Thursday, July 31, 2014

KÍNH YÊU MẸ



        KÍNH  YÊU  MẸ
 

Kính yêu Mẹ ,tình Mẹ thương lắm thay
Biết lấy chi đền đáp Mẹ mỗi ngày
Con sám hối , con ăn năn sùng Mẹ
Tôn thờ Chúa , sống yêu Mẹ đắm say 

Mẹ yêu ơi , tư tình Mẹ thế này
Con yếu đuối ...gặp lắm điều đắng cay
Tin yêu Mẹ ...con vẫn luôn kỳ vọng
Mong Mẹ thương giúp chịu đựng mỗi ngày 

Mở mắt ra , con có thêm ngày mới
Con vui sướng có Mẹ đến bên con
Con có thêm lòng cảm mến sắt son
Ở cạnh Mẹ hồn con nên sốt mến 

Đúng đây rồi... con thấy rỏ bóng Mẹ
Mặt Mẹ đẹp hơn xa... hoa thắm tươi
Áo Mẹ mặc màu xanh lơ da trời
Đầu khăn lúp trắng tinh hơn là tuyết 

Mẹ Nữ Hoàng oai phong hơn tuế nguyệt
Dáng kiêu sa qúi phái nhất trên đời
Đôi mắt Mẹ dịu dàng đẹp sáng tươi
Mẹ sao sáng... quá ư là lộng lẫy 

Hồn con say trước nhan Mẹ ! thế đấy
Hơn nhung lụa kiêu sa quá Mẹ ơi
Dáng linh thiêng của Mẹ thật tuyệt vời
Ôi đẹp qúa ! Ôi cao thiêng Tuyệt Mỹ..! 

Con ước Mẹ luôn bên con liên lỹ
Được như nguyện con vui sướng vô cùng
Sống cạnh Mẹ hồn con mãi kiên trung
Kính yêu Mẹ ,phụng thờ Chúa luôn mãi 

Trong tương lai cũng như là hiện tại
Cho con mãi hành trình bên Mẹ luôn

                 Cao Trí Dũng

THÁNG MƯỜI MÂN CÔI


          THÁNG  MƯỜI  MÂN  CÔI
 

Tháng Mười lại...trở về với Tín hữu
Bằng cái tên quen thuộc “Tháng Mân Côi”
Tràng Chuổi hạt gắn bó đã lâu rồi
Với Tín hữu Đất Việt người Công giáo 

Bọn vô thần Cọng sản Việt tàn bạo
Nên những lần hiện ở Pha-ti-ma
Mẹ truyền cho Ba Trẻ hãy siêng năng
Lo đọc Kinh Mân Côi bằng chuổi hạt 

Yêu kính Mẹ , con cái vui ca hát
Những Thánh ca Chúc khen Mẹ Chúa Trời
Kinh Chuổi hạt dâng lên Mẹ khắp nơi
Họ tôn sùng Mẩu Tâm kính yêu Mẹ 

Lời Mẹ nhắn con cái Việt mau lẹ
Tràng Chuổi hạt họ gắn bó bao đời
Người Tín hữu Công giáo ở khắp nơi
Bóng hình Mẹ liền với Cổ Tràng hạt 

Môi thì thầm, thắm nồng không phai nhạt
Trí lòng mình liên kết với lời kinh
Tâm hồn ta lại dào dạt hương tình
Kinh Mân Côi tóm lược Lời Kinh Thánh 

Hoa Mân Côi đầy hương sắc đạo hạnh
Qua lời Mẹ từ giây phút “Xin Vâng”
Cả Triều Thần các Chư Thánh reo mừng
Cả trần thế Hoa Mân Côi rộ nở 

Lần Chuối hạt tâm hồn con rạng rỡ
Lòng sốt mến hồn nao nức tràn tình
Miệng ngọt ngào nồng nàn thắm lời kinh
Con vui thích nguyện hành trình theo Mẹ 

         Mân Côi Chuổi hạt con yêu
Mỗi ngày thầm nguyện được nhiều phúc ân

 
                                                  Cao Trí Dũng

Wednesday, July 30, 2014

VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI


               VIỆT  NAM  ĐẤT  NƯỚC  TÔI
 

Việt Nam Tổ Quốc tuyệt vời
Con yêu Nước Việt ngàn đời Mẹ ôi
Mến thương Non Nước qúa thôi
Thương Đồng bào Việt giống nòi Rồng Tiên 

Bao năm chinh chiến triền miên
Gian nan khốn khổ ba miền thương đau
Chân thành Dân Việt nguyện cầu
Việt Nam Đất Nước quên sầu làm vui 

Thương đồng bào Việt ngậm ngùi
Buồn vui Đất Mẹ sụt sùi khóc than
Gian nguy khốn khổ bạt ngàn
Đêm qua ngày đến kêu van nguyện cầu 

Chiến tranh kết thúc đã lâu
Ít chi gần bốn mươi năm còn gì
Tự Do-Dân chủ man di
Đỉnh cao ác đảng khốn nguy độc tài 

Chuyên môn trấn áp dài dài
Dân tình khốn đốn kêu ai bây giờ
Đảng viên chuyên chính khổ chưa
Dù trên che dưới kiện thưa bằng thừa 

Chiếm nhà cướp đẩt ruộng vườn
Dân oan Đất Mẹ căm hờn Cộng nô
Đứng lên ước nguyện Tự Do
Cầu mong Dân Chủ ấm no Nước Nhà 

Các nhà lãnh đạo người ta
Lợi Dân ích Quốc an hòa lòng dân
Chăm lo quyền lợi ân cần
Dựng xây Đất Nước muôn phần ấm no 

           Còn ta Độc lập Tự do
Tự cường  Hạnh phúc  ấm no không còn

 
                                               Cao Trí Dũng

Monday, July 28, 2014

XIN CHÚC KHEN MỪNG MẸ


                XIN  CHÚC  KHEN  MỪNG  MẸ 

 

Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ
Chúng ta không ngạc nhiên hỏi tại sao
Chúa hành động nơi Mẹ cách thế nào
Maria , Mẹ huyền nhiệm là vậy...
 

Mẹ người Nữ tuyệt vời như ta thấy
Hàng Nữ giới ...Mẹ có phúc nhất đời
Trong trời đất... Mẹ rạng ngời lắm thôi
Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế
 

Mẹ Nữ Trinh mãi muôn năm thế hệ
Ta khẳng định vị thế Mẹ nhất rồi
Mẹ chúng ta , Mẹ Con Chúa Ngôi Hai
Đấng Con Chúa,xuống cứu thế nhân loại
 

Qua lòng Mẹ,Con Chúa không ngần ngại
Ngài bỏ Trời xuống thế cứu chúng sinh
Chúa yêu ta mặc nguy khốn nhục hình
Miễn làm sao chúng ta được phần rổi
 

Mẹ người Nữ ...yêu thương ta đắm đuối
Mẹ Ánh sao rực sáng mỗi sớm mai
Mẹ Hiền Mẫu đầy đức hạnh cao vời
Hay Cứu Giúp hết toàn thể con cái
 

Mẹ ở cùng chẳng còn lo sợ hãi
Vì Mẹ là chốn ẩn núp yên bình
Sống gần Mẹ con hết dạ vững tin
Mẹ người Mẹ tuyệt vời con ẩn náu... 

 

                Cao Trí Dũng

Friday, July 25, 2014

HỒNG ÂN MẸ LÊN TRỜI


       HỒNG  ÂN  MẸ  LÊN  TRỜI 


Chúc tụng Mẹ , lòng con vui hớn hở
Tràn hân hoan như hoa nở Xuân tươi
Tiếng vọng ca đang vang vọng khắp trời
Cùng Giáo Hội chúc mừng Mẹ Mông Triệu 

Mẹ lên Trời , quanh vờn mây soi chiếu
Các Thiên Thần ca tụng Mẹ hiển linh
Ôi hạnh phúc tuyệt vời cuộc đời mình
Con cậy Mẹ , được Mẹ thương phù hộ 

Nhìn mây trời ...con yên vui thổ lộ
Tình Mẹ yêu con đắm đuối cậy trông
Con hoan lạc tim reo vui trong lòng
Con nguyện cầu , Mẹ là niềm hy vọng 

Mẹ thương giúp hồn con tràn sức sống
Cầu xin Mẹ không có ai về không
Con ước Mẹ thương giúp Việt Non Sông
Dẫn đưa hết Dân tộc qua nguy khốn 

Mẹ La Vang xưa bắt hại chạy trốn
                               Rừng Lá vàng Me che chắn ủi an
                               Con cái Mẹ cậy vào Mẹ kêu van

Mẹ nhận lời Mẹ thương yêu nghe nhận 


Hồng ân ấy ...lòng con mãi ghi ấn
Tình yêu thương của Mẹ không thể quên
Chính vì thế ... Dân Việt con thề nguyền
Mãi muôn đời luôn hằng trông cậy Mẹ 

Lúc gian nguy đến cầu Mẹ nhanh lẹ

Tình Mẹ thương nhận lời chúng con xin

Con tin yêu con Tim Mẹ nguồn tình
Mẹ ra tay ! Mẹ chân thành Cứu Giúp 

Trông lên Mẹ...Mẹ về cỏi hạnh phúc
Con dâng Mẹ toàn Đất Nước Quê hương
Xin Mẹ hãy thương ra tay chỉ đường
Để Dân Việt sống an  hòa  no ấm 

                Cao Trí Dũng

 

Monday, July 21, 2014

ĐỈNH CAO GÌ BẠC NHƯỢC


ĐỈNH CAO GÌ BẠC NHƯỢC 



                                       Thật kinh ngạc ...Chính tri bộ bạc nhược
                                       Trước hiểm họa bành trướng của Bắc kinh

Hiển nhiên thấy...thái độ như đồng tình
Trước hành động ngang ngược của phương bắc 

Trong khí thế  Dân Việt uất ức giặc
Muốn chôn  đi bọn bán Nước cầu vinh
Hỡi toàn dân xuống đường ta biều tình
Truy quét sạch tàu khựa khỏi đất đảo 

Dân tộc Việt hận tàu là phải đạo
Ta chính nghĩa quyết bảo vệ Non sông
Hỡi Hồng lạc là cháu chất Tiên Rồng
Nguyện giử Nước đất hải đảo dân tộc 

Đừng chần chừ... hồn Việt đang cơn lốc
Dẹp Thái thú...cuốn hút truy quét tàu
Đất hải đảo nguyện giành lại nhanh mau
Còn đảng trị ...khó mà đánh đuổi hán

Gương Cha Ông Tiền Nhân ta qủa cảm
Ngô Quyền -Thường Kiệt-Hưng Đạo-Quang Trung
Rồi Lê Lợi- Nguyễn Huệ những Anh hùng
Con Dân Việt...làm phương bắc kinh hoảng 

Hèn mạt thay một Quốc Hội đốn loạn
Đại diện Dân chẳng đồng dạ với dân
Họ coi việc mất biển đảo chẳng cần
Để Phương Bắc chúng cao ngạo lấn chiếm 

Trong khi Hoa kỳ thông qua nghị quyết
Về biển Đông đến một trăm phần trăm
Quốc Hội người... đi lo cho Việt Nam
Buộc rút giàn khoan khỏi Biển Đông Việt 

Quốc Hội ta theo Đảng đồng tình miết
Để nước người họ phẩn nộ thay cho
Quốc Hội chi gật miết ô nhục cơ\
Các nghị viên vì Dân... hay vì Đảng..!..? 

               Cao Trí Dũng

 

Thursday, July 3, 2014

NGUYỆN GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG



NGUYỆN  GIÀNH  LẠI  QUÊ  HƯƠNG

Đỉnh cao gì ,cả một lũ phản Quốc
Trí tuệ ư , trừ khử chúng cho mau
Quân buôn Dân , bán Nước Nam cho tàu
Tội của chúng thật đáng treo cổ chết

Bán đất dâng biển Quê hương cho chệt
Ác với Dân , hèn với giặc nhục chưa
Thói háo danh ham tiền của chẳng chừa
Không còn biết đến Quyền lợi Dân tộc

Tư bản đỏ ,bản chất chúng tàn độc
Cướp nhà đất gây nên cảnh dân oan
Quân sát máu ,trấn áp Dân bạo tàn
Làm Dân tình phải tang thương khốn khổ

Không tội nào nặng hơn tội phản Quốc
Đỉnh cao chúng  nhất thời đại ...thế ư
Mau Vùng dậy đồng loạt ta khử trừ
Bộ chính trị giao cho Dân xử tội

Bao ruộng vườn nhà cửa dân bị đuổi
Chúng cướp sạch bỏ hết vào túi tham
Mồ mã người chết chẳng được yên nằm
Bị đào bới khoăn vùng bán chia chác

Bọn chúng nó gây nên bao tội ác
Làm Dân tình phải khốn khổ tang thương
Rước voi về giày mã tổ Quẻ hương
Cho thuê đất tàu ngang tàng khai thác

Bao tài nguyên qúi kim bọn phương bắc
Thu cất dấu chở hết về đất tàu
Nếu không nhanh thảy Vùng dậy mau mau
Bọn thái thú chúng dâng trọn Đất Mẹ...!

Non sông Đất Nước Việt Nam
Chung tay Vùng dậy tham tàn tiêu ma...!

                  Cao Trí Dũng

Wednesday, July 2, 2014

TÌNH CHIẾN HỮU

TÌNH  CHIẾN  HỮU                                                                                                                                                                                     Là Chiến hữu không cùng một Tín ngưởng
Nhưng chung nhau một lý tưởng đấu tranh
Ta bên nhau nguyện sát cánh đồng hành
Thề Quyết chiến sống còn cùng Dân tộc

Ngồi mình ngựa Thánh Giống ta thần tốc
Phi ta phi dẫu giốc cao ngàn trùng
Nuôi chí trai những Nguyễn Huệ -Quang Trung
Thề Quyết chiến truy quét bọn Phương Bắc

Bọn Tàu ô ,quân cướp biển lũ giặc
Đánh bắt cá ,cướp dầu khí của ta
Chúng lấn đất , chiếm hải đảo Nước Nhà
Thề chuyến này nguyện ăn thua với chúng

Bọn đỉnh cao ,lãnh đạo gì vô dụng
Hèn với giặc , ác với Dân khốn chưa
Bọn bây kia hãy phản tỉnh lo chừa
Bỏ ngay đi nghề buôn dân , bán Nước

Bọn chúng bay đồ một lũ ăn cướp
Trấn áp Dân để cướp đất ủi nhà
Trưng thu không đền bù cho người ta
Chỉ biết cướp làm khốn khổ DânViệt

Hỡi toàn Dân ta có thừa nhiệt huyết
Nguyện Xuống đường ta  đồng loạt Vùng lên
Là cháu chắt Dân hồng lạc Rồng Tiên
Nguyện Vùng dậy dẹp bỏ bọn thái thú..́

Tuesday, July 1, 2014

MÃI TẠ ƠN NGƯỜI



MÃI  TẠ  ƠN  NGƯỜI



(...Để nhớ những ngày hạnh phúc nơi Đan viện)

Tán tụng Người !  Thánh Vịnh con ca hát
Say chiêm niệm ,ướt át hết lời thơ
Vui nhà Chúa ! tâm hồn những mong chờ
Trong ̣̣̣đêm thanh lời Thánh ca vang vọng

Tạ ơn Người ! kinh đêm nghe sinh động
Đời Đan tu...ôi nồng ấm thân thương
Dẫu muôn phương về chung nhau một trường
Ta vui sống , tán dương ca tụng  Chúa

Ước mai ngày trong Thiên thu muôn thủa
Cùng chư Thánh ca tụng chúc khen Người
Muôn lời ca cùng Thánh Vịnh sướng thôi
Mãi chúc tụng Thánh Danh Người Vinh hiễn

Đời nghiệp tu  ,con say sưa trải nghiệm
Hiến dâng Người xác hồn với niềm tin
Con tim Cha nguồn ái ân tràn tình
Con vui sướng ngụp lặn trong tim Chúa

Dù trong đời lắm cạm bẫy vây bủa
Nhiều thách đố con vững dạ tin yêu
Con Tim Chúa Người yêu ta thật nhiều
Sổng Nhà Chúa muôn hồng ân phù trợ

Hạnh phúc quá ! hoa tình thương rộ nỡ
Lòng chan chứa bên lòng Chúa yên vui
Con tim yêu tâm dạ những ngậm ngùi
Nhớ Nhà Chúa đong đầy hồn kỳ niệm ...


                  Cao Trí Dũng