Monday, November 30, 2015

MẸ NỮ TRINH KHIẾT TỊNH


MẸ  NỮ  TRINH  KHIẾT  TỊNH


                                    Đức Maria , Mẹ Nữ Trinh thanh khiết
Yêu con cái lòng Mẹ luôn tràn tình
Danh Thánh Mẹ vang vọng thật uy linh
Mẹ cứu giúp hết toàn thể nhân loại

Tình Mẹ thương là́m hồn ta sảng khoái
Dẫu có ai cố tình phá hoại ta
Chẳng ngại chi Mẹ nhìn ta mặn mà
Như  để tâm với tha thiết phù hộ

Mẹ sẳn sàng mở lòng ra hổ trợ
Tình chan hòa Mẹ nâng đở chúng con
Để đáp đền con cởi mở cỏi lòng
Xin tuân hành thể theo Tôn ý Mẹ

Noi gương Mẹ con xin hứa mình sẽ
Sùng kính Mẹ yêu mến Mẹ hơn lên
Cùng tiến bước theo Mẹ lên Thánh đền
Dâng hiến mình như của lề thăng tiến

Maria ! Mẹ Nữ Trinh Vinh hiển
Con ca ngợi con chúc tụng Mẹ yêu
Vô nhiễm thai Mẹ trinh trắng yêu kiều
Cả Triều Thần cùng loài người ca tụng

Mẹ Quyền uy ! Dân tộc sợ tuyệt chủng
Vì Đỉnh cao chúng bán Nước cho tàu
Cho thuê rừng thuận hải đảo với nhau
Làm Quê Mẹ sẽ  rơi  vào tay Hán

Là người Việt quyết tâm không phân tán
Ta chung lòng một dạ say nguyện cầu
Van xin Mẹ Nữ Trinh Đấng nhiệm mầu
Ban muôn ơn cho toàn thể Dân tộc

Tôn sùng Mẹ yêu Quê hương Tổ Quốc
Ta chung lòng mừng kính Mẹ Nữ Trinh
Van xin Mẹ phù hộ cho Quê hương
Sớm có được yên bình hạnh phúc thật...

Mẹ Nữ Trinh được nhiều Ơn phúc nhất
Là người Mẹ tuyệt vời Chúa Cứu tinh
Mẹ tước hiệu là Nữ Vương Hòa Bình
Xin đoái thương  mọi Dân nước Thế giới...

                                                       Hướng Thiện

Saturday, November 28, 2015

NỤ HOA NỞ TRONG HỒN

                     NỤ  HOA  NỞ  TRONG  HỒN

Năm chú́ng  ta lên  mười sáu mười bảy
Tình yêu rộ nở nhưng chưa  biết yêu
Những khi xa vắng vấn vương cũng nhiều
Mới biết nhau thôi... hò hẹn chi nhé

Ngày vui sao... nó qua mau đến thế
Màu mắt em thấy buồn khi tạ từ
Khắc sâu vào hồn bao lưu luyến ư
Nhìn làn nước bên sông chảy phiền muộn

Bao kỷ niệm như đám bèo nước cuốn
Nó vẫn trôi ....trôi dạt mãi  nơi đâu
Hoa xuân tươi... rồi nó lại nhạt mầu
Nhưng tình mình hai đứa đã vương vấn

Rẻ về đâu thuyền xa bến bất tận
Phương trời nào biết mình còn gặp nhau
Ước nguyện thế ước kết nối nhịp cầu
Để ta vui  ôn lại chuyện xưa củ

Tình yêu xưa Anh vẫn hoài ấp ủ
Mái trường xưa xót đau nổi chia xa
Anh vẫn dỏi tìm em hướng quê nhà
Biết đâu Phú Thanh em về thăm viếng

Đường xưa lối củ làm anh lưu luyến
Tâm tư theo em bên bờ đớn đau
Sao giờ anh... men  say chắng cạn sầu
Anh còn uống , ước thuyền em về bến

Màu Thu sang sân trường lá vàng đến
Vàng lá rơi như Thu mùa năm nào
Mình bên nhau đạp trên lá vàng sao
Hồn Thu mình song hành ta đi học

Bài Thư yêu ngày trao  tay em đọc
Đôi mắt xinh môi cười nở hoa tình
Anh trông đợi lời bình thơ phát sinh
Được không em ...sao mãi mỉm cười thế...

                                                        Cao Trí Dũng

Friday, November 27, 2015

ĐỨC MẸ NỮ TRINH


                                                                                                                                                                         ĐỨC  MẸ  NỮ  TRINH

                                          Đức Maria ! Mẹ Nữ Trinh khiết tịnh                        
Vô nhiễm thai,Mẹ cao qúi vô song
Con tin yêu cậy trông Mẹ thật lòng
Ca khen  Mẹ ,Đấng Vô nhiễm nguyên tội                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mẹ yêu thương ! cứu giúp con tội lổi
Qua hiểm nguy ...với thử thách ngặt nghèo
Cậy trông Mẹ , con vững chân bước theo
Có Mẹ bên con tin yêu cậy mến

Tin yêu Mẹ con vững tâm chạy đến
Van xin Mẹ ...cầu khẩn Mẹ ban ơn
Mẹ Trinh Vương tâm dạ con không sờn
Bám chân Mẹ ...cầu Mẹ với thống thiết

Mẹ Nữ Trinh , Mẹ Quyền uy mãnh liệt
Thương con cái ...Mẹ chẳng quản ngại gì
Vì lòng Mẹ nguồn suối tình lâm ly
Yêu nhân thế con tim Mẹ thắm thiết

Bao năm tháng con theo Mẹ mãi miết
Với một niềm tin yêu Mẹ hết tình
Vì chính Mẹ Đấng quyền qúi uy linh
Mẹ gởi trọn con tim yêu của Mẹ

Kêu cầu Mẹ , Mẹ thương đoái mau lẹ
Con trao tay , Mẹ nắm chặt ngay liền
Mẹ cầu bầu ...Mẹ ra tay ưu tiên
Cho đàn con sớm về hưởng hạnh phúc

Mẹ Nữ Trinh con ca ngợi kính chúc
Mừng kính Mẹ , Mẹ vô nhiễm trinh thai
Không có ai được Ơn phúc hơn Ngài
Mẹ trinh thai Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội

Mẹ nhân thế , Mẹ Đồng Công cứu rổi
Mẹ trung tinh suốt đoạn đường chông gai
Mẹ Từ Bi ôm con Chúa hình hài
Khi hạ xác con  Chúa từ  Thập Tự

                                               Nữ́ Vương Vô Nhiễm Trinh thai
Loài người con cái van nài Mẹ thương

                                                              Hướng  Thiện

Tuesday, November 24, 2015

THAO THỨC LẮNG LO ĐẤT MẸ



THAO  THỨC LẮNG  LO  ĐẤT  MẸ

Tôi lo sợ và ngày đêm thao thức
Bọn đỉnh cao trí tuệ chúng thật hèn
Lo buôn dân bán Nước và bon chen
Bất cần biết đến quyền lợi Dân tộc

Cho thuê đất bán biển ...nghĩ mà sốc
Hội nghị Thành đô Trung Quốc Tú Xuyên
Nhóm họp hai ngày đỉnh cao đã nguyền
Nguyễn văn Linh,Phạm văn Đồng đại diện

Còn có Đổ Mười , riêng phía Trung quốc
Giang Trạch Dân và Thủ Tướng Lý Bằng
Xuất xứ Bốn tốt ,mười sáu chữ vàng
Ngay trong hội nghị Thành đô này đấy

Giờ thêm hiện tượng qúa là qủi quấy
Chỉ sau hai tuần họ Tập đến thăm
Bỏ môn Lịch sử Dân tộc Việt Nam
Đâu nền Giáo dục Quốc gia Đất Việt

Trong giới Sinh Viên ,Giáo Sư bức thiết
Mức độ bức xúc sôi sục qúa rồi
Đâu công dựng Nước Tổ Tiên chúng tôi
Những bậc anh hùng công lao giử Nước

Không có Nước nào từ nay về trước
Bỏ môn sử học  giáo dục nước nhà
Chỉ có bọn hèn Lãnh đạo Nước ta
Lại mất thì giờ học Lênin – Mác

Một Chủ thuyết người ta bỏ sọt rác
Còn mình ôm cố... lý thuyết không đâu
Nó là ảo tưởng bắt học bù đầu
Trong khi người ta xem là rác rưới

Thời điểm đã đến thôi khỏi trông đợi
Hãy bất tay vào... toàn Dân Vùng lên
Quốc nội- Hải ngoại thiết yếu ưu tiên
Dẹp đảng trị , truy quét sạch tàu cộng

Tràn ngay xuống đường... căng tròn sức sống
Thanh niên – Sinh viên Tố Quốc gọi mời
Các bạn với tôi ...tất cả ta ơi ..!
Thề sống chết cứu nguy Giang sơn Việt

                                                         Cao Trí Dũng

Friday, November 20, 2015

VÌ TỔ QUỐC CHẲNG CÒN SỢ


VÌ  TỔ  QUỐC CHẲNG CÒN SỢ

Một tỉ nhân dân tệ làm mù mắt 
Sao không thấy hèn nhục hỡi đỉnh cao
Hỡi Chiêu Thống-Trần Ích Tắc thủa nào
Lo cõng rắn cắn gà nhà Đất Việt

Rồi mong làm vua mà xin hàng giặc
Nhơ nhuốc cộng trong đời sống nhân dân
Mong chểm chệ với chuyên chính ngu đần
Đè cổ Dân ...mà tôn thờ hữu nghị

Dân tộc Việt qua nhiều thế kĩ
Công Dựng Nước bao đời của Cha Ông
Giờ thái thú đề tuột mất ...đau lòng
Đất –Biền Quê hương đem bán cho giặc

Khi Dân tình đang sôi động đều khắp
Những tiếng hô đá đảo lũ giặc tàu
Đang vang rền Dân xuống đường với nhau
Trong khi đó bọn Thái thú  đón tiếp

Tên Tập Cận Bình kè thù truyền kiếp
Muốn ăn cướp luôn biển đảo của ta
Hữu nghi răng môi tốt lắm thế hà ...?
Sao hèn mạt chào đón với thảm đỏ

Cả với đại bác bắn mừng bọn nó
Như bắn phần mộ tử sĩ hy sinh
Giử Nước không lo Dân chúng bất bình
Bao oan hồn  ngư Dân ta rên siếc

Tàu cộng không nói , nói tàu lạ miết
Sợ tổn thương tình hữu nghị Việt trung
Đình cao mà hèn ...hèn mạt lạ lùng
Lại đi mời giặc vào hại Tổ Quốc

Hoàng sa-Trường Sa Biển đảo Dân tộc
Nó thuộc về của Đất Nước Việt Nam
Sao giặc cộng lại trấn áp giả man
Người Dân yêu Nước đang tỏ thái độ

Chưa bao giờ như lúc này nhục khổ
Đỉnh cao thời đại ! ơi là đỉnh cao
Sao cho sát hại Việt Nam Đồng bào
Họ đã biểu tình vì lòng yêu Nước

Người Dân bây giờ không sợ như trước
Không qùi nữa cho bọn bay lớn lên
Nhưng thẳng thắn không còn sợ bạo quyền
Vượi mọi sợ hãi quyết bảo vệ Đất Nước ...

                 Cao Trí Dũng

Wednesday, November 18, 2015

VANG DANH MẸ MARIA


                       VANG  DANH  MẸ  MARIA

Maria ! Danh Mẹ mọi người biết
Lòng Mẹ yêu thắm thiết lắm đi thôi
Con tạ Mẹ ...đội Ơn Mẹ một đời
Em thương mến cứ thế ta hành động

Vui chia sẻ hài hòa qua cuộc sống
Đến với nhau vui tươi và hòa đồng
Mang trong tâm niềm mơ ước cậy trông
Sống nhờ Mẹ , qua Mẹ luôn hạnh phúc

Theo gương Mẹ...vui chan hòa mọi lúc
Được như thế em ơi lòng Mẹ vui
Tình Mẹ thương ta rất đổi ngậm ngùi
Đời lữ hành làm theo lời Mẹ gọi

Theo  ý Mẹ ta ăn năn tự hối
Sùng mến  Mẹ ...Mẹ hiền mẫu của ta
Mẹ yêu thương nhân thế qúa mặn mà
Hãy cải thiện ...sáng chiều lần Chuổi hạt

Mừng Danh Mẹ ...dâng câu ca tiếng hát
Mến yêu Mẹ sống chan hòa yêu thương
Kêu cầu Mẹ , nguyện đi nốt đoạn đường
Sống bên Mẹ gì hạnh phúc hơn nữa ...

Ta nghiệm suy theo như lời Mẹ hứa
Ai yêu Mẹ ...sẽ được rổi Linh hồn
Sống gương Mẹ theo Thánh ý Chí Tôn
Nguyện khiêm nhu hài hòa với đồng loại

Đã có Mẹ còn chi phải ngần ngại
Cứ tiến lên em ơi ta ca lừng
Đi ta đi...luôn có Mẹ đở nâng
Ta song hành cùng với Mẹ chí ái

Chẳng có gì làm ta phải sợ hãi
Vì ánh mắt trìu mến Mẹ theo ta
Ôi tình Mẹ hiền mẫu qúa đậm đà
Ta hoan vui song hành theo chân Mẹ

Maria ...thân thương qúa Danh Mẹ
Con vui sướng kêu Danh Mẹ muôn đời

                 Cao Trí Dũng

BÓNG HÌNH MẸ TUYỆT VỜI


BÓNG  HÌNH  MẸ  TUYỆT  VỜI


Trông  lên Mẹ ! Ôi xinh tươi rực rở
Quá tuyệt vời bóng hình Mẹ đẹp xinh
Sung sướng qúa ! tin yêu lòng rộ nở
Con kỳ vọng kính chào Mẹ tràn tình

Qua nhờ Mẹ , nguồn suối đầy ơn phúc
Mẹ cầu bầu , Mẹ chuyển tải hồng ân
Say tin yêu lòng rộn rã tuân phục
Kính tạ Mẹ yên ủi con bao lần...

Thưa với Mẹ ...th̉ân con đây vô dụng
Trông bầu trời như bao phủ màu tang
Con là tên đi hoang vào thung lủng
Hơi ẩm ướt bên cây cỏ núi ngàn

Chút lắng lo cám thấy chân lạnh buốt
Mình rụt rè hơi lặng lẻ bao quanh
Vô tình con cảm nhận chút ủ dột
Kêu Danh Mẹ  phù trì xuống ơn lành

Con kính Mẹ , Tình Mẹ thương bát ngát
Con chúc tụng ca hát Tình Mẹ yêu
Mẹ yêu thương , con mến Mẹ thật nhiều
Mong Mẹ giúp hết con cái của Mẹ

Hãy ra tay Mẹ ơi xin mau lẹ
Vì bóng Mẹ rất dịu hiền tốt xinh
Là con Mẹ ,con Tim Mẹ nguồn Tình
Xuống con cái bao Thánh ân hồng phúc

Mẹ yêu ơi ...Tình Mẹ thương tiếp tục
Mẹ Tuyệt vời phù giúp con Mẹ ơi
Con sướng vui tiến dâng Mẹ một đời
Mong Mẹ thương hộ trì con Dân Việt

Hỡi toàn Dân Tình Mẹ rất thắm thiết
Con mến yêu con quyết noi gương Người
Ôm Con Chúa... lòng Mẹ rất vui tươi
Đưa Việt Nam trên con đường thoát hiểm

             Quê hương có Mẹ lo gì
   Bao ngày gian khổ ước chi hòa bình

                                                        Hướng  Thiện

Monday, November 16, 2015

SAO THẾ GIỚI HỖN LOẠN


                 SAO  THẾ  GIỚI  HỖN  LOẠN

Sao Thế giới lúc này qúa loạn lạc
Bọn khủng bố tung hoành khắp đó đây
Tôn giáo gì dạy giết người thế nầy
Đạo thường dạy phải yêu thương đồng loại

Còn ở đây họ lại đi giết hại
Làm đổ máu biết bao nhiêu Dân lành
Như ở Pháp thương vong hơn cả trăm
Toàn là người Dân lành vô tội vạ

Kêu cầu Mẹ...con xin nguyện đền tạ
Mọi tội lỗi lầm lở phạm đến Cha
Yêu say đắm nhờ Mẹ glúp mọi nhà
Hãy cải đổi ...và ăn năn tự hối

Thay vì họ làm lành , lại gây tội
Giết đồng loại thỏa thích tàn sát nhau
Thế mà họ cũng cúi đầu nguyện cầu
Y như xin ...cho mạnh tay chém giết

Con cầu Mẹ xin cho khỏi thánh chiến
Mang lấy tiếng Tôn giáo giết hại nhau
Maria ...!  van xin Mẹ nhiệm mầu
Cầu xin Mẹ xin  cùng Chúa thương đến

Cho Thế giới Hòa bình được thể hiện
Mọi Dân Nước , Tôn giáo yêu thương nhau
Sống đức hạnh , siêng chăm chú nguyện cầu
Cho Thế giới yên bình tránh khủng bố

Hôm nay con cầu Mẹ thương hết họ̣
Là những người chết khủng bố vừa rồi
Cho hồn thiêng sớm về cỏi Nước Trời \
Hưởng hạnh phúc bất diệt  trên Nước Chúa

Còn gia đình của những người qúa cố
Mẹ ủi an hộ trì vững niềm tin
Phó thác Chúa tất cả mọi tâm tình
Để Chúa lo Ngài săn đón tất cả,,,,

Nạn khủng bố hết tung tác thiên hạ
Nhưng tất cả họ phản tỉnh trở về
Khắp đây đó họ vui sống phủ phê
Trọn tin yêu trong chan hòa yêu kính

                 Hướng Thiện

ƠN MẸ GIÚP ĐẤT VIỆT


                    ƠN  MẸ  GIÚP ĐẤT  VIỆT

Con nao nức nguyện xin Mẹ phù giúp
Mẹ ra tay hộ trì cho Việt Nam
Dân can trường Vùng dậy để cùng làm
Cuộc Cách Mạng cứu nguy Dân tộc Việt

Mẹ Lavang con cầu nguyện mãi miết
Con tin yêu mãnh liệt vào Mẹ yêu
Thủa xa xưa Hộ trì ta đã nhiều
Giờ xin Mẹ ra tay gíúp hơn nữa

Mẹ biết chưa bọn đỉnh cao đã hứa
Trao Việt Nam vào tay bọn giặc tàu
Năm hai ngàn hai mươi còn nữa đâu
Nhưng còn Nước nhân dân Việt còn tát

Tin yêu Mẹ chung lời ca tiếng hát
Mến yêu Mẹ dâng hương ngát thắm tình
Mẹ , Mẹ ơi ! Mẹ Thiên Chúa Cứu tinh
Mau ra tay cứu nguy ngay Đất Mẹ

Nơi Linh địa Đất La Vang Mẹ sẽ
Mẹ La vang vọng rền Ơn phù trì
Do tay Mẹ Quyền Uy chẳng khó chi
Mẹ cầu Chúa xót thương Đất Nước Việt

Đất Nước con mãi xa xưa dũng liệt
Một ngàn năm bọn khựa chẳng làm gì
Ý chí ta ...chúng  khuất phục được chi
Nước Việt ta vẫn trường tồn oanh liệt

Có tay Mẹ nguyện không chịu thua thiệt
Không chần chờ chí Diên hồng Đứng lên
Hỡi Toàn Dân con cháu của Rồng tiên
Chí Cha Ông ta đắp xây Vùng dậy

Dậy mà đi ! Ơn Mẹ ta sẽ thấy
Nước Quang vinh có Dân chủ -Tự Do
Toàn Dân Việt Ba Miền sẽ ấm no
Bọn Đãng trị tiêu tùng bị hũy diệt

Bọn ba tàu chúng sẽ bị truy quét
Chạy về tàu đến vắt dái lên lưng
Mộng bành trướng chúng nuôi chí đã từng
Bị đổ vở tiêu tan như xác pháo ...!

