Tuesday, June 30, 2009

XÁC ĐỊNH NIỀM TIN SỐNG ĐẠO

XÁC ĐỊNH NIỀM TIN SỐNG ĐẠO
( Chúa Nhật XIV / B TN )

Khi đi xa học hành thành đổ đạt
Trở về làng để bái tổ vinh quy
Sự trọng vọng tôn vinh sẽ ứng tùy
Tiếng tăm được truyền vang đi khắp xóm

Chúa Giêsu vào sứ vụ Rao giảng
Khắp miền Giudêa qua sông Giodan
Tên tuổi Ngài truyền tụng khắp xóm làng
Danh Giêsu ngày một thêm nổi tiếng

Nhưng đàng khác họ vấp phải định kiến
Về lý lịch của chính Chúa Giêsu
Họ nhận ra Giu-se và Maria
Cha Mẹ Ngài quê ở Nazareth

Gốc gác thần linh và nhân cách Cứu thế
Mới hay rằng lòng người đóng chặt rồi
Vì định kiến rẻ rúng chào thua thôi
Chúa không thể làm phép lạ tại đó

Ngài chỉ đặt tay và chửa lành họ
Chúa lấy làm lạ vì họ không tin
Rồi Ngài đi sang các làng chung quanh
Truyền rao Tin mừng giảng dạy cho họ

Chúa coi con người như là đối tác
Trong chính công trình cứu chuộc chúng con
Ngài muốn lệ thuộc vào việc mở lòng
Của chúng ta của mọi người trần thế

Riêng phần bạn …anh có gì suy nghĩ
Trong Cứu độ về vai trò con người
Quan tâm khích lệ bị quên lảng bỏ rơi
Xin cho con mở lòng trước ơn Chúa

Cậy trông Chúa con tin yêu muôn thủa
Rỏ biết Ngài hiện diện khắp mọi nơi
Kể cả người nhỏ bé nhất trên đời
Hầu tin yêu đời lữ hành Sống đạo

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 24, 2009

KHÔN NHÀ DẠI CHỢ

KHÔN NHÀ DẠI CHỢ

Đại nghịch lý bọn khôn nhà dại chợ
Chỉ xảy ra với Lãnh đạo Đĩnh cao
Chẳng nghĩ gì đến quyền lợi Đồng bào
Dân Quốc nội không việc làm khốn khổ

Người thiếu việc ngồi đầy đường chờ gọi
Họ nói đó là chợ người …khốn ơi
Ngồi quá trưa chưa được ai gọi mời
Mất một ngày đợi chờ chẳng có việc

Dân tình ta khốn đốn cảnh thua thiệt
Số thất nghiệp lên qúa cao đau lòng
Để nhân công bọn Đại hán vào đông
Thật vô lý chúng chiếm lĩnh công việc

Đất Nước ta để tàu ô lũ chệt
Chúng ngang ngược tung hoành trên Nước ta
Chúng còn cả hành động đập phá nhà
Đánh Dân ta chấn thương đến phải chết

Ở Quảng nam nguyên cả làng Tàu Hán
Công nhân Tàu tồn tại mấy năm qua
Còn Dân Việt thất nghiệp phải nằm nhà
Lãnh đạo ơi ! làm thế coi sao được

Ăn tham nhiều ,làm lười biếng vô phước
Các bộ Lao động hay Nội vụ-Ngoại giao
Toàn ăn hại chuyên làm khổ đồng bào
Họ đổ lổi cho nhau vì thất trách

Đĩnh Cao ơi ! sao tàn bạo hóng hách
Hèn các ông chuyên trấn áp Dân tình
Với Tàu Hán lại qụy lụy cúi mình
Dạ thưa bẩm khúm núm …hèn trí tuệ

Các Ông làm… mất Quốc uy Quốc thể
Của Dân Nam Nước Đại Việt chúng ta…

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 23, 2009

SỐNG LƯƠNG THIỆN

SỐNG LƯƠNG THIỆN

Không gì tốt bằng lương tâm ngay thẳng
Báu vật qúi là an bình nội tâm
Nó cần phải được trả giá rất cao
Là cái giá can đảm sống ngay thật

Không nhượng bộ vì lòng tham quyến rũ
Sống thanh thản với lương tâm của mình
Mới đảm bảo lòng hạnh phúc phát sinh
Tiền của ở đời mau qua mây khói

Hôm nay có …ngày mai sẽ tay trắng
Sống giàu có thoải mái với tiện nghi
Khi lìa đời chẳng mang theo được gì
Chỉ Niềm vui an bình hạnh phúc thật

Hạnh phúc yên vui là ngọn đèn sáng
Tự nhiên nó phát sáng ra bên ngoài
Qua lối sống , lời nói cùng với ai
Họ cảm được hương vị Tình nhân ái

Bí quyết hạnh phúc đừng chay theo của cải
Và chẳng nên tích lủy đồ mau qua
Nó vô nghĩa khi lìa đời ra đi
Gia tài tinh thần mới là giá trị

Còn lại gì là dư thừa tất cả
Con tin Chúa đang hiện diện trong hồn
Con ở đâu mắt Chúa vẫn nhìn con
Xin cho con biết con và biết Chúa

Để con luôn tiến bước trong ánh sáng
Biết yêu thương hết đồng loại anh em
Làm mọi sự vì yên bình trong tim
Để lòng con mãi hạnh phúc trong Chúa ..!

Cao Trí Dũng

Monday, June 22, 2009

LÒNG TIN CON ĐÃ CỨU CON

LÒNG TIN CON ĐÃ CỨU CON

Thường những gì rờ vào là ô uế
Nhưng ở đây ngược lại và xảy ra
Bà nên sạch nhờ đụng áo Chúa Giêsu
Cả Gia-ia lẫn Phụ nữ bệnh hoạn

Họ tin vào Quyền năng Chúa chuyển hóa
Và lòng thương xót của Đức Giêsu
Đến với Ngài Đấng Phép tắc Quyền uy
Ngài khen lòng tin vững vàng của họ

Chúa kết lời với nggười phụ nữ đó :
“Lòng tin con đã cứu chửa lấy con ”
Mọi người đã sửng sờ về Chúa Giêsu
Ngài yêu thương cho lành và cứu chửa

Còn đứa bé con Gia-ia đã chết
Ngài cầm tay Truyền nó : “Trỗi dậy đi ”
Lập tức em.bé… nó đứng dậy ngay
Đi lại như thường mọi người kinh ngạc

Ngài Cứu chửa khỏi quyền lực sự chết
Và chửa luôn mọi bệnh tật tâm linh
Người Nữ , Ông G-ia-ia quá mạnh tin
Đức tin cả hai quả Tuyệt vời ,,, cần học

Họ vượt qua tất cả mọi trở ngại
Miễn sao bà rờ được áo choàng Ngài
Đúng bà này có Niềm tin Tuyệt vời
Ông Gia-ia Tin Chúa không thua kém

Sụp xuống chân Ngài và van xin khẩn khoản
“Con bé nhà tôi nó gần chết rồi …
Đến đặt tay … để nó được sống”Xin Ngài
Ông Gia-ia và người phụ nữ cả hai liều lĩnh

Vì Tin tưởng vào Thiên Chúa Phép tắc
Một Niềm tin mạnh mẽ Chúa Quyền năng
Bạn có liều lĩnh tin vào Chúa chăng
“Long Tin sẽ cứu con , nếu con Tin tưởng…”

Cao Trí Dũng (Chúa nhật XIII-B/TN)

Saturday, June 20, 2009

ÔI NHIỆM TÍCH CAO VỜI

ÔI NHIỆM TÍCH CAO VỜI

Đây nguồn sống Thần linh Mình Máu Chúa
Trong con người chúng ta xác và hồn
Hồn nhờ Lời , xác nhờ bánh với cơm
Ta về nguồn Mầng Lễ Mình Máu Chúa

Qua Tiệc Ly Chúa ở lại muôn thủa
Cùng tất cả con cái của loài người
“Ai ăn Bánh này được sống mãi thôi…
Bánh ta ban cho thế gian được sống”

“Sao Ông cho ta ăn thịt Ông đưọc…
Người Do Thái đã tranh luận nhu trên …”
“Thật ta bảo thật với các ông rằng…
Không ăn uống Máu Thịt ta không có sự sống…

Nhưng ăn uống …sẽ sống lại trong ngày sau hết
Dù nghe gai mắt trái tai bao nhiêu
Lời Chúa vẫn thành sự Thật không sai
Trên Thánh Giá Chúa bị đâm xé lồng ngực

Trái Tim Chúa bị thâu thành thương tích
Giòng Máu Cứu độ từ vết thương chảy ra
Và còn chảy mãi thành Lễ tế dâng Cha
Dâng lên Tòa Cao thiêng Chúa hạnh phước

Ai như Thầy làm kẻ què đi được
Kẻ câm lại nói,kể điếc được nghe
Kẻ chết sống lại ,kẻ mù xem thấy
Ngài không cần thuốc men ,dụng cụ y khoa

Chỉ một lời họ lành , bão gió im lặng
Lạy Thầy con tin Thầy đang ngự nơi đây
Trong Thánh Lễ Chúa nuôi con mỗi ngày
Nơi Nhà Tạm Chúa mời gọi kính viếng

Ôi Bí Tích Tình yêu Thầy Cao cả
Ôi Tình Chúa yêu thương con ngàn đời
Minh Máu Chúa ! Ôi Nhiệm tích Cao vời
Con kính viếng Mến yêu và Thờ lạy ..!

Cao Trí Dũng

Friday, June 19, 2009

CON TIM RỰC LỬA ĐẤU TRANH

CON TIM RỰC LỬA TỰ DO

Nguyễn văn Lý có con Tim sắt đá
Lòng Ngài quyết dẹp giặc đỏ lưu manh
Cha ngạo nghể vạch mặt bọn lộng hành
Con tim Cha luôn hừng hực lửa cháy

Đường Cha đi vì Tự Do hết thảy
Mong Dân Việt hưởng Dân chủ-Nhân Quyền
Lời Cha “Đá đão Cộng sản”Chính chuyên
Mặc tù tội hiến một đời Tranh đấu

Vì Giang sơn Cha kiên cường đấu khẩu
Đời gian nguy Ngài tù tội bao lần
Chẳng sợ hãi thách đố bọn vô luân
Với vô thần Cha thẳng thắn vạch mặt

Chúng là bọn lười ươi hay là ngợm
Chuyên tham ô bán nước và buôn dân
Thật hèn nhát đi bưng bô Hán Tàu
Rước về nước hàng trăm ngàn lũ chệt

Đĩnh Cao gì hèn mạt để thua thiệt
Núi Trường sơn phải quặn mình nhức đau
Cả Biển Đông dậy Bình minh rực màu
Dân Việt ta đồng loạt hãy Vùng dậy

Ngẩng cao đầu ta Đứng lên hết thảy
Mong Đồng bào ý thức tốt điều này
Ta chung lòng nguyện Vùng dậy một ngày
Đã đến lúc Cách Mạng Nhung phải đến…

Cao Trí Dũng

Thursday, June 18, 2009

SAO CÁC CON SỢ HÃI

SAO CÁC CON SỢ HÃI

Gió và bão mối đe dọa nguy hiểm
Càng nguy hơn với tàu thuyền ra khơi
Chợt cơn bão sóng nguy hiểm chết người
Nước ùa vào thuyền bị sóng đánh bể

Nguy hơn nữa với thuyền nan nhỏ bé
Bão tràn nước thuyền chao đảo giửa giòng
Như rìn rập đe dọa sự tồn vong
Trước nguy cơ sóng gió đầy nguỳ hiểm

Những cám dổ , thói hư đời… sóng dữ
Với hưởng thụ ăn chơi làm đắm thuyền
Thuyền đời ta không khéo bị đắm chìm
Có khi sóng ùa vào làm chết mất

Ước thuyền ta được có Chúa đi với
Ngài quan tâm và sẳn sàng đở nâng
Dù Ngài ngủ… thuyền Tông đồ đã từng
Mặc sóng gió , Chúa truyền nó im lặng

Điều quan yếu… biết hèn yếu thân phận
Mình dòn mỏng và yếu đuối lắm thôi
Luôn tin yêu sống tùy thuộc vào Ngài
Ngài biết vậy ta cậy dựa ở Chúa

Muốn chóng chọi với ba thù bão gió
Chúa cũng ưa chơi ú tim… thăm dò
Xem chúng ta sẽ đối phó ra sao
Mỗi khi bị bão gió đời xảy đến

Chúa Ngài biết đức tin Môn đệ yếu
Ngài yên ngủ …dù sóng gió mặc tình
Sợ các Ông đánh mất luôn Niềm Tin
Nhưng không đâu ! họ vội kêu cầu Chúa

Lạy Thầy xin cứu chúng con ! kẻo chết
Chúa thức dậy truyền sóng gió im ngay
Ước trên miệng môi con kêu lời này
Trọn một đời thuyền tình con rẽ sóng…

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 17, 2009

KÊU CẦU CHÚA CỨU TA

KÊU CẦU CHÚA CỨU TA

Một hôm ấy khi ánh chiều đang xuống
Chúa Giêsu nói với các Môn đồ
Hãy xuống thuyền ta qua bên kia bờ
Người đi rồi đám đông còn ở lại

Cùng theo Ngài có ít thuyền khác nữa
Bổng cuồng phong sóng gió lại nổi lên
Các Tông đồ sợ hãi họ la kêu
Thầy ơi Thầy ! sóng gió đang vùi dập

Chúa thức dậy Ngài ngăm đe gió biển
Im đi ! yên đi ! sóng gió biển lặng ngay
Ông là ai …gió biển nghe thế này
Phải chăng đây hình ảnh phản ánh lại

Đời lữ hành dẫu có lắm nguy hại
Không chỉ Cha Đấng Quyền năng trên trời
Luôn bên ta còn có Con của Người
Vẫn hằng luôn đở nâng giúp ta mãi

Cuộc đời này không tránh khỏi sóng gió
Có những lúc biến động trong cuộc đời
Tưởng chừng như bị chìm lỉm Chúa ơi
Ta tin yêu nguyện cầu Chúa giải cứu …

Có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn
Gây đau thương phiền lụy vì liên quan
Phải chăng chính ở cuộc sống bàng quang
Phạm nhân phẩm đến những kẻ cùng khốn

Ngoài xả hội đấu tranh đến hao tổn
Những tồn động kẻ cậy thế cậy quyền
Họ bức hiếp kẻ chân yếu tay mềm
Lại lao động cực nhọc không đủ sống

Giửa con người với nhau trong hành động
Vì cuộc đời nhiều đau thương sầu đau
Chúa ở bên ta chẳng ngại lo âu
Vẫn kỳ vọng Chúa quyền phép che chở…

Cao Trí Dũng

GẶP LẠI NÀNG

GẶP LẠI NÀNG


Gặp lại em một ngày vui tươi nắng
Tay trong tay rạng rở say sưa lòng
Mắt lệ nhòa thỏa thích ta ước mong
Nhớ ngày ấy thuyền đời em rẻ lối


Nụ hôn ta sao ngọt ngào quá đổi
Thỏa khát khao bao năm xa cách rồi
Sao thủa ấy hẹn chi để đơn côi
Rồi sầu buồn đợi chờ nhau chi mãi


Giờ gặp nhau mình vui đời còn lại
Ước bên nhau say tri ngộ những ngày
Dù hương vị ngọc ngà còn vương lây
Ta mê man trong yêu thương no thỏa


Tình yêu xưa vui bên nhau trổi dậy
Ta hôn nhau sướng vui mấy cho vừa
Để bù đắp những tháng ngày xa xưa
Yêu kề cạnh thề thốt lại xa cách


Vui bên nhau ta chân tình bộc bạch
Những tháng ngày sau buổi hẹn em ơi
Anh cô liêu sầu nhớ vương vào đời
Vì em đã sang sông thuyền đổi bến


Cao Trí Dũng

Tuesday, June 16, 2009

SAO CÁT XÓM ĐẠO NHÀ

SÁO CÁT XÓM ĐẠO NHÀ

Đất Lăng Cô có tiếng cái đầm đẹp
Nằm thoai thoải dưới chân Đèo Hãi Vân
Bóng dừa xanh chen lẩn những chòm nhà
Có tháp chuông những nhà thờ xóm đạo

Sáo cát là một trong mấy giáo xứ
Từ Quảng Bình Nước chia cắt vào đây
Dân sống bằng nghề chài lưới mồi ngày
Họ biển rã sống khó khăn kham khổ

Có ngôi trường được dùng dạy giáo lý
Nhưng chính quyền địa phương mượn trưng thu
Suốt thời gian ba mươi mấy năm qua
Học giáo lý không phòng bề khốn đốn

Các em ngồi rạp mình ngoài hiên viết
Nhưng Thánh Thần Ngài hằng luôn ở cùng
Đơn khiếu kiện lên xuống xin thu hồi
Ơn Trời thương nhờ kiên trung …thành đạt

Thu hồi được Giáo xứ sơn sửa lại
Nay xứ đạo được phát triển canh tân
Được hôm nay cũng nhờ Chúa Thánh Thần
Công lao Linh Mục và Hội Đồng Giáo xứ

Sau thời gian nổ lực học giáo lý
Thiếu nhi Sáo cát một trăm ba sáu em
Được Đức Cha Phụ Tá Lê văn Hồng
Về Giáo xứ ban Thêm sức trọng thể

Những hình ảnh chụp được đẹp như thế
Phải ghi ơn Cha Chính xứ Trần Khôi
Những tháng ngày trăn trở và kêu nài
Nên Chính Quyền hoàn giao lại trường sở

Nay Giáo đường ,Trường học trông mát mẻ
Phát triển mạnh hết trì trệ trước đây
Dân Sáo cát khắp nơi hướng chốn này
Gom công sức và tinh thần chia sẻ …

Cao Trí Dũng

Monday, June 15, 2009

MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Chính Thịt Máu của chính Chúa Giêsu
Đã làm nên Phép Bí Tích Thánh Thể
Là Bí Tích Cứu Độ toàn nhân thế
Ơn Cứu độ đã được Chúa hứa ban

Ngay giờ phút Ông Bà Tổ nhân gian
Đã phạm tội ăn trái cây Chúa cấm
Thánh Thể Chúa là Bí Tích Cứu độ
Dù đông đảo hay vắng lặng âm thầm

Việc cử hành Thánh Lễ Lời Phúc âm
Nó thấm nhập vào con cái Giáo Hội
Màn tự hiến Chúa Kitô chuộc tội
Dự Thánh Lễ …đón rước Mình Máu Ngài

Hy Lễ Thánh hướng dẫn và triển khai
Tới chổ hiệp nhất thâm sâu với Chúa
Qua việc đón rước Mình Máu qúi hóa
Mà Chúa Giêsu hiến mình làm của ăn

Đây không phải của ăn uống tương trưng
Nhưng của ăn và của uống thật sự
Mỗi lần ta lên rước mình máu Chúa
Được hóa mình nên một với Kitô

Nguyện Thánh Thể luôn nên một với ta
Xin của ăn thức uống Mình Máu Chúa
Hiện ở lại cùng loài người muôn thủa
Được vậy là …do Bí Tích Tình yêu

Nhờ Bí Tích Tình yêu ta lớn lên
Trong Tình mến Tin yêu và Ơn Thánh
Sống Ơn nghĩa thăng tiến về Đức hạnh
Và Giáo Hội hợp nhất trong linh thiêng

Hằng giây phút Thánh lễ được tiến dâng
Khắp nơi nơi mọi miền trênThế giới
Con Dân Chúa sống hoan vui chờ đợi
Đón rước Mình Máu Chúa nuôi xác hồn

Cao Trí Dũng

Sunday, June 14, 2009

LÀ MEN MUỐI VÀ ÁNH SÁNG SOI ĐỜI

LÀ MEN MUỐI VÀ ÁNH SÁNG SOI ĐỜI


Nếu là Men làm dậy bột trần thế
Và là Muối để con thấm mặn đời
Còn Ánh sáng con soi tỏ khắp nơi
Để thế gian nhìn con hình ảnh Chúa

Nhưng là Men độ nồng không còn nữa
Thì làm sao dậy bột … xúc tác gì
Muối mà nhạt thì thôi phải đổ đi
Hết tác dụng…làm cá thịt ươn thối

Sống tâm linh sai phạm lo tự hối
Xin ơn Chúa thứ tha mọi tội tình
Hãy cầu nguyện và luôn sống Phục sinh
Để cải quá và quyết tâm thăng tiến

Con cũng là ánh sáng soi trần thế
Như Hải Đăng trên biển cả đêm đen
Cho tàu thuyền vượt biển khơi bình yên
Nhờ hải đăng làm điểm tựa về bến

Sống Tình yêu nên men muối ánh sáng
Ta hoan vui trong hạnh phúc tự do
Dầu gian nan…nguy ngập chẳng âu lo
Sống tình yêu ta sống trong tình Chúa


Cao Trí Dũng

Thursday, June 11, 2009

BÍ TÍCH TÌNH YÊU

BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Mình Máu Thánh một Bí Tích huyền nhiệm
Tình sâu thẳm của Thiên Chúa yêu thương
Chúa yêu ta với tâm huyết lạ thường
Cho ta ăn Thịt và uống Máu Chúa

Ngài đổ máu chết khốn khổ chưa đủ
Trong Cựu ước ký giao ước tạm thời
Bằng máu chiên bò vào thửa sơ khai
Hình ảnh này tiên báo giao ước mới

Một giao ước khác sẽ được ký kết
Bằng chính máu Con Chiên Đức Giêsu
Cứu chuộc ta …ở lại với chúng ta
Máu thịt Ngài nuôi sống hết nhân loại

Cả sự sống thiên nhiên và thể lý
Cao cả nhất là cuộc sống siêu nhiên
Của Thiên Chúa trong tâm ta bình yên
Bảo đảm Từ Ba Ngôi trong muôn thủa

Máu Thịt Ngài nguồn mạch sốngThiên Chúa
Đến cùng Thánh Thể bao ơn phúc dồi dào
Vì Thiên Chúa Đấng siêu việt dưòng bao
Còn phần ta là nhân loại hèn yếu

Được Chúa cân nhắc để lãnh phần gia nghiệp
Nơi Vĩnh cửu nước Chúa như hứa ban
Ta chỉ việc Tạ ơn Chúa vô ngàn
Ơn trời bể Chúa thương con thọ tạo

Hãy Dự Lễ với tâm tình cảm tạ
Qua Giêsu trao ban ơn thật nhiều
Chúa không còn cách nào hơn để yêu
Ta hãy lấy Tình yêu để đáp trả

Còn gì hơn đáp đền bằng dự Lễ
Và Lãnh nhận Mình Máu Thánh của Ngài
Thánh hóa ta ban Ơn nghĩa bền dai
Sự sống Thần Linh ! Phúc ta trong Tình Chúa

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 10, 2009

THỜ MÌNH MÁU CHÚA

THỜ MÌNH MÁU CHÚA

“Mọi Lời Chúa nói chúng ta thi hành
Đây Lời Giao ước Chúa đã lập nên …
Với anh chị em dựa trên lời ấy ”
Giá chết với Chúa nào ai trung thành..!

Tình yêu Chúa thẳm sâu với nhân loại
Ban Con một xuống thế và làm người
Để chia sẻ phận khốn khổ với đời
Bằng cách chọn cái chết treo thập giá

Chết như vậy chưa thấy thế làm đủ
Ngài còn muốn ở lại với thế trần
Với chúng ta mọi ngày tới tận cùng
Của vũ trụ …con người đến tận thế

Qua Giáo Hội …Qua Bí Tích Thánh Thể
Qua Giáo Hội là Chủ chăn…chăn nuôi
Vị Chủ chăn nhân lành ở khắp nơi
Trong Thánh Lễ Ngài là của Lễ tế

Trên Thế giới liên tục Dâng tiến Lễ
Chúa xác quyết thịt ta là của ăn
Và Máu Ta là của uống trường sinh
Ai ăn thịt uống máu ta…mãi sống

Nghe như vậy ai lại không chói tai
Nhưng quả vậy xuất phát từ miệng Ngài
Nhưng Lời Chúa xác quyết đúng như vậy
Và dần dà hình như Dân rút lui

“Anh em lại muốn bỏ đi ..?”Ngài hỏi
Thay mặt tất cả… có Thánh Phêrô
“Nếu bỏ Thầy… chúng con biết theo ai
Vì chỉ Thầy… có Lời ban sự sống”

Đây là mầu nhiệm Tình yêu sâu thẳm
Mà chỉ được tham dự bởi Thánh Thần
Ngài soi sáng giúp ta biết tạ ơn
Phúc ăn Thịt và uống Máu của Chúa …

Cao Trí Dũng

Monday, June 8, 2009

PHÚC ÂM HÓA HÔM NAY

PHÚC ÂM HÓA HÔM NAY

Gặp nhau đây với biết bao kỷ niệm
Grand Rapids nối kết tình thân thương
Khóa Hội Thảo Phúc Âm Hóa Môi Trường *
Siết chặt tay với nụ cười thương mến

Ôn chuyện xưa nhớ ba ngày Tỉnh huấn
Với ít nhiều cảm nghiệm đến với nhau
Cùng chia sẻ buồn vui hoặc âu sầu
Các sinh hoạt Nhóm thân hữu , Lãnh Đạo

Đặc biệt nhất ba ngày vui lên núi
Với kinh qua sinh hoạt hậu Cursillo
Với nhiệt độ lên xuống của biểu đồ
Vào ngày dài Thứ tư tại Giáo phận

Rồi kinh nghiệm của một người Bảo trợ
Có đi cùng có hướng dẫn cho nhau
Sống Hành đạo cùng Dự Lề , nguyện cầu
Vui gặp gở trong những kỳ Hội Nhóm

Chỉ vài ngày Hội Thảo Phúc âm hóa
Đến với nhau trong Tình bạn Phong Trào
Vui Môi Trường thấy mạnh mà biết bao
Cùng hân hoan trong đàn ca tiếng hát

Hát với nhau những bài ca tươi mát
Với nội dung nồng thắm tình mến thương
Cùng ý hướng Phúc âm hóa môi trường
Để Lời Chúa vọng vang khắp Thế giới

Nghe Lời Chúa ra đi không nghỉ ngợi
Đến với nhau ở khắp các môi trường
Ta lên đường Rao Niềm vui Tình Thương
Để ta sống Tin Mừng…Phúc Âm Hóa

Cao Trí Dũng
* Cursillo Evangelization Workshop ( CEW )
__________________

ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÔNG LÝ

ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÔNG LÝ

Chuyện An bằng phản ảnh rất rõ nét
Các Giáo phận và sáu bốn tỉnh thành
Cho ta thấy Đảng lộng hành lưu manh
Cái thói cướp của Đĩnh cao Trí tuệ …

Đĩnh cao hỡi ! lũ ăn cướp đồi tệ
Bao đất đai,cơ sở chúng cướp đi
Bọn luật rừng , chẳng công lý,công minh
Ham hố quá ,hảm tài quá , lũ cướp

Chúng bán cả lương tri để hít đớp
Bất chấp gì đến Quyền lợi người Dân
Đập phá ! trấn áp ,nhằm cướp đi dần
Mọi đất đai , cơ sở các Tôn giáo

Đúng vô thần , vô lương tri , tàn bạo
Bịt miệng Dân , bằng sát máu chính chuyên
Xài luật rừng nhằm cướp dật liền liền
Ở trên đời chỉ giặc đỏ như vậy …

Chúng buôn Dân bán Nước như ta thấy
Chuyên cậy quyền ,cậy thế cướp của Dân
Dân tình khổ vì lũ hạm vô thần
Chúng ngày đêm chuyên nghiệp nghề ăn cướp

Bị chiếm nhà , cướp đất đai vườn tược
Bất cần biết đến công lý công minh
Cũng chẳng cần trong Nước được hòa bình
Chỉ khéo quậy khiến Dân tình căm phẩn …

Cướp cướp quá ! Dân tình hết kiên nhẫn
Ngày gần đây cầu ý thức người Dân
Thảy Vùng dậy đồng loạt chung một lần
Cách mạng Cam ! chung tay viết sử Mới …

Cao Trí Dũng

HUYNH ĐỆ CHI BINH

HUYNH ĐỆ CHI BINH

Sống đời lính tình yêu thương Huynh đệ
Cả những lúc nguy hiểm luôn có nhau
Sống chiến đấu suốt ngày cả đêm thâu
Vì yên bình của Non sông Tổ Quốc

Anh hy sinh sống chết vì Dân tộc
Từ giờ phút nhập cuộc vào Quân Trường
Khoác đồ trận ,vai balô gió sương
Ngày mãn khóa giửa Vũ Trường Tuyên thệ

Vì Trách nhiệm và Vinh dự Tổ Quốc
Anh trở thành một người lính dũng trung
Nuôi chí trai nối gót bao anh hùng
Để Dựng Nước và bảo vệ Đất Nước

Đất Miền Nam hai mươi năm về trước
Truy lùng giặc ,cản bước tiến quân thù
Trong khói đạn trời mờ mịt âm u
Vững tay súng hăng say truy lùng giặc

Sống ngày đêm dày dạn với bom đạn
Nơi tuyến đầu luôn chiến đấu can trường
Vì tự do , vì dân chủ Quê hương
Không ngần ngại trước hiểm nguy sống chết

Hơn ba mươi năm chưa hàn gánh dấu vết
Ta ghi ơn những Anh lính Cộng hòa
Đã một thời chiến đấu vì Quốc gia
Anh vô danh giờ mấy ai biết đến

Dân ta sống trên máu xương người lính
Các Anh đóng góp xương máu vì ai
Vì yên bình của người dân hiền hòa
Để dựng xây một Xã hội nhân bản …

Cao Trí Dũng

Sunday, June 7, 2009

HOA LÒNG DÂNG CHÚA BA NGÔI

HOA LÒNG DÂNG CHÚA BA NGÔI

Hồn xác con dâng lên Ba Ngôi Thánh
Ngay lúc này và tương lai đời con
Xin dâng lên Ba Ngôi sự sống còn
Xin giúp con làm … tốt theo Thánh ý

Chúa gọi con biết lúc nào đây nhĩ
Chi bằng ta sống Ơn nghĩa trung thành
Đức Bác ái , yêu thương hành cho nhanh
Có gian nguy …thách đố xin dâng Chúa

Xin Ba Ngôi thương giúp ta muôn thủa
Còn bao lâu suốt cuộc đời lữ hành
Lở sa ngã cố đứng dậy thật nhanh
Mãi Mến Chúa , luôn yêu thương đồng loại

Đời bủa giăng tràng lưới gieo băng hoại
Luôn cuốn rủ đưa dẩy dụ dổ người
Giửa thế trần lắm cạm bẩy Chúa ơi
Xin giúp con tránh đua đòi sự thế

Tâm hồn ta dể thói đời gài bẫy
Hiểm nguy qúa nên nguyện cầu sức thiêng
Luôn canh chừng và tỉnh thức liền liền
Cùng Ba Ngôi cầu Ơn phúc Cứu rổi …

Phận con đây nguyện từ nay tự hối
Hứa với Thầy Phúc âm hóa môi trường
Mang Tin Mừng đi gieo rắc tình thương
Noi gương Thầy Chúc Bình an nhân ái

Có Ba Ngôi con không gì ngần ngại
Nhập cuộc ngay như Đồ đệ giảng rao
Tông đồ xưa đi bất cứ nơi nào
Mong Lời Chúa được vang vọng đều khắp ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, June 6, 2009

VỀ LẠI BÊN MẸ

VỀ LẠI BÊN MẸ

Hôm nay con lại về cùng với Mẹ
Thăm La Vang đất Quảng trị Việt Nam
Lòng của con yêu mến Mẹ chừng nào
Trung tâm La Vang đất Hành hương cả Nước

Nơi hằng năm Mẹ vẫn được đón rước
Con cái Mẹ cả Nước cùng về đây
Lòng sướng vui Ơn Mẹ xuống dư đầy
Xưa Cảnh Thịnh hùng bá lùng bắt bớ

Con cái Mẹ họ hốt hoảng lo sợ
Ẩn núp đây La Vang Mẹ hộ trì
Dẫu rừng hoang gió chướng chẳng sợ chi
Đôi tay Mẹ luôn giang rộng che chắn

Chốn rừng cây gió mưa ai thương cảm
Nơi hoang vu hẻo lánh rừng Lá vàng
Lời van xin chạm phải tận vừng trăng
Mẹ kiều diễm xuất hiện vào đúng lúc

Mẹ uy nghi tay âu yếm ẳm Chúa
Nơi hoang vu nêu mặt nhật sao trời
Mẹ nhân ái…Mẹ ủi an ban Lời
Mẹ thông hiểu đoàn con Mẹ gian khổ

Phần đói khát…lòng lo âu hãi sợ
Với nổi niềm tạ ơn Mẹ ủi an
Xin Mẹ thương cho Dân việt bình an
Nhờ qua Mẹ chúng con đến với Chúa

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, June 5, 2009

CHÚA BA NGÔI TÌNH YÊU

CHÚA BA NGÔI TÌNH YÊU

Chúa Ba Ngôi một trong những Mầu nhiệm
Rất trọng yếu của đạo giáo Niềm tin
Thuộc những người Tín hữu Kitô mình
Ta tuyên xưng Danh Ngài trong cuộc sống

Khi làm dấu trên mình cách sinh động
Ta tuyên xưng Danh Thiên Chúa Ba Ngôi
Ta xác tín Cha – Con và Thánh Thần
Mỗi kết kinh… Sáng Danh Ba Ngôi Chúa

Khi làm dấu trên mình hình Thánh giá
Làm đúng đắn …đừng cào cấu sơ sài
Sẳn tình yêu khơi nguồn từ Ba Ngôi
Đưa vào hết môi trường sống , làm việc

Nổi bật lên giá trị hóa đích thực
Trong sứ vụ giảng rao Lời Tin mừng
Càng gần gủi Ba Ngôi cần hiến dâng
Ta yêu nhau cùng nhìn chung một hướng

Chúa Ba Ngôi Đấng Quan phòng Lý tưởng
Hướng ta tới cái đích điểm yêu thương
Gặp lại Chúa Ba Ngôi cỏi Thiên đường
Chúa Ba Ngôi nguồn kết tinh yêu mến

Anh em đi và chọn thêm đồ đệ
Các Đồ đệ làm phép Rửa cho Dân
Nhân danh Cha ! Chúa Con và Thánh Thần
Giúp người khác nhận Ba Ngôi Thiên Chúa

Đấng cùng đích lẽ sống của muôn thủa
Những con người Chúa gọi là Môn đồ
Là bạn hữu chí thiết của Ba Ngôi
Ta tự xưng Kitô hữu con Chúa

Cao Trí Dũng

NGUỒN SỐNG BẤT DIỆT

NGUỒN SỐNG BẤT DIỆT


Thân phận người chúng ta từ tro bụi
Ngày mai đây sẽ trở về bụi tro
Hãy chiêm niệm nhận chân thật kỷ cho
Chỉ còn lại Linh hồn là bất diệt

Được hạnh phúc Vĩnh cửu nơi Nước Chúa
Hay sẽ xuống nơi hỏa ngục khốn cùng
Tùy thuộc ta …hạnh phúc hay trầm luân
Quyết định giờ… ngay lúc ta còn sống

Do niềm tin cầu ta sớm hành động
Nguyện cầu xin phận người ta yếu hèn
Thích đua đòi theo ham muốn bon chen
Thường đeo đuổi những của đời tàn lụi

Hãy tỉnh thức cầu nguyện và sám hối
Sống ơn nghĩa luôn phó thác tin yêu
Cùng đồng loại hành xử yêu thương nhiều
Sống hành động trọn tinh thần Bác ái

Được như thế ta không gì ngần ngại
Noi gương Chúa chọn đường hẹp mà đi
Vui dấn thân tiến đức sợ hãi gì
Bám chân Chúa nắm tay bước tới

Hồn hoan vui muôn đời ta ca ngợi
Tình Chúa thương tận hưỡng nhan Ba Ngôi
Nơi Vĩnh hằng chốn Vinh Quang Nước Trời
Cùng chư Thánh Thiên Đàng phúc tận hưởng

Cao Trí Dũng

TÌNH VƯƠNG VẤN - 2

TÌNH VƯƠNG VẤN - 2

Yêu mà chi để tình vương nổi nhớ
Khiến cho hồn phải quay quắt cô liêu
Ta miên mang nhớ nhung nhau thật nhiều
Nhìn lá rơi… tình tả tơi trong gió..!

Tình yêu gì níu kéo từ ngày đó
Mắt đầy vơi lệ đắng ta sầu vương
Bờ môi hôn thắm ngây ngất tình trường
Rồi đến lúc rả rời vì say đắm

Tình hồi nào say sưa trong êm ấm
Mắt nhìn nhau bùi ngùi với thiết tha
Rồi ngờ đâu tình chấp cánh bay xa
Đến thế rồi …chia tay còn mộng mị

Ôi tình yêu ta mê say hương vị
Vui thủ thỉ êm ái giấc mơ lành
Yêu ngọc ngà ta vui khúc nhạc xanh
Ở bên nhau ngây ngất say tình tự

Khi tàn canh ta thao thức tư lự
Tình yêu nào đâu phải là gươm dao
Kìa lưởi hái lơ lủng treo ngọt ngào
Thâu vào tim tình buồn làm rỉ máu

Bạn trẻ ta đừng vội vàng láu táu
Khoái ngây ngất gấp gáp chi đa mang
Mỗi khi tình sớm nở sẽ vội tàn
Tình tuần tự diễn tiến tình mãi đẹp…

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 3, 2009

NHỚ MỘT LẦN HẸN

NHỚ MỘT LẦN HẸN

Đêm hôm nay chị Hằng soi ngoài ngỏ
Nhìn ánh trăng ta nhớ buổi hẹn hò
Trên bờ xưa hai mình vui chuyện trò
Bến An cựu dưới trăng thuyền qua lại

Lời em nói sao khiến anh mê dại
Nghe ngọt ngào cuốn hút lắm đi thôi
Anh kỳ vọng Duyên tình mình đẹp rồi
Nhưng đâu ngờ sau đó thuyền rẻ lối

Anh suy nghỉ lý do nào nên nổi
Khiến lòng ta mãi nuối tiếc mối tình
Ấn tượng nhất buổi cơm chiều phát sinh
Nhiều cảm nghỉ về em thật tha thiết

Qua thái độ săn đón ta rỏ biết
Lòng em gái quá nồng nhiệt vì anh
Tình yêu thương của riêng anh trọn dành
Cả cho em một tương lai tốt đẹp

Nhưng tình yêu sâu thẳm sao dò hết
Để sau đó liên lụy sầu vì yêu
Hôm chia tay chưa nói được gì nhiều
Những tháng ngày sau đó tình giả biệt

