Saturday, January 31, 2009

UY LINH TRONG NẮNG XUÂN

UY LINH TRONG NẮNG XUÂN

Sáng mồng một ngoài vườn nghe chim hót
Như thông điệp gởi báo vui Mùa Xuân
Em nghỉ học dịp Nguyên Đán suốt tuần
Xuân đã đến hoa bướm mừng Xuân mới

Mai-Cúc-Đào đơm bông đón Xuân tới
Dưới nắng Xuân hoa muôn sắc đẹp màu
Nhìn ra vườn đẹp muôn hoa thi nhau
Toả hương thơm ngát mùi hương tươi thắm

Có tiếng chim đang líu lo ca hót
Đẹp muôn hoa với cánh bướm sắc màu
Đang nhởn nhơ trên nhụy hoa vườn sau
Bướm bay lượn giửa vườn hoa tuyệt đẹp

Các em bé …xúng xính áo quần mới
Chúng lui tới dọc vỉa hè thật vui
Thấy các em vui mừng Xuân bùi ngùi
Xuân hồng phúc cầu Quê hương đầm ấm

Ba ngày Xuân bà con mừng Năm mới
Thấy rộn rã Tết nhất Xuân Quê ta
Họ đi thăm mùng chúc Xuân mọi nhà
Nguyện khang an may mắn cho tất cả

Một niềm vui đẹp dâng tràn khó tả
Xuân kỳ vọng Xuân đẹp Quê- phố phường
Đẹp đây đó Xuân tươi thắm Quê hương
Ước Xuân này Hoa Tự Do nở nhụy

Vui Quê hương sống Nhân Quyền-Dân Chủ
Toàn Dân Việt hưởng yên bình Tươi vui
Chắc một điều lòng dạ mừng bùi ngùi
Đẹp Tổ Quốc cất cánh cùng Thế giới

Cao Trí Dũng

MỪNG XUÂN CHÀO KÍNH MẸ

MỪNG XUÂN CHÀO KÍNH MẸ

Mẹ đẹp quá hơn Tiên sa giáng thế
Đôi mắt tình đầy diễm lệ tuyệt trần
Dáng thanh cao hơn hương vị hoa Xuân
Hồn con dâng niềm vui Mẹ xinh quá

Mẹ kho tàng châu báu con Thiên Chúa
Say mê Mẹ trong lời Thơ nguyện cầu
Mẹ đã được Thiên Chúa chọn từ lâu
Phúc làm Mẹ Đấng Ngôi Hai Cứu Thế

Mẹ người nữ được ca khen vô kể
Phúc lòng Bà đầy phước lạ vô cùng
Vì lòng Mẹ cưu mang Chúa Giêsu
Mẹ Ơn phúc , Mẹ của muôn thế hệ

Con lặng câm trong ngây ngất nhìn Mẹ
Mẹ ơn phúc Mẹ cứu giúp mọi người
Mẹ Tình thương , Mẹ yêu đương không ngơi
Con tạ Mẹ luôn hộ trì con cái

Sống có Mẹ …con hết lo sợ hãi
Đến với Chúa qua Mẹ thật đúng đường
Kính yêu Mẹ , tôn thờ Cha tình thương
Hồn sung sướng hưởng Mùa Xuân bên Mẹ

Ba ngày Xuân lòng con quá vui vẻ
Được đích thân dâng tòa Mẹ hoa Xuân
Cùng tiếng chim líu lo hót không ngừng
Như chào đón ánh năng Xuân mừng Mẹ

Mẹ Mẹ ơi ! Mẹ hộ trì mau lẹ
Cho Quê hương thực sự sống yên bình
Ngưng tiếng súng lâu rồi …nhưng Dân tình
Mãi lắng lo …chẳng yên ấm gì được …!

Mẹ Mẹ ơi ! con kỳ vọng hơn trước
Tin yêu Mẹ , cậy trông Mẹ rất nhiều
Vì lòng Me , mãi kiên trì thương yêu !
Luôn cứu giúp hết toàn thể con cái …

Cao Trí Dũng

TÌNH XUÂN ĐẤU TRANH

TÌNH XUÂN ĐẤU TRANH

Xuân thêm tuổi Tình đấu tranh kiên định
Chúc Mừng Xuân ta trung dũng tiến lên
Ngày Xuân Mới đến rồi đừng ngủ quên
Nguyện Xuân này quyết tâm làm Lịch sử

Chúc Tình Xuân Đấu tranh ta quyết tử
Thề bên nhau sát cánh đứng cả lên
Tình Xuân dâng …Chí Diên Hồng vững bền
Lòng rộn rã theo tiếng gọi Tổ Quốc

Trống Mỹ Linh thôi thúc ta nhập cuộc
Thương Vong Linh Chiến sĩ đã bỏ mình
Ta niệm hương tưởng niệm họ hy sinh
Cầu yên bình Quê hương nhân Năm Mới

Ta Liên minh Tự quyết mình đi tới
Nguyện trung dũng tranh đấu cho Quê hương
Hãy nhập cuộc nhanh nhẹn ta lên đường
Tháo gông cùm …Xuân giải cứu Dân Tộc

Nhân ngày Xuân nguyện Anh linh Tổ Quốc
Cho Quê hương cho Đất Mẹ vẹn toàn
Khỏi nanh vuốt bọn Phương Bắc mưu toan…
Cho Dân giàu Nước kiên cường hùng mạnh

Để con dân Nước Việt ta kiêu hãnh
Một Non sông gấm vốc chung màu cờ
Cờ Vàng sọc rợp Trời… thỏa ước mơ
Vui màu cờ ! cả Tổ Quốc hãnh diện

Ánh Bình minh chiếu soi đường ta tiến
Mình Liên minh Tự Quyết đứng cả lên
Toàn Dân Việt Đất Hồng Lạc- Rồng Tiên
Ta Vùng dậy đồng loạt làm Lịch sử …!

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 28, 2009

GIẢI THOÁT KẺ BỊ ÁP BỨC

GIẢI THOÁT KỂ BỊ ÁP BỨC TRẤN ÁP
( Chúa Nhật IV -B / Thường Niên )

Nếu bảo rằng chính ta là Ngôn sứ
Thì quả là ta không xứng đáng chi
Vì có ai dám nghĩ bụng như ri
Người chưa nhận Phép Rửa …cũng Ngôn sứ

Với Tín hữu Chúa đã ban rồi chứ
Chức Ngôn sứ và tư tế nữa chư
Chỉ dùng lời thì không có gì khó
Cần tích lũy vốn liếng khá về Lời

Có dư liệu để nhập cuộc Rao giảng
Phúc âm đề cập đến Chúa Giêsu
Ngài giảng dạy như Đấng có quyền uy
Họ tin Ngài và hết lòng ngưởng mộ

Trước tiên Chúa đã chia sẻ và sống
Từng lo âu … vì chung thân phận người
Chính vì thế Ngài lê gót khắp nơi
Để Rao giảng… kèm hành động rỏ rệt

Để minh chứng chứ Ngài không áp đặt
Ngài Rao giảng với liên hệ vào Lời
Chính Ngài sống để Cứu độ con người
Kèm hành động vì Hạnh phúc nhân loại

Ngài đã chết khổ nhục và đau đớn
Cái chết Ngài cũng vì đã đấu tranh
Để phản kháng ..! khỏi trấn áp bạo hành
Đòi công bằng , Công lý cho thời ấy

Muốn biết cây thì bạn cứ nhìn quả
Nhìn gương Chúa suy nghĩ cho kỷ càng
Với Ngôn sứ trong sứ mệnh hành trang
Theo chân Chúa nhiệm vụ đi Rao giảng

Giảng Lời - hành động đi đôi
Gương bày lôi cuốn để người Tin theo ..!…

Cao Trí Dũng

Saturday, January 24, 2009

LUYẾN NHỚ MỘT THỜI

LUYẾN NHỚ MỘT THỜI

Muốn níu kéo thời gian xưa chẳng được
Ta luyến tiếc thời ngà ngọc tuổi thơ
Ôi hạnh phúc vui đón đưa đợi chờ
Ta tiếc nuối… thời ngây thơ đầy mộng

Học làm Thơ cũng cái thời sinh động
Thích vui đùa kết bạn làm thân quen
Vì yêu thương nhớ nhung mãi về em
Bằng tình yêu rõ ngây thơ trong trắng

Như hoa Xuân và cánh bướm mỗi sáng
Ta bên em sánh bước vui đến trường
Qua câu chuyện bài vở…mà yêu thương
Đẹp Tình yêu buổi đầu quá lý tưởng

Tưởng Duyên tình đi tới ta cộng hưởng
Nhưng oái oăm vận Nước làm đổi thay
Chạy tán loạn không muốn phải chia tay
Chuyện xảy đến đâu ai ngờ khổ thế …!

Giặc chúng vào tàn bạo thật vô kể
Dùng Cách mạng sát máu để trị Dân
Cảnh Dân tình lo sợ lụy vào thân
Thấy chết chóc bị nhà tan mất Nước

Giờ nghĩ lại mấy chục năm về trước
Thoảng khi buồn tiếc nuối và cầu mong
Những kỷ niệm còn vấn vương trong lòng
Ước đẹp trời một ngày vui tri ngộ …

Đến khi đó mặc sức ta ôn cố
Nhiều vui buồn suốt đoạn đường bao năm
Giờ ở đâu ai biết gọi phôn thăm
Để chúng mình ôn cố chuyện xưa củ …

Cao Trí Dũng

DÂN TÌNH MÙA XUÂN

DÂN TÌNH MÙA XUÂN

Đẹp Hoa Xuân đầy vườn thơm ngát
Rực rở màu thơm phức mùi hương
Buồn Quê Mẹ niềm đau khôn lường
Lòng xót thương Quê hương đau khổ

Gió lạnh chiều Xuân dọc hiên phố
Nhiều Dân oan không chổ nương thân
Tết nhất gì … tội lắm người dân ..!
Mộng bình thường no ăn chẳng được

Còn quan quyền Cán bộ nhà nước
Họ cướp bốc ăn tiêu sang giàu
Dân bé miệng cam phận sầu đau
Họ bị cướp tiêu nhà mất đất

Kêu thấu trời cũng không thể nói
Há miệng ra …qui tội chống người
Đang thi hành công vụ …khổ ơi ..!
Chuyên chính gì …người đâu toàn ngợm

Tết nhất gì bé già buốt lạnh
Áo rách lổ để lưng lạnh lùng
Nhiều đứa bé lang thang thấy thương
Ai giàu sang , mặc Dân buồn khổ

Kìa cụ già áo rách lổ chổ
Đi ăn xin Tết nhất thấy sầu
Dân tình sao thế ..! bởi vì đâu
Niềm buồn đau thương dân khổ thiệt

Đời tranh đấu thao thức cương quyết
Mong toàn Dân đồng loạt Đứng lên
Cách mạng Cam ...mau phải làm liền
Để kết thúc " đói rách cùng khổ …!"

Tết nhất pháo nổ đì đùng
Khát khao kỳ vọng phố làng Vùng lên
Đồng loạt con Rồng cháu Tiên
Viết Trang Sử mới ngay liền năm nay …

Cao Trí Dũng

Friday, January 23, 2009

DÂN TÌNH MÙA XUÂN

DÂN TÌNH MÙA XUÂN

Đẹp Hoa Xuân đầy vườn thơm ngát
Rực rở màu thơm phức mùi hương
Buồn Quê Mẹ niềm đau khôn lường
Lòng xót thương Quê hương đau khổ

Gió lạnh chiều Xuân dọc hiên phố
Nhiều Dân oan không chổ nương thân
Tết nhất gì … tội lắm người dân ..!
Mộng bình thường no ăn chẳng được

Còn quan quyền Cán bộ nhà nước
Họ cướp bốc ăn tiêu sang giàu
Dân bé miệng cam phận sầu đau
Họ bị cướp tiêu nhà mất đất

Kêu thấu trời cũng không thể nói
Há miệng ra …qui tội chống người
Đang thi hành công vụ …khổ ơi ..!
Chuyên chính gì …người đâu toàn ngợm

Tết nhất gì bé già buốt lạnh
Áo rách lổ để lưng lạnh lùng
Nhiều đứa bé lang thang thấy thương
Ai giàu sang , mặc Dân buồn khổ

Kìa cụ già áo rách lổ chổ
Đi ăn xin Tết nhất thấy sầu
Dân tình sao thế ..! bởi vì đâu
Niềm buồn đau thương dân khổ thiệt

Đời tranh đấu thao thức cương quyết
Mong toàn Dân đồng loạt Đứng lên
Cách mạng Cam ...mau phải làm liền
Để kết thúc " đói rách cùng khổ …!"

Tết nhất pháo nổ đì đùng
Khát khao kỳ vọng phố làng Vùng lên
Đồng loạt con Rồng cháu Tiên
Viết Trang Sử mới ngay liền năm nay …

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 20, 2009

XUÂN TÒA MẸ

XUÂN TÒA MẸ

Con đến Tòa Mẹ sáng Tân Xuân
Vào ngày Xuân sang dịp cuối tuần
Nắng Xuân óng ánh lên mặt Mẹ
Mẹ xinh đẹp qúa dưới nắng Xuân

Con đang ngây ngất ngắm ảnh Mẹ
Lòng con cảm nghiệm Mẹ ngọt ngào
Mẫu - tử Duyên tình thỏa ước ao
Mẹ ơi ! Lòng con yêu kính Mẹ

Con nhìn đắm say đôi mắt Mẹ
Lòng con miên mang thắm Xuân Tình
Tình con Tình Mẹ ôi đẹp xinh
Quanh Mẹ Cúc-Đào-Mai lộng lẫy

Xuân này Tình Mẹ… con cảm thấy
Lòng dâng cảm tạ Mẹ Mùa Xuân
Lòng con ấm cúng suốt cả Tuần
Hạnh phúc con sống Xuân yêu Mẹ

Mẹ nhớ xuống ơn con Mẹ nhé
Phận con hèn yếu luôn tin yêu
Hứa sống vui tươi yêu Mẹ nhiều
Hơn bao Xuân nào cả về trước

Xuân này cầu Mẹ Chúc Ơn phước
Cho Quê hương Việt có Nhân Quyền
Yêu sống Công bình trọng Chân lý
Vì Mẹ nhờ Mẹ… tình con thảo

Mẹ ơi ! Xuân về mong tuyệt hão
Cho Quê hương Việt thực yên bình
Xin Mẹ chiếu giải Ánh Bình Minh
Để Dân Tình Việt sống Dân Chủ

Cao Trí Dũng

Monday, January 19, 2009

CHÚA CẦN TA CỘNG TÁC

CHÚA CẦN TA CỘNG TÁC
( Chúa Nhật III/B Thường Niên )

Chúa cho ta khôn ngoan để hành xử
Ngài muốn ta cùng cộng tác với Ngài
Hơn ai hết làm Sứ Mệng Thiên sai
Là loan báo Lời Chúa cho Thế giới

Hãy theo ta để thành kẻ lưới cá
Chúa sẽ làm tôi nên kẻ lưới người
Các Tông đồ bỏ sự nghiệp theo ai
Bỏ gia đình bỏ luôn cả Cha Mẹ

Đi theo Chúa dứt khoát và mau lẹ
Nghe lời Thầy đi Rao giảng đó đây
Vi lợi ích các Ông hơn của Thầy
Chúa về Trời các ông làm Sứ mệnh

Nghĩa là khi Thánh Linh Chúa ngự đến
Nhận sức mạnh …Đồ đệ đi khắp nơi
Để giảng rao Lời Chúa cho mọi người
Chúa muốn sự cộng tác từ Đồ đệ

Vào Công trình hợp tác Ơn Cứu độ
Sự đóng góp rất nhỏ bé của ta
Như không có đóng góp sẽ không thành
Nếu cầu xin mà ta không cố gắng

Thì lời cầu của ta sẽ không đạt
Nên làm gì đó …để thực hiện yêu thương
Và tích cực đi Rao Truyền Niềm vui
Nhằm chia sẻ vào công trình Cứu độ

Cộng tác vào Sứ mệnh Chúa truyền dạy
Hãy giúp mình thì Trời sẽ giúp cho
Tránh điều dữ và tích cực làm lành
Hãy ra đi và thu được kết quả…

Hãy cộng tác hoàn thành Ơn Cứu độ
Ta ra đi giảng rao Lời Tin Mừng
Sứ mệnh này rất bức thiết quá chừng
Hợp tác nhé … để Sứ mệnh thành đạt

Cao Trí Dũng

Sunday, January 18, 2009

CÕN YÊU KHÔNG

CÒN YÊU KHÔNG

Ngày yêu Em anh đã biết làm Thơ
Thơ Anh viết để mà hẹn với chờ
Khi Anh biết hai tim ta chung điệu
Muốn thả hồn theo gió mây mộng mơ

Vì yêu em anh muốn làm Thi sĩ
Theo gương em anh kết vận làm Thơ
Nguyện trọn đời yêu em chung ước mơ
Cùng Duyên Thơ ứng họa ta vấn đáp

Ngày đẹp trời ta ươm tình xây mộng
Hè về tới tàn phưuợng rơi hững hờ
Mộng tình ta ước thành đạt Duyên thơ
Nhưng vận nước éo le ta đôi ngã

Ta xa nhau nhân mùa xuân đổ vở
Đất Miền Nam Quê hương bị đỏ màu
Duyên tình thơ của mình nhuốm thương đau
Ta chia tay kẻ đi người kẹt lại

Sống quê người đất Tự do thoải mái
Nhưng hồn anh vẫn vọng về Quê hương
Nhớ về em buồn Dân Việt đau thương
Dưới bàn tay chính chuyên bọn giặc đỏ

Thoảng đang đêm thao thức anh đau khổ
Cầu Đất Mẹ sớm ló dạng bình minh
Để Quê hương thực sự hưởng Thanh bình
Có Nhân Quyền sống Tự Do – Dân Chủ

Kết tình Thơ giửa hai mình tao ngộ
Bài Thơ tình gởi qua lại như xưa
Ôi đẹp quá Quê hương Việt mong chờ
Ngày Quê hương gió Tự Do thổi tới …

Cao Trí Dũng

ĐI TÌM GẶP CHÚA

ĐI TÌM GẶP CHÚA
(Chúa Nhật II / B Thường Niên)

Hai người bạn hành trinh cùng quyết chí
Tìm cho được gì qúi nhất trên đời
Cả hai người lên đường tìm khắp nơi
Hẹn gặp lại sau khi đạt toại nguyện

Một người đi… tìm viên ngọc qúi nhất
Chờ người bạn khoe ngọc qúi đã tìm
Còn Anh kia đi thụ giáo hỏi xem
Cần làm gì để tìm gặp được Chúa

Anh sưu tầm đọc nhiều sách đạo đức
Với anh ta chỉ Chúa nhất trong đời
Một hôm nọ dọc theo con lạch nhỏ
Thấy vịt Mẹ bên đàn con lội bơi

Các vịt con bơi lội thích tách rẽ
Nhưng con mẹ lặn lội lừa con về
Chung một đàn gần gủi luôn bên mẹ
Như theo sát và bảo vệ con mình

Nhìn đàn vịt đột nhiên thấy hạnh phúc
Lộ lên mặt rạng rở tràn vui mừng
Anh mãn nguyện quay lưng trở về làng
Nơi quê hương với hai bàn tay trắng

Vừa gặp mặt anh bạn có ngọc qúi
Anh buột miệng hỏi ngay anh bạn mình
Hỡi anh bạn cho xem quà qúi tìm
Anh cho xem ngọc qúi tìm mua được

Nghĩ bạn kia chắc có quà tuyệt diệu
Vì trông anh mặt mày rạng rở lên
-Không phải tôi… mà chính Chúa tìm tôi
Ngài đã để “ tôi bắt gặp được Chúa”

Gioan và Anrê được tin mừng trường thuật
Khi Gioan chỉ tay giới thiệu Ngài
Cho Đồ đệ :” Đây là Chiên Thiên Chúa ”
Hai Ông liền …sướng vui đi theo Ngài…

Cao Trí Dũng

Saturday, January 17, 2009

XA EM LẦN ẤY

XA EM LẦN ẤY

Em hẹn lên nhà một buổi chiều
Phong cách đón đưa nhiều thương yêu
Sao Em không nói hết tâm sự
Để chi dấu kín lòng đăm chiêu

Đời Anh tình cảm dể mến yêu
Với luôn cảm tính hay yêu chiều
Thấy em đầu nóng như cảm lạnh
Hay vì anh đến êm ấm lên

Nhà em trở về … Anh kỳ vọng
Được em hẹn nữa lại lên thăm
Chờ mãi mấy tuần thấy biệt tăm
Đi Lễ ghé qua cũng chẳng gặp

Trở về đơn vị buồn trong dạ
Xa nhau sao chẳng lời giả từ
Nói lời chào thăm cũng quên ư ..?
Biết nói gì thêm anh trông đợi

Đã mấy mùa Đông bông tuyết rơi
Con tim buồn vương ta hận đời
Còn nhớ nhau không hay em đã …
Nên duyên cầm sắc với ai rồi

Riêng ta nhớ em tình đơn lẻ
Em còn giử nữa kỷ niệm yêu
Riêng ta như thể xưa những chiều
Cổng trường đợi em buổi tan học..!

Cao Trí Dũng

Thursday, January 15, 2009

VỀ THĂM BA ME

VỀ THĂM BA MÁ

Arizona về lại thăm Ba Má
Con cảm thấy thời tiết xấu quá trời
Cả trời đất trắng xóa khắp mọi nơi
Con sầu lo cảnh già cả Ba Má

Indiana vào Mùa Đông lạnh giá
Sáng trời tuyết thức dậy đã thấy buồn
Đêm Giáng sinh đêm vọng vang tiếng chuông
Qua cửa gương nhìn bên ngoài buốt lạnh

Tháng mười hai dịp Tỉnh tâm đạo hạnh
Để dọn lòng mừng đón Chúa Giáng sinh
Những ngày tháng sám hối hết tội tình
Kính yêu Ba , thương mến Mẹ tần tảo

Nhờ lớn lên trong gia đình gia đạo
Anh Chị Em đều đã có gia đình
Mới thấu hiểu Tình Mẹ Cha thương con
Giờ đi xa mới thấy mình luyến nhớ

Gặp lạnh giá thời tiết hơi nghiệt ngả
Thương Cha Mẹ yếu hơn vì tuổi già
Ngôi nhà lớn chỉ có Mẹ với Ba
Còn chúng con phân tán đứa mỗi ngã

Đêm Lễ Thánh cùng Ba Me dự Lễ
Đón mừng Chúa Đấng Cứu Thế giáng sinh
Ngài sinh xuống với Sứ điệp Hòa bình
Để con người thấm nhuần nguồn đức mến

Trên đường về con bâng khuâng trong dạ
Lại thương nhớ đến quá chừng Ba Me
Con xin hứa năm sau dịp tháng hè
Lại về thăm vào những ngày nắng ấm

Cao Trí Dũng
__________________

TÂM HỒN TA ĐỀN THỜ CHÚA NGỰ

TÂM HỒN TA ĐỀN THỜ CHÚA

Ước hồn con mãi Đền Thờ của Chúa
Chúa Ba Ngôi Tuyệt vời quá vàng son
Đời hạnh phúc Chúa hiện diện trong con
Đó Thiên Đàng tràn Vinh quang luôn mãi

Sống Niềm tin Chúa hằng luôn tự tại
Ngài kết liên Ngôi Hai và Thánh Thần
Gì hạnh phúc hơn Thiên Chúa ở cùng
Ôi sướng vui lòng chứa chan hy vọng

Hồn ta nên Ngai tòa Chúa Co trọng
Chổ cao nhất ở ngay trong hồn tôi
Xin dành riêng cho Thiên Chúa Ba Ngôi
Nguyện dâng lên để trọn Chúa xử dụng

Ngài điều hành con hết còn lúng túng
Con hân hoan theo Thánh ý của Ngài
Khi làm gì hay liên hệ với ai
Con xin làm và tư duy với Chúa

Ước đời con dâng hiến hoài muôn thủa
Hiệp cùng với Thánh Lễ khắp mọi nơi
Trên bàn thờ khắp vũ trụ đất trời
Với hằng giây hằng phút dâng Thánh Lễ

Con cũng muốn Rước Lễ thiêng liêng nữa
Và cứ thế con sống trong tình Cha
Nguồn yêu thương và mến yêu đậm đà
Con dự lễ - Rước mãi mình Máu Thánh

Chúa ở cùng con sướng vui hạnh phúc
Thiên Đàng đây tận lòng con ...đâu xa
Chúa ngự với hồn con đẹp ngọc ngà
Nên Ngai Tòa Ba Ngôi Chúa ngự trị

Hạnh phúc quá cảm nghiệm theo Thánh ý
Con hân hoan sung sướng lắm Chúa ơi
Chúa ở cùng con hạnh phúc nhất đời
Gì qúi hơn ngây ngất hưởng Nhan Chúa .

