Saturday, September 29, 2012

SỰ SỐNG BẤT DIỆT

             SỰ  SỐNG  BẤT  DIỆT
          (Chúa  Nhật XXVI / B- TN )

Đủ hai tay , mà phải sa hỏa ngục
Được vào cỏi sống , thà cụt một tay
Bằng nếu không bị lửa đốt đêm ngày
Nên tính kỷ càng …gì được gì mất

Không  dại bắt cá hai tay một lúc
Hãy chọn lựa thứ nào tốt đẹp hơn
Bởi bản tính tự nhiên sẽ đâm lờn
Rồi tiêu cực…mất , còn gì cũng mặc

Lời Chúa hôm nay rỏ ràng cẩn tắc
Nhắc nhở ta về cuộc sống trường sinh
Một cuộc sống thật viên mãn tràn tình
Hãy đổi đời mặc lấy Chân-Thiện-Mỹ

Để đạt được …ta cần phải suy nghĩ
Cắt bỏ đi …quí gì cho bản thân
Hơn sinh mạng của ta đến nhiều lần
Chặt tay , moi mắt nói mạnh điều đó

Nếu đánh mất sự sống tại vì nó
Cũng do nó làm cớ ta hư đời
Đi vào sa ngã, khổ lắm bạn ơi
Làm mất đi sự sống phúc muôn thủa

Kiểm điểm bản thân ! hối tội với Chúa
Hãy coi lại bậc thang sống mỗi ngày
Của chính bạn , và gia đạo hiện nay
Về Thiên Chúa …về Sụ sống Vĩnh cửu




 
                                                                                                           Có Danh vọng, tiền bạc hoặc quyền lực
Đâu là tiêu chí của bạn đang theo
Có vì Chúa , vì hạnh phúc người nghèo
Hay lợi ích cá nhân và phe nhóm

Dành năm ba phút trong giờ kinh tối
Để kiểm điểm về giá trị bậc thang
Cái giá trị hướng về cỏi Thiên Đàng
Nơi Nước Trời Sự sống đời bất diệt

Ta nên sống khiêm nhu dù thua thiệt
Theo kiểu đời người nhận xét thường sai
Nhưng quyều uy Đấng Chân lý là Ngài
Theo gương sống mà Lời Chúa kêu gọi

Sống giửa đời như chiên giửa đàn sói
Xin Thánh Thần giúp ta tỉnh thức luôn
Để có thể với tư thế về nguồn
Hầu hướng tâm về cuộc sống mai hậu

Cầu ơn Trên đứng vững và thành tựu
Chờ ngày Chúa Quang lâm trong vinh Quang
Vui khi ấy hưởng cực lạc Thiên Đàng
Nơi Nước Chúa Miền Hạnh Phúc hoan lạc

Ôi lạy Chúa ! thà con mất tất cả
Nhưng được phúc hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng
Nơi chói loà muôn hào quang sáng choang
Cùng Thần Thánh hưởng Nhan Chúa bất diệt

                     Cao Trí Dũng

Friday, September 28, 2012

CẦU MẸ HÒA BÌNH

                     CẦU  MẸ  HÒA  BÌNH

Muốn Hòa Bình Thế giới phải Cầu nguyện
Muốn Hiệp nhất hãy yêu thương  nguyện cầu
Yêu Đức Mẹ Kinh Mân Côi nhiệm mầu
Lần Chuổi hạt ăn năn Tôn sùng Mẹ

Hãy cổ vỏ mọi người lần hạt nhé
Gia đình Lần hạt luôn cảm nhận Bình yên
Thành Tổ ấm trở thành Vườn Địa Đàng
Thiên Đàng đâu xa! trong gia đình họ

Mẹ lặng suy Thánh Ý ở trong đó
Tung hộ Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Triều Thần
Mẹ của con ! Mẹ toàn thể thế nhân
Tình Mẹ yêu bao la hơn biển cả

Đàn hát lên ! Mẹ đầy ơn Phúc lạ
Hơn tất cả mọi người nữ thế trần
Chúa tượng thai trong lòng Mẹ đầy ân
Qua Thánh Thần Chúa đến cung lòng Mẹ

Cầu Ơn Mẹ nguyện xin Chúa Mẹ nhé
Ơn tha tội …bao lổi phạm trong đời
Xin Mẹ yêu ! cầu bầu Chúa Mẹ ơi
Cho Việt Nam trước hiểm nguy mất Nước

Nhờ Mẹ giúp con Dân việt tiến bước
Theo chân Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Hòa bình
Ở bên Mẹ , Mẹ Con Chúa Uy linh
Sống bên Mẹ! con cái Mẹ  đầy phúc

Yêu kính Mẹ lần Chuổi hạt mọi lúc
Hoa Mân côi sẽ rộ nở trong hồn
Cùng với Mẹ dâng lên Chúa Chí tôn
Say hoan lạc ! trước Tòa Mẹ Thiên Quốc

Yêu Quê Hương ! Mến Mẹ ! thương Dân Tộc
Đất Nước Việt trước hiểm họa nguy nan
“Mẹ ơi ! đoái thương xem Nước Việt Nam
Đưa Việt Nam qua hiểm nguy Mất Nước..!...

                   Cao Trí Dũng

Thursday, September 27, 2012

ĐỜI KHỐN KHỔ

          ĐỜI  KHỐN  KHỔ

Kinh Phật bảo “đời là bể khổ”
Tâm tịnh không sẽ được an nhiên
“Là sủng khóc lóc”dầu lắm bạc tiền
Mà toàn thấy dồn dập bao thách đố

Ta đau lòng trước bao là đau khổ
Đời lúc này chỉ trách móc thở than
Bám víu đâu hay chán nản phàn nàn
Chỉ còn Chúa Đấng Quyền uy thương giúp

Cũng như thế trong mưa lũ bảo lụt
Con chao đảo ! giửa giòng vớ được phao
Dẫu gian nguy tâm tư con thở phào
Nhờ có Chúa nguồn ủi an trợ giúp

Gì trên đời mọi sự thế suy sụp
Chỉ niềm tin bám víu thấy yên bình
Ta tin yêu cậy vào Chúa uy linh
Xin Ngài thương ủi an ta qua khỏi

Còn giờ đây sung sướng chi hành tỏi
Mà tiếc nuối kỳ vọng của chóng tàn
Nếu không khéo đeo vào cổ nguy nan
Lấy đâu ra phao cứu nguy đấy chứ ?

Trong gian nguy đời ta lắm tư lự
Thấy cuộc đời chỉ toàn là mây đen
Cuộc đời ta không yên phận nghèo hèn
Mãi chạy theo vật chất và tiền của

Nhưng thực chất chóng tàn như hoa nở
Dù khổ mấy có lúc sẽ qua đi
Cứ tin yêu vào Thiên Chúa Quyền uy
Ngài không thể ngồi nhìn ta ngụp lặn

Mặc gian nguy Ta trung kiên đạo hạnh
Noi gương Người vai vác nặng tiến lên
Dù ngã qụy cố vươn dậy ngay liền
Cậy trông Người nguồn an vui trường cữu ..!

                  Cao Trí Dũng

VIỆT NAM TRONG CƠN TRẤN ÁP

           VIỆT  NAM  TRONG  CƠN  TRẤN  ÁP

Non sông Việt đang trong cơn áp bức
Quân giặc đỏ bọn khát máu Dân lành
Chúng trấn áp từ Miền Bắc vào Nam
Khắp nơi nơi đều nghe Dân ta thán

Bọn côn đồ được Chính Quyền che chắn
Xã hội đen cũng từ chúng mà ra
Chúng cướp đất vườn tược của mọi nhà
Bất cần biết đến luật Pháp gì cả

Chúng đánh đấm và cướp cạn tơi tả
Bằng dùi cui và roi điện khổ Dân
Có kiện cáo cũng bằng thừa khất lần
Dù trên che cho dù dưới lũng đoạn

Tội người Dân ngày đêm bị bấn loạn
Họ khốn đốn và gian khổ lắm thôi
Hỡi Cha ông- Tổ tiên đâu cả rồi
Không ra tay cứu nguy con Dân Việt

Hỡi sinh viên các bạn trẻ oanh liệt
Ta kiên cường Quyết chiến hãy Đứng lên
Dẹp bọn cộng… đồ Thái thú nhát hèn
Toàn một lũ tham ô và phản Quốc

Mau Đứng lên ! Hỡi toàn thể Dân tộc
Ta chung lòng nguyện đánh đuổi giặc Tàu
Nếu bằng không “Nạn mất Nước” đến mau
Dẫu cho dù phải đầu rơi ! Máu đổ

Hỡi Toàn Dân con cái của Quốc Tổ
Sứ mệnh ta thật cao thiêng rõ ràng
Nam hay nữ trẻ già thảy hiên ngang
Không lùi bước trước nguy cơ mất Nước

Hỡi Thanh niên Tuổi trẻ Việt ta bước
Nguyện đi đầu làm mũi nhọn tiến lên
Công Dân Việt Thanh niên ta ngoan hiền
Hãy chu toàn “Sứ mệnh Cứu Đất Nước”

                 Cao Trí Dũng

KÍNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

                    KÍNH  THIÊN  THẦN  BẢN  MỆNH
      ( 10-02-12 )

Một Vị Thần luôn cạnh kề bên bạn
Nhưng ít khi tôi bạn nhớ đến Ngài
Quên hay nhớ Vị này luôn trổ tài
Săn đón bạn và giử gìn bạn mãi

Trong quá khứ ,tương lai hay hiện tại
Hãy tôn kính với thái độ ân cần
Nhớ Vị  ấy là Bổn mạng Thiên Thần
Mãi thủa đầu vừa tượng thai đã có

Vị Thần này Chúa sai đến ta đó
Có Sứ mệnh luôn cạnh kề bên ta
Hãy nhớ cho nên tôn kính mặn mà
Cho phải đạo Thần Bản Mệnh Chúa đến

Ta nguyện cầu hồn xác ta dâng tiến
Lên Thiên Chúa qua Ngài Thần chăm lo
Giúp đở ta gian nguy chẳng dằm dò
Đã có Ngài Bản Mệnh luôn bên cạnh

Đi , ở đâu có Thiên Thần Bản Mệnh
Đã có Ngài dù bất hạnh nguy nan
Ngài hộ trì thương đở đần bình an
Ta tin yêu cảm tạ …và tôn kính

Lúc cực suy , khó khăn hay hưng thịnh
Bạn hay tôi hết dạ kính yêu Ngài
Nguyện xin Ngài  tha thiết...vì thương ai
Ngài giử gìn chăm lo hên hay rủi

Lạy Thiên Thần Bản mệnh Đấng yêu ủi
Ngài vổ về săn sóc bên cạnh con
Ngài yêu con chuyên chăm lo vuông tròn
Không để con ngã qụy xa rời Chúa

Con cầu Ngài… nguyện một đời tôn kính
Yêu mến Ngài… tạ ơn Ngài luôn mãi ..!...

                Cao Trí Dũng

Wednesday, September 26, 2012

HOA HỒNG NHỎ TUYỆT ĐẸP

         HOA  HỒNG  NHỎ  TUYỆT  ĐẸP
                        
                               Tuyệt vời thay ! Têrêxa Hồng nhỏ
Đời trẻ tươi vui cuộc sống thơ ngây
Tất  cả  mến yêu dâng Thầy
Khổ đau thầm lặng phút giây yêu vì

Chưa chối Chúa điều Chi ở chị
Con Tim Chị sân si vì Tình
Vì yêu mến Chúa hy sinh
Ấp yêu Thánh giá trên mình Chị luôn

Đường Thơ ấu Ơn tuôn Trên xuống
Mến yêu Chúa Chị muốn hiến thân
Hy sinh Gương Chúa hiến dâng
Đớn đau Thánh giá Thầy từng trải qua

Đường Truyền giáo mặn mà tự hiến
Chị nguyện cầu thăng tiến đi lên
Mở mang Nước Chúa cao thiêng
Mỗi ngày thêm rộng vững bền muôn năm

Chị Bổn mạng Truyền giáo là vậy
Con đường mến ta thấy Phúc vinh
Tình người Tình Chúa từ linh
Được phong Tiến sĩ Quang vinh Chị hoài

Đường nên Thánh lơi loai cấm kỵ
Nếu vì Tình tâm chí yêu Ngài
Thơ ấu đường Chị Cao ngơi
Muôn ngàn phó thác Chị ơi giúp cùng

Tình yêu Chúa kính tôn đặc biết
Suốt đời chị nồng nhiệt vì yêu
Tiến Sĩ Giáo Hội tuyệt chiêu
Tâm hồn phó thác bao nhiêu là Tình

Sống Thơ ngây quang vinh đời chị
Nguyện gương Chị kiên trì thực thi
Hiến thân đau khổ chẳng gì
Ơn Trên thừa đủ lo chi Phúc lành

                 Cao Trí Dũng

Friday, September 21, 2012

NGUỒN CẬY TIN HẠNH PHÚC

       NGUỒN  CẬY  TIN  HẠNH  PHÚC

Chúa là nơi vững chắc con nương tựa
Trái Tim Chúa nguồn cậy trông vững vàng
Thế quyền nào hơn Quyền Uy Cao sang
Của Thiên Chúa Đấng tạo dựng hoàn vũ

Ngài điều hành và chi phối vũ trụ
Bao tinh tú sao Trời vẫn mãi xoay
Hấp lực nào duy trì suốt đêm ngày
Và cứ thế mãi vuông tròn trật tự

Ôi Quyền uy do tay Ngài chế ngự
Ức triệu sao do Thượng trí của Ai
Bao núi non và sông biển lâu đài
Do tay Ngài điều hành hết mọi sự

Ôi Thượng trí nơi Cao Ngơi Chúa ngự
Bên Đức Mẹ cùng Chư Thánh tôn vinh
Chốn Tòa Chúa cỏi Bất diệt hữu Tình
Con hoan lạc hưởng Nhan Chúa Thiên Quốc

Còn nơi đâu vững chắc để ẩn núp
Có nơi nào bất diệt ta cậy tin
Ôi Nước Trời Chúa Ba Ngôi tràn tình
Cùng Thần Thánh ta chúc khen mừng Chúa

Trong hoan lạc mãi muôn đời muôn thủa
Ta ca vang Chúc tụng Chúa vững bền
Thánh Thánh Thánh vang vọng lời chúc khen
Chốn vĩnh Hằng hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa

Với con Tim phó thác trong muôn thủa
Nguồn cậy tin chi phối ta đêm ngày
Nơi Nước Trời hưởng Vinh Phúc qúi thay
Cỏi Cao sang  nghĩ yên ôi Hạnh Phúc ..!

                  Cao Trí Dũng

HÃY NÊN NHƯ TRẺ THƠ

               HÃY  NÊN  NHƯ  TRẺ  THƠ
                ( Chúa Nhật XXV/B – TN )

Trên đường về các Đồ đệ tranh cải
Xem ai người lớn nhất trong các ông
Chúa Giêsu im lặng Ngài ghi lòng
Khi về rồi Chúa hỏi lại câu chuyện

Vì lo ngại mắc cở đã to tiếng
Chúa tôn trọng để các ông nghỉ suy
Trước ý đồ về thái độ tranh đua
Do tham vọng mà các ông bàn tới

Chúa Giêsu một Vị Thầy tuyệt đối
Ngài đã dạy một bài học để đời
“Hãy làm người rốt , nếu muốn lớn hơn”
Hướng Ngài đi thật Cách mạng đáo để

Quan niệm của Chúa khác xa người thế
Kể lãnh đạo phải phục vụ hết mình
Phục vụ vô vị lợi chính là cứu tinh
Bản thân Ngài gương vô vị lợi ấy

Ngài cúi mình rửa chân cho đồ đệ
Gương các Thánh có Mẹ Calcuta
Phục vụ người nghèo không chút kêu ca
Các Giáo Hoàng “ tôi tớ … mọi tôi tớ”

Phục vụ người nghèo ngoài đường xó chợ
Nữ tu Bác ái cao thượng biết bao
Qúa đặc biệt và đặc sắc dường nào
Họ theo đường khiêm nhu trong phục vụ

Thêm bài học nhớ đời cho Đồ đệ
“Ai tiếp đón một em nhỏ vì Thầy
Là đón Thầy và tiếp đón Đấng sai Thầy”
Đứa trẻ nhỏ là mẫu gương tự hạ

Ta được mời gọi, để thi hành điều đó
Trong trắng đơn sơ như một trẻ thơ
Nước Trời thuộc về những kẻ đơn sơ
Chúa giúp con hồn nhiên như bé nhỏ …!

                 Cao Trí Dũng

Wednesday, September 19, 2012

MỪNG SINH NHẬT EM

        MỪNG  SINH  NHẬT  EM

Mừng Sinh nhật vắng anh đừng buồn nhé
Nghĩ về em trong anh chẳng thấy vui
Buồn nhớ em lòng dạ thêm bùi ngùi
Biêt gì hơn nguyện cầu cho em đó

Bánh Sinh nhật của em không hay có
Lời cầu chúc card mừng có hay không
Bài mừng sinh nhật có ai hát Chúc em
Giờ nơi này gọi tên em anh hát

Lời anh hát vào hư không mờ nhạt
Thấy vô duyên nhưng anh vẫn ca lên
Với nguyện ước cầu chúc em bình yên
Trong những ngày anh lưu lạc  hãi ngoại

Đời đôi ta không có gì băng hoại
Sinh nhật em sao phải cảnh vô duyên
Vì ngày vui không đi chung một thuyền
Như chung đò của ngày nào đi học

Cứ sáng chiều con đò ngang xuôi dọc
Qua bên sông…vào lớp học của mình
Chiều tan học lại cắp sách xuống thuyền
Những ngày vui đời học trò mãi nhớ

Có những ngày mưa lất phất thủa nớ
Chiếc cặp da khép nép trong áo mưa
Lên thuyền rồi đi chung dù nhớ chư
Dẫu tình yêu ta từng cơn nuốt chậm

Có nhiều ngày ta đi trong nắng ấm
Đẹp duyên tình thủa học trò biết yêu
Tình học trò với mơ mộng thật nhiều
Gần thi vui, nếu xa lại nhung nhớ …!

Sinh nhật buồn trời đất sao cắc cớ
Ta xa nhau mỗi người một phương trời !

                  Cao Trí Dũng


Tuesday, September 18, 2012

TÌNH CHÚA CAO VỜI


TÌNH  CHÚA  CAO  VỜI

Không tình nào cao vời hơn Tình Chúa
Ngài thương ta mặc xác phàm thế nhân
Cùng ăn ở sinh hoạt như nhân trần                            
Không phân biệt đài các kiểu vua Chúa

Nhưng đúng Ngài Đấng Quyền uy muôn thủa
Là Qúi Tử Con Thiên Chúa quyền năng
Ngài khiêm nhu sống nghèo hèn nhọc nhằn
Rất bình thường như một người trần thế

Nhưng chính Ngài Đấng lổi lạc đáng kể
Vì Sứ mệnh của Ngài thật cao ngơi
Vì Tình yêu xuống chịu chết thay đời
Để hoàn thành Sứ mệnh Đấng Cứu độ

Chính nhờ Ngài hoa Cứu rổi nở rộ
Ơn Cứu độ qua Ngài đến với ta
Niềm hy vọng Đất Trời đến mọi nhà
Kể từ đó ta nên con cái Chúa

Qua Ơn lạ Chúa Thánh Thần Quyền cả
Ơn Cứu rổi Cha ban xuống đến ta
Từ phút đầu tượng thai lòng Đức bà
Cả Triều Thần và hoàn vũ phấn khởi

Nazareth miền thôn nhỏ mong đợi
Theo đường hẹp Ngài thầm lặng lớn lên
Ba mươi năm âm thầm bổng vọng rền
Ba năm cuối Ngài lên đường Rao giảng

Tình Ngài yêu như  ánh quang soi sáng
Là Chân lý dẫn đường đời ta  đi
Tình Ngài yêu ảnh hưởng hết những gì
Giúp thăng tiến đời lữ hành ta tiến

                  Cao Trí Dũng

Saturday, September 15, 2012

TỪ BIỆT NHAU

               TỪ  BIỆT  NHAU

Cuộc đời ta có một ngày đúc kết
Chuyến tàu cuối xin giả biệt trần gian
Ta kỳ vọng giờ phút cuối an nhàn
Yêu tình Chúa xin giả biệt trần thế

Ngoài hành trang của đời sau tích lũy
Khi ra đi chỉ hai bàn tay không
Ta mang được gì phúc đức trong hồn
Đó mới là phần tâm linh cao qúy

Mang theo mình những gì không hệ lụy
Những bà con bạn hữu đến tiễn đưa
Mi nhỏ lệ khóc lóc cũng bằng thừa
Tốt hơn hết cầu tình Chúa thương đến

Hãy quên hết Gì vấn vương kỷ niệm
Mọi của cải  xin để lại cho đời
Bao đau thương hay hạnh phúc Người ơi
Xin gởi hết cho gian trần thế sự

Ta ra đi vẫy tay chào lữ thứ
Nhờ thách đố đã thanh luyện hồn ta
Tạ Tình Chúa ! ôi thiết tha mặn mà
Ngài nhìn ta trong yêu thương ánh mắt

Hết mọi sự lớn lao hay nhỏ nhặt
Xin dâng hết đáp đền chút tình yêu
Lòng tha thiết Cảm tạ Chúa thật nhiều
Vì hồng ân xuống con từng gây phút

Hướng về Trời ước theo Mẹ bay vút
Về với Chúa ! Qua Mẹ nguồn cậy trông
Con  tha thiết nguyện xin Mẹ thật lòng
Cho con được bên Mẹ nơi Thiên Quốc

      Mẹ ôi Nữ Vương Triều Thần
Con mong Mẹ giúp ân cần thương con

                 Cao Trí Dũng


SUY TÔN THÁNH GIÁ

             SUY  TÔN  THÁNH  GIÁ

Phần rổi con là chính Cây Thánh giá
Con ôm ấp , ẳm Thánh giá vào mình
Nhờ Thánh Giá hồn con được cứu tinh
Qua khổ giá con được ơn tha tội

Thánh Giá Chúa nguồn ơn phúc Cứu rỗi
Mến Thánh giá con trân qúi lắm thôi
Kính Thánh Giá phần rỗi con ! rõ rồi
Noi gương Chúa khổ giá xin vác lấy

Mẹ Đồng công ! Me Xin vâng con thấy
Thánh giá đến , Mẹ trân qúi vô cùng
Mẹ tôn kính Thánh giá nguồn cậy trông
Nhờ Thánh gá Mẹ lên Trời vinh hiễn

Sống trên đời hiểu sâu sắc thực tiễn
Qua Thánh giá đúng là người bạn đời
Ở mãi đâu Thánh giá dựng khắp nơi
“ Vì ách ta rất nhẹ nhàng êm ái ”

Chúa dạy thế lý do gì ngần ngại
Thử thách là Thánh giá Chúa gởi ta
Hãy hân hoan nhận lấy hơn ngọc ngà
Nên Thánh giá món quà quí hoá nhất

Đời lữ hành Thánh giá phần phúc thật
Hãy mừng vui kề vai vác qúi ghê !
Vác Thánh giá lòng yên vui trở về
Bên Cha già ngài hoan hỹ đón nhận

Thánh giá Chúa nguồn ơn phúc vô tận
Giúp hồn ta  hưởng Vinh phúc trường sinh
Ta ưu ái say mê thât nhiệt tình
Nguyện từ nay đón nhận với trân qúi

                    Cao trí Dũng

Friday, September 14, 2012

CHÀO MỪNG MẸ

                   CHÀO  MỪNG  MẸ

Sáng hôm nay thức dậy lòng vui sướng
Vì là ngày thứ bảy con kính yêu
Kính yêu Mẹ con nhớ Mẹ thật nhiều
Con nghiêm qùy con chào kính Mừng Mẹ

Làm vệ sinh mỗi sáng như thường lệ
Con đến qùy trước bàn thờ gia đình 
Dâng lên Mẹ với tha thiết lời kinh
Kính yêu Mẹ và dâng ngày cho Chúa

Con kỳ vọng đời con nguyện muôn thủa
Vẫn mến Chúa ! Kính yêu Mẹ mỗi ngày
Không thể quên , kính yêu Mẹ phút giây
Bằng những lời nguyện tắt trong tâm trí

Mẹ yêu ơi ! Tình Mẫu tử tri kĩ
Mẹ là nơi ẩn náu của đời con
Là khát vọng con nuôi mãi trong hồn
Thật hạnh phúc được nương lòng bên Mẹ

Nhìn bầu trời đẹp mây hồng vương nhẹ
Nhớ đến Mẹ lại tưởng tượng Mẹ yêu
Đang lên trời hướng cỏi phúc Thiên Triều
Tin yêu Mẹ vơi bao là hy vọng

Nơi  trần thế đời lữ hành con sống
Chỉ tạm bợ với ý nguyện theo về
Trên Cỏi thiêng hưởng Nhan Chúa phủ phê
Được bên Mẹ trước Ngai tòa quang sáng

Thật phúc thay con mãi nuôi tâm trạng
Hưởng Nhan Chúa ! bên Mẹ nơi Cỏi Thiêng
Cùng chư Thách ca tụng Chúa vững bền
Với hương say nơi Cao thiêng ngào ngạt

Thánh ! Thánh Thánh bao lời ca tiếng hát
Con say sưa trong hương ngát Vinh
Quang ..!

                   Cao Trí Dũng