                   Cao Trí Dũng

LA VANG MẸ PHÙ HỘ


                  LA  VANG  MẸ  PHÙ  HỘ

Maria ! Mẹ Lavang trìu mến
Con vui sướng chạy đến Mẹ tin yêu
Lòng say sưa sùng kính Mẹ thật nhiều
Van xin Mẹ , mong Mẹ thương Dân Việt

Con cái Mẹ̣ ,mọi tín hữu nồng nhiệt
Mến yêu Mẹ mỗi ngày lại nhiều hơn
Họ cậy trông dâng lời ca tiếng đờn
Để chúc tụng ca khen Mẹ phù giúp

Con cái Mẹ khắp Quê hương tiếp tục
Nguyện kiên trung tin yêu Mẹ tràn tình
Vì chính Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Cứu tinh
Sứ mệnh Mẹ , Mẹ Đồng công Cứu chuộc

Đất La Vang , nơi xưa Mẹ nhập cuộc
Thương ra tay phù hộ khỏi nguy nan
Mẹ hiện ra ủi an họ an toàn
Cứu con cái trong nguy nan ẩn náu

Tạ Ơn Mẹ. giờ hết thảy con cháu
Chọn La Vang làm Linh địa hành hương
Là trung tâm Kính yêu Mẹ khôn lường
Và cứ thế mỗi năm họ lại đến

Đến với Mẹ...trọn niềm tin kính viếng
Sùng kính Mẹ ...Mẹ Lavang xót thương
Phù hộ hết tín hữu Mẹ trên đường
Sống lưu vong khắp mọi miền Thế giới

Ước ngày vui về đoàn tụ mau tới
Sống hòa mình cùng cả Nước khắp nơi
Đến kiệu Mẹ hằng năm thật tuyệt vời
Tình con thảo nô nức tuôn về Mẹ

Ôi La Vang ! van xin Mẹ mau lẹ
Giúp khẩn thiết, thành khẩn Mẹ hết tình
Me xót thương...Mẹ nhiệm mầu cực linh
Giúp Dân Tình Đại Nam con Vùng dậy

Ước mai ngày tới đây mọi người thấy
Mẹ Phù Hộ con cái Mẹ La Vang
Cùng cả Nước vui tiến lên nhịp nhàng
Dẹp thái thú...Dựng xây nền Dân Chủ

Một Việt Nam Quê hương Mẹ tồn tại
Mãi muôn năm cận kề Mẹ La Vang

                 Cao Trí Dũng







Saturday, November 14, 2015

CHÚNG MÌNH TRI ÂN MẸ


                     CHÚNG  MÌNH  TRI  ÂN  MẸ

Này em ơi , mỗi khi nhớ đến Mẹ
Là  lòng anh say sưa yêu Mẹ hiền
Mẹ tốt tươi đẹp hơn nhiều thần tiên
Đôi mắt Mẹ long lanh trông trìu mến

Em hẳn nhớ mỗi ngày thứ bãy đến
Hai mình quen viếng Mẹ vào buổi chiều
Trước tòa Mẹ đôi mất mình đăm chiêu
Lòng ngậm ngùi van xin Mẹ phù giúp

Mẹ hộ̀ trì thương  hai con tiếp tục
Cùng hành trình với Mẹ nốt đoạn đường
Về Nước Chúa nơi cỏi phúc Thiên hương
Cùng Triều Thần vui hưởng phúc Vĩnh cửu

Maria !...Mẹ yêu thương Tín hữu
Giúp hai con trọn một đời yêu nhau
Yêu Chuổi hạt Kinh Mân Côi nguyện cầu
Thể hiện Lời của chính Mẹ mời gọi

Dân tộc Việt dù no hay là đói
Vẫn một dạ tin yêu Mẹ hết lòng
Tâm hồn họ luôn trọn dạ cậy trông
Lời Mẹ nhắn họ kiên trinh bổn phận

Đất biển Việt tàu khựa đang xâm lấn
Vì thái thú võng lọng rước chúng vào
Làm Dân Việt giờ phải cảnh gian lao
Đi nơi đâu cũng thấy thù truyền kiếp

Bọn đĩnh cao hèn mạt đáng tội chết
Luôn e ấp nâng túi tàu từ lâu
Để nó trúng hầu hết các món thầu
Chúng đem vào dân tàu khắp cả Nước

Mẹ yêu ơi thấy gian nguy mất Nước
Bị tàu hóa trong tương lai gần kề
Mẹ ra tay cứu Dân tộc ngay đi
Cho Dân Việt được Tự Do -Dân chủ

Maria , tâm tư con tự nhủ
Mẹ yêu ơi sao Mẹ nở quên sao
Ra tay giúp cho Đất Việt thế nào
Cầu ván cờ Quê hương sáng tỏ lại

