Sunday, May 18, 2008

GIÁNG SINH ĐẤT NGOẠI BANG

GIÁNG SINH ĐẤT NGOẠI BANG


Mười bốn Mùa Đông qua mau quá
Lưu vong nhớ Nước Mùa Giáng Sinh
Vương vấn muôn sắc đậm hương tình
Thánh Ca Mừng Chúa Người sinh xuống


Nhớ Đất Nước lòng ta mãi phân vân
Vui Thánh ca Nhạc Chúa Giáng trần
Tiếng chuông xưa đổ hồi vang vọng
Nay còn không giáo đường chuông ngân ..?


Đi Lễ đêm Anh cùng Em mấy lần
Đến Giáo Đường cầu Chúa xuống Thánh Ân
Ta vui sướng đến quì bên Máng cỏ
Lòng cảm kích say yêu Chúa Giáng trần


Lại một Mùa Noel nữa tới gần
Vắng bóng Em đi lễ như mọi lần
Lòng cảm kích Ơn Cứu Độ Giáng thế
Nhớ thương Em ,yêu con Chúa vô ngần


Trong Lễ đêm Anh không quên nguyện cầu
Xin Chúa thương để Em không lụy sầu
Và hồn mẹ nơi Vĩnh Hằng siêu thoát
Mãi hân hoan cỏi Nước Chúa Nhiệm Mầu


Giờ mình Anh tại máng cỏ hang lừa
Giáng sinh này mãi vấn vương lễ xưa
Trên Quê Mẹ nhớ Giáng Sinh Đại Lễ
Ta sánh bước bên nhau Em nhớ chưa


Cầu Hài Nhi cho ấm no - Hạnh phúc
Và Hòa Bình Tổ Quốc Mẹ thân thương
Có Tự Do , Dân Chủ Đẹp Quê Hương
Đê Dân Việt sống Tin yêu vào Chúa


Cao Trí Dũng

No comments: