Saturday, May 31, 2008

XUỐNG ĐƯỜNG GIÀNH LẠI NƯỚC

XUỐNG ĐƯỜNG GIÀNH LẠI NƯỚC

Anh NHẬP CUỘC vì Quê Hương Đất Mẹ
Mang theo hồn bao Kỳ vọng Mến thương
Thấy Quốc Nội Dân Sầu Khổ Trăm Đường
Đời oái oăm với quá nhiều ngang trái

Đất Nước Mẹ Dân tình BỊ BẮT HẠI
Anh nhập cuộc nhiều Hiễm Nguy Anh ơi
Em thông cảm hiểu Anh cả một đời
Lo xã thân động viên Dân Quốc nội

Anh cặm cụi thời giờ lo Viết vội
Lời KÊU GỌI DÂN QUỐC NỘI VÙNG LÊN
Bằng LỜI THƠ ĐẤU TRANH rât Trung Kiên
Tạo VŨ BÃO Gọi XUỐNG ĐƯỜNG..! NƯỚC RÚT

Đọc Thơ Anh lòng HỜN CĂM SÔI SỤC
Muốn theo Anh đời Nhập Cuộc Lên Đường
Vì Tổ Quốc ,vì Đất Mẹ Quê Hương
Tạo Cách Mạng Màu CAM-NHUNG Thời đại

Qua Thơ Anh Dân Tình HẾT SỢ HÃI
Máu Nữ Nhi cũng SỤC SÔI Đồng Tình
Vì Dân mình QÚA Khốn Khổ Điêu Linh
DƯỚI TAY SẮT bọn CÔNG AN TÀN BẠO

Xuân Bảy lăm Cộng vào GÂY GIÔNG BÃO
Hàng triệu người BỎ CHẠY bốn Phương Trời
Hàng trăm ngàn CHẾT TRÔI dạt biển khơi
Hàng chục ngàn THẤT LẠC CHẾT Rừng rú

Họ hoảng sợ vì CHÍNH SÁCH TÀN ĐỘC
BẮT ĐI TÙ mấy trăm ngàn Sĩ Quan
Đánh Tư sản ,cướp của… DÂN KÊU OAN
KHỦNG KHIẾP QÚA.!. CỘT ĐÈN cũng muốn chạy

Họ tràn vào GIAN KHỔ TRÙM HẾT THẢY
DÂN BỎ ĐI , Họ chạy khắp lung tung
Sống KHỔ NHỤC Đất Nước dưới GÔNG CÙM
Cả Dân Tộc bị ĐẠP ĐẦU… BÓP CỔ

Đọc Thơ Anh CẢ ĐẤT NƯỚC SÔI MÁU
Sống Biển Đông TỰ CUỒN CUỘN DÂNG CAO
Hoà chung cùng MỌI Tổ Chức Phong Trào
Cùng TOÀN DÂN Ngày tới đây VÙNG DẬY

Hãy XUỐNG ĐƯỜNG Dân KHÔNG CÕN SỢ HÃI
Quyết nhập Cuộc Trong Ngoài Nước sẵn sàng
TRÀN XUỐNG ĐƯỜNG phối hợp thật dịp nhàng
Nhằm ĐỐI LỰC … Bạo Tàn SẼ TAN RÃ…

Ta không thể chần chờ thêm được nữa
Bọn Lãnh Đạo lo bán nước buôn Dân
Chúng đã hèn còn tham ô bạo tàn
Giờ kinh tế đến hồi quá lạm phát

Dân tình giờ khốn khổ vì vật giá
Đang leo thang như thể mủi tên bay
Dân đói khổ cháo rau qua từng ngày
Bạc mất giá hết phương cách cứu chửa

Hãy đồng loạt ta Đồng bào hết thảy
Tổng nổi dậy tràn Xuống đường chuyến này
Giành chủ Quyền trao lại cho Dân ngay
Để toàn Dân chọn người Lãnh Đạo Nước

Muốn được vậy Thanh niên ta đi trước
Mới mong cứu TỔ Quốc khỏi hóa Tàu
Toàn Dân hỡi tràn Xuống đường mau mau
Để cứu nguy cho Tổ Quốc Nước Việt ..!

Cao Trí Dũng

HÃY KHÔN NGOAN KẺO HƯ SỰ

HÃY KHÔN NHOAN KẺO HƯ SỰ

Điều chính yếu nơi các Kitô hữu
Là phấn đấu để được vào Nước Trời
Dù phải vật lộn với khổ đau muôn nơi
Phải tìm Công chính và Nước Trời trước đã

Đó ý nguyện của Thiên Chúa Cao cả
Cầu liên hệ sâu thẳm Chúa Ki-tô
Vì không ai hiểu sâu nhiệm ý Cha
Hơn chính Ngài Đấng Ngôi Hai giáng thế

Có kết hiệp mới thấu đáo ý nghĩa
Mới có cái suy nghĩ y như Người
Để từ đó Ơn Cứu độ cho đời
Nếu không ta Phục vu thành vô bổ

Nghĩa là ta lấy Thánh ý cứu khổ
Làm động lực mọi hy sinh nguyện cầu
Vì Chúa luôn là mãnh lực sang giàu
Đảm bảo cho Công trình trước thử thách

Nếu khác đi công trình thành rỗng tuếch
Thánh ý Chúa động lực mạnh dường bao
Nó đứng vững trước bão táp ba đào
Công trình ấy vẫn kiên cố tồn tại

Người ta dành nhiều giờ cho Giáo Hội
Nhưng vẫn coi hào nhoáng không vững vàng
Vì không xây canh nhà trên nền đá
Nên mưa bão cuốn tiêu mất lẹ làng

Chỉ có Chúa là nền tảng vững chải
Vì Ngài là Đấng Chân Lý-Tình yêu
Ta tin yêu đặt kỳ vọng Ngài nhiều
Mới có thể đứng vững trước bão gió

Con đường sống bằng Tình yêu Chân lý
Mới mang lại hạnh phúc cho con người
Ta hãy đặt kỳ vọng vào Tình Chúa
Lòng ta sẽ … mãi yên vui trên đời…

Cao Trí Dũng

ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA

ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA

Với cuộc sống , lời giảng dạy của Chúa
Nhắm cả vào công chính hóa trần gian
Tức Sứ mệnh mặc khải về Tình yêu
Của Thiên Chúa để Cứu độ Nhân loại

Chính tình yêu thúc đẩy Chúa hoạt động
Trong mối Tình hiệp nhất với Chúa Cha
Lời của Chúa đã thông đạt cho ta
Sự hiệp nhất Cha Con thật sâu sát

Kinh nghiệm ấy cho chúng ta vào tận
Nơi Trung tâm đời sống Chúa Ba Ngôi
Đây lòng thương giải thoát hết những ai
Ở trên đời Thiên Chúa bắt gặp được

Bắt đầu là chính những người bạc phước
Người tội lổi , nghèo khổ và đơn côi
Chúa mời gọi tất cả hãy theo Ngài
Vì chính Ngài theo kế hoạch Thiên Chúa

Chúa đi sâu vào Cuộc sống trần thế
Hồng đưa người vào tận đáy cung lòng
Của Thiên Chúa Đấng yêu ta vô song
Càng thấm nhập , càng được công chính hóa

Chỉ khi lên tới mức tuyệt đối đó
Thì con người sẽ nhận ra lẽ chân
Qua Chúa Giê-su với Cha liên quan
Ban Ơn Cứu độ cho toàn nhân loại

Hồn vật chất , Lịch sử thiêng siêu việt
Công chính hóa thẩm thấu vào cuộc đời
Hết mọi ngỏ vào cuộc sống loài người
Với Thánh ý công chính hóa nhân loại …

Cao Trí Dũng

Wednesday, May 28, 2008

VÙNG LÊN ĐI TUỔI TRẺ VIỆT NAM

VÙNG LÊN NGAY ĐI TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Hỡi Thanh niên và Sinh Viên Tuổi trẻ
Hãy Vùng lên ta dẹp bỏ Chính chuyên
Đập cho tan bọn bạo quyền bán Nước
Cho Độc tài Đảng trị nó đi đong

Hỡi Công nhân ta đứng lên đình công
Đòi tăng lương hợp thời giá một lòng
Cho công bằng –công lý sớm thể hiện
Cùng với bạn dẹp Đảng trị bất công

Hỡi tuổi trẻ -Sinh viên nghĩ cho kỹ
Ta không còn sợ hãi đảng chính chuyên
Bọn bạo tàn quyết bám lấy Chính quyền
Lãnh Đạo hèn ôm chân lũ Tàu cộng

Chúng dâng đất , bán biển kiểu tự động
Không tham khảo chẳng thèm hỏi ý Dân
Chúng như lũ lười ươi quá ngu đần
Chỉ biệt tài ăn cướp và tham nhũng

Lãnh đạo gì chuyên nghề lo ăn vụng
Và buôn Dân ,bán Nước với tham ô
Từ trên xuống cơ cấu che ô dù
Để dể bề bốc lột và ăn cướp

Dân tình đau khắp non sông cả Nước
Nạn Dân Oan bùng nổ khắp mọi nơi
Họ khiếu kiện khốn khổ cả một đời
Từ Địa phương –Trung ương chả giải quyết

Công –Nông hỡi góp lửa Dân oan nghiệt
Tràn Xuống đường ta quyết tâm lần này
Không chần chờ ta cần làm hôm nay
Cuộc Cách Mạng Nhung-Cam giành lại Nước

Cao Trí Dũng

Thursday, May 22, 2008

ÁNH SÁNG TRẦN GIAN

ÁNH SÁNG TRẦN GIAN ( Người Mù Xem Thấy)

Chúa Giêsu Ánh Quang Ngài chiếu sáng
Trên núi Ta-bo không mấy lạ lùng
Nhưng phép lạ Anh người mù được thấy
Đúng Giê-su là Ánh sáng gian trần

Xưa con người chúng ta sống bóng tối
Nhờ Chúa thương chúng ta nên ánh quang
Vậy Anh Em hãy ăn ở đàng hoàng
Sống hiền lương ,công chính và chân thật

Anh em biết những gì đẹp lòng Chúa
Đừng cộng tác vào việc không tốt lành
Đưa ra ánh sáng vạch trần cho rỏ ràng
Việc vô ích con cái của bóng tối

Ta hành động phải như thế mới đúng
Việc lến lút nói đến đã nhục rồi
Mọi việc trong tối vạch rỏ ra thôi
Chúng lộ ra là trở nên ánh sáng

Tỉnh giấc đi …hỡi ngươi đừng nằm rán
Từ tử lộ …con chổi dậy đi nào
Đức Kitô Ngài chiếu sáng lên cao
Và mọi sự sẽ được Ngài chiếu tỏa

Khi nhìn thấy một người mù từ nhỏ
Môn đồ hỏi : Từ đâu khiến anh mù …
-Không phải Cha Mẹ cũng chả phải anh ta
Để việc Chúa… nơi Anh được tỏ hiện …”

Ngài thực hiện công trình Cha sai đến
Để hoàn tất việc dâng hiến cứu đời
Đi đây đó Rao Lời chẳng nghỉ ngơi
Để sau cùng Ngài chết – Sống Vinh hiển …!

Cao Trí Dũng

KHOÁI GỌI TÊN THẦY

KHOÁI GỌI TÊN THẦY

Biết làm sao tả nổi niềm Tôn kính
Trong âm thầm Em gọi tên Giê-su
Nghe ngọt lịm con tim yêu gật gù
Say yêu thương gọi tên Ngài kính mến

Biết khi nào dứt khoát đời dâng hiến
Nụ hoa tình Giê-su vẫn tươi xanh
Cho tâm hồn của bao người lử hành
Mãi gọi tên Giê-su lời âu yếm

Chuyện Tình Thầy say yêu trong huyền nhiệm
Hãy hành xử gọi Giê-su kính yêu
Tên Giê-su vọng rền qua lời nguyền
Và con Tim như tái tê vì mến

Ôi sướng vui Thánh Thần Chúa ngự đến
Hổ trợ ta với mọi người thầm kêu
Tên Giê-su nghe cỏi hồn ấm êm
Cho năm tháng say niềm vui hoan lạc

Trong Tim yêu tên Giê-su man mác
Luôn hiện hữu bóng hình Thầy yêu thương
Trong âm hưởng Giê-su Cha khôn lường
Con them gọi tên Giê-su yêu mến

Tận đáy lòng niềm vui đâu đang đến
Tên Giê-su muôn đời con mãi yêu
Con say mến gọi Tên Thầy thật nhiều
Và con Tim đang miên man Tình mến

Diễn tả sao với tâm tình nhạy bén
Nổi niềm vui ấm cúng lắm Giê-su
Giòng Thơ xanh tên Thầy gọi êm ru
Trong hoan vui gọi tên Ngài Tôn kính

Cao Trí Dũng

TÌNH THƠ ĐẾN PHONH TRÀO

THƠ TÌNH ĐẾN PHONG TRÀO


Thơ Tình gởi đến Anh Chị Em
Với trọn tâm tư nguyện ý lành
Cầu Phong trào ta mãi lớn mạnh
Mong Tình Huynh đệ mãi tươi xanh

Tình Thơ gói trọn đến Phong Trào
Tình Thầy , Tình Bạn với Duyên trao
Mến Thầy nôn nao hồn say đắm
Yêu Bạn mê say Tình ngọt ngào

Mến Thầy in dấu bóng trăng sao
Liên hệ Tình ta với Phong Trào
Kiên trì Trung dũng bước theo Chúa
Ngày dài Thứ Tư đẹp biết bao

Tông Đồ trông cậy Ơn Thánh Chúa
Vụ lệnh Thầy trao quyết hoàn thành
Giảng rao Niềm Vui sống thực hành
Theo Thầy Phúc âm hóa Thế giới

Tình Thơ gởi tặng đến Phong Trào
Với đắng cay chua lẫn ngọt ngào
Vụ Lệnh trao Tay Ngày Xuống Núi
Nguyện mình giử trọn Tình ước ao

Mến Thầy yêu Bạn vui Phong Trào
Ultreya - Hội Nhóm Tình vui trao
Chia sẻ chứng nhân say cảm nghiệm
Tình Ơn Cứu Độ ! Đẹp biết bao ..!

Ultrêya - Thăng hoa vui Tiến lên
Ultrêya Dô ta khắp mọi miền
Cùng tiến ,leo nhanh lên núi Thánh
Cùng nắm tay nhau Ta Tiến lên ..!

Cao Trí Dũng

CHUỔI NGÀY YÊU MẾN

CHUỔI NGÀY YÊU MẾN

Trong âm thầm con xin thưa với Chúa
Trong âu yếm con gọi mãi Giê-su
Đắng cay mang trong tâm trạng êm ru
Vì có Chúa trao con lòng âu yếm

Ánh mắt Thầy luôn nhìn con kỳ diệu
Nụ Hoa Tình bên lòng Thầy tươi xanh
Vì đời con bị thôi miên vận hành
Như cuốn hút vào Tim Thầy chí ái

Tình Thầy trò thân thưa con chẳng ngại
Nên trong hồn con tin yêu tỉ tê
Bên lòng Chúa con say sưa đê mê
Cho gian nguy hay đau buồn tiêu tán

Và tâm con biết Tình Thầy vô hạn
Yêu nhân loại thí mạng sống vì yêu
Tình Chúa yêu con cảm kích rất nhiều
Thầy hiến tế chịu chết vì yêu mến

Không thắc mắc vì sao Chúa yêu thế
Vì Tim Thầy là lò lửa mến yêu
Con say sưa Trái Tim Chúa bao nhiêu
Chẳng thể gì đền đáp xứng Tình Chúa

Nhưng dù vậy tin vào Thầy muôn thủa
Yêu được yêu là Đáp số chứng minh
Thế nên con van xin Chúa hết Tình
Biến đời con thành chuổi ngày yêu mến

Cao Trí Dũng

HỒNG YÊU TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

HỒNG YÊU TÊRÊXA HÀI ĐỒNG


Hoa Hồng yêu Tim Chị luôn trổ nụ
Dìu dịu tỏa hương mến nồng trong Em
Ngây ngất hồn hướng Trời Thơ ước thèm
Áo Em trắng cài Hoa Hồng đẹp tuyệt


Hoa Hồng yêu quyện tròn nhiều cánh đẹp
Hai lòng tay Em nâng niu Hoa Hồng
Khiến cho lòng nhớ Tình mến nồng thắm
Những thần kinh dấu ái rộn trong hồn


Gợi trong tâm lửa Yêu mến nung nấu
Con Tim Yêu giọt mến ngọt trong lòng
Nôn nao lạ , thắm muôn vạn Hoa hồng
Mến yêu Thầy thích Hoa Hồng sắc thắm


Chớm Đông về màu Hoa Hồng tàn lụi
Nhưng trong Em có hoa Hồng thắm tươi
Lòng Ngực Em đập nhiều nhịpTim côi
Rộn ràng lên giọt Tình yêu nắng ấm


Tình Thầy yêu Tim em mãi say đắm
Mừng cảm nghiệm,hương mến rộ trong lòng
Bao nôn nao giọt mến say độ nồng
Đời Rao giảng Niềm vui Hoa Hồng Mến


Cao Trí Dũng

BỨC ẢNH THẦY

BỨC ẢNH THẦY


Nhìn ảnh Thầy với đôi mắt trìu mến
Mãi nhìn con ý Thầy nói gi đây
Như người say, hồn con thấy ngất ngây
Ngắm hình ảnh Trái Tim Thầy yêu dấu


Thật lạ nhỉ, đôi mắt Thầy xuyên thấu
Một cái nhìn cuốn hút hết hồn con
Thôi miên con trọn lương tri tâm hồn
Nung lửa Tình từ Tim Thầy bừng cháy


Ừ lạ nhỉ , mắt Thầy nhìn hết thảy
Khối hương Tình Phụ-Tử nối kết nhau
Như bé thơ tập tểnh những bước đầu
Con yêu Thầy , Tim rực lửa âm ỉ


Con tự hỏi …Ừ sao mà lạ nhỉ
Dũng mãnh nào Tình Thầy quá yêu thương
Con mê man ..! mến yêu Thầy vấn vương
Tình Cursilitas ước yêu mến liên lỷ


Thật kỳ diệu , Ảnh Thánh Tâm Yêu qúy
Luôn nhìn con , khiến con đến ngất ngây
Trái Tim con kết chặt với Tim Thầy
Như người say hồn lâng lâng hồ hởi

Nhìn mắt Thầy lòng con say phấn khởi
Thầy hãy nói hồn con lắng nghe đây
Con xin hứa Đường hẹp bước theo Thầy
Vâng lệnh Thầy Hãy “ Rao Truyền Niềm Vui”


Cao Tri Dũng

ÁNH MẮT HUYỀN DIỆU

ÁNH MẮT HUYỀN DIỆU


Ánh mắt Thầy xuyên suốt trông hiền dịu
Đôi mắt nhìn Tình yêu dấu thiết tha
Như tỏ hiện Tình nhân ái chan hoà
Cảm hoá con Yêu thương lên nét bút


Nhìn mắt Chúa hồn Tình dâng nghi ngút
Rực lửa Yêu con Tim rung ngất ngây
Hồn hoan vui đờn lạc cung Tình say
Xác thân con trong mê man chết lịm


Chỉ còn nghe tiếng con tim bịnh rịnh
Tâm giao Tình hồn đón nhận ý Thơ
Con Tim say rạo rực như trông chờ
Giòng Thơ ấm nhẹ rung trên nét bút


Anh mắt Thầy ẩn hiện Tình cuốn hút
Nguồn ân Tình Thầy dâng hiến thiết tha
Ôi tuyệt đẹp Thực thi Thánh ý Cha
Trọn Tình Con Chúa Ngôi Hai Cứu độ


Con ước sống theo Thánh ý vui khổ
Dù cho đời có lắm nổi oan khiên
Nhưng với Chúa theo đường hẹp ưu tiên
Trót thân con tùy nghi giao mặc Chúa


Cao Trí Dũng

TRUNG THÀNH VỚI ƠN THẦY

TRUNG THÀNH VỚI ƠN THẦY
( P T Cursillo )

Lòng trung thành với Phong trào mãi giử
Dù ngày dài Thứ Tư đầy long đong
Bao yêu thương hằng ấp ủ trong lòng
Ngày Tỉnh huấn Ơn Thầy gọi mãi nhớ

Đã bao ngày theo Thầy dù cách trở
Dẫu cho đời sầu khổ con vẫn vui
Mến yêu Thầy bám sát Thầy không lùi
Luôn vẫn giử Tình Thầy trong chung thủy

Cảm tạ Thầy với tâm hồn tri kỷ
Những Thánh Ân cao quí Thầy ban trao
Nghe trong hồn êm ái với ngọt ngào
Được vui sống trong Ơn phúc sâu thẳm

Con vẫn sợ có ngày lở chìm đắm
Tình Thầy trò bị đổ vở thì sao
Dầu tâm tư lo ngại như thế nào
Mơ với ước phó dâng Cha cầu nguyện

Anh với Em cùng chia sẻ câu chuyện
Giấc mơ Tình Người Tín Hữu Ki-tô
Con nguyện xin cho Đoàn viên Cursillo
Yêu mến Thầy và yêu thương nhau mãi …

Nguyện tin yêu Tình Thầy không lo ngại
Chỉ một điều con tuyệt đối phó dâng
Và vững chân bước đi dù gian truân
Suốt Ngày dài Thứ Tư không dừng lại …

Cao Trí Dũng

SAY SƯA LỜI CHÚA

SAY SƯA LỜI CHÚA


Ôi LỜI Chúa ngọn Đèn soi sang chói
Con khỏi bước trong đêm tối mịt mù
Cho con đi rỏi theo con Đường sáng
Không lạc lỏng trong đêm tối kẻ thù


LỜi của Chúa , con say sưa học hỏi
Cảm nghiệm hoài Tình Chúa thật bao la
LỜi Chúa dạy “Yêu thương Anh Em ta
Như Thầy đã yêu Anh Em mình vậy”


LỜI của Chúa Ngọt ngào con nghiệm thấy
Chỉ vì yêu , Ngài ở lại với ta
Trong Thánh Thể và LỜI Chúa mặn mà
Dạy ta sống hành xử như LỜI dạy


LỜI của Chúa , Kim Chỉ Nam Cuộc sống
Con ôm ấp Sách LỜI Đầu gối đêm
Say mê LỜI , cảm nghiệm Tình ấm êm
Ôi nguồn Sống của Đời con “ LỜI Chúa”


Con say đọc, Suy niệm , uống luôn LỜi
Ngọt Tim con , nồng ấm lắm LỜI ơi
Sao Ngon thế , ôi LỜI Thầy Chí ái
Con Hạnh phúc nhận LỜI làm cơ ngơi


Con vốn nguyện sống chết cũng vì LỜI
Con hiến thân, Quyết “ Rao Truyền Niềm Vui”
Theo Chân Thầy Chí Thánh dạ bùi ngùi
Trực Biển khơi Thả lưới bắt Cá người


Cao Trí Dũng

BA NGÀY CUỐI TUẦN

BA NGÀY CUỐI TUẦN


Không sao quên , ba ngày vui tuyệt qúa
Thầy mời gọi , Người chọn ta cách riêng
Hạnh Phúc thay trọn nổi niềm Quí mến
Lên núi cao gặp Thầy Bạn hân hoan


Bao ấm êm hồn lắng động hoàn toàn
Tim ấm áp , Tình mến Thầy dâng cao
Lắm thân thương tâm sự trong thâm lặng
Lòng chứa chan bao Thánh ân dạt dào


Tình Huynh Đệ thắm thiết đẹp biết bao
Trong mê say Tình Chúa ôi ngọt ngào
Bao nghĩa cử đầy thân thương tuyệt diệu
Vui hành xử thắm yêu mến làm sao ..!


Đến đó rồi Khoái Phục vụ hăng say
Thích hiến thân Rao Niềm Vui mọi ngày
Đi đây đó Truyền LỜI đời Rao giảng
Cho muôn Dân Tin nhận và nghe LỜI


Chiều xuống núi nôn nao con mơ tưởng
“Ngày Thứ Tư” hành trình kể từ đây
Lòng cảm kích thề ước giây phút này
Quyết xông trận với Thầy chung Lý tưởng


Cùng với Thầy ,với Bạn thuyền Ra Khơi
Dù khó khăn hay cách trở đường đời
Nguyện cầu Thầy, giúp con vững tay lái
Hãy tra tay, tung cánh chim Rao Lời


Vui họp Nhóm ,Ultreya nhớ đời
Nắm tay nhau vui chia sẻ với LỜI
Chổ ưu tiên cho Thầy trong cuộc sống
Tròn Nổi Niềm , Ngày Thứ Tư gọi mời …


Tay này nắm Chúa Em ơi
Tay kia nắm Bạn vui Đời Tiến lên ..


Cao Trí Dũng

TÌNH CHÚA YÊU

TÌNH CHÚA YÊU


Tình Chúa Yêu Ngài thương ta dào dạt
Con say sưa ngào ngạt Tình Mến Cha
Dòng nhạc yêu ôi bao la bát ngát
Nổi tơ lòng rung điệu nghĩa Thầy trò


Sống nồng ấm ru lời Tình thắm thiết
Nhạc lòng Cha rất trầm bổng yêu thương
Hạnh Phúc con bên Hoa lòng ngát hương
Mến yêu nhiều Tình Cha con lai láng


Biết gì hơn , hiến dâng Cha hồn xác
Hết tâm hồn , lẫn lòng trí của con
Với nổi niềm thân phận quá mỏng dòn
Thánh ân Cha hổ trợ con lèo lái


Con lạy Cha tấm thân con non dại
Có Thầy bên chúng con chẳng sợ gì
Nối gót Thầy theo đường hẹp Thầy đi
Khắp đây đó để Rao truyền Chân lý


Yêu Giáo Hội mến yêu Thầy liên lỹ
Theo gương xưa các Môn Đệ giảng rao
Truyền Niềm vui mọi Dân Nước đồng bào
Để mọi người nghe theo và Tin nhận


Ôi hạnh phúc và hoan vui vô tận
Chúa Trị đến Nước Chúa rộng muôn nơi
Nơi dương gian , chốn cao thẳm Nước Trời
Tiếng hát mừng muôn nhạc ca Chí Thánh


Cao Trí Dũng

TÌNH THƠ YÊU

TÌNH THƠ YÊU


Con đã vì Thầy mà làm Thơ
Tình con Yêu Chúa nên khoái mơ
Mơ rồi dệt Thơ say cảm nghiệm
Cùng với Niềm vui say tôn thờ


Sống Yêu Nguời Niềm Tin con lớn dậy
Mạch suối Tình hằng chảy mãi nuớc trong
Con say đến múc Mạch suối Hằng sống
Hạnh phúc thay nhấp say rượu Tình hồng


Thơ con viết nấu nung mình nhớ đến
Mỗi đêm về say mê mở Sách Lời
Thấy trong hồn rộn rả Tình Thơ rơi
Từng mãnh hồn con say yêu kết vận


Dệt nên Thơ bởi Lửa Tình Chúa mến
Được sống vui bởi Ơn Nghia Thầy cho
Trong thanh vắng suy niệm hồn lặng chờ
Cảm nghiệm LỜI,thực hành trong cuộc sống


Con dấn thân Đời Rao giảng kỳ vọng
Để Niềm Vui được Truyền khắp Thế Gian
Nguyện Ơn Phúc từ Trời xuống Bình An
Cho Thế giới hôm nay và mãi mãi …


Cao Trí Dung

GẶP NHAU ĐẠI HỘI

GẶP NHAU ĐẠI HỘI


Ta cùng hẹn gặp nhau vào năm tới
Dịp Đại Hội xem ai đến ai không
Gần tới ngày thấy nôn nao trong lòng
Mừng Tình Bạn ấm áp vui tái ngộ


Ta sẽ hiểu Niềm vui của Đại hội
Say Tình Bạn...Gặp Chúa lòng hân hoan
Ngày tao ngộ ta hoan vui hoàn toàn
Tâm hồn mình như lạc vào cỏi phúc


Giờ hoàng hôn mặt trời đang xuống thấp
Trao cho nhau nguyện chúc lời Bình an
Và tối về sinh hoạt chung hân hoan
Anh Chị Em Việt Nam ta múa hát


Nắm tay nhau Niềm vui dâng dào dạt
Vui cảm xúc kết nghĩa Bạn Tình thâm
Nguyện lần này ra quân với Quyết tâm
Vui Tiến bước Rao Niềm Vui Cứu Độ


Anh ánh dương chiếu soi ngày nắng rộ
Em Chị Hằng sáng dọi đêm trăng rằm
Theo nhịp điệu với khúc ca truyền âm
Say Tình Thầy ,vui Tình Bạn ấm cúng


Cao Trí Dũng

ĐẾN VỚI CHÚA NHÀ CHẦU

ĐẾN CHÚA NHÀ CHẦU


Thầy vẫn đợi , Ngài kiên nhẫn mời gọi
Đèn leo lét quyến rủ ta từng giây
Ta khoái vui đến nương thân cạnh Thầy
Vui tâm sự , thân thương Lời ưu ái


Em say mến , lòng an bình chẳng ngại
Anh ăn năn cải quá Ơn dư đầy
Say Phúc lành đến với Chúa hôm nay
Ngài khát khao mong đợi ta kính viếng


Hứa Tin yêu với Quyết tâm dâng hiến
Dẫu thách đố với khốn khó đương đời
Hạnh phúc thay được gần gủi bên Người
Tìm gì hơn Niềm khát vọng Thánh Thể


Thầy mãi yêu Ngài van nài năn nỉ
Kêu mời ta đến tỉ tê với Ngài
Những lổi lầm đến sơ suất phạm hoài
Mang dâng hết để xin Ngài tha thứ


Ngày hôm nay trong Nhà Chầu Chúa ngự
Đến cạnh Thầy quyết tranh thủ thời gian
Đừng chắt chiu thì giờ đến ủi an
Bên lòng Cha Ta tâm sự mặc thích


Ngài nhìn ta với ánh mắt trìu mến
Ta ưu ái nở nụ cười Tin yêu
Tôn thờ Cha Đấng thương ta rất nhiều
Luôn ngày đêm hiện diện trong Thánh Thể


Cũng vì yêu hết loài người nhân thế
Ngài muốn luôn cạnh kề bên chúng ta
“Con ỏ đâu , người con thương ở đó”
Người đã nguyện như vậy cùng Chúa Cha …


Cao Trí Dũng

DUYÊN TÌNH PHỤ TỬ

DUYÊN TÌNH PHỤ TỬ

Con say sưa nụ Duyên Tình Phụ -Tử
Nở trong Tim thắm mộng cả Trời Thơ
Bao mến thương con kỳ vọng mong chờ
Muôn hoa Yêu với thật nhiều mộng thắm

Nguồn yêu thươngTim Thầy con chiêm ngắm
Với mật ngọt lẫn mặn mà dịu êm
Con phó dâng cho Thầy mọi nổi niềm
Ôi Hạnh Phúc Tim con Thầy sưởi ấm

Giấc mơ Tình con trao Thầy gởi gắm
Với ân tình con thảo những ngày qua
Máu Tim con từng phút giây hài hòa
Nụ Hồng yêu màu thắm tươi rực rở

Hoa Hồng yêu trong Tim Thầy mãi nở
Dệt mộng đời say ấp ủ mặn mà
Niềm mến yêu theo đó vẫn thiết tha
Con say sưa Tình Thầy trong lối mộng

Con Tim con luôn ưu tiên để trống
Chổ Cao thiêng dành để Thầy ở cùng
Chúa với con ước khăng khít Tình chung
Sống Tin yêu con dâng mình Phó thác

Chúa thương con Ngài thầm yêu ủy thác
Rao Niềm vui với Vần Thơ mến yêu
Thầy Nguồn Mến con say yêu thật nhiều
Ước Thế giới chan hòa Tình Yêu Mến ..!…

Cao Trí Dũng

MỘT CHỔ CHÓT

MỘT CHỔ CHÓT
( Viết theo Ý The Lowest Place )

Đặt con một chổ thấp cùng
Con vui con sướng lạ lùng Chúa ôi
Bỏ Trời xuống Thê làm người
Hiến thân chịu chết cứu đời dương gian

Chúa cho con gặp nguy nan
Thông phần Cứu chuộc chứa chan vui mừng
Vinh quang Thập Giá Thầy từng
Mủ gai , giáo thủng cạnh nương long Thầy

Cho con rốt chổ đời này
Sau này ước chết có ngày Vinh Quang
Thế đời chẳng muốn huy hoàng
Nay c̣òn mai mất bạt ngàn gió bay

Ước chi con được đổi thay
Xuống nơi sủng thấp con rày thích hơn
Thánh ư con không cô đơn
Ở nơi rốt hết sướng hơn sang giàu

Hân hoan toại nguyện tâm đầu
Noi gương Phục vụ trước sau một đời
Ước chiêm ngưởng Chúa Ba Ngôi
Trên nơi Vinh Phúc , Nước Trời Quê Hương

Con say gương Chúa kiêm nhường
Dạy con Phục vụ Yêu thương Bạn bè
Gọi con xuống chổ thấp hèn
Noi gương Chí Thánh Thầy đành chết đi

Thấp hèn xuống thế chỉ v́ì
Yêu thương nhân loại thực thi cứu đời
Một đời Ngài Giảng rao Lời
Cho toàn Dân Nước yêu Đời Phục Sinh

Cao Trí Dũng

HỒN CON VUI TRỞ LẠI

HỒN CON VUI TRỞ LẠI


Đến một ngày con không còn nghe thấy
Tiếng Lương tri réo gọi sâu trong hồn
Và con tim như đông lạnh mê hôn
Giửa Mùa Xuân sao hồn bị đông giá


Một ngày nào tiếng lương tâm không nói
Chiều úa buồn ủ dột chẳng mấy vui
Con cô liêu khóc than dạ bùi ngùi
Vẫn muốn có tiếng con Tim mời gọi


Chúa ơi Chúa Tim con sao cứng cỏi
Có thể con chưa rộng mở cửa hồn
Để Chúa ngoài đứng gỏ mãi chờ con
Người muốn vào để Tim con bừng nóng


Chúa hiện diện Tim con tràn sức sống
Và hồn con ấm áp trong ngất ngây
Con Hạnh phúc với ân tinh mê say
Và Con Tim vui trở lại nồng mến


Con kỳ vọng ngày Chúa gọi mau đến
Để con được vui hạnh phúc Trường sinh
Nơi Thiên Cung chốn muôn đời Phúc vinh
Hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi cùng Chư Thánh


Cao Trí Dũng

KHÔNG NGỪNG TIẾN LÊN

KHÔNG NGỪNG TIẾN LÊN

Thưc trạng này nằm trong Thánh ý
Nhưng thời gian vời vợi nhạt nhoà
Mến yêu nồng thắm đã qua
Tìm đâu ra được thiết tha yêu Ngài

Những Dấu ấn Cuộc đời Chiêm niệm
Giờ còn chăng nồng mến thăng trầm
Mến yêu câm nín âm thầm
Kiên trì thăng tiến Quyết tâm theo Người

Ngày Thứ Tư trong đời trắc trở
Với ít nhiều quyến rủ lơ là
Mến Thầy Người mãi thứ tha
Ăn năn tự hối xin Cha thương Tình

Cha giúp con Thánh Linh Ơn xuống
Tình Phụ Tử con mến Cha thương
Nguyện Thầy củng cố lập trường
Giúp con kiên định theo đường Chúa đi

Con nguyện làm những gì Thầy muốn
Con cầu xin Chúa xuống Ơn cho
Có Thầy con chẳng buồn lo
Đường đi dù hẹp con dò tiến theo

Theo gương Thầy cố leo dấn bước
Dù gập ghềnh con ngước trông Thầy
Yêu Thầy tiến mãi theo Thầy
Trọn đời dâng hiến sớm chầy lên hương

Tình yêu Thương của Thầy nồng thắm
Tạ Ơn Thầy say đắm hiến dâng
Trọn đời sống chết Xin Vâng
Đi theo Đường Chúa không ngừng Tiến lên

Cao Trí Dũng

Wednesday, May 21, 2008

THÁNH LỄ MỘT NHIỆM TÍCH

THÁNH LỄ MỘT NHIỆM TÍCH

Một Bé chín tuổi vừa Rước Lễ lần đầu
Đâu là khác biệt giửa Thánh giá và Mình Máu Chúa ..?
Em trả lời rất hay và đúng rằng
Trên Thánh giá ta thấy Chúa Giêsu

Nhưng Ngài không còn ở đó nữa
Còn trong Bánh thánh người ta không thấy Ngài
Nhưng có Chúa Ngài ở mãi trong Thánh Thể
Với Thánh Thể dù không nhìn được bằng mắt trần

Mà phải nhìn kỷ bằng con mắt Đức Tin
Chứ chúng ta không thể dùng mắt thường
Vì đây một Mầu Nhiệm của Tình yêu thương
Hãy hiểu kỹ trong Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Trong bửa Tiệc ly, tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu
Cùng với Môn đệ trong chiều thứ năm Tuần Thánh
Chúa làm việc quan trọng biến bánh miến thành Thịt
Và biến rượu nho thành Máu Ngài

Đồng thời Chúa truyền cho các Môn đệ
Hãy làm vậy mọi ngày mà nhớ đến Ngài
Như thế bửa Tiệc Ly là Thánh Lễ đầu tiên
Do Linh Mục tối cao Đức Giêsu cử hành lễ

Việc biến bánh rượu trở nên Mình Máu Ngài
Là Bí Tích Thánh Thể do Chúa thiết lập
Và Chúa muốn sự kiện này tái diễn tiếp mãi hoài
Bởi các Đồ Đệ Ngài Tiến Lễ về sau mãi mãi

Rượu bánh hóa Máu Thịt Chúa sau Truyền phép
Là một Chân lý quá siêu việt cao ngơi
Quá sự hiểu biết của trí khôn loài người
Có đưa vào phòng thí nghiệm phân chất cũng thế

Nhưng qua Đức Tin thì lại khác xa một trời một bực
Chính thế sau Truyền phép Linh Mục đọc lên
“ Đây là Mầu nhiệm Đức Tin”
Đúng vậy Thánh thể là một Nhiệm tích Đức Tin

Cao Trí Dũng

QUA THÁNH LỄ TA LÀ ANH EM

QUA THÁNH LỄ TA LÀ ANH EM

Người Tín hữu không chỉ hành “Đạo tại tâm”
Câu này khẳng định “Niềm tin và Hành Đạo”
Cần xem xét mối liên hệ hai điều trên
Không lương tri hành động dể lệch lạc

Các ngươi sẽ không thể có sự sống
Nếu không ăn Thịt Ta và uống Máu Ta
Hai tiếng cốt lỏi ở đây là Sự Sống
Cần Niềm Tin khi nhận Mình-Máu Ngài

Nếu không Hiệp thông cùng Thịt –Máu Ta
Các con không có sự Sống đời đời
Chúng con hãy Yêu thương nhau nhé
Như Thầy đã yêu thương chúng con

Sự sống này cho phép các con la huynh đệ
Như Thầy là Anh Em của các con
Muốn nên Môn đệ của Thầy Giê-su
Cần nuôi dưỡng mình bởi Máu Thịt hằng sống

Thánh Thể liên quan Sự sống Chúa Kitô
Nhận lãnh Sự sống bằng ăn uống Mình Máu Ngài
Vấn đề Thánh Thể liên quan sự sống Chúa
Đòi hỏi sự gắn bó nên một ý tình

Một thứ Bánh bẻ ra vì Cứu độ Thế giới
Một cuộc sống bị nghiền nát để chúng ta
Thoát ra khỏi ích kỷ và hận thù
Chúa không chết đi thì làm sao tất cả

Chúng ta thành một nhà Huynh Đệ
Sau kết Lễ Vị Chủ Tế Chúc ta đi bình an
Điều này có nghĩa Thánh Lễ tuy xong
Nhưng Ra về Thánh Lễ giửa lòng đời liên tục

Tinh thần Thánh Lễ nối tiếp mọi môi trường
Nghĩa là không chỉ sống Đạo trong Thánh đường
Mà còn sống Đạo ở bên ngoài Xã Hội
Thánh Lễ đâu có yêu thương hiệp thông ..!

Cao Trí Dũng

MÁU THỊT CHÚA CỦA ĂN HẰNG SỐNG

MÁU THỊT CHÚA CỦA ĂN HẰNG SỐNG

Bánh mới Ta ban chính là thịt Ta
Để cho Thế gian được sống muôn đời
Khi người Tín hữu rước Mình Máu Thánh
Tức chúng ta hiệp thông chặt với Ngài

NIềm Tin chúng ta mua được sự sống
Cao qúi thay Mầu nhiệm của Đức Tin
Vì yêu nhân thế Chúa ban chính mình
Thịt Máu Ngài nên của ăn của uống

Xưa Man-na từ Trời đã rơi xuống
Cha Ông ta ăn vào cũng chết đi
Thứ bánh đó chẳng phải Bánh trường sinh
Không ban cho họ sự Sống mãi được

Còn Bánh Ta ban là Bánh thần dược
Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn đời
Nếu không ăn thịt , uống Máu Con Người
Vì Thịt Ta của ăn , Máu Ta của uống

Thịt Ta ai ăn , Máu Ta ai uống
Ta ở trong họ, họ ở trong Ta, phúc biết bao..!
Nếu khác đi… không còn cách sống nào
Nên Tình yêu… nhờ bửa ăn biểu tượng

Đó là Bánh hằng sống Chén Cứu độ
Được đặt vào tay của chính chúng ta
Không một lời giải thích nào nữa cả
Cao trọng thay Ôi Mầu Nhiệm Đức tin

Tin vào và Tin Hiệp thông không thể thiếu
Thịt Máu này cho ai tiếp nhận Lời Ngài
Người hiệp thông trước hết là người tin
Nếu không…Thánh Thể chĩ là ma thuật

Vì thế Thánh Phao-lô : “ Chúng ta tin thật
Chia sẻ một tấm Bánh , Tình Hiệp thông”
Chính từ thân mình của Chúa Kitô
Cũng như vậy Máu do từ Châu thể Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, May 20, 2008

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Đọc Phúc âm về Bí Tích Thánh Thể
Tất cả được diễn ra trong bửa ăn
Hóa Nước ra Rượu ,Phép lạ đầu tiên
Tại Thành Cana trong một đám cưới

Tiếp đến phép lạ trong nơi hoang địa
Hóa bánh ra nhiễu nuôi dưỡng đám đông
Qua Phép lạ này Chúa ban thức ăn
Thiêng liêng …để nuôi sống hồn nhân loại

“Thịt máu ta là của ăn của uống
Ai ăn Thịt , uống Máu ta sẽ được sống đời đời
Và ta sẽ cho họ sống lại ngày tận thế ” *1
Về hưởng nhan Chúa nơi hoan lạc Vĩnh hằng

Thế nhưng Bửa Tiệc Ly quan trọng hơn cả
Vào bửa chiều Tuần Thánh ngày thứ Năm
Qua buổi đó Chúa lập Phép Thánh Thể
Phúc âm kể rỏ… tự sự như sau :

Đang ngồi bàn ăn, Chúa Giêsu cầm bánh
Đọc lời Chúc tụng bẻ ra trao cho Môn đồ
Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn
Này là Mình Thầy vì các con mà bị nộp

Cũng thể thức ấy Ngài cầm lấy chén
Tạ ơn trao cho các Ông và truyền
Chúng con hãy cầm … uống chén Máu Ta
Máu sẽ đổ ra cho các con:Máu giao ước…

Và nhiều người sẽ được thứ tha tội
Ý Ngài truyền đạt Hội Thánh tiếp tiến dâng
“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta *2
Như lệnh truyền cho Giáo Hội mãi tiếp

Ta là Bánh sự sống xuống từ Trời
Một mệnh đề sự kiện Ngôi Hai Nhập Thể
Vì Bánh ta ban chính là Thịt ta
Ta bị nộp cho Thế gian được sống …

Cao Trí Dũng
*1-Jn 6, 55-56 - *2-Math 28,26-29

Monday, May 19, 2008

ƠN THẦY CHỌN CON

ƠN THẦY CHỌN CON

( Đi RAO TRUYỀN NIỄM VUI )



Thầy thương con , Ngài gọi con lên Núi

Con mừng quá nguyện sắt son theo Thầy

Và quyết tâm đáp trả nghĩa ơn Này

Vì Hạnh phúc dự “ Ba Ngày Tỉnh huấn”



Kỷ Niệm này suốt đời mãi ghi nhận…

Ba Ngày sống qúi hóa nhất trên đời

Cùng Anh Em nguyện ca dâng muôn lời

Tạ ơn Thầy ,Người Tình rất chí Thánh



Bấy lâu nay sống thừa trong bất hạnh

Chạy theo đời với thế trần chóng qua

Mà quên đi hết Nghĩa Tình của Cha

Chỉ bôn ba chuyện thế gian mù tối



Với Ơn Thầy chuyến này con xuống núi

Sống cải quá bám theo Chúa mỗi ngày

Nguyện đổi đời, sống tái sinh từ đây

Yêu họp nhóm ,Ul-tre-ya mỗi tháng



Ôi tỉnh huấn Ba Ngày quá Phúc hạnh

Thầy thương con , gọi sai con Ra đi

Thu Hoa Trái ,theo đường hẹp sá gì

Miễn Lời Chúa được khắp nơi đón nhận



Vui cầu nguyện , Mang Niềm Vui Rao giảng

Đẹp lòng Chúa, Vui mở rộng Nước Cha

Ngày Vinh quang ôi Hạnh Phúc đời ta

Ngày Thứ Tư cầu Dư âm mãi đẹp



Không ngưng nghĩ kiên trì theo cửa hẹp

Say Thánh hoá lửa Môi trường nóng lên

Tình Cursillo đi Rao truyền Niềm Vui

Cho mọi người mến Chúa ,yêu đồng loại …



Cao Trí Dũng

TẠ ƠN THẦY GỌI

TẠ ƠN THẦY GỌI CON


Thầy thương con , Ngài gọi con…

Con vui cảm mến sắt son theo Thầy

Quyết tâm đáp trả lần này

Ba Ngày Tỉnh Huấn qúi thay nhất đời


Cùng Anh( Em ) tôi nguyện dâng lời

“Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời thương ta”

Bấy lâu mình mãi bôn ba

Vùi đầu sự thế , quên Cha Ân Tình


Chuyến này xuống Núi chúng mình

Đổi đời cải thiện, Tái sinh nhờ Thầy

Luôn luôn vẫn nhớ Ba Ngày

Dịp này gặp Chúa, Tình say Bạn đời


Vui say Mến Chúa, Yêu Lời

Tin Mừng Cứu Độ ta thời Truyền rao

Lời Ngài âm hưởng dâng cao

Hồng ân đáp trả , gian lao chẳng nề


Quyết tâm Ta nguyện trở về

Môi trường thánh hoá trọn bề tiến lên

Nhất tâm nung nấu lửa thiêng

Muôn đời cảm tạ quyết chuyên Rao Lời


Nguyện thề dâng trót cuộc đời

Vì yêu mến Chúa , thương người Anh em



Cao Trí Dũng

TÌNH ĐẠI SƯ PHỤ

TÌNH ĐẠI SƯ PHỤ



Giê-su Thầy Chí Thánh mến thương

Liên tưởng ngày đêm nổi niềm vương

Mến Thầy ,say yêu Vui Tình Bạn

Giê-su con mến , Chúa Thiên Đàng




Con đây hèn yếu Thầy vẫn yêu

Ngày đêm Ơn Thánh xuống con nhiều

Thầy ơi ! dâng tấm thân còn lại

Hướng tâm lên Thầy mỗi sớm chiều




Tình Thầy , Tình Bạn con vấn vương

Vuông tròn hòa hợp trọn Niềm thương

Lời Chúa mời gọi con thể hiện

Xin vâng ý Cha dẫu dặm trường




Núi Sọ Thầy tự hiến thủa xưa

Giờ con đền đáp sao cho vừa

Con hiến toàn thân theo Thánh ý

Bước theo gót Thầy dù nắng mưa




Ước lòng dâng Thầy mỗi phút giây

Nguyện tắt cầu Chúa Ơn Phúc đầy

Hồi tâm sám hối bao lầm lổi

Tình Thầy ,Tình Bạn vui mỗi ngày




Con thầm nguyện riêng cùng với Chúa

Cho Toàn Hội Học Cursillo

Chúng con cảm nghiệm say Tình Chúa

Trách niệm “ Hãy Loan Truyền Niềm Vui ”*


(Mục đích Đại Hội XV Cursillo Toàn Quốc)



Cao Trí Dũng

LỜI YÊU THƯƠNG KHÁT TÌNH

LỜI YÊU THƯƠNG KHÁT TÌNH


Anh sẽ giử bài Thơ Tình Em viết

Với lời yêu chứa chan câu chuyện Tình

Duyên Tình Em với Thầy sao tha thiết

Bừng bừng cháy Tình Chúa tận nguồn Tim



Anh sẽ giử nụ hôn nồng môi thắm

Nét thơ ngây đắm đuối tuổi xuân thì

Lòng mến Chúa êm ngọt hồn Tình si

Ðược sưởi ấm bằng lửa Mến Tình Chúa



Thầy sẽ giử cho Tình Em nồng dậy

Như đấu bột dậy Men tay Em dồi

Vì Tình Chúa thương yêu Em quá thôi

Khiến Tình Em chứa chan trong Tình Chúa



Anh còn nhớ đang đêm dài thao thức

Em không ngủ vì Em lở … Chúa buồn

Nhưng Tình Chúa vẫn yêu Em luôn mãi

Ngài càng thương khiến lệ hối Em tuôn



Anh còn nhớ nụ hồn nồng dâng Chúa

Mà Thứ sáu Em hôn Chúa dấu đinh

Mi Em ướt giọt lệ thắm hương Tình

Ôi Tình Chúa Ngài thương ta quá đổi



Cao Trí Dũng

TÌNH YÊU THẦY

TÌNH YÊU THẦY



Tình yêu Thầy chiếm cứ cả con Tim

Giòng Thơ Tình trong Tìm Chúa dâng tràn

Như không dứt Hồn miên man vào mộng

Thơ Tình con, vương víu Trái Tim Thầy



Yêu là ngày giọt nắng khiến Tim gầy

Con Tim ta dành riêng chỉ mình Thầy

Thơ nhẹ ru Lời Tình con ước vọng

Bóng hình ai ..? bỏ quên hết lại đây



Thơ gọi ta bên lòng Chúa thật gần

Mở cửa lòng cho Chúa Đấng từ nhân

Tê-rê-xa ,Li-si-ơ có phước

Bông Hồng Nhỏ của Thầy yêu bao lần



Thầy Giêsu bây giờ và tương lai

Bông Hồng Nhỏ, gương yêu Thầy mãi hoài

Ước mơ Hoa,Bông Hồng Nhỏ thật đẹp

Mong đời con nên Hồng Nhỏ của Ngài .!



Con nguyện dâng con Tim mến cho Thầy

Ðể Thầy yêu ,Thầy thỏa thích vui say

Con chỉ yêu , chẳng còn gì ước muốn

Ðời còn lại , dâng hiến Mến Yêu Thầy



Cao Trí Dũng

MEN TÌNH CHÚA

MEN TÌNH CHÚA


Ta đi nhé Dô-ta * gặp lại Thầy

Theo con đường chật hẹp xưa Thầy qua

Mãi yêu thương ủi an do Tình Cha

Cho tội lổi chết vùi trong tuyết phủ


Quên đi Em mãnh Tình đời hoen uá

Và bóng đen bao phủ tấm thân gầy

Bao tồn động che chắn mất Ơn Thầy

Nhưng thấy ta yếu đuối Thầy mời gọi


Im đi nhé, vì hồn Em muốn nói

Lời Yêu thương , mến Thầy Đấng nhiệm mầu

Cho Tình Yêu ta lớn mạnh lên mau

Thầy hâm nóng Tim ta khỏi băng giá


Là Tình Yêu , không có gì mặc cả

Từ Tim Thầy bừng cháy ngọn lửa yêu

Ngài nung nấu Tim ta cháy bừng lên

Dù bao năm với tháng ngày giá lạnh


Con Yêu say Men Tình Chúa mãi nồng

Và con nuôi lửa Tình Thầy ước mong

Được Thầy yêu Suối lòng con tươi mát

Sống Hạnh Phúc mãi bên Chúa ấm lòng


* Dô-ta ( Ultreya =Tiến lên )


Cao Trí Dũng

CHÚA XUỐNG TRẦN

CHÚA XUỐNG TRẦN


Con quì đây như Mục Đồng thủa trước
Đến thờ lạy Chúa Cứu Độ trần gian
Đêm Giáng Sinh Ôi Đêm thánh vô cùng
Học Yêu thương làm hành trang lử thứ


Đêm Giáng Sinh lòng thao thức thế sự
Chúa sinh xuống cho Hòa bình nhân thế
Lâu lắm rồi hơn hai nghìn năm trước
Mà đến nay nhân loại chưa Hòa bình


Hãy an tâm , dù đời không như ý
Không trách ai mà cũng chả buồn chi
Vì con người có quá lắm sân si
Cuộc sống đây vì tranh chấp quyền lợi


Sợ chiến tranh chết chóc đâm nghỉ ngợi
Làm con người cứ xoay xở tranh đua
Đầu óc họ ngày đêm tính thắng thua
Và như thế nạn khủng bố khắp nơi


Vì con người lòng tham như không đáy
Họ tranh dành đến chém giết lẫn nhau
Mong Hòa bình ,hết gian khổ thương đau
Vẫn xảy đến những năm tháng đọa đày


Con cầu nguyện Chúa Hài Nhi đêm nay
Hãy thương cho Vận Nước sớm đổi thay
Để Đảng trị Vô Thần hết lãnh đạo
Cho Dân Việt thoát ách Cộng đọa đày


Những tháng ngày đen tối sẽ sáng lạn
Vì đêm tàn Bình Minh về trong sáng
Ta Chúc nhau Ngày Phục Quốc không xa
Ly rượu Mừng Hân hoan Ngày Đoàn Tụ…



Cao Trí Dũng

XÓM NHỎ GIÁO ĐƯỜNG ĐÊM NOEL

XÓM NHỎ GIÁO ĐƯỜNG
ĐÊM NOEL

Giáo Đường xóm nhỏ Em nhớ Anh
Noel năm ấy , Em một mình
Không được bên Anh Lẽ Giáng Sinh
Biết Anh Đêm Đông ngoài Tiền Tuyến

Thế nên Giáng Sinh chỉ mình Em
Cùng Mẹ bên cạnh đi lễ đêm
Em Cầu Chúa Hài Đồng tha thiết
Nguyện : Anh của Em được bình yên

Nhưng Mùa Noel ấy Anh đi
Trông Anh mòn mỏi chẳng thấy về
Không hiểu chuyện gì đang xảy đến
Cho Anh , nên Em buồn thế ni.!

Anh ơi , trông Anh chẳng thấy về
Không chịu biênThư ,chẳng nhắn tin
Nóng lòng hoang vắng buồn tình thật..?
Em gái thương Anh sầu Cuộc Tình

Rồi mấy tuần sau Em được tin
Rằng Anh của Em đã tử trận
Tim Em bấn loạn xây xẩm mặt
Chết xỉu ..! lên xuống sao cực hình.!

Hồn Anh chừ bên kia Nước Chúa
Có biết nức lòng Em gái Anh
Dù buồn nhưng nối gót theo Anh
Nhập cuộc lên đường thân lính chiến

Sống đời binh ngiệp Em mới hiểu
Thế mà hồi đó trách mãi Anh
Noel chẳng về thăm Em gái
Để buồn Em gái nhớ mãi Anh


Cao Trí Dũng

TIỆC CHIA TAY

TIỆC CHIA TAY


Tình Mến Thầy ăn sâu trong tiềm thức
Vần Thơ Yêu phản ảnh Tiệc Chia tay
Cầm Bánh- Rượu Người tạ Ơn Cha Thầy
Phân phát đến cho tất cả Đồ Đệ


Chính Tiệc Ly , Chúa lập Phép Thánh Thể
Ở với ta đến tận thế mỗi ngày
Ngài thể hiện Tình Thầy với Nhân thế
Cũng như Tình Thầy trò với Môn Đệ


Đêm về đến , Núi Cây Dầu Thầy nguyện
Nếu có thể … Cha cất chén đắng này
Nhưng con muốn Vâng Thánh Ý Cha đây
Để mọi sự hoàn tất Ơn Cứu Độ


Máu thân Thầy lan rỉ đỏ mồ hôi
Trong lúc các Đồ Đệ vẫn ngủ yên
Thầy đánh thức “ Các con dậy cầu nguyện”
Thức với Thầy không được vài giờ ư ..?


Quân dử đến bắt Thầy…tràn tư lự
Các Đồ Đệ tan tác bị mất Thầy
Vương vấn buồn lòng các Ông lung lay
Và xót thương Thầy lê bước Núi Sọ


Gió Thu về Chúa cô đơn Nhà Tạm
Trái Tim Chúa Ngài sưởi ấm hồn con
Yêu mến Thầy con cảm nghiệm roi đòn
Đường sỏi đá với Mão gai- Núi Sọ ..!


Cao Trí Dũng

DUYÊN CHIÊM NIỆM

DUYÊN CHIÊM NIỆM


Thật khó nghĩ sao lòng vương vấn mãi
Duyên nghiệp tu miên man nhớ mãi thôi
Hơn bốn mươi năm hồi tục lâu lắm rồi
Đời Chiêm niệm Đường Tu đức nuối tiếc

Ôi Dĩ vãng đời Đan tu nhớ miết
Nhớ Núi Phuớc Xitô thủa ấu thơ
Tình Dâng hiến say tiếng gọi xa xưa
Vui “Cầu nguyện và Lao Động” say đắm

Đồi Núi Phước với kỳ vọng sâu thẳm
Sống Dâng hiến hết hồn xác cho Ngài
Ca ngợi Chúa mỗi ngày trọn một đời
Vì yêu mến Đấng Ba Ngôi Thiên Chúa

Hồn kính tôn vờn Ca Nguyện muôn thủa
Vui bên nhau Tình Huynh Đệ thắm ngời
Như mây gió cuốn hút giửa ngàn khơi
Như bóng đêm chan hoà vầng Trăng sáng

Sống yêu thương Chiêm niệm không quên lãng
Say cảm kích uống Lời Chúa mỗi ngày
Có lắm khi huyền nhiêm hồn ngất ngây
Say Thánh Ca với Lời Kinh Thánh Vịnh

Nguyện với Chúa quên mình không toan tính
Phó thác hết hồn xác cả một đời
Sống khó nghèo ,khiết tịnh và Vâng lời
Theo sát với hiến pháp Dòng qui định

Hạnh phúc thay kẻ ở trong nhà Chúa
Suốt một đời ca khen Thánh Danh Ngài


Cao Trí Dũng

Cao Trí Dũng

CẢM TẠ HỒNG ÂN

CẢM TẠ HỒNG ÂN

Tôi cùng Anh và Gia Đình cảm tạ
Vì Hồng phúc Thầy thương gọi riêng Anh
Thầy chọn Anh…Sẳn Thiên Ý Người dành
Đến hôm nay theo Thầy lên Núi Thánh

Thầy dìu dắt thương yêu Anh uốn nắn
Ngài cảm hóa, giúp thánh hóa bản thân
Thầy tuôn xuống biết bao là Hồng ân
Hãy cảm tạ muôn Ơn lành hồn xác

Thầy gọi Anh,giao Thánh giá Anh vác
Nặng đôi vai theo Thầy vui tiến lên
Cạnh chân Bạn Thầy nâng đở, sát bên
Dù có nặng sẽ trở thành êm ái

Thầy gọi Anh hành trình lên Núi Thánh
Lo hành trang chuẩn bị về Nhà Cha
Thầy thương Anh Người vổ về thiết tha
Ôi Hồng Phúc Thầy thương Anh vô hạn

Hạnh Phúc thay tôi song hành cùng Bạn
Ta kết thân quyết Rao Truyền Niềm Vui
Họ Tin nhận, nghe theo dạ bùi ngùi
Họ hoan vui được lãnh nhận Phép Rữa

Ngày Thứ Tư ngày dài ta đoan hứa
Sống Ơn Phúc tạ Ơn Chúa mỗi ngày
Trọn cuộc đời từng năm tháng phút giây
Tạ Ơn Cha , đội Ơn Thầy Chí Thánh

Quyết Học Đạo, Sùng Đạo và Hành Đạo
Vui Đào luyện,Thánh Thiện,Phúc Rao Lời
Hành xử tốt Ơn Phúc Thầy một đời
Trót cuộc sống ta giao Thầy lãnh đạo

Hãy mạnh bạo kiên trì ta đi tới
Với Ơn Phúc dư đầy từ Thầy Ta
Siêng đồng hành vui họp Nhóm-Ultreya
Tay nắm Chúa, tay kia giử chặt Bạn..!
“ Hồng Ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Ơn Ngài ”

De Colores -

Cao Trí Dũng

CHUYỆN XƯA LEO NÚI

CHUYỆN XƯA LEO NÚI
( Tỉnh Huấn )

Chuyện xưa không thể nguôi ngoai
Dư âm trong dạ nhớ hoài mến thương
Sau bao năm tháng đường trường
Mặn nồng thẩm thấu Tình vương nhiệm mầu

Tình Thầy Nguồn Mến thâm sâu
Tình con nồng thắm mau lâu chẳng sờn
Hồn con không thể trống trơn
Say ôm ấp Chúa, dỗi hờn loại ra

Sao cho Lòng Mến đậm đà
Để cho Tình Chúa mặn mà thêm lên
Mãi mê sám hối đáp đền
Cũng không cân xứng tội tình gây ra

Chuyện xưa Cảm nghiệm sâu xa
Ba ngày Leo Núi mặn mà yêu thương
Mến Thầy Yêu Bạn lên đường
Cùng đi gieo hạt Tình Thương cứu đời

Hăng say yêu mến Rao Lời
Trẩy đi đây đó cho đời thắm hoa
Mong người đón nhận hài hoà
Ta vui gặt hái Hương Hoa Tin Mừng

Trả Em Duyên thắm Trời hồng
Nhớ ngày leo Núi mình lòng Hoan Vui
Tình Thầy Tình Bạn bùi ngùi
Chúng mình Nhập cuộc Niềm Vui Rao Lời


Cao Trí Dũng

VƯƠNG VẤN TÌNH

VƯƠNG VẤN TÌNH
( Cursillo )


Tháng năm qua Ngày Thứ Tư kiên định
Tình Thầy yêu dấu ấn Người chọn ta
Chuyện Tình Thầy không như gió thoảng qua
Mà thắm nồng không nhạt nhòa năm tháng ..?


