Sunday, November 30, 2014

KỲ VỌNG MẸ THƯƠNG ĐOÁI


                     KỲ  VỌNG  MẸ  THƯƠNG  ĐOÁI   

Maria trông  lên Mẹ kỳ vọng
Dạ tin yêu con tha thiết nguyện cầu
Van nài Mẹ thương vùng xa vùng sâu
Dân Tình Việt bị hiếp đáp gian khổ 

Người Dân Việt bị trấn áp , tố khổ
Họ đau buồn vì chúng nó bạo tàn
Cướp vườn tược, nhà cửa phá tan hoang
Chẳng công lý ..đối xử dân tàn tệ 

Nếu không chịu... tỏ thái độ tự vệ
Họ kết ngay vào cái tội chống người
Đang thi hành công vụ  ...dân khổ thôi
Bị cầm tù .. bị đánh đập thậm tệ 

Maria con van xin  cậy  Mẹ
Thương Quê nghèo Đất Nước Việt Nam con
Cho người Dân ý thức sự sống còn
Đề̉ có được một thái độ dứt khoát 

Với chuyên chính ,Mẹ giúp Dân đồng loạt
Đứng cả lên  quyết đinh Vận Nước nhà
Nhưng nếu không  Ơn Mẹ Maria
Chắc một điều khó mà thành đạt được 

Mẹ Quyền Uy Mẹ Nữ Vương có phước
Được Thiên Chúa biệt đải Mẹ từ đầu
Tuyển chọn Mẹ trong Thánh Ý từ lâu
Nên Nữ Vương Dân Việt , Mẹ Thiên Chúa 

Qua con biết ...Tình Mẹ qúa tuyệt vời
Danh Mẹ lại... là “Mẹ Hằng Cứu Giúp”
Lúc này đây cần Mẹ thương nhậm lời
Cho Việt Nam tránh khỏi tay Tàu cộng 

Bản chất nó nạn bành trướng lan rộng
Lại thêm nữa bọn Thái thú tiếp tay
Bán Quê hương cho Phương Bắc khựa này
Cảnh Đất nước một ngày vào Tàu khựa 

Đoái thương xem Nước Việt Nam
Sống còn vận Nước Mẹ làm đổi thay
 
                                                      Cao Trí Dũng

Friday, November 28, 2014

CHUẨN BỊ SẴN ĐÓN CHÚA ĐẾN

               CHUẨN  BỊ  SẴN  ĐÓN  CHÚA ĐẾN
                        (Tuần Mùa Vọng I Năm B) 

Giờ ta chết đến bất ngờ lắm bạn
Ai mà biết được chữ ngờ đó đâu
Tư thế chết... nằm đứng ngồi khác nhau
Phải sẵn sàng đón Chúa đến là vậy 

Giả như Thần Sứ đến báo cho thấy
Đúng hai giờ nữa tận thế đến nơi
Ta cần làm gì để được lên Trời
Những người có mặt trả lời một cách 

-Tôi đến nhà nguyện vào tòa Hòa giải
Lòng ăn năn thật sốt sàng lần này
-Bao nhiêu tiền của đem phát tận tay
Các bệnh nhân nghèo,yếu đau tàn tật 

-Đến Gon-da-ga... bình thản anh nói *
Còn em ư ? cứ tiếp tục cuộc chơi
Em vẫn cứ chơi , dẫu chết tới nơi
Vì mỗi sáng em dâng ngày khi dậy 

Em vừa mới thức...chào Chúa như vậy
“Con chào Chúa xin dâng Ngài một ngày
Tạ Ơn Chúa Bình an qua đêm nay
Xin dâng ngày mới... lên cho Thiên Chúa” 

Lạy Chúa Cha Đấng Quyền năng muôn thủa
Xin ban Thánh Thần giúp con hôm nay
Và cứ thế dâng Chúa mọi đêm ngày
Chúa giúp con chu toàn mọi công việc 

Phục vụ Chúa trong tha nhân cần thiết
Vì Giêsu hiện thân trong mọi người
Phải căn thức Chúa hằng luôn gọi mời
Lời mời càng thiết tha... khi còn sống 

Khi được mời trong khung cửa Mùa Vọng
Ngày Mùa mới của năm Phụng vụ này
Và tại sao cần canh thức hôm nay
Ngày mở đầu Năm Phụng Vụ Hội Thánh 

Hãy làm gì cụ thể trong đạo hạnh
Để đón Chúa Đấng Cứu độ Giáng Sinh
Mấy ai trong chúng ta lại nghĩ mình
Có thể chết bất ngờ ...để canh thức...? 

               Cao Trí Dũng

Thursday, November 27, 2014

CHÚNG SẼ CHẾT TIỆT


CHÚNG  SẼ  CHẾT  TIỆT  

 


Tiền nhân ta từ ngàn xưa nguyền rủa
Bọn Thái thú tội “Bán Nước buôn Dân”
Còn tội nào nặng hơn hỡi nhân quần
Đưa chúng nó ra tòa thật hợp lý 

Không tội nào qúa lớn lao...nặng ký !
Hơn được tội “buôn Dân bán Nước” kia
Lãnh đạo gì , đỉnh cao chi chầu rìa
Quân hèn mạt chỉ còn đáng tội chết 

Việc giử Nước là quan trọng hơn hết
Bao xương máu binh sĩ Việt xưa nay
Đã đổ ra… bảo vệ  Quê hương này
Nay bọn nó… đĩnh cao gì bán Nước 

Lũ này là ai ? nhóm lãnh đạo sau trước
Từ Hồ tặc Đồng- Chinh -Duẩn -Kiệt- Linh
Mạnh-Sang-Trọng-Hùng-Dũng đều đồng tình
Tại Hội nghị Thành Đô đã thỏa thuận 

Tội cái lũ mê Danh hám lợi nhuận
Đem dâng bán Tổ Quốc-  và buôn  dân
Mặc sống chết …quyền lợi Dân bất cần

Đồ chó chết… lãnh đạo gì ngu thế 


Tội bọn này Quốc Sử bao thế hệ
Còn nêu danh nguyền rũa chúng về sau
Ta thao thức đến phận Nước …nhức đầu
Đau lòng qúa..!  sao Dân chưa Đứng dậy 

Bao Anh linh Tổ Quốc ta đã thấy
Sao nỡ để quân bán Nước trị vì
Làm điêu đứng khốn khổ Dân như ri
Hãy ra tay giúp toàn Dân Vùng dậy 

Chính Đảng trị người Dân rõ nghe thấy
Hèn với giặc ác lắm với Dân mình
Chúng trấn áp bán Nước buôn Dân tình
Chúng sẽ chết như là lũ chó chết …
 

                    Cao Trĩ Dũng

NHÂN NGÀY LỄ TẠ ƠN


                          NHÂN  NGÀY  LỄ  TẠ  ƠN 


Lễ Tạ Ơn ưu tiên cảm tạ  Chúa
Đấng Quyền Uy Ngài dựng nên đất Trời
Với cảnh vật Hoa sắc màu xinh tươi
Riêng trong tôi miên mang lòng cảm tạ 

Rồi Tổ Tiên Việt Nam kiên cường lạ
Công dựng Nước và giử Nước trước sau
Bằng Tinh thần bất khuất rất nhiệm mầu
Ăn sâu vào máu huyết Tiền nhân Việt 

Lễ Tạ Ơn nhớ Diên Hồng tha thiết
Thu lạnh ngoài nhưng ấm cúng bên trong
Tình Gia tộc lại sôi động trong lòng
Vui da diết cả một ngày hội ngộ 

Lá  rơi rụng vào ngày Thu lộng gió
Trong Mùa Lễ có những kẻ không nhà
Cảm kích lòng ! buồn Dân tộc Nước ta
Dân vùng sâu vùng xa lắm cơ cực 

Sống cho đi như nhận lãnh vào trước
Niềm tin yêu ta liên tưởng điều lành
Ngày Tạ Ơn rồi cũng sẽ qua nhanh
Còn trong Tim mến thương kẻ bất hạnh 

Sống cho đi ta sẽ được nhận lãnh
Cầu Ơn Trên cho mọi người an vui
Thấy cùng khổ lòng sao khỏi ngậm ngùi
Lá thu rơi cây cành phải trơ trụi 

Dẫu sắc đẹp mỹ miều cũng tàn lụi
Cái Danh vọng đến mấy... cũng qua đi
Tính toán lắm... khi lìa đời còn gì
Chỉ yêu thương dư âm còn lại mãi 

Nhân ngày Lễ Ta Ơn gì tồn tại
Mỗi chúng ta trải nghiệm gì lổ lời
Chỉ Yêu Thương thứ yếu nhất bạn ơi
Ngày Tạ Ơn Hạnh phúc hay bất hạnh....? 

Yêu thương Hạnh phúc nhất đời
Sống vui thể hiện với người chung quanh 
Đường đời mạnh bước tung hoành
Rao Lời hằng sống ... hành Lời bạn ơi 

                   Cao Trí Dũng

Saturday, November 22, 2014

XUÂN VỀ GỌI GIÓ


                      XUÂN  VỀ  GỌI  GIÓ 

Xuân về đến em lên đồi gọi gió
Gió nhẹ bay lòng ngực em no đầy
Tin yêu Thầy …em tâm sự  Ngài hay
Con tim em nóng bừng tình yêu mến  

Ngài thương em theo Ơn Gọi dâng hiến
Yêu mến Ngài…tự nguyện em hiến thân
Ngài chính là nguồn yêu thương đã từng
Chịu đóng đinh chịu chết cho thiên hạ 

Ngài sinh xuống Sứ mệnh ta đã rõ
Cứu rổi ta và toàn thể loài người
Không bỏ sót bất kỳ lấy một ai
Nguyến xin Chúa hổ trớ ta sám hối

Trót cuộc sống chúng con lắm tội lổi
Chúa yêu thương gọi mời con sẵn sàng
Sống đạo hạnh và chân thành ăn năn
Đường cong queo hãy sửa cho ngay thẳng 

Mỗi chúng ta nên nhớ chớ quên lãng
Sống tâm linh phần hồn phải ưu tiên
Đề cái tâm bình lặng chớ muộn phiền
Hãy sám hối tin vào Lời hằng sống 

Giáng sinh về Niềm Tin cần sinh động
Ta hiệp hoan dâng lên Chúa Cứu Tinh
Mọi ước nguyện và trọn cả tâm tình
Tạ Ơn Ngài thương Cứu rổi nhân thế 

Chúa Quyền Uy Con Trời Đấng Thượng Đế
Giúp con cái  sống Tin Mừng mỗi ngày
Thể hiện Lời vào cuộc sống hôm nay
Hiến dâng mình cầu Ơn Ngài Thánh hóa 

Sống yêu thương với đồng loại tất cả
Luôn chuẩn bị làm sạch tâm hồn mình
Để Mừng đón Con Thiên Chúa Giáng Sinh
Qua lòng Mẹ sinh xuống cứu nhân loại 

Mẹ Nữ Trinh con thổn thức khắc khoải
Trông Chúa đến mang Ân phúc Hòa bình
Cho Đất Mẹ con Dân Việt hồi sinh
Để Việt Nam được hạnh phúc thực sự …
 

                 Cao Trí Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, November 21, 2014

HÃY SẲN SÀNG ĐỢI TRÔNG


                      HÃY SẲN SÀNG ĐỢI  TRÔNG 

Dư hương Lời... con kỳ vọng hớp hết
Làm tràn miệng , lòng đầy ắp hồng ân
Con say sưa ước trinh trắng trông ngần
Mong hớp hết cho đầy ặ́p lòng dạ 

Chúa là Đấng thông suốt hết tất cả
Cái mạnh mẻ hay yếu đuối trong ta
Vì yêu thương núi sọ đỉnh giao hòa
Chúa Giêsu người Thầy con muôn thủa 

Đêm vườn Dầu rán canh thức với Chúa
Đề sám hối chuẩn bị lòng chúng ta
Chúa giúp ta mọi sự cách dể dàng
Ngài vào trong sâu thẳm hồn dâng hiến 

Vào ngày đầu năm Phụng vụ thể hiện
Cho lịch sữ Cứu độ hết con người
Cử hành Lễ Kitô Vua tuần rồi
Rất ý nghĩa vào đầu năm Phụng vụ 

Đâu là ý nghĩa của Hội Thánh Chúa
Muốn qua Lễ Hội mừng Lễ Giáng sinh
Ta nô nức chào đón với hương tình
Cùng chia sẻ ngọt bùi với Giáo Hội 

Chúa thừa hiểu bản chất ta yếu đuối
Cần canh thức trong tư thế sẵn sàng
Thỏa ước mơ với thắm thiết chứa chan
Trong canh thức với nổi lòng chờ đợi      

Ta đợi chờ trong tin yêu phấn khởi
Dạ mừng vui đón Con Chúa Giáng sinh
Lòng chứa chan đầy no... thỏa tâm tình
Vui đón nhận muôn Hồng ân của Chúa 

Đức Giêsu Hài Nhi Đấng muôn thủa
Giúp con hiểu ý nghĩa của Lời Ngài
Là con cái nguyện không thể lơi loai
Nhưng thể hiện Lời Ngài trong cuộc sống 

Lời của Ngài Ánh sáng luôn sinh động
Chiếu soi đường để con đi theo Ngài
Ngài mở lối cho hết thảy những ai
Nguyện thành tín thể hiện Lời Hằng Sống
 

                   Cao Trí Dũng

 

 

 

Thursday, November 20, 2014

HỒI TƯỞNG KỶ NIỆM XƯA


                        HỒI  TƯỞNG  KỶ  NIỆM  XƯA

 


Kỷ niệm xưa làm anh hồi tưởng lại

Bửa cơm chiều loay hoay em soạn xong
Bóng hình em ẩn hiện mãi trong lòng
Có nhiều khi muốn quên cũng chẳng được 

Nhớ buổi hẹn của em  bao năm trước
Cơm chiều xong hoàng hôn đã xuống rồi
Mình chung bước xuống bờ sông ngồi chơi
Tay đan tay đôi tâm hồn ấm áp 

Đời nhiêu khê và lắm điều phức tạp
Mình thề hứa yêu thương nhau trọn đời
Nhưng sau đó thuyền rẻ bến ra khơi
Lời giả từ hai đứa mình chưa nói 

Đời mãi mong  cho nàng gặp phấn khởi
Ai nào hay rồi nó sẽ ra sao
Nàng chia xa gặp hên xui thế nào
Mỗi lần nhớ mình mong nàng may mắn 

Vẫn cầu nàng gặp mưa lành gió tạnh
Suốt cuộc sống yên lành và bình an
Dầu thử thách gian khổ chả phàn nàn
Vẫn bình thản và cậy trông vào Chúa 

Dẫu chia xa bóng hình em muôn thủa
Mãi trong tim trong hồn anh yêu thương
Giờ nơi nào trôi dạt đâu nẻo đường
Vẫn còn nhớ mong cho nàng khỏe mạnh  

Sống làm sao chúc nàng luôn đạo hạnh
Say yêu thương vui chia sẻ khi cần
Vui duyên tình cho trọn nghĩa ái ân
Tình vợ chồng cho trung thành vạn đại 

Gặp gian nguy tin yêu ...chớ ngần ngại
Lỡ ngả qụy rán chổi dậy ngay liền
Đời tâm linh quan trọng phải ưu tiên
Còn bạc tiền danh vọng là thứ yếu 

Giờ nơi đâu mong em hãy tự hiểu
Cho nổi lòng cô liêu ở trong anh
Nhớ nhung em cầu em luôn di hành
Trong ánh sáng con đường hẹp đầy phúc
 
                                                             Cao Trí Dũng

NHỚ BUỔI HẸN XƯA


NHỚ  B      NHỚ  BUỔI  HẸN  XƯA

 

Không quên được buổi đầu hẹn anh đến
Thấy em nằm như bị cảm phải không
Ngày hôm đó nắng chiều tỏa vào phòng
Anh nhẹ tay lên trán em hơi nóng  

Không ngờ rằng em gái anh sinh động
Chổi dậy ngay làm cơm chiều mình ăn
Hai con cua , mấy quả trứng , tỏi hành
Quên sao được bóng hình em ngày ấy 

Một thoáng hương xưa anh lại nhớ thấy
Ngôi nhà nhỏ xinh xinh em đã thuê
Bửa cơm chiều làm anh ấn tượng ghê
Cua bẻ đôi ,nhản bỏ tay em bốc 

Như vợ chồng son bửa cơm hạnh phúc
Mình đối diện cười nói ...ăn thật ngon
Bửa cơm hai mình trứng thơm, cua giòn
Đơn giản thế  mà bửa cơm ngon tuyệt 

Đan tơ trời  ánh trăng khuê  đầy khuyết
Mình sánh bước xuống ngồi cạnh bờ sông
Tay trong tay sướng vui thật thỏa  lòng
Tràn yêu thương ngút ngàn  đep kỷ niệm 

Bến An cựu  nơi hẹn hỏ huyền nhiệm
Gặp nhau đây lòng mình rộ nở hoa
Hồn trinh trắng thanh thóa dạ chan hòa
Thoát hương yêu đẹp trăng khuê hò hẹn 

Ước một ngày ta hội ngộ trên bến
Ngồi bên nhau chính nơi hẹn thủa xưa
Dưới  ánh trăng ta ngồi dưới tàn dừa
Đẹp kiều diễm trên bến xưa kỷ niệm
 

                  Cao Trí  Dũng

 

Wednesday, November 19, 2014

MÙA LẼ TẠ ƠN


             MÙA  LẼ  TẠ  ƠN

        (  Nhân ngày ThankGiving  ) 

Cứ mỗi năm khi trời đổ Tuyết trắng
Dân Hiệp Chủng Quốc họ nhớ những gì
Nhớ những người Di cư đến đầu tiên
Tới Châu Mỹ ngày đầu ... tìm Đất mới 

Thời tiết lúc đó vô cùng khắc nghiệt
Khi mùa màng đã được gặt hái xong
Biết làm gì trong suốt cả Mùa Đông
Tụ tập lại ...đề ca hát Tạ Chúa 

Tạ Ơn Ngài bao Ơn phúc qúi hóa
Cám ơn Ngài Cầu an lành mọi nhà
Thêm hồng ân Chúa xuống cho chúng ta
Xin Chúc tụng... lời tri ân cám tạ 

Theo gương Hoa Kỳ khắp nơi thiên hạ
Hầu hết các Nước trên địa cầu này
Cũng dịp này họ hạ con gà tây
Vui tiệc tùng bắt đầu đi mua sắm 

Các biển quảng cáo rao hàng mua bán
Người ta mời gọi quảng bá màu mè
                                  Đèn điện muôn màu chớp sáng đẹp ghê

Làm sao khách hàng phải được thu hút  


Thankgiving mùa bán mua sầm uất
Các loại hàng được hạ giá rất nhiều
Mặc sức mua sắm... tiền bạc bao nhiêu
Mấy cũng cạn... lo sáng sớm chen lấn 

Mười người phong cùi Chúa chửa lành lặn
Nhưng chỉ một người trở lại cám ơn
Anh lớn tiếng ngợi ca Chúa nhiều hơn
Cùng mọi người tạ Chúa thương hồn xác 

Riêng phần bạn và tôi ta ca hát
Cùng Tạ Chúa Mùa Lễ Tạ Ơn này
Tạ Ơn suốt đời , Tạ Chúa hôm nay
Vì bao Ơn lành Chúa ban hồn xác ...
 
                                                 Cao Trí Dũng

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU


VƯƠNG  QUỐC  TÌNH  YÊU
 

Chúa Giêsu kết thúc Thế giới củ
Đưa ta vào Thế giới mới tốt lành
Nơi Trời mới ta Chúc tụng Vinh Danh
Không còn có thời gian nhưng vĩnh cửu  

Một Thế giới tuyệt vời đầy thành tựu
Nơi không còn đau khổ , phúc tràn đầy...
Một Vương Quốc Tình yêu hạnh phúc thay
Ta được tuyển vào nơi Vương Quốc mới 

Một Vương Quốc Tình Yêu ta mong đợi
Đức Giêsu trở thành Vua Tình Yêu
Đời chóng qua phải dựng xây thật nhiều
Nhất xót thương những anh em bé mọn 

Làm được vậy , bạn sẽ được tuyển chọn
Vào cỏi Phúc nơi Vinh Quang Nước Trời
Đời ngắn ngủi ...mất cơ hội bạn ơi
Hãy thực hành yêu thương kẻo không kịp 

Chúa đã thổ lộ... hết những bí mật
Của Thế giới và chỉ đường cho ta
Hãy thể hiện yêu thương chớ nề hà
Cho người đói khát,rách rưới ăn mặc 

Chia sẻ yêu thương hành động tâm đắc
Đây là việc vừa tầm tay mọi người
Ai cũng có điều kiện cả bạn ơi
Cứ làm đi ...để được vào Nước Chúa 

Con lạy Chúa Vua Tình Yêu muôn thủa
Mến thương nhiều... Chúa  làm chủ hồn con
Ngài phù trợ... Đấng làm Vua muôn lòng
Xin thương con ! được vào Vương Quốc Chúa ...
 

