Monday, June 28, 2010

NHỚ NGƯỜI XƯA

NHỚ NGƯỜI XƯA

Bao Bài Thơ viết về người tình củ
Lời âu yếm đượm nồng thắm thân thương
Như ngày nào học về ta trên đường
Vui sánh bước trong nắng chiều rủ bóng

Nhớ đêm hẹn dưới trăng vàng say mộng
Bên bờ sông nước thuyền đẹp hữu tình
Ngồi bên nhau chỉ có ta với mình
Vui thắm thiết tay trong tay đầm ấm

Bốn mươi bốn năm rồi còn nồng thắm
Với tháng ngày nó qua đi thật nhanh
Thỉnh thoảng ta liên tưởng bóng chị hằng
Nghe trong gió rì rào đẹp đêm ấy

Bao nhiêu năm đổi thay đi biết mấy
Mái tóc ta đã nhuốm bạc đi rồi
Nhưng tình ta vẫn mãi đẹp thế thôi
Dòng thời gian nó trôi đi vội vã

Mất đi rồi tuổi ngọc ngà khó tả
Giửa đôi ta nguyện gặp gở chắc vui
Tâm dạ ta còn vấn vương bùi ngùi
Mong gặp lại một ngày vui tương ngộ

Để chúng ta ôn chuyện xưa ngày củ
Biết tại sao duyên tinh mình chia xa
Đi bỏ lại Quê hưong Mẹ Sơn hà
Vì Dân tình trong hoảng loạn ly tán …

Ước mong Quê Mẹ tươi màu
Ngày vui Đoàn tụ bên nhau tự tình …

Cao Trí Dũng

Saturday, June 26, 2010

NHỚ HOÀI PHƯỢNG DỎ

NHỚ HOÀI PHƯỢNG ĐỎ

Quốc học-Đồng Khánh ngày xưa ấy
Đầy trời Phượng đỏ Huế ta ơi
Bước đi gót ngọc sao rạng ngời
Lê Lợi xứ Huế bao lưu dấu

Cái tuổi ngọc ngà ngây thơ ấy
Nhớ hoài những chiều tan học về
Bên nhau sánh bước vui tỉ tê
Son sắt lòng nguyền ta nhớ mãi

Nhớ không trường củ sao hiện tại
Có còn những tà áo trắng bay
Mái trường lưu luyến hoài tháng ngày
Nghe đâu tên Trường bị thay đổi

Giờ Hè về tới lòng muôn nổi
Tại sao buồn nhớ chi lụy sầu
Hai mình chia cách bởi vì đâu
Viễn xứ xa phương nhớ Huế mãi

Cầu cho Bình Minh sớm trở lại
Ta vui tái ngộ dịp tương phùng
Nguyện thề ngày trước còn thủy chung
Hàn gắn muôn trùng vui biết mấy

Thời gian hoàn cảnh nó đưa đẩy
Bến xưa hò hẹn đẹp ánh trăng
Lệ nhòa xa cách thấy đằng đằng
Khiến lòng trăn trở bẻ bàng mãi

Thơ dài anh dệt gởi em
Nhớ hoài một thủa thòm thèm vấn vương

Cao Trí Dũng

Friday, June 25, 2010

THEO CHÚA GIẢNG RAO

THEO CHÚA GIẢNG RAO
( Chúa Nhật XIII / C. TN )

Chúa thương ta ! Ngài gọi ta theo Chúa
Theo chân Ngài đi giảng rao đó đây
Nguyện theo Chúa quyết liệt đêm lẫn ngày
Bạn “ hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”

Thái độ này cần bản lãnh quyết liệt
Sống nghiêm minh tích cực nhập cuộc mau
“Con người không có chổ để tựa đầu”
Ta nguyện hứa …dẫu gian nguy chấp nhận

“Bạn hãy đi loan báo Triều đại Chúa”
Nhiều thách thức đàng trước đang đợi chờ
Nhập cuộc ngay ,bạn không thể thờ ơ
Bổn phận ta loan báo Lời hằng Sống

Khó khăn ư ? hãy lên đường năng động
Ơn Truyền giáo …bổn phận người Giáo dân
Ta tin tưởng gian khổ không ngại ngần
Ngỏ cụt ư ? đường sáng đang rộng mở

Nhiều lúc tìm phương tiện thông tin mới
Nhưng lạ quá , hiệu quả chẳng là bao
Têrêxa Lixiơ thế nào
Một nữ tu nhà Kín rất bé nhỏ

Mẹ Têrêxa Calcutta nữa đó
Rồi Linh Mục Gioan Viannê
Các Vị Chứng nhân của Thời đại này
Đều thể hiện qua cung cách sống động…

Họ đã làm biến đổi môi trường sống
Vượt hơn xa những bài giảng hay ho
Được chuẩn bị kỷ lưởng đâu nhằm nhò
Quan trọng là… cung cách sống ở bạn …

Lời nói bay qua…
Gương bày lôi cuốn…

Cao Trí Dũng

Saturday, June 19, 2010

MỪNG NGÀY QUÂN LỰC

MỪNG NGÀY QUÂN LỰC
NHỚ NGÀY KÍNH CHA


Ghi công Chiến Sĩ lính Cộng hòa
Nhân ngày tưởng niệm các người Cha
Công bao Chiến sĩ lo giử Nước
Chí trai yên bình cho mọi nhà


Ngày xưa thương lắm Cha xông pha
Chiến trường ngày đêm giử Sơn hà
Nhớ những người Cha vững tay súng
Lo cho yên bình Quê hương nhà


Thương bao Chiến sĩ những người Cha
Vợ con thương lắm chồng với ba
Cầu mong Quê hương sạch bóng giặc
Cha người lính trận mãi xa nhà


Chiến trường ba miền Ba xông pha
Sống chết vì Nước trọn nghĩa nhà
Ngày đêm gian nguy kềm tay súng
Lo cho yên bình đẹp Sơn hà…


Cao Trí Dũng

Wednesday, June 16, 2010

NGAI TÒA CHÚA TRONG HỒN

NGAI TÒA CHÚA TRONG HỒN
( Chúa Nhật XII /C T N )

Tâm hồn ta nên Ngai Tòa Thiên Chúa
Chúa Ba Ngôi ở ngay trong lòng ta
Hồn ta được thánh hóa thành Ngai tòa
Nơi cao trọng có Ba Ngôi ngự đó

Chúa Giêsu Thánh kinh Ngài phán rỏ
“Ai mến Thầy thì sẽ giử Lời Thầy
Và Cha Thầy sẽ yêu mến người này
Và Chúng ta đến ở trong người ấy”

Lời của Chúa đã phán rỏ như vậy
Còn gì nữa để ta phải nghi ngờ
Hãy xác tín niềm tin chớ thờ ơ
Nhưng nguyện lòng thờ Chúa và chúc tụng

Chúa Ba Ngôi kiện toàn …không nao núng
Hãy bỏ mình… ta trung dũng theo Thầy
Vác Thánh giá Thầy gởi cho mỗi ngày
Thánh giá Ngài thì dịu dàng êm ái

Tiến lên đi vác Thánh giá phần rổi
Thầy là đường , là ánh sáng trần gian
Ta theo Thầy nguồn hạnh phúc vô vàn
Thầy là Đấng Kitô ! Con Thiên Chúa

Mến Thầy hạnh phúc biết bao
Hồn ta Chúa ngự… nơi nào qúi hơn
Yêu Thầy Ngài xuống muôn ơn
Sướng vui đầy phúc gì hơn Ngai tòa ..!

Cao Trí Dũng

TIẾNG KINH ĐÊM

TIẾNG KINH ĐÊM

Tiếng hát kinh vọng trong đêm thanh vắng
Với đàn đệm nghe thiết tha lạ thường
Âm giai ví von làm sinh động yêu thương
Hồn giao hưởng mộng say đời Đan sĩ

Lời Thánh ca Thánh vịnh lòng hoan hĩ
Tình sốt mến tâm hồn lên ngất ngây
Nghe ấm cúng Tình Giêsu dâng đầy
Cảm nghiệm đờì Đan tu đầy hoa mộng

Hồn ta say trong Lời kinh rung động
Lời hát ca nghe dào dạt dịu dàng
Giửa hai bên… tiếng ca Lời kinh dâng
Những Thánh ca hồn trào dâng yêu mến

Chúa cho con một tâm hồn dâng tiến
Thắp sáng lên trong hồn say nguyện cầu
Vọng vang dâng muôn lời ca đêm thâu
Tiếng hát ca làm si mê đắm đuối

Chúa ơi Chúa thường tình hồn mê muội
Nghe rủ rê theo cuốn hút cuộc đời
Nên lòng trí cũng dể bị lơi loai
Việc quan trọng mến Chúa say Rao giảng

