Saturday, August 29, 2009

DẸP NỘI ...ĐUỔI NGOẠI

DẸP NỘI …ĐUỔI NGOẠI

Sao Nước ta Quê hương mãi khốn khổ
Lắm bất công nhiều trấn áp giả man
Dân thất nghiệp không công ăn việc làm
Cảnh đói rách tràn lan khắp đây đó

Biết ngày nào Dân tình thôi đói khổ
Nước đã thế ! rước quân Hán thêm vào
Giành việc làm Dân càng khốn biết bao
Quyền thế Đảng chuyên hà hiếp trấn áp

Một Nhà Nước họ chuyên nghề ăn cướp
Cưởng chiếm đất ,ruộng vườn ,nhà của Dân
Khiến khắp nước nổi cộm nạn Dân oan
Ai chết mặc … chúng thành tư bản đỏ

Chúng hèn mạt …đưa mặt khỉ ra đó
Quan quyền tìm mọi cách để nhũng tham
Dân Quốc nội bị hiếp đáp bạo tàn
Với Phương bắc bọn chúng lại khiếp nhược

Lành đạo gì chuyên buôn Dân bán Nước
Đất biển ta co cụm nhỏ dần đi
Mặc Tàu ô bắn giết ngư dân ta
Thúc chìm tàu , bắt về đòi tiền chuộc

Đất biển ta để bọn Hán ngang ngược
Lãnh đạo vậy Nước khá được cách nào
Dân đói khổ yên phận mãi thế sao
Dân chết mặc miễn Đảng ta giàu có

Cướp của Dân họ thành tư bản đỏ
Nghề tham ô che ô dù cho nhau
Dân thất nghiệp Lãnh đạo rước quân Tàu
Dân tình ta khốn khổ thêm đày ải

Hỡi toàn Dân lúc này thôi sợ hãi
Còn giặc đỏ Quê Mẹ thêm điêu linh
Ta đồng loạt Vùng lên biểu đồng tình
Nối chí Diên Hồng lật sang trang Sử mới

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 26, 2009

CA TỤNG VIỆC NGÀI LÀM
( Chúa Nhật XXII / B - TN )

Nói rõ với …những ai đang xao xuyến
Can đảm lên đừng có sợ hãi chi
Thiên Chúa ngươi Ngài sẽ đến phục thù
Để chúng ta được chính Ngài giải thoát

Kẻ điếc nghe ,mọi người đều chứng kiến
Người câm nói ,người mù mắt sáng lên
Còn người què nhảy nhót tựa hươu nai
Và nước trong phun lên từ hoang địa

Giòng suối chảy tư đồng không hoang vắng
Đất khô cằn sẽ thành ao thành hồ
Giòng suối ấy nước lặng lờ êm ru
Ta tán tụng lòng yêu thương của Chúa

Chúa chọn kẻ nghèo nàn… nơi trần thế
Nhờ tin yêu lòng họ nên giàu sang
Họ được hưởng Nước Ngài đã hứa ban
Cho những ai thành tâm kính mến Chúa

Ngài làm được mọi sự nên đẹp tốt
Người câm nói ,kể điếc bổng được nghe
Mọi người thán phục hớn hở truyền đi
Họ tung hô ,dầu Ngài đã ngăn cấm

Con thành tâm đón nhận Thánh ý Chúa
Ngài sáng soi sâu thẳm ở trong con
Mỗi ngày gắng bình lặng trong tâm hồn
Biết nhận diện trong con điều chẳng tốt

Ngài giúp ta tích cực trong thanh luyện
Để đào thải...vui chuyển hướng lên trời
Hành đức ái với mọi người mọi nơi
Đẹp cuộc đời …nở hoa thương yêu mến ..!

Cao Trí Dũng

Sunday, August 23, 2009

ƯỚC MƠ THÀNH ĐẠT

ƯỚC MƠ THÀNH ĐẠT

Bạn bè ta ai nấy ước thành đạt
Mỗi một người đều hy vọng ước mơ
Mai ngày đây thành nhà giáo , kỹ sư
Cao hơn nữa nhà ngoại giao , Bác sĩ

Có làm chi …ước thành người bổ ích
Cho xã hội , cho Đất Nước nhân quần
Trước mùa thi ưu tiên là quyết tâm
Đạt ước mơ bước đầu là đổ đạt

Hạnh phục có nơi người dám mơ ước
Và quyết tâm hiện thực điều ước mơ
“Tự Giúp mình và Trời sẽ gúp cho ” *
Bạn có biết một Người luôn giúp đở

Dù bạn ở đâu và khi nào bất cứ
Đó là Thầy Giêsu , Ngài luôn đồng hành
Cùng với bạn trên vạn đường hành trang
Cậy tin Ngài ! bạn sẽ được toại nguyện

Người Hạnh phúc , người có niềm ước vọng
Hạnh phúc được ai đó đã yêu thương
Người đồng hành với ta vạn nẻo đường
Thầy Giêsu ! Bạn ta trong cuộc sống

Ta thành tâm quyết tin Ngài tuyệt đối
Đấng Quyền năng Ngài dời núi hóa non
Ngài giúp ta hết mọi sự vuông tròn
Bám chân Ngài ta ngoan cường mà tiến ..!..

Cao Trí Dũng

* Tục ngữ Pháp: “Aide-toi , le Ciel t’aidera”

Saturday, August 22, 2009

THANH NIÊN NHẬP CUỘC

THANH NIÊN NHẬP CUỘC

Là Thanh niên với bàn tay khối óc
Các em mãi thao thức về Việt Nam
Tiến lên đi ta nhập cuộc Quyết làm
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam cho thế hệ

Họp mặt đây hôm nay ta tuyên thệ
Thổi bùng lên lửa đấu tranh kiên cường
Tiến lên đi Cháu chắt hai Bà Trưng
Đưa cao tay cho niền tin chói sáng

Là Thanh niên Lạc Hồng thật xứng đáng
Đã nhập cuộc dầu ngã gục chẳng sờn
Sứ nghiệp lớn cần bảo vệ giang sơn
Tuổi trẻ ta không thẹn câu hữu trách

Bao năm rồi bọn xâm lấn hóng hách
Dưới tay sắt bọn giặc hồng bạo tàn
Gương Cha ông ta hùng dũng hiên ngang
Dep nội thù , đuổi ngoại xâm xông tới

Là cha chú rất hãnh diện hồ hỡi
Vì Thanh niên nuôi chí khí Diên Hồng
Nam Nữ Dân ta Vùng lên một lòng
Lãnh Trách nhiệm Đồng loạt làm Lịch sử …!

Công Cha Ông dựng Nước và giử Nước
Bao máu xương thấm đậm Đất Quê hương
Giờ hậu thế Trách nhiệm cần lên đường
Bảo vệ Non sông giành gang đất tức biển

Nước réo gọi xung phong ta hiện diện
Mau ra quân đi đánh duổi quân thù
Vung gươm thần Nguyễn Huệ ta chu du
Diệt tham tàn, đánh đuổi Quân Phương Bắc …

Cao Trí Dũng

Friday, August 21, 2009

THÁI ĐỘ SỐNG THEO CHÚA

THÁI ĐỘ SỐNG THEO CHÚA
( Chúa Nhật XXI / B – TN)

Theo Chúa , tin vào Lời …một chọn lựa
Biết là ơn gọi , nhưng không phải dể dàng
Giosuê đặt sự chọn lựa cho Dân Ngài
Tôn thờ Chúa hay bất cứ Thần nào khác

Chúa cũng đặt vấn đề cho các Môn đệ
Trước sự chọn lựa tương tự như trên
Dù Đồ đệ đã từng theo chân Ngài
Nghe chói tai …rút lui chẳng tin được
Vì đòi hỏi hiến mình làm của ăn uống
Có lẽ ta chưa thấy hết được khó khăn
Mà Môn đồ theo Ngài phải đương đầu
Chọn lựa này hoàn toàn không dễ dãi

Mà rỏ ràng là một sự dâng hiến
Cuộc sống mình trước vấn đề chông gai
Những người còn lại cuối cùng tin theo Ngài
Họ cảm nghiệm được Lời Ngài do Thần khí

Vi “ Chỉ có Chúa có Lời ban Sự sống”
Một sự Sống vĩnh hằng mãi muôn đời
Đem sức sống cao thiêng cho con người
Riêng đời Ngài kết liểu bằng Thập giá

Nhưng Thập giá nở hoa …dù ô nhục
Dưới mắt thường chẳng gì là vẻ vang
Nhưng cái chết ấy cứu độ nhân trần
Cảm nhận này… thấy chói tai gai mắt

Điêu đặt ra cho chúng ta Kitô hữu…
Anh chị em cũng bỏ Thầy mà đi …?
Hãy trả lời bằng thái độ sống… của mình
Theo mắt đời …đúng bất lợi vì tin theo Chúa..!..?

Nhưng tư duy dưới lăng kính niềm tin
Ta theo Chúa được Trường sinh vinh quang..!