                     Cao Trí Dũng

Tuesday, November 18, 2014

CHIA XA QUÊN TẠ TỪ


                    CHIA  XA  QUÊN  TẠ  TỪ  

Nhớ  chia xa chưa  có lời từ tạ
Em tuyệt qúa , dáng ghi đậm trong tim
Dẫu ngàn trùng xa cách mộng đi tìm
Ngày trở lại cho từng đêm mong nhớ 

Trong tâm anh còn nhớ nhung ngày đó
Lưu lạc rồi cố đô vẫn mong về
Huế thân thương nhung nhớ lắm tình quê
Em mãi đâu con nhớ không ngày trước 

Nơi phương xa vọng về quê non nước
Nhớ Thuận an vui tắm biển thủa nào
Ôn kỷ niệm mà lòng dạ nôn nao
Duyên tình ta bao năm còn nhung nhớ 

Nhớ An cựu một hôm ngày nào đó
Cơm nước xong vui đi xuống bờ sông
Nhớ đêm trăng cạnh bên nhau ấm lòng
Giờ nhớ lại yêu thương còn đọng lại 

Bàn tay em ấm cúng và mềm mại
Nghe gió chiều xôn xao đọng trong tim
Giờ cô liêu anh man mác sự tình
Mong Quê mình sớm có ngày thay đổi 

Sáng hôm nay lời thu như giận dỗi
Gốc trời kia trông ủ rủ mây vờn
Qúa thất tuần ta trông đợi gì hơn
Bâng khuâng nhớ dáng ai như nàng đến 

Đường đời qua... màu thời gian đưa tiền
Anh thương người ớ tận mãi nơi đâu
Ôi tình ₫ời giây má nào nhiệm mầu
Bao chao đảo khiến tâm dạ sầu nhớ 

Nhớ hôm nào của thời điểm đêm đó
Trên bến xưa mình ngồi đan tay  nhau
Với những lời ước nguyền buổi ban đầu
Dẫu chưa phải là những lời thề thốt  

Nếu mai ngày mình có được dịp tốt
                                       Hẹn ngày tháng cùng về thăm cố hương

Được gặp lại mình vui vẻ bình thường

Vui biế́t bao  vui ôn chuyện xưa củ ....
                                        
                                                           Cao Trí Dũng

Monday, November 17, 2014

MỪNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO


          MỪNG  CHỨNG  NHÂN  TỬ  ĐẠO

 

Mừng các Thánh kiên cường Tử đạo

Hãnh diện thay nhân chứng hào hùng
Dẫu phải chịu gươm giáo đao cung
Nào xiềng xích , đầu rơi ...máu chảy 

Những cực hình khổn khổ  đến mấy
Các Ngài nên gương sáng kiên trung
Đã theo Chúa hãy theo đến cùng
Còn ngày nay quá nhiều bạo lực 

Việc cấm đạo có khác hình thức
Khái niệm chết vì đạo rộng hơn
Chết tử đạo ta không căm hờn
Vì công bình chính nghĩa Sự thật 

Chết vì hổ trợ  người bị áp bức
Tức bảo vệ con đường Tin Mừng
Sống Chân lý như Chúa đã từng
Vì yêu thương con người đồng loại 

Chúa tấm gương Tử đạo hiện đại
Đón cái chết chỉ vì thương yêu
Người xót thương nhân loại rất nhiều
Chúa  tấm gương Tử đạo cao cả 

Giúp các Ngài  nên mạnh bạo lạ
Nguyện sống chết bảo vệ Đức Tin
Mặc khốn nguy đủ loại nhục hình
Mặc chết chóc bảo vệ công lý 

Thánh giá Chúa phần rổi kỳ vỹ
Thương nhân thế cứu rối loài người
Chết khổ hình vì tình Chúa yêu
Tận cùng yêu hiến tế chịu chết 

Xin Tiền nhân Tử Đạo dũng liệt
Giúp ta sống thể hiện Niềm Tin
Bẳng cuộc sống dấu chịu cực hình
Đề bão vệ Chân lý của Chúa 

Chết Tử Đạo sẽ sống muôn thủa
Theo Tiền nhân bảo vệ Niềm tin
Có đáng chi gian khồ cực hình
Về chung hưởng Vinh Phúc bất diệt
 

               Cao Trí Dũng