Wednesday, June 29, 2011

NHỚ ĐÊM HẸN HÒ

NHỚ ĐÊM HẸN HÒ

Trong Anh vẫn nhớ chiều nao
Ngồi nhìn trăng sáng đêm nào bên em
Một thời trinh trắng thòm thèm
Chị Hằng sáng tỏa bên rèm nhìn nhau

Môi em mộng ướt mong cầu
Tim anh ngon ngọt buổi đầu hương say
Gió lên tóc mượt em bay
Quện ngang môi miệng anh say đẹp mầu

Lăn tăn bọt sóng thuyền tàu
Tiếng chèo khua nước thấm sâu vào hồn
Lòng ta cảm nhận xôn xao
Môi em khêu gợi tim trào yêu thương

Đan tay dấu ái trên đường
Tình trong e ấp vấn vương duyên tình
Con đường xuống bến xinh xinh
Bên nhau say đắm vui mình với ta

Thuyền khuya qua lại ấy mà
Bến sông An cựu thiết tha cạnh kề
Những gì ấm cúng say mê
Hai mình tâm sự tỉ tê chuyện tình

Về đêm mang cả sự tình
Miêng man khó ngủ vui mình hẹn nhau
Giường em cạnh đó đêm thâu
Bên kia đâu ngủ vui sầu nằm yên

Chờ trời mau sáng nhìn đèn
Bên ngoài bóng tối mông mênh lan tràn
Sáng mai về lại Phú Vang
An Cựu trong ta mộng Lành hoài thương

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 28, 2011

KHAO KHÁT MÌNH MÁU THÁNH

KHAO KHÁT MÌNH MÁU THÁNH

Phúc đời con tha thiết với Thánh Thể
Thường hướng tâm lên Cỏi Phúc Nước Trời
Mỗi chiều tối cầu nguyện Kinh Mân Côi
Thương Con Chúa chết thay vì nhân loại

Nhìn Thánh giá cầu xin Chúa thương đoái
Ngài yêu thương vai vác nặng vì con
Đường khổ giá đòn vọt Chúa mỏi mòn
Tiếng quát tháo do lý hình tàn bạo

Nơi Vườn Dầu đêm hôm trước thiểu não
Mồ hôi máu đẩm ướt … cầu với Cha
Nếu có thể xin cất chén đắng cho
Nhưng không ý con mà Ý Cha thể hiện

Con hiệp thông ước cùng Thầy dâng tiến
Trọn hồn xác và ý nguyện đời con
Trước Nhà Chầu được tỉ tê nỉ non
Bên lòng Chúa con vui sướng thổn thức

Bao hồng ân Chúa ban tràn hạnh phúc
Thật cao vời Phép Thánh Thể nhiệm mầu
Tuyệt vời thay của nuôi hồn thâm sâu
Ăn uống vào con muôn đời mãi sống

Chúa Quyền cao theo chân Chúa lưu động
Đi đây đó nguyện vì Chúa Rao Lời
Để Thế giới nhiều người họ tin theo
Vinh danh Chúa Nước Ngài luôn rộng mở …

Ôi Giêsu con thờ kính Thánh Thể
Con biết Chúa luôn mời gọi chúng con
Phận con thảo nguyện với Chúa vuông tròn
Con mến yêu hằng khát khao Mình Máu …

Cao Trí Dũng

Thursday, June 23, 2011

ĐỪNG LÀM THẾ

ĐỪNG LÀM THẾ

Hỡi các anh Công an và Bộ đội
Điều sáu chin Dân được quyền biểu tình
Nhưng bảo rằng muốn được phép phải xin
Bảo được quyền , sao lại phải xin phép

Lệnh cấp trên không lẻ hơn Hiến pháp
Đụng đến là các anh bảo lệnh trên
Chúng tôi hiểu vì nồi cơm các anh
Thực hành lệnh tối thiểu cũng cần hiểu

Bọn Tàu Cộng vào ta không hộ chiếu
Chúng ngang tàng như đi giửa rừng hoang
Ai đưa tay ngoản ngoan đón chúng vào
Giờ chúng lập những xóm làng phố xá

Hàng triệu trẻ em ngơ ngẩn khắp đường phố
Chúng lang thang khốn khổ kiếm miếng ăn
Các thiếu nữ có đến hàng trăm ngàn
Bị ra lân bang bán dâm nuôi miệng

Họ bị lừa ra đi kiếm chồng ngoại
Có nhiều em mười , mười bốn tuổi thôi
Cùng bị ép mỗi ngày tiếp khách rồi
Bằng mọi cách bán dâm xứ Chùa tháp

Hàng vạn Dân oan khốn khổ phức tạp
Họ là cha là mẹ mất đất nhà
Bởi cái nạn cướp cạn do Đảng ta
Lổi ai vậy ? nếu không Chính trị bộ

Ác với Dân , luồn cúi Tàu… ta phẩn nộ
Chống Tàu biểu tình Dân bị cản ngăn
Đứng về phía Dân hỡi Bồ đội Công an
Chống xâm lăng , vì Dân mà phục vụ …

Làm theo lệnh thú thật là kỳ lắm
Dân chống giặc bọn Phương Bắc Tàu ô
Hành động đúng các anh không nhập vô
Chống bành trướng trách nhiệm chung tất cả …

Cao Trí Dũng

LỄ MÌNH MÁU THÁNH

LỄ MÌNH MÁU THÁNH

Thứ năm Tuần Thánh Chúa lập Phép Thánh Thể
Với lời nhắn gởi nghe rất mặn mà
“Hãy làm việc này mà nhớ đến ta”
Cũng nhân chiều đó Người lập Chức Thánh

Hôm nay Lễ kính Mình thánh Máu thánh
Ta suy niệm phép Thánh Thể nhiệm mầu
Xin Ngài giúp ta thấu hiểu thâm sâu
Tình vô biên của Bí tích Thánh Thể

Xưa Do Thái trên đường về Đất hứa
Chúa nuôi Dân bằng thứ bánh Manna
Nay trên đường cùng tiến về Nhà Cha
Ngài nuôi ta bằng chính Mình Máu Thánh

Qua Rượu nho và cùng với tấm bánh
Chúa muốn ta sống hiệp nhất yêu thương
Mình-Máu Thánh của nuôi ta ăn đường
Mình Máu Ngài thực của ăn thức uống

“Ai ăn Mình và uống Máu của Ta
Họ vui có một cuộc sống muôn đời”
Xin Chúa ban cho đời yêu vững mạnh
Vào Nhiệm tích Thánh Thể Chúa nhiệm mầu

Hãy nguyện cầu hầu xin được Thánh hóa
Cho Linh Mục với Thiên chức Chủ chăn
Các Ngài dâng Thánh Lễ cho chúng ta
Được tham dự hiệp lễ dâng Thiên Chúa

Xin Ba Đấng thuộc trong Gia Thất Thánh
Ban cho con sống thờ kính mến yêu
Phép Thánh Thể Ôi nhiệm tích Tình yêu
Giúp con sống Niềm Tin yêu Thánh Thể

Cao Trí Dũng

Saturday, June 18, 2011

MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI

Ta đọc Kinh hay tham dự Thánh Lễ
Người Tín hữu thường làm Dấu trên mình
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần
Mà mỗi ngày chúng ta vẫn thể hiện

Người Tín hữu ngày đầu được Rửa tội
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần
“Ai thấy ta là thấy Đức Chúa Cha”
“Ngài làm theo ý Cha” Chúa bảo thế

Vi Ngài với Chúa Cha quá tha thiết
Chúa Cứu Thế ! Cuộc vượt qua của Ngài
Một sáng tác khởi đầu trong Thánh Thần
Thánh Thần Chúa Nguồn Chân Lý sự thật

Đức Kitô xin Cha Đấng Bảo trợ
Thánh Thần đến ở cùng ta mãi luôn
Chúa Ba Ngôi hướng về nhau hoàn toàn
Là Tình yêu Ba Ngôi quá lý tưởng

Gọi là yêu … cần phải có đối tượng
Tình yêu Thiên Chúa thắt chặt Ba Ngôi
Ba Ngôi Vị …không cô độc bao giờ
Một Nguyên lý nhiệm mầu và sâu thẳm

Giửa Ba Ngôi …Tình yêu luôn chia sẻ
Vì mục đích ấy tác thành con người
Ba ngôi vị cùng một Bản thể thôi
Một bản thể hằng luôn mãi mở rộng

Tuyên xưng Ba Ngôi luôn ở dạng động
Hiệp thông Cha , Con và Chúa Thánh Thần
Nhờ Đức Kitô trong Thánh Thần đến Cha
Con kính tôn Chúa Ba Ngồi đồng nhất …

Cao Trí Dũng

Friday, June 17, 2011

ĐỨNG LÊN MỘT LÒNG

ĐỨNG LÊN MỘT LÒNG

Dù lưu vong năm châu bốn bể
Nước Việt mình toàn thể một lòng
Sài-gòn Hòn ngọc viễn đông
Vẻ vang Dân Việt con rồng cháu tiên

Giờ giặc đỏ làm ta bại lụi
Dân tình Việt buồn tủi vô cùng
Vùng dậy cứu nguy Non song
Độc tài trấn áp muôn lòng Đứng lên

Dân trong Nước đói no khốn khổ
Đa số nghèo chẳng đủ cơm ăn
Đất nhà bị cướp khó khăn
Đầu đường xó chợ lang thang tối ngày

Mất Tự Do cũng không Dân chủ
Ngày tần tảo đêm ngủ không yên
Công an gỏ cửa đang đêm
Ra đồn làm việc nổi điên bực mình

Cung gì hỏi suốt đêm tới sáng
Mai nghe rằng đột qụi chết rồi
Công an đánh đấm chết toi
Nghe mà căm phẩn trời ơi hỡi trời

Công an gì ngày đêm rình rập
Đã bao lần đánh đấm chết dân
Kiện thưa khốn khổ bao lần
Chẳng ai cứu xét người Dân thiệt thòi

Giặc đỏ láo …đồ quân bán nước
Là Thanh niên tiến bước xuống đường
Sống còn vận Nước Quê hương
Dân ta đồng loạt Xuống đường Vùng lên

Hỡi Thanh niên cháu chắt Quốc tổ
Chần chờ gì giặc đỏ hại dân
Xuống đường Vùng dậy một lần
Dẹp đi giặc đỏ ,đuổi quân Tàu phù

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 15, 2011

TỔ QUỐC LÂM NGUY

TỔ QUỐC LÂM NGUY

Có một điều mà Trung Quốc chẳng hiểu
Hay chưa hiểu về con người Việt Nam
Đừng có nghĩ Việt Nam sợ là lầm
Điều Trung Quốc cho Việt Nam lo sợ

Dân Việt Nam sẽ cho Trung Quốc rỏ
Thực sự Dân Nam chúng tôi thế nào
Đây thời cơ cho Tàu biết Dân Nam
Có láng giềng một kẻ thù truyền kiếp

Đây là lúc Dân Việt Nam thứ thiệt
Với sức mạnh ta đánh Bắc dẹp Nam
Dù có chuyện quan bán Nước vì tham
Việt phi thường mãi bảo vệ biển đất

Tổ Quốc Việt đang lâm nguy đấy thật
Quân bành trướng Phương Bắc giặc ngoại xâm
Đang mua chuộc bọn thái thú nội xâm
Nhưng trong ngoài giặc đến nhà phải đánh

Trước hiện tình Dân Việt có giao động
Là Sinh Viên là tuổi trẻ Việt Nam
Huế - Sài gòn – Hà nội các tỉnh thành
Ta một lòng kiên cường quyết Vùng Dậy

Hầu chấm dứt việc cai trị của Đảng
Và thoát khỏi quân xâm lược bá quyền
Quyết muôn lòng vẫn mãi mãi trung kiên
Dẹp nội xâm …Đánh đuổi quân xâm lược

Là Thanh niên các bạn hãy đi trước
Ta đứng mủi chịu sào cứu Non song
Toàn Dân Việt chúng ta chung một lòng
Tràn Xuống đường hào hùng ta Vùng Dậy

Cao Trí Dũng

CỘI NGUỒN CHÚA BA NGÔI

CỘI NGUỒN CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm Ba Ngôi qúa ư gần gủi
Lạ lùng hơn ở ngay trong chúng ta
Ngay trong đời qủa rất là mặn mà
Tôi làm dấu Thánh Giá …tôi hiện hữu

Mỗi chúng ta không tự mình có được
Cha mẹ cũng chỉ là người thông truyền
Như thế tôi hiện hữu …do Chúa Cao siêu
Là Thiên Chúa Ba Ngôi Đấng Tự hữu

Thiên Chúa sinh ta vóc dáng đẹp đẻ
Với tài năng tiềm ẩn , mặt dể thương
Chúa sinh ta vì tình yêu khôn lường
Hiện hữu vì yêu …ta tác phẩm của Chúa

Nghĩ vậy rồi lòng thấy tràn hạnh phúc
Bàn chân đi cảm thấy mình nhẹ tênh
Như đang bước trên vần mây bồng bềnh
Giửa tơ trời Chúa cao vời muôn thủa

Nằm trong tim Cao thiêng của Thiên Chúa
Dẫu bản thân nhiều yếu đuối vô duyên
Từ muôn đời được Ba Ngôi Uy quyền
Hạnh phúc thay trở thành con Thượng Đế

Vì Chúa yêu hết tất cả người thế
Ban Con Một , Ngôi Hai Chúa Giêsu
Ai tin Người sẽ không chết bao giờ
Con Một duy nhất Cha cũng ban nốt

Chúa ôi Chúa ! một Tình yêu tuyệt đối
Không để ta rơi vực thẳm khốn cùng
Ngài Hy Tế , ôi Tình yêu thâm cung
Qủa lạ lùng chết thay tội nhân loại

Con cảm kích Tình Thiên Chúa sâu thẳm
Về Thánh Danh “Một Thiên Chúa Ba Ngôi”
Mà Ngôi Hai hiến tế chết cho đời
Để chặn đường không để con hư mất ..!...

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 14, 2011

XUỐNG ĐƯỜNG CHỐNG TÀU CỘNG

XUỐNG ĐƯỜNG CHỐNG TÀU CỘNG

Các bạn trẻ những người con yêu nước
Bọn Tàu cộng chúng xâm lấn Quê hương
Là Thanh niên , sinh viên ta xuống đường
Phản đối Tàu bọn tryuền kiếp ác độc

Bọn thái thú đảng Lãnh đạo phản Quốc
Bán Quê hương cho giặc Tàu từ lâu
Dân căm phẩn xuống đường phản giặc Tàu
Bọn Công an công cụ chuyên bắt bớ

Các bạn trẻ chẳng làm gì lầm lở
Chỉ cái tội yêu tổ quốc nước ta
Chống Tàu Cộng cưỡng chiếm biển Quê nhà
Nhưng Công an bọn thú dữ bóp cổ

Quật xuống đường, bẻ tay chân man rợ
Dánh dùi cui, bị lôi vất lên xe
Hành xử người như con vật ra gì
Làm nhiều người bị thấm đòn đến chết

Họ lôi dân trên đường nghe xềnh xệt
Bỏ lên xe bịt bùng rồi chở đi
Đi về đâu , ở đâu thật là nguy
Chẳng ai hay cũng chẳng có ai biết

Hãy chụp hình mai đây cho chúng chết
Bọn dã thú Công an phản Quốc này
Ta ghi tên và địa chỉ tụi bay
Mang ra tòa Quốc tế họ trừng trị

Hãy Xuống đường Dân Việt ta dũng sĩ
Chí quật cường của con Dân Việt Nam
Cách mạng Hoa Nhài chúng ta phải làm
Để Việt Nam có Tự Do – Dân chủ

Việt Nam ơi ! Toàn Dân Nam bất hủ
Ngày tàn chúng bọn thái thú hại dân
Để Quê hương Việt Nam sáng lên dần
Dẹp lưu la , đánh đuổi bọn Phương Bắc

Cao Trí Dũng

HOA LÀI MÃI NỞ RỘ

HOA LÀI MÃI NỞ RỘ

Sau Cách Mạng Hoa Lài đã bùng nổ
Nhà cầm quyền Đảng đỏ tại Việt Nam
Họ điên cuồng trấn áp thật bạo tàn
Bắt tù tội các nhà Dân chủ Việt

Các Tôn giáo cũng phải cảnh thua thiệt
Chúng bắt giam một số vị tu hành
Nào Phật giáo , Công giáo lẫn Tin lành
Nhất Hòa hão bị sách nhiểu rất nặng

Bọn lãnh đạo làm Dân tình cay đắng
Chúng buôn Dân bán Nước , mất tính người
Lũ hèn nhát ! quân hèn mạt trời ơi
Với Dân mình chúng sát máu tàn nhẫn

Chuyên tàn sát ,nhũng tham và gian lận
Chúng cướp nhà ,chiếm đất , thu ruộng vườn
Gieo tang tóc , chết chốc tràn tang thương
Với Phương Bắc lại hèn nhát qùy lụy

Biển Đông ta để Tàu cộng phá hủy
Bao tàu thuyền của ngư dân bị chìm
Ngư nghiệp ta bị hiếp đáp để im
Bị cấm đoán hành nghề trên biển Việt

Chưa nói đến ngư Dân ta chúng giết
Dân uất hận biểu tình bị bắt giam
Chống Trung cộng bị cấm đoán cản ngăn
Đúng cộng nô tiếp tay nối giáo giặc

Ta không thể ngồi yên mặc hải tặc
Hãy Xuống đường Vùng dậy cứu Non sông
Toàn Dân ta Quyết tâm chung một lòng
Dẹp nội xâm, đuổi ngoại xâm bành trướng .

Cao Trí Dũng

THỜ KÍNH CHÚA BA NGÔI

THỜ KÍNH CHÚA BA NGÔI

Chúa Ba Ngôi một Mạc khải đặc biệt
Là cốt lỏi Sứ mệnh Chúa làm người
Một Thiên Chúa Duy nhất có Ba Ngôi
Cha , Ngôi Con và Ngôi Ba Chí Thánh

Chúa Ba Ngôi kết tin toàn đức hạnh
Ta cảm nhận được Tình yêu Quan Phòng
Mà Chúa Cha khi tạo dựng nên con
Là con người trổi vượt tạo vật khác

Chúa Ngôi Hai bằng bửu huyết vô giá
Một tuyệt tác cứu rổi ta nhờ Người
Chúa Ngài mãi xin vâng thể hiện Lời
Mà chính Ngài đánh đổi bằng sinh mạng

Để chúng ta con người được nhận lãnh
Ơn Cứu độ tạo cơ hội sống còn
Cho chúng ta tình thương được nên con
Nhờ Thánh Thần Đấng được Chúa sai đến

Bảy Ơn huệ Thánh Thần Chúa ban tặng
Thật cần thiết giúp hổ trợ đở nâng
Cho chúng ta vượt thử thách đời này
Để từ đó nguyện làm lành lánh dữ

Lạy Ba Ngôi con hạnh phúc vinh dự
Được trở thành con cái Chúa Ba Ngôi
Chính niềm tin vào Ơn huệ từ Trời
Do tình yêu sống thông phần hoan lạc

Xin dạy con luôn biết sống tín thác
Và tin yêu vào Tình Chúa Ba Ngôi
Xin Ba Ngôi cùng đồng hành với con
Giúp chu toàn Sứ mệnh tôn thờ Chúa

Cao Trí Dũng

Monday, June 13, 2011

THÁNH THẦN ĐẤNG PHÙ TRỢ

THÁNH THẦN ĐẤNG PHÙ TRỢ

Các Tông đồ cùng Mẹ Maria
Đang tụ họp trong phòng Lễ Vượt qua
Để Cầu nguyện chờ đón Thánh Thần đến
Dưới lưởi lửa ,hơi thở ,nước Ngài ban

Chúa Thánh Thần cho Môn đệ nhiệt huyết
Sự thông hiểu chết đi để gặp Ngài
Đấng toàn Mỹ ,toàn Thiện và toàn Chân
Nhờ Thánh Thần Tông đồ hết sợ hãi

Lòng các Ông thanh thản hết lo ngại
Và tâm hồn cảm nhận sự Bình an
Họ sướng vui với Tin Mừng chứa chan
Họ nóng lòng mang Tin Vui chia sẻ

Muốn đi khắp mọi vùng nơi dương thế
Cho muôn lòng Ơn Cứu Độ tràn đầy
Đặc điểm này thao thức quá từ đây
Vì lòng họ bừng cháy ơn Cứu độ

Đi đến đâu giảng rao Chúa Cứu Thế
Và thể hiện lòng Bác ái yêu thương
Chửa lành bệnh mọi người gặp trên đường
Bởi Tình yêu mang lại cuộc sống mới

Xin Thánh Thần cho lửa hồn cháy tới
Với khao khát mang Chân lý cho đời
Để chúng ta liên hệ sống với Người
Yêu tha nhân hy sinh không câu nệ

Chúa muốn ta nên Chứng nhân trần thế
Của Tin Mừng với diệu kế Kitô
Như xưa kia đời Ngôn Sứ Tông Đồ
Nối gót Chúa Rao giảng khắp thế giới

Ôi Thánh Thần Đấng yêu thương mong đợi
Xin đổ xuống Ơn Thánh Thần trên con
Đời giảng rao vui ấn tượng trong hồn
Thánh Thần Chúa… Đấng yêu thương Phù trợ

Cao Trí Dũng

Thursday, June 9, 2011

BIỂN ĐÔNG LẠI DẬY SÓNG

BIỂN ĐÔNG LẠI DẬY SÓNG

Sáng nay vui… đọc Tin tức trong Nước(6-05-11)
Tin nóng hổi “Nghe Dân Ta Xuống Đường”
Chống Phương Bắc Tàu cộng phá Quê hương
Một điểm son can trường của tuổi trẻ

Biển Đông ta chúng ngang tàng đáo để
Cắt đứt cáp tàu Bình Minh của ta
Biển của ta chúng coi như biển nhà
Bấy lâu nay đuổi bắt tàu cá Việt

Lành đạo ta hèn nhát khốn khổ thiệt
Dân trong nước trấn áp không nương tay
Để Tàu cộng vẫn hoành hành mỗi ngày
Đuổi bắt Dân ngư nghiệp ta khốn khổ

Tàu thuyền ta chúng ngang tàng bắt giử
Ngư Dân ta bị chúng bắt đánh đòn
Biển Đông ta chúng ngang ngược làm ngon
Có những tháng cấm thuyền ta đánh cá

Bọn Tàu phù chúng hành xử gì lạ
Làm Dân ta quá phẩn uất bất bình
Giờ đến lúc cần Xuống đường biểu tình
Đá đão chúng bọn Phương bắc xức láo

Mộng bành trướng nghênh ngang và tàn bạo
Kẻ thù ta truyền kiếp từ ngàn xưa
Một ngàn năm bị nô lệ khổ chưa
Thời đại này còn dở trò ăn cướp

Hỡi Dân Việt hãy Xuống đường tiến bước
Ta lên án bọn Tàu ô cướp càn
Gây phẩn uất cho Đất Việt bất an
Do cái nạn chiếm đất và Hải đảo

Toàn Dân Nước Việt Quê hương
Muôn lòng như một Xuống đường chống Hoa

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 7, 2011

THÁNH THẦN CHÚA NGỰ ĐẾN

THÁNH THẦN CHÚA NGỰ ĐẾN

Sau mười ngày Chúa lên trời vinh hiển
Ngài thể hiện Lời hứa chiều Phục sinh
Sai Thánh linh ngự đến quả tài tình
Trong khung cảnh Tiếng động, gió , lưởi lửa

Lửa đậu trên đầu mỗi người tất cả
Lòng ai nấy được đầy tràn Thánh Thần
Tức Thần khí bao phủ tâm hồn ta
Cuộc Cách mạng Tâm linh thật vĩ đại

Mà Thánh Thần Thiên Chúa đã thể hiện
Và sau đó mọi sự được đổi thay
Các Tông đồ nói được nhiều tiếng lạ
Mọi người nghe tiếng bản xứ của mình

Các Tông đồ hết nhút nhát lo sợ
Nhưng can đảm làm chứng Chúa Kitô
Cùng thể hiện một nếp sống chung nhau
Trong yêu thương , bác ái tình huynh đệ

Họ coi nhau như anh em thực sự
Chung một Cha , sống chung nhau một nhà
Biến cố ngủ tuần là khởi sự bước đầu
Cho hoạt động theo sau và kế tiếp

Mà Thánh Thần Chúa Ngài đã thực hiện
Là niềm tin , Tình yêu , và hiệp thông
Giửa các Dân tộc , tiếng nói , màu da
Đây là Lễ Hiện Xuống tràn hoan hỹ

Hãy tham gia cuộc Cách mạng mới mẽ
Cuộc Cách mạng tâm linh Chúa Thánh Thần
Với tầm quan trọng thiết yếu thật cần
Hơi thở , lửa , và nước về thể lý

Hết sức cần để duy trì sự sống
Đời Tâm linh cần hơn nữa Chúa Thánh Thần
Hãy nhớ Ngài và cầu nguyện Thánh ân
Mở rộng lòng đón nhận Thánh Thần Chúa

Hãy thở đầy Thần khí của sự sống
Để làm vơi mọi dục vọng trong mình
Và phát sinh mầm sống mới niềm tin
Để lòng tràn lửa Thánh linh ấm áp

Được soi sáng tránh u mê lầm lạc
Luôn làm theo chỉ dẫn Ngài Thánh Linh
Để tránh được mọi hiểm nguy sai lầm
Và đi đúng theo đường Ngài chỉ dẫn

Hôm nay Chúa Thánh Thần Ngài mời gọi
Chúng ta sống theo sáng soi của Ngài
Nguyện cố làm tất cà vì tha nhân
Vì Giáo Hội và vì tình Mến Chúa

Một hạt giống dù tốt nhưng cất giấu
Không gieo trồng lâu dần hư hỏng đi
Cần đem gieo nó chịu nắng chịu mưa
Và thối đi mới sinh hoa kết trái

Nhờ vậy mình và mọi người phong phú
Do hạt giống của Rửa tội ngày nào
Đem xử dụng sinh kết quả biết bao
Hãy gieo vãi để Ngày Mùa thu hoạch

Cao Trí Dũng

Monday, June 6, 2011

CHÚA VỀ TRỜI

CHÚA VỀ TRỜI

Người về Trời , ta lên đường hành động
Cùng hy vọng với Ngài hưởng Vinh quang
Về với Cha Đấng ngự trên Thiên Đàng
Ngài ra đi , sai Thánh Thần Chúa đến

Việc Thầy đi , ta được mối lợi lớn
Với kế hoạch Ngài sắp xếp cả rồi
Sứ vụ mới …Thầy giao cho Môn đồ
Khi Chúa chết Ngài về trấn an họ

“Chúng con hãy vững tin đừng xao xuyến”
Ngài ra đi … được luyến tiếc lo âu
“Ngài khích lệ đừng sợ hãi u sầu
Thầy sai Đấng Phù trợ Ngài sẽ đến”

Và chính Ngài ở mãi đến tận thế
Ngài giao nhiệm vụ mới cho các ông
“Hãy làm cho muôn dân thành Môn đệ Thầy …”
Đi ở đây là lên đường di chuyển

Cũng là thoát đi khỏi cái tôi vỏ bộc
Ra đi đây là đến với mọi người
Chứ không phải với những ai bạn ưa
Nhưng là đi để yêu thương , thông cảm

Để chia sẽ …không làm Thầy thiên hạ
Mà Rao giảng Tin Mừng cho mọi người
Mọi thời đại và khắp cùng mọi nơi
Làm chứng nhân cho Ngài bằng cuộc sống