Con lại dâng những giòng Thơ Tình thắm
Hằn trong Tim những nuối tiếc Tình Yêu
Chúng ta đây Thầy biệt đãi quá nhiều
Thành Tông Đồ Rao Niềm Vui Nước Chúa


Con Tim ta mến yêu Thầy muôn thủa
Khúc Nhạc Tình trên Núi chưa phôi phai
Còm âm ỉ ấm áp năm tháng dài
Ơn phúc thế mà lắm khi thoái thác


Hồn của ta có khi nghe tan tác
Tình yêu mến với Thầy vương trăng sao
Vần vủ bay lửng lờ cảnh thiên tào
Nghe ngọt ngào trong Tim yêu dồn dập


Mến yêu Thầy , nhớ bè bạn héo hắt
Dâng biển Mến nhận Vụ lệnh Thầy giao
Mang tâm huyết ta ra đi vui chào
De Colores với chuổi ngày tiếc nuối


Xin cho con kiên trì đến ngày cuối
Sống chết con trao trọn hết cho Thầy
Để đời con sống Tin yêu tháng ngày
Vì mến Thầy yêu Bè Bạn lưu luyến…


Cao Trí Dũng

HỒN CON VUI TRỞ LẠI

HỒN CON VUI TRỞ LẠI


Đến một ngày con không còn nghe thấy
Tiếng Lương tri réo gọi sâu trong hồn
Và con tim như đông lạnh mê hôn
Giửa Mùa Xuân sao hồn bị đông giá


Một ngày nào tiếng lương tâm không nói
Chiều úa buồn ủ dột chẳng mấy vui
Con cô liêu khóc than dạ bùi ngùi
Vẫn muốn có tiếng con Tim mời gọi


Chúa ơi Chúa Tim con sao cứng cỏi
Có thể con chưa rộng mở cửa hồn
Để Chúa ngoài đứng gỏ mãi chờ con
Người muốn vào nung nấu Tim con nóng


Chúa hiện diện Tim con tràn sức sống
Và hồn con bừng sống dậy ngất ngây
Con Hạnh phúc trong ân tinh mê say
Và Con Tim vui trở lại nồng mến


Con kỳ vọng ngày Chúa gọi mau đến
Để con được vui hạnh phúc Trường sinh
Nơi Thiên Cung chốn muôn đời Phúc vinh
Hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi cùng Chư Thánh


Cao Trí Dũng

DƯ ÂM TÌNH THẦY

DƯ ÂM TÌNH THẦY
( Cursillo )

Yêu Thầy rồi hồn say mê thầm thỉ
Thích Nguyện Cầu nhắc Tâm trí lên Thầy
Mến yêu Thầy nhiều khi Tim ngất ngây
Say sưa yêu trọn Niềm Tin dâng hiến

Nếu lòng buồn đến quì bên Thánh Thể
Mang Tâm sự tỏ hết Tình con thơ
Lòng con sẳn mở rộng cửa trông chờ
Lời Trần Tình phó dâng Thầy tất cả

Hôm xuống núi lòng vấn vương nuối tiếc
Hồn say sưa quí hoá lắm Ba ngày
Vui Tình Bạn …Thắm thiết lắm Tình Thầy
Mong Yêu thương gieo rắc khắp Thế Giói

Vui trở về hăng say ta nhập cuộc
Dạy Giáo Lý , dự Thăng Tiến Hôn Nhân
Thừa Tác Viên đến Liên Minh Thánh Tâm
Nằm trong Ban Điều Hành của Giáo Xứ

Việc Tông Đồ không quản ngại gian khó
Con Tim yêu đây đó Rao Niềm Vui
Nhớ Vụ Lệnh hôm Xuống Núi bùi ngùi
“Con ra đi Truyền bá LỜI Hằng Sống”

Sống duy trì Ba Ngày vui leo Núi
Con Tim yêu với nổi nhớ Thân thương
Tình Huynh Đệ Ngày Thứ Tư ấm áp
Tình Thầy-Trò gói tròn chữ “YÊU THƯƠNG”

“Hãy Rao Truyền Niềm Vui
Niềm vui Sống Rao Truyền
Ta đi khắp mọi Miền
Để Rao Truyền Niềm Vui”

Cao Trí Dũng

BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG

BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG
( Giáng Sinh )

Tôi mong ước một ngày về Đất Mẹ
Thăm Quê xưa dù xa xuôi dặm trường
Nhưng lòng buồn giọt sầu Nước đau thương
Vì Dân mình trong Quốc nội đau khổ


Thử đặt mình lang thang trên đường phố
Vừa nhận ra lối củ ngày ấu thơ
Máng xối nhà những chiều tắm dưới mưa
Tụi nhỏ mình chị em vui cười rộ …


Có những ngày dưới bầu trời nắng đổ
Ta rủ nhau đến Giáo đường Nguyện kinh
Giờ hồi tưởng Tuổi Ngọc chứa chan tình
Dư âm ấy còn không hay phai nhạt


Nơi Hang đá lộ thiên lần chuổi hạt
Con Làm Dấu và kính cẩn nguyện cầu
Dâng lên Mẹ Nổi thao thức đêm thâu
Xin Mẹ thương Quê hương Đồng bào Việt


Vào Nguyện đường nhìn Thập Tự Chúa chết
Treo ngay giửa , Ảnh lớn đĩnh bàn Thờ
Lòng trỉu nặng với tâm tình con thơ
Xin Chúa tha con vô cùng tự hối…


Mùa Giáng sinh cầu Hoà Bình Thế giới
Kỷ Niệm Mừng Giáng Sinh Chúa Cứu đời
Nơi hoang lạnh đồng Bê-lem Tuyết rơi
Chúa sinh xuống…An Bình cho Nhân thế


Cao Trí Dũng

HÂN HOAN TÌNH BẠN

HÂN HOAN TÌNH BẠN
( Cursillo )

Xin giải bày lòng thành mình muốn nói
Nghĩa Cursillo ,Tình Huynh Đệ nở hoa
Ta gặp Vui Đại Hội Ultreya
Sau một năm chờ về đây Đoàn tụ


Sáng mưa rơi chợt nắng Vàng giăng phủ
Giửa Đại Học ta nhớ lại ngày nào
Dạ mừng thay chứa chan lòng nao nao
Chuyện lở hẹn thật Tình ai mong muốn


Chiều thứ sáu vào Tỉnh tâm yên ả
Qua Thứ bảy lòng thổn thức yêu thương
Tình Thầy yêu , Tình huynh Đệ vấn vương
Sống Nguồn Tình mến yêu hết xa lạ


Chiều Thứ bảy vườn Xuân xanh cỏ mạ
Ta sum vầy họp quanh Ultreya
Lòng lây lan Tình Bạn say Tình Cha
Chung tiếng lòng hân hoan vui trong dạ


Ngày Chúa Nhật Thánh Lễ tạ Ơn Cha
Cám ơn Thầy Tình Đại Hội nở Hoa
Hoa Yêu Thương, Vui Tình Thầy ,Tình Bạn
Mừng Thánh Lễ Đại Hội dâng Lời ca


Xong Thánh Lễ chúng ta vui ra về
Lòng hân hoan lời cầu chúc thắm thiết
Hẹn gặp nhau Hè Đại hội năm tới
Sẽ tái ngộ vui gặp nhau ,vẹn thề


Cao Trí Dũng

TRUNG THÀNH VỚI CHÚA

TRUNG THÀNH VỚI CHÚA


Bao trắc trở xưa nay con phó thác
Và Tình yêu Phụ-Tử nguyện kiên trung
Từng giọt yêu Thầy hy sinh lạ lùng
Tình Thầy yêu nồng thắm không phai nhạt

Đêm sầu rơi với Niềm Tin buộc chặt
Để Cuộc Tình Phụ-Tử mãi thiết tha
Tình yêu thương cho con ôi chan hòa
Dẫu tim yêu đời con lạnh cứng ngắc

Là thỏi đá không bao giờ thắc mắc
Đặt nó đâu …nó vẫn lặng nằm im
Nhưng Tình Chúa Người năng nổ săn tìm
Ánh mắt Người theo con từng nước bước

Dẫu lổi phạm Người gọi ta đến trước
Toà hòa giải hầu sám hối ăn năn
Được Người thương xóa đi mọi vết hằn
Ta đoan hứa nguyện trung thành theo Chúa

Trong trang nghiêm kính tôn Thầy muôn thủa
Bao đau thương bao gian lao lụy phiền
Niềm kính yêu con tin Chúa ở bên
Người ủi an luôn ra tay hổ trợ …

Có Chúa bên con không còn hoảng sợ
Lòng Tin yêu Chúa Quyền uy phi thường
Luôn bên con trên khắp mọi nẻo đường
Không ngại ngùng nguyện vững tin tiến bước

Cao Trí Dũng

HẠNH PHÚC CUỐI TRỜI

HẠNH PHÚC CUỐI TRỜI


Hạnh Phúc đời , như mây cuối trời biển
Làm sao đây , để tới bóng thuyền xa
Yêu thương như dấu chân còng trên cát
Sóng vổ bờ mọi dấu vết xoá tan


Tình yêu thương s óng vổ tràn lan
Tình trai gái sớm chiều cũng chóng tàn
Như chim biển tung trời mây lờ lửng
Giòng thác lủ chất đắng thấm bờ môi


Tình sầu dâng lê bước vào cô tịch
Giọt tiếc thương nắng úa đến phai màu
Cánh Hải Âu xa bờ tiển biệt nhau
Sóng vổ bờ tình quyến rủ trôi mất


Những con còng ,chim biển cũng bất nhất
Vì cuộc Tình đổ vào biển một mai
Mất tương lai tan vở mãnh hồn ai
Biển nôi sống cuối trời chim vổ cánh


Sống trên đời bạn thấy gì tuyệt đối ..?
Hạnh Phúc đời là bánh vẻ nhìn chơi
Chỉ Hạnh Phúc Vĩnh Hằng của Nước Trời
Cần chuẩn bị lo hành trang lên đó …


Cao Trí Dũng

CẦU CHÚA THƯƠNG VIỆT NAM

CẦU CHÚA THƯƠNG VIỆT NAM


Trong bắt bớ khốn khổ con kêu cầu
Xin Chúa thương trông đến Quê Hương con
Dân khốn khổ dưới gót giày giặc Cộng
Chúa ơi , lắng nghe con Việt nguyện cầu

Chúa ơi , Con cầu Chúa cho Quê Hương
Dân Việt con mong Tình Chúa yêu thương
Con Tin Chúa , Đấng Quyền năng hằng hữu
Cho Việt Nam,thoát khỏi cảnh sầu vương

Chúa ơi , Cộng Sản họ quá ngang bướng
Họ cấm cản lòng sùng kính Tin tưởng
Của những người có Tôn Giáo Niềm Tin
Họ vô Thần Chả tin Đấng Tối Thượng

Họ ngang bướng quỉ quyệt lắm Chúa ôi
Xin Chúa thương con Dân Việt khốn khổ
Bao năm dài câm nín trong tủi hổ
Họ uât ức chịu cực nạn lắm rồi

Cho Dân Việt biết lợi dụng đau khổ
Nuôi quật cường chí bất khuất từ đó
Để xuống đuờng Vùng dậy cứu Non Sông
Chúa tiếp sức giúp Niềm Tin lật đổ

Giải Thể hết Bộ Chính Trị Cộng nô
Giúp Dân Việt thoát Độc Quyền Đảng Trị
Để Dân Việt được Tự Do Thờ kính
Đấng Cao Thiêng mà mỗi người đã tin

Cầu Xin Chúa cất đi mọi khổ hình
Mà con Dân Việt đang sầu đau
Chúa cho Giặc Cộng tiêu tùng mau
Chúa thương Dân Việt Quê Hương mình

Kêu gọi Tín Hữu con Dân Chúa
Ngày đêm khẩn nguyện cho Đất Nước
Sớm thoát ách Cộng Bọn Vô Thần
Để con dân Việt sống Niềm Tin

Cao Trí Dũng

EM GÁI XƯA

EM GÁI XƯA

Quê xưa nhà tôi cạnh nhà nàng
Tuổi nàng hồi ấy mới mười lăm
Nhìn tôi ngại ngùng nàng e lệ
Đôi mắt long lanh, miệng mĩm cười

Những buồi chiều về nàng vun xới
Mấy luống hoa tươi trước hiên nhà
Nhìn nàng những ngón tay thoăn thoắt
Vun nhẹ điều chi quanh gốc hoa

Mình muốn góp tay nhưng ngại qúa
Thấy nàng im lặng mãi miết làm
Nhìn mái tóc huyền xỏa trên vai
Lòng tôi như thể nên điên dại

Có lúc đêm về nghe nàng hát
Nghe thấm hồn tôi giọng êm đềm
Lòng cứ vấn vương dạ bồn chồn
Hẹn lòng rằng phải cố làm quen

Năm ấy Tết đến đón Xuân sang
Lén hái mấy hoa mang tặng nàng
Chỉ mong gặp nàng trong vài phút
Để nghe con tim tiếng rộn ràng

Kỷ niệm xưa ấy thấy đẹp tuyệt
Trong sáng gần nàng thấy mến ghê
Nào ngờ số mạng thật nảo nề
Vào thời động viên đành xa cách

Ta đi nàng ở lòng vương mắc
Có mến yêu nàng cũng muộn màng
Như thê lòng ta vẫn nhớ nàng
Ước mong gặp nàng ngày Phục Quốc …

Cao Trí Dũng

VUI XUÂN NHỚ HUẾ

VUI XUÂN NHỚ HUẾ

Hằng Năm Tết đến , mỗi độ Xuân
Lòng Dân vương vấn Hận Mậu Thân
Tức tưởi Hồn oan Mồ Tập thể
Dân Huế ngậm ngùi khóc thân nhân

Mậu Thân thảm sát ! Ôi đau xót
Cộng Sản khát máu thất Nhân tâm
Ba bảy năm qua Dân còn hận
Xin đừng múa mặt kẻ sát nhân

Bọn Cộng ngày tàn sắp tận số
Lo mau phản Tỉnh về với Dân

Cao Thế Dũng

CHÚC XUÂN - MỪNG XUÂN

CHÚC XUÂN

Mừng Xuân Chúc Tết được Khang An
Đấu tranh Cứu Quốc thắng nhịp nhàng
Đảng Viên Thành Công Vui Đại Cuộc
Cán Bộ, Chính Sách soi dẫn Đàng
Rượu Trà Mừng Xuân Chính Phủ Mới
Việt Nam Tự Do Tiến vững vàng
Quyết tâm năm nay Ta Phục Quốc
Nhân Quyền , Dân Chủ , Nước Vẻ vang

Cao Trí Dũng


MỪNG XUÂN

Mừng Xuân Vui Tết thương Nòi giống
Không Quên Đấu Tranh cứu Dân Mình
Khỏi Tay ác ôn Bọn Quỉ Đỏ
Để dành lại Nước Dân ấm no
Đất Nam Tự Quyết , Nước Độc Lập
Hạnh Phúc Mừng Xuân Ta Ước thề
Chung Sức xây dựng Nước giàu Đẹp
Mừng Xuân , Xuân Đoàn Tụ Trở về
Trên Quê Hương Mẹ , Mẹ Việt Nam

Cao Trí Dũng

BẠN BỐN PHƯƠNG

BẠN BỐN PHƯƠNG
( Cursillo )

Chào các Bạn khắp bốn phương về đây
Ta hân hoan hội ngộ thật sum vầy
Nắng vàng tươi phủ lên đồi ấm áp
Trong hơi gió đượm hương nồng đắm say


Chờ gì nữa các Anh Chị ta nhé
Hát lên đi Điệu ca Tình Thầy thương
Say Tình Hồng đẹp tràn lan yêu đương
Anh chị nhé vui Tình Xuân bất tận


Tình yêu nhau , mến Thầy ,yêu Bè Bạn
Dâng lên Người ngự trị cỏi Trời Thơ
Tình nồng mến yêu thương dệt Trời mơ
Bên nhau vui hãy dôta cùng tiến


Về Đại Hội lòng mọi người nở Hoa
Hoa mến Thầy ,Hoa yêu Bạn chúng ta
Bên nhau vui Hội Học Kitô Giáo
Tình nồng mến, say Thánh ân từ Cha


Vui Ngày dài Thứ Tư luôn cầu nguyện
Ta hân hoan theo nẻo chính đường ngay
Sống Yên bình trong Tình Chúa mỗi ngày
Để mãi mãi Ân Tình Thầy ngự trị


Ta dấn thân theo đường Thầy đã chỉ
Hãy Rao truyền Niềm Vui cho Thế Nhân
Từ bây giờ , và mai sau ân cần
Cho Nước Chúa rộng mở và trị đến…


Cao Trí Dũng

THẦY GỌI EM LÊN NÚI

THẦY GỌI EM LÊN NÚI

Em nghe theo tiếng gọi
Lên Núi gặp gở Chúa
Lòng Em khát khao chờ
Mấy đêm liền rạo rực

Mong ngày đến thao thức
Sớm mau đến với Thầy
Hồn Em hằng mơ tưởng
Vui gặp Thầy chiều nay

Ta Vui sướng biết mấy
Tim Em ấm Tình Thầy
Vui yêu thương Tình bạn
Núi Phước vui ba ngày

Mấy ngày cạnh bên Thầy
Niềm Tin được củng cố
Tình Mến Thầy say sưa
Quí hóa ôi Tình Bạn

Em dâng Tình nguyện ước
Nung nấu mãi Tim yêu
Tình Yêu Thầy, yêu Bạn
Say sưa nhiều hơn trước

Thề duy trì họp nhóm
Phát huy vui Tình Bạn
Nung nấu Tình Yêu Thầy
Tiến lên vậy mà đi

Nguyện Ơn Thầy hộ trì
Ngày Thứ Tư bừng cháy
Liên kết vui Tình Bạn
Quyết thể hiện Lời Thầy :

“Hãy đi và Rao giảng
Mang kết quả trở về”
Cho Men Dậy Trần thế
Để Muối ướp Mặn Đời

Cao Trí Dũng

HÀO HÙNG THAY

HÀO HÙNG THAY

Hào hùng thay , chí khí bất khuất
Dấn thân , Anh chấp nhận gian truân
Hởi những Anh hùng Dân tộc Việt
Vì Nước vì Dân Anh quên mình

Tên của Anh Sử sách mãi ghi danh
Ánh sao chiếu sáng một đời đấu tranh
Vì Dân chủ ,Tự Do Anh đeo đuổi
Dân đói khổ, Anh đau thương không Anh

Anh buồn Anh đau Dân bị áp bức
Cuộc đời nổi khổ bể dâu
Núi sông chúng cắt dâng Tàu ,đoảng không
Chúng Đảng Trị Bán dân , bán Nước

Anh tình nghĩa Quyền lợi Dân trước
Chấp nhận tù tội thương đau gong cùm
Tiếng chuông vang đọng núi rừng
Báo cho Thế Giới chớ dừng dễ tin

Tên Anh trui lửa thần Tinh
Tình yêu Dân Tộc quên mình niềm riêng
Anh là con cháu Rồng Tiên
Anh tố Đẳng trị bạo quyền bán dân

Đảng Cao Trí Tuệ bao lần
Bán đất dâng biễn ,ngu dân giáo điều
Bảo vệ công lý Anh liều
Hy sinh thân xác là điều phải nên

Anh ơi Dân Tộc Rồng Tiên
Cần nhiều thêm nữa những người như Anh
Sáng soi Lý Tưởng Đấu Tranh
Dù cho tù tội gồng mình thổi lên

Việt Nam ngọn lửa Rồng Tiên
Tự Do Dân Chủ sáng soi Quê Mình
Bao năm khốn khổ Dân Tình
Cầu mong ánh lửa bình minh chói lòa

Việt Nam Đất Nước Quê Ta
Hùng cường Tự Quyết một Nhà Việt Nam

Cao Trí Dũng

ĐƯỜNG HẦM KHÔNG ÁNH SÁNG

ĐƯỜNG HẦM KHÔNG ÁNH SÁNG
( Tù Tập Trung Việt Cộng )

Sống Tập Trung tù tội dài hun hút
Như dường hầm không ánh sáng ngút ngàn
Đêm họp đội , ngày lao động khổ sai
Bụng đói dạ , dạ buồn đau khốn khổ

Trong thoi thóp đời tập trung đày ải
Ôm nàng Thơ lòng hồi hộp thở dài
Có Thi tứ, không dệt Thơ dùi mài
Sợ Lời Thơ phản ảnh lòng yêu nước

Thì khốn khổ gông cùm đợi chờ sẵn
Sống hay chết chẳng biết đi về đâu
Vì Bè Bạn thác mất đi khá nhiều
Ta tự nhận sức hơi bao nhiêu nữa..!

Ai mà hay bị xâm xoàng mê tĩnh
Một người Bạn lại lặng lẽ ra đi
Ngã cái đùng mặt mày tái xanh rì
Không trăn trối, chẳng có lời giả biệt

Con đường hầm không ánh sáng là thế
Biết ngày nào , tù tội lâu hay mau
Tôi với Anh buồn tâm sự bên nhau
“Mình đang ở đường hầm không ánh sáng” *

*( Tôi và Anh Biên Phó Trưởng Ty An Ninh Quân Đội Quảng Nam ,thường Than nhỏ với nhau như thế )

Cao Trí Dũng

ĐƠN CÔI NGUYẸN CẪU

ĐƠN CÔI NGUYỆN CẦU

Về lại nhà ánh nắng chiều sắp tắt
Hoàng hôn xuống đã ôm kín chân trời
Mình riêng tôi ,mãnh hồn sao xa vắng
Còn ai nữa , người xưa đã mất rồi

Giết thời gian , bằng lời kinh nguyện tối
Con cầu xin Trái Tim Chúa nhiệm mầu
Nhìn Thánh Giá ,Niềm cảm thương lệ sầu
Mến yêu Thầy mi ướt lệ sám hối

Nhìn lên Chúa sao hồn con bối rối
Tự nội tại cảm nhận Tình Chúa yêu
Tim se thắt,lòng mến thương thật nhiều
Tận cung lòng thấy hồn con tội lổi

Và con khóc ..! thấy Cao vời Tình Chúa
Thương nhân thế Chúa chết thắt từng cơn
Thấy không Em ,đèn bàn thờ chập chờn
Như mang nặng nổi niềm đau đơn chiếc

Em thấy không Người đau chết Thập Giá
Tình cô đơn một mình suốt đêm thâu
Qua khe cửa ánh trăng soi lệ sầu
Trên đồi vắng nơi núi Sọ xưa ấy

Ánh Trăng lên, cảm nghiệm qua đêm vắng
Máu bầm thâm, rỉ đỏ bốn dấu đinh
Hỏi Trời mây , sao lơ lửng âm thầm
Thấy thương Chúa đồi hoang vu Núi Sọ

Cảm nghiệm Chúa lòng con bổng thổn thức
Giọt tương tư xưa Mẹ đứng lặng sầu
Khóc thương Chúa Mai đệ Liên uất nghẹn
Chúa chịu chết , vạn niềm thương buồn đau

Giờ ở đây chỉ mình con với Chúa
Chúa thương con, con gặp gở Chúa rồi
Con với Chúa bền chặt không chia phôi
Giọt bóng đêm, mi ướt giọt sám hối

Cao Trí Dũng

ĐỒI THÔNG SƯƠNG MỜ

ĐỒI THÔNG SƯƠNG MỜ


Đà lạt phố mộng mơ
Hồ Xuân Hương , trời Thơ
Sợi nắng vàng trên phố
Đồi thông xanh sương mờ


Lòng đơn lạnh buồn tênh
Giửa sương khói mênh mông
Lạc hồn Hồ than thở
Bơ vơ nhiều luyến thương


Xa Đà lạt nhiều năm
Giờ Phố củ lạnh câm
Em nghe hồn mất mát
Hoàng hôn nổi âm thầm


Lòng về nhiều luyến thương
Còn đâu xưa Thiên đường
Về thăm lại phố củ
Đâu cảnh đẹp mờ sương


Nhìn cảnh xưa bồi hồi
Lòng dạ sinh rối rắm
Còn đâu quang cảnh đẹp
Tuổi Xuân thì một thời

Nhớ Đà lạt năm xưa
Thác Cam Ly mờ ảo
Hồ Than Thở năm nào
Cảnh Đồi Thông Hai Mộ

Đà lạt lôi cuôn lử khách
Khắp nơi lặn lội ngỏ ngách tuôn về


Cao Trí Dũng

ĐẾN VỚI THẦY

ĐẾN VỚI THẦY (Ba Ngày Lên Núi)


Ghé Nhà Nguyện ta tâm sự với Thầy
Nhớ Tình Thầy thương mời gọi chúng ta
Vui cảm nghiệm mến yêu Thầy ngọt qúa
Ba ngày vui lên Núi ôi tuyệt vời


Nhớ kỷ niệm Thầy mời gọi cuối tuần
Ba Ngày Vàng ấm cúng say cầu nguyện
Bầu khí thiêng qúi mến vui đào luyện
Hoa Hồng Mến tô đẹp đời gian truân


Ngọn gió nhẹ thổi vờn qua mái tóc
Thầy Qúi mến , Ngài đang vuốt sợi thương
Em ôm kín lồng ngực hơi nồng ấm
Nhớ đến Thầy Tim nung nấu nồng hương


Nơi Nhà Chầu Thầy thổn thức canh trường
Thầy mong ước ta đến viếng chầu Ngài
Để tâm tình cảm thương hết tâm sự
Từng giây phút vui tri âm mặn mà ……


Phút giây ấy tâm sự sao Đậm đà
Ta với với Thầy mãi mê vui trò chuyện
Lòng yêu mến dạt dào ôi tuyệt quá
Thầy thương yêu ấp ta vào lòng Người


Suối nguồn trong mát kêu mời
Thầy đây tâm sự tỏ lời thân thương


Cao Trí Dũng

SỐNG MỌI NGÀY

SỐNG MỌI NGÀY

Trước khổ đau lai láng của cuộc đời
Sống lữ hành ngày Thứ Tư nguy nan
Ta can đảm sống chết noi gương Mẹ
“Đứng thẳng mình,câm lặng và Xin Vâng”


Trong Hạnh Phúc,Trong Niềm Vui hân hoan
Một Ngày Mới Phục Sinh đã rỏ ràng
Vui dư đầy tràn trề và viên mản
Mong Ngày Vui, Trở lại Sống Vinh Quang


Cao Trí Dũng

TÌNH THẦY YÊU

TÌNH THẦY YÊU


Thịt Chúa thẩm thấu vào máu con
Thịt con biến hóa thành thịt Thầy
Đê mê sống Ơn phúc Thánh Thể
Cảm nghiệm trao gởi Thơ Mến Thầy


Ta tìm cỏi mộng vào ban ngày
Tâm tư điên loạn lòng Mến say
Đầy hồn Thi tứ bay lởn vởn
Ôi say , ôi Mến , Tình yêu Thầy


Hơi ấm Tình nồng vương Trời Đông
Ngập tràn huyết mạch chuyển kín lòng
Làm sao diễn tả Tình Yêu Mến
Của Thầy Chí Thánh Trái Tim Hồng


Mình Máu Kitô chạy trong Tim
Đê mê hồn ta say lùng tìm
Vui nguồn cảm hứng đầy Thi tứ
Chép sao thế nào “Tình Thầy Yêu”


Và cứ như thế mỗi buổi chiều
Gia Đình sum họp ở Bàn Thờ
Kinh tối lần chuổi , đọc Phúc âm
Cảm nhận Ơn Thầy con tri ân


Cao Trí Dũng

CHIỀU THU TÍM

CHIỀU THU TÍM


Chiều nay mây Thu giăng
Ngang bầu Trời mênh mông
Nghe lòng mình xao xuyến
Bao sầu thương bâng khuâng


Thu về buồn không gian
Man mác rơi lá vàng
Thương nhớ ai mù mịt
Trên bước đường quan sang


Nhớ Anh mắt lệ rơi
Ra đi xa mù khơi
Tình riêng ngày hẹn ước
Còn nhớ chăng người ơi


Thương đôi môi héo mòn
Bóng dáng người thân yêu
Biết chăng ai hiểu thấu
Thu nhớ Anh thật nhiều


Đã mấy Mùa Thu sang
Hẹn rằng Anh sẽ về
Bền lòng Em chờ đợi
Chiều Thu Tím mây giăng


Lá Thu lại rơi rồi
Hoang mang Em đơn côi
Lá Vàng rơi rụng nữa
Chờ mãi Anh,lệ rơi …!


Cao Trí Dũng

CHIỀU THU THẬP GIÁ

CHIỀU THU THẬP GIÁ
( Tuần Thánh )

Chiều Thứ sáu, nghe hồn Thu tê tái
Hình dung Thầy Thập Giá nặng vai gầy
Đang lê lết rán bước lên Núi Sọ
Mẹ thấy Thầy dưới trận đòn mưa roi


Bao yêu dấu ngả gục đốt Tim Côi
Giỏi Chân Thầy bước lê tràn Hy vọng
Hửng hờ đời khiến Thầy mồ hôi máu
Ôi đớn đau Thảm Thương Chúa ,Chúa ôi..!


Núi Sọ kia , mây kéo Trời xám xịt
Vòng tay Thầy ôm khổ giá cực hình
Đi giửa đám lính quân canh giáo mác
Thân châu Thầy chúng đánh tươm thịt máu


Bao đòn vọt quất xốI xả Thầy đau
Làm thân Thầy vết hằn khắp da thịt
Thầy đau đớn phải ngả gục ba lần
Vì tội ta nên nông nổi Thầy chịu


Cỏi Trời Cao Chúa Cha Người thấu hiểu
Nhưng vì Thương để Con Một hiến tế
Ơn Cứu Độ Giêsu xuống lan tràn
Vâng Thánh Ý, tủi nhục..! chết Thập Giá


Hồn con đây , xin gởi theo lá Thu
Về cỏi Trời , ôi Hạnh Phúc Nước Chúa
Dẫu đời con như lá Thu vàng úa
Ước bay về CỏI Vĩnh Hằng Nước Cha


Cao Trí Dũng

CẦU AN LÀNH

CẦU AN LÀNH

Dòng lữ hành khắc khoảí
Kéo một đời lê thê
Em ơi có u hoài
Anh nghe hồn tê tái

Hồn Anh vuơng tội tình
Miệt mài giọt sầu tim
Dâng lời kinh sám hối
Nhớ nguyện cầu cho mình

Dâng lời kinh ăn năn
Lòng khẩn nguyện cho Em
Đời tươi vui hạnh phúc
Dù cho đời khó khăn

Đành rằng đời cay đắng
Bởi vì đâu dở dang
Vì ai duyên lở làng
Để Tình ta quên lãng

Trên dòng đời , trôi chảy
Lời kinh chiều hôm nay
Nguyện ân tình thứ tha
Cho hạnh phúc hết thảy

Bình minh giải nắng vàng
Nắng sáng tươi tràn lan
Bao trùm lên cảnh vật
Nguyện cầu đời an lành ..!

Cao Trí Dũng

ÁNH TRĂNG SOI

ÁNH TRĂNG SOI

Năm năm rồi Em nhé
Phận liểu gái đào tơ
Xa nhà dời gót mẹ
Chồng con có hay chưa

Ở bên này ta cũng
Thành Ông Lảo về hưu
Cuộc đời như đóng khung
Riêng Em vẫn lạnh lùng

Thời gian cứ trôi đi
Vui buồn cứ tiếp nối
Những ngày tháng tim côi
Còn Niềm Vui không nhĩ

Bao năm rồi Em ạ
Trăng uá tàn trên tay
Đã bao năm xa nhà
Trông theo Tình lá bay

Bao năm Tình từng trải
Chiếu màn vải trăng rằm
Ở bên này ta thấy
Trăng soi giường Em nằm

Cỏi lòng riêng sao đây
Biết ai để tỏ bày
Hết nổi Niềm tâm sự
Cho vơi đi tháng ngày


Cao Trí Dũng

LÝ TƯỞNG CAO VỜI

LÝ TƯỞNG CAO VỜI
( Cursillo )


Mến Tình Bạn tay cùng nắm lấy tay
Mãi yêu thương Ngày thứ Tư trọn ngày
Ta vẫn cầu đi nốt đoạn đường ấy
Thầy vốn dạy yêu thương như Thầy yêu


Chúa đẵ bảo mến Chúa với yêu người
Hai đìều răn quan trọng nhất trên đời
Ta cố gắng rèn luyện lòng Yêu mến
Được như vậy Hạnh Phúc Vui Chúa Trời


Thầy cho biết đường Trần đầy Thánh Giá
Lắm gai gốc sỏi đá và gian truân
Mến yêu Thầy theo đường hẹp Thầy qua
Bám chân Ngài trước hiểm nguy thách đố


Em ơi Em Tình yêu là thế đó
Nguyện Ơn Thầy giúpta sống can trường
Ngài bên ta trọn Tình ý yêu thương
Giúp ta bước theo Lý Tưởng Thầy dạy


Xin Em nhớ Tình Mến Yêu Quan trọng
Quí nhất đời người Tín Hữu Ki tô
Hãy thực hiện trong suốt Ngày Thứ Tư
Trọn đôi bề Mến Thầy , Yêu Tình Bạn


Cao Trí Dũng

LỜI NGUYỆN TẮT LÊN CHÚA

LỜI NGUYỆN TẮT LÊN CHÚA

Nhớ đến Chúa , con dâng lên Lời nguyện
Vắn tắt thôi, nhưng ôm trọn Nghĩa Tình
Vì con gởi những Tín hiệu lòng mình
Bằng những “Lời Nguyện Tắt” xuyên Tim Chúa

Ôi lạy Chúa xin thương riêng Việt Nam
Vì Tôn giáo bị chèn ép gia tăng
Các Đạo hữu họ tự thiêu phản kháng
Các Tôn Giáo phải cấm đoán gian nan

Và xin Chúa cho có nhiều Ân nhân
Giúp nạn nhân do bão Ka-tri-a
Để họ hàn gắn bớt đi những đổ nát
Đã tàn phá khắp sáu Bang Hoa Kỳ

Họ khổ lắm ,nước ngập nặng Chúa ôi
Không điện nước,không còn nơi trú ẩn
Nhiều Bệnh Viện không thể tiếp Bệnh nhân
Những chổ đó cũng bị cảnh Bảo lụt…!

Xin yên ủi những gia đình Thiên tai
Những trẻ nít,người già đang hấp hối
Ở những điểm tạm cư mất đìện nước
Không thực phẩm ,không nước uống Chúa ôi

Và còn nữa ở Irak chiến tranh
Cảnh Tự sát , bom đạn vẩn ì ầm
Ngày hôm qua thêm thảm cảnh tự sát
Làm chết đi hơn một ngàn người dân

Ôi lạy Chúa ,nguồn yêu thương an ủi
Xin ủi an những nạn nhân khốn khổ
Và thu hút nhiều tâm hồn từ tâm
Biết hy sinh cho đi cùng chia sẻ

Ôi lạy Chúa, Người Cha hiền mến yêu
Niềm Hy Vọngc ủa nạn nhân tiêu điều
Xin Chúa cất bớt đau thương cho họ
Cầu mọi người giử mãi Niềm Tin Yêu

Cao Trí Dũng (8-29-05)

LỜI TRẦN TÌNH VỚI THẦY

LỜI TRẦN TÌNH VỚI THẦY
( Mùa Thương Khó )

Ôi,cao cả qúa
Tình Chúa trao con vô vàn yêu thương
Ôi Tình yêu muôn thủa
Chúa đã hiến mình chết , để chúng con sống
Xin dâng lên lòng ăn năn,tạ ơn Cha ,tạ ơn Thầy
Và hồn con đây ..! mãi thao thức vấn vương
Một đêm thâu của Thầy nơi Vườn Cây Dầu
Đổ mồ hôi máu, ấy là Giết-sê-ma-ni
Chúng la hét điệu Thầy đi
Lòng con mang mãi hoài niệm
Một Đồ Đệ : Juđa nộp Thầy…!
Đến cạnh Thầy hôn lên má
Một khung Trời xám xịt buồn vương gót Thầy
Và giờ đây
Chỉ còn lại bên con khoảng đời trống vắng,lắng lo
Vì con Tim lầm lở
Lời trần tình con với Thầy quyến luyến yêu thương
Với tấm lòng cuốn hút theo Chúa ra pháp trường
Bị lên đường với thập giá nặng khổ hình
Đè lên vai
Ôi tội Tình chi ..? Chúa bị khổ chế ..!
Chúa bị đòn đánh , nhục mạ , dấn bước lên đồi Cal-vê
Chúa bị đóng đinh , chết Thập Giá
Cả trời đất rúng động, màn Đền Thờ rách làm hai
Vì yêu mỗi chúng ta , yêu nhân loại …
Chúa hiến thân chịu chết
Để sự sống viên mãn dành cho ta
Ôi Giêsu, Thầy Chí Thánh,Người hoàn tất Cứu Độ
Con mến yêu Thầy ,con kính tôn Cha
Tạ ơn Thầy …Tạ ơn Cha …!
Xin cho con lòng thành …Luôn biết sống tự hối …


Cao Trí Dũng

HOA HỒNG YÊU MẾN

HOA HỒNG YÊU MẾN
(Terêxa Hài Đồng)


Chị có biết người Em yêu như Chị
Thích Hoa Hồng dù lắm gai nhọn đau
Màu đỏ tươi ,nụ Tình thắm yêu nhau
Thân thương qúa Hoa Hồng yêu quí nhất


Những lúc nhìn đầy vườn nhung Hồng đỏ
Nhẹ nhàng hôn gió lướt qua cánh Hoa
Nghe thoang thoảng mùi hương hoa Tình Mến
Mến yêu Thầy sống ký ức hài hòa


Nhớ Chị Thánh Tim lòng Em rạo rực
“Đường nên Thánh Bé Thơ”Chúa ở gần
Chị thú vị thôi vương vấn bụi trần
Chiều Thu tím miên mang lòng thổn thức


Sống yêu mến cảm nghiệm say uy lực
Thích Hoa Hồng Chị tô thắm Trời Yêu
Những cánh Hồng ,sắc thắm đẹp ra nhiều
Thấy trong Tim xao xuyến Em rung động


Chị yêu Hồng đẹp giửa trời gió lộng
Thầy vui gọi Bé nhỏ của Thầy ơi
Tình Bé Thơ Têrêxa sống đời
Hồng lưu niệm , một loài Hoa Yêu Mến


Đường nên Thánh Bé Thơ rất tiên tiến
Thánh Tiến Sĩ thời đại:”Nguyên lòng Mến”
Yêu mến Thầy ,Thương đồng loại con người
Quên bỏ hết , “ Tình Mến Yêu bất diệt”


Cao Trí Dũng

MƯỜI HAI CHỮ MƠ MẸ



Mơ MẸ Tuyệt trần

Mơ Đẹp lắm

Mơ MẸ đầy Lộc

Mơ Ơn Phúc

Mơ MẸ THIÊN CHÚA

Mơ Cứu Giúp

Mơ Mẹ Lên Trời

Mơ Vô Nhiễm

Mơ MẸ Thiên Quốc

Mơ Nước Chúa

Mơ MẸ TrờI Thơ

Mơ Làm THƠ



Cao Trí Dũng

NGHỀ CƯỚP ĐẤT CỦA CỘNG ĐẢNG

NGHỀ CƯỚP ĐẤT CỦA CỘNG ĐẢNG

Nghề của Đảng cướp đoạt đất đai
Của Cơ Sở Hội Đoàn , Tôn Giáo
Chuyện có thật diễn tiến lâu nay
Trên Đất Mẹ Quê Hương Nước Việt

Đoàn Kiểm Tra Tài Nguyên Môi Trường
Đã xác nhận nổi đau bất mãn
Của Nhân dân , chất ngất khôn lường
Từ khắp nơi Quê Hương bốn hướng

Vài điển hình Dòng Thánh Giuse
Đến Thiên An Tu Viện Tây Huế
Đã nhiều lần thông Tri Trình báo
Họ khiếu nại các cấp Trung Ương

Vẫn tiếp tục Trưng dụng đến nay
Giờ tự nhiên đem người đập hủy
Phá cơ sở nhà Thờ không báo
Dân bất bình hành động vô lý

Xin Dư luận can thiệp bên ngoài
Để cơ sở, Đất đai giao hoàn
Cho Nhà Thờ , Tu viện xử dụng
Cho Tôn Giáo Tự do Thờ Cúng

Xin Nhân dân cản tay thao túng
Của Bọn Cộng Đảng Trị tham tàn
Ngưng không được chiếm cứ tự do
Mọi tài sản Đất đai quần chúng

Mong các Đoàn Kiểm tra Trung Ương
Đã tìm hiểu sự tình ghi nhận
Vì Ý Dân chính là ý trời
Sớm giải quyết giúp mọi địa phương

Đống Hồ sơ tràn ngập hiện giờ
Đã đến những vài chục thước cao
Mà Nhân Dân khiếu nại gởi đến
Cố làm sao giải quyết Dân nhờ..!

Cao Trí Dũng

CON TIM BUỒN

CON TIM BUỒN

Anh ngồi cạnh bên ai
Đang say sưa tình tự
Em âm thầm tê tái
Nhìn họ Anh kề vai

Người thủ thỉ gì riêng
Lòng mình khổ triền miên
Tình yêu sớm tan vở
Buồn Tình nổi niễm riêng

Con Tim ta chất chòng
Thương đau ở trong lòng
Tình sao Anh quên vội
Bao hò hẹn đêm hồng

Xót xa và hờn dổi
Yêu chi chuốc nghẹn ngào
Sao lòng Anh thay đổi
Cho Em ướt lệ trào

Yêu làm chi xót xa
Đối lực yêu bao la
Tìm đâu người yêu thật
Mỗi ngày một cách xa

Lạc lỏng trái tim ta
Người ta hạnh phúc rồi
Riêng mình Em lạc lỏng
Buồn tình đời đơn côi ..!

Cao Trí Dũng

KHÔNG THẸN VỚI LÒNG

KHÔNG THẸN VỚI LÒNG


Sống cảnh lưu vong hẹn một đời
Đấu Tranh Phục Quốc Việt Nam ơi
Trí Dũng ta quyết dẹp Đảng Trị
Thơ lửa đốt lên sục sôi người
Mái tóc đã bạc , nuôi nghị lực
Tấm lòng Yêu Nước mãi còn sôi
Mai đây giải thể Chính Trị Bộ
Hân hoan Đoàn Tụ ta vui cười .


Cao Trí Dũng

CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA

CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA


( HỌA Thơ Lâm Hoài Vũ )


Cờ Vàng Sọc Đỏ bay năm châu
Hồn Thiêng Nước Việt khắp Địa Cầu
Phấp phới tung bay chờ Phục Quốc
Rạng rỡ Phi - Á - Úc - Mỹ - Âu
Non song khẩn báo Tự Do tới
Ngày vui Đoàn Tụ hẹn cùng nhau
Thời cơ xuống đường mau hành động
Viết Trang Sử Mới Rạng về sau

CÒN NHỚ TÌNH XƯA

CÒN NHỚ TÌNH XƯA
( Miền Cát Trắng)


Tình ấy ta trao nhau thủa xưa
Đã mấy Thu rồi qua trong Thơ
Hai mình đan tay ta sánh bước
Lá vàng Thu rớt rơi lưa thưa

Ta đi bên nhau buổi Hè trưa
Nắng hanh vàng tắm lên dãy dừa
Nha Trang năm ấy Em độ lớn
Gợn nhẹ men Tình Em nhớ chưa..?

Ngồi rặng liểu, bóng nhim buông thả
Ta thầm nghe mát mẻ trong Tim
Anh vuốt nhẹ tóc Em óng ả
Đôi môi mộng Em nhỏ lời ca

Anh lâng lâng biển trời thoảng gió
Vết ân Tình ngọt ngào môi Em
Ta bên nhau ấm áp Tình êm
Chiều hôm ấy ngọt Trời huyền ảo

Gió biển Nha Trang Tình thôi miên
Đôi ta vào mộng cảnh thần tiên
Lời Thơ sao rơi trào vạn ý
Dệt vần lai láng Thơ mơ huyền

Còn không nuối tiếc có bằng thừa
Nha trang bên nhau dưới bóng dừa
Con Tim lắng nghe Tình xa vắng
Bên nhau lưu dấu kỷ niệm xưa

Cao Trí Dũng

CÒN GÌ NỮA ĐÂU QUÊ HƯƠNG

CÒN GÌ NỮA ĐÂU QUÊ HƯƠNG

Năm ấy ra đi vương lệ sầu
Trời mây biển cả biết nơi đâu
Sau lưng Trường sơn núi chập chùng
Phía trước mờ mịt cảnh bể dâu

Xa phương có những ngày se lạnh
Một mình ngồi cửa nhìn tuyết rơi
Nhớ Nước nghìn trùng nữa trái đất
Hướng nhìn Quê Hương xa vời vợi

Viễn phương cũng có ngày nắng gắt
Quảng Trị không quên Hè đỏ lửa
Khủng khiếp ghê Đại lộ kinh hoàng
Chiếm lại Cổ Thành cảnh tan hoang

Chiều nay ta nhớ về Quê Hương
Nhớ đến Dân ta cảnh đoạn trường
Dưới gót giặc Hồ ,Bọn tham nhũng
Ăn cướp tàn bạo gây đau thương

Ôi ! buồn cảnh củ còn đâu nữa
Vườn không,lụp xụp nhà không quen
Dân làng xóm củ chẳng còn ai
Dân Tình quen lạ , chăng hay biết

Bốn mươi lăm năm xa Quê làng
Bây giờ cảnh củ đã tan hoang
Trông thấy làng Quê thật khốn khổ
Đau lòng Quê Mẹ Nhà Việt Nam

Cao Trí Dũng

BIỂN ĐÀ NẴNG

BIỄN ÐÀ NẴNG


Có nàng khanh tắm khoác bờ vai
Gió biển thổi nhẹ mái tóc dài
Phố sớm ngày Hè người đổ xuống
Thanh Bình , Ðà nẵng ánh nắng mai


Gió bụi đừng rơi khóe mắt ai
Ðể khỏi đôi mi giòng lệ ướt
Nam Ô cát trải dài nắng mướt
Lặng ngắm Non Nước mộng thiên thai


Gió hây hây thổi lọn tóc mai
Sợi nhỏ lây lất nhẹ buông vai
Sơn Chà bên sông mây trắng bạc
Mừng vui trong dạ hẹn nay mai


Bải tắm Tiên Sa bải cát dài
Bờ Núi ai ngắm mộng Liểu Trai
Hải Vân đèo cao mây bàng bạc
Nhìn xuống Lăng Cô cảnh lưới chài


Núi non mây nước biết có ai
Lặng ngắm chân mây vắt ngang trời
Quê Nhà cảnh trí thiên nhiên đẹp
Ðà nẵng Thanh Bình vịnh mấy ai


Cao Trí Dũng

CÒN THƯƠNG ANH

CÒN THƯƠNG ANH



Anh còn nhớ và thương Em không đó
Em lặng nhìn, buồn thương Anh mà thôi
Dù trời mưa! cũng đến hồi nắng ráo
Em vui lên , đừng nhỏ lệ Em nhé


Anh không hiểu Em buồn chuyện gì thế
Chẳng vì Em, cũng chẳng phải vì Anh
Đừng buồn nhé nghe em giọt sầu lăn
Kẻo hồn buồn , đần đột nghe Em nhé


Em mà buồn, phần Anh sẽ chẳng vui
Hãy cười lên cho má thắm em hồng
Mắt huyền đen của Em thêm đen lánh
Long lanh mắt xóa tan đi bùi ngùi


Anh bảo Em hãy giử gìn trân quí
Tâm hồn Em là trinh trắng trong ngần
Là nguồn yêu là thi tứ dệt vần
Là biển Tình ,thuyền hồn Anh bơi lội


Em phải vui cho đời ta hạnh phúc
Quên u sầu để phục vụ tha nhân
Hãy trân quí hết bè bạn thân dân
Để kết đoàn thành mội người chí nguyện


Cao Trí Dũng

CHÚT TÌNH CHO NGƯỜI EM CÙI

CHÚT TÌNH CHO NGƯỜI EM CÙI


Chút Tình Anh gởi đến Hải Vân
Chẳng bao nhiêu ,nhưng cũng là cần
Xin cùng góp gió tạo thành bảo
Để nở nụ cười với bệnh nhân


Em hãy quên đi những ngại ngần
Riêng Anh cổ ngẹn , mi rưng rưng
Vì Tình Anh Em ,nên giử lấy
Chia sẻ với nhau chút ân cần


Anh vẫn thương Em , yêu Quê Hương
Tâm Anh nguyện bước trọn con đường
Mai đây khi giả từ cỏi thế
Phần nào đã toại chả vấn vương


Xin được cùnh nhau dựng mái trường
Nối kèo , dựng cột đẹp rộng hơn
Cạnh luống ngô khoai ven đèo núi
Cho đàn Em bé vui học đường


Chia sẻ vậy đó chút Tình thương
Cho đời của Em tí lên hương
Mặc tay, chân phong cùi gậm nhấm
Chợt nghe hạnh phúc đẹp Hương Quê


Cuộc đời dong ruổi với sơn khê
Khen chê qua đi với vụng về
Chợt cảm đời mình hơi có lý
Xin nguyện lòng mình nữa, sẽ chia


Cao Trí Dũng
( Trại Cùi dưới Chân Đèo Hải Vân Huế-Đà Nẵng )

ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC

ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC (ĐAN VIỆN BIỄN ĐỨC / KANSAS )

VỚI TÌNH BẠN

FI-ES-TA Hân Hoan cùng ca múa
Ấm lòng quá , Ôi Tình Chúa gọi ta
Đến với nhau bằng Tình Thầy chí thiết
Tình Yêu Thương , Bạn Hữu lắm chan hòa


Tình Bạn có xuất xứ từ Thầy Ta
Là Tình Thầy ,Tình Phụ Tử mặn mà
Yêu thương nhau ,như Thầy đã nhắn nhủ
Hãy Yêu nhau như Thầy yêu chúng con


Ôi Tình Chúa đêm Fiesta mãi còn
Mối Tình Thầy , Tình Bạn say Hoài Niệm
Lòng thân thương Tình Bạn bừng sức sống
Với Tình Thầy,Lòng mến dâng lửa hồng


Trong ba Ngày sống Hạnh Phúc bên Thầy
Vui Bè Bạn Mừng Đại Hội quá vui
Sống chia sẻ vớiTâm Tình bùi ngùi
Nơi Tình Thầy Tình Bạn tay trong tay


Lạy Chúa,chính nguồn vui , Hy Vọng
Chúa đưa con vào sống trong Niềm vui
Cùng Anh Em về đây từ bốn hướng
Ôi Tình Yêu chứa chan mọi cỏi lòng …


( Riêng tặng các Anh Chị cùng về với
Đai Hội Cursillo Toàn Quốc XV )


Cao Trí Dũng

MẸ KHÓC CHO VIỆT NAM

MẸ KHÓC CHO VIỆT NAM

Mùa Thu về , Đất Nước buồn Em nhĩ
Trời Quê Hương , mây kéo cơn giông bão
Ai chứng kiến cảnh Mẹ khóc lệ trào
Con cái Việt đến nguyện cầu liên lĩ

Lời kinh vọng , van xin Mẹ thương Tình
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”
Mẹ đoái thương cho Nước Việt chúng mình
Mùa Thu buồn chạnh lòng Mẹ van xin

Nguyện Mẹ thương Quê Hương Việt Hòa Bình
Thương đoàn con tuôn đến nguyện cầu kinh
Khi nghe tin Mẹ lệ sầu giọt ướt
Trước Vương Cung Sàigòn, Mẹ lặng thinh

Mẹ Nữ Vương , Mẹ Nước Việt Hoà Bình
Mẹ thấy rồi , con cái Mẹ thương đau
Dưới ách Cộng , bọn Độc tài Đảng trị
Chúng quyết diệt mọi Tôn Giáo - Niềm Tin

Mẹ hẳn biết Dân Việt sầu nín thinh
Đã bao năm gian khổ tronh nhục hình
Với chủ thuyết Bọn Vô Thần thống trị
Nên Mẹ buồn cảm kích giòng lệ tình

Lệ buồn Mẹ thương Dân Việt chúng sinh
Mây Buồn giăng Công viên Mẹ Hòa bình
Cầu Ơn Trên , Đấng Con Mẹ yêu qúy
Tim Mẹ đau sợi Tình khóc con mình

Trái Tim Mẹ thương chấm dứt tàn bạo
Bao năm dài Việt Cộng gây đau thương
Xa Đất Mẹ ,với làng mạc Quê Hương
Sống lưu vong lê chân khắp đây đó

Mẹ , Mẹ ơi ! mắt Mẹ sầu lệ nhỏ
Thương con cái Dân Việt Mẹ sầu đau …!
Mẹ cầu bầu cứu nguy Nước Việt mau
Dẹp giặc Cộng bọn Vô Thần Quỉ đỏ

Cao Trí Dũng

HIẾN DÂNG ĐỜI CHO THẦY

HIẾN ĐỜI CHO THẦY


Con Lạy Thầy lòng khẩn nguyện thiết tha
Đến với Cha bằng tâm Tình con thảo
Dâng lên Cha những tâm hồn tội lổi
Của loài người luôn xúc phạm đến Cha

Bao sầu thương niềm đau con vương mắc
Lòng con nguyện thành khẩn giửa đêm thâu
Con biết Thầy vẫn đơn côi quặn quẻ
Nơi Nhà Chầu Chúa ngày đêm cô liêu

Con đến Cha nơi nương náu yêu đương
Hằng chảy tuôn lan tràn lòng yêu mến
Cha kêu mời mọi người hãy cùng đến
Gánh múc lấy Nước nguồn mạch xót thương

Ôi Giêsu dương cánh tay đọa đày
Trên Thánh giá chết nhục hình vì ai
Chính thân con cùng Anh em đồng loại
Đã tàn nhẫn xử tàn tệ với Ngài

Cũng vì yêu , Chúa hiến mình vì tại
Yêu thương con ,yêu nhân thế loài người
Họ cố tình luôn xây lưng xúc phạm
Kính xin Thầy thương tha tội cho đời

Ân Tình sâu với nghĩa nặng cao vời
Biết lấy chi hồng đền tạ thay đời
Con dâng hết mọi khổ đau người thê
Và của tế chính con Chúa làm người …


Cao Trí Dũng

CUESILLO BẠN NGHE CHƯA

CURSILLO , BẠN NGHE CHƯA …?

Qua Bạn Bè nghe chưa " Cur-sillo ..?"
Hãy cùng đi , rồi các con sẽ rỏ
Thầy Chí Thánh , Ngài tha thiết mời gọi
"Chọn Con đi làm Ngôn Sứ Rao Lời ,

Làm Nhân Chứng cho Tình Mến của Thầy "
Hãy lên Núi , rồi các Con sẽ thấy
Rất huyền nhiệm ..!Ôi Tình Mến tuyệt vời ..!
Và Tình Ta , Yêu rất là Kỳ diệu..!

Hãy lên Núi , một lần rồi sẽ hiểu
Tình Yêu nhau Huynh Ðệ rộ nở Hoa
Yêu thương nhau như Thầy đã Yêu ta
Yêu tha thiết,Yêu mặn mà dữ lắm ..!

Bạn lên Núi , gặp Thầy rồi sẽ biết
Tình của Thầy yêu Bạn rất đặc biệt
Yêu không thể diễn tả được bằng lời
Không Thơ Văn ,không Bút nào tả xiết

Tình Thầy Yêu không cách nào nói hết
Ðành bó tay , mọi phương tiện con người
Yêu là yêu , không thể vào chi tiết
Yêu mê say ,yêu đắm đuối, mãnh liệt

Hãy lên Núi, Con mới hiểu Sứ Mạng
Đi Rao giảng"Hãy Rao Truyền Niềm Vui"
Nó cấp thiết, mà Thầy cần Chính Con
Phúc-Âm-hóa , khắp mọi Miềm Thế giới

Hãy lên Núi , Con mới gặp được mình
Hiểu sâu rộng về Cái tôi đáng ghét
Yêu thương Bạn , hiểu Tình Bạn Kitô
Yêu thương nhau , Ôi Tình Bạn thắm thiết

Yêu đậm đà..! say sưa, yêu đến chết
Tình Yêu nào ..? hơn chết thay người Yêu
Thế mà Thầy Chí Thánh Chúa Giêsu
Ngài hiến thân chết thay ta " Thập Giá "

Thầy dạy ta :”Các con hãy yêu nhau,
Như Thầy đã , Yêu thương các con vậy,
Thầy ở đâu, các con cũng về đó “
Con thấy chưa..? Ôi Tình Thãy , Tình Bạn

Từ Trên Núi Mọi Mối TÌNH nở HOA
Thầy Chon Con , giao Con Tim ẨN SỐ
TINH THẦY YÊU - TÌNH BẠN QÚI giửa Ta
Rấ khó nói ..! Mà Cảm nghiệm Con nhé ...?

Cao Trí Dũng

CHIỀU THU TẬP GIÁ

CHIỀU THU THẬP GIÁ


Chiều Thứ sáu, nghe hồn Thu tê tái
Hình dung Thầy Thập Giá nặng vai gầy
Đang lê lết rán bước lên Núi Sọ
Mẹ thấy Thầy dưới trận đòn mưa roi


Bao yêu dấu ngả gục đốt Tim Côi
Giỏi Chân Thầy bước lê tràn Hy vọng
Hửng hờ đời khiến Thầy mồ hôi máu
Ôi đớn đau Thảm Thương Chúa ,Chúa ôi..!


Núi Sọ kia , mây kéo Trời xám xịt
Vòng tay Thầy ôm khổ giá cực hình
Đi giửa đám lính quân canh giáo mác
Thân châu Thầy chúng đánh tươm thịt máu


Bao đòn vọt quất xốI xả Thầy đau
Làm thân Thầy vết hằn khắp da thịt
Thầy đau đớn phải ngả gục ba lần
Vì tội ta nên nông nổi Thầy chịu


Cỏi Trời Cao Chúa Cha Người thấu hiểu
Nhưng vì Thương để Con Một hiến tế
Ơn Cứu Độ Giêsu xuống lan tràn
Vâng Thánh Ý, tủi nhục..! chết Thập Giá


Hồn con đây , xin gởi theo lá Thu
Về cỏi Trời , ôi Hạnh Phúc Nước Chúa
Dẫu đời con như lá Thu vàng úa
Ước bay về CỏI Vĩnh Hằng Nước Cha


Cao Trí Dũng

CURSILITAS XUỐNG NÚI

CURSILITAS XUỐNG NÚI

Hội Viên Hội Học Kitô
Ta mang xuống Núi TIN VUI cho người

Tôi nắm tay Anh
Anh cầm tay Chị

Tay này nắm Chúa , tay kia Anh Chị Em
Sứ Vụ Thầy giao , chung ta Xuống Núi
Đi vào Ngày Mới,của Thê Giới hôm nay
Hành Lý mang theo,Lời Thầy căn dặn :

“Các con ra đi,mang về nhiều Hoa Trái”
Thể hiện Lời Thầy , Ơn Cứu Độ triển khai
Ta Phúc âm hóa đều khắp mọi miền
Thổi lên lên Lửa Mến, Đốt cháy hận thù

Gieo Hạt Yêu Thương ,cải hóa Thế Giới
Thân Anh Muối mặn , Ướp thấm Gian trần
Người Chi Men Nồng,Dậy bột Trần Thế
Xúc Tác mọi Người Say Ơn Cứu Độ

Chúng Ta Đèn Sáng ,chiếu giải Thế Gian
Mang theo Tin Mừng,Rao Truyền cho Nhân Loại
Cầu mong nhiều người Tin Nhận và Nghe theo
Siết chặt dây Beo của Tình Liên Đới

Hãy nắm tay nhau , Ta đi vào Cửa Hẹp
Tránh theo Lối Rộng, cạm bẩy khắp nơi
Cứ vậy mà đi cuốn theo Gió Lời
Noi gương Thầy Ta , đến khắp Thôn Xã

“Bình An Kitô” Chúc cho mọi nhà
Như Đàn Bồ Câu , ngậm lá Oliu
Bay đi muôn nơi , Trở về một lối
Với Thầy Chí Thánh , Tôi Anh và Chị

Chúng ta xuống Núi ,Vui Ngày Thứ Tư
Mang theo Tâm Thư của Thầy Chí Thánh
Dù Đời khó nguy, đầy đường Thánh Giá
Bủa giăng Cạm bẩy , đầy dẫy Hầm chông

Bên Thầy bên Bạn , chúng ta một lòng
Sống Tình Nghĩa Tử , Huynh Đệ nở Hoa
Có Thầy , có Bạn , Ơn Nghĩa vững bền
Vui sống Niềm Tin,theo Thầy mãi mãi

Cao Trí Dũng
Fontain Valley,CA 9-29-2004

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA


Con khát khao uống từng hớp Tình Mến
Từ con Tim Yêu Mến của chính Thầy
Con hiến dâng Tình yêu Chúa con đây
Vì Thế giới có nhiều người phản bội


Họ mông lung trong Trời mây đen tối
Và lạng quạng với lập luận gian trần
Theo ngọn gió duy vật biện lý chứng
Họ cố Tình làm giảo nghiệm vô lối


Họ từ chối Tình Chúa thương nhân loại
Và lòng người họ tự cao tự đại
Họ lơ đảng chối bỏ cả Thiên Chúa
Dựa duy vật quên đời sống Tâm Linh


Con Tim Em ấp ủ khối than hồng
Một tâm hồn sẽ bừng dậy hừng đông
Em cảm nhận mình tứ bề sóng vổ
Nổi Niềm riêng cỏi Mộng vấn vương lòng


Mến yêu Thầy với Niềm Tin xác quyết
Tận đáy lòng hối hận nổi buồn đau
Khát khao Thầy ,khát cả Yêu thương nhau
Mắt xa xăm nhìn cỏi Trời Vĩnh cửu


Giửa hoang mạc lòng Em càng sâu thẳm
Em bơ vơ nếu không có Tình Thầy
Nhờ Tình Thầy luôn bừng dậy sức sống
Em sung sướng có Thầy , khỏi đơn côi


Cao Trí Dũng

CẢM NGHIỆM

CẢM NGHIỆM

Bạn biết không , đêm rồi mình mất ngủ
Nhớ đến Bạn ,và hai Chị Nhóm mình
Nhóm Tiền Hô,Thánh Gioan Tẩy Giả
Nhớ Ngài xưa “ Tiếng Vang Trong Sa Mạc”

Ngài la lớn cho mọi người biết Chúa
Ấy Tiếng La nơi Sa Mạc Vọng vang :
“Hãy mau mau sớm Trở về Sám Hối”
Vì Nước Chúa đang đến với Chúng Dân

Điều quan trọng Dũng cảm nghiệm được rằng
Ngoài Hai điều : Học Đạo và Sùng Đạo
Tích Cực hơn HÀNH ĐẠO RAO NIỀM VUI
Bằng việc làm CỤ THỂ với Xung Quanh

Và Đèn Sáng không để sâu đáy thùng
Mà để cao cho mọi người xem thấy
Việc mình làm với bè Bạn xung quanh
Họ nhận Chúa ngự trị nơi người mình

Tích cực như Gioang Bao-ti-xi-ta
Hãy la lớn la to cho Thiên Hạ
Sám Hối mau ,Quyết Trở về Ăn Năn
Vì Nước Chúa, được tiên báo đến gần

Kìa Sóng Thần Nước cuốn trôi đi hết
Những ba Nước ở Đông Nam Á Châu
Qua Bảo Tố nhận chìm Louisana
Làm tiêu tùng nhà cửa,xe và người

Rồi Động Đất Pakistan tuần qua
Làm chết mất trên bảy chục ngàn người
Và đổ sấp hết lâu đài, nhà cửa Ai Qua Mặt được Sức Mạnh Đất Trời

Bọn chúng mình luôn sẳn sang đớn Chúa
Luôn” Rao Truyền Niềm Vui” đến mọi người
Không chỉ Lời ,nhưng” Thực Hành” là qúy
Hãy ra đi: Hoa Trái Thu Hoạch Vê`..!..?

Cao Trí Dũng

CẢM TA HỒNG ÂN CHÚA

CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA


Hồng Ân Thiên Chúa Bao la
Muôn đời Con sẽ Ngợi Ca Ơn Người
Bao năm vụng dại trên đời
Kỳ này Chúa Gọi,Nhận Lời xin Vâng

Quyết tìm gặp Chúa Tình Nhân
Mong Thầy biến đổi,Dấn thân theo Thầy
Xin Thầy Thánh hóa Con đây
Để Con Thuần phục,theo Thầy Hiến dâng

Mến Thầy,Yêu Bạn không ngừng
Theo Thầy sai dạy,TIN MỪNG Loan đi
Sẳn sàng Nhập Cuộc sá gì
PHUC ÂM Truyền bá Thực thi LỜI NGƯỜI

Hãy đi Loan báo cho Đời
TIN MỪNG CỨU ĐỘ Nước Trời gần xa
Gởi EM(Anh) HOA PA-LAN-CA
Cầu Hồng Ân Chúa xuống Em(Anh)thật nhiều

Một Tay Em nắm Chúa Yêu
Một Tay nắm Bạn vui Đời Tiến lên
Sẳn sàng Xuống Núi Em(Anh) ơi
Mang Sứ Vụ Lệnh,Ra Khơi chuyến này

Tung xa MỂ LƯỚI LỜI Thầy
Buồm căng lộng Gió CÁ đầy Bội Thu
Thuyền Về lướt Sóng Êm ru
Ta Mừng CẶP BẾN, ẤM NO Được MÙA

Nguyện cầu Tiến không để thua
Thầy Thương,Bạn mến Tranh đua Rao LỜI
Sáng Danh Nước Chúa giửa Đời
Môi trường Chia sẻ LỜI Ngài Truyền lan .
-
Cao Trí Dũng