Cao Trí Dũng

Thursday, August 20, 2009

KIÊN VỮNG NIỀM TIN

KIÊN VỮNG NIỀM TIN
( Chúa Nhật XXI / B - TN )
Trước công nguyên Dân Do Thái đã vượt
Sông Giodan sang chiếm lĩnh Canaan
Đất Chúa hứa cho dòng dõi Abraham
Cho muôn đời đến thiên thu vạn đại

Việc phải làm đầu tiên là xác định
Niềm tin yêu vào Thiên Chúa toàn năng
Ông Giosuê cho triệu tập toàn dân
Và cho họ được tự do lựa chọn

Nhưng họ nói : “Chúng tôi không bỏ Chúa
Để đi thờ bất cứ vị thần nào
Vì Thiên Chúa là Đức Chúa chúng tôi
Đã giử chúng tôi giửa các Dân tộc”

Chúng tôi sẽ chỉ thờ phụng Thiên Chúa
Và sẽ luôn …vâng nghe mãi lời Ngài
Theo Tin mừng Chúa muốn chúng ta tin
Và khẳng định tin Lời và tin Chúa

Ngài tuyên bố “ Tôi bánh từ trời xuống”
Nghe thế vậy họ phản đối xầm xì
Ông này phải chính là Ông Giêsu
Con của Giuse Ông ta hành nghề mộc

Sao giờ Ông lại nói:“Tôi từ Trời xuống,
Bánh Tôi ban tặng… chính là thịt Tôi
Để ai ăn sẽ được sống muôn đời …”
Nghe rồi dân Do Thái phản đối mạnh mẽ

Ngài nhấn mạnh “ tôi bảo các ông nhé ,
Nếu không ăn thịt và uống máu con Người
Các ông sẽ không có sự sống nơi mình
Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu sẽ sống

Và sống muôn đời trong ngày sau hết”
Tôi ở lại trong họ , họ ở lại trong tôi
Tôi ở đâu thì họ cũng ở đấy
Khi Tôi về Trời , họ cũng theo tôi…

Cao Trí Dũng

CUỘC SỐNG THẬT TỪ THIÊN CHÚA

CUỘC SỐNG THẬT TỪ THIÊN CHÚA
( Chúa nhật XXI / B – TN )

Tìm con đường để sống đúng sống đẹp
Không là điều dể dàng đâu bạn nghe
Nghĩa là sống chơn chất và thật thà
Nhưng thực tế thật với lòng là khó

Vì sống thật cần đối diện thực tế
Lại hoạn nạn và vướng lắm tai ương
Nhưng lắm kẻ nhiều dối trá gạt lường
Thì lại gặp may mắn và lợi lộc

Những tiền của giàu sang đều tạm bợ
Chỉ mình Chúa có sự sống đời đời
Hãy trung thành kiên vững theo chân Ngài
“Vì chỉ Thầy có Lời ban sự sống”

Sự sống đây , sống muôn đời sống thật
Gần đèn được sáng , gần mực thì đen
Nhân cách người bị ảnh hưởng chung quanh
Muốn hay không bị bóng tối tác động

Cái phong cách ở xã hội buông lỏng
Có chọn Chúa làm Đường lối mẫu khuôn
Thái độ bạn thế nào trước bất công
Cố bảo vệ công lý không trốn chạy

Có sốt sáng thực thi Lời Chúa dạy
Vì lợi ích sống vĩnh cửu đời đời
Con cầu Chúa ! giúp con sống vui tươi
Dầu đương đầu với trăm ngàn nghịch cảnh

Đức Giêsu dạy ta sống đạo hạnh
Noi gương Ngài sống bình nhị khiêm nhu
Cầu Chúa thương đến ở lại trong tôi
Tôi khao khát được sống trong Ngài mãi

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 19, 2009

MỘT CHÍNH QUYỄN DU ĐẢNG

MỘT CHÍNH QUYỀN DU ĐẢNG

Một Chính Quyền kết thân với bọn cướp
Với băng đảng , côn đồ , Xã hội đen
Đâu thể thống ! một Chính thể quá hèn
Băng hoại xã hội là tự đào mồ chết

Bọn côn đồ chuyên hành hung trấn áp
Chúng gây sự , kẻ vô lại , du côn
“Quần chúng tự phát”biến cải từ côn đồ
Chúng hiện thân xã hội đen băng đảng

Công thức chung dùng bởi họ Việt cộng
Như Tam Tòa , Chùa Bát Nhã mới đây
Côn đồ=Quần chúng tự phát=Xã hội đen
Bọn côn đồ hung hãn đang nổi cộm

Chúng tụ tập thành nên những ổ nhóm
Chúng có thể chém giết không lý do
Bằng hung khí tấn công không đánh đo
Vẻ mặt chúng thường đằng đằng sát khí

Gây chấn thương đổ máu là bọn chúng
Dùng gậy gộc , mã tấu và gươm dao
Chúng bất ngờ ập vào gây ồn ào
Đánh túi bụi, đâm chém làm đổ máu

Mục sư , Linh Mục bị côn đồ đánh đấm
Đã nói lên một xã hội tồi hèn
Còn Công an trời trồng họ đứng nhìn
Nhiệm vụ an ninh của họ đâu thấy

Dân rõ rồi họ đồng hành đồng lỏa
Với tội phạm hung hãn đánh đập dân
Chứng kiến hãi hùng như thế đã bao lần
Xã hội vậy , kể như toàn quân cướp

Một Đất Nước thế làm sao khá được
Vì Chính quyền đánh đu với côn đồ
Hãy Vùng lên trận này Quyết thắng to
Dẹp Đảng trị , bọn tàn phá Đất Nước..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 18, 2009

CHUYÊN CHÍNH HÈN

CHUYÊN CHÍNH HÈN

Chỉ kẻ hèn dùng bạo lực sát máu
Cũng vì hèn lấy chuyên chính trị dân
Tạo Quốc hội buộc tất cả phải bầu
Định án rồi … trước khi đem xét xử

Đám tay sai nô bộc hơn quỉ dữ
Chỉ biết lên án , bắt theo lệnh ban
Giao mặc quần chúng tòa án nhân dân
Còn người dân kẻ dưới ngựa bị đánh

Dùng bạo lực hù dọa cho dân ngán
Hèn dâng đất và hải đảo cho Tàu
Ở trong Nước thì độc tài hại dân
Làm nhân dân thật vô cùng khốn khổ

Cái hèn này kéo theo cái hèn khác
Bằng thái độ khiếp nhược bọn Hán tàu
Nên Hồ lệnh cho Phạm văn Đồng mau
Ký Công hàm dâng Hoàng -Trường sa đảo

Cũng vì hèn cướp đất đai , nhà cửa
Bỏ tù các nhà Dân chủ , thật ngu đần
Đúng bọn hèn ! chẳng biết cách trị dân
Chực sẳn luôn chụp cái mũ phản động

Cải cách ruộng đất giết dân hơn cả triệu
Các nhà Dân chủ bị hành hạ bỏ tù
Trí thức đem giết đúng lãnh đạo ngu
Còn ghi đậm nét… trong lịch sử Dân tộc

Dẹp cuộc biểu dương của sinh viên trí thức
Cùng với Dân oan họ phản đối Tàu hoa
Chỉ vì hèn sợ quyền lực lớn hơn
Chính bọn Hán là kẻ thù truyền kiếp…

Thời gian mới đây với đủ mọi tầng lớp
Cũng vì hèn …mà kềm chế người dân
Họ tín hữu những tôn giáo thành phần
Cái hèn của Đảng là những vụ đàn áp

Điển hình trước đây vụ Thái Hà Hà nội
Và mới đây là giáo dân Tam tòa
Cái hèn nhất là ném đá dấu tay
Cấu kết côn đồ chủ mưu Công an đỏ

Mang cái tên đê tiện “Quần chúng tự phát”
Là sự đổ lổi đê tiện nhất…ôi chao ..!…
Trên Thế giới không có một nước nào
Ngoài cái Nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

Cái hèn dùng côn đồ thật mới mẻ
Thật là buồn vô tận một niềm đau
Rất là xấu xa cho một Đảng Chính Quyền
Họ Chính chuyên bỏ tù và chém giết

Thật đớn đau cho một Dân tộc Việt
Cho một thời đại ,yêu Dân Chủ -Nhân Quyền
Như vậy hèn do Chính thể Chính chuyên
Để trấn áp , bốc lột đến xương tủy …

Cao Trí Dũng

Monday, August 17, 2009

DẸP CHỦ NGHĨA SÁT MÁU

CHỦ NGHĨA SÁT MÁU

Thuyết Mác-Lê nhằm duy trì quyền lực
Nuôi tầng lớp tư bản đỏ nhũng tham
Họ ăn chơi trên xương máu Dân oan
Nhằm che đậy cái lý thuyết thực dụng

Là người dân biết di sản kinh khủng
Đảng để lại hàng triệu người chết đi
Nhiều phiên tòa phô trương để thị uy
Một gia sản gây tàn phá Đất Nước

Trại tập trung và lao động cưởng bách
Gây chết chóc trầm trọng nhất xưa nay
Quá nghiêm trọng trong lịch sử Nước này
Vượt lên cả tầm tay bọn phát xít

Đến lúc này con tim đập chung nhịp
Cùng hơi thở chí đấu tranh kiên cường
Sự bất khuất của Dân tộc Quê hương
Đặt cơ sở ta bảo vệ Chân lý

Mà Cộng sản chẳng bao giờ thừa nhận
Vì bản chất bọn chúng là gian manh
Là sát máu , là trấn áp bạo tàn
Chẳng ngẩu nhiên mà Giáo Hội Công giáo…

Cần can trường đương đầu quân tàn bạo
Họ đàn chiên ngoan đạo và dũng trung
Họ quyết tâm nuôi chí Việt anh hùng
Thảy Vùng lên bằng Niềm tin Tôn giáo

Là con chiên nghe chủ chăn Lãnh Đạo
Không nhẫn nại chần chờ nữa lúc này
Vui lòng Dân ta đồng loạt làm ngay
Cách mạng NHUNG Bùng lên dẹp giặc đỏ

Giờ linh thiêng Ngài Thánh Linh mời gọi
Mình Đấu tranh vì Chân lý Hòa bình
Việt Nam ơi ! Ta giử vững Niềm tin
Thãy Đứng lên ! Quyết tâm làm Lịch sử

Cao Trí Dũng

Sunday, August 16, 2009

KÍNH MẸ LÊN TRỜI

KÍNH MẸ LÊN TRỜI

Ôi hân hoan ! giửa khung Trời rực sáng
Mẹ lên trời cả hồn xác phúc thay
Hình hài Mẹ lướt theo áng mây bay
Vầng ngủ sắc vờn quanh gót hài Mẹ

Mẹ lên Trời Thần Thánh mừng chia sẻ
Ánh quang tỏa lan quyện vầng chân mây
Muôn tinh tú như reo mừng bao vây
Lung linh đẹp giửa hào quang tuyệt diệu

Chúa thưởng Mẹ tiếng thiên thần muôn điệu
Nơi Thiên tòa nhiều mùi hương thơm tho
Cỏi vinh quang chói lọi đẹp sáng ngời
Gót hài Mẹ đạp dập đầu qủi dữ

Chúa cho Mẹ lên trời giửa Thiên sứ
Vờn mây bay bao quanh Mẹ Ngọc ngà
Ôi kỳ diệu Mẹ tuyệt đẹp kiêu sa
Muôn Thần Thánh rợp cung hằng Mừng Mẹ

Mẹ Mẹ ơi ! Xin đoái thương Dân Việt
Cứu con cái khỏi ác qủi trần gian
Quê hương con quá khốn khổ điêu tàn
Một xã hội đầy hận thù chết chốc

Mẹ Lên Trời cầu Mẹ thương Dân tộc
Con Dân Việt bị gian khổ lắm rồi
Cầu Mẹ thương Đất Nuớc con Mẹ ơi !
Được yên bình vọng Quê Trời theo Mẹ …

Cao Trí Dũng

Saturday, August 15, 2009

QUÊ HƯƠNG ĐÔI BỜ NHẬT LỆ

QUÊ HƯƠNG ĐÔI BỜ NHẬT LỆ

Tam Tòa - Sáo Cát ở đôi bờ Nhật Lệ
Hai Giáo xứ Giáo phận Huế Quảng Bình
Họ chan hòa cuộc sống Đạo tâm linh
Đầy yêu thương tình đồng hương liên hệ

Biến cố năm tư họ ra đi hầu hết
Dân giờ này từ đâu đến chẳng hay
Người Tam tòa còn vài chục gia đình
Riêng Sáo cát chạy lấy người bỏ hết

Họ có chung niềm tin yêu tâm huyết
Quyết bảo vệ Chân lý sống Nhân quyền
Họ phản đối giặc đỏ bọn chính chuyên
Luôn hảm hại,và kiềm chế Tôn giáo

Dân Tam tòa di tản vào Đà-nẵng
Còn Sáo cát vào hết ở Lăng cô
Khí thế đấu tranh vì Chính nghĩa Ki-tô
Vẫn mạnh mễ ở lòng Dân hai xứ

Vài năm trước Dân Lăng cô Sáo cát
Đòi bằng được ngôi trường bị chiếm dùng
Hơn ba mươi năm Đấu tranh không ngừng
Nay chính quyền địa phương phải trả lại

Quê Tam tòa cả tháng nay sôi sục
Lửa hận thù gậy gộc săn tìm nhau
Chúng hành xử như Cách mạng ban đầu
Trút ngăm đe với kinh hồn thù hận

Hàng trăm Công an với côn đồ du đảng
Chúng cuồng loạn săn lùng các giáo dân
Gây đổ máu cho Linh Mục , giáo dân
Tạo hận thù với nhau giửa người Việt

Cầu cho nhân ái vọng lên giửa Quê tôi
Quê hương này đã gian khổ quá rồi
Đừng hận thù hảm hại nhau chi nữa
Trong khi Lãnh đạo qùy lụy bọn Phương Bắc..!…

Cao Trí Dũng

MỪNG LỄ MẸ LÊN TRỜI

MỪNG LỄ MẸ LÊN TRỜI

Maria ! Mẹ vô nhiễm nguyên tội
Lòng của Mẹ Trinh bạch hơn trăng sao
Tình yêu Mẹ nồng ấm biết nhường nào
Con dâng Mẹ những vần Thơ nồng nhiệt

Cùng với Mẹ dâng lên Cha báu huyết
Của Giêsu giá cứu độ dư đầy
Con cái Mẹ khắp Thế giới đó đây
Ngày hôm nay mừng Lễ Mẹ Mông triệu

Maria Từ Mẫu với Danh hiệu
Mẹ Ban ơn ! Mẹ tín hữu khắp nơi
Mẹ Cứu Giúp ! Mẹ Ngôi Hai Chúa Trời
Chúc tụng Mẹ lòng trắng trong trinh khiết

Chúa ân thưởng Mẹ lên Trời hồn xác
Con cái Mẹ lòng phấn khởi vui tươi
Tin yêu Mẹ ! noi gương Mẹ một đời
Kỳ vọng Mẹ ! Ước về Trời bên Mẹ

Một mai đây Chúa gọi con chia sẻ
Niềm vinh quang hạnh phúc Mẹ trên trời
Ngày vui đó bao sung sướng Mẹ ơi
Được cùng Mẹ chiêm ngưởng Nhan Thánh Chúa

Nơi cỏi Phúc trong Vinh quang muôm thủa
Cùng chư Thánh bên Mẹ bao xiết mừng
Giửa hào quang rạng ngời hồn lâng lâng
Cùng với Mẹ mừng hát ca thánh thánh ..!

Con mừng Lễ Mẹ lên Trời
Xin dâng lên Mẹ một đời tin yêu
Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ nhiều
Mân côi Chuổi hạt mỗi chiều kính dâng …

Cao Trí Dũng

Thursday, August 13, 2009

BÁNH CHO THẾ GIỚI MỚI

BÁNH CHO THẾ GIỚI MỚI
( Chúa Nhật XX / B - TN )

Một con tàu ra khơi bị bão táp
Thuyền lênh đênh trên mặt biển lâu ngày
Lương thực cạn kiệt quá khốn khổ thay
Nhiều người bị chết đói và chết khát

Mẹ đứa con nhỏ cũng phải bị chết
Nhưng đứa con còn sống quả lạ thay
Thì ra bà mẹ đã cắt đứt tay
Để máu mình ra cho con bé bú

Bà hy sinh cho con mình được sống
Đứa bé lớn lên thành một nghị viên
Ông đề nghị Quốc hội dành ngày riêng
Trong mỗi năm ghi ơn “Ngày của Mẹ”

Mẹ nuôi con bằng máu “một hình ảnh”
Thật tuyệt hão Chúa lập Bí tích này
Là Lời Chúa-Thánh Thể dâng xưa nay
Mỗi ngày hiệp lễ rước Mình Máu Thánh

Là lương thực giúp ta được sống mãi
Tự hiến mình… Ngài hy sinh bản thân
Cho chúng ta được sống mãi muôn đời
Hãy năng đến cùng tham dự Tiệc thánh

Con chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần thế
Phúc cho ai đến dự tiệc thánh này
Cứ nguyện xin như con nói với Cha
Ta cầu xin , tạ ơn và đền tạ ….

Bánh ta ăn , nuôi sống thế giới mới
Để ai ăn sẽ được sống đời đời
Hãy chúc tụng , tôn vinh Chúa mọi nơi
Ta sướng vui no thỏa Mình Máu Chúa ..

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 12, 2009

TINH THẪN TÍN HỮU GIÁO PHẬN VINH

TINH THẦN TÍN HỮU GIÁO PHẬN VINH


Giáo phận Vinh gồm một trăm bảy tám
Các Giáo xứ trong khí thế sục sôi
Họ hiệp thông thắm thiết với Tam Tòa
Một Giáo xứ bị trấn áp đánh đập

Các giáo dân và Linh Mục bị đánh
Thật dã man do Công an Quảng bình
Giáo dân sống hành đạo vững Niềm tin
Tất cả họ cùng đoàn kết chặt chẽ

Các Linh Mục đều thẳng thắn cương nghị
Bị chiếu tướng nhưng các Cha vững vàng
Các Ngài luôn cảnh giác với hiên ngang
Khích lệ giáo Dân trước nguy cơ bị hại

Các giáo xứ tín hữu chẳng sợ hãi
Những đoàn người cờ Tòa Thánh trên tay
Họ tụ tập tại khuôn viên giáo đường
Và xuống đường tỏa lan ra đường phố

Họ phản đối nha cầm quyền phách lối
Điển hình nhất chống chính quyền Quảng bình
Đã hiếp đáp đánh Linh Mục giáo dân
Gây thương tích cả chấn thương đổ máu

Họ phẩn uất biểu lộ bằng hành động
Tay cầm cờ và biểu ngữ xuống đường
Hướng về giáo đường liên đới tình thương
Để cầu nguyện , cùng Linh Mục dâng lễ

Họ cầu nguyện cho Tam tòa - Đồng hới
Cho giáo dân bị đánh đập chấn thương
Và hai Linh Mục bị du đảng bạo phường
Đuổi đánh chưởi không khác bọn quỉ dữ

Đi xa hơn chúng nhục mạ Thánh giá
Và đánh bể tượng chịu nạn đóng đinh
Do cái lũ vô thần chẳng nghĩa tình
Do những kẻ vô loài bọn vô đạo

Đớn đau Giáo Dân bị đàn áp tàn bạo
Họ hèn nhát trước bọn Hán ngoại bang
Nhưng nặng tay với tín hữu , dân oan
Để bọn Tàu đang xâm lấn lãnh thổ

Cách hành xử tàn ác… mà xấu hổ
Bất chấp luật pháp chẳng đếm xỉa gì
Một thể chế mọi rợ chẳng kể chi
Nhu cầu đổi mới cần thay thế là phải

Nước cần lắm những trái tim khối óc
Biết thao thức đến Quê hương non sông
Biết nghĩ đến Đồng bào ta một lòng
Con một mẹ, Mẹ Việt Nam nòi giống

Hãy vững tin hỡi Đồng hương bé nhỏ
Của Giáo xứ Tam tòa đất vẻ vang
Lịch sử Giáo Hội đang nhìn về các bạn
Hãy vững lòng ta tin yêu luôn nhé


Cao Trí Dũng

Tuesday, August 11, 2009

KÍNH CHÀO MẸ

KÍNH CHÀO MẸ

Ave Maria ! Kính chào Mẹ Nữ vương
Mẹ , ánh sao soi dẫn con trên đường
Mẹ ban ơn luôn hộ trì tín hữu
Mẹ Nữ Hoàng của tinh tú Đại dương

Con chào Me , Mẹ Nữ vương Thiên Đàng
Mẹ ơn phúc nhiều hồng ân vô vàn
Không hạn chế Mẹ đông đầy Phúc lạ
Đến với Chúa qua Mẹ ơn phúc ban

Mẹ đầy ơn ! bao la những hồng ân
Ân điển Chúa nhờ Mẹ xuống gian trần
Mẹ vinh quang máng Chúa tuôn ân sủng
Để qua Mẹ , ơn phúc xuống thế nhân

Hơn mọi người nữ , Mẹ ơn phúc đầy tràn
Mẹ hiển vinh Chúa thương Mẹ chứa chan
Ánh mắt Cha luôn đeo đuổi theo Mẹ
Con hoan hĩ ca khen Mẹ đầy ơn

Hạnh phúc Mẹ , vinh quang Chúa Ba Ngôi
Vang vọng Thánh ca , thanh thót cung lời
Như chuyển mình reo vui lời kinh nguyện
Vượt cung hằng đến Thiên cung rạng ngời

Lời kinh nguyện dâng lên Mẹ Chúa trời
Với thời gian vọng vang mãi lời Thơ
Con tin yêu cậy trông Mẹ Thiên Chúa
Mẹ ! Mẹ ơi ! , kỳ vọng Mẹ trọn đời

Con cầu Mẹ ! Mẹ Trinh vương tuyệt vời
Mẹ quyền cao , giúp Việt Nam Mẹ ơi
Con cái Mẹ bị hạn chế thờ Chúa
Xin Mẹ thương Đất Nước con Mẹ ơi !

Cao Trí Dũng

Monday, August 10, 2009

HÃY PHẢN TỈNH NGAY CHO

HÃY PHẢN TỈNH NGAY CHO

Hãy nghe đây hỡi Lãnh đạo chuyên chính
Ngày Toàn dân Vùng đậy đang đến gần
Vì Nhân quyền –Chính Nghĩa…liệu lấy thân
Con đường sáng Bình Minh đang Bừng dậy

“Phá Tôn giáo” ý đồ sẽ bị gãy
Bọn vô thần sẽ thảm bại nay mai
Mọi Tín đồ Tin tưởng vào tương lai
Niềm tin họ không gì lay chuyển được

Phúc cho họ chết vì Đạo là phước
Nghe đấy nhé lo Phản tỉnh sớm cho
Đứng về phía của cả Nước chẳng lo
Số phận họ nhân dân sẽ khoan thứ

Mở to mắt các ngươi sẽ nhìn thấy
Oán gây oán đốc thúc thêm hận thù
Một trăm bảy mươi tám giáo xứ thôi
Thế sục sôi Tín đồ họ Đứng dậy

Giáo Dân Đoàn kết trong Niềm tin ta thấy
Chặt chẻ quá Đồng loạt chung một ngày
Họ Xuống đường về Nhà Nguyện hôm nay
Trên tay họ Vàng Trắng cờ Hội Thánh

