Saturday, July 31, 2010

DƯ HƯƠNG XƯA

DƯ HƯƠNG XƯA

Ta vẫn mong về thăm lại phố củ
Nơi ngày xưa mình vui học chung trường
Chiều học về… rồi đang đêm nhớ thương
Nhớ phượng vĩ đỏ sân trường ngày ấy

Ôi ngọc ngà nhiều vấn vương là vậy
Cánh hoa phượng rơi đậu lên tóc em
Sao đẹp thế mái tóc em màu huyền
Từ độ ấy làm Thơ với mơ mộng

Tuổi học trò một thời ta giao động
Khi biết yêu ngây thơ dệt mộng mơ
Và hay nghĩ với yêu thương thẩn thờ
Lắm si mê với hăng say tinh nghịch

Gần thân thương… lở xa nhau nhung nhớ
Nụ hôn đầu vội vàng nhưng ngọt ghê
Nhiều yêu dấu với hẹn ước lời thề
Nguyện bên nhau Duyên tình vui trọn kiếp

Nay lưu vong đất Hãi ngoại nối tiếp
Mãi mong ước một ngày được gặp nhau
Thời gian trôi lòng bồi hồi muộn sầu
Chắc ngở ngàng … nhưng duyên tình còn thắm

Dẫu nhạt màu ta xa hoài lâu lắm
Bốn mươi bốn năm bao lâu với cuộc đời
Để yêu thương quyện vương mãi muôn nơi
Trong gió đêm rì rào hoài một kiếp

Nếu chẳng may Trời để ta xa tiếp
Con thuyền tình bập bềnh đậu bến mê
Nhớ hoàng hôn chiều hôm hẹn nguyện thề
Trong tim ta trọn đêm dài vạn kiếp..!

Cao Trí Dũng

CẢNH TƯỢNG KINH HÃI

CẢNH TƯỢNG KINH HÃI

Lễ tang người chết chưa được chôn cất
Nhưng máu người sống thấm ướt dọc đường
Từ nhà tang ra Nghĩa địa đau thương
Sao Công an không dẹp giặc Phương Bắc

Lại trấn áp người Dân không tấc sắt
Lương tâm nghề nghiệp gì thế Công an
Làm đổ máu thường dân qúa bạo tàn
Một số giáo dân bị đánh đến ngất xỉu

Phụ nữ , trẻ em cũng bị đánh nặng
Họ kêu la thảm thiết trong đêm đen
Tiếng khóc lóc rên siếc thật oan khiên
Hỡi Trời cao ! sao bọn đỏ tàn ác

Đánh người Dân vô tội không tấc sắt
Mặc rên la , máu loang lổ châu thân
Thấm ướt luôn đỏ thắm cả áo quần
Thấy thảm cảnh quá ư là ghê rợn !

Hỡi Công an một công cụ hung tợn
Sao không ra hải đão đánh Bắc quân
Mà để chúng hống hách và lộng hành
Chiếm Hải đảo cấm người Việt đánh cá

Biển của ta đánh cá chúng phạt vạ
Kéo thuyền đi giam giử luôn cả người
Bắn ngư Dân, đâm thuyền ta bể đôi
Sinh viên biểu tình Công an ta ngăn cấm

Hèn nhát thế ,lại đấm đánh Dân Việt
Đâu Công lý , đâu tình thương Đồng bào
Đất Cồn dầu thảm cảnh ấy giờ sao
Làm chấn động tức giận của cả Nước

Với người Dân thì bạo quyền ngang ngược
Họ tự hỏi lương tâm chúng để đâu
Sao trấn áp tội nghiệp Dân Cồn Dầu
Luôn năm tháng lo cày sâu cuốc bẩm

Cao Trí Dũng

Friday, July 30, 2010

LÒNG THAM LAM

LÒNG THAM LAM
(Chúa Nhật XVIII/C-TN)

Lòng Tham con người như thùng không đáy
Bất kỳ gì cũng ưa bỏ túi tham
Chỉ muốn ăn , nhưng chẳng chịu ưa làm
Say sưa nhậu nhẹt, vơ vét biển thủ

Lòng tham ấy như vủ khí tác hại
Tàn phá tất , để thỏa chí kẻ tham
Cuộc đời ta giử sao khỏi tham lam
Như cuộc chiến giành giật không và có

Khôn đâu thấy ! mà khôn thành dại hóa
Đúng đồ ngóc ! Đêm ta đòi mạng ngươi
Giả từ đi mọi của cải trên đời
Dù nó vẫn là hấp lực đó nhé

Hãy giử lòng không tham lam sự thế
Dù có khó ! nhưng thật là vẻ vang
Làm giàu vì Chúa mới là khôn ngoan
Nên tìm kiếm những gì thuộc thượng giới

Là giá trị thiêng liêng luôn nghĩ tới
Những của đó không thuộc về thế trần
Nó qúi giá…! đáng ta cần bận tâm
Khôn ngoan thật ham thích của vĩnh viễn

Là những gì yêu thương và chia sẻ
Cho những người đồng loại ở khắp nơi
Nhất là kẻ phải khó khăn trên đời
Hãy cho đi thì sẽ được nhận lại

Xin giúp con biết khôn ngoan chọn lựa
Về những gì hạnh phúc của Nước Trời
Những thứ không hư mất…mà tồn tại
Cho chính mình với cuộc sống mai sau

Cao Trí Dũng

Thursday, July 29, 2010

KINH MÂN CÔI VỚI GIỚI TRẺ

KINH MÂN CÔI VỚI GIỚI TRẺ

Con người sống trong văn minh tiến bộ
Họ đổ xô lo tìm kiếm gạo tiền
Tìm địa vị và danh vọng, tiện nghi
Mà xao lảng Kinh Mân Côi Chuổi hạt

Đặc biệt hơn với Thanh niên tuổi trẻ
Chuổi Mân Côi như xa lạ thế nào
Không thể khỏa lấp cuộc sống thanh cao
Với khát vọng chính đáng và thánh thiện

Là được sống cùng Mẹ trong cung điện
Có Mẹ bên , Ngài nâng đở ủi an
Nguyện cầu Chúa xuống ơn phúc vô vàn
Qua Lời kinh Mân Côi ta lần hạt

Trước tòa Mẹ con say sưa hương ngát
Kinh Mân Côi con hết dạ kính yêu
Giúp con sống với yêu thương hơn nhiều
Mến Giêsu ! yêu kính Mẹ Hiền Mẫu

Maria bóng hình Mẹ phúc hậu
Con cậy trông lòng Mẹ thương mãi con
Mẹ cầu Chúa giúp con luôn vững lòng
Nhờ qua Mẹ con đến được với Chúa

Mến yêu Chúa , kính yêu Mẹ muôn thủa
Noi gương Mẹ sống Thánh ý xin vâng
Cuộc đời Mẹ ! Mẹ đồng công đã từng
Vâng Thánh ý theo Chúa lên Núi Sọ ..!

Theo chân Chúa Mẹ trẩy đi đây đó
Với bước chân Chúa Rao giảng khắp nơi
Cầu giới trẽ yêu Lời Kinh Mân Côi
Yêu Mẫu Tâm…dâng cuộc sống Rao giảng

Cao Trí Dũng

CHIA SẺ VÀ CHO ĐI

CHIA SẺ VÀ CHO ĐI
(Chúa Nhật XVIII/C-TN)

Đời thường nói : “Lòng người tham vô đáy”
Khi chưa có ,thì mong muốn ước thèm
Khi có rồi , lại muốn được có thêm
Sự tham muốn , nó thường mai phục sẳn

Nó thôi thúc ham muốn điều bất chính
Nguy hại thay mai hậu đời chúng sanh
Nhưng ngược lại được thôi thúc làm lành
Thì hạnh phúc cho đời ta biết mấy

Người Phú hộ được Phúc âm nói tới
Muốn kho lẩm xây lại lớn lao hơn
Để trử hết thóc lúa , của cải mình
Rồi nghỉ ngơi ! ăn chơi cho thỏa thích

Nhưng Chúa bảo : “đồ ngóc , ngươi phải chết”
Nội đêm nay , ta đòi sự sống ngươi
Thì tài sản ngươi có về tay ai
Còn tích lủy của cải làm gì chứ

Bạn thực lòng muốn giàu trước mặt Chúa
Hãy nghỉ đến giúp đở kẻ nghèo hèn
Bạn đừng quá bận tâm lo bon chen
Điều cần lo giúp đở kẻ nghèo khó

Đem chia sẻ những gì mà bạn có
Bởi của cải thường làm ta lắng lo
Có tiền lắm bạc không chắc tậu Nước Trời
Việc tích trử đẩy ta xuống hoả ngục

Chỉ những ai thi hành theo Lời Chúa
Của trần gian chỉ mai một mà thôi
Ta trần trụi khi bước chân vào đời
Khi lìa thế cũng hai bàn tay trắng

Tiền của trần gian nay còn mai mất
Mọi sự đời là tạm bợ cả thôi
Những gì cho đi là hành trang Nước Trời
Giá trị nó còn đeo đuổi ta mãi …

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 28, 2010

TA ĐỒNG LOẠT ĐỨNG LÊN

TA ĐỒNG LOẠT ĐỨNG LÊN

Hỡi Quốc Dân cùng Đồng bào cả Nước
Bọn giặc đỏ chúng bán Nước hại Dân
Phạm tội diệt chủng đánh chết Nguyễn Năm
Bắn chết Lê hữu Nam,và em Lê văn Dũng

Tra tấn đến chết Anh Lê Quốc Bảo
Do nhóm Công an Đống Đa vừa rồi
Bây giờ đến luợt Công an Bắc Giang
Đánh chết Nguyễn Khương quên an toàn đội mủ

Tinh hoàn bị cắt vì chúng đã đánh vở
Bị vở sọ ,và bể luôn bàng quang
Nhiều vết tím ở yết hầu ,ôi bạo tàn
Có những dấu giày ngay ở trên ngực

Máu Đồng bào của Việt Nam đã đổ
Bộ Chính Trị làm rỉ máu Dân nhiều
Còn giặc đỏ máu đổ nữa bao nhiêu ..!
Ngàn thương đau máu thấm lòng Đất Mẹ

Ôi đau thương ! Dân mình khốn khổ thế !
Từ ngày Thuyết Mác-Lê Hồ rước về
Dân khốn khổ ! đau thương quá tội ghê
Vọng Trời cao Dân oan hận giặc đỏ

Dân ta chết vì họng súng bọn nó
Chết tức tưởi bởi roi điện ,dùi cui
Do ác quỉ Công an đánh phủ đầu
Ý Dân ý trời,họ kêu oan vô vọng

Hỡi Đồng bào ! Biển Đông đang dậy sóng
Ta đồng loạt cùng Dân oan Đứng lên
Làm chủ vận Nước , Dẹp đi bạo quyền
Gương Liên Xô ,Đông Âu mãi sáng tỏ…

Xuống đường nổi dậy ai ơi
Dẹp ngay giặc đỏ người người hân hoan

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 27, 2010

CÁC DŨNG SĨ THANH NIÊN VIỆT

CÁC DŨNG SĨ THANH NIÊN VIỆT

Là Thanh niên Việt các em là dũng sĩ
Những đứa con trân qúy của giống nòi
Chẳng sợ hãi ta ra quân để coi
Không khom lưng, chẳng có gì quản ngại

Mỗi khi các em Đứng thẳng không sợ hãi
Hãy ý thức trách nhiệm người Thanh niên
Thôi rỉ máu đó là điều tất nhiên
Người Thanh niên trách nhiệm làm Lịch sử

Các Lãnh Đạo Thái thú sẻ nhận rõ
Họ làm trái sẽ phản tỉnh sửa sai
Thanh niên ta nguyện đi trót đường dài
Sai không sửa Lịch sử đào thải họ

Bọn Đảng trị chuyên tham nhũng dòm ngó
Đẩy tất cả gánh nặng cho thanh niên
Tuổi trẻ ta nhận lấy nhập cuộc liền
Bổn phận Thanh niên không từ chối Trách nhiệm

Hãy kỳ vọng không ngần ngại nguy hiểm
Với nhiệt tâm các bạn trẻ thông minh
Luôn sáng tạo đột biến hiểu nhân tình
Hỡi Thanh niên ta làm lại Lịch sử

Chí Diên Hồng các em sẽ nổi lửa
Thiêu bọn chúng Quê hương hết nguy nan
Người Thanh niên trước sóng gió bạt ngàn
Nguyện chèo chóng con thuyền Việt về bến …

Là Dân Việt ai mà không nghĩ đến
Ngày Quê hương có Dân chủ - Tự do
Mọi con Dân được hạnh phúc ấm no
Khắp ba miền vui Tổ Quốc Độc lập …

Cao Trí Dũng

Monday, July 26, 2010

NGUYỆN MẸ VỀ CHIỀU

NGUYỆN MẸ VỀ CHIỀU

Mẹ , Mẹ ơi ! Mẹ Thiên Chúa huyền diệu
Chiều hôm nay bên Mẹ con kêu van
Trước nhan Mẹ phận con đây nghèo nàn
Con âu yếm dệt Thơ Tình Mẩu tử

Bao ước mơ nơi cỏi đời lử thứ
Mến yêu Mẹ lúc tuổi đời còn Thơ
Trọn cuộc sống vẫn yêu Mẹ đến giờ
Ánh mắt Mẹ là cả giòng suối mát

Mẹ yêu ơi ! tình đời sao lạnh nhạt
Niềm ưu tư vương nắng chiều dần buông
Cuộc sống dương gian lẫn lộn vui buồn
Mong dâng Mẹ bao tâm hồn khắc khoải

Sống nhờ Mẹ ta luôn được thoải mái
Yêu tha thiết Chúa quyền uy vô song
Mẹ Trinh Vương! thương yêu ta hết lòng
Ta tôn sùng kính yêu Trái Tim Mẹ

Giờ kinh chiều quyện lời Thơ thỏ thẻ
Kêu cầu Mẹ ,Mẹ Cứu Giúp đoàn con
Bên Tòa Mẹ nguyện Mẹ thương Nước Non
Quê hương Việt đang lầm than nguy khốn

Mẹ yêu ơi ! Quê hương con thương tổn
Bọn Thái thú bán đứng cả Giang sơn
Gây thương đau tạo thêm nổi căm hờn
Khiến Dân Tộc đến mất Quyền tự quyết …

Hỡi Toàn Dân muôn lòng tràn nhiệt huyết
Ta đồng loạt Vùng dậy cứu non sông
Triệu triệu người Đứng lên chung một lòng
Quyết lần này Mẹ giúp lật Trang Sử …

Cao Trí Dũng

Friday, July 23, 2010

NGUYỆN CẦU CHA

NGUYỆN CẦU CHA


Tâu lạy Cha ! con nguyện cầu Cha cả
Tiếng Abba nghe xao xuyến kính yêu
Danh của Cha luôn cả sáng thêm nhiều
Tình Phụ-Tử bao hồng ân thật tuyệt

Gọi Abba con cảm kích nồng nhiệt
Triều đại Cha mau đến và hiển vinh
Lòng Cha thương rạng rở biết bao tình
Xin ơn phúc của Cha thương thánh hóa

Nhân sinh quan kiện toàn và lan tỏa
Hồn tha thiết cảm ta Ơn Cha ban
Sống yêu thương như con cái một nhà
Ai lổi lầm con cảm thông tha thứ

Tin yêu cha suốt hành trình lử thứ
Sống kiên trì với Cầu nguyện khấn xin
Yêu thương nhau đời chia sẻ tràn tình
Ai quảng đại được Chúa cho thành tựu

Tiếng Abba nghe ngọt ngào thẩm thấu
Thâm tâm ta kính ái Cha nhân lành
Tình yêu Cha mãi cỏi trời cao xanh
Con tri ân muôn Hồng ân Cha cả

Ta phàm hèn Chúa nhắc lên nghĩa tử
Hồng phúc này muôn thủa con tri ân
Gọi Abba con mến yêu vô ngần
Vinh Danh Cha , Nước Cha mau trị đến


Cao Trí Dũng

Thursday, July 22, 2010

NHỚ KHUNG TRỜI XƯA

NHỚ KHUNG TRỜI XƯA
( Gởi DTL )

Hẹn làm chi để trọn đời luyến tiếc
Mãi ngậm ngùi ta hoài vọng vấn vương
Đến với nhau rồi xa mãi dặm trường
Hiểu gì nhau sau một lần gặp gở

Dòng đời giờ xa xuôi và cách trở
Hai chúng ta đều đã có gia đình
Nhưng quái nhỉ ! từ đó tình phát sinh
Lòng vẫn thấy có dư hương vương vấn

Mình chia xa ôm cả mùa Đông lạnh
Đi vào hồn hình bóng em bên đời
Trên bến củ hun hút con đò trôi
Dòng sông ấy nơi hai mình tâm sự

Thơ mộng quá Trời trăng sao An cựu
Đến nhau chi gặp gở rồi chia xa
Hay em nhớ người tình xưa thăm nhà
Có nguyện thề duyên tình nào trước đó

Thơ mộng đấy… nhưng duyên mình bỏ ngỏ
Khiến tình ta hẹn gặp rồi chia lìa
Nhớ Phú Thanh Quê làng em xưa kia
Ta hành quân diện địa qua lại mãi

Nhớ Phú Thanh Cụ Bôi còn hay mất
Ngày xưa ấy dừng quân cụ mời về
Vào nhà Cụ cơm nước vui thỏa thuê
Chính vì thế duyên tình ta gặp gở …

Nhưng số mình Trời không thành duyên nợ
Nên xa cách mồi người một phương trời
Ước có dịp về Huế mình ghé chơi
Để thăm lại nơi một thời vương vấn…

Cao Trí Dũng

CẦU XIN SẼ ĐƯỢC

CẦU XIN SẼ ĐƯỢC
(Chúa Nhật XVII/C TN)

Một hôm Chúa Giêsu đi cầu nguyện
Nguyện cầu xong , một trong nhóm mười hai
Thưa Thầy ! xin day chúng con cách nguyện cầu
Cũng như Gioan dạy môn đồ ông ấy

Ngài bảo “khi cầu nguyện anh em nói
Lạy Cha ! Xin Danh thánh Cha hiển vinh
Triều đại Cha mau đến, xin tha con khỏi tội
Như chúng con tha kẻ phạm đến mình”

Ngài đã dạy các ông đọc kinh Lạy Cha
Qua nội dung của lời kinh này
Chúa dạy các ông cách thức cầu nguyện
Để Đồ đệ biết cầu nguyện cách nào

Ngài còn đưa các ông vào mối quan hệ
Cách mật thiết với Chúa , với nhân sinh
Sống tương quan Tình Chúa lẫn dân tình
Là liên quan huynh đệ giửa đồng loại

Gọi Chúa là Cha đưa vào tương quan mới
Ngài thương ban quyền gọi Chúa là Cha
Chúng ta nối kết như anh em một nhà
Trong cùng Niềm tin là con cái Chúa

Mối liên hệ hiệp nhất của Dân Chúa
Tất cả mọi người là nghĩa tử của Ngài
Bổn phận ta cần hiếu thảo với Cha
Với mọi người chúng ta là Huynh đệ

Bài học quý giá “Hãy cầu nguyện luôn”
Cầu nguyện ngày đêm để xin ơn mong đợi
Xin với Ngài như là con với Cha
Không ngượng ngập hay gì phải ngần ngại …

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 20, 2010

NGUYỆN CẦU CHO NHAU

NGUYỆN CẦU CHO NHAU

Ta Cầu nguyện hướng tâm lên cùng Chúa
Dâng lên Ngài mọi băn khoăn lắng lo
Những nhu cầu hồn xác xin Chúa cho
Để chu toàn bổn phận làm con Chúa

Không có Chúa ta không thể tồn tại
Thiếu Ơn Ngài hổ trợ ta héo hon
Mọi Quyết tâm cũng sẽ bị xói mòn
Mất năng lực của Thánh Thần thúc đẩy

Ta dể bị yếu liệt mất Đức cậy
Rồi từ đó bị vấp ngã liên hồi
Chính vì thế hãy cầu nguyện chớ thôi
Kẻo sa chước của Qủi dữ gài sẳn

Nhìn Vũ trụ với muôn vì Sao sáng
Tự xoay quanh trong bầu trời bao la
Nhờ hấp lực của vô số hằng hà
Để xoay chuyển trong quy hoành trật tự

Nhận biết Chúa ta không còn do dự
Nhưng tin yêu vững chắc ở nơi Ngài
Chúa là Cha từ ái hổ trợ ai
Biết kính yêu và tôn thờ Thánh ý

Nguồn yêu thương của Ngài với nhân thế
Đấng an bài mọi sự thế trên đời
Yêu thương nhất những kẻ bị bỏ rơi
Ngài bênh đở người bé nhỏ cô lẻ …

Hãy nguyện cầu cho nhau, vui chia sẻ
Mọi khổ đau hay hạnh phúc vui tươi
Để tất cả có cơ hội giúp đời
Ta xây đắp cho Nước Chúa rộng mở

Cao Trí Dũng

CẪU NGUYỆN KINH LẠY CHA

CẦU NGUYỆN KINH LẠY CHA
( Chúa Nhật XVII / C – TN )

Đã nhiều lần nhìn thấy Chúa Cầu nguyện
Có cái gì huyền bí tỏa lan ra
Nó thật đẹp và lôi cuốn thật mà
Nên Tông đồ xin Thầy day cầu nguyện

Mặc khải ta hai điều tối quan trọng
Vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta
Từ ngữ “Cha” kêu lên nghe mặn mà
Và ý nghĩa thật ngọt ngào truyền cảm

Ôi Thiên Chúa Người Cha Đấng cao cả
Mối liên hệ Cha con rất mặn nồng
Ngài là Đấng ta Tôn thờ cậy trông
Ta yêu mến gọi Abba tín thác …

Con lạy Cha ! nghe thân thương mộc mạc
Lạy Cha chúng con, xin Cha cho chúng con
Tất cả anh em Tình huynh đệ vuông tròn
Có chung Cha , con một nhà “Nhà Chúa”

Mọi sự Cha ban xin cảm tạ muôn thủa
Là anh em tình liên đới với nhau
Cầu cho nhau , tình Huynh đệ đẹp màu
Vui chia sẻ đả thông nơi dương thế

Ta tin yêu Chúa là Cha toàn thể
Hết mọi người là con cái của Cha
Ta chia sẻ tình con cái một nhà
Đặc biệt hơn anh em kém may mắn

Thiên Chúa Ngài được Phụng thờ trước nhất
Cầu nguyện cùng Cha… là bổn phận hàng đầu
Lạy Cha chúng con …dù ta ở nơi đâu
Ta luôn cầu cho Danh Cha cả sáng …

Cao Trí Dũng

Thursday, July 15, 2010

CẦU NGUYỆN VÀ LÀM VIỆC

CẦU NGUYỆN VÀ LÀM VIỆC
( Chúa Nhật XV / C – TN )


Hai hình ảnh rỏ nét Chúa nhật này
Mà Phúc âm đề cập đến hôm nay
Một Maria say yêu sống Cầu nguyện
Còn Matta khoái hoạt động luôn ngày

Làm thế nào dung hòa hai thái cực
Người Kitô hữu cần xác tín rỏ ràng
Vừa Cầu nguyện vừa làm việc hăng say
Ta Chiêm niệm và hướng tới hoạt động

Phương ngôn La ngữ “ Ora et Labore”
Cầu nguyện-Hoạt động bổ túc cho nhau
Phần tốt nhất không phải là làm nhiều
Nhưng biết nghe và làm theo ý Chúa

Cầu nguyện thế nào thì làm như vậy
Mỗi người Phục vụ theo cách của mình
Trong tinh thần vô vị lợi hy sinh
Với chân thành và vì lòng yêu mến

Bên Chúa chiếm hữu Ngài thật sung sướng
Nhưng với Chúa cả hai cách đều cần
Hai cách phục vụ bổ túc cho nhau
Điều quan trọng nghe rồi lo thực hiện

Chúa giúp con LÀM liên kết CẦU NGUYỆN
Mọi Hoạt động có Chiêm niệm song hành
Cầu nguyện -Phục vụ cả hai hạnh thông
Để góp phần vào công cuộc Truyền giáo …


Cao Trí Dũng

Wednesday, July 14, 2010

CÔNG LÝ CHO ANH NĂM

CÔNG LÝ CHO ANH NĂM

Những bằng chứng hiển nhiên quá rõ
Họ giáo dân cảm thấy lạnh người
Khi thấy nhiều vết thương..! hận ơi
Bầm thái dương ,trên lưng, bụng , ngực

Khi tẩm liệm cần thay quần áo
Da thịt từ khuỷu tay xuống đến cổ tay
Thấy rướm máu trầy trụa thi hài
Anh bị lôi khi tay bị còng tréo

Máu tiếp tục trào ra tai mủi họng
Ngay cả khi đặt anh vào áo quan
Hỡi công cụ bọn trấn áp “ Công an”
Là đối tượng chúng quá ư tàn bạo

Bất cứ ai có chút ít kiến thức
Về y khoa cũng đã quá biết rằng
Chấn thương ngực do tác động vật tày
Với lực mạnh làm tràn máu màng phổi

Khạc ra máu bị đau ngực khó thở
Chấn thương bụng gây chảy máu trong gan
Lá lách , thận sau phúc mạc tổn thương
Nhìn bên ngoài biết chấn thương nội tạng

Chấn thương sọ thường có triệu chứng ói
Nôn ói máu oẹ ra máu không chừng
Một chế độ chuyên chính không tình thương
Đánh giết người con hơn cả thú dữ

Đau đớn thay người Dân oan khốn khổ
Cả bộ máy sát máu biết kêu đâu
Khốn nguy thay người giáo Dân Cồn Dầu
Như con mồi trước đàn sói hung dữ

Hỡi toàn Dân còn chần chờ gì nữa
Ta Đứng lên đồng loạt cứu Non sông
Mọi Tôn giáo toàn Dân oan một lòng
Quyết phen này hảy nhập cuộc Cứu Nước

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 13, 2010

CHÚA ĐẾN THĂM NHÀ

CHÚA ĐẾN THĂM NHÀ
( Chúa Nhật XVI / C TN )

Matta ơi ! chị băn khoăn nhiều chuyện
Có một điều cần… Em chị đã chọn rồi
Maria chọn phần cần thiết thôi
Đó phần tốt nhất ,không bị lấy mất

Chúa đến chơi nhà , với tình chân thật
Không phải đến để thưởng thức đồ ăn
Các món cao lương mỹ vị ngon lành
Không biết Ngài sắp phải bị giao nộp ?

Bị sỉ nhục , và rồi bị giết chết
Trong bối cảnh rất căng thẳng thế này
Ngài không tìm kiếm các món ăn ngon
Mà tìm tình bạn cảm thông chia sẻ

Chính đìều này mà Maria lặng lẻ
Say yêu mến vui tâm sự cạnh Ngài
Đó là điều duy nhất mà Chúa cần
Chứ không phải như Matta lo lắng

Thiếu tế nhị khi cần tiếp đải bạn
Bằng những thứ… người đó không thích chi
Vậy bạn đang tiếp đón Chúa bằng gì
Có dành cho Chúa điều Chúa thích nhất..?

Là chính tấm lòng yêu mến Chúa thật
Khi Rước Chúa về… dành trọn tâm linh
Để bạn tâm sự cùng Chúa trọn tình
Vì lòng của bạn Ngai toà Chúa ngự

Lạy Chúa Giêsu con trọn về Chúa
Con Tin yêu …con thờ Chúa trong lòng
Xin dâng Chúa toàn con người của con
Để con vui được tâm sự cùng Chúa .

Cao Trí Dũng

Saturday, July 10, 2010

NGUỒN SỐNG TÌNH YÊU

NGUỒN SỐNG TÌNH YÊU
(Chúa Nhật XV / C TN )

Chúa Nguồn mạch Tình yêu và Sự sống
Tình yêu vẫn… là Chân lý cuộc đời
Không Tình yêu sống như chết mà thôi
Chúa ban sự sống , Tình yêu cho nhân loại

Cho dù ta không hiểu Tình yêu lắm
Nhưng con người có nhiệm vụ sống yêu
Cứ thực hiện tình yêu thương thật nhiều
Chỉ yêu thương mới có sự sống thật

Ta biết yêu không gì là bí mật
Dù ngu ngơ tình mãi đẹp người ơi
Yêu như Chúa Ngài yêu thương mọi người
Không trừ một ai yêu kẻ thù mình nữa

Ta sống yêu đời mới thật ý nghĩa
Một sự sống vĩnh cửu dành cho ta
Sống yêu thương ,vui phục vụ thật mà
Như đức Giêsu sống yêu thương Cứu độ

Ta không thể thờ ơ trước cảng ngộ
Người nữa sống nữa chết bên vệ đường
Đâu cách sống… chia sẻ và yêu thương
Lời mời gọi yêu thương mãi vang vọng

Khi yêu thương là con người đang sống
Giúp góp phần sống phục vụ như Thầy
Lời mời gọi hãy thực thi ngay đây
Đòi hỏi ta từ bỏ mọi ích kỹ

Ta chiến thắng sự yếu đuối liên lỹ
Và xả kỷ cho người khác được vui
Làm được thế lòng cảm thấy bùi ngùi
Nhỏ lệ mừng vì hạnh phúc người khác

Cao Trí Dũng

Friday, July 9, 2010

RÚT KINH NGHIỆM

RÚT KINH NGHIỆM

Đau đớn thay cho một Đất Nước
Việt Nam ta , sao nông nổi này
Chủ tịch Tỉnh lên giường trần truồng
Với vị thành niên rồi “Rút kinh nghiệm”

Xã hội đẩy đưa tuổi trẻ nghiện ngập
Dụ học sinh vào việc gối chăn
Chính Hiệu Trưởng dụ nữ sinh ăn nằm
Nghề giáo mẩu mực Xã hội đỏ là thế

Rồi bao nhiêu công trình xây dựng dỗm

Thủy điện Trị An , máy lộc dầu Dung Quít
Cầu Cần Thơ, Sân Vận động Mỹ Đình
Lún tượng Điện Biên , nứt đường hầm Thủ Thiêm
Rồi đến Tập Đoàn Vinashim kia nữa

Tất cả chỉ …rồi bảo “Rút kinh nghiệm”
Cán Bộ chẳng ai vì trách nhiệm vào tù
Trong khi những Anh hùng Dân Chủ-Tự Do
Bị vào tù bởi tấm lòng yêu Nước

Sự thật Việt Nam bạo ngược khốn khổ
Họ như con tàu Titanic thủa nào
Bị gảy đôi hai mảng chìm biển sâu
Dân tộc Việt trông mau ngày đó đến

Một Việt Nam tiến lên không sợ hãi
Mọi người chờ sự kiện Lịch sử này
Trông chừng nó sẽ xảy ra nay mai
Nếu không nói từng ngày ta chờ đợi

Đẻ chôn vùi vĩnh viễn bọn Đảng trị
Toàn Dân ta hết thảy hãy Đứng lên
Viết Trang Sử Mới dẹp ngay bạo quyền
Một Đất Nước Việt Nam không Cộng sản

Cao Trí Dũng

Thursday, July 8, 2010

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG

Thông thường ta… núi này trông núi nọ
Những cái nhỏ bé hay bị coi thường
Mang thân phận người ta được Trời thương
Ngài cho ta thực tại …ý nghĩa mới

Chỉ qua thực tại sinh hoạt liên đới
Con người mới có thể gặp gở Ngài
Mỗi phút giây hiện tại nơi trần ai
Ta mang nặng bóng hình của Thiên Chúa

Giá trị sống dệt bằng gặp gở đó
Triền miên gặp gở Chúa giửa chúng ta
Không ai chọn người để được sinh ra
Cha mẹ nào… mà ta chọn được chứ

Được sinh ra trong giàu sang,nghèo khó
Bị đần độn hay vốn được thông minh
Ta đến trong đời với sẳn hành trình
Chúa mời gọi ta đón nhận cuộc sống

Như hồng ân được ban do Thiên Chúa
Ngài mời ta đón nhận từng phút giây
Tất cả là ơn phúc , huyền nhiệm là đây
Đều là ân sủng xuống từ nơi Chúa

Ta đón nhận lòng biết ơn tính thác
Tin yêu Chúa trong hành trình lữ hành
Gặp gở Chúa ôi hạnh phúc vô song
Ta kết hợp… ta cậy tin kỳ vọng ….

Cao Trí Dũng

Monday, July 5, 2010

CẦU CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT

CẦU CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT

Thiên Chúa ơi ! Ngài thấu chăng Dân Việt
Đang lầm than , đang khốn đốn đủ điều
Con tin yêu cậy trông Chúa cao siêu
Vẫn xót thương Dân tình con cái Việt

Nơi tha phương con có bầu nhiệt huyết
Yêu Quê Mẹ buồn Dân Việt đau thương
Mẹ có hay Quân giặc cướp bạo phường
Gieo đau thương đồ gian ác láo xược

Mấy tuần nay bọn chúng rất ngang ngược
Bắt một số giáo Dân xứ Cồn Dầu
Công an bắt họ trình diện ngày đêm
Đánh mạt rệp không nương tay thương tiếc

Chúng coi Dân còn thua cả rơm rác
Đánh dừ tử thả về lại bắt lên
Chúng đánh chết thân thể bị dừ mềm
Qúa đau đớn Nguyễn thanh Nam đã chết

Chính Quyền gì coi người Dân tội thiệt
Hỡi toàn Dân không lẽ lại ngồi yên
Đâu khí phách của cháu chắt Rồng Tiên
Chí Diên Hồng Oai phong ta Vùng dậy

Còn bọn nó Dân ta còn bị quậy
Mất Tự Do , bị trấn áp liên hồi
Hỡi toàn Dân Đất Nước Việt Nam ơi
Hãy Đứng lên ta dẹp sạch giặc đỏ

Còn chúng nó bọn Phương Bắc dòm ngó
Muốn thôn tính hết Quê hương chúng ta
Vì chúng là Thái Thú dâng Sơn Hà
Cho Hán Minh… làm nô dịch Tàu Cộng

Cao Trí Dũng

Thursday, July 1, 2010

CHIÊN GIỬA SÓI DỮ

CHIÊN GIỬA SÓI DỮ
( Chúa Nhật XIV/C TN )

Những tâm hồn đặt Niềm Tin nơi Chúa
Họ tin yêu …hoan vui tôn thờ Ngài
Dù gian nan và thử thách bi ai
Họ vui nhận nhiệm vụ Chúa trao phó

Chúa yêu thương Ngài ban ơn hổ trợ
Ta trở về tái thiết lại Quê hương
Giêrusalem được Thiên Chúa Ngài thương
Tha lổi lầm phục hưng và yên ủi

Họ luôn được bình an không sầu tủi
Mang trong mình Thập Giá Chúa Kitô
Giửa thử thách yêu thương chẳng hề lo
Sẳn đối phó khó khăn khi Truyền giáo

Xưa Chúa sai Đồ đệ đi đây đó
Nay Tín hữu giảng rao Chúa Phục sinh
Là Giáo Dân chu toàn trách vụ mình
Hãy cầu nguyện và nỗ lực Truyền giáo

Kết quả thế nào có Thánh Linh chỉ đạo
Xem “ngôn sứ giả”trà trộn hàng ngủ ta
Phần chúng ta hãy coi chừng… kẻo mà
“Vì các con như chiên giửa bầy sói..”

Chiên làm sao đương đầu với sói dữ
Hãy đơn sơ như là chim bồ câu
Và khôn ngoan như rắn dữ ngổng đầu
Có ơn Chúa… ta chiến thắng mọi sự

Bao thảm khóc do những vụ bắt bớ
Trăm ngàn cách bi trấn áp đủ điều
Các Triều đại vua chúa lần lượt tiêu
Nhưng Giáo Hội của Chúa mãi tồn tại

Cao Trí Dũng