Saturday, July 30, 2011

THÁNH THỂ TRUNG TÂM PHỤNG VỤ

THÁNH THỂ TRUNG TÂM PHỤNG VỤ

Bí Tích Thánh Thể là Trung Tâm Phụng vụ
Cử hành Thánh Lễ là mở lại Tiệc Ly
Thánh Lễ là Tạ Ơn… ý nghĩa gì
Dâng lời Tạ Ơn và Chúc tụng Thiên Chúa

Tín hữu xưa tham dự tiệc bẻ bánh
Được thiết lập do chính Chúa Giêsu
Tiệc Vượt qua được tổ chức ngay hôm
Trước khi Chúa Giêsu sắp chịu chết

Như là bổn phận Phụng vụ Thánh Thể
Nói lên hiệp nhất trong một Xác thân
Tức Thân thể của chính Đức Giêsu
Cùng với xác thân của Kitô hữu

Các Thánh Giáo Phụ thực hành nghi thức
Bánh và Rượu trở nên Mình Máu Người
Mình Máu Thánh trong Nhà Chầu khắp nơi
Nên của ăn đường cho người hấp hối

Là lương thực tâm linh hằng nuôi sống
Cho những ai phúc đón Chúa vào lòng
Ngài mời gọi Chúa Thánh linh hợp đồng
Đến trong lòng của những ai Rước Chúa

Chúa hiện diện Ngài ủi an nâng đở
Hãy đáp trẳ lời mời gọi của Ngài
Dầu vất vả gánh nặng nề những ai
Đến cùng Ngài được nghỉ ngơi bồi dưỡng

Ngài hứa ban Thịt và Máu của Chúa
Làm của ăn nuôi hồn cho chúng ta
Hứa cho ta được chung hưởng Thiên Tòa
Sống muôn đời , sống lại Ngày sau hết

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 26, 2011

NHỚ VỀ MẸ LA VANG

NHỚ VỀ MẸ LA VANG

Maria Mẹ dịu hiền trinh khiết
Khuôn mặt Mẹ tươi sáng đẹp hơn hoa
Mẹ uy danh chốn linh địa thiên tòa
Tháng tám về trong con nổi niềm nhớ

Xa La Vang Đất Linh địa độ nớ
Sống tha phương xa Quê Việt ngàn trùng
Nguyện xin Mẹ cho con mãi kiên trung
Mong ngày về đến viếng Mẹ trước hết

Anh bên em với con cháu tha thiết
Vui viếng Mẹ , Mẹ La Vang nhiêm mầu
Ở bên Mẹ mấy ngày với đêm thâu
Tôn sùng Mẹ yêu Mẹ lần Chuổi hạt

Con nguyện cầu dâng Mẹ hoa thơm ngát
Cầu Mẹ thương cho Nước Việt chúng con
Luôn yêu Mẹ với tâm nguyện vuông tròn
Cho Dân Việt được yên bình thịnh vượng

Vui biết bao tình Cao thiêng độ lượng
Của Con Mẹ Chúa Giêsu Ngôi Hai
Thương con Dân lắm xúc phạm đến Ngài
Ban yên vui Tự Do và Dân chủ

Vui La Vang khắp nơi về đông đủ
Đất Linh địa Mẹ La Vang gọi mời
Trăng Vàng lên đẹp chan hòa nơi nơi
Mẹ mừng vui , con cái về Đại Hội

Mẹ biết không đoàn con vui hạnh ngộ
Nghinh kiệu Mẹ , Me La Vang yêu thương
Toàn con cái về từ mọi nẻo đường
Dâng lên Mẹ muôn điệu ca tiếng hát

Hiện đoàn con đang sống trong ngột ngạt
Biết ngày nào mới thoát được điêu linh
Mẹ La Vang ! Nguyện Me xin thương tình
Cho Việt Nam sớm thoát ách bọn đỏ …!

Cao Trí Dũng

Sunday, July 24, 2011

BÁNH PHẢI ĐƯỢC TRAO BAN

BÁNH PHẢI ĐƯỢC TRAO BAN
( Chúa Nhật XVIII / A - TN )

Trái đất , theo nhiều nhà Xã hội học
Có khả năng nuôi sống hết những ai
Hiện đang sống ở trên trái đất này
Nhưng ! người làm không ra , kẻ ăn không hết

Phải chăng vì con người chưa chịu chia sẻ
Hay nói khác đi phân phối không đồng đều
Ở đây chỉ đề cập đến bánh thôi
Bánh giúp người… ăn no và khôn lớn

Nó không còn đúng nghĩa là bánh nữa
Nếu mỗi khi bị dấu mà lảng quên
Bánh sẽ bị hư hỏng mục nát đi
Hết dùng được còn đâu là công dụng

Hình ảnh đẹp… trao ban sau bẻ bánh
Chúa không giử lại khi đã bẻ ra
Ngài giao Đồ đệ bảo các Ông trao ban
Cho Dân chúng… họ ăn uống no đủ

Gương mẫu này Chúa muốn ta thể hiện
Nối tiếp Ngài trao ban nhau mỗi ngày
Ôi hạnh phúc được trao ban đẹp thay
Như dòng chảy liên tục không gián đoạn

Nếu Chúa cho ai dư giả chẳng hạn
Thì xin đừng quên “ muốn ta trao ban”
Chúa cho chúng ta làm người trung gian
Để tiếp nối việc trao ban của Chúa

Chúng ta được phúc làm người thừa tác
Để chia sẻ với anh chị em mình
Thường cho đi sẽ nhận được thêm nhiều
Nhưng Cứ cho, đừng bao giờ tính toán

