Tuesday, October 27, 2015

GIỌT LỆ TÌNH DÂNG MẸ


GIỌT  LỆ  TÌNH  DÂNG  MẸ


Maria con than khóc cầu Mẹ
Tình Mẹ yêu tha thiết lắm Mẹ ơi
Con bâng khuâng say yêu Mẹ một đời
Tình Mẹ yêu ! ôi cao vời  lai láng

Thưa cùng Mẹ ,phận hèn con chẳng đáng
Với trọn tình xin thưa Mẹ , Mẹ hiền
Mẹ duyên dáng , Mẹ vượt xa hơn tiên
Trông lên Mẹ ! Mẹ tuyệt vời đẹp qúa...

Mẹ cao thiêng ...Mẹ Quyền uy ! Mẹ Chúa
Tình Mẹ thương ...Ôi  lai  láng  bao  la
Cậy trông Mẹ , Tình Mẹ yêu vô vàn
Chẳng có ai về  không khi cầu Mẹ

Mẹ ra tay , Mẹ Cứu Giúp mau lẹ
Hãy tin yêu ...đến cầu Mẹ ngay liền
Mẹ Hiền Mẫu , Mẹ thương giúp ưu tiên
Nhất Việt Nam đang tron cơn nguy biến

Bọn thái thú chúng dâng đất , bán biền
Của Tổ Quốc cho bè lũ tàu ô
Đỉnh cao thời đại kiểu gì mà ngu
Chẳng biết gì... đến Quyền lợi Dân tộc

Bao con cái của Mẹ đang than khóc
Họ lo Đất Nước Việt ...sẽ không còn
Dân tình vẫn thao thức Mẹ nĩ non
Họ bị cướp mất vườn tược nhà cửa

Quân buôn Dân , bán Nước cho tàu khựa
Mặc Dân mình Đồng bào  phải  khổ  đau
Mẹ yêu ơi ! Tình đoái thương nhiệm mầu
Mau ra tay cứu nguy giúp Dân Việt

Trước Tòa Mẹ , mất lệ tình tha thiết
Lòng tự hối cầu Mẹ thương Dân Nam
Mẹ hộ trì  toàn Dân Nước cùng làm
Cuộc Vùng dậy dẹp nội truy quét ngoạ̣i

Mẹ Cứu Giúp ! Mẹ Hiền Mẫu thương đoái
Mẹ nhận cho biết bao  giọt lệ tình
Van xin Mẹ , Mẹ Quyền uy Nữ Trinh
Giúp Việt Nam được yên bình no ấm

                 Cao Trí Dũng

Monday, October 26, 2015

ƯỚC AO RƯỚC MÌNH MÁU CHÚA


                  ƯỚC  AO  RƯỚC  MÌNH  MÁU CHÚA

Mẹ yêu ơi , con ao ước Rước Chúa
Nhưng chẳng được ...con Rước Lễ thiêng liêng
Con cảm kích như rước Lễ thật liền
Tin yêu Mình Máu Chúa.. trong Thánh Thể

Con vui sướng con tin yêu mạnh mẻ
Máu của Chúa hòa tan cùng máu con
Máu  chan hòa thâm thấu sâu vào lòng
Và đi cùng khắp thân châu Cơ thể

Mình Máu Chúa mà con vừa chịu Lễ
Thẩm thấu vào đường gân thớ thịt con
Chu du khắp đến tận từng tế bào
Trọn xác hồn của con ...ôi hạnh phúc

Xin Mình-Máu... thánh hóa con tiếp tục
Giúp hồn con luôn mạnh mẻ tiến lên
Theo chân Chúa  với tâm huyết  vững bền
Xin Ngài chửa lành sạch mọi bệnh tật

Xác lẫn hồn... nhưng hồn mới cần nhất
Thánh hóa con giúp con nên trung trinh
Sống cho Chúa và đồng loại trọn tình
Để Lời Chúa trong hồn con chiếu rạng

Chúa đến thăm phận con thật chẳng đáng
Nhưng vì yêu con nguyện xin dọn lòng
Con nhờ Mẹ  tẩy xóa lòng sạch trong
Và cầm tay dẫn con đến Rước Chúa

Mình Máu Chúa của nuôi con muôn thủa
Chúa ở cùng con hạnh phúc biết bao
Con xin hiệp cùng Thần Thánh vui chào
Tôn thờ Chúa trong thâm tâm hồn xác

Chúa giúp con nên ngây thơ mộc mạc
Như Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng
Sống khiêm nhu yêu phó thác cậy trông
Giao Chúa trọn hồn xác...Ngài thống trị

Chúa ở cùng hồn con vui hoan hỹ
Ngài soi lối dẫn con về Nước Trời
Nơi cao thiêng Triều Thần tuyệt vời ơi
Con ca tụng mãi Chúc khen Tình Chúa

                                                       Hướng Thiện

Sunday, October 25, 2015

XIN MẸ THƯƠNG CON DÂN VIỆT



             XIN  MẸ  THƯƠNG  CON  DÂN  VIỆT

Nâng hồn con lên cao thiêng Tòa Mẹ
Với tin yêu ...con tha thiết nguyện cầu
Van xin Mẹ ...hỡi tình Mẹ thâm sâu
Cho Quê hương của con Đất Nước Việt

Dẫu nguy nan, con tin yêu mãnh liệt
Xin Mẹ thương cứu Đất Nước Việt con
Cho Dân tình được yên vui trong hồn
Để tất cả cùng đồng tâm đứng dậy

Mẹ phù hộ , Dân tộc con hết thảy
Nước yên vui có Dân chủ - Tự Do
Đuổi bành trướng tàu khựa chạy co dò
Dẹp sạch hết bọn chuyên chính sát máu

Hỡi toàn Dân ta kiên cường chiến đấu
Chống bạo tàn , chống bốc lột bất công
Dẹp Quân cướp ta kiên trung một lòng
Hãy kỳ vọng vào Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hỡi mọi người toàn Đất Nước tiếp tục
Ta đấu tranh đòi lại mọi đất đai
Do chính quyền bọn cướp bốc bất tài
Làm muôn người Dân oan phải khốn khổ

Con lạy Mẹ , Mẹ Nữ Vương phù hộ
Con cái Mẹ khốn khổ hằng van xin
Kính mong Mẹ , Mẹ chí ái thương tình
Mau ra tay tỏ tình Mẹ thương đến

Hỡi toàn Dân muốn hòa hay là chiến
Ta kiên cường đứng dậy vì Nước non
Con Dân Việt ta giử vững lòng son
Thề Quyết chiến dẫu sống còn hay chết

Là Dân Việt con Tiên long tha thiết
Van xin Mẹ cho Việt Nam hòa bình...

                 Cao Trí Dũng

Friday, October 23, 2015

CHƯA NÓI LỜI CHIA TAY

CHƯA  NÓI  LỜI  CHIA  TAY

Ta nôn nao mong có ngày gặp lại
Thời gian trôi ...trôi mãi còn mong chờ
Gọi tên người , còn nhớ hoài trong mơ
Ước một ngày bên nhau dưới nắng mới

Vui gặp nhau trên Quê hương mong ̣đợi
Nay sông Đà đẹp những cầu qua ngang
Ngày ta về có chăng là muộn màng
Nhưng gặp lại còn hơn hoài xa vắng

Sáng chia xa sau một đêm thức trắng
Trái Tim yêu còn mượt mà xin tươi
Leo lên xe ngoái cổ ta mỉm cười
Nhưng biết đâu tinh đổ vở gio do

Trong căn hầm bên bạn bè tho lo
Ly rượu nồng giờ thấy chút đắng cay
Lòng bâng khuân cũng chả muốn tỏ bày
Tự thâm tâm như nhuốm phải sầu muộn

Gì xảy ra dù cho lòng chẳng muốn
Vì con tim còn vướng nợ nước non
Trai thời loạn ta ngổn ngang trong lòng
Dẹp ngay đã ...tâm mang nặng nghĩa vụ

Dù nghĩ vậy nhưng tim yêu ... ủ rủ
Nguyện gom hết lưu niệm vào con tim
Ước lòng nàng  còn chổ  ...ta trử tình
Cầu Ơn trên cho duyên mình ... sẽ đẹp

Ta thầm nghĩ hay duyên nàng lại khép
Chỉ còn cách ta cố mà quên đi
Thượng sách đấy cứ bỏ qua những gì
Để hoàn thành nghĩa vụ người chiến sĩ

Mong hướng rẻ của nàng vui như ý
Chả vương víu những gì nữa với ta
Dù tình trường  hai ta còn mặn mà
Ước song nguyền mong quên dần tất cả

Ai cũng nói vể tình củ mình đã
Nhưng đâu dễ đã quên được ngay đâu
Thôi thì đành dẫu vương vấn ...muộn sầu
Có  hay không còn kỳ vọng gặp lại ...

                                                          Cao Trí Dũng

Tuesday, October 20, 2015

THÁNG HOA MẸ SẮP QUA


             THÁNG  HOA  MẸ SẮP  QUA

Maria ! Tháng Hoa Mẹ sắp  hết
Nhưng Tình Mẹ với con chẳng phai nhòa
Con nguyện Mẹ dù tháng Hoa sẽ qua
Lòng tin yêu vào Mẹ vẫn thắm thiết

Mong sùng mến Trái Tim Mẹ nhiệt liệt
Muốn kêu mời mọi ngpừi kính Mẹ yêu
Lòng sùng kính Trái Tim Mẹ nên nhiều
Bởi con cái của Mẹ khắp thế giới

Con kêu Mẹ , con van nài mong đợi
Mong Tình Mẹ mãi thắm thiết yêu thương
Lòng của Mẹ thương con cái  vô lường
Con vui sướng về Tình Mẹ nồng nhiệt

Các bạn ơi , Mẹ yêu ta tha thiết
Hãy yêu Mẹ mong đáp Tình Mẹ thương
Kêu cầu Mẹ khẩn thiết cứu Quê hương
Để nhờ Mẹ Nước Tự Do -–Dân Chủ

Ôi tuyệt vời Mẹ ra tay cứu khổ
Cho Dân tình được hạnh phúc ấm no
Quê hương mình có yên vui Tự do
Mọi quyền lợi người Dân được tôn trọng

Được thế  rồi người Dân tràn hy vọng
Cùng Thế giới ta vui sống vươn lên
Hạnh phúc thay là cháu chắt Rồng Tiên
Gương Cha Ông chung tay xây dựng Nước

Lời Mẹ nhắn bên cây sồi thủa trước
Tận miền xa Fatima thủa nào
Cùng ba Trẽ... con hết dạ ước ao
Luxi  -  Giaxinta  - Dominic

“Hãy ăn năn và cải thiện đời sống     
Sùng kính riêng Mẫu Tâm Mẹ mến yêu
Nhớ siêng năng lần chuổi hạt thật nhiều
Để cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới”

Hãy thể hiện những điều Mẹ nhắn gởi
Thì Nước Nga sẽ ăn năn trở về
Con cái Mẹ khắp Thế giới phủ phê
Mừng vui chung “ Trái Tim Mẹ chiến thắng”

                                                         Hướng Thiện

Sunday, October 18, 2015

CHIA XA


                         CHIA  XA

Ngày xa em An cựu buồn lai láng
Hè sáu chín bình lặng sau Mậu Thân
Hẹn để chi chiều hôm ấy xuống dần
Cho hồn mình con tim bị se thắt

Đêm hôm ấy chung nhà nhưng xa cách
Anh bên này em bên kia trắng đêm
Vì Anh nghe tiếng trở mình của em
Còn riêng anh nằm yên dổ giấc ngủ

Ngày xa nhau ta vẫn mong đoàn tụ
Ánh nắng mai chưa vội lên vàng tươi
Lòng của anh có niềm vui tuyệt vời
Ước duyên tình của hai mình đẹp mãi

Nhưng đâu ngờ  xa nhau trong hiện tại
Và mái mái hết gần gủi bên nhau
Những ngày tiếp biền biệt trong  thương đau
Và luyến tiếc cứ kéo dài vô định

Mỗi gợi nhớ hồn ta hoài suy tính
Buột tầm tay nhờ biết người nơi mô
Con tim anh như tan vở mất rồi
Đời sầu muộn cớ sao hoài dai dẳng

Thỉnh thoảng anh mang đến nhà quà tặng
Nhưng chẳng gặp vì em bận đi làm
Anh tự bảo thôi yên phận cho cam
Nhưng hy vọng còn  có  ngày gặp lại

Tình là thế ...tựa lụa đào gió tải
Phương trời nào dù chuyển hướng chia xa
Nhưng tình củ còn không  là mặn mà
Cứ yên vui may ra còn gặp lại  ...

Tình mặn mà trong tim còn vương mãi
Với thời gian sẻ có lúc rở ràng
Dầu xa mặt nhưng lòng vẫn miên man
Ta hy vọng một ngày nào gặp gở

                 Cao Trí Dũng

Saturday, October 17, 2015

THAO THỨC QUÊ HƯƠNG MÌNH


                THAO  THỨC  QUÊ  HƯƠNG  MÌNH

Xa Quê hương lòng nặng trỉu nhung nhớ
Nhớ phố phường với thôn làng thân yêu
Thương người thân , nhớ trường làng thật nhiều
Bao kỷ niệm lảng vảng thời thơ ấu

Lưu vong hoài quê tổ chim không đậu
Nhưng niềm yêu tiềm ẩn không phai nhòa
Lòng thao thức buồn vương bao năm qua
Đồng bào tôi mỗi ngày thêm khốn khồ

Cảnh cướp dật thấy ngợp ngoài đường phố
Gây chấn thương , chết chốc thấy mả thương
Nữ sinh lột áo quần nhau ngoài đường
Đánh đấm nhau với nhiều pha ẩu đả

Kẻ qua lại chẳng can ngăn chi cả
Có nhiều điều lạ giờ Quê Mẹ chúng ta
Nữ sinh xinh xắn nhưng mất dạy qúa mà
Họ ăn nói chưởi bới nhau thật tệ

Rồi nam nữ liên hệ sex thây kệ
Nơi công viên ngay cả giửa ban ngày
Một xã hội đồi trụy buồn lắm thay
Mất hết rồi văn hóa và luân lý

Thấy mà đau cho Quê hương mình nhĩ
Xã hội trồng người trở thành lưu manh
Mang tiếng Đất Nước cả bốn ngàn năm
Bị tệ đoan bởi Xã hội Chủ nghĩa

Tàn bạo hút máu hơn xa con đĩa
Làm Dân oan bị mất đất mất nhà
Vì nạn chuyên chính của Đảng cướp ta
Tệ đoan nhiều lắm không sao tả xiết

Cán bộ lớn nhỏ làm Dân khổ thiệt
Lớn ăn nhiều,nhỏ ăn ít giả man
Mọi người Dân đều trở thành Dân oan
Lãnh đạo đỉnh cao một lũ ăn cướp

Đớp ...đớp nữa tận xương tủy cứ đớp
Cho Nước nghèo Dân đói khổ vì bay
Đỉnh cao trí tuệ nhất thời đại ...này
Đồ Chuyên chính bọn lãnh đạo Đảng trị

                                                   Cao Trí Dũng

THÁNH HOA KÍNH YÊU MẸ



             THÁNH  HOA  KÍNH  YÊU  MẸ

Con cảm kích con trung thành kính Mẹ
Dâng đời con tiến dâng Mẹ Nữ Trinh
Con lấng nghe lời Mẹ nhắn trọn tình
Yêu Chuổi hạt Hoa Mân Côi trỉu mến

Say yêu Mẹ vui Tháng Hoa đã đến
Mân Côi Hoa muôn sắc hương qúi thay
Gọi mời ta như Mẹ từng  tỏ bày
Tình con thảo xin nguyện Mẹ thể hiện

Nầy các con , vì yêu Mẹ dâng hiến
Những tràng Chuổi Hoa Mân Côi cầu xin
Để  nguyện cho Thế giới được hòa bình
Vì chúng con là con yêu của Mẹ

Mẹ về Trời con đang nơi dương thế
Sống cải thiện theo lời Mẹ ăn năn
Kính Mẫu Tâm , siêng lần hạt ân cần
Thì cộng sản sẽ sớm ngày trở lại

Tham dự Thánh Lễ con nguyện hăng hái
Dư tiệc Thánh như Tiệc Ly thủa nào
Ôi hạnh phúc và vui sướng biết bao
Muôn hồng ân tuôn xuống từ Thánh Lễ

Mỗi đêm về bên ngọn đèn leo lét
Trong nhà chầu Cha ấn mình vì yêu
Hết con cái ...Thầy một mình quạnh hiu
Cùng với Mẹ đến yên ủi  tạ Chúa

Tháng Mân Côi  nguyện cùng Mẹ muôn thủa
Thể hiện Lời Mẹ nhấn lòng trung kiên
Tin yêu Mẹ luôn vâng nghe Mé hiền
Lòng sùng kính yêu Mẹ con vững bước

Trong Tháng Hoa mỗi ngày con có phước
Con nghe đọc trầm bổng Kinh Kính Mừng
Trên Triều Thần cũng ca khen lừng vang
“Ave Maria ! Thần Thánh chào kính Mẹ...”

