Friday, October 3, 2014

CON KỲ VỌNG

CON  KỲ  VỌNG

Con thao thức yêu Quê Hương Dân Tộc
Con cái Mẹ bị mưu chước qủi ma
Mác-Lê Thuyết vào Chủng viện Nhà Cha
Nhằm truyền bá một Chủ thuyết vô tưởng

Vẫn còn đó trong con những ấn tượng
Cả Linh Mục bị dồi sọ Mác-Lê
Tự Do đâu bị áp chế thế kia
Với tà thuyết đi ngược lại ý Chúa

Mẹ ơi Mẹ ! một hệ lụy thái qúa
Đến bao giờ Giáo Hội mới Tự Do
Con nguyện cầu cho Dân tộc ấm no
Con kỳ vọng kiên trì trong chờ đợi

Mẹ ! Mẹ ơi con cái buồn tiếc nuối
Không lẽ mãi gục đầu để cho qua
Con cảm thấy buồn đau giọt lệ nhòa
Cầu Mẹ ra tay Vùng lên Tranh đấu

Nổi lòng Dân Mẹ ơi có hiểu thấu
Nhiều vết hằn tái tê cả tim gan
Không lẽ Dân con cái Mẹ đầu hàng
Mẹ đâu nở Dân nguyền không sợ hải

Mẹ , Mẹ ơi ! gian khổ đã qúa tải
Xin Phù hộ Toàn Dân can ̣đảm lên
Quyết Vùng dậy giành lại Nước thiêng liêng
Đất Nước Mẹ  hình chữ S bất diệt

Dẹp ngay đi , quét sạch hết tà thuyết
Mác - Lenin  không còn cơ sống còn
Để Nước Chúa ngự trị mãi Nước non
Quật cường lên hỡi cháu chắt nòi giống

Cao Trí Dũng

No comments: