Sunday, May 18, 2008

TẠ TỘI

TẠ TỘI

Con lở lầm lòng nghe buồn ghê lắm
Bởi chính con làm Chúa khổ nhiều hơn
Con biết Chúa chẳng bao gìờ giận hờn
Nhưng Ngài luôn nhân từ và tha thứ

Về phần con xin tạ tội quá khứ
Nguyện xin Thầy giờ giúp đở ban ơn
Để con hiểu phận yếu hèn mình hơn
Cho lòng con mến thương Chúa luôn mãi

Đã lổi phạm hơn lúc nào sợ hãi
Con quay về lòng hối tội ăn năn
Nguyện cầu Chúa …Cha từ ái nhân lành
Cho con luôn mỗi ngày thêm tiến đức

Gio-an xưa Tiền Hô nơi sa-mạc
Ngài lớn tiếng mời gọi hết Dân tình
Lo sám hối dọn cuộc sống tâm linh
Để đón rước Ngôi hai khi ngự đến

Dù lổi phạm yếu hèn ta vẫn tiến
Về với Cha dẫu xao xuyến chưa vui
Lệ buồn đau lòng sám hối xụt xùi
Nhưng Chúa thương Ngài mừng đón tha thứ

Lòng tự hối nghe hồn đau đầy ứ
Nhưng khao khát sớm mau dậy trở về
Bên lòng Cha nguồn yêu thương phủ phê
Người ôm con vào lòng tràn ưu ái …!…


Cao Trí Dũng

No comments: