NGUYỆN HỐI TỘI
CHÚA ÔI
Thờ lạy Chúa ! con ăn năn thống hối
Đã bao phen con xúc phạm đến Cha
Con xin nguyện một lòng mến hãi hà
Yên nhân thế Chúa chết treo Thập tự
Thưa cùng Chúa con không chút lưởng lự
Tội lổi con chồng chất nhiều lắm rồi
Con tự hối con chừa cải Chúa ôi
Xin Ngài thương thứ tha con tất cả
Chúa yêu
ta nhập thể cách hèn hạ
Mặc xác phàm thân phận người như con
Chịu xử án ,chịu xỉ vã đánh đòn
Và kết thúc bị đóng đinh chịu chết
Chúa yêu con Ngài chấp nhận bỏ hết
Sinh nghèo hèn nơi hang đá cơ hàn
Bị xỉ vả bị
vu vạ cáo gian
Sống cảnh nghèo trong miền Nazareth
Ôi lạy Chúa ! dù đời lắm cay nghiệt
Nhưng phận con phải chấp nhận mà thôi
Noi gương Chúa sống nghèo hèn phải rồi
Để phần nào hy sinh bắt chước Chúa
Muốn đáp đền công trời bể muôn thủa
Mà bản thân Chúa hiến mình vì con
Chỉ Tình yêu đáp đền Tình vuông tròn
Hứa cùng
Chúa nguyện sắt son theo Chúa
Chúa thương con Ngài ban ơn cải qúa
Đề đổi mới tiến bước đi theo Thầy
Nhớ đến Chúa liên tục từng phút giây
Trọn một đời
cùng Chúa nguyện kết chặt
Theo Ngài mọi mặt đổi thay
Kề cạnh với Chúa đêm ngày không lơi
Chúa ơi con nguyện yêu Lời
Chính Lời nuôi sống một đời con yêu...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment