trước
Lấy ý Dân đánh  đuổi giặc ngoại xâm
Chí kiên cường đã quyết không để lầm
Toàn Dân Viết cố kiên trung đuổi giặc

Đảng cộng sản họ rất là độc ác
Chắng cần biết đến Quyền lợi người Dân
Lại bốc hốt cướp nhà đất cạn dần
Dân tình Việt thành dân oan đều khắp

Giờ dân Nam lòng  uất hận đầy ắp
Mau Vùng lên giải thể ngay chính quyền
Thì mới mong tình hình sẽ sáng lên
Để bão vệ Quê hương và Tổ Quốc

Nếu Đảng biết Dân Chủ hóa Dân tộc
Thì tránh được uất ức Dân Đứng lên
Do nhiều tội ác Đảng đã tạo nên
Bởi trấn áp , giết dân lành vô tội ...

Với đồng tình rộng rải của thế giới
Dân Việt Nam hưởng Dân chủ-Tự Do
Vui biết bao Đồng bào Việt ấm no
Nước hùng cường sớm trở nên giàu mạnh

Con tin yêu Mẹ Hiền Mẫu đạo hạnh
Thương Dân Việt Mẹ nhận lời van xin
Cho Đất Nước Việt Nam con hòa bình
Mẹ yêu ơi ! bần cùng sinh đạo tặc..

Dân càng nghèo càng sinh nhiều tội ác
                                    Cướp của bị lộ đâm ra giết người
                             Chì năm trăm ngàn , đồng tiền Hồ tặc
                                    Mà  giết  mất mấy mạng người Mẹ ơi ...

Quê Hương con  khốn nguy lắm rồi
Hãy ra tay !  cứu  ngay cho Mẹ ạ ....

                                     Hướng Thiện CTD

BUỒN KHÔNG ĂN CÁ BIỂN

                  BUỒN  KHÔNG  ĂN  CÁ  BIỂN

Anh nghe biết Dân Việt ta uất hận
Biểu tình đòi đóng cửa Formosa
Công việc này Vũng Áng toàn Dân nhà
Vì bọn tàu… vất phế thải cá chết

Chúng tàn ác làm cá biền chết hết
Dân thất nghiệp ,thuyền bè phải ở nhà
Có đi biển cũng chẳng ma nào mua
Sợ cá độc ăn chất thải... vào chết

Đau khổ thay , Dân oan phải khốn kiếp
Đất nhà bị Việt cộng cướp trắng tay
Vô gia cư cảnh lang thang dẫy đầy
Rồi thất nghiệp ngư Dân chẳng đi biển

Không đi biển , vì cá chết xuất hiện
Cá chết nhiều do chất thải tống ra
Thủ phạm chính nhà thép Formosa
Đổ chất thải ra biển vô trách nhiệm

Bọn tàu khựa lòng dạ chúng ác hiểm
Mộng bành trướng muốn diệt chết Dân Nam
Nhưng Dân ta luôn cảnh giác việc làm
Của kẻ ác… để quật cường đối phó

Ta tranh đấu bắt bồi thường Dân đói
Cảnh ngư Dân thất nghiệp phải ở nhà
Rồi mầm sống di lụy bao ngày qua
Nạn cá chết khiến dân mình khổ mãi

Một chính quyền lơ là như hiện tại
Chẳng để tâm đến quyền lợi người dân
Chả  giúp gì...lại trấn áp ân cần
Ngả về địch một kẻ thù truyền kiếp

Họ ngăn cản và mạnh tay uy hiếp
Đề mặc tàu tự do hại Đồng bào
Chính quyền gì thổ tả xưng đỉnh cao
Tài buôn Dân bán nước quân hèn mạt...

Ta kỳ vọng một ngày mai tươi mát
Không còn màu cờ đỏ Việt và tàu
Trên khoang thuyền tươi rói cá chen nhau
Ngư Dân vui cờ vàng ba sọc đỏ ...
 

                  Cao Trí Dũng

Sunday, November 13, 2016

MONG YÊN ẤM BÊN MẸ

            MONG  YÊN  ẤM  BÊN  MẸ

Kính cầu Mẹ , Đấng con hằng yêu mến
Tận đáy lòng con tha thiết tin yêu
Mẹ Quyền Uy , Mẹ hiền dịu mỹ miều
Yêu con cái , Mẹ ra tay trợ giúp

Kính yêu  Mẹ...trong mọi nơi mọi lúc
Mẹ yêu thương… ôm ấp con vào lòng
Tình Mẹ hiền con hằng luôn cậy trông
Mẹ hào phóng giang đôi tay từ ái

Lúc gian nguy , hay thử thách chẳng ngại
Cậy trông Mẹ, ngước nhìn ánh Sao Mai
Vì con tin Mẹ luôn cầu bầu Ngài
Cho chúng con trung thành với Ơn gọi

Trong đôi tay của Mẹ con tự hỏi
Lòng con đây vẫn hằng luôn cậy tin
Mẹ che chắn , Mẹ yêu thương tràn tình
Van xin Mẹ ra tay cứu Dân Việt

Kính yêu Mẹ lòng con cậy tha thiếc
Đất Nước Việt có tay Mẹ vổ về
Giúp Dân tình lòng dạ được phủ phê
Bằng tinh thần tôn sùng Mẹ bất diệt

Toàn Dân Việt kỳ vọng Mẹ tha thiết
Nạn trấn áp ước mai ngày không còn
Vì Đồng bào Non nước Việt chúng con
Tôn sùng Mẹ ...với hết lòng ưu ái

Tin yêu Mẹ chúng con chẳng sợ hãi
Chống bất công cậy dựa Mẹ kính yêu
Với kỳ vọng vào Tình Mẹ thật nhiều
Mong Mẹ thương sớm cứu nguy Dân Việt

Đặng chấm dứt cảnh chuyên chính ác liệt
Chúng buôn Dân , bán Nước nữa Mẹ ơi
Đỉnh cao kiểu gì...phản Quốc hại người
Chẳng biết gì ...về quyền lợi Dân tộc

Chỉ vì đảng...bọn chúng gieo tang tốc
Bảo trình độ Dân trí hãy con ngu
Nên ba miền Đất nước đầy nhà tù
Mặc sức chúng mãi thẳng tay đàn áp

Mẹ yêu ơi ! một Đất Nước hổn tạp
Sớm ra tay cứu nguy giúp Việt Nam


             Hướng Thiện CTD

TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ

                TÌNH  YÊU  ĐỨC  KITÔ

Tình Ngài thương bao la khôn xiết
Yêu mến Ngài thắm thiết lắm thôi
Xót thương Tình Chúa cao vời
Làm sao phô diễn không lời tả nên

Yêu xót thương ưu tiên bạn nhé
Ta phận hèn không lẽ lơi loai
Niềm vui pha lẫn  u hoài
Phó dâng Chúa hết van nài không sao

Tình Ngài thương thế nào bạn nhỉ
Được Ngài thương hoan hỉ vô cùng
Ta vui sống hoặc lâm chung
Tình Ngài thương xót mặn nồng phúc thay

Ban đêm chí ban ngày bạn nhé
Ta tâm tình nhỏ nhẹ bên Ngài
Gì hơn Hạnh phúc Chúa ơi
Cùng Ngài tâm sự buồn vui với Ngài

Ta nguyện cầu van nài cùng Chúa
Ngài yêu thương muôn thủa bạn ơi
Mến thương Con Chúa một đời
Bao nhiêu thử thách tay Ngài đở nâng

Con lạy Chúa Xin vâng Thánh Ý
Thương giúp con bền bí theo Ngài
Xót thương tất cả những ai
Thành tâm chia sẻ cầu Ngài đoái thương

Ước Chúa nhận lời thương cứu giúp
Ban  Ơn xuống liên tục cho đời
Con tin Chúa ở mọi nơi
Rộng lòng thương đoái rạng ngời trần gian

Được Ơn Chúa vô vàn phước  đức
Với thử thách khốn khó ngại gì
Đường dù hẹp con sợ chi
Đã đi  theo Chúa còn gì qúi hơn

Phúc theo Ngài Giang sơn Nước Chúa
Hạnh phúc nhất muôn thủa Vinh Quang
Sướng vui hưởng Phúc Thiên Đàng
Ngàn trùng bên Chúa muôn vàn cao thiêng…


                     Cao Trí Dũng

Friday, November 11, 2016

CHÚC MỪNG TÂN TỔNG THỐNG 45 HOA KỲ

        CHÚC  MỪNG  TÂN  TỔNG  THỐNG  45  HOA  KỲ

Cầu Hòa Bình , Yên vui cho Nước Mỹ
Một Quê Hương thứ hai của đời tôi
Nhân dịp này bầu Tổng Thống mới rồi
Chúc mừng Trump một tỷ phú thắng cử

Hầu hết Truyền hình của các hảng lớn
Cũng như Báo Chí thông tin mỗi ngày
Đều ủng hộ cho Bà Hilary
Một Ứng Cử viên của Đảng Dân Chũ

Bà ta dày dạn kinh nghiệm có đủ
Sau tám năm là Tổng Thống Phu nhân
Nhà Ngoại Giao- Một Nghị Sĩ  ân cần
Về mặt đạo đức khỏi đề cập tới   ...

Qua việc phá thai...khiến tôi nghĩ ngợi
Nên tôi bầu cho chính Trump thôi
Kết qủa Nhà tỷ phú thắng đậm rồi...
Khiến mọi người và Thế giới sửng sốt

Riêng các Giáo Hội cho vậy là tốt
Không đi ngược với Truyền thống Prolife
Chúng tôi tự nghĩ Trump người có tài
Nên Dân Mỹ đã bầu ông thắng đậm

Mọi việc rồi cầu Đoàn kết no ấm
Cho người Dân Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ
Mãi lớn mạnh trong Thế giới thực thi
Nếp Sống nhân quyền-Tự Do –Dân Chủ

Đúng như những Lời cầu chúc bất hủ
Giửa hai Tổng Thống củ – mới vừa rồi
Tinh thần Đoàn kết chan hòa lắm thôi
Một Siêu cường Nhân Quyền và  Dân Chủ

Cho Thế giới thấy được cái bất hủ
Của một Siêu Cường để họ noi theo
Một Đất Nước Tinh Thần giàu...không nghèo
Luôn đề cao Sự Tự Do – Bình Đẵng...

        Tự Do – Bình Đẵng Hoa Kỳ
Cầu mong Nước Việt thực thi  mai ngày


                    Cao Trí Dũng

TÔN THỜ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

                TÔN  THỜ  THÁNH  TÂM  CHÚA  GIÊSU

Con Tôn thờ ,con lạy Thầy Chí Thánh
Để đền thay mọi tội lổi muôn dân
Riêng phần con đã lổi phạm bao lần
Xin Thánh Tâm cực Thánh luôn Thương xót

Ôi hạnh phúc Mình Máu Chúa ngon ngọt
Cứ mỗi lần phúc Rước Chúa vào lòng
Con cảm nhận… Tình Chúa sao mặn nồng
Chúa thương con …Ngài giúp con Thánh hóa

Yêu Tình Chúa , giúp con sống cải qúa
Biết ăn năn tự hối những lổi lầm
Mong Tình Chúa hổ trợ tận trong tâm
Để hồn con vui yêu thương phục vụ

Con van xin Ngài giúp con tự Chủ
Nhanh nhận  biết và luôn hối tội mình
Xin cùng Chúa Ngài là Đấng Cứu tinh
Thương tha hết cho lổi lầm vấp phải

Cầu Tình Chúa  Ngài hằng luôn thương đoái
Giúp con biết đền tạ Trái Tim Cha
Lòng Chúa thương , ôi bao la hải hà
Xin Ngài thương hết Đồng bào Dân Việt

Con cái Chúa khắp Ba Miền tha thiết
Tôn thờ Chúa , phụng sự Chúa Trời Cao
Mến yêu Chúa và xót thương Đồng bào
Yêu Quê hương thương Dân Tình Đất Mẹ

Con lạy Chúa , sao Tình yêu mạnh mẻ
Khiến Chúa thương Ngài xuống thế làm người
Để cứu độ nhân thế khắp mọi nơi
Trong mọi sự con tin yêu phó thác

Dâng hiến mình hầu tiêu hao điều ác
Để làm sao Dân tình biết làm lành
Biết yêu thương vui chia sẻ càng nhanh
Để  tất  cả  mọi  người  vui  kỳ  vọng

Cầu Thánh Tâm hộ trì chúng con sống
Luôn hài hòa với đồng loại chung quanh
Nguyện Ngài thương Đất Nước Việt hùng anh
Cho Việt Nam hòa bình sống hạnh phúc


                    Cao Trí Dũng

Sunday, November 6, 2016

LỄ K ÍNH CÁC THÁNH

                LỄ  KÍNH  CÁC  THÁNH

Họ là ai ? tất cả Thánh Nam Nữ
Là Đoàn người... ta không thề tài nào
Đếm nổi...thuộc mọi chi tộc trời cao
Gồm mọi nước và hết mọi ngôn ngữ

Các Ngài cùng với Mẹ  diện kiến Chúa
Cùng các Thiên Thần hát mừng Chúc khen
Ngợi ca Chúa , tận hưởng Phúc cao Thiên
Nơi cỏi Phúc trên Thiên Đàng bất diệt

Sau khi phải... qua thử thách da diết
Đầy khốn cùng trong đau khổ gian lao
Khi đang sống đời lữ hành thủa nào
Lìa thế gian Họ được Chúa  tẩy sạch

Trong Máu Con Chiên…giờ hiển hách
Xưa kia các Ngài yếu đuối như ta
Bị sa ngã , bị lôi cuốn đường tà
Nhưng các Ngài đã dốc tâm hối cải

Vào sự tha thứ bao dung …không ngại
Họ kiên tâm quyết theo Chúa đến cùng
Mặc gian lao và thử thách gian truân
Không ngó lui nhưng hướng tâm theo Chúa

Các Ngài biết Tình xót thương muôn thủa
Của Tình Chúa hằng yêu thương loài người
Chúa Quyền Uy xót thương đời lắm thôi
Hiến Chương Nước Trời Các Ngài nguyện tuân giử

Đi theo Chúa suốt một đời lử thứ
Với tâm hồn nghèo khó  sống hiền lành
Muốn nên công chính kiên tâm tiến nhanh
Theo đường hẹp đương gian lao thử thách

Bị bách hại tin yêu.như bàn thạch
Dâng lên Chúa mọi thử thách sá gì
Bám chân Ngài phó thác ... còn ngại chi
Sống mến thương yêu mọi người đồng loại

Mọi sự thế tín thác... Chúa thương đoái
Khỏi lo toan sống chết hưởng Ngai vàng
Khi đã yêu ...  sống thanh thản bình an
Gương các Thánh... thẳng tiến lên các bạn


                    Hướng Thiện

CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

     CÁC  THÁNH  THÔNG  CÔNG

Sự Hiệp thông liên hệ  giửa Trời đất
Cùng các Thánh với nhân thế loài người
Hội Thánh Khải hoàn –Lữ hành- Luyện ngục
Kết hợp thành  đại  gia đình ba nơi   ...

Cả ba hiệp thông một cách đặc biệt
Ngay niềm vui – hay nổi khổ trên đời
Cũng là của hết tất cả mọi người
Sự khải hoàn vui mừng của các Thánh

Hoặc khốn khổ các linh hồn bất hạnh
Với nhân thế trong cuộc sống lữ hành
Các Ngài biết rõ các nguy hiểm gian nan
Họ rất cảm kích trước mọi nguy hiểm 

Các linh hồn họ cám ơn trần thế
Và hướng nhìn lên tận cỏi trời thiêng
Nơi Thiên Đàng nguồn hạnh phúc triền miên
Đem yên ủi cho bao linh hồn ấy

Họ hy vọng một ngày về sẽ thấy
Niêm vui thật nơi hạnh phúc nghìn trùng
Vì bạn bè họ cầu bầu thay trên ấy
Nơi họ cùng trở về chốn Thiên Cung

Sự hiệp nhất cùng các Thánh thông công
Và nguyện cầu trong lòng của Tín hữu
Cho mọi linh hồn đang cơn lâm chung
Được trở về nơi Hạnh Phúc Đoàn tụ...

Cả Thiên Đàng và mọi người trần tục
Cùng các Thánh trên Thiên Đàng thông công
Khắp mọi nơi cả Thiên Đàng luyện ngục
Cùng người thế tất cà chung ước mong ...

                     Cao Trí Dũng

                 

Saturday, November 5, 2016

BUỔI ĐẦU HẸN GẶP

              BUỔI  ĐẦU  HẸN  GẶP 

Thôi đã qua rồi buổi hẹn ấy
Nhưng khiến hồn anh chết một thời
Em giờ phương nào biệt tăm vậy
Tình ta buổi đầu vấn vương hoài 

Xa em hôm sau mình tạm biệt
Tưởng rằng sớm muộn còn gặp nhau
Mong duyên tình ta sẽ thắm thiết
Đâu ngở ra về ôm lụy sầu 

Tình yêu phủ phàng nhiều chua ngọt
Ai ngờ mình sớm rẻ chuyến đò
Để anh nhớ bến tim đau nhói
An cựu đêm xưa  em hẹn hò 

Còn trông  gặp lại ôn chuyện củ
Cái phút lưu luyến ấy ban đầu
Anh đi vì Tự Do-Dân Chủ
Chôn sâu kỷ niệm đến bao lâu... 

Thỉnh thoảng đang đêm mắt thức trắng
Hồn anh tự bảo dẹp quắt đi
Nhưng rồi vấn vương hoài xa vắng
Trong anh mãi hiện một bóng hình...
  
Ước mong yên bình vui trở lại
Ta kéo nhau về Non Nước mình
Nhưng rồi vận Nước đau buồn mãi
Mong một ngày về sẽ quang vinh 

                Cao Trí Dũng


KHÓ MÀ QUÊN EM ƠI

           KHÓ  MÀ  QUÊN  EM  ƠI

Không quên được lời Tình em thủa trước
Nói với anh bằng tẩt cả tấm lòng
Như tô điểm cho ngàn vạn chờ trông
Anh còn nhớ thỉnh thoảng rồi ôn cố...

Sao quên được những lời tình thổ lộ
Có lần gọi... mình nói năng say mê
Mỗi lần có lời tình thơ vổ về
Ở trong tim gọi em bằng nhịp thở

Với tháng năm  gợi hoài niềm nhung nhớ
Tận đáy tim còn dan díu ước mơ
Trái đất tròn khiến lòng vương thẩn thờ
Đang thổn thức tiếng tơ tình giăng bủa

Sao quên được những tháng ngày một thủa
Tình vấn vương , lòng trách cứ vu vơ
Tại cái duyên dạ nhung nhớ thẩn thờ
Trong những ngày nhạt nhòa vì xa cách

Quên sao được những lời em bộc bạch
Cho dẫu tình phải quên lãng đi xa
Lời tình xưa còn thổ lộ mặn mà
Giờ chỉ còn là chuyện tình kỷ niệm

Đã chia xa Tình còn nhớ... rất hiếm
Cái hiếm kia lại vấn vương lòng ta
Duyên tình này có dan díu gì không...
Đến rồi đi đố ai mà đoán được ...!...

Mối tình này câu chuyện đó thủa trước
Cố mà quên nhưng khó đấy em ơi
Cái Duyên kia có chăng cũng do trời
Mà hai mình đã vương phải duyên nợ... 