Giờ em đâu ta nào đâu có biết
Giửa cuộc đời đầy biến đông chia xa
Nhớ Duyên tình với hò hẹn mặn mà
Ước gặp lại ta chia sẻ lổi phải …

Cao Trí Dũng

MƠ QUÊ MÌNH HẠNH PHÚC

MƠ QUÊ MÌNH HẠNH PHÚC


Ta thử xem về đâu hồn nghệ sĩ
Bạn tìm ý để kết vận làm thơ
Người ta bảo nghệ sĩ hay thẩn thờ
Thường mộng mơ thả hồn theo mây gió


Đúng vậy không Văn Thi sĩ đâu đó
Thả hồn mình du hý tận trời cao
Bạn đang viết những giòng văn tự trào
Hay kết vận loáy hoáy dệt thơ đấy


Bạn có thấy ánh Bình minh thức dậy
Đang kêu mời bạn chào vui một ngày
Cùng tiếng chim thanh thót hót đâu đây
Ta vui sướng ánh nắng vàng giải sáng


Bạn có vui ong bướm vờn nắng sớm
Đẹp muôn hoa với màu sắc tuyệt trần
Từ giáo đường tiếng vang vọng chuông ngân
Cả bầu trời trở mình chào ngày mới


Ta ước mong Quê hương nhà tiến tới
Với kỳ vọng Nước giàu mạnh Tự do
Sống Nhân quyền –Dân Chủ …vui ấm no
Nước Tự Quyết , Hùng cường Dân hạnh phúc

Cao Trí Dũng

KỶ NIỆM VUI ĐỜI LÍNH

KỶ NIỆM VUI ĐỜI LÍNH

Nhớ những ngày nghỉ phép đến thăm em
Ta bên nhau với rất nhiều thắm thiết
Em yêu anh người lính chiến khổ thiệt
Hy sinh đời cho yên bình Quê hương

Riêng chúng em những bé gái hậu phương
Vui biên thư khích lệ ra tiền tuyến
Với ý lời Dân-Quân tình biểu hiện
Chúc các anh luôn an mạnh yên vui

Dịp về phép mừng đan tay bùi ngùi
Bàn tay anh dày dạn với sương gió
Còn tay em đời nữ sinh nhỏ thó
Thương lắm anh tay súng giử yên bình

Giờ tri ngộ hết bồng bột hương tình
Nhớ nồng thắm thời xa xưa kỷ niệm
Quả đất tròn lòng vấn vương huyền nhiệm
Trách thời gian cướp mất tuổi ngọc ngà

Đã bao năm cách trở vì chia xa
Giờ gặp gở chửng chạc nhiều hơn trước
Đã bao năm ta vất vả xuôi ngược
Nay tuổi tác chúng mình chồng chất rồi

Nhưng Tình bạn mãi kỳ vọng không thôi
Còn Tình yêu qua rồi vì tuổi tác
Ai cũng đã nhiều cháu chắt con cái
Những mặn mà còn chăng… là kỷ niệm

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 2, 2009

KINH ĐÊM DÂNG LÊN MẸ

KINH ĐÊM DÂNG LÊN MẸ

Sau mỗi ngày khi hoàng hôn lắng xuống
Khi ánh chiều đã trọn vẹn rơi buông
Con dâng Mẹ lời kinh Chào Nữ Vương
Salve Regina Mẹ con Mẹ Thiên Chúa

Ôi Nữ Vương lòng chúng con thánh thoát
Dâng kính Mẹ ! Mẹ Thánh đức vẹn toàn
Xin giúp con hát mừng Mẹ hân hoan
Bao Ơn thiêng con mến yêu cảm tạ

Con dâng Mẹ lời nguyện xin tự hối
Bằng Lời kinh Ôi Nữ Vương Mân Côi
Noi gương Mẹ thưa “Xin Vâng” Chúa rồi
Theo chân Thầy Giêsu con yêu Mẹ

Maria ! Mẹ Ngôi Lời xuống thế
Hộ phù con lúc sướng khổ bùi ngùi
Mọi cảnh huống giúp con Rao Niềm Vui
Cầu muôn Dân đón nhận Lời Hằng sống

Mẹ hộ trì giúp con được năng động
Sống Niềm vui dũng trung đời giảng rao
Cho muôn Dân hết Quê hương Đồng bào
Cho Việt Nam Phúc âm hóa thôn xóm …

Cho Phong trào các nơi siêng họp nhóm
Tình thân hữu luôn nồng ấm mặn mà
Và các nhóm Môi trường phát triển ra
Cho Sứ mệnh Phúc âm hóa lớn mạnh …

Cao Trí Dũng

NHỚ QUÊ HƯƠNG KHỐN KHỔ

NHỚ QUÊ HƯƠNG KHỐN KHỔ

Xa Việt Nam ta nhớ lắm Đà nẵng
Nhớ nắng vàng bên kia biển Tiên sa
Ngày ra đi nhớ nhung lắm Quê nhà
Nhớ Sông Hàn và cảnh trí Non nước

Chán Cộng đỏ dùng bạo lực sát máu
Chuyên trấn áp xách bao tử trị dân
Ép Dân Oan từng hạt muối , giọt dầu
Từng thước vải hầu làm Dân chột dạ

Dùng các trại tập trung để hành hạ
Với chính sách tem phiếu hóa bần cùng
Rồi Hộ khẩu để kiểm soát săn lùng
Dân ngủ say đang đêm lôi cổ dậy

Ép Dân tình mọi người phải chán ngấy
Một nhà Nước bất cần quyền lợi Dân
Vô trách nhiệm Dân có chết bất cần
Làm rủn chí Quật cường và phản kháng

Luôn vươn lên trong tinh thần Cách mạng
Cho Quê hương có Tự do yên bình
Trọng Chân lý yêu luật pháp Công minh
Mọi người Dân Bình đẳng trước Pháp luật

Trước hiểm họa có thể bị Bắc phạt
Sự nuôi mộng Bành trướng của Bắc phương
Sự việc này hậu quả thật khó lường
Thiệt hại lớn cho cho Quê hương Đất Việt

Hãy nhập cuộc ta Đấu Tranh Quyết liệt
Làm nên Cuộc Cách Mạng Nhung cứu Dân
Trước cần tóm bọn Lãnh đạo ngu đần
Xưng Đĩnh Cao Dâng Đất Biển cho Hán

Nạn Đồng hóa Dân ta khó mà tránh
Còn giặc đỏ Răng-Môi Tàu Việt Nam
Thì Quê Mẹ khó tránh lệ thuộc nữa
Thãy Vùng lên đuổi Phương Bắc lân bang

