Friday, October 3, 2014

NIỀM TIN PHỤC SINH

NIỀM TIN PHỤC SINH
( Chúa Nhật II Phục Sinh )

Chúa Phục sinh hiện ra cùng Đồ đệ
Cho xem tay , cạnh sườn và lổ chân
Chúc Bình An và đở nâng tinh thần
Trong khi cửa đóng… vì sợ người Do thái

Ngài ban Thánh Thần sai đi rao giảng
Đồng thời thông ban cho các Ông quyền
“Tha tội cho ai thì nấy được tha”
Đặc biệt Tôma được Chúa củng cố…

Đức tin yếu kếm Ông rất cảm động
“ Lạy Chúa con ! Lạy Thiên Chúa của con”
Chúa nói : “Tôma vì con đã thấy mới tin
Phúc ai tin dù họ chưa được thấy…”

Mọi người sốt sáng ngợi ca Thiên Chúa
Chúng ta hãy cầu xin Ngài xót thương
Cứu vớt Thế giới …giúp họ am tường
Ngài nguồn thương xót … cậy tin vững chắc

Tình Chúa xót thương rất đổi cần thiết
Cho Thế giới chấm dứt đi bất công
Và ánh sáng Chân lý chiếu vào lòng
Để nhân loại được giải sáng mạc khải

Ta noi gương lòng xót thương Chúa mãi
Biết nói lời ủi an và thứ tha
Hãy yêu thương và hành xử mặn mà
Cho tha nhân nguôi bớt đi sầu khổ

Xin cho tim con ...luôn biết thương xót
Để cảm nhận nổi khổ đau tha nhân
Và không từ khước làm nhiều việc lành
Về phần con vui đảm nhận khốn khó

Cho con đặt tim con vào ngực Chúa
Để luôn biết cảm thông và xót thương
Vui chia sẻ gian khổ trong đời thường
Ngay cả kẻ ... chuyên phản bội lòng tốt…

Nguyện xin lòng Chúa xót thương
Luôn dủ lòng mến khôn lường giúp con

Cao Trí Dũng


No comments: