CON TIM TA RUNG ĐỘNG
Con Thơ dại trong vòng tay của Chúa
Hồn con say với nhịp điệu tin yêu
Nước từ đâu dội tắt được lửa thiêu
Trong cỏi hồn bừng lên muôn ánh nến
Ta tin yêu trong miên man ước hẹn
Làm Chúa buồn năm tháng con lơ là
Tình yêu Thầy tổn thương bớt mặn mà
Do đắm chìm trong biển đời oan trái
Ánh mắt Thầy yêu thương con nhớ mãi
Con Tim yêu như lắng động nhẹ rung
Lòng nhân ái Chúa bao nhung lạ lùng
Niềm Mến yêu con cậy tin chân thật
Trái Tim Thầy Nguồn Mến yêu rạo rực
Con Tim nào nồng thắm chẳng Truyền âm
Trong miên man sướng vui nghe thì thầm
Tiếng nhỏ nhẹ… rằng “Tim Cha héo hắt”
Đời dâng hiến đôi khi thấy ngột ngạt
Nhưng không sao hãy hiến thân cho Cha
Để tự do Cha biến hóa con mà …
Con tin yêu ngọn lửa thiêng uốn nắn
Con yếu đuối bản thân thiếu chín chắn
Ngây ngô lắm dòn mỏng lắm Chúa ôi
Nhưng yêu Chúa với con tim sục sôi
Con sướng vui nghiệm thấy mình bất xứng
Cao Trí Dũng
Con Thơ dại trong vòng tay của Chúa
Hồn con say với nhịp điệu tin yêu
Nước từ đâu dội tắt được lửa thiêu
Trong cỏi hồn bừng lên muôn ánh nến
Ta tin yêu trong miên man ước hẹn
Làm Chúa buồn năm tháng con lơ là
Tình yêu Thầy tổn thương bớt mặn mà
Do đắm chìm trong biển đời oan trái
Ánh mắt Thầy yêu thương con nhớ mãi
Con Tim yêu như lắng động nhẹ rung
Lòng nhân ái Chúa bao nhung lạ lùng
Niềm Mến yêu con cậy tin chân thật
Trái Tim Thầy Nguồn Mến yêu rạo rực
Con Tim nào nồng thắm chẳng Truyền âm
Trong miên man sướng vui nghe thì thầm
Tiếng nhỏ nhẹ… rằng “Tim Cha héo hắt”
Đời dâng hiến đôi khi thấy ngột ngạt
Nhưng không sao hãy hiến thân cho Cha
Để tự do Cha biến hóa con mà …
Con tin yêu ngọn lửa thiêng uốn nắn
Con yếu đuối bản thân thiếu chín chắn
Ngây ngô lắm dòn mỏng lắm Chúa ôi
Nhưng yêu Chúa với con tim sục sôi
Con sướng vui nghiệm thấy mình bất xứng
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment