Wednesday, October 31, 2018

CẦU MẸ LA-VANG VIỆT NAM

                  CẦU  MẸ  LA-VANG  VIỆT  NAM

                                    Giờ phút cuối tờ Đặc san Giáo xứ
Sắp lên khuôn in ấn rồi Mẹ ơi
Lòng cậy tin ở Mẹ ! Mẹ Chúa Trời
Mẹ La Vang ! con van xin cậy Mẹ

Cha Tình Yêu , Nguồn Thánh Ân mau lẹ
Hai mươi năm Ảnh Mẹ được dựng lên
Ngay cánh phải Thánh Đường trong khuôn viên
Mẹ hiện diện đồng hành cùng Giáo Xứ

Nhờ Tình Yêu !  Nguồn Thánh Ân Mẹ ngự
Xuống Ơn lành nguyện Đức Mẹ  La-Vang
Cho Tín hữu Giáo Xứ Columban
Mẹ đứng đó ban muôn Ơn lành Thánh

Giúp Tín hữu con cái Mẹ Đạo hạnh
Ngày thêm đông số hộ các gia đình
Từ mấy trăm giờ lên hơn tám nghìn
Nhờ Ơn Mẹ La-Vang đến cầu Mẹ

Hai mươi năm sống kỳ vọng mau lẹ
Đến bên Mẹ mỗi ngày con hiến thân
Đền tạ Mẹ ! một nhu cầu rất cần
Sùng kính Mẹ cầu Mẹ thương Dân Việt

Mẹ thương giúp Tín hữu Mẹ nồng nhiệt
Đến cầu Mẹ cho Quê hương Việt nam
Con cái Mẹ Nội-Ngoại quyết cùng làm
Cuộc đổi thay Viết nên Trang Sử Mới

Dân Tình Việt trong ngoài hằng mong đợi
Một ngày vui Quê hương Đứng cả lên
Nhờ Ơn Mẹ Dân Hồng Lạc Rồng Tiên
Vui Hội ngộ trên Non Sông Đất Mẹ

Mẹ La-Vang hai mươi năm rồi nhé
Mẹ hiện diện cùng Giáo Xứ chung con
Bao ơn lành xuống con Dân Lạc Hồng
Mẹ ủi an , Mẹ tha thiết  cứu giúp

Giờ này đây Đất Mẹ đang sôi sục !
Nước lâm nguy Dân Việt khổ từng ngày
Cầu Mẹ hiền Mẹ La-Vang ra tay 
Ban sức mạnh  ! Tràn xuống đường Cứu Nước

                   Cao Trí Dũng

Friday, October 26, 2018

NIỀM TIN CẬY TRÔNG MẸ

                NIỀM  TIN  CẬY  TRÔNG  MẸ

Mẹ hẵn biết ! trọn một đời yêu Mẹ
Con yên vui trong Thánh ý Mẹ ôi
Môi mắt Mẹ rất rạng rở sáng ngời
Đẹp huyền diệu Mẹ Ngôi Lời vinh hiễn

Sùng kính Mẹ đời tâm linh thăng tiến
Nhờ niềm tin Mẹ hộ trì Dân tình
Cậy trông Mẹ vững chí sống niềm tin
Phó dâng Mẹ đời lữ hành trần thế

Lòng cậy trông Mẹ Nữ Vương Toàn thể
Quyền uy Mẹ luôn sáng chói khắp trời
Vọng rền vang cả không gian muôn nơi
Vinh danh Mẹ khắp Triều Thần-dương thế

Ma-ri-a con cái muôn thế hệ
Tung hô Mẹ Chúc tụng Mẹ muôn nơi
Họ kiên trung thể hiện trong cuộc đời
Lời giảng rao Chúa Giê-su Cứu độ

Con cái Mẹ khắp nơi đang thi thố
Dâng lên Mẹ sắc thắm hoa Mân Côi
Nhân tháng Hoa hằng năm vào tháng mười
Các Giáo xứ nôn nao Chúc khen Mẹ

Trước thịnh tình ưu ái rất mau lẹ
Me ra tay hộ trì các đoàn con
Khi Dân tình yêu kính Mẹ vuông tròn
Lòng Mẹ vui rộn rã Mẹ Cứu Giúp

Đúng vậy đó bất kỳ trong mọi lúc
Tin yêu Mẹ Ngài nhận lời hộ phù
Giúp con cái sống trọn đời thiên thu
Trong tin yêu sùng mến Mẹ phó thác

Đặc biệt hơn các con cái lưu lạc
Kêu cầu Mẹ Mẹ mau lẹ đở nâng
Giúp họ sống an vui trong hoan mừng
Và đi suốt cuộc hành trình dương thế

Con cái Mẹ khắp năm Châu bốn bể
Khi tin yêu cậy trông Mẹ yêu thương
Theo chân Mẹ ta không sợ sai đường
Vì Mẹ hiền luôn yêu thương chỉ lối

                  Cao Trí Dũng

Thursday, October 25, 2018

ME ̣ GƯƠNG KIÊN NHẪN

            ME ̣ GƯƠNG  KIÊN   NHẪN

Con tin yêu , con van xin sùng kính
Tình Mẹ thương nhân thế thật bao la
Bằng cỏi lòng Mẹ yêu thương mặn mà
Đến van xin không bao giờ từ chối

Phận hèn con cảm thấy mình yếu đuối
Nhưng phó dâng cậy tình  Mẹ  yêu thương
Nguyện theo Chúa gương Mẹ mọi nẻo đường
Mẹ đi đâu con quyết bám chân Mẹ

Ở bên Mẹ , con cảm nghiệm mau lẹ
Noi gương Mẹ con thề quyết “Xin Vâng”
Hồi sinh thời suốt đời Mẹ đã từng
Bám chân Chúa đường Cal-vê sỏi đá

Cũng vì yêu xuống cứu độ  thiên hạ
Vâng lệnh Cha chết Thập tự hy sình
ờng khổ giá Chúa chết con tự tin
Nhưng trong tim cảm thương lắm ơi Chúa

Đường Thánh giá lòng Mẹ không tàn úa
Mỗi một người Chúa ban tặng cực hình
Cố vững tiến vâng  Thánh ý hy sinh
Thì trong hồn  ta vui vẻ nhận lãnh

Đời gian khổ kinh qua ta kiêu hãnh
Lắm thử thách bản thân kinh nghiệm rồi
Vui đón nhận hồn bình thản mà thôi
Ta kiên trung cố nắm lấy tay Chúa

Đời xoay vần qua đi trong muôn thủa
Lòng kiên định trong tui luyện kinh qua
Tự hỏi mình thu lượm được món qùa
Sống kiên trì tiếp thu trong NHẪN NẠI

Thử thách ư ? chẳng cần gì bàn cải
Vì trong ta chữ NHẪN đang tiềm tàng
Sẵn sức mạnh dẫu gì vẫn hiên ngang
Trong  thử thách thêm Niềm tin kỳ vọng

Hoàn cảnh nào thanh nhiên ta vui sống
Có chữ NHẪN luôn bình thản đương đầu
Dẫu giông bảo gió táp hay mưa ngâu
Dưới Thánh giá MẸ vững vàng đứng đó

Mẹ Quyền uy hổ trợ ta năng động
Giúp lướt thắng mặc cho đời gian nguy

                Cao Trí Dũng

MARIA MẸ UY QUYỀN

                      MARIA   MẸ   UY  QUYỀN

Mẹ Quyền Uy , con van xin sùng kính
Con biết rõ Tình thương Mẹ bao la
Mẹ yêu thương lòng Mẹ rất mặn mà
Thương con cái không bao giờ từ chối

Chúng con biết phận hèn mình yếu đuối
Nhưng phó dâng và cậy trông Mẹ thương
Nguyện theo Mẹ trên tất cả nẻo đường
Mẹ đi qua con nguyện bám sát Mẹ

Ở bên Mẹ , con cảm kích mau lẹ
Noi gương Mẹ con thề quyết xin vâng
Hồi sinh thời suốt đời Mẹ đã từng
Bám sát Chúa đường Cal-vê sỏi đá

Con của Mẹ xuống cứu độ  thiên hạ
Vâng lệnh Cha chết Thập tự treo mình
Đường khổ giá Chúa chết rồi Phục sinh
Tận trongTim Mẹ cảm thương Chúa chết

Đường khổ giá chúng ta cũng y hệt
Mỗi người được Chúa gởi cho khổ hình
Hãy cố gắng vâng ý Chúa hy sinh
Chuộng Thánh ý ta vui vẻ nhận lấy

Vững tâm lên các tâm hồn sẽ thấy
Niềm tin yêu sẽ cứu vớt chính ta
Giúp cho mình luôn cảm kích đậm đà
Sống cậy trông vui Tình Chúa tín thác

Rèn luyện mình sống tinh thần mộc mạc
Yêu đơn sơ cậy tin sống hiền hòa
Yêu thương nhau vui chia sẻ thiết tha
Nên  cho  đi  sẽ  nhận  lại  gấp  bội

Chúa nguồn ơn suối thiêng ta tắm gội
Nước trông xanh hấp thụ vui trong hồn
Con tôn thờ Đấng Thiên Chúa Chí tôn
Gột sạch con trong Nguồn suối Ơn Thánh

Mẹ giúp con sống yên bình đức hạnh
Yêu tha nhân vui phục vụ lẫn nhau
Đến với nhau trong say sưa nguyện cầu
Con no thỏa trong Tình Cha trìu mến

Mau rạo rực ta đua nhau chạy đến
Cùng với Mẹ ! Mẹ của Niềm cậy trông
        
               Hướng Thiện CTD    

Monday, October 22, 2018

KÍNH YÊU MẸ LA - VANG

                  KÍNH  YÊU  MẸ  LA - VANG

Con thờ kính con tin yêu cậy Mẹ
Thương Dân tình con cái Việt Mẹ ơi
Mẹ La-Vang Mẹ con , Mẹ mọi người
Dân Nước Mẹ kính Mân Côi Chuổi hạt

Mẹ Nữ Vương cả Triều Thần mừng hát
Yêu Nước Việt bát ngát Tình Mẹ thương
Quê hương Việt Dân cậy Mẹ khôn lường
Họ Tin yêu phó thác Mẹ Cứu Giúp

Mẹ vốn Niềm kỳ vọng trong mọi lúc
Khi gian nguy đến bên Mẹ đêm ngày
Tràng Chuổi hạt Mân Côi luôn trên tay
Dân tình Việt “ La-Vang Niềm hy vọng ”

Hoa Mân Côi là lợi khí sinh động
Kinh Kính Mừng chết sống Mẹ bên lòng
Ca khen Mẹ Niềm Hy Vọng cậy trông
Tình Mẫu-tử  giửa Mẹ con ghi dấu

Mẹ La-Vang xa xưa Mẹ nghe thấu
Trong gian nguy Mẹ tiếp cứu đoàn con
Rừng Lá Vằng Mẹ hiện đến yên lòng
Con cái Mẹ Tin yêu nơi nương náu

Mẹ yêu thương nhắn gởi hết con cháu
Bất kỳ ai đến hành hương nơi này
Cầu xin Mẹ , Mẹ chấp nhận ra tay
Ban Ơn lành nghe theo lời cầu nguyện

Thấy lúc này Dân con Việt quyến luyến
Tin yêu Mẹ Tràng Chuổi hạt không rời
Kinh Kính Mừng trên môi miệng khắp nơi
Họ van xin lòng cậy trông ở Mẹ

Nước lâm nguy ...Mẹ Quyền Uy mau lẹ
Ra tay giúp Đất Nước Việt chúng con
Để mọi người hết vô cảm ,chung lòng
Tràn Xuống đường Vùng lên lo Cứu Nước