Họ bức xúc Linh Mục , Dân bị đánh
Dã man quá do Công an Quảng bình
Các Giáo xứ đối phó thế liên minh
Họ tất cả Đoàn kết rất chặt chẻ

Vì Chính quyền đã ra tay trấn áp
Gây đổ máu cho giáo sĩ –giáo dân
Họ đối phó kiểu côn đồ luật rừng
Bọn giặc hồng quốc tặc bị điểm mặt

Một luồng gió tiềm tàng rất nghiêm ngặt
Trong tâm tư trong linh hồn giáo dân
Vì chân lý một sức mạnh vô song
Sẽ Bùng lên thiêu rụi phường giặc đỏ

Cao Trí Dũng

Wednesday, August 5, 2009

THỊT TA LÃ BÁNH TRƯỜNG SINH

THỊT TA BÁNH TRƯỜNG SINH
( Chúa Nhật XIX / B - TN )

Từ xa xưa con người ước bất tử
Mong sống mãi không bao gìờ chết đi
Dầu khoa học đã tiến bộ rất nhiều
Nhưng khuất phục bó tay trước cái chết

Dù con người mong kéo dài tuổi thọ
Nhưng thực tế mọi người đều chết đi
Trong Tin mừng Chúa Giêsu chỉ cho
Cái bí quyết để trường sinh bất tử

“Ai tin ta thì muôn đời được sống,
Ta là bánh Trường sinh xuống từ Trời
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời…
Và chính thịt ta là bánh ban tặng

Để cho Thế gian được sống mãi mãi
Sẽ chẳng tồn tại sự sống trần gian
Tất cả đều phải chấm dứt lụi tàn
Mọi người từ biệt khi giờ chết đến

Tuy nhiên ai tin vào Chúa Cứu Thế
Sẽ được sống vui hạnh phúc muôn đời
Trong đời sống mới Thiên Đàng nay mai
Nơi chốn Vĩnh hằng Quang vinh tuyệt diệu

Sao Ông này nói “Tôi từ Trời xuống”
Ông ta chẳng là con ông Giu-se
Tên của Ông ta là chính Giê-su
Cha mẹ của Ông chúng ta đều biết

“ Ai tin vào ta sẽ không phải chết”
Nhưng họ được ban sự sống đời đời
Ai tin vào Ngài sống mãi về sau
Vì Ngài là sự sống và sống lại

Bánh Ngài ban là Lời và Thánh Thể
Cả hai mang lại sự sống muôn đời
Như khẳng định do từ chính miệng Người
“Bánh Tôi ban là thịt để nuôi sống

Ngài cũng cho biết… một thứ bánh nữa
Là bánh Lời Chúa giúp ta sống đời
Bánh Trường sinh “Lời Chúa và Thánh Thể”
Chúng ta Dự Lễ ăn uống cả hai

Phụng vụ Lời Chúa -Phụng vụ Thánh Thể
Cho ta bất tử mang lại Trường Sinh

Cao Trí Dũng

Saturday, August 1, 2009

TỪ MAN-NA ĐẾN BÁNH TRƯỜNG SINH

TỪ MAN-NA ĐẾN BÁNH TRƯỜNG SINH
( Chúa Nhật XVI I I / B - TN )

Xưa Dân Do Thái được Chúa nuôi sống
Suốt trong sa mạc bốn mươi năm trường
Không phải là khát khao Chúa Tình thương
Mà bao tử soi đường dẫn lối họ

Nên trong Hội đường Chúa giúp họ hiểu
Đâu ý nghĩa thực …sau sự kiện này
Trước thái độ đám đông xưa và nay
Họ theo Chúa vì được no phây phả

Nên sau phép lạ Chúa giúp họ hiểu
Cái ý nghĩa sâu sắc Ngài đã làm
Cơm bánh , lương thực ai lại chẳng ham
Đây Chúa chú tâm Thần linh nuôi sống

Mình Máu Thánh là thức ăn của uống
Man-na xưa Mai-sen cho từ trời
Nhưng chưa thực là thức ăn nuôi hồn
Chúa Giêsu mới là bánh đích thực

Bánh bởi Trời bánh Trường sinh tuyệt diệu
Máu Thịt Người cho sự sống nhân trần
Cho con người sống hạnh phúc bình an
Bánh từ trời cho ta sống trường cửu

Loại Thần lương nguồn sống từ Thiên Chúa
Là thức ăn của uống nuôi sống người
Ta khát Chúa mọi lúc , ở mọi nơi
Bánh thần linh cho chúng ta sức mạnh

Lạy Chúa ! hãy cho con mãi thứ bánh ấy
Là thứ bánh thần diệu con ước ao
Thứ lương thực quá tuyệt hão dường nào
Vấn đề là …ta có thực khao khát…

Cao Trí Dũng