Cao Trí Dũng

ĐỊNH HƯỚNG HÀNH TRÌNH GẶP CHÚA

ĐỊNH HƯỚNG HÀNH TRÌNH GẶP CHÚA ( Chúa Nhật II / B Thường Niên )

Hồn xác con là Đền Thờ của Chúa
Ngài hằng luôn cùng đồng hành với ta
Chính hồn con Đền Thánh Chúa Ngôi Ba
Thiên Chúa Ngài luôn đồng hành với bạn

Bài Tin Mừng định hướng rất căn bản
Cho hành trình theo chân Chúa Giêsu
Đến với Ngài cuộc sống vui khiêm nhu
“Đến mà xem”… một xác tín sâu sắc…

Hành trình theo Chúa không nên thụ động
Ta theo Ngài là “một cuộc săn tìm”
Đấng cứu cánh Nguồn yêu mến tràn tình
Chúa gợi ý “các anh tìm gì thế”

Ta tìm Chúa với Mục đích ý thức
Tìm bằng được tích cực… đến mà xem”
Đến là điều tích cực hơn đi theo
Phàm ai nghe thần phục giáo huấn Chúa

Thì gặp được Ngài “ là bánh hằng sống”
Bánh đích thực nuôi mãi ta trường sinh
Ăn no thỏa chẳng phải đói bao giờ
“Ai tin vào ta chẳng khi nào khát nữa”

Việc tìm gặp xem thấy rất hiệu quả
Bằng lăng kính Đức tin thấy rỏ ràng
Ta nhìn thấy rất sâu sắc huy hoàng
Bắt gặp Ngài trong hân hoan thờ kính

Đi xem lễ không như xem tuồng kịch
Đi cho có Chúa nhật buộc mà đi
Nhưng đi lễ nhằm đích thân dự phần
Hiến tế mình cùng con Chiên Thiên Chúa

Đến ở lại ta thấm thấu ý nghĩa
“Ở trong Thầy như Thầy trong anh em”
Là cành nho phải luôn liền thân nho
Vì cành nho tự mình không sinh trái

Cành rời cây lấy đâu ra nhựa sống
Cần ở lại ta đến với tấm lòng
Đời nồng thắm tùy mức độ Hiệp thông
Đến gặp Ngài Lễ Chúa nhật không đủ

Mà ở với Ba Ngôi suốt cuộc sống
Thánh Gio-an:“ vào khoảng giờ thứ mười ”
Ngài nhớ rõ thời điểm quan trọng này
Ta hành trình bao năm có gặp Chúa..?

Thực tế ta tìm Chúa để cho có
Chưa thực gặp và ở lại với Ngài
Tìm kiểu đó thật uổng công ai ơi
Nguyện từ nay “ tìm gặp Chúa ở lại ”…

Thiện chí ta Chúa Ngài không ngần ngại
Nhưng Ơn Chúa luôn giúp ta tận tình
Nếu chúng ta thành kính với niềm tin
Ta sẽ sống trong hân hoan kỳ vọng

Tâm hồn ta nên Ngai toà cao trọng
Nơi Ba Ngôi quyền qúi ngự trong lòng
Còn gì bằng hạnh phúc nào hơn không
Hãy cố giử hồn mình Ngai tòa Chúa

Ôi hạnh phúc Thiên Đàng đây rồi đó
Tìm đâu xa từ mãi chốn Trời cao
Hồn Ơn nghĩa ngọt ngào …đâu bằng nào
Cung lòng ta Ba Ngôi Chúa ngự trị …!

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 14, 2009

ƯỚC VIỆT NAM SỚM CÓ TỰ DO

ƯỚC VIỆT NAM SỚM TỰ DO

Giửa không gian ta dạo chơi trên biển
Nhìn bên kia hun hút bờ đại dương
Hướng về đó ta vọng nhớ Quê Hương
Người Dân Việt sống trong nhà tù lớn

Buồn người Dân có mắt chẳng nhìn ngó
Họ có miệng như không … chẳng nói gì
Vì băng keo vô hình dán kín đi
Buồn câm nín dạ trào dâng uất ức

Em ơi em ! Em có còn thao thức
Có buồn tủi vì đất Nước thương đau
Em có vui hay chỉ chuốc âu sầu
Vẫn ngày đêm buồn sống trong tủi nhục

Vui sao được Dân tình bị áp bức
Anh buồn lo xót thương Dân Việt mình
Vẫn nguyện cầu cho ánh sáng bình minh
Sớm giải chiếu trên Non sông Đất Mẹ

Ước có ngày Ta hội ngộ vui vẽ
Khi Việt Nam thực sự có yên bình
Cầu Ơn trên có được vị cứu tinh
Để Việt Nam có Tự Do Dân Chủ

Đến ngày đó ngẩng đầu hết tủi hổ
Dân tộc mình ta hiên ngang nói năng
Ta tự do phát biểu vui xử hành
Chẳng còn sợ khủng bố và trấn áp…

Cao Trí Dũng

MẸ CẢM NHẬN KHI XUÂN VỀ

MẸ CẢM NHẬN KHI XUÂN VỀ

Tết nhất làm chi thêm buồn khổ
Lại ăn với mặc lụy vào thân
Lăng xăng quần áo bầy con trẻ
Xống xánh ra đường chạy loanh quanh

Quan quyền ăn Tết thịt , săm banh
Còn người Dân Việt bị bạo hành
Nhà đất Dân oan bị cưởng chiếm
Tù tội trấn áp họa vào thân

Con Mẹ một số xa Quê hương
Lưu lạc xứ người lòng vấn vương
Thương về Quốc nội Dân khốn khổ
Dưới bàn tay sắt bọn qủi vương

Mẹ ơi biết đến bao giờ nhỉ
Đất Nước yên bình sạch qủi ma
Dân tình no ấm vui mọi nhà
Hân hoan vui Tình Cha nghĩa Mẹ

Ngày nay giặc đỏ quên Cha Ông
Chẳng còn giử nước đem dâng Tàu
Đất biển dần dần bi thu hẹp
Phản bội công giử Nước trước sau

Hỡi Mẹ Việt Nam lòng Mẹ đau
Vì con cái Mẹ quá khổ sầu
Dưới tay Cộng đỏ một lũ cướp
Khủng bố trấn áp gây thương đau ..!…

Thành khẩn con dâng lời nguyện cầu
Dâng lên Thượng Đế ngày đêm thâu
Xin Ngài thương đến con Dân Việt
Dẹp đi giặc đỏ gây khổ đau …

Cao Trí Dũng

Saturday, January 10, 2009

BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

ĐẢNG BÁN DÂN BÁN NƯỚC

Đang cơn sốt bọn giặc đỏ cướp dật
Dân đau khổ mất nhà cửa ruộng vườn
Các Cơ sở Tôn giáo bị cướp luôn
Chúng xây cất Hộp đêm và Khách sạn

Khắp cả Nước Dân tình sống ai oán
Chúng khủng bố , trấn áp bắt đi tù
Môt Chế độ gây tai họa âm u
Đồ chuyên chính khủng bố và sát máu

Thực chất là tham nhũng cho đầy túi
Đôla , vàng vào quan quyền Đĩnh cao
Cả Quê hương khốn khổ tội Đồng bào..!..
Bị sống cảnh trên đe và dưới búa …

Lãnh đạo gì hèn mạt và nhem nhúa
Đồ khốn nạn hèn cướp bốc khổ Dân
Họ chẳng biết lo Quyền lợi người Dân
Mặc sống chết chẳng cần để tâm tới

Với trong Nuớc chúng chuyên nghề trấn áp
Chết người Dân họ giàu sang được rồi
Với Phương Bắc thì qùi lụy nhục ôi !
Đem dâng đất và bán đi Hải Đảo

Dâng Bản Giốc , Ải Nam Quan một thể
Giờ còn để Vịnh Bắc Bộ cho Tàu
Chúng làm vậy ai mà không khổ đau
Đúng Lãnh Đạo lũ khôn nhà dại chợ

Hãy Đứng lên Toàn Dân đừng bỏ lở
Giao Quan quyền để người Dân xử cho
Muốn Việt Nam cất cánh ...cần Tự Do
Mọi người Dân có Nhân Quyền -Dân Chủ

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 7, 2009

XÓM LÀNG CỦ VỚI TÌNH QUÊ

XÓM LÀNG CỦ VỚI TÌNH QUÊ

Tôi sinh ra bên bờ sông Nhật Lệ
Sau đồng Làng biển rộng Thái Bình Dương
Mới lên mười bỏ lại Quê hương làng
Tự hiến mình sống đời tu khổ hạnh

Được lớn lên trong môi trường nên thánh
Sống Cầu nguyện và Làm việc hiến dâng
Đời chủng sinh đến Tu sĩ đã từng
Mười bốn năm qua cuộc đời dâng hiến

Chúa không chọn… hồi tục tiếp dâng tiến
Chín năm lính mười năm tù cộng quân
Cũng đã qua sống chết bao nhiêu lần
Dưới tay sắt bọn giặc đỏ khát máu

Chí tranh đấu cho Nhân Quyền Công lý
Vì Việt Nam Dân tình khổ Đồng bào
Vẫn tiếp tục nghị lực không tiêu hao
Nhưng kiên trì dũng trung không mệt mỏi

Thơ đấu tranh viết hoài ta tự hỏi
Có đóng góp được gì cho thanh niên
Kỳ vọng ta khuấy dậy máu Rồng tiên
Để Toàn Dân cùng can đãm Vùng dậy

Dân tình Việt mọi người đang nhận thấy
Giang sơn thì bị cắt bán nhỏ dần
Các cô gái phải xuất ngoại bán thân
Mong chút đỉnh đở khốn khổ gia đạo

Đất Nước mình tràn tệ đoan bất hão
Tình gia đạo gia phong bị hư đồi
Còn xã hội nạn nhũng tham khổ ơi
Xã hội đang bị xoi mòn nguy ngập

Là người Dân bị tứ bề dồn dập
Bị đè nén có ngày sẽ nổ tung
Vững tay chèo ta Đấu tranh kiên trung
Mong Việt nam Bình minh sớm trở lại …! …

Cao Trí Dũng

ĐỨC KITÔ NHẬN PHÉP RỬA

ĐỨC KITÔ NHẬN PHÉP RỬA

Đức Giêsu Ngài đã chịu Phép Rửa
Do Gioan Vị Tiền hô của Ngài
Chúa Quyền năng vô tội Đấng Thiên sai
Ngài hành xữ lệnh Cha xuống Mạc khải

Tại sao Chúa Quyền năng Đấng vô tội
Lại nhập đoàn cùng với các tội nhân
Ngài khiêm hạ đến cùng với Gio-an
Vị Tiền hô đến trước để chuẩn bị

Các tội nhân họ ăn năn hoán cải
Đến hòa giải để đón nhận Phúc âm
Hòa mình vào dòng thác các tội nhân
Đến Gio-an Ông này làm Phép Rửa

Sau Phép Rửa …Ba lần bị cám dỗ
Qua bốn mươi ngày chay tịnh nghỉ ngơi
Vị Tiền hô giới thiệu đến mọi người
Bản thân tôi là Tiếng kêu Sa mạc

Để dọn đường cho Con Chúa Ngài đến
“Chiên Thiên Chúa Đấng gánh tội trần gian”
Ông đã thấy Thần Khí xuống trên Ngài
Như Bồ câu hiện trên đầu Con Chúa

Trong giây phút Chúa lãnh nhận Phép Rửa
Đấng Kitô được Mạc khải từ đây
Như là con của Thiên Chúa mọi ngày
Mọi người đến phải được dìm xuống Nước

Thánh Gio-an người Đại diện có phước
Của Đức Kitô Đấng Duy nhất có quyền
Ban sự sống Thần linh cho tội nhân
Qua Phép Rửa chúng ta thành nghĩa Tử

Thánh Linh xâm nhập vào rồi
Hoan vui ta gọi Chúa Trời ABBA ..!…

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 6, 2009

BIỂN LĂNG CÔ HUẾ

BIỂN LĂNG CÔ HUẾ

Biển Lăng Cô vào một chiều gió mát
Lăng cô đẹp ! Bải biển không hổ danh
Về với biển ta tiếp tục di hành
Lăng cô tốt với không khí thoáng mát

Ta về đây giúp tâm trí cân bằng
Cảm thấy vui tâm hồn mình thanh thản
Khi người ta gọi “ Người đẹp làng chài ”
Cảnh Lăng Cô hơn bức tranh thủy mạc

Vài cây số biển tắm dọc Quốc Lộ *
Chỏm Hãi vân mây bàng bạc xoay vần
Vườn Quốc gia Bạch mã cách Lăng Cô
Một khoảng độ hai mươi bốn cây số

Cát biển dọc bờ trông đẹp mắt thật
Bải tắm Lăng cô thoai thoải không sâu
Sóng nho nhỏ nghe rì rào đêm thâu
Biển ở đây nước trong xanh kỳ lạ

Nước ngang cổ …còn thấy ngón chân rõ
Một nơi thích hợp thanh thản xả hơi
Tắm biển đó thoải mái sức mà bơi
Sau những ngày làm việc đến căng thẳng

Tôm cua cá ...nấu nướng tươi có sẳn
Vui chơi ăn uống cụng ly vui đời
Tắm biển thoải mái mặc sức mà bơi
Đời như trẻ trung tươi xanh trở lại

Đầm Lăng Cô có mắm sò nổi tiếng
Ai từng dùng sẽ nghiền mãi đấy thôi
Bạn như tôi chúng mình đã dùng rồi
Nhớ mà mua khi ngang qua nơi ấy

Cao Trí Dũng
* Quốc Lộ 1 chạy song song với bờ biển

CHÚA NHẬN PHÉP RỬA

CHÚA NHẬN PHÉP RỬA

Dân Do Thái trông chờ Chúa Cứu Thế
Họ quan niệm Chúa đến trong oai phong
Nhưng Chúa xuống nơi đồng hoang nghèo hèn
Giửa đêm Đông lạnh giá trong máng cỏ

Chúa khiêm hạ công khai chung với họ
Theo giòng người đến cùng Ông Gio-an
Để nghe giảng về sám hối ăn năn
Tự nhận mình tội lổi chịu Phép rửa

Con Thiên Chúa khiêm hạ đến như rứa
Cùng hòa đồng phận người như chúng ta
Thật lạ lùng chính Ngôi Hai con Cha
Đã thánh hóa Gio-an trong bụng Mẹ

Lạ lùng thay Chúa khiêm nhu sinh hạ
Trong khi ta tội lổi lại kiêu căng
Tự cho mình thuộc hạng người cao sang
Thì Con Chúa lại tự hạ đến thế

Ta phạm tội Chúa đưa vai gánh vác
Sự khiêm hạ xuất phát từ thương yêu
Gương cao vời xót thương Chúa thật nhiều
Ngài nối lại thang trời đất Cứu rổi

Chính con Chúa tự nguyện gánh tội lổi
Do chúng ta xúc phạm và gây ra
Trời đóng lại khi A Đam – Evà
Ông Bà tổ loài người ăn trái cấm

Mọi Ơn phúc bị cắt đứt từ đó
Trời u tối giam hãm cả loài người
Giờ ánh sáng Chúa xuống dọi khắp nơi
Trời với đất được giao hòa hạnh phúc..!

Cao Trí Dũng

Monday, January 5, 2009

VÙNG LÊN DẸP GIẶC ĐỎ

VÙNG LÊN DẸP GIẶC ĐỎ

Đọc Thơ bạn thương Dân mình khốn khổ
Họ câm nín trong uất hận âm thầm
Tâm sôi dậy trong khí thế cao dâng
Cổ nuốt đắng… mắt cay giòng lệ ứa

Tôi với bạn tình chiến đấu bỏ giở
Trai chinh chiến bị mất nước tan nhà
Nhục thân trai tù tội ..! Nước phong ba
Buồn chinh chiến thất chi phải bỏ cuộc

Tôi với bạn ta sinh lầm thế kỷ
Phận tha phương sống lưu lạc vô chừng
Nhớ dĩ vãng …buồn Quốc nội mịt mùng
Thương Dân tình sống khổ đời lận đận

Cả Quê hương đang sống trong tủi hận
Máu trào dâng trong câm nín đau thương
Họ phải sống dước ách Quân bạo phường
Bị cưởng chiếm mất nhà mất vườn tược

Hận giặc đỏ thương Dân mình bạc phước
Sao oan khiên Đất Nước cảnh điêu linh
Dưới ách Cộng ta mất hết nghĩa tình
Cả tình người cũng không còn ý nghĩa

Bọn Lãnh đạo đồ gian manh qủi kế
Hại Dân oan bọn nó lũ cướp ngày
Hãy ngồi lại liên minh nối vòng tay
Để cứu nguy cho Quê hương Dân tộc

Máu tim ta đang sôi lên sùng sục
Ta không thể ngồi yên để mộng du
Với nhiệt huyết trào dâng mối căm thù
Ta đồng loạt Vùng lên dẹp giặc đỏ…

Cao Trí Dũng

ĐỨC MẸ KHIÊM HẠ

ĐỨC MẸ KHIÊM HẠ
TÊRÊXA BÉ NHỎ

TÌnh yêu Chúa Ngài thương ta khôn xiết
Với che chở của Mẹ Maria
Mẹ Hàng Cứu giúp cậy trông Mẹ thiết tha
Con yêu Mẹ , qúi Mẹ đời khiêm hạ

Con cũng yêu sự đơn sơ nhỏ bé
Của hồn nhỏ Chị Thánh Têrêxa
Yêu Giêsu với nồng cháy mặn mà
Chị đơn sơ phó thác mình thánh hóa

Ta yêu Mẹ học khiêm nhu của Mẹ
Mặc hồn nhỏ bé thơ Terêxa
Chị đơn sơ ngây ngô và thật thà
Sống bằng hữu với vô vàn cảm tạ

Trót đời Mẹ gắn liền với khiêm hạ
Mẹ xin vâng Thánh ý trọm một đời
Mẹ tự xưng là Nữ tỳ của Người
Xin Mẹ giúp con sống theo gương Mẹ

Têrêxa hồn trẻ thơ nhỏ bé
Đóa hồng mến con thơ Chúa Giêsu
Tâm hồn chị quá bé nhỏ đơn sơ
Chị giúp em tâm hồn nhỏ gương Chị

Yêu mến Mẹ thực hành Lời Mẹ nhắn
Siêng Lần hạt… say yêu ta đọc Lời
Tôn sùng Mẹ kính Mẫu tâm Mân côi
Yêu đơn sơ nhỏ bé gương Chị Thánh …

Cao Trí Dũng

Sunday, January 4, 2009

LÊN ĐƯỜNG TÌM CHÚA

LÊN ĐƯỜNG TÌM CHÚA
( Lễ Hiển Linh )

Giê-su-sa-lem một thủ đô hoa lệ
Nhưng khước từ Đấng Cứu Thế Giêsu
Còn Bê-lem một thị trấn hoang vu
Rất nghèo nàn lại đón Đấng Cứu Thế

Các chức sắc thông thạo về Kinh thánh
Họ ở yên tránh né không lên đường
Nên chẳng gặp trẻ Giêsu Tình thương
Ba Đạo sĩ hạnh phúc được gặp Chúa

