Sunday, May 18, 2008

ÁNH SAO MAI

ÁNH SAO MAI

Ánh trăng mờ… nhạt nhòa trên biển vắng
Nhìn sao Mai lòng lâng lâng ngậm ngùi
Con kỳ vọng nhìn Mẹ đời yên vui
Cám ơn Mẹ hằng thương con giây phút

Ngước nhìn lên vòm trời đen cao vút
Cố tìm xem ngoài sao Mai dịu hiền
Sao đêm nay Mai đẹp sáng Trời thiêng
Chắc Mẹ biết con cậy trông yêu Mẹ

Sống vổ bờ xô vào hồn nhè nhẹ
Tựa lời ru của Mẹ Bé Ngôi Hai
Mẹ ôm Chúa vào lòng nâng niu Ngài
Như chuyền ấm cho Giê-su Trẻ Bé

Con sóng nhỏ vổ về trong lặng lẻ
Biết có Mẹ hằng giỏi bước theo con
Đi trên cát chân con không mỏi mòn
Quê hương con bên kia bờ biển mặn

Mắt con buồn thương Quê hương cát trắng
Từng Lời kinh vang vọng từ Giáo đường
Hòa vào nhau sáng chiều hồn buồn vương
Sống viễn xứ nguyện con Mẹ chiến thắng

Nhớ cố hương bao năm rồi xa vắng
Dưới vòm Trời Hoà Bình hết chia đôi
Nhưng Dân Việt vẫn sống trong bồi hồi
Vì Dân ta không Tự Do – Dân Chủ..!…

Dưới tay sắt bọn người vô liêm sĩ
Chẳng Công bằng hay Công Lý Niềm tin
Khắp mọi nơi nhiều gian khổ cực hình
Đang đè nặng lên Dân tình gian khổ ..!

Cao Trí Dũng

No comments: