CỨU NGUY QUÊ HƯƠNG
Quê hương mình sẽ về đâu các bạn
Khi Lãnh đạo bọn chúng cố duy trì
Đảng Cộng sản quân tàn bạo thế kia
Ta yêu Nước cố cứu nguy Dân tộc
Hỡi Thanh niên nam nữ của Tổ Quốc
Hết kỳ vọng vào cái đảng độc tôn
Quân bán Nước lũ ác ôn côn đồ
Chuyên trấn áp và hăng say chém giết
Yêu Quê hương Việt Nam vớt tha thiết
Nhìn non sông tan nát bởi vì ai
Chính vì bọn xưng đỉnh cao bất tài
Dâng đất ̣ biển hải đảo cho tàu cộng
Là con cháu của Tổ Tiên nòi giống
Máu Diên hồng đang trổi dậy trong tim
Hãy vùng lên...Ôi Quê hương Dân mình
Nguyện kiên cường Quyết bảo vệ Đất Mẹ
Giờ đã đến thôi chần chờ ...mau lẹ
Đứng cả lên mọi giới hỡi toàn Dân
Ta kiên cường hy sinh cả xác thân
Quyết diệt Cộng , đuổi kẻ thù truyền kiếp
Ta đã nguyện bất chấp dù sống chết
Truy bắt hết bọn hèn mạt đỉnh cao
Quân buôn Dân bán Nước hại đồng bào
Rước thù vào ...phá rừng vàng biển bạc
Quân tàu khựa chúng tung hoành tan tác
Bao cứ điểm Đất Bắc vào tay
tàu
Từ Vũng áng-Cửa Việt-tiếp theo sau
Đỉnh Hải Vân rồi Cao nguyên bồ xít
Biết bao nhiêu Thành phố ở các tỉnh
Biệt lập riêng phố bọn tàu tung hoành
Cớ sao để Đất Nước Mẹ tan hoang
Bọn Đảng bây toàn tội đồ Dân tộc
Ta thao thức thương Quê hương Tổ Quốc
Vùng lên đi ...Toàn Dân Việt kiêu hùng
Giành lại Nước Dân Chủ dạ kiên trung
Từ Nam Quan đến Cà Mau bất diệt