Showing posts with label QUÊ HƯƠNG. Show all posts
Showing posts with label QUÊ HƯƠNG. Show all posts

Sunday, September 23, 2018

CẦU MẸ CHO DÂN TỘC VIỆT

              CẦU  MẸ  CHO  DÂN  TỘC  VIỆT   

Bàn tay Mẹ , Mẹ Nữ vương hiền mẫu
                                 Mẹ là Mẹ của con của mọi người
Con nguyện ước sùng kính Mẹ Mẹ ơi
Mẹ dịu hiền cùng Mẹ con phó thác

Dâng kính Mẹ Hoa Mân Côi chuổi hạt
Mẹ yêu thương dâng lên Mẹ Lời kinh
Niềm tin yêu cậy trông Mẹ chí tình
Dâng lên Mẹ Hoa Mân Côi Chuổi hạt

Yêu kính Mẹ Thánh ca con ca hát
Chúc tụng Mẹ Mẹ Thiên Chúa tình yêu
Noi gương Mẹ con Xin Vâng thật nhiều
Dù gai góc với qúa nhiều thách đố

Con Đường hẹp nhiều thương khó gian khổ
Bằng đường này , đường sỏi đá chông gai
Mẹ phù giúp con cố bước theo Ngài
Lắm gian nguy kiên trung nguyện tiến bước

Từ ngàn xưa biết bao năm về trước
Bị lệ thuộc bọn tàu phù dể chi
Hồn chan chứa ta dốc tâm làm gì
“Truy quét sạch lũ tàu phù bành trướng”

Mẹ Hiền Mẫu dẫn con đi đúng hướng
Trên con lộ có ánh sáng soi đường
Hoa Mân Côi từ lòng Mẹ ngát hương
Con ngây ngất mùi hương say tâm niệm

Mẹ , Mẹ ơi ! không ngại gì nguy hiểm
Con sướng vui hằng suy niệm trong lòng
Tình Mẹ yêu xin cứu Dân Lạc Long
Qua nguy hiểm khỏi phải cảnh nô lệ

Quân phương bắc bọn tàu ô ngạo nghễ
Mẹ ra tay hộ trì Việt Nam con
Mãi muôn năm vẫn kiên cường sống còn
“Dẹp đảng trị ,truy quét sạch bành trướng”

Đưa Giang Sơn Quê hương Việt đúng hướng
Dân no ấm Nước  Dân Chủ -Tự Do
Gian nguy ư sống chết chẳng nhằm nhò
Ta chung vai cho Việt Nam Hạnh phúc

                   Cao Trí Dũng

Friday, July 20, 2018

CẦU MẸ THƯƠNG DÂN TỘC VIỆT

                     CẦU  MẸ  THƯƠNG  DÂN  TỘC  VIỆT

Nước lâm nguy con van xin cầu Mẹ
Thương Dân tình Đất Nước Việt chúng con
Mong Mẹ giúp Chí Diên Hồng trong hồn
Sôi sục mạnh để Xuống đường Cứu Nước

Thôi thúc nhau mong dẹp tiêu quân cướp
Chung Quyết tâm lật đổ đi bọn này
Chúng hèn mạt lòng tham ô qúa tay
Dân khốn khổ nhà vườn tược chúng cướp

Khổ Dân oan mãi lang thang nườm nượp
Họ sống cảnh lây lất thấy thảm thương
Mặt ủ rủ đi lểu thểu ngoài đường
Khiếu kiện ai kiểu củ khoai con kiến

Bọn tham ô đảng trị hết ý kiến
Chúng ăn trên... còn dưới lại ăn lên
Đồng bào Việt bị đánh đạp chung tiền
Không thời nào tang thương hơn cộng đảng

Chúng đã phá tan hoang rất lổ mãng
Không biết gì đến quyền lợi người Dân
Lo phò tàu bán đất biển mất dần
Lại tự nguyện dâng luôn Non Nước Việt

Con kêu van lên Cha Ông hào kiệt
Xin Ơn Trên cho Dân Việt kiên cường
Thôi vô cảm mà lòng dạ vấn vương
Phải can trường sống chết Cứu Đất Nước

Dẹp Đảng trị ,quân chuyên chính đi trước
Tiếp theo sau truy quét sạch tàu phù
Cần hy sinh dẫu sống chết cương nhu
Bọn Trọng-Quang-Ngân-Phúc vất chó gặm

Tội chúng nó mãi tham ô say đắm
Giết Dân oan bỏ tù tội oan khiên
Chúng ngu đần lo tham ô bạc tiền
Dâng Đặc khu,trổ tài An ninh mạng

Tội buôn Dân bán Nước qúa lổ mãng
Chúng đáng chết dưới bàn tay người Dân
Lũ phản Quốc rõ ràng ta phải cần
Giao cho Dân , Dân xử lý bọn chúng     -  Cao Trí Dũng

Monday, July 16, 2018

ĐẤT NƯỚC VIỆT LÂM NGUY

            ĐẤT  NƯỚC  VIỆT  LÂM  NGUY

Đất Nước Việt đang lâm nguy Mẹ ạ
Tổ Quốc con cảnh mất Nước đến nơi
Con van xin cùng Đức Mẹ Chúa Trời
Mẹ Việt Nam- Mẹ Nữ Vương Trời Đất

Kính yêu Mẹ, Mẹ La-Vang chân thậ̣t
Mong Mẹ thương Đất Nước Việt Nam con
Dân Lạc Long yêu kính Mẹ hết lòng
Với truyền thống say yêu Mẹ thắm thiết

Với tâm hồn hết con cái nồng nhiệt
Kính yêu Mẹ ,yêu Tràng Chuổi Mân Côi
Từ xa xưa với Truyền thống sẳn rồi
Kính Yêu Mẹ,Mẹ Nữ Vương Cứu Giúp

Bất kể đâu trên Non sông mọi lúc
Dân tình Việt hằng cậy trông Mẹ luôn
Dẫu gian nguy bất kể nào cội nguồn
Mẹ Hòa bình , Mẹ Nữ Vương sẽ thắng

Họ tam vô chẳng kể gì thần Thánh
Họ khống chế - dùng kiểu cách gian manh
Tính sát máu chuyên cướp cạn bạo hành
Làm con cái của Mẹ phải gian khổ

Ma-ri-a Mẹ yêu thương thấu rỏ
Dân tình Việt bao năm gặp chiến chinh
Đã đổ máu với bao nhiêu cực hình
Để giử Nước tươi đẹp như hiện tại

Giờ thái thú lũ hèn mạt ám hại
Đem dâng đất,biển –đão của Quê hương
Chỉ vì lòng gian tham dẫu lạc đường
Vẫn hèn nhát với phương Bắc bành trướng

Hỡi toàn Dân khắp mọi nơi tám hướng
“Thôi vô cảm nhưng Đứng lên trở về”
Cùng Quốc nội Vùng lên cứu Sơn Khê
Khỏi bàn tay chuyên chính quân đảng trị

Hãy kiên cường và bình tâm suy nghĩ
Nếu Nước ta rơi vào tay bọn tàu
Thì gian khổ đổ xuống hết trên đầu
Con Dân Việt mất luôn cả tên Nước

Khốn nguy đến mà toàn Dân biết trước
Sao vô tâm không cầu Mẹ Vùng lên
Đâu cháu con Đất Lạc Long Rồng Tiên
Hiến dâng Mẹ nguyện Quyết tâm Vững tiến

                                                         Cao Trí Dũng 

Wednesday, May 23, 2018

CÔNG TRẠNG và CUỘC ĐỜI

          CÔNG TRẠNG và  CUỘC  ĐỜI
              ( Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh )

Ngay từ những ngày đầu Tranh đấu
Cùng với nhiều thử thách gian truân
Với lòng tha thiết vì Dân
Đi về biên giới ra quân một lòng

Và những ngày Biển Đông Đất Mẹ
Từng đối phó nhanh lẹ tiến công
Làm cho Quân cộng rạch sông
Ra khơi biển đảo bao công giử gìn

Cứ mỗi phen hải trình biển lớn
Nguyện vì Nước chẳng ớn địch quân
Bao ngày sóng gió quen dần
Hướng đông rẽ sóng ân cần Xông pha

