BÔNG HOA NƯỚC TRỜI
Mầng các Thánh trên cỏi phúc Nước Chúa
Đời các Ngài xưa trọn tình hiến dâng
Trải qua nhiều gian khổ đời lữ hành
Cho trọn tình mến Chúa yêu đồng loại
Các Ngài như những bông hoa đồng nội
Nhờ mưa mốc tưới tắm xuống ơn lành
Qua Ơn sủng tránh tật xấu thói hư
Cố đấu tranh nội tại để chiến thắng
Bao loài hoa tượng trưng những Vị Thánh
Đủ tầng lớp màu sắc và giai tầng
Hoa tươi sắc lắm hương hoa thơm lừng
Các Ngài giờ hưởng nhan Chúa hạnh phúc
Xưa các Vị sống chiến đấu liên tục
Lòng sùng đạo phục vụ trong yêu thương
Luôn hành đạo… Bác ái làm bạn đường
Qúi Vị từng là giáo Dân Giáo sĩ
Mọi hương hoa màu sắc thật đáng qúi
Hoa tuyệt đẹp hương ngát đầy thơm tho
Lòng các thánh sống kỳ vọng ước mơ
Họ cầu nguyện làm việc theo Thánh ý
Ở Thiên Đàng hưởng nhan Chúa hoan hĩ
Xin Các Thánh thương nguyện giúp chúng con
Được kiên trì sống mến yêu vuông tròn
Hầu hành trình hướng về Nước Hằng Sống
Yêu thương phục vụ con đường sáng
Gương các Vị Hiển Thánh mến yêu
Mến Chúa Bái ái thật nhiều
Hành trình theo Chúa Thiên Triều Phúc Vinh …!…
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Saturday, October 31, 2009
BÔNG HOA NƯỚC TRỜI
Thursday, October 29, 2009
TIẾC THƯƠNG NGÔ CHÍ SĨ
TIẾC THƯƠNG NGÔ CHÍ SĨ
( Nhân Ngày Lễ Giổ 11-01-09)
Ngô Đình Diệm vị Tổng Thống anh minh
Ngài khai sinh nền Đệ nhất Cộng Hòa
Bị quá vãng bởi Tướng lãnh phản loạn
Ngài chết đi công đức mãi chói lòa
Ngô Chí sĩ sống mãi trong niềm nhớ
Là Dân việt yêu Dân Chủ-Tự Do
Miền Nam ta có Hòa bình ấm no
Bảy tám năm sống yên ấm thực sự
Được Thái bình cho Dân Nam bản xứ
Việt Nam kể là Quốc gia hùng cường
Khi so sánh với lân bang Quê hương
Thời Ngô Chí Sĩ Miền Nam được ân phúc
Vì Chính biến kế hoạch ấp chiến lược
Bị bỏ đi thuận lợi cho Cộng nô
Tát nước bắt cá …bỏ lở cơ đồ
Rồi giặc đỏ nhờ vậy dể xâm nhập
Kể từ ngày Tướng tá họ làm loạn
Đất Miền Nam bị tăm tối dâng tràn
Lòng người Dân tiếc thương bâc tài hoa
Nếu không loạn Việt Nam ắt hùng mạnh
Chính Tướng lãnh đã dẫm lên Chính Nghĩa
Mà lâu nay Họ phục vụ quên mình
Tiếp những năm xáo trộn khổ Dân sinh
Tìm đâu ra Chính Nghĩa của Dân Tộc
Ngô Tổng Thống anh linh của Tổ Quốc
Cả một đời chỉ vì Nước vì Dân
Vì Tổ Quốc vì Chính Nghĩa quên mình
Người chết thảm vì Tướng Tá phản phúc
Ngô Chí Sĩ Danh Ngài Dân mến phục
Vị Tổng Thống anh minh của Trời Nam
Toàn Quân Dân Lễ Giổ về hằng năm
Nhớ công đức Vị Tổng Thống quá vãng
Cao Trí Dũng
Wednesday, October 28, 2009
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NÊN THÁNH
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NÊN THÁNH
( Chúa Nhật XXXI / B Lễ Các Thánh )
Công Việc Chúa, một Phong Trào nên Thánh *
Nhằm nhắn gởi người Tín hữu giáo Dân
Hãy nên Thánh trong Cầu nguyện ân cần
Và kết hiệp làm việc …Sống Rao giảng
Viên đá loại đi lại là viên đá tảng
Nhằm củng cố vững chải đặt góc tường
Đường nên thánh cần Bác ái yêu thương
Mến Chúa , Yêu nhau mọi người tất cả
Phong phú thay đường linh đạo chứng tá
Ta thể hiện Sứ mệnh người giáo dân
Phải nên Thánh cầu Sức mạnh Thánh Thần
Có thuận lợi hay không luôn phó thác
Đường Linh đạo người giáo dân cần biết
“Hãy nên Thánh như Cha ở trên Trời ”
Đi vào môi trương hoạt động khắp nơi
Nên Tông đồ đê Thánh hóa Thế giới …
Người giáo dân nên Thánh nơi Công sở
Ở gia đình ngoài Xã hội đạo đời
Trong mọi cảnh huống ,khắp cùng mọi nơi
Tin yêu Chúa Ngài bên ta hổ trợ
Đường nên Thánh với hằng hà ơn phúc
Đời các Thánh thể hiên lúc lữ hành
Bằng cuộc đời lắm nhiêu khê khó khăn
Bị bắt bớ , nhiều gian khổ tù tội
Trong hành trình lắm quyến rủ đen tối
Mà các Thánh qúi Ngài đều trải qua
Thế nên “ Bài giảng Phúc thật” đó mà
Nghe mời gọi …hãy sẳn sàng đáp trả
Sứ mệnh của người giáo dân
Quyết tâm nên Thánh ân cần yêu thương
Theo Chúa Ánh sáng soi đường
Gương Thầy Phục vụ… Quê hương Nước Trời
Cao Trí Dũng
* Phong Trào OPUS DEI ...
Tuesday, October 27, 2009
TA CÒN NỢ NHAU
TA CÒN NỢ NHAU
Ta vẫn còn vương nợ nhau em nhé
Khi hoàng hôn chiều xuống cảnh dáng hoa
Giờ tiếc nuối chiều đêm ấy thật thà
Dầu phong cách có thiết tha nồng thắm
Anh nợ em ngón tay đan êm ấm
Chiều hẹn đó đơn giản nhưng ấm lòng
Những món ăn tay em dọn lên mâm
Dẫu thời gian qua lâu rồi vẫn nhớ
Ai xui nên cảnh mặn mà đêm đó
Trăng vàng rung dưới sông nước mông lung
Giờ u hoài đến sầu nhớ lạ lùng
Sầu thu đạm chạnh niềm thương bến củ
Nợ với em chiều đêm bửa hôm đó
Em có thấy anh ngây ngô lắm không
Nay nhớ lại cơ duyên ta bất đồng
Vì tình trường kinh nghiệm còn non nớt
Lời yêu nói có khi thiếu ru ngọt
Trong đêm vắng để thời gian qua đi
Cả hai ta đánh mất thời ngọc ngà
Nợ với em tiếc nuối chiều đêm ấy
Mấy chục năm mãi giờ ta mới thấy
Tình ngây ngô đánh mất cơ hội vàng
Lời tâm sự chưa tỏ hết …dở dang
Khiến hai ta vấn vương tình hệ lụy …
Ta vẫn còn lưu giử trong nhật ký
Những dòng Thơ mực tím thật ngây ngô
Bao Thu rồi nổi lòng ta mong chờ
Có ngày vui gặp lại thỏa luyến tiếc
Cao Trí Dũng
TIN YÊU MẸ KHẨN THIẾT
TIN YÊU MẸ KHẨN THIẾT
Mẹ La Vang ! Mẹ xứ Chày Nước Việt
Mẹ ngự trên nơi cao ngơi Núi Chày
Mẹ Quê huơng con cái Mẹ nơi đây
Biết bao người vẫn tôn kính ảnh Mẹ
Họ về đây đến bên Mẹ chia sẻ
Mọi vui buồn của cuộc sống hiến dâng
Mang trong mình niềm mến yêu vui mầng
Nguyện cùng Mẹ trọn tâm tư phó thác
Nay bọn họ vô tình và gian ác
Mang cần cẩu đến triệt hạ Mẹ đây
Mẹ La vang cứu giúp thương Xứ Chày
Như xưa kia cứu Giáo Dân Quảng trị
Mẹ La vang Dân Xứ Chày cảm nghĩ
Dâng lên Mẹ lời tha thiết nguyện xin
Cùng Chuổi hạt quyện vương với lời kinh
Xin Mẹ thương Giáo xứ Chày Mẹ nhé
Cũng chưa muộn con cái nguyện cầu Mẹ
Nhờ Quyền uy của Con Mẹ ra tay
Sao để họ sớm ngưng phá tượng này
Mẹ nhân chứng Đấng Quyền uy con Chúa
Vẫn tin yêu cậy trông Mẹ muôn thủa
Mẹ La vang cầu xin Mẹ thương tình
Giúp con cái luôn kiên tâm cậy tin
Vẫn vững lòng Tin yêu cậy trông Mẹ
Cao Trí Dũng
Monday, October 26, 2009
CÁC THÔN NỮ DƯỚI SUỐI
CÁC SƠN NỮ DƯỚI SUỐI
Trưa lên núi thấy ba nàng tắm suối
Mình lưng trần váy để cạnh bên bờ
Họ nhìn ta hơi lúng túng bơ vơ
Chút e lệ của mấy nàng sơn nữ
Ta lờ đi như chẳng hay gì cả
Mau nhanh chân leo núi như đuổi chơi
Cúi đầu đi rán giử sợ bật cười
Vui cảm kích đời sơn nữ chân chất
Hôm nay đi hái măng ấy chuyện thật
Dòng suối nhỏ róc rách nước mát ghê
Giửa thiên nhiên lộ trần cả mọi bề
Vui núi rừng giửa thiên nhiên đẹp thật
Là thanh niên người thượng họ đâu mất
Tôi tự hỏi khi qua lại rẩy nương
Nắng đàng sau mình trở lại đúng đường
Ta lặng lẻ lưng cùi măng về dưới
Dáng sơn nữ gặp trưa nay tắm suối
Bản chất đơn sơ của núi rừng xưa nay
Các thôn nữ đều chơn chất kiểu này
Thì làm gì có tiền hôn sống thử …
Cao Trí Dũng
Saturday, October 24, 2009
TRĂNG THU LẠNH MẸ ÔI
TRỜI THU LẠNH MẸ ƠI
Nhìn trời Thu ! một vầng trăng thầm lặng
Cây vườn sau lá từng chiếc run run
Chúng đang lạnh sắp trở thành lá chết
Nhớ tuần trước thăm bạn sắp lìa trần
Cùng Anh Hổ hôm nhân đi họp Miền
Ghé dưỡng lảo thăm anh bạn bệnh nhân
Là chiến hữu từng quá trình chiến đấu
Chúng tôi cầu Mẹ cho anh phúc chết lành
Hằng giây phút bao người như lá cành
Mẹ thương đến phần rổi họ Mẹ ôi
Quá trình sống... khó tránh được lầm lổi
Cầu Mẹ thương... kẻ hấp hối khắp nơi
Trời Thu buồn Dân oan Việt kêu trời
Cầu Mẹ giúp yên ủi họ Mẹ ơi
Cất khổ nguy quên Thu chết ám ảnh
Mặc sầu khổ cậy trông Mẹ trọn đời
Mẹ ơi Mẹ ! Mẹ muôn hoa thắm tươi
Vài ngày cuối Mùa Mân Côi tháng mười
Con tha thiết van xin Mẹ cầu Chúa
Cho nhiều người yêu lần hạt Mân Côi
Lời Mẹ nhắn Ba Trẻ dưới Cây sồi:
"Hãy sám hối và Tôn sùng Mẩu Tâm
Siêng Lần hạt Mân côi kính yêu Mẹ"
Cho con cái của Mẹ luôn nhớ Lời .
Cao Trí Dũng
Friday, October 23, 2009
NGUYỆN NOI GƯƠNG MẸ
NGUYỆN NOI GƯƠNG MẸ
Tháng Hoa về con hướng tâm lên Mẹ
Dâng muôn hoa thắm sắc ngát hương tình
Bên tòa Mẹ quyện vương lòng trung trinh
Cùng triều thần Chúc mừng Mẹ kiều diễm
Với hoa thiêng hương tình con cảm nghiệm
Xin tiến dâng lên Mẹ kinh Mân côi
Cùng tiếng đàn hòa tiếng hát tươi vui
Nguyện Mẹ thương toàn thể con Dân Việt
Sống gần Mẹ tình ấm yêm tha thiết
Chẳng âu lo hay hãi sợ điều gì
Vì có Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa quyền uy
Con yêu Mẹ…xin trọn đời tín thác
Rồi mai đây trên Thiên Quốc phó mặc
Vuì bên Mẹ …ca mừng Mẹ Trinh vương
Cùng với Mẹ , và thần ThángThiên Đàng
Con thỏa thích vui hưởng nhan Thánh Chúa
Thánh !Thánh !Thánh niềm hoan lạc muôn thủa
Con ca khen Mẹ Chúa Mẹ chúng con
Cùng chư Thánh con khoái vui trong hồn
Chung đờn ca tiếng hát chúc Mừng Mẹ
Nơi dương thế con yêu Mẹ lắm nhé
Luôn cầu Mẹ cho Đất Nước Quê hương
Xin giúp con vi Việt Nam lên đường
Sống chứng nhân cho Chính Nghĩa Dân Tộc
Mẹ yêu ơi ! đừng để con đơn độc
Nhưng tin yêu sống đoàn kết với nhau
Đường tiến đức luôn tâm niệm trước sau
Thề trọn đời thờ Chúa kính yêu Mẹ
Cao Trí Dũng
Thursday, October 22, 2009
CÙNG MẸ THEO ĐƯỜNG CHÚA
CÙNG MẸ THEO ĐƯỜNG CHÚA
Maria Mẫu Tử tình hoan lạc
Yên ấm thay Tình Mẹ con thắm nồng
Thiên Thần Chúa vờn quanh nao nức lòng
Với tiếng ca âm vang nghe trầm bổng
Nơi trăng sao giủa bầu trời quang rộng
Đẹp hơn trăng mơ màng giửa ánh sao
Ngắm ảnh Mẹ đẹp xinh đến chừng nào
Con say sưa miên man hồn rung cảm
Ở trong con ngàn dấu ấn sâu thẳm
Bên lòng Mẹ con quấn quit nỉ non
Tình yêu Mẹ dấu ấn thiêng mãi còn
Ước hóa thành những bông hoa đồng nội
Muốn là chim hay nai tơ rừng cội
Vui tiếng hót líu lo …đẹp sắc hoa
Tin yêu Mẹ con say sưa ngai tòa
Gởi trao gió vờn mây ca tụng Mẹ
Mẹ Trinh vương bên Mẹ con chia sẻ
Nổi niềm riêng cậy trông Mẹ rất nhiều
Mẹ ủi an luôn vổ về thương yêu
Con sướng vui được tình Mẹ che chở
Mẹ Tín hữu thương Dân Việt gian khổ
Ước yên bình trong tay Mẹ yêu thương
Con xin hứa noi gương Mẹ lên đường
Sống hiến đời theo Chúa lên núi sọ
Cũng như Mẹ đường Thánh giá hồi đó
Bám sát Chúa suốt hành trình thương đau
Thấy rỏ Chúa ngã qụy Mẹ giọt sầu
Như gươm sắc thâu suốt đâm Tim Mẹ
Theo gương của Mẹ từ bi
Theo Thầy con nguyện khắc ghi Lời Ngài
Dẫu cho trần thế chông gai
“ Ách Ta êm ái … gánh Ta nhẹ nhàng”
Cao Trí Dũng
ULTREYA KIỀNG BA CHÂN CỦNG CỐ
ULTREYA KIỀNG BA CHÂN CỦNG CỐ
-Kỷ niệm Kỳ Họp Miền V. Mỹ - Mễ - Việt
Hammond , INDIANA 10/16 -17/09 -
Đến với nhau chúng ta đến với Chúa
Ultreya cuối tuần qúi biết bao
Từ bốn phương tụ về vui chừng nào
Tay bắt mặt mừngTình Huynh đệ chan chứa
Nguyện theo Thầy ta quyết tâm thề hứa
Vâng Thánh ý đi Rao truyền Niềm vui
Mùa thu hoạch lúa chín vàng bùi ngùi
Ta hân hoan thu được nhiều hoa trái
Hãy tiếp tục vâng lời Thầy thả lưới
Ra quân ngay chớ lắng lo chần chờ
Nhớ Ba ngày leo núi trọn ước mơ
Ta kỳ vọng vào Ơn Thầy Chí Thánh
Nguyện kiên trì từ đây ta thăng tiến
Mỗi hằng năm họp Miền hãy tụ về
Với cảm nghiệm có được lòng thỏa thuê
Mang chia sẻ từ quá trình thu hoạch
Ta ngồi lại vui chia sẻ sinh hoạt
Vui tâm tình huynh đệ lòng nở hoa
Lưu luyến thay tình bạn ngày về nhà
Lời giả từ quyện Tình Chúa nồng ấm
Về Cộng Đoàn mà lòng mãi vương vấn
Làm sao đây với Sứ mệnh Thầy trao
Cầu Thánh linh giúp phối trí Phong trào
Với tình thân nắm tay nhau cùng tiến
Họp nhóm nhỏ tình thân hữu tận hiến
Đến với nhau bằng Tình Chúa thòm thèm
Tay nắm Chúa , tay kia nắm anh em
Kiềng Ba Chân nguyện với Thầy củng cố
Cao Trí Dũng
Wednesday, October 21, 2009
CẦU XIN LÒNG XÓT THƯƠNG
CẦU XIN LÒNG XÓT THƯƠNG
( Chúa Nhật XXX / B –TN )
Tiếng anh Mù kêu cầu Chúa sang sảng
Nghe quyết liệt và tha thiết cậy trông
Át cả tiếng ồn ào của đám đông
Anh kêu mãi đến khi Chúa nghe được
“Lạy Ông Giêsu ! Con vua David
Xin hãy rủ lòng thương xót đến tôi”
Anh đoái hoài kêu mãi Chúa Giêsu
Với kỳ vọng Quyền năng Ngài cho thấy
Nhờ Niềm tin tiếng kêu vọng đưa đẩy
Chúa cho anh trông thấy , ấy chuyện xưa
Tiếng anh kêu rộn vang nay không thừa
“ Để con sống và con thấy ánh sáng”
Đấy là tiếng của thai nhi trong dạ
Còn có nữa bao tiếng kêu hằng ngày
Bị trấn lột, bị hiếp đáp oan thay
Mong tình Chúa Ngài ra tay cứu vớt
Giờ hiện nay… nhiều thiên tai bão rớt
Gây hư hao mất mát cho bao người
Cầu Chúa thương ủi an khắp mọi nơi
Để sưởi ấm tình yêu thương giúp đở
Cảm nghiệm Chúa thương qua mọi biến cố
Trong cuộc sống giửa mọi người xung quanh
Qua nước và máu cầu lòng Chúa thương
Xin thương xót chúng con, toàn Thế giới ..!
Cao Trí Dũng
ĐỨC TIN CHỬA LÀNH
ĐỨC TIN CHỬA LÀNH
(Chúa Nhật XXX / B TN)
Từ ngàn xưa mù lòa khó chửa được
Vào thời đó tiến bộ chưa mở mang
Khoa học kỷ thuật không chi rỏ ràng
Y khoa bó tay …trước căn bệnh nguy khó
Hơn nữa bệnh nhân ăn mày cực khổ
Lấy đâu tiền của chạy thầy thuốc thang
Mỗi ngày kiếm ăn ngồi ở vệ đường
Anh đang la lớn vì người đông đúc
Đám đông theo Chúa như muốn bịt miệng
Nhưng Anh tin Ngài chửa lành được anh
“Xin con Vua Đavít Thương lấy tôi cùng”
Nhờ Đức tin… chửa lành cho anh thấy
Còn gì nữa… hơn kẻ mù cần cứu chửa
Chúa Giêsu đến loan báo Tin mừng
Cho kẻ nghèo khổ , tù đày được tha
Kẻ bị hà hiếp…được Tự do lại
Chúa chửa luôn cho người mù này thấy
Đức tin của Anh đã chửa lành anh
Đúng vậy nhờ Tin , Chúa chửa cho lành
Suốt hành trình phép lạ “ nhờ cộng tác”
Đúng vậy …không khơi khơi mà Ngài làm phép lạ
Đòi hỏi ta cộng tác qua Đức tin
Vào Thiên Chúa Đấng quyền năng của mình
Vì Tin Ngài mà mọi người tìm đến
Trong cuộc sống khi bế tắc khốn đốn
Trước khó khăn nguy nan đến phận người
Có khuynh hướng chạy đến kêu cầu Ngài
Và chỉ muốn cộng tác trong hạnh phúc
Còn đau khổ không màng tới nhiều lúc
Ta quên rằng dưới nhãn giới Đức tin
Lại càng qúi khi phải chịu khổ hình
Vì Công lý-Công bằng cần bảo vệ …
Cao Trí Dũng
CẦU MẸ KINH MÂN CÔI
CẦU MẸ KINH MÂN CÔI
Mỗi tối về gia đình con dâng tiến
Lời ru ngọt Kinh Kính Mừng Mân Côi
Con say sưa mến yêu Mẹ thật rồi
Kinh Mân Côi Lời tình thiêng vạn ý
Tâm hồn con trổi dậy niềm hoan hỉ
Kinh Mân Côi một khí giới vô lường
Thôi thúc con đời tín hữu yêu thương
Sống ngoan cường chống lại mọi chước dữ
Mẹ thương con giúp sống đời lử thứ
Noi gương Mẹ Thánh ý Cha “Xin vâng”
Lời tình ca Hoa Mân Côi thơm lừng
Hàn gắn hết mọi đau thương gian khổ
Kinh mân Côi Lời Thánh Kinh lược tóm
Chúa Kitô con Thiên Chúa Cứu đời
Mẹ Đồng công Cứu chuộc đi muôn nơi
Theo chân Chúa suốt cuộc đời lữ thứ
Maria ! Mẹ là Người có phúc…
Con Thiên Chúa xuống ngự trị lòng Bà
Kinh Mân Côi tiến dâng tình thiết tha
Mẹ cầu Chúa bao ơn phúc tuôn xuống …
Nhưng Mẹ ơi ! Thế giới hóa tục lụy
Nhiều tệ đoan đang rộng lan khắp nơi
Với khoa học tối tân hóa cuộc đời
Đưa con người vùi đầu trong lạc thú
Họ tiếp tay hủy sự sống vũ trụ
Giết con người đang trong dạ tượng thai
Họ phân thây cả đứa bé hình hài
Hành động này vượt cả quyền Thượng Đế
Họ ngụy biện quyền tự do người mẹ
Phạm trầm trọng cất sự sống con người
Mẹ ! Mẹ ơi ! họ cố tình Mẹ ơi
Kinh mân Côi… dâng Mẹ thương Cứu giúp..!
Cao Trí Dũng
Tuesday, October 20, 2009
CHUỔI HẠT MÂN CÔI
CHUỔI HẠT MÂN CÔI
Con tôn kính Mẹ Mân Côi huyền nhiệm
Con chào đời vào dịp Lễ Mân Côi
Má con nói dạ đau mấy ngày rồi
Dầu chuyển bụng cũng không sao sinh được
Con may mắn Mẹ Mân Côi ban phước
Nghe Bàn Kiệu qua đây Má vui mừng
Móc trong yếm có được mấy đồng xu
Giao Mệ Nữ đem dâng cúng Bàn kiệu
Mẹ Mân Côi!Ơn Mẹ thương kỳ diệu
Má chuyển dạ nhập viện đã mấy ngày
Không sinh được bụng dạ đau đớn thay
Nhờ ơn Mẹ Mân Côi má sinh hạ
Nhờ có Mẹ… Mẹ Mân côi phúc lạ
Tạ ơn Mẹ giúp con được chào đời
Trong chính giờ Bàn kiệu Mẹ Mân Côi
Qua dọc đường cạnh Bệnh viện Đồng Hới
Tạ ơn Mẹ Tình Mẹ thương trông đợi
Niềm tin yêu nhờ ơn phúc Mẹ nhiều
Má kỳ vọng cậy vào Mẹ mến yêu
Má tròn con vuông , con được sinh hạ
Nên con yêu Kinh Mân Côi Chuổi hạt
Với âm vang của Lời Kinh Kính mừng
Năm Mầu nhiệm Sáng,Vui, Mừng với Thương
Con say sưa lần Chuổi hạt sáng tối
Mến yêu Chuổi hạt Mân Côi
Tôn sùng Tim Mẹ trọn đời Mẹ ôi
Cao Trí Dũng
MÙI HƯƠNG TÓC EM
MÙI HƯƠNG TÓC EM
Hôn tóc em mùi hương thơm mãi nhớ
Em tận đâu để ta hoài cách xa
Rồi một mai theo chồng lên xe hoa
Mái tóc em còn đâu mà lưu luyến
Em gái ơi ! hoa cài tóc xao xuyến
Tình dấu yêu vẫn thương em thật nhiều
Tóc em dài thả lỏng theo bờ vai
Yêu trọn kiếp vương vấn hoài ký ức
Chiều hôm nay lòng anh bổng rạo rực
Khi ngang trường giờ học về đó em
Thấy nữ sinh đồng phục trắng lại thèm
Vô hình dung nhớ đến em thủa ấy
Ngày hôm nay vấn vương lòng ta thấy
Lại miên mang nhớ nữa mái tóc thề
Qua hình ảnh đám nữ sinh học về
Lòng rộn lên tình yêu em da diết
Lời giả từ ngày chia xa tạm biệt
Mi giọt rơi em không nói lên lời
Ta nhìn nhau não lòng lắm… em ơi
Hình ảnh ấy làm sao dể quên được
Nhớ về em nhớ tuổi ngà ngọc thủa trước
Ta học về vui đưa đón mỗi chiều
Vui chuyện trò sánh bước bên em yêu
Rút ngắn đi đường học về mau quá ..!
