Friday, June 30, 2017

CHÂN DUNG LINH MỤC

            CHÂN  DUNG  LINH   MỤC

Vị Linh Mục trung gian người và Chúa
Như Môisen của Dân Do Thái xưa
Ông lãnh đạo đưa Dân khỏi Ai Cập
Thành cầu nối giửa  người Dân với Chúa

Ổng chứng nhân giửa Dân và Thiên Chúa
Để làm chứng cho giao ước đôi bên
Là Tư Tế Linh Mục người Cha hiề̀n
Dâng lên Chúa của Lễ...Lời cầu khân

Cầu Thiên Chúa ...Xin Ngài ban Ơn Thánh
Và Ơn lành của Chúa  xuống cho Dân
Có thề̉ nói giửa hữu hình - vô hì̀nh
Chính Ngài là Trung gian để̉ qua đó...

Ta có thể̉ vươn lên Trời tới Chúa
Là Linh Mục thanh thoát khỏi bụi trần
Không vương vấn với gì là hồng nhan  
Không dính bén hay đua tranh trần thê

Linh Mục được đặc sủng Chúa Trời bể
Hằng bao bọc cách trọn vẹn hơn nguời
Từ tính chất thánh thiên Đấng cao ngơi
Làm Linh Mục không như nghề kiếm sống

Linh Mục không ...cứ bên ngoài áo xố́ng
Để khoe mẻ sự hào nhoáng bên ngoài
Được kính trọng đây ta trông thấy oai
Như thế là ...đi ngược lại Thiên Ý

Tình ý ấy ngược với  sự thường nghĩ
Của Tín hữu họ mong đợi nơi Cha
Ai xử dụng chức Linh Mục để mà
Như phương tiện cho bàn thân thu vén

Phụ lòng T́ín hữu,Linh Mục phạm đến
Cái cốt lỏi đời dâng tiến của mình
Đã nhận lãnh Chức Thánh cần hy sinh
Sống trung trinh cho hợp Đời Thánh hiến

Được hâm mộ... hay chẳng ai biết đến
Ngài  luôn là Linh Mục của giáo dân
Một Linh Mục trọn vẹn giửa gian trần
Linh Mục Chúa ,là  Alter Christus  l ...  

            Hướng Thiện CTD

Thursday, June 29, 2017

PHÚC KẺ Ở NHÀ CHÚA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PHÚC  KẺ Ở NHÀ CHÚA

Phúc đức thay hiến dâng mình cho Chúa
Chọn con đường tu đức dâng tiến mình
Giê-su ơi ! Ngài là Đấng Cứu Tinh
Giúp con sống đời tu đức thánh hiến

Gì qúi hơn tham dự dâng Thánh Lễ
Tiến Dâng Cha ... Mình - Máu Đức Kitô
Hạnh phúc thay là Đồ Đệ Môn Đồ
Sống bên Chúa bám gót Thầy ta tiến

Lần Chuổi Hạt , Kinh Nhật tụng dâng hiến
Lên Ba Ngôi Danh Cha –Con- Thánh Thần
Ôi hạnh Phúc sống suy niệm chuyên cần
Phúc thay kẻ hiến dâng  mình  cho Chúa

Ước nguyện con  từ nay đến muôn thủa
Sống sâu sát với ý nghĩa Phúc Âm
                               Nguyện thể hiện đúng đắ́n trong âm thầm
Cả một đời Phúc âm hóa Đồng loại

Sống bên Chúa , đời không bị băng hoại
Khỏi bận tâm lắng lo chi việc đời
Ngày bảy lần Chúc tụng Chúa không ngơi
Dâng lên Cha nhiều Thánh ca –Thánh vịnh

Khỏi lo toan cũng chẳng chi bịnh rịnh
Tâm hồn luôn thanh tịnh sống yên vui
Những giờ phút chiêm niệm tâm bùi ngùi
Yêu mến thương ...Đức Giê-su chí ái

Lòng thanh thản  dầu thử thách chẳng ngại
Có tay Chúa Quyền uy chẳng sợ gì
Chỉ chú tâm tin yêu chẳng lo chi
Sống vì mến ... thỏa thích yêu phó thác

Chúa giúp con gương Thánh Gia mộc mạc
Sống nhân ái mến yêu thương mọi người
Theo chân Chúa đi Rao giảng khắp nơi
Lời Hằng sống  vang vọng khắp Thế  giới

                Hướng Thiện CTD

Sunday, June 25, 2017

BIỂN ĐÔNG NỔI LỬA

            BIỂN  ĐÔNG  NỔI  LỬA

Hoàng Trường Sa thuộc về Dân tộc Việt
Nghe Dàn khoan 981 Hán tàu
Vào Biền Đông của Việt Nam trước sau
Máu trong người sôi sục dâng tâm huyết

Mau lên đi... thề chiến đấu quyết liệt
Mang tàu ngầm tặng cho chúng ngư lôi
Dàn khoan nổ  lửa bốc cháy kia rồi
Bọn tàu khựa  phen này chúng phải chết

Biển của ta làm sao bọn tàu chệt
Chúng ngang ngược chày cối cải luật rừng
Dân tình Việt con cháu quyết chẳng ngưng
Thề Quyết chiến đánh đuổi bọn bành trướng

Từ sông nước của ba miền tám hướng
Trực chỉ Biển ta chung nhau một lòng
Hạ Quyết tâm thề bảo vệ Biển Đông
Truy quét sạch bọn phương Bắc bành trướng

Dàn khoan nổ,đoàn tàu chúng bị nướng
Lửa rực sáng cả bề mặt Biển Đông
Sóng Bạch Đằng tái phô diễn chiến công
Bọn tàu khựa sẽ một phen bối rối

Là phương Bắc bọn bay cần tự hỏi
Sao gây nên cảnh cướp bốc thế này
Bị thảm họa chỉ vào mấy hôm nay
Thề Quyết chiến thiêu hết tàu trung cộng

Lòng Dân Việt cùng biển Đông dậy sóng
Đòi Dàn khoan rút ra khỏi Biển Đông
Bằng không sẽ bắn cháy ánh lửa hồng
Dàn khoan rụi chìm sâu trong đáy biển...!

Hãi Quân Việt chuyến này ta Quyết chiến
Không chần chờ nhượng bộ nữa bọn này
Nhưng mạnh tay tung lửa vào đầu bay
Cho nổ tung hết tàu thuyền  bọn khựa

Trên Đất lì̀ền Toàn Dân ta cùng hứa
Tràn Xuống đường truy quét sạch bọn tàu
Hô hoán lên ta đánh đuổi mau mau
Thề Quyết chiến săn đuổi lũ Phương Bắc

                    Cao Trí Dũng

TRÁI TIM GIÊSU TÌNH YÊU

                 TRÁI  TIM  GIÊSU  TÌNH  YÊU
                                                                                                                  
Trái Tim Cha suối nguồn Lòng Thương Xót
Thương chúng ta hy sinh tận đáy lòng
Mang phận người số mạng thật long đong
Con Tim Người bị lưởi đồng xuyên suốt
                                    
Ngay đêm Đông Sinh xuống bị  giá buốt
Trong miền Nazareth thật nghèo hèn      
Sống bình dị không chạy vạy bon chen
Nhưng con Tim luôn yêu thương nung nấu

Mến trẻ emlòng ngây ngô thơ ấu
Chúng đơn sơ , trông dể thương dịu dàng
Tâm hồn Người rộng lượng luôn thương ban
Bao Ơn lành xuống trên toàn nhân loại

Là Thiên Chúa nhân từ hằng thương đoái
Ngài giử lời giao ước và xót thương
Đặc biệt với những kể theo con đường
“Yêu mến Ngài và tuân giử lề luật”

Ai vâng nghe ... giử điều răn trọng nhất
Mến yêu Chúa và yêu thương anh em
Mà Cha truyền cho ta lòng ước thèm
Để Tín hữu thi hành theo luật Chúa

Trái Tim Cha xót thương ta muôn thủa
Nhất những ai hằng kính sợ Chúa Trời
Tôi với bạn chúng ta  đi muôn nơi
Để quảng bá lòng xót thương của Chúa

Lòng mến thương của Chúa thương ta quá
Vẫn tồn tại cho đến mãi muôn đời
Hết những ai tin yêu kính sợ Người
Từ thủa này tới thủa kia trường cửu

Dân Israel bởi Thiên Chúa tự hữu
Chậm bất bình và hết sức khoan nhân
Chúng ta phải yêu thương nhau ân cần
Vì yêu ta sai Con Một xuống thế

Chúa khuyên ta ...theo đường hẹp không dề
Cần Ơn Chúa ...sự đở nâng cùa Ngài
Trái Tim Cha yêu thương hết những ai
Muốn theo Chúa Lời Ngài thực thi nhé...

“Vì  gánh ta  thì êm ái nhẹ nhàng “

                                              Hướng  Thiện  CTD                           

Thursday, June 22, 2017

XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG DẬY

                                         

XUỐNG  ĐƯỜNG VÙNG  DẬY 

                                                                                            Thơ Anh viết gọi mời toàn Dân Việt

Cùng Xuống đường ta Vùng dậy Đấu tranh

Cha Ông  ta từ ngàn xưa vận hành

Tinh thần họ thật tuyệt vời bất khuất

 

Nắm tay nhau siết vòng tay thật chặt

Quê hương nhà bị khốn khổ vì đâu

Bọn Đĩnh cao ác với Dân phò tàu

Chuyên buôn dân ,bán nước hèn da diết

 

Còn Quyền lợi Dân tộc chẳng cần biết

Chỉ toàn lo cho Đảng trị mà thôi

Chúng tham nhũng ...trấn áp Dân mãi rồi

Dù lớn che dù nhỏ ...để ăn cướp...

 

Ta mời gọi toàn dân mau cứu Nước

Đừng chần chờ  vô cảm mà đứng nhìn

Dân tình Việt lâu nay mãi làm thinh

Giờ là lúc phải ra tay hành động

 

Con Dân Việt không chết , nhưng phải sống

Non Nước ta một Đất Nước hào hùng

Không lẽ giờ ngồi khoăn tay chờ sung

Nhưng tự cường ,tự lực ta Quyết chiến

 

Là Thanh niên tuổi trẻ phải thể hiện

Sống Danh Dự-Trách nhiệm với Núi sông

Hạ Quyết tâm chuyến này cần chung lòng

Mau ra tay Xuống Đường đề cứu Nước

 

Tôi với bạn ...ta xung phong đi trước

Ngọn Cờ đầu Ba Sọc đỏ chỉ đường

Tiếp theo sau toàn Dân Việt Đồng hương

Ta nờm nợp tiến lên như vũ bảo

 

Xưa Quang Trung-Lê Lợi –Trần Hưng Đạo

Làm Lịch Sử Nước nhà thật Quang vinh

Giờ Tuổi Trẻ...Trai hùng –Nữ tú mình

Quyết lần này Viết  nên Trang Sử Mới...

 

Tiến lên đi ta Vùng dậy xốc  tới

Anh Em ơi mau rảo bước ngay liền

Khắp ba Miền Xuống đường  Dân Rồng Tiên

Non sông Việt tin tưởng ở các bạn...

 

                  Cao Trí Dũng

Sunday, June 18, 2017

TRÁI TIM CHA YÊU NHÂN THẾ

                    TRÁI  TIM  CHA YÊU  NHÂN  THẾ

Trái Tim Cha hằng mến yêu nhân loại
Ngài không muốn hủy hoại cả loài người
Nhưng cứu vản hy sinh chết cho đời
Bằng cái chết ô nhục treo Thập Giá

Vâng Ý Cha xuống Cứu độ thiên hạ
Ba mươi năm thầm lặng miền Bê-lem
Trong gia đình Bác thợ mộc nghèo hèn
Bên Bà Mẹ thôn nữ Na-za-reth

Cần ôn lại ngày chào đời giá rét
Trong đêm Đông lạnh buốt Bé Hài Nhi
Mặc xác phàm như chúng ta khác gì
Chính vì yêu Ngài cơ hàn như vậy

Ngài là Vua Quyền Uy ...nhưng ta thấy
Lại chấp nhận sống khiêm hạ vì yêu
Qua ba năm cuối đời khốn khổ nhiều
Ngài bị nộp,bị khổ nhục ...chịu chết

Cũng vì yêu ...bửa Tiệc ly sau hết
Ngài thiết lập chức Linh Mục cho ta
Để tiếp nối Cuộc Hiến Tế mặn mà                                               
Nhất yêu thương hết những kẻ đồng loại

Nhờ yêu thương Trái Tim Cha khắc khoải
Ngài đau đớn mời gọi hết chúng ta
Tôi và bạn chúng ta quyết sẽ là
Những Tông Đồ nồng cốt Đền tạ  Chúa

Sống yêu mến đời Hạnh phúc muôn thủa
Nên Tông Đồ đền tạ Chúa khắp nơi
Bạn và tôi ta tuyên hứa một đời
Sống tin yêu ...mến thương Trái Tim Chúa

                   Hướng Thiện CTD

Saturday, June 17, 2017

TIỄN BIỆT BA LẦN CUỐI

              TIỄN  BIỆT  BA  LẦN  CUỐI


Nhìn Ba nằm giờ cuối trên giường bệnh
Hồn thanh thản tạm biệt...miệng Ba cười
Nhưng chúng con mắt nhạt nhòa lệ rơi
Cầu cho Ba yên vui về Cỏi Phúc

Bao buồn đau thiết tha trong giờ phút 
Lòng chúng con giọt lệ sầu chia ly
Đôi môi Ba mấp máy như nói gì
Mắt chúng con giọt ướt trong uất nghẹn

Cầu nguyện Chúa, Cha Toàn nâng thương đến
Dâng nổi niềm tên Cực Trọng Thánh Gia
Cầu Giê-su  Maria Giuse
Xin Ba Đấng đón nhận Hồn Thân Phụ

Qúa cảm kích ...thâm tâm con tự nhủ
Cha đi rồi ... trong tay của Thánh Gia
Đôi mất Ba nhẹ nhàng nhuốm mặn mà
Như chào vui thương đàn con ở lại

Cha ra đi chúng con buồn tê tái
Mừng Ba vui về gặp Mẹ Ba ơi
Trong giờ phút lặng lẻ không một lời
Chúng con nguyện cậy trông Chúa từ ái

Tình Chúa yêu cầu xin Ngài thương đoái
Sớm đưa hồn của Ba về Quê Trời
Gần tòa Mẹ trên Cỏi Phúc Chúa ơi !
Về Trên Đó cầu...con cháu tại thế

Vững Niềm Tin  tôn thờ Phép Thánh Thể
Buồn Ba mất ... cầu Chúa thương hồn Ba
Ba hằng nhớ chúng con đang lữ hành
Nơi ba đào ... yên bình dẫu sóng gió ....

- Kỷ niệm Tiển biệt Khóc Thân Phu
  trong giờ cuối tại viện dưỡng  lão
     -Atlanta , Georgia Nov 01,1995- 
   viết lại ngày kính nhớ Lễ các người
        Cha  Chúa Nhật Jun 18,2017 

             Hướng Thiện CTD

Monday, June 12, 2017

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

  TÌNH  YÊU  TUYỆT  VỜI  
                                                                                                 
                       Nếu không vì Tình yêu với Thiên Chúa                                          
                       Nên Ab-ra-ham sẵn sàng hy sinh                                        
                       Tuân lệnh Chúa hiến tế con mình                                             
                       Nhưng Thiên Thần Chúa cản tay Ông lại

                       Giờ Đức Chúa Cha yêu thương nhân loại          
                       Ngài sai con một xuống  thế làm người                                                
                       Nhờ Con của Ngài xuống thế cứu đời                                          
                       Phúc thay nhân thế , được Ơn Cứu độ...

                       Xưa Chúa không để I-sa-ac chết khổ             
                       Dưới lưởi dao run rẩy của Abbraham  
                       Không để I-sa-ác bị chết thiêu thân                                         
                       Làm Hy Lễ cho Ngài bằng hiến  tế

                       Còn giờ con một Ngôi Hai giáng thế                             
                       Ngài Con Đất Trời Chúa Tể càn khôn   
                       Phải bị đóng đinh quằn quại thương đau                                                                                                   Chết khổ nhục treo mình trên Thập giá

                        Hiến mạng vì yêu thật là cao cả                                                                                                                Trí tưởng tượng của con người chúng ta                                     
                        Không Tình yêu nào sánh ví được mà                                                                                                        Với Tình yêu Chúa giành cứu nhân loại...

                         Chỉ vì Yêu ta Cha không ngần  ngại                                                                                                         Cao qúi biết bao Tình Cha cao vời                                                                                                           Hy sinh con Một xuống thế làm người                      
                         Cứu độ tất cả vì yêu Thế giới...

                                      Hướng Thiện CTD               

Tuesday, June 6, 2017

CAM NGHIỆM SAU BA MƯƠI BA NĂM

           CAM  NGHIỆM SAU  BA  MƯƠI  BA NĂM


Một Nhà Vua trong số ba Đạo sĩ
Xưa đã theo Ánh Sao Lạ lên đường
Ông nhập vào theo những người hành hương
                                       Đi Giêrusalem vào ngủ Tuần ngày Lễ

Lễ Tạ Ơn sau Mùa gặt hiến tế
Nhà Vua ấy chú ý một đám đông
Đang bu quanh nhau họ làm thành vòng
Ông Tò m lấn đám đông nghe ngóng

Nhà Vua  lại nghe một người trong nhóm
Nói tiếng Nước mình một cách đàng hoàng
Họ nói về Giêsu  chết sống lại
Đúng Ông chết vì đóng đinh rỏ ràng

Vậy bây giờ Ông Giêsu ở đâu
Qủa Ông ta đã sống lại nhiệm mầu
Đại diện đám đông Phêrô  nói rỏ
Ngài sống lại ở giửa  ta  chứ đâu...

Chúng tôi đây  là tai mắt  Chúa đấy
Ngài đang hiện diện ở giửa chúng tôi
Ở trong chúng tôi thật rỏ ràng rồi
Chúng tôi đây  là tay chân Người cả

Phêrô đang nói ,bổng gió tơi tả
Và hình lưởi lửa thổi tràn mọi người
Nhà Vua lại thấy như ánh sao rơi
Xuống lòng mọi người Nhà Vua chợt hiều

Mỗi người phải cần trở nên máng cỏ
Nơi Trẻ Giêsu  Ngài đã sinh ra
Và hãy mang Chúa nghĩa vụ của ta
Đến cho mọi người gặp gở cộng tác...

Trên đồi cỏ xanh …đàn chiên lác đác
Chúng đang gặm cỏ một cách say sưa
Thỉnh thoảng ngóng cổ canh chừng có thừa
Trách nhiệm chúng… coi chừng kẻo vấp ngả…


                                                      Hướng Thiện CTD

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

                                             

                      SỐNG  TIN  MỪNG  VỚI  MẸ

Maria , Mẹ sinh Chúa Cứu Thế
Mẹ Con Chúa , cũng là Mẹ loài người
Phúc chúng tôi làm con cái trên đời
Con của Mẹ...được Mẹ Phúc âm hóa

Mẹ hộ trì giúp thánh hóa sướng qúa
Sống gương Mẹ vui thể hiện theo Lời
Gì qúy hóa cho con cái khắp nơi
Sống Tin Mừng vui cạnh kề bên Mẹ

Sống gương Mẹ Phúc âm hóa mau lẹ
Niềm Tin yêu ta thể hiện yêu thương
Đường nên Thánh bên Mẹ sống vô thường
Sống hiến tế luôn dâng mình nhờ Mẹ

Ta gần gủi say yêu Me thỏ thẻ
Như bé thơ bên lòng Mẹ... tin yêu
Sống Lời Chúa nhờ vào Mẹ thật nhiều
Như  đứa bé ưu ái cùng hiền Mẫu

“Sống Tin Mừng với Mẹ” mau thành tựu
Cùng với Mẹ vui hạnh phúc Tin Vui
Cứ như thế trọn một đời bùi ngùi
Theo gương  Mẹ “Xin Vâng” qua cuộc sống

Bám chân Mẹ sống yêu thương linh động
Mang Chúa đến suốt chặng đường Rao Lời
Như Mẹ xưa bám chân Chúa khắp nơi
Từ hang đá đến Calvê Núi Sọ

Mẹ đớn đau lặng thinh nhìn trên đó
Đến phút cuối Chúa trối phó Gioan
Đem Mẹ về chăm lo Mẹ hoàn toàn
Luôn bên Mẹ sống Phúc âm hoàn hảo

Sống Tin Mừng với Mẹ đời sáng tạo
Đem Chúa đến thăm viếng Gioan mừng
Bà Isave vui quá mắt lệ dâng
Trong Isave thai nhi đang nhảy múa...

            Hướng Thiện CTD

Monday, June 5, 2017

CẦU THÁNH THẦN NGỰ XUỐNG

                                                    


CẦU  THÁNH  THẦN  NGỰ  XUỐNG
                                                                                               
Cầu Thánh Linh nguyện xin Ngài ngự đến
Giúp chúng con sống Tình nghĩa yêu thương
Chúa Ngôi Ba là ánh sáng soi đường
Đề con theo Chúa Ki-tô Rao giảng 

Chúng con nguyện theo Thánh ân soi sáng 
Sống Đặc sủng theo Thánh ý của Cha
Ôi hạnh phúc... ấm Thánh ân đậm đà
Xin cho con sống khôn ngoan đạo hạnh

Luôn mến yêu...kính sợ Chúa cực thánh
Để sống đạo theo con đường của Cha
Nhờ ân sủng trong thâm cung mặn mà
Thánh hóa con trong mọi việc lớn nhỏ

Qua Thánh sủng con hạnh phúc lắm đó
Được ánh mắt yêu thương Chúa hộ phù
Nhờ Đặc sủng sống chan hòa thiên thu
Biết yêu thương say chia sẻ Lời Chúa

Ơn đặc sủng Thánh Linh thật phúc qúa
Con sướng vui trong hạnh phúc mê say
Cám Ơn Chúa Thánh ân bao tháng ngày
Con tin yêu ... bước đi trong đường sáng

Rước Mình  Thánh phúc con nên đồng dạng
Cùng với Mình Máu Thánh Chúa nhiệm mầu
Thẩm thấu vào cơ thề cách thâm sâu
Ôi lạy Chúa trong con Ngài ngự trị

Mừng Thánh Linh kính Ngôi Ba hoan hỷ
Xin ngự đến trong con đang mong chờ
Dâng lên Ngài biết bao nhiêu lời thơ
Để muôn đời con hân hoan Chúc tụng...

                  Cao Trí Dũng  

Friday, June 2, 2017

MẸ MẪU GƯƠNG THĂM VIẾNG

                 MẸ  MẪU  GƯƠNG  THĂM  VIẾNG

Maria ! Mẹ Mẫu gương thăm viếng
Mẹ vội vã đi thăm Isa-ve
Bụng mang dạ Giê-su đến cùng Bà
Khiến Gio-an hoan mừng nhảy trong dạ

Maria , lòng Mẹ đầy  Phúc lạ
Chúa Giê-su cùng Mẹ trong lòng Bà
Đến với Bà Chị họ Isave
Mẹ mang Chúa đến với gia đình ấy

Sứ mệnh đưa Chúa đến như ta thấy
Là con cái của Chúa sống giửa đời
Như các Đồ Đệ trách vụ Rao Lời
Cho muôn Dân khắp nơi trên Thế giới

Ước Chúa đến như Isave mong đợi
Chính qua Mẹ Chúa đến thăm viếng nhà
Ôi sướng vui được Chúa đến cùng ta
Thật hạnh phúc nhà ta được Chúa đến

Maria ! con xin nguyện biểu hiện
Qua nhờ Mẹ ,con mang Chúa cho đời
Noi gương Mẹ ...Chúa trong dạ sướng ơi
Con mang Chúa đến anh em đồng loại

Được như thế con được Chúa thương đoái
Qua sứ mệnh tiếp nối Mẹ Chúa Trời
Con ước mong mang Chúa đến mọi nơi
Nhất là những anh em khác tôn giáo
...

Hiện thực qua hành động này tuyệt hão
Thế hiện cách mang Chúa đến cho đời
Truyền bá Tình Chúa tha thiết Chúa ơi
Xin giúp con mang chúa đến đều khắp...

              Hướng Thiện CTD

Thursday, June 1, 2017

CHÚA HẰNG LUÔN SỐNG ĐỘNG

           CHÚA  HẰNG  LUÔN  SỐNG  ĐỘNG

Đức Kitô hôm qua ,hôm nay và mãi mãi
Đúng vậy  bạn...vì Tình Chúa yêu ta
Ngài hiện diện luôn mãi rất mặn mà
Chúa yêu ta ... cạnh kề ta là vậy

Ánh mắt Chúa luôn ưu ái ta thấy
Ngài nhìn ta với trìu mến yêu thương
Ôi Tình Người yêu nhân thế vô lường
Trái Tim yêu của Chúa luôn bừng cháy

Phận con cái mến yêu Cha... thờ lạy
Con Tim Ngài ngọn lửa mến yêu ta
Ôi tuyệt vời Trái Tim Cha mặn mà
Yêu thương ta bằng ánh mắt trìu mến

Bạn và tôi,chúng ta luôn chạy đến
Đền tạ Chúa...vì bội bạc loài người
Chúa Tình yêu ! con mến Cha Người ơi
Xin đốt lên trong con ngọn lửa mến

Con xin nguyện cùng Thầy con dâng hiến
Hồn xác con và mọi sự cho Ngài
Với anh em tôn trọng bất kỳ ai
Để yêu thương cùng chia sẻ với họ

Yêu anh em như Lời Cha dạy dỗ
Đâu có Tình yêu , đó có Chúa Trời
Con xin nguyện...tôn thờ Chúa mọi nơi
Yêu đồng loại bằng con tim nồng mến...

Ôi Lạy Chúa ! vì yêu xin tự hiến
Trót một đời...  mến yêu Chúa mãi thôi

              Hướng Thiện CTD