Tuesday, February 24, 2015

TÔN THỜ CHÚA TRONG TA


              TÔN  THỜ  CHÚA  TRONG  TA 


Đi dự Lễ ta hạnh phúc Rước Chúa
Hay hằng ngày ta Rước Lễ thiêng liêng
Có thề nhiều lần...khát khao liền liền
Ta thờ Chúa trong thâm tâm nội tại  

Với niềm tin vào Tình Cha từ ái
Ta kính tôn mến yêu Chúa trong lòng
Mình-Máu Thánh Ngài thương ta vô song
Ta nên một với Chúa phúc lắm chứ 

Lòng của ta nên đền thờ Chúa ngự
Máu của Chúa hòa tan cùng máu ta
Thẩm thấu vào từng thớ thịt làn da
Chu du khắp vào đường gân thớ thịt 

Đến tận luôn từng tế bào chằng chịt
Khắp thân châu hết cơ thể con Người
Ôi hạnh phúc , ta sướng vui lắm thôi
Chúa cho ta niềm hoan lạc vô tận 

Phận hèn con có qúa nhiều lầm lẩn
Lắm tội vạ vô số điều bất toàn
Nhưng có Chúa trong hồn vui hân hoan
Con Chúc tụng ...ca khen Tình yêu Chúa 

Mình Máu Chúa nuôi hồn xác qúi hóa
Bổ sức thiêng trong sạch hóa xác hồn
Còn gì nữa ... bệnh tật chả phải lo
Chúa chửa hết còn đâu mà bệnh tật 

Tin yêu Chúa Thánh Thề lòng ngây ngất
Con Tim Người nguồn yêu thương vô cùng
Tạ Ơn Chúa ,Tôn thờ Chúa khoan dung
Chúa chan hòa trong con từng giây phút́

Ôi Thánh ân con sướng vui hạnh phúc
Chúa hằng ở với con luôn mọi ngày
Ôi sướng vui và hoan lạc lắm thay
Vì hạnh phúc Chúa hằng luôn ở với ... 

Hân hoan có Chúa ở cùng
Tình sâu Nghĩa nặng lạ lùng mến yêu
 
                                                 Hướng Thiện

Monday, February 23, 2015

MÙA CHAY TỊNH


                        MÙA  CHAY  TỊNH 


Sống chay tịnh Giáo Hội luôn mời gọi
Ta ăn năn sống kiêng cử trở về
Yêu Lời Chúa sống Tình Nghĩa phu thê
Luôn  yêu thương chia sẻ và cầu nguyện 

Tìm thinh lặng yên tỉnh gác mọi chuyện
Hướng tâm lên giỏi ánh mắt nhìn Cha
Vui tỷ tê bên lòng Ngài đậm đà
Say tiếng lòng mặn mà Tình yêu mến 

Con trở về xin tạ tội chạy đến
Bên lòng Cha từ nhân hằng yêu con
Giọt lệ nóng lăn xuống đôi má mòn
Con thương khóc van xin Cha tha Thứ  

Con lạy Cha , nhờ lòng Mẹ Trinh Nữ
Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của con
Nhân chay tịnh phận hèn con mỏng dòn
Nguyện ăn năn thống hối với kỳ vọng  

Con tim con nhỏ bé nhưng ước sống
Trọn đồi con tin yêu nguyện trở về
Sống yêu thương bằng tình nghĩa phù phê
Ta mến Chúa , và yêu hết đồng loại 

Maria lòng Mẹ hiền thương đoái
Con trể nãi yếu đuối nữa Mẹ ơi
Mẹ phù hộ giúp con thể hiệ̣n Lời
Sống chiến đấu biến đổi lòng nên mới 

Không gì hơn luôn khiêm tốn mong đợi
Như Phao-lô nguyện trở về với Cha
Lòng tha thiết say tỷ tê mặn mà
Mẹ thương giúp sống Thánh ý gương Mẹ 

Vào sa mạc con thống hối lặng lẽ
Xin Cha thương con trở về từ đây
Sống chay tịnh siêng cầu nguyện mỗi ngày
Để đền tội với chuổi ngày thống hối  

Thưa với Chúa con tệ mạt qúa đổi...
Thỉnh thoảng sống như xa cách Chúa rồi
Con đau đớn hối hận lắm Cha ơi
Xin Ngài thương tha thứ contạ Chúa !. 