Con cầu Chúa giúp con xa đường rộng
Đường hư mất , đường hiểm nguy phần hồn
Xin cho con theo Chúa bằng đường hẹp
Đường phần rổi đường dẫn đến Vinh quang

Cao Trí Dũng

Saturday, June 4, 2011

XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NGUY DÂN TỘC

XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NGUY DÂN TỘC

Tàu Hãi giám quân Trung Cộng ngang ngược
Cắt đứt cáp của con Tàu Bình Minh
Ngay trong Vùng Hãi phận biển Nước mình
Chúng Vi phạm vào sâu thềm lục địa

Bà Khương Du đã lên tiếng khẳng định
Ngay nhiệm sở Phát Ngôn Nhân Ngoại giao
Tàu không lần này uy hiếp Việt Nam
Chúng cố tình đe dọa về lãnh hãi

Họ từ lâu có hàng loạt hành động
Giờ Việt Nam… ta không thể làm ngơ
Trước lâm nguy gây hấn có động cơ
Làm nguy hại đến an ninh lãnh thổ

Việt Nam ta cả toàn Dân phẩn nộ
Phía Chính Phủ đã gởi Công hàm rồi
Dân Việt ta hãy tuần hành đi thôi
Chẳng dùng nữa hàng hóa của kẻ địch

Tẩy chay người mang Trung Hoa Quốc tịch
Không du lịch qua Đất Tàu Cộng hòa
Nhằm phản đối bọn Tàu phù người Hoa
Về cái mộng bành trướng cố Xâm lược

Đây thách thức lớn lao của Tổ Quốc
Trước hiểm họa Diệt vong Dân tộc ta
Với mưu toan do Hán cộng ấy mà
Dân Việt ta trước nguy cơ mất Nước

Là Sinh viên tuổi trẻ ta đi trước
Coi sợ hãi không là mối nguy nan
Cướp thời cơ Chí Diên hồng dâng tràn
Hãy Xuống Đường toàn Hãi ngoại- Quốc nội

Bao nhiêu năm bè lũ Cộng phản bội
Rước bọn Hán giày mã tổ ngả nghiêng
Chúng trấn áp Dân tộc Việt Rồng tiên
Hãy Xuống đường ta làm lại Lịch sử …

Cao Trí Dũng

Friday, June 3, 2011

KÍNH MỪNG MẸ NỮ TRINH

KÍNH MỪNG MẸ NỮ TRINH

Thắng năm về giửa muôn hoa sắc thắm
Lòng thành con tiến dâng Maria
Tình Mẫu tử bao năm rồi say đắm
Maria ! Mẹ tin yêu mặn mà …

Con kỳ vọng noi gương Mẹ phó thác
Với tình Mẹ cậy trông hết cô đơn
Cả một đời thiết tha yêu mộc mạc
Mẹ yêu thương ! Con cậy Mẹ nhiều hơn

Mẹ cậy trông ! Con Tin yêu Mẹ đó
Say mơ hoa thích thú đời học trò
Nhớ đẹp lắm sân trường thảm phượng đỏ
Của một thời xa xưa hẹn với hò

Biết chuyện đời cũng có hồi phai nhạt
Tình yêu con với Mẹ lở phai màu
Nhưng niềm tin tiến hoa dâng tiếng hát
Chúc khen Mẹ , Mẹ tin yêu nhiệm mầu

Nói gì thêm với lòng thành tha thiết
Cậy trông Mẹ , con dâng lời ca khen
Tháng Hoa về con yêu say nồng nhiệt
Hái Hoa về dâng tiến Mẹ Nữ Trinh

Tôn sùng Mẹ, nguyện siêng năng lần hạt ..!...
Lòng hối tội lời Mẹ nhắn thực thi
Dâng lên Mẹ đóa hoa lòng hương ngát
Nguyện một lòng gương Mẹ con xin vâng

Cao Trí Dũng

KIÊN TRUNG NGUYỆN CẦU

KIÊN TRUNG NGUYỆN CẦU

Con kêu van Chúa ôi ! Đấng thương đoái
Xin cứu con bao khốn nguy nhọc nhằn
Chúa quyền uy Đấng yêu thương từ nhân
Vì thương yêu thế nhân chết khổ nạn

Con tội lổi , nợ nần đâm phát chán
Nhìn lên Chúa chết đóng đinh khổ hình
Giờ con đây nguyện theo Chúa hy sinh
Nhưng rối rắm biết thế nào giải quyết

Nợ nần con chồng chất sao trả hết
Giờ con cần Chúa hổ trợ giúp con
Để làm sao với cách nào vuông tròn
Con nói ít với lòng thành chất phát