Mẹ can thiệp Dân tình họ tiến bước
Mẹ La-Vang ! Sức mạnh xuống trong lòng
Chí Diên Hồng trổi dậy khắp Non Sông
Dẹp nội xâm , truy quét sạch tàu khựa

Mẹ La-Vang đúng theo Lời Mẹ hứa
Cho con cái sống hòa bình yên vui

            Hướng Thiện CTD

Saturday, October 13, 2018

HOA MÂN CÔI THỨ VŨ KHÍ CÔNG HIỆU

                  MÂN CÔI THỨ VŨ KHÍ CÔNG HIỆU                                     

Ôi tuyệt vời cao thiêng thay Chuổi hạt
Loại vũ khí thần diệu qúa em ơi
Hoa Mân Côi loài hoa qúy cao vời
Loại hoa này thứ vũ khí hiệu qủa

Anh thích thú Hoa Mân Côi tuyệt qúa
Lòng qúi mến con tim yêu Mẹ ơi
Hoa Mân Côi gồm tóm hết mọi lời
Mà Kinh Thánh từ xưa nay Truyền bá

Anh Nghiệm suy tôn sùng  Mẹ cao cả
Loại Vũ khí phi thường Kinh Mân Côi
Hoán  đổi  được  bao  lòng  người nổi trôi
Không chí hướng sống cuộc đời phiêu bạt

Dù sức mạnh có phi thường bát ngát
Nhờ Mân Côi Chuổi hạt Mẹ ra tay
Mẹ hổ trợ chúng ta đêm lẫn ngày
Để ta sống trong an bình chân chính

Cảm kích lòng với tâm dạ kiên định
Tin yêu Mẹ say sưa Kinh Mân Côi
Qua Chuổi hạt Kính Mừng Mẹ Chúa Trời
Sống yên bình lòng tin yêu Sùng mến

Ngay những khi gian nguy ta chạy đến
Mẹ yêu thương mở rộng giang đôi tay   
Nhờ Tràng hạt Mân Côi lần mỗi ngày
Hoán cải lòng say vui sống sùng Mẹ

Mẹ hiền ơi ! Xin Cứu Giúp nhanh lẹ
Mẹ hay biết con sùng kính Mân Côi
Dân Tình Việt con Đất Mẹ tuyệt vời
Nước lâm nguy ngày đêm họ cầu khẩn

Chính lòng Dân có sức mạnh tiềm ẩn
Mỗi khi họ Đứng lên như sóng thần
Lại có Mẹ giúp hổ trợ trong tâm
Thì kẻ thù vương mãnh bị hũy diệt

Dân Lạc Hồng nhiều Anh hùng hào kiệt
Lại được Mẹ thương phù hộ đở nâng
Ta vững tin  máu Diên Hồng đã tầng
Sục sôi lên Dẹp tiêu ma bành trướng

Dân tình Việt ta có chung chiều hướng
Lần Tràng Hạt Mân côi  mỗi sáng chiều
Tin yêu Mẹ cậy trông Mẹ bao nhiêu
Xin cứu nguy Tổ Quốc con Mẹ nhé !
                                          
                                                  Hướng Thiện CTD

Monday, October 8, 2018

TÌNH YÊU VÀ ÂN SŨNG CHÚA BAN

               TÌNH  YÊU  VÀ  ÂN  SŨNG  CHÚA  BAN
             ( Giáo Xứ Kitô Vua St Columban Nam Cali)

Ba mươi năm Giáo Xứ nhà Thành lập
Thành viên Họ Đạo Thánh Co-lum-ban
Ôi Tình yêu và Ân sủng đầy tràn
Mà Thiên Chúa ! Cha Tình Yêu ban tặng

Thời gian dài dần trôi theo năm tháng
Người Tín hữu Họ Đạo thêm phát sinh
Từ lác đác năm ba chục gia đình
Của người Việt từ ngày đầu di tãn

Sau ba mươi năm Tín hữu ta có hạng
Đến lúc này gần tám ngàn gia đình
Người Việt mình sống động trọn niềm tin
Lấn lướt luôn các gia đình Mỹ – Mễ

Nguyên Chúa nhật đã có đến bảy Lễ
Suốt từ sáng sớm sáu giờ ba mươi
Đến tám giờ chiều nhà thờ đông người
Nhưng Tín hữu Việt chúng ta đa số

Người Việt Giáo Xứ họ là nhân tố
Chưa kể ta có đài Mẹ La-vang
Ngay phía bên phải dựng xây lẹ làng
Đền Mẹ đó được hai mươi năm chẳn

Mục vụ yên vui sinh hoạt chóng vắn
Ba mươi năm mới ngày nào qua vèo
Tạ ơn Chúa , cám ơn Mẹ tin yêu
Ta Mừng đón ba mươi năm thành lập

Trong Giáo phận Columban đẳng cấp
Một Giáo xứ đông Tín hữu hàng đầu
Giáo đường này vào hạng lớn từ lâu
Nên được chọn làm các Lễ Phong chức

Các Chức Thánh phong Giám mục-Linh Mục
Người Tín hữu hoan vui Giáo Xứ nhà
Nhân dịp này tròn ba mươi năm qua
Ta cảm tạ đón mừng vui Ân sũng

Cha Tình yêu , Nguồn Thánh Ân rõ đúng
Đấng mến yêu tuôn Ân sũng xuống nhiều
Cho Tín hữu Mùa màng được phì nhiêu
Máu Tử Đạo phát sinh nhiều Tín hữu

Ta hân hoan Mừng Giáo Xứ thành tựu
Chúa Tình yêu , Nguồn Ân sũng dư đầy
Nhờ Ơn Ngài Tín hữu Chúa vui thay
Mừng Giáo Xứ ba mươi năm Thành lập

                Cao Trí Dũng

SỐNG TIN YÊU PHỤNG THỜ

              SỐNG  TIN  YÊU  PHỤNG  THỜ 

Ôi lạy Chúa ! tám mươi năm qua vội
Sợ tình con nhạt nhòa theo thời gian
Con hằng mong đừng sa phạm lở làng
Kẻo Tình mến yêu Chúa chưa đền đáp

Phó thác Chúa khi thuyền hồn bão táp
Thì lòng mình cảm nhận được yên vui
Vần thơ yêu từ tâm dạ bùi ngùi
Con hối hận bàng hoàng trong hối tiếc

Ta mãi sợ Tình mến thiếu tha thiết
Lòng hờ hửng nhiều oan khiên bất an
Với Tình mến con nào muốn héo tàn
Sợ tin yêu nhạt nhòa theo năm tháng

Nhưng bầu trời hiện có lúc quang đảng
Cùng thời gian chồng chất chưa dần phaỉ
Mùa Thu đến lá rơi rụng hình hài
Có còn nữa hồn kiên định yêu Chúa

Nhưng dấu ấn ngày Rửa tội muôn thủa
Từ Tình Cha hoài yêu thương lòng mình
Trong thử thách vẫn giử trọn niểm tin
Cậy trông Chúa con yêu mến Ngài mãi

Trước Thánh Giá trong nguyện đường hiện tại     
Chỉ mình mình trước nhà Chầu đêm qua       
                                    Viết thơ yêu trong khi mắt nhạt nhòa
Đang hồi tâm nhọt lệ sầu sám hối

Hãy làm lành lánh dữ ăn năn tội
Mối tình đầu và nhiều nữa tình sau
Nếu vương vấn hãy cầu nguyện cho nhau
Quyết trở về và hồi tâm hoán cải

Ta rất sợ trong mai ngày ngang trái
Không lành thánh làm thương tổn tâm linh
Quên mất Cha Đấng yêu thương Chí Tình
Hãy trở về sống Ân Sũng hiện tại

Chỉ Tình yêu trắng trinh say đắm mãi
Ta thờ kính Chúa Tình yêu mến thương
Ngài sáng soi giúp ta đi trọn đường
Về Quê Trời nơi cỏi Thiêng bất diệt

Con lạy Chúa! Cha Tình yêu tha thiết
Giúp con hằng thể hiện Lời Ngài luôn
Yêu, mến yêu Trái Tim Cha cội nguồn
Muôn Ân sũng giúp con bước theo Chúa

        Hướng Thiện Cao Trí Dũng

Sunday, October 7, 2018

SỐNG TIN YÊU PHỤNG THỜ

              SỐNG  TIN  YÊU  PHỤNG  THỜ 

 Ôi lạy Chúa ! tám mươi năm qua vội
Sợ tình con nhạt nhòa theo thời gian
Con hằng mong đừng sa phạm lở làng
Kẻo Tình mến yêu Chúa chưa đền đáp

Phó thác Chúa khi thuyền hồn bão táp
Thì lòng này lấy đâu có yên vui
Vần thơ yêu từ tâm dạ bùi ngùi
Con hối hận lạnh lùng trong hối tiếc

Con mãi sợ Tình mến thiếu tha thiết
Lòng hờ hửng nhiều oan khiên bất an
Với Tình mến con nào muốn héo tàn
Sợ tin yêu nhạt nhòa theo năm tháng

Nhưng bầu trời hiện lắm khi quang đảng
Cùng thời gian chồng chất chưa dần phai
Như Mùa Thu  lá rơi rụng hình hài
Có còn nữa hồn thanh thản yêu Chúa

Nhưng dấu ấn ngày Rửa tội muôn thủa
Từ Tình Cha hoài yêu thương lòng mình
Trong thử thách vẫn giử trọn niểm tin
Cậy trông Chúa con yêu mến Ngài mãi

Trước Thánh Giá trong nguyện đường hiện tại     
Chỉ mình mình trước nhà Chầu đêm qua       
                                    Viết thơ yêu trong khi mắt nhạt nhòa
Đang Tuần Thánh nhọt lệ sầu sám hối

Hãy làm lành lánh dữ ăn năn tội
Mối tình đầu và nhiều nữa tình sau
Nếu vương vấn hãy cầu nguyện cho nhau
Quyết trở về và hồi tâm hoán cải

Ta rất sợ những ngày qua ngang trái
Không lành thánh làm thương tổn tâm linh
Quên mất Chúa ,Cha yêu thương Chí Tình
Hãy trở về mến yêu Ngài hiện tại

Chỉ Tình yêu trắng trinh say đắm mãi
Ta tôn kính Chúa Tình yêu mến thương
Ngài sáng soi giúp ta đi trọn đường
Về Quê Trời nơi cỏi Thiêng bất diệt

Con lạy Chúa Cha Tình yêu tha thiết
Giúp con biết yêu mến Ba Ngôi luôn
Yêu mến yêu Trái Tim Cha cội nguồn
Tuôn ân sũng giúp con bước theo Chúa

         Hướng Thiện Cao Trí Dũng

Wednesday, October 3, 2018

KÍNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

                         KÍNH THIÊN THẦN  BẢN  MỆNH

Thần Bổn Mạng thường ta ít nhớ tới
Nhưng thường xuyên Ngài luôn ở cạnh ta
Lẫn ngày đêm Ngài bên ta mặn mà
Ấy tuyệt vời Ngài ý thức trách nhiệm

Luôn bênh đở giúp ta tránh nguy hiểm
Bổn phận ta cần sùng kính mến thương
Ngài bênh vực giúp ta đi đúng đường
Về Quê Trời hằng luôn hướng về Chúa

Ngài thừa hành tuân lệnh Cha muôn thủa
Thể hiện tốt bênh vực - hộ trì ta
Ở cạnh ta ngoài trời hoặc trong nhà
Bất  kể  đâu  nơi  nào  ta  đi  đến