                   Hướng Thiện






Tuesday, February 17, 2015

XUÂN AN BÌNH


                                  
                       XUÂN  AN  BÌNH

             Xuân An Bình trong vòng tay của Mẹ
             Gì sướng hơn thân con ở trên đời
                                     Lở nguy nan …con kêu Mẹ …Mẹ ơi
                                     Danh Mẹ hiền ! mau ra tay yên ủi

                                    Mừng đón Xuân con quên hết buồn tủi
Vì có Mẹ... ôm ấp con vào lòng
Ôi hạnh phúc Tình Mẹ yêu vô song
Con sướng vui yên bình trong tay Mẹ 

Mẹ hay rồi ...Dân Tộc con sùng Mẹ
Họ siêng nâng lần Chuổi kính Mẹ yêu
Mẹ hiền mẫu con cái cậy Mẹ nhiều
Mong Mẹ thương cúu nguy cho Đất Việt 

Nhân Xuân Mới Dân Việt con tha thiết
Van xin Mẹ thương giúp ban bình an
Cho Quê hương thôi trấn áp điêu tàn
Cho Dân Việt có Tự Do - Dân Chủ 

Trong qúa trình vai trò Mẹ bất hủ
“Mẹ Hằng Cứu Giúp” qủa thật không sai
Ôm Giêsu con yêu Chúa hình hài
Con tôn thờ Đấng Ngôi Hai Thiên Chúa 

Đẹp Mỹ miều ! Mẹ tuyệt vời muôn thủa
Hình ảnh Mẹ... trong Thánh ý từ lâu
Mẹ hơn xa hoa muôn sấc tươi màu
Mẹ tuyệt vời giửa Hoa Xuân sắc thắm 

Ước Ất Mùi là Mùa Xuân chiến thắng
Xuân hội ngộ Xuân hân hoan trở về
Con Dân Việt khắp nơi lòng thòa thuê
Hết lưu vong trở về trên Quê Mẹ
                                                    Hướng Thiện

Monday, February 16, 2015

NGÀY LỄ TÌNH YÊU


                  NGÀY  LỄ  TÌNH  YÊU

Ngày Lễ Tình Yêu khí trời ấm áp
Qùa cáp gì đó Anh cũng không
Yêu Em Anh chì cõ tấm lòng
Hương yêu Tình Nghĩa sinh sôi mãi

Gần năm mươi năm đến hiện tại
Bên nhau mỗi ngày ta yêu thương
Tình Em cho anh khó đo lường
Chỉ biết nói rằng nhiều nhiều lắm
Tình nghĩa đôi ta mãi nồng thắm
Đi xa lưu luyến mong về nhà
Ấp ủ bên nhau duyên mặn mà
Tình mình khó lòng xa nhau được

Ngày Tình yêu say duyên hạnh phước
Bài Thư này viết tặng Em yêu
Tình ta ngọt ngào thật nhiều
Vượt hơn vàng nắng Xuân yêu buổi đầu

Tên hai mình do đâu cũng xứng
Cận là gần...Hợp quá Duyên mình
Tình ta đẹp mãi  tươi xinh
Duyên ta nồng thắm Tình mình yêu thương 

                                                            Hướng Thiện

Sunday, February 15, 2015

TÌNH MẸ TRONG CON


                 TÌNH  MẸ  TRONG  CON 

Mẹ ơi Tình Mẹ trong con
Ai ban niềm nhớ cho lòng con say
Mẹ yêu vương vấn tối ngày
Sâu trong ký ức hồn say Mẹ hiền 

Thương ai lòng dạ mơ tiên
Hồn con thổn thức bên hiên một chiều
Mẹ bên con khỏi cô liêu
Con tim chết lịm sáng chiều Mẹ thương 

Yêu ai lòng dạ vấn vương
Mẹ yêu con gọi thân thương lan tràn
Ma –ri -a Mẹ  ủi  an
Dẫu cho nguy khốn yên hàn về Quê 

Phúc con bên Mẹ thỏa thuê
Ôi thì thương nhớ trọn bề yêu say
Tuyệt vời nhan Mẹ đẹp thay
Chôn sâu bí nhiệm đêm ngày trong tim 

Mẹ  ơi  sao  hiểu  chữ  tình
Con say con mến bóng hình Mẹ yêu
Tuyệt vời dảng Mẹ yêu kiều
Thương con Dân Việt sớm chiều Mẹ ơi 

Nhìn lên Tòa Mẹ sáng ngời
Chúng con Dân Việt dâng lời Mẹ yêu
Mẹ ơi con Mẹ sáng chiều
Tôn sùng dâng Mẹ với nhiều mến thương 

Gương Mẹ con nguyện theo đường
Thực thi Thánh ý yêu thương mọi người
Nhân ba ngày Tết Xuân tươi
Thành tâm ta nguyện xây đời Việt Nam 

Nhung-Cam Cách mạng quyết làm
Toàn Dân đồng loạt ta giành Quê hương
Trung tâm Đất Mẹ yêu thương
La Vang cầu Mẹ lên đường cứu nguy 

Tự Do-Dân Chủ Đa nguyên
Van xin cầu Mẹ vẹn tuyền yêu thương
Thanh niên Thanh Nữ lên đương
Cứu nguy Đất Mẹ yêu thương Dân mình
 
                                                    Hướng Thiện

Saturday, February 14, 2015

HƯƠNG TÌNH ĐẦU XUÂN


                    HƯƠNG  TÌNH  ĐẦU  XUÂN 

Tết đến rồi ta nôn nao trong dạ
Lòng rộn rã.. hân hoan Mừng đón Xuân
Khắp nẻo đường người nô nức tưng bừng
Nhạc ngân vang khúc Xuân mừng Nguyên Đán 

Các cháu chắt khúc khích vui vô hạn
Rộn tiếng cười Mừng Chúc Xuân cho nhau
Đào Mai nở đón mừng Xuân khoe màu
Hoa tươi thắm tô mầu đẹp Xuân Mới 

Xuân đến rồi thỏa lòng người mong đợi
Đón Xuân về vọng vang khúc nhạc Xuân
Hương vị Tết đầy ắp vui vô ngần
Ta ca vang đón Xuân Mừng ngày Tết 

Nghe hợp xướng đờn ca sao tha thiết
Muôn người vui với Thánh ân trao ban
Chúc Tết Chúa,Chúc nhau mọi sự lành
Tình yêu con... dâng Hương lòng lên Chúa 

Ta Chúc Xuân cho Non Nước muôn thủa
Mãi trường tồn đẹp Quê hương thân yêu
Việt Nam ơi , đau khổ đã qúa nhiều
Cầu Thượng Đế giử gìn Non Nược Việt 

Toàn Dân Nam Vùng lên ta tiêu diệt
Tư bản đỏ chúng hút máu nhân dân
Đất Nước Việt ta hùng mạnh lên dần
Giành ngôi báu Hòn Ng̣ọc xưa Châu Á 

Ta đua tranh với các Nước Thiên hạ
Một Việt Nam hùng mạnh và kiên cường
Mùa Xuân mãi tươi thắm Đất Quê hương
Vui trường tồn Non sông “Việt Nam Mới” 

Tự Do Dân chủ ...Niếm tin Quật khởi
Oai hùng thay , Một Việt Nam Quang vinh
Với Đồng bào Xuân thắm đượm hương tình
Là người Việt yêu Nước Việt muôn thủa 

Nhân ngày Xuân nguyện cầu dâng lên Chúa
Cho Việt Nam Quê hương con bình an
Thoát khỏi cảnh quân trấn áp điêu tàn
Cho Quê Nhà mãi trường tồn bất diệt... 

                 Cao Trí Dũng

 

BAO NĂM RỒI EM NHĨ


               BAO  NĂM  RỒI  EM  NHĨ 

Ta chia xa đã bao năm rồi nhỉ
Mà tưởng như chỉ sáu bảy năm thôi
Nhưng thực ra gần năm mươi năm rồi
Buổi hẹn ấy chỉ còn là kỷ niệm 

Lưu niệm này chỉ đôi mình hay biết
Nhưng luyến ái tha thiết mãi em ôi
Anh cố lờ ...nhưng thoảng nhớ em hoài
Còn riêng em có khi nào nhớ đến ...

Bóng hình ai  lâu lâu lại xuất hiện
Ai nữa chứ nếu không là chính em
                                    Làm cho anh tâm trạng chả êm đềm
                                    Cứ vương mắc vể hôm hẹn xưa ấy  

Bao năm rồi ôn lại anh vẫn thấy
Lòng dạ mình còn xao xuyến làm sao 
Cố quên đi nhưng tâm trạng thế nào
Lòng thoảng nhớ bóng hình xưa in dấu 

Đúng Duyên tình lắm khi khó hiểu thấu
Nó tiềm tàng nó sâu lắng nữa chư
Qúa xa xưa mà quyến luyến đến giờ
Nó dây dưa tiềm tàng như bất tận                                                             
                                         
                                    Ta chia xa chẳng có gì ân hận
Chưa nói được dẫu một lời yêu thương
Giờ xa nhau cũng là chuyện bình thường
                                    Âu cũng là số mệnh của duyên kiếp  ̀

Nay Xuân về nhớ Quê Hương tha thiết
Đất Phú Thanh ghi đậm nét trong tim
Anh hành quân đi lại vương vấn tình
Xứ Tân Mỹ qúa quen giờ hóa lạ 

Giờ Xuân về mọi người vui rộn rã
Non Nước mình cầu yên lành em ơi
Vui khi ấy về thăm lại khung trời
Ghé nhà em vùng hành quân kỷ niệm  

Đất Nước Việt nơi đâu cũng qúi hiếm
Ông cha nói “tấc đất là tấc vàng...”
Không để mất vào Phương Bắc lân bang
Bọn bành trướng kẻ thủ ta truyền kiếp.. 

                   Cao trí Dũng

Tuesday, February 3, 2015

XIN MẸ HỘ GÍÚP VIỆT NAM


                       XIN  MẸ  HỘ  GÍÚP VIỆT  NAM 

Con ngồi buồn ! lại tưởng nhớ về Mẹ
Mẹ La-Vang ! Mẹ Quê hương chúng con
Mẹ giúp con sống sao thật vuông tròn
Để con mãi là con ngoan của Mẹ 

Xưa Tín hứu nguy khốn họ nhanh lẹ
Họp nhau lại ...cầu Mẹ Maria
Mẹ ra tay !...Mẹ đích thân hiện ra
Mẹ ủi an , Mẹ vổ về yên ủi..! 

Nay tình thế Dân tình Việt sầu tủi !
Yêu Đồng bào... con thao thức Mẹ ơi !
Vì lãnh đạo... hèn mạt bán Nước rồi
Một ngày nào Nước Việt không còn nữa ! 

Chúng tự nguyện nô lệ bọn tàu khựa
Mong trở thành một tỉnh lỵ Trung hoa
Nuôi “bốn tốt , mười chữ Vàng” hài hòa
Đúng là bọn thái thú , Quân phản Quốc 

Chúng hèn nhát , mặc Quyền lợi Dân tộc
Chúng tham Quyền... bắt Dân nô lệ tàu
Con xin Mẹ hãy ra tay mau mau
Giúp Việt Nam! Quê hương con quật khởi 

Toàn Dân ơi ! Mẹ Việt Nam mời gọi

“Đừng sớ hãi, hãy kiên cường Vùng lên

Cứu Nước nhà... là sứ mệnh  ưu tiên

Mọi công Dân Việt Nam ta Đứng dậy...” 

Muôn lòng người , toàn Dân Nam hết thảy
Ta đồng loạt Vùng dậy ngay lúc này
Đừng chần cờ ... Mẹ hộ phù ta ngay
Đưa Việt Nam ... về Tự Do-Dân chũ 

Cậy trông Mẹ...Mẹ ban ơn phù hộ
La Vang Mẹ...Mẹ Việt Nam Quê hương
Giúp Dân Nam Vùng lên dạ can trường
Quyết sống chết thề Cứu nguy Đất Mẹ 

Mẹ yêu ơi , Thương  ra tay mau lẹ
Cứu nguy cho Dân tộc Việt chúng con
Dẹp Thái thú... quét sạch bọn giặc hồng
Cho Quê hương Độc lập dâng kính Mẹ..! 