Tính hiền hoà vì Dân vì Nước
Lại nghiêm chỉnh sau trước khoan nhân          
Tác phong chóng vánh ân cần                               
Nghiêm trang chĩnh đốn bản thân tuyệt vời

Tình thân Đảng Thầy luôn mời gọi
Thành viên Lãnh đạo đời yêu thương
Cuộc tình Phó Tổng Bí Thư
Với bao tâm huyết bây giờ ra đi

Hiến dâng cuộc sống vì Đất Nước
Cuộc Cách Mạng sau trước chưa thành
Thầy trò mới đó sao đành
Ra đi vương vấn đấu tranh còn dài

Toàn Đàng viên đượm tình Đồng Chí
Lòng tiếc thương linh khí Nước Non
Thánh ân Chúa xuống trong lòng
Sớm ngày siêu thoát linh hồn cỏi Thiêng

  Dâng Kính Linh Hồn Phanxico Xaviê

             Toàn Đàng Viên ĐDT

Friday, May 18, 2018

TIẾNG GỌI NON SÔNG

                TIẾNG  GỌI  NON  SÔNG

Thơ tôi viết khơi dậy giòng máu Việt
Có nghe chăng tiếng Đất Mẹ tổ tiên
Tiếng Mẹ gọi khắp Non sông vọng rền
Hỡi Thanh niên tương lai của Đất Mẹ

Tuổi trẻ ơi ! các bạn hãy mau lẹ
Lá cờ vàng Hồn Thiêng của Núi Sông                     
Hãy giử Nước , Toàn Dân chung một lòng
Quyết Vùng lên ! nguyện chung vai Cứu Nước

Là Thanh niên, ta kiên cường tiến bước
Luôn Rèn luyện trau chuốt cho nhuẫn nhuyền
Có chí lớn, tự  rèn luyện luân phiên
Mỗi một người một binh lính tinh nhuệ

Là tuổi trẻ , thuộc cháu chắt Hậu Duệ
Của Quân Dân Cán Chính Việt Nam ta
Là tương lai rạng rỡ Quê Hương nhà
Một Đất Nước cần Tự Do – Dân Chủ

Ló rạng rồi một Việt Nam bất hủ
Một Đất Nước Tự Do và ấm no
Dân tình Việt sẽ kiên cường hô to
Đây Non Sông , Đây Biển Đông Nước Việt

Một Giang Sơn hết gian nan khóc liệt
Dân tình Việt cương quyết mãi tiến lên
Là Hậu Duệ cháu con Việt vang rền
Giàu Văn hóa với khoa học tiên tiến

Toàn Dân quyết triệt tiêu cộng vĩnh viển
Nguyện truy quét bọn Phương Bắc tham tàn
Cố giử Nước vẹn toàn trọn Giang San
Mong Hội ngộ trên Quê Hương hùng mạnh

Hãy suy nghĩ qua trải nghiệm so sánh
Cái chính thể sát máu cộng ác ôn
Sẽ tiêu tan không còn được trường tồn
Ta hân hoan Việt Nam mới Dân Chủ

                                                          Cao Trí Dũng     

Monday, February 19, 2018

NỔI NHỚ XUÂN QUÊ NHÀ

                                                         
                   NỔI  NHỚ  XUÂN  QUÊ  NHÀ

Xuân về đến con tim tràn nhung nhớ
Mái tranh xưa có xiêu vẹo nghiêng nghiêng
Những ong bướm đang bay liệng hồn nhiên
Nắng vàng ngợp cả vườn sau yên ấm

Đúng nắng Xuân đường xóm làng tô thắm
Nhớ nữ sinh vui trong nắng môi cười
Ngoài đồng nội muôn sắc hương Xuân tươi
Cả cảnh vật Mừng Tân Xuân hớn hở

Xuân về đến muôn loài hoa rộ nở
Nhớ môi em đang túm tím nụ cười
Mắt long lanh như thể hạt sương rơi
Lúc sáng sớm ngày Xuân khoe sắc nắng

Với những cái bắt tay đầy hơi ấm
Gói trong tim nhiều kỷ niệm xa xuôi
Của một thời non trẻ đã qua rồi
Mùa Xuân đến nhẹ nhàng trên thảm cỏ

Giờ xế bóng bao kỷ nìệm còn đó
Nhớ Quê nhà xuân lại rộn ràng lên
Thoáng tiếng chim hót mừng Xuân nhà bên
Tim vở oà  ngát  Niềm  Vui  Tết  đến...

Rày nơi đâu Tình Xuân còn biểu hiện
Lòng thao thức mình nhớ lắm Quê hương
Nhớ những chiều tan học về chung đường
Vui ngày Xuân nhớ một thời đi học

Nghe lúc này Dân tình Việt tang tóc
Cảnh cướp đất phá nhà thật oan khiên
Cứ khoăn vùng bọn đảng trị ngang nhiên
Đến đánh đuổi áp bức cướp khủng khiếp

Ngay những ngày cận kề Tết uy hiếp
Đánh đạp Dân mặc kêu la bất cần
Cứ dùi cui  roi điện quất vào thân
Có một số Dân oan bị đánh chết…!

Xuân ơi Xuân ,sao Mùa Xuân oan nghiệt
Đâu niềm vui ăn Tết còn nghĩa  gì
Còn đâu nữa vui Ngày Xuân làm chi
Không cư ngụ nhân ngày Xuân Tết đến..!.

                      Cao Trí Dũng

Thursday, February 15, 2018

XUÂN QUÊ HƯƠNG ĐÃ VỀ

                      XUÂN  QUÊ  HƯƠNG  Đà VỀ

Xuân đã về ánh nắng vàng vây bủa
Xóa tan rồi làn sương mù cuối Đông
Mây heo hắt giờ cảm thấy ấm lòng
Hết cô liêu tim nồng ấm trở lại

Muôn hoa tươi  mình rủ nhau  đi hái
Mang về nhà ta cắm đầy những hoa
Ôi hạnh phúc tình liên đới chan hòa
Suối vẫn chảy nước ấm áp thoài mái

Vui ra đồng mình cảm thấy sảng khoái
Hưởng mùi hương thoang thoảng thơm làm sao
Ngoài đồng nội gió nhẹ thổi hít vào
Cho buồng phổi no tròn đầy nhựa sống  

Xa Thành phố mình cảm thấy năng động
Bầu khí́ Xuân lồng lộng gió hương tình
Nơi cỏ nội cánh đồng xanh tuyệt xinh
Tình hương hoa lại vô hình thoang thoảng 

Mình xa rồi nhớ Quê hương xứ quảng
Riêng anh đây con tim vẫn ấm nồng
Đời muôn hướng em còn nhớ ta không
Vương vấn qúa  cả một trời thương nhớ

Vui bên này còn thế nào bên nớ
Thao thức lòng đồng bào mình ra sao
Nghe cướp đất và vườn tược thế nào
Dân khốn khổ trong những ngày Tết đến

Nạn Dân oan tràn lan như sóng biển
Khắp ba miền  từ  thôn quê thị thành
Nạn tham ô bọn đảng trị phát sanh
Chứa cho đầy túi tham quân thái thú

Ôi nhũng tham biết bao nhiêu chẳng đủ
Chúng ăn no mặc sang khổ Dân tình
Thời đại gì đỉnh cao cướp phát sinh
Cướp cướp cướp bọn chuyên chính đảng trị

Chúng ngang nhiên kéo đến như lũ khỉ
Ngay cả tết đang đến... bọn chó vàng
Tay súng óng và roi điện nghênh ngang
Nó đánh Dân đập tan hoang  nhà cửa

Dân tình Việt giờ chạy ăn từng bửa
Quân chuyên chính bọn chúng nó báo đời
Xuân Dân tộc tang tóc khắp mọi nơi
Dân vô vọng buồn lắm ngày Xuân Mới…!!!

                Cao Trí Dũng


Sunday, January 28, 2018

XUÂN THAO THỨC QUÊ MẸ

                       XUÂN  THAO  THỨC  QUÊ  MẸ

Nhớ Quê hương Đất Mẹ Ba mươi Tết
Buồn tuyết lạnh e ấp đón Xuân về
Ai  vui  đâu  ta  lệ  buồn  lê  thê
Hân hoan gì Nguyên Đán mình xa xứ

Xuân đã về sao lòng mình do dự
Vui gì được khi Nước Non lâm nguy
Mẹ Việt Nam ta sống chết còn tùy
Thương yêu qúa Đồng bào mình Quốc nội

Nhớ Quê hương ta thao thức thấy tội
Những thôn xóm nơi vùng xa vùng sâu
Cơm không no ,đâu áo mới nhu cầu
Cảnh móc rác ,mò óc tội nghiệp qúa

Ôi đỉnh cao , sao Quê hương tàn úa
Lãnh đạo gì , lại bán nước buôn Dân
Bao thanh Nữ cần nuôi miệng bán thân
Còn thanh niên phải lao công khốn khổ

Bị đày đọa Dân chết chóc khốn đốn
Sao vô cảm với bao tiếng khóc than
Người hưởng Tết ,riêng họ lệ tuôn tràn
Thương Quê nhà, nhớ người thân , lối xóm

Bao nhiêu người và bà con bị tóm
Đưa lên đồn lại lo lắng bồn chồn
Trong số họ lắm khi phải chết oan
Ngay cả trong ngày Xuân bị đánh chết

Thương Dân tình Quê hương mình trên hết
Với đồng bào còn khắc khoải bên nhà
Ai mừng Xuân còn riêng tôi thiết tha
Thương Dân mình trong những ngàyTết đến

                       Cao Trí Dũng

Saturday, February 13, 2016

NHỚ XUÂN HUẾ ĐÔ

            NHỚ  XUÂN  HUẾ  ĐÔ

Giờ Xuân Huế… em có vui Nguyên đán
Hay lưu luyến miên mang Tết xa xưa
Những lúc mình lên thung lũng vui đùa
Ta bắt bướm hái hoa nơi đồng nội

Đời học trò một thời vui qúa đổi
Trường Đồng Khánh-Quốc học và Bình Linh
Gần bên nhau...say hợp hoan tràn tình
Thân thương qúa thủa biết yêu chớn nở

Mua sắm Tết  đẹp hàng hoa rực rỡ
Tươi thắm qúa nắng reo vui Mừng Xuân
Hơn ba ngày Nguyên Đán đẹp suốt tuần
Mọi người vui về Quê nhà Tết tới

Chẳng bao giờ lòng anh hết mong đợi
Ta bên nhau ôn cố thủa biết yêu
Cảnh Quê Huế anh nhung nhớ thật nhiều
Giòng Hương Giang lặng lờ xuôi cửa Thuận

Biển Thuận An sống lùa nước lẩn quẩn
Trời trong xanh đẹp những ngày nắng Hè
Cành giêng liểu rủ bóng vi vu reo
Những hàng dừa điểm tô đẹp sắc thái

Cái thủa ấy chúng mình còn non dại
Chỉ vui đùa và cắp sách đến trường
Nhưng phải nói Huế ta qúa dể thương
Nhiều nhà Thơ nhà văn ca ngợi Huế

Đẹp lắm thay ! Huế Lăng tẩm bề thế
Của Vua Chúa thời Họ Nguyễn trị vì
Nhưng đau thương Mậu Thân khốn khổ ri
Cộng chôn sống… trên năm ngàn chết thảm

Chỉ cái Tết Mậu Thân đầy u ám
Còn không thôi Huế vẫn mãi Xuân tươi
Các Nữ sinh xứ Huế say vui cười
Đẹp đôi vai mái tóc thề thả lỏng

Qua Trường Tiền như Thiên nga trong mộng
Những tà áo Nữ sinh đẹp tuyết vời
      “Học trò trong Quảng ra thi
   Thấy cô gái Huế chân đi không rời “....