Và chỉ biết “ ta thực hiện ý Chúa ”…

Cao trí Dũng

Saturday, July 23, 2011

CHIA SẺ CƠM BÁNH

CHIA SẺ CƠM BÁNH
( Chúa Nhật XVIII / A – TN )

Hãy đến đi ! Hết những ai đói khát
Nước có sẵn , sửa rượư cũng rất nhiều
Đến mà lấy , và gánh múc bao nhiêu
Tùy nhu cầu cho no lòng chắc dạ

Muốn ăn ngon hưởng cao lương mỹ vị
Hãy lắng tai chăm nghe Lời của ta
Một giao ước vĩnh cửu ta sẽ làm
Để trọn bề nhân nghĩa với Đa vit

Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu
Ngài chậm giận và giàu lòng yêu thương
Chúa nhân ái với mọi kẻ lầm đường
Không ai tách ta khỏi tình yêu Chúa

Phải chăng gian truân hay là sướng khổ
Hoặc gươm đao và chết chóc hiểm nghèo
Không có gì tách ta khỏi tình yêu
Giửa chúng ta với Tình Chúa cao cả

Thương Dân chúng Chúa cầm bánh và cá
Ngước lên Trời Chúc tụng và bẻ ra
Trao Môn đệ phân chia cho đám đông
Họ no nê còn dư mười hai giỏ

Người ăn khoảng chừng năm ngàn nam giới
Chưa kể đến phụ nữ và trẻ em
Xin cho chúng con với đồ đệ trao thêm
Đẻ vì Chúa chia sẻ không giử lại

Chứ không ích kỷ để anh em con đói
Xin giúp con biết chia sẻ rộng lòng
Không tính toán kẻo kẻ đói long đong
Hãy giúp con thể hiện theo Thánh ý …!

Cao Trí Dũng

Thursday, July 21, 2011

CHUYỆN KHO BÁU VÔ GIÁ

CHUYỆN KHO BÁU VÔ GIÁ
( Chúa Nhật XVII / A –TN )

Nước Trời giống “chuyện kho báu trong ruộng”
Có người kia bắt gặp đem dấu đi
Rồi đi bán hết tất cả những gì
Mà Anh có để tậu thửa ruộng đó

Thương gia này khôn ngoan chưa từng có
Muốn sỡ hữu riêng cái kho báu này
Mà anh đã khám phá mấy bửa nay
Thế nên anh bán hết gì anh có

Để cốt mua cho được tấm ruộng đó
Nó có báu vật qúi giá vô cùng
Anh không tiếc gì khác nữa nói chung
Dù giá trị , nhưng chả bằng kho báu

Anh người khôn biết thẩm định trị giá
Biết không gì bằng được kho báu kia
Anh cố tậu kho báu làm gia tài
Anh bán tất cốt để mua được nó

Kho báu đây là hình ảnh Nước Chúa
Mọi sự thế không thể sánh được đâu
Một Nước Trời nơi Vinh quang nhiệm mầu
Ta muốn vào hưởng Dung Nhan Thiên Chúa

Hãy ao ước và dứt khoát triệt để
Khi đã nhận ra giá trị tuyệt vời
Một Quê hương vô giá là Nước Trời
Mà Chúa Giêsu đã ưu ái dọn sẵn

Muốn Nước Trời phải quyết chiến quyết thắng
Xin giúp con Sức mạnh ! Chúa Ngài ơi
Cho con Ơn kiên trung sống theo Lời
Nguyện quyết tâm mua Nước Trời mọi giá !

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 20, 2011

XIN TÂM HỒN KHÔN NGOAN

XIN TÂM HỒN KHÔN NGOAN
( Chúa Nhật XVII / A – TN )

Xin cho con đức Khôn ngoan sáng suốt
Biết phân biệt tốt xấu để ứng tùy
Con không xin giàu có khỏi gian nguy
Nhưng trọn đời theo Chúa đi đường hẹp

Xin cho con một đầu óc hòa hiệp
Biết tỉnh táo trước thử thách mỗi ngày
Xin giúp con luôn tỉnh thức từng giây
Để Cầu nguyện và huớng tâm lên Chúa

Con chạy đến cùng Chúa trong muôn thủa
Giúp con ngoan tuân phục Thánh ý Ngài
Biết yêu thương sẻ chia hết những ai
Vì tất cả mọi người con cái Chúa

Lời của Ngài kho tàng thật cao qúy
Khi đã hiểu và say yêu Lời rồi
Nguyện dâng hiến suốt cuộc sống đời tôi
Hầu chăm chú học Lời và thể hiện

Như người kia tìm được báu vật qúy
Ông bán hết mọi thứ quyết để mua
Không cần tính giá cả có hơn thua
Dẫu bao nhiêu cũng rán mua bằng được

Anh ngư dân đánh bắt được nhiều cá
Lựa cá tốt … loại cá xấu bỏ bỏ đi
Con cái Chúa nên chọn lựa những gì
Sinh lợi lộc cho Nước Trời vĩnh cửu

Con lạy Chúa ! muốn đời sống thành tựu
Cần đương đầu và chiến đấu không ngưng
Nước Trời chính kho báu Chúa vẫn từng
Ngài thường dùng dụ ngôn đề cập đến …

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 19, 2011

CỜ VÀNG HỒN DÂN TỘC

CỜ VÀNG HỒN DÂN TỘC

Lá Cờ Vàng hồn thiêng của Đất Nước
Màu vàng ánh chính là màu Nước Non
Toàn Dân ta nguyện dưới cờ vuông tròn
Gương Hai Bà ta Vùng lên khởi nghĩa

Phú Văn Lâu Cột cờ Cố đô Huế
Lính cộng Hòa các Anh đã hy sinh
Để giành lại Huế Quê hương của mình
Trong những ngày Tết MậuThân khói lửa

Cũng cờ Vàng …tại Cổ Thành Quảng trị
Thủy Quân lục chiến giành giật với Cộng quân
Tái chiếm Cổ Thành thật oanh liệt vô cùng
Làm địch quân phải thất kinh hồn vía

Thế mà rồi Ất Mão Xuân vô nghĩa
Năm bảy lăm lệnh buông súng tan hàng
Cờ Vàng ta bị cờ đỏ tràn sang
Khiến toàn quốc bị cờ sao nhuộm đỏ

Nay Quốc nội Cờ Vàng không còn đó
Nhưng Cờ Vàng theo người Việt khắp nơi
Vẫn theo chân bám sát theo hồn người
Hồn thiêng Việt muôn đời ta yêu dấu

Nguyện dưới cờ thề một đời tranh đấu
Cho Quê hương cho Non Nước Việt Nam
Mai ngày đây Vùng lên tay Cờ Vàng
Ta Nguyện làm nên Hoa Lài Cách mạng

Mong Cơ Vàng trong Bình Minh rạng sáng
Tung bay khắp Non Nước Viêt Nam ta
Trên Giang sơn Đắt Mẹ Quê hương nhà
Ta hoan vui đón ngày vui Chiến Thắng

Cao Trí Dũng

Monday, July 18, 2011

CÔNG DỰNG NƯỚC GIỬ NƯỚC

CÔNG DỰNG NƯỚC GIỬ NƯỚC

Bốn nghìn năm Tổ Tiên ta dựng Nước
Bao công sức giử Nước lắm gian truân
Giờ giặc cộng cho bao thuê núi rừng
Bán đất biển và dâng luôn hãi đảo

Chúng tự phong là Đĩnh cao lãnh đạo
Nhưng hèn nhát va ngu muội vô cùng
Dân trong Nước bị trấn áp lung tung
Với phương Bắc thì khúm núm bạc nhược

Với Quốc nội chúng gian manh bạo ngược
Chuyên trấn áp lòng yêu Nước của Dân
Tiếp tay Tàu lấn đất biển thêm dần
Đá đão tàu Dân Việt bị cấm cản

Bị tra khảo , bị tù tội đánh đấm
Nạn tham ô ! cướp đất nhà của Dân
Dân khóc thương khiếu kiện chúng bất cần
Tiền bỏ túi được che dù chia chác

Vô sản hóa theo Lenin –Các Mác
Giờ xưa rồi Tư bản đỏ rộ lên
Từ gốc cội ăn từ dưới lên trên
Chúng ngấu nghiến còn hơn tằm ăn vội

Tội của chúng Bộ Chính trị phách lối
Luôn đề cao Đãng Lãnh đạo nhân dân
Dân mang tiếng làm chủ bị cướp dần
Ai bầu chúng ! mà chuyên chính bắt nạt

Dân trong Nước phải sống cảnh ngột ngạt
Cơm bửa no bửa đói thật gian nan
Khắp ba miền Dân đói khổ nghèo nàn
Chúng no tròn luôn ăn trên ngồi tróc

Việt Nam ơi ! Vùng lên toàn Dân tộc
Gương Nhân kiệt với Địa linh anh hùng
Trưng Trắc Nhị với Lê Lợi Quang Trung
Bạch Đăng Giang và Đống Đa hiển hách

Rồi thêm nữa Ải Chi Lăng đuổi giặc
Ôi uy dũng với quá khứ lừng danh
Thế mà giờ Việt Cộng phá tan tành
Rước Tàu vào chúng hống hách khắp Nước

Còn giặc đỏ bọn Đĩnh cao bán Nước
Như Chiêu Thống, Ích Tắc , Hồ Qúi Ly
Bị Lịch Sử nguyền rủa mãi chứ gì
Đồ Thái thú toàn lũ Cộng hèn mạt

Chúng sẽ bị hậu sinh chê hèn nhát
Chẳng biết gì đến Tổ Quốc – Dân sinh
Rước Tàu vào giành công việc Dân mình
Nạn thất nghiệp trường kỳ thật khốn khổ

Trí tuệ Đĩnh cao ư ! bị nguyền rủa
Lịch sử sẽ nghiền nát bọn chúng bay
Việt Cộng còn Dân thêm khổ mỗi ngày
Toàn Dân ơi ! Diên Hồng gọi quật khởi

Hỡi Thanh niên và Sinh viên ta hỡi
Mau Đứng lên ta giành lại Non sông
Toàn Dân Việt nối vòng tay một lòng
Ta Quyết tâm ! Đứng ngay lên ! nhất khoát …

Cao Trí Dũng

Friday, July 15, 2011

LÀNH DỮ SONG HÀNH

LÀNH DỮ SONG HÀNH
( Chúa Nhật XVI / A – TN )

Đổi thay thay đổi không ngừng
Thế gian cuộc sống xoay vần mãi thôi
Dữ lành đều có trong tôi
Thiện ác tranh hùng sự đời trăm phương

Đến ngày mãn cuộc đo lường
Chúa Ngài chọn lọc đôi đường rỏ chưa
Dụ ngôn cỏ dại đơn sơ
Trước khi gieo hạt diệt trừ cỏ xong

Sao giờ lùng mọc ngoài đồng
Trông nhìn hổn đốn buồn lòng nhà nông
Xịt thuốc trừ cỏ ruộng đồng
Sao giờ cùng mọc miến lùng thế kia

Thiện lành ta cố phân lìa
Những gì điều ác ta thì tránh xa
Cạm bẩy dẫy đầy trong ta
Nguyện cầu chiến đấu không là hiểm nguy

Nếu mà tỉnh thức còn tùy
Trau dồi đức hạnh qủy ma không còn
Thánh Thần xin Chúa thương con
Cho con mãi giử lòng son yêu Ngài

Tránh xa cạm bẩy qủi ma
Nguyện cầu Ba Đấng Thánh gia hộ trì
Lời Ngài ta nguyện thực thi
Hăng say rao giảng ra đi khắp trời ..!

Thánh Thần tuôn xuống mưa rơi
Cho con thân miến tốt tươi được mùa ..!
Cỏ lùng cùng mọc ăn thua
Chờ ngay thu hoạch ta lùa đốt đi

Còn miến cho hết vào nia
Phơi chất kho lẫm còn gì sướng hơn
Hân hoan tận hưởng Dung Nhan
Ba Ngôi Thiên Chúa Thiên Đàng Phúc vinh

Cao Trí Dũng

Thursday, July 14, 2011

DẸP NGAY BỌN BÁN NƯỚC

DẸP NGAY BỌN BÁN NƯỚC

Biển của ta Tàu ngang tàng ức hiếp
Giết ngư Dân chết thảm ta la làng
Còn bọn Tàu qua lại trông nghênh ngang
Mộng bành trướng “chiếm đất đến lấn biển”

Phố xá Tàu trên quê ta hiện diện
Nhỏ Chợ lớn , giờ Bình dương lớn hơn
Cấm bén mãng người Việt Nam đồng hương
Nhiều công trường bọn tàu đang chiếm cứ

Chính vì nhóm đỉnh cao bọn cắc cớ
Chúng ngoan ngoản tiếp tay cho bọn tàu
Chiếm Quê Mẹ không cần một tiếng súng
Ta Vùng lên Xuống đường lẹ đi mau

Chính trị Bộ đầy túi vì tham ô
Tiền thuê bao đầy túi còn…thêm vô
Do Bán rừng cho bọn tàu khai thác
Được lợi riêng lại còn muốn bưng bô

Tàu đến đâu là tự tung tự tác
Coi Dân mình như cỏ rác chẳng hơn
Kiểu xâm lăng tằm ăn dâu …xanh rờn
Do phụ họa của Đỉnh cao giặc cộng

Cưới vợ Việt sinh ra con cái chệt
Thật tinh vi nạn đồng hóa để dàng
Thêm người hoa nhập cư ngày thêm sang
Dưới hình thức Công ty đầu tư ấy

Dân Việt ta phẩn uất ai cũng thấy
Thật hèn mạt Đỉnh cao gì mà ngu
Dân trong nước chuyên bắt nạt đi tù
Với Phương bắc lại nhát hèn khúm núm

Chúng Hán Minh kẻ thù ta truyền kiếp
Giặc đỏ Việt lo luồn cúi tối ngày
Nói thẳng ra lãnh đạo gì … ngu thay !
Đưa Việt Nam làm nô lệ Tàu cộng ..!..

Chúng bắn giết ngư phủ ta mất mạng
Chúng lấn đất cướp đảo biển Quê hương
Dời cột móc các tỉnh dọc biên cương
Dân uất hận biểu tình bị ngăn cấm

Toàn Dân ta chớ ngập ngừng lấn cấn
Hãy Đứng lên ta tự cứu lấy mình
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm kiên trinh
Mới mong tránh “ nạn nô lệ Tàu Cộng”

Hãy Đứng lên kìa Diên Hồng tiếng trống
Đang vang vọng thúc dục ta Xuống đường
Mau lên đi ra quân cứu Quê hương
Dẹp Việt cộng , đuổi bọn Tàu bành trướng

Là Dân Việt chung lòng cùng chí hướng
Ta dựng xây cho Nước Việt phú cường
Cứu Quê hương khỏi giặc đỏ bất lương
Để Đất Mẹ có Tự Do – Dân chủ

Quyết phen này ta làm lại Lịch sử
Dẹp giặc cộng chuyên chính bao năm qua
Đuổi bọn Tàu xa bờ cỏi Nước Nhà
Để Việt Nam hưởng Nhân quyền - Tự chủ

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 13, 2011

ĐÂU LÒNG YÊU NƯỚC

ĐÂU LÒNG YÊU NƯỚC

Nắm phần chắc có thể gặp nguy hiểm
Vẫn tranh đấu chấp nhận vì Nước Non
Vì hạnh phúc của con cháu sống còn
Ta lên án nhằm lật đổ chế độ

Toàn Dân thấy cậy trông gì giặc đỏ
Bọn Lành đạo tiếp tay cho giặc Tàu
Đây đúng lúc Toàn Dân ta cùng nhau
Nắm vòng tay tràn Xuống đường Vùng dậy

Ai lo cho , tự ta phải lo lấy
Cho giặc Cộng trông thấy khả năng Dân
Thế mạnh mình “Tàu cộng phường xâm lăng”
Ở trong ta khởi động lòng yêu Nước

Nguyện ước Dân Tộc ai cố tâm đi ngược
Họ phạm phải tội phản Quốc ấy rồi
Chúng đáng ta dẹp bỏ ngay đi thôi
Ấy trách nhiệm công dân trước Lịch sử

Buôn Dân , bán Nước tội này đáng xử tử
Còn thêm tội tiếp tay rước bọn Tàu
Vào Quê nhà để chúng thôn tính mau
Mộng bành trướng của chúng thêm củng cố

Trước lich sử trách nhiệm ta cần có
Dẹp nội xâm diệt ngoại xâm giặc Tàu
Triệu triệu người toàn Dân ta gọi nhau
Hãy Xuống đường Mừng Quê hương mở hội

Hỡi Công an và toàn thể Bộ đội
Hãy phản tỉnh xem Chính Nghĩa ở đâu
Dân biểu tình chống xâm lăng giặc Tàu
Cứu Non sông lâm nguy !.!.! bị trấn áp ..?

Thế là sao..? đâu lòng yêu Đất Nước..!...
Của Lãnh Đạo , bọn Thái thú thù nhà

Cao Trí Dũng

HỌC KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG

HỌC KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG
( Chúa Nhật XVI / A -TN )

Là Thiên Chúa Đấng quyền năng phép tắc
Nhưng nhân từ nhẹ tay với mọi loài
Biết thế mà… ai gồng mình to gan
Chống đối Chúa Ngài ra tay trị tội

Còn ai biết trở về lo sám hối
Ngài sẽ xử nhân ái với mọi người
Con cầu Chúa ! lắng nghe con Chúa ơi
Ai van nài Chúa ra tay cứu chửa

Khi cầu nguyện xin Thần khí Thiên Chúa
Giúp sức cho...ta làm theo ý Cha
Để Người ban loại hạt giống tốt lành
Vì trên đời luôn có kẻ ám hại

Chúng rình rập đêm xuống rạ cỏ dại
Để lẫn lộn hầu đánh lận con đen
Họ hại người bằng việc làm nhỏ nhen
Lợi dụng bóng tối để làm chuyện hắc ám

Nhưng không sao hãy kiên nhẫn điềm đạm
Chờ ngày mùa đến chỉ thu lúa thôi
Còn cỏ lùng vất vào lửa cháy toi
Như hạt cải dù nó trông thật nhỏ

Nhưng mọc lên hơn vượt cây khác đó
So ba đấu bột có gì một chút men
Nhưng có khả năng làm cho bột nở lên
Bất kỳ đâu có tốt xấu lẫn lộn …!

Tín hữu thiểu số dể bị giao động
Nhưng ta biết hoàn thành tốt ý Cha
Nên cây lớn che bóng mát mọi nhà
Bằng yêu thương và chia sẻ Bác ái

Dù cao sang hay nhỏ mọn đừng ngại
Đời vẫn là cuộc chiến đấu không ngừng
Cần ơn Thánh giúp ta nên chứng nhân
Nguyện sống lành hành xử vui bình dị

Cao Trí Dũng

TIN YÊU MẸ THIÊN CHÚA

TIN YÊU MẸ THIÊN CHÚA

Maria ! Mẹ Ngôi Hai quyền qúi
Mẹ thương con yêu con Mẹ hết tình
Biết lấy gì đền đáp Mẹ Nữ trinh
Tình Mẹ yêu ! ôi tuyệt vời tha thiết

Maria ! Con tim Mẹ nồng nhiệt
Yêu nhân thế Tim Mẹ như gươm thâu
Mẹ hy sinh Mẹ Đồng công nhiệm mầu
Chúa Giêsu con Mẹ Đấng Cứu độ

Mẹ , Mẹ ơi Dân tộc Việt gian khổ
Bao đau thương do Cộng đỏ gây nên
Chúng buôn Dân ,bán Nước của Tổ Tiên
Làm điêu đứng toàn Dân cảnh tù tội

Chúng hung hãn và tàn bạo quá đổi
Dân tộc Việt cầu Con Mẹ Cứu tinh
Ngài Quyền uy xin cứu nguy Dân tình
Khỏi mất Nước vào tay bọn Tàu Cộng

Quân bành trướng muốn bờ cỏi mở rộng
Định đánh chiếm Đất Nước Việt chúng con
Được thái thú hèn mạt lo cúi lòn
Rước Tàu cộng vào khắp Đất Nước Mẹ

Tin yêu Mẹ ! Tôn sung Mẫu tâm Mẹ
Cầu Mẹ thương ra tay hộ trì liên
Giúp Dân Việt Quyết tâm thảy Vùng lên
Cùng Đoàn kết sống chết dẹp thái thú

Nhờ được vậy con cái Mẹ Đoàn tụ
Trên Quê hương thắm tình Mẹ Nước non
Con cái Mẹ nguyện theo Mẹ vuông tròn
Họ chung tay dựng xây Nước giàu mạnh

Cầu toàn Dân cháu chắt Việt dũng mãnh
Nguyện Đồng loạt Vùng dậy dưới bóng cờ
Cờ Vàng sọc … hồn thiêng Nước Cơ đồ
Nối vòng tay Mẹ giúp làm Lịch sử …!

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 12, 2011

NGƯỜI ĐI GIEO GIỐNG

NGƯỜI ĐI GIEO GIỐNG
( Chúa Nhật XV-A TN )

Vừa sáng sớm có người đi gieo hạt
Đôi chân chàng thoăng thoắt nhẹ bước đi
Trên cánh đồng ta thấy được những gì
Những giải đất mênh mồng chờ hạt giống

Chàng gieo vãi hạt giống vào đất tróng
Tay anh chàng thuần thục vung vãi đều
Những hạt rơi xuống đất đai phì nhiêu
Hạt tốt tươi lên mầm ta thấy rõ

Có những hạt rơi ngay trên bờ cỏ
Bị dấu chân qua lại đạp lên trên
Phần chim trời chúng lượm lặt ăn liền
Còn hạt giống đâu đây nữa mà mọc

Có nhiều hạt tự khoe khoang cá cuộc
Nhưng cuối cùng bị rơi phải vào gai
Dù nghĩ mình trổi vượt và lắm tài
Cuối cùng hạt bị gai làm chết nghẹt

Chỉ những hạt gặp được đất màu mỡ
Sớm nẩy mầm đẹp ruộng mạ xanh non
Sương sa mưa xuống xoay tròn
Sinh trăm ,sáu chục hoặc là ba mươi

Có nhiều cái trên đời ta rõ thấy
Nghe suy Lời hết thảy đẹp ý hay
Mang ra thể hiện mỗi ngày
Nói làm đều đặn thấy ngay sinh Lời

Nguồn yêu thương Lời Thầy hướng dẫn
Hãy năng đọc suy gẫm mỗi ngày
Phúc âm Lời Chúa quá hay
Ta say tìm hiểu quí thay Lời Ngài

Cao Trí Dũng

Sunday, July 10, 2011

NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA

NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA
(Chúa Nhật XV/A – TN)

Để Lời Chúa sinh hoa và kết trái
Cho Trời cao sương tuyết và mưa rơi
Đất nên mềm ... màu mở ta rao Lời
Cầu người nghe tin theo và thể hiện

Họ tìm hiểu ý nghĩa và sùng mến
Nhờ qua Lời giúp nhận Chúa Tình yêu
Hiểu mầu nhiệm Nước Trời thêm được nhiều
Giúp tìm đường được về nơi Vĩnh cửu

Về nhà Cha ! mục đích ta thành tựu
Đón nghe Lời có khác nhau bạn ơi
Cần phân biệt được thái độ nghe Lời
Lòng thờ ơ hay quan tâm tìm hiểu

Nghe Lời Chúa thành tâm hay cường điệu
Nghe lọt tai hay như gió thoảng qua
Nghe có nghe…gặp thử thách đến là
Gạt một bên vì bận chuyện trần thế

Nên Lời Chúa phát triển không đáng kể
Nhưng với người chăm nghe và thực hành
Lời Chúa sinh bông hạt lúa vàng nhanh
Mừng bội thu cho Mùa gặt đang tới

Têrêxa Đường thiêng liêng thơ ấu
Nhờ suy Lời: “Ai không nên như trẻ thơ,
Thì kẻ ấy không được vào Nước Trời”
Nhờ Lời trên… theo đường Thánh Thời đại

“Điều gì làm cho kẻ bé nhỏ nhất
Là các con đã làm cho chính Ta”
Do dụ ngôn ngày cánh chung ngọc ngà
Đã thúc đẩy bao nhiêu việc từ thiện

Để phục vụ những người bị tật bệnh
Và những kẻ lâm đói khổ nghèo nàn
Thu hút đời Phục vụ "Mẹ Calcuta
Và của nhiều các Dòng tu Bác ái" …

Đó cách sống Lời khôn ngoan Chúa dạy
Mà sinh được hoa trái làm việc lành
“Ai nghe Lời mà đem ra thực hành,
Như người khôn, xây nhà mình trên đá ..”

Trong niềm tin của người tín hữu Chúa
Có lời nào cao qúi hơn Lời Ngài
Lời xuất phát từ miệng Chúa Ngôi Hai
Chỉ có Lời ban sự sống trường cửu …

Lời là Đường là Chân lý , Sự Sống
Lời soi sáng bước đường của ta đi
Chỉ mình Ngài… có Lời ban Sự sống
“Ai yêu Ta ! hãy giử Lời của Ta”

Lời Chúa qúi… hơn trân châu vàng ngọc
Dẫn đưa ta đến hạnh phúc muôn đời
Hãy học hỏi , thực thi Lời bạn ơi
Tôi với bạn vui Sứ mệnh Rao giảng

Cao Trí Dũng

Friday, July 8, 2011

GIEO VÃI LỜI CHÚA

GIEO VÃI LỜI CHÚA
( Chúa Nhật XV-A TN. )

Lời Chúa hôm nay cho ta vài gợi ý
Nhắc nhở ta đón nhận Lời ra sao
Và xem ta chọn đất gieo thế nào
Có nhiều không những đám đất màu mỡ

Khi gieo Lời có nhiệt tình hăm hở
Có mệt mỏi hay chán nãn trong mình
Chọn thời tiết phù hợp giống phát sinh
Đất phì nhiêu nẩy lộc đơm hoa trái

Lời hằng sống ta hăng say gieo vãi
Gặt lúa tốt làm nên bánh ta dùng
Ta cũng vậy khi đi Rao giảng Lời
Ai cũng mong ngày mùa vui gặt hái

Nếu Sứ mệnh Cha giao ta không đạt
Thì ta chưa thể hiện tốt Rao Lời
Nhiều mãnh đất đang chờ bạn sẵn rồi
Hãy nhiệt thành hăng say đi gieo vãi

Qua Phúc âm dụ ngôn người gieo giống
Có người nghe không tìm hiểu rỏ ràng
Không giữ lấy để Lời Chúa ngổn ngang
Hạt bị gieo bên lề đường là thế

Còn gieo hạt bị rơi lên sỏi đá
Là kẻ nghe và đã đón nhận Lời
Không đâm rể vì hời hợt lơi loai
Khi nắng đổ thử thách họ vấp ngã

Còn hạt gieo rơi vào nơi gai góc
Kẻ nghe Lời nhưng mải mê sự đời
Theo phú qúy vinh hoa , bóp nghẹt Lời
Cây èo uột không sinh hoa kết trái

Giống được gieo rơi ngay vào đất tốt
Kẻ nghe Lời nguyện mang ra thực hành
Sinh hạt gấp trăm , sáu mươi, kẻ ba chục
Giống Lời Chúa sinh hoa trái tươi tốt…

Con lạy Chúa Thánh Thần luôn sống động
Mãnh lực thiêng giúp sứ mệnh Rao Lời
Xin hổ trợ trong con khắp mọi nơi
Để Lời Ngài con nhiệt thành Rao giảng

Cao Trí Dũng

Thursday, July 7, 2011

LẠ CHƯA PHƯỜNG LÃNH ĐẠO

LẠ CHƯA PHƯỜNG LÃNH ĐẠO

Không lẽ Dân Việt mê ngủ cả
Đa phần có thể thấy mối nguy
Mất Nước hay không vẫn còn tùy
Cái bọn Lãnh Đạo Đỉnh cao ấy

Cái nguy lớn nhất mọi người thấy
Mất Nước gốc má do bọn này
Chính trị bộ kia hèn nhát thay
Vì nuôi mô hình chuyên chính mãi

Ai người đứng ra đây hiện tại
Can trường đứng mủi để cứu nguy
Vận mạng Tổ Quốc ta còn tùy
Ý chí giử Nước của Dân tộc

Khẳng định lập trường Trước Tổ Quốc
Bảo vệ Quê hương của Việt Nam
Lãnh thổ lãnh hãi nguyện phải làm
Cách mạng hoa nhài ta Vùng dậy

Tha thiết cùng Toàn Dân hết thảy
Xuống đường triệu triệu người Vùng lên
Chiếm hết Quận lỵ các Tòa Tỉnh
Mọi người đồng loạt đứng hết lên

Không để chúng thoát, tóm bắt hết
Sớm ngày đưa ra Dân xét xem
Tên nào phản tỉnh xét ưu tiên
Còn ai ngoan cố để Dân trị

Ngày vui cả Nước ta hoan hỉ
Lưu vong hết rồi về Quê hương
Cờ Vàng phất phới khắp nẻo đường
Reo vui Chúc mừng Nước mở hội

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 6, 2011

KHIẾT TÂM MẸ VÔ NHIỄM

KHIẾT TÂM MẸ VÔ NHIỄM

Ta mọi người là con cái của Mẹ
Với lòng thành tôn sùng Mẹ Mẫu tâm
Tin yêu Mẹ Đức Nữ Trinh vẹn toàn
Trọn đời con dâng Mẹ niềm cậy mến

Mẹ đầy Phúc Mẹ Nữ trinh Vô nhiễm
Mẹ cưu mang con Chúa Đấng ngôi Hai
Sinh Con Chúa Mẹ vẫn vô nhiễm thai
Chúa qua Mẹ xuống cứu độ nhân loại

Xin Con Mẹ Chúa Giêsu thương đoái
Giúp con sống theo gương của Thánh Gia
Yêu mọi người như con cái một nhà
Phụng thờ Chúa , Tôn sùng Khiết tâm Mẹ

Bửa Tiệc ly Chúa yêu thương nhân thế
Ngài lập Phép Thánh Thể ở lại luôn
Muốn gần gủi với Tình yêu cội nguồn
Đến cùng Chúa Thánh Thể vui tâm sự

Mẹ có phúc hơn hết mọi người nữ
Mẹ Thiên Chúa , Mẹ tất cả chúng con
Tình Mẹ thương quá ư là mặn nồng
Mẹ Cứu giúp hộ trì hết con cái

Có Mẹ bên chúng con không sợ hãi
Mẹ là chốn nương tựa rất yên hàn
Sống bên Mẹ lòng cảm nhận bình an
Giữa ba đào mạnh tay ta chèo chống

Tin yêu Mẹ trong quá trình cuộc sống
Như bé thơ trong lòng Mẹ yêu thương
Gì nguy nan đã có Mẹ trên đường
Đến với Mẹ con yên vui hạnh phúc

Cao Trí Dũng

Monday, July 4, 2011

BỌN THÁI THÚ GIẶC CỘNG

BỌN THÁI THÚ GIẶC CỘNG

Bộ Chính trị nhóm Đỉnh Cao bán nước
Bán Sông núi , hiến đất biển cho Tàu
Đồ hèn nhát chuyên xu nịnh Tàu ô
Cậy quyền thế trấn áp con Dân Việt

Hỡi thanh niên và Sinh viên oanh liệt
Bọn tội đồ , Dân ta dẹp nó đi
Tội tầy đình đâu cần lý chứng gì
Hãy vùng lên ta Xuống đường tiêu diệt

Yêu Tổ Quốc thương Đồng bào tha thiết
Còn giặc Cộng Đất Nước còn điêu linh
Hãy Đứng lên hàng triệu người đồng tình
Ta dứt điểm bọn thái thú bán Nước

Còn tụi nó Dân tình ta bạc phước
Là Thanh niên đi trước quyết phen này
Dẹp chúng đi Dân Việt ta vui thay
Hết sợ hãi , hết khỏi bi trấn áp

Còn giặc đỏ Dân việt ta chỉ ngáp
Nạn bành trướng chúng tiêp tay cho tàu
Vùng dậy đi tràn xuống đường mau mau
Giành lại Nước cứu Non sông nguy ngập

Chúng thủ phạm gây vô vàn tội ác
Nạn tham ô cướp đất nhà Dân oan
Bao gian khổ do bọn chúng hoàn toàn
Hãy kiên cường Vùng lên ta dẹp bỏ

Chúng ăn gì mà điên dại thế đó
Chẳng đếm xỉa đến quyền lợi người Dân
Cũng chẳng hay gì Tổ Quốc đang cần
Chúng chỉ biết tham ô và hiếp đáp

Cao Trí Dũng

Sunday, July 3, 2011

NGÀY VUI TRỞ VỀ

NGÀY VUI TRỞ VỀ

Anh cùng em ngày Quê hương chiến thắng
Ta về Nước dẹp tàn tích chính chuyên
Bóng cờ Vàng tung bay khắp mọi miền
Dân tình Việt Mừng Quê hương mở hội

Từ Thành thị đến thôn trang khắp lối
Người Dân Việt họ hớn hở reo mừng
Mọi người Mẹ mắt nhỏ lệ rưng rưng
Đón đàn con bao năm trời lưu lạc

Xa Quê hương xa thôn trang làng mạc
Vì giặc đỏ lấn chiếm Đất Miền Nam
Gây tang tóc với đau thương vô vàn
Làm Dân tình phải sống chết bỏ Nước

Gìờ chiến thắng toàn Dân ta tiến bước
Họ hoan vui mừng ngày mới trở về
Cám ơn tuổi trẻ chí kiên cường ngoan ghê
Làm Cách mạng Hoa Lài bùng nở rộ

Cám ơn Cha Ông và Tiền nhân Tiên tổ
Nghĩa Dân Tộc nồng thắm Tình Đồng hương
Ta reo vui mừng Quê Mẹ yêu thương
Bao năm lưu vong giờ hoan vui trở lại

Còn gì nữa mà đánh đo ngần ngại
Ta ôm trọn Đất Quê Mẹ Việt Nam
Hôn Đất Mẹ Đất cháu chắt Hồng bàng
Sau bao năm ròng rả phải xa cách

Giờ giặc đỏ bóng chúng nó dẹp sạch
Cơ hội tốt toàn Dân Việt chung tay
Ta xây dựng đẹp Quê hương từng ngày
Vui Đất Mẹ một tương lai rạng rở

Cao Trí Dũng

Saturday, July 2, 2011

KHIÊM NHU - HIỀN LÀNH

KHIÊM NHU - HIỀN LÀNH
( Chúa Nhật XIV-A TN )

Chúa Giêsu mời gọi ta hết thảy
Học với Người Hiền lành và Khiêm nhu
Phúc ai hiền lành được Đất hứa thiên thu
Làm gia nghiệp cho mai sau cuộc sống

Không chỉ hứa , Ngài mẩu gương sống động
Vốn dĩ là Thiên Chúa… Đức Giêsu
Ngài không duy trì địa vị ngang hàng như
Là Thiên Chúa , mà mặc thân nô lệ

Trở nên phàm nhân là con người thế
Ngài lại bằng lòng chết thay chúng ta
Hiền lành – Khiêm nhượng hai đức tính qủa là
Cho đời ta …thành thanh cao qúi giá

Dù ở đâu , thời đại nào bất cứ
Đều mến chuộng người Hiền lành – Khiêm nhu
Bí quyết sống “ Học gương Thầy Giêsu”
Vì chính Chúa Hiền lành và Khiêm hạ

Người hiền lành luôn dịu dàng ngon ngọt
Không thô bạo hay cứng cỏi với ai
Luôn hòa nhả tôn trọng hết mọi người
Họ nghĩ tốt nói tốt về kẻ khác

Họ ủi an khích lệ sống chất phát
Người khiêm nhường chẳng tụ phụ khoe trương
Họ chấp nhận thua kém sống khiêm nhường
Gương của Chúa Giêsu mãi còn đó

Là Thiên Chúa nhưng Ngài đã tự hạ
Chọn hang đá nơi máng lừa sinh ra
Nương thân sống trong gia đình nghèo hèn
Kết thúc đời bằng cái chết khổ giá

Xin cho con học gương Chúa khiêm hạ
Để đời con thành niềm vui mọi người
Làm nhân chứng của Chúa ở khắp nơi
Và nên giống ít nhiều cuộc đời Chúa

Cao Trí Dũng

Friday, July 1, 2011

MARIA MẸ KHIẾT TÂM

MARIA MẸ KHIẾT TÂM
( Mừng Lễ Mẹ Khiết Tâm)

Maria Mẹ Khiết tâm Trinh Nữ
Con kính yêu Trái Tim Mẹ thương đau
Vì Tim Mẹ tựa gươm thiêng đâm thâu
Mẹ nhắn gởi Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Con Tim Mẹ bị đau đớn qúa thể
Vì nhân loại xúc phạm đến Chúa Con
Mẹ đồng công Tim Mẹ bị mỏi mòn
Yêu nhân loại xin Con Mẹ thương đoái

Yêu kính Mẹ con chân thành sám hối
Cầu Mẹ xin cùng Chúa hãy đoái thương
Cho Dân Việt cho Tổ Quốc Quê hương
Thoái khỏi cảnh… nguy lệ thuộc phương bắc

Xưa vườn dầu Con Mẹ phải bị bắt
Bị vu vạ , bị nộp tòa Caipha
Chúa bị nhổ , bị vã bị cáo gian
Rồi bị đem đi đóng đinh Thập giá

Theo chân Con bước trên đường sỏi đá
Mẹ nhấn bước lên đỉnh đồi Calvê
Mẹ đứng đó lòng dạ Mẹ nảo nề
Mẹ chứng kiến Con chết thay nhân loại

Tên trộm lành Anh được Chúa thương đoái
Con cảm nhận “Mẹ xin Chúa soi lòng”
Nên anh ta biết hối tội cầu mong
Được Chúa cho theo Ngài về Thiên Quốc

Đúng vai trò Mẹ Cứu giúp phù hộ
Ở bên Chúa Mẹ cầu giúp cho ta
Trái Tim Mẹ yêu ta quá mặn mà
Mừng kính Mẹ , Mẹ Khiết tâm Trinh Nữ

Cao Trí Dũng