Đời mau qua chẳng để gì bén mảng
Chỉ lòng mến và vui đời tiến dâng
Ta Dâng Chúa mọi sự cùng lời kinh
Để ca tụng sống chia sẻ dâng hiến …

Cao Trí Dũng

Saturday, June 12, 2010

YÊU LẮM CỜ VÀNG SỌC

YÊU LẮM CỜ VÀNG SỌC

Tôi yêu lắm lá cờ Vàng ba sọc
Ước mai ngày cả nước Vàng lại bay
Từ tuổi thơ tôi hân hạnh mỗi ngày
Lòng sướng vui được chào cờ mỗi sáng

Trước giờ học tại sân trường nghiêm thẳng
Đứng chăm chú nhìn hồn thiêng tung bay
Phất phơ đẹp cờ Vàng trong nắng mai
Tôi đang mơ cờ hồn thiêng bay lượn

Rồi Mùa Xuân năm bảy lăm ặp tới
Cả miền Nam màu đỏ thẩm thay vàng
Khốn khổ rồi máu nhuộm đỏ Miền Nam
Ta mất rồi Đất Nước Non yêu dấu

Cả bầu trời Miền nam như sụp đổ
Cảnh Dân tình trốn chạy mặc khốn nguy
Kẻ ra biển người vào rừng ứng tùy
Cả Dân Tộc màn đêm đen gian khổ

Nhìn Đất Mẹ ta đau lòng qúa đổi
Hồn Dân tộc của Ba Miền đâu rồi
Màu đen tối phủ lên Đất Nước tôi
Ôi thôi rồi Đất Mẹ Cộng thôn tính

Từ ngày đó Dân tình sống vô định
Kẻ đi tù , người kinh tế miền xa
Bỏ Quê hương bỏ luôn cả cửa nhà
Người sống đó như vô hồn mất hướng

Mỗi Tháng Tư chúng ta lại liên tưởng
Bao gian khổ bao hù dọa buổi đầu
Người Dân Nam sống sợ sệt lo âu
Nay khám nhà ,mai đổi tiền,trấn áp

Một cuộc sống vô vọng và hổn tạp
Biết hy vọng vào đâu ở ngày mai
Mạnh ai nấy lo tìm đường chạy dài
Tránh tay sắt bọn gian manh giặc đỏ …

Cao Trí Dũng

Friday, June 11, 2010

NGUYỆN MẸ CUỐI NGÀY

NGUYỆN MẸ CUỐI NGÀY


Cuối ngày xin Mẹ nụ hôn
Cho môi con mộng cho hồn con say
Tạ Mẹ qua rồi một ngày
Mân côi Chuổi hạt lòng đây trọn tình

Yêu Mẹ lòng con trung trinh
Tình say cơn mộng tâm linh ngọc ngà
Maria ! đẹp kiêu sa
Hơn xa hằng triệu thiên hà trên cao

Chiều nay lòng con dâng trào
Tình con yêu Mẹ ngày nào hiến dâng
Đồng công cứu chuộc Mẹ từng
Theo con Núi Sọ gươm đồng xuyên tim

Mẹ ôi ! Yêu Mẹ hết tình
Mong Mẹ cầu Chúa Phục sinh lòng nầy
Giúp con năng động hăng say
Nguyện theo chân Chúa đó đây rao Lời

Cuối ngày tâm niệm Mẹ ơi
Cho con sống tốt như lời mẹ khuyên
An năn đền tội con nguyền
Tôn Sùng Tim Mẹ vẹn tuyền trung trinh

Siêng năng lần hạt nguyện kinh
Mân côi Chuổi hạt dâng tình Mẹ yêu
Mẹ ôi Mẹ thương con nhiều
Con say lần Chuổi tin yêu trọn tình


Cao Trí Dũng

ĐẾN VỚI TỘI NHÂN

ĐẾN VỚI TỘI NHÂN
( Chúa Nhật XI/C TN )

Muộn phiền khóc ! Nhưng vui quá cũng khóc
Khóc khi hạnh phúc , khóc lúc đau buồn
Qua Tin mừng, người phụ nữ lệ tuôn
Bà khóc lóc bằng tâm hồn thống hối

Vì xúc phạm… mến yêu Chúa quá đổi
Tình yêu Ngài ắp đầy lòng xót thương
Chúa Tình yêu hiện diện khắp lối đường
Chị sám hối và được Chúa tha thứ

Phần chúng ta mỗi lần lở xúc phạm
Ta có sớm thống hối để trở về
Qua hòa giải lòng trở lại phủ phê
Vui gặp gở đến với nhau xin lổi

Con tạ Chúa ơn phúc xa lánh tội
Và nhận ra phận người mình yếu hèn
Luôn chân thành hòa hoản cùng anh em
Và nguyện xin sống quảng đại tha thứ

Tình yêu trổi vượt hơn hết tất cả
Luôn cảm thông chỉ biết có thứ tha
Dưới ngòi bút đặc sắc Thánh Luca
Tình yêu Chúa cho người được tha thứ

Nàng không khả năng tuân giử lề luật
Nhưng hiểu hơn việc phục vụ tình yêu
Lòng biến đổi qua Tình Chúa dịu hiền
Và đổi thay luôn bộ mặt thế giới

Con lạy Chúa muôn đời con trông đợi
Hãy cho con một tâm hồn bao dung
Luôn tha thứ và nhạy bén cảm thông
Để con nguyện xây dựng Quê hương Việt

Cao Trí Dũng

Thursday, June 10, 2010

CHÚA LUÔN TÌM ĐẾN TỘI NHÂN

CHÚA LUÔN TÌM ĐẾN TỘI NHÂN
( Chúa Nhật XIV / C TN )

Người đàn bà tự tìm đến với Chúa
Nhưng thông thường Chúa đi tìm tội nhân
Qua Phúc âm Ngài chửa lành bao lần
Bà ăn năn lấy tóc lau chân Chúa

Bà mang đến loại dầu thơm qúi giá
Với dầu này Bà đã xức chân Ngài
Bà ăn năn yêu mến mắt giọt rơi
Mến thắm thiết ! Bà được ơn tha hết

Xưa rao giảng Chúa kêu mời thống thiết
Ngài tìm đến người tội lổi khắp nơi
Để chửa lành mọi vết thương trong đời
Vừa giảng rao vừa chửa lành cho họ

Nay cũng thế thông qua hàng Giáo sĩ
Các vị này rão qua nhiều xóm làng
Để giảng rao…tiếp tục tìm tội nhân
Ban giao hòa…Vì chạnh lòng thương xót

Họ tha thiết day dổ điều lành tốt
Mong sao hết con Chúa nên tốt lành
Sống Lời Chúa thánh thiện đẹp lữ hành
Để mai sau cùng hiệp hoan Nước Chúa

Lòng ăn năn sám hối mãi muôn thủa
Càng yêu mến càng được Chúa tha nhiều
Chúa ơi Chúa Đấng Cha cả Tình yêu
Mến yêu Chúa nguyện một đời rao giảng

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 8, 2010

TIỆC LY BẺ BÁNH

TIỆC LY BẺ BÁNH


Chiều Thứ năm buổi Tiệc ly bẻ bánh
Trong canh phòng ấm áp Tình Thầy–Trò
Tiệc tổ chức đơn giản bánh rượu nho
Trong ánh sáng lung linh đầy ấm cúng

Thầy cầm bánh tạ ơn Cha Chúc tụng
Sau Truyền phép Ngài chia cho Môn đồ
Cũng như thế Ngài Truyền phép rượu nho
Tạ ơn xong …cho Đồ đệ cùng uống

Hãy nhận lấy đây thịt máu của Chúa
Mình Máu Thầy bị nộp vì chúng con
Đã đổ ra ! giải thoát mọi Linh hồn
Hồng Cứu độ cho toàn thể nhân loại

Nơi Vườn Dầu trên đường lên núi Sọ
Vai khổ giá, đầu Vương miện bằng gai
Những trận đòn giáng xuống thân châu Ngài
Máu tươm tóe thấm ướt loang cả áo

Maria ! Mẹ theo Chúa sầu nảo
Lòng của Mẹ như gươm sắc đâm thâu
Mẹ âm thầm , Mẹ Đồng công nhiệm mầu
Chúa gục ngã ! Tim Mẹ càng đau nhói

Lạy Mình Máu ! Đấng con Chiên Cứu rổi
Trời và đất được hạnh phúc giao hòa
Nối kết lại liên lạc trời và với ta
Đất nở hoa thành Ngai tòa Thánh Thể


Cao Trí Dũng

Monday, June 7, 2010

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA 2

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA


Thánh tâm Chúa nguồn vô biên thương xót
Ngài mời gọi hết tín hữu đoàn chiên
Mong chúng ta yêu mến Thánh tâm liên
Hãy đến múc nguồn suối trong… ngon ngọt

Con Tim Chúa hừng hực lửa yêu mến
Hằng cháy lên tình xót thương của Ngài
Với nhân loại với hết thảy những ai
Chính vì yêu Ngài hiến mình chịu chết

Con lạy Chúa với con Tim thống thiết
Trái Tim Ngài Nguồn lửa mến không tàn
Hày trở về bên tim Chúa chứa chan
Hưởng ấm cúng yêu mến trong huyền nhiệm

Con xin Mẹ , Mẹ Chúa Mẹ Vô nhiễm
Giúp con sống tin yêu trọn Niềm vui
Yêu Thánh Tâm Giêsu tràn ngọt bùi
Với hạnh phúc muôn đời trong viên mãn

Nguyện cầu Chúa tuôn ơn phúc vô hạn
Giúp chúng con tin yêu vào Thánh Tâm
Luôn sưởi ấm bằng xót thương thâm trầm
Lửa Tim Chúa hằng bừng bừng nồng cháy …

Con lạy Chúa xin yêu thương hết thảy
Giúp chúng con yêu mến Thánh Tâm Cha
Dù gian nan khốn khó chẳng nề hà
Miễn được sống chan hòa bên Tim Chúa


Cao Trí Dũng

Friday, June 4, 2010

MÌNH MÁU THÁNH BÍ TÍCH TÌNH YÊU

MÌNH MÁU THÁNH BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Chúa Giêsu là tặng phẩm Tình yêu
Ngưòi hiến dâng Chính mình cho nhân loại
Cho Thế giới , từng người được khỏi tội
Có tình yêu nào …cao cả hơn không

Bằng Tình yêu của Thiên Chúa vô cùng
Ý nguyện Cha Ngài trung thành thể hiện
Bằng cái chết trên khổ giá dâng tiến
Được hoàn thành đặc biệt đến tốt tươi

Chúa Giêsu …hoàn tất cứu độ đời
Sứ mệnh Ngài Cha giao đã hoàn tất
Bằng cái chết trông tủi nhục thảm thật
Chính Luca quãng diễn ta thấy rồi

Chúa Giêsu tự hiến chết cho tôi
Cho mọi người và nhất là cho bạn
Sống kiếp người … Ngài xót thương vô hạn
Ngài mang lại niềm hạnh phúc cho đời

Đông đúc Dân chúng mãi theo chân Ngài
Chặn lòng thương ! Ngài bảo mang bánh cá
Ngài dâng lời Cảm tạ …phân phát cả
Hình ảnh Mình Máu nuôi sống loài người

Làm cho nhân loại được sống dồi dào
Xin cho mọi người luôn biết chuẩn bị
Tâm hồn sạch trong, trước khi Rước lễ
Để đón nhận Thịt Máu Chúa nuôi hồn…

Rước Chúa về con cảm tạ , xin ơn
Với lòng thành con tri ân tình Chúa
Không nề hà Cảm tạ Ngài muôn thủa
Con thờ lạy Mình Máu Chúa nuôi con …

Cao Trí Dũng

Thursday, June 3, 2010

MỪNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH

MỪNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH

Ta chào mừng kính Lễ Mình- Máu Chúa
Hướng tâm về Phép Bí Tính Tình Yêu
Ngài hằng ngày ngự Bàn thờ Vì Yêu
Để ở lại cùng ta đến tận thế

Trong Tiệc ly Chúa lập Phép Thánh thể
Chức Linh Mục tiếp nối Chúa Giêsu
Để tái diễn dâng tiến Lễ bàn thờ
Thấy Phúc âm ghi Phép lạ hóa bánh

Hóa luôn cá… nuôi Dân theo nghe giảng
Hình ảnh này …Ôi Bí Tích Nhiệm mầu
Là của ăn thiêng liêng thật thâm sâu
Hình ảnh đẹp Chúa lập Phép Thánh thể

Trong bửa ăn cuối ! Thầy trò ly biệt
Thầy cầm bánh và Rượu Dâng lên Cha
Để tạ ơn… rồi chia cho Tông đồ
Nầy là Mình và Máu Thầy thượng tế

Ngài dâng mình trên Thánh giá lễ tế
Cứu nhân thế hết đồng loại chúng ta
Làm của nuôi hồn thiêng nên mặn mà
Hãy yêu thương như Thầy yêu ta vậy …

Ít giờ sau nơi vườn Dầu sẽ thấy
Mồ hôi máu Thầy nguyện cùng với Cha
Nếu có thể xin cất chén đắng này
Nhưng không theo ý con , ý Cha vậy ..!

Giờ đã đến lính tráng và gậy gộc
Họ hằm hằm tìm bắt Chúa Giêsu
Tên Giuđa điểm chỉ hôn mặt Ngài
Tội bán Thầy với ba mươi đồng bạc …!

Mình Máu Thánh nguồn suối ngon tươi mát
Hãy đến đó gánh múc Nước Trường sinh

Cao Trí Dũng

LÃNH ĐẠO CÁN NGỐ

LÃNH ĐẠO CÁN NGỐ !

Máu đã đổ ! Bạn ơi Máu lại đổ
Bọn Cộng này đòi nghiền nát Dân ta
Chúng sát máu ! hãy Vùng lên mọi nhà
Viết sử mới ! ta cứu nguy Dân tộc


Chút ý thức bùng lên trước thời cuộc
Lòng yêu Nước yêu Dân tộc bỏ đâu
Không lẽ ngồi ,để mãi ôm hận sầu
Nhưng hành động ,ta hãy mau Nhập cuộc


Một bàn tay ,thêm nữa ! ta thêm nữa
Nhiều bàn tay ta cứu nguy cơ đồ
Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam sầu lo
Cho Tiền đồ bốn ngàn năm văn hiến


Hãy Vùng lên ! Ta đồng loạt Đứng dậy
Đảng Cộng đỏ ta bảo bay biết tay
Hãy phản tỉnh trở về thật sớm ngày
Để chung tay cùng giử gìn Đất Mẹ


Về ngay đi ! còn giờ ta làm lẹ
Nạn đồng hóa Đất Nước Việt đến rồi
Bọn Hán minh chúng lăm le mãi hoài
Hãy Vùng lên mau tay chận chúng lại ...


Bán đất ,dâng biển ,cho thuê rừng nguy hại
Nền an ninh treo lơ lửng khốn nguy
Bọn Thái thú chỉ còn biết ăn chia
Chất cho đầy ,sớm thành Tư bản đỏ


Dân chết mặc cớ gì đâu về họ
Đúng Lãnh đạo cả một lũ mạt hèn
Mặc quyền lợi Dân ! họ chỉ bon chen
Đở đầu nhau ăn vội ! Đồ cán ngố ....


Cao Trí Dũng

Wednesday, June 2, 2010

TÔN THỜ MÌNH MÁU THÁNH

TÔN THỜ MÌNH MÁU THÁNH

Ta qùi đây trước nhan Chúa Thánh Thể
Những ngày đầu tham dự còn ít oi
Một năm sau thấy triển vọng hơn rồi
Giờ tiếng hát chầu Mình Thánh vang vọng

Tin yêu Chúa với tâm hồn năng động
Xin xót thương Đất Nước Việt chúng con
Lòng con cái nhiều đứa bị mỏi mòn
Trước Chính quyền luôn ngăm đe trấn áp

Nơi trần thế lắm gian nguy hổn tạp
Nhiều đam mê với cạm bẩy nguy nan
Không ơn Chúa rất có thể héo tàn
Xin Thánh Thể Chúa yêu thương mời gọi

Chúa Thánh Thể Niềm Hạnh phúc mong đợi
Hãy tín thác vào mạch suối nguồn ơn
Thôi thúc con vui nhận của ăn đàng
Giúp con người cảm nhận ngọt tình Chúa

Mỗi thứ năm chiều đặc biệt hơn nữa
Giửa Mùa Đông hay chiều gió trời mưa
Trái Tim Cha luôn mở rộng đón chờ
Nơi Nhà Chầu Cha hằng luôn mời gọi

Đến với Cha sẽ không bị đói khát
Con sẽ được Cha bổ dưỡng hơn lên
Tăng cường lực con nhanh nhẹn lẹ làng
Đi đây đó Quảng bá Lời Hằng sống ..!

Mình Máu Thánh nuôi hồn ta
Của nuôi Dân Chúa Man na xưa rồi
Đây là Máu thịt Con Người
Hy sinh hiến tế cho đời …vì yêu !

Cao Trí Dũng