MẸ RẤT DIỄM PHÚC
Ai mơ ước trước vinh dự cao cả
Không người nữ nào có ước mơ này
Được làm Mẹ Con Thiên Chúa Phúc thay
Linh hồn Mẹ hằng ngợi khen Thiên Chúa
Thần trí Mẹ hân hoan mãi muôn thủa
Mẹ hớn hở lòng chứa chan vui mừng
Phận nữ tỳ hèn mọn ,Người đoái thương
Cha trên Trời
Ngài yêu Mẹ nhìn tới
Từ nay mọi đời con cái hồ hỡi
Chúc Mẹ diễm phúc hơn mọi Nữ nhi
Nhưng Mẹ luôn nhận mình phận nữ tỳ
Mẹ tạ Chúa hằng thương đoái liên tục
Mẹ làm gương khiêm cung và Tuân phục
Hằng ở gần bên Con Chúa Giêsu
Mẹ yêu ta , Mẹ rất đổi hiền từ
Mẹ phục vụ...sống trọn vẹn cho Chúa
Mẹ tình yêu ! mến thương ta nhiều qúa
Vâng nghe lời Mẹ ,Tình Mẹ thương con
Tình yêu ấy không bao giờ mỏi mòn
Mẹ sống trọn vẹn dâng mình cho Chúa
Bóng hình Mẹ trong Thánh Ý muôn thủa
Cha ban Con qua lòng Mẹ xuống trần
Mẹ Nữ trinh Cha tuôn bao hồng ân
Bởi Thánh Thần Mẹ thụ thai Con Chúa
Mẹ Diễm phúc! Mẹ lắm công nhiều của
Công của Mẹ
trong Sứ mệnh Đồng công
Mẹ từ bi Tim Mẹ bị lưởi đồng
Đâm xuyên suốt... làm Mẹ phải đau buốt !
Mẹ theo Chúa
suốt con đường Cứu chuộc
Mẹ chứng kiến Con Mẹ bị đánh đòn
Bị xỉ vả bị đóng đinh héo hon
Mẹ lặng đứng ngay dưới chân Thập Giá
Phúc thay đời Mẹ Đồng công
Vinh quang hạnh phúc một lòng với Con
Cao Trí Dũng