Cao Trí Dũng
__________________

THÁNH NỮ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

THÁNH NỮ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

Têrêxa Hoa Hồng thắm tôi mến
Yêu hoa Hồng vấn vương đến Chị hoài
Tình Thơ ngây mến yêu Chúa không ngơi
Hồn của Chị sao ngây thơ qúi vậy

Hoa Hông thắm nhiều gai nhọn Chị thấy
Gai càng nhọn lòng mến yêu càng nhiều
Trót một đời Têrêxa tin yêu
Máu con tim nồng mến Chị dâng Chúa

Chị nép mình bên Giêsu muôn thủa
Chị mến Chúa yêu thương em vô cùng
Chính lòng Chị bé thơ em nhớ nhung
Em vui thú kính yêu lắm Chị Thánh

Yêu mến Chúa Chị trau dồi Đức hạnh
Kính riêng Chị cầu noi gương thơ ngây
Tâm hồn Chị nên đơn sơ mọi ngày
Đúng hồn nhỏ yêu được yêu hạnh phúc

Học gương Chị Hồn ngây thơ… bái phục
Để xin Chị cầu xin Chúa giúp cho
Cho hồn em học gương Chị đơn sơ
Như đứa bé trong lòng Mẹ của nó

Thiếu thốn gì bé không ngại xin xỏ
Bé thổ lộ cùng Mẹ nó mọi điều
Không ngại ngùng hay e sợ… vì yêu
Với Thiên Chúa Chị quen hành xử vậy …

Đường nên Thánh của Chị em đã thấy
Luôn nguyện cầu Chị tâm sự với Thầy
Để sao lòng nên hồn nhỏ thơ ngây
Đến đổi Chúa không chối gì với Chị

Phần của Chị đối lại cũng như thế
Chưa bao giờ chối từ Chúa điều gì
Chúa muốn gì Chị sung sướng thực thi
Làm được điều Chúa muốn Chị hạnh phúc ..!

Cao Trí Dũng

TÔN THỜ CHÚA BA NGÔI

TÔN THỜ CHÚA BA NGÔI

Chúa Ba Ngôi trong công trình Cứu độ
CHA ban CON vì yêu thương chúng sinh
Ngài mời ta vào cuộc sống Đức tin
Chúa Giêsu thi hành Ơn Cứu Độ

Ngài chết thay cho chúng ta được sống
Để trở thành con cái Chúa Ba Ngôi
Còn THÁNH THẦN khi Ngôi CON về trời
Là Thủ lãnh Đấng ủi an …hướng dẫn

Vì lợi ích cao cả ta kính cẩn
Cảm tạ Thiên Chúa đến muôn muôn đời
Là Lời kinh tạ ơn Chúa Ba Ngôi
Vang vọng lên trong Toàn thể Giáo Hội

Nó bao gồm các biến cố Lễ hội
Giáng Sinh-Phục sinh –Lên Trời -Hiện xuống
Mỗi Chúa Nhật là Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhớ Ba Ngôi khi làm dấu Thánh giá

Chúa Ba Ngôi …chung Sứ mệnh cao cả
CHA Tạo dựng …Ngài mời gọi chúng ta
CON Chúa chết …Phục Sinh Cứu độ ta
THÁNH THẦN biến ta hóa nên Đền thánh

Chính Ngôi Ba khai sinh ra Giáo Hội
Hội Thánh dành Chúa Nhật kính Ba Ngôi
Vinh danh hơn cả bằng kinh Sáng Danh
Mỗi bắt đầu …và giờ kinh kết thúc

Kinh Sáng Danh như tiếng chuông vang vọng
Trong Nhà Chúa , mọi nguyện đường, sắc dân
Với Thánh Danh “CHA , CON và THÁNH THẦN”
Rồi Kinh Vinh Danh, tạ ơn ta Chúc tụng

Cứ như thế BA NGÔI được tôn kính
Sáng Danh Chúa CHA – CON và THÁNH THẦN
Trước vô cùng…bây giờ muôn đời về sau
Danh BA NGÔI được đời đời Chúc tụng

Cao Trí Dũng

Monday, June 1, 2009

ĐÀ LẠT VỚI KỶ NIỆM

ĐÀ LẠT VỚI KỶ NIỆM

Ta bên nhau qua đồi thông lộng gió
Kìa đẹp ghê tà áo trắng em bay
Màu xanh trời hoà màu cỏ non này
Thêm màu tím vương chân mây gió nhẹ

Nhớ những lúc đan tay tình đẹp nhĩ
Ta vô tình chuyền hơi ấm cho nhau
Vui nhí nhãnh nhìn giòng suối soi cầu
Anh thấy đẹp cảnh nên thơ bóng nước

Hồ Xuân hương bên nhau chân nhẹ bước
Tay trong tay nhởn nhơ vui nói cười
Làn sương mai mơn man nụ hoa tươi
Ta ham vui thân thương bên em gái

Tiếng chim kêu thanh thót hòa tiếng thác
Nghe dào dạt thỏa vui lòng si mê
Em bên anh vui lả lướt tóc thề
Nghe mê say trong tim tràn yêu mến

Chiều xuống rồi mình đi đến quán hẹn
Ngồi nhấm nhí ly càfê thú ghê
Lòng sướng vui ta hạnh phúc thỏa thuê
Say tâm tình vui đê huề cởi mở

Đến đây rồi bên bờ hồ Than thở
Mái tóc em trong gió bay bồng bềnh
Ôi đẹp quá vui ân tình mông mênh
Cảnh Đà lạt khó mà quên em nhỉ …

Cao Trí Dũng

TRẢ HẾT VỀ EM

TRẢ HẾT VỀ EM


Ta đã nguyện trả về em tất cả
Bao buồn vui với kỷ niệm xa xưa
Chỉ xin giử ảnh kỷ niệm làm quà
Em và Anh ta quên nhau đi nhé


Dầu muốn thế khó quên chỉ vì lẻ
Nụ cười tươi nồng thắm từ môi em
Sao ngọt ngào một lần qua còn thèm
Kỷ niệm đẹp đêm về vẫn suy tính


Kiếp chim âu một kiếp đời vô định
Chân mây không …bầu trời sầu thiết tha
Dẫu tình xưa giửa ta có mặn mà
Giờ chia xa chúng ta cần gác bỏ


Chiều xuống rồi hướng tây chân mây đỏ
Ta gởi gắm về Quê nhà nhớ nhung
Kẻ bên này người bên kia ngàn trùng
Thôi cũng đành ôm lòng chung ngậm đắng


Cao Trí Dũng