Tình Chúa thương mau ra tay cứu vớt
Giúp cho con giải quyết bằng cách nào
Lúc quẩn bấn phải tính toán làm sao
Con thưa Chúa Quyền uy giúp con với

Giờ cao niên cả một đời mong đợi
Mong Chúa thương hãy ra tay cứu con
Có cách nào giải quyết được vuông tròn
Vì sức hơi mỏi mòn do tuổi tác

Chúa ơi Chúa ! với một niềm tín thác
Xin ra tay cứu vớt con lúc này
Để niềm tin vào Chúa không chuyển lay
Nhưng lòng dạ ngày một thêm củng cố

Chúa ơi Chúa ! Việc đời mới hay củ
Con bất lực mong Chúa thương ra tay
Cứu giúp con biết cậy ai lúc này
Chúa không thương biết cầu ai nữa Chúa ..!

Khốn nguy bất lực mất rồi
Kiên trung con nguyện Chúa Trời thương con

Cao Trí Dũng

VỤ ÁN LUẬT RỪNG

VỤ ÁN LUẬT RỪNG

Cộng sản Việt không còn thuốc chửa trị
Chỉ còn cách tích cực cùng xuống đường
Toàn Dân ơi ! Đứng dậy Cứu Quê hương
Quyết vận dụng nhằm thay đổi chế độ

Một chế độ chuyên chính và tàn bạo
Họ hành xử kiểu muông thú luật rừng
Vẫn lạc hậu vì từng sống trong bưng
Nơi rừng sâu mãi từ hang Bắc bố

Xin cấp tài liệu do luật sư biện hộ
Mười điều kiện liên quan buộc tội ông
Để các luật sư biện hộ được dể dàng
Thẩm vấn luật sư Cù huy Hà Vũ

Nhiều tình tiết bất mãn chẳng lý thú
Như tòa buộc một luật sư ra ngoài
Vì luật sư đòi tài liệu thế thôi
Nhưng Tòa vẫn khăng khăng chẳng cung cấp

Hai Luật sư còn lại rất bất mãn
Họ chống đối bằng cách bỏ ra ngoài
Nhưng Tòa vẫn tiếp tục xử Hà Vũ
Bất chấp mọi phản kháng đến từ ai

Bảy năm tù giam , ba năm quản chế
Phiên tòa đạt kỳ cục và an ninh
Tòa bí mật chẳng gì là công khai
Giao thông phố Hai Bà Trưng tắc nghẽn

Xử công khai đâu thực tế hạn chế
Bác sĩ Hồng Sơn , Luật sư Quốc Quân
Paulus Lê Sơn bị tạm giử cản ngăn
Không làm đúng điều hai bốn Tố tụng

Phạm nhân quyền – Dân chủ cách khinh xuất
Mọi người phẩn nộ vì cách xử lạ kỳ
Việc bảo vệ luật pháp chẳng ra chi
Công bố võ đoán trước khi có kết luận…

Cao Trí Dũng

Thursday, June 2, 2011

NGÀI HIỆN DIỆN HẰNG CỬU

NGÀI HIỆN DIỆN HẰNG CỬU
( Chúa Nhật VII / A Phục Sinh )

Thầy ra đi tốt hơn cho chúng con
Sự hiện diện cùng các con mãi còn
Thầy gặp gở và giả từ lần cuối
Tình Thầy trò mãi vĩnh cửu vuông tròn

Những viễn tượng rộng lớn được khai phóng
Từ mảnh đất nhỏ bé Ga-li-lê-a
Với tầm nhìn các Tông đồ mở ra
Bao quát khắp các Dân tộc Thế giới

“Hãy đi khắp Thế giới loan Tin Mới
Cho Dân Nước các Dân tộc ”đó đây
Giờ phút này Thầy trò cùng chia tay
Để bắt đầu một sự hiện diện mới …

Sự hiện diện Đấng Phục Sinh mong đợi
Đến tận thế Thầy ở mãi mỗi ngày
Thầy ra đi nhưng các con được may
Đấng an ủi Thánh Linh Ngài sẽ đến

Đâu hai ba người họp nhau cầu nguyện
Chúa Ngài đến hiện diện giửa các con
Vì Danh ngài là Em –ma-nu-el
Chúa hằng hữu Ngài ngự trong Thánh Thể

Chúa có mặt ở đâu có chia sẻ
Và nơi nào có tình thương yêu nhau
Cả những nơi nghèo đói với bất công
Ngài giao Đồ đệ cái Sứ mệnh Rao giảng

Luật yêu thương một lệnh truyền căn bản
Các con yêu nhau như Thầy yêu các con
Đâu có yêu thương ở đó có Thầy
Chúa muôn đời hằng sống và hiển trị …

Cao Trí Dũng