                  Cao Trí Dũng

Monday, February 2, 2015

CHÚA CHỮA LÀNH


                         CHÚA  CHỮA  LÀNH

                           (Chúa Nhật VI TN-B) 

Bệnh tật là ...một trong những nổi khổ

Mà con người phải gánh chịu trong đời
Đã là người bệnh tật không trừ ai
Kẻ bệnh này người mắc phải bệnh khác 

Chúa hiểu ta người bệnh luôn khao khát
Được khỏi bệnh hay sớm được chửa lành
Họ mong muốn Chúa Giêsu Từ nhân
Đoái thương đến và chửa lành cho họ 

Để mọi người họ yêu thương vui sống
Chúa mong muốn con cái được vui tươi
Ngài muốn thấy môi họ nở nụ cười
Được vui sống trong cuộc đời hiện tại 

Chúa còn muốn tâm hồn ta mới mãi
Vì bệnh tật tâm linh còn nguy hơn
Nên chúng ta yên vui đừng căm hờn
Để cho hồn luôn yên vui thanh tịnh 

Lòng bất an là căn nguyên tật bệnh
Vì thế khi ...gặp người bệnh cầu xin
“Nếu Ngài muốn xin chửa cho tôi lành...”
Đúng ý Chúa, anh được chửa  lành tốt 

Trái Tim Giêsu đầy lònh thương xót
Ngài luôn muốn chửa lành các bệnh nhân
Hết những ai đau khồ vì tật nguyền
Nhất những ai đang vướng phải tội lồi 

Hãy ăn năn và khiêm nhu tự hối
Biết chặn lòng trước khổ đau ...ai ơi
Noi gương Chúa biết xót thương mọi người
Làm vơi nhẹ khổ đau nơi người khác ... 

Ta thể hiện ngay những cuộc thăm viếng
Các cô nhi góa phụ người ốm đau
Kẻ già nua bệnh tật ta nguyện cầu
Cho mọi người được yên lành hồn xác 

Ta xin Chúa cho những người làm ác
Được hồi tâm làm lành và yêu thương
Biết hối tội vì sai sót lầm đường
Biết mến Chúa và xót thương đồng loại ...
 
                                                        Cao Trí Dũng

Sunday, February 1, 2015

GẶP GỞ BUỔI ĐẦU


                     GẶP  GỞ  BUỔI  ĐẦU

 
Em yêu ơi , buổi đầu mình gặp gở
Đôi môi cười , ánh mắt em thêm xinh
Dưới Trăng sao duyên ta đậm hương tình
Vui bên nhau trong đêm trên bến hẹn 

Em cùng anh ngồi trò truyện trên bến
Tay đan tay nồng ấm trong tim anh
Cảm thương nhau ta chia tay không đành
Lòng vẫn mãi vấn vương ...sao dứt được 

Mình gặp gở bốn lăm năm về trước
Mà  tưởng chừng như mươi năm lại thôi
Lâu hay mau cũng đã qua mất rồi
Nhưng mà sao hương tình còn dai dẳng 

Nhớ thì thương ước quên cũng chả đặng
Nên trời bắt lội lặn sinh vấn vương
Vui duyên đầu ước gặp người mình thương
Lại vấn vương âm dương say tình mãi 

   Giờ em đâu  ước có ngày gặp lại
Mình bên nhau ôn chuyện củ xa xưa
Khỏi uẩn khúc chiều hẹn ấy không thừa
Mọi vấn nạn cầu mong được giải đáp 

Những rung cảm buổi đầu có phức tạp
Mình non nớt ứng xử chẳng ra sao
Chả gì đáng thành  qủa ghi ấn  nào
Nếu không nói buổi hẹn bất thành qủa .... 

Thêm Xuân nữa mình xa nhau rồi nhá 
Mà ngày về gần đến không còn xa
Ta nôn nao chờ nữa buồn nhớ nhà
Mong ta mong một ngày về hội ngộ 

Hằng triệu người xa quê chờ ngày đó 
Khắp thế giới Dân Việt ta trở về
Em và anh ta trong đó vui ghê
Nguồn hy vọng của chúng mình thành đạt    

Trờ về mừng trong câu ca tiếng hát
Vui ta vui trở về được Quê hương
Ta thấy lại xóm làng nước con đường
 Mình vui sướng ôn lại bao kỷ niệm ...
 
                                                         Hướng Thiện