                   Cao Trí Dũng

Friday, October 16, 2015

NGƯỜI SAI TA ĐI


                     NGƯỜI  SAI  TA  ĐI

Quan niệm thường về Sứ mệnh Rao giảng
Là trách vụ giáo sĩ , người Tu trì
Còn Tín hữu không thể làm được chi
Không ,Truyền giáo là việc của tất cả

Khi lãnh nhận Phép Rửa chúng ta đã
Nên Thừa tác và Ngôn Sứ Rao Lời
Như Đồ đệ ta ra đi khắp nơi
Đi...  cùng đi giảng rao Lời hằng sống

Giáo Hội mời gọi ta tham gia sinh động
Sự cấp thiết của sứ mệnh Truyền rao
Trước mắt là cho tất cả Đồng bào
Trên Quê hương thân thương con Đất Mẹ

Biết trông cậy vào sức mạnh Chúa sẽ
Làm cho thành qủa tốt việc Rao truyền
Vui sống chan hòa , tự hạ và quên
Cái tôi đi ... lúa chín thiếu thợ gặt

Như thế mọi người, sức khỏe, bệnh tật
Đều có thể Truyền giáo theo ý Cha
Hãy bắt chước Tiên tri Isaia :
“Con đây Lạy Chúa ,,xin hãy sai con đi”

Ta ra đi chẳng mang theo những gì
Ngoài niềm tin Truyền giáo cho mọi người
Ơn phù trợ giúp ta đi khắp nơi
Cứ vững tin nối gót Chúa Cứu Thế

Thử thách gian nguy chúng  ta bất kể
Đã ra đi phó thác hết cho Ngài
Theo Sứ Mệnh Truyền giáo chẩng sợ ai
Vì Thánh Thần phù trự ta rao giảng

Tra tay thả lưới dù ta chẳng đáng
Lệnh của Ngài”chúng con hãy ra đi”
Thi hành lệnh lưới đầy cá sướng chi
Mùa thu hoạch ... khẳm thuyền cá đầy cá...

Lòng hân hoan và sướng vui chi lạ
Lưới đầy cá sợ thuyền mình bị chìm
Kêu thuyền bạn giúp chở cá bớt đi
Ta hoan vui hạnh phúc trở về bến ...

                Hướng Thiện

Monday, October 12, 2015

MƠ TÌNH THU



                           MƠ  TÌNH  THU

Mùa Thu về mang theo giá lạnh
Mối Tình xưa vấn vương vẫn còn
Nhớ đan tay ấm cúng chiều hôm
Thời gian trôi phôi pha còn đó

Lời giả từ hôm nào chưa nói
                                    Thu lại đến lả vàng lê thê
Nơi phương xa ai biết nhớ về
Thương người xưa có chăng thua thiệt

Một lần xa bao năm cách biệt
Cách ly rồi chưa vội chia xa
Ước một ngày mình gặp lại ta
Vẫn thương yêu mối tình tha thiết

Gởi đến người trong Thơ anh viết
Tiếng tim anh réo gọi bao lần
Bóng người xưa ôn cố trong tâm
Giờ mong ngày gặp lại chẳng được

Cũng vào Thu nhớ bao năm trước
                                    Phú Thanh xưa  Quê hương của em
Dấu giày trận in dấu thân quen
Và tên em trong tim vẫn gọi

Nó thân tình  cay đắng tự hỏi
Sao mình lại chia xa thế kia
Nó̉ di hại  tim yêu xa lìa
Để rồi ra mỗi người  một ngả

Ước gặp tỏ ...nổi niềm tất cả
Để  tìm xem duyên lở nơi đâu
Cho tâm ta thanh thỏa nổi sầu
Tại anh hay tại em  thành bại

Chẳng có ai lưu tâm hủy hoại
Để tình ta hụt hẳng bao năm
Mong hội ngộ một đêm trăng rằm
Như hồi nào trên bến An Cựu

                                                Cao Trí Dũng

Thursday, October 8, 2015

Ý NGHĨA CỦA HẠNH PHÚC


                   Ý  NGHĨA CỦA  HẠNH  PHÚC
                   ( Chúa Nhật XXVIII / B  - TN )