Ở bên trời có khi nào em nhớ
Những giờ phút ta bên nhau dạo chơi
Mỗi sáng sớm dọc biển đẹp nắng tươi
Mình say sưa chuyện trò vui tha thiết …
Cao Trí Dũng
Monday, October 19, 2009
CẦU NGUYỆN VÀ RAO GIẢNG
CẦU NGUYỆN VÀ RAO GIẢNG
Sống Cầu nguyện là đòn bẩy thôi thúc
Để ta đi khắp nơi Rao Tin Mừng
Hãy xem gương Tê-rê-xa Hài Đồng
Chỉ việc cần Maria đã chọn…
Đó Phúc âm Chúa Kitô tóm gọn
Phần tốt nhất không thể bị mất đi
Trong bốn bức tường Têrêxa làm gì
Chị cầu nguyện hảm mình và Cầu nguyện
Việc Cầu nguyện tựa như máy phát điện
Máy khởi động làm bóng đèn sáng lên
Bóng đèn đây ví hàng giáo sĩ triều
Đi đây đó giảng rao Lời hằng sống
“Hãy theo tôi”Chúa căn dặn như thế
Tôi làm anh trở nên kẻ lưới chài
Thành ngư phủ bắt cá người khắp nơi
Không Cầu nguyện lấy gì mà Rao giảng
Lời Cầu nguyện giúp hoàn thành sứ mạng
Sống giảng rao mang hoa trái được nhiều
Mùa gặt tới ta hân hoan bao nhiêu
Vai nặng chỉu mùa lúa chín thu hoạch
Vâng Lời Thầy ra khơi đi thả lưới
Nhờ Lời cầu từ hậu cứ nguyện xin
Sống hợp đồng Phúc âm hóa chí tình
Hóa bản thân , hoàn cầu hóa Thế giới …
Cao Trí Dũng
XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG LÊN
XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG LÊN
Hởi toàn Dân Đồng bào cả Nước
Các Tôn giáo tiến bước Xuống Đường
Quyết vì Dân Chủ Quê hương
Vùng lên đồng loạt yêu thương Quê mình
Đất Tam tòa dầu sôi lửa bỏng
Đến Loan Lý chúng đoảng cướp càn
Giờ đàn áp Bát Nhã Làng Mai
Bắt Tăng ni-Ni cô hồi tục
Chờ nước đục thả câu tàn ác
Ngay bão gió cần trục mang ra
Cấu cào làm sập ngôi trường
Khiết Tâm An Hãi bất lương giặc Hồ
Là Dân Việt con cháu Hồng Lạc
Gương Trưng Vương ,Hưng Đạo Nước Nam
Chính vì Công lý ta làm
Nhung –Cam Cách mạng Đứng lên một lòng
Bọn Lãnh đạo Đĩnh cao bán Nước
Lo buôn Dân bạc phước Dân ta
Cướp luôn vườn tược cửa nhà
Phân lô chia chác villa sang giàu
Còn Dân oan kêu la chết mặc
Dùng sát máu trấn áp chết luôn
Tôn thờ Tàu Hán cáp duồn
Bắt thuyền ngư phủ lệ tuôn máu trào
Còn chần chờ do dự gì nữa
Hỡi Đồng bào tức nước vở bờ
Quê hương mời gọi nghe chưa
Vùng lên Quyết tử dựng cờ Việt Nam
Khắp mọi miền ta làm Lịch sử
Cùng viết lại trang sử oai hùng
Cờ Vàng Hồn Nước tung bay
Phất phơ trong gió Mừng ngày Quê hương
Cao Trí Dũng
Sunday, October 18, 2009
HỒN THẦY YÊU CON
HỒN THẦY YÊU CON
Thầy gọi con bằng Tiếng lòng khẩn thiết
Con lên núi man mác khấp khởi mừng
Men Tình Thầy hồn con say lâng lâng
Ngút ngàn yêu...con Tim Thầy lửa mến
Tình con thơ cậy tin yêu dâng hiến
Say hương tình Trái Tim Thầy chí yêu
Ước mình con sẽ là lễ toàn thiêu
Dâng lên Cha cả hồn xác yêu mến
Như cánh chim con muốn mình vổ cánh
Bay lên cao chốn tòa Chúa uy linh
Dâng lên Cha trọn tâm tư ý tình
Tôn thờ Chúa Đấng Chí tôn hằng hữu
Ba Ngôi Chúa trong lòng con hiện hữu
Ngay Tim con chốn ngự trị ngai tòa
Con sướng vui tìm Thiên Đàng đâu xa
Ba Ngôi Chúa ngay lòng con ngự trị
Con sướng vui trong Chúa say tâm trí
Tình Chúa yêu con thỏa thích vô cùng
Giủa bầu trời thanh thoát con bay tung
Ôi Tình Ngài con khoái vui hạnh phúc
Trái tim hồng dâng Cha lòng kính phục
Tình Thầy trò , tình Cha con mặn mà
Xin gác bỏ tình tạm bợ mau qua
Tung cánh chim hồn Thơ dâng vạn ý
Yêu thương con Chúa ban chức Nghĩa tử
Nên Ngôn sứ đi giảng rao Tin mừng
Con sướng vui bên lòng Chúa bao dung
Theo chân Chúa hẹn Mùa thu hoạch lớn …
Duyên tình đời nó lãng phiêu quá trớn
Mơ màng chi sai trái... hại vô cùng
Chỉ tình Chúa nguyện trọn đời kiên trung
Yêu hy sinh vì người yêu đến chết…
Cao Trí Dũng
Thursday, October 15, 2009
ĐỨC TIN CHỬA LÀNH
ĐỨC TIN CHỬA LÀNH
Từ ngàn xưa mù lòa khó chửa được
Vào thời đó tiến bộ chưa mở mang
Khoa học kỷ thuật không chi rỏ ràng
Y khoa bó tay …trước bệnh nguy khó
Hơn nữa bệnh nhân ăn mày cực khổ
Lấy đâu tiền của chạy thầy thuốc thang
Mỗi ngày kiếm ăn ngồi ở vệ đường
Anh đang la lớn vì người đông đúc
Đám đông theo Chúa như muốn bịt miệng
Nhưng Anh tin Ngài chửa lành được anh
“Xin con Vua Đavít Thương lấy tôi cùng”
Nhờ Đức tin… chửa lành cho anh thấy
Còn gì nữa… hơn kẻ mù cần cứu chửa
Chúa Giêsu đến loan báo Tin mừng
Cho kẻ nghèo khổ , tù đày được tha
Kẻ bị hà hiếp…được Tự do lại
Chúa chửa luôn cho người mù này thấy
Đức tin của Anh đã chửa lành anh
Đúng vậy nhờ Tin , Chúa chửa cho lành
Suốt hành trình phép lạ “ nhờ cộng tác”
Đúng vậy …không khơi khơi mà Ngài làm phép lạ
Đòi hỏi ta cộng tác qua Đức tin
Vào Thiên Chúa Đấng quyền năng của mình
Vì Tin Ngài mà mọi người tìm đến
Trong cuộc sống khi bế tắc khốn đốn
Trước khó khăn nguy nan đến phận người
Có khuynh hướng chạy đến kêu cầu Ngài
Và chỉ muốn cộng tác trong hạnh phúc
Còn đau khổ không màng tới nhiều lúc
Ta quên rằng dưới nhãn giới Đức tin
Lại càng qúi khi phải chịu khổ hình
Vì công lý-Công bằng của Chân lý …
Cao Trí Dũng
__________________
NGÀI CHỌN TA ĐỂ PHỤC VỤ
NGÀI CHỌN TA ĐỂ PHỤC VỤ
( Chúa Nhật XXIX / B TN.)
Não trạng chung người ta thích cao trọng
Thích ngồi cao trong những buổi tiệc tùng
Gioan – Giacôbê bị cuốn hút ý chung
Muốn dành chổ trái phải cạnh bên Chúa
Chính con Chúa xuống thế nhằm phục vụ
Chứ không muốn một ai phục vụ mình
Chúa chịu chết vì tội lổi chúng sinh
Ngài nêu gương phục vụ trong khiêm hạ
Chúa nhắn bảo muốn lớn …nên làm nhỏ
Trong Phúc âm Ngài nhắn gởi Tông đồ
Đừng đuổi xa …cho trẻ đến với ta
Dạy các Ông nên bé thơ như chúng
Chúa muốn ta phục vụ trong khiêm tốn
Học cùng Ngài sống tự hạ trong lòng
Yêu phục vụ yêu lo công việc chung
Nhất yêu thương phục vụ kẻ nghèo khó
Ta đến không …là để được phục vụ
Nhưng là để phục vụ hết mọi người
Bất kỳ sang hèn… mọị giới khắp nơi
Coi tất cả …họ đều con cái Chúa …
Muốn nên lớn trước tiên học làm nhỏ
Con lạy Chúa xin Ngài hộ trì con
Ban nhiều ơn sống tự hạ khôn ngoan
Để phục vụ mọi người vì danh Chúa
Cao Trí Dũng
Tuesday, October 13, 2009
TRÁCH NHIỆM TRUYỀN GIÁO
TRÁCH NHIỆM TRUYỀN GIÁO
Người giáo dân hiệp nhất trong sứ mệnh
Tạo sức manh ra quân đi giảng rao
Mang Tin Mừng đến bất kỳ nơi nào
Sứ mệnh này trách nhiệm ngườiTín hữu
Muốn Thực hành lệnh Chúa cho thành tựu
Siêng nguyện cầu Trách nhiệm người giáo dân
Trong Sứ mệnh đời Mục vụ tối cần
Nhằm đem Chúa Kitô cho Thế giới
Theo Chân lý mà Giáo Hội mong đợi
Để con người hưởng Công lý - Hòa bình
Sống Bác ái -Yêu thương tình phát sinh
Theo nhu cầu Ơn Cứu độ siêu việt
Để mọi người có cuộc sống bất diệt
Đánh giá cao sự tự trọng con người
Kính phẩm giá các dân tộc khắp nơi
Mong tất cả người Giáo Dân thực hiện
Không hoạt động nhằm mở rộng quyền bính
Hay củng cố thống trị về chúng mình
Nhưng Phục vụ theo gương Chúa Cứu tinh
Để mang Chúa Ki-tô cho Thế giới
Giới thiệu Chúa mà Giáo Hội mong đợi
Nó quan trọng và ưu tiên hàng đầu
Để con người Thế gìới khắp nơi đâu
Đều được nghe nhận biết Ơn Cứu độ
Công trình Chúa Thánh linh trong Rao giảng
Cần khẳng định Sứ mệnh người Giáo Dân
Chính Chúa Kitô lệnh cho Đồ đệ mình
Chức Ngôn sứ ta nhận ngày Rửa tội
Sứ mệnh Rao giảng cho ơn Cứu rổi
Dẫu bị bách hại nơi các môi trường
Ta nhập cuộc theo Thầy truyền Tin Vui
Tôi trồng anh tưới… Chúa cho hoa trái
Cao Trí Dũng
Monday, October 12, 2009
RỪNG THU VÀNG LÁ
RỪNG THU VÀNG LÁ
Rừng Thu vàng lá rợp cây cỏ
Đường vào trong đó dạ miên mang
Hồn Thu lá đổ man mác lòng
Thu về sầu nhớ tâm man mác
Muông thú , cỏ cây vàng lác đác
Bao la ánh quang đẹp rỡ ràng
Thơm tho vàng lá hôn gót ngọc
Thon thon đôi chân đẹp quá mà
Bên nàng sánh bước lòng vui lạ
Ánh quang óng ả lá vàng rơi
Cây cành không lá gợi lắm lời
Hồn về nội tâm mơ cỏi lạc
Mai đây băng tuyết cảnh xơ xác
Ám ảnh trong ta tuyết rủ cành
Có hôm tuyết giá thành đá băng
Choàng tay sánh bước chuyền hơi ấm
Có những hôm thu mưa lấm tấm
Hai ta chung dù đi trong mưa
Sao mãi luyến tiếc thời xa ấy
Cảnh củ người xưa mộng tuổi thơ
Thanh xuân tuổi ngọc lắm mộng mơ
Qua đi ngày ấy đã lâu rồi
Gìờ ngồi nhớ lại bao tiếc nuối
Thời gian chẳng đợi cứ dần trôi ...!
Cao Trí Dũng
CHẲNG BUỒN TRÁCH
CHẲNG BUỒN TRÁCH
Nhớ chi bóng ta sinh ám ảnh
Nhưng tháng ngày xưa đã qua rồi
Nhung nhớ làm chi những xa xuôi
Còn chăng kỷ niệm nên quên nó
Bến hẹn năm xưa vãn còn đó
Rì rào con nước thuyền bè qua
Hình như có ai nhòm ngó mà
Có tiếng vật đôi rơi cái tỏm
Đâu phải chỉ mình em xao xuyến
Ta đây lắm khi cũng bồi hồi
Tháng ngày quá khứ đã dần trôi
Đừng có vấn vương chi phiền toái
Cũng đừng nhắc nhở làm chi nữa
Rồi đây cất bước em theo chồng
Lòng có tiếc nuối cũng bằng không
Mà chẳng bao giờ ta buồn trách
Tìm xét trong tim những ngóc nghếch
Xem có còn gì lấn cấn đây
Mong rằng thời gian lâu tháng ngày
Bóng mình năm ấy sẽ phai nhạt …
Cao Trí Dũng
Sunday, October 11, 2009
CÙNG MẸ RAO TRUYỀN NIỀM VUI
CÙNG MẸ RAO TRUYỀN NIỀM VUI
Con dâng Mẹ lòng tin yêu trìu mến
Với nổi niềm âu yếm tình con thơ
Thiên Đàng qua Mẹ ước mơ
Bốn phương nhắn gió mây tơ giăng đầy
Đây con thơ nổi niềm yêu Mẹ
Hồn say sưa mến Mẹ làm thơ
Lòng con yêu Mẹ trông chờ
Miên mang si dại cậy nhờ Mẹ con
Bình minh nắng sớm… soi biển cả
Vương cài trên áo luạ tim say
Tâm tư yêu Mẹ tỏ bày
Hồn con ấm cúng đắm say tình nồng
Mẹ ơi Mẹ ! chỉ mình Mẹ rỏ
Tâm hồn con bày tỏ nổi lòng
Chỉ có Mẹ yêu biết con
Con dâng lên Mẹ xác hồn cậy trông
Mẹ ơi lòng Mẹ khoan nhung
Trọn đời xin hứa TÔN SÙNG MẪU TÂM
ĂN NĂN ĐỀN TỘI lổi lầm
SIÊNG NĂNG LẦN HẠT ân cần Mẹ ơi
Gương Mẹ “Tuân phục vâng lời”
Nguyện mình theo Chúa một đời Truyền Rao
Tin Mừng con nguyện ước ao
Nước Cha rộng mở vui chào Nữ Vương
Nhập cuộc ta mau lên đường
Tin Mừng kết trái bốn phương được mùa
Cao Trí Dũng
Saturday, October 10, 2009
BÀN TAY TỮ NHÂN MẸ
BÀN TAY TỪ NHÂN MẸ
Con rất muốn bàn tay từ nhân Mẹ
Ngón thon dài luồn mến yêu vào tim
Mẹ vuốt nhẹ tay ưu ái tràn tình
Với mặn nồng trên tay Mẹ âu yếm
Ôi bàn tay ngà ngọc Mẹ huyền nhiệm
Đan tay con vào mộng mơ thiết tha
Ru giấc ngủ nhờ tay Mẹ miệt mà
Qua tay Mẹ con say sưa yên giấc
Tháng năm dài diễn ra mơ hay thực
Bàn tay Mẹ búp măng ngón thon thon
Vuốt ve con tràn tim mến mê hồn
Con nhủn người mê man yêu kính Mẹ
Qua tay Mẹ hồn con được chia sẻ
Bao ngọt bùi với cay đắng Xin vâng
Tay Mẹ yêu nâng niu con bao lần
Mẹ lau khô khi my con ướt lệ
Trong tay mẹ con tha hồ kể lể
Nguyện một đời Tôn sùng Tim Mẹ yêu
Quyết trở về với cuộc sống ăn năn
Dâng Mẹ yêu Tràng Chuổi hạt sáng tối
Tay Mẹ yêu… ủi an con tội lổi
Đưa con về qua sống biển bình yên
Con thuyền đời Mẹ xuống bao ơn thiêng
Đi tung lưới giảng rao bắt nhiều cá
Nhờ tay Mẹ cao thiêng đầy phúc lạ
Luôn an ủi tiển thuyền con ra khơi
Chiếc thuyền nhỏ mãi vượt cơn sóng đời
Con say sưa được bên Mẹ vui sống ..!
Cao Trí Dũng
VÌ SAO DÂN PHẢI BỎ ĐI
VÌ SAO DÂN PHẢI BỎ ĐI
Nếu Việt Nam còn Đảng đỏ lãnh đạo
Ta vẫn còn Tranh đấu mãi không ngưng
Vì bọn chúng tham ô đến vô chừng
Bọn Cộng phỉ ma gờm , qủi phỉ nhổ
Từ ngày miền Nam dưới tay sắt bọn nó
Cảnh dân oan cứ mỗi ngày mỗi đông
Tưởng chừng như cả Dân Nước khốn cùng
Chính vì chúng lũ qủi vương khát máu
Gây nợ máu làm Dân tình khổ não
Chúng đánh dân , đổ lổi ta đánh người
Đúng bọn khỉ loài vượn dữ lười ươi
Chuyên ném đá dấu tay vụ Lân-Thủy *
Tài vu vạ …bọn lưu manh xỏ lá
Chính quyền gì kết liên với côn đồ
Một Xã hội chuyên chính mất tự do
Xài luật rừng không nghiêm minh chính đại
Cảnh Dân oan một Đất nước khổ ải
Nhà , ruộng vườn Đảng ăn cướp trắng tay
Bao cơ sở Tôn giáo bị cướp ngày
Nhà thờ ,Chùa… dật sập xây khách sạn
Đất đai cướp chúng xây khu giải trí
Để quan quyền thu tiền vé ăn chơi
Chất cho đầy túi tham chết mặc ai
Cả một Đảng toàn lười ươi bọn cướp
Vì nhũng lạm chúng buôn dân bán nước
Nên tư bản đỏ… hút xương máu đồng bào
Hành xử thế còn mãi hỏi vì sao…?
Dân đói khổ ..! họa mất nước không tới
Với Lãnh đạo Đĩnh cao thời đại hỡi
Các vị nghĩ gì … tương lai Đất Nước ta ..!?!
Cao Trí Dũng
* Ông Bà Vợ Chồng Đổ Bá Lân và Trần Khải Thanh Thủy
CỘNG SẢN LŨ GIAN LÁO
CỘNG SẢN LŨ GIAN LÁO
( Vụ Ông Bà Trần Khải Thanh Thủy )
Cộng sản Việt là một lũ gian ác
Đã vây đánh vợ chồng Đổ Bá Lân
Hành động này quá bỉ ổi ngu đần
Lại đổ tội ông bà gây thương tích
Tài vu vạ , gây sự …tạo xít mích
Là nghiệp vụ do Cộng sản xưa nay
Vừa ăn cướp la làng bọn đỏ này
Nhưng Dân thấy Ông bà Lân bị đánh
Tai mắt dân… ai mà qua mặt đặng
Chính tên Vũ công Long Quận Đống Đa
Một Đại Tá Công an thật gian tà
Nó đại diện Công quyền mà láo xược
Bà Thanh Thủy đang bệnh làm gì được
Chồng Bá Lân ra mua cháo cho bà
Trên đường về hai côn đồ chận vây
Họ cản lối… bề đánh ông xối xã
Thấy van la Thanh Thủy vừa ló dạng
Bị đánh ngay bằng gạch lổ máu đầu
Đấy ai đánh , gây chấn thương khổ đau
Tội vu vạ đổ thừa Dân họ thấy
Bà Thanh Thủy đâu có làm gì bậy
Chỉ giúp Dân đòi Công lý- Công bằng
Kẻ thấp cổ bé miệng toàn Dân oan
Xin đối xử công bằng theo Sự thật
Người Cộng sản kẻ chủ mưu dấu mặt
Cả một lũ chuyên gây vạ , đổ thừa
Còn gì nữa Đỉnh cao ta chào thua
Đồ lưu manh ! Toàn mặt mày lũ cướp ..!
Cao Trí Dũng
Friday, October 9, 2009
PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG SỤC SÔI
PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG SỤC SÔI
Qua báo chí Đảng đặt điều nhiều chuyện
Bảo không có… như tiếng đồn đại ra
Chính quyền đâu ép qúi Thầy Cô về nhà
Nhưng Bát Nhã bị trấn áp ...! Dân biết
Qua đàn áp , đánh đập và cưởng bách
Bốn trăm Thầy Cô Chùa Bát Nhã Làng Mai
Bắt trở về Quê quán nơi sinh ra
Tức hồi tục về lại làng xóm củ
Hành động này gây ngọn lửa công phẩn
Vì Đạo pháp Phật tử quyết đứng lên
Thổi thêm lửa Đấu tranh chống bạo quyền
Nếu thấy cần tự thiêu vì pháp nạn
Quyết đứng cạnh cùng các Tôn giáo bạn
Ức không chịu nổi với giặc đỏ bạo tàn
Vi phạm nặng quyền tín ngưỡng ban hành
Đồ tráo trở , quá trơ trẻn gian ác..!
Cứ đà này sớm muộn Nước cũng mất
Gọi cho Ban Đại diện do các nhóm tiểu thương
Lên các Tu viện để sẳn lo đương đầu
Tất cả họ đã sẳn sàng hành động
Lòng Phật tử sôi sục vì Đạo pháp
Họ quyết tâm vì Công lý Đấu tranh
Cho Tự do Tôn giáo không bạo hành
Dân tình Lâm đồng đang lên cao cực điểm
Chúng dùng bạo lực trấn áp rất nguy hiểm
Mọi khác biệt …thay vì trật tự pháp đình
Họ không muốn xét xử cho công minh
Xài luật rừng..! dân cảm nhận điều đó
Ước Chân lý - Nhân quyền dẹp luồng gió
Gió độc hại … vô thần bọn Tam vô
Cao Trí Dũng
BÊN TÒA MẸ LA-VANG
BÊN TÒA MẸ LAVANG
Địa Linh có Mẹ La-vang
Ngai tòa kính Mẹ vải vương nắng vàng
Trên cành chim hót ví von
Sắc hoa ong bướm nhẹ nhàng vờn quanh
Bên Mẹ hương ngát thơm ngần
Mân Côi Chuổi hạt kính dâng Mẹ hiền
Đất Mẹ Non Nước hồn thiêng
Quốc kỳ Vàng sọc kết liên Trắng Vàng
Bóng cờ theo gió nhẹ nhàng
Hồn con cảm nhận Mẹ đang thương tình
Hồng ân Chúa xuống Quê mình
“Bình minh ngày mới” Dân tình yên vui
Mẹ ơi tâm nguyện bùi ngùi
Cảm kích vui sướng an vui trở về
Trên Quê hương Mẹ phủ phê
Hồng ân phúc lộc tràn trề Nước Nam
Tin yêu cậy Mẹ La-vang
Trên tay Con Chúa Phúc an Quê nhà
Việt Nam Đất Nước Quê ta
“Bình minh trở lại” mọi nhà yên vui
Bóng tối sẽ bị đẩy lui
“Rạng đông bừng sáng” chiếu soi xóm làng
Gian nguy khốn khổ bạo tàn
Đất đâu dụng vỏ..? nghênh ngang không còn
Dân tình hạnh phúc Nước non
La-vang Linh địa mãi còn linh thiêng
Mỗi năm con Mẹ mọi miền
Tuôn về cảm tạ Mẹ hiền La vang
Trước ngai Tòa Mẹ cầu an
Quỳ đây cảm nghiệm Việt nam phúc đầy
Công bằng - Chân lý từ đây
Nước non trở lại những ngày an vui
Mẹ ơi tâm nguyện bùi ngùi
MẪU TÂM sùng kính… MÂN CÔI dâng tình
Trọn đời nhập cuộc quên mình
TIN MỪNG con nguyện trung trinh RAO LỜI
Cao Trí Dũng
Wednesday, October 7, 2009
VÙNG LÊN TA GIÀNH LẠI NƯỚC
VÙNG LÊN TA GIÀNH LẠI NƯỚC
Gia sản ta Tiên Rồng Nước Việt
Từ Nam quan tận mũi Cà Mau
Hùng Vương , Lạc Hồng cùng nhau
Đánh Mông dẹp Hán trước sau một lòng
Dẫu ngàn năm bị Tàu đô họ
Chưa mất đất , nguyên trọn bể Đông
Nhưng nay tên Thủ tướng Đồng
Vâng nghe Hồ tặc dâng không cho Tàu
Nào Đất liền , bể Đông Hãi đão
Đất rừng vàng , bể bạc đem dâng
Bọn Hán thu gọn reo mừng
Đem về biên giới chất chồng túi tham
Từ xưa nay biết Tàu bành trướng
Lãnh đạo ta vui hưởng lợi danh
Tối mắt lợi lộc chúng dành
Quyền uy thi thố trung thành do đâu
Sao hèn mạt buôn dân bán Nước
Đã uống Nước sao không nhớ nguồn
Bao nhiều hàng hóa mãi tuôn
Sang qua biên giới cội nguồn do đâu
Vì Lãnh đạo hèn mạt ngu muội
Để Phương Bắc bọn Hán tham tàn
Đem người vét của Việt Nam
Rừng vàng biển bạc gom mang sang Tàu
Tây nguyên ta …Việt nam yên ổn
Cho Tàu chúng sang ngốn tài nguyên
Bồ-xít , ura-nium
Cáp chuồn thu tóm mang gom về Tàu
Hoàng sa - Trường sa đem dâng nốt
Đất biển ta dành cốt cho Tàu
Toàn Dân đồng loạt lẹ mau
Quật cường Vùng dậy dẹp tan giặc Hồ
Cao Trí Dũng
Vùng Lên Ta Giành Lại Nước
VÙNG LÊN TA GIÀNH LẠI NƯỚC
Gia sản ta Tiên Rồng Nước Việt
Từ Nam quan tận mũi Cà Mau
Hùng Vương , Lạc Hồng cùng nhau
Đánh Mông dẹp Hán trước sau một lòng
Dẫu ngàn năm bị Tàu đô họ
Chưa mất đất , nguyên trọn bể Đông
Nhưng nay tên Thủ tướng Đồng
Vâng nghe Hồ tặc dâng không cho Tàu
Nào Đất liền , bể Đông Hãi đão
Đất rừng vàng , bể bạc đem dâng
Bọn Hán thu gọn reo mừng
Đem về biên giới chất chồng túi tham
Từ xưa nay biết Tàu bành trướng
Lãnh đạo ta vui hưởng lợi danh
Tối mắt lợi lộc chúng dành
Quyền uy thi thố trung thành do đâu
Sao hèn mạt buôn dân bán Nước
Đã uống Nước sao không nhớ nguồn
Bao nhiều hàng hóa mãi tuôn
Sang qua biên giới cội nguồn do đâu
Vì Lãnh đạo hèn mạt ngu muội
Để Phương Bắc bọn Hán tham tàn
Đem người vét của Việt Nam
Rừng vàng biển bạc gom mang sang Tàu
Tây nguyên ta …Việt nam yên ổn
Cho Tàu chúng sang ngốn tài nguyên
Bồ-xít , ura-nium
Cáp chuồn thu tóm mang gom về Tàu
Hoàng sa - Trường sa đem dâng nốt
Đất biển ta dành cốt cho Tàu
Toàn Dân đồng loạt lẹ mau
Quật cường Vùng dậy dẹp tan giặc Hồ
Cao Trí Dũng
NHỚ VỀ HUẾ
NHỚ VỀ HUẾ
Thu nhớ Huế đã bao mùa vàng lá
Từ nơi đây nhớ Huế mãi bên trời
Đã bao năm mình hai đứa đôi nơi
Niềm vương nhớ điểm từng trang ký ức
Huế quê mình chừ vui buồn ta nhớ
Nội thành nay có rủ mờ rêu phong
Ngự Bình giờ cùng tuế nguyệt nổi lòng
Bến Văn Lâu thuyền có còn xuôi ngược
Hương giang mình vẫn lặng lờ con nước
Chùa Thiên Mụ tiếng chuông còn vọng vang
Hồ Tịnh Tâm Xuân còn chờ búp sen
Chốn Ngự viên ngang qua khách còn ghé
Dưới biển kia miền Thuận an gió cát
Còn đâu nữa trên lối củ chiều mưa
Vui đưa đón thích thú đi chung dù
Dẫu buổi đầu thẹn thùng bất cần biết
Giờ chạnh lòng mình nhung nhớ vô kể
Ta bên này buồn nhớ mãi về em
Lòng khắc khoải chờ về Huế đở thèm
Hồn trầm tư dưới trăng mờ bóng nguyệt
Ta bâng khuâng vấn vương Huế tha thiết
Nhớ Ngự bình soi bóng nước sông Hương
Núi với sông cảnh sơn thủy chập chùng
Cầu Trường Tiền tình ngút ngàn thương nhớ
Huế ta đâu gợi niềm nhớ như rứa
Biết ngày nào phai nhạt nổi nhớ nhung
Ta ngồi buồn nhớ Huế đô lạ lùng
Ước sớm ngày Bình minh sáng về lại …
Cao Trí Dũng
Mưa Núi Hành Quân
MƯA NÚI HÀNH QUÂN
Mưa Trường sơn nó giăng mờ rừng núi
Sáng hôm nay trực thăng vận hành quân
Vừa nhảy xuống toán thám tính đi tuần
Cánh hoa sim hứa em chưa kịp hái
Thơ cho em giờ ém quân anh viết
Cảnh mưa rừng làm ướt áo của anh
Gần nữa tiếng truy lùng qua thật nhanh
Súng trên tay luôn sẳn sàng chờ địch
Cảnh núi rừng ngày hôm nay mờ mịt
Nhắn em yêu đừng lo lắng muộn phiền
Ở bên anh luôn có nhiều bạn bè
Tình chiến đấu ngay cả hồi nguy kịch
Anh nhắc em đừng quá sợ chiến tích
Thân chiến đấu anh chấp nhận gian nguy
Đã ra quân cơ động chiến còn tùy
Vì yên bình của Dân tình Quê Mẹ
Vững tay súng năng động cho lệnh lẹ
Lở kẻ thù lăm le thám thính ta
Vì yên bình cho Dân tộc sơn hà
Từ miền quê vùng sâu đến phố thị
Khắp mọi miền của Quê hương Đất Mẹ
Trai lính chiến luôn cảnh tỉnh không ngơi
Kẻ thù ta chúng hiện diện khắp nơi
Ta sẳn sàng truy kích săn đuổi địch
Cao Trí Dũng
Tuesday, October 6, 2009
QUA PHÁP NẠN BÁT NHÃ
QUA PHÁP NẠN BÁT NHÃ
Qua sự kiện bốn trăm tăng ni trẻ
Tại Tu viện của Bát Nhã làng Mai
Bị trấn áp và khủng bố kinh hài
Gây xôn xao dư luận trong ngoài nước
Ta thừa biết chính sách họ từ trước
Diệt Tôn giáo ưu tiên Đảng mãi cần
Là người Việt chớ để họ ngu dân
Bọn giặc đỏ trước nay vẫn như thế
Nhiều hàng loạt… các vi phạm bất kể
Đâu tự do Tôn giáo và Nhân quyền
Họ hành xử kiểu độc tài,chính chuyên
Thật tàn bạo lũ lười ươi Đảng trị
Bắt hàng loạt hết những nhà Dân chủ
Những con người yêu nước chuộng Tự do
Không bạo động yêu quyền lợi Dân ta
Bắt đi tù bị dư luận lên án
Sau những vụ trấn áp nguy tính mạng
Toà Khâm sứ,Thái Hà đến Tam Toà
Cướp trường sở Loan lý giáo dân ta
Rồi mới đây lợi dụng lúc bão gió
Đem xe ủi trường Sơn chà Đà nẵng
Đồ lưu manh ! bọn phá hoại chó săn
Chỉ giặc cộng chúng cướp ngày phá nhanh
Hèn đồ hèn… một chính quyền tồi mạt
Hèn như thế một lũ ngu dốt nát
Lãnh đạo gì kết hợp bọn côn đồ
Miệng bảo rằng Tôn giáo được Tự do
Nhưng xúi dại tìm cách diệt Tôn giáo
Hỡi Toàn Dân đừng nghe gì giặc cáo
Mà hãy nhìn những gì chúng đã làm
Đâu quyền lợi chính đáng của người dân
Bọn khát máu luôn rắp tâm ăn cướp ..!
Cao Trí Dũng
CHÚA NGUỒN SỐNG VĨNH HẰNG
CHÚA NGUỒN SỐNG VĨNH HẰNG
( Chúa Nhật XXVIII / B – TN )
Trong nắng mai tràn niềm vui sức sống
Có anh chàng ngoan đạo đang đi tìm
Ý tưởng sống cho chính cuộc đời mình
Chẳng tội tình …luôn thờ Cha kính mẹ
Bằng nhiệt huyết rạo rực của tuổi trẻ
Với thiện chí anh thưa Chúa Giêsu
Về khát vọng của tấm lòng thâm sâu
Một mong ước chính nghĩa đáng trân trọng
Hồn anh ước chọn Chúa làm gia nghiệp
Sống hạnh phúc đích thực hết đau thương
Không nước mắt tiến theo Chúa lên đường
Trước thái độ của cỏi lòng chân chính
Chúa cảm động Ngài đem lòng yêu mến
Trước thái độ chân thành của anh ta
Ngài nhẹ nhàng nhắc anh những điều răn
“Chớ ngoại tình, giết người hay trộm cướp..
Không hại ai” , luôn kính trọng cha mẹ
Anh giử trọn tất cả những điều này
Thêm một điều có gì… bán đi ngay
Đem phân phát hết cho kẻ nghèo khó
Mỗi người hãy đặt trọn niềm tín thác
Rồi anh sẽ trở lại đi theo ta
Và tuyệt đối tin theo Chúa Giêsu
Hãy để Ngài hướng dẫn trong mọi sự
Con lạy Chúa! Ngài nguồn sống Vĩnh cửu
Giúp gạt bỏ mọi của cải phù vân
Để con được thoải mái theo chân Ngài
Con mong đặt Niềm tin thác vào Chúa
Chính nhờ Ngài con sống Ơn Cứu độ …
Ngài gia nghiệp muôn đời của chúng con
Bao hồng phúc Chúa ban xuống trong hồn
Cảm tạ Chúa xin theo Ngài Rao giảng
Cao Trí Dũng
Monday, October 5, 2009
TÌNH YÊU KỲ DIỆU
TÌNH YÊU KỲ DIỆU
Ôi kỳ diệu tình yêu đôi lứa
Quá nhiệm mầu Tình Chúa kết liên
Thông phần với Chúa siêu nhiên
Hồng ân Phu-Phụ nên duyên tạ Ngài
Nam với nữ tuyệt vời lôi cuốn
Với lửa thiêng bừng cuộn yêu thương
Nên dấu chỉ một thịt xương
Từng giây từng phút vấn vương trọn đời
Dẫu gian nguy chẳng lo gì cả
Không nhạt phai cảm tạ hương yêu
Mến nhau không nói chi nhiều
Cùng nhìn một hướng yêu chiều trung kiên
Lời thề nguyền nhân ngày Lễ cưới
Duyên tình ta phấn khởi yêu nhau
Trước Bàn thờ Chúa nguyện cầu
Cho mình hai đứa trọn câu chung tình
Bên nhau cuộc sống thêm nồng thắm
Yêu được yêu say đắm tình người
Thuyền tình đôi lứa ra khơi
Say duyên trăng gió trọn đời phúc ân
Sinh với dưỡng con cái trách nhiệm
Chuyên chăm nom săn sóc chí tình
Kết quả tình yêu của mình
Những ngày dưỡng dục hy sinh tuyệt vời…
Sống tình duyên vuông tròn tốt đạo
Mình với ta Ngài tạo nên duyên
Đồng điệu sống vui trọn nguyền
Giàu sang nghèo đói vẹn tuyền đẹp đôi…
Cao Trí Dũng
Thursday, October 1, 2009
CẦU MẸ NHÂN THÁNG HOA
CẦU MẸ NHÂN THÁNG HOA
Trước nhan Mẹ con nguyện cầu thành khẩn
Dâng lên Mẹ lời kêu xin Bình an
Chuổi Mân Côi dâng lên Mẹ kêu van
Cho Quê hương Đất Việt bớt gian khổ
Maria ! Mẹ Ngôi Hai Cứu độ
Mẹ cầu Chúa cho Dân tộc Việt Nam
Thoát khỏi ách quân giặc hồng bạo tàn
Con tha thiết dâng Mẹ Quê hương Việt
Kính chào Mẹ ! đầy ơn phúc hơn hết
Mọi người nữ mãi ngàn xưa đến nay
Con Thiên Chúa Xuống thế phận lưu đày
Mẹ “Xin Vâng” nhân loại được cứu sống
Sự liên hệ đất trời lại khởi động
Chúa Cứu thế mời gọi kẻ hoang đường
Hãy trở về chấm dứt cảnh đau thương
Cha vui mừng đón con hoang còn sống
Đúng như thế con tội lổi hư hỏng
Bao năm tháng bỏ cửa nhà ra đi
Khi đã xài hết tiền của Cha chia
Bị đói quá phải xin đi chăn lợn
Có những ngày bụng đói đến ghê rợn
Muốn ăn luôn cám lợn chẳng ai cho
Nghĩ ở nhà… tôi tớ được ăn no
Còn ta đây cám lợn ăn chẳng có
Suy nghĩ vậy anh phản tỉnh về lại
Để sớm tối được sống ở bên Cha
Có tôi tớ săn sóc công việc nhà
Mẹ thừa hiểu “Nhà Cha hạnh phúc nhất”
Mân Côi chuổi hạt kính dâng
Tháng Hoa cầu Mẹ “Kính Mừng” Mẹ yêu
Cao Trí Dũng
XUỐNG ĐƯỜNG BÀ CON ƠI
XUỐNG ĐƯỜNG BÀ CON ƠI
Trời bất bình đành nổi cơn bão gió
Hỏi Lãnh đạo chịu cải đổi gì không
Trời đất còn không bằng lòng
Thôi thì phản tỉnh dân trông lâu ngày
Thời cơ khốn khổ Dân rỏ thấy
Toàn Dân đồng loạt đứng dậy đi
Xuống đường tràn ngập ta thì
Dẹp ngay giặc đỏ khốn nguy không còn
Đến lúc đó Dân tình vui sướng
Ta chẳng còn khốn khổ buồn lo
Triệt tiêu vô thần Tam vô
Việt Nam vui hưởng Tự do -Nhân quyền
Kià Liên xô - Đông âu ta thấy
Dân đứng dậy Cộng đỏ tiêu tùng
Đựợc thế Dân ta reo mừng
Việt Nam Dân chủ tưng bừng Tự do
Đừng chần chờ Dân càng thêm khổ
Muốn Đất Nước thịnh vượng giàu sang
Khắp phố thị mọi thôn làng
Toàn Dân Đồng loạt sẳn sàng Vùng lên
Cao Trí Dũng
THƯƠNG MIỀN TRUNG BÃO LỤT
THƯƠNG MIỀN TRUNG BÃO LỤT
Lời chia buồn về Miền Trung bão lụt
Từ Kontum đến Hà tỉnh quê nhà
Bao đường sá bị chìm lỉm khổ ghê
Cành cây đổ , bao mái nhà xiêu vẹo
Những tàu thuyền bị sóng đánh chao đảo
Có những thuyền sóng tắp bờ vở ra
Những chiếc khác đứt dây neo trôi xa
Nhìn sóng vồ lòng dân chài tan nát
Vùng khô cằn đất miền trung thêm mạt
Rồi mai đây khi lặng gió bão ngừng
Cành lá gãy ,tôn ,gạch đổ khắp nơi
Nhìn phố xá ,làng mạc cảnh đổ nát
Những gia đình có thân nhân bị chết
Ta chia buồn thương khóc với tang gia
Đã trải qua sự mất mát của nhà
Khóc cả nước thương đồng bào tội nghiệp
Ta thông cảm cảnh Dân tình khánh kiệt
Còn Lành đạo chẳng biết quyền lợi Dân
Nhưng trái lại chuyên trấn áp cướp dần
Tư bản đỏ giàu sang dân chết mặc
Từ trên xuống bọn giặc đỏ hèn nhát
Lo khúm núm dâng đất biển cho Tàu
Dân trong nước chúng cởi cổ đè đầu
Đem Tàu sang chiếm lĩnh hết công việc
Đỉnh cao gì mà hèn mạt như thế
Còn giặc đỏ Đất nước còn khổ đau
Dân tình mình bị bịt miệng muộn sầu
Mắt thấy tai nghe miệng đành câm như hến
Có gì lộ … kết tội chống nhà nước
Thì nhà tù mở rộng cửa đón vô
Đành yên phận thôi chẳng dám nhỏ to
Vì chó săn luôn rình mò khắp chốn …!
Cao Trí Dũng