                Cao Trí Dũng

Tuesday, July 7, 2015

CƠ HỘI NGÀN NĂM MỘT THỦA



               CƠ  HỘI  NGÀN  NĂM  MỘT  THỦA

Cơ hội tốt ôi ngàn năm một thủa
Hăy nắm bắt đừng để mất nữa nhe
Đừng đánh mất làm Dân tộc ê chề
Kẻo lở mất một chuyến tàu lịch sử

Dịp may qúi không trở lại đâu nữa
Không lẽ ta đề Quê hương mịt mờ
Trong gian nan khốn khổ  mãi thế cơ
Cơ hội tốt chẳng để lở lần nữa

Là thanh niên nguyện tâm huyết thề hứa
Để tránh cho Đất Nước cảnh diệt vong
Cho Quê hương Dân tộc Việt Lạc hồng
Mãi sống còn trên mãnh đất Quê Mẹ

Cha Ông ta với Quang Trung –Nguyễn Huệ
Rồi Trưng Trắc Trưng Nhị phận Nữ nhi
Thân cởi voi áo Vàng không ngại gì
Đã Đứng dậy khởi nghĩa đánh xâm lược

Đất Nước ta còn cơ may ...tốt phước
Hãy nắm bắt cơ hội cho Nước nhà
Hỡi những vị Lãnh đạo Tổ Quốc ta
Nhân chuyến thăm Hoa kỳ của Ông Trọng

Được đích thân Tổng Thống-Phó Tổng Thống
Của Mỹ Quốc tại nhà Trắng đón chào
Toàn Dân Việt đều hướng tới  mong sao
Sẽ ngọt ngào trong liên hệ Việt  Mỹ 

Một cơ hội và cơ may hoan hỹ
Cho Quê hương cho Dân tộc Nước Nhà
Hãy nắm bắt tốt đẹp cho Quê ta
Để Việt Nam có  Tự Do -Dân Chủ...

Mong thay....cho Quyền lợi Dân tộc


                Hướng Thiện

Tuesday, February 3, 2015

XIN MẸ HỘ GÍÚP VIỆT NAM


                       XIN  MẸ  HỘ  GÍÚP VIỆT  NAM 

Con ngồi buồn ! lại tưởng nhớ về Mẹ
Mẹ La-Vang ! Mẹ Quê hương chúng con
Mẹ giúp con sống sao thật vuông tròn
Để con mãi là con ngoan của Mẹ 

Xưa Tín hứu nguy khốn họ nhanh lẹ
Họp nhau lại ...cầu Mẹ Maria
Mẹ ra tay !...Mẹ đích thân hiện ra
Mẹ ủi an , Mẹ vổ về yên ủi..! 

Nay tình thế Dân tình Việt sầu tủi !
Yêu Đồng bào... con thao thức Mẹ ơi !
Vì lãnh đạo... hèn mạt bán Nước rồi
Một ngày nào Nước Việt không còn nữa ! 

Chúng tự nguyện nô lệ bọn tàu khựa
Mong trở thành một tỉnh lỵ Trung hoa
Nuôi “bốn tốt , mười chữ Vàng” hài hòa
Đúng là bọn thái thú , Quân phản Quốc 

Chúng hèn nhát , mặc Quyền lợi Dân tộc
Chúng tham Quyền... bắt Dân nô lệ tàu
Con xin Mẹ hãy ra tay mau mau
Giúp Việt Nam! Quê hương con quật khởi 

Toàn Dân ơi ! Mẹ Việt Nam mời gọi

“Đừng sớ hãi, hãy kiên cường Vùng lên

Cứu Nước nhà... là sứ mệnh  ưu tiên

Mọi công Dân Việt Nam ta Đứng dậy...” 

Muôn lòng người , toàn Dân Nam hết thảy
Ta đồng loạt Vùng dậy ngay lúc này
Đừng chần cờ ... Mẹ hộ phù ta ngay
Đưa Việt Nam ... về Tự Do-Dân chũ 

Cậy trông Mẹ...Mẹ ban ơn phù hộ
La Vang Mẹ...Mẹ Việt Nam Quê hương
Giúp Dân Nam Vùng lên dạ can trường
Quyết sống chết thề Cứu nguy Đất Mẹ 

Mẹ yêu ơi , Thương  ra tay mau lẹ
Cứu nguy cho Dân tộc Việt chúng con
Dẹp Thái thú... quét sạch bọn giặc hồng
Cho Quê hương Độc lập dâng kính Mẹ..! 

                  Cao Trí Dũng