Tìm đâu ra ý nghĩa của Hạnh phúc
Nếu không là “ Hãy đến mà theo Ta”
Cũng có nghĩa theo Ngài là hiến dâng
Đó là cần yêu thương và quảng đại

Có trao ban có thứ tha không ngại
Cần cho đi chính mình như Giê-su
Trao ban và  thứ  tha cả kẻ thù
Làm được vậy ...đã có câu đáp trả

Ý nghĩa và hạnh phúc cho thiên hạ
Khi họ biết chia sẻ ... và cho đi
Vươn mình trên mọi của cải cần gì
“Vì không thể cùng làm tôi hai chủ”

Đi theo Chúa đòi hỏi một thái độ
Vươn mình trên mọi vật  chất chóng tàn
Đã theo Chúa cần dứt khoát kiên gan
Nghĩa là trao ban... không chút do dự

Ai còn đó những khoẳn khắc tư lự
Vừa mang danh là con cái Ki-tô
Mà tâm trí chẳng sáng còn bị mù
Họ còn lấy tiền của làm  lẽ sống

Thậm chí còn giành giật ...thế là hỏng
Còn sát phạt vì tham lam của tiền
Chỉ khi biết sống Đức ái ưu tiên
Biết san sẻ  yêu thương kẻ nghèo khó

Ta mới nếm được niềm hạnh phúc đó
Vậy nếu thấy kẻ thiếu thốn quanh ta
Liệu ta có can đảm ngay không nào
Hãy cho đi ...vì  kho tàng muôn thủa

Có được vậy mới tính đi theo Chúa
Mới rãnh rang ra đi cách dễ dàng
Con đường hẹp mà lại thấy thênh thang
Theo đường này ta đi trong ánh sáng

                  Cao Trí Dũng





Wednesday, October 7, 2015

HOA MÂN CÔI KÍNH YÊU MẸ


              HOA  MÂN  CÔI  KÍNH  YÊU  MẸ

Tháng Mân Côi mùa hoa dâng Kính Mẹ
Hoa Mân Côi con trân qúy say sưa
                                    Cổ Tràng Hạt được yêu chuộng sáng trưa 
                                    Kinh Mân Côi đích thân Mẹ mời gọi

Mỗi Tín hữu chúng ta cần tự hỏi
Mức độ nghe và thể hiện bao nhiêu
Trong tháng Mẹ kinh Mân Côi sáng chiều
Để tỏ lòng thành kính yên mến Mẹ

Kinh Thánh được tóm lược rất gọn nhẹ
Vào Ý  nghĩa nghiệm suy Kinh Mân côi
Yêu Chuổi hạt Mân Côi qúa tuyệt vời
Chứng tỏ ta kính yêu Trái Tim Mẹ

Vui -Thương -Mẫng và Sáng kính trọng thế
Phép Lần Hạt mà Mẹ rất mừng vui
Kính yêu Mẹ say mến Mẹ ngậm ngùi
Họ thi đua lần hạt Tình con cái

Yêu kính Mẹ con hăng say gặt hái
Nguyện truyền bá Phép Lần Hạt Mân côi
Hoa Mân côi niềm hoan lạc cho đời
Hãy cổ vỏ  yêu lần hạt kính Mẹ

Hoa Mân Côi đầy hương sắc đẹp đẽ
Tràn thơm tho  nồng mến lắm Mẹ ôi
Mân Côi hoa qúa hiệu nghiệm tuyệt vời
Con sướng vui con Chúc tụng kính Mẹ

Yêu Mân Côi kính Chuổi hạt bạn nhé
Muốn hòa bình tôn sùng kính Mẫu tâm
Ăn năn tội và lần hạt chuyên cần
Thì khối cộng sè sớm bị loại bỏ

Sạch bóng thù đồ cái loài giặc đỏ
Thì Thế giới sớm có được hòa bình
Mẹ Việt Nam Mẹ Mân côi đep xinh
Con Dân Việt ước hòa bình no ấm...

Tình Mẹ yêu trong hồn con thẩm thấu
Lòng sướng vui ... con cảm kích hát mừng
Riêng phần con xin nhận Mẹ Nữ Vương
Của Triều Thần và của toàn Thế giới ...

                                                        Hướng Thiện

Tuesday, October 6, 2015

MỪNG LỄ THÁNH THÉRÈSE


MỪNG  LỄ  THÁNH  THÉRÈSE


Ôi tuyệt vời ! Đường Thơ ấu Nhân đức 
Con Đường nhỏ  nhưng rộng lớn  thênh thang
Đường phó thác nhỏ thó không rộn ràng
Nhưng qúa ư... là siêu nhiên sâu thẳm

Đườnh Nhân đức thơ ngây mà Truyền cảm
Tuy nhỏ bé thế mà lại cao siêu
Coi nhỏ bé nhưng lớn lao  thật nhiều
Đường nên Thánh Thơ ngây mà vĩ đại

Bao thử thách trong đời Chị không  ngại
Vì tin yêu không thoái thác điều gì
Với Thiên Chúa Chị không từ nan chi
Noi gương Mẹ Chị luôn Vâng Thánh ý

Cuộc đời Chị luôn kiên trinh liên lỷ
Sống  dịu dàng nhỏ thó  trong lặng yên
Têrêxa luôn khiêm nhu dịu hiền 
Chị hiến thân hoàn toàn nguyện phó thác

Tâm hồn Chị luôn khiêm nhu hoan lạc
Hết mọi sự Chị hiến Dâng lên Cha
Tâm sự Chị với Chúa rất mặn mà
Cuộc sống Chị luôn chứa chan Tình Chúa

Tê-rê-xa nhỏ... cái tên Chị hay qúa
Lòng ngây thơ ,nhỏ thó gọi đúng rồi
Đường nên Thánh lại vĩ đại lắm thôi
Vì thế Chị được.. phong Thánh Tiến Sĩ

Cả Triều Thần và Giáo Hội hoan hỹ
Tê-rê-xa quyền cao trọng đất trời
Tiếng tăm Chị được biết khắp mọi nơi
Giáo Hội thấy Đường nên Thánh tuyệt hão

Thánh Bổn mạng của các xứ Truyền giáo
Đường nên Thánh qúa vĩ đại Chị ơi
Chị̣ xuất chúng cao thiêng lắm trên đời
Em rất đổi hãnh diện mừng Chị Thánh...

                    Hướng Thiện

Sunday, October 4, 2015

THIÊN THẦN HỘ THỦ


           THIÊN  THẦN  HỘ THỦ
                    Oct 02 2015
Trong Kinh Thánh Thiên Thần ̣được đề cập
Hơn ba trăm lần... chứ không phải ít đâu
Nhiều  người đã biết  Thiên Thần nhiệm mầu
Nhưng chúng ta hầu hết chẳng ý kiến

Ngài Ân nhân Sứ giả Chúa gởi đến
Để  gìn giử canh chừng ta đêm ngày
Ôi mỗi chúng ta qúa may mắn thay
Có Thiên Sứ trọn một đời canh giử

Nơi lưu đày cỏi trần đời lử thứ
Không có ai hơn Thiên Sứ cạnh kề
Đi nơi đâu Thần Sứ luôn cạnh bên
Luôn bênh đở và ngày đêm gìn giử

Nhờ có Ngài luôn săn sóc ý tứ
Giúp chúng ta được sống trong bình yên
Có hiểm nguy hay gian nan Ngài liền
Ra tay ngay cản ngăn và che chở

Thần Hộ thủ với Sứ mệnh bênh đở
Ta yên chí chẳng sơ cái nổi gì
Ngài canh chừng chúng ta còn lo chi
Hãy tin yêu vào Thiên Thần bản mệnh

Các Ngài là đặc ̉phái viên tuân lệnh
Của Thiên Chúa sai đến cho chúng ta
Như lính gác ...các Ngài không rời xa
Mình đi đâu ở đâu luôn hiện diện

Xung quanh ta bạn hãy nhìn cho kỷ
Có ma qủy và Thiên Thần ẩn mình
Thiên Sứ Chúa độ trì dẹp qủi tinh
Giúp chúng ta chiến đấu cho vững mạnh

Bọn ma qủi, lũ thâm độc trời đánh
Luôn cám dổ lôi cuốn hại chúng ta
Chúng không thôi lôi ta theo đường tà
Nhờ Thiên Thần bản mệnh luôn nâng đở

Có Thiên Thần Bản mệnh ta hớn hỡ
Đời lữ hành ta kiên cường tiến lên
Nhờ có Ngài ta kiên trung vững bền
Theo đường sáng về Quê Trời bất diệt...

                                                     Cao Trí Dũng