Thể hiện vậy bổn phận ta dâng hiến
Hồn lẫn xác phó thác hết cho Ngài
Là Thiên Thần Bản Mệnh hơn hết ai
Bênh đở  ta khỏi sa chước cám dổ

Khuyên lơn ta làm lành và lánh dử
Giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mình
Luôn cải qúa , và củng cố niềm tin
Sống theo Chúa và noi gương chư Thánh

Giúp lướt thắng cám dổ , sống đạo hạnh
Biết tự trọng ,quên mình thích hy sinh
Sống hài hoa yêu đồng loại của mình
Ôi tuyệt vời trách nhiệm Thần Bản mệnh

Bổn phận ta hằng thề hiện tuân lệnh
Theo Thiên Thần Đấng Bản Mệnh của mình
Được vậy thì cần thể hiện niềm tin
Sống yên vui , kính Thiên Thần Bản mệnh

Hãy yêu thương –thờ kính không lơ đễnh
Yêu kính Ngài Đấng Bênh đở từng người
Bản mệnh ta Thiên Thần con Ngài ơi
Con thờ kính và hằng luôn yêu mến

Thần Bản Mệnh chúng ta cần nhớ đến
Cầu xin Ngài Đấng bênh đờ chúng ta
Cạnh kề ta hằng yêu ta mặn mà
Dạy yêu thương , chết lành trong tay Chúa

                 Hướng Thiện CTD

Tuesday, October 2, 2018

VŨ KHÍ THÁNH THIÊNG CHUỔI HẠT

                     VŨ KHÍ THÁNH THIÊNG CHUỔI HẠT

Mân Côi Chuổi hạt Hoa thơm ngát
Hè qua Thu đến say hương Tình
Hiền Mẫu Tình Mẹ Đức Nữ Trinh
Đọc Kinh Kính Mừng con say đắm

Kính Yêu Mẹ con Cảm kích lắm lắm
Biết lấy gì dạ thắm thiết bùi ngùi
Lòng lâng lâng con say sưa Niềm vui
Cám ơn Mẹ , Tạ ơn Cha mãi mãi

Trong qúa khứ trong tương lai hiện tại
Con kiên trung với lòng dạ tin yêu
Sùng kính Mẹ say tâm sự  thật nhiều
Ôi Hiền Mẫu Ma-ri-a trìu mến

Bao năm tháng con hằng luôn chạy đến
Trước tòa Mẹ lòng  phấn  khởi vui vầy
Tận trong lòng dạ hoan vui ngất ngây
Cùng Thần Thánh con kỳ vọng ở Mẹ

Việt Nam con van xin Mẹ mau lẹ
Cứu nguy giúp cho Đất Nước Mẹ ơi
Mẹ hộ trì , khẩn khoản xin Chúa Trời
Thương cứu nguy giúp Giang Sơn Nước Việt

Bọn đỉnh cao lũ thái thú quân phiệt
Đặt quyền lợi đảng trị chúng ưu tiên
Coi Dân tình Đất Nước Mẹ ba miền
Dựng trại tù khốn khổ đầy khóc liệt

Nạn trấn áp tàn bạo con Dân Việt
Dân đau lòng ngàn vạn cảnh điêu linh
Quân bán Nước buôn Dân dạ vô tình
Làm Dân Việt con cái Mẹ điêu đứng

Thật gian nguy khốn khổ hết chịu đựng
Mau Vùng dậy Cách Mạng ta cần làm
Mùa hoa lài chí Diên Hồng nhung cam
Chung nguyện ước sống chết ta quyết chiến

Toàn Dân Nam tận con tin dâng hiến
Hồn lẫn xác xin dâng lên Mẹ hiền
Phó thác hết mọi nguy hiểm truân chiên
Luôn kỳ vọng vào Mẹ hiền thương giúp

Trong cuộc sống bất cứ hãy liên tục
Tin yêu Mẹ cậy trông ở Mẹ hiền
Niềm hy vọng ở nơi Mẹ ưu tiên
Hãy cứu nguy thương Dân tình Quê Mẹ

               Hướng Thiện CTD