                  Cao Trí Dũng

Tuesday, November 1, 2016

ĐỒNG LOẠT TA XUỐNG ĐƯỜNG

ĐỒNG  LO    ĐỒNG  LOẠT  TA  XUỐNG  ĐƯỜNG

Cảnh trấn áp đập vào mắt các bạn
Nhà , vườn tược bị cướp đêm cướp ngày
Quyền làm người không còn.. khốn khốn khổ thay
Mạng sống người Dân ...không gì báo đảm

Bị mời lên đồn, khốn thật u ám...
Đánh người chết hô bị đột qụy rồi
Coi người dân thua cỏ rác tội ơi
Nguy cơ mất Nước gần kề… bi thảm

Đâu lòng yêu Nước , sao mà ảm đạm
Một nam Sinh viên Anh hùng Hồng công
Chỉ có mười bảy tuổi “Joshua Wong”
Kiên cường ngăn chặn cầm Quyền tàu cộng

Cộng bạo lực ngăn cản đòi quyền sống
Của toàn thể sinh viên và  thanh niên
Là những người biểu tình Dù hòa hiền
Theo lời anh ...xuống đường quy mô lớn

Cùng ngưởng mộ...chùn tay cộng phải ớn
Buộc chúng sợ ngưng tàn bạo chùn chân
Gương người Thanh niên kiên cương rất cần
Để mọi người biểu tình không sợ hãi

Công an Hồng công phải chùn tay lại
Ngưng tàn bạo với thanh niên ngồi lỳ
Học sinh biểu tình ý Dân thực thi
Ta cần  xuống đường đồng loạt như vậy

Nhiều triệu con mắt khắp Thế giới thấy
Họ đăng báo, gởi điện thư chia vui
Cùng Thanh niên học sinh với ngậm ngùi
Làm Thế giới khâm phục toàn giới trẻ

Thanh niên Joshua Wong không nhỏ bé
Lời mời gọi của Anh bởi do đâu
Bởi tinh thần yêu Dân chủ nhiệm mầu
Muốn được Tự do chọn người ứng cử

Miền Nam cũng thế đẹp thay qúa khứ
Dân Tự do bầu bán người mình ưa
Không áp đặt ...đảng đề cử như giờ
Để độc tài Đảng trị chúng bán Nước

      Diệt trừ Đảng trị cho mau
Bán dâng biển đảo cho tàu khốn bây..!

                Cao Trí Dũng


LỄ K ÍNH CÁC THÁNH

                LỄ  K ÍNH  CÁC  THÁNH

Họ là ai ? tất cả Thánh Nam Nữ
Là Đoàn người... ta không thề tài nào
Đếm nổi...thuộc mọi chi tộc trời cao
Gồm mọi nước và hết mọi ngôn ngữ

Các Ngài cùng với Mẹ  diện kiến Chúa
Cùng các Thiên Thần hát mừng Chúc khen
Ngợi ca Chúa , tận hưởng Phúc cao Thiên
Nơi cỏi Phúc trên Thiên Đàng bất diệt

Sau khi phải... qua thử thách da diết
Đầy khốn cùng trong đau khổ gian lao
Khi đang sống đời lữ hành thủa nào
Lìa thế gian Họ được Chúa  tẩy sạch

Trong Máu Con Chiên…giờ hiển hách
Xưa kia các Ngài yếu đuối như ta
Bị sa ngã , bị lôi cuốn đường tà
Nhưng các Ngài đã dốc tâm hối cải

Vào sự tha thứ bao dung …không ngại
Họ kiên tâm quyết theo Chúa đến cùng
Mặc gian lao và thử thách gian truân
Không ngó lui nhưng hướng tâm theo Chúa

Các Ngài biết Tình xót thương muôn thủa
Của Tình Chúa hằng yêu thương loài người
Chúa Quyền Uy xót thương đời lắm thôi
Hiến Chương Nước Trời Các Ngài nguyện tuân giử

Đi theo Chúa suốt một đời lử thứ
Với tâm hồn nghèo khó  sống hiền lành
Muốn nên công chính kiên tâm tiến nhanh
Theo đường hẹp đương gian lao thử thách

Bị bách hại tin yêu.như bàn thạch
Dâng lên Chúa dẫu sống chết sá gì
Bám chân Ngài phó thác Chúa... ngại chi
Sống mến thương mọi người yêu đồng loại

Mọi sự thế tín thác... Chúa thương đoái
Khỏi lo toan sống chết có là gì
Khi đã yêu ... ngại ngùng nứa làm chi
Gương các Thánh Chúa xót thương các bạn


                    Hướng Thiện