Quà dâng Chúa Vàng-Nhủ hương-Mộc nhược
Không cung điện Chúa giáng thế nghèo hèn
Nơi hang đá trong máng lừa…Bê-lem
Giửa đêm đen lạnh giá mùi hôi thối

Không quyền lực!Ngài đến trong yếu đuối
Mang hòa bình hạnh phúc cho thế nhân
Cho hết thảy loài người họ thiện tâm
Mau lên đường nếu muốn tìm gặp Chúa

Nghĩa là ta đến Chúa với thiện ý
Dẫu ngoại đạo… ba vị có niềm tin
Đã lên đường với thiện chí đi tìm
Ba Đạo sĩ khát khao với nồng nhiệt

Cố dò tìm cho bằng được dấu vết
Theo dõi kỹ chuyển dịch các vì sao
Các Ông mới nhận ra được trên cao
Có ánh quang của sao lạ xuất hiện

Bỏ tiện nghi thời giờ và công sức
Phải vượt qua nguy hiểm và khó khăn
Chúa Chúc lành thiện chí của Ba Ông
Nên Ngài thưởng Ba Vị gặp được Chúa

Muốn gặp Chúa lên đường và tìm đến
Buông mình theo hướng dẫn Đấng Thánh linh
Vấn đề là …có nhiệt tâm nhiệt tình
Tìm bằng được Chúa Nguồn Phúc Vĩnh cửu

Cao Trí Dũng

ÁNH SAO LẠ

ÁNH SAO LẠ

Từ Phương Đông xuất hiện ánh sao lạ
Ba chúng tôi tìm đến triều bái Ngài
Trong chương trình Cứu độ Chúa Ngôi Hai
Có Ánh sao đặc biệt soi đường Chúa

Tại Phương đông xảy ra một biến cố
Sao sáng này dành soi dọi lương dân
Không kiến thức Thần học nhưng thành tâm
Có thôi thúc họ lên đường tìm kiếm

Bỏ tất cả lập luận hay kinh nghiệm
Họ lên đường kính viếng trẻ Giêsu
Trẻ sơ sinh hạ giới nơi hoang vu
Chốn đồng khong giửa Trời Đông lạnh giá

Ba Đạo sĩ hành trình theo sao lạ
Đường họ đi là con đường gian lao
Mỗi bước đi là mỗi bước đón chào
Ánh sao ấy soi đường họ tìm Chúa

Sao Dân Thành Ju-đê cũng chả thấy
Ba Đạo sĩ tìm thờ Chúa Hài Nhi
Từ Trời Cao Chúa hạ giới yêu vì
Họ kinh hoàng trước cái tin mừng đó

Các Mục đồng đích thân thờ lạy Chúa
Trể sơ sinh nằm máng cỏ hang lừa
Muốn theo Chúa lội ngược dòng tối trưa
Đến bằng được để tôn thờ mừng Chúa

Sao hiển linh soi chung mọi tín hữu
Chỉ khi nào lột bỏ được thói hư
Tính ích kỷ …yêu nghèo hèn đơn sơ
Thì thấy được ngôi sao lạ xuất hiện…

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, January 2, 2009

TÌNH MÌNH QUÁ KHỨ

TÌNH MÌNH QUÁ KHỨ

Chiều cô đơn ta một mình trên phố
Lòng se thắt nổi nhung nhớ về em
Thấy người ta sánh bước mình sầu thèm
Nhìn lá rụng gợi trong hồn man mác

Ta miên mang nghe đờn ca tiếng hát
Mơ về em mái tóc huyền thỏng dài
Khoe môi cươi tươi rói dành cho ai
Ước với em trăm năm nên duyên thắm

Nhớ dĩ vãng tình hồng ta say đắm
Nhưng thời gian nhạt nhòa còn nhớ chi
Nghe trong hồn man mác sầu lắng gì
Lãng tình quên bóng em vương buồn tủi

-Sao cuộc đời con người lại ngắn ngủi
Chưa bao ngày vui sống đã thấy qua
Qua đi rồi tuổi hồng xuân ngọc ngà
Đời con gái như bông hoa tàn tạ

Rồi chinh chiến chia cách mình đôi ngã
Anh thân trai đời binh nghiệp sá gì
Em hậu phương nguyện cầu anh ra đi
Ước yên bình thực sự vui trở trở lại

Anh đi rồi em buồn nhưng hiện tại
Lo phấn đấu học hành cho thành tài
Để mai đây không phiền lụy nhiều ai
Dành tri thức cần góp vào đại cuộc

Phận một nước nhược tiểu dẫu lệ thuộc
Nhưng quốc uy Quốc thể phải duy trì
Đừng hèn nhát chối bỏ không giử chi
Mà phải luôn nêu cao gương yêu Nước

Cao Trí Dũng

Thursday, January 1, 2009

MARIA MẸ THIÊN CHÚA

MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Vinh phúc thay Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa”
Dạ của Mẹ cưu mang Thiên Chúa Con
Dòng sửa ngọt cho Con thắm thiết lòng
Hồn xác Mẹ nơi cung lòng Chúa ngự

Mẹ có phúc hơn tất cả người nữ
Lòng của Mẹ luôn có Chúa ân tình
Đời của Mẹ luôn giử trọn khiết trinh
Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa giáng thế

Sứ Thần Chúa Truyền tin đến với Mẹ
Mẹ chịu thai bởi phép Chúa Thánh linh
Mẹ sinh Con mà vẫn mãi khiết trinh
Lòng của Mẹ hằng khắc ghi mọi sự…

Ôi diễm phúc Maria Trinh nữ
Thánh Danh Mẹ Chúa ưu đãi lạ lùng
Con lòng Mẹ Chúa cao cả vô song
Mẹ thương Con hạ sinh và dưỡng dục

Đời của Mẹ dù gian khổ liên tục
Mẹ luôn theo Thánh ý và “Xin vâng”
Xót thương Con đường khổ giá Mẹ từng
Bám chân Chúa tiến dần lên Núi Sọ

Trọn cuộc đời của Mẹ vương sầu khổ
Nhưng tha thiết Mẹ “Xin vâng”trong lòng
Mẹ Nữ Vương tươi sáng đẹp vô song
“Mẹ Thiên Chúa”Mẹ Trời đất cao trọng

Con cái Mẹ luôn tin yêu kỳ vọng
Với tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” quyền uy
Mẹ hằng luôn nguyện cầu trong nghiêm qùy
Xác hồn Mẹ luôn Khiêm nhu-Khiết tịnh ..!..

Cao Trí Dũng