                                                    Hướng Thiện

Thursday, November 12, 2015

ĐẤNG NGÔI HAI CỨU THẾ


                ĐẤNG  NGÔI  HAI  CỨU  THẾ

Chúa yêu con bao la vô bờ bến
Con đáp đền qúa ít ỏi Người ơi
Yêu nhân thế Chúa chấp nhận bỏ Trời
Mặc xác phàm làm người thân nô lệ

Bao vu vạ ...cáo gian cũng mặc kệ
Rồi bị nhổ bị xỉ vả lắm điều
Lúc chào đời bị lạnh gía bao nhiêu
Được hạ sanh trong máng lừa hang ̣đá

Yêu nhân thế  sai Con cứu Thiên hạ
Đường thương khó lắm sỏi đá chông gai
Bỏ Trời cao ...và Ngai Tòa của Ngài
Vâng ý Cha chết treo trên Thập tự

Sống dương gian chấp nhận đời lữ thứ
Đấng Quyền uy Ngài Con một của Cha
Vui nghèo hèn yêu tự hạ quả là
Tấm gương soi quả ư là sáng giá

Nazareth miền quê Ngài tự hạ
Sống chơn chất học nghề mộc cưa bào
Đời mộc mạc nhưng Danh Ngài thanh cao
Tuân phúc Mẹ và Cha nuôi Thánh Cả

Dưới mái nhà Thánh Gia Thất phúc lạ
Một gia đình tuy bình thường thế thôi
Nhưng nơi đây Đấng Con một Chúa Trời
Sống những ngày tuổi thơ đến khôn lớn

Hai nhân vật luôn hiền hòa bận rộn
Thánh Giuse và Mẹ Maria
Sống yêu thương và vui vẻ chan hòa
Ôi hạnh phúc ...chính Danh Gia Thất Thánh

Luôn vui tươi sống hài hòa đức hạnh
Xứng Danh Mẹ  - Cha nuôi Chúa Giêsu
Người Con yêu Đức Giêsu ngoan ngùy
Thật tuyệ́t vời Gia Thất Thánh con Chúa

                                                     Cao Trí Dũng

Wednesday, November 11, 2015

CA KHEN TÌNH MẸ


                 CA  KHEN  TÌNH  MẸ

Con mến yêu con ca khen Tình Mẹ
Niềm Cậy Tin vào Mẹ hiền của con
Mẹ xinh tươi Mẹ xót thương tràn lòng
Yêu con cái ...chằng từ nan con nguyện

Say Tình Mẹ con yên vui quyến luyến
“Hằng Cứu Giúp” Danh hiệu Mẹ tốt lành
Thương con cái chẳng quản gì khó khăn
Danh hiệu này được mọi người cậy mến

Gặp thử thách... Tín hữu thường chạy đến
Kêu cầu Mẹ , Mẹ ra tay cứu nguy
Khiến con cái sùng kính Mẹ nghiêm qùy
Họ say sưa trước Nhan Mẹ sùng kính

Nhiều hệ lụy nhờ có Mẹ toan tính
Đâu vào đấy lâu mau đều yên vui
Được Mẹ thương lòng dạ ta bùi ngùi
Sự sùng kính càng sâu thẳm hơn nữa

Ai sùng kính Tim Mẹ...theo Mẹ hứa
Cho họ phúc “giờ lâm chung chết lành”
Có Mẹ bên , Me ra tay đở nâng
Giúp lòng họ yên vui về  Nước Chúa

Hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi phúc muôn thủa
Cùng với cả Triều Thần Thánh Vinh quang
Nơi Vĩnh cữu chốn cực lạc Thiên Đàng
Thánh,Thánh,Thánh ! Ổi Hạnh Phúc muôn thủa

Được phúc này ta sung sướng khôn tả
Nơi Nước Trời hồn dạ mình mãi vui
Nhờ qua Mẹ ...tâm hồn ta ngậm ngùi
Ca tụng Chúa ...Cám ơn mãi Tình Mẹ

         Phúc thay muôn thủa Cửu trùng
Vinh quang Danh Chúa kiên trung thờ Ngài

                      Hướng  Thiện